Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Bài: Xuân Đại & Ảnh: Thúy Nga
WGPSG -- “Đối với Thiên Chúa, không có việc gì mà Chúa không làm được.” (Lc 1, 38)
Vào lúc 17g00 thứ Ba, ngày 30.12.2014, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa cùng cộng đoàn giáo xứ Sao Mai đã hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của Hội và cảm tạ 30 năm hồng ân.
Đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Đức Quang - hạt trưởng hạt Chí Hòa, Cha Antôn Nguyễn Đình Thục - hạt phó hạt Chí Hòa, Cha Đaminh Đinh Văn Vãng - chánh xứ Sao Mai kiêm linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa và Cha Giuse Trần Văn Lưu - chánh xứ Nam Hòa.
Thánh lễ bắt đầu với phần rước đoàn đồng tế từ bên cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh. Đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp đến là Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của 15 giáo xứ, sau cùng là kiệu Đức Mẹ và đoàn đồng tế. Các hội viên trong trang phục áo dài trắng quàng khăn xanh hợp thành một đoàn rước dài thật trang trọng.
Hơn 300 hội viên đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Sao Mai, cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ giao lưu và dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria về những hồng ân đã lãnh nhận suốt 30 năm qua. Ba mươi năm, một chặng đường dài để các hội viên cố gắng sống và chu toàn bổn phận của mình trong vai trò là những người mẹ Công giáo, góp phần tích cực xây dựng gia đình, giáo xứ và Giáo Hội.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã chia sẻ cùng cộng đoàn về vai trò của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ. Với hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã cộng tác một cách đắc lực với Thiên Chúa trong công trình cứu rỗi nhân loại. Có sự ưng thuận của Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã làm người trong cung lòng Mẹ. Ngài nhắn nhủ: “Một điều quan trọng cần nhắc trong Thánh lễ hôm nay, chỉ có một Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất, Đức Maria là Mẹ của Người. Chỉ có một Chúa Giêsu sinh ra bởi Maria, tại Bêlem. Chính vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Mẹ được Giáo Hội tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa. Điều đó, có thể hiểu được khi ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa”. Bởi vì, như sứ thần Gabriel: “Đối với Thiên Chúa, không có việc gì mà Chúa không làm được” (Lc 1, 38).
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối lễ, bà Anna Nguyễn Thị Thanh Mai - hội trưởng hội các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa, đã có lời cám ơn đến Đức Tổng Giám mục Phaolô, Cha Đaminh linh hướng của hội, quý Cha và quý vị ân nhân cùng cộng đoàn tham dự.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Các hội viên cùng chụp chung tấm hình kỷ niệm và dùng bữa cơm thân mật với Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý cha, cùng quý vị ân nhân.
Mọi người hân hoan ra về vì đã tham dự một Thánh lễ thật ấm cúng và sốt sắng trong đại gia đình hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa. Ước gì các bà mẹ Công giáo luôn khắc ghi lời của Đức Tổng Giám mục Phaolô trong Thánh lễ hôm nay: “Chúc các bà luôn vui tươi, để người ta thấy chức năng của các bà mẹ, vì gia đình là cái nôi của sự sống. Hãy nhớ cố gắng sống xứng đáng với cương vị của người mẹ. Luôn luôn ý thức mình là cái nôi của sự sống.”
Một năm mới bắt đầu, một mùa Xuân mới đang mở ra trước mắt chúng ta, một con đường còn nhiều điều mới lạ, đầy thử thách. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót luôn che chở phù trì cho chúng ta, như chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Phaolô trong phần cuối bài giảng lễ: “Năm Dương lịch sắp kết thúc, năm mới sắp đến mở ra cho nhân loại nhiều điều mới. Dù cho con người tội lỗi tới đâu đi nữa nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn lớn hơn. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Phúc cho ai đưa lòng thương xót của Chúa vào gia đình, giáo xứ và xã hội”.
Nguồn: TGP Sàigòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Xuân Nguyên
WGPSG -- Sáng Chúa nhật 28/12/2014, các thiếu nhi xứ đoàn Thánh Tâm Gia Định đã đến nhà thờ với một ba lô to hơn thường ngày, vì trong đó, các em “nhốt” một chú heo đất, mà các em được Cha Tuyên úy Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt giao về nhà “nuôi” từ đầu mùa Vọng theo sự đồng thuận và khuyến khích của Linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại Diện, cũng là chánh xứ Gia Định.
Hôm nay, các anh chị huynh trưởng, các thầy và soeur trợ úy cùng chia sẻ tâm trạng háo hức của các em khi tham dự “Lễ hội Đập Heo”, một Lễ hội xem ra rất đơn sơ, nhỏ bé của giới thiếu nhi, giới nhỏ bé nhất trong giáo xứ, nhưng nó mang ý nghĩa rất lớn trong công tác giáo dục Đức tin cho các em.
Các em không chỉ được học hỏi giáo lý, Thánh Kinh bằng lý thuyết suông mà còn được giúp thực hành sống Đức Tin, sống Lời Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau, qua các nghi thức Phụng vụ, các công tác khác trong xứ đạo. Cụ thể như để dạy các em sống Luật Yêu Thương: các em không chỉ yêu thương những người thân yêu của mình nhưng các em còn phải yêu thương những người chung quanh, những người nghèo bất hạnh bằng những hành động cụ thể. Với việc nuôi heo đất, các em biết tiết kiệm hơn, từng bước hy sinh không đua đòi, chi tiêu hoang phí. Công tác này còn được sự hỗ trợ của quý phụ huynh, trong việc nhắc nhở, khích lệ và cùng nuôi heo đất với các em.
Trước khi đập heo đất, cha chánh xứ nhắc lại việc ngài đồng thuận cho việc nuôi heo đất từ bao năm qua, nhằm giúp các em ý thức về cuộc sống quanh mình, về những đau khổ bất hạnh luôn hiện diện trong cuộc sống, qua đó các em biết mở rộng lòng ra với tha nhân trong khả năng của các em, bằng những chuyến viếng thăm và ủy lạo tận nơi những trẻ bất hạnh.
Mỗi đai diện ngành lên đập một heo chung của ngành, sau đó các em về đội sinh hoạt, đập heo và lãnh quà của giáo xứ tặng. Sau khi sống mùa Vọng, trông chờ Chúa đến bằng những hành động đức tin và bác ái có ý nghĩa, hôm nay, những hy sinh tuy "nhỏ bé" nhưng "đáng khích lệ" của các em được quý cha khen thưởng bằng một món quà thể hiện sự yêu thương quan tâm chăm sóc của các ngài. Quà chung cho mỗi em trong mùa Giáng Sinh này rất thiết thực: một bình đựng nước có nắp, các em dùng để uống nước cam, chanh đầu giờ hay để lấy nước uống khi cần thiết: rất vệ sinh cho mỗi em. Đặc biệt, vì sợ các em vô ý đánh rơi hoặc nhầm lẫn, các anh chị huynh trưởng còn dán tên riêng trên mỗi bình. Món quà nhỏ thứ hai là một chiếc nón xinh xắn có in hình logo và tên giáo xứ, để che nắng cho các em khi đi học giáo lý về trưa. Hôm nay, nhìn đám đông các em ra về, đứng đợi ba mẹ đến đón, với chiếc nón trên đầu và chiếc bình trên tay, hẳn ta có ý niệm về một xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể được quý cha và các anh chị huynh trưởng yêu thương và phục vụ tận tình.
Ước mong các em ý thức, cảm nghiệm những hồng ân bao la Chúa ban cho bản thân và gia đình các em, từ đó biết cảm tạ Chúa; đồng thời, biết sử dụng cách đúng đắn những nén vàng Chúa trao. Một khi được diễm phúc lãnh nhận, các em hãy là những "tông đồ tí hon" của Chúa Giêsu, theo gương Chúa đi loan báo Tin Mừng "Chúa yêu thương loài người" bằng những hành động yêu thương nhỏ bé, trong khả năng của các em, nơi gia đình, nơi trường học và xa rộng hơn, ngoài xã hội.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & ảnh: Lê Tân
WGPSG -- Sáng ngày 27/12/2014, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, hạt Gia Định và Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa (SDD) đã tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng lễ Thánh Gia, bổn mạng của giáo xứ và của Tu đoàn.
Cuộc thi có chủ đề “Gia đình yêu thương” với sự tham dự của 55 thí sinh trong và ngoài giáo xứ. Cha bề trên Tu đoàn Antôn Đoàn Văn Vinh, SDD, cùng với quý chức HĐMVGX đã hiện diện từ đầu đến cuối để cổ vũ cho các thí sinh.
Phần thi cắm hoa tại hội trường kéo dài khoảng 50 phút, dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức (BTC), Ban Giám khảo (BGK) và các cổ động viên. Sau khi hết giờ thi, BGK đã làm việc chung và chọn ra 10 tác phẩm vượt trội để mời các tác giả lên thuyết trình về nội dung, ý nghĩa tác phẩm của mình, thời gian thuyết trình cho mỗi người là 2 phút.
Thí sinh có tuổi nhỏ nhất là 8 tuổi, và lớn nhất là 70 tuổi, thành phần thí sinh có đủ nam nữ, người độc thân và có gia đình, tu sỹ và giáo dân… Phát biểu khai mạc, cha Antôn đã giới thiệu 10 vị trong Ban Giám khảo. Cha cho biết đó là những vị có uy tín, là những nghệ sỹ nhiếp ảnh, họa sỹ, giáo viên đương nhiệm và nghỉ hưu của trường PTTH Gia Định v.v…
Phần thi cắm hoa tuy nhộn nhịp nhưng vẫn trật tự, phần thuyết trình khá sôi nổi gây hứng thú và giúp mọi người thấy được vai trò quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội, đời sống tôn giáo. Xion trích một vài câu trong các bài thuyết trình:
“Đóa hoa to chính giữa là Chúa Hài Đồng, hai bông Vàng chanh hai bên là Đức Mẹ, Thánh Giuse, 4 bông nhỏ hơn chìa xuống phía dưới là gia đình con đang hướng về Thánh Gia”. “5 bông Hồng cẩm chướng thẳng hàng tượng trưng mối dây của cha: Nhân- Lễ- Nghĩa- Trí- Tín, 4 bông Hồng còn ngậm sương lượn cong tượng trưng Công-Dung-Ngôn- Hạnh của mẹ”. “Vòng tròn lớn là Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, vòng tròn hình trái tim là gia đình nhỏ của tôi…”. “Chiếc lồng tròn đan bằng dây là cung lòng người mẹ, đóa hồng nhỏ nấp bên trong là bào thai đang phát triển, hãy nâng niu bảo vệ những mầm sống không có khả năng tự vệ” .“Bình men trắng hình đôi thiên nga quấn quýt nhau tượng trưng cho tình yêu đôi lứa”. “Đóa Ly ngát hương là công sinh thành của mẹ, đóa Tú cầu lung linh là ơn dưỡng dục của cha”. “Ba cây nến trắng, hồng, vàng để chỉ Ba Ngôi Thiên Chúa che chở cho ba, mẹ và con”.
Xen giữa hội thi là một số bài hát về gia đình và về tình yêu Thiên Chúa, do quý thầy Tu đoàn và một số thí sinh trình diễn.
Ngoài 7 giải khuyến khích và 3 giải Nhất, Nhì, Ba, một số giải thưởng đặc biệt được phát cho những thí sinh nhỏ và lớn tuổi nhất, ở xa nhất, đăng ký sớm nhất… Giải Nhất thuộc về em một thiếu nhi nam mang số 35 và hai giải Nhì, Ba thuộc về hai thanh niên khéo tay khác.
Kinh phí tổ chức do giáo xứ vận động từ một số nhà hảo tâm, tương đương kinh phí làm Cây Thông và Hang Đá Giáng Sinh năm nay. Những tác phẩm đoạt giải được “cắm” trong nhà thờ và một số nơi trang trọng trong ngày lễ Thánh Gia hôm sau.
Phần kết thúc khá ấn tượng và không có trong chương trình, khi cha Tiến Lộc phất nhịp cho tất cả thí sinh, BTC, BGK, các cổ động viên cùng hát bài “Và con tim đã vui trở lại”.
Nguồn: TGP SàGòn
- Viết bởi Giuse Khổng Hữu Nguồn
Trong tâm tình mừng kính lễ Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Cả Giuse. Chiều Chúa Nhật 28 tháng 12, giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ mừng Khánh Nhật Hôn Phối cho 26 gia đình mừng kỷ niệm Ngọc Khánh (1), Kim Khánh (1) và Ngân Khánh (24) hôn phối.
Cùng dâng lễ với ca xứ đaminh bùi văn án, có cha phó đaminh và thầy phó tế.
Tham dự lễ có quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn phụng vụ và rất đông bà con anh em thân nhân 26 gia đình mừng kỷ niệm.
Trước lễ là cuộc kiệu rước Tượng gia đình Thánh gia từ trong khuôn viên hội trường giáo xứ tiến về thánh đường.
Trong bài giảng lễ, cha xứ giúp cộng đoàn tìm hiểu qua ba bài Sách Thánh để khám phá Thiên Chúa là Đấng đã soi sáng hướng dẫn con người khám phá sự khôn ngoan và mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa. Là Đấng đã dùng lời nói và ngòi bút của Thánh Phaolô mà giảng dậy cho những người làm vợ làm chồng, biết sống phù hợp với niềm tin Kitô giáo của mình. Là Chúa Giêsu Hài Nhi được cha mẹ tiến dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ theo luật Môsê. Và được hai vị ngôn sứ là Samuen và Anna chào đón và nói lời sấm ngôn về tương lai của Ngài. Là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã trở thành cư dân làng Nadarét. Ở trong gia đình, Người sống vâng phục Thiên Chúa Cha và cha mẹ trần gian là Thánh Giuse và Mẹ Maria như một người con hiếu thảo.
Và ngài ân cần mời gọi mọi người hãy sống với sứ điệp của Lời Chúa là “Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Một mẫu gương tốt lành là Hài Nhi Giêsu được dành cho mọi người, cho từng gia đình hiện nay.
Trước khi nhận phép lành với ơn toàn xá, vị đại diện 26 gia đình mừng kỷ niệm lên dâng lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Trong dịp này, vị đại diện Ban hành giáo cũng lên chúc mừng quý gia đình.
Kết lễ, cộng đoàn chung lời hát vang bài ca Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo….và sau đó quý cha, thầy xứ cùng trao bằng khánh nhật hôn phối, tặng quà, chụp hình lưu niệm với 26 gia đình.
Mọi người ra về mang theo niềm vui tràn ngập tình yêu. Rồi mau chân kịp về sum họp với gia đình trong bữa tiệc liên hoan bên con cháu, bà con xóm ngõ, anh em bạn hữu gần xa của mình.
Nguyện xin Thánh Gia Thất, Chúa Giesu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho các gia đình trong giáo xứ chúng con ngày càng trường thành, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Giuse Khổng Hữu Nguồn
- Viết bởi BBT WTGPHN
WTGPHN - Tại Nhà hữu dưỡng Hà Nội, thánh lễ trọng thể mừng lễ Giáng sinh 2014 đựợc cử hành vào lúc 19g00 ngày 24 tháng 12 năm 2014. Cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu ( phó bề trên Nhà hưu Hà nội) chủ tế; cùng đồng tế với Ngài có quý Cha Cố trong nhà hưu dưỡng.
tham dự thánh lễ có quí Sơ Hội dòng MTG Khiết Tâm - Hà nội ( miền Nam); quí Sơ Hội dòng MTG Hà nội ( miền Bắc), quí ông bà anh chị em trong nhà hưu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cô Erika( giáo viên tiếng Anh đến từ Argentina, đất nước yêu quí của Đức thánh Cha Phanxico và đông đảo quí ông bà anh chị em giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ Jeane'Arc ( Ngã sáu- Chợ lớn)
Thánh lễ kết thúc vào lúc 20g00, sau thánh lễ mọi người cùng chia sẻ niềm vui giáng sinh bằng tiệc mừng nho nhỏ.
Nguồn: TGP Hà Nội
- Viết bởi Bài & Ảnh: Xuân Nguyên
WGPSG -- Trong tinh thần “Chúa Giáng Sinh để mang tình yêu thương cứu độ đến cho muôn người”, không trừ ai, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt, vị sáng lập trường Chuyên biệt Gia Định - Cố linh mục Chánh xứ Phùng Sanh - trong ước muốn chia sẻ niềm vui Chúa Giáng Sinh cho các em học sinh và phụ huynh, Công giáo cũng như không Công giáo, đã tạo điều kiện cho trường tổ chức “Lễ hội Yêu Thương” ngay sau lễ Giáng Sinh. Truyền thống tốt đẹp đó được duy trì hằng năm. Lễ hội Yêu Thương 2014 năm nay được tổ chức vào lúc 18g30 ngày 26/12/2014.
Tiết mục khai mạc: vũ khúc HINE MATOW đã miêu tả niềm hạnh phúc tốt đẹp biết bao khi được sum vầy bên nhau, múa hát, vui vẻ, thư giãn như dân Do Thái xưa trong ngày Sabat. Hôm nay, trẻ em và quý thầy cô trường Chuyên biệt Gia Định, qua vũ khúc này, bày tỏ niềm vui được họp mặt của mình, đồng thời gửi lời chào mừng thật trang trọng đến toàn thể quý khách.
Hiện diện trong Lễ hội luôn là sự góp mặt nhiệt tình tràn đầy yêu thương của Linh mục Giám đốc Giuse Mai Thanh Tùng, Linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, giáo xứ Gia Định, quý soeur Dòng Phaolô cộng đoàn Gia Định, quý Ban Mục vụ, quý hội đoàn, quý ca đoàn, quý ân nhân, quý giáo dân thuộc họ đạo Gia Định.
Về phía khách mời có sự hiện diện của những chuyên gia, những bác sĩ tâm lý, Ban Giám hiệu các trường phổ thông và chuyên biệt, các giám đốc công ty, đặc biệt gia đình giám đốc công ty Pepsico.
Và một thành phần không thể thiếu là toàn thể trẻ em, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh, còn đang theo học cũng như đã rời trường Chuyên biệt Gia Định. Sự hiện diện đông đảo này nói sự trân trọng và yêu thương của mọi người đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt.
Theo lời bà Hiệu trưởng Võ Thị Khoái, Lễ hội là dịp để trẻ em Tự Kỷ và Chậm Phát Triển Tinh Thần có cơ hội biểu diễn tài năng “trình làng” những năng khiếu độc đáo các em đạt được, cũng như để nhà trường và gia đình trao đổi kết quả học tập của các em sau một học kỳ. Mặt khác, cũng là dịp để xã hội hóa, cho các em cơ hội hòa nhập cộng đồng, do bản chất các em Tự Kỷ sợ chỗ đông người! Ngoài ra, để củng cố và khích lệ tinh thần các phụ huynh rằng: “Bên cạnh các vị còn có những người đồng cảm, đồng hành với quý phụ huynh, quý phụ huynh không lẻ loi cô độc bao giờ”. Đó là lý do của Lễ hội Yêu Thương 2014.
Tiếp lời, trước khi tuyên bố khai mạc, Lm. Giám đốc Giuse Mai Thanh Tùng gợi lại những ý hướng tốt đẹp mà mỗi Kitô hữu cần trang bị cho mình trong cuộc sống: biết yêu thương quan tâm đến những người chung quanh, đặc biệt những em có hoàn cảnh bất hạnh. Chúng ta đừng quên: một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ yêu thương có thể làm ấm lòng người, xoa dịu nỗi đau và giúp họ thêm can đảm để vượt qua nghịch cảnh.
Bắt đầu chương trình văn nghệ Lễ hội Yêu Thương là hoạt cảnh “NẾU CHÚA LÀ…” của nhạc sư Kim Long: “Chúa ơi, từng phút giây, hồn ngất ngây, lòng đắm say con hướng về Chúa”. Thật xúc động khi nhìn các “thiên thần nhỏ” trong trang phục trắng xinh đẹp, ngây thơ, chưa thấu hiểu về hoàn cảnh của mình cũng như nỗi khổ của ba mẹ. Cùng với các em, mọi người sống tâm tình tạ ơn phó thác khi nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban.
Chương trình văn nghệ thật phong phú, có sự tham gia của các khách mời, đặc biệt có ảo thuật gia chuyên biệt - linh mục GB Lê Quốc Kiệt - gây thích thú và hấp dẫn cho chương trình khi ngài “Biến KHÔNG thành CÓ – biến CÓ thành KHÔNG”.
Những màn cuối chương trình có sự đồng hành của các phụ huynh MẸ VÀ CON TỰ KỶ, diễn tả tâm tình của mẹ đối với con, mẹ lo lắng tìm chỗ học cho con, mẹ ân cần dắt tay con từng bước đến lớp, con thế nào dù khuyết tật con vẫn là Mùa Xuân Của Mẹ.
Màn vũ đặc sắc của các giáo viên, tiết mục giao lưu Văn Hóa Ấn - Việt, đặc sắc vì đậm chất truyền thống Ấn Độ và đặc sắc vì biên đạo múa là bà Simran - phu nhân của Giám đốc Pepsico, cùng với hai con Kajol và Karishma, cùng đồng hành. Hai tâm lý gia là diễn viên múa Ấn Độ của đơn vị Nghiên cứu OCRU Bệnh viện Nhiệt đới cùng tham gia chương trình Lễ hội.
Màn kết thúc bài Happy New Year thay lời cảm tạ chân thành đến tất cả ân nhân, vì tấm lòng yêu thương trẻ em đã góp công sức và tài chánh để tổ chức Lễ hội thành công, đặc biệt các khách mời đã hy sinh thời giờ quý báu đến tham dự Lễ hội và ưu ái hiện diện đến giây phút cuối. Ban Tổ chức chỉ biết chân thành cám ơn và kính chúc toàn thể mọi người NĂM MỚI 2015: AN BÌNH - TƯƠI VUI - HẠNH PHÚC.
Chương trình kết thúc vào lúc 21g30.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Phan Hiển
WGPSG -- “Chúng ta muốn được gặp Chúa, hãy đến bếp ăn từ thiện Đức Mẹ Ban Ơn, nhà thờ Tân Định thì sẽ thấy Chúa”.
Đó là lời của cha hạt trưởng - chánh xứ Tân Định Gioan Baotixita Võ Văn Ánh - khi ngài thành lập bếp ăn từ thiện tại đây đã được trên bảy năm. Cha luôn động viên HĐMV và các hội đoàn làm từ thiện, bác ái.
Bếp ăn này đã phục vụ bà con nghèo có nơi ăn miễn phí từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi ngày khoảng 200 dến 250 suất. Thực khách là những người nghèo lao động không phân biệt lương giáo, được giới thiệu từ 09 giáo khu của giáo xứ Tân Định.
Đặc biệt, hằng năm, cứ đến ngày 25/12 thì có một bữa “Tiệc Giáng Sinh Cho Những Người Nghèo” vào lúc 11g00, tại khuôn viên nhà xứ Tân Định.
Năm nay, khẩu phần dự tính là 450 phần ăn tại chỗ và 50 phần cơm hộp dành cho những ai đến trễ. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận thêm 1 thùng mì gói “3 miền”. Họ thuộc thành phần thường xuyên ăn và những người bạn nghèo từ khắp nơi trong thành phố rủ nhau đến.
Để phục vụ bữa ăn này, dưới sự chỉ đạo của chị chủ tịch HĐMV Têrêsa Đinh Thụy Miên và anh phó nội vụ HĐMV Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc, còn có chị em Hội Các Bà Mẹ Công Giáo điều động với 2 chị trưởng bếp là chị Annê Cao Thị Thê và Chị Maria Dương Minh Châu.
Về tài chính thì chủ yếu từ các ân nhân xa gần trong và ngoài nước, một số chủ sạp lương giáo tại các chợ Tân Định, chợ Phú Nhuận đóng góp, do họ nhận thấy kết quả tích cực của công tác từ thiện bác ái tại đây trong nhiều năm qua.
Đến khoảng 11g00, cha sở Tân Định GB có lời chào mừng và chúc mọi người dự tiệc được mừng lễ Chúa Giáng Sinh vui vẻ, bình an. Cùng tham dự có cha phó Antôn Mai Xuân Vinh, chị chủ tịch, anh phó nội vụ HĐMV GX, và một số thành viên nhà bếp Đức Mẹ Ban Ơn. Sau lời kinh tạ ơn Chúa, chúc mừng Giáng Sinh và ban phép lành cho bữa tiệc, cha chánh xứ đã chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.
Sau đó là lời tạ ơn của một đại diện thực khách thường xuyên: “Con đại diện anh chị em nghèo, neo đơn và bệnh tật xin cảm ơn cha sở, quý cha phó, quý vị của giáo xứ Tân Định, và quý ân nhân, vì đã hơn 7 năm qua quý vị đã lưu tâm, săn sóc tận tình với những bữa cơm đầy nghĩa tình hằng ngày no đủ và chất lượng cho những người nghèo chúng con. Nhất là bữa tiệc mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay. Chúng con vô cùng biết ơn cha sở và quý vị. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban nhiều ơn phúc cho quý vị”.
Bữa tiệc kết thúc khoàng 12g30. Thêm một vị thực khách tên là Maria Ngô Thị Bùi sinh năm 1950 ngụ tại Gx. Vĩnh Hòa vô gia cư. Sau lời cảm ơn, chị nói: “Tôi không có phiếu ăn nhưng được bạn nghèo dẫn tới đây lần đầu để dự tiệc. Tôi có ước vọng là việc từ thiện này sẽ được nhân rộng đến các giáo xứ khác nữa”.
Nguồn: TGP Sàigòn
- Viết bởi Bài: Tocngan & Ảnh: Văn Chức
WGPSG -- Thánh lễ Giáng Sinh cho người khuyết tật tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn bắt đầu lúc 9g00 thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, từ lúc 8g45, các hàng ghế dành riêng cho các nhóm khuyết tật đã gần kín. Những màu áo đồng phục trắng, xanh, vàng, tím của từng nhóm nổi bật lên giữa rất đông giáo dân đến tham dự Thánh lễ.
Quý cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Phanxicô Xaviê Bảo Lộc và Phêrô Đỗ Duy Khánh đã hiệp dâng Thánh lễ đồng tế cho cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Gioan Baotixita nhắc nhở cộng đoàn hãy luôn cảm tạ hồng ân Chúa vì nhờ Người mà chúng ta có dịp mừng lễ hôm nay. Người đã xuống thế làm người trong cảnh cơ hàn, đã vác thập giá để cứu độ nhân loại và hiện vẫn còn vác thập giá vì những lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta hãy sống xứng đáng với tình thương Chúa dành cho loài người.
Giảng trong Thánh lễ, cha Phanxicô Xaviê đã mời mọi người nhìn lên tượng Chúa Hài Đồng trên giá cao bên góc phải của cung thánh, và mời một bạn đọc những hàng chữ trên tấm băng rôn lớn màu đỏ treo từ trên cao rũ xuống gần bức tượng: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta". Cha dẫn giải đó là lý do chúng ta tụ họp trong nhà thờ ngày hôm nay. Chính Chúa Hài Đồng là trung tâm, là niềm vui của chúng ta. Và niềm vui đó được dành cho toàn thể mọi người, không trừ một ai. Cha đã mời cộng đoàn cùng vỗ những tràng pháo tay để chào mừng những người ngoài Công giáo, những người ở các quốc gia khác đang hiện diện trong thánh đường. Chúa đã đến cho chúng ta vui và khi chúng ta vui, chúng ta cũng làm cho những người khác vui. Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta trao nhau những món quà. Món quà lớn nhất là chính Chúa Hài Nhi mà Chúa Cha trao ban cho chúng ta. Cha đã mời hai chứng nhân đã nhận được niềm vui Giáng Sinh và niềm vui từ Chúa chia sẻ với mọi người: Chị Vũ Thủy và một người bạn của chị. Cha gọi chị Vũ Thủy là một người KT: Khiếm thị, Khuyết tật và Kitô.
Chị Thủy nói trong đêm Giáng Sinh nhóm của chị có 26 người đã nhận được quà của ông Noel là một người bệnh ung thư giai đoạn cuối, nên không biết năm tới có được gặp ông nữa không. Khi các anh chị em trong nhóm Hoa Hồng vui Giáng Sinh trao đổi quà cho nhau, chị được trúng món quà độc đắc là tượng Chúa Hài Đồng. Chị mang về nhà với lời nguyện xin Chúa ở lại với chị mãi. Chị cũng xin Chúa mang lại hạnh phúc cho gia đình và cho tất cả mọi người. Bạn đồng hành của chị Thủy trên mười năm nay là một người ngoài Công giáo. Anh chia sẻ: Mắt bên phải của anh chỉ thấy được có một phần mười. Tuy là người ngoại giáo nhưng anh thường cầu nguyện với Chúa. Có lần anh cũng đã đến bên Mẹ Tà Pao, bước lên hết 415 bậc thang với sự giúp đỡ hai lần của một linh mục. Lúc đang Thánh lễ thì có gió và mưa, nhưng khi Lễ kết thúc thì thật kỳ diệu thay, gió ngừng mưa tạnh. Anh có cầu cho bạn bè được bình an. Và bạn bè, trong đó có chị Thủy, báo cho anh biết là họ đã nhận được. Suốt hơn mười năm, anh cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban cho anh nhiều ơn lành từ việc nhỏ đến việc lớn.
Cha Phanxicô Xaviê đúc kết, hai chứng nhân đã có niềm vui, tuy là một người khiếm thị mà còn có thể cầu cho người khác. Những niềm vui đó sẽ đi sâu vào tâm khảm chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta ánh sáng, có tay chân, chúng ta hãy trở nên niềm vui cho anh chị em. Hãy kể lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta vui: Vui vì Chúa đến với chúng ta và vui vì chúng ta có thể đem niềm vui đến cho người khác.
Cuối Thánh lễ, các nhóm khuyết tật đã đem đến niềm vui cho cộng đoàn bằng các tiết mục hát thánh ca trong mùa Giáng Sinh.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Antôn Hùng Mạnh
“Chúng con cảm tạ Chúa đã thương chúng con cách lạ lùng. Chúa không ngừng bày tỏ lòng nhân hậu của Chúa cho mỗi người chúng con. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng con cảm thấy rõ ràng có bàn tay kì diệu của Chúa luôn chở che và mời gọi chúng con tin nhận Chúa Thật. Và hôm nay, mười lăm người chúng con, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chính thức được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội. Chúng con không thể diễn tả hết niềm vui của mình lúc này”. Đó là xác tín và tâm tình đầy xúc động của ông đại diện cho các tân tòng sau Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo vừa được diễn ra sốt sắng và nhiều cảm xúc tại nhà nguyện Trụ sở Giáo Phận Vinh, 32 – Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao – Q.1 – Sài Gòn, chiều Chúa Nhật IV Mùa Vọng, 21/12/2014.
Phải! mười lăm người, mỗi người một hoàn cảnh độc đáo. Đọc lại những dòng tâm sự các dự tòng khi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, ta không khỏi kinh ngạc về những nẻo đường đưa họ đến cùng Chúa.
Ông Nguyễn Ngọc Giao (65 tuổi, quê gốc Ninh Bình, hiện ở P.12, Q. Tân Bình) vốn là cựu chiến binh, tâm sự: “Năm 1972, con chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Đồng đội của con hầu như chết hết, còn lại 5 người. Hoãng loạn, chúng con mỗi người chạy một hướng. Con và một người bạn quyết định chạy về La-vang. Chạy liên tục 14 cây số mới đến La vang. Đến đó, con kêu cùng Mẹ: “Xin Bà cứu con”. Đi thêm một đoạn, đêm đã khuya, mệt quá, chúng con ngủ bên đường. Đang ngủ, con như cảm thấy có ai vỗ vai mình và nói “Hãy tránh sang nơi khác!”. Tỉnh dậy, chúng con chạy khỏi đó khoảng 100 mét. Chừng 10 phút sau, một toán lính của giặc đi qua ngay chổ chúng con vừa tránh. Con kinh hồn kinh vía, đội ơn Đức Mẹ đã cứu con thoát chết. Sau này nhiều lần trong đời, con luôn cảm nghiệm có Chúa thật, có Mẹ thật. Con xin điều gì, Chúa và Mẹ đều nhậm lời. Con cứ muốn theo Đạo. Kết hôn với vợ, gia đình bên Vợ theo Phật giáo nhưng không ngờ bà cũng thường xuyên cầu nguyện cùng Đức Mẹ”.
Vợ ông Giao, bà Nguyễn Thị Giang (47 tuổi, quê gốc Quảng Nam) tâm sự: “Khi có thai đứa đầu, nằm ngủ, con thường xuyên thấy một người đàn bà mặc áo xanh, bồng đứa con, trông bà rất hiền và đẹp lắm. Nhiều lần như thế, con đem tâm sự với mự của con (người Công Giáo). Mự bảo, thế là cháu được thấy Đức Mẹ rồi. Từ đó, con hay đi Trà Kiệu để cầu xin Đức Mẹ. Sau này khi gia đình có chuyện gì khó tháo gỡ, con đều cầu xin Đức Mẹ. Chúa và Mẹ thương con lắm. Trong nhà con luôn có thuốc Đức Mẹ La-vang”.
Vợ chồng ông Giao, bà Giang hiện có hai người con là Bảo Vân (nữ, 14 tuổi) và Bảo Phúc (nam, 10 tuổi). Trước khi học lớp Giáo lý Dự tòng, cả gia đình đã thuộc nhiều kinh, bổn và thường xuyên đi lễ tại Giáo xứ Vân Côi – Hạt Tân Sơn Nhì – TGP Sài Gòn. Riêng Bảo Phúc, em hiểu biết nhiều về Kinh Thánh và tiểu sử các Thánh, có thể nói không nhiều trẻ em Công Giáo cùng trang lứa biết được như em.
Các chị Hoàng Thị Oanh (SN 1987, quê Hà Giang), Lê Thị Vinh (SN 1975, quê Hà Tĩnh) và chị Trần Thị Hương Lan (SN 1979, ở Q.9 – Sài Gòn), có hoàn cảnh tương tự nhau. Lấy chồng Công Giáo, ngày xưa, các anh chị về ở cùng nhau, chưa có thủ tục đạo – đời nào. Tâm sự cùng chúng tôi, anh Phaolô Dương Văn Hùng (chồng chị Vinh) kể: “Nói thật, hai mươi năm nay con không xưng tội, rước lễ gì. Hai vợ chồng chưa thống nhất theo Đạo nào nên con cứ để vậy. Con cứ tưởng là mọi chuyện xuôi chèo, mát mái. Ai ngờ, khi đứa con đầu của con lớn (nay đã 17 tuổi), nó không chịu nghe bố mẹ, nhưng cho nó đi nhà thờ học Giáo Lý với các Sơ thì nó lại ngoan ngoãn nghe theo. Con nghĩ, rồi thằng thứ hai cũng vậy thôi. Nay gặp dịp thuận lợi, hai vợ chồng con quyết định cả nhà cùng một Tôn giáo”.
Chị Huỳnh Thị Mến (SN 1990, quê Gia lai), chị Trịnh Thị Bình (SN 1990, quê Bến Tre) và chị Trần Thị Thảo (SN 1991, quê Nghệ An) sắp kết hôn với người Công Giáo. Chị Mến kể: “Thời học sinh, con có người bạn thân theo Đạo. Các dịp lễ lớn như No-en con hay đến nhà bạn chơi và cùng đi nhà thờ. Con thích lắm. Bốn năm học đại học ở Sài Gòn, trọ gần nhà thờ nên con đi lễ thường xuyên hơn. Hai năm qua, con gặp và yêu anh Gio-an Trần Minh Dương (quê Yên Lý – Gp Vinh). Con cảm thấy có sức mạnh lôi cuốn thực sự để học Lớp dự tòng và theo Đạo Chúa”.
Giảng trong Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Đoài – Giám đốc Trung tâm Mục vụ Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam, nhấn mạnh: “Nếu chúng ta cộng tác, kế hoạch của Chúa sẽ được thực hiện, nhưng phải đến thời đến buổi. Vua Đa-vít muốn xây nhà cho Chúa, đó là điều tốt. Nhưng không, Chúa chưa muốn ông làm điều đó mà là con của ông. Cũng vậy, bác Giao muốn đi Đạo bốn mươi năm rồi, nhưng bây giờ ước mơ đó mới thành hiện thực. Không những riêng bản thân bác mà nay được cả vợ, cả con nữa. Chúa luôn mời gọi con người đến với Người nhưng Người cũng tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Người kiên nhẫn để chờ đợi. Trường hợp gia đình anh Hùng, anh Phát, anh Điệp là một ví dụ. Hai mươi năm, mười ba năm, tám năm qua, trong nhà các anh chị, ai giữ đạo nấy, nay mới thống nhất theo Chúa. Chúa vẫn luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón các anh chị”.
Trong mười lăm tân tòng có mười người được ban bí tích Thêm sức. Dịp này, cha Phêrô Nguyễn Đoài cử hành bí tích Hôn phối cho ba đôi vợ chồng. Chứng kiến cảnh các con quấn quýt bên bố mẹ lúc trao nhẫn cưới cho nhau, cả nhà nguyện chật kín người lặng thinh: vui mừng, xúc động.
“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125,3)
Với những người tân tòng, trải qua Mùa Vọng dài: ước mong, thao thức, đấu tranh, chờ đợi, nay Chúa đã thực sự đến với họ. Từ đây, cuộc đời của họ bước sang trang mới. Chuyện đời họ là một xác tín: trên mọi nẻo đường, Chúa vẫn luôn chăm sóc đồng hành cùng ta và không ngừng mời gọi ta nhận biết và yêu mến Người, vì Người là Cha Yêu Thương, “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết Chân lý” (1Tm 2,4)
Antôn Hùng Mạnh
- Viết bởi Trần Văn Minh
Melbourne, lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, 22/12/2014. Tại Cư xá Mekong, Vùng Keilor East, Melbourne. Một Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành thật trọng thể cho quý vị cao niên là “Cư trú viên” trong cư xá.
//www.flickr.com/photos/125495213@N05/sets/72157649457407677/">Mời coi hình
Tất cả 65 cư trú viên không phân biệt tôn giáo, đã được mời đến hội trường cư xá, để tham dự Thánh lễ và nghe Thánh ca Giáng Sinh do Ban Thánh Tâm Ca và các ca đoàn bạn trình diễn. Các bản Thánh ca đã được ca đoàn trình bày thật xuất sắc, lời ca thánh thót rộn ràng vui trước giờ lễ báo hiệu mùa Giáng Sinh đã tới.
Các cư trú viên ngồi trên xe lăn, trên ghế dựa, cùng với các nhân viên và đông đảo giáo dân từ các cộng đoàn chung quanh khu vực cư xá, đã đến tham dự Thánh lễ thật sốt sắng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được quý Linh mục: Nguyễn Văn Xưa, Đinh Thanh Bình và Linh mục Lãm đồng tế.
Trước khi Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được cử hành, Ông Nguyễn Huy, đại diện cho ban chấp hành Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương lên ngỏ lời chào quý cha, quan khách và cư trú viên, nhân viên làm việc trong cư xá, cùng chúc mừng Giáng Sinh an bình đến toàn thể mọi người, sau đó Ông Lê Dũng Giám đốc cư xá cũng lên chào mừng Giáng Sinh cùng cám ơn quý linh mục, ca đoàn, quý cộng đoàn đã đến để cùng với toàn thể cư trú viên mừng đón Lễ Chúa Giáng Sinh.
Trong bài chia sẻ lời Chúa, Linh mục Đinh Thanh Bình đã nhắc lại câu chuyện mà cách nay hơn hai ngàn năm, đại ý là ngày mà hôm nay, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng kỷ niệm ngày Chúa xuống trần gian, và ngày xa xưa đó, Ngài đã bị xua đuổi ra nơi chốn xa xôi, nơi có hang lừa thấp hèn để xuống thế. Trong chúng ta, đôi khi cũng có những Giáng Sinh không an bình, những Giáng Sinh có những niềm vui gượng gạo, đau đớn như bị nỗi đau xua đuổi! Chúa đã đến với mọi người không phân biệt tôn giáo. Ngài đến trao ban cho chúng ta một chút hạnh phúc, an bình. Liệu mọi người chúng ta đã sẵn lòng mở cửa quán trọ đời mình để đón nhận Chúa đến, hay chúng ta vẫn thờ ơ, rồi cũng xua đuổi Ngài, giống như những quán trọ của hơn hai ngàn năm trước đã xua đuổi Chúa.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, đại diện cư xá đã lên tặng qùa Giáng Sinh đến quý cha đồng tế, đại diện ca đoàn, và một hoạt cảnh Giáng Sinh được các cháu thiếu nhi trình diễn thật đặc sắc, được sự cổ vũ rất chân thành của toàn thể cử tọa.
Cuối cùng, một buổi tiệc BBQ. Đã được Ban giám đốc Cư xá Mekong khoản đãi. Bữa ăn trưa tạo niềm vui giữa mọi người trong cũng như ngoài cư xá, như niềm tri ân những người đã đến đưa niềm vui Giáng Sinh cho quý cư trú viên, nhân viên và ngược lại, mọi người đã cùng nhau chung hưởng mừng ngày Chúa Giáng Sinh đem an bình đến cho nhân loại.
- Vinh danh Thiên Chúa trên trời- Bình an dưới thế cho người thiện tâm
- Tổ Ấm Huynh Đệ Vui Giáng Sinh 2014
- Giáo xứ Thụy Ứng: Cộng đoàn giáo xứ cung nghinh Thánh Giá Giới Trẻ
- Lễ hội Giáng sinh: “Đến để yêu thương”
- Món quà Giáng Sinh
- Giáo xứ Hà Nội: Hiến máu cứu người mùa Vọng 2014
- Nhóm Bông Hồng Xanh thăm và phát quà tại vùng Sóc Trăng
- Đêm Thánh - Đêm Cảm Mến Hồng Ân
- Giáo xứ Nhân Hoà: Người cao tuổi, đau bệnh chuẩn bị mừng Giáng Sinh
- Nghi lễ an táng tiễn đưa vị đại ân nhân NVTNcs: Dr. Ernst Albrecht