Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Martinô Lê Hoàng Vũ
Vào chiều thứ ba ngày 24/2/2015, tức mồng 6 Tết Ất Mùi,tại giáo xứ Tân Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Sài Gòn, Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, ngài là người thuộc giáo xứ Tân Phú Hòa đã về thăm giáo xứ và chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 94 thiếu nhi, cùng với nghi thức tuyên xưng đức tin của các em Bao Đồng.
Mở đầu thánh lễ, trong bầu khí của Mùa xuân, Đức Cha An phong sô cầu chúc các gia đình và mọi người được sống đức tin.
Cùng đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ hôm nay có cha Giuse Nguyễn Văn Trọng chánh xứ Tân Phú Hòa, cha Giuse Nguyễn Trí Dũng bào huynh của Đức Cha Anphongsô, cha Giuse Nguyễn Hữu Hạnh Dòng Chúa Cứu Thế,cha Vinh sơn Nguyễn Văn Hùng Dòng Don Dosco Vĩnh Long,cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, phụ tá giáo xứ Hà Nội, cha Giuse Đinh Đức Hậu, phụ tá giáo xứ Lạng Sơn,và một cha là người cháu của cha chánh xứ.
Các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa được chọn cho thánh lễ từ các bài đọc của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.Bài đọc 1: Cv 2, 1-11,thuật lại câu chuyện của ngày Lễ Ngũ Tuần,các tông đồ được ban tràn đầy Chúa Thánh Thần để ra đi loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh.Bài đọc 2: Cr 12, 3b-7. 12-13, là lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô nói đến ân sủng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong mọi người khác nhau,tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.
Bài Tin Mừng do cha Giuse Nguyễn Hữu Hạnh cống bố là diễn từ trong bữa tiệc ly của Chúa Giêsu.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng,Đức Cha An phong sô dựa theo các bài đọc nói về ơn Chúa Thánh Thần đến với các tín hữu,biến đổi họ trở nên can đảm hơn.Người Việt Nam mình gọi bí tích này là bí tích“thêm sức”.Thêm sức ở đây không phải là sức mạnh về thể lý.Đây là bí tích thêm sức mạnh thiêng liêng tinh thần.Các bí tích đều là bí tích của đức tin.Trong bí tích Thêm sức,chúng ta được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để sống đức tin, đánh dấu sự trưởng thành.Sống đức tin trong hoàn cảnh xã hội hiện nay không phải là đơn giản, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần.Đức Cha chia sẻ cụ thể về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần ở nơi những vùng xa xôi miền núi của Giáo phận Hưng Hóa các tỉnh Điện Biên, Sơn La,Lai Châu,Tuyên Quang…những người H mông.Bao nhiêu năm trời nay họ gặp rất nhiều khó khăn thử thách về đức tin,họ không có các phương tiện siêu nhiêu như thánh lễ các bí tích.Thật là điều lạ lùng.Họ vẫn giữ được đức tin.Còn những người ở miền xuôi, những vùng đồng bằng nơi có linh mục, có thánh lễ,lại có những người bỏ đức tin, sợ sệt vì một đe dọa nào đó,đức tin rất yếu…Chúng ta phải sống ơn Chúa Thần Thần một cách mạnh mẽ,chúng ta phải sống gắn bó với Chúa Thánh Thần.Mỗi ngày khi thức dậy, chúng ta phó dâng cho Chúa Thánh Thần ngày sống,tất cả những việc chúng ta làm,những người chúng ta gặp gỡ, những vui buồn,“hãy buông mình cho Chúa Thánh Thần”,đặt mình cho Chúa Thánh Thần, dâng tất cả cho Ngài.
Đức Cha cũng chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân và cũng là xác tín của ngài như sau: Nếu ngày nào tôi bắt đầu ngày sống với lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ thì ngày hôm đó tôi sống tốt đẹp…còn ngày nào tôi quên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì trong ngày đó mọi việc không tốt đẹp.
Liền sau bài giảng là nghi thức ban bí tích Thêm sức.Diễn tiến như sau: Các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức tuyên bố từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin.Đức Cha An phong sô chủ tế đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống trên các em.Sau cùng,Đức Cha xức dầu thánh trên các em.
Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.Trước khi ban phép lành trọng thể, ông Chủ tịch HĐMVGX Tân Phú Hòa, cám ơn Đức Cha Anphong sô,cha chánh xứ, quý cha đồng tế, các anh chị Giáo Lý Viên Huynh Trưởng và cầu chúc năm mới.Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng bào huynh của Đức Cha An phong có những tâm tình đáp từ.Cha chia sẻ cảm nghiệm khi được thấy sự nồng nàn thăm thiết tình nghĩa của bà con giáo dân giáo xứ Tân Phú Hòa.Vì Đức Cha và quý cha đồng tế đa số là người con có giáo xứ Tân Phú Hòa vì sứ vụ phải đi xa nhà,hôm nay nhân dịp đầu Xuân được trở về.Đức Cha và quý cha có dịp về lại giáo xứ nhìn thấy được từng bước phát triển của giáo xứ theo thời gian.
Thánh lễ ban bí tích Thêm sức kết thúc với tâm tình tạ ơn Chúa và trao dâng cuộc sống cho Mẹ Maria, Nữ vương bình an và niềm vui qua việc chung lời hát kết lễ của cộng đoàn và ca đoàn: “Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên."
- Viết bởi Peter Thái Hùng
Tết cổ truyền là dịp để mọi người con trở về quê hương đoàn tụ. Cộng đoàn giáo xứ Vạn Lộc trong những ngày Tết Ất Mùi này cũng đậm đầy dấu ấn hạnh phúc của sự đoàn tụ khi chào đón 7 gia đình trong khu vực gia nhập vào hàng ngũ những người con của Chúa. Quả là một niềm vui lớn lao cho chính mỗi thành viên mới, cho cộng đoàn giáo xứ và cả Giáo Hội. Càng vui hơn nữa, khi chính Đức cha Phaolô đã đến chủ sự các nghi thức, chủ tế thánh lễ cầu bình an đầu xuân cho giáo xứ vào sáng Chúa nhật, 22.02.2015 (tức mồng 4 Tết Âm lịch).
Trở về với Vạn Lộc trong những ngày đầu xuân Ất Mùi, ai ai cũng đều có thể có được một cảm giác thật yên bình nơi vùng quê có cánh đồng lúa mơn mởn những chồi xanh trải dài theo những dãy núi như vô tận. Hương thơm ngào ngạt của cánh đồng mạ non thoảng trong không gian thoáng đãng mà những ngọn núi cao tạo thành càng khiến lòng người như lạc vào cõi thiên thai. Xa xa trên triền dốc của ngọn núi Thiên Nhẫn, xã Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An, bóng dáng mềm mại mà đầy uy nghiêm của ngôi thánh đường Vạn Lộc ẩn hiện trong màn sương sớm như một lời giải thích đầy đủ cho những cảm nhận yên bình kia.
Quả thế, đã từ lâu ngôi thánh đường Vạn Lộc không còn chỉ là điểm quy tụ thờ phượng của bà con tín hữu Công Giáo, nhưng còn là mái nhà chung cho hết thảy anh chị em lương dân trong vùng. Điều đó đã được minh chứng rõ ràng khi những năm gần đây, giáo xứ đã đón nhận rất nhiều người gia nhập Giáo Hội. Dịp đầu xuân này, có 23 người thuộc 7 gia đình trong vùng xin gia nhập Đạo và đã được cha quản xứ G.B. Hoàng Xuân Lập, HĐMV và bà con giáo xứ giúp đỡ, hướng dẫn để tìm hiểu và chính Đức cha Phaolô đã thành toàn nguyện ước vào sáng mồng 4 Tết vừa qua.
Sau khi gửi lời chào chúc bình an Chúa xuân đến cộng đoàn giáo xứ, Đức cha đã có lời chúc mừng giáo xứ vì đã đón nhận thêm những thành viên mới. Đức cha cũng chúc mừng năm mới tới các anh chị em tân tòng và hứa sẽ cầu nguyện cho họ có thêm những cơ hội mà Thánh Thần Chúa gửi đến để có thể hiểu biết sâu sắc hơn điều mình đã xin cùng Giáo Hội.
Tiếp đó, Đức cha đã rửa tội cho các thành viên trong 7 gia đình mới của Vạn Lộc và ban Bí tích Thêm Sức cho những người trưởng thành trong số họ. Ánh sáng của những ngọn nến hồng được trao ban từ tay Đức cha như thắp lên niềm hy vọng và mong ước cháy sáng của niềm tin vào Chúa Kitô. Kết thúc các nghi thức là tràng pháo tay giòn tan, đều nhịp của hàng ngàn người tham dự thánh lễ đầu xuân.
Trong niềm hạnh phúc của những thành viên mới, cộng đoàn giáo xứ tiếp tục nhân lên niềm vui khi chứng kiến lễ kết nạp thành viên và tuyên hứa của hơn 20 tín hữu vào Gia đình Thánh Tâm Giáo xứ.
“Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui khi đến với anh chị em trong ngày đầu xuân năm mới. Hơn nữa, còn cùng anh chị em dâng lên Thiên Chúa những người con mà người hằng mong muốn soi rọi ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta hãy tiếp tục công tác loan báo Tin Mừng trong năm mới này bằng đời sống tốt lành theo Lời Chúa để biểu lộ bộ khuôn mặt yêu thương, từ ái của Đức Kitô. Để rồi, nhiều người hơn nữa cũng được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”, Đức cha dặn dò trong phần quảng diễn Lời Chúa.
Kết thúc thánh lễ, Đức cha đã ban phép lành trọng thể đầu năm mới cho những người tham dự. Ngài cũng cầu chúc cho giáo xứ được mọi điều tốt đẹp và ngày càng thăng tiến hơn nữa trong tình yêu thương và sự hiệp nhất huynh đệ. Đức cha đã tận tay trao bó hoa cho cha quản xứ G.B. Hoàng Xuân Lập như thay lời cám ơn của ngài đến những nỗ lực truyền giáo và công tác xây dựng giáo xứ trong suốt năm qua của cha. Đây là niềm vinh dự, là món quà đầu năm ý nghĩa và khích lệ lớn lao mà Đức cha đã ưu ái ban tặng cho cha quản xứ, HĐMV giáo xứ và cả cộng đoàn Vạn Lộc.
Peter Thái Hùng
- Viết bởi Lê Quang Uyên
Thứ Bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015 vào lúc 10 gìờ sáng, Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc Beaverton, Oregon cử hành Thánh Lễ Thánh Hiến ngôi Thánh Đường của Cộng Đoàn mới mua lại từ một ngôi Thánh Đường của một Giáo Phái Tin Lành cách đây khoảng 2 tháng.
Sơ lược qua đôi nét về Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc như sau:
Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc Beaverton, Oregon là một Giáo Họ trực thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland, Oregon do Cha Bathôlômêô PHẠM HỮU ĐẠT, SDD làm Chánh Xứ và Cha Đaminh TRẦN VĂN ĐIỀU, SDD Phó Xứ Kiêm Quản Nhiệm Cộng Đoàn cùng với trên 250 gia đình Công Giáo đang sinh sống thuộc hai thành phố Beaverton & Aloha tập hợp lại, và một số ít thuộc thành phố Hillsboro. Điều hành bởi một Hội Đồng Mục Vụ Giáo Họ và các Ban Ngành Đoàn Thể cũng như các Ca Đoàn và Trường Giáo Lý & Việt Ngữ, ngoài ra còn có quý Sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm/Beaverton trợ giúp.
Sau 21 năm Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc đã gặp nhiều khó khăn về nhân sự và tài chánh vì đa phần cộng đoàn giáo dân ở đây sinh sống rải rác thuộc 3 thành phố khác nhau, cho nên không thể tự tạo riêng cho mình một ngôi Thánh Đường với tính cách độc lập được, nhưng tạ ơn Chúa, từ khoảng hơn 10 năm trở lại đây, giáo dân các nơi vì công ăn việc làm nên đã chuyển về sinh sống tại 3 thành phố trên một ngày một đông, nhờ vậy mà nhân số cộng đoàn giáo dân có phần tăng trưởng thêm.
Trong suổt 21 năm qua, hết chổ nầy đến chổ khác, Cộng đoàn phải chịu thuê mướn lại và xữ dụng chung cùng các giáo xứ Mỹ trong vùng để cử hành các Thánh Lễ Chúa Nhật, cũng như các Lễ khác trong năm Phụng Vụ cho giáo dân. Phần Mục Vụ đã được quý Cha của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang chăm sóc. Nhưng riêng mọi sinh hoạt khác của giáo họ thì gặp qúa nhiều khó khăn, vì phải lệ thuộc vào giáo xứ chủ nhà của Mỹ, cho nên, các nhu cầu sinh hoạt của các Đoàn thể, Ban ngành cũng như Ca đoàn và Giáo lý & Việt ngữ cho con em, không thể đáp ứng như lòng giáo dân mong muốn. Một đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm trong niềm vui mừng và xúc động tâm sự: “Ngoài lễ Đoàn mỗi tháng chung với giáo dân tại nhà thờ, thì hằng tháng Đoàn đều phải sinh hoạt hội họp tại tư gia của các đoàn viên cho mượn, nay đã có Nhà thờ thì không riêng gì Đoàn LMTT mà cùng tất cả các đoàn thể khác đã có nơi sinh hoạt để trau dồi đức tin cho hội viên mình, và khi mới nghe mua được Nhà thờ thì đã có 5 giáo dân ghi tên gia nhập Đoàn năm nay.”
Qua những trăn trở đó, cách đây 4 năm, lúc bầy giờ Cha Quản Nhiệm là Cha Phêrô ĐOÀN HOÀNG KHÔI ANH, SDD đã phát động chiến dịch gây quỹ bằng mọi hình thức như tổ chức Đại Nhạc Hội gồm một số ca sĩ đến từ California, kêu gọi các nhà hảo tâm có lòng quản đại cũng như toàn thể giáo dân của cộng đoàn, và đặc biệt là sự ủng hộ của Đức Cựu Tổng Giám Mục Địa Phận John G. Vlazny và Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt cũng như Hội Đồng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Cuối cùng, nguyện vọng ước mơ của cộng đoàn giáo dân họ đạo đã trở thành sự thật, một lần nữa tạ ơn Chúa giáo họ đã được Đức Tổng Giám Mục Điạ Phận Portland, Oregon Alexander K. Sample cho phép đứng ra mua ngôi Thánh Đường nầy với tính cách độc lập riêng biệt của một giáo họ Việt Nam hoàn toàn, và giáo họ vẫn trực thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland, Oregon.
Chủ sự Thánh Lễ Thánh Hiến Ngôi Thánh Đường Thánh Anrê Dũng Lạc sáng hôm nay do Đức Cha Phụ Tá TGP Portland, OR Peter L. Smith người đã đứng ra ký tất cả mọi giấy tờ để mua lại ngôi Thánh Đường nầy Chủ Tế, cùng Đồng Tế có Đức Ông Giacôbê PHẠM VĂN NINH Nguyên Chánh Xứ GXĐMLV, Cha Chánh Xứ Bathôlômêô PHẠM HỮU ĐẠT, Cha Quản Nhiệm Đaminh TRẦN VĂN ĐIỀU, Cha cựu Quản Nhiệm Phêrô ĐOÀN HOÀNG KHÔI ANH đến từ Texas và đông đảo quý Cha thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa và các Cha Địa Phận, quý Thầy PhóTế, quý Sơ thuộc hai Hội Dòng Mến Thánh Gía Đà Lạt/ Portland và Thủ Thiêm/Beaverton các Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Giáo Xứ ĐMLV, cũng như đông đảo giáo dân của Cộng Đoàn và một số giáo dân, đoàn thể của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đến tham dự để chúc mừng.
Trước khi cử hành Thánh Lễ Thánh Hiến là nghi thức cắt băng khánh thành ở trước cửa vào Thánh Đường do Đức Cha Phụ Tá, Cha Chánh Xứ, hai Cha Quản Nhiệm cựu và hiện nay, cùng Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, ngay sau lời giới thiệu về mục đích Thánh Lễ hôm nay của Cha Phạm Tĩnh là những tràng vỗ tay hân hoan hoà lẫn trong tiếng nhạc vang lên của Ca đoàn… Sau đó mọi người cùng Đức Cha tiến vào Thánh Đường Dâng Thánh Lễ.
Trong Thánh Lễ Đức Cha Chủ tế đã tiến hành nghi thức rãy nước Thánh từ Cung Thánh đến quanh nhà thờ cũng như xức dầu bàn thờ, các tượng ảnh v.v…
Trong bài giảng, trước hết Đức Cha ngỏ lời chúc Tết đến Cộng Đoàn và Ngài nói: cũng mới tối đêm qua, Ngài đã được cùng Đức Tổng đến Dâng Lễ Tân Niên ở Giáo Xứ, với cộng đoàn giáo dân ở đó rât đông đảo và vui vẻ. Đồng thời, Đức Cha tỏ ý muốn chia sẻ niềm vui nầy cùng anh chị em đã chờ đợi 21 năm qua, như Tiên tri Nê-hê-mi-a (8,1-4a,5-6.8-10) có đoạn như sau: “Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của ĐỨC CHÚA là thành trì bảo vệ anh em.”
Kết thúc Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ đại diện cho toàn thể Cộng Đoàn cám ơn Đức Tổng GMĐP, Đức Cha Phụ Tá, Đức cựu TGMĐP, Bà Chưởng Ấn, Đức Ông, Cha Bề Trên Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Sơ, đặc biệt là các vị mạnh thường quân, ân nhân, và giáo dân đã ủng hộ tài chánh, cũng như công sức để có được sự thành tựu hôm nay, Cha cũng ngỏ lời chúc mừng đến tất cả mọi người một Năm Mới Ất Mùi, được an khang thịnh vượng và tràn đầu ơn Chúa Xuân.
Sau Thánh Lễ là tiệc ăn trưa tại láng tạm trong khuôn viên nhà thờ, cũng như chương trình văn nghệ giúp vui do quý Cha và các anh chị các ca đoàn phụ trách.
Lê Quang Uyên
- Viết bởi Nguyễn An Quý
Ngày 30 Tết năm nay rơi đúng vào ngày Thứ Tư Lễ Tro. Cảnh nhộn nhịp của ngôi thánh đường Việt Nam tọa lạc tại thành phố Tukwila trong những ngày gói bánh chuẩn bị đón Xuân vừa kết thúc vào chiều 29 Tết. Niềm vui của giáo xứ năm nay là những ngày gói bánh có số lượng giáo dân tham gia rất đông đảo tổng cộng trên 300 người tham gia, có vị đến giúp vài ba ngày, có vị một tuần và nhiều bị tham gia suốt mùa gói bánh, có người từ Everett cũng thường xuyên có mặt.
Ngày 30 Tết dù là ngày Lễ Tro, nhưng với truyền thống cổ truyền mang tính thieng liêng của dân tộc Việt, nên giáo xứ CTTĐVN đã cử hành thánh lễ Giao Thừa trong đêm thứ tư lúc 8 giờ. Thánh lễ được cử hành trọng thể do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên đồng tế cùng với thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Bước vào thánh đường mọi người đều nhìn thấy bàn thờ Tổ Tiên thật trang trọng với bệ cao có được đặt bức tượng điêu khắc Các Thánh Tử Đạo VN là Bổn mạng của Giáo xứ. Lễ giao thừa năm nay cũng là dịp mừng một năm cộng đoàn dân Chúa nơi đây qui tụ sinh hoạt tại tại cơ sở mới này và cũng là dịp đánh dấu 40 ly hương của tập thể người Công Giáo VN đến tại TB Washington cũng như mọi người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới.
Đúng 8 giờ, MC giới thiệu thánh lễ với nghi thức tiển đưa năm Giáp Ngọ và đón mừng xuân Ất Mùi. MC qua giọng đọc dịu dàng: “Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con cảm tạ Chúa về bao hồng ân, phúc lộc / mà Chúa đã ban cho từng người,/ từng gia đình và giáo xứ chúng con trong năm Giáp Ngọ./nhất là hồng phúc mà chúng con đã có cơ sở mới để sinh hoạt trong năm qua, chúng con cùng nhau dâng lên Chúa / nén hương với những ước nguyện của chúng con trong năm mới / qua các tầng lớp đại diện cho mọi thành phần trong giáo xứ. Xin cho chúng con được tràn đầy phúc,/ lộc,/ an, / hòa trong năm mới”. MC dứt lời, ba hồi chiêng trống ngân vang kéo dài khá lâu làm tăng thêm sự thiêng liêng của giây phút tiển đưa năm cũ và chào đón năm mới.Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ và nghi đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh. Trước thánh lễ là phần niệm hương rất trang trọng gồm quý cha, và đại diện các tầng lớp trong giáo xứ qua các thế hệ gồm tuổi thơ, thanh niên, trung niên và cao niên. Mỗi thành phần đều có lời dẫn niệm đại diện cho từng thành phần với lời nguyện cầu dâng lên Chúa thật cảm động. Sau phần niệm hương thánh lẽ được tiếp tục qua các phần phụng vụ.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ chúc mừng năm mới đến với mọi người, mọi công đoàn, hội đoàn, ca đoàn. Thánh lễ giao thừa kết thúc lúc 9 giờ 30.
Tiếp nối những ngày vui đón Xuân Ất Mùi của toàn thể dân Chúa nơi đây là hai ngày Hội Chợ Tết được tổ chức vào ngày Thứ Bảy Mồng Ba và Chúa Nhật Mồng Bốn Tết. Sáng thứ bảy từ sáng sớm, nhiều giáo dân đã tề tựu tại nhà thờ để chuẩn bị cho công việc Hội Chợ Tết, nhìn quanh các gian hàng khá đẹp mắt, nào cây kiểng, nào gian hàng của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm giới thiệu phong trào gia dình Tôn Vương, nhất là sân khấu khá lộng lẩy và đầy vẻ trang nghiêm mang màu sắc Hồn Việt với những nét độc đáo của nền văn hóa Việt.. Nhiều nhân sĩ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cư ngụ chung quanh Seattle khi đến tham dự lễ khai mạc đã trầm trồ khen với người viết, có vị phát biểu rất đơn sơ, nhưng gói trọn tâm tình của người Việt Nam: “tôi mừng lắm, tôi hãnh diện lắm, dù không phải Công Giáo, nhưng khi nhìn thấy giáo xứ có được một cơ ngơi khang trang rộng rãi như thế này, nhất là nhìn quang cảnh tổ chức Hội Chợ Tết của giáo xứ tôi thật tâm đắc”. Nhiều vị khác phát biểu: ” lần đầu tiên tôi thấy một tổ chức ngươì Việt có được một nơi rộng lớn, ấm cúng như thế này trong những ngày mùa lạnh để tổ chức Hội Chợ Tết thật quí hoá vô cùng. Hàng năm giáo xứ nên duy trì việc tổ chức Hội Chợ Tết để các thế hệ con cháu chúng ta nhớ về cội nguồn dân tộc…” Tôi trịnh trọng bắt tay từng vị với lời cám ơn trân trọng về những thiện cảm của các vị.
Đúng 10 giờ, khai mạc Hội Chợ Tết với nghi lễ chào Quốc Kỳ Việt Mỹ hết sức trang trọng. Cảm động nhất là phần mặc niệm qua giọng ngâm thơ truyền cảm và tiếng sáo chiêu hồn tử sĩ đã đưa mọi người hiện diện đi vào giây phút thiêng liêng tưởng nhớ đến các anh hùng vị quốc vong than, các chiến sĩ VNCH và Đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Lễ chào cờ chấm dứt, cha chánh xứ khai mạc Hội Chợ với lời chào mừng các đoàn thể, các Hội đoàn người Việt và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, ngài nhấn mạnh: giáo xứ hân hoan mừng Xuân Liên Kết, Xuân Ất Mùi, xin Chúa nối kết từng người Việt Quốc Gia Hải ngoại thành một khối vững mạnh, liên kết mọi thành phần dân Chúa trong từng gia đình, từng đoàn thể, từng cộng đoàn để xây dựng một cộng đồng đức tin lớn mạnh, chúc quý vị vui trong hai ngày Hội chợ với niềm vui Xuân Liên kết”.
Sau lời chào mừng khai mạc của cha chánh xứ, đoàn lân chào mừng Tân Niên quý đồng hương với những tiếng nổ giòn kéo dài khá lâu. Hiện diện trong buổi khai mạc có sự tham dự khá đông đảo quí đồng hương, các thân hào nhân sĩ trong Cộng Đồng người Việt Quốc Gia đến từ Everett, từ Tacoma và nhiều thành phố lân cận quanh vùng Seattle. Sau phần khai mạc đốt pháo múa lân là phần văn nghệ các Hội đoàn, Ca Đoàn kéo dài đến 4 giờ 30.
Cao điểm của những ngày Hội Chợ là thánh lễ mừng Tân Niên Xuân Ất Mùi được cử hành vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Từ 4 giờ, từng đoàn người từ nhiều nơi đổ dồn về thánh đường để tham dự thánh lễ mừng Tân Niên. Hơn 4 giờ 30, các ghế ngồi trong nhà thờ đã đầy kín, các khu vực quanh hội trường đều có màn hình lớn để trực tiếp truyền hình thánh lễ cũng đã đấy kín các ghế ngồi, có khoảng hơn 2 ngàn năm trăm người hiện diện trong thánh lễ mừng Tân Niên.
Đúng 5 giờ, nghi thức được bắt đầu bằng giây phút thiêng liêng qua ba hồi chiêng trống kéo dài ngân vang, khiến mọi người cùng hướng về cội nguồn dân tộc. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, nghi đoàn cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn trong bài ca nhập lễ. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế cùng với linh mục Trần Tài Việt, linh mục Phạm Hoàng Trung đồng tế và thấy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.Trong thánh lễ mừng Tân Niên theo thông lệ hàng năm của giáo xứ, bao giờ phần Dâng Lễ Vật cũng là cao điểm để nói lên lời tạ ơn và tâm tình mà các giáo dân đại diện cho con dân ba miền Bắc Trung Nam với những trang phục theo từng miền để dâng lên Chúa những của lễ từ lòng thành của mỗi miền, tất cả nói lên nguyện vọng của từng miền với lời tạ ơn. Đặc biệt trong đoàn Dâng Lễ Vật cũng có đại diện giới trẻ biểu trưng cho người Việt Hải ngoại đang sống lưu vong và luôn nhớ về cội nguồn trong những ngày Tết cổ truyền. Thánh lễ Tân Niên kết thúc với lời chúc mừng của cha chánh xứ và lời cám ơn của vị đại diện là chủ tịch Nguyễn Kiên HĐMV giáo xứ. Ông chủ tịch là người thuộc thế thế hệ thứ hai, ông là người hăng say phục vụ với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua lời cám ơn ông gợi nhớ đến thời điểm mọi người đều tất tả ngược xuôi để di dời những gì có từ nhà thờ cũ đến nhà thờ mới trong năm 2014. Ông chủ tịch nói: con có nhiều cái sợ, lo sợ nhất là những ngày cận kề đón xuân Giáp Ngọ năm ngoái, mà giáo xứ chúng ta lo việc di dời về đây trong năm ngoái, rồi đến những cái sợ không có bãi đậu xe, cái sợ gần nhất là sợ không biết có gói bánh được không, sợ phải lo tổ chức Hội Chợ Tết như thế nào, cuối cùng với lời kết luận trong tiếng thỏ phào nhẹ nhỏ: “tạ ơn Chúa, mọi nổi sợ hải đã qua…”
Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 30 và sau đó là đêm đại nhạc hội đến với toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng quý đồng hương hâm mộ. Hiẹn diẹn trong đêmm van nghệ có nhiều tiếng hát của các ca sĩ nổi tiếng như Lương Tùng Quang, Kỳ Uyên Phương, Công Thành & Lynn cùng với những nhạc cảnh đặc sắc đã cuốn hút hàng ngàn đồng hương vui chơi đón Xuân thật ý nghĩa trong khung cảnh ấm cúng của ngôi thánh đưởng dù đang giữa mùa đông giá lạnh. Chương trình đêm thứ bảy kết thúc lúc 10 giờ 40.
Chúa Nhật Mồng Bốn Tết, buổi sáng là các giờ phụng vụ thánh lễ lúc 7 giờ 30 và 10 giờ sáng mừng Chúa Nhật I Mùa Chay. Đến 1giờ là chương trình sinh hoạt Hội Chợ Tết có sự hiện diện của các ca sĩ lừng danh: Kỳ Uyên Phương, Lâm Mai Hương, Lương Tùng Quang, Công Thành& Lynn, Đoan Trang, cùng vơí sự đóng góp của các hội đoàn như các màn trình diễn hoa hậu của các thế hệ từ tuổi thơ đến tuổi già trong vai các mẫu hậu. Suốt hơn 4 tiếng đồng hồ với các tiết mục sinh động đã lôi cuốn lượng người tham dự khá đông đảo. Đến 4 giờ 30, ban Xổ Số xuất hiện trước sân khấu, phần văn nghệ chấm dứt để nhường chỗ cho chương trình xổ số mà mọi người mua vé đang mong đợi. các lồng cầu được bày trước mặt mọi người một các rõ ràng. Ban quay số gồm cha chánh xứ, đại diện HĐMV và các vị đại diện giáo dân quay số qua 4 lồng cầu. Kết quả xổ số 2 loại đều có 2 vị trúng lô an ủi tại chỗ. Cuộc vui của 2 ngày Hội Chợ Tết được kết thúc sau cuộc xổ vào lúc gần 5 giờ. Không khí yên tĩnh được trở lại để bắt đầu thánh lễ chiều lúc 5 giờ. Anh em giới trẻ lại hăng hái bắt tay vào việc thu dọn để trả lại sự bình thường trong các phòng ốc cho việc sinh hoạt trở lại trong tuần. Mọi người chia tay với tâm tình tạ ơn trong những ngày vui Xuân Liên Kết.
Nguyễn An Quý
- Viết bởi Thanh Phong - Báo Viễn Đông
Cuộc diễn hành năm nay được đánh giá là có nhiều người coi nhất, nhiều xe hoa nhất và nhiều đoàn diễn hành nhất. Trong hình là đoàn học sinh gồm 100 nam sinh và nữ sinh dự buổi diễn hành sáng thứ Bảy, 21 tháng Hai, 2015 trên đường Bolsa, Westminster. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)
Với chủ đề “Bốn Mươi Năm Đoàn Kết Và Phát Triển,” cuộc Diễn Hành Tết Ất Mùi Năm 2015 đã diễn ra tưng bừng trên đại lộ Bolsa trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn người đứng dọc theo lộ trình từ ngã tư đường Bushard theo hướng tây đến ngã tư đường Purdy. Đám đông gồm cả người Mỹ lẫn Việt, Hàn, Mễ Tây Cơ và nhiều sắc dân khác.
Sân khấu được thiết lập bên cạnh Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trong khu phố Hà Nội Plaza, hai bên sân khấu có nhiều dãy ghế ngồi cho những ai có thẻ V.I.P hoặc trả $5/chỗ.
Trên bầu trời, một chiếc máy bay L.19 kéo theo lá đại kỳ VNCH và hàng chữ “Chúc Mừng Năm Mới – 40 Năm Đoàn Kết & Phát Triển” do Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ thực hiện, bay nhiều vòng trên bầu trời Nam California.
Bên trái khán đài, chúng tôi thấy có Thị Trưởng Tạ Đức Trí và toàn bộ Hội Đồng Thành Phố Westminster kể cả City Manager và Cảnh Sát Trưởng, Bác Sĩ Võ Đình Hữu,Chủ Tịch Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân; cụ Nguyễn Tư Mô cùng nhiều nhân sĩ và đại diện các hội đoàn, đoàn thể.
Theo chương trình thì nghi thức khai mạc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ nhưng vì lý do kỹ thuật, phải đến 9 giờ mới cử hành được. Nghi thức khai mạc do mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều khiển, ông mời mọi người đứng lên nghiêm chỉnh chào đón Quốc Kỳ Mỹ – Việt được toán hầu kỳ rước vào lễ đài. Đặc biệt, ban nhạc Trường Trung Học La Quinta cử bản Quốc Thiều Hoa Kỳ và VNCH.
Sau đó, Hội Đồng Liên Tôn được mời lên khán đài, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Chủ Tịch HĐLT đã làm và đọc bài thơ, vừa chúc Tết mọi người, vừa cầu xin cho năm mới đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, đồng bào Nam Cali được một năm khang an thịnh vượng.
Khi chiếc xe kéo theo chiếc trực thăng Hồng Thập Tự đến ngã tư Bolsa – Moran, một người Mỹ đã mang bốn thùng chim bồ câu trắng để cạnh chiếc trực thăng và nhờ một số em VN mở nắp thùng, hàng trăm chim bồ câu bay ra khỏi lồng và lượn nhiều vòng trên khu vực diễn hành trước khi biến mất. (Thanh Phong/Viễn Đông)
Tiếp theo, ông Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành lên đọc diễn văn khai mạc. Thay mặt Ban Tổ Chức, ông Ngô Thiện Đức cám ơn tất cả các nhà bảo trợ, quý mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông, quý vị thiện nguyện viên và các hội đoàn, đoàn thể đã cộng tác với ban tổ chức, ông chúc mọi người một năm mới khang an thịnh vượng, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
Sau diễn văn khai mạc, đoàn trống của trường Trung Học Westminster biểu diễn ba hồi trống xuất quân. Tiếp đến, các nhà bảo trợ việc đốt pháo ra châm ngòi và hàng chục ngàn viên pháo nổ giòn giã cùng với đoàn Lân Rồng của Cao Đài, của Trung học Westminster thay phiên nhau múa Lân chào mừng mọi người. Hội Đồng Liên Tôn, Hội Đồng Thành Phố Westminster và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali cắt băng khai mạc cuộc diễn hành.
Nhạc cảnh “Welcome to Little Saigon” do ký giả Lâm Hoài Thạch dàn dựng được trình bày trước tiên. Rồi đến Grand Marshall, Hội Đền Hùng, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai và tiếp theo là 98 đoàn diễn hành gồm các đơn vị quân đội VNCH như Hội Cựu Sinh Viên Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Liên Khóa SVSQ Trừ Bị Trường Hạ Sĩ Quan/QLVNCH, Hội Hải Quân, Hội Không Quân với chiếc trực thăng cứu thương có vẽ dấu Hồng Thập Tự, Tổng Hội Sinh Viên, Tổng Hội Võ Thuật với nhiều võ đường tham dự, Hội Bảo Tồn Truyền Thống Văn Hóa Việt với các cô Hoa Hậu duyên dáng, xin đẹp; Các Liên Đoàn Hướng Đạo Trùng Dương, Chi Lăng, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, Các trường Trung Học trong vùng Little Saigon cùng với ban nhạc, các Hội Ái hữu Nha Trang, Trà Vinh, Liên trường Quảng Nam Đà Nẵng; Hội cựu Nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Hội Ái Hữu Ban Mê Thuột, Đoàn xe Moto phân khối lớn của Luật sư Đỗ Phủ.
Nhiều đoàn xe như Little Saigon Jeep Club, VNA/TV, Dr. Kimberly Skincare Inc, Đảng Việt Tân, Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại, Xe hoa của Hội Đồng Hương và Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng, xe hoa Hội Nghị Diên Hồng của Hội Quảng Ngãi, xe của chùa Điều Ngự, chùa Pháp Quang, Hội Bà Chúa Xứ, Ban Trị Sự PG Hòa Hảo v.v. Đặc biệt năm nay có đoàn thiếu niên trẻ gồm 100 học sinh, 50 nam sinh mặc áo sơ mi trắng, 50 nữ sinh mặc áo dài trắng tay cầm quốc kỳ VNCH diễn hành thật đẹp mắt, xe hoa Quang Trung Đại Đế của Cộng Đồng Việt Nam San Diego, một toán kỵ binh Hoa Kỳ cỡi ngựa và một số quân nhân Đại Hàn cùng Korean American Youth Performing Artists (KAYPA) các cô gái Đại Hàn với màu sắc rực rỡ, biểu diễn những màn vũ uyển chuyển.
Khi chiếc xe kéo theo chiếc trực thăng Hồng Thập Tự đến ngã tư Bolsa – Moran, một người Mỹ đã xin xe dừng và ông mang ra bốn thùng chim bồ câu trắng để cạnh chiếc trực thăng và nhờ một số em VN mở nắp thùng, hàng trăm chim bồ câu bay ra khỏi lồng và lượn nhiều vòng trên khu vực diễn hành trước khi biến mất. Ngoài các đoàn thể và xe hoa diễn hành, phái đoàn Hội Đồng Thành Phố Westminster với Thị trưởng Tạ Đức Trí, phái đoàn HĐTP Garden Grove với Thị Trưởng Bảo Nguyễn, cựu Thị Trưởng Fountain Valley ông Michel Võ và các nghị viên đều có mặt trong cuộc diễn hành. Cuộc diễn hành được đánh giá là có nhiều người coi nhất, nhiều xe hoa nhất và nhiều đoàn diễn hành nhất hơn hẳn mọi năm. Tuy chương trình lúc đầu khai mạc quá trễ nhưng kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 47 phút trưa Mùng Ba Tết Ất Mùi 2015.
Bài THANH PHONG / Nguon: Theo Bao Vien Dong
- Viết bởi +Vincent Nguyễn văn Long Giám Mục Phụ Tá Melbourne, Australia.
Kính thưa qúy khách và đồng bào thân mến,
Hôm nay, tôi xin được đại diện cho Giáo Hội Công Giáo và cách riêng là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne kính chúc đồng bào một Năm Mới Ất Mùi an khang, thịnh vượng và một mùa Xuân đầy niềm tin yêu hy vọng khi chúng ta tranh đấu cho một tương lai tươi sáng cho con cháu, đặc biệt là cho một tương lai tươi sáng trên quê hương mến yêu.
Năm nay đánh dấu 40 năm ngày vết chân người Việt tỵ nạn và lưu vong trên khắp thế giới, một hiện tượng vô tiền khoáng đại và bi thương trong lịch sử đất nước. Sau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và đem ý thức hệ ngoại lai cai trị trên toàn đất nước, hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi trong nhục nhằn, chết chóc và nước mắt. Hiện tượng người Việt phải bỏ nước ra đi không chấm dứt mà còn tiếp tục. Cái nỗi nhục quốc thể như vết thương chưa lành khi chúng ta phải chạy trốn cái gọi là thiên đàng cộng sản: chạy trốn bằng lao động hợp tác, bằng du học, bằng làm cô dâu người ngoại quốc và thậm chí bằng cả đường vượt biển ngay tới ngày hôm nay. Tôi chắc chắn rằng nếu thế giới tự do còn tiếp tục nhận người tỵ nạn Việt Nam như họ từng làm vào thập niên 70 và 80 thì làn sóng đó không bao giờ chấm dứt bao lâu còn chế độ độc đảng phi nhân trên quê hương mến yêu.
Làm sao ai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng không thể không trăn trở với những nỗi nhục quốc thể và với hiện tình bi thương của đất nước. Hôm nay là ngày Lễ Hội thiêng liêng của dân tộc. Sự kiện chúng ta mừng Tết nói lên cái cội nguồn của mình, cái nét đặc thù và tinh túy của truyền thống cha ông để lại. Như thế, chúng ta không thể không có bổn phận với tổ quốc sinh linh. Chúng ta không thể không góp phần vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước, xứng với công lao của tiền nhân.
Ở hải ngoại, chúng ta đã làm vẻ vang giống nòi. Chúng ta đã hội nhập thành công trong nhiều lãnh vực sau những biến cố vượt biên hãi hùng. Từ những người đến đây bằng hai bàn tay trắng, chúng ta đã tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội đa văn hóa. Những nơi có đông người Việt định cư như Springvale này đã lớn mạnh và trở nên những trung tâm năng động và điểm son của nước Úc.
Người Việt tại Úc được biết đến như là một cộng đồng luôn tranh đấu cho nhân quyền, tự do, công lý và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta chứng tỏ rằng, khác với các cộng đồng sắc tộc bạn, chúng ta không phải chỉ là những người tha phương cầu thực mà là những người tỵ nạn chính trị. Chúng ta không chỉ tìm miếng cơm manh áo mà tìm những gía trị nhân bản, cho chúng ta và cũng cho những người còn ở lại. Tôi thường nói với giáo dân Công Giáo là trên hết mọi thứ món qùa chúng ta gởi về cho thân nhân ở quê nhà, anh chị em hãy tham dự vào tiến trình công lý hóa cho dân tộc. Đó mới chính là món qùa qúy nhất. Còn độc tài đảng trị, còn thể chế không do dân, của dân và vì dân thì đất nước sẽ còn bế tắt, còn bất công, nghèo đói và lạc hậu.
Ở quốc nội, đồng bào trong nước cũng đang vươn mình lên để tranh đấu cho những quyền lợi bất khả xâm phạm và cho tương lai đất nước trước sự băng hoại xã hội và sự mất chủ quyền mà chế độ cộng sản là thủ phạm. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các phong trào dân chủ và đặc biệt là các bạn trẻ yêu nước đang ngày đêm miệt mài vạch trần những sai lầm và tội ác của chế độ, trình bày những nhân quyền và dân quyền cho đồng bào, đề xuất những đường lối, kế hoạch phát triển đất nước, canh tân xã hội. Bất chấp những thủ đoạn bắt bớ và hãm hại của nhà cầm quyền Hà Nội, họ như những ngọn đuốc sáng phá tan đêm đen và báo hiệu bình minh của dân tộc.
Dấu tích oai hùng nơi đồng bào hải ngoại lẫn đồng bào quốc nội như thế chính là những chồi non hy vọng báo hiệu một mùa Xuân đích thực cho Dân tộc. Chúng ta hãy cùng tranh đấu cho mục đích chung và cùng kiến tạo một mùa Xuân mới cho tổ quốc. Mùa Xuân đó là Việt Nam quang phục, Việt Nam dân chủ, Việt Nam tự do, Việt Nam nhân bản, Việt Nam là tiền đồ cha ông tranh đấu và trối lại, Việt Nam là niềm tự hào cho người Việt khắp nơi.
Xin trân trọng và cám ơn tòan thể đồng bào.
SPEECH AT VIETNAMESE LUNAR FESTIVAL
SANDOWN PARK, February 21st, 2015
By Bishop Vincent Nguyen van Long
Auxiliary Bishop of Melbourne
Premier of Victoria, Mr Daniel Andrews,
Federal Opposition Leader, Mr Bill Shorten,
Esteemed guests, ladies and gentlemen,
It’s a great honour for me to represent the Catholic Archdiocese of Melbourne and in particular, the Vietnamese Catholic Community here which makes up 27% of the total Vietnamese population in Victoria, numbering some 25,000 members.
New Year or Tet for us is a time to give thanks and to renew sacred bonds in one’s family and community. As former refugees, we want to say thank you to Australia for welcoming us into your great country. Australia truly rose to the challenge of being an oasis for the oppressed when it accepted such a large number of Vietnamese refugees in such a short time, following the Fall of Saigon, thus reinforcing the abolition of the White Australia policy.
Notwithstanding the challenging process of integration into a very different Western society, we Vietnamese have by and large successfully made our home in your wonderful country, our wonderful country. We have practically cornered the bakery, the hair salon, the pedicure, manicure and waxing markets. We are now moving on the real estate, the financial, legal and medical fields. Spring Street will be next. So Premier Daniel Andrews, watch out! And don’t you worry Mr Bill Shorten! Canberra won’t be too far behind.
The spiritual sphere is not spared of the Vietnamese invasion either. At my episcopal ordination, I remarked that the Vietnamese are the new Irish in the Australian Church. That might not be a good complement to the Irish. Hang on. Perhaps, it is not a good complement to the Vietnamese either. Nevertheless, we are making inroads in almost every Catholic parish, school and religious institution in this country. We are changing the Eurocentric face of the Church in Australia.
This year as you know marks the 40th anniversary of our settlement. As a community, we intend to celebrate this milestone with a focus on strengthening our commitment to build a better Australia for all, especially the neediest. We who are the living testament of a decent, hospitable, generous and fair dinkum Australia commit ourselves to make it even stronger, better and richer, so that it may continue to be a beacon of hope and an oasis of freedom for the oppressed.
As Vietnamese Catholics, 40 years is a biblical milestone and holds great hope and great significance. With deep respect to our Jewish friends, we would like to compare their biblical journey into the promise land to our long and hard struggle for freedom and democracy in Vietnam. We are not merely economic migrants. We are here because of our love of freedom which was denied to us and still is being denied to our fellow Vietnamese in their own country. As we celebrate the season of new life and hope, we renew our commitment for a free and democratic Vietnam. We rely on Australia, its citizens, civic leaders and government to support us and support the people of Vietnam (as you did during our civil war) in our struggle for a Vietnam free from tyranny, oppression and foreign domination.
In conclusion, we say thank you for giving us the opportunity to rebuild our shattered lives. Thank you for giving us a good start and a fair go. May we together advance Australia Fair. May we also together extend a helping hand to our people in Vietnam so that they too can enjoy the same freedom, rule of law, human dignity and prosperity that we all enjoy.
Thank you Australia.
- Viết bởi Trường Sơn & Ảnh: Văn Tiến
WGPSG -- Vào sáng Mùng Năm Tết (23.2.2015), toàn thể dân làng Đàn Giản (miền Nam) đã quy tụ về ngôi nhà thờ Tân Phú Hòa (Gp. Sài Gòn) để tham dự Thánh lễ cầu cho Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong tình đồng hương gắn bó mật thiết, nhiều ông bà anh chị em đã hy sinh sự cách trở về địa lý và công việc để kịp có mặt tham dự Thánh lễ. Nhất là, thỏa lòng khát khao gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện vui buồn với bà con trong dân làng.
Trong dịp này, bà con đồng hương rất vui mừng chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa; cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc, chánh xứ Tân Hiệp (Hóc Môn); cha Gioan Nguyễn Văn Phú, chánh xứ Võng Phan (Gp. Phú Cường); cha Giuse Maria Đặng Văn Nam (Gp. Phan Thiết); cha Giuse Nguyễn Trí Dũng, giáo xứ Tam Kỳ (Gp. Đà Nẵng). Ngoài ra, trong ngày hội ngộ này còn có các tu sĩ nam nữ, quý cụ, ông bà, anh chị em đồng hương Đàn Giản với nhiều thế hệ đã hiện diện như một vườn hoa rộn rã tiếng cười và niềm vui.
Trước Thánh lễ, đoàn rước quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý đại diện đồng hương, các em lễ sinh hân hoan bước vào nhà thờ. Và nghi thức tri ân và kính nhớ Tổ tiên đã được quý Đức cha và quý cha thành kính dâng những nén hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Đầu lễ, Đức cha Anphong đã bày tỏ niềm vui và xúc động khi được chứng kiến bà con đồng hương ngồi chật kín trong ngôi nhà thờ. Đức cha mong ước hình ảnh đồng hương cũng như tình cảm ấm áp này sẽ càng thêm đậm đà.
Sau bài Tin Mừng do cha linh hướng đồng hương công bố, Đức cha Phêrô đã chia sẻ vài tâm tình với bà con đồng hương nhân dịp đầu Xuân. Đầu tiên, ngài nhắc lại việc ra đi đột ngột của cha Phaolô Sự hay cha Phêrô Thành, ngài chỉ ra thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người. Nay còn mai mất chính là quy luật tự nhiên không thể tránh được khi chúng ta sống trong thế giới này. Chính vì thế, hãy mang lấy tâm tình khiêm tốn và cậy trông vào Chúa để mỗi người đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kế tiếp, qua sứ vụ mới tại Giáo phận Mỹ Tho, ngài chỉ ra công cuộc Tân Phúc Âm hóa tại đây cũng như tại Giáo phận Hưng Hóa còn nhiều thử thách và khó khăn. Ngài ước mong mọi người tiếp tục cầu nguyện để công cuộc loan báo Tin Mừng của ngài thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Cuối cùng, Ngài mượn việc tế lễ con Dê trong sách Lê-vi để diễn đạt về cái chết của Chúa Giêsu hầu cứu độ nhân loại. Hình ảnh đó còn diễn tả sự trút bỏ gánh nặng, đau khổ tội lỗi lên vai anh em mình, những người xung quanh mình. Ngài mong rằng mọi người sẽ cùng nhau san sẻ, gánh đỡ cho nhau những gánh nặng để ý nghĩa cuộc sống thêm tốt hơn, đẹp hơn.
Cũng trong Thánh lễ đầu Năm Mới, cha linh hướng và vị đại diện đồng hương đã thay mặt dân làng chúc Tết quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể bà con đồng hương. Và để thể hiện lòng hiếu kính với các Đấng bậc cao niên trong làng, quý Đức cha đã thực hiện nghi thức chúc thọ cho quý ông bà trong dân làng. Quý bà con đồng hương còn dành những tràng vỗ tay chúc mừng cha Giuse Maria tròn 60 tuổi và ngài sẽ tổ chức Thánh lễ tạ ơn tại làng Rùa vào ngày Mùng Mười Tết Ất Mùi (nhằm 28.2.2015).
Kết thúc Thánh lễ, để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ này, toàn thể Ban đại diện cũng như bà con đồng hương đã chụp chung với quý Đức cha, quý cha và chia sẻ niềm vui Xuân đoàn viên qua bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ. Nhiều ông bà, anh chị em tỏ ra xúc động và vui mừng vì cơ hội hiếm hoi này. Một dịp để mọi người “Ôn cố tri tân”. Nhưng trên hết, đó còn là những khoảnh khắc quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi ông bà, anh chị em đồng hương. Bởi trên mối tương quan đồng hương, huynh đệ, chúng ta còn hạnh phúc vì là những người theo Chúa qua sự dạy dỗ và trung thành của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ - các Đấng bậc đã dày công vun đắp và gìn giữ tình đoàn kết và hiệp thông cho những người có chung cội nguồn quê hương Đàn Giản.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Jos.Kim
VRNs (24.02.2015) – Hà Nội – Mồng 3 Tết Ất Mùi 2015, ngày xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ngay từ sáng sớm hàng ngàn người từ khắp nơi trong Giáo tỉnh Miền Bắc đã đổ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tham dự Thánh lễ Hành Hương Minh Niên trong dịp đầu năm mới.
Hôm nay Giáo hội dành riêng một ngày để cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Mọi người được mời gọi hãy dâng lên Chúa những công việc trong năm mới để xin Chúa thánh hóa để những công việc làm trở nên những công việc đẹp lòng Chúa. Đây cũng là ngày thứ Bảy đầu năm mới, ngày mà Giáo hội mời gọi hướng về Đức Mẹ để tôn kính Mẹ.
Thánh lễ hành hương minh niên do Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá TGP Hà Nội – Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Đồng tế với ngài còn có quý trong và ngoài Giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ và hàng ngàn người từ khắp nơi đã về tham dự hành hương và thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức cha Lôrenxô chia sẻ: Lao động là sứ vụ Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, để cộng tác cai quản các công trình tạo dựng của Chúa, đó là một hồng ân, vì yêu thương con người Thiên Chúa đã cho ta cộng tác tham gia cùng với Ngài, sách Sáng thế viết “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15), trong Phúc Âm nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).
Cuối thánh lễ sau lời cám ơn của cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Đức cha Lôrenxô có đôi chia sẻ tới cộng đoàn. Ngài nói: chúng ta chuyên cần làm việc và hãy cầu nguyện với Đức Mẹ. Dù có khó khăn, gian lao đến đâu thì chúng ta cứ an tâm vững tin vào Mẹ. Mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta vượt thắng mọi thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy tin tưởng và phó thác công việc của chúng ta cho Mẹ, Mẹ sẽ nâng đỡ và phù trì.
Jos.Kim
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
- Viết bởi Trần Văn Minh
Melbourne, Vào lúc 8.30 tối 18/2/2015 nhằm Ngày 30 Tháng Chạp Quý Ngọ, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức Thánh lễ đón giao thừa theo phong tục Tết cổ truyền dân tộc cho giáo dân Việt Nam vui đón năm mới trong khuôn viên Trung tâm Vinh Sơn Liêm.
//www.flickr.com/photos/125495213@N05/sets/72157650888455832/">Mời coi hình
Buổi lễ được tổ chức thật long trọng, uống nước nhớ nguồn, Cờ Úc và Cờ Việt Nam Cộng Hòa được trịnh trọng kéo lên vị trí cao nhất trên nóc lễ đài, tung bay trong gío chiều, hợp cùng các cờ đuôi nheo treo dọc theo suốt hàng rào mặt tiền của trung tâm tạo cho cảnh quan thêm tươi vui rộn rã đón chào Xuân mới Ất Mùi.
Trước khi tiến hành Thánh lễ, ban nghi lễ đại diện cộng đoàn với các thành phần nam phụ lão và thiếu nhi, các cụ trong quốc phục cổ truyền Việt Nam với áo dài khăn đống màu vàng lên dâng hương, dâng hoa, và nến trước bàn thờ Thiên Chúa.
Thánh lễ giao thừa được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng Linh mục quản nhiệm Trần Ngọc Tân và Linh mục Thăng đồng tế. Ca đoàn Vô Nhiễm cũng trong đồng phục cổ truyền, áo dài the cho ca viên nam và áo dài màu hoàng yến cho ca viên nữ, với các bài ca Xuân vui, được ca đoàn dùng lời ca thánh thót du dương mừng Xuân mới dâng lên cảm tạ Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, ông Cao Minh Đức trưởng ban mục vụ đã lên cám ơn và chúc mừng năm mới tới Đức cha Vincent, Linh mục quản nhiệm Giuse và cha khách, cùng các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn. Sau đó, một em đại diện cho Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm đã lên đọc bài vè chúc tết, lời lẽ dí dỏm thật vui, và đầy đủ ý nghĩa làm cho cả cộng đoàn cùng hưởng ứng vỗ nhịp theo từng câu vè. Các em thiếu nhi đã mang qùa tết của cộng đoàn dâng lên Đức cha, quý cha, cùng quý tu sĩ nam nữ. Đức cha cũng gửi lời chúc tết đến cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm,và ngài đã làm phép lộc Xuân để ban phát cho toàn thể cộng đoàn.
Linh mục quản nhiệm đã lì xì cho các em lễ sinh, các ca đoàn trong cộng đoàn và cộng đoàn đã đốt hai phong pháo rộn rã chào mừng Xuân mới trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Riêng các em nhỏ đã được phát cho những chiếc bong bóng mầu thật đẹp, mọi người vui chúc mừng nhau trong tiếng hát, tiếng nhạc rộn ràng những bản nhạc Xuân.
Rời Trung tâm Vinh Sơn Liêm, chúng tôi đến với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Maidstone. Cộng đoàn có Thánh lễ đón giao thừa vào lúc 10.30 tối. Thánh lễ do Linh mục Philip Lê Văn Sơn phụ trách cộng đoàn dâng lễ. Đây là cộng đoàn thuộc khu vực Miền Tây của TGP Melbourne, và là cộng đoàn dâng Thánh lễ muộn nhất trong khu vực.
Được biết, ngoài các Thánh lễ tại hai cộng đoàn trên. Các Cộng đoàn Thánh Tôma Duệ và Cộng Đoàn Phêrô, đều có các Thánh lễ đón giao thừa và minh niên ngày 1 Tết để các cộng đoàn đón chào năm mới Ất Mùi.
- Thánh lễ minh niên tại nhà thờ Phủ Cam Huế
- Thánh lễ tân niên Ất Mùi 2015 tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang Portland Oregon.
- Giáo xứ Ba Thôn: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên
- Thánh Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Sơn Lộc Giáo Phận Phú Cường
- Giáo xứ Hòa Bình: Tri ân các cụ bát tuần
- Giáo xứ Chợ Quán: Mồng Ba Tết Ất Mùi
- Giáo hạt Phú Thọ: Ngày hội “Gia đình giáo hạt”
- Giáo xứ An Phú: Thăm quý cha tại nhà hưu Chí Hòa
- Họ đạo Mai Phốp: Hội trại “Xuân Yêu Thương”
- Lễ giao thừa tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm và Maidstone Melbourne.