Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
GIA ĐÌNH THÁNH INHAXIÔ (LINH THAO) TÂY BẮC ĐỨC HỌP MẶT KỲ THỨ 8
- Viết bởi Trần Văn Cảnh
Paris, Chúa Nhật 12.04.2015, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo Xứ Việt Nam Paris mừng Lễ Ngân Khánh 25 năm thành lập Hội Yểm Trợ Ơn Gọi, Lễ Kim Khánh 50 năm Linh Mục và Lễ Thượng Thọ Bát Tuần 80 tuổi của Đức Ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh.
11g30 phút, cả cộng đoàn, trên dưới ngàn người, đã đứng lên, cùng nhau ca mừng Thiên Chúa « Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hãy hát mừng Chúa. Hãy cảm tạ Người. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn luôn nhân từ ». Đoàn Đồng tế, khoảng 40 linh mục tiên lên bàn thánh.
Bài ca nhập lễ Lòng Thương Xót Chúa chấm dứt, ông Nguyễn Anh Hải, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ mời mọi người an tọa, và đã đại diện cộng đoàn, thay cho bà Trần Thị Kim Chi, Chủ Tịch, vắng mặt vì lý do sức khỏe, nói lời chúc mừng Lễ Ngân Khánh 25 năm thành lập Hội Yểm Trợ Ơn Gọi và Lễ Kim Khánh 50 năm linh mục của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam Paris. Bày tỏ lòng cám ơn Đức Ông, Ban Thường Vụ đã kính biếu Đức Ông một áo lễ mới và xin ngài mặc áo này ngay để dâng Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa Hôm nay. Đức Ông Giuse đã chiều theo ý của Hội Đồng Mục Vụ, đã nhận và mặc áo lễ mới. Một tràng pháo tay vui mừng to vang khắp nhà nguyện. Và Thánh lễ bắt đầu.
Chia sẻ Lời Chúa, Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh đã nói đến niềm vui của Hội Yểm Trợ Ơn Gọi và của bản thân mình. Ngài nói :
Kính thưa quý Cha, quý Thày Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và quý Ông Bà Anh Chị Em, đặc biệt các Hội Viên Hội Yểm Trợ.
Sự hiện diện đông đảo của quý Cha, quý Thày, quý Nữ Tu và Cộng Đồng dân Chúa làm nổi bật niềm vui lớn, trước tiên là của Hội Yểm Trợ và thứ đến là của bản thân tôi.
Niềm vui của Hội Yểm Trợ, bởi vì nhờ ơn Chúa, Hội từ con số đầu tiên gần hai trăm, đến hôm nay, nghĩa là 25 năm sinh hoạt, Hội đã có được 645 hội viên nằm trong 36 chi hội. Hội vẫn trung kiên với hai chủ đích : chủ đích thiêng liêng, được coi là chủ yếu, là cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn gọi tận Hiến trong Giáo Hội hoàn vũ. Chủ đích liên đới, là mỗi hội viên góp tiền niên liễm tối thiểu 25 eurô mỗi năm để gửi về giúp các đại chủng viện ở Việt Nam. Tuy chỉ là hạt cát nhỏ, nhưng lại là đồng tiền bà góa bày tỏ tinh thần hy sinh quảng đại liên đới với ích chung của Giáo Hội trong công trình đào tạo nhân sự.
Giữa các linh mục đồng tế hôm nay, chắc chắn có những cha đã xuất thân từ một chủng viện mà hội đã khiêm tốn và âm thầm góp phần vào công trình của chủng viện bằng lời kinh và bằng hạt cát nhỏ tiền niên liễm.
Chính đây là niềm vui, là sự hãnh diện Thiên Chúa và các Thánh Tử Đạo quan thày ban chung cho Giáo Xứ, cho Hội Yểm Trợ, và ban riêng cho từng hội viên, còn sống hay đã qua đời. Để chia vui với Hội Yểm Trợ, để cảm tạ Thiên Chúa với Hội và để chúc cho Hội Yểm Trợ sống lâu, lớn mạnh và kiên trì trong chủ đích sinh hoạt của Hội, tôi xin Cộng Đoàn mừng Hội một tràng pháo tay lớn.
Về lễ Kim Khánh, thưa quý Cha, quý Thày Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể quý Ông Bà, quý Anh Chị, các Bạn Trẻ và các Em Nhỏ. Tôi biết rằng hết mọi người hiện diện hôm nay trong nhà nguyện này đều thương tôi, đều đến để chia vui và cầu nguyện với tôi về lễ Kim Khánh Linh Mục và lễ bát tuần mà Chúa ban cho tôi như những hồng ân cao cả, dù tôi bất xứng. Tôi rất xúc động, và xin chân thành cám ơn sự hiện diện quý giá và tình nghĩa của mỗi người.
Đặc biệt từ khi được nhắc nhở rằng ‘năm nay là lễ Kim Khánh linh mục, là lễ bát tuần của tuổi đời’, tôi có năm ý tưởng chủ yếu để cầu nguyện : là ngợi khen lòng thương xót của Chúa, là cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, là đền tạ Chúa về những sai lỗi dưới nhiều hình thức và qua Chúa xin lỗi hết mọi người lớn nhỏ mà tôi đã vô tình làm buồn lòng. Sau cùng là xin Chúa trả ơn lại cho những người đã cách này hay cách khác nâng đỡ tôi để tôi được Chúa cho ngày kim khánh linh mục và bát tuần tuổi đời này. Quả thật ơn Chúa ban hoàn toàn nhưng không, vì không bao giờ, tôi đã dám nghĩ đến hạnh phúc có ngày hôm nay, giữa tình thương của Chúa và tấm lòng quý mến của quý Cha, quý Thày quý Chị, quý Ông Bà và các Bạn Trẻ, các Em Nhỏ. Quả thật, tất cả là hồng ân, và giờ đây tôi chỉ biết cúi đầu thưa hai chữ cám ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và mọi người.
Năm Đời Sống Thánh Hiến : Còn một điều tôi muốn được thưa thêm với quý Cha, quý thày, quý Chị, quý Chủng Sinh và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, Đó là niềm vui của ‘Năm Đời Sống Thánh Hiến’ đang diễn tiến trong cả Giáo Hội. Tôi thấy là một ơn quan phòng, vì nhờ Hội Yểm Trợ, mà đặc biệt là bản thân tôi được bao vây bởi đông đảo quý Cha, quý Thầy, qúy Nữ Tu và nhiều Chủng Sinh. Quả như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Tông thư về ‘Đời sống Thánh Hiến’ : Sống ơn gọi tận hiến là sống hạnh phúc được Chúa tuyển chọn, là sống niềm vui được sai đi phục vụ dân Chúa, là sống xác tín và nhiệt tình trong sứ mệnh tông đồ được giao phó…Tất cả đều là những hồng ân lớn. Vì thế, tôi xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện, trong thánh lễ này, cho tất cả những ai đang sống đời thánh hiến, đặc biệt cho tôi, được đón nhận dồi dào và biết sống đầy đủ những hồng ân Chúa ban. Xin chân thành cám ơn mọi người ».
Sau rước lễ, ông Nguyễn Anh Hải, mời cộng đoàn cùng ngồi và lần lượt ông mời ba vị góp lời với Cộng Đoàn.
Ông Nguyễn Văn Cần, Hội Trưởng Hội Yểm Trợ Ơn gọi đã ngỏ lời cám ơn Đức Ông đã thành lập và dìu dắt hội trong 25 năm qua, để hôm nay, Hội được mừng lễ Ngân Khánh và có một số hội viên đông đảo 645 hội viên.
Giáo sư Vũ Quốc Thúc, nhận phép rửa vào Lễ Phục Sinh, ngày 08.04.2012, đã đại diện những bổn đạo mới, chúc mừng Lễ Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát tuần Đức Ông và kính biếu ngài hai cuốn sách của mình.
Giáo Sư Trần Văn Cảnh, đã cùng bác sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh và luật sư Lê Đình Thông, đại diện cho Ban Tu Thư Giáo Xứ Việt Nam Paris, tạ ơn Chúa, chúc Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh mừng hai đại lễ Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần được nhiều vui vẻ hơn nữa trong « Niềm Vui Tin Mừng », mà ngài đã sống từ 80 năm nay và đã trung thành phục vụ tích cực trong chức vụ Linh Mục Chứng Nhân của Thầy Chí Thánh Kytô từ 50 năm nay.
Ông cũng đã kính biếu Đức Ông cuốn sách thứ 42 mà Ban Tu Thư Giáo Xứ vừa biên soạn và phát hành ngày hôm nay, 12.04.2014, để cùng với toàn thể Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris của 8 địa điểm mục vụ và 34 hội đoàn, phong trào, ban, nhóm mục vụ, dâng lên Đức Ông Giuse, tâm tình chân thành của Cộng Đoàn.
Cuốn sách lấy lại châm ngôn mà Đức Ông đã chọn khi được thụ phong linh mục ngày 27.04.1965 tại Vĩnh Long, nhan đề là « CHỨNG NHÂN CỦA THẦY », với 19 bài viết của 15 tác giả, dầy 302 trang.Và Thánh Lễ đã chấm dứt vời bài Thánh Ca : « Chúng con xin ngợi khen ChaChúng con xin tạ ơn Ngài.Bây giờ và mãi mãi. Alleluia ».Paris, ngày 12.04.2015
Trần Văn Cảnh
- Viết bởi Maria Thanh Nhàn Caritas VN
Ngày 11/04, nhóm Tiết Kiệm tại giáo xứ Đinh Trang Hòa tổ chức buổi hội trại sinh hoạt giao lưu. Tham gia hội trại có thành viên của 13 nhóm tiết kiệm – tín dụng với khoảng 150 người, hầu hết là bà con người đồng bào dân tộc Cơ Ho. Đây là lần đầu tiên bà con tổ chức hội trại. Mục đích chính nhằm gắn kết tình thân, tạo bầu khí vui tươi đoàn kết giữa các thành viên nhóm tiết kiệm và đây cũng là cơ hội để người tham gia được giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Sau khi khởi động với các bài múa mẫu, Cha xứ thánh hóa và xin Chúa chúc lành cho hội trại được diễn ra tốt đẹp. Cha cũng nhấn mạnh: “Các nhóm tham gia hội trại phải chơi thật vui vẻ, chơi hết mình để đoàn kết và yêu thương nhau hơn chứ không phải để cạnh tranh giành giải, để gây chia rẽ lẫn nhau”.
Ban tổ chức phổ biến chương trình và thông qua luật chơi cho các tổ. Trò chơi đầu tiên là giã gạo. Gạo được ban tổ chức cung cấp cho các tổ, còn dụng cụ gồm chày và cối giã đã được các tổ chuẩn bị sẵn. Đây là những dụng cụ truyền thống vẫn được bà con đồng bào sử dụng để giã gạo từ xưa. Do thời gian chỉ có 5 phút, các đội phải giã hết sức khẩn trương, người giã, người sảy gạo hòa với tiếng nhạc rộn rã, dồn dập làm không khí buổi trại vô cùng náo nhiệt. Kết thúc, các đội cũng hoàn thành sản phẩm của mình. Riêng có 1 đội toàn đàn ông giã rất nhanh nhưng lại không có người nào biết sảy cả, cứ năn nỉ ban giám khảo cho thêm điểm rất dễ thương. Gạo này sẽ được các đội sử dụng nấu cơm.
Tiếp đó là các trò chơi ăn dưa hấu, đổ nước vào chai, thổi bột tìm ngọc và ăn chuối cũng đầy những thử thách và rất gây cấn. Trò ăn dưa hấu mỗi đội phải ăn ¼ miềng dưa hấu được đặt trên chiếc ghế nhựa ăn không được dùng tay và phải ăn hết cả vỏ. Có đội làm rớt dưa hấu xuống đất từ màu đỏ chuyển sang màu đen nhưng các đội vẫn tham gia rất hào hứng và nhiệt tình không ngại dơ, ngại bẩn. Rồi tới trò đổ nước vào chai cũng vậy, các đội chơi không được dùng tay múc nước, chỉ dùng miệng rót chuyền cho nhau đổ vào chai. Tất cả các trò chơi đều khó khăn do không được dùng tay và phải ăn cả vỏ nhưng tất cả các đội đều hoàn thành rất xuất sắc và không đội nào bỏ cuộc giữa chừng.
Sau khi giải lao giữa giờ, trò chơi cuối cùng là trò nấu cơm di động. Mỗi tổ sẽ dùng chính phần gạo lúc nãy mình giã được để nấu cơm cho đội của mình. Trò chơi này các đội vừa đi vòng quanh sân vừa hát hoặc nhảy múa, vừa phải cầm củi đi theo nồi đun cho đến khi cơm chín. Tổ của mấy bà vừa nấu cơm vừa hát những bài hát truyền thồng dễ thương. Tổ của mấy ông thì đóng khố vừa nhảy vừa nấu cơm rất ấn tượng. Trong lúc mọi người vẫn ca hát, nhảy múa và nấu cơm thì một số thành viên khác trong tổ đi nhóm lửa để nấu các món ăn truyền thống. Giờ trời đã về trưa nhưng không gian của hội trại vẫn thật sôi động và đặc sắc bởi những tiết mục độc đáo của các đội.
Kết thúc phần thi, các đội trưng bày một chén cơm cùng một món ăn truyền thống và thuyết trình về nguồn gốc cũng như cách nấu món ăn để ban giám khảo và mọi người chấm điểm. Những món ăn này đều được bà con dùng hàng ngày và được lưu giữ qua bao thế hệ, nó vừa là đặc trưng riêng của văn hóa dân tộc vừa là lương thực chính cho bà con. Nguồn gốc của chúng cũng rất gần gũi với núi rừng, thôn bản: từ những quả cà chua rừng, cà đắng, đọt mây, măng, rau bép... đến những con tôm, ốc, cá, nòng nọc... được xúc ở suối, ở sông đều là những nguồn thức ăn từ tự nhiên để nuôi sống những con người nơi đây qua bao thế hệ.
Buổi chiều là phần thi trình diễn thời trang và văn nghệ. Mỗi đội phải có 3 cặp gồm 1 nam, 1 nữ với các trang phục: tắm biển, dạo phố và dự tiệc. Điều đặc biệt là các đội không được mượn người từ đội khác do có đội thì toàn các bà, có đội thì toàn các ông nên đội các bà phải hóa trang thêm để có nam và ngược lại đội của các ông cũng hóa trang trở thành các bà. Phần trình diễn thời trang của các đội khiến khán giả và ban giám khảo rất thích thú vì các cặp đôi người mẫu rất hài hước.
Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn rất đơn sơ của các đội. Từ những tiết mục đơn ca, đến những tiết mục múa được bà con tập luyện kỹ lưỡng. Tất cả là những bài hát bằng tiếng đồng bào và những điệu múa truyền thống mà bà con vẫn sử dụng trong các dịp lễ đặc biệt. Các màn trình diễn sống động và cảm tình.
Cô Ka Rem gần 50 tuổi đã có cháu chia sẻ: “Từ trước tới giờ chưa bao giờ hát múa cho ai xem cả, già rồi ngại lắm. Hôm nay là lần đầu tiên lên múa cho mọi người xem run lắm nhưng thấy vui vui trong lòng”.
Cuối chương trình, mỗi thành viên tham gia hội trại được nhận một phần quà lưu niệm từ ban tổ chức. Ngày hội trại đã khép lại với thật nhiều niềm vui mà mọi người đã mang đến cho nhau. Tin chắc rằng niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái sẽ còn mãi trong mỗi người. Và đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình tiết kiệm – tín dụng mà Caritas Đà Lạt đang thực hiện nơi đây.
Maria Thanh Nhàn
Nguồn: Caritas VN
- Viết bởi Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Úc Châu - Công đoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane đã chào mừng và khoản đãi các linh mục làm việc cho người Việt Công Giáo tụ về họp đại hội thường niên. Năm nay khá đông đủ các linh mục đang làm mục vụ cho người Việt Nam tụ về gồm có cha Chu Văn Chi (chủ tịch), cha Bùi Xuân Mỹ (phó), Đức ông Nguyễn Minh Tâm (thư ký) và quý linh mục Dương Thanh Liêm, Đặng Đình Nên, Nguyễn Văn Thuyết, Hoàng Kim Huy, Trần Ngọc Tân, Mai Văn Thịnh, Nguyễn Hữu Quảng và cha quản nhiệm Vũ Minh Nguyên chủ nhà tề tựu họp mặt.
Chiều 16/4/2015 qúy cha quy tụ cùng nhau dâng lễ và sau đó đón đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Tổng Giám Mục giáo phận tới dùng cơm tối với đại hội… Sau bữa ăn tối thịnh soạn, Đức Tổng Giám Mục chia sẻ tâm tư của Ngài cũng như nhiều giám mục khác tại Úc ngưỡng phục các đóng góp của Cộng đoàn Việt Nam trong lòng Giáo Hội địa phương như có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, và đông đảo các linh mục Việt Nam đang góp phần điều hành, hướng dẫn các cộng đoàn giáo xứ tại Úc…
Các giám mục mong ước cộng đoàn Việt Nam cũng du nhập vào lòng Giáo Hội bản địa như những phần tử nồng cốt chứ không phải đứng bên lề của cộng đoàn chính mạch… Đức Tổng Giám Mục mời gọi các cha tuyên úy hãy suy xét bàn luận và góp phần mình vào việc giúp giáo dân hội nhập vào Giáo Hội chính mạch trong xứ sở này…Sau bữa ăn tối, các linh mục đã ngồi lại thông qua biên bản đại hội năm 2014 tại Adelaide và đề nghị những điểm cần thảo luận trong những ngày tới…
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
- Viết bởi Nam Điền
Stuttgart – Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi khen ơn người. Ba ngày tĩnh tâm linh thao do cha Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ. Từ Việt Nam qua hướng dẫn theo phương pháp I Nhã đã trôi qua thật mau.
Sáng Chúa Nhật, thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, cũng là lễ bế mạc khóa tĩnh tâm linh thao. Đầu thánh lễ, anh chị em vui mừng đón chào Đức Hồng Karl-Josef Rauber, ghé thăm khóa. Tất cả đã hát mừng sinh nhật 81 tuổi của ĐHY với tất cả tinh thảo mến. Ngài chân thành nguyện chúc niềm vui Phục Sinh, hồng ân của Lòng Chúa Thương Xót, cũng như nhiều thành quả thiêng liêng cho tất cả các tham dự viên khóa tĩnh tâm. Sau đó, Ngài chụp hình lưu niệm với toàn nhóm và mỗi anh chị em.
Đức Hồng Y Karl-Josef Rauber đang hưu dưỡng tại nhà dòng Schönstatt từ năm 2009. Ngài được ĐTC Phanxicô vinh thăng Hồng Y vào ngày 14.02.2015 để thưởng công Ngài sau một đời hiến thân phục vụ Hội Thánh trong ngành ngoại giao: Từ năm 1990-1993 Ngài làm giám đốc Hàn lâm viện ngoại giao Tòa Thánh tại Roma. Sau đó Ngài được bổ nhiệm làm khâm sứ Tòa Thánh tại các nước Thụy Sĩ và Lichtenstein, Hung Gia Lợi và Moldavie, sau cùng vương quốc Bỉ và Lục Xâm Bảo.
Sau cơm trưa Chúa Nhật, các tham dự viên dành hơn một tiếng đồng hồ để lượng giá toàn khóa với ưu khuyết điểm và những đề nghị chân thành cho khóa tới.
Tất cả đã hiệp thông trong lời tạ ơn Chúa đã ban cho khóa được Trời thanh gió mát tiết Xuân thật tuyệt vời. Ai cũng cảm thấy được thoải mái trong khung cảnh tĩnh mịch và thanh bình của tu viện. Vừa được nghĩ ngơi dưỡng sức, ăn ngon, rau cỏ và trái cây dồi dài, lại thêm món đặc sản Spätzle thơm ngon nổi tiếng vùng Schwäbisch. Chỉ tội cho dạ dầy của cha giảng phòng, vì mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang hướng dẫn các khóa linh thao tại nước Đức, Đan Mạch và Bỉ, nên chưa quen với bơ sữa và các đặc sản địa phương, nên nhiều khi đành phải nhâm nhi “bát mì tôm” lót dạ...
Tu viện Schönstatt tọa lạc bên ngoài thành phố Ergenzingen, cách giáo phận Rottenburg-Stuttgart 15 cây số, chung quanh có khu vườn trồng táo rộng nhiều mẫu tây...Giữa tu viện có Kapelle der Gnade đặt Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm, nên các anh chị em tham gia tĩnh tâm rất dễ chìm vào bầu khí cầu nguyện và thinh lặng. Đây là một địa điểm tĩnh tâm vừa đẹp, vừa khang trang, giá cả lại phải chăng, nên hay được giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chọn tổ chức tĩnh tâm hàng năm.
Cũng như mọi khóa, cha Quảng SJ. hướng dẫn các tham dự viên thật nhẹ nhàng đi vào giờ cầu nguyện cá nhân. Trong ba ngày có tất cả 27 người ghi danh tham dự. Cha xứ Stephano cũng hiện diện đồng hành với anh chị em trong suốt khóa tĩnh tâm. Vì đa số là các Cursillista, nên đã quen thuộc với phương pháp linh thao Dòng Tên, nên ai cũng dễ giữ thinh lặng và tích cực dành trọn thời gian cầu nguyện riêng. Phương pháp hướng dẫn linh thao của cha Quảng nhấn mạnh đến khía cạnh mỗi cá nhân tự „dặt mình“ vào khung cảnh của mỗi bài Sách Thánh, Cựu Ước hay Tân Ước. mỗi tham dự viên cần đi vào giờ cầu nguyện với trọn vẹn ý thức về cuộc sống cá nhân, gia đình, và các mối liên hệ khác trong quá khứ cũng như hiện tại. Suốt ngày thứ sáu, cha giảng phòng đã giúp các tham dự viên xét mình „cả đời“ để buổi chiều xưng tội „cả đời“...quẳng gánh lo đi mà vui sống! Quả thực, Thiên Chúa đầy tình xót thương đã tuôn tràn cho nhiều tâm hồn ơn hoán cải và ơn bình an sâu thẳm.
Đặc biệt, các tham dự viên có dịp nối kết với Giáo Hội Mẹ tại Việt Nam mới mừng kỷ niệm 400 năm bước chân truyền giáo của Dòng Tên tại Việt Nam. Hy vọng các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Âu Châu lại có dịp tái ngộ cha Giuse Quảng.
Bản tin của Nam Điền
Photos Nam Diem: xin xem links đã đăng trong Danchua
- Viết bởi Trường Sơn & Ảnh: CT Chuyện người trẻ
WGPSG -- Với mục tiêu giúp các bạn trẻ sống lành mạnh và là những Kitô hữu trưởng thành trong thời đại ngày nay, chương trình “Chuyện Người Trẻ” do các bạn Thanh Sinh Công Giáo phận chủ xướng đã chính thức ra mắt vào tối ngày 12.4.2015, tại lầu 3 hội trường giáo xứ Vườn Xoài.
Đến tham dự có sự hiện diện của cha chánh xứ Vincentê Nguyễn Thế Thủ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài và hơn 50 bạn trẻ từ nhiều giáo xứ.
Như tên gọi của chương trình, Ban Tổ chức đã khéo léo sắp xếp từ hình thức cho đến nội dung đến nỗi bất cứ ai lần đầu đến với chương trình sẽ có ấn tượng thú vị. Trong không gian lãng mạn và trẻ trung, các bạn trẻ không chỉ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các thành viên tự biên, tự diễn nhưng không kém chất mượt mà và điêu luyện. Phần mấu chốt của chương trình được chính tác giả của chương trình là chị Maria Quỳnh Như, cựu Liên đoàn trưởng Thanh Sinh Công Sài Gòn, trình bày. Nhiều vấn đề của giới trẻ đã được đặt ra và thái độ của các bạn trẻ nhất là các bạn trẻ Công giáo ứng xử như thế nào. Các bạn đã chân thành, thẳng thắn, cởi mở bày tỏ ý kiến. Tất cả đều được chương trình diễn giải trong tinh thần Kitô giáo, không cứng nhắc, khô khan mà trở nên gần gũi, sống động, hiện đại phù hợp với tính năng động, sáng tạo của giới trẻ. Đây cũng là mong muốn của những người làm chương trình.
Với thời lượng hơn một giờ đồng hồ, khó có thể nói là thỏa mãn tất cả mọi thao thức, suy tư của các bạn, nhưng quan trọng là các bạn đã tìm thấy một sân chơi thật bổ ích và hấp dẫn. Nơi đây, các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và có một khoảng không gian thánh thiện để thư giãn.
Hiện nay, chương trình diễn ra một tháng một lần (Chúa nhật thứ 3 mỗi tháng) và diễn lưu động tại các giáo xứ. Đó cũng là điều khó khăn của Ban Tổ chức. Để chia sẻ nỗi ưu tư này, với sự gợi mở của cha chánh xứ Vườn Xoài, hy vọng Ban Tổ chức chương trình sẽ chọn được địa điểm thích hợp cố định để thực hiện có kết quả những dự định, ước mơ của chương trình.
Nguồn: TGP Sài Gòn
- Viết bởi Sr. Ánh Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
"Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20, 35) - “Hãy Thực Thi Bác Ái - Sống Yêu Thương”. Đó là điều mà Cha Đa Minh Chánh Xứ Hà Nội – Xóm Mới và Cha Giuse luôn nhắc nhở các em thiếu nhi. Cứ đến hẹn lại lên, hằng năm khi bắt đầu vào Mùa Chay Thánh các em thiếu nhi Giáo Xứ Hà Nội lại nuôi heo đất để giúp các em mồ côi - khuyết tật, để rối đến ngày Chúa Nhật II phục Sinh, Kính Lòng Chúa Thương Xót, các em đi tham các em mồ côi khuyết tật..
Đúng 10g15 ngày 12/4/2015 Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, xe bắt đầu lăn bánh đến mái ấm Hoa Hồng ở củ chi, các em thiếu nhi khoảng 100 em, năm nay có gia đình Thánh Mẫu, ban Caritas, Gia Đình Tận Hiến, cùng với quý Thầy, quý Sr cùng tham gia đi chung với các em để lo ăn trưa cho các em. Tại nơi mái ấm Hoa Hồng là nơi nuôi dưỡng các em mồ côi khuyết tật, do các Sr Dòng Đaminh Lạng Sơn phụ trách. Chuyến đi này được tiến hành bởi sự kêu gọi của Cha Chánh xứ Đaminh và Cha Giuse: “"Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20, 35) - “Hãy Thực Thi Bác Ái - Sống Yêu Thương”. Thể hiện lòng thương xót bác ái đối với những người kém may mắn hơn các em thiếu nhi, chính vì thế các ân nhân và một số đoàn thể và đoàn thiếu nhi đã thực hiện gây quỹ mùa chay bằng cách nuôi heo đất với chủ đề: “Chén Cơm Tình Thương” tất cả những hy sinh đó đã trao cho các em tạiu mái ấm Hoa Hồng, mà Sr phụ trách đã nhận để lo cho các em. Đây là một việc chia sẻ rất cụ thể để giúp càc em thiếu nhi biết hy sinh, cảm thông và cho đi, theo tinh thần của lòng Chúa Thương Xót.
Khi đến Mái Ấm, đoàn đã được các Sr và nhất là các em mồ côi khuyết tật đón tiếp rất nồng hậu, cả đoàn được xem các em múa, hát đọc thơ…. Điều làm cho càc em thiếu nhi va đoàn chúng con ấn tượng nhất đó là lời chia sẻ của Sr. Phụ trách dưỡng nuôi các em chia sẻ:
- Có một em hỏi Sr: Bà ơi, Mẹ con đâu? Bà là người sinh con ra à? Sr nói: Bà không sinh ra con, Chúa sinh ra con, Bà là người nuôi con thôi…… khi nghe lời chia sẻ của Sr đã khiến cho nhiều người suy nghĩ, và cảm thấy xót xa trong lòng. Sau lời chia sẻ của Sr, các em thiếu nhi đã chia sẻ bánh kẹo cho các em và cùng với các em sinh hoạt và nói chuyện với các em, có những em đã bế các em để chia sẻ tỉnh cảm cho các em mồi côi- khuyết tật. Sau đó các em cùng ăn cơm trưa tại mái ấm do Ban Caritas và gia Đình Thánh mẫu cùng với gia đình tận hiến phục vụ.
TẠ Ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con một chuyến đi thật ý nghĩa và một bài học về lòng bác ái yêu thương những người đau khổ và nhật là những em bé mồ côi khuyết tật….. tất cả đoàn sẽ cầu nguyện cho các em tại mái ấm Hoa hồng và hẹn gặp lại vào năm tới. Sau đó đoàn chia tay các em và ra về……đoàn về đến giáo xứ bình an…
Sr. Ánh Dòng MTG Thủ Thiêm
- Viết bởi BTTGP Thái Bình
Tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình tại Tòa giám mục đã kết thúc. Trước khi trở về với giáo xứ giáo họ và cộng đoàn của mình sau khi cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn vào ngày mai, để tăng thêm tình liên đới, hồi 16 giờ chiều nay (13.3.2015), các cha đã tự chia thành 4 đội bóng để đá 2 trận giao hữu: đội các thánh đấu với đội Giu-se, và đội các cha miền Hưng Yên đấu với đội các cha miền Thái Bình.
Đa số các cha tuổi đã ngoại tứ tuần. Đặc biệt, có cầu thủ đã gần 70 tuổi. Đó chính là Đức cha Phê-rô, Bề trên giáo phận. Nhưng tất cả các ngài đã thi đấu rất nhiệt tình và vui vẻ, trong sự võ hết sức sôi động của các khán giả trên sân.
Kết quả chung cuộc, đội các thánh đã giành chiến thắng trước đội thánh Giu-se với tổng tỉ số 4-3 sau loạt đá luân lưu; đội các cha miền Hưng Yên đã chịu về “nhì” trước đội các cha miền Thái Bình với tỉ số 1-2. Đây là kết quả đẹp cho những trận đấu giao lưu như thế này. Quan trọng hơn cả là Đức cha và các cha đã có được một khoảng thời gian thật vui vẻ và ý nghĩa sau những ngày chìm mình trong thinh lặng và cầu nguyện.
Nguồn: GP Thái Bình
- Viết bởi BTTVHQN
- Viết bởi Huệ Minh
Cuộc sống của chúng tôi không dư và cũng không đến độ gọi là thiếu. Chính từ những cảm nhận rất thật đó để rồi chúng tôi mỗi người một chút kẻ có công người có của cùng hẹn nhau đến những nơi cưu mang những người bất hạnh trong hoàn cảnh cho phép của mình.
Rời xa Sài Thành phồn hoa đô thị, nhóm chúng tôi đến cái nơi mà thật sự chẳng ai muốn đến bởi lẽ đó là nơi cưu mang những con người bị xã hội loại trừ. Những mảnh đời kém may mắn đó phải sống sau song cửa sắt dường như luôn khép kín bởi vì họ muốn hộp nhập cộng đồng nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Chờ một lát bởi sinh hoạt buổi sáng của trung tâm bảo trợ TBXH Tâm Thần - Trọng Đức - là vệ sinh cá nhân của những bệnh nhân ở đây. Cũng không mất thời gian vì chúng tôi chia nhau người thì lo dọn bữa ăn, người thì lo chuyển quà, nhóm thì lo sinh hoạt văn nghệ. ..
Buổi sinh hoạt văn nghệ cây nhà lá vườn sôi động hơn hẳn khi có sự góp mặt của "ca sĩ Lệ Quyên", "ca sĩ La Lan". .. Những ca sĩ dù không chuyên nhưng rất nhập tâm bởi lòng luôn muốn gửi đến khán giả nỗi lòng của họ.
Chương trình văn nghệ kết thúc, chúng tôi chia nhau mỗi người sẻ chia cho những bệnh nhân ở đây mỗi người một bộ đồ, một gói bánh và kẹo. .. Có những người cứ khư khư trong người món quà mới nhận bởi họ cứ sợ người khác lấy phần của mình. .. Ở góc phòng đâu đó lại có những người ủ rũ nhìn đời. .. Tất cả họ là những người không kiểm soát được bản năng cũng như suy nghĩ của mình.
10 g 00, chúng tôi bước vào Thánh lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh còn gọi là Chúa Nhật kính nhớ lòng Chúa Thương Xót.
Trước khi vào Thánh Lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mỗi người, ban cho trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Trọng Đức này. Cha cũng mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Trung Tâm trong việc trùng tu ngôi nguyện đường của Trung Tâm, xin Chúa quan phòng mọi sự ở trung tâm này từ khởi sự cho đến hoàn thành đều trao phó trong bàn tay Chúa.
Trong bài chia sẻ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lên lòng thương xót bao la mà Chúa dành cho các môn đệ, đặc biệt cho ông Tôma - kẻ cứng lòng tin vào Chúa Phục Sinh. Cha cũng mời gọi mỗi người nhìn đến những bệnh nhân ở trung tâm Tâm Thần Trọng Đức này để cảm nhận được tình Chúa xót thương mỗi người đến dường nào. .. Cha mời gọi mỗi người chia sẻ trong khả năng cho phép của mình với những người kém may mắn.
Thánh Lễ kết thúc, mỗi người một tay phụ dọn bữa trưa cho bệnh nhân ở Trung Tâm.
Trưa nay, các bệnh nhân được dùng bánh cuốn chả. Kèm theo đó là một chai C2 trà chanh. ..
Bữa trưa kết thúc nhanh gọn bởi thức ăn cũng giản đơn mà người ăn cũng đơn giản.
Sau đó, tất cả quy tụ lại góc trung tâm tạm gọi là "hội trường" để cùng nhau giao lưu văn nghệ. Những giọng ca oanh vàng được các bạn ở Trung Tâm này cất lên thật sôi động giữa trưa nóng bức. Niềm vui gặp gỡ những mảnh đời bất hạnh này làm xua tan nỗi mệt nhọc của mọi người hiện diện nơi đây.
Quá trưa, chương trình văn nghệ khép lại cũng như lời chia tay tạm biệt được mọi người chung chia với nhau.
Rời xa hơn 400 con người (nam và nữ) ở trung tâm tâm thần Trọng Đức này nhưng lòng mỗi người chúng tôi vẫn nhớ họ. Nhớ họ để cảm nhận được mình còn may mắn hơn họ và mình được Chúa thương thật nhiều.
Có những chuyến đi như thế, có những lần gặp gỡ như thế mới thấy được Chúa thương mình nhiều.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn những ân nhân đã góp công góp của để chúng tôi có cơ hội cảm nhận được lòng Chúa thương xót thật nhiều trên cuộc đời chúng tôi.
Huệ Minh
- Giáo xứ Tân Phú: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng bổn mạng
- Giáo xứ Bắc Dũng: Kỷ niệm 1 năm thành lập “Bữa cơm của Chúa”
- Xứ đoàn Gioan Bosco Chợ Quán: Niềm vui Phục Sinh
- Giáo Xứ Văn Hạnh Gp Vinh chia sẻ tinh thần Mùa Chay với người có hoàn cảnh khó khăn
- Các bạn trẻ Công Giáo vùng Osaka, Nhật Bản, tĩnh tâm
- Hội đoàn Legio Mariae, thuộc Regia Huế, tổ chức Lễ Acies tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang
- Giáo xứ Bùi Môn: Thiếu nhi mừng Lễ Lá
- We march for freedom = chúng ta đồng hành cho tự do "Việt Nam"
- Họp mặt Giới trẻ Bình Khánh
- Giới trẻ Hải Phòng gặp mặt cấp giáo phận và tĩnh tâm mùa Chay 2015