Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi BTT. Dòng Mân Côi
Trưa ngày 13.02.2014 (tức ngày 25.12 năm Giáp Ngọ) Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nam Định tràn ngập niềm vui khi chị em Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu kéo chiếc xe chứa 130 phần ăn thịnh soạn tiến vào cổng. Các phần ăn này do những đôi bàn tay nhỏ bé của các Dì chuẩn bị cho anh chị em nhân viên, toàn thể các bệnh nhân tâm thần và một số người già cả cô đơn không nơi nương tựa cùng hai em bé bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung Tâm.
Đến thăm những người nghèo, kém may mắn và chia sẻ với những món quà nhỏ là một trong những cách thế đem niềm vui cho người khác. Chị em trong Hội Dòng đã được mừng Xuân Mới trong buổi tối hôm qua, nên các chị em cũng muốn đem chia sẻ niềm vui này đến Trung Tâm - nơi những anh chị em đang phải chịu cái nghèo cả vật chất lẫn tinh thần trong những ngày tết đến xuân về.
Xã hội phát triển, khoa học ngày càng hiện đại nhưng sự nghèo khổ chưa hết và sẽ không bao giờ hết. Đó là sự thật, là điều mà Chúa Giêsu đã cảnh báo cho các môn đệ Ngài: “Những người nghèo khó và những người đau khổ lúc nào cũng ở bên cạnh các con” (Mt 26,11) và Ngài cũng dạy chúng ta biết sống tình bác ái, yêu thương, chạnh lòng thương đến họ.
Những người nghèo cũng đặc biệt được chú ý trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại hai nước châu Á Sri Lanka và Philippine dịp tháng 01.2015. Ngài cho biết: người nghèo là trung tâm của Tin Mừng. Ngài kêu gọi chúng ta hãy phục hồi phẩm giá và quyền lợi cho họ. Vì theo Ngài “việc săn sóc người nghèo là một yếu tố nòng cốt của cuộc sống và chứng tá Kitô của chúng ta”.
Dòng Mân Côi cũng đặc biệt quan tâm đến người nghèo, các bệnh nhân và những người kém may mắn trong xã hội. Từ sáng sớm chị em vui vẻ rửa rau, nấu cơm, nấu canh, chiên đùi gà, xào thịt… và cùng nhau đẩy chiếc xe chứa 130 hộp cơm, 02 xô canh cua trên quãng đường khoảng 1km tới Trung Tâm Bảo Trợ Nam Định. Việc chuẩn bị và vận chuyển các phần ăn tới Trung Tâm đã làm chị em rất mệt và đói, nhưng những tiếng cười, giọng nói, sự phấn khởi và thân thiện của bệnh nhân: “con ăn thịt gà, con ăn thịt lợn hay con ăn canh cua, rau xào…” và “ngon quá, thơm quá…” đã làm tan biến sự mệt nhọc của chị em.
Hôm nay, Hội Dòng tới Trung Tâm muộn nên chị em cùng các nhân viên bắt tay vào việc dọn phần bàn cho bệnh nhân ăn và thăm hỏi, trò chuyện với họ trong khi họ ăn. Chính vì thế, không còn thời gian vui chơi, ca hát như những lần khác, nhưng chị Hoa Phượng - một bệnh nhân tâm thần cũng không bỏ qua việc bắt tay, đọc thơ tặng các Dì bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được các Dì tới thăm và cho ăn tết.
Chị em tạm biệt Trung Tâm ra về nhưng lòng còn vấn vương khi mấy bệnh nhân liệt chưa ăn xong. Các nhân viên phục vụ Trung Tâm nói: “Các Dì về ăn trưa kẻo 12g30 rồi, con sẽ phục vụ cho họ ăn thay Dì”, chị em mới an tâm ra về.
Để có cơ hội và điều kiện đến thăm, chia sẻ niềm vui Tết với Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nam Định hôm nay là do những lời cầu nguyện, sự chung tay giúp đỡ về tài chính của các ân nhân trong sứ mạng bác ái từ thiện của Hội Dòng. Nguyện xin Chúa Xuân sẽ chúc lành cho sự quảng đại của Quý vị để những người nghèo hèn, kém may mắn sẽ nhận được tình Chúa bao la!
BTT. Dòng Mân Côi
- Viết bởi Bài: Lê Tân & Ảnh: Văn Chiến
WGPSG -- “Theo thông lệ hằng năm của giáo hạt Xóm Mới, chúng ta có buổi họp mặt cuối năm để cùng nhau tạ ơn Chúa, chia sẻ một số tình hình của giáo hạt, gặp gỡ và chúc tuổi cho nhau” (Thư Mời)
Họp mặt
Buổi họp mặt Tất niên của giáo hạt Xóm Mới đã diễn ra vào sáng 11/2/2015 tại hội trường GX Hà Nội. Thành phần tham dự gồm có: quý cha trong 15 GX và quý cha Nhà Hưu, quý Ban TV HĐMV các GX, đại diện các hội đoàn trong hạt, đại diện các hội dòng, các cộng đoàn tu sỹ và các em dự tu ĐCV.
Mở đầu buổi họp mặt, cha hạt trưởng kiêm chính xứ Hà Nội, Đaminh Đinh Ngọc Lễ, đã giải thích thêm về bản Báo cáo Mục vụ Thường niên của giáo hạt năm 2014, mà mọi người có trên tay. Báo cáo có 3 đề mục chính là Ranh giới, Dân số và Đóng góp trong năm. Cha cho biết dân số quận Gò Vấp khoảng 600.000 người, đứng thứ 2 sau quận Bình Tân, nhưng số có Hộ khẩu chính thức chỉ chiếm khoảng 3/5; số người Công giáo chiếm gần 20% dân số quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp có hai giáo hạt: giáo hạt Gò Vấp trên 30.000 giáo dân, và giáo hạt Xóm Mới gần 60.000 giáo dân; cha cho biết số liệu thống kê so với năm vừa qua đều giảm, trừ số người qua đời. Toàn hạt có 12.206 gia đình với 57.278 người CG; 4.808 người được Rửa tội trong năm; 1.899 em được TS; 898 em XT-RL lần đầu; 609 số Hôn phối (242 là Công giáo với Tân tòng và Chuẩn khác đạo là 53); trên 5.000 người nhập cư… Tổng các khoản đóng góp về cho giáo phận là trên 3.3 tỷ (báo cáo có chia từng khoản cho từng GX).
Giải thích xong bản Báo cáo, cha Đaminh chia sẻ thêm về một số khó khăn mà các cha xứ thường gặp, cha mong quý HĐMV và hội giới biết để thông cảm và có phương hướng cộng tác chặt chẽ với các cha xứ. Sau lời chúc tết của vị đại diện, cha nói thêm một vài nét riêng của hạt XM như: “Diện tích nhỏ nhất nhưng số giáo dân đứng thứ nhì trong các hạt, người giàu thường bỏ đi nơi khác tìm điều kiện làm ăn lớn hơn, người nghèo cũng bán nhà ra vùng chung quanh để mua được 2, 3 căn; trí thức cũng chuyển đi; giá cả sinh hoạt tương đối rẻ…”
Trong tâm tình của những người con luôn nhớ ơn Mẹ Giáo Hội, ông Giuse Lê Văn Nam - Trưởng ban đại diện HĐMV giáo hạt XM - đã gởi đến cha quản hạt và quý cha lời chúc mừng năm mới, ông cũng gởi những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất tới quý tu sỹ và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ
Sau phần họp mặt ở hội trường, mọi người đã hiệp cùng đoàn đồng tế 21 cha trong Thánh lễ tạ ơn cuối năm.
Chia sẻ trong bài giảng, cha phó hạt trưởng kiêm chính xứ Lạng Sơn, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến, đã mời gọi cộng đoàn nhìn lại những hồng ân Chúa ban trong trong năm vừa qua để cùng tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa. “Cha Đaminh, giống như ông Táo, đã thay mặt chúng ta báo cáo lên Thiên Chúa tình hình của giáo hạt chúng ta trong năm vừa qua. Tin Mừng hôm nay thúc giục mọi người đi ra khỏi chính mình, như ĐGH Phanxicô đã nói, để tới những vùng ngoại biên xa xôi. Sau biến cố Truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng bà chị họ ở tận nơi xa, cả cuộc đời Mẹ là lời kinh ngợi ca Magnificat. Không có lời tạ ơn nào cao quý bằng lời tạ ơn trong Thánh lễ và không có Thánh lễ nào không là hy lễ tạ ơn. Muốn tạ ơn thì phải nhận ra được những ơn Chúa đã ban cho mình, chúng ta quy tụ nhau ở nơi đây để cùng với Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn của những người con thảo hiếu…” Cha nói.
Sau Thánh lễ, mọi người đã cùng chung vui với nhau trong bữa tiệc Tất niên nghĩa tình.
Được biết, họp mặt và Thánh lễ Tất niên đã thành truyền thống của giáo hạt Xóm Mới từ nhiều năm nay.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi J. Trần
BÀ RỊA - Hưởng ứng tinh thần phục hồi giá trị bữa ăn gia đình, thánh hóa và tạ ơn khi dùng bữa, và mong muốn thăng tiến đời sống giáo xứ cũng như đời sống tâm linh của giáo dân, Cha Giuse Đặng Cao Trí - chánh xứ Vinh Châu, Trưởng ban Mục vụ Gia Đình Giáo phận Bà Rịa - đã tổ chức “Bữa cơm Thiên đường” cho gần 700 tham dự viên, gồm trên 500 người thuộc giáo xứ nhà và gần 200 người thuộc các giáo xứ lân cận, vào chiều tối ngày 09.02.2015. Chương trình đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người nhiều dấu ấn khó phai về một đêm thật ấn tượng tại một giáo xứ xa xôi, cách TP.HCM gần 100 Km.
I. Sơ lược về giáo xứ Vinh Sơn và tấm lòng người mục tử
IMG 5773Giáo xứ Vinh Châu thuộc cụm các giáo xứ: Bình Giả, Vinh Hà, Vinh Trung, Bình Trung; tọa lạc tại thôn Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; có trên 1.300 hộ gia đình Công Giáo, khoảng 7.000 giáo dân. Đa số sống bằng nghề nông, cuộc sống tương đối ổn định, an ninh. Đặc thù của giáo xứ là toàn tòng Công Giáo và có nền tảng sống Đạo nghiêm túc từ hàng chục năm qua. Cha chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí là một linh mục trẻ, cởi mở, nhiệt thành và nhân hậu. Ngài luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống đạo đức của giáo dân; khuyến khích tinh thần học hỏi, cầu tiến, tinh thần đoàn kết hội đoàn; cử người đi học hỏi những điều hay, điều tốt đẹp ở các giáo xứ trung tâm để về phục vụ lại cho giáo dân địa phương. Tất cả đều nhằm thăng tiến đời sống tâm linh của từng con chiên trong giáo xứ Vinh Châu.
Một cha xứ có tấm lòng nhân hậu và tầm nhìn xa như thế, hẳn là một mục tử tốt lành, luôn được giáo dân quý trọng, yêu mến và chung tay với ngài trong mọi hoạt động lớn nhỏ của giáo xứ.
II. Chương trình “Bữa cơm Thiên đường”
Sau khi cử người đi tham dự “Bữa cơm Thiên đường 1” được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM trước đó 2 tuần; lắng nghe ý kiến phản hồi của các tham dự viên; tham khảo hình ảnh và bài viết trên Web chuongtrinhchuyende.com; nhận thấy được ý nghĩa và lợi ích của chương trình nên Cha chánh xứ Giuse đã quyết định mời Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia Đình TGP TP.HCM đưa “Bữa cơm Thiên đường” về tổ chức tại giáo xứ nhà. Ý tưởng mạnh mẽ và tiên phong này đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội đoàn trong giáo xứ, bà con giáo dân và êkip làm chương trình.
Thực trạng và ý nghĩa của bữa ăn gia đình
Đúng 18g00, chương trình được mở đầu với màn múa khởi động hào hứng do Chương trình Chuyên đề kết hợp với vũ đoàn Rồng Việt thực hiện. MC chuyên nghiệp Vũ Minh giới thiệu thành phần khách mời và khách tham dự. Ngay sau đó, vở kịch về thực trạng bữa ăn gia đình của vũ đoàn Rồng Việt đã khiến cho không ít người tham dự giật mình nhận ra bữa cơm gia đình mình lâu nay cũng đầy những lời nói tiêu cực, thái độ vô tình, làm Dấu cách máy móc… Vở kịch còn chuyển tải thông điệp về “Bữa cơm Thiên đường” không phải là bữa cơm sang trọng, mâm cao cổ đầy mà là một bữa cơm chan hòa tiếng cười nói và yêu thương của những người thân yêu.
Ngay sau đó, Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh đã hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện thánh hóa đầu giờ. Trong khi đó, đoàn rước từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh, gồm Sr. Maria Hồng Hà và anh chị em Chuyên đề. Tới nơi, nhóm múa cùng với cộng đoàn cầu nguyện với những cử điệu qua bài hát: “Thánh Thần, khấn xin ngự đến” thật sốt sắng và linh thánh.
Kế tiếp, Soeur Maria Hồng Quế - Đặc trách Chương trình Chuyên đề Giáo Dục – chia sẻ về giá trị bữa ăn của người Công Giáo. Với giọng nói rõ ràng, dứt khoát và những Video Clip minh họa, Soeur Maria đã làm nổi bật các thông điệp sau: Bữa cơm là điểm hội tụ của gia đình; Bữa ăn là nơi dễ dàng biểu lộ và gắn kết tình yêu; Bữa ăn là nơi giúp phát triển lòng tự tin và tài năng của các thành viên; Bữa ăn phát triển đời sống tâm linh của các thành viên trong gia đình và hãy trân trọng những gì bạn đang có bởi hạnh phúc là những điều rất đổi bình thường, và thiên đường là thực tại bình yên của cuộc sống.
Kế tiếp, Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Mục vụ Gia Đình TGP TP.HCM đã nhắn nhủ những người tham dự sự liên hệ giữa bữa ăn và Thánh lễ, ý nghĩa của việc thánh hoá bữa ăn gia đình. Với giọng nói trầm ấm và điềm đạm, Cha Luy đã chia sẻ: …Thánh lễ là tạ ơn là biểu hiện của lòng biết ơn. Việc bẻ bánh nói lên sự tự hiến của Chúa Giêsu, và người Kitô hữu cũng phải “bẻ bánh đời mình” để sinh hoa trái thực tại và thiêng liêng… Cách ăn của con người mang tính nhân bản, nói lên lòng biết ơn. Nếu ăn chỉ để no đầy bao tử, vừa ăn vừa xem ti-vi, đọc báo, lướt smartphone đều là những cách ăn không nhân bản, không thưởng thức được quà tặng của trời đất, công lao khó nhọc của người nông dân và sự hy sinh của bao người thân yêu khác… Khi tiếp nhận những hy sinh làm nên sự sống từ bao người quanh ta, chúng ta cũng phải sẵn sàng cho đi cách vô vị lợi để sự sống đó được nối dài luôn mãi… Việc thánh hoá trước và sau bữa ăn không chỉ là biểu hiện của tâm tình biết ơn mà còn mang một ý nghĩa truyền giáo trong chính gia đình người Kitô hữu…
Tiếp theo, Chương trình Chuyên đề và vũ đoàn Rồng Việt cùng thực hiện bài múa rất trẻ trung, sinh động “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh”. Cùng với điệu nhạc tươi vui ấy, hàng trăm quyển sách “Lời nguyện Thánh hóa Bữa ăn” được chuyển đến các tham dự viên, như một món quà giao lưu và mừng năm mới.
Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh đã hướng dẫn cộng đoàn sử dụng quyển sách, để có thể áp dụng cho việc thánh hóa trước và sau bữa ăn trong gia đình.
Phần “Hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình” của Anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm đã giúp các tham dự viên nhận ra rằng: việc duy trì bữa cơm gia đình đòi hỏi phải có ý thức và lòng kiên trì, hợp tác của các thành viên trong nhà; bữa cơm chung là một phương thức để xây dựng hạnh phúc gia đình, làm cho các thành viên thông hiểu, yêu thương và gắn bó với nhau hơn; Thiên Chúa luôn hiện diện và Ngài luôn nâng đỡ mọi người, chỉ cần “hãy cố gắng thêm chút nữa” và “đừng bỏ cuộc”.
Kết thúc phần I, Cha chánh xứ hướng dẫn cộng đoàn chầu Thánh Thể và ban ơn toàn xá, nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Buổi chầu Thánh Thể diễn ra sốt sắng và trang trọng.
Trải nghiệm “Bữa cơm Thiên đường”
Phần II của chương trình diễn ra tại hoa viên của nhà thờ, nơi đã dọn sẵn gần 70 bàn ăn, do Giới Hiền Mẫu phụ trách. Thầy Giuse Trần Lập hướng dẫn các tham dự viên trải nghiệm “Bữa cơm Thiên đường”, khi mọi người cùng nhau dùng bữa với tâm tình cảm tạ Chúa và yêu mến nhau. Tại mỗi bàn ăn, Thầy Giuse khuyến khích mọi người sáng tạo những cử chỉ, lời cầu nguyện tự phát hoặc làm theo hướng dẫn trong sách “Lời nguyện Thánh hóa Bữa ăn” vừa nhận được, để cùng thực tập việc tạ ơn khi dùng bữa. MC Vũ Minh đã rất khéo léo gợi ý, tạo bầu khí vui tươi trong bữa ăn qua phần chia sẻ của tham dự viên ngay tại bàn ăn. Các chia sẻ thể hiện niềm vui vì được tham gia chương trình, lòng biết ơn cha chánh xứ và êkip thực hiện chương trình, lòng quyết tâm thánh hóa trước và sau bữa ăn trong gia đình mình…
Cuối chương trình, Cha chánh xứ Giuse có đôi lời đúc kết và cảm ơn. Giáo xứ cùng với Cha nêu quyết tâm thực hiện nghiêm túc việc tạ ơn Chúa trước và sau bữa ăn trong các bữa cơm gia đình, các buổi tiệc cưới hỏi, mừng bổn mạng… Đồng thời, với tư cách là Trưởng ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Bà Rịa, Cha Giuse bày tỏ ước muốn nhân rộng chương trình này cho toàn Giáo phận, trong thời gian tới.
Lúc 21g30, chương trình kết thúc, và mọi người tạm biệt nhau ra về. Ai cũng nở nụ cười thật tươi, thật vui. Niềm vui của một đêm khó quên ở giáo xứ Vinh Châu của người đi phục vụ vì được đóng góp phần sức nhỏ bé trong chương trình mục vụ của Giáo Hội, và niềm vui của người được phục vụ vì tình huynh đệ đại đồng nồng ấm.
- Viết bởi Trần Mạnh Trác
Càng gần Tết thì những sinh hoạt cuả người Việt ở hải ngoại càng thêm nhộn nhịp, nào là lo mua bán bánh chưng, nào là lo tổ chức những hội hè tất niên và tân niên...
Riêng Gia Đình Đa Minh ở Hoa Kỳ, một hội từ thiện nhỏ trên 100 hội viên ở Garland TX mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu nhân lễ Tạ ơn vừa qua, cũng không bỏ qua thông lệ ăn Tết đó, nhưng...thay vì tụ tập để vui hưởng cảnh xuân về, họ đã rủ nhau đến nhà dòng Đa Minh ở Garland để 'đọc kinh cầu nguyện' và 'nhỏ vài giọt lệ' cho những niềm đau cuả những 'phận đời bất hạnh' ở quê nhà.
//www.flickr.com/photos/50946152@N02/sets/72157650330538357/show"> Xem hình ảnh Tất Niên
Những hình ảnh từ Việt Nam đã gây xúc động không nhỏ cho khoảng 50 thành viên có mặt, từ những em nhỏ dưới 7 tuổi cho tới những bô lão trên 80. Một vài thành viên người Mỹ mới gia nhập cũng tỏ ra bị 'sốc' trước những 'sự thật phũ phàng' cuả những tình cảnh một người vợ bất toại bị chồng bỏ rơi, những bà lão 'sức tàn hơi kiệt' bị xã hội đào thải bỏ rơi trước cổng nhà dòng, hay những người 'dân tộc' mắc bệnh phong cùi mong tìm được một cái mền hay cái áo cũ để chịu đựng cái lạnh thấu xương cuả miền Tây Nguyên.
//www.flickr.com/photos/50946152@N02/sets/72157650335543870/show"> Xem hình ảnh Mục Vụ tại VN
Tại sao lại có những cảnh khổ như thế ở trên cõi đời này? hay nói như em Glyzelle Iris Palomar đã hỏi Đức Giáo Hoàng trong cuộc tông du Phi Luật Tân vừa qua: “Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari?” ("Taị sao Chuá lại để xảy ra như vậy?")
Đức Thánh Cha đã không có câu trả lời, "không ai có thể trả lời được," Ngài nói.
"Chỉ khi nào mà một con tim không thể tìm được câu trả lời và bắt đầu khóc, thì lúc đó chúng ta mới có thể thấu hiểu được," Ngài nói tiếp.
Và như vậy, ngày 7 tháng 2 vừa qua tại Garland đã có nhiều người trong 'Gia Đình Đa Minh' nhỏ lệ để san sẻ 'tình người nồng ấm' cho những 'mảnh đời neo đơn', và để thông công với những khó nhọc mà các Sơ dòng Đa Minh Tam Hiệp đang tận lực phục vụ cho 'hiện thân đau khổ cuả chuá Kitô' nơi quê nhà xa xôi.
...
Đã có 3 lá thư cám ơn từ VN gửi sang, chúng tôi xin ghi lại một lá thư từ viện dưỡng lão như sau (với chút sửa đổi để tránh đề cập đến các vấn đề tế nhị):
Kính thưa ban điều hành và qúi thành viên trong gia đình Daminh Dallas,
Trước hết con xin kính chúc ban điều hành và qúi thành viên gia đình Daminh Dallas hưởng một năm mới dồi dào sức khoẻ và muôn phúc lành cuà Chuá.
Tiếp đến, con xin thay mặt cho các Sơ và các bà già neo đơn nghèo khổ bệnh tật, tâm thần tại viện dưỡng lão Tình Thưong Suối Tiên kính gửi đến Quí Vị lời cám ơn chân thành. Với một trái tim đầy tình Chuá tình Người, quí vị đã dành tình thương đặc biệt cho những mảnh đời bất hạnh nơi quê mẹ Việt Nam, cụ thể là những người già neo đơn, nghèo đang nương thân dưới mài ấm Tình Thương Suói Tiên Cây Gáo. Qua Sơ Therese Minh Châu, con đã nhận được một số tiền qúa lớn Quí Gia đình đã dành cho là xxxxUSD (ghi chú, mỗi hội viên chỉ đóng góp có 5 đô một tháng, cho nên số tiền chia cho viện dưỡng lão thực sự không là bao nhiêu). Chúng con vô cùng cảm kích trước tình thương cuả quí vị. Sự giúp đỡ cuả quí vị trong gia đình Daminh là một sự trợ lực rất lớn cho chúng con trong sứ vụ đối với những người nghèo và cũng là một niềm an ủi vô cùng cao quí cho những người nghèo, già yếu bệnh tật trong viện dưỡng lão cuả chúng con.
Kính thưa quí vị,
Viện dưỡng lão cuả chúng con hiện nay có 85 bà, trong số có 20 bà bại liệt và đã có 88 bà về nhà cha. Tất cả họ là những người bán vé số, hành khất hay làm thuê. Phần lớn họ đến với chúng con không một đồng tiền dính túi. Cuộc đời họ lang thang đây đó đến lực sức tàn, lúc kiệt không nơi nương tựa mới tìm đến với chúng con. Có khi bị bỏ trước cổng viện dưỡng lão, còn da bọc xương, hay từ những bệnh viện không người thân săn sóc mà đã tới giai đoạn cuối, (bỏ một đọan tế nhị). Hầu hết họ là những người không chồng con, hay có chồng mà chồng con chết không một người thân, không nơi nương tựa. Chúng con cũng đón nhận cả những người không tôn giáo hay tôn giáo bạn. Nhưng khi họ ở với chúng con, thấy chúng con yêu thương họ, tận tâm lo cho họ lúc sống lúc chết, nên họ xin trở lại với Chuá. Chúng con đã chứng kiến họ chết rất bình an, thanh thản. Chúng con đã xây được 180 cái kim tĩnh và đã có 88 bà an nghỉ tại nghĩa điạ riêng cuả viện dưỡng lão.
Kính thưa quí vị,
Công việc cuả chúng con tuy có phức tạp và khá bận rộn, nhưng chúng con cảm thất rất hạnh phúc được phục vụ những người nghèo Chuá gửi đến. Chúng con nhận thấy viện dưỡng lão cuả chúng con là một môi trường truyền giáo hữu hiệu và chắc chắn, nên chúng con cũng vui vì được cộng tác với Chuá để cứu các linh hồn.
Chúng con rất mong một ngày nào đó chúng con được hân hạnh tiếp quí vị tại viện dưỡng lão khi quí vị có dịp về thăm quê hương. Nguyện xin Chuá trả công ơn quí vị thay chúng con. Chúng con hằng cầu nguyện cho quí vị mỗi ngày bốn lần trong các giờ kinh nguyện chung. Chúng con cũng tha thiết xin quí vị thương cầu nguyện cho chúng con là những nữ tu sống xứng đáng để phục vụ những chi thể đau khổ cuả Đức Kitô chịu đóng đanh. Chúng con vô vàn biết ơn quí vị. Kính chào quí vị,
Thay mặt viện dưỡng lão,
Nữ tu Isabelle Kim Hường
Giám đốc.
Mọi thù từ liên lạc với Gia Đình Đa Minh ở Hoa Kỳ, xin gưỉ thẳng về nhà dòng Đa Minh ở Garland như sau:
Sr. Teresa Nguyen Minh Chau, OP.
Dominican Sisters
2934 Landershire Ln.
Garland, TX 75044.
DT: 972-530-5068
- Viết bởi Jos. Vĩnh SA
Hằng năm cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, thì các thiện nguyện viên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc lại tấp nập rủ nhau đến trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân vùng Pooraka trong thành phố Adelaide, thủ phủ của tiểu bang South Australia tham gia gói bánh chưng đón Tết, mừng Xuân và sản xuất ra thị trường cho bà con Đồng Hương mua về cúng giỗ Tổ Tiên trong ba ngày Tết và cũng là dịp để Cộng Đồng gây quỹ trùng tu và xây dựng trung tâm.
Năm nay Cộng Đồng khởi sự gói bánh Chưng từ ngày 07 tháng Hai năm 2015.
Sáng thứ Bảy vừa qua, CĐ đã khai trương gói Bánh Chưng, được Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm CĐ đến cầu nguyện, chúc lành và cổ võ tinh thần qúi bà con thiện nguyện viên.
Hàng ngày, có khoảng trên dưới bảy, tám chục thiện nguyện viên tham gia gói bánh chưng, đến trung tâm từ lúc 4 giờ 30 sáng.
Số đông quí cụ không biết lái xe, đã được Ban Chấp Hành các họ đạo và các tài xế tình nguyện chở đến gói bánh chưng cho đến trưa mới về nhà, và đến chiều tối, sau giờ làm việc cũng có vài chục thanh niên tới tham gia vớt bánh từ lò nấu ra, rửa sạch, rồi xếp lên giàn ép cho tới khuya mới tan hàng. Mọi người tham gia đều thích thú, nói giỡn, cười đùa, rất vui vẻ và rôm rả.
Cộng Đồng tổ chức gói Bánh Chưng đón Xuân, nhằm những mục đích, chính là:
-Để qúi bô lão có dịp hàn huyên tâm sự, khi đón Tết nhớ quê
-Để bảo tồn Văn Hóa, tập quán phong tục Việt Nam.
-Thứ đến là gây quĩ xây cất và trùng tu trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, một trung tâm sinh hoạt lớn của Cộng Đồng.
Bánh chưng Việt Hương đã được đồng hương Việt Nam tại Adelaide Nam Úc mến mộ trên 30 năm qua và rất nổi tiếng tại Nam Úc.
Nam Úc lừng danh rượu vang đỏ
Việt Hương nổi tiếng bánh chưng xanh
Mỗi năm Cộng Đồng thu hoạch lãi xuất được vài chục ngàn dollars. Có năm CĐ đã kiếm được trên 50,000 dollars, chỉ trong vòng 8 ngày, sau khi đã trừ các chi phí.
Lãi xuất gói bánh chưng là do một phần hỗ trợ của một số Mạnh Thường Quân tặng thực phẩm và sự hy sinh công sức của đa số các bô lão và bà con trong Cộng Đồng, với chủ trương: “Lấy công làm lời”. Qua nhiều năm kinh nghiệm trong công tác gói bánh. Hiện nay Nam Úc có kỹ thuật gói bánh chưng khá thuần nhuyễn, theo kiểu sản xuất giây chuyền dựa theo phương pháp Taylor. Từ công tác: vo gạo, luộc lá, lau lá, đặt lá trong khuôn, đổ gạo vào khuôn, đặt nhân thịt đậu, gói và luộc, ép bánh, làm thẩm mỹ bánh, dán nhãn, rồi chuyển ra thị trường đều được chuyền tay nhau theo thứ tự giây chuyền. Các cụ ông, cụ bà, đều am tường các công việc theo thứ tự luân chuyển.
Các nhân viên gói bánh đều tỏ ra vui vẻ: Vừa làm, vừa chuyện trò, đủ thứ chuyện từ trong nước ra đến hải ngoại, với bầu không khí tưng bừng của buổi lễ hội Tết.
CĐ có 2 giàn ép bánh chưng tự động, đã được các chuyên viên của Cộng Đồng thiết kế và cải tiến, ép bằng kích thủy điều (hydraulic), có thể ép một lần lên đến 600 bánh, mỗi buổi tối. Bánh Chưng được xếp trên giàn ép. Ép qua một đêm cho đúng khuôn tấc. Sau đó bánh được lấy ra lau chùi sạch sẽ, trang trí rồi dán nhãn hiệu, chuyển ra thị trường.
Nhãn hiệu được vẽ kiểu Logo đặc trưng của CĐ và in bằng plastic polymer màu, không thấm nước.
Tiểu ban phân phối bánh chưng làm việc rất bận rộn, luôn miệng trả lời những cú điện thoại đặt bánh và giao bánh.
Mỗi năm, chỉ đến khoảng 28 Tết là bánh chưng đã bán hết trên thị trường. Do đó khi vừa sản xuất ra lò là các đồng hương đã mau mắn gọi điện thoại đến đặt hàng (order), sợ chậm trễ sẽ không còn bánh để cúng Tổ Tiên và ăn Tết.
Bánh chưng Việt Hương nổi tiếng tại thành phố Adelaide thủ phủ của tiểu bang Nam Úc từ vài chục năm qua.
Ước tính với số lượng khoảng 5,000 bánh chưng phục vụ cho 20,000 đồng hương người Việt đang định cư tại tiểu bang Nam Úc.
Cứ đến khoảng 28 Tết là bánh chưng Việt hương đã tiêu thụ hết.Có nhu cầu cần thêm nhiều bánh phục vụ bà con đồng hương. Nhưng cũng phải để cho các Thiện Nguyện Viên gói bánh, có sự nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết, nên ban sản xuất Bánh Chưng Việt Hương của CĐ quyết định chỉ sản xuất mỗi năm theo mức tiêu chuẩn cố định, số lượng bánh là dưới 5,000, chỉ để mục đích nhằm vui Xuân và bảo tồn phong tục tập quán, bảo đảm uy tín và phẩm chất, không màng đến lợi nhuận cao. Vì thế số lượng bánh chưng sản xuất, luôn giữ ở mức cố định không thay đổi hang chục năm nay.
Một vị khách khác tiểu bang, trước đây tới thăm quan Cộng Đồng đã tặng 4 câu thơ:
Bánh chưng Việt Hương thơm ngon béo bổ
Không ăn thì tủi hổ lắm thay
Ăn vào sức khoẻ tăng ngay
Khang an trường thọ, suốt ngày vui tươi
Được biết CĐCGVN-Nam Úc đang có dự án phát triển và trùng tu trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Pooraka với kinh phí dự trù trên 3 triệu Úc Kim.
Dự án đang được duyệt xét và trông chờ vào sự đóng góp tài chánh của các tín hữu và nguồn thu từ các dịch vụ gây qũi của CĐ như: Gian hàng bán rau hàng tuần, dịch vụ gói Bánh Chưng đón Tết hàng năm, cũng thu được một nguồn lợi nhuận đáng kể.
Năm nay dịch vụ gói bánh chưng cũng mất đi một vài khuôn mặt các cụ quen thuộc. Điểm lại thấy vắng bóng một số vị tiền bối, lão làng trong nghề gói bánh chưng. Một số đã quá vãng hoặc một số đau yếu không thể đến tham gia, không hẹn ngày trở lại gói bánh chưng nữa
Năm ngoái đã có một vị ra đi ngay vào lúc buổi trưa, ngày cuối cùng gói bánh vừa chấm dứt, Tầt cả các thiện nguyện viện gói bánh chưng, kể cả ông vừa ăn cơm trưa xong, thì ông lên văn phòng Cộng Đồng đã ngất xỉu tại đó rồi ra đi một cách đột ngột
Nhân dịp Tết đến, Xuân về.. Cộng Đồng xin thắp nén nhang cầu nguyện và tưởng nhớ đến các vị này..
- Viết bởi Bài & Ảnh: Martinô Lê Hoàng Vũ
WGPSG -- Tối Chúa nhật 8.2.2015, tức 20 tháng Chạp âm lịch, thiếu nhi giáo xứ Phú Bình đã có một chương trình văn nghệ Mừng Xuân Ất Mùi ngay trước tiền đình nhà thờ.
Mọi năm, giáo xứ tổ chức hội chợ trò chơi và ẩm thực cho thiếu nhi, năm nay thiếu nhi có một chương trình văn nghệ mừng Xuân thật vui tươi nhộn nhịp, qua những ca khúc mùa Xuân rộn ràng do các anh chị Huynh trưởng và các em thiếu nhi trình diễn.
Sau phần múa Lân chào mừng mọi người, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Niệm khai mạc đêm văn nghệ bằng những lời cầu chúc cho các em thiếu nhi được lớn lên trong ân sủng và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Mùa Xuần về, đối với các em thiếu nhi, đó là những ngày vui nhất. Chúng ta được mặc áo quần mới, được đi chơi chỗ này chỗ kia, đi chúc Tết ông bà cha mẹ, nhưng vui nhất vẫn là các em được tiền lì xì.
Trong chương trình văn nghệ, bên cạnh những ca khúc mùa Xuân, còn có vở kịch ngắn dạy các em sống nhân bản và sống đức tin. Sau đó, các anh chị Huynh trưởng phát bánh cho các em.
Xin Chúa ban muôn ơn phúc cho các em thiếu nhi trước thềm năm mới Ất Mùi, để các em luôn sống tươi vui, thánh thiện và truyền tải Niềm Vui Tin Mừng đến cho người lớn chúng ta.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Thế Hiển
WGPSG -- Vào lúc 8g, trước Thánh lễ nhì Chúa nhật 08/02/2015, ban Caritas giáo xứ Thánh Phaolô 3 đã tổ chức lễ trao học bổng cho 09 em học sinh nghèo, hiếu học. Tham dự có cha chánh xứ, bà Phó ban Liên kết Caritas hạt Tân Định, ông Giuse Bùi Văn Sơn, ông Antôn Nguyễn Văn Sự - Gx. Bùi Phát, và cộng đoàn giáo xứ.
Trong lời giới thiệu các em lên cha xứ, ông trưởng ban Caritas giáo xứ Phaolô 3 nói: Được sự đồng thuận của cha chánh xứ, ban Caritas tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 3 cũng là lần cuối của niên khóa 2014-2015. Mỗi em sẽ được nhận 01 suất học bổng và quà Tết do quý ân nhân tài trợ.
Ông nói tiếp: Chúng tôi xin tỏ lòng tri ân đến quý ban Caritas giáo phận, quý ban Caritas giáo hạt Tân Định và quý ân nhân. Nhờ sự đồng hành quý báu của quý vị mà công tác bác ái được tiếp tục thực hiện. Chúng tôi cũng mong mỏi có thêm nhiều vị ân nhân nữa.
Trước khi trao học bổng cho các em, cha chánh xứ chia sẻ: Các con được giúp đỡ học bổng để có thêm điều kiện trau dồi văn hóa, nâng cao về tri thức. Nhưng song song đó, các con hãy nhớ nâng cao đức tin bằng việc học giáo lý và cầu nguyện.
Tiếp theo, quý ân nhân trao quà Tết cho các em. Phần kết thúc, các em được chụp hình lưu niệm với cha xứ, ban Tổ chức và quý ân nhân.
Được biết, các hoạt động bác ái của ban Caritas giáo xứ Phaolô 3 như sau: tặng gạo mỗi tháng cho 11 người già yếu neo đơn. Thăm và tặng quà cho các bệnh nhân, không phân biệt lương giáo trong xứ. Ngoài ra, còn tham gia các việc làm bác ái của Giáo phận.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài: Nhã Uyên & Ảnh: Môn Định
WGPSG -- “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12)
Lời ca của Thánh Vịnh đã nói lên tâm tình của cộng đoàn giáo hạt Hóc Môn trong ngày tĩnh tâm và Thánh lễ Tạ ơn Tất niên tại nhà thờ Bùi Môn.
Đúng 10g00 ngày 06/02/2015, hơn 400 đại biểu, đại diện các cộng đoàn dòng tu, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và các đoàn thể, đã nối bước theo Thánh giá nến cao, cùng quý cha trong giáo hạt tiến vào thánh đường dâng Thánh lễ Tạ ơn cuối năm.
Được biết trước đó, từ 08g00, quý cha của 19 giáo xứ trong hạt Hóc Môn đã họp tĩnh tâm tháng 2/2015, đồng thời quý chức giáo hạt đã được cha hạt phó Giuse Nguyễn Thanh Hiền - chánh xứ Nam Hưng - chia sẻ về chủ đề Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ Tạ ơn, cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng đã dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và các hội đoàn Công giáo Tiến hành đã cộng tác tích cực và mật thiết trong hoạt động của giáo hạt, cũng như của các giáo xứ trong suốt một năm qua. Đồng thời, xin Chúa tiếp tục xuống ơn, để mọi người ngày thêm nhiệt thành tông đồ và mang lại nhiều hoa quả thiêng liêng trong năm mới sắp tới.
Tiếp theo phần Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Thành Tài, SDB đã chia sẻ với cộng đoàn:
Thánh lễ hôm nay quy tụ chúng ta trong ngôi thánh đường này để cùng tạ ơn Thiên Chúa. Trong muôn vàn hồng ân được Chuá ban tặng, thì việc chúng ta được trở nên con cái của Ngài là hồng ân lớn lao nhất. Tất cả chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria vì Mẹ đã luôn Ttạ ơn Thiên Chúa, và lời tạ ơn của Mẹ kéo dài trong suốt cuộc đời của Mẹ, được thể hiện rõ vào chiều thứ Sáu năm xưa dâng con trên bàn thánh thập giá. Lời tạ ơn mà Thiên Chúa đang chờ đợi là lời tạ ơn được kéo dài trong cuộc sống yêu thương.
Con người hôm nay lạnh lùng, vô cảm, không đến với nhau bằng tình thương mà ngược lại, dành cho nhau những đố kỵ, thù hận và mục đích bất chính, tất cả những điều đó đã đẩy con người xa nhau. Làm sao xoá bỏ những điều tồi tệ đang hiện hữu xung quanh chúng ta? Bằng cách yêu thương trao ban và hy sinh, nếu có trao ban, nếu có hy sinh thì thế giới này sẽ giảm bớt sự vô cảm lạnh lùng rất nhiều. Nếu mỗi người Kitô hữu được kêu gọi sống với nhau bằng cả tấm lòng, dám tan chảy ra và hy sinh vì nhau thì ước mong của HĐGMVN sẽ trở thành hiện thực. Càng sống yêu thương, càng sống trao ban ta càng sống Tân Phúc Âm hóa bằng một cuộc sống cụ thể chứ không mơ hồ vu vơ. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày để trở nên hình ảnh Đức Kitô mang yêu thương, bình an đến cho thế gian được ấm êm thuận hoà.
Cùng với tâm tình cảm tạ, cộng đoàn phụng vụ đã hòa chung với đại diện các giáo xứ, dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành và những ước nguyện trong năm mới.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn hạt Hóc Môn đã tham dự buổi sinh hoạt giao lưu tất niên tại hội trường Hồng Ân giáo xứ Bùi Môn. Trong buổi giao lưu này, nhân dịp Xuân Ất Mùi sắp tới, đại diện chính quyền thành phố, huyện Hóc Môn, quận 12 và địa phương đã đến chúc mừng cha hạt trưởng, quý cha cũng như toàn thể cộng đoàn giáo dân hạt Hóc Môn.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Phạm Huy Thông
Sáng 9-2-2015 tức 21 tháng Chạp, 14 người chúng tôi trong Tông đoàn Gioan Phaolô 2 và Câu lạc bộ FX Nguyễn Văn Thuận do cha Giuse Đỗ Đình Tư, Chủ tịch của Tông đoàn làm trưởng đoàn, rời Hà Nội đi về Châu Sơn, Ninh Bình để chúc Tết Đức TGM Giuse nhân Tết cổ truyền của dân tộc. Đến nơi, chúng tôi đã thấy nhiều xe đậu trước sân đan viện. Đức TGM Giuse đang tiếp khách.
Vì biết thời gian của Ngài hạn hẹp bởi có nhiều đoàn chờ đợi nên đoàn nào cũng chỉ ngồi mươi phút là chào Đức Tổng để ra về trong lưu luyến vì thâm tâm ở mãi từ xa đến, họ muốn nán lại lâu hơn để được thăm hỏi Ngài, trò chuyện với Ngài và nghe Ngài trao đổi chuyện đạo, chuyện đời. Thấy chúng tôi ngấp nghé trước cửa, Ngài ra tận cửa bắt tay chào gọi từng tên mọi người rất thân mật, rồi hỏi thăm sức khỏe của cả những người thân của chúng tôi, chứng tỏ trí nhớ của Ngài rất tốt. Ngài mời chúng tôi vào phòng khách. Anh Giuse Lại Thế Khang, Phó Chủ tịch Tông đoàn, thay mặt Tông đoàn trình bày vắn tắt những công việc của Tông đoàn đã làm được trong thời gian vừa qua và hướng hoạt động trong thời gian tới. Tiếp đó, cha Giuse bổ sung các kết quả chính của Tông đoàn về nhiệm vụ truyền giáo. Anh Quân ở Câu lạc bộ FX Nguyễn Văn Thuận cũng thưa với Đức Tổng Giuse về tình hình hoạt động của Câu lạc bộ.
Nói chuyện với chúng tôi, Đức Tổng cảm ơn đoàn đã đến thăm Ngài theo truyền thống dân tộc. Ngài cho rằng, từ hội Doanh Trí Công Giáo chuyển sang Tông đoàn Gioan Phaolô 2 là một bước thăng tiến rõ ràng về tổ chức cũng như đường hướng hoạt động. Cố Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 để lại cả kho tàng học thuyết về xã hội, về gia đình mà nếu đào sâu sẽ giúp thăng tiến cho từng thành viên của Tông đoàn cũng như giúp ích cho xã hội và Giáo Hội. Đức Thánh Giáo hoàng có một câu tuyên ngôn cho mình và cho cả Giáo Hội là “ Đừng sợ”. Nỗi sợ làm con người không dám hành động, không dám dấn thân. Nếu không sợ hãi, con người có thể làm được nhiều điều kỳ diệu cho bản thân và đồng loại. Câu lạc bộ FX Nguyễn Văn Thuận cũng thế, nếu theo tấm gương của Đức Cố Hồng Y, theo những chỉ dẫn trong cuốn “Đường Hy vọng”, theo những trình bày của cuốn “Học thuyết xã hội Công Giáo” mà Ngài đã có công sưu tập và biên soạn sẽ rất có ích cho nhiều người. Dù câu chuyện còn đang dang dở, song Ngài bảo chúng tôi hãy đi xem vườn hoa và hang đá Fatima, rồi đến bữa ăn trưa sẽ tiếp tục trao đổi vì còn có đoàn khách đã đợi từ lâu.
Các đoàn giáo dân ở các xứ Tân Độ, Thượng Thụy rồi các linh mục ở Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng ở Phát Diệm cũng chờ đợi ở trước cửa rồi. Chúng tôi ra vườn hoa, bữa nay cũng đang hoàn thiện nhưng cũng khá đẹp với hệ thống vòi tưới nước tự động. Hồ nước đã làm xong. Hang đá Fatima nước chảy khá mạnh như thác từ trên đỉnh tuôn xuống trắng xóa. Một quảng trường phía trước đang được san lấp với rất nhiều tảng đá hình thù kỳ dị được khai thác tại chỗ đang được xếp ở xung quanh. Công trình đang cố gắng hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm biến cố Fatima vào năm 2017.
Chúng tôi cũng được một linh mục trong đan viện dẫn vào thăm cha Bề trên Savio tại phòng riêng. Ngài không được khỏe ít ngày nay. Cha Giuse thay mặt đoàn hỏi thăm và chúc Ngài mau chóng bình phục. Ngài cảm động lắm và nói rằng, ở đan viện trước đây có một pho tượng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 to lớn như người thật, rất đẹp, giá mà còn đến hôm nay tặng cho Tông đoàn thì rất có ý nghĩa nhưng khi Đức Cố Giáo hoàng được phong thánh, không hiểu ai mang đi mất.
Lương y Phạm Cao Sơn mang theo 2 bao tải thuốc vào biếu đan viện. Đức Tổng Giuse khen thuốc của lương y hay nhất là thuốc chữa bệnh gút được bệnh nhân tín nhiệm lắm. Ngài gọi một thày trong đan viện ra nghe lương y hướng dẫn cách dùng thuốc và cấp thuốc cho bệnh nhân.
Đến giờ ăn trưa, Đức Tổng Giuse cầm chuông đi lắc mấy hồi vì số anh em còn tản mát quanh đan viện. Ngài mời chúng tôi ngồi đồng bàn với Ngài. Ngài nâng chén rượu bách nhật mời chúc từng người. Tôi hỏi thăm sức khỏe của Ngài. Ngài bảo bây giờ chỉ còn chút khó ngủ thôi, hiện đang dùng cây thuốc từ hải ngoại gửi về và cũng có chuyển biến tốt. Ngài một lần nữa chia buồn cùng lương y Phạm Cao Sơn vì lúc cụ thân sinh ra ông mất, Ngài không thể về Thái Bình chia buồn được nhưng cho rằng Cụ ra đi như thế là nhẹ nhàng và nhất là được ơn Chúa khi 2 Cụ đã trở thành Kitô hữu tròn 8 tháng. Bản thân Ngài đã về nhà lương y Sơn 2 lần. Đây là chuyện hiếm. Tôi nói rằng, chúng tôi cũng đã từng quen biết Ngài từ lâu mà chưa có được vinh dự ấy. Ngài lấy cơm cho từng người chúng tôi thân mật như người cha lấy cơm cho con cái trong bữa ăn như có ý bù lại. Tôi hỏi Ngài, Ngài có cuốn sách “Tân Phúc âm hóa với Đức Phanxicô” mới thấy giới thiệu trên VietCatholic, chúng con muốn xin một cuốn. Ngài bảo, sẽ cho mỗi người 1 cuốn và gọi từng người để hỏi tên thánh để Ngài ký tặng. Tôi cũng xin Ngài những bài chia sẻ Lời Chúa hàng tuần để đăng báo. Ngài vui vẻ chấp thuận. Tôi cũng hỏi Ngài, có mấy cán bộ ở Hà Nội quen Ngài muốn đến thăm Ngài sau Tết. Ngài cảm ơn và bảo, mùa Chay năm nay kín lịch rồi. Khi nào có thì giờ, Ngài báo sau.
Chúng tôi trở về Hà Nội và rất vui vì một chuyến đi đầy ý nghĩa. Trước đó, trong ngày 8-2-2015, chúng tôi đã có buổi sinh hoạt đầu tháng rất sốt sắng. Cha Giuse đã gửi lá thư đầy tâm huyết đến các thành viên của Tông đoàn với những mục tiêu rất cụ thể trong năm mới 2015. Bữa cơm tất niên của chúng tôi diễn ra thật vui vẻ xen lẫn các tiết mục văn nghệ góp vui của ca đoàn Maria Goretti.
- Viết bởi Trương Trí
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”: Tuổi 70 xưa nay là hiếm. Vì vậy Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam có thông lệ là hằng năm tổ chức lễ Xức Dầu và Mừng Thọ các cụ cao niên vào dịp Tết Nguyên Đán.
Tuy nhiên, những năm trở lại đây, số cụ được mừng thọ quá đông nên Giáo xứ đã qui định lại chỉ mừng thọ từ 75 tuổi trở lên. Vậy mà năm nay số cụ được mừng thọ cũng lên đến 254 người, trong đó có 45 nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Huế.
Sáng hôm nay 8/2/2015, Giáo xứ long trọng tổ chức Thánh lễ xức Dầu và mừng thọ cho 254 cụ già trong giáo xứ. Thông thường Thánh lễ Chúa Nhật bắt đầu lúc 5giờ30, nhưng để bảo đảm sức khỏe cho các cụ vì thời tiết giá rét nên Thánh lễ bắt đầu lúc 6giờ. Trong số 254 cụ thì có 27 cụ thượng thọ trên 90 tuổi được cài hoa Hồng đỏ trên ngực, 135 cụ trên 80 tuổi được cài hoa Hồng vàng, các cụ dưới 80 tuổi thì cài hoa màu hồng. Cụ cao tuổi nhất là 97 tuổi.
Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Quản xứ Chính tòa chia sẻ: tất cả mọi người trên trần gian này đều phải trải qua đau khổ, có nhiều người vì quá tuyệt vọng nên có lúc đã nghĩ đến cái chết.
Ngài nêu lên trường hợp ông Gióp trong Cựu ước: ông Gióp là một người công chính, hết lòng thờ phượng Chúa. Vậy mà cuộc đời ông trải qua nhiều đau thương, nhà cửa tan nát, con cái thì chết, vợ con nguyền rủa. Bản thân ông bị lỡ loét cả người, giòi bọ rúc rĩa. Người đời nguyền rủa và cho rằng ông bị Thiên Chúa quỡ phạt.
Trong Tân ước thì có một đám người bệnh tật nan y, họ thất vọng và chán nãn vì phải sống trong cảnh tối tăm, họ hằng mong ước sẽ được ai đó chữa lành bệnh tật, nhưng không ai có đủ khả năng.
Ông Gióp vẫn luôn hướng tâm hồn mình đến với Chúa, luôn trung thành với Đức Tin. Những người bệnh tật thì luôn tin tưởng rằng chỉ có Thiên Chúa mới có uy quyền để cho họ lành được bệnh.
Ông Gióp đã được Chúa nhậm lời, vì Chúa thử thách Đức Tin của ông, và cũng để làm gương sáng cho mọi người. Chúa đã cho ông của cải dư đầy hơn trước. Đám người bệnh tật thì được chính Chúa Giêsu ra tay chữa lành bệnh tật.
Những sự kiện trên đây cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của Đức Tin. Trong những lúc đau khổ bệnh tật mà sinh ra chán nãn, mất lòng tin vào Chúa thì sự đau khổ đó vẫn còn đeo bám mãi. Còn những ai vẫn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa thì Chúa sẽ nâng đỡ.
Năm mới mở ra một lo toan mới, chúng ta phải kiên trung với Đức Tin để được Thiên Chúa ban ơn vượt qua mọi gian nan thử thách.
Lễ Mừng Thọ và Xức Dầu để làm vơi đi những ưu tư, buồn phiền, bệnh tật của tuổi già. Chúng ta kính trọng và yêu thương các cụ, vì các cụ là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Lúc còn trẻ các cụ đã dày công vun đắp xây dựng Giáo xứ ngày càng vững mạnh, lúc tuổi già các cụ dâng lời cầu nguyên cho Giáo xứ và cho mỗi một người chúng ta.
Giáo xứ cũng xin tri ân các nữ tu Dòng Mến Thánh giá, là những người đã cộng tác với Giáo xứ trong công việc mục vụ.
Cha Quản xứ và 2 Cha Phó cùng xức dầu cho các cụ hiện diện trong Thánh lễ với một lòng quý trọng.
Kết thúc Thánh lễ, Giáo xứ đã trao tặng cho các cụ mỗi người 1 phần quà mừng tuổi. Tổng số kinh phí đã là 26 triệu đồng.
- Các sự kiện nổi bật của Giáo xứ Việt Nam Paris trong năm 2014
- Giáo hạt Gò Vấp: Thánh lễ tạ ơn cuối năm
- Linh mục đoàn Sài Gòn chúc tết ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc và ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
- Hội Tết Về Nguồn 2015 tại Orlando, Florida
- Người Việt tị nạn nổi bật qua các hoạt động thiện nguyện
- Gia đình I-nhã Tây Bắc Đức họp mặt mừng Xuân 2015
- Trân trọng giới thiệu Tuyển tập ''Hôn Nhân và Gia Đình'' do Liên Đoàn CGVNHK phát hành
- Đại Hội Giáo Lý Kỳ XII TGP Sydney
- Những niềm vui mùa xuân
- Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long dâng lễ kỷ niệm Ngân khánh 25 năm hồng ân linh mục.