Tin Giáo Hội Việt Nam
Mục vụ tại Quảng Bình của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dịp đại lễ Giáng sinh
Trong những ngày đại lễ Giáng Sinh diễn ra, rất hiếm dịp Quảng Bình có được sự viếng thăm và dâng thánh lễ của Đức Giám mục chủ chăn Giáo phận. Mùa Giáng Sinh năm nay, bà con giáo dân các giáo xứ Kim Lũ, Tân Hội nói riêng và Quảng Bình nói chung có một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt, khi Đức cha Phaolô đã đặt chân đến mảnh đất xa xôi của Giáo phận trong hai ngày 24 và 25.12.2014.
Sự hiện diện của Đức cha Phaolô trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay là một niềm an ủi lớn lao, làm cho niềm vui của các tín hữu trong ngày đại lễ thêm trọn vẹn. Đức cha mang đến cho Kim Lũ, Tân Hội và những nơi ngài ghé qua sự quan tâm sâu sắc và tình thương đặc biệt với những món quà tinh thần cũng như vật chất.
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại Giáo xứ Kim Lũ
Trải qua gần 200 km theo đường mòn Trường Sơn, Đức cha và đoàn tháp tùng ngài đến Kim Lũ khi trời đã xế chiều. Những đám mưa bụi phảng phất cùng với mây mù bao phủ trên những đỉnh núi cao chót vót càng khiến không khí nơi đây thêm ảm đạm, u uất. Thế nhưng, bóng dáng ngôi Thánh đường uy nghiêm và cảnh trí Noel mà người dân nơi đây chuẩn bị đón mừng đại lễ đã xua tan đi cái lạnh, cái buồn thảm của núi rừng buổi chiều tà.
Sau khi gặp gỡ và chào thăm cha quản xứ Micae Hoàng Xuân Hường, HĐMV giáo xứ Kim Lũ cùng bà con giáo dân, Đức cha được cha quản xứ trình bày đôi nét về giáo xứ trong thời gian gần đây và chúc mừng Giáng sinh tới Đức cha cũng như đoàn đồng hành. Cha Micae cũng khẳng định về lòng tin yêu, trung thành của bà con Kim Lũ đối với Đức cha và bề trên Giáo phận. Ngài nói: “Cha con chúng con ở vùng xa xôi hẻo lánh nhưng đã được Đức cha ưu ái viếng thăm. Đức cha còn mang đến những món quà như là niềm an ủi và giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ chúng con có được một mùa Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc. Chúng con luôn luôn yêu mến Đức cha, trung thành với Hội Thánh để đáp lại tình thương mà Đức cha và Giáo phận đã dành cách đặc biệt này. Chúng con cũng nguyện dâng giáo xứ cho Đức cha, xin Đức cha đoái đến và hằng để ý tới chúng con trong lời cầu nguyện và các ý định…”.
Nghỉ ngơi ít phút, Đức cha đã cùng với bà con giáo xứ Kim Lũ cung nghinh kiệu Chúa Hài Đồng khắp thông làng khu vự giáo xứ. Đoàn rước dài cả cây số với nến sáng lung linh và âm vang của những bản thánh ca Giáng Sinh thực sự để lại ấn tượng lớn cho mỗi con tim Kim Lũ, và cả những anh chị em lương dân sống bên cạnh.
Chúng tôi nhận thấy kể từ lúc bắt đầu nghi thức làm phép tượng thánh Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và tượng thánh cả Giuse cho đến sáng hôm sau trời tạnh hẳn và khô ráo hẳn, không như suốt thời gian cả ngày trước đó. Nhiều bà con giáo dân đơn sơ thốt lên: “Phép lạ nhãn tiền đó chứ còn gì nữa chú nhỉ!”.
Chương trình văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức sau cuộc rước kiệu lôi cuốn hàng ngàn người tham dự. Tuy là chương trình “cây nhà lá vườn” với dàn diễn viên không chuyên từ các giáo họ, quý thầy ĐCV Xuân Bích (Huế), quý xơ…nhưng đã để lại biết bao kinh ngạc và bao niềm vui tràn đầy.
Đức cha khen ngợi các thanh nam thiếu nữ, các em thiếu nhi và tất cả các diễn viên đã công phu tập luyện để có những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa đến như vậy.
Kết thúc diễn nguyện, Đức cha trao 125 món quà cho những giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giáo xứ. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang trong đó cả tình yêu và hơi ấm của Giáo phận nhà và cách riêng là của Đức cha Phaolô.
Đúng 22 giờ 30, Đức cha chủ tế Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Đồng tế với ngài có cha tân chức Phaolô Vũ Văn Triều, cha quản xứ và sự hiện diện của đông đảo nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân cũng như anh chị em lương dân xem hội Noel.
Nhân dịp này, Đức cha đã chia sẻ sâu sắc về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người khi Ngài ban bố tin mừng yêu thương qua Mầu nhiệm Nhập Thể. Đức cha cũng mong muốn mỗi người hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa mà san sẻ tình yêu và sưởi ấm cho nhau.
Thánh lễ Giáng Sinh tại Giáo xứ Tân Hội
Sau khoảng bốn giờ nghỉ đêm tại Kim Lũ, Đức cha tiếp tục hành trình của mình đến với Gx. Tân Hội cách đó chừng 25km. Ngài đến với Tân Hội bởi đây cũng là một trong những giáo xứ đặc biệt của miền sơn cước tây bắc Quảng Bình, hơn nữa, giáo xứ đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng sau hơn 5 năm thành lập. Đến với Tân Hội, Đức cha chủ tế Thánh lễ Giáng Sinh, phát quà cho hơn 100 người có hoàn cảnh khó khăn và loan báo tin vui về việc cắt cử tân quản xứ cho cộng đoàn.
Gặp Đức cha trong niềm vui ngày đại lễ, ông Phêrô Hoàng Quý Hai, đại diện cho HĐMV và bà con Tân Hội nói lên lòng cám ơn Đức cha và Giáo phận đã ưu ái đến giáo xứ nhỏ bé và xa xôi như Tân Hội. Ông biểu tỏ: “Đức cha đến với giáo xứ chúng con và dâng Thánh lễ Giáng Sinh, đây là niềm vinh dự và thực sự là điều đặc biệt hiếm có”. Ông chủ tịch cũng chúc mừng Giáng Sinh Đức cha và chia sẻ những khó khăn mà giáo xứ đang trải qua của thời gian biến động và quá trình xây dựng vất vả.
Thánh lễ Giáng Sinh do Đức cha Phaolô chủ tế đã thu hút hàng ngàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ Tân Hội. Cha Micae Hoàng Xuân Hường, quản xứ Kim Lũ, cũng là cha phụ trách tạm thời của Tân Hội cùng đồng tế với Đức cha.
Trong ngôi nhà thờ tạm bằng mái tranh tre, trước sự xúc động bởi niềm vui ngày đặc biệt này, Đức cha an ủi bà con giáo dân Tân Hội hãy cố gắng xây dựng gia đình, giáo họ, giáo xứ…để tất cả luôn mang trong mình sự hiệp nhất, yêu thương và nhờ đó mà Tin Mừng Chúa Giêsu mang đến được lan tỏa. Ngài cũng loan báo tin vui về việc bổ nhiệm cha quản xứ mới cho Tân Hội. Ngài dặn dò HĐMV và bà con hãy chọn ngày để chính ngài sẽ đưa cha mới về với giáo xứ. Đây quả là tin vui lớn đối với hoàn cảnh giáo xứ hiện tại.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha cho bà con nơi đây biết về một Thiên Chúa yêu thương đã tặng ban cho nhân loại chính Con Một. Ngài cũng mong muốn mỗi người con Tân Hội biết suy ngắm về mầu nhiệm Giáng Sinh, để từ đó cũng đi bước trước bằng tình yêu thương đối với anh chị em chung quanh như Chúa đã đi bước trước đến với mình. Từ đó, Tân Hội có thể trở thành điểm đến đầy tràn tình yêu và hy vọng, là nơi ánh sáng Tin Mừng bắt đầu lan tỏa khắp miền sơn cước Đồng Hóa này.
Sau Thánh lễ, Đức cha đã tận tay trao phát 100 phần quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ngài hy vọng những phần quà này sẽ phần nào sưởi ấm và cho niềm vui Chúa Giáng Sinh của họ thêm trọn vẹn.
Ghé thăm một số giáo họ thuộc Gx. Kinh Nhuận và Minh Cầm
Trên đường trở về Tòa Giám mục, Đức cha đã ghé thăm các giáo họ Minh Tú, Kinh Thanh, Kinh Tân (thuộc xứ Kinh Nhuận), và Thanh Châu, Lạc Thủy (thuộc Minh Cầm). Ngài đến với các giáo họ một cách bất ngờ và xem xét bao quát khu vực sinh sống cũng như đời sống của dân cư nơi các giáo họ này.
Vào ngày trước đó, trên đường về Quảng Bình, Đức cha cũng đã đến thăm động viên và trao quà Giáng Sinh cho các nữ tu MTG Vinh và hơn 20 người khuyết tật, trẻ mồ côi…tại Trung tâm tình thương Hồng Phúc, đóng ngay khu vực giáo họ Thọ Vượng, giáo xứ Thọ Hoàng (Hương Khê, Hà Tĩnh).
Peter Thái Hùng
Lễ Giáng Sinh tại trại phong Bến Sắn, Phú Cường
Thời tiết năm nay giá lạnh hơn, nên những di chứng của bệnh nhân phong như đau đớn hơn, tuy nhiên sự ấm áp và hạnh phúc được nhân lên mỗi ngày. Bà con đã được chuẩn bị như lãnh nhận bí tích hòa giải và xức dầu bệnh nhân từ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nnhững anh em khỏe hơn đã làm hang đá, giăng đèn điện ở các khoa bệnh. Năm nay thay vì mời các ca viên trên thành phố về hát lễ, các anh chị em đã ra sức tập hát lễ, tập múa chuẩn bị cho buổi canh thức và lễ Giáng Sinh thật chu đáo. Các con em của các bệnh nhân đã thể hiện hết mình trong buổi canh thức và ca đoàn tổng hợp nam phụ lão ấu đã hát lễ thật mộc mạc chân thành ý vị, nên bà con bệnh nhân cảm thấy được an ủi nâng đỡ.
Dù không cùng một niềm tin, nhưng đêm Hồng Ân, An Lành, Hạnh Phúc mà Con Chúa Giáng Trần đem đến còn khơi đọng lại mãi trong tâm hồn mỗi người trong Mùa Giáng sinh 2014 này, Trong Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Đức Trung đã nêu ý nghĩa chủ đề mà Nhà Nguyện Trại Phong đã chọn: “ Ngôi Lời Đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Chúa đến làm người để chúng ta được làm con Chúa và trong Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và đời sống Thánh Hiến, ước mong chúng ta cũng có quà mừng cho Chúa Giáng Sinh đêm nay bằng cách biết đem Chúa đến cho mọi người chung quanh.
Thay mặt cho cộng đoàn cha xứ cũng gởi lời chúc mừng Giáng Sinh đến từng người đang hiện diện và những bệnh nhân trong trại, cám ơn Ban Giám đốc Trại Phong và chính quyền các cấp trong Thị Xã Tân Uyên đã chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới, cám ơn quý dì Bác ái Vinh Sơn, các thầy Dòng Tên đã chung tay lo lắng cho bà con có Thánh Lễ hôm nay được tốt đẹp và chiều 25/12 cha Phong ( Tp HCM) một người gắn bó nhiều với bà con trong trại đã đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014.
Trang mạng giáo phận Bùi Chu đi vào hoạt động
WHĐ (22.12.2014) – Ngày 8 tháng Mười Hai, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, là bổn mạng đệ nhất của giáo phận Bùi Chu; giáo phận đã chọn ngày này năm nay để khai trương trang mạng của giáo phận. Bùi Chu là giáo phận thứ 25 trong 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam xây dựng trang mạng riêng.
Kính thưa quý vị,
Sau quãng thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân sự trong lãnh vực truyền thông, được sự chấp thuận của Đấng Bản Quyền, đến nay trang mạng internet http://www.gpbuichu.org của giáo phận Bùi Chu đã chính thức đi vào hoạt động.
Sự ra đời của trang điện tử này là để tiếp cận với phương thức rao giảng Tin Mừng trong thời đại thông tin ngày hôm nay. Tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh và con người được cứu độ. Mặt khác, đây cũng là chiếc cầu nối để cổ võ cho sự hiệp nhất giữa các chi thể trong cùng một thân thể Giáo Hội qua việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về đời sống đức tin và đức ái giữa các cộng đoàn tín hữu với nhau, nhất là để cho các Kitô hữu có thể dễ dàng lắng nghe giáo huấn của Giáo Hội thông qua Vị Chủ Chăn chung là Đức Giáo Hoàng tại giáo triều Rôma, Đấng kế vị thánh Phêrô Tông Đồ, qua Vị Chủ Chăn riêng là các Đức Giám Mục Giáo phận tại mỗi địa phương, Đấng kế vị các thánh Tông Đồ.
Xuất phát từ thao thức trên, trang mạng của giáo phận Bùi Chu cố gắng cập nhật những thông tin quý báu thuộc mọi lãnh vực trong đời sống thường nhật của Giáo Hội hoàn vũ nói chung và Giáo Hội tại Việt Nam nói riêng. Đồng thời, qua phương tiện này, trang mạng giáo phận cũng muốn chia sẻ với quý độc giả một cách thật khiêm tốn về những hoạt động liên quan đến đời sống đức tin và mục vụ của giáo phận mình dưới sự dẫn dắt của Đấng Bản Quyền.
Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả xa gần tác phẩm mới mẻ của giáo phận Bùi Chu. Hy vọng trang điện tử này sẽ đem lại cho quý vị món ăn tinh thần bổ ích. Để trang mạng luôn luôn trở nên hữu ích, thiết thực và phong phú, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng cũng như sự tham gia bài viết của quý vị, đặc biệt là ý kiến của giới chuyên môn trong lãnh vực truyền thông.
Ban Truyền thông giáo phận Bùi Chu
Nguồn: TGP SàiGòn
Mừng đại lễ Giáng sinh đầu tiên nơi giáo xứ truyền giáo mới
Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2014, tại Giáo xứ Lộc Hiệp - Hạt Bình long, Giáo phận Phú Cường, đã khai mạc Thánh Lễ tại nhà một Giáo dân. Tiếp sau lễ, chương trình tĩnh tâm mừng Chúa Giáng sinh được mở ra với Phần Thánh nguyện.... do nhóm ca sỹ Công Giáo “Phi Nguyễn” thực hiện,với sự trợ giúp kinh phí của nhóm.
Giáo xứ Lộc Hiệp là vùng Truyền Giáo sâu và xa nhất nhì của Giáo phận Phú Cường, địa giới nằm cuối huyện Lộc Ninh, ráp gianh với Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước. Nơi đây là vùng kinh tế mới, những anh chị em Công Giáo nghèo từ mọi ơi trên đất nước đổ về tìm kế sinh nhai. Giáo dân đa phần sống bằng nghề “Làm mướn” ở các đồn điền cao su. Đời sống đức tin của họ gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Có đến 83% gia đình rối, các em thanh thiếu niên chưa có nơi để cầu nguyện và học hỏi giáo lý. Đã từ lâu, bà con giáo dân thường họp nhau tại nhà một giáo dân vào các buổi sáng Chúa Nhật để đọc kinh và xem lễ qua Đài Chân Lý Á Châu.
Giáo xứ mới được thành lập ngày 07 tháng 04 năm 2014. Quyết định số 672/QĐ-UBND. Cộng đoàn Dân Chúa nơi đây chưa có nhà Thờ, chưa có nhà mục vụ Giáo Lý và nhà cho linh mục cư trú.
Được biết đây là mùa Giáng sinh đầu tiên mà cộng đoàn tổ chức với danh nghĩa là giáo xứ mới dưới sự hưỡng dẫn của Linh mục Phêrô Maria Trần Thái Phong.
Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo xứ này, để có nhiều tâm hồn quảng đại, nhiều nhóm thiện nguyện tìm đến, giúp họ có được ngôi Thánh Đường để Chúa ngự, và có nơi để cộng đoàn học hỏi Giáo lý về Chúa trong thời gian gần nhất.
Dòng Mân Côi Bùi Chu đem niềm vui Giáng Sinh cho các bệnh nhân phong cùi
Hòa trong bầu khí rộn ràng, háo hức, chờ đợi Con Chúa Giáng Trần, mong chờ một mùa Giáng Sinh an lành, ngày 20/12/2014 các chị em Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu đã đem niềm vui Giáng Sinh đến với những người bệnh phong cùi tại bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn, Vũ Thư -Thái Bình. Niềm vui đó không chỉ là sự động viên về vật chất qua những phần quà mà còn là niềm an ủi khích lệ về tinh thần qua chương trình văn nghệ Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh.
Đúng 15h30 tại hội trường bệnh viện, với sự hiện diện của đông đảo của các bệnh nhân, chương trình văn nghệ được khởi động bằng các bài hát cử điệu vui nhộn do các chị em đệ tử trình bày. Hơn thế nữa, khán giả còn được cười rất nhiều khi xem vở kịch Gia đình yêu thương và nhận ra thông điệp Giáng Sinh là hãy yêu thương mọi người như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Ngoài ra, các chị em đệ tử còn đem đến nhiều tiết mục hay và ý nghĩa qua giọng hát của song ca Song Hằng với bài hát Noel về và tiết mục vũ khúc.
Về tham dự văn nghệ hôm nay còn có sự góp mặt của Hội Con Đức Mẹ giáo xứ địa phương với tiết mục múa Linh hồn tôi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, và sự góp vui của các bệnh nhân phong cùi với những vần thơ, tiếng hát tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tri ân quý Cha, Quý Dì, Quý vị ân nhân. Những vần thơ mộc mạc giản dị, những tiếng hát vui tươi đều xuất phát từ tấm lòng của họ nói lên tâm tình cảm mến tri ân của mình.
Thay mặt ban lãnh đạo, cho 119 cán bộ công nhân viên chức cùng toàn thể bệnh nhân của bệnh viện, bác sỹ Nguyễn Thế Bê gửi lời cám ơn sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của Đức Cha, của các Dì Dòng Mân Côi và các quý vị ân nhân. Bó hoa tươi thắm thay cho bao lời muốn nói được bác sỹ gửi tặng đến vị đại diện là Dì Phó tổng Gioan Bosco Đặng Kim Dung.
Kết thúc chương trình văn nghệ là lúc trao các phần quà đến cho các gia đình bệnh nhân trong bệnh viện. Tổng số 274 phần quà đã được trao tận tay đến từng gia đình và từng bệnh nhân. Nhận được những phần quà từ các Dì trao tặng mỗi bệnh nhân đều ánh lên niềm vui rạng rỡ và niềm biết ơn chân thành.
Đối với các bệnh nhân nặng không thể tới tham dự được, các Dì đã tới từng phòng để thăm hỏi, động viên và trao quà đến tận tay. Trong tinh thần bác ái yêu thương các Dì đã mang niềm vui Chúa Giáng Sinh đến cho mọi người nơi đây. Để nhờ đó, Hồng Ân của Chúa Hài Đồng luôn giúp sức, nâng đỡ họ vượt qua những đau đớn về phần xác cũng như tinh thần.
Kết thúc chương trình mặc dù trời đã tối nhưng tâm hồn mọi người đều ngập tràn hồng ân Chúa. Nguyện xin Chúa Giáng Sinh đến đem lại bình an cho tất cả mọi người đặc biệt ban ơn nâng đỡ cho những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người còn đang gặp khó khăn, cách riêng xin nâng đỡ và gìn giữ quý Cha, quý dì, quý vị ân nhân xa gần để nước Chúa ngày càng mở rộng và tình thương Chúa được đem đến cho nhiều người hơn nữa.
Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn là nơi ở và điều trị của các bệnh nhân thuộc 21 tỉnh thành bao gồm cả những người Công Giáo và những người theo Đạo Phật. Tuy nhiên, ở đây mọi người đều đoàn kết yêu thương và giúp đỡ nhau. Tại đây có một cộng đoàn gồm 5 dì Dòng Mân Côi Bùi Chu sống và phục vụ những người bệnh. Trước sự quan tâm giúp đỡ của các dì mọi bệnh nhân đều tỏ lòng yêu mến và biết ơn sâu sắc. Chính tại nơi phòng bệnh, một cụ bà đã làm một bài thơ tặng các dì rất cảm động:
Các dì nhân hậu tình thương
Xa xôi cách trở dặm trường tới đây
Tấm lòng quý giá phúc thay
Dâng cho các cụ hôm nay nhiều quà
Lại còn chia sẻ động viên
Những lời thân mật răn khuyên ngọt ngào
Chúng con cảm động biết bao
Chân thành cảm tạ nói sao hết lời.
Maria Vũ Thị Tươi
Huế: Niềm vui Giáng Sinh cho người khuyết tật
HUẾ - Sáng ngày 18/12, Nhà Hàng Góc Phố đã tổ chức Vui Giáng sinh cho các em khuyết tật, cô nhi, khiếm thính và những người nghèo cô đơn.
Nhà Hàng “Góc Phố” do vợ chồng anh Huỳnh Kim Điền và chị Trương Thị Nguyên Trinh làm chủ. Là một tân tòng theo chồng nên chị mới trở lại Đạo Công Giáo, tuy chị Nguyên Trinh trước đây là một lương dân nhưng được nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ là ông Trương Quang Phước và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, là những lương dân đã từ lâu có những việc làm thiện nguyện, từng nhiều lần giúp các Cha và các Hội Dòng để tặng quà và phát thuốc cho người nghèo, người khuyết tật, đặc biệt những khi mùa Đông giá rét về.
Đây là năm thứ 3, Nhà Hàng “Góc Phố” tổ chức Vui Giáng Sinh cho người khuyết tật. Được sự trợ giúp và tạo điều kiện của Cha Phaolô Nguyễn Trọng, Quản xứ Nước Ngọt và Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, Bề trên Dòng Chúa Cứu thế Huế, Nhà Hàng tổ chức một bữa cơm trưa thân mật với những món ăn đặc sản, để những người khuyết tật thưởng thức được hương vị của “nhà hàng” mà có lẽ họ không bao giờ được hưởng.
Các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm với chừng 70 em cô nhi và khuyết tật từ Giáo xứ Nước ngọt phải rất vất vả để lo cho các em ăn uống, có những em thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển phải đút từng thìa thức ăn, có em đã 10 tuổi nhưng chỉ bằng đứa trẻ 10 tháng tuổi vẫn phải bồng trên tay.
Các Nữ tu Dòng Mến Thánh giá Huế lại bận rộn với chừng 50 em khuyết tật. Nhìn các nữ tu lo cho các em ăn mà cảm phục tình yêu thương vô bờ của các chị.
Những người già nghèo khổ cô đơn rất vui mừng khi được mời ăn bữa ăn tại nhà hàng mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ được thưởng thức ngon miệng như thế.
Xen kẻ trong bữa ăn là những tiết mục ca hát và múa của những em khuyết tật, câm điếc. Gây xúc động cho mọi người khi các em bằng mọi nỗ lực để thể hiện mình.
Những món quà Giáng sinh được trao cho từng người, kèm theo là những phần thưởng giá trị được xổ số may mắn.
Cha Bề trên Dòng Chúa Cứu thế Huế ân cần đi từng bàn thăm hỏi các em, Ngài xoa đầu một cách trìu mến, có những em hầu như đã từng nhiều lần gặp Ngài nên rất vui.
Mỗi món quà được nhận là những niềm vui thêm phần trọn vẹn cho các cháu khuyết tật, những người mù và những người nghèo khổ.
Giáo xứ Chính Tòa Thanh Hóa mang hơi ấm giáng sinh tới người nghèo
Ngày 17.12.2014, đáp lại lời mời gọi của vị chủ chăn giáo phận “Ngày tình thương Giáng Sinh” trên toàn giáo phận, giáo xứ Chính tòa Thanh hóa đã tổ chức thăm viếng và tặng quà giáng sinh cho người nghèo, người già neo đơn, người bệnh và nhưng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo xứ không kể lương giáo.
361 phần quà đã đến tay những người anh em kể trên. Đây là số quà do Ban Bác Aí của giáo xứ, kết hợp với UB Bác Aí Giáo phận và một số nhà hảo tâm giúp đỡ.
Trong buổi sáng đích thân vị Chủ chăn giáo phận cùng với quý cha đang phục vụ tại giáo xứ Chính tòa và Tòa Giám mục Thanh hóa đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh những gia đình nghèo sống bằng nghề chài lưới của giáo họ An Lộc giáo xứ Chính Tòa.
Lưu ý mục vụ trong ngày tĩnh tâm tháng 12 của linh mục đoàn Thanh hóa, Đức Cha giáo phận đã nhắc nhớ các linh mục trong giáo phận chuẩn bị tâm hồn cho bà con giáo dân: “Noel là dịp để tỉnh thức nên cần có những sinh hoạt thiêng liêng như tĩnh tâm, thống hối cộng đồng, xưng tội rước lễ”. Vị Cha chung giáo phận cũng nhấn mạnh tới hoạt động bác ái: “Noel phải là niềm vui cho mọi người nhất là những người nghèo và thành phần thiếu may mắn trong xã hội. Noel phải đi liền với bác ái”. (Lưu ý mục vụ tháng 12.2014).
Giáo xứ Chính Tòa với 5.340 giáo dân tập trung thành 13 giáo họ nằm rải rác khắp địa bàn thành phố Thanh hóa. Giáo họ Trị Sở nằm tại trung tâm Thành phố, nhưng giáo họ còn lại chủ yếu nằm rải rác tại các vùng ven đô. Mặc dù là giáo xứ đô thị nhưng giáo dân giáo xứ Chính tòa phần đông là người nghèo.
Cha Thường vụ giáo xứ Chính Tòa Giuse Nguyễn Văn Bình cho biết: “Những ngày này, giáo xứ đang tích cực việc trang trí chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ Chúa Giáng sinh, đồng thời chia sẻ hơi ấm tình thương của giáo xứ với mọi người đặc biệt người nghèo theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô và lời mời gọi của Đức Cha giáo phận,”
Giáo họ An Lộc, 812 giáo dân, trước đây thuộc hớp tác xã vận tải đương sông Thành Công, nay đã giải thể, bà con giáo dân quen sống bằng cảnh sông nước “lên cạn” định cư gặp nhiều khó khăn. Một số làm nghề chuyên chở, bốc vác thuê… số còn lại sống trên nhưng chiếc thuyền cũ và tiếp tục nghề chài lưới, nhặt rác trên những con sông ô nhiễm của thành phố. Cứ như thế, cuộc sống của những người dân nơi đay trông chờ vào sự bấp bênh của con nước trên dòng sông cạn đầy rác rưởi
Đến với giáo học Phù Lưu, Kẻ Son, chúng tôi gặp anh chị Giuse Nguyễn Văn Khánh vừa đi đánh cá về. Anh chèo thuyền bằng hai chân. Bắt những con cá lưới được ở trong chiếc thuyền nhỏ trên tay chị Khánh cho biết đó là kết quả của hai vợ chồng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhìn số cá đó, quy ra tiền, nếu bán được, chị tính khoảng 50 – 60 ngàn đồng. Anh Khánh tâm sự gia đình có hai con. Đứa lớn đã bỏ học, đứa bé đang đi học, riêng tiền học mỗi năm phải đóng cho nhà trường 4 triệu”..
Đối với người giáo dân nghèo giáo xứ Chính tòa, cuộc viếng thăm của Đức Cha giáo phận, các linh mục, UB Bác ái giáo phận, giáo xứ và các nhà hảo tâm như ông bà Sinh Chi giáo dân giáo xứ Chính Tòa, ông Ngạn, ông Minh… những tông đò giáo dân nhiệt thành lăn lộn với người nghèo của giáo xứ trong suốt nhiều năm qua và đặc biệt ông bà Nam Dung, đại diện cho quỹ Hope Today đến từ nước Mỹ là một lời chúc mừng giáng sinh tốt đẹp nhất đem lại cho họ niềm vui và một nỗ lực để làm cho cuộc sống tương lai tốt hơn.
Thư gửi các Sinh viên, Học sinh Công giáo Mùa Giáng Sinh
THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH Công Giáo
DỊP LỄ GIÁNG SINH 2014
Các con thương mến,
Mỗi lần nghĩ đến các con, Cha lại thấy dâng trào trong lòng niềm hy vọng cho tương lai của Giáo Hội và Đất Nước. Vì thế, Cha muốn mượn lời của Thánh Phaolô để nói với các con rằng: “Cha hằng cảm tạ Thiên Chúa mỗi lần nhớ đến các con và Cha luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho các con” (x. Pl 1,3-4). Trong tâm tình yêu thương đó, Cha muốn gửi đến các con lời cầu chúc lễ Giáng Sinh: Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban cho các con Ơn An Bình và Niềm Vui của những người có tâm hồn ngay thẳng, được Thiên Chúa yêu thương (x. Lc 2,14).
Hãy vui lên: Chúa Cứu Thế đã đến
Trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, các con được nghe lời Thiên Thần Chúa nói với các mục đồng năm xưa: “Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em… Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” (Lc 2,10-11).
Lời loan báo của Thiên Thần Chúa, được công bố trong Phụng vụ, không phải chỉ là việc của một quá khứ xa xưa, nhưng là lời loan báo trong hiện tại. Vì thế, các con hãy đón nhận những lời này như những lời được Thiên Thần Chúa nói lần đầu tiên cho chính các con.
Các con hãy vui lên vì Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các con. Lý do làm các con mất niềm vui và hạnh phúc có thể là hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hoặc đau yếu bệnh tật hay lẻ loi, cô đơn. Nhưng lý do sâu xa nhất làm mất hạnh phúc là những tội lỗi, lầm lỡ, những thú vui, dục vọng làm cho tâm hồn bị trói buộc, chán chường và trống rỗng. Dù đang ở trong hoàn cảnh nào, các con hãy vui lên, vì Chúa đã đến. Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài đem an bình và niềm vui cho các con, cho dù hoàn cảnh sống bên ngoài có như thế nào.
Đứng trước những lỗi lầm và sức mạnh hấp dẫn của thú vui chóng qua, của dục vọng không ngay chính, người ta thường nhắm mắt làm ngơ và để cho mình bị lôi cuốn, hoặc đi tìm những lý lẽ để tự vệ và biện minh cho mình. Cả hai thái độ đó đều gây ra tâm trạng lo âu, trống rỗng và mệt mỏi. Nhưng, Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế đã đến để giải thoát tâm hồn con người khỏi tội lỗi và sức mạnh của nó, để đem lại an vui cho lòng người. Thánh Gioan đã ghi lại lời Chúa Giêsu nói hai ngàn năm trước đây: “Tôi đến để họ được sống và được sống sung mãn hơn” (Ga 10,10). Hôm nay Chúa lập lại những lời đó cho chính các con: “Thầy đến, để các con được sống và được sống đầy tràn hơn”. Vậy, các con hãy chân thành và khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình để mở lòng đón nhận Chúa. Các con đừng sợ, cho dù đây không phải là thái độ được xã hội hôm nay cổ võ. Nếu các con chân thành và khiêm tốn đón nhận Chúa là Đấng Cứu Thế, các con sẽ được hưởng niềm vui của Ngài: niềm vui Thiên Đàng!
Hãy trao ban niềm vui cứu độ cho mọi người
Niềm vui cho các con cũng là niềm vui cho mọi người, cho cả nhân loại, vì Thiên Thần Chúa nói: “Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra” (Lc 2,10-11). Đón nhận được tin mừng, các mục đồng đã hối hả đi tìm Chúa Hài Nhi và sau khi đã thấy Ngài, họ hớn hở ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa (x. Lc 2,16-20).
Chính các con là những mục đồng của thời đại hôm nay. Các con đã gặp được Chúa Cứu Thế. Các con hãy hân hoan thông truyền niềm vui cho những người chung quanh các con: những người thân yêu trong gia đình, các thầy cô và bạn học trong trường lớp, các bạn chung sống cùng nhà trọ, những người các con gặp gỡ trên đường phố. Bất cứ nơi nào và với ai, các con hãy tặng họ một nụ cười, phát xuất từ một tâm hồn tràn đầy hạnh phúc vì có Chúa. Người ta nói: “Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười và không ai nghèo đến độ không thể cho một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của lòng nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó, bạn gặp một người không cho bạn được nụ cười như bạn mong muốn, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không biết cười và không tặng cho người khác được một nụ cười.”
Lòng người hôm nay đang bị sức mạnh của sự dối trá, của lòng tham lam, ghen ghét và hận thù bao phủ. Nụ cười của các con sẽ giúp xua đuổi bóng tối trong lòng người, nếu các con đón nhận Chúa Cứu Thế vào lòng và cùng chung sức đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với mọi người. Các con đã nghe nói: “Thay vì nguyền rủa bóng tối, hãy thắp lên một tia sáng”. Các con hãy nuôi dưỡng tâm tình yêu thương trong lòng và bắt tay cùng nhau làm tăng thêm dấu hiệu của lòng nhân ái để làm cho tình yêu của Thiên Chúa chảy tràn lan khắp nơi, vào các hang cùng, ngõ hẻm của khu phố và tới những nơi sâu thẳm của lòng người.
Cuối cùng, Cha xin các con chuyển đến cha mẹ các con, đến quý thầy cô và các bạn, cả quý thầy cô và bạn hữu ngoài Công Giáo, của các con, lời chào thân ái và quý trọng của Cha, kèm với lời cầu chúc Ơn An Bình và Niềm Vui của Chúa Giáng Sinh.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho các con muôn ơn lành và tình thương yêu của Ngài. Xin các con cũng cầu nguyện cho Cha nữa.
Với lòng quý mến, Cha thân ái chào tất cả các con.
Ngày 17 tháng 12 năm 2014
+ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Phụ tá Gp Xuân Lộc
Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công Giáo
Đài phát thanh Vatican thông tin về án tuyên thánh cho cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
VRNs (18.12.2014) -Sài Gòn- Đài phát thanh Vatican dẫn hãng tin Asianews cho biết, Việt Nam có thể sớm có một vị thánh mới. Bộ Tuyên Thánh của Vatican đã mở án tuyên thánh cho cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp, một linh mục chịu tử đạo vào năm 1946 trong Chiến tranh Việt Nam, đang khi cố gắng cứu giáo dân của mình.
Thánh Bộ đã thông báo với Giám mục Cần Thơ, Đức Cha Têphanô Tri Bửu Thiên hôm 31/10, tuy nhiên thông tin trên mới được loan đi gần đây.
Theo AsiaNews cho biết, thông tin trên được rất nhiều người chào đón, gồm những tín hữu của giáo phận và cả những người hành hương, có trong đó những người thuộc các tôn giáo khác.
Những người hành hương này đến từ khắp nơi trên đất nước, để cầu nguyện tại ngôi mộ của vị linh mục ở nhà thờ Tắc Sậy, thuộc giáo phận Cần Thơ.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã và đang thúc đẩy tiến trình điều tra tuyên thánh, sau khi đưa ra đề xuất này trong cuộc họp thường niên đầu năm 2012, được tổ chức từ ngày 9 – 13/4, tại Giáo Phận Xuân Lộc.
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn cũng nằm trong số những nhân chứng của án tuyên thánh cho cha Diệp.
Được biết cha Diệp từ khi 8 tuổi, Đức Hồng Y cho biết cha Trương Bửu Diệp “là một vị linh mục thánh thiện, luôn luôn lo lắng về tương lai của Giáo Hội và thúc giục các tín hữu dấn thân sâu hơn cho đạo của mình.”
Bất cứ nơi nào ngài đến, Đức Hồng Y nói tiếp, “ngài đều dựng nơi thờ phượng và nhà ở cho các tín hữu. Ngài đã sống và đã chết cho họ.”
Cha Diệp sinh năm 1897 tại một ngôi làng ở phía tây nam Việt Nam, thuộc tỉnh An Giang.
Vào thời điểm đó, đây là khu vực thuộc Hạt Đại diện tông tòa của giáo phận Phnom Penh. Sau thời gian học Đại chủng viện ở đây, ngài được thụ phong linh mục tại thủ đô Campuchia vào năm 1924.
Từ năm 1930, ngài coi giáo xứ Tắc Sậy cho đến khi qua đời vì chịu tử đạo. Khi Việt Minh đến khu vực này, nhiều linh mục đã quyết định ra đi, tuy nhiên ngài đã chọn ở lại với các tín hữu. Ngài bị bắt ngày 12/3/1946 cùng với 60 giáo dân. Ngài chịu hy sinh để họ được trả tự do.
Pv. VRNs
Nguồn: DCCT
Đại hội di dân giáo phận Vinh năm 2014 tại miền Nam
ĐẠI HỘI DI DÂN GIÁO PHẬN VINH TẠI MIỀN NAM 2014:
HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Cội nguồn là gốc rễ tiếp thêm sức mạnh và tinh thần hiệp nhất cho con cái Vinh sống trên mọi miền thế giới. Điều đó được thể hiện sinh động trong cuộc Đại Hội Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam, vừa được long trọng tổ chức ngày 14/12/2014.
Từ sáng sớm, trên các ngã đường của phường Bình Chiểu – Q. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh, từng đoàn người nườm nượp hướng về nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm, điểm hẹn quen thuộc của di dân Vinh.
Ánh nắng vàng của đất Sài Thành những ngày chuyển mùa càng tô thêm vẻ đẹp cho sân khấu và hoa viên nhà thờ Khiết Tâm, vốn đã được trang hoàng rực rỡ.
Đúng 8 giờ, bầu khí của Đại hội rộn ràng hẳn lên. Trong tiếng trống và nhạc tưng bừng, các tham dự viên xếp thành hai hàng, hân hoan chào mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chăn của giáo phận, đến chủ sự Đại Hội.
Tham dự Đại hội còn có các Bề trên Giám tỉnh một số tỉnh dòng ở Sài Gòn, đông đảo các linh mục, nam nữ tu sỹ, quý khách và khoảng 4000 giáo dân đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, trong nước cũng như hải ngoại.
Góp vui cho chương trình văn nghệ của Đại hội, ngoài các ca sỹ tên tuổi như Phan Đình Tùng, Phi Nguyễn, Dương Quyết Thắng còn có nhiều giọng hát hay, các vũ công, các nhóm linh hoạt viên.
Cha Phêrô Nguyễn Đoài, Giám đốc Trung Tâm mục vụ di dân giáo phận Vinh tại Miền Nam, Trưởng Ban tổ chức, đã nêu bật ý nghĩa và mục đích của Đại Hội trong diễn văn khai mạc. Ngài nói: Cử hành Đại hội này với chủ đề “Hướng về cội nguồn” trong Mùa Vọng, là cơ hội để chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Hằng sống, Đấng là cội nguồn và cùng đích của mọi loài. Là dịp để chúng ta tri ân các bậc tiền nhân, đã cộng tác với ơn Chúa cho chúng ta sự sống, giáo dục chúng ta thành người và thành con Chúa. Đây cũng là cơ hội để bày tỏ nghĩa tình với quê hương, xứ sở”.
Trong phần Tọa đàm, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã giải thích cho con cái rõ, người di dân được chia sẻ đặc biệt với Chúa Giê-su và Đức Mẹ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ trời cao xuống thế làm người, sinh ra và lớn lên nơi xa nhà. Đức Maria vốn cũng từng là ngoại kiều. Đức Cha khuyến khích mọi người mạnh dạn gạt bỏ những tình cảm ủy mị, sẵn sàng tiến đến những biên cương mới, cả trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ rao giảng Tin mừng. Vốn mang trong mình kinh nghiệm dồi dào về di dân, ngài khuyên các tham dự viên “không sống chụp giật, muốn có mọi sự ngay lập tức” và “không gặt lúa non”. Vị chủ chăn của giáo phận cũng đã ân cần giải đáp nhiều thắc mắc thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Cùng lúc với phần Tọa đàm, trong thánh đường giáo xứ Khiết Tâm, nhiều tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Thánh Lễ được tổ chức trọng thể và sốt sắng ngay sau Tọa đàm. Có 22 linh mục cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, gợi hứng từ hình ảnh của Gioan Tiền hô, Đức Cha đã nhấn mạnh đến vai trò chứng tá và ngôn sứ của người tín hữu.
Kết thúc bữa tiệc Thánh Thể là bữa cơm huynh đệ. Vừa ăn vừa giao lưu văn nghệ, niềm vui của các tham dự viên như muốn kéo dài thêm mãi.
“Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa Trời ” Đại Hội di dân Giáo Phận Vinh tại Miền Nam khép lại trong niềm hân hoan của ngày Chúa Nhật Hồng. Tinh thần “Hướng về cội nguồn” của cuộc hạnh ngộ đó thực sự đã kết nối các tham dự viên trong tình Chúa và tình người. Nhờ tinh thần ấy, con cái Vinh dù ở phương xa nhưng vẫn luôn cảm thấy gần gũi với Mẹ Giáo Phận. Đồng thời, đó lại là trợ lực lớn lao cho cuộc lữ hành trong niềm Tin và Hy vọng của những người tha hương.
Antôn Hùng Mạnh