Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
- Viết bởi Văn Yên, SJ - Vatican News

Hậu quả của cuộc xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bà mẹ và trẻ sơ sinh với hơn 900 trẻ được sinh ra mỗi ngày tại Ucraina.
Phân tích trên được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế của đất nước đang chịu áp lực to lớn sau 9 tháng chiến tranh, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng trăm nghìn trẻ sơ sinh và các bà mẹ tương lai với khả năng tiếp cận chăm sóc y tế hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực đang có xung đột.
Trong chín tháng chiến tranh này, các khu vực đô thị của Ucraina đã liên tục bị ném bom, với ít nhất 703 vụ tấn công vào các cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Tên lửa tấn công vào một bệnh viện phụ sản ở miền nam Ucraina vào tối thứ Ba, đã giết chết một em bé hai ngày tuổi và làm bị thương hai bác sĩ. Kể từ khi chiến tranh leo thang, ít nhất 1.170 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ucraina, theo dữ liệu đã được xác minh của Liên Hiệp Quốc.
Bà Sonia Khush, giám đốc tổ chức Cứu Trẻ Em ở Ucraina cho biết: “Trung bình có khoảng 900 trẻ em được sinh ra mỗi ngày trong một cuộc sống bấp bênh. Sự hỗn loạn của chiến tranh gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những bà mẹ và trẻ sơ sinh này. Chúng tôi đã nghe các lời chứng của những phụ nữ buộc phải sinh sớm do tình trạng căng thẳng liên tục và sợ hãi.”
Thông cáo của tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết: “Mức độ căng thẳng và lo lắng cao khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ hoặc hệ thống miễn dịch của em bé, và có thể dẫn đến sinh non hoặc thậm chí sảy thai. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Childhood cũng cho thấy những trẻ em tiếp xúc với những biến động lớn của căng thẳng trong thời kỳ mang thai sẽ thể hiện sự sợ hãi, buồn bã và đau khổ nhiều hơn 3 tháng so với con của những bà mẹ ít căng thẳng hơn.” (CSR_5011_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nhà nước Haiti ngày càng thất thế đối với các băng đảng bất lương và quốc gia này ngày càng lún sâu trong tình trạng bất an và tê liệt vì tình trạng bất an.
Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Pierre-André Dumas, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, với đài Vatican hôm 27 tháng Mười vừa qua. Ngài là Giám mục giáo phận Anse-à-Veau-Miragoâne.
Đức cha Dumas nói rằng dân chúng Haiti tuyệt vọng, đôi khi đi tới độ phản đối bằng võ lực. Tình trạng tại đây là hỗn loạn, vô chính phủ. Các băng đảng vẫn còn bắt cóc dân chúng, và chúng quyết định. Có nhiều khu vực hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát của dân chúng, kể cả một phần tại thủ đô Port-au-Prince. Tình thế đó có hậu quả trầm trọng về kinh tế, vì các nông dân không thế bán nông phẩm của họ.
Theo Đức cha, Haiti cần sự giúp đỡ của quốc tế, nhưng không làm mất chủ quyền của quốc gia. Bốn triệu dân đang bị nạn đói đe dọa. Ngài nói: “Chúng tôi cần viện trợ của cộng đồng quốc tế, nhưng không bị chiếm đóng. Chúng tôi cần được hỗ trợ để giúp xã hội thoát khỏi tình trạng hiện nay, khỏi tình trạng tê liệt. Dân Haiti hiện nay giống như những con tin. Nếu không được giúp đỡ chúng tôi sẽ không thể sống còn và có nguy cơ biến mất”.
Hoa Kỳ đang tìm cách đi tới các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với những tay trùm các băng đảng bất lương và những người cộng tác với chúng. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đề nghị gửi lực lượng quốc tế đến giúp Haiti chấm dứt bạo lực của các băng đảng bất lương. Cho đến nay không có nước nào nhận chỉ huy lực lượng an ninh.
Trong khi đó tình trạng y tế tại Haiti trong tình trạng nguy ngập: bệnh dịch tả lan tràn và đã có ít là 1.700 ca, quá một nửa là các trẻ em. Số người lây dịch gia tăng gấp đôi trong vòng vài ngày. Tình trạng thiếu xăng dầu làm cho công việc của các nhân viên nhân đạo trở nên khó khăn. Người ta ước lượng cần có 280.000 lít xăng để làm cho 9 trong số 16 trung tâm chữa trị dịch tả ở vùng thủ đô Port-au-Prince và vài nhà thương có thể hoạt động. Cho đến nay tổ chức Unicef-Nhi Đồng Quốc tế chỉ đảm bảo được một phần ba.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Phân bộ quốc tế của Caritas Đức báo động rằng dịch tả tiếp tục lan rộng tại Syria.
Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng Mười vừa qua tại thành phố Freiburg, Caritas cho biết hiện nay có ít nhất 13.000 người tại Syria bị lây dịch tả và 60 người đã bị thiệt mạng.
Chuyên gia của Caritas Đức, phân bộ quốc tế, ông Christoph Klitsch-Ott, cho biết: “Sự bộc phát dịch tả tại Trung Đông là điều rất họa hiếm và sự kiện bệnh dịch này xuất hiện tại đây là một triệu chứng rất bi thảm. Từ nhiều năm nay, nạn nghèo đói lan rộng tại Syria và tình trạng thiếu vệ sinh đối với những người tị nạn chiến tranh. Trong khi đó 13 triệu người dân Syria không có nước trong lành để sử dụng”.
Theo Caritas, bị đe dọa hơn cả chính là những người già và người sức yếu vì bệnh tật. Tổ chức bác ái này kêu gọi những người hảo tâm giúp đỡ, đặc biệt cho các dự án tại thành phố Aleppo và Al-Hassakeh, nhắm phân phát nước uống trong lành và các phương tiện sát trùng.
Tại Liban láng giềng, theo Caritas, cũng có nguy cơ lớn dịch tả lan tới, nhất là ở vùng giáp giới với Syria. Trong những ngày này, người ta đang chờ đợi bà Alissar Rady, giám đốc toán kỹ thuật của Văn phòng miền Liban thuộc Tổ chức Sức khỏe thế giới, đến thị sát.
Báo L’Orient le Jour, số ra ngày 12 tháng Mười vừa qua, cho biết có nhiều ca dịch được phát hiện nơi những người tị nạn ở vùng biên giới Syria-Liban, miền bắc Liban, cũng như tại bình nguyên Bekaa.
Hồi cuối tháng Chín vừa qua, Tổ chức Sức khỏe thế giới đã công bố một kế hoạch bài trừ dịch tả tại Syria với phí tổn khoảng 36 triệu Euro.
Sau 12 năm chiến tranh, tình trạng kinh tế của Syria tiếp tục ở trong tình trạng kiệt quệ vì chính sách cấm vận của Mỹ và Âu châu đối với nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi Văn Yên, SJ - Vatican News

Suy dinh dưỡng ở trẻ em đã đến mức báo động. 1,5 triệu trẻ em, chiếm khoảng một nửa dân số trẻ em dưới 5 tuổi, có thể bị suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 385.000 trẻ em cần điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Đây là những con số chưa từng có.
4,5 triệu người đang cần nước khẩn cấp và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi hạn hán trở nên tồi tệ hơn. Ở một số khu vực, giá nước đã tăng từ 55 đến 85% kể từ tháng 1/2022.
Từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, khoảng 730 ca trẻ em tử vong đã được ghi nhận tại các trung tâm thực phẩm và dinh dưỡng, nhưng con số thực tế còn cao hơn do nhiều ca tử vong chưa được ghi nhận.
UNICEF còn cho biết thêm năm 2017, 90% trẻ em mất khả năng tiếp cận giáo dục đã không bao giờ trở lại trường học. Hiện nay, hơn 3 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hạn hán và 900.000 em có nguy cơ phải bỏ học.
Đây là đợt hạn hán thứ ba ở Somalia trong vòng mười năm. Trận hạn hán đầu tiên vào năm 2011 đã giết chết khoảng 260.000 người, trong đó có nhiều trẻ em. Trong khi đó hậu quả tồi tệ nhất của lần thứ hai, vào năm 2017, đã được giảm thiểu nhờ hệ thống cảnh báo sớm, các viện trợ đã được chuyển đến nhanh chóng, các tổ chức chính phủ đã mạnh hơn và có nhiều tổ chức hoạt động tại chỗ hơn.
UNICEF cho biết, lần này phản ứng đối với lời kêu gọi lại chậm hơn. Đến tháng 7, chỉ 65% trong số 112 triệu đôla ước tính để đối phó với hạn hán, và chưa đến một phần ba trong số 1 tỷ đôla của Liên hợp quốc, được tài trợ.
Do đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến nhà tài trợ cho Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo của Liên Hiệp quốc. Đồng thời, lời kêu gọi cũng nhắm đến các chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp viện trợ cho trẻ em gặp khó khăn, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Hơn nữa, “cần có sự thay đổi tận gốc để ngăn chặn nạn đói tái diễn bằng cách đảm bảo rằng các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ quỹ dài hạn để giúp các gia đình xây dựng khả năng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.”
Văn Yên, SJ - Vatican News
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, tái tố giác thảm trạng nhân đạo dân chúng nước này đang phải chịu tại: họ không có bánh, nước, điện, nhà cửa, giới trẻ. Đất nước tiếp tục ở trong tình trạng khủng hoảng, mặc dù chiến tranh không còn nữa.
Trong cuộc họp báo hôm 02 tháng Chín vừa qua, tại Roma, Đức Hồng y Zenari mô tả tình trạng tuyệt vọng trên đây tại Syria.
Trong cuộc họp báo, cha Fadi Azar, dòng Phanxicô, từ Latakia, cho biết hai ngày trước đó, lại có một cuộc tấn công bằng bom tại phi trường và xa lộ, do không quân Israel bắn rocket vào sân bay Aleppo và những kho hàng gần đó, vì cho rằng có các tên lửa của Iran tích trữ gần đó. Hàng ngày có những người dân Syria rời bỏ đất nước.
Tổ chức Ocha của Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang làm thương tổn 14 triệu 600.000 người, tăng 1,2 triệu so với năm ngoái (2021). Chiến tranh với những hậu quả lâu dài của nó, như sự tàn phá rộng lớn các cơ cấu hạ tầng dân sự và nền kinh tế suy sụp tại Syria, càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Khoảng 80% dân Syria hiện sống dưới mức nghèo đói. Gần mười một triệu rưỡi người dân, trong đó 40% là các trẻ em không được săn sóc thích hợp về sức khỏe.
Đức Hồng y Zenari cũng như cha Azar đang tham dự vào dự án tên là “Những nhà thương mở rộng” từ năm năm nay (2017). Những người dân Syria không thể lo liệu việc chữa trị bệnh tật có thể được săn sóc miễn phí tại ba nhà thương, trong đó có hai nhà thương ở thủ đô Damasco và một tại thành Aleppo. Tại đó, bệnh nhân có thể nhận được những lời tư vấn, khám bệnh và nhận được thuốc men tại bốn địa điểm ở Syria.
Theo hiệp hội Công giáo AVSI ở Roma, đã có hơn 80.000 cuộc chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân ở Syria trong năm năm qua. Tổ chức này cổ võ và thực thi sáng kiến cùng với Bộ Phát triển của Tòa Thánh. Với ngân sách 17 triệu Euro, hội cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe cho khoảng 140.000 người ở Syria cho đến năm 2024 tới đây.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Zenari giải thích rằng mỗi bệnh nhân đều được săn sóc chữa trị, không phân biệt tôn giáo. Tuy các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số 2% dân cư ở Syria, họ rất tích cực và cởi mở. Dân chúng đến với họ, dù không có ý niệm gì về Kitô giáo. Đức Hồng y Zenari nói: “Chúng tôi săn sóc các cơ thể và nuôi dưỡng cộng đoàn”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tổ chức Caritas quốc tế lưu ý cộng đoàn quốc tế đề cuộc khủng hoảng chưa từng có về lương thực tại miền đông bắc Phi châu.
Tổ chức bác ái quốc tế qui tụ 165 Caritas quốc gia và có trụ sở ở Vatican.
Trong một phúc trình công bố hôm 18 tháng Tám vừa qua, nhân ngày thế giới về nhân đạo, cử hành hôm 19 tháng Tám, ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế nói về sự gia tăng thê thảm cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới, gây đau khổ cho hàng triệu người: “Caritas quốc tế đang chứng kiến cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có, đặc biệt tại vùng Sừng và Sahel ở Phi châu, nơi mà hàng triệu người đang ở trong tình trạng bấp bênh về lương thực và suy dinh dưỡng. Cần có những biện pháp cấp thiết để đối phó, lý do vì tình trạng này sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn”.
Phúc trình nêu lên một số nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng trên đây và kể ra “Chiến tranh tại Ucraina, đại dịch Covid-19, và những hậu quả do sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng tới cả thế giới và dẫn đến một loạt các cuộc khủng hoảng lớn về nhân đạo, do nhiều nhân tố liên kết với nhau.
Nhiều nước đang ở bên bờ vực thẳm khủng hoảng lương thực vì nền kinh tế yếu kém, làm cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất lệ thuộc vào viện trợ nhân đạo.
“Những biến cố cùng cực liên quan đến khí hậu, bạo lực và xung đột đã tạo nên những hình thức dễ bị tổn thương mới, và hàng triệu người phải rời bỏ gia cư để thoát thân”.
Ngoài ra, tình trạng bất an về lương thực và suy dinh dưỡng cũng liên hệ tới những cuộc khủng hoảng khác từ nhiều năm nay, như chiến tranh tại Syria, xáo trộn tại Venezuela, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa dân chủ Congo”.
Caritas quốc tế cũng nhắc lại rằng trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 14 tháng Tám, Đức Thánh cha đã lưu ý mọi người về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Somalia và các nước láng giềng vì hạn hán và chiến tranh. Ngài nói: “Dân chúng tại miền này đã sống trong những điều kiện rất bấp bênh, nay đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người vì hạn hán. Tôi cầu mong tình liên đới của quốc tế có thể đáp ứng hữu hiệu tình trạng khẩn cấp này. Rất tiếc là chiến tranh tước bỏ sự chú ý và tài nguyên, nhưng đây là những mục tiêu đòi phải có sự dấn thân tối đa: chiến đấu cho gia đình, sức khỏe và giáo dục.”
Mặt khác, tại Mogadiscio, thủ đô của Somalia, hôm 19 tháng Tám vừa qua, quân khủng bố al-Shabab thân Al Qaeda đã tấn công một khách sạn quốc tế làm cho khoảng 30 người chết và 40 người bị thương, theo thống kê tạm thời.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo phân bộ quốc tế của Caritas Đức, tình hình tại nước Afghanistan, sau khi các đoàn quân Mỹ và Tây phương rút khỏi, trở nên đồi tệ hơn bao giờ hết.
Ông Stefan Recker, đại diện tổ chức bác ái này và đã từng cộng tác với các cơ quan bác ái tại Afghanistan trong 30 năm phục vụ, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA, hôm mùng 08 tháng Tám vừa qua, rằng “Tôi chưa bao giờ nhận thấy sự nghèo đói ở Afghanistan như hiện nay”.
Nền kinh tế và hệ thống ngân hàng của Afghanistan bị sụp đổ do sự cấm vận của nước ngoài. Các cơ quan từ thiện quốc tế có trợ giúp nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Thêm vào đó Afghanistan còn chịu đau khổ vì nạn thay đổi khí hậu và hạn hán. Theo một nhân viên Caritas, nhiều người dân tại nước này không có lợi tức và có quá ít lương thực. “Trẻ em, người già và người bệnh, cũng như phụ nữ mang thai bị thương tổn nhiều nhất. Dân không chết đói nhưng họ chết vì những thứ bệnh bệnh do sự thiếu dinh dưỡng”.
Theo ông Recker, nhà cầm quyền Taliban ở Afghanistan đặt quá nhiều điều kiện cho hoạt động của các tổ chức từ thiện quốc tế, trong đó có Caritas quốc tế của Công giáo. “Tiền bạc được chuyển tới Afghanistan rất khó khăn, vì các ngân hàng tại nước này điêu tàn. Nếu được chuyển, thì nhóm Taliban muốn kiểm soát mọi sự chuyển nhượng. Đàng khác, họ cũng không muốn viện trợ quốc tế vì họ nghi ngờ mọi nơi là có những gián điệp của Tây phương và các thừa sai Kitô.
Trả lời câu hỏi về tình trạng nhân quyền tại Afghanistan, ông Recker nói rằng những phụ nữ nào đòi hỏi nhân quyền thường bị đe dọa, bạo hành và biến mất. Có những vụ hành quyết tàn bạo những tội phạm tại thành thị và thôn quê. Các nhân viên công lực của chế độ Taliban vừa ít vừa không được huấn luyện đầy đủ. Các cảnh sát viên của chế độ cũ đã tị nạn hàng loạt ra nước ngoài, sau khi Taliban lên nắm quyền. Chính vì thế, nạn tội phạm cũng tăng vọt tại Afghanistan.
Ngày 15 tháng Tám năm ngoái, lực lượng Taliban chiếm được quyền tại thủ đô Kabul, hầu như không phải chiến đấu. Mới đây, họ tuyên bố ngày 15 tháng Tám là ngày Quốc khánh của Afghanistan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan, cha Ottfried Trần Khoa, cho biết sau cuộc viếng thăm của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tại Đài Loan, căng thẳng vẫn còn cao độ. Cha nói: “Hễ các nước Tây phương càng tạo sức ép trên Trung Quốc, thì Trung Quốc càng phản ứng mạnh mẽ, và có nguy cơ hành động phi lý”.
Cha Ottfried Trần Khoa tuyên bố như trên với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 09 tháng Tám vừa qua.
Đài Loan kêu gọi Trung Quốc ngưng các cuộc tập trận, nhưng nguyên trong những giờ gần đây, Bộ quốc phòng đếm được 13 tàu chiến và 39 máy bay của Trung Quốc trong những vùng cạnh Đài Loan. Cha nói: “Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc làm cho tôi lo âu, những quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc không còn như trước nữa”.
Bộ ngoại giao Đài Loan đã ra thông báo nói rằng những hành động của Trung Quốc làm thương tổn qui chế từ trước đến nay của eo biển Đài Loan và làm cho căng thẳng trong vùng gia tăng. Quân đội Đài Loan đã theo dõi tình hình này, và đáp lại bằng cách điều động các máy bay, tàu chiến và khởi động hệ thống tên lửa mặt đất.
Trong cuộc phỏng vấn, cha Trần Khoa cho biết dân chúng Đài Loan phản ứng khác nhau trước các biện pháp “trừng phạt” của Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra cam chịu, vì họ đã quen với những hành động biểu dương sức mạnh của Trung Quốc; họ có những quan tâm khác cụ thể hơn, như thất nghiệp vì đại dịch và lạm phát, trong khi những người khác thì quyết tâm chiến đấu cho dân chủ, mặc dù có nhiều biện pháp chế tài của Bắc Kinh. Dầu sao, hiện nay người ta chưa thể nói dân chúng Đài Loan sợ hãi, nhưng lo lắng thì có.
Theo cha Trần Khoa, cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ, có nhiệm vụ làm dịu bớt căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc trở thành đối tượng bị các nước Tây phương phê bình vì không phải là một nước dân chủ theo kiểu Tây phương. Nhưng hễ các nước Tây phương càng làm áp lực, thì Trung Quốc càng phản ứng mạnh, có nguy cơ hành động không hợp với lý trí. Và Đài Loan phải chịu trước tiên những hậu quả về kinh tế, chính trị và có thể cả quân sự nữa, xét cho cùng điều này không giúp ích cho ai. Tôi nghĩ nên nhớ lại ở đây điều Đức Thánh cha Phanxicô đã nói về cuộc xung đột tại Ucraina và Nga, nghĩa là “ước gì sự khôn ngoan soi sáng để có những bước tiến cụ thể tiến tới hòa bình”.
Về tương lai, linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan không thấy sớm có những ngày dễ dàng: “Nhiều người trẻ tại đây không kết hôn hoặc không muốn có con, đến độ Đài Loan có tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới, trong khi dân nước này ngày càng già nua và những cuộc hôn nhân dân sự không kéo dài lâu. Giáo hội Công giáo Đài Loan là tổ chức duy nhất làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự sống và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, vì ích lợi của dân chúng và của đất nước. Nếu sứ điệp của Giáo hội được lắng nghe và đón nhận thì người ta luôn có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế, các tín hữu chúng tôi phải cầu nguyện và làm việc”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hôm 30 tháng Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang cứu xét 1.300 đề nghị của 800 hãng chế tạo võ khí tối tân cho Ucraina.
Trong những tuần lễ tới đây, Bộ Quốc phòng này sẽ quyết định về việc chế tạo các võ khí này cho Ucraina cũng như cho quân đội Mỹ.
Trong số các đề nghị được “Lầu Năm Góc” của Mỹ cứu xét, có các võ khí phòng không, chống chiến xa, chống người, bảo vệ duyên hải, các hệ thống máy bay không người lái, hệ thống chống pháo binh của địch, và truyền thông an toàn, đó là những khí cụ rất cần cho Ucraina.
Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ cứu xét các dự án có thể được thực hiện trong vòng 30 ngày, và đối với những võ khí và quân cụ phức tạp hơn, thì phải có thể được sản xuất trong vòng 180 ngày.
Báo chí ở Ý đưa tin và nhận định rằng đây là một cơ hội làm giàu tốt đẹp cho các nhà sản xuất võ khí ở Mỹ, một thị trường và một doanh vụ vô hạn được mở ra, vì như các cơ quan tình báo dự đoán, chiến tranh Ucraina sẽ kéo dài. Hôm 30 tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Mỹ Biden thông báo sẽ dành thêm 800 triệu Mỹ kim tài trợ võ khí cho Ucraina.
Tòa Thánh vẫn tỏ ra dè dặt đối với việc Mỹ và Âu châu cung cấp võ khí cho Ucraina, tuy vẫn nhìn nhận quyền tự vệ của nước này.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng Sáu năm 2022, dành cho các chủ nhiệm các tạp chí của dòng Tên ở Âu châu, Đức Thánh cha nhắc đến Ucraina và nói rằng: “Điều chúng ta thấy trước mặt là tình trạng chiến tranh thế giới, những lợi lộc hoàn cầu, buôn bán võ khí và chiếm hữu địa lý chính trị, biến một dân tộc anh dũng thành những vị tử đạo”.
Về phần Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khi trả lời câu hỏi rất thời sự của giới báo chí, hôm 23 tháng Sáu vừa qua, về việc Mỹ và Tây phương gửi khí giới cho Ucraina, ngài đáp: “Điều chắc chắn là người ta không xây dựng hòa bình bằng võ khí. Nhưng điều này, như tôi đã nói, cần phải đặt trong bối cảnh vấn đề tự vệ hợp pháp và những điều kiện trong đó việc tự vệ này có thể thực hiện”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Giovanni Scalese, nguyên bề trên giáo miền tự quản Afghanistan, nhận xét rằng “Afghanistan đã bị mọi người bỏ rơi, chẳng còn ai nữa, chẳng còn Giáo hội và các tổ chức cộng tác phát triển”.
Cha Scalese người Ý thuộc dòng thánh Barnabê. Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, cha nói: “Hồi tháng Tám năm ngoái, khi những người Taliban lên nắm quyền, tất cả chúng tôi đều ra đi, sử dụng cầu không vận. Nay Afghanistan đang cấp thiết cần được giúp đỡ vì cuộc động đất tàn hại ở miền đông nước này. Theo các nguồn tin của đài truyền hình Arập Al Jazeera, có thể có tới 1.500 người chết, nhưng không có ai cứu giúp họ”.
Cha Scalese đau lòng giải thích: “Tôi đã đọc một tweet của Đại sứ quán Ý tại Afghanistan, nhưng nay sứ quán này được mở ở Qatar, vì thế từ lâu đại sứ quán không còn hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan nữa. Trong Tweet đó, đại sứ quán bày tỏ sự gần gũi với Afghanistan và hứa giúp đỡ. Nhưng tôi tự hỏi làm thế nào để giúp đỡ. Làm sao chúng ta có thể giúp mà không ở tại đó? Theo cha Scalese, họ nói Ý sẽ hoạt động trong sự cộng tác với tất cả những nước khác, nhưng điều này không có ý nghĩa lắm.”
Từ tháng Tám năm ngoái đến nay, cha Scalese nhiều lần tìm cách trở lại Afghanistan nhưng không thành công.
Mặt khác, theo ông Andrea Iacomini, Phát ngôn viên tổ chức Nhi đồng quốc tế, Unicef, phân bộ Ý, thời tiết xấu và trời mưa đã cản trở việc cứu trợ các nạn nhân động đất. Một số gia đình nói với các nhân viên Unicef đang tìm cách cứu những người bị thương còn bị kẹt dưới những đống gạch vụn và đưa những người bị thiệt mạng ra ngoài. Những người già tại một số làng kể lại: một số gia đình nghèo đến độ không thể an táng những người thân của họ. Giờ đây, các sinh mạng bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn. Nhiều người không còn gia cư, và họ cũng chẳng tìm được một chỗ để làm bếp. Nhân mạng, tài sản và súc vật bị mất”.
Ông Iacomini nói thêm rằng: “Một năm sau khi lực lượng Taliban lên cầm quyền, 24 triệu 400.000 người ở Afghanistan, trong đó một nửa là trẻ em, rất cần được cứu trợ nhân đạo, so với 18 triệu người trong năm ngoái”. Có những làng tại Gayan, Barmala, Naka và Ziruk, thuộc tỉnh Paktika và tại huyện Spira, thuộc tỉnh Khost, tất cả các nhà trước đây đều đón tiếp hơn một gia đình, nay các nhà đó bị tàn phá. Nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay của dân chúng ta làm được nơi trú ẩn và lương thực”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
- LHQ kêu gọi nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lương thực ở vùng Sừng Châu Phi
- Hàng chục người thiệt mạng trong vụ cháy kho chứa container ở Bangladesh
- NATO cảnh báo cuộc chiến còn kéo dài ở Ucraina trong khi nạn đói đang bao trùm
- Hậu chiến tranh, Syria suy sụp kinh tế, nhiều người không có một bữa ăn mỗi ngày
- Lần đầu tiên số người tị nạn vượt quá 100 triệu
- Đức Tổng giám mục Tobij tố giác: Dân nghèo Syria tiếp tục chết trong sự lãnh đạm
- Tội ác của Nga ở Ukraine cho thấy gì về đạo đức văn hóa thế tục
- Người Haiti đến biên giới Mexico-Hoa Kỳ; Giáo hội tìm cách giúp đỡ nhân đạo
- Đức cha Hinder kêu gọi cộng đồng quốc tế không quên Yemen
- Hệ thống y tế của Tigray hoàn toàn sụp đổ: bác sĩ địa phương cố gắng “tùy cơ ứng biến”