Tin Giáo Hội Việt Nam
VRNs (13.02.2015) – Thừa Thiên Huế – Các linh mục Huế ra tuyên bố hiệp thông với Ðan viện Thiên An, Huế.
Kính thưa Ðan Viện Phụ cùng Quý Cộng đoàn,
Chúng con rất sửng sốt khi đọc được thư Ðan viện phụ và Cộng đoàn gởi Nhà nước về việc Nhà nước lấy đất đai của Ðan viện Thiên An cho Công Ty Du Lịch Cố Ðô Huế xây dựng Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí Ðồi Thiên An – Hồ Thủy Tiên.
Trong tinh thần hiệp thông Hội Thánh, đồng thời để bày tỏ lòng tri ân đối với những gì mà Ðan viện Thiên An đã làm cho chúng con trong tư cách những tín hữu Giáo phận Huế và là cư dân của thành phố Huế, chúng con xin gởi tới Ðan viện phụ cùng Cộng đoàn lá thư tâm tình sau đây.
Trước hết, kể từ ngày thành lập cách đây 60 năm, với vô vàn công sức của bao thế hệ tu sĩ trong cộng đoàn, Ðan viện đã tạo được một công trình văn hóa và thiên nhiên quan trọng, trong đó phải kể đến khu rừng thông rộng lớn hơn 100 ha.
- Khu rừng này đã đóng vai trò như lá phổi cho thành phố Huế, tạo nên một môi trường sinh thái tốt lành, một mảng thiên nhiên phong phú, gia tăng vẻ xinh đẹp cho cảnh quan đất Thần kinh.
- Khu rừng ấy, cùng với bao địa hình như hồ nước, trảng cỏ, gò đồi, và nhất là với chính tòa nhà của Ðan viện, đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Huế, một địa điểm du lịch đầy tính sinh thái, một chốn giải trí vãn cảnh lành mạnh cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ học sinh sinh viên, và là một góc yên tĩnh ở đó con người lắng đọng được tâm hồn, hưởng bầu khí bình an thanh thoát. Ngoài ra, đó là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến cách tự do thoải mái và chẳng chịu một phí tổn nào cả.
- Riêng đối với người Công giáo nói chung và đối với Giáo phận Huế nói riêng, thì cơ sở, môi trường, nếp sống và tinh thần Ðan viện đã thành một trung tâm tinh thần quan trọng, nơi đó các tín hữu dễ dàng thoát những mối lo toan và cảnh sống xô bồ thường nhật, dễ dàng tìm lại sự an tĩnh cho cõi lòng để gặp gỡ Thiên Chúa, hầu tâm linh được thăng hoa và bồi bổ.
- Nay với việc Nhà nước lấy toàn bộ 100 mẫu rừng thông và những đất đai còn để lại cho Ðan viện từ sau ngày quản lý rừng thông (vườn cam, vườn rau, trại bò, hồ cá…) để làm một khu vui chơi giải trí tầm cỡ, chúng con tự hỏi:
- Ðể xây dựng khu vui chơi giải trí tầm cỡ này, chắc chắn không thể không có việc tàn phá rừng thông, cày xới đất đai, thay đổi cảnh quan và địa hình, thu hút dân cư tới sinh sống làm ăn, gây ô nhiễm môi trường và tạo sự ồn ào náo động. Như vậy thì lá phổi quan trọng của thành phố này, môi trường sinh thái đặc trưng này, mảng màu xanh thiên nhiên xinh đẹp này có còn tồn tại chăng? Sông Hương cận kề khu vui chơi chẳng lẽ không bị ảnh hưởng bởi chất thải đổ ra từ đó? Ðang lúc thế giới vẫn hô hào phủ xanh đồi trọc, trồng cây gây rừng, duy trì nguồn nước tinh sạch để bảo vệ môi trường sống cho loài người.
- Một khi khu vui chơi giải trí này đã hình thành, chắc chắn sẽ có việc quản lý chặt chẽ toàn bộ khu vực và kinh doanh để thu lợi nhuận. Vậy thì cư dân thành phố, đặc biệt giới lao động nghèo, giới học sinh sinh làm sao còn có thể hưởng dụng đồi thông Thiên An như xưa nay, còn tìm đâu ra một chỗ để trao đổi tâm tình, sinh hoạt lành mạnh (đi dạo, đóng trại, picnic…) giữa thiên nhiên cách tự do thoải mái ngày lẫn đêm (như từ xưa nay) mà không phải chịu một phí tổn nào? để hòa mình với vạn vật trong một khung cảnh yên tĩnh, trong lành, hầu giải tỏa những căng thẳng (stress) của cuộc sống, gia tăng sức khoẻ và hồi phục sự quân bình cho trí tuệ và tâm linh?
- Xây dựng khu giải trí du lịch ồn ào náo động này bao quanh một đan viện Biển đức và trên chính cơ sở đất đai của đan viện ấy phải chăng là một thách thức đối với cộng đồng Công giáo, một xâm phạm đối với nếp sống đan tu và đối với tài sản đan viện, một vô ơn đối với một cộng đoàn đã từ lâu góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường, văn hóa cũng như tinh thần cho thành phố Huế? Nằm giữa một quang cảnh trần tục, náo động, mải mê lợi nhuận và hưởng thụ đêm ngày như thế, thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể tiếp tục tinh thần và nếp sống đã được Thánh Tổ Biển Ðức vạch ra cách đây đã 16 thế kỷ hay chăng? thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể đóng vai trò là trung tâm tinh thần, bồi bổ đời sống thiêng liêng cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ như từ mấy chục năm nay hay chăng? thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể hiện hữu như một “sa mạc” đặc biệt cần thiết cho nhu cầu tĩnh tâm của mọi thành phần Dân Chúa tại Huế hay chăng? thử hỏi danh xưng đan viện “Thiên An” và vùng đất “Thiên An” có còn mang ý nghĩa là “nguồn bình an thiên quốc” cho những tâm hồn khát vọng ân huệ và giá trị ấy hay chăng?
Chúng con xin Thánh Biển Ðức cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa cho Ðan viện phụ và Cộng đoàn được mãi mãi hiện diện và phục vụ mọi người trong sự toàn vẹn của Ðan viện như 60 mươi năm qua.
Hiệp thông trong Chúa Kitô Phục Sinh
Lm. Augustinô Hồ Văn Quý
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
Nguồn: DCCT
Trợ giúp giáo dục, nhất là giúp đỡ những trẻ em khó khăn được đến trường là một trong những ưu tư và thao thức của Caritas Hải Phòng trong những năm gần đây. Mỗi năm, Caritas Hải Phòng đã trợ giúp học bổng cho khoảng gần 400 em học sinh, sinh viên tiếp tục đi học.
Năm nay, Caritas Hải phòng đã tiếp nhận khá nhiều hồ sơ trẻ em học giỏi nhưng vì gia đình nghèo khó phải bỏ học. Caritas Hải Phòng đã có những chương trình cụ thể như tiếp cận động viên giúp trẻ đến trường, kết hợp cùng sinh viên tình nguyện dạy chữ và kỹ năng sống cho trẻ em các vùng làng chài.
Một trong những chương trình học bổng giúp học sinh nghèo do tổ chức Enfant Du Mekong giúp đỡ đã mang lại hiệu quả tốt đẹp vì nhờ sự trợ giúp này mà nhiều học sinh tiếp tục được cắp sách tới trường, có những học sinh nay đã trở thành những thầy cô giáo, kỹ sư, bác sĩ... Các em ý thức sau khi trở thành người biết giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn như bản thân mình.
Quỹ học bổng này khởi sự từ thời Cố Đức Ông Laurenxô Phạm Hân Quynh trong các giáo xứ nghèo; nay Caritas Hải Phòng đã và đang tiếp tục như là chiếc cầu nối cho sự giúp đỡ của cha mẹ đỡ đầu muốn nâng đỡ những người con tại Việt Nam được đi học. Với chương trình học bổng này, những người con có nghị lực vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội.
Em Maria Phạm Thị Gấm thuộc giáo xứ Xuân Hòa khi nhận được thư và học bổng của cha mẹ đỡ đầu, đã rưng rưng nói lời cám ơn Caritas Hải Phòng, cha mẹ đỡ đầu và các tình nguyện viên của Caritas Hải phòng. Em hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng sự giúp đỡ của mọi người đang mong chờ.
Sự hỗ trợ và đầu tư cho giáo dục vẫn là mối ưu tư của Caritas Hải phòng, mong ước sẽ có nhiều tấm lòng quảng đại như góp thêm những cây bút, trang vở, dụng cụ học tập,...để những mảnh đời kém may mắn hôm nay có được sự giúp đỡ đúng lúc... Ngày mai sẽ trở thành người có ích cho bản thân gia đình và xã hội, một tương lai đang mong chờ những tấm lòng.
Anna Thanh Huyền
Nguồn: Caritas VN
“Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới” – trong những ngày này khắp nơi trên các phố phường Hải Phòng luôn rộn rã những khúc ca tưng bừng chào đón mùa xuân và Tết cổ truyền. Cùng chung trong bầu không khí vui tươi ấy Cha GioanBaotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng đến thăm và mang niềm vui đến cho các em trường Khiếm thị Hải Phòng. Đi cùng trong chuyến đi còn có các thành viên của Qũy tình thương Canada và nhân viên Caritas Hải Phòng.
Mùa xuân được ví như mùa của tình thân, tình thân của những người trong gia đình dành cho nhau. Đối với các ông bà trong quỹ tình thương Canada thì tình thân của họ được dành cho tất cả mọi người, nó được thể hiện bằng cách đi khắp nơi trên đất nước để san sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn và hôm nay họ đã đến với Hải Phòng và mang tình thương yêu của mình đến với các em trường Khiếm Thị.
Tuy các em trường khiếm thị không được may mắn như bao người khác, không nhìn thấy được vẻ đẹp của đất trời, nhưng tôi cảm nhận được không khí xuân rộn ràng hơn bao giờ hết qua sự háo hức, mong chờ của các em. Với sự quan tâm, săn sóc thân tình của các thầy cô, đến nơi đây tôi có cảm giác như đến một đại gia đình tuy thiếu ánh sáng nhưng lại tràn ngập tình thương. Không chỉ đón nhận những món quà mà các em còn dành tặng cho Cha, các ông bà trong Qũy tình thương và thầy cô của mình những khúc ca điệu múa rất tuyệt vời. Mặc dù không nhìn thấy nhau nhưng các em biểu diễn rất ăn ý và hấp dẫn khiến cho mọi người ai cũng cảm động.
Với tình yêu thương người khó nghèo, bất hạnh và yêu mến con trẻ, đặc biệt là các trẻ khuyết tật, Cha G.B Vũ Văn Kiện trao tặng cho các em món quà là gạo và những chiếc bánh chưng xanh. Món quà tuy nhỏ bé nhưng gói trọn tình Chúa, tình người mà Cha dành cho các em. Không chỉ mang đến những món quà, Cha và các thành viên trong quỹ tình thương còn mang theo cả tình yêu chân thành của mình qua những cử chỉ âu yếm, ân cần dành cho các em. Bằng cách san sẻ tình thương thì chúng ta nhận lại được niềm vui.
Kết thúc chương trình, bé Quốc Tuấn hát tặng mọi người ca khúc Xuân yêu thương. Giọng ca trong trẻo cao vút của em đã xua tan bầu không khí giá lạnh cuối đông để cho người nghe thấy được hơi ấm mùa xuân đang đến gần hơi bao giờ hết. Lời bài hát cũng giống như lời mà mọi người muốn dành cho nhau, luôn vui tươi và yêu thương nhau để được sống trong an vui hạnh phúc, nhất là đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt như các em trường Khiếm thị.
Anna Tô Xến
Nguồn: Caritas VN
Sáng thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cử hành nghi thức đặt viên Đá đầu tiên, xây dựng ngôi nhà tình thương đầu tiên của Giáo Phận được mang tên Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyêt tật Thanh Hoá. Một ngôi nhà được dựng lên ngay sát bờ biển của mảnh đất Cửa Bạng Ba Làng thân thương, nơi cha Alexandre de Rhodes đã tới để rao giảng Tin-mừng.
Từ sáng sớm, các thành viên Caritas và bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ của Giáo Phận Thanh Hóa hân hoan quy tụ về Giáo xứ Ba Làng, để cùng với Đức Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam nữ, chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Giáo Phận, cùng cầu xin Chúa chúc lành cho công trình Nhà tình thương của Giáo Phận đang xây dựng được diễn ra một cách tốt đẹp và bình an trong tình yêu thương quan phòng của Chúa. Ông cố Súy đã vui vẻ nói rằng: “tôi đi xe bus từ sáng sớm, xuống xe còn phải đi bộ 5km nữa mới vào được tới đây, nhìn thấy công trình nhà khuyết tật là trung tâm tình thương đầu tiên của Giáo phận, con quên hết cả mệt nhọc, vì con thấy đây là một công trình được thể hiện tình yêu thương của Chúa Giêsu trong Tin-mừng”
Một bà cụ đã nói trong nước mắt rằng: “con đã già yếu rồi, nhà chỉ có mình con với một cháu khuyết tật nằm liệt giường, bấy lâu nay con đang lo khi con chết thì không biết để nó cho ai chăm, người thân thì không có, nhưng hôm nay thấy Giáo phận có trung tâm tình thương này khiến con an tâm, khi con chết, cháu sẽ được gửi ở đây để Giáo phận chăm sóc. Tạ ơn Chúa”
Thánh Lễ được bắt đầu vào lúc 9g30. Bước vào Thánh Lễ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế đã nói lên lòng thao thức và ước ao từ bấy lâu nay mong muốn xây dựng được một vài ngôi nhà tình thương trong Giáo Phận, mà đó chỉ là ước mơ, nhưng hôm nay Ngài đã và đang thấy Chúa thực hiện ước mơ của Ngài như cộng đoàn đang thấy đây. Ngài rất vui mừng khi thấy những lời cầu nguyện tha thiết của Ngài đã được Chúa thương nhận lời.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa Đức Cha chủ tế đã mời gọi mọi người bước theo sát dấu chân Đức Giêsu để giúp đỡ những số phận hẩm hiu, kém may mắn trong xã hội. Ngài đã nói: “ nguyên con số những người tâm thần trên toàn tỉnh có khoảng mấy chục ngàn người, còn những người mắc bệnh tâm thần được vào Nhà Trại xã hội phải là con của gia đình chính sách mới có cơ hội được vào”, cho nên Đức Cha kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện và đóng góp bằng cách này hay cách khác để giúp cho ngôi nhà tình thương của Giáo Phận sớm được hoàn thành.
Sau bài giảng Đức Cha đọc lời nguyện và rảy nước thánh trên diện tích ngôi nhà và sau đó Đức Cha làm phép viên đá đầu tiên cho ngôi nhà đang được xây dựng.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Linh mục Antôn Trịnh Đình Thiệu, Giám Đốc Caritas Thanh hóa đại diện cho ban Bác ái của giáo Phận đã dâng lời tri ân Đức Cha, Quý Cha mọi người hiện diện và quý ân nhân đã giúp đỡ cho nên mới có mảnh đất, có tiền mua vật liệu để ban bác ái-Caritas có thể thực hiện được nguyện vọng của Đức Cha, của Giáo Phận Thanh Hóa.
Một ngôi nhà mới , ngôi nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật là ước mơ ấp ủ từ nhiều năm nay của Đức Cha và của Giáo Phận , không phải chỉ để đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của dân Chúa mà thôi, song còn là để mở ra con đường phục vụ cho rất nhiều người.
Đáp lời, Đức Cha cũng chia sẻ: ”Ngày hôm nay Tôi về đây dâng thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên, tôi lại nhớ tới cách đây hơn hai mươi năm về trước Tôi được chịu chức Linh mục tôi cũng vui mừng đến ứa nước mắt, thì hôm nay, tôi đặt chân tới đây cùng với ông bà anh chị em dâng Thánh lễ tạ ơn này tôi cũng vui mừng không kém, vì bình thường số tôi rất vất vả, như lời cha giám đốc Caritas Thanh Hóa đã nói, “Đức Cha trăn trở về ngôi nhà tình thương này đến mất ăn mất ngủ”, nhưng quả thực đen nhưng mà lại đen đỏ, đang lúc tìm cách để thực hiện ước nguyện thì Chúa lại cho có người tới giúp đỡ để có tiền mua đất, sau đó lại có ân nhân khác giúp đỡ để xây được cái móng nhà, và vì tôi phải xây dựng các cơ sở ở Tòa Giám mục, Nhà xứ Chính tòa.... nên công trình này bây giờ tôi đã trao lại cho cha Thiệu và Caritas của giáo phận thực hiện tiếp.
Hy vọng rằng, Quý ân nhân và mọi người thêm lời cầu nguyện và tiếp tục rộng lòng giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà tình thương của Giáo phận sớm được hoàn thành.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương của Thiên Chúa, Thánh lễ được khép lại lúc 11g00 với niềm vui vì “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh, cách riêng Thánh bổn mạng của Giáo xứ Ba làng, cùng với sự giúp đỡ quảng đại của mọi người, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương ban dồi dào ơn lành trên công trình xây dựng ngôi nhà mới được nhiều thuận lợi và sớm hoàn thành. Sau đó mọi người chung vui trong bữa cơm thân mật, do Caritas Thanh Hóa tổ chức.
Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, cho Giáo Phận cho mọi thành phần dân Chúa, và đặc biệt cho tất cả những ai đã góp sức tài vật để công trình của giáo Phận sớm được hoàn thành cách an toàn và tốt đẹp. Gần đến ngày mừng xuân Ất Mùi nên mỗi người tham dự Thánh lễ đều được gửi một lời chúc tết tốt đẹp nhất trong năm mới 2015, tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng mang nặng tình cảm mến thương của Đức Cha giáo phận và của các thành viên trong Ủy ban bác ái – Caritas của giáo phận.
Nguồn: Caritas VN
8 giờ 00 sáng Chúa Nhật ngày 08/2/2015 Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường đã về chủ tế Thánh lễ cầu cho bà con trong Trại Phong Bến Sắn nhân ngày quốc tế các bệnh nhân, cùng đồng tế có cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung, chánh xứ Bến Sắn, phụ trách Nhà Nguyện Trại Phong Bến Sắn, cha Vinh sơn Trần Thế Thuận, quản hạt Lạc An, cha Giuse Nguyễn Trịnh Can, chánh xứ Tân Kim Bảng, cha Giuse Nguyễn Khắc Hoài, chánh xứ Tân Lập và Hội Nghĩa, cha Giuse Đặng Thanh Phong, Giáo phận Sài Gòn, và khoảng 450 bà con và giáo dân trong trại tham dự Thánh Lễ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã làm nổi bật lên ý nghĩa của đau khổ không phải là một hình phạt mà là một sự sẻ chia với Đức Ki tô, những người được Thiên Chúa ủy thác là những người có khả năng đón nhận và thông cảm với những kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, chính những đau đớn về thể lý mặc cảm về xã hội lại là những chương trình yêu thương mà Chúa đã ủy cho một số người có khả năng đảm nhận, nếu mà Chúa trao cho chúng tôi chắc chúng tôi không có khả năng để sống, huống chi hoàn thành.
Vị Mục Tử giáo phận Phú Cường cũng xin quý bệnh nhân trong Trại Phong Bến Sắn tiếp tục cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, tu sỹ và mọi người trong giáo phận, vì những hy sinh của quý bệnh nhân sẽ giúp Giáo phận và các mục tử trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước, ngài cũng nhắc lại những giao kèo mà mấy năm trước khi dâng lễ cầu cho bệnh nhân với bệnh nhân trong Trại Phong, khi mà ngài mời họ đỡ đầu cho quý cha, quý thầy, làm ông bà cố trong những kinh nguyện và những hy sinh to lớn mà chỉ có những con người được Thiên Chúa tin tưởng sẻ chia là quý ông bà bệnh nhân trong Trại làm tốt nhất hiệu quả nhất.
Sau Thánh lễ, mọi bệnh nhân có khả năng di chuyển và vị Mục tử Giáo Phận cùng quý cha, quý dì và Ban Giám Đốc, tập trung tại hội trường, thưởng thức một chương trình văn nghệ mừng ngày Quốc tế Bệnh nhân và Tất Niên do con em bệnh nhân biểu diễn và những giọng ca Bo le ro thật mùi mẫn của bệnh nhân, mọi người cũng được sẻ chia bằng bữa tiệc cơm cuối năm và quà lì xi của các Ân nhân và quý Dì đang chăm sóc gởi tận tay bệnh nhân.
Truyền thông Giáo xứ Bến Sắn
9 giờ sáng nay 11/2/2015 trong khuôn viên Đan Viện Cát minh Phú Cường (Tổ 3, Kp. Tân Bình, P. Tân hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, ngay sau nhà thờ giáo xứ Bến sắn) đã diễn ra Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Nguyện và Nhà Tĩnh Tâm do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ nguyên Giám mục Phú Cường chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Gm. Giáo phận, cha chánh xứ Bến Sắn Đaminh Nguyễn Đức Trung, cùng khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý Sơ các dòng cùng khoảng 600 bà con các giáo xứ.
Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô chia sẻ (ý chính): Đền thờ, nhà thờ, nhà nguyện là nơi để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Khi ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng ngợi khen, lời cầu xin, ta sẽ được Thiên Chúa đáp trả bằng những ân ban tuôn xuống như mưa. Lời cầu đi lên, ân ban đi xuống.
Nhà của Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi làm thành hang trộm cướp" (Mt 21,12-13). Một khi đã là nhà cầu nguyện, chúng ta phải năng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, kẻo nó biến thành hang trôm cướp.
Mỗi người chúng ta là một đền thờ Chúa ngự, “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy”. Khi chúng ta làm ô uế thân xác mình là chúng ta xúc phạm đến Đền Thờ Thiên Chúa. Tương tự, thân xác người khác cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa, và xúc phạm đến thân xác họ là xúc phạm đến Đền Thờ Thiên Chúa.
Hôm nay cũng là ngày mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ là Đấng Vô Nhiễm và trong kinh cầu Đức Bà: Đức Bà như Đền Vàng vậy. Chúng ta hãy xin Mẹ cho chúng ta được noi gương Mẹ, để chúng ta luôn vui mừng bên Mẹ.
Sau khi làm phép viên đá đầu tiên, Đức Cha Phêrô đã rảy Nước Thánh lên khu đất xây dựng nhà nguyện trong lời ca nguyện: Ôi ân huệ thánh thiêng tuyệt vời, tình yêu Chúa chẳng khi cạn vơi. Cảm mến tình Cha ôi thiết tha mặn mà. Ngọt ngào dư hương, nồng nàn yêu thương, Chúa luôn xót thương trên đoàn con. Cát minh lòai hoa một loại hoa ẩn nương kẽ đá trên đồi cao.
Trước khi nhận Phép lành cuối lễ, mẹ bề trên có đôi lời cảm ơn quý Đức Cha, quý cha, cùng toàn thể bà con hiện diện, xin Chúa chúc lành.
Huấn từ Đức Cha Phêrô: Đan Viện Cát Minh là dòng kín, chuyên chăm cầu nguyện, hy sinh. Chính vì thế nhà dòng cần nhiều sự đóng góp của quý ân nhân xa gần. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho việc làm tốt đẹp này.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, có nhiều người đứng chụp hình lưu niệm với quý dì và chung vui với quý dì trong bữa cơm trưa thân mật.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
Giáo phận Vinh: Linh mục đoàn cùng đại diện Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ hội ngộ tất niên Giáp Ngọ và chúc tết ́Ất Mùi tại Tòa Giám Mục
Dịp Tết đến Xuân về là thời khắc quý báu để mọi người trong gia đình đoàn tụ bên nhau. Và điều đó cũng không ngoại lệ đối với đại gia đình giáo phận Vinh. Sáng 10/2/2015 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), quý cha đang phục vụ tại giáo phận Vinh cùng đại diện HĐMV các giáo xứ trên toàn giáo phận đã quy tụ về bên quý bề trên giáo phận mừng tất niên Giáp Ngọ và chúc tết ́t Mùi tại Tòa Giám Mục Xã Đoài.
Đúng 9h00, chương trình gặp gỡ đã được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài và được Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận khai mạc và chủ trì, cùng hiện diện bên cạnh ngài còn có Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Phaolô đã gửi lời chào thăm sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn đến tất cả các linh mục đang phục vụ tại giáo phận Vinh cùng quý HĐMV vì những sự cộng tác của quý cha và quý HĐMV trong một năm vừa qua. Đức Cha Phaolô cũng dành những lời chúc mừng năm mới và phúc lành của Chúa xuân đến tất cả mọi người tham dự.
Sau đó, Đức Cha Phaolô đã sơ lược lại bức tranh toàn cảnh những hoạt động trong năm qua của toàn giáo phận qua 10 sự kiện tiêu biểu. Ngài đã chỉ ra những gì đã đạt được thì cần tiếp tục giữ vững và những gì chưa đạt được thì cần phải khắc phục, đồng thời gợi lên đôi nét những chương trình hoạt động cho năm mới.
Kết thúc chương trình gặp gỡ, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, phó chủ tịch Hội đồng Linh mục, đại diện linh mục đoàn và quý HĐMV các giáo xứ trong toàn giáo phận chúc tết quý Đức cha và chúc thọ Đức cha Phaolô nhân dịp ngài bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Đáp lại tấm chân tình của đoàn con thảo, Đức cha phụ tá Phêrô thay lời quý Đức Cha đã bày tỏ sự biết ơn đối với quý cha cùng mọi người. Ngài cũng cầu chúc mọi người luôn được bình an và phúc lành của Chúa xuân trong năm mới.
Sau những giây phút chia sẻ cởi mở và hiệp nhất, lúc 10h00 Thánh lễ Tất niên Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa thương ban cho giáo phận trong năm qua được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài. Đức cha Phaolô đã chủ tế thánh lễ, cùng đồng tết với ngài có Đức cha phụ tá Phêrô, Đức Cha Phaolô Maria và quý cha hiện diện.
Giảng trong thánh lễ, Đức cha mời gọi mọi người trở về với nơi mình đang phục vụ, nơi quê hương đất nước của chúng ta để loan báo Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến cho đồng bào anh em chúng ta. Đối với các bậc tiền nhân, ngài bày tỏ lòng tri ân: “Chúng ta cảm ơn những thếhệ cha ông đi trước đã can đảm gìn giữ lại cho chúng ta kho tàng Đức tin, các cơ sở tôn giáo để giáo phận chúng ta được phát triển như ngày hôm nay”. Trong bối cảnh năm Tân Phúc m hóa đời sống giáo xứ, ngài nhắn nhủ cách đặc biệt đến các cha quản xứ, phó xứ cùng các vị HĐMV phải làm cho Tin Mừng được thấm nhập vào đời sống thường ngày của mỗi người con trong giáo xứ, để rồi từ đó, mỗi người can đảm bước ra khỏi ranh giới của giáo xứ để rao giảng Tin Mừng.
Sau thánh lễ, tất cả mọi người đã cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc tất niên đầy tình cha con và huynh đệ. Chắc chắn, sau những giây phút ấm nồng tình cảm trong những ngày cuối năm này sẽ tiếp thêm hơi ấm và nghị lực hầu quý cha cùng quý HĐMV đồng sức, đồng lòng, cùng nhau xây dựng gia đình giáo phận ngày càng thịnh vượng, và công cuộc Tân Phúc m hoá ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Jos. Trong Tấn
Mỹ Tho 10.02.2015.- “…Chúng ta cùng quy tụ về đây để cử hành lễ giỗ cha cố bề trên, và dâng lời tạ ơn Chúa nhân dịp Giáo xứ Hiệp Hòa của chúng ta tái thiết thánh đường, và cách riêng là cung thánh…”. Đó là lý do của thánh lễ tạ ơn hôm nay tại Nhà thờ Hiệp Hòa, mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận đã gợi lên trong phần mở đầu thánh lễ.
Lúc 9g30, ngày 10.02.2015, Tiếng chuông Nhà thờ vang lên báo hiệu một niềm vui mới của Giáo xứ, đồng thời cũng đánh dấu một bước phát triển mới của Giáo xứ; Đức Cha cùng với 30 linh mục đồng tế từ nhà xứ tiến vào thánh đường để bắt đầu Thánh lễ Tạ Ơn Tái Thiết Nhà Thờ do Đức Cha chủ sự, sau những ngày tháng sửa chữa ngôi nhà Chúa, nay đã hoàn thành và khang trang.
Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha Tôma Bùi Công Dân thay mặt cộng đoàn Giáo xứ kính chào Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ cùng với cộng đoàn dân Chúa đã đến để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo xứ.
Trong bài giảng, Đức Cha nêu lên hai sự kiện: lễ giỗ cha cố Đôminicô Trần Ngọc Lợi và việc Tái Thiết Nhà Thờ, làm bật lên ý nghĩa của “truyền thống”, vì đây là di sản mà cha cố đã để lại cho Giáo xứ, và bổn phận của chúng ta là tiếp tục bảo vệ, và phát triển truyền thống tốt lành mà ngài để lại. Truyền thống này còn gắn liền với truyền thống yêu thương nhau vì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, Ngài tự định nghĩa mình là tình yêu.
Đức Cha mong muốn mọi người trong Giáo xứ biết liên kết, yêu thương nhau, như ngôi nhà thờ này được xây nên từ việc kết hợp của các viên gạch. Hơn thế nữa, ngài cũng nói lên ý nghĩa sâu xa của việc duy trì truyền thống đó, là loan báo Thiên Chúa cho mọi người xung quanh; cũng như những ơn gọi xuất thân từ Giáo xứ Hiệp Hòa này, đã đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng trong Giáo phận và Giáo Hội.
Với ý nghĩa của thánh lễ này, Ngài mời gọi mọi người khi tưởng nhớ cha cố, chúng ta cũng xin ngài phù hộ, và xin ngài chuyển cầu trước tòa Chúa cho Giáo xứ, để Giáo xứ tiếp tục truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên cha ông để lại, và phát triển truyền thống ấy mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, mang lại những hoa trái tốt lành mà Chúa mong muốn.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn nói lên tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, cùng dâng lên Đức Cha giỏ hoa tươi thắm.
Đáp từ, Ngài nói lên những tâm tình rất chân thành, trước kia cách đây hơn 30 năm ngài đến đây với tư cách là một công dân xây dựng nhà, nhưng giờ ngài đến đây với tư cách là giám mục Giáo phận, là công nhân xây dựng Nước Chúa. Ngài nhắn nhủ trong Giáo xứ cần có sự hiệp nhất, đó là chất tiềm ẩn bên trong để góp phần xây dựng giáo xứ, giáo phận. Trong những ngày chuẩn bị đón Tết nguyên đán, Đức Cha cũng cầu chúc ơn bình an, và tình yêu thương của Chúa đến với mỗi gia đình và cho tất cả mọi người trong giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45, Đức Cha, quý cha cùng cộng đoàn chia vui với Giáo xứ qua bữa tiệc mừng trong khuôn viên nhà thờ.
Ước mong tinh thần hiệp nhất và yêu thương của mọi người trong Giáo xứ, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của Giáo xứ, để mỗi ngày Nước Chúa được cả sáng, và danh Chúa được rạng rỡ hơn trên quê hương Hiệp Hòa này.
Nữ Tu Têrêsa Mai An
VRNs (10.02.2015) – Sài Gòn -
Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ
trực thuộc HĐGM Việt Nam
v/v Văn phòng Mục vụ Giới trẻ
Kính gửi: Quý Cha đặc trách Mục vụ Giới trẻ và các bạn trẻ của các giáo phận
Ủy ban Mục vụ Giới trẻ thông báo: Văn phòng của Ủy ban đã được thành lập và hoạt động sau khi công trình Văn phòng HĐGM Việt Nam được hoàn thành, tại số 72/12 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM. Văn phòng nằm trên tầng 4 của tòa nhà, phòng số 408.
– Mục đích của Văn phòng:
1- Thiết lập mối liên lạc hiệp thông giữa các linh mục đặc trách và các bạn trẻ từ các giáo phận, đồng thời cung cấp những thông tin liên quan đến những hoạt động mục vụ giới trẻ.
2- Biên tập “Bản Tin Mục vụ Giới trẻ”. Bản tin này phát hành hằng tháng, và được gửi qua hệ thống email đến quý Cha đặc trách giới trẻ, đến các anh chị em trong ban điều hành, văn phòng Mục vụ Giới trẻ hoặc văn phòng Tòa Giám mục các giáo phận.
– Nhân sự của Văn phòng:
* Thư ký điều hành: Linh mục Gioan Lê Quang Việt
Email văn phòng:
Điện thoại (Lễ tân): 08 3820 9331 (Giờ hành chính)
* Nhân viên thường trực: Anna Hoàng Thị Huyền
Email:
Điện thoại: 090 706 0890
Lịch trực: Thứ Hai đến Thứ Sáu (các buổi sáng)
– Mời gọi cộng tác:
Để Văn phòng làm việc có hiệu quả, và để “Bản Tin Mục vụ Giới trẻ” có nội dung phong phú, phản ánh được những hoạt động giới trẻ tại 26 giáo phận trong cả nước, Văn phòng rất mong sự cộng tác của quý Cha đặc trách và Văn phòng Giới trẻ của các giáo phận. Xin quý Cha và anh chị em chia sẻ thông tin qua những hình thức sau:
* Chuyển tiếp email có đính kèm bản tin đến những địa chỉ liên đới khác.
* Đăng bản tin lên trang web của Mục vụ Giới trẻ (hoặc trong các phân quyền của hoạt động trẻ trên các trang web của giáo phận).
* Nơi nào điều kiện cho phép, xin quý Cha đặc trách giới trẻ và quý Cha sở cho in bản tin hằng tháng và dán lên bảng thông báo của giáo xứ.
Sự cộng tác của tất cả mọi người sẽ giúp người trẻ đón nhận bản tin một cách thường xuyên với tâm tình yêu mến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động để những hoạt động của Văn phòng Mục vụ giới trẻ đem lại những thành quả tốt đẹp.
Kính chúc quý Cha và các bạn trẻ một mùa xuân an lành, thánh thiện và hạnh phúc may mắn.
Hải Phòng, ngày 5 tháng 02 năm 2015
+ Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Giáo phận Hải Phòng
“Năm Đời sống thánh hiến chất vấn chúng ta về sứ vụ đã được uỷ thác. Những công tác, cơ sở, sự hiện diện để đáp ứng điều mà Thánh Linh đã yêu cầu các vị sáng lập, có còn tương xứng để theo đuổi những mục đích trong xã hội và Giáo Hội thời nay nữa không? Có điều gì cần phải thay đổi không? Chúng ta còn giữ được lòng say mê với đồng loại, chúng ta có gần gũi với những người thân cận để chia sẻ những niềm vui nỗi khổ của họ, để hiểu thấu những gì họ đang cần, ngõ hầu góp phần vào việc đáp ứng các nhu cầu đó không?.” Đó là những lời nhắn nhủ đầy yêu thương trong Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến (ĐSTH ).
Với ý hướng đó, ngày 07.02.2015, Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức Ngày Họp mặt Tu sĩ Khai mạc Năm Đời sống Thánh hiến, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận với sự hiện diện của gần 300 tu sĩ trong Giáo phận. Ngoài Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Tân An của Giáo phận, còn có các cộng đoàn của các Hội dòng đang phục vụ trong địa bàn Giáo phận Mỹ Tho: Nhà Giám tỉnh Dòng Thánh Phaolô, MTG Chợ Quán, MTG Thủ Thiêm, MTG Cái Nhum, Dòng Nữ Tu Chúa Quan Phòng, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, và hai Dòng nam: Dòng Don Bosco và Dòng Chúa Cứu Thế. Với nhiều sắc áo của tu phục tạo nên sự phong phú không chỉ về hình thức nhưng cả về lĩnh vực hoạt động.
Sinh hoạt trước Thánh lễ
Trước khi bước vào nội dung ngày khai mạc, Cha Tổng Đại Diện (TĐD) chào mừng quý tu sĩ, và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa ngày họp mặt này. Chương trình Ngày khai mạc được bắt đầu lúc 9g00, do Đức Cha Phêrô khai mạc. Sau lời khai mạc, Đức Cha giới thiệu Cha Tôma Vũ Quang Trung, dòng Tên thuyết trình trong buổi họp mặt này. Qua tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô, gửi tất cả các người tận hiến nhân dịp Năm đời sống thánh hiến, Cha giúp quý tu sĩ hiểu rõ hơn về 3 chiều kích mà Đức Thánh Cha đề cập đến:
1) Mục tiêu Năm Đời sống thánh hiến
2) Đức Thánh Cha chờ đợi gì ở Năm ĐSTH
3) Những chân trời của Năm ĐSTH
Xen lẫn giữa hai giờ thuyết trình của Cha Tôma, Hội Dòng MTG Tân An và dòng Thánh Phaolô đã đóng góp tiết mục múa thật duyên dáng và đặc sắc.
Thánh lễ
Lúc 11g15, Thánh lễ đồng tế gần 30 linh mục, do Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận chủ tế.
Bài giảng trong thánh lễ, Đức Cha dựa vào bài Tin mừng Mc 6,30-34 để nêu lên hai khía cạnh, giúp người tu sĩ sống triệt để hơn về ơn gọi của mình là lui vào nơi thanh vắng và chạnh lòng thương. Hai khía cạnh này tương tác nhau. Vì khi mọi người vào nơi thanh vắng thì tất cả đều nhìn về một hướng và hiệp thông với nhau, gắn bó với nhau trong sứ mạng loan báo Tin mừng. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi các tu sĩ trong Năm Phúc Âm hóa ĐSTH này, biết chạy đến với Bí tích Thánh Thể để được tiếp thêm sức mạnh, và để kiên trung trong hành trình ơn gọi.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Dì Maria Nguyễn Thị Kiều Nương – Tổng Phụ Trách Dòng MTG Tân An đại diện cho tu sĩ trong Giáo phận, dâng lời cám ơn Đức Cha vì những thao thức của vị Cha chung, về những tu sĩ trong Giáo phận cũng như sự ưu ái của Đức Cha dành cho quý tu sĩ trong thánh lễ này. Riêng đối với Cha Tôma, Dì cũng cám ơn Cha đã chia sẻ để giúp cho quý tu sĩ có một cảm thức mới hơn về ơn gọi cao quý, cũng như những chất vấn nơi những người sống đời thánh hiến, đồng thời Cha cũng đánh thức những nhạy cảm mới qua niềm vui và sự hiệp thông. Đối với quý Cha, Dì cũng nói lên tình hiệp thông của quý Cha đối với quý tu sĩ trong công tác mục vụ, cũng như sự hiện diện của quý Cha trong thánh lễ này. Dì cũng cám ơn quý tu sĩ về sự đóng góp và phục vụ trong Giáo phận. Nhân dịp này, Dì cũng chúc mừng Năm Mới Đức Cha, quý Cha và quý tu sĩ.
Đáp từ, Đức Cha bày tỏ tâm tình vui tươi vì sự họp mặt đông đủ các tu sĩ trong Giáo phận. Đức Cha cầu chúc mọi người Năm Mới lúc nào cũng vui vẻ, dễ nuôi như “dê” để vui sống hòa thuận với nhau làm việc trong cánh đồng của Chúa.
Ngày khai mạc này mở ra cho những người sống đời thánh hiến một hướng nhìn tích cực hơn như trong sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập tới: “Giữa những hoang mang mà chúng ta cùng chia sẻ với bao nhiêu người đương thời, bừng lên niềm hy vọng của chúng ta, là hoa trái của đức tin vào Đấng làm chủ lịch sử và không ngừng lặp lại với chúng ta: “Đừng sợ... Ta đang ở với con” (Gr 1,8)
Ước gì, những tu sĩ của Chúa luôn là cánh tay nối dài của Ngài giữa lòng xã hội hôm nay, để trước hết là họ sống trọn vẹn ý nghĩa và căn tính đời tu, sau là lan tỏa sức sống của Chúa cho những người xung quanh nhờ chia sẻ những hoa trái thiêng liêng từ nơi Chúa.
Têrêsa Mai An
