Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Maria Vũ Loan
Ngày 19/12/2014, Ông già Noel của nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã xuống vùng Sóc Trăng để thăm và tặng quà tại họ đạo Rạch Tráng ở trên Cù Lao Dung và gặp gỡ người khiếm thị, người làm hành tím tại giáo xứ Ngan Rô, thuộc giáo phận Cần Thơ.
Sáng sớm, đoàn công tác gồm sáu người hớn hở lên đường vì đây là lần đầu tiên nhóm đến tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh có nhiều chùa hơn là nhà thờ. Chúng tôi vượt qua quãng đường 230 km khá dễ dàng vì đường tốt, ít xe đi và quang cảnh đẹp.
Giáo xứ Rạch Tráng
Qua phà Đại Ngãi, chúng tôi phải đi thêm 32 km nữa mới đến nơi gửi xe, sau đó đi xe ôm qua khu vực dân cư mới vào được nhà thờ. Họ đạo Rạch Tráng nằm trên phần đất cù lao, gọi là Cù Lao Dung (phần đất “vun” lên giữa hai cửa biển Trần Đề và Định An - được tạo thành bởi hai nhánh của sông Hậu Giang khi đổ ra biển - người miền Nam đọc trại là cù lao “dzung”, lâu ngày trở thành tên gọi hành chánh). Trước đây, trên cù lao này người dân nghèo nhất tỉnh Sóc Trăng, nay có phần đỡ hơn. Nhà thờ ở giữa những vườn mía, đường đất nhỏ bao quanh, nhà dân ở rải rác...Nhìn chung, nơi đây quang cảnh khá đẹp của miền thôn quê sông nước.
Cha chánh xứ Mattheu Nguyễn Văn Cảnh đón tiếp vui vẻ nhưng chúng tôi không có thời gian uống trà với cha. Trước khi phát quà Noel cho hơn 100 em thiếu nhi và 70 phần quà cho người già, chúng tôi đi thăm một số gia đình nghèo dọc trên những con đường đất nhỏ quanh co cách nhà thờ một, hai cây số; nếu không cứng tay lái thì “lăn” xuống mương dễ dàng. Cây cối ở vùng này làm cho người ở thành thị đến đây cảm thấy thú vị vì đường đi không có rác, cây mọc xanh um, gió thổi mát nhẹ. Có đi thăm từng nhà thì hiểu được phần nào đời sống người dân ở đây: 10% khá giả, 30% làm mướn hoặc trồng mía và hoa màu, 30% lên thành phố làm việc và 30% buôn bán lẻ tẻ và già yếu. Nếu “đầu tư” 7 triệu đồng để trồng một công mía thì sau một năm chỉ thu được 10 triệu đến 12 triệu, tức là lợi nhuận chỉ 3 – 5 triệu đồng; còn hoa màu được trồng xen với mía thì thu lợi cũng vừa mức, thế nên ở đây người dân đa số tạm đủ ăn và nghèo.
Đúng 16 giờ 00, Ông già và bà già Noel xuất hiện trước những ánh mắt ngỡ ngàng của trẻ con vì đây là lần đầu tiên, dịp lễ Giáng Sinh có Ông già Noel xuất hiện; còn bà già Noel do trưởng nhóm Bông Hồng Xanh đóng vai, đã tô điểm thêm cho dịp vui này. Bong bóng, quà tặng, tiếng cười, tiếng hát sinh hoạt tập thể....làm cho quang cảnh bên hông nhà thờ vui hẳn lên. Người già được chụp hình chung với Ông già Noel, nhận phong bì tiền; trẻ em cả “lương” lẫn “giáo” đều nhận quà là áo thun, bánh kẹo. Đố ai diễn tả được niềm vui của các cháu ở quanh họ đạo này khi bắt tay Ông già Noel ra về.
Một Sơ cho biết: “Vì cuộc sống khó khăn nên ở đây họ “khô khan” lắm, chỉ có ngày Chúa Nhật nhà thờ mới đông!”. Chúng tôi còn gửi lại hai Sơ một số phong bì cho những gia đình ở sâu trong ruộng mía mà chỉ có Sơ trẻ mới biết đường dẫn đi.
Buổi tối, ngoài đường tối thui, chúng tôi dùng cơm cùng cha xứ và hai Sơ, nghe cha kể chuyện các đẳng linh hồn mà vừa sợ vừa buồn cười đứt ruột. Chúng tôi nghỉ đêm tại họ đạo để sáng ngày mai, 20/12/2014 tiếp tục hành trình. Sau thánh lễ sáng, bà Sơ trẻ và giáo dân chở chúng tôi ra xe. Chắc Sơ chạy nhanh quá nên một bạn trẻ nói: “Sơ gì mà chạy xe bá cháy!”
Giáo xứ Ngan Rô
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi qua phà Long Phú, đi thêm 80 km nữa, qua nhiều ngôi chùa bên đường để đến xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, tặng quà cho người khiếm thị, người già và tàn tật. Việc đi lại của người khiếm thị khó khăn nên linh mục dẫn đường, cha Giuse Trần Đình Phượng, chánh xứ Ngan Rô, khuyên chúng tôi nên cho tại một xã, còn tại điểm truyền giáo Lạc Hòa có khá nhiều người bị mù vì làm nghề bóc hành tím thì...để lần sau, vì những lý do “rất tế nhị”. Chúng tôi rất buồn nhưng khi nghe cha giải thích riêng thì thấy đó là lí do “đặc biệt” mà chúng tôi không tiện viết ra đây.
Nhiều người thân phải đến đây lãnh dùm người khiếm thị. Có ba dạng người mù ở vùng Vĩnh Châu: bị mù mà hoàn cảnh rất nghèo; bị mù nhưng gia đình có đất canh tác nên cũng tạm đủ ăn; bị mù nhưng gia đình khá giả. Điều đáng chú ý là ở Vĩnh Châu không có một ngôi nhà thờ nào, dù đã có nhiều nỗ lực cho việc truyền giáo.
Phát quà xong, trên đường về, chúng tôi ghé vào một nơi mà nhiều chị em phụ nữ đang làm hành tím. Vừa thấy ông già Noel bước vào, nhiều chị em đã cười khúc khích. Ông già Noel liền nói: “Hôm nay, tôi và các thành nhóm Bông Hồng Xanh ở Sài Gòn đến vùng này, nhân tiện thăm chị em ở đây.....Ông chia hết bánh kẹo rồi, thôi bây giờ ông....phát tiền nghen!”. Các chị em cười rôm rả. Rồi khi đang phát tiền, ông già bỗng cười ha hả, thế là tiếng cười vui lại rộ lên cùng một lúc.
Được biết, một người ngồi cột hành thành từng bó thì một ngày được trả công 50 ngàn đồng (2,5 Usd), giá hành ở đây chỉ bằng một nửa ở Sài Gòn. Một anh làm ở trạm y tế cho biết: “Những người làm hành giống, tức là hành được ươm để đem gieo trồng, thì bột thuốc giúp cho hành không bị mối mọt rất độc mới làm cho mù mắt, còn cột những bó hành như thế này thì không sao”.
Sau đó, cha cùng chúng tôi đi đến một quán ăn gia đình của một giáo dân tốt lành, cách bờ biển Bạc Liêu khoảng 3 – 4 km để ăn trưa. Mãi đến gần 13 giờ 30, chúng tôi mới đến một nơi dừng chân, sau đó lại phải đi “xe ôm tình nguyện” của giáo dân để vào trong nhà thờ Ngan Rô. Chưa kịp ăn chuối chín của cha xứ chiêu đãi, Ông già Noel lại tất tả đi thăm gia đình nghèo của giáo xứ. Nơi đây người dân còn ở rải rác hơn vùng cù lao, việc đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Dọc đường, chúng tôi thường dừng lại phát kẹo cho trẻ em vì chúng quá xúc động khi nhìn thấy Ông già Noel to cao, bằng xương bằng thịt. Năm nay, người làm Ông già Noel là bạn trẻ không phải là người Công Giáo, nhưng rất thân thiện với trẻ em, lại “diễn” rất đạt trước đám đông và người già. Chỉ có hình ảnh ghi lại mới nói lên điều ấy.
Đến 15 giờ 00 chiều, chúng tôi tất tả ra về. Trái cây vùng này giá rẻ chỉ bằng một nửa ở Sài Gòn nên xe nặng trĩu cây trái: nào dừa và chuối sứ cha cho cả bao tải; ai cũng có một bịch nhãn to, vú sữa ngon và rẻ nên bạn nào cũng tranh thủ mua nhiều....Xe như chở tất cả hương hoa của Sóc Trăng về Sài Gòn vậy!
Bữa ăn tối và tấm hình cuối cùng của chuyến đi chụp đoàn công tác, chúng tôi yên tâm vì thấy bạn nào cũng còn tươi sau chặng đường dài. Xin cảm ơn kỷ niệm lễ Chúa Giáng Sinh. Xin cảm ơn những cụ già, người khiếm thị bất hạnh, người tàn tật và những trẻ em trong sáng như thiên thần đã nhận quà của nhóm chúng tôi.
- Viết bởi Bài: Xuân Đại & Ảnh: Sơn Nữ SPC - Văn Chức - Minh Ký
WGPSG -- “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời” (Bao la tình Chúa - Giang Ân)
Cơn mưa tối thứ Sáu, ngày 19.12.2014 dường như không ngăn nổi sức nóng của các ca sĩ, các ca đoàn và các em thiếu nhi trong Đêm nhạc Giáng sinh 2014, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM trong không khí tràn ngập niềm vui đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần và cảm tạ Hồng ân 10 năm Trung tâm Mục vụ hình thành và phát triển.
Chương trình do Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM phối hợp cùng Ban Mục vụ Thánh nhạc TGP tổ chức, với chủ đề: “Đêm Thánh - Đêm Cảm Mến Hồng Ân”, nhằm dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn và khơi dậy mọi người ý thức về mầu nhiệm yêu thương của Đấng Thiên Chúa Làm Người và cùng chia sẻ niềm vui Giáng sinh cho tha nhân.
Khoảng 12.000 người đã đến thưởng thức đêm nhạc tạo nên bầu khí đại gia đình giáo phận hướng về đại lễ Giáng sinh 2014. Hiện diện trong đêm nhạc có Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, quý Đức ông, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, cùng đông đảo các bạn trẻ đến từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các khách mời của các tôn giáo bạn, quý vị chính quyền địa phương các cấp, quý Tổng lãnh sự và ngoại giao đoàn các nước.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng kêu gọi mọi người hãy chung tay góp sức vào việc chỉnh trang các cơ sở vật chất sau 10 năm hoạt động của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM. Đây là một việc làm cụ thể và thiết thực trong việc góp phần vào sứ vụ truyền giáo của Giáo hội nói chung và cách riêng là của Tổng Giáo phận TP. HCM. Mười năm, một chặng đường chưa hẳn là dài mà cũng chưa phải là ngắn nhưng Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM đã nỗ lực hết mình thực hiện sứ mệnh trong công cuộc truyền giáo, góp phần tích cực vào những sinh hoạt chung của Giáo phận.
Chương trình diễn tả qua 2 phần chính: “Đêm Thánh” và “Đêm Cảm Mến Hồng Ân”, với 19 ca khúc và thánh ca Giáng sinh, qua sự trình bày của các em thiếu nhi đến từ giáo xứ Hạnh Thông Tây, ca đoàn tổng hợp giáo hạt Hóc Môn. Đặc biệt tham gia trình diễn đêm nhạc có đông đảo quý cha, quý Hội dòng: Mến Thánh giá Thủ Đức, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, dòng Mân Côi Chí Hòa. Nhiều ca sĩ Công giáo cũng là những tên tuổi của làng ca nhạc Thành phố hiện nay, đã tham gia biểu diễn, như: Diệu Hiền, Thanh Sử, Duyên Quỳnh, Khắc Thiệu, Lệ Thu, Nguyễn Phi Hùng, Trần Ngọc, Đông Nghi, Hoàng Kim, Thùy Trâm, Xuân Trường, Bích Hiền, Quang Thái, Huyền Nhi và Ngọc Mai.
“Đêm Thánh” với hai từ thật đơn sơ nhưng lại chất chứa cả một thông điệp yêu thương vô vàn. Chính trong Đêm thánh cách nay hơn 2000 năm, Thiên Chúa Cha đã thực hiện chương trình cứu độ của Ngài qua mầu nhiệm nhập thể Con yêu dấu của Ngài.
Với 11 tiết mục trong phần “Đêm Thánh” đã dẫn đưa cộng đoàn cất bước đi tìm Chúa Hài Đồng. Mở đầu và kết thúc bằng những bài hợp xướng, xen kẽ là những bài tốp ca, song ca và múa minh họa. Qua phần này, các ca sĩ đã giúp cộng đoàn cảm nghiệm niềm vui Giáng sinh qua các ca khúc: Chúa sẽ ngự đến, Giáng sinh bình an, Giáng sinh bản làng, Mưa hạt cứu rỗi, Cao cung lên, Fleiz Navidad, Tiếng chuông hồng ân, Mừng hát hồng ân và Tán tụng hồng ân.
Để cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa Giáng trần, trong phần “Đêm Cảm Mến Hồng Ân” với 8 tiết mục giúp mọi người mở lòng đón nhận ơn Giáng Sinh - ơn an bình. Bầu trời về khuya với những cơn mưa càng thêm nặng hạt, sân khấu thấm đẫm những giọt Mưa rơi Hồng Ân xuống trên muôn người đang hiện diện nhưng hàng ngàn con người vẫn không rời ghế ngồi, cùng đội mưa để cảm nhận tình Chúa yêu con người qua các bài thánh ca và các ca khúc rộn ràng như: Ông già Noel vui, Trời đêm Noel, Bao la tình Chúa, Đêm nay Noel về, Hài Nhi nhỏ bé, Kinh gia đình và Ngày vui Giáng sinh.
Trước khi Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ban phép lành kết thúc, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ đã thay mặt gia đình Trung tâm Mục vụ và Ban Tổ chức dâng lời cảm ơn đến Đức Tổng Giám mục, vị Cha chung của Giáo phận, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, cùng tất cả mọi người đã cộng tác vào việc tổ chức để đêm diễn thành công tốt đẹp và cám ơn cộng đoàn tham dự.
Đêm nhạc đã để lại trong lòng mọi người nhiều ấn tượng khó phai. Xin mượn lời chia sẻ của Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ: “Chưa có lần nào tuyệt vời như đêm này, dù trời mưa nhưng khán thính giả vẫn nhiệt tình. Đặc biệt là Đức Tổng Giám mục, Đức Hồng y vẫn đội mưa cho đến giờ phút cuối, vì chúng ta đã hát Hồng ân Chúa như mưa như mưa”. Cùng chung tâm tình với Cha Giám đốc, nữ tu Maria Phạm Thị Kim Thoa, dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, chia sẻ: “Thật kỳ diệu và ấn tượng như lời Đức Tổng Giám mục nói: “Mưa hồng ân, mưa ơn thánh”. Trời mưa nhưng không đủ để mọi người bỏ cuộc.”
Đại gia đình Giáo phận đã quây quần bên Đức Tổng Giám mục, cùng hát bài thánh ca “Hang Bêlem”, như một tâm tình hướng về máng cỏ: nơi đó có “ánh sáng toả lan tưng bừng”.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & ảnh: Văn Chức
WGPSG -- Vào lúc 8 giờ thứ Sáu, ngày 19-12-2014, tại nhà thờ Nhân Hoà, giáo hạt Tân Sơn Nhì, 380 người cao tuổi và người đau bệnh trong giáo xứ đã được gia đình đưa đến nhà thờ lãnh nhận bí tích Giải Tội và bí tích Xức Dầu chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh. Sau đó tham dự Thánh lễ.
Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Nhân đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh - phụ tá Gx. Tân Phú, cha Vinh sơn Phạm Văn Trị - chánh xứ Mân Côi.
Đến tham dự Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn, thân nhân gia đình, các đoàn thể và HĐMVGX.
Nghi thức sám hối
Trước khi đi vào phần sám hối, cha Giuse chia sẻ: “Đây là truyền thống của giáo xứ từ thời cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn là người tiên khởi thành lập giáo xứ, hiện nay ngài nghỉ hưu tại giáo xứ, bệnh nặng và cũng có mặt trong cộng đoàn chúng ta.
Tiếp sau, cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, dựa vào bài Tin Mừng “Người con hoang đàng”, cha đã đưa ra những mẫu gương cụ thể: noi gương Chúa Giêsu rất khiêm nhường, như Thánh Phaolô nói: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nghĩ mình là Thiên Chúa, đã vâng lời tự hạ, bằng lòng chịu chết trên cây Thập giá”. Người con hoang đàng trong Tin Mừng cũng khiêm nhường nhìn ra tội lỗi của mình trở về nhà Cha, được Cha nhân từ yêu thương đón nhận. Xin Chúa cho mọi người cũng biết khiêm nhường, để Chúa yêu thương đón nhận trong tuổi già, trong đau bệnh và để an ủi, chăm sóc và ban ơn. Chúng ta cám ơn Chúa đã gửi Thánh giá đến là những đau đớn về phần xác, cám ơn Chúa đã nâng đỡ, mời gọi đến lãnh ơn giao hoà và bí tích Thánh Thể.
Cha diễn giải tiếp: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, là người thợ gốm, chúng ta chỉ là nắm đất. Thiên Chúa là đấng thấu suốt, “càng cám ơn Chúa, Chúa càng ban ơn; càng chạy đến với Chúa, Chúa càng đón nhận”.
Mọi người đã thành tâm sám hối, sốt sắng đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng. Sau đó, quý cha đến từng người ban bí tích theo nhu cầu, trong bầu khí lắng đọng và trang nghiêm ca đoàn cất hát: “Nay con trở về cùng Chúa, Chúa ơi…” đã giúp mọi người mở lòng ra đối diện với Chúa, trở về nhà Cha, xin Cha thứ tha lỗi lầm.
Thánh lễ
Phần đầu lễ, cha chánh xứ chia sẻ: Giáo xứ luôn trân trọng và coi người cao tuổi, đau bệnh như là hồng ân lớn lao Chúa ban cho giáo xứ. Xin quý ông bà cầu nguyện nhiều cho giáo xứ, nhất là trong năm Tân Phúc Ăm hoá giáo xứ và đời sống thánh hiến.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Lãnh, dựa vào đoạn Tin Mừng đã diễn giải: Thiên Chúa muốn thực hiện những chuyện lạ lùng, kỳ diệu, cao trọng nơi dân của Người, đó là: ông bà Zacaria và Elizabet. tuổi đã quá già, Thiên Chúa đã cho sinh hạ Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Chúa Giêsu giáng sinh cứu độ nhân loại. Thứ hai là Samson được Thiên Chúa dùng để cứu dân của Chúa thoát khỏi quân Philitinh. Thiên Chúa muốn thay đổi những cõi lòng chai cứng, tội lỗi của con người để trở về với Chúa. Thiên Chúa hạ sinh xuống thế làm người, cũng là một chuyện kỳ diệu, lạ lùng, để hôm nay quý ông bà quy tụ nơi đây lãnh nhận bí tích đón nhận ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Xin chúc quý ông ông bà chuẩn bị tâm hồn trong sạch, thánh thiện xứng đáng rước Chúa vào ngự.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về lòng tràn ngập niềm vui, nhẹ nhõm thanh thản, và nhận được phần quà Giáng Sinh gồm: 1 hộp bánh + 2 hộp sữa + 2 ký đường + 1 phong bì, tổng cộng 600.000đ của giáo xứ trao tặng.
Được biết, trong khi Thánh lễ diễn ra, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và MTTQ Phường Tây Thạnh, Tân Phú đã đến chúc mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay cha chánh xứ, tiếp đón phái đoàn tại hội trường giáo xứ.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Nghe tin Ông đã ra đi thanh thản sau 84 năm sống trọn kiếp người vào ngày 13.12.2014, để lại một tấm gương sáng giá cho nhân loại soi chung. Ông nguyên là thống đốc tiểu bang Niedersachsen từ năm 1976-1990. Là một vị đại ân nhân của gia đình tôi, cũng như của mấy mươi ngàn người Việt Nam tị nạn cộng sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Tối hôm qua tôi theo dõi tin tức thì biết được rằng hôm nay thứ bảy ngày 20.12.2014 vào lúc 14g00 Tại thánh đường St. Pankratius-Kirche Burgdorf Nghi lễ an táng và tiễn đưa ông Dr. Ernst Albrecht được tổ chức nên tôi quyết định tới tham dự cầu nguyện cũng như cảm ơn và tiễn đưa ông lần cuối.
Hiện diện trong nghi lễ cầu nguyện hôm nay có đông đủ con cháu và dòng họ của gia đình ông rất đông. Người con gái hiếu thảo của Ông là Ursula von der Leyen đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang (CDU) và chồng là Heiko. Còn có thêm một số chính trị gia bạn hữu như là cựu Thủ tướng tiểu bang David McAllister (CDU), cựu thủ quỹ CDU và Bộ trưởng Kinh tế Walther Leisler, Hoàng tử Alexander của Schaumburg-Lippe. v.v... Trong thánh đường có khoảng 500 người. Trong đây có sự hiện diện của hơn chục người Việt Nam đến tiễn đưa Ông. ( Có thể là tin gấp qúa nên rất nhiều người không biết)
CỖ ÁO QUAN
Một cỗ áo quan rất đơn giản trong cung thánh gói lấy thân xác Ông trong đó, đơn sơ, thanh bần, không cầu kỳ bày vẽ. Chung quanh có rất nhiều vòng hoa phúng viếng từ Tổng Thống cho đến Thủ Tướng và cá bộ trưởng v.v... Có lẽ đây cũng là một câu hỏi cho cuộc đời mỗi người chúng ta...Một người làm lớn như Ông sao khi ra đi không chọn "CỖ ÁO QUAN "sang trọng???
Chính những người con cháu Ông đã tự khiêng quan tài ra xe tang chứ không phải là mướn đội mai táng. Thân xác ông sẽ được hỏa táng và đem tro cốt về chôn chung với người vợ là Heidi Adele đã ra đi trước Ông từ năm 2002 tại Beinhorn, Burgdorf quê nhà như ông hằng ước muốn.
Tôi tin rằng Ông đã được Thiên Chúa thưởng công như lời vị Mục sư Michael Schulze vinh danh trong bài giảng của mình hôm nay rằng: Tôi biết rõ Ông Dr. Ernst Albrechts và gia đình, từ rất lâu ở Burgdorf này. Một người với tấm lòng nhân ái và hòa nhã, luôn làm tốt nhất những công việc và trách nhiệm của mình. Luôn quan tấm đến tha nhân và nền hòa bình cho thế giới.Ông đã đóng góp rất nhiều để có một Châu Âu thống nhất trong hòa bình, tự do và thịnh vượng. Tôi còn nhớ, năm 1978 ông đã là người đơn phương và đi đầu trong vấn đề đón nhậngần1000 người thuyền nhân Việt Nam tị nạn cộng sản đầu tiên vào nước Đức này, khi đó Ông là thủ hiến của tiểu bang Niedersachsen. Ông cũng đã luôn cố gắng hết sức với những làn sóng tị nạn khác nữa. Trong lòng tôi, Ông xứng đáng được vinh danh là một sứ giả hòa bình.
Lễ Truy Điệu của chính phủ Đức sẽ được tổ chức vào lúc 14g ngày 22.12.2014 tạiStaatsoper Hannover.
Sau 3g lái xe tôi đã đến được ngôi làng nhỏ thân yêu hiền hòa này là quê hương của gia đình ông Ernst Albrecht, vị ân nhân của tôi. Nghi lễ tiễn đưa đã được cử hành buổi chiều nay trong ngôi thánh đường này.
Trên đường lái xe trở về lòng tôi luôn nhớ đến hình ảnh và nụ cười củacủa Ông. "Ersnt Albrecht" Xin Chúa ban cho ông được vui hưởng nhan thánh Ngài.
Trầm Hương Thơ
20.12.2014
Tường thuật và ghi hình. XEM HÌNH
- Viết bởi Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum
Ông Dr. Ernst Albrecht, cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen - ân nhân của những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam - đã qua đời vào thứ bảy, 13.12.2014, hưởng thọ 84 tuổi. Từ năm 1975 cả thế giới đều rất bình thản nhìn về Biển Đông với bao thảm cảnh thuyền nhân bị chết chìm trong lòng biển sâu. Tại Ðức chỉ có một mình thủ hiến của tiểu bang Niedersachsen là ông Dr. Ernst Albrecht động lòng trắc ẩn và đã quyết định đơn phương vào ngày 21.11.1978 đón nhận 800 thuyền nhân của con tàu "Hải Hồng" vào tiểu bang Niedersachsen, từ đó nước Ðức mới mở rộng cửa cho người tỵ nạn Việt Nam. Sau đó hơn một tháng, vào dịp lễ Giáng Sinh 1978 khoảng 1.200 người Việt Nam đã cùng mừng lễ Chúa Giáng Sinh đầu tiên trên nước Ðức lúc bấy giờ. Chỉ trong khoảnh khắc này người Ðức tại tiểu bang Niedersachsen đã quyên góp hơn 1 triệu Ðức Mã để giúp đỡ người Việt Nam tỵ nạn hội nhập tốt vào xã hội Ðức.
Hành động tiên phong mở cửa đón thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam vào tiểu bang Niedersachsen đã là một hiệu ứng mạnh làm phát sinh ra con tàu Cap Anamur sau này và làm cho dân tộc Đức mở rộng lòng đón tiếp người tỵ nạn Việt Nam vượt biển.
Nhìn như thế chúng ta nhận ra công lao to lớn của cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen, Ông Dr. Ernst Albrecht đã làm cho người Việt Nam chúng ta tại tiểu bang Niedersachsen nói riêng và cho toàn nước Đức nói chung.
Mọi người Viêt Nam chúng ta được mời gọi qua cách này hoặc cách khác hãy nhớ đến vị đại ân nhân Dr. Ernst Albrecht qua một nén hương hoặc một lời cầu kinh.
Nghi lễ an táng và tiễn đưa ông Dr. Ernst Albrecht được tổ chức tại Burgdorf gần Hannover vào thứ bẩy, 20.12.2014 lúc 14g tại nhà thờ Tin Lành der St. Pankratius-Kirche - Spittaplatz 1, 31303 Burgdorf
- Ngày an táng và tiễn đưa này, ai đến tham dự cũng được, không cần vé mời. Những thuyền nhân Việt Nam có thể đến tiễn đưa và nói lời tạm biệt.
Tiếp theo ngày tưởng nhớ và vinh danh của chính quyền tiểu bang Niedersachsen dành cho cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen, Ông Dr. Ernst Albrecht được tổ chức vào thứ hai, 22.12.2014 lúc 14g tại Staatsoper Hannover - Opernplatz 1, 30159 Hannover - Người tham dự phải có vé mời riêng.
Vị đại ân nhân của con tàu Hải Hồng, ông Dr. Ernst Albrecht - cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen, đã một lần phát biểu trên tờ báo nổi tiếng "Hannoversche Allgenmeine Zeitung": „Người tỵ nạn Việt Nam chính là quà tặng cho dân tộc Ðức chúng tôi.“
- Lạy Chúa xin cho linh hồn Ernst Albrecht được nghỉ yên muôn đời.
- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Ernst Albrecht.
Nguồn:Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum
- Viết bởi Liên Ðoàn Công giáo Việt Nam tại Đức.
Ngạn ngữ dân gian chúng ta có câu khôn ngoan: „Ăn trái nhớ kẻ trồng cây“.
Người Việt Nam tị nạn cộng sản hiện đang định cư tại Đức luôn nhớ mãi công ơn Ông Dr. Ernst Albrecht, người đã tích cực ủng hộ việc đón nhận người Việt Nam tị nạn cộng sản vào định cư ở nước Đức.
Dr. Albrecht là Thủ hiến tiểu bang Niedersachen từ 1976 đến 1990. Trong thời gian sau năm 1975 làn sóng nười Việt Nam tị nạn cộng sản vượt biển bằng tầu thuyền trên vùng biển Đông càng ngày càng nhiều và có nhiều cảnh bị hải tặc hảm hiếp, cướp bóc, bị bỏ rơi cho đói khát, đắm chìm tầu thuyền giữa lòng đại đương. Thật là cảnh hãi hùng thảm thương.
Những hình ảnh đó gây xúc động mọi người trên thế giới. Các nước giầu có tại xã hội Âu Mỹ đã có những chương trình trợ giúp nhân đạo cho làn sóng người Việt tị nạn cộng sản: ''Boat people''. Nhưng số người được nhận cho vào định cư ở những nước thứ ba chỉ nhỏ giọt.
Nhiều phóng viên, những nhà hảo tâm, chính trị gia tại Cộng Hoà Liên Bang Tây Đức đã lên tiếng bàn về việc thu nhận ''Thuyền Nhân'' vào định cư theo diện nhân đạo. Ông Dr. Albrecht, khi đó đang là Thủ Hiến Tiểu bang Niedersachen đã ủng hộ chương trình nhân đạo này cách mạnh mẽ và tiên phong nhận người Việt Nam tị nạn cộng sản vào định cư trong Tiểu bang Niedersachen của Ông.
Có thể nói, lòng nhân đạo, quảng đại và can đảm có tính cách chính trị yêu thương của Ông đã là bước khởi đầu thúc đẩy Chính phủ Tây Đức nhập cuộc chính thức đưa ra chương trình thu nhận nhân đạo người Việt Nam tị nạn cộng sản vào sinh sống định cư tại Quốc gia này.
Nay Vị Đại Ân Nhân của chúng ta, Dr. Albrecht, sau 84 năm sống trên trần gian nay đã ra đi về nơi vĩnh cửu ngày 13.12.2014.
Chúng ta ngậm ngùi nhớ đến Vị Đại Ân Nhân Dr. Albrecht với lòng biết ơn sâu xa, như ngạn ngữ dạy „Ăn trái nhớ kẻ trồng cây“
Chúng ta người Việt tị nạn cộng sản luôn nhớ đến vị Đại Ân Nhân Dr. Albrecht với tâm tình niềm tự hào. Vì Ông qua quyết định nhân đạo đã khai sáng mở ra con đường cho chúng ta, con cháu và các thế hệ kế tiếp
có cơ hội tiếp xúc, học hỏi kho tàng nền văn hóa, khoa học văn minh của nước Đức và cũng nhờ đó cùng chung tay với dân tộc Đức xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do và phú cường.
Vị Đại Ân Nhân Dr. Albrecht đã ra đi về đời sau. Nhưng hình ảnh công ơn lòng từ tâm nhân ái của Ông luôn sống động trong trái tim, tâm tưởng lòng yêu mến biết ơn của chúng ta.
Chúng ta cúi đầu thắp nén hương, nguyện xin Chúa từ nhân đón nhận linh hồn Vị Đại Ân Nhân Dr. Ernst Albrecht về hưởng vinh quang của Chúa trên nước Thiên Đàng.
„Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.“
Thành kính phân ưu.
Liên Ðoàn Công giáo Việt Nam tại Đức.
- Viết bởi Mỹ Nga phỏng dịch
Cựu Thống đốc bang Niedersachsen, ông TS Ernst Albrecht, một ân nhân lớn của người tị nạn VN tại Đức - người chủ xướng con tàu nhân đạo Cap Anamur cứu người vượt biển, đã qua đời vào ngày 13.12.2014.
Chúng tôi đã được hân hạnh làm quen với ông trong công tác cứu độ và đánh giá ông rất cao. Bởi vì ông ta không giống như những ông thủ hiến khác, tuy công việc của ông rất bề bộn nhưng ông vẫn muốn tự chính tay mình sắp xếp mọi việc trong vấn đề cứu giúp Thuyền Nhân hơn là chỉ ngồi nghe các cuộc bàn thảo dai dẳng đầy lý thuyết.
Một nhóm người Đức khi nghe tin ông qua đời chắc chắn sẽ rất hụt hẫng và buồn bã: đó là nhóm người Đức gốc Việt. Vì chính ông là người đã thâu nhận 1.000 người VN, một quyết định đã xảy ra cả vài tháng trước khi ý định thành lập một con tàu cứu vớt thuyền nhân ở biển Đông ra đời. Thuyền nhân VN ngày đó đã nhồi nhét chật cứng trên con tàu Hải Hồng, một loại tàu dài cổ điển chỉ dùng để đi trên sông. Con tàu này đã từng ngừng lại ở mỗi hải cảng thuộc vùng biển Nam Hải để xin phép đưa người tỵ nạn lên đất liền, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được sự chối từ. Biết được tin đó, không chờ đợi phê chuẩn của quốc hội liên bang, ông đã đơn phương quyết định, thâu nhận 1000 Thuyền nhân VN đang mỏi mòn tuyệt vọng. Năm 2008, trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm tái ngộ của thuyền nhân VN, chúng tôi rất vui mừng khi được gặp lại ông, mặc dầu sức khỏe của ông ngày ấy cũng đã không lấy gì làm khả quan cho lắm.
Cho đến năm 1985, ông Albecht luôn luôn chứng minh cho chúng tôi, những người có trách nhiệm cho tổ chức Cap Anamur, thấy một điều, rằng chính trị không những chỉ có trách nhiệm phê duyệt và cho phép, mà chính trị còn có thể trực tiếp nhúng tay vào công tác trợ giúp nhân đạo. Ông đã thâu nhận người tỵ nạn nhiều hơn cả con số mà tiểu bang của ông bắt buộc phải thi hành. Vào một ngày Chúa Nhật nào đó của năm 1981, ông đã mời chúng tôi đến nhà của ông ở Beinhorn gần Hannover để kể cho ông nghe tường tận về hoạt động cứu trợ của con tàu Cap Anamur. Có mặt ngày hôm đó gồm Dr. Franz König, vị BS lâu đời nhất của con tàu, ông Franz Alt, người bạn đồng hành trong công cuộc cứu trợ trên phương diện truyền hình trên TV và tôi. Trong 35 năm vừa qua, tôi chưa bao giờ chứng kiến một nhà chính trị tầm cỡ nào lại tha thiết quan tâm lo lắng đến số phận con người cũng như những môi trường sống bấp bênh nguy hiểm nhất, từ hiểm nguy do hải tặc, do hãm hiếp hay do những hiểm nguy cận kề khác của biển cả… như Dr. Ernst Albrecht.
Một năm rưỡi trước đây tôi có dịp gặp lại ông trong căn nhà của ông ở Beinhorn - Hannover, căn nhà lúc này đã được con gái ông, bà Ursula von der Leyen, quán xuyến săn sóc. Ông rất mừng khi có cuộc viếng thăm, ông có vẻ như nhận ra khi nghe nhắc đến hai chữ „Việt Nam“. Một vài người Việt Nam cũng đã kịp đến viếng thăm vị ân nhân của họ.
Lòng tưởng nhớ đến Ernst Albrecht không chỉ là một tưởng nhớ suông rồi đem cất vào bảo tàng viện. Thật là quý báu khi chúng ta có lại một ai đó giống như ông, cũng có lòng can đảm, biết thương giúp người trong cơn khốn khó hoạn nạn, thâu nhận một ngàn người hay năm ngàn người vào tiểu bang của mình. Làm thế nào ư?
Có một câu chuyện thật hay mà tôi nghĩ cần phải kể lại nhân ngày ra đi vĩnh viễn của Ernst Albrecht. Ông đã dành cho Cap Anamur thật nhiều chỗ để thâu nhận người tỵ nạn, nhiều hơn cả con số mà cá nhân ông và tiểu bang của ông phải đứng ra đảm nhận. Ông thông báo cho nội các của ông như thế trong một buổi họp nội bộ. Ông bộ trưởng nội vụ Möcklinghoff nghe thế bèn viết vội vào mảnh giấy con “nhưng mà chúng ta không còn chỗ. Möcklinghoff” rồi chuyền mảnh giấy con cho ông Albrecht. Albrecht liếc nhanh vào mảnh giấy rồi viết trả lời không chần chừ, “thì ông hãy kiếm cho ra chỗ ! Albrecht.”
Câu nói đó vẫn luôn được xem như là một di sản, một chúc thư cho những ai lên thay thế ông trong vai trò thủ hiến một tiểu bang của nước Đức. Hunc meminisse iuvabit. Trong công cuộc đấu tranh dành nhiều chỗ tạm dung cho Syrer, cho Iraker, Jeziden, Eriträer, cho con chiên của Kitô giáo, của Kurden… chúng ta sẽ mãi mãi tưởng nhớ đến Ernst Albrecht.
Rupert Neudeck
Mỹ Nga phỏng dịch
- Viết bởi Diệp Hải Dung
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng 14/12/2014 Sau những tháng ngày học hiểu về Giáo Lý, Kinh Thánh 12 Anh Chị Em Tân Tòng thuộc các Giáo đoàn trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ St.Luke Revesby Sydney tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể để chính thức gia nhập vào đoàn chiên của Chúa.
Trước khi Thánh lễ, Cha Paul Văn Chi đã cử hành nghi thức Xức Dầu Thánh cho các anh chị em Tân Tòng và Cha với Cha Mai Đào Hiền cùng hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi có hỏi trắc nghiệm một vài anh chị em Tân Tòng về niềm tin vào Chúa. Các anh chị em cho biết là tin vào Chúa và muốn theo Chúa và hôm nay chúng ta hãy vui lên hãy yêu thương và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh. Xin Chúa cũng chúc lành cho 12 anh chị em Tân Tòng…
Và sau bài giảng ông Hoàng Văn Long Trưởng Ban Truyền Giáo đọc danh sách các anh chị em Tân Tòng lên trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đồng thời nhận Khăn Trắng và Ánh Nến Phục Sinh của Chúa Kitô. Sau đó các anh chị em đón nhận ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Cha Paul Văn Chi Đặc trách Ban Truyền Giáo chúc mừng 12 anh chị em Tân Tòng và mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Ngoài ra, trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Nữ Ca sị Mai Thiên Vân và Nữ Ca Sĩ Ngọc Huệ từ Hoa Kỳ cùng tham dự.
Kết thúc Thánh lễ Ông Trần Văn Hòa Trưởng Ban Mục Vụ Giáo đoàn Revesby thay mặt Giáo đoàn ngỏ lời chúc mừng các anh chị em Tân Tòng gia nhập vào Giáo Hội. Cha Paul Văn Chi cũng ngỏ lời chúc mừng các anh chị em Tân Tòng đã được chính thức gia nhập vào Giáo Hội.
- Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Kim Long
Trong dòng đời nhộn nhịp và hối hả của những ngày cuối Năm Duơng lịch và Lễ Giáng sinh đã gần kề, người ta vất vả lo kiếm tiền và đi mua quà cho những người thân trong gia đình. Hoà chung niềm vui đó, giáo dân Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Tgp Miami, hân hoan mừng ngày Lễ Thánh Hiến Lại Nhà thờ sau những tháng ngày vất vả sửa chữa vào CN 14-12 lúc 5:30pm
Tưởng cũng nên nhắc lại là vào thập niên 80, một số gia đình Công Giáo Việt Nam định cư tại miền Nam Florida đã được cha Pedro, trước đây đã từng dạy tại Giáo hoàng chủng viện Đàlạt, và sau này là Giám mục của địa phận Browsvill, Texas, qui tụ lại và chính thức thành lập Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam. Sau đó cha Trần công Vang, Dòng Chúa Cứu Thế, đến hướng dẫn. Rồi cha Isidore Nguyễn bá Kỳ tiếp nối cha Vang trong trách nhiệm Quản nhiệm cho đến khi Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang sát nhập vào giáo xứ Thánh Helen ở Ft. Lauderdale. Cha Kỳ nghỉ hưu sau hơn 22 năm ở với cộng đoàn và cha Giuse Nguyễn kim Long từ California đến thay thế.
Cộng đoàn đã có ước mơ gây quĩ mua nhà thờ riêng trong quá khứ nhưng vì hoàn cảnh nên giấc mộng chưa thành. Sau hơn 2 năm đồng hành với cộng đoàn và nhận thấy đã đến lúc cần phải làm sống lại ước vọng này, cha Quản nhiệm và một số đại diện đã viết thư và xin gặp Đức TGM vào ngày 7-11-2013 để trình bày nguyện vọng. Đức TGM, một người cha nhân từ, đã lắng nghe, tìm hiểu và chấp nhận trên nguyên tắc. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và có lúc giấc mộng tuởng chừng như đã thành mây khói. Cha QN mời gọi anh chị em giáo dân đọc Kinh MC nối kết và cầu nguyện liên tục cho công việc quan trọng này. Thật vậy, lời cầu nguyện chân thành đã được Đức Mẹ La Vang chuyển cầu và Thiên Chúa đã nhậm lời.
Vào cuối tháng 2-2014, Toà GM đã báo cho cha QN là Đức TGM muốn bán cho Cộng doàn VN một nhà thờ Công Giáo tên Thánh Charles Borromeo đã bị đóng cửa và đang cho nhóm Tin lành thuê với giá 2 triệu. Sau khi đến xem, cha QN và các vị đại diện đã đồng ý mua vì khu đất rất đẹp rộng gần 4 mẫu với nhà thờ, nhà xứ và hội trường. Khu đất này trên thị trường là 5 triệu.
Sau khi nhận chìa khoá nhà thờ, cha Quản xứ và anh chị em giáo dân đã bắt tay vào sửa chữa và chuẩn bị cho ngày Thánh Hiến lại vào Chúa Nhật 14-12-2014.
Ngày Chúa Nhật 14-12 đã đến khi mọi người từ khắp nơi qui tụ về ngôi nhà thờ thân yêu này. Khoảng trên 1,000 người người ngồi chật kín trong nhà thờ và bên ngoài. Có cả những vị khách từ California, Texas và những nơi khác đến tham dự. Điều đặc biệt hơn nữa mà ít khi xảy ra là trong Thánh Lễ có sự hiện diện của cả hai vị chủ chăn Tổng giáo phận: Đức TGM Thomas Wenski, Đức Cha phụ tá Phêrô Baldacchino, 1 Đức ông và 11 Linh mục đồng tế, cả Việt Nam và Mỹ.
Thánh Lễ bắt đầu với đoàn rước từ nhà xứ và có kiệu Đức Mẹ La Vang đi cùng do quí vị TTV/TT khiêng và các bà Mẹ CG tháp tùng. Đến cửa nhà thờ, Đức TGM và cha QX cắt băng khánh thành trong tiếng vỗ tay của Cộng đoàn. Trong bài giảng, Đức TGM đặc biệt nói về niềm vui khi có nhà thờ mới, sự hy sinh không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nhưng còn là hy sinh sống đạo, làm chứng cho Thiên Chúa. Ngài cũng kể ra tấm gương hy sinh của Đức cố HY Thuận, trong nhà tù đã dâng lễ với chén thánh là bàn tay và giọt rượu do bà cố gởi vào trong lọ thuốc.
Sau bài giảng là nghi thức thánh hiến bàn thờ mới, xức dầu bàn thờ và các tường nhà thờ. Thánh Lễ diễn ra thật sốt sắng và long trọng lồng trong tiếng hát điêu luyện của anh chị em ca viên liên Ca đoàn: Terêsa, Đức Mẹ MC và Thiên Thần (ca đoàn Thiếu nhi). Thánh Lễ kết thúc vào lúc 7:00pm và mọi người được mời ra Hội trường mới ăn tối và thưởng thức chương trình văn nghệ ngắn gọn.
Cảm tạ Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse, đã ban cho Giáo xứ chúng con một ngày tràn đầy niềm vui. Xin giúp chúng con, khi đã có ngôi nhà thờ vật chật, một "Ước mơ đã thành sự thật" thì cũng biết cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ thiêng liêng qua sự hiệp nhất, yêu thương và giúp đỡ người nghèo. Xin cho chúng con luôn biết dâng lời cảm tạ Chúa vì "Tất cả là hồng ân".
- Viết bởi Nguyễn Ngọc Sáng
Để đón mừng đại lễ Giáng Sinh, tối Chúa Nhật 14 tháng 12 năm 2014, giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando, Florida đã tổ chức một đêm “Thánh Ca Giáng Sinh”.
Khán giả là những giáo dân, những người quen thuộc trong giáo xứ. Ca viên là những người đã từng góp mặt trong các ca đoàn của giáo xứ. Người hát là ta, mà người nghe cũng là ta. Đời nào ta lại chê ta. Do vậy, sau khi mỗi bài hát được trình bày xong, tiếng hoan hô vang dậy.
Tuy các bài hát đều rất là quen thuộc như: Bên Hang Đá Bê Lem, Kìa trông huy hoàng vì sao, Ba Vua hành khúc, Linh hồn tôi, Bê Lem ơi, Tiếng ru trong đêm, … nhưng nhờ các anh chị ca viên đã khổ công luyện tập, bài nào nghe cũng hay, cũng thấy … tuyệt vời!
Trời đang se sẽ lạnh. Người bên người thấy ấm. Trời đêm thanh vắng, yên lặng. Tiếng hát vang tưng bừng.
- Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Giới Trẻ
- Ngày hạnh phúc nơi giáo điểm Krông Nô - Ban Mê Thuột
- Sứ vụ bác ái tại Gx Tân Hội, Tây Ninh: ‘Người làm chứng về ánh sáng’
- Ban Thánh nhạc: Gặp gỡ mùa Vọng 2014
- Thánh hoá tượng Thánh Giuse tại Đại chủng viện Sài Gòn
- Đêm thánh ca Giáng Sinh tại xứ Bến Sắn Phú Cường
- Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn mùa Vọng 2014
- Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Suối nguồn ấm áp
- Giáo xứ Tân Định: Hiến máu nhân đạo
- Giáo xứ Hà Nội: Đón nhận và trao ban