Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Phương Nga & Ảnh Đaminh Hùng
WGPSG -- Vào lúc 17g00 thứ Năm ngày 09-04-2015, giáo xứ Tân Phú đã long trọng cử hành Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, bổn mạng của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Buổi lễ gồm 5 phần:
Đón tiếp
Từ rất sớm, Ban Điều hành và hội viên trong đồng phục nữ với áo dài đỏ và nam áo sơ mi trắng cà vạt đỏ để đón Cha Đaminh Vũ Ngọc Thủ - Linh hướng LCTX hạt Tân Sơn Nhì, Cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh, Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh - phụ tá giáo xứ Tân Phú, Cha Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tú - phụ tá Gx. giáo xứ Tân Phú, Cha Maximo Ngô Vĩnh Hy - chánh xứ giáo xứ Vườn Chuối, Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Đức - chánh xứ giáo xứ Bàn Cờ, Cha Linh hướng Cộng đoàn LCTX Giuse Phạm Công Minh, đặc biệt có hai cha nguyên Linh hướng của Cộng đoàn là Cha Giuse Lê Hoàng, Cha Giuse Phạm Văn Thới, và một số hội viên LCTX giáo xứ Thị Nghè, quý xơ dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm và Mến Thánh Giá Phát Diệm, HĐMV giáo xứ, đại diện các đoàn thể, BĐH LCTX TGP Sài Gòn, hạt Tân Sơn Nhì và BĐH LCTX các giáo xứ lân cận.
Rước kiệu
Trước Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa cùng Cộng đoàn LCTX cung nghinh tượng Chúa Thương Xót chung quanh thánh đường: Đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, tiếp theo là các cờ hiệu LCTX hạt Tân Sơn Nhì, cờ hiệu LCTX giáo xứ Tân Phú, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, hội viên Tuyên hứa, hội viên LCTX giáo xứ Tân Phú, quý xơ Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm và Mến Thánh Giá, quý vị đại diện LCTX TGP Sài Gòn và hạt Tân Sơn Nhì, quý vị ân nhân, đại diện các đoàn thể trong giáo xứ, đội hoa, kiệu hoa tượng Chúa Thương Xót, Ban Lễ sinh, đoàn đồng tế, Ban Thường vụ HĐMV, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tân Phú. Ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu xướng bài hát “Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa” và những bài hát ca ngợi lòng Chúa nhân từ. Đoàn rước đi vòng quanh hành lang nhà thờ và trở vào bên trong.
Thánh lễ
Đúng 17g30 Thánh lễ được bắt đầu với lời mở đầu của Cha chủ tế Giuse Phạm Công Minh: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn Chúa Nhật II Phục Sinh để mừng Lễ Chúa Thương Xót, nhưng Cộng đoàn LCTX giáo xứ Tân Phú hôm nay mừng kính lễ sớm hơn do có lý do đặc biệt. Vì tình yêu mà Chúa Giêsu - Ngôi Hai Thiên Chúa - đã đổ máu mình ra để chuộc tội nhân loại. Cử hành Lễ Chúa Thương Xót hôm nay, chúng ta hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Chúa phán “Không có tình yêu nào cao quý bằng kẻ dám hiến mạng sống mình vì tình yêu” (Ga 15, 9-11), chúng ta hãy xin Chúa thương xót, tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành Thánh lễ này.
Trong bài giảng, cha Đaminh Vũ Ngọc Thủ chia sẻ: Trong suốt tuần Bát nhật Phục Sinh, Giáo hội cho chúng ta nghe nhiều đoạn Tìn Mừng nói về việc Chúa Giêsu đã sống lại, hiện ra với các môn đệ và những người thân cận với Ngài, nhưng lần nào họ cũng không nhận ra Chúa, vì họ thấy điều đó vượt trên trí tưởng tượng của họ. Đầu tiên, thánh nữ Madalena đến mộ Chúa nhưng bà lại thấy Chúa bằng xương bằng thịt; bà cứ ngỡ Chúa là người giữ vườn, nhưng Chúa đã có cách thức tỉnh bà. Khi bà vừa quay đi thì nghe Chúa gọi “Madalena”, tiếng gọi rõ ràng và thân quen của những người trong gia đình giúp cho bà nhận ra chính Chúa. Hai môn đệ đi làng Emmau lại tưởng Chúa là người bạn đồng hành, họ cũng chia sẻ những ấm ức vì nhớ thương và tiếc nuối Thầy mình. Chúa thương họ nên Ngài đã vờ ở lại quán trọ và giảng giải cho họ về Kinh Thánh. Rồi trong bữa ăn, động tác “Bẻ Bánh” đã làm cho họ vui mừng nhưng kinh ngạc vì nhận ra “Thầy đây rồi!”
Tin Mừng hôm nay, một lần nữa các tông đồ không những không nhận ra Chúa, mà còn sợ hãi vì tưởng đó là ma? Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy những vết thương “Đinh Đóng” của mình, và Chúa còn hỏi: “Các con có gì ăn không?” để cho họ biết rằng đây là người thật.
Hiểu được tâm tư các môn đệ mình nên Chúa Giêsu luôn nói một câu trong những lần hiện ra với họ: “Bình an cho các con”. Thật vậy! Ngài đã xác tín việc Ngài sống lại và ban bình an cho các Tông đồ hầu các ông vững đức tin, ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối.
Ngày Chúa Giêsu sinh ra, các thiên thần đã đồng ca “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Sau khi Tổ tông loài người phạm tội thì con người đã mất bình an, nên Đức Kitô phải hiến thân và phải chịu cuộc thương khó để cứu độ và đem bình an đến cho nhân loại. Thế nên, lần nào hiện ra, Ngài cũng nói “Bình an cho các con”. Nhờ sự bình an của Chúa mà các Tông đồ đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng, không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm, thậm chí kể cả cái chết vì Chúa Kitô. Nhờ sự dấn thân đó, Giáo hội ngày càng lan tỏa ra và phát triển…
Chúa Giêsu hứa “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa đã thương xót chúng ta, thì chúng ta cũng phải thương xót anh em mình, tôi thấy bất cứ cộng đoàn LCTX ở giáo xứ nào trong phòng cầu nguyện cũng có một giỏ tiền bác ái, và gom lại để giúp đỡ cho những anh em còn khó khăn, nghèo khổ giống như các Tông đồ xưa cũng làm bác ái, nhưng các ông không có nhiều tiền mà chỉ chăm sóc, an ủi và làm một số phép lạ mà thôi!
Còn với anh chị em, mừng lễ Chúa Thương Xót, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Chúa”. Chúng ta hãy đem bình an đến cho anh em mình để Chúa tha thứ và ban bình an cho chúng ta.
Nghi thức Tuyên hứa
Ban Điều hành đọc tên 23 anh chị hội viên mới. Các anh chị lần lượt lên cung thánh. Cha chủ sự đọc lời nguyện, các hội viên đọc kinh Tận Hiến: “Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa …”. Cha chủ sự đọc lời nguyện và hỏi các hội viên về một số nội quy, tiếp theo ngài cầu nguyện cho các hội viên trung thành với lời hứa. Cha tuyên bố nhận các hội viên mới và phát huy hiệu Chúa Thương Xót cho các hội viên.
Trước khi cha ban phép lành, chị Maria Hoa - Hội trưởng - thay mặt các hội viên gửi lời tri ân đến Cha chánh xứ Giuse đã cho phép và tạo điều kiện cho việc tổ chức buổi lễ bổn mạng, cha Đaminh Linh hướng LCTX hạt Tân Sơn Nhì, quý cha, quý xơ, HĐMV giáo xứ, quý đại diện LCTX TGP Sài Gòn và hạt Tân Sơn Nhì, Ban Đại diện LCTX các giáo xứ, quý đại diện các đoàn thể, ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu, ban âm thanh ánh sáng, đội hoa đã không quản ngại đường xá xa xôi đến tham dự Thánh lễ và dâng lời cầu nguyện cho Hội, đặc biệt với Cha Giuse Linh hướng cộng đoàn LCTX giáo xứ Tân Phú.
Tiệc mừng
Sau phần đón tiếp cha chánh xứ, quý cha, HĐMV giáo xứ, chương trình được bắt đầu với phần phát biểu và làm phép của ăn của cha chánh xứ. Song song với phần phát biểu của quý cha, quý khách, HĐMV giáo xứ, các đoàn thể là những tiết mục văn nghệ được xen kẽ đặc sắc, lồng ghép với Kinh Thánh, nhưng lại rất đời thường do cha Linh hướng Giuse Phạm Công Minh tập luyện cho các hội viên từ nhiều ngày trước cũng như chính bàn tay tài hoa của cha đã trang trí sân khấu sống động, đẹp mắt và quang cảnh chung quanh hoa viên là những băng rôn nhắc nhở về Lòng Chúa Thương Xót như: Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Chúa, Lòng Nhân hậu và Tình thương Chúa ấp ủ tôi v.v...
Buổi lễ kết thúc lúc 21g00 trong niềm an vui và hy vọng vì bình an của Chúa đang ở trong lòng mọi người.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Lê Tân & Ảnh: Phạm Giang
WGPSG -- Chiều Chúa nhật Phục sinh 08/4/2012, Caritas giáo xứ Bắc Dũng đã long trọng mừng đại lễ Chúa Sống Lại, bổn mạng Caritas giáo xứ. Thánh lễ do Cha chính xứ Giuse Trần Cao Thăng chủ tế và Cha nguyên chính xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ hiệp dâng và giảng lễ.
Đây cũng là ngày kỷ niệm 1 năm chương trình bác ái “Bữa cơm của Chúa”, một chương trình được sự quan tâm của nhiều ân nhân, thực hiện vào các buổi sáng Chúa nhật, được khai trương vào ngày 24/4/2011. (Xin xem bài Gx. Bắc Dũng: Chương trình “Bữa cơm của Chúa”).
Cha Vinh Sơn chia sẻ Lời Chúa: Lễ Phục sinh là lễ lớn nhất trong năm, mỗi người hãy mang lấy cho mình niềm vui Chúa sống lại. Biến cố phục sinh diễn ra một cách tiệm tiến, cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống mọi sự mới sáng tỏ. Chúng ta sống mầu nhiệm Phục sinh hằng ngày chứ không phải đợi sau này chết đi rồi mới phục sinh. Trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời, những tưởng Chúa bỏ rơi ta, thì chính lúc đó Chúa vẫn đồng hành với chúng ta từng bước.
Tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người đã lo cho “Bữa cơm của Chúa” tròn 1 năm. Trong thần học gọi là “Bữa ăn của Chúa”, chúng ta gọi “Bữa cơm của Chúa” là mượn hình ảnh nơi bữa ăn làng Emmau. Hai môn đệ trên đường Emmau đã nài xin vị khách đi đường nghỉ lại và dùng bữa với họ, trong khi ăn, mắt họ được sáng và nhận ra vị khách đó chính là Chúa. Qua bữa ăn này, không phải chúng ta bố thí cho người nghèo, mà để chúng ta được mở mắt rồi chúng ta cũng giúp người khác mở mắt nhận biết tình thương của Chúa.
Ông Gioan Đặng Xuân Mai, Trưởng Ban Caritas Gx. Bắc Dũng đã thay mặt các hội viên cám ơn cha chính xứ và cha nguyên chính xứ đã cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho cộng đoàn và hội viên Caritas giáo xứ. Ông cũng thay mặt cộng đoàn chúc mừng cha nguyên chính xứ Vinh Sơn nhân ngày kính bổn mạng thánh Vinh Sơn vừa qua.
Trong bữa cơm gia đình sau Thánh lễ, Ông Gioan Đặng Xuân Mai cho biết thêm:
- Ban Caritas Gx. Bắc Dũng có hai hoạt động định kỳ và thường xuyên: Mỗi trưa Chúa nhật, phục vụ trên 150 phần ăn, và hằng tháng còn trợ cấp 42 xuất gạo, mỗi xuất 5kg cho các hộ khó khăn.
- Chương trình “Bữa cơm của Chúa” do Cha nguyên chính xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ khởi sự, và Cha chính xứ Giuse Trần Cao Thăng tiếp tục duy trì và phát triển cùng với sự cộng tác đắc lực của bà con giáo dân, các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp, đặc biệt có sự đóng góp của hai mẹ con chị Kim Thanh ở nhà thờ Reginamundi, giáo hạt Tân Định, Quận 3.
Bên cạnh đó, chị Đỗ Thị Kim Hương bộc bạch: Gia đình chị ở Buôn Mê Thuột vào Gò Vấp để sinh sống. Chồng chi bị động kinh, một con nhỏ bị bại não, còn một cháu đang đi học. Chị và hai cháu thường xuyên đến dùng cơn trưa tại Gx. Bắc Dũng trong bầu khí ấm cúng và thân thương. Chị chỉ biết cầu xin Chúa trả công cho quý cha, và mọi người.
Cũng vậy, chị Tuyết sinh sống tại Gx. Hoàng Mai tâm sự: Từ khi chồng mất, chị đã làm mọi nghề để có tiền nuôi con ăn học. Hiện nay, hai người con đang theo học Đại học, chị ước mong khi con chị thành tài, sẽ có điều kiện giúp đỡ lại những người cơ nhỡ, như mẹ con chị hiện nay.
Xin cầu chúc cộng đoàn giáo xứ Bắc Dũng ngày càng gắn bó yêu thương nhau, tiếp tục lan tỏa ánh sáng phục sinh, tình thương của Đức Kitô đến với mọi người chung quanh, để tiếp tục sống và thực thi Lời Chúa, mang thêm nhiều niềm vui đến với người nghèo, không những bằng vật chất, mà còn cả về mặt tinh thần.
- Viết bởi Lan Ngọc & Ảnh: Hoàng Nhã
WGPSG -- Nhằm giúp các em thiếu nhi biết sống chia sẻ và thực hành bác ái, xứ đoàn Gioan Bosco thuộc giáo xứ Chợ Quán, đã tổ chức cho các em thiếu nhi thăm viếng các cụ già, các kẻ liệt và neo đơn trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh 5/4/2015.
Các em được chia theo ngành để tiện đi lại. Khoảng 80 em ngành Ấu thăm các soeur hưu dưỡng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Với sự hỗ trợ của các trưởng khu và hội Legio, khoảng 50 em ngành Thiếu chia thành 9 đội đến thăm người già, người bệnh, kẻ liệt trong giáo xứ. Buổi chiều 10 em ngành Nghĩa đến thăm các linh mục Nhà Hưu Dưỡng Chí Hòa. Hành trang của các em là 110 phần quà cùng 16 phong thư được trích từ 22 triệu, là thành quả các em nuôi heo đất trong mùa Chay.
Bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành cùng với nụ cười trong sáng, các em cùng nhau hát Alleluia khi đến thăm các cụ trong giáo xứ. Ánh mắt các cụ bừng sáng lên niềm vui mặc dù trong người không được khỏe. Có cụ xúc động đến rơi nước mắt. Cụ khác thì dặn dò "tụi con ráng học giỏi, sang năm ghé chơi với bà nha!" Đến với một bệnh nhân nghèo, trước đây nhiều năm anh là một thanh niên khỏe mạnh từng đoạt giải võ thuật. Tai nạn giao thông đã khiến anh phải ngồi xe lăn khi tỉnh khi mê, nhờ mẹ chăm sóc đút từng muỗng cháo để anh được sống qua ngày. Hình ảnh thực tế này giúp các em ý thức hơn trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.
Chuyến viếng thăm tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, thấm đượm tình người. Các em đã mang tình yêu và niềm vui của Chúa Phục Sinh đến với những người xung quanh; đồng thời học được bài học yêu thương, cảm thông và những kinh nghiệm sống vô cùng quý báu.
"Đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gc 2,26). Xin Chúa thương chúc lành cho chúng con để đức tin của chúng con được trở nên sống động và mạnh mẽ nhờ biết thực hành bác ái, yêu thương trong cuộc sống.
Nguồn: TGP Sàigòn
- Viết bởi Phêrô Văn Hạnh
Cộng Đồng Giáo Xứ Văn Hạnh
Tập Bước Theo Đức Kitô
Với tâm tình cầu nguyện, chia cơm sẻ bánh cho kẻ đói nghèo trong Mùa Chay thánh, đặc biệt trong Tam Nhật Vượt Qua, sáng Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 2/4/2015), giáo xứ Văn Hạnh đã tổ chức buổi gặp mặt thăm hỏi và bữa cơm thân ái cho những người già cả cô đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt thuộc giáo xứ và một số bà con lương dân sống chung trên cùng địa bàn và kết thúc bằng bữa cơm thân ái.
Đây là lần thứ hai Ban Caritas cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ tổ chức buổi gặp gỡ này với con số xấp xỉ 100 người được mời tham dự. Buổi gặp gỡ được bắt đầu vào hồi 8g30 tại Thánh đường giáo xứ. Mở đầu cho buổi gặp gỡ, cha quản xứ Phêrô Trần Phúc Chính đã chia sẻ động viên an ủi những người già cả cô đơn, và những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Phát xuất từ đáy lòng mục tử, ngài nói: Hôm nay, trong tâm tình của Tuần Thánh, giáo xứ hân hạnh được đón tiếp quý vị tại Thánh đường này. Quý vị chính là hiện thân của Đức Kitô chịu đóng đinh. Nếu nhìn theo con mắt người đời, thì quý vị là những người thiệt thòi nhất, bởi quý vị phải sống trong cảnh cô đơn, ốm đau bệnh tật, phải gánh chịu những thiệt thòi mất mát về thể chất. Nhưng, trong con mắt đức tin, những thiệt thòi mất mát, những đau đớn nơi thân xác và những nỗi cô đơn mà quý vị đang gánh chịu chính là sự thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, những cái đó mang lại giá trị ơn cứu độ cho chính bản thân của quý vị và cho anh em tha nhân. Bởi như lời thánh Phaolô nói: “Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ.”(Cl 1, 24)
Sau những lời động viên, khích lệ, các tham dự viên đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Xức dầu bệnh nhận là phương dược chữa lành và gia tăng sức mạnh để sốt sắng đón mừng Chúa Phục Sinh, và nhất là can đảm vui vẻ đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Tâm Bánh Thánh Thể của ngày Thứ Năm Tuần Thánh được cụ thể bằng bữa cơm thân ái tại hội trường giáo xứ. Bữa cơm tuy đạm bạc, không có cao lương mỹ vị, nhưng đầy ắp tình Chúa và thắm đượm tình người. Trên khuôn mặt của những người tham dự như toát lên sự vui mừng, biết ơn và như vơi đi những nỗi đau thể xác, tinh thần khi được quan tâm, động viên. Ban tổ chức như cảm thấy hạnh phúc bởi được phục vụ anh em tha nhân khi đang cố gắng thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người trong Bữa Tiệc Ly xưa: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 14-15).
Cũng trong tâm tình đó, sáng Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 04/4/2015), Ban Caritas giáo xứ phối hợp cùng Ban Caritas Giáo phận tổ chức mời các Y, Bác sĩ của Bệnh viện Hà Tĩnh khám và phát thuốc miễn phí cho tất cả các cụ ông, cụ bà và những người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn giáo xứ và bà con lương dân sống lân cận.
Sự liên đới của các thành phần trong giáo xứ với những người nghèo khổ, bệnh tật, phần nào nào lên tâm tình của Mùa Chay thánh trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Năm Thánh Giáo phận. Ước mong mỗi người giáo dân ý thức vai trò của người môn đệ Chúa Kitô, vượt không gian và thời gian, để tình yêu và chân lý được thể hiện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Phêrô Văn Hạnh
- Viết bởi Phanxicô Nguyễn Thái và Mátcô Hoàng Ngọc Báu
OSAKA - Vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 29/3/2014 vừa qua, các bạn trẻ Công Giáo Việt Nam đang tu nghiệp, du học và lao động trong các vùng gần Thành phố Osaka – Nhật Bản đã có một cuộc gặp gỡ tĩnh tâm, chia sẻ và dâng thánh lễ khai mạc Tuần Thánh chung với nhau tại Giáo xứ Shukugawa, nơi mà Cha Đaminh Nguyễn Quốc Thuần đang làm mục vụ.
Mặc dù trời mưa, nhưng hơn 50 bạn trẻ đã từ khắp các nơi rủ nhau cùng tham dự ngày gặp gỡ chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh. Từ 11 giờ trưa, các bạn đã đến để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ. Đúng 13 giờ, chương trình đã bắt đầu bằng những trò chơi tạo sự gần gũi và làm quen với nhau. Sau đó, Cha Đaminh Nguyễn Quốc Thuần đã phát cho các bạn toàn văn Sứ điệp giới trẻ và hướng dẫn các bạn chuẩn bị tâm hồn qua việc cùng nhau chia sẻ Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các bạn trẻ nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 30 với chủ đề: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Bằng giọng nói truyền cảm, cách nói dí dỏm với những câu chuyện thực tế từ cuộc sống và trải nghiệm mục vụ, Cha Đaminh Thuần đã mời gọi các bạn hãy sống trong sạch không chỉ trong tư tưởng, lời nói mà thôi, nhưng nhất là trong hành động trong môi trường sống ở đất nước Nhật Bản. Cụ thể, trong những năm qua, khi dự luận báo chí cùng các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản đưa tin nhiều về việc các nữ tiếp viên hàng không Việt Nam tiêu thụ hàng ăn cắp; thì trong số đó có không ít các bạn trẻ đã tiếp tay với các nữ tiếp viên này (đi chợ). Bên cạnh đó, không ít các bạn trẻ đi tàu không mua vé (đá tàu). Rồi một số khác thì trồng và tiêu thụ ma túy (trồng cỏ)… Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, các bạn đã không học tập và làm theo những tấm gương sống kiên cường, anh dũng, quả cảm của các vị anh hùng dân tộc, nhất là gương sống đức tin của các Vị Tử Đạo Việt Nam. Trái lại, các bạn đã sống và bị tiêm nhiễm bởi lối sống vô thần cộng sản. Một lối sống vô nhân bản với phương châm “lấy cứu cánh biện minh cho hành động”; “mạnh được yếu thua”; “đường vinh quang xây xác quân thù”… Thêm vào đó là chủ nghĩa thực dụng và tình dục đã cuốn trôi các bạn trẻ ngủ yên trong “an phận thủ thường” không màng chi đến vận mạng dân tộc, những giá trị nhân bản và nhất là những cứu cánh tâm linh.
Kết luận, Cha Đaminh Thuần đã mời gọi các bạn trẻ khi được may mắn học tập trên đất nước Nhật Bản văn minh tiến bộ với khoa học kỹ thuật tân tiến, các bạn hãy cố gắng vun đắp và xây dựng cho mình trở thành một “con người nhân bản”, cao hơn nữa là “con người nhân văn” và trên hết là “con người nhân linh” – nghĩa là sự linh thánh mà Thiên Chúa đã đặt để trong con người từ thủa tạo thành. Sau cùng, Cha đã lập lại chủ đề của Sứ điệp giới trẻ và mời gọi các bạn hãy dành thời gian đọc, suy nghĩ và cầu nguyện.
Tiếp đến, các bạn đã hăng say và vui vẻ chia sẻ, đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc trong đời sống đức tin và cùng với Cha trả lời. Những câu hỏi thật thực tế với những câu trả lời thật thuyết phục, nhưng không kém phần hài hước và hấp dẫn với sự góp ý của mọi người.
Tiếp đến, các bạn đã lần lượt lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Lặng lẽ cầu nguyện và lặng thinh trong xét mình, mọi người như lắng mình trong sự thân mật với Chúa. Từ tòa giải tội bước ra, có bạn hiện rõ nét mặt hân hoan rạng rỡ; có bạn sụt sùi mỉm cười trong nước mắt; có bạn hạnh phúc vui cười như đã nhận được một điều gì đó vô cùng cao quý
Đúng 17 giờ, đỉnh cao của ngày gặp gỡ là Thánh lễ tưởng niệm việc Chúa vào Thành Giê-ru-sa-lem được bắt đầu với phần làm phép và rước lá. Tiếp đến là Bài thương khó đã được hai bạn trẻ cùng với Cha chủ tế hát thật cảm động. Trong bài giảng ngắn gọn Cha đã mời gọi các bạn hãy sống trong sạch bằng việc trung thành trong đức tin và trung kiên bước theo Chúa như Đức Ma-ri-a, Ông Gio-an, Ông Si-môn, gốc Ky-rê-nê, Ông Giu-se thành A-ri-ma-thê, Ông Ni-cô-đê-mô, Bà Ma-ri-a em cô Mát-ta, Bà Ma-ria Mác-đa-la, Bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, Bà sa-lô-mê và một số các phục nữ khác nữa. Tất cả họ đã trung thành theo Đức Giê-su cho đến cùng. Sau đó, Thánh lễ đã diễn ra như bình thường và khép lại lúc 18 giờ.
Một ngày gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi thật thú vị và ý nghĩa. Các bạn ra về với ước mong sẽ có được nhiều dịp như thế nữa để được nâng đỡ trong đời sống đức tin và nhất là được lãnh nhận niềm vui ơn thánh.
- Viết bởi Minh Phương
Được sự ưu ái và quan tâm của Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang chấp thuận, Legio Mariae Huế đã tổ chức Lễ Acies tại La Vang trong dịp Lễ Truyền tin, cũng là dịp tất cả mọi hội viên Legio Mariae lặp lại lời tuyên hứa Dâng mình và phó thác cuộc đời của mình để một lòng theo bước chân của Mẹ ra đi Loan báo Tin mừng.
Đúng 9 giờ sáng ngày 28/3/2015, mặc dù trời mưa tầm tả sau những ngày Tết Nguyên Đán nắng ấm, 2.000 hội viên Legio Mariae trong Giáo phận thuộc Regia Huế quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Ai nấy đều nao nức vì một lòng mến yêu Đức Mẹ, được về bên Mẹ, quỳ dưới chân Mẹ dâng mình và phó thác bản thân. Đồng thời cũng là dịp mọi hội viên được giao lưu gặp gỡ với nhau.
Sau khi hát kinh khai mạc “Cầu xin Chúa Thánh thần”, chị Trưởng Regia Huế Maria Madalena Đỗ Thị Lợi giới thiệu Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, Linh giám Regia Huế, và quý Cha Linh giám các Curiae và Praesidia trực thuộc Regia Huế.
Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Linh giám Regia Huế, chia sẻ: “Năm nay, Giáo Hội phát động Tân Phúc âm hóa Đời sống Giáo xứ và Đời sống Cộng đoàn. Tân Phúc âm hóa không phải là thay đổi Phúc âm, thay đổi Tin mừng của Chúa. Mà là làm mới lại phương pháp Rao giảng Tin mừng. Hội viên Legio cũng vậy, Tân Phúc hóa là: Đồng một lòng cùng với Mẹ, dấn thân để đem Tin mừng của Chúa Giêsu đến với mọi người. Làm mới lại lòng nhiệt huyết của chúng ta. Mỗi Praesidium, mỗi Curia và cả Regia của chúng ta phải hâm nóng lại lòng nhiệt thành để thường xuyên hiện diện trong các sinh hoạt của hội đoàn. Mỗi hội viên Legio phải là một cánh tay nối dài của Cha Quản xứ để đến với những con người ốm đau bệnh tật, những hoàn cảnh rối ren và khó khăn trong những hẻm hóc xóm làng trong Giáo xứ.
Đức Tổng Giám mục của chúng ta là người rất quan tâm đến việc Tân Phúc âm hóa Đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn, do đó Ngài sẽ tham dự và dâng Thánh lễ với Regia Huế trong ngày Đại lễ Dâng mình hôm nay.
Cuộc đời của mỗi Kitô hữu là niềm vui tận hiến, niềm vui Tin mừng. Cho nên mỗi một hội viên Legio cũng là một người tận hiến và đem niềm vui Tin mừng đó đến với mọi người xung quanh.
Chúng ta cầu xin Mẹ cho chúng ta lòng nhiệt huyết và lòng trung thành với Chúa Giêsu để mạnh dạn đem Tin mừng của Chúa đến với mọi người. Vì Tin mừng là Lời của Chúa, mà “Lời Ngài là ánh sáng đời con”, ai đón nhận Lời của Chúa là đón nhận chính Chúa.
Cha Đaminh Lê Đình Du, Quản xứ Bố Liêu, chia sẻ: Trước đây Ngài đã làm quản xứ 2 Giáo xứ, nhưng những Giáo xứ đó Legio chưa có hoạt động nên Ngài chưa biết được gì nhiều về Hội đoàn Legio. Từ khi về làm Quản xứ Bố Liêu, mỗi lần Praesidium Bố Liêu sinh hoạt, Ngài cũng tham dự và cảm nhận được những nét đẹp, những điều hay ở những hội viên Legio. Được nghe những phúc trình của hội viên hàng tuần, những chuyến đi thăm những người ốm đau trong những xóm làng ngõ hẻm, những nữ hội viên thì giặt giũ áo quần giúp cho họ, những nam hội viên thì giúp sửa lại nhà cửa dột nát. Những việc làm mà một linh mục quản xứ không thể có điều kiện để làm được. Kể từ đó Ngài rất quan tâm và tìm hiểu thật kỹ về các quy chế và thủ bản của Senatus Legio để cùng đồng hành với Praesidia của mình.
Cha Anrê Lê Minh Phú, Phó xứ La Vang, làm nóng lại buổi gặp mặt với bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”. Mọi người cùng vỗ tay và rập ràng trong tiếng hát. Ngài chia sẻ: Ngài được giao phụ trách Linh giám Praesidium Thuận Nhơn khi làm Phó xứ ở đó, đã cảm nhận được những điều hay và những việc làm tốt đẹp của Legio. Cho nên khi được về La Vang phụ trách Phó xứ và Linh giám Praesidia La Vang và Phước Môn, Ngài đã hết lòng phát triển nếp sinh hoạt của Legio ngày một vững mạnh hơn.
Sau khi kết thúc phần chia sẻ của Cha Linh giám Regia và quý Cha Linh giám, đến phần phúc trình của các Curiae và Praesidia.
1/ Chị Anna Nguyễn Thị Tuế, Thư ký Curia Phủ Cam, thay mặt Hội đồng Curia Phủ Cam, phúc trình về nhân sự và các sinh hoạt, cũng như những công tác mà Curiae của mình đã làm. Theo phúc trình thì hội đoàn Legio đã có mặt ở Phủ Cam từ năm 1952, sau lễ Dâng mình đầu tiên của Giáo phận Huế tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Thế nhưng, do quy chế của Legio khá nghiêm khắc, những sinh hoạt và công tác giờ giấc rất khó khăn, không phù hợp với lớp trẻ. Do đó, Legio Phủ Cam vẫn khó phát triển hội viên mạnh mẽ được. Curia Phủ Cam hiện nay có 6 Praesidia với 62 hội viên hoạt động và 120 hội viên tán trợ. Hiện nay Curia Phủ Cam đang cố gắng vận động để phát triển hội viên mới và trẻ để có thể năng động hơn trong các công việc.
2/ Anh G.B. Lê Khanh, Trưởng Curiae Quảng Trị, phúc trình: Cha Linh giám Regia từ khi về làm Quản xứ Trí Bưu và sau đó làm Hạt trưởng Hạt Trị đến nay, vừa tròn 15 năm, thì hội đoàn Legio cũng được tái hoạt động và phát triển một cách mạnh mẽ trong suốt 15 năm nay. Hạt Quảng Trị có 18 Giáo xứ thì 12 Giáo xứ có hoạt động của Legio, riêng Giáo xứ Bố Liêu có đến 3 Praesidia. Cha Linh giám Regia trước đây là Linh giám Curiae Quảng Trị, hết sức quan tâm và luôn đồng hành với đoàn thể là nguồn động viên tinh thần hăng say và lòng nhiệt huyết của mỗi hội viên.
3/ Curiae Mẹ Hằng Cứu giúp phúc trình: Curiae Mẹ Hằng Cứu giúp gồm 6 Giáo xứ với 10 Praesidia. Trong đó có 108 hội viên hoạt động và 91 hội viên tán trợ. Là một đơn vị được thành lập sớm nhất của giáo phận, nhưng thời gian sau này, do cuộc sống và xã hội có nhiều khó khăn, nên việc phát triển còn nhiều hạn chế.
Tiếp theo là phúc trình của các Curia Long Thọ, Hải Vân 1 và Hải Vân 2. Các Praesidia trực thuộc Regia. Theo phúc trình thì hầu hết các đơn vị đều gặp phải những khó khăn trong sinh hoạt, cũng như việc phát triển nhân sự trong thời buổi thực dụng hiện nay. Các đơn vị đang cố gắng để vận động và phát triển số hội viên trẻ năng động để có thể đem sức trẻ của mình vào hoạt động.
Cuối cùng, Cha G.B. Lê Quang Quý, Linh giám Regia Huế, đúc kết: Mỗi Curia và Prasidi đều có khó khăn, nhưng mọi việc sinh hoạt của đơn vị đều tốt đẹp và đang ngày càng có xu hướng phát triển. Đó là nhờ vào sự an bài của Mẹ Maria, chứ không phải là nhờ vào sự tài giỏi của Cha Linh giám hay của ban Điều hành. Hôm nay, số hội viên tham dự rất đông, khoảng chừng 1.200 người, đó là một bằng xác thực nhất mà mọi người đều nhìn thấy. Trong Thánh lễ Dâng mình hôm nay, chúng ta dâng lên Đức Mẹ tất cả những khó khăn của chúng ta, xin Mẹ gìn giữ mỗi người chúng ta.
Thánh Lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Huế Phanxicô Xavie chủ tế lúc 2 giờ chiều. Cha Linh giám Regia nói lời cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục. Ngài đã yêu thương và luôn quan tâm đến hoạt động của Legio Mariae, nhất là trong năm Tân Phúc âm Đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn này.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nói: Hôm nay, anh chị em quy tụ về bên Mẹ La Vang, để lập lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ. Mọi sự của con là của Mẹ.” Xin Mẹ biến chúng con thành những hội viên Tông đồ nhiệt thành, xin Mẹ cho chúng con biết tu thân tu đức để chúng con đem Tin mừng đến với mọi người. Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người sốt sắng dâng Thánh lễ mừng Mầu nhiệm Truyền tin, để mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, cùng Mẹ ra khơi đem Tin mừng của Chúa đến với mọi người, như khi xưa Mẹ đã đem Tin mừng đến với nhà ông Giacaria và bà Isave.
Cũng trong Thánh lễ này, nghi thức Dâng mình đã được lập lại, tuy nhiên do số lượng người quá đông, không đủ thời gian, nên Đức Tổng Giám mục khởi đầu nghi thức tuyên hứa trước Hiệu Kỳ Legio, tiếp đó là quý Cha Linh giám đồng tế. Về phía hội viên: các anh chị trong Hội đồng Regia đại diện lên đặt tay tuyên hứa trước Hiệu Kỳ, tất cả hội viện cùng giơ tay hướng về Hiệu Kỳ và tuyên hứa.
Sau Thánh Lễ, chị Trưởng Regia Huế Maria Madalena Đỗ Thị Lợi, thay mặt toàn thể hội viên Legio, nói lời tri ân đến Đức Tổng Giám mục, đã quan tâm và yêu thương đồng hành cùng Legio chúng con, đây là niềm vinh dự và là sự động viên chúng con ngày càng nhiệt huyết trong hoạt động Tông đồ. Cảm ơn Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, đã ưu ái tạo mọi điều kiện tinh thần cũng như vật chất, cho chúng con trong ngày Đại hội Dâng mình hôm nay. Cảm ơn quý Cha Linh giám, đặc biệt Cha Linh giám Regia của chúng con. Ngài đã luôn sát cánh và yêu thương chúng con, luôn hướng dẫn và dìu dắt chúng con trong từng công việc, giải quyết nhanh chóng những khó khăn của chúng con trong sinh hoạt.
Kết thúc ngày Đại hội Dâng mình, Đức Tổng Giám Mục ban Phép lành trọng thể cho mọi người tham dự Thánh Lễ hôm nay.
Minh Phương
Nguồn: TGP Huế
- Viết bởi Bài & Ảnh: Môn Định
WGPSG -- Hòa chung trong niềm vui tưởng nhớ ngày Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Bùi Môn từ rất sớm đã tập trung tại sân nhà thờ để chuẩn bị cho ngày Lễ Lá.
Đúng 6g45 Chúa nhật 29/3/2015, cha phó Giuse Nguyễn Minh Đức đã mở đầu nghi thức Làm phép lá, và rẩy Nước Thánh trên các khối lớp thiếu nhi và cộng đoàn giáo dân. Hòa trong niềm vui mừng ngày Chúa Giêsu tiến vào thành, các em thiếu nhi với cành lá trên tay luôn tiếng hô vang: Hoan hô con vua Đavít. Tiếp theo, các khối lớp với 4 hàng theo sau Thánh Giá nến cao cùng với cha chủ tế tiến vào nhà thờ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế đã nói:
Khởi đầu Tuần Thánh, Giáo hội mừng kỷ niệm biến cố Đức Giêsu tiến vào Đền thánh Giêrusalem như một vị vua có uy quyền. Đồng thời, Giáo hội cũng cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh một vị vua chết tả tơi, khổ nhục trên thập giá, vì tội con người.
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá, chắc chắn ít nhiều chúng ta khám phá ra được ý nghĩa sâu xa, sâu thẳm của một tình yêu - tình yêu hiến tế.
Cuộc đời chỉ có giá trị khi biết chấp nhận đau khổ và hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Cha mẹ hy sinh cho con cái; thầy cô tận tụy lo cho học trò; linh mục, tu sĩ hy sinh phục vụ cho giáo dân... Sự hy sinh phải nhằm vào những mục đích tốt mang lại giá trị cao hơn sự thiệt thòi.
Đức Giêsu đã tự ý chịu đau khổ để tiêu diệt tội lỗi. Đúng như lời tiên báo của vị thượng tế: một người chết thay cho toàn dân được nhờ. “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào”.
Sự hy sinh cao cả xuất phát từ tinh thần tự nguyện dấn thân. “Không ai đoạt được mạng sống Tôi, nhưng Tôi tự ý hiến mạng sống mình”. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta tinh thần của sự hy sinh quên mình; hy sinh để con người được sống - sống dồi dào, sống sung mãn.
Khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu vẫn yêu, và yêu cho đến cùng. Điều này đồng nghĩa với việc mời gọi tất cả chúng ta cũng hãy biết sống như Ngài: biết yêu thương, biết tha thứ và sẵn sàng hy sinh, phục vụ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người.
Thế giới hôm nay đang mất dần ý thức về sự hy sinh. Ai cũng muốn được, muốn có thậm chí không muốn mất. Kẻ làm lớn càng phải hy sinh phục vụ. Đó là tinh thần của người môn đệ. Thế nên, sự hy sinh, đau khổ nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá của người Kitô hữu là sự sống bất diệt muôn đời.
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết chết đi con người tội lỗi của mình, để cũng biết sống cho anh em như Chúa đã dậy chúng con. Amen.
Trong bầu khí hân hoan và trang nghiêm, các em cùng cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ và cùng Tưởng Nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Thanh Sơn
Hôm nay ngày 28.03.2015 tại thành phố Mönchengladbach Đức Quốc một chương trình thật đẹp đã diễn ra từ lúc 14g cho tới 20g30 mới chấm dứt.
Chương trình
WE MARCH FOR FREEDOM
CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO
Do nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh dẫn đầu với hàng chục ca nhạc sĩ đến từ Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Hòa Lan, Đức, Bỉ và nhóm Anh Chị Em đài truyền hình TNT Đan Mạch biết tin cũng cùng đến để hưởng ứng đóng góp trong ngày tuần hành rất ý nghĩa này.
Hưởng ứng cho phong trào "CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO" ngày hôm nay đã có rất nhiều các nhân sĩ đại diện các đoàn thể hội đoàn từ nơi rất xa như Berlin, Hamburg, Müchen, Dortmund, Köln v.v... và v. v... đến tham gia.
Đúng 14 giờ khởi hành chương trình:
"WE MARCH FOR FREEDOM"
"CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO"
Ba ngọn đưốc thắp sáng niềm tin đi đầu. Bản nhạc chính của chủ đề hôm nay do chính ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh sáng tác đã được cất cao lên đường đem ngọn lửa linh thiêng để thắp sáng niềm tin cho Tự Do- Nhân Quyền và Dân Chủ, cho một Việt Nam tươi sáng lên, và để một ngày không xa nữa trên quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta sẽ chính thức có được Tự Do- Nhân Quyền và Dân Chủ.
Mặc dù ngoài trời hôm nay lạnh và có mưa gió nhưng cũng không cản trở được những bước chân mọi người, những bước chân vững chắc bước đi trên con đường lý tưởng cho Tự Do, Công lý và Nhân quyền thì luôn luôn là những bước chân đẹp.
Tiếng hát của Nguyệt Ánh và các Anh Chị Em nghệ sĩ cùng đồng bào càng bước tới càng hiên ngang cất cao lời ca tiếng hát cho hai chữ "TỰ DO cho VIỆT NAM".
Sau gần một giờ tuần hành cho Tự Do đã trở về đến sân trường giáo xứ Heilige Geist và từ từ tiến vào hội trường với lời mời trân trọng và hân hoan của HNVTNcs. Mönchengladbach và vùng phụ cận.
Trước khi vào buổi văn nghệ Hát cho Tự Do tất cả mọi người đứng chào Hoàng Kỳ ba sọc đỏ thân yêu hát quốc ca VNCH rất trang nghiêm. Nhìn lên lá Hoàng Kỳ ba sọc đỏ như nhìn thấy quê hương trải khắp ba miền thân yêu của Đất Nước. Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH. là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam, đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc. Cho tất cả những người đả bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay nơi biển cả đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ bất lương, độc tài và vô thần.
Lời trân trọng chào mừng của ông Nguyễn Văn Rị chủ tịch Hội với tấm lòng thân ái đến ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và tất cả các ca nhạc sĩ đến từ Mỹ, Úc, Pháp, Hòa Lan, Đan Mạch, Bỉ, v.v...
Ông cũng thay mặt Hội hân hoàn chào mừng đến bà Bs. Mỹ Lâm chủ tịch liên hội người Việt tị nạn cs. CHLB. Đức đến từ Berlin, Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh Phó chủ tịch đến từ vùng Mannheim, ông cựu chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo VN Bùi Văn Toàn Đức Quốc, Mục sư Huỳnh Thanh Sơn đến từ vương quốc Hòa Lan, Cư sĩ PGHH Lê Công Tắc, đại diện Các hội Ái Hữu, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Võ đường Vovinam đến từ Vương Quốc Bỉ và tất cả những đại diện các hội đoàn từ Frankfurt, Oldenwald, v.v...và v.v... cùng tất cả mọi tham dự viên đã đến đây trong ngày hôm nay.
Ông hội Trưởng cũng thay mặt hội tặng mỗi Anh
Chị Em nghệ sĩ một chiếc khăn quàng Hoàng Kỳ biểu tượng cho Tự Do và Dân Chủ. Đặc biệt ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh được hội ưu ái dành riêng cho một bản chúc lành của Tòa Thánh do ĐGH. Phanxicô ấn ký.
Khi nhận được sự ưu ái này ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh có đôi lời phát biểu trong sự xúc động về những tình cảm mà Hội NVTNcs. và đồng bào nơi đây đã dành cho chị và các Anh Chị Em nghệ sĩ. Đây chính là những động lực thúc đẩy các Anh Chị Em bước tới tuần hành và để cất cao tiếng hát cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Chị cũng chia sẻ: Quyền Tự do Dân Chủ và Nhân quyền không tự trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải tranh đấu bằng cả xương máu thì mới có được. Hôm nay Nguyệt Ánh muốn vinh danh một người chung chí hướng với Nguyệt Ánh trên con đường tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền trong bốn chục năm qua, đó là anh Việt Dũng tuy Anh đã ra đi nhưng những tinh thần của anh luôn sống mãi trong lòng của Nguyệt Ánh cũng như của rất nhiều Anh Chị Em nghệ sĩ. Hôm nay tuy rằng anh không còn nữa nhưng có hai truyền nhân của Anh đang có mặt nơi đây đó là hai ca sĩ trẻ Bích Châu và ca sĩ Vương Tùng Sơn. Cùng chung chí hướng với con đường tranh đấu này còn có thêm rất nhiều ca nhạc sĩ cũng có mặt nơi đây như Ca sĩ Tuấn Minh, ca sĩ Quang Trúc, Trần Hòa Trí, Tuyết Mai v.v... mà người viết không thể nhớ hết tên được.
Sau những lời chào mừng và phát biểu của một số nhân sĩ đại diện như bà Bs. Mỹ Lâm chủ tịch liên hội người việt tị nạn cs. v.v...
Chương trình văn nghệ WE MARCH FOR FREEDOM bắt đầu với hợp ca mở màn của tất cả các Anh Chị Em nghệ sĩ thật là sội động làm cho cả hội trường nóng lên ngay từ những giây phút đầu tiên ấy. Chương trình tiếp nối liên tục với số lượng ca sĩ thật hùng hậu với đủ các thể loại, rất nhiều những bản nhạc hấp dẫn, phong phú và lôi cuốn.
Đây là một ngày tuần hành và văn nghệ với đầy đủ ý nghĩa để nói lên lòng yêu nước, thương nòi nồng nàn của các Anh Chị Em nghệ sĩ, của những con người luôn luôn trăn trở với dân tộc và mảnh Giang Sơn mang tên hai chữ VIỆT NAM mà cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu chiến đấu hy sinh mới có được, để truyền lại cho chúng ta. Nay mảnh Giang San đó đang lâm nguy cận kề, nếu chúng ta không cất cao lên để nói cho nhau hiểu và nói cho tất cả thế giới biết để cùng nhau bảo vệ lấy quê Hương Đất Nước của mình thì nguy cơ lớn là sẽ bị giặc phương bắc cai trị và hán hóa chúng ta một ngày không xa nữa. Nguyệt Ánh và các Anh Chị Em ca nhạc sĩ đã tự túc về tài chánh, bỏ công ăn việc làm 2 tuần lễ để sang Châu Âu này làm công việc
"CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO"
"WE MARCH FOR FREEDOM"
Để kêu gọi một chiến dịch tới tất cả đồng bào ơi! đãy đứng dậy mau, hãy hành động, hãy cùng chung vai sát cánh nói cho thế giới và mọi người biết rằng: chúng tôi yêu Quê Hương và Đất Nước chúng tôi lắm! Chúng tôi đang đang TUẦN HÀNH CHO TỰ DO, Chúng tôi mong cho quê hương đất nước chúng tôi được thực sự Độc Lập, mọi người dân được hưởng TỰ DO DÂN CHỦ như những nước bên Châu Âu này, Chúng tôi đang rất cần Nhân Quyền, quyền làm người mà Thượng Đế là Thiên Chúa đã ban cho từng người chúng ta nhưng nhà độc tài đảng trị nhân danh là cộng sản đã ngang nhiên cướp mất của chúng tôi.
Chúng ta tuần hành cho tự do
Nhân quyền dân chủ và ấm no
Không ai có quyền đến cướp lấy
Đây là quyền Thiên Chúa ban cho.
Vâng! đây là quyền căn bản mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta, chúng ta phải đứng lên để đòi lại khi chúng ta bị tước đoạt mất.
Chân thành cám ơn nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và các Anh Chị Em ca nhạc sĩ đã tự động bỏ tiền túi của mình ra để khơi lên chiến dịch:
"CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO"
"WE MARCH FOR FREEDOM"
Đã hy sinh thời gian công việc để lên đường gióng lên tiếng hát tới đồng bào bên Châu Âu này. Để vận động tới lưỡng viện Quốc Hội Châu Âu cũng như đã và đang đi qua 8 Quốc Gia với 9 buổi văn nghệ hát cho Tự Do và Nhân Quyền, thêm 3 cuộc biểu tình cùng đồng bào bên đây.
Chiến dịch:
"CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO"
"WE MARCH FOR FREEDOM"
Một việc làm rất cao đẹp cần được thật nhiều sự ủng hộ của các Cộng Đồng, Hội đoàn và đoàn thể ở khắp nơi.
Cám ơn đến Ban Tổ Chức hội NVTNcs. Mönchengladbach đã hy sinh cho những công việc chung. Cám ơn đến tất cả mọi người đã đóng góp ẩm thực, trang trí, âm thanh v.v... cho công việc chung được diễn ra tốt đẹp.
Chương trình thật hay, ý nghĩa, sổi nổi hào hùng nâng cao tinh thần yêu nước, thương quê hương qua chiến dịch:
"CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO"
"WE MARCH FOR FREEDOM"
Tinh thần văn nghệ cũng còn đang dâng cao nhưng vì Ban Tổ Chức cho biết hội trường phải trả lại nên đành kết thúc vào lúc 20giờ 30 trong sự nuối tiếc của mọi người.
Thanh Sơn
28.03.2015 tường thuật và ghi hình.
- Viết bởi Giuse Khổng Hữu Nguồn
Ngày 29/03/2015, anh chị em Giới trẻ Giáo xứ Bình Khánh, hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc, vui mừng trở về giáo xứ tham dự ngày Họp Mặt Truyền Thống hàng năm của mình, ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 30 năm 2015.
Nhằm thắt chặt hơn nữa tình yêu thương, đoàn kết của giới trẻ trong giáo xứ. Trong dịp này, các bạn trẻ trong giáo xứ còn được giao lưu với các bạn trẻ đến từ các miền Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Dương.
Tất cả các bạn trẻ hiện diện đông đủ, gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống học tập và lao động trong những ngày tháng xa nhà, xa giáo xứ.
(Được biết, để thuận lợi cho việc đi về, giáo xứ hỗ trợ tiền vé xe buýt cho những sinh viên đang học tập ở xa như thành phố Biên Hoà là 20 ngàn đồng, và ở thành phố Sài Gòn là 40 ngàn đồng).
Đúng 8 giờ 30’ tất cả các bạn trẻ sốt sắng tham dự thánh lễ khai mạc ngày họp mặt truyền thống.
Mở đầu thánh lễ, Cha xứ Phêrô Phan Khắc Giữa, chia sẻ với cộng đoàn: cùng với Hội Thánh, hôm nay chúng ta long trọng cử lành Lễ Lá, bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế.
Dầu cho với cái nhìn chính trị, xã hội của con mắt người đời, việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Chúa Giêsu, Người biết rõ việc Người làm. Trước mặt Philatô, Người tuyên bố rõ ràng: "Tôi là Vua nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này".
Và ngài mời gọi cộng đoàn: hôm nay còn là ngày Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 30 được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá 29/3/2015. Đức Thánh Cha Phanxico, trong Sứ điệp ngài mời gọi các bạn trẻ trên thế giới hãy sống với chủ đề: ”Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5.8).
Tuổi trẻ luôn là mối quan tâm của Giáo Hội, vì thế hệ trẻ có vai trò quan trọng, đối với sự thịnh suy của xã hội và Hội Thánh. Chính vì lý do đó, chăm lo, hướng dẫn các bạn trẻ biết định hướng và có mục đích trong đời sống luân lý, đúng theo tinh thần và Giáo lý Kitô giáo là điều cấp thiết của mọi thời đại.
Và cha xứ tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự lễ thánh để cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ trong giáo xứ nhân ngày họp mặt truyền thống.
Kết thúc thánh lễ, mọi người sốt sắng hướng về Mẹ Maria hát vang lời kinh xin cùng Mẹ sống kỷ niệm những ngày khổ nạn của Chúa Giêsu con Mẹ.
Sau lễ, khởi động bằng các động tác kèm theo những bài hát vui tươi phấn khích, các bạn chia sẻ về hai đề tài. Đâu là tình yêu đích thực và Ta sống ở đời này để làm gì ?
Các bạn được chia làm hai nhóm, do 3 thầy Thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc hướng dẫn.
Sau gần 20 phút chia sẻ, các bạn trẻ đã rút ra được những ý tưởng hay cho các câu hỏi của mình: Tình yêu cần chân thật, chung thủy và trong sáng vẻ đẹp của tâm hồn, không lợi dụng chiếm đoạt. Ông bà đã lấy nhau cho đến đầu bạc răng long vẫn một lòng yêu thương và chung thủy. Đức Kitô là mẫu gương về tình yêu vĩnh cửu, Ngài đã hy sinh cả mạng sống làm giá cứu chuộc cho loài người.
Nếu sống mà không có mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ liên tục thay đổi định hướng, nghề nghiệp, các mối quan hệ và trong tình yêu. Mục đích sống là: thành công trong học tập, công việc, là tìm được hạnh phúc cho bản thân và gia đình và khi đạt được thành công trong cuộc sống, chúng ta không nên tự đắc, kiêu căng, ngạo mạn, kẻo sa vào đường tội lỗi, dẫn đến cái chết đời này và đời sau.
Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho ta hạnh phúc mãi mãi. Mục đích thực sự ta sống ở đời này là để nhận biết Thiên Chúa để Ngài làm cho ta được sống. Dựa vào thiên nhiên để nhận biết Thiên Chúa, dựa vào tiếng nói của lương tâm để nhận biết Thiên Chúa và khi nhận biết về Thiên Chúa, mọi người xem như anh em và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
9g sáng cùng ngày, Nhóm Giêsu Love cũng đến giáo xứ tổ chức vui chơi sinh hoạt, hội chợ và rút thăm may mắn dành cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong giáo xứ (có 80 em con gia đình các tôn giáo bạn cùng tham gia). Có thêm sự cộng tác của 4 Thầy năm Triết.
11g 30 tất cả các bạn trẻ xứ và các em, nhóm Giêsu Love, các Thầy, ban hành giáo và cha xứ cùng chung vui cơm trưa qua hộp cơm trên vui cười…..
Sau cơm trưa các bạn trẻ lại trở về thành phố tiếp tục học tập và làm việc. Còn các em ở lại tiếp tục chơi cho đến chiều muộn.
16g 30 phụ huynh đến đón các em, và đúng 17g bắt đầu quay số trúng thưởng dành các em và cả phụ huynh đến đón các em.
Đại diện cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong xứ, Bạn Maria Nguyễn Ngọc Đan Hương, 14 tuổi. Bạn Maria Trần Ngọc Thủy 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư. Bạn Matta Trần Thị Diệu Hòa 24 tuổi nhân viên nhà hàng Sài Gòn. Và bạn Phero Trần Thanh Tuấn 27 tuổi nhân viên nhà hàng Gò Vấp chia sẻ: Hôm nay chúng em rất vui, sau một năm học tập, làm việc vất vả, Cha xứ và Giáo xứ có sáng kiến tổ chức ngày họp mặt truyền thống hàng năm rất là ý nghĩa. Về thăm gia đình, vui gặp lại các bạn trong giáo xứ của mình. Qua chia sẻ, qua các trò chơi luôn mang đến những giây phút thư giãn, vui tươi. Qua đó làm cho chúng em gần nhau hơn, và với buổi giao lưu, chúng em nhận thấy rất nhiều bạn chưa từng biết nhau nhưng sau những buổi vui chơi đó đã thân thiết hơn.
Chúng em xin biết ơn Cha xứ Phero, Quý vị Ban hành giáo, Quý vị Ân nhân gần xa trong ngoài nước, đã thương yêu giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng con, các bạn trẻ và thiếu nhi trong xứ có được ngày họp mặt truyền thống hàng năm.
Tạ ơn Chúa ! Một ngày họp mặt truyền thống thành công tốt đẹp. Cha xứ đại diện cho giáo xứ, cho các bạn trẻ và gần 100 em thuộc các tôn giáo bạn và phụ huynh của các em cám ơn quí thầy, quý vị ân nhân và nhóm Giêsu love.
Và trước ki kết thúc bản tin, người viết xin được gởi đến các Bạn Trẻ Giáo Xứ Bình Khánh câu nói để đời của cố Tổng thống Mỹ Kennedy: “Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho đất nước”.
Chúng ta có thể thay chữ “đất nước” trong câu đó bằng chữ “Giáo Hội” và chúng ta sẽ có một câu tương tự: “Đừng hỏi Giáo Hội đã làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Giáo Hội”.
Hãy dùng hết năng lực, nhiệt tâm và sáng kiến của bạn cộng tác cho giáo xứ của các bạn mỗi ngày một tốt hơn.
Kính chúc Quý Bạn Trẻ một Mùa Chay Thánh và Mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Ki-tô Phục Sinh.
- Viết bởi Luxia Lê Thị Thủy
“Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) - Chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi, cũng là chủ đề được Ban Mục vụ giới trẻ Hải Phòng chọn cho ngày gặp mặt và tĩnh tâm Giới trẻ Giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá, ngày 29/3/2015 tại nhà thờ Chính tòa vừa qua. Ngày tĩnh tâm quy tụ khoảng gần 1.000 bạn trẻ đến từ 3 hạt Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh. Đặc biệt, Đức Cha Giuse giám mục Giáo phận, Quý Cha đặc trách Giới trẻ cũng đồng hành với các bạn trẻ trong ngày tĩnh tâm trọng thể này.
Mở đầu ngày tĩnh tâm, giờ chầu Thánh Thể trang nghiêm, sốt mến đã giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn, tạm gác lại một bên các bận rộn của học hành, công tác để dành thời gian trọn vẹn một ngày bên Chúa. Chúa Giêsu hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, cho tới muôn đời, vẫn là suối nguồn tình yêu, sức mạnh thiêng liêng dồi dào nhất ôm trọn những người trẻ vào lòng cho sự trở về của họ mỗi mùa chay Thánh.
Ngay sau giờ chầu, Đức Cha đã gặp gỡ, giảng phòng cho các bạn trẻ với bài chia sẻ thật tâm tình, súc tích. Ngài đề cập tới chứng bệnh vô cảm, lối sống hưởng thụ và “căn bệnh đám đông” lan tràn trong xã hội ngày nay, vốn là hậu quả của “thuyết tương đối”. Theo đó, những giá trị sống như lòng yêu thương, sự trung thực, lòng khoan dung, tinh thần trách nhiệm... rất nhạt nhòa và hời hợt nơi các bạn trẻ. Khi bị ảnh hưởng của chủ thuyết tương đối, họ muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của những chuẩn mực truyền thống, chuẩn mực gia đình, và chuẩn mực đức tin. Ngài phân tích, trả lời các câu hỏi của các bạn trẻ và kết thúc bài chia sẻ bằng cách lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp dành cho giới trẻ: “Cha mời gọi các con hãy chống lại thứ văn hoá này, một thứ văn hoá coi mọi sự là tạm thời, và rốt cuộc, nó đoan chắc rằng các con không thể đảm nhận trách nhiệm, không thể yêu thương thực sự. Cha tin tưởng các con và Cha cầu nguyện cho các con. Hãy can đảm “lội ngược dòng”. Và cũng hãy can đảm sống hạnh phúc”
Trong các tiết mục văn nghệ xen kẽ, tiểu phẩm “Trở về” của các bạn sinh viên Công giáo Hải Phòng thật lắng đọng và đánh động nhiều bạn trẻ với những “ngôn ngữ không lời” đầy cảm xúc. Với những diễn xuất sinh động về cuộc đấu tranh, giằng xé dữ dội trong tâm hồn, thể xác của người trẻ khi phải đối mặt với những tội lỗi, cám dỗ, thử thách của cuộc sống, thông điệp mà tiểu phẩm muốn gửi đến các bạn trẻ là lời mời gọi hãy can đảm trở về với vòng tay yêu thương của Chúa.
Giờ cầu nguyện sám hối và xét mình xưng tội là một phần không thể thiếu của một ngày tĩnh tâm. Trong bài gợi ý xét mình cho các bạn trẻ, Cha đặc trách giới trẻ Giáo phận Phêrô Đoàn Văn Khải đã chia sẻ với các bạn về hình ảnh Thánh Phêrô - một con người mang nhiều nét tương đồng với người trẻ: trẻ tuổi, nhiệt thành, sốc vác… và chính khi tưởng mình “mạnh mẽ” nhất thì Phêrô lại chối Chúa đến ba lần; nhưng không tuyệt vọng về tội lỗi của mình, thánh nhân đã can đảm đứng dậy, trở lại và được Chúa chọn trao sứ vụ cao cả. Sau giờ sám hối, rất đông các bạn trẻ đã đến với tòa cáo giải để đón nhận bí tích Giao hòa.
Bữa cơm trưa tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng giúp các bạn trẻ có những phút giây thư giãn, giao lưu cùng nhau và quên hêt những mệt mỏi của cái nắng mới. Buổi chiều, các bạn trẻ được tham dự giờ gặp gỡ của Cha Giuse Nguyễn Đình Dương, đặc trách Sinh viên và Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, Tổng đại diện. Với lối nói chuyện gần gũi, hài hước, Cha đặc trách Sinh viên đưa ra những câu chuyện hết sức thực tế nhằm truyển tải tới các bạn trẻ những bài học về giáo dục đức tin, luân lý và cách sống đạo. Bài chia sẻ của cha Tổng đại diện sâu lắng mời gọi các bạn thêm một lần đào sâu chủ đề của ngày tĩnh tâm - “sự trong sạch”, với ý nghĩa là lòng chính trực nơi mỗi con người. Trong tâm tình học hỏi, các bạn trẻ đã rất trân trọng những giây phút được lắng nghe lời dạy bảo, nhắn nhủ của các Đấng bậc hữu trách.
Cao điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn lúc 3 giờ chiều do Đức Cha chủ sự. Từ hình ảnh những nhành lá xanh trong ngày Lễ Lá, Đức Cha đã liên hệ đến những đức tính nổi bật mà người trẻ cần rèn luyện và phát huy: năng động, trung thành, gắn bó với Chúa và gắn bó với Giáo hội. Các bạn cũng được mời gọi hãy làm một điều gì đó dù nhỏ cho Giáo xứ, hội đoàn của mình, như kỳ vọng của Đức Thánh Cha, cũng là kỳ vọng chung của cả Giáo hội nơi các bạn.
Không quá dài và mệt mỏi với các bạn trẻ cho một ngày dành thời gian bên Chúa và bên nhau. Không quá xa với khoảng cách của những người trẻđến với nhau từ 3 giáo hạt của giáo phận mẹ. Không quá nặng về hình thức nhưng sâu lắng và đi trọn tới nội dung sứ điệp chủ đề. Ngày tĩnh tâm kết thúc tốt đẹp trong tâm tình tình tạ ơn Thiên Chúa của mỗi bạn trẻ với những lắng đọng, suy tư, sám hối, và những khát khao yêu thương theo họ lên đường.
Luxia Lê Thị Thủy
Nguồn: GP Hải Phòng
- Giới Trẻ Hạt Thành phố Huế - Tĩnh Tâm Mùa Chay 2015
- Đại hội giáo lý viên thuộc Tổng giáo phận Hà Nội
- Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội: Tĩnh tâm Mùa Chay 2015 - "Thập giá - Tình yêu cứu độ"
- Giáo xứ Chợ Quán: Tĩnh tâm mùa Chay
- Giới trẻ lao động VN tại Thái Lan tìm ra sức mạnh trong sinh hoạt mùa Chay Thánh
- Một cõi riêng tư
- Khóa Linh Thao "Mùa Chay Thánh" 2015 của nhóm Linh Thao vùng Tây Bắc Đức Quốc
- Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp III: Giáo phận Mỹ Tho
- Curia Lộc Hòa 1: Dâng mình theo tiếng Xin Vâng
- Chủng sinh khóa XIII ĐCV Vinh Thanh thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn