Tin Giáo Hội Việt Nam
Châu Sơn là địa danh của Đan viện Xitô toạ lạc trên một ngọn đồi thuộc xã Phú Sơn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây khí hậu trong lành và không gian yên tĩnh, thật lý tưởng cho một dòng chiêm niệm như Xitô. Các tu sĩ sống theo linh đạo nghiêm nhặt của thánh Benedicto, sinh hoạt nề nếp chia thời gian 24h thành ba phần: 8 giờ cầu nguyện, 8 giờ lao động, 8 giờ nghỉ ngơi.
Ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ 02 / 02 / 2015, đan viện Châu Sơn bỗng trở nên nhộn nhịp trái với thường lệ. Đây là một ngày đặc biệt, ngày quy tụ các Cộng đoàn sống đời thánh hiến về gặp gỡ, chia sẻ trong chương trình của năm Phúc âm hoá đời sống thánh hiến do Đức Thánh Cha Phanxico ấn định. Tinh thần của Đức Thánh Cha được thể hiện rất cụ thể trong Tông thư gửi Các người tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến :“Ở đâu có các tu sĩ, ở đó có niềm vui” . Khoảng hơn 400 tu sĩ gồm Đan viện Châu Sơn, Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm, Tu Hội Đời Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Thừa sai Bác ái Vinh, và đặc biệt có một tu sĩ dòng Don Bosco là cha Gioan B. Dương Hoài Đức về tham dự.
Chương trình khai mạc từ 8 giờ. Các tu sĩ sẽ được nghe huấn từ, hội thảo theo nhóm vào buổi sáng, buổi chiều đúc kết hội thảo và bế mạc trong thánh lễ trọng thể. Hai đấng chủ chăn vị vọng huấn từ, đó là Đức Cha giáo phận Giuse Nguyễn Năng và Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Đức Cha giáo phận không thể hiện diện vì đang giảng Tĩnh tâm cho linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc. Ngài tín nhiệm hoàn toàn nơi Đức Tổng giám mục để nhờ Đức Tổng huấn từ cho các tu sĩ. Đức Tổng Giuse đã khởi đầu hấp dẫn từ một màn trình chiếu phim “Về những con người và về những vị thần” nói về bảy vị tử đạo tại Algérie. Phim đã được giải thưởng lớn tại liên hoan phim Cannes 2010. Trong phim mô tả các linh mục và các đan sĩ dòng khổ tu đã xây dựng tình hữu nghị và huynh đệ vững mạnh với cộng đồng dân cư xung quanh Đan viện. Đan viện sống tương đối yên bình cho tới ngày xung đột nổi lên giữa chính quyền địa phương và các nhóm Hồi giáo cực đoan có vũ trang. Cho dù các bên có liên quan đến cuộc xung đột này đã khuyên nhủ, gợi ý, báo trước cho các đan sĩ biết rằng các ngài phải rời bỏ Đan viện ngay để bảo toàn mạng sống và tránh những phức tạp không biết trước được về sau này. Từng đan sĩ một cho đến cả cộng đoàn Đan sĩ đã quyết định ở lại.
Cảm động nhất là đêm cuối cùng uống ly rượu nhắc nhớ Tiệc ly, họ đã can đảm uống cạn chén đắng cuộc đời với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười chiến thắng hoà lẫn những dòng lệ cảm nghiệm sâu xa tình huynh đệ. Cuối cùng tất cả các linh mục và đan sĩ đã bị bắt làm con tin và bị giết chết một cách thảm khốc bởi một nhóm vũ trang Hồi giáo khác.
Sau khi xem phim, Đức Tổng đã phân tích kỹ những tình tiết đáng lưu ý, nhấn mạnh những điều cần học hỏi, đánh giá chiều sâu tâm linh trong mỗi thước phim và giải thích những gì cần giải thích và cuối cùng, câu hỏi hội thảo theo nhóm được đặt ra là:
1. Sau khi xem xong bộ phim bạn có cảm nhận gì để chia sẻ với mọi người?
2. Về đời sống cộng đoàn: Cộng đoàn là trở lực hay trợ lực. Ban thấy đời sống cộng đoàn của các đan sĩ Tibhirine thế nào? Bạn đang sống tinh thần cộng đoàn thế nào?
3. Về trách nhiệm: Đi tu có phải chỉ lo cho bản thân không? Hay còn có trách nhiệm với cộng đoàn, và đặc biệt giáo dân. Bạn nghĩ gì về thái độ của các Đan sĩ khi chọn ở lại vì dân chúng?
4. Về xét mình: Các đan sĩ để Lời Chúa, dân chúng và anh em chất vấn mình. Nhờ đó họ tìm lại được căn tính. Bạn có để Lời Chúa và tha nhân chất vấn mình? Bạn có thường duyệt xét đời tu, tìm về căn tính của mình không?
Các nhóm thảo luận sôi nổi và đều cảm nhận bộ phim giàu cảm xúc, phản ánh đúng thực tế. Cách giải quyết vấn đề của cộng đoàn đan sĩ trong phim đặt nền tảng trên cầu nguyện và sự hy sinh từ bỏ ý riêng, cuối cùng họ đã đạt tới một tình yêu lớn nhất và chứng minh tình yêu trong Đức Kitô làm nên tất cả. Nhờ để Lời Chúa và dân chúng chất vấn mà đời tu tìm về căn tính của mình rõ nét hơn.
Bữa tiệc buffe ban trưa đủ chất đạm, chất béo cả tinh thần, vật chất dành cho mọi thành phần tham dự, vì có đan xen văn nghệ chào mừng gồm ca múa của Dòng Mến Thánh Giá, thơ của Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, hát solo của các thầy Dòng Châu Sơn, và thật bất ngờ, chính Đức Tổng hát bài khai mạc vừa trang trọng lại vừa mang bầu khí huynh đệ thân thiện, vui tươi.
Buổi chiều, cha bề trên Daminh Savio Nguyễn Tuấn Hào đúc kết hội thảo. Ngài khen ngợi tinh thần hội thảo nghiêm túc, đi vào trọng tâm của các nhóm hội thảo. Khởi đi từ Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi “Ở đâu có tu sĩ, ở đấy có niềm vui…Tu sĩ sẽ đánh thức thế giới vì đặc trưng của đời sống thánh hiến là tính ngôn sứ” cha bề trên nhìn nhận cộng đoàn đan sĩ trong phim đã vượt qua chính mình trong bối cảnh giữa sự chết và sự sống để tìm thấy một niềm vui giữa cộng đoàn. Đã đánh thức thế giới bằng một thông điệp tình yêu cộng đoàn gắn bó với cộng đồng dân cư. Từ đó đòi hỏi mỗi người trở về trong ưu tư áp dụng cho mình một lối sống phù hợp, một cuộc đi ra theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha.
Thánh lễ ban chiều được cử hành long trọng do Đức Tổng Giuse chủ tế cùng 14 cha, các cha trong giáo hạt sở tại Vô Hốt cùng về đồng tế với Đức Tổng. Ngay đầu lễ, Đức Tổng đã kêu gọi đời thánh hiến phải bừng lên ánh sáng của Chúa Kitô để chiếu soi vào thế giới hôm nay có quá nhiều bóng tối. Trong thánh lễ Đức Tổng khẳng định Chúa Giêsu là ánh sáng sự sống, Ngài đến cho thế gian được sống, ngài là ánh sáng chiếu lên niềm hy vọng cho con người. Từ đó đời thánh hiến cũng phải chiếu toả ánh sáng của mình giữa thế giới hôm nay. Đức Tổng nhận định: “Thế giới hôm nay đang thiếu niềm hy vọng. Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh lạnh. Hết chiến tranh lạnh đến chiến tranh khủng bố. Hết đế quốc đến độc tài. Hết độc tài đến mỵ dân. Hết nạn đói lại đến ô nhiễm. Hết nghèo khổ lại đến khủng hoảng kinh tế. Những người bé nhỏ nghèo hèn bị bỏ rơi, bị lợi dụng, bị áp bức bóc lột. Giữa bóng tối thất vọng đó đời sống thánh hiến chiếu lên ánh sáng hy vọng. Vì sống đời thánh hiến là quan tâm đến người khác. Là quên mình phục vụ. Giữa bóng tối của sự vô cảm dửng dưng, người sống đời thánh hiến chiếu lên đời ánh sáng hy vọng khi đi đến những nơi xa xôi, phục vụ những người nghèo khổ bị bỏ rơi”.
Kết thúc bài giảng Đức Tổng kêu gọi: “Hãy tiến lên hỡi anh chị em sống đời thánh hiến. Khi đến với tha nhân anh chị em hãy đem ánh sáng niềm vui. Khi tự hiến thân, anh chị em đem lại sự sống. Khi quan tâm đến người nghèo khổ anh chị em đem lại hy vọng. Khi mặc lấy Chúa Giêsu anh chị em tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng của anh chị em sẽ chiếu vào đêm tối trần gian. Xin ánh sáng của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em”.
Bữa tiệc Agappe kết thúc một ngày gặp mặt thật ý nghĩa và lắng đọng nhiều bài học. Các Thầy Đan viện lại thể hiện sự tận tình chu đáo và tính tổ chức cao để lại nhiều ấn tượng cho các tu sĩ về tham dự.
Bóng chiều miền núi sớm về, theo gió lạnh bao trùm khắp vùng núi đồi yên tĩnh. Ánh sáng Đan viện Châu Sơn dần toả sáng, và ánh sáng rạng rỡ trên mỗi gương mặt tu sĩ ra về như đang góp phần xua tan giá lạnh và thắng vượt trên bóng đêm.
Lm Hồng Phúc
Bài giảng của Đức Tổng Giusse Ngô Quang Kiệt, Châu Sơn 02 / 02 / 2015
Lễ dâng Chúa trong Đền thờ
ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN
Mt 3, 1-4; Lc 2, 22-40
Ngày đời sống Thánh hiến
Đức Mẹ và thánh Giuse mang Chúa Giêsu vào Đền thờ dâng cho Thiên Chúa theo luật Môsê. Chẳng sai chú ý tới các ngài. Vì các ngài là những người bé nhỏ nghèo hèn. Nhưng hai cụ già Simeon và Anna lại nhận ra trẻ thơ Giêsu chính là Đấng Cứu Thế và xưng tụng Người là ánh sáng chiếu soi trần gian.
Chúa Giêsu là ánh sáng niềm vui. Hai cụ già tượng trưng cho Cựu Ước. Bao năm sống trong tăm tối đợi chờ. Nay gặp Chúa Giêsu các ngài thấy bừng lên ánh sáng. Thiên Chúa đến viếng thăm Dân Người. Thân phận nghèo hèn bé nhỏ được quan tâm. Phẩm giá con người được phục hồi. Các ngài đã nhìn thấy ánh sáng không chỉ cho bản thân, nhưng chiếu soi muôn dân muôn nước. Ánh sáng vui tươi vì đem lại sự sống.
Chúa Giêsu là ánh sáng sự sống. Hài nhi bé nhỏ là mầm sự sống. Thiên Chúa hạ mình để trở nên bé nhỏ để con người được lớn lên. Thiên Chúa trở nên yếu ớt để con người được mạnh mẽ. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa sẽ chịu chết cho con người được sống. Cụ già Simeon đã nhìn thấy trước cuộc khổ nạn và Phục sinh. Con trẻ trở nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Nhưng chính cái chết của Thiên Chúa làm người đem lại sự sống cho con người. Vì thế Chúa Giêsu là ánh sáng hy vọng.
Chúa Giêsu là ánh sáng hy vọng, bị tội lỗi giam cầm con người không còn hy vọng thoát ra. Nhưng Thiên Chúa xuống thế giải thoát con người khỏi nô lệ ràng buộc, khỏi xiềng xích tù đày. Bị thần chết canh giữ con người, bị chôn vùi trong nấm mồ sự chết. Nhưng Thiên Chúa đến chịu chết để chiến thắng tử thần. Để đưa con người đến sự sống. Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu lên niềm hy vọng cho con người.
Đặt lễ Dâng Chúa trong Đền thờ làm ngày đời sống thánh hiến, Đức thánh giáo Hoàng Gioan Phaolo II mong ước người sống đời thánh hiến nên giống Chúa Giêsu. Trở thành ánh sáng cho trần gian. Thế giới đang chìm trong bóng tối buồn sầu phiền não. Càng tân tiến thì con người càng nhiều lo âu. Số người tự tử không ngừng gia tăng. Số người bệnh tim mạch, trầm cảm, tự kỷ ngày càng nhiều. Trong thế giới buồn thảm ấy, anh chị em sống đời thánh hiến phải chiếu sáng niềm vui. Ai có Chúa thì chiếu tỏ niềm vui. Chúng ta vừa xem bộ phim Bảy Đan sĩ Xitô tử đạo tại Algérie dân làng bị phiến quân đe dọa nhưng vẫn vui, vì các cha các thầy là niềm vui của họ. Bóng tối sự chết đang đe dọa thế giới. giết người trực tiếp trong phá thai, khủng bố. Giết người gián tiếp trong vu cáo, chụp mũ. Trong cảnh tranh thương mại thiếu lành mạnh. Trong đàn áp bất công. Con người hủy diệt lẫn nhau. Trong bóng tối sự chết đó anh chị em sống đời thánh hiến phải chiếu tỏa ánh sáng sự sống. Sự sống đến từ sự quên mình. Hiến dâng thân mình. Sẵn sàng chịu chết vì tha nhân. Đó chính là cổ võ nền văn hóa sự sống. Và xây dựng nền văn minh tình thương. Thế giới hôm nay đang thiếu niềm hy vọng. Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh lạnh. Hết chiến tranh lạnh đến chiến tranh khủng bố. Hết Đế quốc đến độc tài. Hết độc tài đến mỵ dân. Hết nạn đói lại đến ô nhiễm. Hết nghèo khổ lại đến khủng hoảng kinh tế. Những người bé nhỏ nghèo hèn bị bỏ rơi, bị lợi dụng, bị áp bức bóc lột. Giữa bóng tối thất vọng đó đời sống thánh hiến chiếu lên ánh sáng hy vọng. Vì sống đời thánh hiến là quan tâm đến người khác. Là quên mình phục vụ. Giữa bóng tối của sự vô cảm dửng dưng, người sống đời thánh hiến chiếu lên đời ánh sáng hy vọng khi đi đến những nơi xa xôi. Phục vụ những người nghèo khổ bị bỏ rơi.
Lôgô của năm đời sống thánh hiến thật ý nghĩa. Chim bồ câu tung cánh trên sóng nước nói lên đời sống theo Thần khí sẽ biến đổi thế giới. Cánh chim nâng đỡ địa cầu là đời sống thánh hiến vực dậy thế giới. Ba Ngôi sao là sống kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng giữ ba lời khuyên Phúc Âm.
Ba châm ngôn cho biết khi sống đúng lý tưởng, đời sống thánh hiến trở thành Tin Mừng chiếu sáng niềm vui. Khi hiến dâng thân mình đến dám chấp nhận cái chết, người sống đời thánh hiến trở thành ngôn sứ, tố cáo bất công, chiếu lên ánh sáng sự sống. Khi quan tâm phục vụ tha nhân, người sống đời thánh hiến trở thành hy vọng cho thế giới.
Anh chị em sống đời thánh hiến thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy chiêm ngắm khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của hai cụ già Simeeon và Anna biết bao người dân khiêm tốn, bé nhỏ, thiệt thòi đang mong chờ anh chị em.
Hãy tiến lên hỡi anh chị em sống đời thánh hiến. Khi đến với tha nhân anh chị em hãy đem ánh sáng niềm vui. Khi tự hiến thân, anh chị em đem lại sự sống. Khi quan tâm đến người nghèo khổ anh chị em đem lại hy vọng. Khi mặc lấy Chúa Giêsu anh chị em tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng của anh chị em sẽ chiếu vào đêm tối trần gian. Xin ánh sáng của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Lm. Hồng Phúc
HƯNG HÓA -Đúng ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, 02/02/2015, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã ấn nút khai trương trang Web giáo phận Hưng Hóa, có tên là www.giaophanhunghoa.org trong sự vui mừng của nhiều người hiện diện tại hội trường tầng 3 Tòa Giám Mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đây là giây phút được rất nhiều người mong đợi. Tham dự buổi khai trương trang Web có:
1. Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Tổng biên tập trang mạng;
2. Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, trưởng Ban Truyền Thông giáo phận;
3. Cha Phêrô Lê Quốc Hưng, chánh văn phòng Tòa Giám Mục;
4. Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, quản lý Tòa Giám Mục;
5. Cha Phêrô Phạm Than Bình, quản xứ Sapa
6. Cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm, quản xứ Quế Lâm, phụ trách Truyền Thông giáo hạt Hà – Tuyên – Hùng;
7. Cha Phêrô Nguyễn Đình Thái, OMI – phó xứ Lào Cai;
8. Cha Giuse Nguyễn Tri Hùng, phó xứ Giàng La Pán;
9. Cha Giuse Nguyễn Văn Yêm, phó xứ Sơn Tây;
10. Cha Đaminh Hoàng Thế Bằng, phó xứ đặc trách giáo xứ Cát Ngòi;
11. Quí Thầy, quí Dì và anh chị em trong Ban truyền thông giáo phận;
12. Anh em lớp Tiền Chủng Viện và các em đệ tử nhà dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Đúng 7g00, tại hội trường, mọi người ổn định và hát xin ơn Chúa Thánh Thần bởi Người là tác nhân chính cho công cuộc truyền thông Công Giáo.
Cha Đaminh Hoàng Thế Bằng trân trọng kính mời Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất lên tuyên bố lí do. Với tư cách là Giám mục giáo phận Hưng Hóa, ngài đã có những lời động viên, khích lệ và giáo huấn Ban truyền thông. Ngài lấy Sắc lệnh Inter Mirifica (IM) về Phương tiện Truyền thông của Công đồng Vaticanô II để chia sẻ: “Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội mà loan báo ơn cứu rỗi” (IM3). Ngài cũng xin Chúa chúc lành cho trang Web mới này.
Đức Cha Anphong, Tổng biên tập, đã nói lên tôn chỉ, mục đích và hoạt động của trang Web giáo phận. Đó chính là những định hướng cần thiết và hữu ích cho Ban Truyền thông giáo phận.
Tất cả những ai hiện diện trong hội trường đều hồi hộp và đếm từ 10 trở lại 1. Thời khắc quan trọng đã đến. Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất ấn nút khai trương trang Web giáo phận. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Một dàn pháo sáng được phát ra như muốn nói rằng một trang sử mới của giáo phận đã được mở ra.
Nhân dịp này, Ban Truyền thông cũng giới thiệu giao diện và cách thức trình bầy của trang mạng để mọi người rõ hơn và dễ sử dụng hơn. Đây là công việc rất khó bởi phục vụ cho tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, trưởng Ban Truyền Thông, đã có lời tri ân Đức Cha chính, Đức Cha phụ tá, quí cha, quí thầy, quí dì và anh chị em trong Ban Truyền Thông cũng như quí cha, quí thầy, anh em lớp Tiền Chủng Viện và các em đệ tử nhà dòng. Cha cũng xin mọi người cộng tác với Ban Truyền Thông, đặc biệt, trong việc viết bài và đưa tin.
Lễ Khai trương trang Web giáo phận được diễn ra thật ấm cúng trong tinh thần hiệp nhất yêu thương và để lại nhiều ấn tượng nơi mỗi người tham dự. Tòa Giám Mục thiết đãi bữa ăn sáng rất ngon. Thật là một ngày đáng ghi nhớ và đầy ắp những kỉ niệm.
Sau khi viếng thăm tỉnh Dòng Tên Trung Hoa, cha Adolfo Nicolás, S.J. Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đã viếng thăm Tỉnh Dòng Tên Việt Nam từ ngày 17-25/01/2015. Cùng đi với Cha Bề Trên Tổng Quyền có cha Daniel P. Huang, S.J. Phụ tá Bề trên Tổng quyền đặc trách Vùng Châu Á Thái Bình Dương, cha Antoine Kerhuel, S.J., Phụ tá Bề trên Tổng quyền đặc trách Vùng Tây Âu. Buổi chiều cùng ngày, cha Bề Trên Tổng Quyền đã chủ sự Thánh Lễ khấn cuối và nhận lời khấn cuối của 11 anh em Dòng Tên tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse Thủ Đức.
Sáng ngày 18/01, hiệp thông với niềm vui của Tỉnh Dòng Việt Nam nhân dịp Lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt, cha Bề Trên Tổng Quyền, quý cha Phụ tá và quý cha bề trên thượng cấp Dòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình Dương đã tham dự Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J., Giám mục Bắc Ninh chủ sự, cùng với 15 Đức Giám mục đến từ 3 Giáo tỉnh, 120 linh mục đồng tế và hơn 3000 tín hữu.
Sau đại lễ, cha Bề Trên Tổng Quyền đã tham dự cuộc họp thường niên của các bề trên thượng cấp Vùng Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, trưa ngày 23/01, cha Bề Trên Tổng Quyền và quý cha đã đến thăm Nhà Ứng sinh Dòng Tên Việt Nam tại giáo xứ Thiên Thần trong sự chào đón nồng nhiệt của quý cha quý thầy trong Ban huấn luyện và 178 ứng sinh. Cha Bề Trên Tổng Quyền rất được ấn tượng không chỉ bởi số lượng ứng sinh đông đảo mà còn bởi sự năng động và nhiệt huyết của các bạn ứng sinh. Thế nên, trong bài phát biểu, cha Bề Trên Tổng Quyền đã đặc biệt nhấn mạnh đến một nền đào tạo thiêng liêng và tri thức sâu xa trong việc huấn luyện ứng sinh; đồng thời mời gọi các bạn ứng sinh dùng chính sự năng động và sức trẻ của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Sáng ngày 24/01, cha Bề Trên Tổng Quyền đã có cuộc gặp với quý cha quý thầy đã khấn cuối tại Hội trường Học viện Dòng Tên. Buổi chiều cùng ngày, ngài tiếp tục gặp quý cha quý thầy đang trong thời gian huấn luyện. Trong 2 cuộc gặp gỡ và chia sẻ này, cha Bề Trên Tổng Quyền mời gọi anh em Dòng Tên tiếp tục khám phá và đào sâu linh đạo Inhã để làm vinh danh Chúa hơn và phục vụ con người hôm nay hữu hiệu hơn. Ngài cũng nhiều lần nhắc đến mẫu gương sống và giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được bầu làm Giám mục Rôma kế vị thánh Phêrô để mời gọi anh em Dòng Tên tiếp tục can đảm vươn đến những biên cương mới trong việc phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội của Người bằng tinh thần Magis – Hơn nữa.
Ngày 25/01, cha Bề Trên Tổng Quyền, quý cha phụ tá Vùng với sự tháp tùng của cha Phụ tá Giám tỉnh Việt Nam đã đến chào thăm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tại nhà khách của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hai bên đã có những trao đổi thân tình về đời sống Giáo Hội hoàn vũ cũng như Giáo hội tại Việt Nam. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, cha Bề Trên Tổng Quyền đã gửi tặng Đức Tổng Giám mục Girelli cuốn tạp chí mới nhất của Dòng về chuyên đề Môi trường.
Sau khi rời Trung tâm Mục vụ, Cha Tổng Quyền và quý cha đã đến thăm cộng đoàn Thánh Gia tại giáo xứ Ngũ Phúc, giáo phận Xuân Lộc và chủ sự nghi thức làm phép nhà tĩnh tâm linh thao Phêrô Favre.
Sau khi kết thúc thăm viếng cộng đoàn Thánh Gia, cha Tổng Quyền và quý cha Phụ tá rời Việt Nam và trở về Rôma trong buổi chiều cùng ngày, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Tỉnh Dòng Việt Nam.
Chỉnh Trần, S.J.
Nguồn: Dongten.net
Sau một đêm an bình dưới vòng tay chở che của Đức Mẹ La Vang, sáng ngày 23/1/2015 phái đoàn của Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, rời khỏi thánh địa La Vang trong màn sương mù dày đặc, lên đường đến Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi ghi dấu lịch sử cách nay bốn trăm năm Tin Mừng có mặt nơi đất Việt trời Nam.
Viếng Đền thánh Anrê Phú Yên
Khi đoàn xe tới giáo xứ Phước Kiều, thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đồng hồ đã điểm 11g30. Như vậy, chặng hành trình đi mất bốn giờ lăn bánh (khởi hành khoảng 7g30).
Con đường dẫn từ ngoài lộ lớn đến Đền thánh Anrê Phú Yên khá nhỏ hẹp nên phái đoàn phải xuống xe, rảo bộ khoảng hai trăm mét. Vùng quê nơi đây sống trong một bề dày truyền thống đặc biệt, truyền thống trong nghề nghiệp đúc đồng nổi tiếng và truyền thống gieo mầm đức tin Kitô cũng đã vài thế kỷ. Giáo dân tại đây đứng chờ sẵn ven con đường nhỏ, hân hoan chào đón Đức hồng y Bộ trưởng cùng phái đoàn, trong đó có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli (Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam), Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Chủ tịch HĐGMVN), Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri (giáo phận sở tại Đà Nẵng), Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và các giám mục thuộc giáo tỉnh Huế…
Đức hồng y Bộ trưởng cùng phái đoàn đã dành ít phút thinh lặng cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể trong ngôi đền thánh Anrê Phú Yên nhỏ bé bình dị. Sau đó, cha Phaolô Trần Ngọc Hoàng, quản nhiệm Đền thánh Anrê Phú Yên, đã lược tóm vài nét về vị chứng nhân người Việt Nam tử đạo tiên khởi: Chân phước Anrê Phú Yên sinh năm 1625 tại Mằng Lăng (tỉnh Phú Yên); tuy nhiên nơi chốn mà vị chứng tá tiên khởi gia nhập Hội Thầy giảng và sau đó chịu hành hình vì Danh Chúa đều xảy ra trên mảnh đất Quảng Nam vào năm 1644. Chân phước Anrê Phú Yên hy sinh ở độ tuổi 19 – tuổi trẻ trung và gan dạ, trong tâm tình quảng đại: “Hãy lấy tình yêu đáp đền tình yêu”.
Đức hồng y Fernando Filoni đã dành ít phút chia sẻ một cách cô đọng và sâu sắc với cộng đoàn hiện diện: “Thật ý nghĩa khi mừng biến cố đại lễ 400 năm Tin Mừng đến với Việt Nam, bắt đầu bằng chuyến hành hương kính viếng Đền thánh Anrê Phú Yên… Ơn Đức Tin không dành riêng cho mỗi anh chị em nơi đây, mà cần chia sẻ cho người khác, làm cho sinh hoa kết quả”.
Thăm Nhà thờ Công giáo Hội An
Rời Đền thánh An rê Phú Yên, phái đoàn của Đức hồng y Fernando Filoni đi đến Nhà thờ Công giáo Hội An (106 đường Nguyễn Trường Tộ) lúc 12g40. Đây là một địa điểm đóng vai trò rất đặc biệt trong giáo sử đạo Chúa. Bảng niên đại lịch sử treo trước mặt tiền của Nhà thờ long trọng ghi rằng: “Đây là giáo xứ được hình thành đầu tiên tại Việt Nam”. Điều này được cha quản xứ Marcello Đoàn Minh hứng khởi trình bày trước Đức hồng y Fernando Filoni cùng phái đoàn: “Cách nay 400 năm, vào ngày 18/1/1615 Tin Mừng đã được rao giảng trước tiên tại Hội An, Quảng Nam bởi các vị thừa sai dòng Tên – trong đó có ngài Francesco Buzomi người Ý”. Ngôi nhà thờ giáo xứ Hội An hiện nay được xây dựng trên nền cũ có diện tích 720m2. Nhiều du khách lẫn tín hữu hành hương đều đặn tới địa điểm đặc biệt này mỗi năm”. Kết thúc phần giới thiệu, cha quản xứ nói: “Xin Đức hồng y cầu nguyện cho chúng con sống Đức tin Kitô trong hoàn cảnh hiện nay một cách trung thành và trung thực”.
Nhân dịp này, cha quản xứ đã đại diện cộng đoàn dâng tặng Đức hồng y Bộ trưởng một bức tranh vẽ khung cảnh Hội An khi giáo sĩ Buzomi đến truyền đạo.
Đáp từ, Đức hồng y Bộ trưởng nhấn mạnh: “Phúc thay những ai rao giảng Tin Mừng, và cũng phúc thay những ai biết đón nhận Tin Mừng. Trong 400 năm rao giảng, tín hữu Kitô không ngừng bị bách hại, nhưng hạt mầm Tin Mừng đã được gieo xuống và trổ sinh nhiều bông hạt phong phú”.
Sau đó, Đức hồng y Bộ trưởng cùng các vị giám mục trong đoàn đã ra viếng mộ các thừa sai, kính cẩn thắp hương tưởng nhớ tới các vị giám mục Guillermo Mahot (rao giảng trong các năm 1682-1684), giám mục Phanxicô Perez (1691-1728), giám mục Gioan Valere Rist (1735-1737), linh mục thừa sai Pierre Auguste Gallioz – quản trị và xây dựng nhà thờ Hội An năm 1935…
Tại đây, phái đoàn của Đức hồng y Bộ trưởng cũng đã đến chiêm ngắm bức phù điêu bằng đá cẩm thạch “400 năm Việt Nam minh chứng Tin Mừng 1615-2015” rất đẹp và thanh thoát, do điêu khắc gia Phạm Văn Hạng thực hiện. Đức hồng y Bộ trưởng, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Đức giám mục Mátthêu Nguyễn Văn Khôi, Đức giám mục Giuse Võ Đức Minh, cha quản xứ Marcello Đoàn Minh đã lần lượt ký tên vào chân đế của bức phù điêu.
Sau đó Phái đoàn của Đức hồng y Bộ trưởng và quan khách dùng cơm trưa tại nhà xứ Hội An.
Tại Nhà thờ chính toà Đà Nẵng
Vào lúc 16g15, Đức hồng y Bộ trưởng đã gặp gỡ linh mục đoàn Đà Nẵng tại hội trường nhà xứ Đà Nẵng. Ngài nhắc nhở các linh mục đừng chỉ là những nhà quản trị nhưng hãy hăng say đi “ra ngoài” loan báo Tin Mừng; hãy làm cho Tin Mừng có sức thu hút bằng chính cuộc sống đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, gương mẫu về luân lý, thể hiện vẻ đẹp của đức khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh và nhiệt thành truyền giáo.
Buổi chiều ngày 23/1/2015 đã trở thành một sự kiện lịch sử trong giáo phận Đà Nẵng nói riêng, và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung khi một Thánh lễ sau đó được cử hành trọng thể tại Nhà thờ chính toà, vừa để bế mạc Năm Thánh tại giáo phận sở tại (Năm Thánh bắt đầu từ 18/1/2013), vừa kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Nẵng, đồng thời cũng đánh dấu 400 năm Tin Mừng đến Việt Nam. Lúc 17g15, giữa lời ca tiếng hát của hàng ngàn người đứng chật khuôn viên Nhà thờ chính toà, Đức hồng y chủ tế Fernando Filoni cùng đoàn rước đồng tế từ nhà xứ đi nửa vòng khuôn viên, tiến vào lễ đài đặt tại tiền sảnh của nhà thờ.
Tại lễ đài, cha Tổng đại diện của giáo phận sở tại đọc lời chào mừng Đức hồng y Bộ trưởng và giới thiệu lịch sử Tin Mừng đến Việt Nam. Cùng với việc rao giảng Tin Mừng, các vị thừa sai còn có những đóng góp quan trọng trong lịch sử văn hoá của dân tộc Việt Nam, chẳng hạn công trình sáng tạo chữ quốc ngữ với công lao của giáo sĩ Francesco de Pina… Một hoạt cảnh – mang nội dung tái hiện quá trình loan báo và đón nhận Tin Mừng cách nay 400 năm - đã được dàn dựng sinh động, thu hút toàn thể cộng đoàn có mặt tại Nhà thờ chính toà.
Tiếp đó là phần phát biểu của Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng; ngài nhắc đến những thách đố, trong đó có sự ngộ nhận về điều gọi là “vai trò thực dân” trong quá trình “du nhập” đạo Công giáo. Kỳ thực việc truyền giáo mang ý nghĩa cao cả vượt lên trên những biến động lịch sử, với vai trò của các thừa sai đầu tiên không phải là “thực dân Pháp” mà là người Ý như giáo sĩ Buzomi, người Bồ Đào Nha như giáo sĩ Francesco de Pina…
Điều bất ngờ thú vị là “hai món quà” dâng tặng Đức hồng y Fernando Finoli: một tiết mục đơn ca với giọng hát rất trong trẻo đầy cuốn hút của một cô bé cha Ý mẹ Việt; một cuốn Tin Mừng khổ lớn được chép tay từ 400 người gồm đủ các thành phần dân Chúa Đà Nẵng, từ các linh mục, tu sĩ nam nữ cho đến các giáo dân.
Trong phần đáp từ, Đức hồng y Bộ trưởng nhắc nhở: “Hãy đi ra khỏi mình, loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được hạnh phúc rước Mình Thánh Chúa vào lòng”. Ngài đã tặng cho giáo phận Đà Nẵng một Chén Thánh để luôn ghi nhớ biến cố trọng đại 400 năm Tin Mừng có mặt tại Việt Nam.
Lúc 18g, Thánh lễ bắt đầu được cử hành trọng thể. Trong Thánh lễ, đặc biệt có có cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 50 dự tòng. Vì thế, trong bài giảng lễ, vị Hồng y chủ tế nhắc nhở mọi người được rửa tội hãy ý thức rằng ánh sáng đã bừng lên trong bản thân mình, hãy sống cho đẹp ơn đức tin và hãy chia sẻ đức tin cho mọi người. Sau bài giảng, Đức hồng y Filoni, Đức Tổng giám mục Girelli, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri đã rửa tội và ban bí tích Thêm Sức cho các dự tòng.
Cuối Thánh lễ là nghi thức “Sai đi” do Đức giám mục chính toà Đà Nẵng chủ sự. Hàng ngàn ngọn nến lung linh hoà quyện với lời ca đầy sốt sắng: “Vì con muốn là men, muốn là muối ướp cho mặn đời. Vì con muốn liều thân, đem Tin Mừng đi khắp nơi”. Kết thúc nghi thức “Sai đi” là màn đồng diễn “Lên đường” với 400 bạn trẻ (biểu trưng cho 400 năm Tin Mừng đến Đà Nẵng) thả 400 trái bong bóng bay vút lên trời cao, rồi thể hiện những cử điệu lên đường truyền giáo thật hùng tráng.
Thánh lễ khép lại lúc 20g15 trong niềm hân hoan lớn của Phép Lành Toàn xá, cùng với những niềm vui nho nhỏ của nhiều người được chụp hình lưu niệm với nhau và nhận những hộp bánh mà Ban tổ chức tặng cho các giáo dân tham dự.
(Nguồn: tgpsaigon.net)
Nguyên Chương & Linh Hữu
Sau cuộc thăm viếng ĐCV Thánh Giuse và gặp gỡ các chủng sinh. ĐHY tiến lên lễ đài chính diện quảng trường TGM Xuân Lộc để gặp gỡ dân chúng. Ban lễ tân của Giáo hạt Gia Kiệm và nhạc đoàn Giáo hạt Xuân Lộc đã lập thành đoàn, rước ĐHY lên lễ đài.
Quảng trường TGM Xuân Lộc chiều hôm nay đã chật kín người với số lượng khoảng 14.000 người, bao gồm mọi thành phần dân Chúa. Trong đó có hai Đức Giám mục giáo phận, Đức Ông Tổng Đại diện, quí Cha trong toàn giáo phận, quí tu sĩ chủng sinh và anh chị em giáo dân.
Đây là cuộc gặp gỡ chính yếu trong chuyến viếng thăm Gp. Xuân Lộc của Đức Hồng Y Filoni. Khi tiếng kèn vừa chấm dứt, tất cả mọi người đều hát vang bài ca : "Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến…" như là tâm tình của hàng ngàn con tim đang hướng về Đức Hồng Y Tổng Trưởng, để bày tỏ lòng yêu mến quí trọng đối với Ngài.
Khi ĐHY và các Đấng đã yên vị trên lễ đài, MC đã mở màn giới thiệu các Đấng bậc hiện diện trong buổi gặp gỡ hôm nay gồm có:
Trước tiên là sự hiện diện đầy ưu ái của Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng tin mừng cho các dân tộc; kế đến là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch HĐGMVN Phaolô Bùi Văn Đọc; Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương.
Về phía Giáo phận Xuân Lộc gồm có : Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Gp. Xuân Lộc; Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo; Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Tổng Đại diện Gp. Xuân lộc; Quí Tu sĩ nam nữ, chủng sinh; Quí chức Thường Vụ BHG các giáo xứ, Ban Điều hành các Giáo họ, Giới Gia Trưởng, giới Hiền mẫu, Giới trẻ, Giới thiếu nhi và các hội đoàn như : Huynh đoàn Đaminh, Gia đình Khôi Bình, Gia đình Tân Hiến, Legio Mariae, Cursilo, Tác viên tin mừng và các anh em dân tộc.
Sau phần giới thiệu, cả cộng đoàn đã hô vang khẩu hiệu : "Bevenùto Filòni - Bevenùto", tạo nên bầu không khí hết sức hùng mạnh như biểu tỏ tinh thần hiệp nhất và yêu thương.
Phần giới thiệu, Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo đã dâng lời chào mừng lên Đức Hồng Y Bộ Trưởng và phái đoàn. Ngài nói : Thưa Đức Hồng Y, hôm nay toàn thể Giáo phận Xuân lộc hân hoan chào đón Đức Hồng Y. Ngay từ sáng nay đã có rất nhiều giáo dân lên đường đến đây để muốn lắng nghe những tâm tình của Đức Hồng Y. Tuy nhiên, trước hết chúng con xin mời Đức Hồng Y lắng nghe đôi nét về Giáo phận Xuân Lộc qua sự trình bày của Đức Ông Vinhsơn Tổng Đại diện.
Sau bài trình bày của Đức Ông Tổng Đại Diện, là những tâm tình của Đức Hồng Y Bộ Trưởng chia sẽ với đoàn dân Chúa Giáo phận Xuân lộc. Ngài nói : "Như Cha Tổng Đại diện đã trình bày, hiện diện ở đây có gần 14.000 người. Rất tiếc còn rất nhiều người muốn đến đây nhưng không được vì điều kiện không cho phép, nhưng tôi được biết Ban truyền thông có truyền hình trực tiếp để mọi người cùng tham dự qua mạng Internet, tôi xin chào tất cả mọi người.
Sự gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay có mục đích chính là kỷ niệm thành lập Giáo phận, đây là cơ hội cho chúng ta gặp nhau.
Anh em biết tôi là tổng trưởng bộ truyền giáo và tôi cũng biết anh chị em qua việc trình bày của các cha. Như vậy chúng ta đã có một tình bạn với nhau, và khi đã được biết nhau, nếu có sự lìa xa nhau thì hai người bạn sẽ nhớ nhau. Anh em biết tuần vừa rồi tôi đi tháp tùng Đức Thánh Cha khi Ngài đi thăm viếng Philippines và Srilanka. Trước khi từ giã Đức Thánh Cha, tôi nói sẽ sang thăm Việt Nam và Đức Thánh Cha đã khích lệ tôi.
Thực vậy tôi đã đến Việt Nam và ở Hà Nội, Huế, La Vang, Đà Nẵng, và tôi sẽ về kể lại cho Đức thánh Cha những gì đã thấy, nghe và cảm nhận ở Việt Nam. Nhưng có thể những lời của tôi không thể tả hết được những tâm tình mà tôi cảm nhận được. Nếu Đức Thánh Cha không tin thì hãy đến viếng thăm Việt Nam.
Đó là điều đẹp đẽ nhất là được ở trong Giáo Hội. Dù ở đâu, Châu Mỹ la tinh, Á Châu, hay Châu Phi, … Người công giáo chúng ta vui mừng vì ở trong một gia đình Giáo Hội. Chúng ta biết nhau thấy nhau, cầu nguyện cho nhau vì chúng ta đều là con của Chúa”
Trong dịp đặc biệt này, một đại diện của giới trẻ đã bày tỏ những thao thức của giới trẻ Xuân Lộc với Đức Hồng Y Bộ Trưởng : "Trọng kính Đức Hồng Y Tổng Trưởng, giới trẻ chúng con ý thức rằng, mình là những môn đệ của Chúa Giêsu, là những người được thừa kế gia sản đức tin của Hội Thánh qua những bậc cha anh đi trước. Chúng con cùng với Giáo phận trong suốt 50 năm qua đã và đang đáp lại tiếng gọi của Chúa trở nên những thợ gặt, những tông đồ xây dựng các cộng đoàn dân Chúa ngày càng phát triển.
Chúng con nhận thấy rằng, xã hội đang có những chuyển biến tích cực, văn minh hơn, giới trẻ có nhiều dịp tiếp cận với những phương tiện giao tiếp hiện đại, cũng như đời sống thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, giới trẻ chúng con phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách, nhất là những thách đố về đức tin trước một lối sống hưởng thụ tiện nghi vật chất.
Chúng con mong ước rằng, khi hòa nhập với xã hội muôn màu muôn vẻ, giới trẻ chúng con vẫn giữ được sự toàn vẹn của Đức tin Công Giáo, và chúng con ao ước Đức Thánh Cha Phanxicô cũng có dịp viếng thăm Việt Nam để thông truyền và củng cố đức tin cho chúng con giống như Ngài đã đến với những bạn trẻ Philippines."
Kết thúc buổi gặp gỡ tại quảng trường Tòa Giám mục, Đức Hồng Y và phái đoàn trở về TGM để chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn, là cao điểm của cuộc gặp gỡ chiều hôm nay.
BTT Giáo phận Xuân Lộc
Vào lúc 15 giờ 00, Đức Hồng Y Filoni đã có cuộc thăm viếng Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc và gặp gỡ các chủng sinh tại Hội Trường TGM Xuân Lộc.
Khi Đức Hồng Y từ TGM Xuân Lộc tiến về hội trường, tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang dội của các chủng sinh hòa với những bài hát thật hùng hồn. Trong bầu khí sôi động, toàn thể Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc hân hoan chào đón Đức Hồng Y Fernando Filoni đã đến với đoàn con ưu tú của giáo phận.
Cùng hiện diện với Đức Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Cha Chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc ĐCV và Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương.
Hiện diện trước mặt ĐHY có Quí Cha Giáo ĐCV, 379 chủng sinh ĐCV và 200/604 tu sinh.
Có thể nói Đại Chủng Viện Xuân Lộc là một trong những Chủng viện nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của Bộ Truyền Giáo, nên khi Đức Hồng Y trong tư cách là Bộ Trưởng Bộ Truyền giáo đến thăm ĐCV, thì đây là một niềm vinh hạnh cho ĐCV và là dịp để ĐCV bày tỏ lòng biết ơn với Thánh bộ truyền giáo.
Do đó, Trong lời nói đầu tiên của Đức Cha Phụ tá với tư cách là Giám đốc ĐCV, Ngài nói rằng : Đức Hồng Y đến đây không phải là đến nhà của chúng con nhưng là về nhà của Đức Hồng Y, ngôi trường ĐCV này, tất cả các chủng sinh này là con cái trong nhà của ĐHY. Sự hiện diện của ĐHY hôm nay đang thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa.
Sau lời khai mạc của Đức Cha Giám đốc, các chủng sinh đã cùng nhau múa bài : “Hãy thắp sáng lên” để bày tỏ tâm tình và lòng yêu mến, xin ĐHY hãy thắp sáng lên niềm tin yêu và hy vọng nơi tâm hồn của đoàn con cái.
Các Đại Chủng sinh cũng bày tỏ tâm tình của mình với ĐHY, khái quát đường hướng và đời sống chủng sinh, cũng như môi trường truyền giáo tại đất nước Việt Nam. Sau đó, các chủng sinh bày tỏ niềm vui và dâng lời kính chúc ĐHY sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa và một chuyến đi tốt đẹp.
ĐHY Filoni đáp từ. Ngài bày tỏ sự cám ơn trước sự tiếp rước nồng hậu của ĐCV. Ngài cám Quý Đức Cha, quý cha giáo sư về tất cả những điều Đức cha và các cha giáo sư đã làm cho chủng viện và cho chủng sinh một sự giáo dục toàn diện để làm linh mục. Tiếp đó, ngài cũng chia sẻ với các Đại chủng sinh những tâm tình về việc cầu nguyện trong một tác phẩm ngài đã đọc thời còn là một chủng sinh: Cuốn sách viết về Cầu Nguyện của tác giả Michel Quoist. Ngài mời gọi các chủng sinh: việc cầu nguyện đó là chúng ta đang chuẩn bị để rao giảng tin mừng cho thế giới.
Ngài cũng nhắc lại động tác vẫy tay đưa qua đưa lại khi các chủng sinh vũ bài hát "Hãy thắp sáng lên". Ngài nói: "Khi thấy anh em đưa tay qua lại thì tôi nghĩ đây là những bàn tay mang lời Chúa cho mọi người và chúng ta cũng là tin mừng Đức Kitô cho người ta, chúng ta cần là những người rao giảng tin mừng cho thế giới. Và anh em không có biết nhưng chính anh em đã phát biểu lời cầu nguyện của Michel Quoist."
Điều thứ hai, ĐHY muốn chia sẻ với các chủng sinh tâm tình của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Giáo Hội tại Á Châu. Ngài nói: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lưu ý đến vùng đất rộng lớn Á Châu và ngài muốn ngàn năm thứ ba phải là ngàn năm truyền giáo cho Á Châu. ĐHY nói tiếp: mà truyền giáo cho Á Châu là cần nhờ đến anh em. Ngài nhắn nhủ với các chủng sinh: "chúng ta phải làm thế nào trở thành người mẫu cho việc truyền giáo ngàn năm thứ 3". Và với tính cách là Bộ truyền giáo, ĐHY muốn những chủng sinh, cũng là những linh mục tương lai phải là linh mục có hai bộ mặt : Một là phải có tình yêu dành cho giáo hội địa phương, cho gíao phận, cho xứ đạo của mình; Hai là phải có tình yêu với Giáo Hội toàn cầu.
Cuối cùng, Ngài nói đến việc Đức Maria đi viếng bà Isave và một câu giúp ngài sống rất nhiều, Êlisabet chỉ Maria và nói : "phúc cho bà vì bà đã tin, phúc cho bà vì bà đã nghe Lời Chúa". Ngài nói tiếp: "Hạnh phúc này đã được cho Mẹ Maria không phải dừng ở tại chỗ đó, mà ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục vì mẹ đã tin và đã loan báo lời của Chúa. Ngày hôm nay cũng phúc cho anh em, phúc cho tôi vì đã tin vào lời ơn gọi của mình. Chính anh em được kêu gọi mở đường ra cho Chúa Kitô, cầu chúc mọi sự tốt lành."
Sau lời phát biểu của ĐHY, các Đại chủng sinh đã tặng ĐHY những món quà lưu niệm đẹp và ý nghĩa. ĐHY cám ơn về những điều tốt đẹp mà gia đình ĐCV đã dành cho Ngài.
BTT Giáo phận Xuân Lộc
Giáo phận Xuân Lộc hân hoan chào đón đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc.
Trong niềm vui hân hoan của toàn giáo phận Xuân Lộc, ngày 24-01-2015, bầu không khí tại quảng trường Tòa Giám mục rộn ràng chuẩn bị chào đón Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc đến thăm giáo phận Xuân Lộc.
Trước hết, phái đoàn đi đón Đức Hồng Y Fernando tại phi trường Tân Sơn nhất gồm có Đức Cha Phụ Tá Giuse Đinh Đức Đạo, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng của giáo phận, Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Chưởng Ấn TGM Xuân Lộc và Đại diện tu sĩ nam nữ, Thường vụ BHG, giới Gia Trưởng, Hiền mẫu và Giới Trẻ.
Vào lúc 10g20 chuyến bay mang số hiệu VN591 của hãng hàng không VietNam Airlines chở phái đoàn của ĐHY Fernando Filoni đã đáp xuống Phi trường Tân Sơn Nhất an toàn. Đức Cha Phụ tá Giuse đã dẫn đầu phái đoàn đến bái chào và chúc mừng Đức Hồng y Fernando và các Đấng bậc cùng đi với Ngài gồm có : Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ Tịch HĐGMVN, TGM Giáo phận Tp. HCM, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương.
Sau đó mọi người cùng chụp hình lưu niệm và lên xe về Tòa Giám mục Xuân Lộc.
Từ phi trường Tân Sơn Nhất, phái đoàn đã đi về Tòa Giám Mục Xuân Lộc ngang qua vùng dân cư Công Giáo đông đúc Biên Hòa, Hố Nai, Trảng Bom, Bàu Cá.
Vào lúc 13 giờ 10 , phái đoàn về đến Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức Cha Chính Đaminh đã ra tiền sảnh TGM để chào đón ĐHY Bộ Trưởng cùng phái đoàn. Với cung nhạc trầm hùng của hơn 100 cây kèn Giáo hạt Xuân lộc đã vang lên, cùng với tiếng vỗ tay của Đức Ông Tổng Đại Diện, Quí Cha TGM, các chủng sinh và đại diện các thành phần dân Chúa đã chào mừng Đức Hồng y và phái đoàn đến thăm Giáo phận Xuân Lộc.
Sau đó, Đức Cha Chính Đaminh đã có bài phát biểu chào mừng, Ngài nói : “Kính thưa Đức Hồng Y, kinh nhận nhiệm vụ Bộ Trưởng loan báo tin mừng cho các dân tộc, có lẽ Đức Hồng Y muốn thăm các vùng trong nhiệm vụ của mình. Việt Nam là một đất nước rất màu mỡ cho việc loan báo Tin Mừng, vì người Việt Nam rất hiền hòa và hiếu khách. Giáo phận Xuân Lộc chúng con là một giáo phận Xuân Lộc chúng con là một giáo phận có số giáo dân đông nhất nước với số giáo dân gần 1 triệu. Chúng con rất hân hạnh được thay mặt cho khối giáo dân của Giáo Hội Việt Nam, nhất là Giáo tỉnh Tp. HCM để đón tiếp Đức Hồng Y đến thăm. Chúng con hân hoan chào mừng Đức Hồng Y”.
Đáp lại lời chào mừng của Đức Cha Đaminh, Đức Hồng Y Fernanđo nói : "Xin cám ơn Đức Cha phụ tá đã đến tận phi trường để đón tiếp chúng tôi, cám ơn sự tham dự của Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch HĐGMVN. Đức Tổng muốn làm cho tôi một chương trình viếng thăm từ Bắc đến Nam, tôi nói với Đức Tồng tôi muốn đi ít thôi, nhưng Ngài nói đã đến Việt Nam thì phải đi hết và vì vậy “tôi bị bắt cóc”.
Nhưng tôi thành thật mà nói, anh em làm rất tốt, nhờ vậy mà tôi biết, cảm nhận về đất nước Việt Nam, Giáo hội Việt Nam. Khi từ giã Đức Thánh Cha tại Manila Philippine, tối thưa với Ngài là đi đến việt Nam, Đức Thánh Cha đã khích lệ tôi cứ đi rồi về tường thuật lại cho Ngài xem Việt Nam như thế nào?
Tôi sẽ thuật lại cho Đức Thánh Cha thấy sự hăng say nồng nhiệt đón tiếp, nhất là đức tin của anh chị em, hy vọng ngày nào đó Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm anh chị em.
Châu Á là một châu lục mà Đức Thánh Cha rất quan tâm. Như anh chị em biết Đức Thánh Cha đi thăm Srilanka, Koria, Philppines và bay qua bầu trời Việt Nam, nhưng hy vọng một ngày nào đó Ngài sẽ đến Việt Nam chứ không phải là bay qua. Tôi thấy anh em vỗ tay nồng nhiệt như vậy là anh em vui mừng, tôi sẽ thưa lại với Đức Thánh Cha.
Tôi rất vui mừng và phấn khởi cùng anh chị em ở đây để dâng thánh lễ kỷ niêm 50 năm thành lập giáo phận. 50 năm là nửa của một cuộc đời, làm cho con người đạt đến sự trưởng thành. Con người trưởng thành đó cần phải mang năng lực của mình, như Đức Cha của anh chị vừa nói, chúng ta cần có một động lực mới mang tin mừng của Chúa cho mọi người và cánh đống truyền giáo đang đợi anh chị em ra đó làm việc.
Mặc dù thấy anh chị em rất đông nhưng Chúa nói : Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúa mong ước gửi anh chị em đến những nơi mà cánh đồng đang chờ đợi chúng ta.
Cánh đồng truyền giáo của Việt Nam cũng mênh mông và nếu nhìn ra thế giới thì càng thấy mênh mông hơn nữa. Trong 7 tỉ người thì có bao nhiêu người biết Chúa?
Tôi mong ước Đại Chủng viện này có một tâm hồn và quả tim hết sức hăng say truyền giáo và sự hăng say nồng nhiệt không biên giới. nếu chúng ta có sự hăng say và tình yêu đối với Chúa thì chúng ta hãy ra đi làm việc cho Chúa."
Được biết, kể từ khi thành lập giáo phận Xuân Lộc vào năm 1965 đến nay thì đây là lần đầu tiên giáo phận Xuân Lộc chính thức đón tiếp một vị Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc đến thăm.
Vào năm 1974, Đức Hồng y Angelo Rossi, Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc lúc bấy giờ trong chuyến thăm viếng Việt Nam và tấn phong giám mục cho ba vị tân Giám mục tại Vương Cung Thánh Đừơng Đức Bà Sàigòn, trong đó có Đức Cha Đaminh Nguyễn văn Lãng, Giám mục thứ 2 của Gp.Xuân Lộc, ngài có ghé thăm giáo phận Xuân Lộc, nhưng âm thầm và không chính thức.
Trong những năm gần đây, hai vị hồng y tiền nhiệm của Đức Hồng y Filoni cũng đã đến Việt Nam là Đức Hồng Y Crescenzio Sepe (năm 2005) và Đức Hồng Y Ivan Dias (năm 2011) nhưng không có dịp về thăm giáo phận Xuân Lộc.
Và lần này, Gp. Xuân Lộc được vinh dự chính thức đón tiếp vị Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, Ngài đến đây như là một cuộc trở về nhà mình, bởi vì trong tư cách là bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, Ngài chăm sóc hơn 1100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo trong đó có Gp. Xuân Lộc.
Sau cuộc tiếp đón chào mừng tại tiền sảnh TGM, Đức Hồng Y và phái đoàn cùng dùng cơm trưa với các Đức Cha, Đức Ông Tổng Đại Diện và quí Cha trong Tòa Giám Mục.
Chương trình gặp gỡ của Đức Hồng Y với cộng đồng Dân Chúa giáo phận Xuân Lộc sẽ bắt đầu lúc 16h00, và sau cuộc đón tiếp này Ngài chủ sự thánh lễ tạ ơn với các Đức Giám Mục và hơn 400 linh mục hiện diện.
BTT Giáo Phận Xuân Lộc
http://giaophanxuanloc.net/
Giáo phận Đà Nẵng đã được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, nay là Thánh Gioan XXIII thiết lập vào ngày 18/01/1963 ngay trong thời gian họp Công đồng Vatican II. Và như thế, chúng ta có thể nói rằng, đây là một trong những hoa trái đầu tiên của biến cố ngoại thường này của Hội Thánh. Chính trong biến cố này hàng giáo phẩm Việt Nam cũng đã hiện diện, đóng góp và truyền đạt tinh thần dân tộc và văn hoá của mình. Năm nay, chúng ta cũng cử hành kỷ niệm 50 năm Hiến chế “Ad Gentes” (Đến với các dân tộc) của Công đồng Vatican II. Trong đó, các Nghị Phụ Công đồng yêu cầu rằng việc Phúc-âm-hoá được tiến hành cách hoàn chỉnh do tổng lực của các giáo hội địa phương, cả những nơi, khi có thể vừa hình thành và những nơi đã có lịch sử lâu dài hơn nhiều.
Hôm nay, chúng ta có cơ hội kỷ niệm 400 năm công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam được khởi đầu tại Đà Nẵng, chúng ta cùng nhắm tới:
1/ Trước tiên, là tạ ơn Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta món quà đức tin do các đấng Thừa Sai, khởi đầu là các vị thuộc dòng Phanxicô và dòng Tên đã dũng cảm mang đến và phát huy mà chúng ta phải hết lòng tri ân.
2/ Thứ đến, là ghi ơn lòng thành tín của các vị tiên nhân của anh chị em, mà ngay cả trong thời kỳ bị bách hại các ngài đã trao cho chúng ta gương chứng tá lòng yêu mến Chúa Kitô. Cách riêng là tấm gương và những lời giảng dạy của Chân Phước Anrê Phú Yên, người đã hiến dâng mạng sống mình vì Chúa Kitô bằng phúc tử đạo vào năm 1644.
Giáo hội tại Đà Nẵng hiện nay, đã muốn cử hành hai biến cố gộp chung trong đại lễ này là kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận được cử hành trong suốt 2 năm vừa qua và kỷ niệm 400 năm việc loan báo Tin Mừng, cùng với niềm vui cử hành bí tích thánh tẩy cho 50 anh chị em dự tòng trưởng thành và 10 hài nhi. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng gửi đến quí anh chị em được thanh tẩy hôm nay lòng yêu thương thắm thiết và sự quan tâm của Ngài, cùng với lời cầu chúc thân ái và tốt lành nhất của cá nhân tôi đến với anh chị em và gia đình của anh chị em.
Tất cả những yếu tố vừa gợi lên trên đây khiến tôi muốn chia sẻ với anh chị em 3 suy tư ngắn gọn sau đây:
1/ Như Ngôn sứ Isaia nói trong bài đọc thứ nhất rằng, không phải chúng ta khởi công tìm kiếm Thiên Chúa hoặc là tìm kiếm đức tin. Không phải vậy đâu! Chính Thiên Chúa là Đấng đã đến tìm kiếm chúng ta! Không phải chúng ta tìm kiếm mặt trời, ánh sáng, nhưng là chính ánh sáng kiếm tìm chúng ta. Ngôn sứ Isaia nói: “Hãy chỗi dậy! Vì ánh sáng của anh em đã đến. Vinh quang của Người xuất hiện trên anh em! Vinh quang của Thiên Chúa chiếu giãi trên anh em!”
2/ Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô dạy đôi điều rất quan trọng liên quan đến đức tin. Chúa Giêsu, là Trung Tâm của đức tin, phải được tin trong lòng và tuyên xưng và loan báo bằng miệng và bằng gương sống của chúng ta. Điều đó có nghĩa là đức tin không phải là một cảm giác tư riêng và thân tình. Thực vậy, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô viết trong Tông huấn đầu tiên của Ngài, là tông huấn “Ánh sáng đức tin” như sau “Tin tưởng về phần chúng ta mà thôi là điều bất khả!. Đức tin không đơn thuần là một quyết định cá nhân xuất hiện trong thâm sâu của tâm hồn tín hữu.” Đức tin vừa là cá nhân, đồng thời cũng là phổ quát và công khai; không phải là chỉ dành cho một số ít người, nhưng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai, như kiểu nói của Thánh Phaolô “là người Do thái hay Hi Lạp”, nghĩa là không hề có sự phân biệt về sắc tộc, văn hoá hoặc địa lí. Thánh Tông Đồ viết rằng “Tiếng nói của các vị thừa sai phải đến với toàn thế giới, tới tận cùng trái đất.” Điều đó có nghĩa là đức tin của chúng ta là công giáo, phải phổ quát và rộng mở hơn cho tất cả mọi người.
3/ Nếu đức tin không phải là yếu tố mang tính cá nhân, thì có nghĩa là đức tin có tính cộng đồng, chính là sự thông hiệp giữa những con người, và cũng nghĩa là chính Hội Thánh; đức tin là sự hiệp thông giữa người với người cũng là cách thức mà các Tông đồ cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, bởi thế đã được sai đi. Đây cũng chính là điều mà Tin Mừng của ngày hôm nay nói với chúng ta rằng: Chúa Giêsu trước khi kết thúc Sứ mạng đã sai phái các tông đồ: “Mọi quyền năng trên trời và dưới đất đã được trao cho Thầy. Vậy anh em hãy đi và làm cho mọi dân nước trở nên môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần!”
Anh chị em Đà Nẵng thân mến,
Anh chị em Việt Nam thân mến,
Tôi xin anh chị em hãy nhận cho mình và hãy đốc thúc mình thực hiện chính sứ vụ này, với cùng nhiệt tâm của các Tông Đồ và các vị Thừa Sai đã từng mang đức tin đến cho anh chị em. Ở đây và ngay hôm nay, còn biết bao nhiêu người đang đợi chờ để biết Chúa Kitô! Cầu chúc phép lành Tông Toà cho anh chị em! Giáo phận Đà Nẵng
Vào lúc 20g30 tối 22.01.2015, tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, Đức hồng y Fernando Filoli, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, các Đức giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cùng tham dự Giờ Diễn nguyện và lần hạt Mân Côi bên Mẹ.
Ngày xưa, theo truyền thống đạo đức tốt lành, khi phải sống trong rừng thiêng nước độc, khốn khổ trăm bề, cha ông đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để được thêm vững tin và đã được Đức Mẹ hiện ra an ủi, nâng đỡ. Và hôm nay đây, mọi người cũng hiệp ý trong từng lời kinh Mân Côi, để nói lên tâm tình yêu mến Mẹ của đoàn con thảo, nguyện ước được bình an và hạnh phúc trong mọi sự.
Mở đầu, Đức hồng y Fernando Filoli, các Đức giám mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cùng sốt sắng hát kinh Chúa Thánh Thần.
Trong ánh nến lung linh, những hoạt cảnh trong mầu nhiệm Năm Sự Vui như biến cố Truyền Tin, thăm viếng bà Isave do Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đảm trách, đã dẫn mọi người đi vào khung cảnh và tâm tình của Đức Mẹ ngày xưa. Qua mỗi hoạt cảnh, cộng đoàn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi với 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
Những mầu nhiệm được tái hiện để nói lên sự hiện diện, chở che phù hộ và chúc lành của Đức Mẹ La Vang đối với đoàn con cái của Mẹ trên vùng đất này. Mầu nhiệm tình yêu ấy, một lần nữa, đang tái hiện cách cụ thể qua cuộc viếng thăm đầy yêu thương của Đức hồng y Filoli, cùng với các Đức giám mục đang hiện diện với cộng đoàn trong giây phút này.
Trong vũ khúc mang hình ảnh hoa sen để ca ngợi tôn vinh vẻ đẹp của Mẹ, mọi người cùng chiêm ngắm nét trinh trong của Mẹ, ước mong được trở nên những cánh hoa sen xinh tươi, những cánh sen ngạt ngào hương sắc để tiến dâng lên Thiên Chúa.
Điệu múa “Cùng Mẹ ra khơi”, hình ảnh những nữ tu trên chiếc thuyền đang vững chèo lướt sóng ra khơi, mang ý nghĩa truyền giáo khi nói về cuộc đời của những người tận hiến: họ là những người sẽ trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên, qua việc ý thức được rằng mình đã được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa, nên phải quy hướng và dâng hiến cho Người toàn thể cuộc đời và tất cả những gì mình có để lan tỏa đức tin cho mọi người.
Cuối buổi diễn nguyện, Đức hồng y Fernando Filoli, các Đức giám mục và cộng đoàn cùng đọc kinh Thánh Mẫu La Vang, lời kinh từ bao năm mà người hành hương vẫn hằng dâng lên cho Đức Mẹ mỗi khi hành hương về nơi đây.
Kết thúc buổi diễn nguyện, Đức hồng y Fernando Filoli cùng với các Đức giám Mục ban phép lành cho cộng đoàn.
(Nguồn: tonggiaophanhue.net)
Ban Truyền Thông Tổng giáo phận Huế


