Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Phạm Hân
WGPSG -- Ngày Mùng Ba Tết hằng năm, Cha sở PX Lê Văn Nhạc vẫn tổ chức họp mặt các linh mục, tu sĩ nam nữ đã và đang hoạt động mục vụ tại giáo xứ cùng những tu sĩ nam nữ gốc Chợ Quán. Năm nay, ngày họp mặt truyền thống là ngày 21-02-2015, Mùng Ba Tết Ất Mùi.
Tham dự có cha Tuấn, cha Bình (cả hai cha là con ông cố Dư), cha Cao (Gx. Đồng Tiến), cha Dũng (Gx. Gioan Phaolô II), cha Thông (Hòa Lan), cha giáo Chính, sư huynh Diệp Tuấn Đức, quý soeur, cùng quý chị trong các tu hội đời. Quý linh mục, tu sĩ gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tiếng trống lân thúc lên rộn rã mở đầu buổi họp mặt. Sau đó, cha sở chụp tấm hình lưu niệm với tất cả quý quan khách cùng đội lân gồm các em trong ban Lễ sinh họ đạo.
Sau lời chúc Tết Ất Mùi gởi đến mọi người, cha sở chia sẻ: Trong năm Thánh hiến các dòng tu, chúng ta phải cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ, cầu nguyện Chúa soi sáng sao cho có nhiều ơn gọi. Cha nhắc nhở quý phụ huynh lưu ý về việc phát triển Ơn Thiên Triệu. Cha mẹ phải động viên con cái dâng hiến cuộc đời cho Chúa, đừng sợ mất con mình. Ước mong sao cho giáo xứ có nhiều người nghe theo ơn gọi tu trì, bổ sung ơn gọi cho các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận.
Bữa cơm trong ngày đầu Xuân vui hơn với phần đố vui có thưởng của cha sở về những gì liên quan đến con dê, đố vui Kinh Thánh có phần thưởng. Cha sở cùng các quý khách, quý soeur và quý thầy cùng ca hát chúc mừng nhau thật rộn ràng ấm cúng.
Cuộc vui cũng đến lúc kết thúc. Cha sở chúc sức khỏe tất cả quý linh mục, tu sĩ nam nữ với ước mong: ngày họp mặt năm tới sẽ diễn ra trong ngôi nhà Mục vụ mới của họ đạo Chợ Quán; ơn gọi tu trì sẽ phát triển mạnh mẽ trong giáo xứ.
Lạy Chúa, xin cho tất cả những ước mong của chúng con trở thành hiện thực nếu những ước mong đó đúng thánh ý Chúa.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Vĩnh Thân
WGPSG -- Sáng nay, ngày 12-02-2015, vào lúc 8g30, quý cha thuộc hạt Phú Thọ đã qui tụ về nhà thờ Hòa Hưng để tham dự buổi tĩnh tâm nguyệt kỳ thường niên. Đây cũng là dịp cuối năm để các tu sinh, đại diện các hội đoàn trong Hạt chúc Tết quý cha, cũng như tham dự ngày hội truyền thống “Gia đình giáo hạt” được tổ chức hằng năm vào mỗi dịp Xuân về.
Đúng 10g30, nơi hội trường nhà xứ, Cha hạt phó GB Vũ Mạnh Hùng đã thay mặt quý cha, quý hội đoàn chúc Tết cha Giuse hạt trưởng Phạm Bá Lãm nhân dịp năm mới sắp đến, trong tâm tình tạ ơn Chúa và hiệp nhất yêu thương. Đáp lại tấm chân tình đó, cha Giuse hạt trưởng cũng có lời chúc Tết đến quý cha, quý tu sinh, quý đoàn hội trong niềm cảm mến tri ân mà Chúa đã thương ban cho mỗi thành viên trong hạt qua kết quả gặt hái được trong vai trò ngôn sứ, thực thi bác ái yêu thương theo từng thứ bậc của quý cha, của quý đoàn hội. Nhân dịp này, cha hạt trưởng cũng có những phần quà trao tặng đến các tu sinh, không dừng lại ở giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng yêu thương của cha Hạt trưởng, luôn quan tâm, động viên, dõi theo từng bước tiến của từng tu sinh. Ban Thường vụ Hội CBMCG được vinh dự thay mặt cha Hạt trưởng trao những phần quà đến tận tay từng tu sinh trong hạt.
Cuối cùng là bữa cơm tất niên được chia sẻ trong bầu khí ấm áp thương yêu của “Gia đình giáo hạt”.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Nguyễn Quý
WGPSG -- Vào lúc 7g00 Chúa nhật 15-2-2015, Cha chánh xứ giáo xứ An Phú Phêrô Lê Hoàng Chương và HĐMVGX đã đến thăm quý cha hiện nghỉ hưu tại nhà hưu Chí Hòa, nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.
Khi bước vào từng phòng dành cho quý cha, hình ảnh đầu tiên là dáng vẻ tiều tụy của một số cha nằm trên giường thật đáng thương. Qua bao năm trường, đem hết sức lực và tinh thần để phục vụ cho Giáo hội, giờ đây chỉ có một thân một mình nằm trên giường, có chăng thì có một người thân chăm sóc cho đỡ tủi thân. Cuộc đời linh mục là thế đấy. Khi mới chịu chức thì biết bao người đến chúc mừng chia vui, nhưng ngày tháng cuối đời chỉ biết kinh nguyện tâm sự với Chúa, thi thoảng có vài giáo dân hay một linh mục nào đó đến thăm hỏi, chắc các ngài cũng cảm thấy xúc động.
Xin Thiên Chúa gìn giữ các ngài và ban thêm nghị lực để các ngài sống trọn tình với Chúa.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Họ đạo Mai Phốp
WGPSG -- Hòa cùng không khí rộn ràng ngày Xuân, họ đạo Mai Phốp thuộc giáo phận Vĩnh Long đã tổ chức chương trình hội trại Xuân với chủ đề: “Xuân Yêu Thương”. Hội trại diễn ra lúc 6g30, ngày 16.02.2015 (nhằm ngày 28 Tết Âm lịch), với sự tham dự của khoảng 500 bạn trẻ và thiếu nhi đến từ các họ đạo: Mai Phốp, Vũng Liêm, Đức Hòa, Cái Tôm, Cầu Đá, Quang Phong. Ngày hội mang đến cho các em không khí náo nức của mùa Xuân, thúc đẩy tình đoàn kết giữa các bạn trẻ trong và ngoài họ đạo.
Khoảng 7g, các em đến từ những họ đạo khách mời đã về tham dự đông đủ. Khởi động ngày hội trại “Xuân Yêu Thương” là bài hát chủ đề: “Thiếu Nhi Tân Hành Ca”. Sự tham dự nhiệt tình của các em, đã mang đến cho hội trại những vũ điệu thật sội động nhưng không kém phần duyên dáng và dễ thương.
Với sự nhiệt tình và hăng hái của sức trẻ, các em đã tham gia các trò chơi dân gian, những vũ điệu dân vũ, những game show âm nhạc, game show thần tài gõ cửa thật sôi động, hào hứng. Tuy các cuộc chơi mang đầy kịch tính và quyết liệt nhưng các em đã vui chơi với tinh thần vui tươi, kỷ luật dù là người chiến thắng hay thất bại. Tinh thần quý giá đó, như là sợi dây nối kết các bạn trẻ xích lại gần nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách ngại ngần, e thẹn.
Để cảm tạ hồng ân Chúa ban tặng cho mỗi người trong một năm qua, các em đã sốt sắng tham dự phiên chầu Thánh Thể. Tuy thời gian ngắn ngủi bên Thánh Tâm Chúa nhưng đã mang đến cho các em bầu khí thiêng liêng, gần gũi và ấm áp. Với tất cả tâm tình của những người con thảo hiếu của Chúa, Cha Gioan Lasan (Cha phó họ đạo Mai Phốp – Trưởng ban tổ chức hội trại) đã thay các em dâng lên Chúa nhưng lời tri ân, cảm tạ đầy ý vị và sâu sắc.
Đặc biệt hơn trong ngày hội trại “Xuân Yêu Thương”, là phiên chợ ẩm thực với 5 gian hàng, những món ăn mang đậm đà hương vị Việt Nam. Các em náo nức và phấn khởi di chuyển đến các gian hàng ẩm thực, để thưởng thức hương vị Việt sau một ngày vui chơi học hỏi.
Kết thúc cho ngày hội trại là buổi biểu diễn văn nghệ. Tuy cây nhà lá vườn nhưng diễn viên đã mang đến cho đêm văn nghệ các tiết mục thật đặc sắc, duyên dáng và sôi động.
Ngày hội trại kết thúc lúc 20g30. Các em ra về với tình anh em gắn bó, niềm hân hoan, phấn khởi trong gió Xuân và sắc Xuân.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Trần Văn Minh
Melbourne, Vào lúc 8.30 tối 18/2/2015 nhằm Ngày 30 Tháng Chạp Quý Ngọ, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức Thánh lễ đón giao thừa theo phong tục Tết cổ truyền dân tộc cho giáo dân Việt Nam vui đón năm mới trong khuôn viên Trung tâm Vinh Sơn Liêm.
Buổi lễ được tổ chức thật long trọng, uống nước nhớ nguồn, Cờ Úc và Cờ Việt Nam Cộng Hòa được trịnh trọng kéo lên vị trí cao nhất trên nóc lễ đài, tung bay trong gío chiều, hợp cùng các cờ đuôi nheo treo dọc theo suốt hàng rào mặt tiền của trung tâm tạo cho cảnh quan thêm tươi vui rộn rã đón chào Xuân mới Ất Mùi.
Trước khi tiến hành Thánh lễ, ban nghi lễ đại diện cộng đoàn với các thành phần nam phụ lão và thiếu nhi, các cụ trong quốc phục cổ truyền Việt Nam với áo dài khăn đống màu vàng lên dâng hương, dâng hoa, và nến trước bàn thờ Thiên Chúa.
Thánh lễ giao thừa được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng Linh mục quản nhiệm Trần Ngọc Tân và Linh mục Thăng đồng tế. Ca đoàn Vô Nhiễm cũng trong đồng phục cổ truyền, áo dài the cho ca viên nam và áo dài màu hoàng yến cho ca viên nữ, với các bài ca Xuân vui, được ca đoàn dùng lời ca thánh thót du dương mừng Xuân mới dâng lên cảm tạ Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, ông Cao Minh Đức trưởng ban mục vụ đã lên cám ơn và chúc mừng năm mới tới Đức cha Vincent, Linh mục quản nhiệm Giuse và cha khách, cùng các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn. Sau đó, một em đại diện cho Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm đã lên đọc bài vè chúc tết, lời lẽ dí dỏm thật vui, và đầy đủ ý nghĩa làm cho cả cộng đoàn cùng hưởng ứng vỗ nhịp theo từng câu vè. Các em thiếu nhi đã mang qùa tết của cộng đoàn dâng lên Đức cha, quý cha, cùng quý tu sĩ nam nữ. Đức cha cũng gửi lời chúc tết đến cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm,và ngài đã làm phép lộc Xuân để ban phát cho toàn thể cộng đoàn.
Linh mục quản nhiệm đã lì xì cho các em lễ sinh, các ca đoàn trong cộng đoàn và cộng đoàn đã đốt hai phong pháo rộn rã chào mừng Xuân mới trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Riêng các em nhỏ đã được phát cho những chiếc bong bóng mầu thật đẹp, mọi người vui chúc mừng nhau trong tiếng hát, tiếng nhạc rộn ràng những bản nhạc Xuân.
Rời Trung tâm Vinh Sơn Liêm, chúng tôi đến với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Maidstone. Cộng đoàn có Thánh lễ đón giao thừa vào lúc 10.30 tối. Thánh lễ do Linh mục Philip Lê Văn Sơn phụ trách cộng đoàn dâng lễ. Đây là cộng đoàn thuộc khu vực Miền Tây của TGP Melbourne, và là cộng đoàn dâng Thánh lễ muộn nhất trong khu vực.
Được biết, ngoài các Thánh lễ tại hai cộng đoàn trên. Các Cộng đoàn Thánh Tôma Duệ và Cộng Đoàn Phêrô, đều có các Thánh lễ đón giao thừa và minh niên ngày 1 Tết để các cộng đoàn đón chào năm mới Ất Mùi.Trần Văn Minh
- Viết bởi Bài: Xuân Nguyên & Ảnh: Các Huynh trưởng
WGPSG -- Được sự quan tâm, khuyến khích và trợ giúp của linh mục Tổng Đại diện cũng là Lm. chánh xứ Ignatiô Hồ Văn Xuân, linh mục tuyên úy xứ đoàn GB Lê Quốc Kiệt tổ chức Chiến dịch Mùa Xuân Yêu Thương của Thiếu nhi Gia Định, bắt đầu từ mùa Vọng 2014 qua việc Nuôi Heo Đất. Và giờ đây, cao trào nhất là những chuyến ra đi thăm viếng, tặng quà, trong dịp nghỉ Tết của các em trong ý hướng rất đơn sơ, đem mùa Xuân đến cho những người bất hạnh không được hưởng hương vị của ngày Tết. Như lời mời gọi của Đức Thánh Cha "những ngày lễ hội như thế là cơ hội để tái khám phá và sống tình huynh đệ sâu đậm hơn, đó là mối liên kết quý báu cho đời sống gia đình, và là nền tảng của đời sống xã hội", những ngày chuẩn bị tết của cha Tuyên úy Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, các huynh trưởng và các em thiếu nhi thật có ý nghĩa.
Đến với lớp học các em dân tộc nội trú của các Soeur Đức Bà Truyền giáo, Bù Đăng, ngài mang từ Sài Gòn những ổ bánh mì thịt, cho mỗi em một ổ. Nhìn các em ăn bánh mì một cách thích thú, bao nhiêu mệt nhọc đường dài tan biến. Và với chiếc quần dài mới để mặc Tết và số tiền lì xì 50.000 đồng, Tết đã thật sự bắt đầu với các học sinh dân tộc.
Tiếp đến, các em Ấu và Thiếu đi thăm các cụ bà Dưỡng Lão Tân Thông Hội. Những tưởng rằng các em chưa quen với công tác này, nhưng các trưởng rất ngạc nhiên vì thật đơn sơ, các em đã nhanh chóng nhập vai các cháu ngoan ngồi giữa các cụ, thăm hỏi trò chuyện thân tình với các cụ, lắng nghe cụ kể chuyện và bà cháu còn hát cho nhau nghe. Tương tự như thế, tại Trường Tình Thương của Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Thông Tân Hội Củ Chi, các em đã có một buổi sinh hoạt và xem văn nghệ cây nhà lá vườn do chủ nhà chuẩn bị để đón các bạn ở thành phố.
Các bạn Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ hiểu biết hơn được các anh chị dẫn đi thăm các cụ nhà Dưỡng Lão Vinh Sơn và mái ấm tình thương Mai Tâm, thăm các trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi và đặc biệt là các bé nhiễm HIV. Mỗi em đều có hoàn cảnh đáng thương riêng. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ trong trắng của các em, các huynh trưởng không khỏi chạnh lòng. Thật đáng khâm phục những soeur phúc hậu, những mẹ nuôi tận tâm yêu thương xả thân vì các bé.
Cũng như mọi năm, các anh chị huynh trưởng đến thăm tặng quà các em Lớp Tình Thương Thanh Tâm giáo xứ An Thới Đông Cần Giờ. Sau đó, các huynh trưởng đến thăm từng gia đình. Những mái nhà lá xiêu vẹo nơi trú ngụ của những cụ già neo đơn bệnh tật thiếu thốn, các huynh trưởng tự hỏi còn có cái nghèo nào hơn nơi đây. Tự hỏi và cũng tự cám ơn Chúa đã cho các bạn biết bao hồng ân, các bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiêu so với hoàn cảnh người dân nơi đây, nghèo đến cả nước sạch mà còn thiếu.
Ngày 28 Tết hôm nay, cùng với một vài ân nhân và phụ huynh đi thăm Khu Trại phong Bến Sắn và mái ấm, so bụng với các bà bầu. Một ngày thật vui với các chị em lầm lỡ và các nhóc dễ thương của cha Kiệt. Chúc các chị em và các con, có một cái Tết xa nhà nhưng đầy tình yêu thương và nhiều niềm vui khi sắp làm mẹ.
Như thiếu nhi không thể cho điều gì mình không có, sau khi đã mang niềm vui đến cho mọi người, các thiếu nhi được giáo xứ tưởng thưởng bằng lễ hội Tất niên thật vui và bữa buffet không kém phong phú.
Trong Thánh lễ, cha Giuse mời gọi các em hồi tâm về những việc đã làm trong năm vừa qua, đặc biệt trong những chuyến công tác bác ái vừa rồi. Tâm tình trước hết là tạ ơn vì hồng ân bao la Chúa ban xuống cho mỗi em. Không như các em mồ côi, các em lang thang bị bỏ rơi, các em có một mái ấm dù lớn dù nhỏ nhưng nơi đó các em được ông bà cha mẹ yêu thương đùm bọc. Và, nơi giáo xứ có quí cha, quí thầy, quí soeur, quí anh chị giáo lý viên luôn yêu thương hướng dẫn các em sống niềm tin của mình. Trong bài chia sẻ Tin Mừng (Lc 1,15) Đức Maria đi thăm viếng bà Ysave, nói về một cuộc gặp gỡ chan chứa niềm vui, cha chủ sự chia sẻ với các em về niềm vui của những người bất hạnh đang mong mỏi chờ đợi được viếng thăm, những trẻ mồ côi, các cụ bà cô đơn các người phong hủi không dám ra đường. Các em đã đem niềm vui đến cho mọi người ở ngoài giáo xứ cũng như các gia đình nghèo trong giáo xứ, gia đình các thiếu nhi bạn của mình.
Để thăm dò, Cha gọi các em chia sẻ những tâm tư tình cảm của các em sau khi đi công tác cũng như quyết tâm của các em trong năm mới. Những lời chia sẻ của các em rất đơn sơ nhưng đem đến cho các phụ huynh và đặc biệt Cha Tuyên úy niềm vui lớn vì đã nói lên kết quả tích cực của công tác bác ái mà Cha sở và quí cha cũng như những nhà giáo dục muốn gửi đến các em. "Quyết tâm không cãi lộn với chị Hai, vâng lời cha mẹ, bỏ tật xấu, siêng năng học hành". Riêng một em thiếu nhi được mệnh danh siêu quậy phát biểu "thấy tội nghiệp mấy bạn, quyết tâm không hỗn láo, không đánh lộn nữa và sống ngoan hơn".
Từ "Lời chúc Tết" của các em nào là "Chúc ông bà cha mẹ hạnh phúc, sống lâu" cha nhắc nhở các em "Để những lời chúc đó trở thành hiện thực, các em phải biết sống ngoan hiền, yêu thương, quảng đại, tha thứ cho nhau". Cuối cùng, cha mời gọi các em dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho thế giới hòa bình để mọi người sống yêu thương, gia đình hạnh phúc, và riêng các em biết sống ngoan hiền và biết bác ái với người nghèo có hoàn cảnh đáng thương hơn các em.
Sau Thánh lễ, các em tham dự trò chơi, bốc thăm xổ số và được thết đãi một bữa tối "no căng bụng luôn".
Các soeur và thầy Trợ úy, các anh chị huynh trưởng đã phải mệt nhọc chuẩn bị cho các em, đặc biệt là các Chiên Con được phục vụ đến tận răng nhưng ai cũng vui vì đã cùng với các em xây dựng đời sống giáo xứ luôn thấm nhuần Tin Mừng, Chuyên cần Cầu Nguyện, Dâng Thánh lễ, Lắng nghe Lời Chúa và đặc biệt biết Diễn tả tình Chúa trong những chuyến Ra Đi đem niềm vui và tình thương Chúa đến cho người chung quanh trong khả năng của mình và Duy trì Hiệp Thông với nhau.
Một cái Tết thật ý nghĩa trong năm Tân Phúc Âm góa giáo xứ.
Thay lời kết, xin nhắc lại lời của Đức Thánh Cha: “Hy vọng rằng mỗi năm việc trở về với nguồn cội con người và gia đình sẽ giúp các dân tộc này xây dựng một xã hội trong đó các mối tương quan liên vị được đan kết trong sự tôn trọng, công lý và bác ái”.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi LM Nguyễn Kim Long
MIAMI - Từ ngày trở thành Giáo xứ với khu vực rộng rãi, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Gp Miami tiếp tục phát triển với các sinh hoạt mục vụ, các tổ chức Văn nghệ Giáng sinh..... Tuy nhiên, đối với Anh chị em giáo dân, niềm mong ước là có một đài Đức Mẹ La Vang để có thể cầu nguyện trước và sau mỗi Thánh Lễ.
Công việc xây dựng đài Đức Mẹ đã được khởi sự vào thứ Năm 29-01, và sau hơn 2 tuần với sự hy sinh xây dựng của một số anh chị em, đã hoàn tất và được cha Quản xứ làm phép vào sáng Chúa Nhật 15-02. Tượng Đức Mẹ La Vang và 2 tượng khác là Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh cà Giuse để trong nhà thờ do ba gia đình trong giáo xứ dâng tặng và được đặt từ Việt Nam.
Sau khi cắt băng khánh thành Đài Đức Mẹ, Giáo xứ cũng khai mạc Hội chợ Tết Ất Muì lần đầu tiên được tổ chức. Khởi đầu là việc đốt dây pháo dài 15 thước hoà lẫn với tiếng trống của 3 con lân đang nhảy múa. Bầu khí hội chợ được tăng lên niềm vui với các gian hàng trò chơi cho trẻ em, bầu cua cá cọp và lô tô cho người lớn. Bên cạnh đó, 4 khu và hội LTXC bán đồ ăn với các món ăn đặc sản của 3 miền đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ cũng đặc sắc với các điệu vũ của các em thiếu nhi, sớ táo quân của huynh trưởng, của các ca đoàn và 2 ca sĩ của trung tâm Asia.
Tối thứ Ba 17-02, Giáo xứ đã tổ chức Lễ Giao thừa vào lúc 9:00PM, gĩa từ Năm cũ Giáp Ngọ và đón chào Năm Mới Ất Mùi. Số người tham dự khoảng hơn 500 với nhiều màu sắc khác nhau. Trước Lễ có phần dâng hương lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho Ông bà tổ tiên. Sau Thánh Lễ có phát lộc Lời Chúa, lì xì và sổ số lấy hên với giải độc đắc Con Dê Vàng do Cha Quản xứ bảo trợ.
Xin cảm tạ Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse, đã cho Giáo xứ chúng con một năm qua an bình. Xin chúc lành cho chúng con trong Năm Mới được thêm lòng kính mến Chúa, yêu thươgn nhau và quảng đại giúp đỡ người nghèo.
- Viết bởi Sr. M. Thu Hài
Người ta thường nói, Tết-mùa của trở về, mùa của sum vầy đoàn tụ. Dù ai đi ngược về xuôi, bôn ba khắp nẻo cũng mong trở về mái cha, nhà mẹ, trở về với những gặp gỡ yêu thương. Và tự bao giờ, Tết đã trở thành di sản thiêng liêng, bất biến trong lòng mỗi người dân nước Việt. Đối với anh chị em Linh mục, Tu sĩ sống xa quê hương, họp mặt đầu xuân là ngày được đón đợi nhất trong năm, vì đây là dịp hội ngộ đông đủ của thành viên Liên Tu Sĩ Paris-Pháp, ngày mọi người gác lại những bận rộn lo toan trong học tập, sứ vụ để đến vui với cái Tết chung của đại gia đình.
Rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đến, họp mặt xuân 2015 được tổ chức vào thứ bảy, ngày 14 tháng 2 tại trụ sở quý cha Thừa Sai Paris (Missions Etrangères de Paris). Mặc dù tiết trời bên này mới là đầu đông, mỗi lần bước chân ra ngõ là chạm phải cái lạnh mênh mang khắp không gian và thời gian, ngày ngắn lại, đêm dài ra trong sắc đục mờ xám của sương rơi, tuyết phủ. Nhưng có nề hà chi cái không khí ảm đạm yên vắng ấy. Ngay từ sáng sớm đã nghe ồn ã tiếng bước chân, tiếng nói cười râm ran hàn huyên hội ngộ của quý cha, quý thầy, quý sœurs trong căn phòng đón tiếp. Hương xuân như lan tỏa đâu đây trên từng gương mặt, nụ cười và những ánh mắt thân thương.
Đỉnh điểm của ngày họp mặt chính là thánh lễ tạ ơn lúc 11h.15'. Gần 200 anh chị em hiện diện trong thánh lễ do Đức Ông Jos. Mai Đức Vinh chủ tế cùng hơn 40 linh mục đồng tế. Trong khói hương trầm nghi ngút, bài ca nhập lễ vang lên với ca từ sâu lắng đong đầy ý nghĩa như nói thay tâm tình mỗi người: "Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn, lời cảm mến chúc khen Cha chí lành….". Thánh lễ mừng xuân vì thế bao giờ cũng linh thiêng, trang trọng. Giây phút lòng tịnh, tâm thanh giúp ta nhìn lại cặn kẽ hơn, chiêm nghiệm sâu sa hơn những hồng ân Chúa ban trong suốt năm qua. Nhịp sống đời thường xô đẩy khiến những ưu tư, bộn bề sứ vụ hay những lắng lo mê mải học hành xâm chiếm hồn ta, thì có xá chi đâu những vụn về nho nhỏ, những lên xuống của vui buồn chốc đầy chốc lại vơi. Bởi trong khoảnh khắc dừng lại, trong giây phút lắng đọng, ta tìm thấy niềm vui, sự bình an đích thực trong Chúa - mùa Xuân vĩnh cửu. Đó cũng là tư tưởng chủ đạo trong bài giảng của cha Jean Baptiste Nguyễn Văn Hào gửi đến quý anh chị em trong thánh lễ mừng xuân hôm nay.
Kết thúc thánh lễ cũng là thời khắc của bữa tiệc vui xuân. Những món ăn đậm đà hương vị Tết trong bầu khí của yêu thương, của đoàn tụ sum vầy làm cho xuân họp mặt trở nên tươi vui hơn. Miếng nem ăn sao mà ngon mà đậm đà đến lạ, nắm xôi mới ngọt bùi làm sao ! Miếng bánh chưng, bánh tét sao mà xanh mà đẹp thế ! Cảm giác như Tết ngay đây thôi, chạm tay vào được, tựa như quê hương đang chứa trọn trong căn phòng này. Chẳng thế mà văn hào Nga R. Gamzatov đã từng nói: "Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người". Dù chênh lệch múi giờ, thời tiết nhưng người đi đâu mang hồn Việt theo đó, giây phút hội ngộ chia sẻ niềm vui với nhau trong những ngày này, cho ta cảm nhận rằng ừ nhỉ mùa xuân đang về, ngày Tết đang đến.
Tiếng nhạc xuân vang lên, lúc này không khí nhường lại cho ánh đèn sân khấu. Màn trình diễn thực sự bắt đầu khi dàn hợp ca quý cha sinh viên cất lên Điệp khúc mùa xuân, nghe trầm ấm thiết tha và nồng nàn cảm xúc. Những tà áo dài duyên dáng tung bay trong những vũ khúc mừng xuân của quý sœurs Mến Thánh Giá Nha Trang, quý sœur Sainte Croix de Jésusalem, quý sœurs Dominicaines de Monteil và quý sœurs Saint Paul de Chartres, mỗi năm một sắc màu như muốn chuyển tải cả một mùa xuân bình dị hiền hòa, ấm áp hồn quê và căng tràn sức sống. Xen lẫn giữa các tiết mục múa là màn đố vui trúng thưởng, kịch sớ đầy ấn tượng của quý sœurs Saint Paul de Chartres và chương trình hỏi xoáy đáp xoay phiên bản Dòng Chúa Cứu Thế được dàn dựng sinh động, dí dỏm, hài hước, mang lại nhiều tiếng cười sảng khoải cho mọi người.
Có lẽ âm nhạc chứ không phải điều gì khác giúp khơi gợi cảm xúc, xóa tan khoảng cách, kết nối mọi người gần nhau hơn. Khi tuổi tác, giới tính không còn quan trọng, khi mọi người nắm chặt tay nhau vui cùng điệu nhạc, lời ca, mọi thứ trong đời như được nhấn phím F5 trên máy tính, lại tươi mới và xao xuyến như ngày nào. Đâu phải cuộc sống bộn bề có thể xóa nhoà đi những rung cảm thân thương ấy. Dẫu biết là nhẹ nhàng thôi, là ngắn ngủi thôi, nhưng đôi khi cái nhẹ nhàng đó lại làm ta ấm áp; có thể giúp ta mạnh mẽ hơn, quên đi những nhọc nhằn mà vững tin vượt qua những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống.
Vũ khúc Xuân Việt Nam do các sœurs Saint Paul de Chartres trình diễn cũng là lúc khép lại chương trình vui xuân của gia đình Liên Tu Sĩ Paris-Pháp. Thật khó để diễn tả tâm trạng mỗi người khi phải chia xa. Bởi ai cũng biết khoảnh khắc mừng xuân bên nhau sẽ là những kỷ niệm lắng đọng, đẹp mãi. Cũng nên biết rằng để tổ chức buổi họp mặt hôm nay, cha chủ tịch Liên Tu Sĩ Pierre Nguyễn Đình Thắng đã phải lên chương trình từ vài tháng trước, lo đặt địa điểm, thời gian thích hợp, và tìm người cộng tác. Niềm vui rạng rỡ của anh chị em trong ngày mừng xuân là kết tụ những hy sinh âm thầm của cha Liên lạc trưởng và một số anh chị em cộng tác viên. Gia đình Liên tu Sĩ xin được tri ân cha Liên lạc trưởng, cha Jos. Nguyễn Xuân Phúc (ban phụng vụ); cha Vincent Lê Văn Minh, cha Pierre Trương Hoàng Phong-người dẫn chương trình, và sœur Hà dòng Saint Paul de Chartres (ban trang trí-văn nghệ); chị Thảo và sœur Hiền dòng Tiểu Muội (ban ẩm thực), Thầy Hân dòng Chúa Cứu Thế và sœur Bích Thủy (ban thông tin), ngoài ra còn có sự cộng tác của cha Jos. Nguyễn Văn Hội, đại diện quý cha sinh viên. Và cuối cùng xin được cảm ơn tất cả quý anh chị em đã mang đến một không khí xuân rạng ngời yêu thương và tràn đầy hy vọng. Xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý sœurs một năm mới bay cao, bay xa trong ân sủng và bình an của Chúa Xuân.
Sr. M. Thu Hài
- Viết bởi Nguyễn văn Chung
Ngày 15.02.2015 Cha Tuyên úy Daminh Nguyễn ngọc Long đã về ban Thánh lễ Xuân Ất Mùi 2015 tại giáo xứ Wersten St. Maria Rosenkranz. Trước Thánh lễ Tết truyền thống các Cụ Ông trang nghiêm trong bộ áo cổ truyền chậm bước tiến lên dâng những nén hương cho Tổ Tiên và cầu nguyện, xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ Quê hương đất nước Việt nam và Thế giới được thái bình và tự do. Trong bài giảng Cha Tuyên úy cũng gợi vài ý niệm , để mỗi người trong chúng ta nhìn lại cách sống trong năm qua và nhìn qua tấm gương của Mẹ Maria cùng các Thánh để sống tốt đẹp trong năm mới.
Sau Thánh lễ anh Trưởng cộng đoàn Bùi văn Khoan chúc Tết đến Cha Tuyên úy với Quan khách các Cộng đoàn bạn và Giáo dân trong cộng đoàn .
Sau Thánh lễ cùng hội trường nhà xứ liên hoan Tết với những món ăn và phần văn nghệ cùng những màn Múa dân tộc thuần túy đậm đà tình quê hương do các cháu thiếu niên và thiếu nhi trình diễn.Tuy rằng ăn Tết đơn sơ, nhưng những người con Việt tha hương vẫn giữ và tiếp trao lại cho con Cháu truyền thống lễ hội và cách sống đạo của người Việt công giáo tại hải ngoại.
Cám ơn Cha Tuyên úy, Anh chị trong ban chấp hành, ca đoàn Cêcilêa, cũng như sự đóng góp âm thầm của những chị trong ban ẩm thực và quầy hàng , các chị hướng dẫn các em tập múa và các Cháu đã giúp xếp bàn ghế và dọn dẹp vệ sinh trong hội trường.
Ghi lại : một tham dự viên
- Viết bởi Martino Lê Hoàng Vũ
Trong không khí vui tươi của những ngày giáp Tết,vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15.2.2015, tức 27 tháng chạp âm lịch, giáo xứ Phú Bình,Sài gòn đã tổ chức một buổi gặp gỡ và phát quà xuân Ất Mùi tại Hội trường giáo xứ.
SAIGÒN - Thành phần được mời tham dự là các bệnh nhân, quý cụ già cao tuổi,và đại diện những gia đình khó khăn trong địa bàn giáo xứ, không phân biệt lương giáo.Cha chánh xứ Phú Bình Giuse Nguyễn Văn Niệm hiện diện trong buồi phát quà.Ngài đại diện cộng đoàn giáo xứ Phú Bình chào mừng mọi người và nói lên ý nghĩa của buổi gặp gỡ: Đây là dịp giúp cho chúng ta được gặp gỡ nhau, khi mùa xuân đang về.Mỗi người một hoàn cảnh, có khi mỗi người là một chứng đau,có những giới hạn về thể lý làm cho nhiều cụ cứ thui thủi buồn rầu ở nhà, chẳng bao giờ gặp gỡ ai.Hôm nay,chúng ta gặp nhau để chia sẻ tâm tình chuyện trò, để cho mùa xuân thêm ấm áp nghĩa tình.Món quà mà mọi người nhận được chỉ là một chút “thơm thảo”,thể hiện tấm lòng yêu thương và sự quan tâm của giáo xứ dành cho tất cả mọi người.
Các em thiếu nhi trong giáo xứ đã cùng hát bài “Ngày xuân long phụng sum vầy “để chúc xuân quý cụ và mọi người.Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ và hội Legio Maria lo sắp xếp ổn định chỗ ngồi cho mọi người.
Tham dự buổi gặp gỡ mùa xuân của giáo xứ Phú Bình trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, dù nhiều người đi lại rất khó khăn và có ông trên khuôn mặt bị bướu thật to.Trong buổi sáng hôm nay,cha chánh xứ cũng thật vui khi được gặp gỡ các cụ,ngài năm nay 78 tuổi, có thể gần bằng tuổi các cụ và hôm nay cha mới có dịp mời bánh và thăm hỏi sức khỏe từng người.
- Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa phát quà cho người nghèo
- Gia đình Phạt Tạ thăm nhà hưu dưỡng giáo phận Nha Trang
- Nhóm Bông Hồng Xanh chia quà Tết tại xã đảo Thạch An, Cần Giờ
- Giáo xứ Tân Phú: Thánh Thể và Tình hiệp thông
- Giáo xứ Vườn Xoài: Hội chợ Xuân cho người nghèo
- Giáo xứ Lộc Hưng: Chuyên đề tháng 2/2015
- Dòng Mân Côi Bùi Chu ăn Tết với bệnh nhân tâm thần
- Giáo hạt Xóm Mới: Họp mặt “Xuân Yêu Thương”
- ''Bữa cơm Thiên Đường'' tại Gx Vinh Châu
- Phóng sự Tết bên Mỹ: Tất Niên của Gia Đình Đa Minh