Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo phận Mỹ Tho : Ngày họp mặt dự tòng
1/ Câu chuyện đức tin của một Tân tòng
Kính thưa Đức Cha, quý Cha và Cộng đoàn, con là Anré Đặng Hoàng Hòa thuộc Điểm truyền giáo Cần Giuộc, Giáo xứ Vạn Phước, hạt Đức Hòa, tỉnh Long An.
Hôm nay, con xin được chia sẻ vài nét về cuộc đời theo Chúa của con.
Khi chưa biết Chúa, lúc đó gia đình con hoàn toàn mất hết hạnh phúc. Về sức khỏe, thân xác con chỉ còn xương và da, cơm không đủ ăn; bệnh viêm gan siêu vi B không có tiền uống thuốc. Bác sĩ cho biết là chỉ còn chờ ngày chết, nói tóm lại cuộc đời con lúc đó là chấm hết. Nhưng Chúa đang ở với con, mà con không biết, lúc đó con chưa biết Ngài.
Một hôm trời vừa tối, con ra trước Bàn thiên, và nguyện với trời ban cho con 100 triệu, thì con hiến thân. Và con được như ý muốn. Một thời gian sau đó, con xin hết bệnh viêm gan siêu vi B và con cũng được. Hiện nay con hoàn toàn hết bệnh, con xin tạ ơn Chúa.
Khi được Chúa yêu thương con cách kỳ diệu như vậy, con quyết đi tìm Chúa. Bằng sự dẫn dắt và hiểu biết mà Chúa đã ban cho con, con đã tìm học giáo lý đạo Công Giáo, và con đã được rửa tội làm con Chúa. Nay con đã hiến thân để trông coi Điểm truyền giáo thuộc 5 xã của huyện Cần Giuộc, mà Thầy Giuse Hoàng Văn Thành đang phụ trách.
Nhờ quý Thầy, các anh chị em trong nhóm truyền giáo từ Sàigòn xuống, với nhiều hình thức hướng dẫn và nâng đỡ, mà họ hàng, anh em và một số người gần gũi đã được học giáo lý và được rửa tội. Ngoài ra, hiện nay cũng có một người khác đang tìm hiểu và học giáo lý. Cuối cùng, con xin đại diện cho bà con ở Điểm truyền giáo xin Đức Cha, quí Cha và cộng đoàn hãy chạnh lòng thương mà nâng đỡ Điểm truyền giáo của chúng con, để có thêm nhiều người biết Chúa và tôn thờ Chúa. Con xin cám ơn Đức Cha, quý Cha, và cộng đoàn.
Anré Đặng Hoàng Hòa, Điểm truyền giáo Cần Giuộc, Gx Vạn Phước, Hạt Đức Hòa, tình Long An
2/ Câu chuyện Đức tin của một Dự tòng
Trọng kính Đức cha, quý Cha và bà con cô bác anh chị em cùng các bạn dự tòng và tân tòng kính mến.
Con tên là Võ Thành Tài hiện đang sinh sống và công tác tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Con đang là Giáo viên trường cấp 3.
Nhờ Hồng ân của Thiên Chúa mà hôm nay con được đứng tại nơi đây nói lên những suy nghĩ, tâm tư của con khi được tìm hiểu về đạo Thiên Chúa.
Hàng ngày con đi ngang qua Nhà thờ Tân Hồng thấy bà con giáo dân đi lễ, cầu nguyện và đọc kinh con thầm hỏi mọi người đang làm gì mà trang nghiêm, tôn kính đến thế. Họ làm như vậy rồi được gì? Nhiều thắc mắc nảy sinh ra trong đầu con.
Trong dịp Giáng sinh 2014, con thấy nhà thờ tổ chức uy nghi, trang trọng, đẹp mắt và nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Thăm và tặng quà cho người nghèo, tổ chức trò chơi cho các em nhỏ,…đàn ca múa hát nhằm tôn vinh ngày Thiên Chúa ra đời; từ đó, con đã tìm và hỏi những người bạn có đạo, họ đã hướng dẫn và giải thích cho con nhiều điều hay của đạo Thiên Chúa. Rồi một hôm, con được bạn bè giới thiệu được gặp và tiếp chuyện với Cha Lâm Tấn Phát là linh mục chánh sở họ đạo Tân Hồng. Con rất vui và rất hăng say khi cha đã nhiệt tình hướng dẫn nhiều điều hay lẽ phải. Những lời dạy và nhiều việc làm ý nghĩa của đạo Thiên Chúa. Con dược cha cho mượn sách để học, hàng ngày được đi nhà thờ cùng với bà con giáo dân dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện.
Trong cuộc sống cũng như trong công việc có khi thuận lợi và có lúc gặp khó khăn. Trong những lúc khó khăn nhất con đã đến nhà thờ tìm Chúa và Mẹ Maria cầu xin bình an. Và con thấy bản thân tự tin giải quyết công việc một cách sáng suốt thuận lợi. Càng tìm hiểu sâu về đạo Thiên Chúa con cảm thấy kính Chúa, tôn thờ Chúa, và đức tin của con ngày càng vững mạnh. Con tin rằng Chúa luôn nhìn thấy mọi sự và luôn giúp đỡ mọi người, luôn tha thứ cho những ai tin Chúa và chạy đến với Chúa.
Từ ngày được làm con của Thiên Chúa cuộc sống tinh thần của con rất thoải mái, công việc thuận lợi. Con quyết tâm làm theo lời Chúa dạy, giữ đạo tốt là một người Công giáo mến Chúa yêu người và là một công dân tốt. Con xin quý cha giúp cầu nguyện cho con thêm vững tin.
Cuối lời con xin chân thành cám ơn và xin Chúa ban tràn đầy Hồng ân của Ngài cho Đức Cha, quý Cha, bà con cô bác anh chị em và các bạn tân tòng, dự tòng. Con xin trân trọng kính chào.
Võ Thành Tài, Gx Tân Hồng, hạt Cù Lao Tây, tỉnh Đồng Tháp
3/ Câu chuyện đức tin của một người trở lại
Kính thưa Đức Cha, quý Cha, cô bác và anh chị em có mặt trong buổi họp hôm nay.
Được sự cho phép của Ban tổ chức để con được phát biểu cảm tưởng, cũng như những suy nghĩ riêng tư của bản thân con khi được được ơn trả lại với Chúa, đây là niềm vui và danh dự cho con.
Con là giáo dân thuộc Giáo xứ Mỹ Trung, trước đây gia đình con có đạo. Sau ngày 30.04.1975, con tham gia cách mạng. Kể từ đó vợ chồng con không đến nhà thờ, chúng con xa Chúa trong thời gian đó.
Quá trình làm việc cho địa phương con giữ nhiều chức vụ từ làm lính cho đến chức Ủy viên Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân Huyện.
Được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng, quá trình đó được lịch sử xã Mỹ Trung ghi nhận.Cho đến nay con tham gia cách mạng được 40 năm, 35 năm tuổi Đảng.
Theo sự mời gọi của vị chủ chăn và anh chị em trong Giáo xứ và xét thấy bản thân phải trở lại với Chúa để bù đắp lại thời gian con xa Chúa. Vợ chồng chúng con đã quyết tâm trở lại với Ngài.
Anh chị em cũng biết, nếu con trở lại với Chúa về mặt đảng viên con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đúng vậy, tổ chức Đảng nói với con: “anh là đảng viên mà đi nhà thờ là vi phạm chỉ thị của Đảng, đề nghị anh phải dừng lại ngay, nếu không sẽ kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng”.
Con đã khẳng định và trả lời với tổ chức: tôi quyết trở lại với Chúa và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật là khai trừ ra khỏi Đảng chứ tôi không bao giờ bỏ Chúa lần thứ hai trong cuộc đời còn lại của tôi.
Từ khi con trở lại với Chúa, con khẳng định một điều là mình có niềm tin ở Chúa thì Chúa sẽ đến với mình... mình xin hay cầu nguyện với Chúa điều gì hợp lý thì Chúa sẽ ban cho điều đó.
* Câu chuyện về con gái của con
Con có đứa con gái gả chồng về thành phố Hồ Chí Minh được ba năm. Cháu bị hiếm muộn, điều trị nhiều bệnh viện, tốn khá nhiều tiền. Kết quả bác sĩ kết luận là vô sinh. Hạnh phúc gia đình cháu có nguy cơ đổ vỡ vì bên sui gia chỉ có một đứa con trai duy nhất nên cần có cháu nội.
Con có niềm tin ở Chúa, gia đình cầu nguyện với Chúa không ngừng. Và Chúa đã thương nhậm lời. Chúa đã thương đón nhận con trở lại với Chúa và đón nhận lời cầu nguyện của chúng con.
Xin chúc Đức Cha, quý Cha và cô bác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin hết lòng cám ơn
Nguyễn Văn Hớn, Gx Mỹ Trung, hạt Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
(WGP. Mỹ Tho 18.03.2015)
WTGPHN – Lúc10giờ00 sáng thứ Năm, ngày 19 tháng 03 năm 2015, Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh thay mặt Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế thánh lễ đại triều mừng lễ Thánh Cả Giuse, quan thầy Tổng Giáo Phận và tước hiệu Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đồng tế với Ngài có khoảng 60 linh mục trong Tổng Giáo Phận, cùng với sự tham dự của đông đảo quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phụ tá đã nói lên ý nghĩa quan trọng của ngày lễ, ngày mừng quan thày của Tổng Giáo Phận, của Đại Chủng Viện, của nhà thờ Chính Toà, ngày quan thầy của Đức nguyên TGM Giuse, của đông đảo quý cha và quý anh em nam giới. Đặc biệt, Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô trong cương vị là Người Cha chung của Tổng Giáo phận được tràn đầy hồng ân thánh linh qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse.
Dưới đây là bài giảng và hình ảnh của ngày lễ:
Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ
Thánh Cả Giuse được Giáo Hội tôn vinh với nhiều tước hiệu cao quý. Một trong những tước hiệu đó là: "Thánh Giuse - Đấng Bảo trợ quyền năng.
Truyện cổ nước Việt kể rằng: Xưa có người tên là Lý Ông Trọng, to lớn đặc biệt, cao đến hơn hai trượng, có sức mạnh địch muôn ngừoi, thời đó có con giải lớn dưới sông sâu hay nổi lên bắt súc vật, hại người. Ông Trọng diệt trừ được quái vật để bảo vệ dân chúng. Khi giặc xâm phạm bờ cõi, ông đi đánh dẹp, ông đến đâu giặc tan đến đó. Thấy bóng dáng ông, giặc bỏ chạy tan tành. Sau khi Lý Ông Trọng chết, người ta lấy đồng đúc một tượng khổng lồ hình ông đặt ở biên giới, quân giặc thấy bóng dáng ông cho là người trời, sợ phải lui quân không dám xâm phạm, nhờ đó đất nước được thanh bình .
Hình tượng này gợi nhớ đến Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo trợ uy lực, quyền năng.
1- Thánh Giuse Đấng bảo trợ Đức Trinh nữ và Hài nhi Giêsu.
Khi Thiên Chúa sai Con một Ngài hóa thân làm người trong lòng Trinh nữ Maria,Thiên Chúa đã chọn mặt gửi vàng, Chúa đã chọn Giuse để trao phó cho ông kho tàng vô giá là Đức Trinh nữ Maria, cung thánh có Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ, Chúa đã trao phó Đức Trinh nữ Maria và Hài nhi cho thánh Giuse để chăm sóc giữ gìn. Ông đưa Maria về quê Bê lem khai sổ dân số, đến ngày sinh con, trong hòan cảnh khó khăn thiếu thốn, không tìm được quán trọ, ông cũng thu xếp được cho Maria một nơi sinh con an tòan, dù chỉ là hang bò lừa. Khi Hêrođê sai quân lính tìm sát hại con trẻ Giêsu, đang đêm ông khôn ngoan nhanh chóng, kín đáo đem Maria cùng Hài nhi Giêsu lánh sang Ai cập, tránh được bàn tay độc dữ của Hêrođê. Khi nguy khốn cũng như bình lặng ở Nagiaret, suốt cuộc đời dương thế, Thánh Giuse đã tận tâm tận lực bảo vệ Đấng Cứu Thế để ngài lớn lên, trưởng thành và đi rao giảng Tin Mừng hòan thành sứ mệnh của ngài nơi trần thế.
2. Thánh Giuse Đấng Bảo trợ Giáo hội.
Ngày nay, được chung hưởng vinh quang trên trời, Thánh Giuse vẫn tiếp tục sứ mạng của Ngài là bảo vệ thân thể nhiệm mầu của Chúa Cứu Thế là Giáo Hội .
Ngày 8-12-1870 Đức Giáo hoàng Piô IX, đã long trọng tuyên bố đặt Thánh Giuse làm Đấng Bảo vệ Giáo Hội hoàn vũ, ký thác Giáo Hội cho sự che chở phù trì của Thánh Cả Giuse.
Riêng đối với Giáo tỉnh Hà Nội, Thánh Giuse đã trở nên gần gũi và thân thương. không chỉ vì Ngài là bạn thanh sạch của Đức Maria và là cha nuôi của Đấng Cứu Thế, nhưng còn là Đấng Bảo trợ luôn đồng hành với Giáo Hội Miền Bắc suốt đường dài lịch sử, từ lúc mới phôi thai cho tới trưởng thành, trong những lúc sóng gió thử thách nguy khốn cũng như những khi mưa thuận, gió hòa, an bình. Việc nhận thánh Giuse làm Đấng bảo trợ bắt nguồn từ một biến cố lịch sử trọng đại. Đó là sự kiện cha Alexandre de Rhodes và cha Marquez, sau những ngày vượt trùng dương nguy hiểm, nhờ lời khấn Thánh Giuse hai cha đã cập bến an toàn, tại cửa Bạng – Thanh Hóa, đúng vào ngày 19-3-1627, ngày lễ kính Thánh Giuse. Hôm ấy, hai cha đã dâng thánh lễ cảm tạ Thánh Giuse và phó thác Miền này cho Ngài gìn giữ.
Thánh Giuse là Thánh Bảo trợ của Tổng Giáo phận Hà Nội. Khi xây dựng nhà thờ chính tòa Hà Nội, bề trên Giáo phận đã dâng kính Thánh Giuse, đặt tượng Thánh Giuse ở bàn thờ chính, xin ngài bảo trợ bênh đỡ Giáo phận. Giữa thời cuộc khó khăn Đức Hồng Y Giuse Maria Trinh Như Khuê đã dâng hiến Giáo phận cho Thánh Giuse. Trong giai đọan gian khó, lúc nguy khốn, nhiều thế lực áp đảo Giáo hội, người ta lấn chiếm nhiều cơ sơ tôn giáo, Đức Hông Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn đã đặt tượng đài Thánh Giuse ở trước cửa Tòa Giám mục ngay giữa lối đi, để ngăn chặn thế lực đen tối, tượng thánh Giuse với tư thế hiên ngang, hai tay nâng cao Chúa Giêsu, để thiên hạ thấy đây không phải là một hài nhi bình thường, mà là Con Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, là Thiên Chúa tòan năng, là Vua của lịch sử. Chính nhờ sự bảo trợ và cầu bầu của Thánh Giuse trước tòa Thiên Chúa nên Giáo phận Hà Nội đã vượt qua được cơn bão tố, được bảo tồn và phát triển đời sống đạo tốt lành.
3- Thánh Giuse Đâng bảo trợ chúng ta.
Mừng lễ thánh Giuse hôm nay, chúng ta không chỉ dừng lại ở một vài nét lịch sử liên quan giữa Ngài với Giáo Hội, nhưng còn là dịp để chúng ta tìm hiểu và noi gương các nhân đức của Ngài. Quả thực, Thánh nhân là con người của niềm tin phó thác, một người hiểu biết Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Thánh nhân là con người khôn ngoan được Thiên Chúa chọn làm Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ và được trao phó việc chăm sóc Con Thiên Chúa, như một người cha.
Cuộc sống của Thánh nhân là một đời cần mẫn, khiêm nhượng. Ở bất kỳ đâu và trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng lấy đức tin để soi chiếu vào suy nghĩ, hành động và việc làm của mình. Một niềm tin được cắm rễ sâu trong việc lắng nghe vâng phục ý Chúa, không chỉ làm trọn vẹn gia đạo, nhưng còn góp phần vào việc hình thành nhân cách của Chúa Giêsu, giúp Chúa Giêsu thực hiện, hoàn tất sứ mạng cứu thế, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Mừng kính Thánh Cả Giuse, cũng là dịp để chúng ta tuyên xưng lòng nhân lành Chúa đã tuyển chọn và ưu ái đặt thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu, và là Đấng bảo trợ cho Giáo Hội và cho mỗi chúng ta. Trên toà Chúa giờ này, Ngài đang hướng nhìn xuống đoàn con cái với tình yêu thương nồng thắm, nhất là khi thấy chúng ta, hằng ngày phải vất vả chèo chống với bao sóng gió khó khăn để bảo vệ con thuyền Giáo phận, bảo vệ con thuyền gia đình, bảo vệ đời sống dâng hiến, bảo vệ những tâm hồn trong trắng khỏi bị dập vùi và tan nát trước những cơn gió vần, sóng cuốn của vật chất, kiêu ngạo, dục vọng, đam mệ, ích kỷ, khoái lạc...
Trong mọi tình huống của cuộc đời, chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse để van xin Ngài cứu giúp, nâng đỡ, chở che và bảo vệ, giúp chúng ta vượt mọi gian nguy của cuộc đời, thoát khỏi những cảm bẫy của thời đại.
Lạy Chúa, vì công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, xin Chúa luôn gìn giữ Tổng Giáo phận Hà Nội chúng con thoát khỏi mọi gian nguy trần gian, được bình an và phát triển tốt đẹp về mọi mặt. Xin Chúa luôn nâng đỡ và bảo vệ tất cả mọi người chúng con. Amen
Ngày 18 tháng 3 là một ngày trọng đại và hân hoan cho Giáo phận vì do lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa, Giáo phận đón nhận 1 tân phó tế và 10 tân linh mục nhờ bí tích truyền chức. Riêng đối với Giáo hạt Quảng Ngãi thì hôm nay ghi dấu một biến cố mục vụ trọng đại, một “dấu chỉ lớn lao cho niềm hy vọng về đời sống và ơn gọi tu trì”, một khích lệ lớn cho cánh đồng truyền giáo đã từng thấm đẫm máu bao nhiêu anh hùng tử đạo và đang trải qua muôn vàn gian nan thử thách. Đây là lần đầu tiên một thánh lễ phong chức linh mục được cử hành tại Giáo hạt Quảng Ngãi, thể hiện chiều hướng "đi ra" của Giáo phận theo như lời của cha Hạt trưởng Quảng Ngãi, bởi vì từ trước đến nay các thánh lễ phong chức thường được tổ chức tại trung tâm Giáo phận hoặc chỉ "đi vào" Giáo hạt Tuy Hòa ở miền trong.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ, do Đức Cha Matthêô chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, và khoảng 90 linh mục trong và ngoài Giáo phận, cùng với sự hiện diện của nữ tu các Hội Dòng và rất đông giáo dân đến từ khắp giáo phận, đặc biệt là giáo dân hạt Quảng Ngãi.
Nhân dịp này, chúng ta không quên một biến cố và một hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam và cách riêng cho quê hương Quảng Ngãi mến yêu: vào ngày 31 tháng 3 năm 1668, Đức Cha Lambert de la Motte đã phong cho một người bản xứ Việt nam đầu tiên lên chức linh mục là cha Giuse Trang, quê An Chỉ, Quảng Ngãi, để rồi sau đó 3 năm, cũng chính tại cộng đoàn An Chỉ thân thương này, Đức Cha đã chính thức thiết lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong với 10 nữ tu mà trong số đó có một nữ tu là em ruột của linh mục Giuse Trang.
Trong phút giây lọng trọng và linh thiêng, hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận, cộng đoàn phụng vụ hiện diện tại nhà thờ Quảng Ngãi rộng lớn đã dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân cảm tạ, đặc biệt với các thầy sắp lãnh nhận thừa tác vụ thánh:
- Ứng viên lên chức phó tế: Phanxicô Xaviê Hà Văn Mân
- Ứng viên lên chức linh mục:
1. Phêrô Phan Chí Anh
2. Phêrô Trần Quốc Cường
3. Luy Hồ Trọng Hưng
4. Anphongsô Hoàng phú Khánh
5. Phaolô Trần Thanh Nhân
6. Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Quốc
7. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn
8. Phêrô Võ Tá Toàn
9. Giuse Trần Thanh Vượng
10. Gioakim Nguyễn Minh Yên
Các tiến chức linh mục đã được Đức Cha Matthêô phong chức phó tế vào ngày 17 tháng 9 năm 2014 vừa qua, nhân dịp tuần thường huấn các linh mục Giáo phận Qui Nhơn.
Thánh lễ phong chức được cử hành trong bối cảnh phụng vụ mừng kính thánh Giuse, Bổn mạng Giáo phận, nhằm vào mùa Chay thánh, điều này thật thích hợp để mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi các nhân đức rạng ngời của Thánh Cả Giuse nhằm xây dựng, củng cố và thanh lọc đức tin của mình. Nhất là, cùng chung lời cầu nguyện xin Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho Giáo phận Qui Nhơn thân yêu, đặc biệt cho các thầy lãnh nhận chức phó tế và linh mục, một bí tích cao trọng dành cho những ai được Chúa chọn gọi. Cảm tạ Thánh Cả Giuse và cầu xin Ngài che chở cho toàn thể Giáo phận như xưa Ngài đã từng che chở cho gia đình Nazarét, đồng thời, cầu xin cho các tân chức có được một tinh thần phục vụ cách nhiệt tâm và mau nắm như Thánh cả Giuse xưa.
Là một trong chuỗi sự kiện mừng Kim khánh Giáo phận (1965 – 2015), chương trình Thánh ca CA MỪNG HỒNG ÂN KIM KHÁNH giáo phận được Ban Thánh nhạc giáo phận thực hiện vào tối ngày 17/03/2015 tại quảng trường Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, với sự góp mặt của hơn 4.000 ca viên,ca trưởng, nhạc trưởng...
18 giờ, chương trình Thánh ca được khai mạc với sự hiện diện của hai Đức Cha giáo phận; Đức ông Vinh sơn, Tổng đại diện; Linh mục Nhạc sĩ Kim Long; Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy; Quý linh mục đoàn trong giáo phận; chủng sinh, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn anh chị em giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận. Nội dung chương trình Thánh ca được chia làm 4 phần, như một câu chuyện kể về một giáo phận trải qua 50 tuổi đời, qua hành trình của hạt lúa: Gieo hạt, Nảy mầm, Sinh trưởng và Mùa gặt. Sau phần chào đón và thánh hóa chương trình, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận đã ban huấn từ và long trọng tuyên bố: “Với tư cách là Giám mục Chánh tòa, tôi tuyên bố khai mạc chương trình CA MỪNG HỒNG ÂN KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC”.
Từ bước khởi đầu của lịch sử Giáo Hội Việt Nam nói chung và lịch sử Giáo phận Xuân Lộc nói riêng, các vị thừa sai đã gieo hạt giống Tin mừng vào mảnh đất Việt Nam hoang sơ. Khởi đầu đó lặng lẽ đi vào lòng khán giả qua phần I: Gieo hạt, của nội dung chương trình. Những ca từ lúc hùng dũng, lúc êm ái, mượt mà của các bản hợp xướng: “Chúa oai phong”, “Ngài là Thiên Chúa”; “Ngợi khen”…qua phần trình diễn của ca đoàn các Giáo hạt Tân Mai; Biên Hòa; Hòa Thanh… như xác tín hơn vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Chúa oai phong không chỉ vì Ngài quyền phép vô song mà còn vì lòng nhân ái và xót thương của Ngài trên giáo phận trong bước khởi đầu đầy khó khăn gian khổ để làm nên một mùa xuân với muôn vàn ân lộc. Lời tạ ơn không chỉ là tiếng hát du dương mà còn là những bước chân mau mắn lên đường đáp trả lời mời gọi gieo hạt giống Tin mừng, sẻ chia niềm vui cho mọi người. Và khi những chứng nhân tình yêu ra đi khắp nơi với muôn lời ca ngợi, với tình yêu là lẽ sống thì trần gian sẽ xanh lên niềm hy vọng phục sinh.
Hạt giống Tin mừng đã được gieo vào cánh đồng Xuân Lộc, nó thối đi và nảy mầm để cho đời cây lúa mới xanh non. Phần II: Nảy mầm là một thông điệp mang sắc thái tươi vui, là lời ngợi khen Chúa làm rung động lòng người của các bản hợp xướng: Hãy ngợi khen Chúa, Nhạc khúc tri ân qua phần trình diễn của ca đoàn các Giáo hạt: Túc Trưng và Phú Thịnh. Vỡ những hạt mầm, làm nên lịch sử của cộng đoàn Giáo phận Xuân Lộc là hồng ân đức tin của những hạt mầm chịu hư thối nát tan, là quà tặng của Thiên Chúa trao ban.
Phần III của chương trình mang nội dung: Sinh trưởng cho thấy sự phát triển của giáo phận theo dòng thời gian. Những đoạn video clip trình chiếu lại những thời khắc lịch sử đáng ghi nhớ của giáo phận. Chẳng bao lâu sau ngày thành lập giáo phận, Xuân Lộc như cây lúa trưởng thành và xanh tốt. Một cánh đồng mới với con số tín hữu đông đảo so với những giáo phận khác. Được như vậy phần lớn là nhờ công ơn và tấm lòng mục tử của các vị chủ chăn trong giáo phận. Lúc này, sân khấu như nóng lên bởi sự hiện diện của 350 chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, những linh mục tương lai của Giáo Hội. Bản hợp xướng: Linh mục, Người là ai của cố nhạc sĩ Viết Chung là lời tri ân và cảm tạ những vị chủ chăn đã hết lòng tận tụy với đàn chiên giáo phận. Một trong những bài hợp xướng Linh mục Nhạc sĩ Kim Long, là nhạc phẩm “Ngày về”, phổ thơ của Đức ông Xuân Ly Băng, nói lên tấm lòng mục tử nhân lành cũng được ca đoàn tổng hợp hạt Phương Lâm trình diễn. “Ngày về” cũng là thời kỳ trưởng thành và lớn mạnh của Giáo phận Xuân Lộc, làm nên khúc hát tạ ơn trong niềm vui hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Đó cũng là nội dung của bản hợp xướng: “Khúc hát tạ ơn” do ca đoàn Giáo hạt Xuân Lộc trình bày.
Một “Mùa gặt” bội thu, phần cuối của chương trình, là lời tạ ơn không mệt mỏi của đoàn chiên Xuân Lộc, là “Khúc hát tri ân” được các ca viên Giáo hạt An Bình thay cho cộng đoàn cất lên trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa; là bản hợp xướng trích đoạn “Trường ca Ave Maria” do Giáo hạt Long Thành thay cho mọi người tạ ơn Mẹ Maria vì nhờ ơn phúc của Mẹ mà bàn tay nhỏ bé của mỗi người có thể chạm đến tơ vàng của đền thờ Thiên quốc. Bản hợp xướng “Dâng lời tạ ơn” của 300 ca viên hạt Gia Kiệm kết thúc phần nội dung của chương trình thánh ca: Ca mừng hồng ân kim khánh. Đan xen các bản hợp xướng do ca đoàn các giáo hạt trình bày là sự góp mặt của các ca sĩ Công Giáo xuất thân từ các giáo xứ trong giáo phận như: Diệu Hiền, Thanh Sử, Đông Nghi… Cùng với phần trình chiếu về lịch sử hình thành và phát triển giáo phận giúp khán giả vừa sống tâm tình tạ ơn vừa thêm hiểu biết về lịch sử giáo phận, công ơn của các vị chủ chăn để từ đó mọi người có thể thêm lòng yêu mến và sống đức tin vững vàng hơn.
Trước khi khép lại chương trình, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Phụ tá Giám mục giáo phận đã thay mọi người cám ơn Ban tổ chức, những người đã góp công góp sức làm nên chương trình thanh ca hôm nay. Đức Cha cũng trao bằng tưởng lệ cho đại diện tất cả các ca đoàn, nhạc đoàn và vũ đoàn …
Câu chuyện kể về giáo phận 50 năm, với muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa gần như bất tận…Bởi hồng ân Thiên Chúa, đến muôn đời vẫn không hề cạn vơi.
Nt. Maria Phương Trâm
Đại Chủng Viện Hà Nội: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng huấn đức chủng sinh
WTGPHN - Thứ Hai ngày 9 tháng 03 năm 2015, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh tại hai phân khoa Triết –Thần tại Đại Chủng viện Hà Nội. Đây là hoạt động thường kỳ hàng tháng của các Bề trên Giáo phận có chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng viện.
Trong một bầu khí hân hoan và ấm tình gia đình, Đức cha Giuse chào thăm mọi người hiện diện và bày tỏ niềm vui khi đến với Đại Chủng viện, nơi ngài đã có những năm tháng tu học và hiện nay cũng đang tham gia vào công tác đào tạo, để gặp gỡ và có những tâm tình chia sẻ với anh em chủng sinh.
Đức cha Giuse chia sẻ về năm Tân Phúc-Âm-hoá giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, theo các giáo huấn của Hội Thánh, cách riêng những chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo xứ, giáo phận là những gia đình trong đại Gia đình Hội Thánh, Gia đình những người con cái Thiên Chúa. Mỗi anh em chủng sinh đều thuộc về những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, và do đó cũng mang trong mình ý nghĩa của tình gia đình Hội Thánh. Tân Phúc-Âm-hoá là làm sáng lên những giá trị Tin Mừng Đức Kitô nơi mỗi gia đình và cộng đoàn theo những chiều kích riêng, lấy Lời Chúa làm chỉ nam cho cuộc sống và mọi hoạt động của mình. Đức cha Giuse mời gọi mọi người hãy tái khám phá ơn gọi của mình, làm thắm lên tình hiệp thông, sự liên đới với nhau trong tương quan với chính Thiên Chúa. Mang trong mình sứ vụ truyền giáo, mỗi người lại được mời gọi đưa dẫn những người khác vào đại gia đình những người con cái Thiên Chúa, gia đình của Đức Tin.
Trước những đòi hỏi và sứ vụ mà Hội Thánh mời gọi trong năm Tân Phúc-Âm-hoá này, Đức cha Giuse đặt ra cho anh em chủng sinh câu hỏi: Tôi phải làm gì? Đó là lời mời gọi mỗi người tự vấn mình, đặt mình trước mặt Chúa để suy tư và tìm ra câu trả lời xứng hợp với hoàn cảnh của mình. Ngài trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi anh em chủng sinh sống tâm tình cầu nguyện, học tập, xây dựng tình huynh đệ và đời sống tông đồ. Các chủng sinh đang rèn luyện đời mình để trở nên những linh mục của Đức Kitô. Đức cha Giuse mời gọi anh em hãy lắng nghe Đức Thánh Cha và trở nên những linh mục đích thực mang Chúa trong mình và mau mắn thi hành sứ vụ chứ không phải một công chức bình thường trong xã hội.
Đại Chủng viện là nơi rất quan trọng và cần thiết để anh em không ngừng làm thắm lại tương quan cá vị và gần gũi với Đức Kitô, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ và nâng đỡ trong việc trau dồi trí thức và mục vụ. Đó là những chiều kích quan trọng mà mỗi chủng sinh đang được đào luyện mỗi ngày. Mỗi chủng sinh được mời gọi luôn ý thức ơn gọi và ân sủng của Chúa nơi mình, bằng một trái tim nhiệt thành, một lương tâm với ý ngay lành và một ý chí xứng hợp. Trong tâm tình mùa Chay, ngài mời gọi anh em ý thức về tầm quan trọng của Bí tích Hoà Giải và siêng năng lãnh nhận. Mùa Chay cũng mời gọi anh em chia sẻ bác ái với người khác, bằng tình liên đới và lòng quảng đại với nhau.
Buổi huấn đức kết thúc, anh em chủng sinh bày tỏ sự yêu mến và đón nhận những tâm tình chia sẻ rất gần gũi và thiết thực của Đức cha Giuse. Một đại diện anh em đã nói lời tri ân và chúc mừng Đức cha Giuse nhân dịp lễ Bổn mạng của ngài sắp tới.
Cũng trong chương trình gặp gỡ của các vị Bề trên Giáo phận tới Đại Chủng viện hàng tháng, vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ Ba, 10 tháng 3, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ tại nguyện đường của Đại Chủng viện thuộc phân khoa Triết học – 40 phố Nhà Chung. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang trọng, với những ý chỉ cầu nguyện cho Đại Chủng viện, cho quý vị ân nhân và mỗi anh em chủng sinh.
Nguồn: TGP Hà Nội
WTGPHN - Trong dịp Mùa Chay Thánh để củng cố lòng tin cũng như là dịp làm việc bác ái, Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Kiều đã tổ chức đi thăm trại phong Ba Sao tại Kim Bảng – Hà Nam.
Trên chuyến xe khởi hành đi đến thăm trại phong Ba Sao,cộng đoàn giáo xứ Hàng Bột rất vinh hạnh có sự đồng hành của Cha Brunô Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều – Linh mục chính xứ Hàng Bột cùng nhóm Ve Chai và các hội đoàn trong giáo xứ.
- Đúng 6h30' sáng Thứ 7 ngày 14 tháng 3, xe bắt đầu khởi hành tại nhà thờ giáo xứ Hàng Bột.
- 9h00' sáng, xe tới trại phong Ba Sao, sau đó cộng đoàn cùng nhau vào gặp gỡ, chia sẻ và trao những phần quà tới những bệnh nhân tại trại phong.
- Sau khi gặp gỡ và chia sẻ, Cha Brunô Phạm Bá Quế và Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều cùng trao ban Bí tích Giải Tội và Bí tích Xức Dầu Thánh cho những giáo dân đang điều trị tại trại phong.
- Sau đó là Thánh lễ đồng tế. Trong bài giảng lễ, Cha Brunô nhấn mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa dàng cho những bệnh nhân phong và Ngài còn nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn yêu thương một cách đặc biệt những bệnh nhân phong cùi qua việc Thiên Chúa luôn nhận lời những khẩn nguyện tha thiết của họ.
- Sau Thánh lễ, hai Cha cùng trò chuyện và chụp ảnh chung với các bệnh nhân tại bệnh viện phong, sau đó cùng nhau chia sẻ bữa trưa nhẹ trong niềm vui và tình thương mến chan hòa.
Chuyến đi thăm trại phong Ba Sao kết thúc tốt đẹp trong bình an và tình thương mến với tha nhân.
Nguồn: TGP Hà Nội
“Tối nay, hiện diện trong khán phòng này, chúng ta không thuần túy chỉ là để thưởng thức một chương trình ca nhạc, nhưng trước hết là thể hiện một Tình Yêu, một tình yêu nối kết những trái tim, những khối óc và những đôi tay của rất nhiều thành phần”. Đó là lời của cha Giám đốc Caritas TGP, trong phần khai mạc đêm Nhịp Cầu Caritas 2, với chủ đề VÒNG TAY YÊU THƯƠNG.
Đêm nhạc thực hiện chương trình văn nghệ gây quỹ bác ái Mùa Chay 2015 với tên gọi: Nhịp cầu Caritas 2 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 13/3/2015 tại khán phòng Andora - Đông Phương Group thật sự là đêm diễn của tình yêu, của rất nhiều “Vòng tay yêu thương” nối kết giữa Caritas Tổng giáo phận ( TGP) và cộng đồng Dân Chúa đến với những người nghèo khó trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Tổng giám mục Phaolo đã đến tham dự cùng với khoảng 1.200 khán giả.
Mở đầu chương trình bằng tiết mục hợp xướng: “Ngày mới cho mỗi chúng ta” của nhạc sĩ Lê Đức Hùng qua phần trình bày của 80 quý Soeurs và quý thầy đến từ hai dòng Đa Minh và học viện Phanxico đã làm bùng nổ bầu khí khán phòng Adora Grand View. Bài hát như mời gọi mỗi người Ki tô hữu hãy nhìn ra thế giới chung quanh, hàng ngày có rất nhiều mảnh đời khốn khó cần được giúp đỡ. Những đứa trẻ mồ côi không người chăm sóc, các bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhiều cụ già neo đơn cần ủi an, thăm viếng….Họ đang cần rất nhiều trái tim mở ra, trái tim lắng nghe và trái tim trao ban.
Sau tiết mục mở màn ấn tượng từ nhạc phẩm “ Ngày mới cho mỗi chúng ta”, Cha Giám đốc Vinh Sơn đã gởi đến tất cả mọi người đang hiện diện trong khán phòng lời chào và lời cám ơn chân chân thành vì sự hiện diện và tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui và Tin mừng Ngài đã nêu rõ:” Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đồng được mời gọi để trở thành công cụ của Thiên Chúa trong việc giải phóng và thăng tiến người nghèo, ngõ hầu họ có thể gia nhập một cách trọn vẹn vào xã hội.”.(186)
Đến với đêm nhạc Nhịp cầu Caritas 2, mọi người đều thể hiện tình yêu, sự liên đới và niềm cảm thông dành cho người nghèo trong xã hội. Những tấm vé trên tay đến để tham dự đêm ca nhạc gây quỹ là những nghĩa cử thân thương nói lên việc đáp lời mời gọi của vị cha chung của Giáo Hội chúng ta
Caritas TGP trong năm qua mang trong tim rất nhiều dự án phục vụ người nghèo, nhưng do kinh phí hạn chế, nhiều dự án yêu thương ấy vẫn chưa được triển khai. Chương trình văn nghệ gây quỹ hoạt động bác ái Mùa Chay năm 2015 – Nhip cầu Caritas 2 - được thực hiện vào tối ngày 13/3 chính là hướng vào mục tiêu đích đó.
Đêm văn nghệ nối kết những tấm lòng nhân ái đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của chương trình chính là nơi gặp gỡ những con tim, những tấm lòng “ Để cho Thánh Linh thấm nhập và dẫn tới các địa chỉ nghèo khổ và cùng khốn “ ( Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 31).
Khi MC, linh mục Giuse Phạm Văn Bình và nữ MC Song Khánh hướng về quý khán giả đặt câu hỏi: “ Quý vị đến đây để nhìn ngắm sắc đẹp. để tìm hôn nhân hay là vì Tình Yêu ?” Hàng loạt cánh tay đưa lên và nói hô rằng: Tình Yêu! Tình Yêu! Một khoảnh khắc vỡ òa trong khán phòng Andora.
Với tài dẫn dắt vui tươi và dí dỏm của cha MC Giuse kết hợp với sự duyên dáng của MC Song Khánh, đã đem đến cho khán giả sự nối kết giữa người trao và người nhận. Người trao cảm thấy rất vui vì được chia sẻ hạnh phúc mình có được. Người nhận được ấm lòng vì quanh họ còn bao tấm lòng yêu thương vả nâng đỡ.
Hàng loạt các ca khúc hay đã được gởi đến quý khán giả qua giọng ca điêu luyện của các nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp. Những ca khúc mà hằng ngày, mọi người chỉ được biết và nghe đến qua CD, VCD thì hôm nay, họ lại được nghe chính người sáng tác thể hiện. Như ca khúc “Lời dạy của Cha” do ca sĩ Phan Đinh Tùng sáng tác và biểu diễn; “ Khi tình yêu là muối” của ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Dũng sáng tác và thể hiện đều được trân trọng gởi đến quý khán giả.
Trong chương trình này, một số sáng tác rất tâm tình của nhạc sĩ Lê Đức Hùng được các ca sĩ trình bày, như: “ Thập giá”, “ Xin Lỗi Chúa”, “Hãy Thắp sáng lên”. “ Làm dấu 2”, mỗi ca khúc của anh dẫn dắt người nghe đi vào chiều sâu của nội tâm. Những da diết, khắc khoải hay niềm vui của tác giả khi tìm gặp được thần tượng đích thực đời mình: Thầy Giêsu Chí Thánh cũng tựa như lời mời gọi hoán cải cõi lòng cho từng người đang tham dự. Vì nhu cầu của những người nghèo nhắc nhở cho chúng ta nghĩ đến sự mong manh của cuộc đời, sự lệ thuộc của chúng ta đối với Thiên Chúa và các anh chị em.
Nhiều tràng pháo tay tán thưởng sau mỗi phần trình bày của các ca sĩ Hiền Thục, Hà Bảo Thu, Nhóm Mặt trời Mới, Gia Ân, Thế Hiển, Khắc Dũng, Xuân Trường…
Sự góp mặt của Linh mục, ca sĩ Nguyễn Sang qua hai ca khúc: “ Bài ca tạ ơn” và “ Yêu thương cho người” giúp mọi người nhận ra nhớ rằng: Ơn Chúa như sương sớm nuôi ngàn hoa, giúp đổi mới tình yêu trong trái tim và xây dựng tình liên đới với mọi người.
Xen lẫn với ca khúc đã được trình bày, quý khán giả được xem đoạn clip phóng sự về các hoạt động bác ái của Caritas TGP. Thông qua đó, mọi người cũng nhận ra một số trong rất nhiều những hoạt động bác ái mà các anh chị em Caritas đang thực hiện nơi các giáo xứ và các địa bàn trong giáo phận.
Một chương trình thành công cần hội tụ nhiều yếu tố. Chương trình Ca nhạc gây quỹ bác ái Mùa Chay 2015 là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động bác ái của Caritas TGP. Ngoài sự ủng hộ về vật chất thông qua việc mua vé đã phát hành, chương trình đã thật sự nối kết từng người trở nên MỘT trong yêu thương những người nghèo khó.
Sự hiện diện ấm áp, chân tình của người Cha chung Tổng giáo phận, Đức Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc đã thật sự gia tăng nguồn cảm hứng, làm thăng hoa cho chương trình ca nhạc: tình yêu giữa người với người.
Sự hiện diện của quý cha hạt trưởng, quý Cha đồng hành Caritas, qúy vị ân nhân, khách mời, và toàn thể gia đình giáo phận đã là nguồn động lực lớn lao để Caritas TGP nỗ lực dấn thân nhiều hơn nữa trong việc chu toàn sứ mệnh bác ái mà Thiên Chúa đã trao ban. “ Anh em hãy cho họ ăn”, lời Chúa Giê su luôn là “mệnh lệnh” và “ mệnh lệnh” này dành cho tất cả chúng ta.
Đóa hoa tươi thắm đã được trao tặng đến Đức Tổng Giám mục Phao lô, thay lời tri ân về tình yêu thương mà Đức Tổng đã dành cho gia đình Caritas từ khi Người về nhận trách vụ chăn dắt đoàn chiên gia đình giáo phận. Các huấn dụ bổ ích và thiết thực cùng những hướng dẫn kịp thời của Đức Tổng đã mang lại cho gia đình Caritas một gương mặt mới, một diện mạo mới khi thi hành linh đạo sứ mệnh bác ái của mình. Nơi đó luôn thể hiện rõ nét gương mặt đức ái của Chúa Ki tô.
Caritas TGP xin chân thành cám lòng quảng đại, sự tận tình đầy yêu thương của ông bà Vũ Thanh Tâm và ban giám đốc The Adora - Đông Phương Group, đã cung cấp cơ sở, điều kiện vật chất miễn phí và tư cách pháp lý, là đồng tổ chức và là nhà tài trợ chính cho chương trình ca nhạc được thành công tốt đẹp.
Xin cám ơn sự nhiệt tình đầy quảng đại của các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, và người dẫn chương trình trong việc ưu tiên dành thời gian thực hiện chương trình, khi mà lịch làm việc của quý anh chị đã dầy đặc.
Caritas TGP cũng không quên sự cộng tác hăng say trong tinh thần bác ái của các anh chị em thành viên Caritas thuộc các giáo xứ, giáo hạt, trong tổng giáo phận và các anh chị em doanh nhân Công Giáo đã sắp xếp thời gian và công việc của mình để quảng bá và ủng hộ ngay khi chương trình gây quỹ bác ái diễn ra.
Ngoài ra, Caritas TGP xin chân thành cám ơn quý khán giả đến tham dự chương trình ca nhạc Nhịp Cầu Caritas 2. Những tấm thiệp trên tay của quý vị chính là nhịp đập chan chứa yêu thương dành cho người yếu thế bị bỏ rơi. Tất cả đều dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn xung quanh chúng ta.
Hai mươi mốt giờ bốn mươi, chương trình ca nhạc Nhịp cầu Caritas 2 kết thúc trên nền bài hát “Hãy thắp sáng lên” của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Lúc này mọi người cùng đứng lên, cùng nắm tay, hòa quyện cử điệu cùng với 70 thành viên từ 2 ca đoàn Mai Tâm và Ca đoàn Hòa Hưng. Đức Tổng Giám mục Phao lô dù có rất nhiều việc quan trọng nhưng Người vẫn ở lại đến cuối chương trình. Người muốn hòa chung với đoàn con trong sứ mệnh thực thi một Giáo Hội “Cho người nghèo và vì người nghèo”.
Có rất nhiều nụ cười rạng rỡ trên môi của quý khán giả trong lúc chờ đợi nhau rời khỏi khán phòng Andora Grand View. Họ mãn nguyện vì được tham dự vào một chương trình ca nhạc có chiều sâu, có tâm tình và đặc biệt tình người trong nhân loại được lên ngôi.
Chúa Giêsu hằng ngày vẫn đưa tay xin chúng ta giúp đỡ các anh em bé mọn của Ngài: người mù chữ, trẻ em đường phố, người bị suy sụp tinh thần, người không tìm được một chỗ trọ cho đời mình ….họ là những người cần chúng ta giúp đỡ.
Một buổi tối được tham dự và liên đới với hết mọi thành phần trong giáo phận để chung tay giúp đỡ những người yếu thế, chúng ta càng xác tín rằng: phải xây dựng Nước Trời ngay tại
trần gian, bằng cách để niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trên hành tinh xanh thân yêu của chúng ta.
Sáng ngày 15.03.2015, Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, Giáo phận (Gp) Mỹ Tho lần đầu tiên tổ chức Ngày họp mặt và Thánh lễ cầu nguyện cho 1.200 Tân tòng và Dự tòng tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.
Đây là dịp để giúp cho các anh chị em Dự tòng và Tân tòng gặp gỡ Đức Giám Mục Gp và giao lưu với nhau. Từ đó góp phần nâng đỡ họ trên bước đường tìm hiểu và gia nhập đạo.
Đúng 9g00, Ngày họp mặt (NHM) được khai mạc trong Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho. Đến tham dự NHM có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm-Giám mục Gp Mỹ Tho, Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng-Trưởng ban loan báo Tin Mừng và quý cha trong Gp. Sau phần chào mừng, các dự tòng chia sẻ những cảm xúc khi được hồng ân gia nhập đạo Công giáo. Với cách nói đơn sơ mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của người dân miền Tây sông nước, hai anh Võ Thành Tài (Gx Tân Hồng, hạt Cù Lao Tây) và Anre Đặng Hoàng Hòa (Gx Vạn Phước, hạt Đức Hòa), đã nói lên niềm vui khi được học hiểu về đạo Công giáo; các anh cũng kể về những ơn lành mà các anh đã nhận được, khi biết cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Đặc biệt là sự chia sẻ của Ông Tám, nguyên là bí thư đảng ủy đã được ơn trở lại đạo. Ông chia sẻ về cái được lẩn cái mất trong đời sống của cá nhân và gia đình khi quyết định trở về với đạo Công Giáo. Các chứng nhân như muốn nói rằng: trong Hội Thánh, quý vị sẽ có thêm cha mẹ, anh chị em, cùng chung một Chúa, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời của mỗi người; và khi trở về với Chúa, chúng ta sẽ bình an. Ngài sẽ đền đáp gấp nhiều lần sự hy sinh mà chúng ta dâng cho Chúa, như Ngài đã từng phán: “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu"(Mc 10, 30)
Tiếp theo phần trình bày của các anh em dự tòng và tân tòng là phần huấn từ của Đức Cha Phêrô. Với những ngôn từ bình dị và gần gũi, Đức Cha đã đưa các tham dự viên đi vào một thế giới mới. Ngài hướng dẫn cho cộng đoàn thấy rõ hơn về một Thiên Chúa là Cha tràn đầy tình yêu. Trong Thiên Chúa, con người được yêu thương và chăm sóc qua Giáo Hội, một bức tranh toàn cảnh về Giáo hội hoàn vũ cũng như Giáo hội tại Việt Nam. Đặc biệt, ngài cho thấy nhu cầu truyền giáo của Gp khi so sánh dân số trong ba tỉnh: Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp với số người Công giáo ở địa bàn đó.
Trong dịp này, Đức Cha cũng tặng hai quyển sách Đạo yêu thương (do chính Ngài viết) và quyển Kinh thánh cho mỗi tham dự viên. Ngài ước mong món quà nhỏ này sẽ giúp ích cho đời sống đức tin trong gia đình của các Tân tòng và Dự tòng. Trong NHM này, các tham dự viên còn được tham quan Phòng Truyền thống của Tòa Giám Mục và Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. Sau giờ giải lao, cộng đoàn bước vào thánh lễ lúc 11g00 tại Nhà thờ Chánh Tòa do Đức Cha chủ sự và quý cha trong Gp cùng đồng tế.
Trong bài giảng, khởi đi từ câu kinh thánh “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời”. Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đức Giêsu dùng hình ảnh của Môsê để nói về cái chết của Ngài trên Thánh giá (như con rắn được treo lên), hầu khi chúng ta nhìn lên Ngài bằng đôi mắt niềm tin (nếu chúng ta tin Chúa, đón nhận và tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ) thì chúng ta sẽ được cứu độ và được sống đời đời.
Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng là những anh chị em dự tòng hãy nhìn thẳng vào cây Thánh giá của Chúa để nhận ra rằng: khi chịu phép rửa tội, họ sẽ tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, và khi đó họ sẽ được bước vào thế giới của tình yêu cứu độ mà chính Thiên Chúa đã dành cho con người. Đồng thời, Đức Cha cũng mời các anh chị em tân tòng hãy sống và loan báo tình yêu của Chúa cho 97% anh chị em chưa biết Chúa trong Gp Mỹ Tho; hầu mỗi ngày có nhiều người gia nhập vào gia đình của Giáo hội, sống trong tình Chúa và tình người.
Sau Bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức gia nhập đạo cho các anh chị em dự tòng. Như vậy, sau một thời gian học hỏi giáo lý và từng bước tham gia vào các hoạt động Đức Tin của đạo Công Giáo, giờ đây họ đã được gia nhập đạo và sẽ được lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại Gx của mình trong thời gian gần nhất.
Trước khi kết lễ, Đức Cha cám ơn Cha Trưởng ban Phaolô, quý Cha, quý Sơ, quý Dì và anh chị em giáo lý viên đã hy sinh tổ chức và dạy giáo lý cũng như hướng dẫn các anh chị em đến tham dự NHM này được tốt đẹp. Ngài cũng chúc mừng các dự tòng sắp được rửa tội trong thời gian sắp tới.
Mọi người chụp hình lưu niệm trước cung thánh, và dự bữa ăn huynh đệ tại khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa. Ra về, các anh chị em mang theo niềm tin đã được hun đúc để mạnh mẽ bước đi trên con đường theo Chúa.
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Long, WGP.Mỹ Tho 17.03.2015)
Khánh Thành Nhà Xứ và Hội Trường – Sinh Hoạt Giáo Xứ Phong Cốc Giáo Phận Phú Cường
9 giờ sáng ngày 14/3/2015 tại Giáo xứ Phong Cốc, Hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, Làm phép Nhà xứ mới và Hội trường sinh hoạt mới.
Cùng dâng lễ có Cha quản hạt Tây Ninh Gioan Võ Hoàn Sinh. Cha xứ Phong cốc Đaminh Lương Đức Toàn. Cha cựu chánh xứ Giuse Vũ Hùng Sơn và cùng 20 cha trong hạt và đồng hương, nhiều tu sĩ nam nữ và khoảng 1500 giáo dân xa gần.
Cuộc đời người Kitô hữu luôn gắn liền với những sinh hoạt phục vụ của Giáo Hội, thường được cử hành nơi Thánh Đường của Giáo xứ. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, người tín hữu luôn gắn liền với ngôi thánh đường.
Nơi đây họ được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với tha nhân, với những người có chung một niềm tin, chung một sứ vụ, chung một tấm lòng. Nơi đây, họ cũng gặp được chính mình, khi tan biến, ngụp lặn vào biển cả yêu thương của Thiên Chúa, ta sẽ nhận ra chính con người yếu hèn của mình. Khi ta hòa mình vào tập thể, khi ta không bận tâm tới lợi ích cá nhân, lúc đó ta sẽ biết rõ tâm tính cá nhân của mình, như lời Thánh Phanxicô đã nói: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”(lời chào quý khách).
Giáo xứ Phong Cốc nguyên là một xứ đạo thuộc Giáo phận Bắc Ninh, cũng có tên là Phong Cốc. Gồm: Phong Cốc, Bến Lác, Cầu Cát và Cổ Pháp.
Năm 1954, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Quý và cha Đaminh Phạm Sĩ Khiêm đã đưa một số bà con giáo dân Phong Cốc (Bắc Ninh) vào lập nghiệp ở Trảng Lớn, Tây Ninh.
Gần 60 năm thăng trầm, ngày nay giáo xứ đã từng bước ổn định. Phong Cốc (Tây Ninh) có hơn 4600 giáo dân. Đã có 14 linh mục, 2 thầy Đại chủng sinh cùng 30 nữ tu, đã được tuyển chọn từ đây.
Lạy Chúa là Cha vô cùng nhân hậu. Cha luôn nghe lời con cái khẩn cầu. Xin Cha thương chấp nhận những lời cầu khẩn chúng con dâng lên Cha. Và ban cho tất cả chúng con một niềm tin sống động, một lòng cậy trông vững bền và một lòng mến vô biên. Nhờ đó, chúng con luôn sống trong tình con thảo và trở nên ánh sáng cho trần gian, muối ướp cho trần đời. Chúng con cầu xin vì danh con Chúa là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Đọc dâng Thánh Lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
1. Đàng Thánh Giá và Chầu Thánh Thể tối 12.3
Giáo Hội sống Mùa Chay Thánh, đây cũng là dịp Giáo Hội kính nhớ Thánh Cả Giuse. Một sắp xếp niên lịch phụng vụ mang nhiều ý nghĩa. Nhiều nhân đức trổi vượt nên Thánh Giuse trở nên mẫu gương sống Mùa Chay cho mọi tín hữu. Đặc biệt là giới Gia trưởng, Thánh Giuse chính là mẫu mực của một người chồng thuỷ chung tận tụy, một người cha khả ái hiền hoà. Hành hương tháng 3 là dịp anh em Gia trưởng tề tựu về bên Mẹ Tàpao.
Tại linh địa Tàpao, trong tâm tình Mùa Chay Thánh, hiệp thông cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, tối 12/03/2015, Đức Cha Giuse Giám mục Gp Phan Thiết cùng cộng đoàn sốt sắng đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại quảng trường trung tâm.
Đoàn rước kiệu Đức Mẹ khởi đầu với nghi thức xông hương, với nến sáng trên tay, Giới Gia Trưởng GP Phan Thiết và quý khách hành hương cung nghinh Đức Mẹ rước lên lễ đài.
Nghi thức đi đàng thánh giá bắt đầu với lời cầu nguyện và suy niệm qua từng chặng Đàng Thánh giá do Giới Gia Trưởng hướng dẫn. Cha Hạt trưởng Bắc Tuy Phêrô Nguyễn Xuân Anh, đặc trách Gia trưởng Giáo phận vác thánh giá đi hết 14 chặng. Mỗi chặng, Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn quỳ gối tay cầm nến sáng trên tay thinh lặng hiệp thông từng chặng đàng thương khó của Chúa Giêsu.
Sau nghi thức suy tôn Thánh Giá, Đức Cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa vào hào quang, cộng đoàn quỳ gối tôn thờ Thánh Thể. Sau giờ chầu chung và phép lành Thánh Thể, lần lượt mỗi cộng đoàn đã đăng ký trước, chầu Mình Thánh suốt đêm.
2. Thánh lễ trọng thể sáng 13.3
Thánh lễ Truyền Tin kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng ngày 13/3/2015 do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống Giám Mục Phan Thiết và hơn 60 cha trong ngoài giáo phận cùng hiệp dâng thánh lễ. Đông đảo anh em Gia trưởng GP Phan Thiết và hàng chục ngàn khách hành hương hiệp thông cầu nguyện.
Đức Tổng mời gọi mọi người hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt cho Giáo Hội tại Việt Nam, cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng Tình Yêu của Thiên Chúa tại Việt Nam, cầu nguyện cho xã hội và Đất nước Việt Nam.
Đức Tổng đã tham gia vào lời kêu gọi của Tổ chức Công Giáo Thế Giới là ăn chay cầu nguyện cho việc làm sạch môi trường và làm giảm bớt ảnh hưởng việc biến đổi khí hậu, ngài mời gọi mọi người hãy ăn chay cầu nguyện và góp phần làm cho bầu không khí thiên nhiên và bầu khí tâm linh của đất nước được gìn giữ trong sạch.
Đức Tổng Phaolô giảng lễ, suy niệm Tin Mừng (Lc 1,26–38), Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Nội dung như sau:
Anh chị em rất thân mến,
1. Hôm nay chúng ta cử hành Thánh Lễ Truyền Tin, kỷ niệm biến cố Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin cho Mẹ Maria là Mẹ đã được chọn làm thân mẫu Đức Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã quyết định gởi đến trần gian để cứu độ loài người. Chúng ta đang ở trong Mùa Chay, nhưng Thiên Chúa muốn lòng chúng ta hướng tới Mẹ Maria và Giêsu, con của Mẹ, hướng tới mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được chuẩn bị như thế nào cho biến cố trọng đại này?
2. Chắc chắn Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị rất kỷ lưỡng, từ thưở đời đời. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ từ thưở khai thiên lập địa. Mẹ đã được Thiên Chúa tiền định và tuyển chọn từ lúc khai sinh vũ trụ. Sáng kiến tuyển chọn đó của Thiên Chúa đã được Người loan báo một cách kín đáo và tế nhị qua các sấm ngôn của các tiên tri, như trong đoạn sách lsaia, bài đọc một hôm nay: “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.” ( Is 7,14 ). Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, cũng đã chuẩn bị chính mình, đã sẵn sàng đáp lại ý muốn cứu độ hoàn toàn phát xuất tư tình thương của Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa này Con đây, Con đến để thực thi ý Ngài.” ( Dt 10, 7)
3. Ngày Lễ hôm nay là lễ của Chúa Giêsu, cũng là lễ của Đức Mẹ, chúng ta noi gương sứ thần Gabriel mừng Mẹ: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng! Đức Chúa ở cùng Bà!” ( Lc 1, 28 ). Chúng ta đến với Đức Mẹ với lòng kính trọng sâu xa, như sứ thần Gabriel đã chào mừng Mẹ với sự kính nể đặc biệt. Sứ thần đã tuyên dương Mẹ là Đấng đầy ân sủng! Quả thật tâm hồn Mẹ tràn trề ân sủng! Mẹ là Đấng “Đầy ân phúc” vì Mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa yêu thương Mẹ, gìn giữ Mẹ “trong trắng”, không nhiễm một vết nhơ tội lỗi nào, kể cả vết nhơ tội Ađam. Mẹ xinh đẹp, Mẹ tinh tuyền, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ là thụ tạo xinh đẹp nhất của Thiên Chúa, Mẹ là kiệt tác của “Bàn Tay Thiên Chúa” là Chúa Thánh Thần.
4. Tin mà sứ thần truyền đạt cho Đức Mẹ là tin về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ Nhập Thể làm người trong Cung Lòng Mẹ: “Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” ( Lc 1, 31 - 32 ). Chúa Thánh Thần là Bàn tay của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Tạo Dựng, và cả trong mầu nhiệm Cứu Độ nữa. Lời sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ rất rõ, sau khi Mẹ đã bày tỏ sự thắc mắc là cách Mẹ thụ thai Chúa Giêsu: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và Quyền Năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên bà, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” ( Lc 1, 35).
5. Đáp lại lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỷ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ). Hai tiếng “xin vâng” của Đức Mẹ đã đi vào Lịch Sử Cứu độ, là lời đáp thay cho toàn thể nhân loại, đại diện cho tất cả nữ giới. Giờ đây, mọi người Công Giáo đều phải biết ơn Đức Mẹ. Đức Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa “giàu lòng thương xót”, đã đón nhận thay cho nhân loại mọi ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Ân Sủng lớn nhất, nơi đó chúng ta nhận lãnh hết ơn này tới ơn nọ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, Đấng đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
6. Hôm nay ngày 13, ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mời gọi mọi người ăn năn thống hối và lần hạt mân côi, kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta đến đây, linh địa Tà-Pao này, để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt là Giáo Hội tại Việt Nam. Hãy cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng Tình Yêu của Thiên Chúa tại Việt Nam. Hãy cầu nguyện cho xã hội và Đất nước Việt Nam. Xin cho mãnh đất thân yêu này được nguyên vẹn, cho bầu không khí thiên nhiên và tâm linh của Đất nước được gìn giữ trong sạch. Tôi đã chọn ngày hôm nay làm ngày ăn chay cầu nguyện của giáo tỉnh Sàigòn, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường sống của loài người được tốt đẹp và hữu hiệu, xin Chúa nhậm lời chúng con!
Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, đặc trách Giới Gia trưởng đọc danh sách Ban Đại Diện Hội Gia Trưởng Giáo Phận Phan Thiết nhiệm kỳ mới. Đức Cha Giuse trao ủy nhiệm thư cho từng thành viên: Ông Giacôbe Trần Thanh Thủy, Hội Trưởng; Ông Antôn Hoàng Văn Tâm, Hội Phó; Ông Phêrô Nguyễn Đại Tích, Hội Phó; Ông Augustinô Hoàng Tấn Trung, Thư ký; Ông Phaolô Nguyễn Văn Hiếu, Thủ quỹ; Ông Phaolô Nguyễn Phúc Hải, Ủy viên; Ông Đôminicô Trần Ngọc Tiến, Ủy viên; Ông Philipphê Nguyễn Hữu Vàng, Ủy viên; Ông Phaolô Nguyễn Văn Tình, Ủy viên; Ông Antôn Trần Đình Phúc. Đức Cha cũng trao tặng bằng khen cho Ông Gioan Baotixita Nguyễn Thành Thơ, Hội phó Nhiệm kỳ 2010-2014.
Cha Phêrô dâng lời tri ân lên quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn: Thật là vinh dự cho chúng con khi được tiếp đón Đức Tổng trong chuyến viếng thăm mục vụ GP Phan Thiết và Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao hôm nay. Sự hiện diện của Đức Tổng nói lên tấm lòng ưu ái của HĐGMVN và TGP Sài gòn với đoàn con Phan Thiết, và nơi đây, tại TTTM TàPao này, Sự hiện diện ấy còn tỏ bày cho chúng con lòng mến yêu Mẹ Maria TàPao quí mến, không chỉ của Phan Thiết mà còn là của tất cả những ai thành tâm đến với Mẹ kêu khấn, nài van.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng đã chủ sự Thánh lễ, cùng chia sẻ cho chúng con niềm vui “Chúa là nguồn vui của đời con”. Và qua Đức Tổng, chúng con kính lời cảm ơn HĐGMVN và quí TGP Sài gòn, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Tổng, để mãi mãi “Chúa là nguồn vui” của Đức Tổng.
Cộng Đoàn Giáo Phận, TTTM TàPao, Hội Gia Trưởng Giáo Phận, cùng tất cả khách hành hương hôm nay, đồng lòng xin tri ân Đức Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết vì tấm lòng mục tử nhân lành của Đức Cha hằng trải ra cho đoàn chiên để nhờ tình thương, nhân đức, lời cầu nguyện và sự chăm sóc của Đức Cha mà đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng con kính mừng Bổn Mạng Đức Cha, nhân ngày lễ Thánh Giuse sắp đến, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn Mục Tử cho Đức Cha qua lời cầu bàu cách đặc biệt của thánh Cả Giuse.
Hai lẳng hoa tươi dâng lên hai Đức Cha như tấm lòng thảo hiểu của chúng con.
Hội Gia Trưởng GP chúng con cảm ơn quí Cha, quí TTTM TàPao, quí Tu Sĩ Nam Nữ, và quí cộng đoàn hành hương đã cùng đồng hành với Hội Gia Trưởng trong ngày Đại Hội, qua việc đi Đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ, lời cầu nguyện và những đóng góp cho chúng con được một một ngày sống sốt sắng thánh thiện tại TTTM TàPao này. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho quí vị qua lời cầu báu của Mẹ Maria TàPao rất đáng mến yêu. Chúng con đồng kính tri ân.
Tiếp theo, Đức Cha Giuse làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương.Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Thánh Giuse cùng với những ơn lành Đức Mẹ TàPao ban tặng. Tất cả cộng đoàn quyết tâm thực thi lời mời gọi của Đức TGM Phaolô: ăn chay và cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường sống của con người được tốt đẹp và hữu hiệu hơn.
