Tin Giáo Hội Việt Nam
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2015
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG
No4, Văn Miếu Str., Chi Lăng, Lạng Sơn City, VietNam, Tell & Fax: (+84.25).3810.367 ;
Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2015
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2015
Kính gửi quý Cha, quý tu sĩ, chủng sinh và quý ông bà anh chị em
trong gia đình giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm âm lịch Giáp Ngọ và chuẩn bị đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Đây là thời điểm của việc nhìn lại, tổng kết hành trình một năm đã qua và định hướng cho năm mới. Thật trùng hợp, mùa Chay năm nay bắt đầu vào đúng ngày 30 tết, ngày kết thúc năm Giáp Ngọ và chuẩn bị đón mừng xuân mới Ất Mùi. Như vậy, Mùa Chay thánh năm nay mang sắc thái của mùa xuân, của sức sống mới trong công cuộc Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến.
Tuy nhiên, trước khi chia sẻ với anh chị em một vài tư tưởng trong Mùa Chay, tôi xin lưu ý anh chị em về việc cử hành phụng vụ Lễ Tro năm nay vào ngày thứ Tư 18.2.2015 (ngày 30 tết):
- Vẫn cử hành Lễ Tro và Xức Tro vào ngày thứ Tư 18.2.2015 (30 tết). Tuy nhiên, việc giữ chay và kiêng thịt được dời vào thứ SÁU, ngày 27.2.2015 (mùng 9 tết Ất Mùi).
- Vẫn cử hành lễ giao thừa (đêm 30 tết)
1. Hoán cải trong niềm vui
Bầu khí của những ngày xuân mang lại cho tâm hồn mỗi người dân Việt chúng ta một sự vui tươi, hân hoan vì những ngày tết không chỉ là khởi đầu hành trình một năm mới, nhưng còn là những ngày của tình gia đình, của tình thân và sự đoàn viên. Đối với chúng ta, niềm vui của những ngày xuân càng trọn vẹn hơn khi chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa chính là Cha, là Mùa Xuân thật sự và vĩnh cửu của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần của sự hoán cải trong mùa Chay Thánh. Cho nên, Xuân Ất Mùi 2015 này là thời điểm chúng ta sống tâm tình hoán cải trong niềm vui.
Thánh Phaolô dạy chúng ta “hãy vui luôn trong Chúa” (Pl 4:4). Chúng ta vui vì chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn ân cần đối với mỗi người, dù chúng ta có tội lỗi và bất toàn đến đâu, Ngài vẫn luôn bao dung, tha thứ và mở rộng đôi tay chờ đón chúng ta. Như thế, có thể nói rằng hành trình hoán cải, sám hối của Mùa Chay là hành trình trở về nhà, hành trình đoàn viên trong gia đình của Thiên Chúa (Giáo Hội, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn). Trên con đường trở về ấy, tâm hồn của mỗi chúng ta tràn ngập niềm hân hoan, hạnh phúc vì biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chờ đợi, anh chị em đang mong mỏi chờ gặp chúng ta trong đại gia đình đức tin.
2. Canh tân trong hy vọng
Hành trình trở về luôn đi liền với việc canh tân. Khởi đầu Sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với chúng ta:“Anh chị em hãy củng cố tâm hồn”(Gc 5:8). Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo Hội canh tân, củng cố lại con tim của mình, một con tim không có chỗ cho sự dửng dưng, vô cảm nhưng một con tim tràn đầy lòng thương cảm, quan tâm và nâng đỡ mọi người. Như vậy, sự hoán cải tràn đầy niềm vui của chúng ta cần được đi liền với việc làm nóng, làm ấm lại con tim biết yêu thương.
Đức Thánh Cha khơi lên một niềm hy vọng, mời gọi và khích lệ toàn thể Giáo Hội hãy tái tạo lại cho mình một “con tim nghèo, nghĩa là nhận biết sự nghèo hèn của mình và xả thân cho tha nhân”, một con tim tràn đầy sức sống. Do đó, những công việc mà các giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn chúng ta vẫn đang làm hằng năm, cách đặc biệt trong dịp xuân về và Mùa Chay, là thăm viếng, tặng quà cho những người nghèo, các gia đình khó khăn, …là dịp cơ hội để chúng ta, trong tư cách là giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn “bày tỏ mối quan tâm đối với người khác, qua những dấu chỉ –tuy bé nhỏ nhưng cụ thể– nói lên rằng chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất.”
3. Một vài gợi ý
Mùa Chay và Tết Nguyên Đán 2015 này, chúng ta, trong tư cách là các giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn sống đời thánh hiến, được mời gọi sống sự hoán cải và canh tân với tinh thần hân hoan. Hơn nữa, trong sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi “các nơi mà Giáo Hội hiện diện, - đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, - trở thành những hải đảo thương xót giữa đại dương vô cảm”. Như thế,
- Ngoài những việc bác ái mà giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn vẫn làm trong dịp Tết và Mùa Chay, năm nay, tôi mời gọi các giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn dành phần Hy Sinh Mùa Chay của mình cho việc giúp đỡ các anh chị em khó khăn tại các giáo điểm của các Giáo xứ trong Giáo phận chúng ta
- Cử hành ngày sám hối cộng đoàn: Tĩnh tâm-lãnh nhận bí tích Hòa Giải vào ngày 13 và 14.3, thể hiện sự hoán cải và hiệp nhất trong gia đình Giáo Hội, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô.
- Tất cả các giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn hãy thể hiện tinh thần sám hối và củng cố con tim của mình một cách sống động qua việc quan tâm đến nhau (cách riêng những anh chị em nguội lạnh, các anh chị em đang sống trong tình trạng hôn nhân bất quy tắc – không bí tích, ly dị - tái hôn); hãy làm cho giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn tràn ngập niềm vui và tiếng cười trong khi gặp gỡ và thực thi sứ mạng tông đồ.
Xin kính chúc anh chị em một Mùa Chay và Năm Mới Ất Mùi 2015 tràn đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Để với niềm vui thánh thiện trong sự hoán cải và canh tân, các giáo xứ-giáo họ-cộng đoàn trong giáo phận chúng ta sẽ trở nên những cộng đoàn tín hữu tiên khởi – cộng đoàn yêu thương – những chứng tá thiết thực cho giáo phận truyền giáo này.
Giám mục của Anh Chị Em,
+ Giuse Đặng Đức Ngân
LƯU Ý: * Xin quý Cha cho đọc trong nhà thờ 2 ngày Chúa Nhật 08/02: Chúa Nhật V Thường Niên,
Chúa Nhật 15/02: Chúa Nhật VI Thường Niên,
· Xin quý Cha cho In Sứ Điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha, và Thư Mục Vụ Mùa Chay 2015 của Đức Cha Giáo phận dán ở Bảng Tin các Giáo xứ, Giáo họ, Giáo điểm.
Nguồn: http://giaophanlangson.org
Ngày xuân là dịp đặc biệt con cái trong gia đình tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn và yêu mến đối với ông bà cha mẹ. Với tâm tình đó, thứ năm, ngày 5.2.2015, gia đình giáo phận Lạng Sơn đã đến Đan viện Châu Sơn-Nho Quan để thăm và chúc tết Đức tổng Giuse.
Phút gặp gỡ thật vui tươi và đầm ấm, tràn đầy tình cha con, gia đình. Đức cha giáo phận đã đại diện cho toàn thể gia đình giáo phận tỏ lòng yêu mến, biết ơn và cầu chúc Đức tổng nhiều ơn thánh và khỏe mạnh. Đáp lại, Đức tổng Giuse nói lên tâm tình quý mến và hiệp thông với giáo phận. Ngài chúc cho toàn thể gia đình giáo phận luôn bình an và thăng tiến về mọi phương diện.
Buổi gặp gỡ càng thắm thiết hơn khi mọi người cùng chia sẻ bữa cơm tất niên thân mật với Đức tổng.
Xin Chúa Xuân tuôn đổ muôn phúc lành trên Đức tổng Giuse, Đức cha Giuse và giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng của chúng con.
(WGP.Lạng Sơn-Cao Bằng 06.02.2015)
VRNs (27.01.2015) – Sài Gòn – Vào những ngày cuối cùng của năm 2014, đoàn chúng tôi có dịp được đến Phú Quốc, hòn đảo có diện tích khoảng 567 km² thuộc địa phận Long Xuyên ở tỉnh Kiên Giang.
Phú Quốc có 2 thị trấn là Dương Đông, An Thới và 8 xã. Trong chuyến đi, chúng tôi cũng có cơ hội tham dự một thánh lễ tại ngôi nhà thờ tạm thuộc thị trấn Dương Đông, do linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Trường Hải Đăng chánh xứ An Thới cử hành giúp một linh mục khác đang đi công tác.
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Trường Hải Đăng cho biết, hiện đảo Phú Quốc có khoảng 3.000 người Công giáo, chiếm 3% trong tổng số khoảng 107.000 dân. Trong đó giáo xứ An Thới và thị trấn Dương Đông đều có khoảng 1.500 giáo dân, kể từ khi Giáo hội hiện diện và tồn tại được ở đây từ năm 1957.
Sau 7 năm phục vụ, cha cũng chia sẻ với chúng tôi những ưu tư về Giáo hội tại vùng đất này. Cha nói, “ao ước lớn nhất hiện thời là Dương Đông có một giáo xứ nữa để có thể giao lưu với nhau.”
“Tức là ít nhất phải có nhà thờ. Vì các hội đoàn ở đây khá đơn độc, do không giao lưu được với người khác, mà đi đất liền thì quá tốn kém.”
“Mình cũng ao ước có thêm nhà thờ ở cả những nơi khác, vì địa bàn ở đây rộng gần bằng Singapore.”
Về vấn đề loan báo Tin Mừng, cha Phanxicô Đăng cho biết, “ở đây còn rất nhiều điểm, đây [Dương Đông] là điểm chính và những điểm lẻ thì mình vẫn đi, như đi thăm dâng lễ tại nhà dân cho những nhóm nhỏ gồm 5-10 gia đình.”
Cha cho biết các sơ từ dòng Đaminh Lạng Sơn và dòng Chúa Quan Phòng cũng hiện diện tại đây để phụ giúp các linh mục. Tuy nhiên, cha nói giáo dân chưa Phú Quốc chưa ‘tích cực lắm’ trong việc tham dự thánh lễ “vì đặc thù có người lương xen kẽ chung quanh,” và vì “họ làm nghề biển theo mùa, thanh niên hoặc đàn ông chỉ đi lễ khi nào nghỉ trăng.”
Cha Phanxicô cho biết thêm, “từ năm 1929 đã có người Công giáo di cư đến vùng đảo này, nhưng sau đó họ trở lại đất liền vì làm đồn điền cao su thất bại. Năm 1945, một đoàn các cha dẫn giáo dân miền Bắc ra đây nhưng cũng không sống được.”
Mãi đến 1957, “nhóm Quỳnh Lưu, Nghệ An cùng các cha di cư vào trong này. Từ đó ở dưới thị trấn An Thới đã có thánh lễ, và năm 1959 thì có một nhà thờ.Dương Đông cũng có nhà thờ từ 1955, tuy nhiên sau năm 75 nhà nước đã trưng dụng hết các cơ sở đó.”
Trên đường trở về lại Sài Gòn, chúng tôi mong mỏi cho ước nguyện của vị linh mục sớm trở thành hiện thực, để tin mừng được rao giảng “cho mọi loài thọ tạo ở khắp tứ phương thiên hạ”.
Đức Thiện, VRNs
Nguồn: DCCT
Theo tinh thần thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2014 định hướng, năm 2015 là năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và đời sống thánh hiến cộng đoàn tu.
- Cách riêng với Giáo xứ Minh Giáo là cái nôi của Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến-Truyền Giáo ( ICM) đã khai mở cho năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ với chiều kích UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, với tâm tình đạo hiếu nhớ đến các mục tử đã có góp phần xây dựng Giáo xứ trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển.
- Để cụ thể hóa hành động đức tin và lòng yêu mến các bậc tiền bối, nhân dịp lễ giỗ 22 năm về Nhà Chúa của Cha Micae Maria Nguyễn Khắc Việt Anh, Đấng sáng lập Tu Hội Tận Hiến ICM, cũng là Cha Quản xứ tiên khởi của xứ Minh Giáo – Đà Lạt ( 1968). Tu Hội Tận Hiến đã kết hợp với xứ Minh Giáo tổ chức lễ giỗ cho Cha Micae Việt Anh, mục đích để con cái của ngài là các tu sĩ Tận Hiến và bà con giáo dân xứ Minh Giáo “ôn cố tri tân”, hồi ức những kỷ niệm, tinh thần tận hiến, truyền giáo , tình yêu Chúa nơi con người Cha Việt Anh.
- Ngày lễ giỗ Cha Micae Việt Anh với Chủ đề VỀ NGUỒN sẽ là trọng tâm cho chương trình tổ chức xuyên suốt ba phần trong đêm diễn nguyện:
- Phần I : Thánh lễ là trung tâm điểm của lời hiệp thông cầu nguyện cho Cha Micae, tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho Tu Hội Tận Hiến và tri ân các vị mục tử. Hiện diện trong thánh lễ có cha Fx Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Đại Diện của Tu Hội, quý cha Tận Hiến cùng một số cha khách, qúy tu sĩ nam nữ hạt Đà Lạt, các hiệp hội gia đình tông đồ liên đới với Tu Hội và bà con giáo dân xứ Minh Giáo.
- Phần II : Sau thánh lễ là nghi thức thắp hương kính nhớ vị Sáng Lập của Tu Hội, cùng với diễn trình hồi tưởng những mốc thời gian hành trình ơn gọi của Cha Micae Việt Anh, khởi đi từ ngày 2/2/1949, ngài được ơn đặc sủng thành lập các phong trào tận hiến cho Chúa Thánh Thể và Mẹ Maria. Từ đó xuất phát ý tưởng hình thành một Tu Hội Tận Hiến nơi chính con người Cha Việt Anh, và trải qua biết bao thăng trầm lịch sử của xã hội và Giáo Hội. Mãi tới ngày 28.01.2000 bản Hiến Pháp của Nam Tu Hội chính thức được Tòa Thánh châu phê. Từ đó Tu Hội Tận Hiến đầy đủ tư cách pháp nhân đứng trong lòng Hội Thánh. Quả là một ơn đoàn sủng do tình thương của Chúa ban, xét về khía cạnh loài người không dám nghĩ tới, nhưng với Thiên Chúa có thể làm mọi sự trong mọi người.
- Khép lại phần nghi thức thắp hương là nghỉ thư giãn để mọi người thưởng thức ẩm thực dân dã ba miền với sáu gian hàng buffe tự chọn, do các gia đình tông đồ liên đới với Tu Hội phục vụ.
- Phần III : Tiếp sau ẩm thực là nhạc hội du xuân do quý thầy ICM, giới trẻ, giáo lý viên và hiền mẫu xứ Minh Giáo trình diễn; cùng với sự góp mặt của Ca sĩ Yasuy, quán quân Việt Nam Idol năm 2013. Các tiết mục văn nghệ dù chỉ cây nhà lá vườn nhưng đã được dàn dựng rất công phu không kém phần chuyên nghiệp.
- Tạ ơn Chúa đã ân ban cho Tu Hội Tận Hiến và xứ Minh Giáo cảm nghiệm sâu xa hơn về tính hiệp thông liên đới giữa đời sống tận hiến và sứ vụ tông đồ nơi người Giáo Dân.
- Tạ ơn Chúa đã khơi dậy trong lòng mỗi người niềm tin vững chắc vào Chúa, tình mến Chúa nồng nàn và cùng nhau loan báo Tin Mừng của Chúa qua môi trường sống, qua cung bậc sống từng ơn gọi.
Bài: Lm. Jos Manh Khoa, icm
Hình ảnh: Tâm Huỳnh.
Saigon, 2g30 chiều dù cái nắng như đổ lửa nhưng không ngăn nổi những bước chân của các nam nữ tu sĩ đang đổ về trung tâm tâm mục vụ của tổng Gp. Saigon ngày một đông.
Cùng với Giáo Hội Mẹ trên toàn thế giới và các giáo phận tại Việt Nam, ngày hôm nay khắp nơi cùng cử hành ngày Ơn gọi Thánh Hiến.
//www.flickr.com/photos/126826884@N04/sets/72157650205138430/" Xem Hình ngày Thánh Hiến
Ban tổ chức cho biết, số tu sĩ hôm nay khoảng năm ngàn rưỡi trong số tám ngàn tu sĩ thuộc 150 dòng tu hiện diện tại Tổng giáo phận Saigon. Theo tác giả được biết, tất cả các Dòng tu có nhà Mẹ ngoài tổng giáo phận Saigon, trừ dòng MTG. Hà Nội và Gioan Thiên Chúa, đều có một cộng đoàn tại Saigon dành cho việc học hành hoặc giúp mục vụ.
Cái nắng như đổ lửa lúc 2.30 đến 5g chiều, thế mà những điệu múa, và những cử điệu các bài hát như: Con đường Giê-su, Đừng sợ, Hãy vui lên, Hiến tế 22…. cứ nối tiếp hoạt náo trung tâm mục vụ. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi í ới, vẫy tay.. khi nhận ra người quen từ các hàng ghế.
Chủ đề của ngày hôm nay là Thánh Hiến và Sứ Vụ và câu nói: “Hãy thắp sáng thế giới bằng chứng từ ngôn sứ và lội ngược dòng của anh chị em” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được phóng thật to trên khán đài.
Mỗi người đều được phát cho một dải khăn trắng trượng trưng cho lời khấn thanh khiết, xanh biển tượng trưng lời khấn khó nghèo và đỏ tượng trưng cho lời khấn vâng phục. Và khi múa, những dải khăn này làm thành một rừng lụa phất trong tiếng hát, trong lời ca, trong tiếng cười và những bước chân. Niềm vui của tu sĩ là sự giản dị, là niềm vui hoà cùng niềm vui của anh chị em, chung chia tiếng hát, tiếng cười và những tâm tư trong chia sẻ để cùng đồng hành, cùng tạ ơn Thiên Chúa.
Sự hiện diện của cha Giuse Trần Hoà Hưng, chủ tịch liên hiệp bề trên thượng cấp; cha Toma Vũ Quang Trung, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ giáo phận; cha Stêphanô Phạm Cao Đích, chủ tịch lien tu sĩ giáo phận làm cho anh chị em tu sĩ cảm thấy được khích lệ tinh thần
Đan Viện Phụ Dòng Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo chia sẻ đề tài lắng nghe và đi theo. Ngài nhấn mạnh ba điều cho anh chị em tu sĩ: Mục đích và ước mong của ĐTC Phanxicô về năm đời sống thánh hiến; ơn gọi của chúng ta là lắng nghe và đi theo; và bảy căn bệnh của đời tu. Ngài cũng mời gọi các Dòng tu nên giảm công tác và có thêm giờ giải lao để người tu sĩ có nhiều giờ ở với Chúa hơn kẻo “gãy gánh giữ đường”. Lời đề nghị này của Đức Viện phụ được ủng hộ bằng rất nhiều tràng pháo tay của các tu sĩ !!!!
Thánh lễ với sự đồng tế khoảng 120 linh mục do Đức tổng Phaolo Bùi Văn Đọc chủ tế. Ngài giảng rất vắn gọn và xúc tích. Những lời giảng như là những sẻ chia, những lời nhắn nhủ. Chúa Kitô có thực sự là tình yêu số một và cuối cùng như anh chị em đã tuyên khấn không ? Anh chị em hãy trung thành với sứ mạng được trao phó. Hãy tin vào Thiên Chúa. Và Đức tổng cũng nhắc lại tông thư của Đức Thánh Cha gửi cho những người thánh hiến.
Sau thánh lễ, cha Toma Vũ Quang Trung, đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ TGP. Saigon dâng lời tri ân vắn gọn nhưng đầy đủ mọi thành phần, lời tri ân thật ý nghĩa thấm đượm ân tình và Cha cũng thay mặt anh chị em tu sĩ dâng lời chúc Tết đến Đức Tổng cùng quý Cha.
Đáp từ, Đức tổng Phaolo chia sẻ: “Hôm nay là cơ hội hết sức quan trọng dành cho tôi, để tôi cảm ơn quý Cha, quý anh chị em tu sĩ nam nữ đã hết mình phục vụ cách hang say và nhiệt thành trong giáo phận Saigon này. Chúc các Hội Dòng phát triển không chỉ về lượng mà còn về chất nữa. Tôi hết sức tin tưởng đặt lòng tin nơi anh chị em”. Ngài đưa ra 3 lời khuyên ngắn gọn: Anh chị em đừng quên viếng Chúa; hãy tử tế với bất cứ ai mình gặp; và hãy nói về Chúa cho mọi người.
Sau đó là các tiết mục văn nghệ thật đặc sắc được đóng góp từ một số dòng tu trong giáo phận. Quả là không uổng công ngồi chịu nắng từ 2.30 chiều cho đến 9g tối để được hưởng những bài, học những bài chia sẻ, được gặp gỡ anh chị em đồng môn, được tham dự thánh lễ với những anh chị em cùng tu dưới mái nhà giáo phận thân yêu, được cảm nhận bầu khí của ngày hội thánh hiến lớn nhất từ trước tới nay, được tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi của mình, được sự quan tâm của nhiều người trong hành trình ơn gọi của mình để thăng hoa và hang say hơn và được thưởng nếm những tiết mục văn nghệ đặc sắc mà nếu các anh chị diễn trên một sân khấu khác thì như những diễn viên chuyên nghiệp trong từng động tác. Xin cảm ơn Ban tổ chức đã cho chúng con được sống niềm vui gặp gỡ trong đời thánh hiến. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trên bước đường ơn gọi để hoa trái thiêng liêng luôn là món quà Chúa ban được sẻ chia cho mọi người.
Chia tay ra về sau nghi thức sai đi, đường Saigon sáng trưng đèn, trên tay mỗi người là món quà Đức viện phụ Maria Bảo Tịnh tặng là tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các người thánh hiến, tấm card tông huấn đời sống thánh hiến số 110, cách đọc Kinh Thánh theo Lectio Divina, Em đọc Kinh Thánh và tờ bướm giới thiệu Dòng Xitô. Xin dâng Chúa tất cả những gì chúng con được nhận lãnh và dâng Chúa những giọt mồ hôi của những người đã, đang và sẽ lo cho đời sống của tu sĩ chúng con.
Saigon 02/2/2015
Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du
Kính gửi: Quý Cha đặc trách Mục vụ Giới trẻ và các bạn trẻ của các giáo phận
Ủy ban Mục vụ Giới trẻ thông báo: Văn phòng của Ủy ban đã được thành lập và hoạt động sau khi công trình Văn phòng HĐGM Việt Nam được hoàn thành, tại số 72/12 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM. Văn phòng nằm trên tầng 4 của tòa nhà, phòng số 408.
– Mục đích của Văn phòng:
1- Thiết lập mối liên lạc hiệp thông giữa các linh mục đặc trách và các bạn trẻ từ các giáo phận, đồng thời cung cấp những thông tin liên quan đến những hoạt động mục vụ giới trẻ.
2- Biên tập “Bản Tin Mục vụ Giới trẻ”. Bản tin này phát hành hằng tháng, và được gửi qua hệ thống email đến quý Cha đặc trách giới trẻ, đến các anh chị em trong ban điều hành, văn phòng Mục vụ Giới trẻ hoặc văn phòng Tòa Giám mục các giáo phận.
– Nhân sự của Văn phòng:
* Thư ký điều hành: Linh mục Gioan Lê Quang Việt
Email văn phòng:
Điện thoại (Lễ tân): 08 3820 9331 (Giờ hành chính)
* Nhân viên thường trực: Anna Hoàng Thị Huyền
Email:
Điện thoại: 090 706 0890
Lịch trực: Thứ Hai đến Thứ Sáu (các buổi sáng)
– Mời gọi cộng tác:
Để Văn phòng làm việc có hiệu quả, và để “Bản Tin Mục vụ Giới trẻ” có nội dung phong phú, phản ánh được những hoạt động giới trẻ tại 26 giáo phận trong cả nước, Văn phòng rất mong sự cộng tác của quý Cha đặc trách và Văn phòng Giới trẻ của các giáo phận. Xin quý Cha và anh chị em chia sẻ thông tin qua những hình thức sau:
* Chuyển tiếp email có đính kèm bản tin đến những địa chỉ liên đới khác.
* Đăng bản tin lên trang web của Mục vụ Giới trẻ (hoặc trong các phân quyền của hoạt động trẻ trên các trang web của giáo phận).
* Nơi nào điều kiện cho phép, xin quý Cha đặc trách giới trẻ và quý Cha sở cho in bản tin hằng tháng và dán lên bảng thông báo của giáo xứ.
Sự cộng tác của tất cả mọi người sẽ giúp người trẻ đón nhận bản tin một cách thường xuyên với tâm tình yêu mến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động để những hoạt động của Văn phòng Mục vụ giới trẻ đem lại những thành quả tốt đẹp.
Kính chúc quý Cha và các bạn trẻ một mùa xuân an lành, thánh thiện và hạnh phúc may mắn.
Hải Phòng, ngày 5 tháng 02 năm 2015
+ Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Giáo phận Hải Phòng
Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Chiều tối 30.1, tại dòng Don Bosco Đà Lạt, Học viện Don Rua và Giáo sở Don Bosco tổ chức mừng lễ Bổn mạng và sinh nhật lần thứ 200 của cha thánh Gioan Bosco.
Đức Cha An tôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự thánh lễ; cùng đồng tế có quí Cha thuộc Cộng thể Don Rua, quí Bề trên các dòng và các cha trong giáo hạt.
Phần giảng lễ Đức Cha Antôn nhờ cha Giám đốc Tôma Vũ Kim Long chia sẻ. Theo Đức Cha “Vì kỷ niệm 200 năm sinh nhật Don Bosco, tôi nhờ Cha Giám đốc giảng lễ. Được nghe cha Giám đốc giảng tôi học hỏi thêm được nhiều điều từ Don Bosco, được nghe sự hướng dẫn của cha Bề trên cả đối với đai gia đình Salêdiêng trong năm 2015 là sống với, sống cho và sống vì giới trẻ”. (xin xem bài kèm theo)
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện Giáo sơ Don Bosco đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, quí cha đồng tế và cộng đoàn hiện diện đã vể tham dự thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện cho Giáo sở và Hội dòng.
Sau thánh lễ là phần liên hoan mừng sinh nhật 200 năm Don Bosco. Dù tuổi cao sức yếu nhưng Đức Cha An tôn vẫn bước lên sân khấu hòa chung vũ điệu sôi động, tươi trẻ “200 năm Don Bosco” với các cha, các thầy Salêdiêng.
Tiếp đó, đại diện giáo sở dâng lên Cha Thánh Gioan Bosco những tâm tình con thảo, trước khi Đức Cha cùng cha Giám đốc và cha Phao lô Quách Quốc Bình, đặc trách giáo sở cắt bánh sinh nhật mừng 200 năm Don Bosco.
Công đoàn hiện diện khá bất ngờ khi Đức Cha thực hiện bằng reo và mời gọi cộng đoàn hô vang: “200 năm- Sinh nhật Don Bosco/ 200 năm- Mùa xuân cho giới trẻ// 200 năm sinh nhật Don Bsoco- 200 năm Mùa xuân cho giới trẻ”.
Trong khi dự tiệc, cộng đoàn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn do các thầy, tu sinh, đại diện giáo sở, giáo xứ Hà Đông cùng một số nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn.
Ngày 31.1, tại Trung tâm tĩnh tâm K’ Long của Hội dòng Salêdiêng Don Bosco diễn ra Đại hội Giới trẻ thuộc các thành phần trong gia đình Sa lê diêng và các giáo xứ do các cha Don Bosco đảm trách. Trước đó, vào các ngày 1.1 và 3.1, tại dòng Don Bosco Đà Lạt, nhà dòng đã tổ chức Đại hội Thiếu niên và Đại hội Giới trẻ cho các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong giáo hạt.
Đúng như nhận định của Đức Cha An Tôn “Mừng sinh 200 năm Don Bosco là niềm vui không chỉ dành cho các cha, các thầy, các thành phần thuộc gia đình Sa lê diêng mà còn là niềm vui của tất cả mọi người trong Hội Thánh, trong Giáo phận Đà Lạt. Mong mỗi người hãy bắt chước Thánh Don Bosco để sống với, sống cho và sống vì giới trẻ”.Hữu Phước
VRNs (04.02.2015) – Hà Nội – lúc 18g30 (02.02.2015) tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành thánh lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ngày mà Thiên Chúa đến gặp gỡ dân Ngài.
Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có cha Antôn Phạm Văn Dũng, Thư ký riêng của Đức Hồng Y, quý cha trong Nhà Dòng, quý nam nữ tu sĩ của 20 hội dòng thuộc Giáo hạt Chính tòa. Tham dự thánh lễ có khoảng 2000 tín hữu.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nhấn mạnh tới niềm vui của những người dâng hiến. Ngài nhắc tới các lời khấn khiến tịnh, vâng lời và khó nghèo: khi các tu sĩ sống các lời khấn thường ngày là Chúa kitô đang hiện diện trong hội đoàn. Có Chúa hiện diện, ta cảm thấy niềm vui, sự bình an trong đời tu trì. Đức Hồng Y nói tiếp, làm thế nào chúng ta sống gắn kết với nhau nếu không có sự hiện diện của Chúa Kitô. Trong một hội đoàn, chúng ta không chỉ gặp gỡ chung trong các giờ kinh nguyện, trong các giờ chia sẻ, nhưng chúng ta hãy dành thời gian để gặp gỡ cá nhân với Chúa để Chúa biến đổi chúng ta, làm cho cộng đoàn trở nên gắp kết với nhau hơn.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y ban huấn từ cho cộng đoàn. Ngài nói sự hiện diện của 20 hội dòng thuộc giáo hạt chính tòa Hà Nội là một niềm vui lớn của ngày hôm nay. Sự đóng góp của các hội dòng cho Giáo hội là rất lớn. Tu sĩ là muối ướp cho đời sống ở thế gian, người Tu sĩ ở giữa thế gian đem lại niềm hy vọng. Đức Hồng Y kêu gọi các tu sĩ hãy thể hiện đặc sủng của dòng một cách chân thật ở trong cuộc sống hằng ngày. Người tu sĩ là người theo sát Chúa Kitô. Chúng ta hãy đem tình yêu của Đức Kitô đến với mọi người, để mọi người sống hiệp nhất với nhau. Chính đời sống cụ thể ở giữa đời là sự rao giảng rất mạnh mẽ. Nếu anh chị em tin vào đặc sủng của hội dòng thì hãy dấn thân và hãy phục vụ trọn vẹn cho đặc sủng đó.
Sau thánh lễ là buổi Hội thảo với chủ đề: “Chúng ta có thể làm gì để giúp nhau sống đời thánh hiến?”
Khai mạc buổi chia sẻ là tiết mục “Du ca tình yêu” của Đệ tử Dòng Thánh Phaolô
Mở đầu buổi chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Phó bề trên DCCT Hà Nội gửi lời chào mừng đến tất cả các tu sĩ nam nữ trong Giáo hạt Chính tòa đã về tham dự buổi tọa đàm để cùng chia sẻ thao thức, băn khoăn trong đời sống thánh hiến, để cùng giúp nhau thăng tiến hơn, giúp cộng đoàn phát triển hơn.
Trong buổi hội thảo có nhiều các ý kiến được các hội dòng đưa ra để góp ý xây dựng đời sống tu trì mỗi ngày một vững mạnh hơn.
Sơ Bề trên Dòng Thánh Phaolô nhắc tới ba mục tiêu của Năm thánh hiến, thứ nhất ôn lại quá khứ, thứ hai hãy sống hiện tại cách say mê, thứ ba nhắm đến tương lai với niềm hy vọng. Trong đời sống thánh hiến, chúng ta hãy cùng nhau gắn bó qua lời cầu nguyện, qua việc phục vụ để chúng ta sống gắn kết với nhau hơn trong đời sống thanh hiến.
Tiếp đến là sơ Bề trên Dòng mến Thánh Giá Hà Nội chia sẻ các hội dòng cần phải nhìn lại và đi đúng linh đạo, mục đích và sứ mạng của hội dòng, đồng thời sơ nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người tu sĩ phải có niềm vui”
Ý thức đời sống đi theo Chúa là đời sống cầu nguyện thân thiết với Chúa Giêsu. Đáp lại lời mời gọi gắn bó cuộc đời mình với Chúa để trổ sinh hoa trái, buổi hội thảo mục đích để các tu sĩ nâng đỡ nhau, cùng đón nhận ơn Chúa, chung lời cầu nguyện để trở nên mạnh mẽ hơn và làm chúng nhân cho đời sống thường ngày.
Jos.Kim
Nguồn: DCCT
Dưới cơn mưa bụi phảng phất trong những ngày giao thời cuối năm, tháp chuông nhà thờ Tam Tòa hiện lên vẻ cổ kính và trầm mặc như muốn gửi gắm bao nỗi niềm tâm sự. Thời gian trôi qua với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Tam Tòa vẫn đậm đầy dấu ấn như một minh chứng hùng hồn đại diện cho niềm tin yêu son sắt của người giáo dân Quảng Bình đối với Thiên Chúa và Giáo hội.
Dấu ấn cũ…
Từ “sự kiện Tam Tòa” năm 2009, những người con của mảnh đất đầy mộng mơ bên bờ sông Nhật Lệ trên khắp mọi miền đất nước và cả năm châu lại hướng về đây như để tìm về quá khứ mà tri ân, sống tình hiệp nhất anh em và hướng đến một trang sử mới đầy niềm hy vọng.
Dọc bờ sông Nhật Lệ mộng mơ và xinh đẹp, di tích ngôi thành đường cũ Tam Tòa còn sót lại cho ta một cảm giác thật an bình mà cũng đầy nuối tiếc. An bình vì thánh đường là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp nhất của con người. Tháp chuông ngôi thánh đường cũ còn đó như một dấu chứng về quá khứ đẹp của mảnh đất thấm đượm máu hồng các thánh tử đạo. Chúng ta cũng có thể hình dung được cảnh người người sáng chiều tản bộ đến nơi đây, để làm việc thờ phượng và cầu nguyện xưa kia. Đan xen trong cái cảm giác an bình ấy là nỗi nuối tiếc khi một vùng đạo sầm uất trước kia nay chỉ còn lại chút dấu ấn nhỏ nhoi. Hơn thế nữa, là việc biết bao người tín hữu tại thành phố Đồng Hới chưa có nơi đủ đáp ứng nhu cầu tâm linh và sinh hoạt đạo đức. Hay nói cách khác là việc khôi phục lại giáo xứ Tam Tòa còn đó những khó khăn chồng chất sau khi phải trải qua biết bao biến cố đau thương.
Là mảnh đất mà Tin Mừng Chúa Kitô đã được gieo vãi khá sớm so với các vùng khác tại tỉnh Quảng Bình, Tam Tòa có thể nói được là mảnh đất đậm dấu ấn lịch sử truyền giáo. “Khoảng năm 1629, những hạt giống đầu tiên của Đạo Chúa được ươm mầm và vun đắp nơi đây. Rồi rất nhanh sau đó, một xứ đạo dần được hình thành khoảng năm 1631 với tên gọi là xứ đạo Ðông Hải, còn gọi là Họ Lũy… Khoảng năm 1774, sau khi lực lượng Chúa Trịnh chiếm được Ðàng Trong và san bằng nơi thường được gọi là "Lũy Thầy", nhà thờ này được chuyển về khu vực Cầu Ngắn, nay thuộc phường Phú Hải, và được gọi là giáo xứ Sáo Bùn. Đến năm 1886, Sáo Bùn có khoảng 200 nóc nhà với khoảng 1200 giáo hữu. Ở đây có Viện Dục Anh để giúp nuôi trẻ em nghèo và có tu viện dòng Mến Thánh Giá phục vụ từ thiện và giáo dục. Cũng trong năm này, giáo xứ bị quân Văn Thân đột kích và phải chuyển về Đồng Hới lánh nạn, dựng nhà thờ bên bờ sông Nhật Lệ, làng Mỹ Lệ (lần đầu năm 1887, tái thiết năm 1940) và lập thành giáo xứ với tên gọi mới Tam Tòa.. Từ năm 1850 đến ngày 15.5.2006, giáo xứ Tam Tòa thuộc quyền quản lý của Giáo phận Huế. Sau đó thì cùng với các giáo xứ Nam Quảng Bình, Tam Tòa được chuyển giao cho Giáo phận Vinh...” (theo Catholic.org). Hơn nữa, với vị trí và vai trò lịch sử của mình, Tam Tòa là nơi chứng kiến biết bao đau thương nhưng đầy phúc ân, bởi những giọt máu đào của các thánh tử đạo đổ ra. Thánh Tertulianô đã nói:" Máu các thánh Tử Đạo đổ ra là hạt giống trổ sinh các tín hữu", câu nói này quả đúng với những gì mà Tam Tòa đã chứng kiến và trải qua. Hơn một trăm ngàn giáo hữu trên khắp tỉnh Quảng Bình hiện nay là hoa quả xứng đáng với những sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân.
Khoảng cuối năm 1954, do hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy, giáo dân Tam Tòa phải di cư và chuyển đến những vùng đất mới sinh sống. Khó khăn chồng chất trong thời kỳ mưa bom bão đạn và nhiều bất cập xã hội sau biến cố 1975 đã khiến mảnh đất linh thiêng của Giáo hội, cách riêng là của các thế hệ con em Tam Tòa không còn giữ được trọn vẹn như mong muốn.
… mới niềm mong ước!
Mang niềm hy vọng khôi phục và phát huy những giá trị tốt đẹp trong cái kho tàng lớn lao mà ông cha để lại, mỗi người con Tam Tòa đã và đang cố gắng từng ngày. Sự kiện năm 2009 đã không làm nhụt chí của họ, nhưng còn giúp cho mối dây liên kết tình anh em khắp nơi thêm bền chặt và cũng mở ra một trang sử mới cho tương lai của Tam Tòa.
“Tri ân quá khứ là cách mà con người tìm thấy những bước đi đúng đắn trong hiện tại và tương lai. Dòng lịch sử đã qua còn ghi lại những sự hy sinh bi hùng của các bậc tiền nhân trên mảnh đất Tam Tòa không bao giờ bị xóa đi hay phai mờ. Đó là nền tảng vững chắc để chúng ta bắt đầu dựng xây nhằm tiếp nối và lưu giữ cho tương lai “công trình” tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thực hiện”, lời nhắn nhủ ấy của cha Phêrô Trần Văn Thành trong ngày về tiếp quản giáo xứ khiến mỗi người con Tam Tòa như thêm niềm hy vọng và tin tưởng.
Vào lúc 9 giờ, sáng 03.02.2015 vừa qua, tại ngôi nhà riêng của ông Nguyễn Văn Lý (58 Nguyễn Du, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình, cách dấu tích nhà thờ cũ chừng 200m) – nơi mà bấy lâu trở thành nhà nguyện của bà con giáo xứ Tam Tòa, đã diễn ra một thánh lễ trang trọng và đan xen nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đã khá lâu rồi, bà con giáo dân giáo xứ Tam Tòa mới có dịp tham dự một thánh lễ trang trọng, vui tươi và đầy phấn khởi như ngày hôm nay. Thánh lễ đồng tế của 22 cha trong và ngoài giáo hạt Nguồn Son đã quy tụ hơn một ngàn giáo dân đến từ các giáo xứ Kinh Nhuận (nơi cha Phêrô từng quản nhiệm), Sen Bàng, Tam Tòa và đông đảo các bạn sinh viên Công Giáo thuộc Đại học Quảng Bình. Dù phải tham dự thánh lễ dưới cơn mưa bụi phảng phất và đứng giữa đường phố, nhưng tất cả mọi người đều hướng về lễ đài với sự trang nghiêm và chú tâm cao độ.
Những người con của Tam Tòa đang tản mác khắp nơi ắt hẳn cũng dõi theo sự thay đổi nơi mảnh đất “chung” mà một thời ghi đậm dấu ấn các bậc ông cha mình. Sự hiệp nhất trong tấm lòng con thảo và niềm yêu mến sắt son hẳn là nét đẹp đáng quý của con người Tam Tòa. Nhìn rộng ra khắp đất nước này và cả hải ngoại xa xôi chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Bởi lẽ, nơi đâu có người gốc Tam Tòa sinh sống và làm việc thì nơi đó lại có một giáo xứ, một cộng đoàn hay một nhóm đồng hương với một tên chung duy nhất: Tam Tòa.
Với những biến chuyển mới trong tình hình hiện nay và với những gì mà bà con giáo dân Tam Tòa đã và đang thể hiện, chúng ta có thể tin tưởng vào một sự chỗi dậy mạnh mẽ của giáo xứ. Đặc biệt, với sự quan tâm của Giáo phận nhà khi ủng hộ và vạch ra những hướng đi phù hợp thì tương lai Tam Tòa sẽ lấy lại vị trí, cũng như vai trò quan trọng của mình trước đây. Đó cũng là lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa; là lời tri ân và sự đền đáp đối với các bậc tổ tiên; và là cách góp phần tô điểm thành phố xinh đẹp bên đôi bờ Nhật Lệ…
Được biết, sau nhiều cuộc bàn thảo với những sự kiện mà ai ai cũng biết, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã cấp phần đất mới cho việc xây dựng thánh đường Tam Tòa cách khu nhà thờ cũ 2,5 km về hướng Tây Nam. Với hơn 6200m2 này, tương lai thánh đường Tam Tòa được xây dựng sẽ là trung tâm hội ngộ yêu thương của người giáo dân trên mảnh đất Quảng Bình và là biểu tượng niềm tin mà ai ai cũng chờ đón. Nhưng để thực hiện được mong muốn ấy, những người con đang sống trên mảnh đất Tam Tòa hiện nay khó lòng thực hiện được, mà cần đến sự chung tay góp sức của tất cả mọi người khắp nơi.
Peter Thái Hùng
Sáng ngày 24.1.2015, tại Hội trường Đại Chủng viện Vinh Thanh đã diễn ra lễ tổng kết Khoá Huấn luyện Kỹ năng Tổ chức và Lãnh đạo, đồng thời trao Chứng chỉ Tham dự cho 55 chủng sinh Khoá 11, sau 3 tuần học tập, từ ngày 5 đến 24 tháng 1 năm 2015.
Tham dự buổi lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh kiêm Giám đốc Đại Chủng viện, Cha Phaolô Bùi Đình Cao, Giáo sư Đại Chủng viện và là Linh mục Đồng hành với anh em Khoá 11, Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư Đại học tại Chicago (Hoa Kỳ) và 55 học viên (các chủng sinh lớp Thần học 3).
Huấn luyện Kỹ năng Lãnh đạo và Tổ chức là một chương trình hợp tác lâu dài giữa Giáo sư Nguyễn Trung Hiếu và Giáo phận Vinh. Chương trình đã được triển khai liên tục từ năm 2011, lần lượt cho các linh mục, các khoá chủng sinh trong đại chủng viện, các hội dòng và các tổ chức trong giáo phận. Sau 3 tuần học tập, dưới sự hướng dẫn tận tình của nhà giảng huấn chuyên về kỹ năng lãnh đạo và tổ chức, các chủng sinh đã hoàn thành tốt chương trình học và được cấp chứng chỉ tham dự khoá huấn luyện.
Phát biểu trong lễ tổng kết, Đức cha Giám đốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo và tổ chức trong đời sống nói chung và nhất là trong sứ vụ của người mục tử nói riêng. Đây là một chiều kích mang tính Giáo Hội học. Nó vừa bổ sung kiến thức khoa học căn bản, vừa làm phong phú hoá những kỹ năng lãnh đạo truyền thống của người mục tử, hầu có thể đáp ứng những đòi hỏi của việc quản trị giáo xứ trong thời đại ngày nay. Đây cũng là 1 trong 4 chiều kích đào tạo trong đại chủng viện, theo định hướng của Giáo hội và cũng là 1 trong 3 sứ vụ của linh mục là (1) rao giảng, (2) thánh hoá và (3) lãnh đạo. Những kiến thức và kỹ năng các chủng sinh thu được sẽ có giá trị thực tế rất cao, là hành trang vững chắc cho họ trong tương lai với vai trò là người đứng đầu cộng đoàn, điều hành giáo xứ.
Đức cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu và gia đình. Mặc dù tuổi tác đã khá cao nhưng tấm lòng thầy luôn tươi trẻ. Thầy luôn ôm trọn giáo phận trong trái tim mình và muốn đóng góp phần mình vào công tác đào tạo nhân sự cho Giáo hội quê hương. Với khả năng sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy, Thầy đã giúp cho các chủng sinh có được kiến thức hàn lâm hiện đại và thu tích cho mình những bài học bổ ích qua những trải nghiệm trong cuộc đời hoạt động xã hội của Thầy.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu cũng hết lòng cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, Đức cha Giám đốc Đại Chủng viện, các cha giáo và quý thầy đại chủng sinh đã quảng đại đón tiếp Thầy; đồng thời tạo điều kiện cho Thầy được hoàn thành ước nguyện. Nếu Chúa còn cho khả năng và sức khoẻ ngày nào thì Thầy đều sẵn lòng phục vụ giáo phận ngày đó.
Tiếp đến, Đức cha Giám đốc, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và Cha Phaolô cùng trao Chứng chỉ Tham dự cho các chủng sinh. Sau lời cám ơn của vị đại diện lớp, tất cả cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua ca khúc Tán tụng hồng ân.
Khoá học này đã được Ban Đào tạo Giáo phận chấp thuận cho vào học trình chính thức của Đại Chủng viện nhằm đáp ứng nhu cầu của Hội thánh địa phương (x. PDV 31) và hướng tới sứ mạng toàn cầu của Hội thánh Việt Nam (x. PDV 32) trong việc đào tạo các chủng sinh thực thi 3 sứ vụ căn bản của linh mục là (1) rao giảng, (2) thánh hoá và (3) lãnh đạo.
Để đáp ứng với sứ vụ thứ ba nêu trên, khoá Tổ chức và Lãnh đạo đã được thực hiện với nội dung giảng huấn và cảm nghiệm sau đây:
1. Sách giáo khoa (Textbooks)
Mỗi học viên đều có một tập sách giáo khoa để có thể đọc bài trước khi đến lớp có tựa đề là The Leadership Experience của Richard L. Daft, tái bản lần thứ sáu, năm 2015 (ISBN-13: 978-1-4354-6285-4) với 15 chủ đề như Lý trí và Tình cảm Lãnh đạo, Lãnh đạo bằng Khích lệ và Trao quyền, Quyền lực và Ảnh hưởng của Lãnh đạo, Tầm nhìn và Đích điểm Lãnh đạo, Các Phong cách Lãnh đạo Thức thời,…
2. Sách trên mạng (e-books)
Mỗi học viên cũng có một tập e-book để có thể dùng làm bài tập sau mỗi buổi học, để ôn luyện bài học qua máy điện toán, iPhone hay iPad, hoặc để download tài liệu, câu hỏi trắc nghiệm hay PPT cho cá nhân hay cho nhóm.
3. Tham gia học hỏi (Engaged learning)
Học viên được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 7 thành viên, để học chung với nhau và làm bài thuyết trình chung với nhau. Mỗi nhóm có một đề tài riêng. Học viên sẽ đóng vai trò thầy giáo trong lớp để chỉ dẫn cho các học viên khác.
4. Trải nghiệm lãnh đạo (Leadership experience)
Ngoài phần lý thuyết, thầy giáo đứng lớp còn chia sẻ những trải nghiệm của thầy trong 16 trường hợp lãnh đạo cụ thể, giúp học viên rút tỉa được những bài học thực tế về lãnh đạo.
5. Lượng giá diễn tiến (Formative assessment)
Lượng giá theo diễn tiến, để nhìn thấy những tiến bộ của học viên qua từng buổi học, để bổ sung cho những thiếu sót và để phong phú hoá chương trình giảng huấn.
6. Lượng giá thành quả (Summative assessment)
Lượng giá theo thành quả là những câu hỏi được đặt ra trước lớp và những câu trả lời được đón nhận sau lớp. Một phần của lượng giá theo thành quả là kỳ thi kết khoá học gồm các câu hỏi mang tính cách học để nhớ và các câu hỏi mà học viên được tự do trả lời theo sáng tạo cá nhân.
7. Tự lượng giá (Self assessment)
Các học viên sẽ tự nguyện tham dự một cuộc tự lượng giá gồm 700 câu hỏi để nhận biết sở trường và sở đoản của riêng mình, biết mình thuộc loại thông minh trí tuệ nào trong 9 khả năng thông minh của Gardner, cũng như biết mình thích hợp với phong cách lãnh đạo nào, …
BTT ĐCV Vinh Thanh
Nguồn: Daichungvienvinhthanh.com
