Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Kim Sang – Ban TT Caritas TGP
WGPSG -- Gần 600 thành viên Caritas Tổng Giáo phận (TGP) đã quy tụ tại nhà thờ Xóm Thuốc, hạt Gò vấp, để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay, và trao giấy Chứng nhận hội viên Caritas cho 45 anh chị em, do Caritas TGP thực hiện.
Trong Sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở: “Một trong những thách đố khẩn cấp nhất mà tôi muốn đề cập trong Sứ điệp này, chính là hiện tượng toàn cầu hóa thói vô cảm. Vô cảm đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cám dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế, hằng năm vào Mùa Chay chúng ta cần nghe lại lời các ngôn sứ lên tiếng thức tỉnh lương tâm chúng ta”.
Lời hướng dẫn trong Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha (ĐTC), giúp người Kitô hữu thức tỉnh lương tâm, là công việc hằng năm vào Mùa Chay Caritas TGP đã thực hiện: Tổ chức buổi tĩnh tâm dành cho các thành viên Caritas trong TGP. Ngày 07/03/2015 buổi tĩnh tâm được thực hiện tại nhà thờ giáo xứ Xóm Thuốc, hạt Gò Vấp, với sự tham dự của gần 600 thành viên Caritas trong TGP.
Lắng nghe giảng huấn và cầu nguyện
Buổi tĩnh tâm được thực hiện dựa trên chủ đề “Người Kitô hữu loan báo Tin Mừng qua việc Thi hành Bác ái”, do cha Gioan Nguyễn Văn Ty SDB giảng huấn.
Cha Gioan đã mời gọi mọi người nên canh tân đích thực trong Mùa Chay, bắt nguồn từ trong tâm hồn, chứ không phải chỉ tham dự cho có lệ. Và cũng hướng ý để từng thành viên Caritas có cơ hội suy niệm dựa trên Tin Mừng thánh Luca 4, 16-21: “Việc bác ái cần một sức mạnh của Thần Khí từ bên trong, nếu không chỉ là bác ái trên giấy, hay một chuỗi những hành vi để xoa dịu lương tâm, hoặc chỉ là phương tiện để phục vụ cho những lợi ích cá nhân. Đồng thời Cha cũng dẫn ý thêm theo hướng dẫn của ĐTC: “Bác ái của người Kitô hữu phải phát xuất từ Đức tin, chứ không dừng lại ở cảm tính hay lý trí”.
Để các thành viên Caritas suy niệm và canh tân đời sống không chỉ trong buổi tĩnh tâm mà là mỗi ngày. Cha cũng hướng ý thêm 3 tư tưởng:
Bác ái là Linh đạo chứ không thuần là công tác. Linh đạo là con đường đưa đến Thiên Chúa, là một huyền nhiệm, vì cho phép mỗi người kết hiệp sâu xa với chính Thiên Chúa.
Bác ái khi thực hiện phải khám phá ra chiều sâu của công việc, để có thể nói về Thiên Chúa, loan báo về tình yêu mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người.
Bác ái trước khi thực hiện cần phải có giây phút thinh lặng để lắng nghe tiếng từ Thiên Chúa và từ người nghèo. Không thể có bác ái nếu không có cầu nguyện và lắng nghe trong thinh lặng.
Chia sẻ của các thành viên Caritas
Trong phần chia sẻ của các thành viên Caritas, một chị đại diện đã cho biết: “Caritas giáo xứ Vườn Xoài luôn ý thức cầu nguyện trước và trong khi thực hiện những hoạt động bác ái, sâu xa hơn, trong Ban còn thành lập tổ cầu nguyện, luôn hướng ý cho những hoạt động bác ái và cho những người nghèo”.
Thành viên Caritas giáo hạt Hóc Môn cũng chia sẻ: Trong mỗi kỳ họp của Caritas giáo hạt, đều được cùng nhau hồi tâm, cầu nguyện và tham dự Thánh lễ, vì chúng tôi ý thức cần phải liên kết với nhau trong cầu nguyện”.
Chia sẻ trách nhiệm thực thi Bác ái của Caritas TGP
Trong tinh thần hiệp thông, cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng đã chia sẻ về những công việc, những dự án của Văn phòng Caritas và mong các thành viên Caritas tham gia vào những chương trình đang thực hiện tại văn phòng Caritas như: Bảo vệ Sự sống, Hỗ trợ các em nhiễm HIV đang sống tại cộng đồng, Chăm sóc Sức khỏe cho người nghèo, Trị liệu cho Trẻ bại não, Chăm sóc người nghèo vùng sâu về thành phố chữa bệnh, Quán cơm 5.000 đồng cho sinh viên nghèo, và một số công việc khác nữa. Cha cũng nhắc nhở các thành viên Caritas về việc Bảo vệ Môi trường mà Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã mời gọi hiệp thông trong việc ăn chay, cầu nguyện cho môi trường trong ngày 13/3/2015, và trao việc học tập về môi trường cho Caritas thực hiện. Cuối cùng, Cha giới thiệu hai chương trình mà Caritas đã thực hiện và mời gọi các thành viên Caritas tham gia và quảng bá: Chai nước tinh khiết mang nhãn hiệu Caritas Sàigòn, và chương trình ca nhạc gây quỹ bác ái xã hội mang tên Nhịp Cầu Caritas 2, sẽ diễn ra vào đêm 13/3/2015, tại Trung tâm Yến tiệc và Hội nghị The ADORA GRAND VIEW.
Hiệp dâng Thánh lễ, trao giấy Chứng nhận và nghi thức sai đi
Cao điểm của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ, do cha Vinh Sơn chủ tế, đồng tế có cha Chánh xứ giáo xứ Xóm Thuốc - Giuse Nguyễn Văn Chủ, cha giảng huấn Gioan, cha Chánh xứ giáo xứ Đức Tin - Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh, cha Chánh xứ giáo xứ Giuse - Giuse Trần Phước Thành. Trong Thánh lễ còn có phần trao giấy Chứng nhận và nghi thức sai đi 45 anh chị em chính thức là thành viên Caritas, sau thời gian 6 ngày được tập huấn. Đây là chương trình đào tạo giúp cho Mạng lưới Caritas giáo xứ hoạt động đúng với Linh đạo và sứ mạng phục vụ của Caritas, anh chị em tham gia vào Chương trình huấn luyện của Caritas TGP để học hỏi đào sâu hơn ơn gọi Caritas. Tự nguyện dấn thân trong sứ vụ bác ái của Giáo hội với tinh thần vô vị lợi, không vì một lý do nào khác. Sống phục vụ khiêm tốn và hiệp thông với vị chủ chăn của Giáo phận, giáo hạt hay giáo xứ.
Sau đó là tâm tình mừng bổn mạng hai cha mang tên thánh Giuse. Cầu xin Chúa ban cho tất cả những vị chủ chăn luôn là những mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Chánh xứ đã mời đến 23 cha giải tội. Trước thời gian xưng tội, anh chị em tất cả đã hiện diện diện tại nhà thờ, trong một bầu khí thinh lặng, tâm tình sám hối, và xét mình, hầu như tất cả các thành viên Caritas tham dự đã lãnh nhận bí tích Hòa Giải trong bầu khí hiệp thông và cầu nguyện, của ơn bình an và ân sủng.
xứ Xóm Thuốc đón tiếp và phục vụ
Buổi tĩnh tâm trong ngôi thánh đường có không gian chật hẹp nhỏ bé, nhưng việc đón tiếp của cha Chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ Xóm Thuốc đã chuẩn bị, thật không nhỏ bé chút nào. Tất cả được chuẩn bị bằng cả tấm lòng yêu mến và tinh thần phục vụ của cộng đoàn. Hơn thế nữa là những lời chào đón, những bài hát sinh động, những nhắc nhở về thái độ nghiêm túc cần thiết khi hiện diện trong nhà thờ, những ly nước trong giờ giải lao, những hộp bánh lót dạ trên đường về, thái độ ân cần đứng dưới nắng để chào tiễn mọi người phút ra về, tất cả những điều đó làm nên hình ảnh mục tử của Chúa Giêsu, mà cha Chánh xứ đã thực hiện.
Cám ơn Chúa đã trao ban cho Giáo Hội nhiều vị Mục tử mang trái tim yêu thương của Chúa, tạ ơn Chúa đã trao ban cơ hội tái hoạt động cho Ban Caritas tại Việt Nam, là điểm hẹn hò của những Samaritano nhân hậu và những Lazaro cần nâng đỡ.
Trong lời cám ơn của vị đại diện - anh Liên Kết viên Lê Văn Nam, được nhiều người nhắc lại: Giáo xứ Xóm Thuốc, tên giáo xứ mang dấu chỉ của chữa lành, cầu mong cho tất cả anh chị em hiện diện hôm nay, đã hiệp thông cầu nguyện qua bài giảng huấn, qua bí tích Hòa Giải, qua Thánh lễ. Tất cả sẽ được ơn chữa lành và sự bình an tràn ngập tâm hồn, sẵn sàng nâng cao bước chân Loan Báo Tin Mừng qua việc thực thi bác ái.
Buổi tĩnh tâm kết thúc khi Mặt trời đứng bóng, đồng hồ điểm 12g20.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Thế Hiển
WGPSG -- Lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 6/3/2015, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP TP.HCM nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại giáo xứ Tân Định.
Đồng tế với ngài có Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, cha sở giáo xứ Tân Định kiêm Tổng linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP, cha Gioakim Trần Văn Hương, Giám đốc Đại Chủng viện Sài Gòn, cha Anrê Trần Minh Thông, linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Đức và 2 cha phó giáo xứ Tân Định: Giuse Vũ Văn Quyên và Antôn Mai Xuân Vinh.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Stêphanô đã chào mừng quý bà, quý chị em hiện diện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Đức cha nhấn mạnh vai trò của phụ nữ ngày càng quan trọng trong mọi lãnh vực từ xã hội đến Giáo hội. Trong Kinh Thánh từ sự sai lầm của một người đàn bà, bà Evà trong Cựu Ước, mà nhân loại vướng mắc tội tổ tông, thì trong Tân Ước, từ sự Xin Vâng của một người nữ, Mẹ Maria, mà nhân loại có được một Đấng Cứu Thế. Từ những suy tư đó, ngài mời mọi người giục lòng sám hối đi vào Thánh lễ.
Trong phần bài giảng, Đức cha Stêphanô đã quay trở lại 2 suy tư nêu ra đầu lễ. Trước nhất ngài hỏi cộng đoàn “Tội là gì? Ai trả lời được tôi thưởng 1000”. Quý bà tranh nhau đưa tay trả lời. Đa số chỉ trúng phân nữa, được thưởng 500! Sau khi khuấy động bầu khí, ngài đưa cộng đoàn đi vào định nghĩa: Tội là vi phạm: vi phạm lời hứa, là thất hứa, vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chúa, vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Sở dĩ con người có thể vi phạm được là vì Thiên Chúa đã cho họ tự do; họ đã sử dụng sự tự do của mình một cách không đúng đắn để vi phạm lề luật của Thiên Chúa. Bà Evà đã sử dụng sự tự do của mình để ăn trái cấm, vi phạm điều Chúa truyền dạy là “Các ngươi không được ăn trái cây này”. Tổ tông chúng ta đã vi phạm lề luật làm chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Nhưng Thiên Chúa, với lòng thương xót vô biên, không bỏ rơi chúng ta. Ngài đã sai thiên thần đến với một người nữ thứ hai: Đức Maria. Và 2 tiếng Xin Vâng của Đức Maria đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Satan: nhân loại có được một Đấng Cứu Thế, nhân loại được cứu độ.
Vì vậy, để kết luận, Đức cha kêu gọi mọi người nói chung và chị em phụ nữ nói riêng hãy bắt chước Đức Mẹ thực hiện 2 điều:
- Luôn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh bằng cách lắng nghe Lời Chúa;
- Mau mắn thực hiện Lời Chúa hướng dẫn ấy trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Cuối lễ, chị Maria Phạm Thị Loan, phó Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo phận, đã lên cám ơn Đức cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trước nhất, chị xin chúc mừng muộn kỷ niệm 12 năm Giám mục của Đức cha Stêphanô 18/2/2003 – 18/2/2015. Sau đó, chị cám ơn cha Tổng linh hướng Gioan Baotixita đã hỗ trợ gần 1000 phần quà để tặng cho các chị em phụ nữ hôm nay. Chị cũng không quên ca đoàn các bà mẹ giáo xứ Tân Hương đã dâng lời ca tiếng hát giúp Thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng. Cuối cùng, chị đã hoan nghênh hơn 1000 bà mẹ không phân biệt lương giáo đã đến dự Thánh lễ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ hôm nay.
Sau đó, để đáp ứng sự yêu cầu của chị phó Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, cha Giám đốc Đại Chủng viện Giuse đã có đôi lời với cộng đoàn. Cha nói đây là một dịp để cha cám ơn các bà mẹ đã giúp đỡ chủng viện trong thời gian qua. Các bà mẹ không những giúp bằng những lời cầu nguyện mà còn bằng những bữa cơm được cải thiện giúp các chủng sinh có sức khỏe để học tập và tu luyện.
Tiếp theo, cha Tổng linh hướng Gioan Baotixita cũng nhắc lại đoạn Tin Mừng Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều: “5000 người ăn no không kể đàn bà và trẻ con”. Câu đó có nghĩa là đàn bà và trẻ con không được coi trọng trong xã hội Do Thái. Nhưng Thiên Chúa đã chọn một người nữ để làm Mẹ Thiên Chúa: Đức Maria. Do đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: Người nữ quan trọng hơn Đức Giám mục! Cha Tổng linh hướng cũng nhắc lại lời của Đức cha Stêphanô nói ở đầu lễ là khi sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra đầu tiên với một người phụ nữ và trao cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng! Từ đó, cha nhắc lại vai trò của phụ nữ rất quan trọng trong xã hội, trong Giáo hội, giáo xứ và nhất là trong gia đình, đem lại hạnh phúc cho chồng con. Do đó, trong ngày vui hôm nay, cha xin tặng mỗi phụ nữ một phần quà nhỏ tượng trưng cho tấm lòng quý mến của Giáo hội.
Cuối cùng, trước khi ban phép lành, Đức cha Stêphanô than thở: “Thấy ở đây tổ chức mừng các phụ nữ rất long trọng, vui tươi, không biết cha Tổng linh hướng và các bà mẹ có sẵn sàng hỗ trợ để giúp cho giáo phận Cần Thơ tổ chức được như vậy không? Cả nhà thờ đều hô lên: “Sẵn sàng!” Với niềm vui khi nghe được 2 tiếng sẵn sàng ấy, Đức cha Stêphanô đã long trọng ban phép lành trọng thể cho tất cả cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện trong ngôi nhà thờ màu hồng này.
Sau lễ, chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo phận, đã điều động các hội viên đưa từng gói quà đến tận chỗ ngồi của các chị em phụ nữ. Đang khi đó, chị cũng kể những mẫu chuyện nói về những đứa con ngỗ nghịch, về thân phận đau khổ, hy sinh của các bà mẹ Việt Nam. Cuối cùng, chị kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho các phụ nữ Việt Nam, xin Chúa thêm sức và thánh hóa tất cả những hy sinh đau khổ đó như một của lễ dâng lên Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu của mỗi người chúng ta. Tan Lễ, các chị em phụ nữ ra về hân hoan với món quà cầm trên tay, biểu hiện sự quan tâm yêu thương của Giáo hội nói chung và của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo phận nói riêng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Trương Trí
Tối 12/3/ năm 2015, tại Nhà thờ Phủ Cam, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Quản xứ Chính tòa Phủ Cam đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các vị ân nhân đã giúp cho các em học sinh nghèo trong Giáo xứ học bỗng hàng tháng.
Các em học sinh từ Tiểu học cho đến sinh viên Đại học gồm 23 em được nhận học bỗng EDM và 23 em ăn theo, 21 em được nhận học bỗng Singapore và 20 em được nhận học bỗng Nguyễn Anh Cát.
Các em hân hoan và chỉnh tề trong hàng ngủ rước Cha chủ tế tiến lên bàn thờ, đồng thời các em phụ trách phần Phụng vụ như: Đọc sách Thánh và đọc Lời nguyện Giáo dân.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp với cha mẹ và các em học sinh được nhận học bỗng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ có được học bỗng để theo học văn hóa. Tuy số tiền học bỗng không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ để giúp các em trang trải học phí, đỡ bớt phần nào gánh nặng cho cha mẹ các em.
Sau Thánh lễ, các em và cha mẹ tập trung tại Hội trường Nhà Mục vụ Giáo xứ, Ban Văn hóa Xã hội nhắc nhỡ các em phải thường xuyên tham gia học Giáo lý, trau dồi đạo đức và nhân bản.
Cha Tổng Đại diện điểm danh các em học sinh được nhận học bỗng, Ngài nhắc các em phải biết công ơn của các vị ân nhân và luôn nhớ cầu nguyện cho các ân nhân đó.
Học bỗng của các em được cấp theo hàng tháng, Ban Văn hóa Xã hội đã phát cho các em từng quí, như vậy số tiền các em được nhận sẽ khá lớn, có thể giúp các em đóng học phí. Ví dụ: học bỗng EDM có 5 sinh viên được nhận mức 750 ngàn/tháng, như vậy mỗi quí được nhận 2.250 ngàn đồng, 13 em học sinh nhận mức 350 ngàn/tháng, mỗi quí như vậy được nhận 1.050 ngàn đồng. Học bỗng Singapore, mỗi em được nhận 400 ngàn mỗi quí. Học bỗng Nguyễn Anh Cát là một Bác sĩ tân tòng của Giáo xứ nay định cư tại Mỹ, hàng tháng Bác sĩ gởi 100usd giúp cho 20 học sinh khó khăn.
- Viết bởi Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP
Trong tinh thần tôn vinh người phụ nữ, vào lúc 9g30 sáng Chúa Nhật 08.03.2015, tại hội trường của nhà thờ Phú Trung, đã diễn ra buổi nói chuyện của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP., Đặc trách Chương trình Chuyên
đề Giáo Dục, và Nữ tu Maria Hồng Hà, OP., trước 150 tham dự viên thuộc giới hiền mẫu và gia trưởng, qua đề tài: “VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ Công Giáo TRONG GIA ĐÌNH & GIÁO XỨ”. Buổi nói chuyện được tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ trong bầu không khí vui tươi và ý nghĩa.
Điểm lại những sự kiện lịch sử đã khai sinh ngày 08.03:
Ngày 08/3/1857, tại New York (Mỹ) các công nhân ngành dệt chống lại các điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ: 12 giờ làm việc một ngày và cuộc đấu tranh kéo dài đến 50 năm sau.
Ngày 08/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Khẩu hiệu của họ là “Bánh mì và Hoa hồng” (Bread and Roses).
Ngày 08/3/1910: Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) có 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ, chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Từ đó, ngày 8/3 hằng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.
Sơ lược tình trạng của phụ nữ ngày nay trên thế giới:
Ngày 08.03, khắp nơi trên thế giới, người ta tưng bừng tổ chức nhiều chương trình mừng ngày Quốc tế Phụ nữ để tưởng nhớ những người phụ nữ đã đổ máu, nước mắt, công sức trong quá trình giải phóng và nâng cao giá trị người phụ nữ trong gia đình và xã hội; đây cũng là dịp để rất nhiều người tỏ lòng biết ơn những người phụ nữ thân yêu trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, một thực tế đau lòng khác là tại một số nơi như các nước Hồi giáo, còn rất nhiều chị em phụ nữ vẫn sống trong tình trạng “Chim lồng cá chậu”, bị chà đạp nhân phẩm, không có quyền sống, đơn giản chỉ vì họ là phụ nữ. Trong cuộc sống tự do hóa ngày nay, thực tế bi đát này vừa cho thấy giá trị của ngày 08.03, vừa nhắc nhở nhân loại về sự bất công, bất bình đẳng vẫn còn tồn tại, và nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tất cả phụ nữ khắp nơi trên thế giới đều có quyền được sống bình đẳng và hạnh phúc.
Đố vui có thưởng
Chương trình Đố vui có thưởng được thiết kế xen kẽ trong bài giảng nhằm tạo bầu khí vui tươi trong tinh thần vừa học vừa chơi. Nội dung các câu đố liên quan đến những người phụ nữ và các sự kiện trong Kinh Thánh:
1. Người đàn ông bị dụ dỗ ăn trái cấm bởi ai? (St 3,1-24 ) – Đáp án: người đàn bà
2. Người được gọi là mẹ của chúng sinh là ai? (St 3,1-24) – Đáp án: bà Eva
3. “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Ngài thôi là sẽ được cứu chữa”. Và khi bà đụng tới áo choàng của Chúa Giêsu thì bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Đây là suy nghĩ của ai? (Mc 5,25…) – Đáp án: người đàn bà bị băng huyết.
4. “Nếu ngươi biết được ơn Thiên Chúa, và ai là Người nói với ngươi: cho tôi uống với, thì chính ngươi đã khấn xin và Ngài sẽ cho nước trường sinh.” Lời Chúa Giêsu nói với ai? (Ga 4,1-10) – Đáp án: người phụ nữ Samari.
5. Kinh Thánh có ý dạy điều gì khi nói rằng Thiên Chúa đã lấy xương sườn của A-đam để tạo nên bà E-và? – Đáp án: Người nam và người nữ có cùng một phẩm giá như nhau, được Thiên Chúa dựng nên để trợ giúp và bổ túc cho nhau.
6. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô tên là gì? (Cv 12,12) – Đáp án: bà Maria.
7. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được thánh Phêrô làm cho sống lại. Bà tên là gì?(Cv 9,32-38). – Đáp án: bà Tabitha.
8. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà. Bà tên là gì? (Cv 16,14-15). – Đáp án: Bà Lyđia
9. Một đặc ân của Đức Maria không có lễ mừng kính là gì?– Đáp án: Đồng trinh trọn đời.
NỘI DUNG CHÍNH BÀI CHIA SẺ:
1. ƠN GỌI LÀM MẸ TRONG Giáo Hội VÀ GIA ĐÌNH
Một trong những vai trò quan trọng của người phụ nữ là làm mẹ. Người phụ nữ cưu mang, sinh ra sự sống. Chính khi cưu mang và sinh nở, phụ nữ sẽ khám phá ra chính mình qua con đường “trao hiến bản thân một cách đích thực”. Việc làm mẹ có liên quan đến sự hiệp thông đặc biệt với huyền nhiệm sự sống đang phát triển trong cung lòng mình. Làm mẹ, dưới ánh sáng Tin Mừng, biểu lộ khả năng “lắng nghe lời Thiên Chúa hằng sống” và thái độ sẵn sàng “bảo vệ” Lời của Thiên Chúa, “Lời Hằng Sống”.
Nữ tu và những người độc thân đã góp phần để thăng tiến đời sống tinh thần của những người xung quanh, đó cũng là những người làm mẹ về mặt tinh thần trong Giáo Hội.
2. VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ Công Giáo TRONG VIỆC DUY TRÌ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH QUA TỪNG BỮA ĂN
a. Trong sự hối hả của một xã hội đầy sự bất ổn ngày nay, cuộc sống trở nên ngắn ngủi và thân phận con người trở nên mong manh. Hãy trân trọng những gì đang có, đừng để khi mất rồi mới cảm thấy hối hận, đừng quá chờ đợi vào những gì chưa có mà bỏ quên đi điều ta đang có, dù chúng rất nhỏ nhoi. Hạnh phúc là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng phải được cảm nhận bằng cả trái tim chân thành.
b. Giá trị bữa ăn của người Công Giáo:
- Bữa ăn gia đình là nơi hội tụ các thành viên
- Là nơi biểu lộ tài năng ẩm thực và chăm sóc, gắn kết gia đình trong yêu thương
- Là nơi giáo dục con cái trong việc hoàn thiện nhân cách
- Là nơi phát triển đời sống tâm linh
Chương trình Chuyên đề Giáo Dục đã tặng sách “Lời nguyện Thánh hóa Bữa ăn” cho các thành viên tham dự. Soeur Maria Hồng Hà đã hướng dẫn cộng đoàn một số mẫu cầu nguyện ngắn trước và sau bữa ăn. Đây là nỗ lực trong chương trình góp phần phục hồi giá trị bữa ăn gia đình và mời Chúa đồng bàn trong các bữa cơm gia đình Công Giáo.
3. VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIÁO XỨ:
a. Tương quan giữa Chúa Giêsu và phụ nữ:
- Ngài là người đề cao phẩm giá đích thực của phụ nữ.
- Lời nói và việc làm của Ngài rất mực tôn trọng và tôn vinh phụ nữ
- Để cho phụ nữ tham gia và dự phần vào công trình cứu độ.
- Ngài sẵn lòng can dự vào những hoàn cảnh bi đát của người phụ nữ
- Ngài nói với phụ nữ về mọi đều liên quan đến Thiên Chúa
- Người nói với họ bằng ngôn ngữ phát xuất từ con tim thương cảm. Ngài tôn trọng phẩm chất và cách đáp trả đầy nữ tính nơi họ
- Ngài nói cho họ biết việc bảo vệ sự sống mỏng dòn là ưu điểm của họ: Trong Tin Mừng Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ chúng ta trước khi Ngài về trời: “Nơi nào Phúc Âm được rao giảng, trên khắp thế gian, thì người ta sẽ kể lại điều bà đã làm, để tưởng nhớ đến bà”. Qua đó, Ngài cho thấy rằng phụ nữ là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hình thành Giáo Hội và rao giảng Tin Mừng.
b. Phụ Nữ đáp trả lại sứ vụ của Chúa Giêsu:
- Ngay từ đầu sứ vụ của Đức Kitô, các phụ nữ đã tỏ ra rất nhạy cảm, đặc biệt với chính Ngài và với sứ điệp mầu nhiệm của Ngài. Nhạy cảm vốn là đặc trưng cố hữu của nữ tính.
- Các phụ nữ xếp hàng đầu dưới chân Thánh giá.
- Các phụ nữ cũng có mặt trước tiên bên mộ đá.
“Những người nữ Tin Mừng cũng có cơ hội làm chứng về những lời Đức Giêsu đã nói với họ: Lời loan báo phục sinh, Lời niềm tin và Lời cứu độ, Lời sự sống, Lời thứ tha, Lời chữa lành và Lời tín thác…” Tất cả chị em phụ nữ, những người mẹ, kể cả nữ tu đóng vai trò của người canh gác và bảo vệ sự sống.
c. Là con người và là Kitô hữu, họ có trách nhiệm bảo vệ sự sống và làm chứng cho Tin Mừng
- Nữ giáo dân tại các Giáo xứ đã đóng góp vào việc loan báo Tin Mừng từ những công việc âm thầm, đòi sự kiên trì và tận tụy như dạy giáo lý, tham gia ca đoàn, chăm sóc làm sạch đẹp nhà thờ… an ủi người ốm đau, chia ly tử biệt..
- Quý chị còn đóng góp tổ chức các sinh hoạt văn hóa trong giáo xứ, chăm sóc đời sống tinh thần, tạo động lực làm việc chung cho các thành viên trong giáo xứ từ tinh thần đến vật chất.
- Những giáo xứ nào có sự tham gia của Quý Chị, Quý Mẹ nhiều giáo xứ đó có nhiều niềm vui và sắc màu…
- Phụ nữ Công Giáo góp phần giúp "thay đổi thế giới" qua sự hỗ trợ trong giáo xứ, cộng đồng và đất nước.
Những đóng góp của người phụ nữ Công Giáo đã được Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II công nhận cách cảm động trong Thư gửi Phụ nữ tháng 09 năm 1995 như sau: “Cám ơn người, người nữ, chỉ vì người là phụ nữ! Nhờ cách nhận thức đầy nữ tính mà người đã làm phong phú cho sự thông cảm của thế giới và góp phần vào sự chính trực của các tương quan giữa người và người. Nhưng, tôi biết rằng chỉ cám ơn mà thôi thì chưa đủ. Đau lòng là chúng ta đã kế thừa từ lịch sử nhiều yếu tố tác động khiến cho, ở mọi thời và mọi nơi, con đường của phụ nữ thật khó đi: người ta coi nhẹ phẩm giá của họ, bỏ qua quyền hạn của họ, thường gạt họ ra ngoài lề xã hội và thậm chí biến họ thành nô lệ...”
Trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 08.03.2015, Đức Thánh Cha đương nhiệm Phanxicô đã vinh danh phụ nữ: “Phụ nữ không những chỉ cưu mang sự sống, phụ nữ truyền cho chúng ta khả năng nhìn xa hơn, vượt khỏi chính họ. Phụ nữ giúp chúng ta nhìn với nhiều cặp mắt khác nhau. Cám ơn các phụ nữ, qua tình tương trợ, các phụ nữ đã thể hiện cả ngàn cách để làm chứng cho Phúc Âm trong Giáo Hội. Mỗi ngày, họ tìm cách để xây dựng một xã hội nhân bản hơn và thân tình hơn.”
J. Trần lược ghi
- Viết bởi Lê Hải
Lạy Đức Mẹ La Vang, dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang, dân con Việt đồng thanh bái chào, nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con...
//www.flickr.com/photos/106202437@N08/sets/72157650781753847/">Mời coi hình
Lời ca của hơn 600 con dân Việt cùng với chủ chăn vang vọng trước giờ khai mạc dạ tiệc ngày 6 tháng Ba vừa qua như nhắc nhở mọi người trong cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo Phận Melbourne ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II đã gần kề. Vâng, chỉ còn hai tháng nữa thôi là đoàn con Việt Nam thuộc 14 cộng đoàn trong Tổng Giáo Phận Melbourne sẽ lại hội tụ nhau tại Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện Keysborough để kính mừng Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang và qua Mẹ cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa, đồng thời cũng để kỷ niệm “40 năm tỵ nạn sống niềm tin” và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thân yêu được thái bình, an lạc.
Cũng như lần gây quỹ đợt 1 hôm tháng 10 vừa qua tại Happy Reception, Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne đứng ra tổ chức lần gây quỹ đợt 2 này tại Anabella Reception thuộc vùng Đông Nam Melbourne để các cộng đoàn trong vùng có cơ hội thuận tiện cùng góp tay với Cộng Đồng. Do đó, chủ lực tối nay là hai Công Đoàn Hoan Thiện – Keysborough và St. Joseph – Springvale.Tạ ơn Chúa, vào lúc 8 giờ tối, hơn 60 bàn đã đầy kín người. Sau lời giới thiệu của các anh chị điều khiển chương trình, Ban Tổ Chức ĐHTMLV kỳ II đã ra mắt toàn thể cộng đoàn và trình bày sơ lược chương trình tổ chức hai ngày đại hội, từ những khâu mời các vị khách đặc biệt, sắp xếp lễ đài, chương trình phụng vụ, rước kiệu, đến những chuyện như tìm chỗ đậu xe rộng rãi và thuận tiện, sắp xếp lều, ghế ngồi và dọn dẹp vệ sinh, v.v...
Xen lẫn trong tiệc vui (và ngon miệng) có chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng thật hấp dẫn với phần mở đầu “Chúa không lầm khi Ngài chọn con...” với tiếng hát thật đặc sắc (không thua gì các ca sĩ thương thặng) của vị chủ chăn cộng đồng, Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn văn Long, rồi đến các màn đồng diễn nhịp nhàng của Legio trẻ Collingwood, đơn ca, song ca, và thật đặc sắc với ban tam ca Ba Bà Mẹ Chồng của ca đoàn Thánh Gia Springvale.
Không thể thiếu trong một buổi tiệc gây quỹ là phần “đấu giá”, với các tặng phẩm của các ân nhân như cây bonsai khéo léo, bình hoa trang nhã, chiếc võng đơn sơ nhưng nhiều công sức của một cụ ông đã trên 90 tuổi, di ảnh của Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp thật lớn và đẹp, cùng với hai tượng Mẹ La Vang trong trang phục truyền thống màu xanh và áo dài trắng. Được cung nghinh Mẹ về trong niềm mong ước sẽ được Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành cho chúng con. Buổi tiệc chấm dứt trong niềm vui chung của mọi người sau phần sổ số với nhiều tặng phẩm có giá trị. Mọi người hân hoan ra về trong không khí mát mẻ của đêm mùa Thu và hẹn gặp lại nhau trong Đại Hội kỳ II vào hai ngày 2 và 3/5/2015 tại Trung Tâm Hoan Thiện – Keyborough.
Giáo dân Melbourne.
- Viết bởi Trần Văn Cảnh
Tết Ất Mùi 2015 ở Giáo Xứ Việt Nam Paris đã được Giới Trẻ mở ra ngày Chúa Nhật 04.01.2015, theo ba vua, « Giới trẻ Giáo Xứ Việt Nam Paris đi tìm Chúa », cử hành Lễ Chúa Hiển Linh và mở Tết,. Ngày Chúa Nhật thứ III mùa chay hôm nay, 08.03.2015, « Nhóm Xây Dựng đốt Tết Ất Mùi, dọn nhà đón Chúa ».
Mở đầu buổi « Đốt Tết », già trẻ, lớn bé, 30 mái đầu, xanh có, bạc có, đã cùng nhau quây quần gia đình bên Đức Ông Giám Đốc giáo xứ, để dâng lễ. Quả thật Tết Ất Mùi của Nhóm Xây Dựng là « Tết Gia Đình dâng Chúa, Lời cảm tạ, xin Chúa chúc lành. Cho Ất Mùi giữ trọn lời hứa, Vững Tin, Cậy, Mến với lòng thành ».
Chia sẻ Lời Chúa (Xh, 20, 1-17, Co, 1, 22-25, Gio, 2, 13-25), Đức Ông nhắn nhủ: « Thân xác, tâm hồn, đời sống của mỗi người chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, trở nên Đền Thờ của Chúa. Tiếc rằng, có lần Chúa đến viếng thăm, Chúa và chúng ta đều thấy đền thờ này ngổn ngang, bất xứng. Vậy, trong mùa chay này, chúng ta hãy xét mình lại, hãy xin Chúa nhân từ thứ tha, và hãy quét rửa, dọn dẹp cho nó sạch sẽ, gọn ghẽ hơn, xứng đáng nơi Chúa viếng thăm. Xin Chúa đến và thánh hiến tâm hồn ta, đời sống ta. Amen ».
Sau Thánh lễ, Ông trưởng nhóm, Nguyễn Văn Thơm, đã mời mọi người sang phòng kế bên cạnh, gặp gỡ nhau, dùng khai vị và nói chuyện với nhau. Anh em đã trao đổi và chia sẻ về nhiều chuyện, nhưng có lẽ tin Giáo xứ định mua cơ sở mới là sốt dẻo và hứng thú nhất. Giáo xứ đã đi thăm ba cơ sở ở Pierrefite, Ivry và Noisy-Le-Grand. Rộng 1801 m2, trên thửa đất 2342 m2, có 32 chỗ đậu xe, cơ sở Noisy-Le-Grand xem ra đã được chọn lựa, vì đáp ứng nhu cầu và hợp với khả năng của Giáo xứ hơn cả. Trong giai đoạn 1, mua cơ sở, công việc đang tiến hành, hồ sơ đã được trình lên Tòa Tổng Giám Mục Paris. Vấn đề, không phải là ở trong Paris, hay ra ngoại ô. Vấn đề, là Giáo Xứ có đủ khả năng tài chánh hay không ? Trước phản ứng này của Tòa Tổng Giám Mục, một Ban Tài Chánh Cơ Sở đã được thành lập để giúp Ban Giám Đốc. Nhiều anh chị em vui mừng khi nghe tin Giáo Xứ mua cơ sở. Vài ba anh còn tiếc rằng, việc này, nhẽ ra Giáo xứ đã phải làm từ đầu. Có những anh bày tỏ sẵn sàng giúp của, giúp công khi Giáo Xứ cần. Nghe những phản ứng như vậy, Đức Ông cũng như mọi người đều phấn khởi.
Sau khi đã trao đổi và chia sẻ tin tức, hàn huyên như vậy, ông Trưởng Nhóm Nguyễn Văn Thơm lại mời Đức Ông và Anh chị em sang phòng cơm « đốt Tết ». Trên bàn tiệc có các món Tết củ kiệu, dưa cải, bánh chưng, xôi vò; có những món tiệc: thịt nướng, rau cuốn, nẹm lào, rau xào,…
Đúng như cha Du Sinh đã ghi trong Báo Tết:
Ất mùi là Xuân Dê,
Về lúc hoa đào nở,
Đỏ thắm mầu hết chê
Dào dạt bao ý thơ.
Thơ rằng: con đã về
Để vui « Tết Gia Đình »
Lòng con vui sướng ghê !
…
Tết Gia Đình đầy đủ
Bánh chưng, dua hành, thịt mỡ, câu đối đỏ
Bao lì xì, hoa, nến, bàn thờ
Ngũ quả, rượu ngon, gói mứt gừng….
Paris, ngày 08 tháng 03 năm 2015
Trần Văn Cảnh
- Viết bởi Facebooker Nhỏ Bé Thôi
VRNs (08.3.2015) – Nghệ An – Giáo xứ Tân Hội, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Vinh được tách từ giáo xứ Minh Cầm vào ngày 06/05/2009. Giáo xứ trải dài từ xã Thạch Hóa, Đồng Hóa đến Đồng Lào, Đồng Lê thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Giáo xứ có 2.864 nhân khẩu. Hầu hết bà con trong giáo xứ đều thuộc diện hộ nghèo. Họ sống dọc bờ sông Gianh và kiếm sống sinh nhai bằng nghề chài lưới.
Mấy năm gần đây cá cũng ít dần, khiến cho đời sống của bà con ngày càng khó khăn, nên nhiều người đã đi vào rừng đốn củi để đem bán. Số còn lại làm nương ngô nhưng đất canh tác lại ít ỏi, khô cằn. Còn các nghề phụ khác trong giáo xứ không có.
Giáo xứ Tân Hội nằm trên địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của các trận lũ lụt trên sông Gianh. Trận lũ lịch sử năm 2010, đã nhấn chìm hầu hết nhà cửa của bà con trong xứ, kể cả nhà thờ và nhà xứ. Trong năm đó, vì nước dâng lên quá nhanh, cha xứ chỉ kịp đem Mình Thánh chạy lũ mà thôi.
Do đó, vào năm 2012, cha xứ và giáo xứ quyết định di dời giáo dân đến vùng đất mới trên một ngọn đồi cao, cách giáo xứ cũ khoảng 4 km. Cha xứ tiền nhiệm là cha Giuse Phan Văn Hiệu đã bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ lợp bằng lá cọ hơn 2,5 năm nay, vách được làm từ những mảnh ván cũ, và những mảnh tôn cũ mà bà con giáo dân đóng góp, nhưng vì thiếu vốn nên nhà thờ vẫn chưa xong, diện tích ngôi nhà thờ chiều dài 47 m, chiều rộng 18 mét. Hiện nay nhà thờ và nhà xứ đang dang dở và dở dang.
Trên danh sách của giáo phận, Giáo xứ Tân Hội gồm 3 giáo họ, nhưng trong thực tế có thêm 3 giáo xóm hoạt động độc lập như một giáo họ. Có một giáo họ đã bỏ móng nhà thờ cách đây 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công. Ba giáo xóm (mỗi giáo xóm gần 300 người) hoạt động như một giáo họ, nhưng vẫn chưa có nhà thờ và cũng không có nhà nguyện.
Năm 2015 cả ba giáo xóm đều mong muốn có một mảnh đất nho nhỏ để dựng một nhà nguyện cho bà con sớm tối đọc kinh nhưng cũng chỉ là ước mơ mà thôi, vì dân quá nghèo.
Mỗi tuần, cha quản xứ đều đi dâng lễ trong các nhà dân. Hầu hết cha xứ phải đi vào buổi tối. Có giáo họ xa cách nhà thờ xứ 12 km, có giáo họ 9 km, có giáo họ 8 km, hầu hết đường đi là đường rừng núi hẻo lánh, hiểm trở.
Ngày 26/12/2014 tân linh mục Giuse Trần Chính Trực được Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp bổ nhiệm về quản nhiệm xứ Tân Hội. Ngày 08/01/2015, ngài chính thức về quản nhiệm giáo xứ. Đức Giám Mục Giáo Phận cũng đã đồng cảm và thấu hiểu những cảnh nghèo khổ của bà con nơi đây, cho nên Noel năm 2014 ngài đích thân viếng thăm giáo xứ và tặng cho giáo xứ 200 suất quà.
Cha Giuse vừa về quản nhiệm giáo xứ cũng đã nhận thấy được cái nghèo cái khổ của dân, ngài cũng đã giúp đỡ giáo dân ăn tết với gần một tấn nếp. Sau đó, ngài đi thăm và phát quà cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giáo xứ. Cha xứ đang có chương trình trong tháng 03 này mua 2 tấn gạo để cứu trợ cho các gia đình cận nghèo trong giáo xứ.
Cha Giuse Trần Chính Trực là một linh mục trẻ, năng động và hoạt bát nên dù mới về quản nhiệm giáo xứ trong một thời gian ngắn mới gần 2 tháng, tuy nhiên cha đã có những công việc giúp đỡ thay đổi bộ mặt giáo xứ. Bên cạnh đó là xây dựng ngôi nhà thờ vật chất để bà con có nơi thờ phượng và sinh hoạt, thì cha cũng ra sức xây dựng ngôi nhà thờ tâm linh cho các bà con giáo dân trong giáo xứ. Dù địa lý ngăn sông cách núi và đường xa xôi cũng như công việc bề bộn, nhưng cha vẫn thường xuyên đến với dân và ở với dân. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho bà con vượt qua mọi khăn để sống đức tin giữa một vùng đất đầy thách đố này.
Xin mọi người cùng cầu nguyện và giúp đỡ cho cha Giuse Trần Chính Trực cũng như bà con giáo dân nơi đây sớm có ngôi nhà chung của mình. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với cha trong Tân Phúc Âm hoá đời sống giáo xứ và đời sống cộng đồng.
Facebooker Nhỏ Bé Thôi
Nguồn: DCCT
- Viết bởi Ngọc Hải
Giáo dân giáo xứ Thuận Nghĩa đã có những ngày tràn đầy ơn sủng của Tuần Đại Phúc mùa chay 2015 do các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế giảng dậy.
Trước khi Tuần Đại Phúc chính thức khai mạc, đã có một khoảng thời gian gần 3 tháng chương trình này được “loan báo” chuẩn bị và chờ đợi, thời gian này được gọi là giai đoạn Tiền Phúc. Suốt khoảng thời gian đó, đoàn rước của các tổ liên gia trên toàn Giáo xứ đã cung nghinh tượng Mẹ Hằng Cứu Giúp đi thăm viếng từng gia đình, kêu gọi hết thảy mọi người con trong Xứ đạo chuẩn bị tâm hồn để tham dự trọn vẹn Tuần Đại Phúc sắp đến.
Khoảng 4h30 chiều thứ 7, ngày 28/02/2015 chuyến xe chở các Linh mục và thầy phó tế dòng Chúa Cứu Thế đã về với Giáo Xứ Thuận Nghĩa trong sự đón tiếp nồng hậu của Cha quản xứ Antôn và HĐMV Giáo Xứ. Dưới sự giúp đỡ của một vài người dân trong Giáo xứ, các thành viên trong đoàn rất khẩn trương để chuẩn bị cho Lễ Khai Mạc diễn ra vào buổi tối cùng ngày.
Đúng 7h00 tối, Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Đại Phúc đã diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng, sốt sắng, đầy ắp tình Chúa, tình Mẹ và cũng thật khó quên.
Trước Thánh Lễ, từng dòng người đã tham gia vào các đoàn rước kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong tay cầm những ngọn nến cháy sáng như những dòng sông lấp lánh từ mọi ngả đường tuôn đổ về ngôi Thánh đường Giáo xứ tạo nên khung cảnh đẹp đẽ, huyền ảo lạ thường. Hơn 50 kiệu Đức Mẹ được tập trung trước tiền sảnh Thánh đường trông thật lộng lẫy và tôn nghiêm. Thánh Lễ Khai Mạc đã thu hút hầu hết mọi người trong giáo xứ tham dự. Với số lượng người đông đảo như vậy, ngôi Thánh đường mới và cả khuôn viên Nhà Thờ cũng trở nên nhỏ bé và chật hẹp. Và cũng những con người ấy đã đồng thanh hô to “SẴN SÀNG” khi cha Micae Phan Tuấn Hồng, trưởng đoàn Kỳ Đại Phúc lần này đọc lời khai mạc. Kể từ giây phút đó, Giáo xứ Thuận Nghĩa có thêm 17 “Cha xứ” và Thầy phó tế cùng sống, cùng làm việc, cùng đồng hành và coi sóc đoàn con cái trong toàn giáo xứ thay cho Cha quản xứ Antôn.
Sau giây phút khai mạc, Giáo xứ bước vào một lịch trình sinh hoạt mới, lịch sinh hoạt của 8 ngày Tuần Đại Phúc. Kể từ đó, cứ đều đặn một ngày có 2 Thánh Lễ sáng, tối và một giờ chầu Thánh Thể vào 12h00 trưa. Các Thánh Lễ trong Tuần Đại Phúc có điều đặc biệt hơn các ngày thường là trước Thánh Lễ luôn có thời gian Đoản Huấn theo từng chủ đề và trong Thánh Lễ tối có thêm giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Thời gian Đoản Huấn trước Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể và đặc biệt giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có ý nghĩa rất lớn trong đời sống đạo của đoàn con cái Thuận Nghĩa những ngày qua. Những giờ Đoản Huấn với những bài học về Giáo Lý, đức tin, luân lý, những trái khuấy trong đời sống đạo...đã giúp giáo dân canh tân lại đời sống chính mình cũng như gia đình bấy lâu nay. Giờ chầu Thánh Thể 12h00 trưa giúp mọi người tĩnh lặng trước nhan Thánh Chúa để trút lên Ngài những gánh nặng, ưu tư của cuộc đời và cầu xin Ngài ban những ơn cần thiết. Đặc biệt, giờ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là thời điểm tất cả cộng đoàn hiệp ý cùng những lời nguyện xin, tạ ơn, tâm tình dâng lên Mẹ.
Đồng thời trong thời gian Đại Phúc, quý Cha trong đoàn chia nhau đi thăm viếng tất cả các gia đình thuộc 3 giáo họ trong Giáo xứ. Quý Cha đã đi tới từng ngóc ngách, những nơi xa xôi nhất trong Giáo xứ để thăm hỏi, động viên, ban phép lành cho các gia đình. Chính nhờ những cuộc thăm viếng đó, quý cha đã tìm được rất nhiều “con bệnh” lâu năm không xưng tội, rước lễ, tham gia sinh hoạt cộng đoàn và nhờ quý Cha khuyên bảo họ đã mau chóng hoán cái chạy đến với Bí tích Giao hòa để sống lại trong ân nghĩa Chúa. Quý cha thực sự đã đưa Chúa, đưa Mẹ đến tới tất cả các gia đình trong toàn Giáo xứ, không bỏ sót một gia đình nào, và quý cha còn kỷ niệm cho mỗi gia đình một bức hình Mẹ Hằng Cứu Giúp như là kỷ vật nói lên Mẹ sẽ ở mãi trong gia đình đó mọi ngày trong đời. Trước khi chia tay từng gia đình, quý cha không quên dặn dò mỗi thành viên trong gia đình hãy “nuôi” Mẹ và giữ Mẹ ở lại bằng những lời kinh sáng tối, đặc biệt Kinh Kính Mừng.
Nhờ được quý cha đến tận nhà thăm hỏi thân tình nên các thành viên trong Giáo xứ đã đến Nhà thờ tham dự Thánh Lễ, giờ Chầu Thánh Thể đông đảo, sốt sắng và trang nghiêm. Suốt 7 ngày sau Lễ Khai Mạc, Giáo đường luôn chật kín người trong các giờ Chầu, Thánh Lễ cũng như các buổi gặp gỡ, tĩnh tâm hay những giờ quý cha ngồi tòa Giải tội.
Quý cha đã dành thời gian để tổ chức các buổi tĩnh tâm cho toàn thể các thành phần trong Giáo xứ. Những giáo huấn của quý cha đã tạo những làn gió lành thánh thổi vào tâm hồn của những người con nơi Xứ đạo này.
Trong buổi gặp gỡ với các em thiếu nhi vào Chúa Nhật ngày 01/03/2015, cha Tôma Phạm Phú Lộc đã kêu gọi các em thiếu nhi hãy bỏ những thói quen xấu có thể cướp mất tương lai tốt đẹp của các em sau này, đồng thời cha cũng kêu gọi các em hãy tập thực hành những thói quen tốt bằng cách hãy làm mỗi ngày một việc tốt.
Trong buổi gặp gỡ với các bạn Giới trẻ vào chiều Chúa Nhật ngày 01/03/2015, Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường và cha J.B Hồ Quang Lâm đã có những lời chia sẻ quý giá về chủ đề “Giới trẻ sống đức tin trong xã hội ngày hôm nay”. Cha Xuân Đường đã kêu gọi các bạn giới trẻ hãy can đảm sống với niềm xác tín của mình vào Đức Giêsu Ki-tô. “ĐỪNG SỢ...để nói không với những cái xấu và sự dữ. ĐỪNG SỢ... để tuyên xưng đức tin của mình. ĐỪNG SỢ...để làm chứng cho Tin Mừng. ĐỪNG SỢ... vì có Chúa ở với ta”. Còn cha Quang Lâm lại kêu gọi các bạn giới trẻ sống để trở thành những người con hiếu thảo với cha mẹ và Thiên Chúa, tạo cho mình một lý tưởng để bước đi trong cuộc đời, hãy từ bỏ thái độ phê phán, chỉ trích để dấn thân làm đẹp cho đời và cuối cùng hãy lấy Chúa làm trung tâm và cùng đích cho toàn bộ cuộc sống và hoài bão của mình.
Trong buổi gặp gỡ với giới Hiền mẫu vào chiều Thứ 5 ngày 05/03/2015, trước giờ tĩnh tâm, cha J.B Nguyễn Công Duyệt đã tạo ra một không khí vui tươi, sôi nổi cho quý Hiền mẫu. Trong phần chia sẻ tĩnh tâm, cha Jb. Hồ Quang Lâm đã kêu gọi những người vợ, người mẹ hãy trở nên những người mẹ hiền, uy tín để bao bọc, che chở cho con cái, đặc biệt những đứa con lầm lỗi và hãy biết cảm thông với những thiếu sót, khuyết điểm của người bạn đời của mình, với những người xung quanh.
Trong buổi gặp gỡ với giới Gia trưởng vào chiều Thứ 6 ngày 06/03/2015, cha Giuse Đinh Tiến Đức đã mạnh mẽ chỉ trích lên án những tệ nạn mà người đàn ông đang vướng vào là nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình: cờ bạc, đề đóm, cá độ, đỏ đen, rượu chè, nghiện hút, bạo hành vợ con, ngoại tình...Qua đó, cha tha thiết kêu gọi các bậc làm cha quyết tâm từ bỏ, sửa đổi những thói xấu, tật xấu để xây dựng hạnh phúc gia đình, và tương lai con cái. Trong tương quan vợ chồng, cha kêu gọi người đàn ông phải là người bạn đời đem lại hạnh phúc cho người vợ của mình qua sinh hoạt vợ chồng và việc sinh con cái theo ý định Thiên Chúa. Đồng thời hãy quan tâm đúng mức cần thiết trong vấn đề giáo dục con cái, để chúng lớn lên trong nền tảng đạo đức và môi trường sống thánh thiện.
Trong buổi gặp gỡ với các hội đoàn vào chiều Thứ 7 ngày 07/03/2015, cha Giuse Đinh Văn Cao kêu gọi các hội đoàn trong giáo xứ hãy liên kết tạo nên một khối thống nhất để xây dựng Giáo xứ thăng tiến, đồng thời hãy phục vụ giáo xứ, tha nhân với lòng mến và sự nhiệt thành cao nhất, đặc biệt phải biết cậy trông, phó thác vào ơn Chúa trợ giúp để vượt qua những khó khăn, cám dỗ để đi đúng mục đích tôn chỉ của hội đoàn mình.
Ngoài ra, quý cha đã dành các buổi Đại Phúc cho người già và bệnh nhân, các bà mẹ mang thai và ấu nhi. Đặc biệt, quý cha đã kêu gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện, tưởng nhớ đến những tín hữu đã khuất, là những người thân yêu Chúa đã gọi ra khỏi đời này, bằng giờ Đại Phúc cho các Đẳng Linh hồn vào trưa Thứ 7 ngày 07/03/2015. Trước đó, quý cha đã tổ chức buổi Đi Đàng Thánh Giá trọng thể vào tối thứ 6 ngay sau Thánh Lễ. Buổi Đi Đàng Thánh Giá với không khí trang nghiêm, lắng đọng đã đưa mọi người về đối diện với Chúa, với bản thân mình để nhận ra những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em suốt thời gian qua.
Cũng trong chương trình của Tuần Đại Phúc, trước Thánh Lễ tối Thứ 5, diễn ra buổi giới thiệu ơn gọi với những sắc màu vui tươi, hồn nhiên đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho quý cha và cộng đoàn. Những nữ tu nhí, tu sĩ nhí, thầy phó tế nhí, Linh mục nhí và cả Đức Giám Mục nhí đã dành tặng mọi người món quà vui vẻ và nhiều hình ảnh đẹp nhưng đầy ý nghĩa bởi sự ngây thơ, trong sáng của tuổi thiếu nhi.
Nhưng, không có một bản nhạc nào lại không có hồi kết, không bữa tiệc nào lại không đến lúc tàn cuộc, và Tuần Đại Phúc ở Giáo xứ Thuận Nghĩa cũng vậy. Thời gian 8 ngày của Tuần Đại Phúc trôi qua thật nhanh.
Đúng 18h30 tối Thứ 7 ngày 07/03/2015, Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Đại Phúc diễn ra trong sự vui mừng phấn khởi của toàn thể quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha quản xứ Antôn và cộng đoàn dân Chúa vì một Tuần Đại Phúc đại thắng. Cụ thể: Suốt thời gian Đại Phúc đã có hơn 3.500 lượt người đến với tòa giải tội, một con số kỷ lục từ trước đến giờ. Tổng số lời nguyện xin cũng như tạ ơn dâng lên mẹ lên con số gần 20.000 lời nguyện, một con số không tưởng, ( theo thống kê của quý cha Dòng CCT thông qua hòm thư gửi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp suốt Tuần Đại Phúc). Đặc biệt có những người bỏ xưng tội lâu năm, có người lên tới hàng chục năm, nay trở lại chạy đến với Bí tích Hòa giải.
Xen lẫn trong sự vui mừng đó là sự bùi ngùi của đoàn con cái Giáo xứ Thuận Nghĩa vì sắp phải chia tay những Linh mục, thầy Phó tế đáng mến, đáng yêu của dòng Chúa Cứu Thế, chia tay những giọng nói ngọt ngào thân thương của quý cha, chia tay những buổi gặp gỡ vui vẻ đầy ắp tình Chúa, ấm áp tình Mục tử, chia tay những bước chân thăm viếng của những vị Linh mục thừa sai.
Cuối Thánh Lễ Bế Mạc, quý cha dòng Chúa Cứu Thế đã ban phép lành trọng thể cho Cha quản xứ, cùng toàn thể con cái Thuận Nghĩa. Cha quản xứ Antôn thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ nói lên tâm tình tri ân và cảm tạ quý Cha, quý Thầy và mọi người đã đóng góp phần mình làm cho tuần Đại Phúc được thành công tốt đẹp.
Nghi thức cuối cùng của Tuần Đại Phúc, quý cha đã làm phép Thánh giá Chúa Chịu Khổ Nạn trong khuôn viên Thánh đường mới, để kỷ niệm Tuần Đại Phúc thành công năm nay, và cũng là biểu tượng để giáo dân Thuận Nghĩa và con cháu của họ mai sau nhớ lại biến cố lịch sử đáng nhớ này.
Giây phút chia tay quý cha dòng Chúa Cứu Thế thực sự xúc động. Hàng ngàn con người xếp thành 2 hàng dài để bắt tay tạm biệt những vị Thừa sai mang niềm vui Tin Mừng của Chúa đến muôn dân.
- Viết bởi Thanh Sơn
Ông chủ tịch CĐNVTNcs. hướng dẫn những vị quan khách Đức vào hội trường và cũng giới thiệu một số hình ảnh treo chung quanh hội trường về những thuyền nhân VN. vượt biển tìm tự do và được con tàu Cap Anamur của Đức cứu vớt từ những thập nên 80 mà khi cứu vớt họ có chụp hình để giữ lại.
Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam, đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc.
Đặc biệt năm nay những bao mừng tuổi này với màu cờ vàng ba sọc đỏ rất là đẹp và trang trọng.
Tags:TIN CỘNG ĐỒNG
- Viết bởi Gioan Lê Cần
Tết đến xuân về là thời khắc vàng để sum họp gia đình. Sáng Chúa Nhật, ngày 1 thảng 3 năm 2015, tức 11 tháng giêng năn Ất mùi, đại gia đinh đồng hương Dinh Cát ( Quảng Trị) qui tụ về Nhà thờ Fatima Binh Triệu lần thứ 27, để dâng Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bình an trong năm mới. Gần hai trăm năm mươi người đến từ các quận huyện trong thành phố và Long Khánh, Cù Bị, Bà Rịa, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp. Bà con có gốc gác Trí Bưu, Hạnh Hoa, Thạch Hãn, Nhu Lý, Kẻ Văn, Gia Môn, An Lộng, Cây Da, Đại Lộc, Hội Yên, Ngô Xá, Vạn Thiện, Gio Linh, Đồng Giám. Di Loan, An Do Tây.
Mọi người hân hoan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Saìgòn Phaolô Bùi văn Đọc, Đức Giám Mục Thái Bình Phêrô Nguyễn văn Đệ, những người con ưu tú của đất mẹ Dinh Cát, cùng các Cha Nguyễn Vinh, quản xứ Sông Pha, Cha Phêrô Lê Thanh Phục, dòng Chúa Cứu Thế, truyền giáo vùng Châu Ô, Cha Simon Trương Quỳnh, dòng Thánh Tâm, Cha Giuse Phạm văn Binh,OFM, chánh xứ Antôn, Sàigòn, một người bạn của gia đình Dinh Cát
Đúng 9g30, trong bầu khí thánh thiêng của thánh đường, một hồi chiêng trống vang lên, mọi người hướng về bàn thờ tổ tiên đặt bên trái cung thánh với ánh nến lung linh và hương trầm nghi ngút. Những lễ vật hương hoa, đèn sáp, bánh trái, trầu rượu tượng trưng đầy ý nghĩa về lòng hiếu thảo tri ân sâu sắc của con cháu được thành kính dâng lên đặt trên bàn thờ tổ. Tiếp đó cộng đoàn lắng nghe lời Chúa trích sách Huấn Ca nói rằng đạo hạnh, công đức của tổ tiên ông bà là gia tài quí báu để lại cho con cháu, nhờ đó dòng dõi tồn tại muôn đời, danh thơm mãi lưu truyền hậu thề. Bài văn tế nói lên công đức tổ tiên và đạo hiếu của cháu được đọc qua giọng trang trọng của ông Nguyễn Ánh:
…” Trước bàn thờ tổ tiên, khấu đầu nguyện rằng:
Ôi, sáng láng thay!
Vầng nhật nguyệt muôn phương rạng rỡ,
Rạng ngời thay!
Đức tổ tông muôn thuở sáng ngời …
Nhớ tổ tiên hàng trăm năm trước,
Từ núi Tản, sông Đà, Hồng Lĩnh,
Đất Dinh Cát, châu Ô, dừng chân lập nghiệp …
Nhớ các thánh tuẩn đạo sáng triều thiên:
Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cai đội, người Kẻ Văn
Thánh Phanxicô Nguyễn văn Trung, cai đội, người Phan Xá
Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, quê Ân Đô,
Thánh Simon Phan Đắc Hoà …
Cựu chủng sinh, trùm họ, lang y, con dân làng Nhu Lý …
Nguyện cầu: Ôi kính lạy Chúa Trời, Chúa muôn trùng cao cả
Ngàn trùng chí thánh, Chúa Cả muôn loài
Chúa hằng sống, hôm qua hôm nay và muôn đời
Cho tổ tiên, ông bà và những mgười thân yêu chúng con
Được hưởng mùa xuân vĩnh cửu Thiên đàng
Cùng với Mẹ Maria La Vang,
Mẹ đã đồng hành với tiền nhân Dinh Cát chúng con.
Nghi thức kính nhớ tổ tiên được khép lại với tiếng hát của cộng đoàn “ cây có cội nước có nguồn …sinh ra trong cõi đời nầy ai cũng mang nặng nghĩa mẹ tình cha …”, sau đó bắt đầu Thánh lễ.
Trong phần chia sè lời Chúa, Đức Tổng Phaolô dựa vào ba bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật 2 mùa Chay để ca ngợi lòng tin, cậy, mến mà tổ phụ Abraham là mẫu gương tuyệt vời khi sẵn sàng dâng con một mình làm của lễ cho Thiên Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta bước theo chân tổ phụ một lòng theo Chúa, xin Thánh Thần biến đổi con người chúng ta, cho chúng ta đôi mắt sáng để nhận ra tình thương Chúa, đôi tai thính để lắng nghe lời Chúa, miệng lưỡi khôn ngoan và lòng can đãm để tuyên xưng đức tin, nhất là khi chúng ta là con cháu các vị tử đạo.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cụ Lê Thiện Sĩ, đại diện bà con đồng hương, chân thành bày tỏ lòng cảm mến,biết ơn của bà con đồng hương đối với quí Đức Cha, quí Cha,quí tu sĩ đã đến tham dự ngày họp mặt.,đồng thời thân mến chào bà con khắp nơi tụ về. Trong phần đáp lời, Đức Tổng bật mí là sau khi trao mũ Hồng Y cho Đức Tổng Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Đức Thánh Cha Phanxicô nói chuyện khá lâu làm nhiều sốt ruột, nội dung là Đức Thánh Cha muốn sang thăm Việt Nam và linh địa La Vang Dinh Cát có thể là một điểm đến. Xin bà con cầu nguyện ý định của vị Cha chung được thực hiện trong một ngày gần đây.
Trước buổi liên hoan và thánh hoá bữa ăn, Đức Cha Phêrô nhắc nhở bà con dù ở nơi đâu dù làm việc gì bà con không được quên việc khuyên răn dạy dỗ con cái lễ phép với cha mẹ, thảo hiếu với ông bà, thờ kính tổ tiên và trên cùng của tổ tiên là Thiên Chúa. Bà con dùng bữa cơm trưa thân mật tại nhà vòm phía sau Nhà thờ. Như thường lệ, có mục xổ số may mắn, lần nầy hấp dẩn với năm thứ đồ bếp gia dụng và mười voucher mua áo quần Việt Tiến( do ômg Lê Viết Toà, nguyên phó tổng giám đốc công ty Việt Tiến tặng). Những tiết mục văn nghệ xen lẩn những lô số và những chia sẻ tâm tình của các Cha Nguyễn Vinh, Lê Thanh Phúc làm cho bầu khí vui tươi và đầm ấm. Một món quà đặc biệt gởi đến mọi mgười mang về là tập mỏng có tựa đề Bước Theo Thần Khí, tác giả là Đức Tổng Phaolô Bùi văn Đọc.
Phần chúc thọ năm nay có mười ba cụ từ bảy lăm tuổi đến chín mươi tuổi hiện diện được mời lên sân khấu để bà con mừng thọ. Đức Cha Phêrô chúc mừng, tặng quà.
Ngày đồng hương kết thúc lúc 13 giờ. Một ngày để tri ân tiền nhân, để nhắc nhở nhau sống trọn đạo hiếu, để gặp lại nhau trong tình nghĩa quê hương làng xóm. Bà con mãn nguyện ra về và hẹn gặp nhau năm tới lần thứ 27. Xin Mẹ Maria La Vang phù hộ cho đàn con cái Mẹ.
Gioan Lê Cần
- Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Hợp An dịp giáo xứ kỷ niệm 60 năm thành lập
- Đoàn từ thiện Sara về khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại giáo xứ Sơn La
- Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt và Thánh lễ Tân niên
- Giáo chức Công giáo khối Tiểu học: Họp mặt đầu năm Ất Mùi
- Khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng 2015
- Ban Liên Kết Caritas giáo hạt Tân Định phát học bổng
- Trường Việt Ngữ Tiên Long sẽ khai giảng
- Mừng Xuân vả kỷ niệm 35 năm ngày NVTN đầu tại Frankfurt
- Giáo xứ Bình Thuận hạt Tân Sơn Nhì: Khánh thành phần thô Nhà Giáo Lý
- Giáo xứ Lộc Hưng: Xuân Hồng Ân