Tin Việt Nam
- Viết bởi Giuse Trần Thanh Liêm, Caritas Đà Nẵng
Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi (2 Cr 5,14)
Miền Trung những ngày qua tiếp tục oằn mình trước lũ chồng lũ và sạt lở núi nghiêm trọng. Nhiều khu vực vừa tạm rút nước nay lại tái ngập. Từ ngày 17/11/2025, mực nước sông Vu Gia và Thu Bồn dâng trở lại, dao động từ báo động 2 đến báo động 3, khiến nhiều vùng bị ngập sâu trên diện rộng (Tham chiếu: VnExpress, 20/11/2025). Trong suốt 20 ngày qua, Caritas Đà Nẵng vẫn kiên trì lên đường, vừa cứu trợ khẩn cấp, vừa triển khai các hoạt động hỗ trợ phục hồi cho bà con vùng thiên tai.
Hiện Caritas Đà Nẵng đang tiếp tục gửi đến đồng bào lũ lụt áo ấm, chăn màn, nệm, xe đạp, lương thực và các nhu yếu phẩm thông qua mô hình “Siêu thị 0 đồng”. Những gia đình đặc biệt khó khăn, người gặp tai nạn, bệnh hiểm nghèo tại các giáo xứ Phú Hương, Ô Gia, Tiên Phước, Phước Kiều, Tam Thành… cũng được hỗ trợ tiền mặt nhằm kịp thời vượt qua giai đoạn khốn khó. Song song đó là các hoạt động phục hồi sinh kế sau lũ.
Tại thôn Ga Doong và các thôn thuộc xã Sông Vàng (huyện Đông Giang cũ), Cha Simon - Giám đốc Caritas Đà Nẵng - cùng Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã trực tiếp đến thăm và trao quà cho 74 gia đình người dân tộc Cơtu. Bà con được lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết tại phiên “Siêu thị 0 đồng” đầy ấm áp nghĩa tình.
Tại các Giáo xứ Hà Tân, Thạnh Mỹ và Hoằng Phước, Cha Giacôbê Văn Trần Đức Duy - Phó Giám đốc - cùng Ban Cứu trợ Caritas Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ sinh kế cho một số gia đình theo đề nghị của giáo xứ.
Tại thôn A Sòo (xã Tây Giang), Cha Simon cùng Cha Giuse Phạm Thanh Bình - Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn - đã hỗ trợ lương thực cho 50 gia đình bị cô lập nhiều ngày do sạt lở. Đồng thời, Caritas cũng trao tặng máy phát điện cho cộng đoàn Giáo họ Tây Giang (Giáo xứ Đông Vinh).
Những chuyến đi nào cũng để lại nhiều xúc động, nhưng hành trình đến với bà con thôn A Tếêp giữa tháng 11 vừa qua có lẽ là nặng lòng nhất. Sau khi băng qua 5 đoạn đường ngổn ngang bùn đất trên tuyến Trường Sơn hiểm trở từ xã Đông Giang đến xã A Vương, đoàn Caritas Đà Nẵng đã đến được thôn Atếêp - nơi toàn bộ mặt bằng khu dân cư của 15 hộ dân tộc thiểu số bị vùi lấp dưới hàng nghìn mét khối đất đá. Những mái nhà chỉ còn nhô lên lẫn trong bùn khiến ai nhìn cũng nhớ đến thảm cảnh sạt lở tại làng Nủ (Lào Cai) trước đây. Theo người dân địa phương, 10 ngôi nhà bị vùi hoàn toàn, 5 nhà hư hỏng nặng, nhưng 50 người đã may mắn thoát nạn khi kịp thời sơ tán.
Trong chuyến đi này, Caritas Đà Nẵng còn mang lương thực đến 76 gia đình thuộc một bản lân cận, nơi đã bị cô lập suốt hai tuần và lương thực dự trữ gần như cạn kiệt.
Nhờ sự nâng đỡ của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Caritas Đà Nẵng đã trao tặng 9 máy phát điện cho nhiều giáo xứ và giáo họ: Khánh Thọ, Tiên Phước, Ô Gia, Thạnh Mỹ, An Trường, Gò Nổi (Giáo xứ Phước Kiều), Tam Hải (Giáo xứ Tam Kỳ), Hà Thanh (Giáo xứ Lệ Sơn), Trung Mang (Giáo xứ Đông Vinh). Đồng thời, Caritas cũng chuẩn bị các thiết bị lọc nước mini dùng năng lượng mặt trời - có thể sạc điện thoại - để hỗ trợ các gia đình đang thiếu nước sạch và thường xuyên mất điện.
Công tác cứu trợ phục hồi vẫn đang được Caritas Giáo phận, quý cha đặc trách Caritas giáo hạt, quý cha quản xứ và Caritas giáo xứ khẩn trương triển khai, với mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Xin tạ ơn Chúa và tri ân quý ân nhân đã luôn đồng hành cùng Caritas Đà Nẵng trên hành trình sẻ chia và phục vụ.
Bài viết: Giuse Trần Thanh Liêm, Văn phòng Caritas Đà Nẵng
Hình ảnh: Ban Truyền thông Caritas Đà Nẵng
//www.flickr.com/photos/154218543@N07/albums/72177720330441440/">Xem hình tại đây
- Viết bởi Dân Chúa

Năm Thìn nói chuyện Rồng
Năm âm lịch được tính theo mười hai con “giáp” (thập nhị chi): Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi lần con giáp được lặp lại thì kể như là đã 12 năm. Tên của năm âm lịch lại còn được kèm một tên trong “thập can”: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Do đó, năm âm lịch có tên được ghép bởi một can với một chi. Năm nay, 2012, là năm Nhâm Thìn. Chu kỳ của năm âm lịch là 60 năm, nghĩa là Nhâm Thìn trước là năm 1952, thì Nhâm Thìn này là 2012. Ai sinh năm Nhâm Thìn trước (1952) thì đến Nhâm Thìn này (2012) sẽ tròn 60 năm, nghĩa là 60 tuổi, nhưng thật ra lại không phải vậy, người Việt tính là 61 tuổi chớ không phải 60!
Tính theo thập nhị chi thì Rồng đứng vào hàng thứ năm, nhưng tính theo “tứ linh” (bốn con vật linh): long, lân, qui, phụng thì Rồng lại đứng hàng đầu. Trong thập nhị chi tính từ Tí cho đến Hợi (ứng với: chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo) thì tất cả đều được con người biết, duy chỉ có Thìn-Rồng thì chịu, do người ta tưởng tượng ra. Rồng là một linh vật được huyền thoại hóa mang đầy tính siêu nhiên. Có thể nói, rồng là một biểu tượng của sự linh thiêng, cương trực, mạnh mẽ, sự vươn lên. Theo truyền thuyết, chuyện cá chép hóa rồng là một hình ảnh của sự vươn lên.
Đối với người Việt Nam, truyền thuyết kể lại rằng vua Lạc Long Quân thuộc dòng dõi rồng lấy Âu Cơ thuộc dòng dõi tiên sinh ra một bọc có trăm trứng nở ra 100 con, nửa theo mẹ lên núi vì mẹ là giống Tiên, nửa theo cha xuống biển, vì cha là giống Rồng; và từ đó sinh ra một dòng Việt Nam. Người Việt Nam đã tự hào mình là con Rồng cháu Tiên.
Rồng trong sử Việt
Chưa hề có ai tận mắt thấy rồng, tuy nhiên kinh Thư có đoạn nói vua Vũ (nhà Hạ) ngồi trên thuyền nơi giữa sông Hoàng Hà bỗng sóng gió nổi lên dữ dội thì một con rồng vàng bơi đến, đội thuyền của vua lên, nhờ vậy thuyền không bị chìm. Trong lịch sử Việt Nam, có những chuyện về rồng:
- Năm 549, Triệu Việt Vương trốn ở trong đầm Dạ Trạch để tránh quân nhà Lương. Lâu ngày, quân Lương không lui, Triệu Việt Vương mới lập đàn cầu khẩn thần linh. Truyền thuyết nói rằng vị thần trong đầm là Chử đồng Tử đã cưởi rồng vàng từ trên trời xuống, rút móng rồng trao cho ông, bảo gài lên mũ đâu mâu mà đánh giặc. Nhờ đó, Triệu Việt Vương đã đánh đâu thắng đó.
- Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ thường hay chơi trò đánh trận với các bạn. Một hôm, Đinh Bộ Lĩnh đã mổ trâu của chú làm thịt khao quân, bị ông chú rượt theo đuổi đánh, tới bờ sông, cùng đường, vừa may một con rồng vàng nổi lên trên mặt nước, ghé sát, thế là “vua cờ lau nhảy” vọt cưỡi lên lưng rồng khiến ông chú phải thất kinh, quỳ xuống vái lạy (theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư).
- Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ thành Hoa Lư ra thành Đại La, lúc thuyền rồng sắp sửa cập bến thì trên trời mây vàng tụ thành hình con rồng đang bay lên, nhân đó vua Lý đã đổi tên thành Đại La ra là thành Thăng Long.
Những tên có chữ rồng (long)
Không có thật nhưng con rồng vẫn cứ được sùng bái tôn vinh. Trong tâm linh, trong trí tương tượng của con người phương Đông, rồng là biểu tượng, là tượng trưng của sức mạnh, quyền uy, là biến hóa, là linh thiêng. và tượng trưng cho những gì cao quý. Ngoài việc con rồng là một biểu trưng cho nguồn cội của giống nòi, rồng lại được dùng để hóa thân thành một hình tượng của quyền lực tối cao trong thiên hạ: ông vua. Những gì thuộc về vua được gọi với chữ long đứng kèm.
- long bào: áo vua mặc
- long xa: xe để vua đi
- long sàng: giường vua nằm
- long thể: thân thể vua
- long nhan: mặt vua
- long mạch: chỗ đất thạnh vượng, có chôn ai xuống đó, thì con cháu nếu không làm vua thì cũng sẽ được giàu sang
- long đình: sân rồng nhà vua (anh em bái tạ, long đình đều lui - Lục Vân Tiên)
- long cổn: áo lễ có thêu rồng để vua mặc khi làm lễ tế trời
- …
Những địa danh có tên rồng (long)
Ngoài Thăng Long là tên thủ đô xưa, Việt Nam có nhiều địa danh mang tên Rồng hay Long từ Bắc chí Nam:
- Long Biên, nơi Lý Nam Đế đóng đô và đặt tên nước là Vạn Xuân.
- cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng, được xây trong những năm (1899-1902), được đặt tên Paul Doumer, tên của vị Toàn quyền Đông Dương thời đó, ngày nay được gọi là cầu Long Biên.
- cầu Hàm Rồng, bắc qua sông Mã, gần Thanh Hóa, đã có từ năm 1904.
- Vịnh Hạ Long, một thắng cảnh của Việt Nam, nơi thu hút nhiều du khách. Truyền thuyết kể lại xưa kia khi người Việt mới lập nước đã bị giặc ngoại xâm, Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng Con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Vị trí Rồng Mẹ đáp xuống là Hạ Long; nơi Rồng Con đáp xuống là Bái Tử Long và đuôi đàn rồng quẫy nước trắng xoá là Bạch Long Vĩ.
- Cửu Long (được gọi là con rồng xuyên Việt), con sông vào đến miền Nam chia thành hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang, cuối cùng thoát ra bằng 9 cửa sông, cho nên có tên gọi là sông Cửu Long (tức 9 con Rồng).
- Kim Long, một địa danh ở Huế, được gắn liền với vua Thành Thái trong thời gian kháng Pháp.
Rồi đi lần về phía Nam, người ta sẽ gặp những nơi như: tỉnh Long Khánh, tỉnh Phước Long, tỉnh Long An (còn có tên là Tân An), tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Long Xuyên và những nơi như Long Bình, Long Định, … kể không hết.
Những hình tượng rồng
Những tác phẩm nghệ thuật về rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa, trang phục vua chúa. Hình tượng con rồng cũng thay đổi theo dòng lịch sử qua các triều đại. Việc xác định phong cách thể hiện con rồng qua các thời kỳ sẽ là một căn cứ để xác định niên đại công trình kiến trúc nào đó.
Rồng đời Lý
Đó là nhưng con rồng thân tròn lẳng, khá dài, không có vẩy, uốn khúc mềm mại và thon dài từ đầu đến chân, rất nhẹ nhàng, có bốn chân, mỗi chân có ba ngón phía trước, không có ngón chân sau và có hình dạng của một con rắn. Rồng thời Lý thường ngẩng đầu lên, miệng thì há to. Vị trí của chân bao giờ cũng đặt ở một chỗ nhất định. Chân trước mọc gần giữa khúc uốn thứ nhất, chân đối xứng phía bên kia nằm gần cuối khúc uốn này. Hai chân sau bao giờ cũng ở gần khoảng giữa khúc uốn thứ ba. Cả bốn chân đều có khủy phía sau và có móng giống chân loài chim.
Rồng đời Trần
Thân rồng thời Trần vẫn giữ dáng dấp như thời Lý, với các đường cong tròn nối nhau, các khúc trước lớn, các khúc sau nhỏ dần và kết thúc như đuôi rắn. Chân rồng thường ngắn hơn, và có sự xuất hiện chi tiết cặp sừng và đôi tai.
Rồng đời Lê
Đến thời Lê, rồng có sự thay đổi hẳn, rồng không nhất thiết là một con vật mình dài uốn lượn đều đặn nữa mà ở trong nhiều tư thế khác nhau. Đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, mào lửa mất hẳn, thay vào đó là một chiếc mũi to. Răng nanh cũng được kéo dài lên phía trên. Rồng có râu ngắn và một chân trước thường đưa lên đỡ râu, tư thế thướng thấy ở các con rồng đời sau. Cổ rồng thường nhỏ hơn thân, một hiện tượng ít thấy ở những con rồng trước đó, nhưng vẫn còn mang dáng dấp truyền thống của loài rắn.
Rồng đời Nguyễn
Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng. Rồng được thể hiện ở nhiều tư thế, ẩn mình trong đám mây, hoặc ngậm chữ thọ, hai rồng chầu mặt trời, chầu hoa cúc, chầu chữ thọ… Phần lớn mình rồng không dài ngoằn mà uốn lượn vài lần với độ cong lớn. Đầu rồng to, sừng giống sừng hươu chĩa ngược ra sau. Mắt rồng lộ to, mũi sư tử, miệng há lộ răng nanh. Vảy trên lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đều đặn. Râu rồng uốn sóng từ dưới mắt chìa ra cân xứng hai bên. Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, còn lại là bốn móng.
Rồng quay đầu lại
Đặc biệt, trong vùng Mê Linh, người ta kiêng cử không làm “tượng rồng quay đầu lại” vì đó là biểu tượng hai bà Trưng quay đầu lại nhìn quê hương lần cuối trước khi nhảy xuống tự tử ở sông Hát. Ngoài Mê Linh, tưởng nhớ đến hai bà, người ta cũng nhớ đến “dòng sông Hát” nơi hai bà đã gieo mình xuống. Sông Hát là một nhánh của sông Đáy. Dọc theo dòng sông Hát có một nơi tên là Hát Môn, nơi còn giữ nhiều kỷ vật của hai bà, như đôi hài có thêu “tiên rồng hậu phượng”.
Rồng trong văn chương
Qua ca dao, người bình dân Việt Nam quan niệm con rồng như là một hình ảnh đẹp, có giá trị về cả thể chất lẫn tinh thần. Nó cũng thuộc về loài vật, nhưng là loài vật cao cấp nhất. Có nhiều câu ca dao đã sử dụng hình tượng con rồng để nói bóng về một con người cao sang hay một cái gì đáng quí:
Một ngày dựa mạn thuyền rồng
Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài
Có bạn đến thăm, chủ nhà khiêm nhường nói: Rồng đến nhà Tôm. Đi học, viết chữ đẹp thì được khen là viết chữ như rồng bay phượng múa, còn viết chữ xấu thì bị chê là viết như cua bò. Lắm điều lắm chuyện, người đời chê bai là “vẽ chân cho rắn, vẽ râu cho rồng”!
Bởi rồng không có thật nên dân gian lại mượn rồng để nói chuyện không có
Anh đây lục trí thần thông
Bẻ mây đón gió, bắt rồng đi chơi
hay như:
Cần câu sắt, sợi nhợ bạc, uốn lưỡi câu đồng
Móc mồi loan phụng câu rồng trên mây.
Mà bởi không có thật nên chính rồng cũng là hình tượng được dùng để trách móc những kẻ ..
Trách ai ăn ở hai lòng
Đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo
Nhưng chuyện “rồng với mây” là chuyện tình đời thắm thiết:
Tình cờ bắt gặp mình đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Rồng … có thiệt
Tuy rằng rồng là một con vật không có thật nhưng người ta đã cùng nhau nhận rằng rồng có hình dạng như vậy … đó. Con vật nào có cái đầu, cái thân, mấy cái chân, với cái đuôi như vậy đó thì gọi là con rồng. Có một loại … rồng có thật, gọi là rồng lá (leafy seadragon), có tên khoa học là Phycodurus eques. Đây không phải là rồng phun lửa trong thần thoại mà là một loại cá, giống như con rồng và có kích thước nhỏ hơn, được tìm thấy trong vùng biển Tây Victoria và vùng biển phía nam của Tây Úc. Rồng lá được xem như là kỳ quan của biển cả.
Nguyễn Ngọc Sáng
Nguồn tin: http://vietcatholic.com
- Viết bởi Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Chuyến tầu thời gian vô hình đang chạy gần tới bến ga cuối cùng của năm 2023. Nhưng chiếc tầu thời gian vô hình này không dừng đỗ lại nơi ga cuối. Nó không chờ đợi ai. Nó cứ tiếp tục chạy lao xuyên suốt tiến về phía đàng trước, và đổi thành tên mới chuyến tầu 2024.
Theo luật tuần hoàn trong vũ trụ thiên nhiên, sau 12 tháng, 365 ngày và 52 tuần lễ , chuến tầu thời gian năm 2023 Dương lịch vào nửa đêm ngày 31.tháng 12. 2023 từ gĩa sân khấu không gian vũ trụ đi vào lịch sử qúa khứ.
Chuyến tầu Năm mới 2024 Dương lịch cũng với 12 tháng, 52 tuần lễ, nhưng với 366 ngày – vì là năm nhuận nên tháng Hai có thêm ngày 29. nữa- xuất hiện tiếp theo tiến vào đường rầy sân khấu đất trời thay vào chỗ trống đó.
Nhân loại khắp nơi trên hoàn cầu ôm hôn nhau, ca hát, vỗ tay, đốt pháo bông hoa muôn mầu, kéo chuông, đánh đàn chơi nhạc cụ, rúc tù và…cất cao lời Kinh tạ ơn Thiên Chúa, hân hoan đón mừng chuyến tầu Năm Mới 2024 còn non óng ánh như giọt sương ban mai đang tiến vào đất trời với niềm vui mừng và cùng với cả lo âu tư lự.
Hân hoan vui mừng. Vì một khởi đầu mới ló dạng đang dần thành hình, đem lại không khí phấn khởi. Nhưng cũng có lo âu tư lự. Vì không biết con đường thời gian trước mặt sẽ diễn xảy ra như thế nào cho đời sống bản thân mỗi người, cùng cho cộng đồng xã hội trên thế giới về mọi khía cạnh.
Hình ảnh lối sống nào có thể giúp cho đời sống tìm được sự quân bình trong thời gian năm mới đang đến?
Có nhiều suy tư khác nhau về việc này. Nhưng niềm hy vọng cho đời sống trong thời gian năm mới 2024 đang tới là hình ảnh cung cách căn bản hữu ích cần thiết.
Nó giúp cho đời sống can đảm vươn lên vượt qua những khúc lên xuống của con đường thời gian trước mặt sẽ diễn xẩy ra, mà không có thể suy đoán hay biết trước được.
Nó giúp cho tâm hồn có sức lực, có chút đốm lửa ánh sáng giúp suy tìm ra nếp lối sống khôn ngoan, thức thời trước những thử thách đặt ra cho đời sống của con đường thời gian năm mới 2024 đang dần thành hình.
Nó là không là viên liều thuốc an thần giúp ngủ quên đi những khó khăn buồn phiền đau khổ, hay an thân an phận thành ù lì. Nhưng nó là bước đà giúp đứng dậy chạy nhẩy vươn lên phía trước, lên cao, nhất là những khi lâm vào hoàn cảnh như bị chùng xuống không còn hơi sức tựa như ngã qụy nằm tận sát mặt nền đất.
Khi hài nhi Giêsu giáng sinh xuống trần gian làm người, các người mục đồng được Thiên Thần Chúa báo cho biết tin vui mừng này. Họ đứng dậy hối hả” nào chúng ta cùng đi đến Bethlehem” vui mừng tìm đến hang chuồng bò nơi Con Thiên Chúa vừa sinh ra thăm viếng, trò truyện ca ngợi Thiên Chúa.
Đức mẹ Maria, mẹ hài nhi Giêsu, thấy họ tới thăm, rất vui mừng. Rồi khi nghe họ kể thuật lại những lời Thiên Thần báo về hài nhi Giêsu, mẹ Maria càng vui mừng ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng mẹ Maria đã âm thầm, như phúc âm viết thuật lại, gìn giữ những hình ảnh, những điều đó trong trái tim tâm hồn mình. Tựa như mầm non nhỏ của niềm hy vọng nơi con thơ bé của mình đang bắt đầu phát triển lớn lên từ gân cốt cơ bắp thể xác đến trí tuệ cùng sứ vụ tinh thần thiêng liêng trong tương lai.
Mẹ Maria âm thầm gìn giữ trong trái tim tâm hồn mình, vì cảm nhận ra rằng mọi sự cần thời gian mới phát triển thể hiện ra được. Qua đó mẹ Maria sống khám phá ra được mầu nhiệm sự sống Thiên Chúa xuống trần gian làm người.
Mẹ Maria với cung cách nếp sống âm thầm gìn giữ trong trái tim tâm hồn trở thành gương mẫu cho con người chúng ta vào ngày khởi đầu chuyến tầu năm mới 2024 trong cung cách sống cảm nghiệm khám phá mầu nhiệm sự sống, mầu nhiệm thời gian mà Thiên Chúa ban tặng cho con người trần gian.
Đó là hình ảnh việc bổn phận trong đời sống hôm nay và ngày mai.
Ngước mắt lên Trời Cao cầu xin chuyến tầu đời sống năm 2024 được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, nhờ lời bầu cử của Đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, chúc phúc lành ban cho bình an, mạnh khoẻ hạnh thông!
Và cũng đồng thời nhớ đến cội nguồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người thân yêu trong gia đình, trong dòng họ máu mủ cũng như thiêng liêng, trong vòng bạn bè, ngày xưa đã có những thời lúc cùng nhau đón mừng chuyến tầu Năm Mới, mà nay chuyến tầu đời sống của họ đã vượt qua đường rầy đi sang khoảng không gian, thời gian khác nơi thế giới bên kia. Nhớ về họ với lòng ngậm ngùi biết ơn. Ta và họ cùng mắc nợ nhau, cùng hằng liên kết với nhau trong trái tim tình yêu mến với những kỷ niệm ngày nào, và trong lời kinh nguyện cầu.
Chúc mừng Năm Mới Dương lịch 2024
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
- Viết bởi Dân Chúa
Hôm nay, thứ Bảy, ngày 23/12/2023, vào lúc 12 giờ Vatican, tức 18g Việt Nam cùng ngày, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Tổng Giám Mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia), hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Giáo hoàng không thường trú tại Việt Nam, làm Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.Tiểu sử của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski theo HĐGM Việt Nam
Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski sinh ngày 2-2-1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Łomża, Ba Lan. Học triết học tại Đại chủng viện Łomża (1983-1985) và Thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italia (1985-1989). Ngày 27-05-1989 thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính toà Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Łomża.
Từ 1989-1991, cha Marek Zalewski là linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Firenze. Sau đó theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ giáo luật năm 1995; đồng thời cha còn tham dự các khoá học ngôn ngữ và chương trình của Trường Ngoại giao Toà thánh.
Tháng Bảy năm 1995, cha Marek Zalewski bắt đầu tham gia ngành ngoại giao của Toà Thánh và trải qua nhiều sứ vụ:
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Cộng hoà Trung Phi (1995-98)
– Phái đoàn ngoại giao tại Liên hiệp quốc, New York (1998-2001)
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Anh (2001-2004)
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Đức (2004-2008)
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Thái Lan (2008-2011)
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Singapore (2011-2012)
– Toà Sứ thần Toà thánh tại Malaysia (2012-2014)
Ngày 25-03-2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục hiệu toà Africa (nay là Tunisia) và Sứ thần Toà Thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng Giám Mục Zalewski đã chọn khẩu hiệu “Lumen vitae Christus” (Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống) làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục.
Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng Giám Mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.
Cùng ngày, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, gửi thư đến Cộng đoàn Dân Chúa loan báo tin vui về Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam.
- Viết bởi Phạm Lê Đoan (VNTB)
Chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” được tái lập tại Nhà thờ Kỳ Đồng, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn từ nhiệm kỳ Giám Tĩnh 2023 – 2026.
Trong Thư ngỏ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, linh mục Vincent M. Phạm Cao Quý – Trưởng ban Ủy ban Thăng tiến sự Phát triển con người toàn diện, có đoạn viết:
“Từ nhiệm kỳ Giám Tĩnh 2023 – 2026, Chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” được Ủy ban Thăng tiến sự Phát triển con người toàn diện thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đảm nhận, và do linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, CSsR đặc trách.
Ủy ban Thăng tiến sự Phát triển con người toàn diện xác lập kế hoạch Tông đồ và Chương trình hành động trong nhiệm kỳ này gồm bốn lãnh vực:
1) Huấn luyện (Kinh Thánh, Giáo huấn của Giáo hội Công giáo,…);
2) Giáo dục và Nội trú;
3) Xa quê – di dân;
4) Trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (các nạn nhân chiến tranh trước 1975).
Với bốn lãnh vực cụ thể này, cùng với Giáo hội và những người thiện chí, chúng tôi các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam muốn góp phần tích cực trong việc thăng tiến con người toàn diện, vì con người vốn là hình ảnh Thiên Chúa, những nhân vị đầy phẩm giá và tình thương.
Kính thưa quý vị, tiếp nối việc làm tốt đẹp trong những năm qua, nay Mùa Xuân 2024 đang sắp về, chúng tôi sẽ tổ chức Chương trình “Quà Xuân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa: Bên nhau đi nốt cuộc đời!” như là niềm khích lệ và dấu chỉ của lòng yêu mến.
(…) Món quà xuân này tuy bé nhỏ, nhưng chúng ta hy vọng mang đến các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa một chút ấm lòng, đồng thời cũng thể hiện được sự tương thân, tương ái của chúng ta đối với những con người đã một thời hy sinh cho quốc gia và dân tộc”.
Một chút nhắc lại. Sau tháng 4-1975, nếu như các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi học tập cải tạo, mà cấp tá thường kéo dài ngoài chục năm, thì với những thân phận thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có cái may mắn là không phải vào các trại cải tạo, song con cái của họ thì chịu chung cảnh với những cựu quân nhân đang “học tập” về “chủ nghĩa lý lịch”.
Dĩ nhiên với “lính chết trận”, thì “chủ nghĩa lý lịch” cũng không buông tha.
Xin trích ra đây lá thư của Nguyễn Mạnh Huy, 4 lần thi đậu mà không được trường nào nhận vào học, chỉ vì lý lịch có cha là sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa chết trận. Huy cùng khóa trung học với người viết bài này:
“Tôi tốt nghiệp cấp III năm 1981 và dự thi vào trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đạt số điểm 26,5 điểm (điểm chuẩn 17). Nhưng Ban tuyển sinh tỉnh không cho tôi đi học vì lý do lý lịch. Cha tôi đi lính chết trận năm 1965. Mẹ làm thư ký đánh máy cho Ty thông tin chế độ cũ. Tôi rất buồn, nhưng với ước mơ được vào đại học để có cơ hội rèn luyện kiến thức, góp trí tuệ xây dựng đất nước, tôi đã nộp đơn thi lại lần nữa. Năm đó tôi thi vào trường đại học Nông nghiệp IV và đạt số điểm 22,5 điểm (điểm chuẩn là 16). Nhưng, một lần nữa, tôi cũng không được đi học vì lý lịch như năm trước.
Tôi tha thiết được học tập không phải để sau này làm ông này ông kia có chức có quyền, nhưng vì khả năng và nhiệt tình tuổi trẻ muốn được cống hiến cho đất nước, nhưng động cơ trong sáng đó đã hai lần bị gạt bỏ chỉ vì tôi trót mang một lý lịch của cha mẹ sinh ra tôi.
Tôi bi quan nghĩ rằng đó là số phận nên đành chấp nhận. Sau đó, tôi xin đi làm ở hợp tác xã mộc Đa Hưng Quy Nhơn. Suốt trong 4 năm lao động tôi cố gắng học nghề, đồng thời tôi vẫn không quên ôn tập bài vở với một hy vọng bé nhỏ, có một ngày nào đó, có một sự nới rộng nào đó, tôi sẽ từ người thợ mộc được cắp sách bước vào ngưỡng cửa đại học đã khép lại với tôi từ mấy lâu nay.
Năm nay, tôi đọc báo thấy nhiều vấn đề cần đổi mới trong công tác tuyển sinh, trong đó có việc xét xếp đối tượng và điểm chuẩn. Hy vọng lại bùng lên trong tôi, khát khao được đi học sống lại trong lòng tôi mãnh liệt. Tôi quyết chí thi lại một lần nữa. Tôi xin nghỉ làm và dồn hết tâm trí vào việc luyện thi.
Năm nay tôi thi vào trường đại học Bách Khoa TP.HCM. Tôi đạt số điểm là 22 (điểm chuẩn cho nhóm IV là 20). Tôi thấp thỏm hy vọng. Nhưng tuyệt vọng thay, tôi cũng nhận được câu trả lời như 4 năm về trước…”.
… Là con em của thế hệ cha anh từng tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có người cậu ruột đã chịu thương tích tật nguyền ở hải chiến Hoàng Sa 1974, một người anh thứ chín nằm lại ở mặt trận Kiến Hòa, xin qua bài viết này để cảm tạ đến Chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” của quý linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, những thiện nguyện viên và mạnh thường quân cùng chung tay.
Bởi cho đến hôm nay, thật sự thì cụm từ “thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” vẫn đầy nhạy cảm đối với chế độ.
Phạm Lê Đoan (VNTB)
Nguồn: Việt Nam Thời Báo
- Viết bởi Dân Chúa

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
THƯ MỤC VỤ XUÂN NHÂM DẦN 2022
Kính gửi:
Quý Cha, Quý Tu sĩ – Chủng sinh,
Quý Hội đồng Mục vụ và Anh Chị Em tín hữu,
Thưa Quý Cha và Anh Chị Em,
Những ngày chuyển giao năm cũ và năm mới là thời điểm nhìn lại và tạ ơn. Chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù vừa trải qua một năm đầy khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong tâm tình hiệp thông, tôi xin gửi lời chúc Bình An đến Quý Cha và Anh Chị Em. Cầu chúc tâm hồn mỗi người đầy tràn Niềm Vui và Hy Vọng với niềm xác tín: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai mến yêu Người” (Rm 6, 28). Đức tin vào Chúa khẳng định với chúng ta: đau khổ sẽ qua đi, sợ hãi không còn nữa, ân sủng và niềm vui sẽ tràn trề tâm hồn những ai biết yêu thương.
Năm mới bình an là ước mong của nhân loại. Trong sứ điệp Hòa Bình Thế giới 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra ba con đường để xây dựng nền hòa bình bền vững: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm. Mọi người được mời gọi đọc các dấu chỉ thời đại với con mắt đức tin, lắng nghe tiếng kêu của những người đang chịu đau khổ về vật chất lẫn luân lý và tâm linh, tiếng kêu của trái đất đang không ngừng van xin công lý và hòa bình.
Chúng ta đặc biệt nhớ đến các bệnh nhân, những người cô đơn, thất nghiệp, những người vô gia cư, những anh chị em di dân không thể về quê đoàn tụ với gia đình ngày Tết. Trong bối cảnh đại dịch đầy thử thách này, nhân loại cần đến tình liên đới, cảm thông và sẻ chia hơn lúc nào hết. Kitô hữu phải là người đi bước trước trong sự tha thứ và hòa giải; sẵn sàng giúp người khác sống xứng với nhân phẩm; biết mở mắt để nhận ra người nghèo là Chúa Kitô để cho ăn, cho uống, cho mặc; biết mở lòng để chấp nhận và lắng nghe nhau; mở đôi tay để giúp đỡ, mở đôi chân để bước đi cùng nhau; biết mở trái tim để mang lấy và xoa dịu nỗi đau của những người bên cạnh. Chính từ con tim biết cảm thương như thế, mầm Vui Tươi và Hy Vọng được tưới gội, và Mùa Xuân sẽ nở rộ nơi lòng người.
Tết là dịp gia đình sum vầy, các bạn trẻ hãy dành thời gian ở bên, lắng nghe và trò chuyện với ông bà, cha mẹ bởi “một đàng, người trẻ cần sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người lớn tuổi; đàng khác, những người cao tuổi hơn cần sự hỗ trợ, tình cảm, sự sáng tạo và năng động của lớp trẻ.” (Đức Phanxicô, Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2022). Tuổi trẻ là mùa Xuân của Giáo Hội và đất nước. Xuân thêm khởi sắc khi những người trẻ ý thức học tập, làm việc với lòng trắc ẩn, hăng say và hơn hết là tinh thần trách nhiệm. Để có được những con người như thế, vai trò giáo dục thật quan trọng. Tôi mời gọi quý Cha xứ, các Giáo lý viên và hơn hết là các cha mẹ lưu tâm đến việc giáo dục đức tin, giúp các em không chỉ biết mà còn gặp được Chúa và đưa Chúa vào tâm lòng, từ đó phát huy được những giá trị Kitô giáo trong đời thường. Ngoài những kiến thức văn hoá, thế hệ trẻ cần được dẫn dắt phù hợp về tâm lý và tâm linh, các em cần được dạy cầu nguyện, dạy sống bao dung, biết tôn trọng phẩm giá con người. Chính nơi gia đình và giáo xứ, người trẻ học sống hiệp thông và sống ơn gọi làm người.
Thưa Quý Cha và Anh Chị Em,
Năm nay gia đình Tổng Giáo phận chúng ta bước vào Năm Truyền Giáo và tiến hành Công Nghị Giáo phận. Từ tháng Giêng đến tháng Mười năm 2022, các Hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức để cùng nhau bàn hỏi, chia sẻ và thu thập ý kiến của mọi tín hữu, từ đó, đưa ra những định hướng mục vụ phù hợp giúp canh tân đời sống Đức Tin và gia tăng tình hiệp thông trong Tổng Giáo phận. Sống trong thời đại xã hội thay đổi và có nhiều thách đố, chúng ta được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành hơn để có thể dấn thân phục vụ cách mới mẻ, tích cực và hữu hiệu hơn cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vì thế, thư Mục vụ này, tôi tha thiết mời gọi Anh Chị Em nỗ lực và can đảm đóng góp ý kiến trong tinh thần bác ái và dám sống đời sống mới trong Chúa Kitô, có như thế chúng ta mới cùng đi trong hành trình canh tân thực sự, là Mùa Xuân đích thực trong tâm hồn.
Trước thềm Năm Mới Nhâm Dần, kính chúc Quý Cha và Anh Chị Em vui hưởng Mùa Xuân Mới với sức sống và niềm vui của Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2022
+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
- Viết bởi Dân Chúa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, trong tình hình dịch Covid-19 ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Việt Nam, nhận ra vai trò và sứ mệnh của mình trong việc lan tỏa và chia sẻ những thông điệp bình an, hạnh phúc theo tinh thần Tin Mừng đến những người đang lo lắng, bất an, đặc biệt là các em thiếu nhi Sài Gòn, được sự đồng ý của Cha Tổng Tuyên Úy và Cha Đặc trách Truyền thông Tổng Liên Đoàn, Ban Truyền thông Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam quyết định tổ chức cuộc thi với tên gọi: “COVID QUÁ, CÓ CHÚA ĐÂY”
NỘI DUNG CHÍNH:
🌻 Tên cuộc thi: “COVID QUÁ, CÓ CHÚA ĐÂY”
🌻 Hình thức cuộc thi: Dance Cover & Sáng tạo Video clip ngắn
🌻 Đối tượng: Tất cả các em Thiếu nhi, Dự trưởng và Huynh trưởng tại các Xứ Đoàn trên Toàn Quốc.
🌻 Thành phần Ban Tổ Chức: Chịu trách nhiệm chính Ban Truyền thông TLĐ. Các thành viên:
⭐ Cha Giuse Giuse Nguyễn Văn Tuyên: Đặc trách Truyền thông Tổng Liên Đoàn TNTT/VN
⭐ Cha Phêrô Vũ Văn Thìn: Tổng Thư Ký Tổng Liên Đoàn TNTT/VN
⭐ Trưởng Micae Ninh Đức Thành – Trưởng Ban Điều Hành TNTT/VN Toàn Quốc
⭐ Trưởng Phanxico Xavie Mai Tấn Phúc: Ủy viên kinh tài Tổng Liên Đoàn TNTT/VN
⭐ Trưởng Giuse Nguyễn Thế Khanh: Trưởng Ban Truyền thông TNTT TGP. Sài Gòn.
⭐ Trưởng Maria Têrêsa Phạm Ngọc Thúy Diễm: Leader Team Fanpage
⭐ Trưởng Giuse Trần Nguyễn Minh Ngọc: Leader Team Multimedia
⭐ Trưởng Giuse Đoàn Nguyễn Ngọc Lân: Leader Team Content
⭐ Trưởng Alexis Đỗ Nhựt Tú: Team Fanpage
Và các thành viên trong các Team:
🌻 Thành phần Ban Giám Khảo:
👑 Trưởng Micae Ninh Đức Thành
👑 Trưởng Maria Đỗ Thị Tuyết Minh
👑 Trưởng Phêrô Đoàn Thanh Ngôn: Đạo diễn, dàn dựng phim truyền hình
👑 Thầy Giuse Phạm Phúc Thịnh: Thạc sĩ Giáo dục
👑 Thầy Giuse Phạm Sỹ: Thạc sĩ Tâm lý
⏰ Thời gian: 05 – 31/08/2021, chia làm 04 giai đoạn:
1️⃣ Thông báo phổ biến cuộc thi, nhận bài gửi, bình chọn trên mạng xã hội: từ ngày 05/08/2021 – 20h00 ngày 20/08/2021
2️⃣ Kết thúc bình chọn trên mạng xã hội: 20g00 ngày 27/8/2021
3️⃣ Ban Giám Khảo chấm điểm: từ ngày 28/08/2021 – 20h00 ngày 30/08/2021
4️⃣ Tổng kết, công bố kết quả: 31/08/2021
HÌNH THỨC THAM GIA:
1️⃣ Thực hiện Video clip ngắn
☘ Nội dung: thực hiện các Video clip ngắn nội dung cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể cho nạn Covid-19 sớm chấm dứt.
☘ Link bài mẫu: https://video1.bohoathieng.com & https://video2.bohoathieng.com
☘ Khuyến khích các hình thức nội dung sáng tạo, làm phong phú nội dung, tình tiết vui tươi, nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực của người Thiếu Nhi Thánh Thể. Lưu ý KHÔNG khuyến khích thí sinh tụ tập đông người trong mùa dịch.
☘ Định dạng clip khuyến nghị: 1920x1080, thời lượng clip: tối đa 03-05 phút, để ngang điện thoại khi quay, hoặc có thể thực hiện bằng bất cứ nền tảng, hoạt hình bằng phần mềm đồ họa hoặc thiết bị phù hợp.
☘ Gửi bài dự thi về Link: http://bohoathieng.com
2️⃣ Nội Dung Dance Cover:
☘ Cover lại vũ điệu bài “COVID QUÁ, CÓ CHÚA ĐÂY”, có thể sáng tạo tình tiết vui tươi, hài hước nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực của người Thiếu Nhi Thánh Thể.
Link bài mẫu: http://video.bohoathieng.com
Bài mẫu được cover từ bài “Thơm lên má, nhớ hơi em” của Hồng Thanh (Bài cover đã được tác giả cho phép sử dụng).
☘ Khi quay clip, cần mặc đúng đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể. Có thể thi cá nhân hoặc tập thể nhưng lưu ý: KHÔNG khuyến khích thí sinh tụ tập đông người trong mùa dịch.
☘ Định dạng clip khuyến nghị: 1080 x 1920, thời lượng quay: 30 – 60s, để dọc điện thoại khi quay, có thể quay bằng bất cứ nền tảng hoặc thiết bị nào phù hợp.
☘ Gửi bài dự thi về Link: http://bohoathieng.com
Đăng ký, Like và follow kênh Youtube & trang Fanpage Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam:
👍 Truyền thông Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: http://facebook.com/truyenthong.tnttvn
👍 Share clip về Facebook cá nhân và share với hashtag: #BOHOATHIENG #TNTTVN #VEYM #ThiếuNhiThánhThểViệtNam #CovidQuaCoChuaDay
👍 Đăng Ký theo dõi kênh Youtube : http://youtube.com/thieunhithanhthevietnam
✍️ Thông tin chính thức được đăng tải trên website:
http://thieunhithanhthevn.org và http://tntt.vn
Bình chọn bằng lượt like/react, bình luận và share với số điểm cụ thể như sau:
❤️ Lượt like/react: 1 điểm/lượt.
💭 Lượt bình luận: 2 điểm/lượt (Bình luận chỉ có sticker hay icon chỉ tính là 1 điểm, bình luận chỉ tag tên không tính điểm)
💌 Lượt share công khai: 5 điểm (Lượt share không công khai không tính điểm)
Top 20 Clip (mỗi nội dung 10 Clip) có số lượng tương tác cao nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết. Ban Giám Khảo sẽ trực tiếp chấm điểm.
1️⃣ Giải cá nhân: 8.000.000 VNĐ
️🥇️ 02 giải nhất: 1.500.000 VNĐ (có thể quy đổi bằng hiện vật) và giấy khen của Ban Tổ Chức
🥈️ 02 giải nhì: mỗi giải 1.000.000VNĐ (có thể quy đổi bằng hiện vật) và giấy khen của Ban Tổ Chức
🥉 02 ba: mỗi giải 500.000VNĐ (có thể quy đổi bằng hiện vật) và giấy khen của Ban Tổ Chức
️🏅 01 Giải đặc biệt được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội và điểm số BGK cao nhất: 2.000.000 VNĐ
*Trong trường hợp có hai thí sinh có bài thi tốt ngang nhau, sẽ ưu tiên cho thí sinh gửi bài thi sớm hơn.
**Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
2️⃣ Giải đồng đội: 2.000.000 VNĐ
️🏆 Xứ đoàn có nhiều bài dự thi nhất: 1.000.000VNĐ và giấy khen của Ban Tổ Chức
️🏆 Liên đoàn có nhiều bài dự thi nhất: 1.000.000VNĐ và giấy khen của Ban Tổ Chức
*Trong trường hợp có hai Xứ đoàn hoặc Liên đoàn có số lượng bài gửi về ngang nhau, sẽ ưu tiên cho Xứ đoàn hoặc Liên đoàn có nhiều bài thi đạt thành tích cao hơn hoặc bài cuối cùng của Xứ đoàn hoặc Liên đoàn gửi bài thi sớm hơn.
**Các thành viên trong cùng một Xứ đoàn hoặc Liên đoàn có thể hỗ trợ nhau để hoàn thành bài thi tốt hơn và sớm hơn
***Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
_____________________________________________
Facebook Fanpage: Truyền thông Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
E-mail:
YouTube Channel: Truyền thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Website: http://tntt.vn/ - http://thieunhithanhthevn.org
#ThiếuNhiThánhThểViệtNam #TNTTVN #VEYM
Nguồn: tgpsaigon.net
- Viết bởi Nữ tu tình nguyện viên dòng Đaminh
NHẬT KÝ TỪ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN
Một ngày trực = 25 giờ của tua trực.
7:00 bàn giao những ca bệnh trở nặng của đêm hôm trước...
Mỗi bác sĩ theo dõi và điều trị khoảng 250 bệnh nhân. Một số lượng bệnh nhân quá nhiều cũng tương đương với một đống hồ sơ bệnh án chất như núi phải viết... Thế nên bác nào cũng ăn tranh thủ ngủ không đủ để hoàn thành nhiệm vụ của mình và của cả ê-kíp...
7:30 bắt đầu đường dây hotline đổ chuông liên tục và tình trạng bệnh nhân báo về trong group dồn dập... Các bác sĩ trùm bộ đồ bảo hộ lên thăm khám cho bệnh nhân và xử trí ca nặng...
Với số lượng bệnh nhân đông như thế nên chuyện bệnh nhân nặng cần thở oxy phải xếp hàng chờ bệnh nhân khác ổn mới đến lượt mình được thở oxy là việc diễn ra hằng ngày và ngày cũng như đêm...
Sau 2-3 giờ vất vả với bệnh nhân, tháo cởi bộ đồ bảo hộ ra ai cũng ướt như mới tắm mưa...
Tiếp đến là ra thuốc cho bệnh nhân có triệu chứng và hoàn thành hồ sơ bệnh án miệt mài cho đến khi trời nhá nhem tối... Ngày nào cũng tăng ca...
Công suất làm việc là 12-14/7 + tua trực 25 giờ mà chỉ ra trực một buổi sáng. Liệu sức bền của các bác sĩ tới đâu nhỉ???
Riêng hai bác sĩ trong ca trực xác định là trả lời không dưới 100 cuộc điện thoại, từ tình trạng bệnh nhân để xuống thuốc đến nghe những khó khăn, bế tắc của bệnh nhân, đồng thời thay nhau xử trí những ca bệnh bất thường ngoài giờ trong ngày...
... Cấp cứu cho bệnh nhân rồi viết tiếp...
... Sau hơn 1 giờ thở oxy, tập bài tập thở... bệnh nhân vẫn chưa ổn nên chuyển bệnh nhân xuống cấp cứu dưới trệt...
4:30 phút ca trực lại tiếp tục...
...
Mong cho mọi bệnh nhân được bình an và mau hồi phục.
Chúc tất cả ngày mới tươi đẹp và may lành trong sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa.
Bệnh viện dã chiến 12, ngày 30/7/2021
Nữ tu tình nguyện viên dòng Đaminh
Nguồn: Vatican News
- Viết bởi Hồng Thủy - Vatican News
Trời Sài gòn thứ Năm 22/7/2021 mưa xối xả từ sáng sớm và mây vần vũ suốt cả ngày, dường như diễn tả sự quyến luyến của những người thân chia tay 299 tình nguyện viên các tôn giáo lên đường đến 3 bệnh viện dã chiến để phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tuy thế, những giọt mưa không thể làm nao núng tâm hồn, làm ngần ngại bước chân của những tu sĩ tình nguyện trở nên men muối giữa lòng đời.
Bức tranh đa sắc của các tu sĩ các tôn giáo
Ban sáng các tình nguyện viên đã có mặt tại Hội trường Thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, để làm thủ tục. Thật đẹp thay trong số các tình nguyện viên, không chỉ có các tu sĩ Công giáo nhưng còn các tình nguyện viên của các tôn giáo khác. Sắc áo nâu, vàng của các tu sĩ Phật giáo xen lẫn với những bộ áo dòng đủ màu, những bộ thường phục, như một bức tranh tuyệt vời được thêu dệt bởi tình bác ái hay lòng từ bi. Điểm chung hiện diện trên nét mặt của các tình nguyện viên chính là một thoáng lo âu, về sứ vụ, nhưng nổi bật hơn chính là sự nhiệt tình hăng say, lòng vui tươi vì có thể thực thi bác ái cách cụ thể.
Tất cả các tình nguyện viên đã được kiểm tra và chích vắc-xin.
430 tu sĩ trong chiến dịch
Trước đó, trong thông báo ngày 19/7, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết trong những ngày sắp tới sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19, theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Thông cáo viết: “Đây là một cơ hội rất tốt để các tu sĩ Công giáo thực thi sứ mạng của ơn gọi thánh hiến. Xin cầu nguyện cho các tu sĩ này cũng như cho tất cả các y, bác sĩ và các thiện nguyện viên y tế được bình an và có nhiều sức khỏe để phục vụ”.
Tâm thư gửi 430 tu sĩ tình nguyện ra tuyến đầu
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài đã gửi một tâm thư đến 430 tu sĩ tình nguyện ra tuyến đầu:
Kính gởi các soeurs và các thầy,
Từ sáng đến giờ, con đọc đi đọc lại thông báo của Tòa Giám mục về việc 430 tu sĩ nam nữ tham gia chống dịch. Con rất vui và tự hào vì được thấy trong đội phòng chống virus corona của thành phố lần này có sự hiện diện của các soeur, các thầy. Con biết rằng đây chính là một nghĩa cử hy sinh quên mình của các soeur, các thầy nhằm đẩy lui dịch bệnh và đem bình an trở lại cho người dân Sài Gòn. Sẽ có nhiều bất trắc, hiểm nguy đang rình rập nhưng con tin chắc các soeur và các thầy sẽ được tham gia tập huấn, được trang bị đồ bảo hộ y tế và mang theo ngọn lửa yêu mến từ Thánh Tâm Chúa để đến với tha nhân, đến với anh em mình.
Thành phố đang phải đối phó với quá nhiều thách thức, đau thương, cách riêng Tổng Giáo phận Sài Gòn với hàng trăm nhà thờ, nhiều cộng đoàn không có thánh lễ, không thể đến với nhau trong những giờ sinh hoạt, giờ Chầu Thánh Thể, giờ cầu nguyện... và sẽ còn rất lâu chúng ta mới có thể gặp nhau nếu con virus này còn hoành hành. Các thầy, các soeurs lên đường lần này để cùng với tất cả lực lượng ngành y tế trong và ngoài thành phố tạo thành một tấm khiên che, chắn đỡ cho người dân thành phố, trong đó có ông bà, bố mẹ, anh chị, những người thân yêu của chúng con. Con tin Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành, cùng làm việc và soi sáng cho tất cả các soeur các thầy, để các soeur, các thầy biết làm sáng danh Chúa qua nghĩa cử dấn thân này.
Con xin gởi tất cả tình thương mến, sự tin tưởng và lòng ngưỡng mộ đến các soeurs và các thầy. Xin Thiên Chúa ban cho các soeurs, các thầy tình yêu và niềm vui của Ngài để sứ vụ “bất khả” này sẽ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân Covid-19.
Chúc các soeurs và các thầy lên đường bình an!
(Nguồn: FB Tổng giáo phận Sài Gòn)
- Viết bởi Dân Chúa

Mỗi năm, cứ đến cuối tháng Tư là người Việt Nam ở hải ngoại đều tưởng nhớ đến một cơn đại hồng thủy, một cơn lốc xoáy kinh hoàng làm thay đổi lịch sử mà dấu mốc chính là ngày 30/4/1975, khi Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Dương Văn Minh, lên tiếng đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt.
Cuộc chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến gây nhiều tranh cãi nhất với ý nghĩa lịch sử của nó.
“Đối với cộng sản Bắc Việt, dù được ngụy trang dưới tên gọi là giải phóng miền Nam, sự thật là xâm lược miền Nam theo chỉ thị và viện trợ dồi dào của Liên Xô, Trung cộng, nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở vùng Đông Nam Á. Đối với Việt Nam Cộng hòa, đây là cuộc chiến đầy chính nghĩa với nhiều hy sinh gian khổ của toàn thể quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nhằm bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ cho miền Nam,” ông Lê Văn Quan, cựu Trưởng ty Hành chánh tỉnh Gò Công từng bị tù ‘cải tạo’ gần 6 năm và là một người tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, nói về ngày 30/4.
46 năm trôi qua, người Việt tị nạn sinh sống tại Mỹ vẫn truyền tay, truyền khẩu những câu chuyện về ngày 30/4, những câu chuyện từ người thật việc thật, từ trải nghiệm của các gia đình miền Nam phải bỏ nước ra đi, những mảnh ghép chân thực của lịch sử mà không sử sách nào có thể mô tả đầy đủ để thế hệ tiếp nối hiểu đúng về lịch sử và chiến tranh Việt Nam, về làn sóng người Việt lưu vong.
“Chỉ có cha mẹ mới nói để con cái hiểu rõ ra. Ngoài ra, cũng có số đã nhận thức được thực chất của cuộc chiến. Họ sẽ nói cho các bạn bè khác về thực chất cuộc chiến của chúng ta,” ông Quan nói.
Đối với ông Đặng Văn Âu, bút danh Bằng Phong, cựu Thiếu tá Không quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thì truyền đạt cho con cháu về lịch sử nguồn cội còn là để khuyến khích thế hệ trẻ đóng góp cho một đất nước Việt Nam tự do-dân chủ thực thụ.
“Mình ươm trồng những mầm non cho con cái mình để cho nó không quên được các nghĩa vụ đối với non sông. Giống như người Do Thái, họ lưu lạc bao năm nhưng họ vẫn trở về bởi vì họ truyền thụ lại tất cả những tư tưởng trở về cố hương của những người đi trước,” ông Âu diễn giải.
Được hỏi về kỳ vọng đối với thế hệ hậu 75 tại Việt Nam, những người sinh trưởng và được đào tạo theo chủ nghĩa cộng sản, ông Quan chia sẻ:
“Đối với thế hệ trẻ của Việt Nam hiện nay, tôi không bi quan lắm vì chúng ta thấy rằng hiện nay những tâm lý bài xích Trung Cộng của người dân Việt Nam rất cao. Người dân Việt Nam vẫn chưa quên được mối hận ngàn năm Bắc thuộc. Và hiện nay trong xã hội cộng sản Việt Nam, dù đã dùng bạo lực để thống trị người dân, nhưng vẫn có những cá nhân, những đoàn thể xã hội mạnh mẽ lên tiếng chống đối lại chủ nghĩa cộng sản hiện nay của Việt Nam và sự chống đối này, tôi tin rằng đã được người dân đồng ý. Đối với tôi, tâm lý chống đối cộng sản Việt Nam của người dân rất cao. Tuy nhiên, đa số hãy còn bị nỗi sợ hãi ám ảnh nên họ vẫn lặng yên chưa có phát biểu một cách mạnh mẽ.”
Hòa hợp và hòa giải dân tộc là một vấn đề thường được nhà cầm quyền Việt Nam nhắc đến bằng chính sách này, nghị quyết kia, nhưng từ bao năm nay vẫn không tiến triển. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhận xét “Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh, khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.”
Ông Bằng Phong-Đặng Văn Âu e rằng ông Kiệt chỉ là một cá nhân riêng rẽ.
“Ông Võ Văn Kiệt cũng có những động thái như là mời các trí thức ở hải ngoại về để mà bàn, thôi anh em mình hòa giải, nhưng đó là cá nhân ông Võ Văn Kiệt. Khi ông viết bản tường trình để gởi cho Quốc hội và cho Bộ chính trị thì ông bị Bộ chính trị khiền liền, là ông gặp khó khăn. Thậm chí ông Hà Sĩ Phu là người giữ bản báo cáo đó…ông Hà Sĩ Phu chỉ giữ trong cặp của mình bản báo cáo, bản đề nghị đó thì bị công an bắt và cáo buộc Hà Sĩ Phu là người lưu trữ tài liệu nguy hại đến an ninh quốc gia.”
Ngày 30/4 năm nay do đại dịch COVID nên việc kỷ niệm, tưởng niệm với những ý nghĩa khác nhau không được tổ chức rầm rộ cả trong lẫn ngoài nước. Dẫu vậy, đây vẫn là một ngày lịch sử không thể nào quên được đối với người Việt ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nguồn: https://www.voatiengviet.com
