Tin Giáo Hội Việt Nam
Các con rất thân mến,
Nhân dịp ngày Tết của Dân Tộc, với lòng hân hoan và tâm tình quí mến, Cha gửi đến các con lời cầu chúc rất thân thương nhân ngày đầu năm. Xin Thiên Chúa ban cho các con muôn phước lành trong suốt năm Ất Mùi và ban cho các con, trong mùa Tết Nguyên Đán, được hưởng niềm vui trong tình nghĩa đầm ấm gia đình, bên ông bà, cha mẹ và anh chị em của các con.
Đối với Dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày Tết không đơn thuần là ngày bắt đầu một chu kỳ mới của thời gian, cũng không chỉ là dịp vui chơi, giải trí, nhưng còn là Ngày của Gia Đình. Cha mẹ, con cái và anh chị em gặp gỡ nhau trong tình thân thương và với lòng hiếu kính, nhớ đến Tổ Tiên, Ông Bà. Chính vì vậy, ngày Tết Dân tộc vừa có tính cách nhân nghĩa vì nối kết các thế hệ trong gia đình, vừa mang tính cách thiêng liêng vì vươn lên cõi linh thiêng của Tổ Tiên.
Trong tâm hồn của người Công giáo, những tâm tình thân thương và thiêng liêng đó được tô điểm cho tươi thắm và sâu đậm bội phần vì vừa là truyền thống của văn hóa Dân tộc, lại còn là lệnh truyền của Thiên Chúa. Trong mười Điều răn Đức Chúa Trời mà mọi người Công giáo đều thuộc lòng, có Điều răn thứ bốn truyền dạy chúng ta: "Con hãy thảo kính cha mẹ". Đạo Chúa còn có nhiều giáo huấn về lòng hiếu thảo đối với Ông Bà, Cha Mẹ, nhưng Cha chỉ nhắc lại đoạn sách Huấn Ca, các con được nghe hằng năm vào lễ Thánh Gia: "Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ... Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội của con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa." (Hc 3,2-6.12-16).
Vì vậy, nhân dịp mừng Tết Ất Mùi, Cha mong muốn các con hãy diễn tả lòng hiếu kính đối Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, không chỉ theo cung cách và truyền thống của văn hóa dân tôc, nhưng còn đặc biệt qua lời cầu nguyện và cách sống xứng đáng là con cái Chúa và là người công dân tốt để đem niềm vui và sự an bình đến cho gia đình và làng xóm hay khu phố của các con.
Vào dịp Tết, người ta thường tổ chức những cuộc vui chơi giải trí. Giữa những hình thức vui chơi lành mạnh, cũng hay có những trò chơi phóng túng và bài bạc đỏ đen, gây ra những tệ nạn, có thể dẫn đến cả tội phạm, làm mất niềm vui và an bình trong gia đình cũng như làm tổn thương tình nghĩa bạn bè, làng xóm. Là sinh viên, học sinh công giáo, các con hãy tránh xa những trò chơi không lành mạnh và, hơn nữa, các con hãy là "muối cho đời" (x. Mt 5,13) và "men trong bột" (x. Mt 13,33) để làm cho những nơi các con sống và sinh hoạt trở thành môi trường lành mạnh và an bình, trong đó, không có trò chơi đỏ đen, nạn trộm cắp và các tệ nạn khác.
Ngoài ra, vào dịp Tết, tai nạn giao thông thường tăng cao, gây ra bao nhiêu đau thương cho các gia đình, trong chính những ngày Tết, đáng lẽ phải là những ngày hạnh phúc. Điều này xảy ra, một phần vì số xe cộ lưu thông trên các đường phố và trên các trục lộ giao thông liên tỉnh tăng thêm nhiều, nhưng lắm khi chỉ vì những người xử dụng xe thiếu tinh thần trách nhiệm, thích mạo hiểm và coi thường luật giao thông. Ước chi các con, sinh viên, học sinh công giáo luôn có tinh thần trách nhiệm, biết giữ luật giao thông và biết kiên nhẫn, nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông. Có như vậy thì niềm vui của mùa xuân này mới được trọn vẹn cho chính các con, cho gia đình của các con và cho mọi người. Cha mẹ và giáo xứ của các con sẽ vui mừng và hãnh diện nếu các con không chỉ là những thanh niên, thiếu nữ học giỏi, mà còn là những người đạo đức, có nhân nghĩa, có tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng luật giao thông và sinh mạng của chính mình cũng như của tha nhân.
Các con rất thân mến, trong bầu khí rộn ràng của ngày Tết, lòng Cha quặn đau khi thấy còn có nhiều người buồn tủi và lầm than trong mùa Tết vì nghèo túng, vì cô đơn, vì không có người thân, hay bị dằn vặt bởi trăm ngàn nỗi đau khác. Những người đó có thể là các công nhân hay chính các bạn sinh viên, học sinh của các con, nhất là những bạn từ miền quê lên thành phố và không có tiền mua vé xe về quê ăn Tết, hoặc đó là những cụ già neo đơn, những người đau ốm bệnh tật không người chăm sóc, những em bé đường phố vô gia cư, những đôi vợ chồng chia rẽ, li thân, li dị, những người, nhất là các bạn trẻ, đang chìm đắm trong những đam mê xấu hoặc trong những trò chơi đỏ đen đến độ phải cầm đồ, bán xe, bán nhà.
Các con có thể đem niềm vui đến cho những người kém may mắn nói trên mà không phân biệt lương hay giáo không? Các con có thể hy sinh một cuộc vui chơi nào đó để rủ nhau đem niềm vui đến cho họ được chăng? Có nhiều hoàn cảnh vượt quá khả năng kinh tế nhỏ bé, hạn hẹp của các con, nhưng không có hoàn cảnh nào có thể vượt quá khả năng yêu thương của các con. Nếu trái tim của các con biết rung động thực sự trước những người đau khổ, thì trái tim ấy sẽ mách bảo cho các con cách thức thích hợp để gần gũi và ủi an họ. Cha có một giấc mơ: Cha mơ thấy Chúa Giêsu xuống thế gọi Cha con chúng ta lại rồi Ngài nói cho chúng ta chính những lời Ngài đã nói trong dụ ngôn "Cuộc phán xét chung": "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn; Ta khát, các con đã cho uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; Ta trần truồng, các con đã cho mặc; Ta đau yếu, các con đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các con đến tìm kiếm Ta." (Mt 25,34-36).
Cuối cùng, Cha xin các con chuyển đến cha mẹ và quý Cha Xứ, Cha Phó của các con lời cầu chúc mùa Tết Nguyên Đán an vui, năm mới Ất Mùi được Chúa chúc lành và được Đức Mẹ che chở trong bàn tay Hiền Mẫu của Ngài.
Với lòng quý mến, Cha thân ái chào tất cả các con.
Ngày 15 tháng 02 năm 2015
+ Giuse Đinh Đức Đạo,
Giám mục Phụ tá Gp Xuân Lộc,
Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công Giáo
WGPSG -- Phái đoàn từ Việt Nam - đến Vatican để dự lễ trao mũ và nhẫn cho các Tân Hồng y - đã có mặt trong Đại Vương Cung Thánh đừơng (VCTĐ) Thánh Phêrô từ lúc 10 sáng thứ Bảy 14-2-2015.
Đúng 11g, Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) cùng Hồng y đoàn tiến vào VCTĐ. ĐTC chủ sự nghi thức này, đồng thời trong buổi lễ, ngài cũng sẽ công bố danh sách các vị chân phước sắp được phong thánh. Nghi thức được cử hành dưới hình thức một buổi Phụng vụ Lời Chúa.
Tham dự buổi lễ có Hồng y đoàn, khoảng 100 giám mục và 8 ngàn tín hữu, trong đó có thân nhân, bạn hữu và giáo hữu của các Tân Hồng Y. Đến từ Việt Nam có ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, ĐGM Antôn Vũ Huy Chương, ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều giáo phận tại quê hương và tại các nước khác, cùng với đông đảo linh mục, tu sĩ và chủng sinh Việt Nam ở Roma.
Trong buổi lễ đặc biệt có sự hiện diện của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô theo lời mời của ĐTC Phanxicô. Nhìn lên cung thánh, ngài ngồi ở phía trái, bên cạnh dãy ghế đầu tiên của các Hồng y.
Sau lời chào của ĐTC, ĐHY Dominique Mamberti - vị đứng đầu danh sách các tiến chức - đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn ĐTC Phanxicô, đồng thời cũng chào thăm vị tiền nhiệm của ngài đang hiện diện.
Tiếp theo là lời nguyện của ĐTC và Bài Lời Chúa trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô (12,31-13,13) - được gọi là bài ca đức ái. Dựa vào Bài đọc này, ĐTC đã đề cao tầm quan trọng của đức ái trong đời sống các chức sắc trong Giáo Hội. Ngài mời gọi các Tân Hồng y hãy biết yêu thương vô biên, yêu cách khiêm tốn và vô vị lợi trong mọi hoàn cảnh với những công việc cụ thể; yêu thương những gì là cao cả nhưng không lơ là những gì là bé nhỏ; yêu những điều bé nhỏ trong chân trời của những điều lớn…
Bước vào nghi thức chính yếu, ĐTC giải thích: “Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y đoàn, để các vị được hiệp nhất với Tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma, và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các vị Hồng Y sẽ là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất.”
ĐTC đã lần lượt xướng tên 20 Hồng y mới. Sau đó, các Hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục Tòa Thánh và Thánh Phêrô nơi bản thân ĐTC Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp; luôn bảo tồn sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo; không bao giờ tiết lộ những điều cần giữ kín; hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được giao phó.
Tiếp theo, từng Tân Hồng y lần lượt tiến lên quì trước ĐTC để nhận từ tay ĐTC chiếc mũ đỏ, nhẫn và sắc chỉ cùng với tước hiệu thánh đường của tân Hồng y. Các Tân Hồng y trao đổi cử chỉ bình an với ĐTC Phanxicô, đến chào Đức Bênêđictô 16 và các Hồng y khác, rồi lên ngồi trên 19 chiếc ghế dành cho các vị phía tay trái của ĐTC, đối diện với hàng ghế của các Hồng y cũ (Có một vị tân Hồng y xin kiếu không đến dự công nghị được vì tuổi cao sức yếu, đó là ĐHY José de Jesus Pimiento Rodriguez, 96 tuổi, nên đã xin nhận mũ hồng y tại gia).
Nghi thức trao mũ-nhẫn hồng y kết thúc với Kinh Lạy Cha và lời nguyện của ĐTC xin cho các tân Hồng Y kiên trì xây dựng Giáo Hội với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền.
Khởi đầu nghi thức tiếp theo, ĐHY Angelo Amato -Tổng trưởng Bộ Phong Thánh - nhân danh Giáo Hội cùng với các Hồng Y và Gíam mục đang hiện diện - xin ĐTC ghi tên 3 vị chân phước vào sổ bộ các thánh trong tương lai gần:
- Chân phước Jeanne Emilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành phố Castres, miền nam Pháp.
- Chân phước Maria Baouardy, nữ đan sĩ dòng Cát Minh, người Palestine.
- Chân phước Maria Alphonsa Danil Ghattas, người Palestine, sáng lập dòng nữ Đa Minh Mân Côi tại Thánh Địa.
Đáp từ, ĐTC xác định ba chân phước trên sẽ được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 17 tháng 5 năm 2015.
Sau khi nghi thức kết thúc lúc 12g25, giữa một đám đám đông đứng kín đầy VCTĐ, một số người trong phái đoàn đã đến được với Đức Tân HY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kính yêu để chúc mừng ngài.
ĐHY Phêrô đứng thứ 6 trong danh sách các vị được tấn phong lần này. Năm nay ngài 77 tuổi (1-4-1938), thụ phong linh mục ngày 21-12-1967, giám đốc ĐCV Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975, được bổ nhiệm làm GM Phó Đà Lạt ngày 11-10-1991, và trở thành GM chính tòa 3 năm sau đó (23-3-1994). Cách đây 5 năm (22-4-2010) ngài được bổ làm TGM Phó Tổng giáo phận Hà Nội, và ngày 13-5-2010, ngài trở thành TGM chính tòa Hà Nội.
ĐHY Phêrô đã được ĐTC chỉ định đón nhận Nhà thờ hiệu tòa là nhà thờ giáo xứ thánh Tôma Tông Đồ ở khu ngoại ô phía Đông Nam Roma, cách trung tâm chừng 30 cây số. Giáo xứ này - gồm hơn 6 ngàn gia đình với trên 20 ngàn dân - được thành lập cách đây 51 năm. Thánh đường mới của giáo xứ được khánh thành cách đây 2 năm và được ĐTC Phanxicô viếng thăm vào năm ngoái.
Phái đoàn Việt Nam cũng muốn chúc mừng ĐTGM Phêrô được nhận mũ-nhẫn hồng y vào đúng ngày Valentine 2015 như một dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa đặc biệt dành cho các Tân Hồng y. Sau khi ăn trưa tại quán Thiên Kim, phái đoàn đã có dịp tham quan Quảng trường Tây Ban Nha để rồi bị chìm trong bầu khí yêu thương lãng mạn của vô số các cặp tình nhân đang chật đầy quảng trường này. Đấy có lẽ cũng chỉ là một phản ảnh nho nhỏ của Tình yêu Thiên Chúa đang chất ngất trong tim các vị Tân Hồng y và trong cuộc đời của mỗi người.
Vào sáng mai, phái đoàn Việt Nam sẽ tham dự Thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các Tân Hồng y khác trong VCTĐ Thánh Phêrô.
Nguồn: TGP SàiGòn
(15.02.2015) – Sài Gòn – Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Tân Giám Tỉnh DCCT cùng Ban cố vấn của ngài đã ra mắt cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn trong thánh lễ đồng tế vào lúc 6 giờ 30, Chúa Nhật 15.02.2015.
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh chủ sự và chia sẻ Lời Chúa.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ HCG giới thiệu với cộng đoàn về cha Tân Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích và Hội đồng cố vấn của ngài. Hội đồng cố vấn bao gồm: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Cố vấn thường vụ và là Phó giám Tỉnh; cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Cố vấn thường vụ; Cha Cố vấn Đặc vụ Giuse Hồ Đắc Tâm, Cha Cố vấn Đặc vụ Giuse Nguyễn Thể Hiện (cha Giuse Hiện không có mặt trong thánh lễ), Cha Cố vấn Đặc vụ Giuse Lê Quang Tuấn và Thầy Cố vấn Đặc vụ Antôn Nguyễn Đức Huỳnh.
Cha Giám Tỉnh cùng Ban cố vấn của ngài làm thành Hội Đồng Quản Trị Tỉnh Dòng.
Sau lời giới thiệu của cha Chánh xứ, cha Tân Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích ngỏ lời với cộng đoàn: “Kính chào anh chị em trong Chúa Giêsu Cứu Thế. Hôm nay anh em chúng tôi – Quản trị Tỉnh DCCT Việt Nam, cùng với các anh em khác của cộng đoàn Sài Gòn và các Cộng đoàn khác có mặt trong thánh lễ sáng nay muốn nói với anh chị em rằng: Chúng tôi – anh em DCCT luôn có mặt giữa anh chị em để lắng nghe những ưu tư, những khát vọng, những ước muốn của anh chị em; để cầu nguyện cho anh chị em và cùng cầu nguyện với anh chị em; để củng cố đức tin và cùng anh chị em trở nên dấu chỉ của Chúa giữa trần gian. Chúng tôi cũng muốn anh chị em cầu nguyện cho anh em DCCT chúng tôi. Xin nâng đỡ chúng tôi trong sứ vụ, cũng như cầu nguyện để chúng tôi trở nên những người tôi tớ khiêm tốn, trung thành và can trường của Tin Mừng đi gieo rắc tình thương và hy vọng. Xin cầu nguyện để anh em chúng tôi là những vị thừa sai luôn luôn sẵn sàng đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ, đặc biệt cho những người nghèo, người bị bỏ rơi, những người thấp cổ bé miệng để trở thành sự hiện diện của Chúa và tình yêu thương của Chúa giữa lòng nhân loại. Chúng tôi cũng xin anh chị em cho chúng tôi luôn nhận ra tình yêu thương của Chúa đến với chúng tôi qua anh chị em. Những ngày tháng vừa qua, qua các vị Giám Tỉnh có mặt ở đây, những người đã làm chứng rằng, anh chị em luôn ở với chúng tôi, luôn nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi cám ơn anh chị em và xin Chúa đem đến cho anh chị em những điều thuận lợi trong cuộc sống cũng như cho đức tin, cho đời sống tâm linh của anh chị em. Xin cám ơn anh chị em. “
Đây cũng là thánh lễ Tất niên của Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn nên ngay sau lời ngỏ với cộng đoàn của cha Tân Giám Tỉnh, Ông tổng thư ký đại diện quý ông trong Hội đồng thường vụ Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn đã báo cáo những hoạt động trong Giáo xứ trong suốt năm 2014 vừa qua.
Được biết, sau khi được anh em trong Dòng tín nhiệm và bầu chọn vào chức vụ Giám tỉnh, vào lúc 10h00 ngày 15.01.2015, tại Nhà nguyện tỉnh DCCT Sài Gòn cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã nhậm chức Giám Tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam. Theo Quy luật của Dòng, nhiệm kỳ của cha Giám Tỉnh cùng với Hội đồng cố vấn ngài sẽ kéo dài trong 4 năm.
Nguồn: DCCT
WGPSG -- Trong niềm vui của Giáo Hội Việt Nam vừa có thêm một vị Hồng y (HY), một phái đoàn - do Đức Tổng Giám mục chủ tịch HĐGMVN Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) và Cha Tổng Đại diện TGP.TPHCM Ignatio Hồ Văn Xuân hướng dẫn - đã đến phi trường Tân Sơn Nhất vào chiều tối thứ Năm 12-2-2015 để bay đi Rôma tham dự nghi thức trao mũ Hồng y vào thứ Bảy 14-2-2015 và Thánh lễ trao nhẫn Hồng y vào sáng Chúa nhật 15-2-2015.
Phái đoàn gồm 27 người, trong đó có 2 giám mục (ĐTGM Phaolô và ĐGM Antôn Vũ Huy Chương), Cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân cùng một số linh mục, giáo dân Sài Gòn, Đà Lạt và thân hữu Đức Tân Hồng y Phêrô.
Đến Rôma vào sáng 13-2 (khoảng giữa trưa thứ Sáu theo giờ Việt Nam), phái đoàn trước hết cầu nguyện với Đức Maria tại Đại Vương cung Thánh đường (VCTĐ) Đức Bà Cả để cảm tạ và xin Đức Mẹ phù hộ cho Đức Tân Hồng y cùng với toàn thể Dân Chúa Việt Nam và Dân Chúa trên toàn cầu. Phái đoàn đã thực hiện việc cầu nguyện này theo gương ĐTC Phanxicô: trước mỗi cuộc tông du, vị cha chung của Giáo Hội luôn đến Nhà thờ Đức Bà cả để cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Trên đường từ phi trường Fiumicino đến VCTĐ Đức Bà Cả, đoàn cũng đã cùng nhau lần hạt và lắng nghe những suy niệm của ĐTGM Phaolô. ĐTGM đã mời gọi mọi người xin Đức Mẹ ơn biết yêu mến Giáo Hội là hiện thân của Chúa Giêsu tại trần gian.
Tiếp theo, đoàn đến cầu nguyện tại VCTĐ Latêranô - là Nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma - và đi bằng đầu gối lên các bậc thang của Nhà thờ “Cầu Thang Thánh” (bên cạnh VCTĐ Latêranô) để chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.
Ăn trưa tại một quán cơm Việt Nam ở Rôma và nhận phòng tại khách sạn xong, phái đoàn đến viếng ngôi Thánh đường đã từng được Giáo Hội giao phó cho Đức cố HY FX. Nguyễn Văn Thuận. Sau những giây phút xúc động được cầu nguyện trước mộ ĐHY Phanxicô quý yêu ở cuối Nhà thờ, phái đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tại đây với một số linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang có mặt tại Rôma. ĐTGM Phaolô chủ sự Thánh lễ cùng với các vị đồng tế gồm ĐGM Antôn Vũ Huy Chương, ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Ông Phêrô Phan Văn Hiền và 22 linh mục. Trong bài giảng, ĐGM Antôn Vũ Huy Chương kể lại những kỷ niệm với ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận và ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn. ĐGM Antôn chia sẻ rằng, trước đây “tôi chỉ là một linh mục bình thường được ĐHY FX. phong chức linh mục; thế mà sau hằng chục năm gặp lại, ĐHY vẫn nhớ tên tôi, sau đó đích thân mời tôi cùng một vài người dùng bữa cơm có canh chua do đích thân ĐHY nấu nướng. Điều này đã chạm vào trái tim tôi cách sâu sắc, giống như Chúa Giêsu đã chạm vào người câm điếc trong Bài Tin Mừng hôm nay: ‘Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Épphatha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra…’” Kể lại những kỷ niệm đặc biệt đó để minh họa Lời Chúa, vị giám mục giảng lễ tha thiết mời gọi mọi người cầu nguyện cho tiến trình phong thánh ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận và đặc biệt cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Tân HY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Sau Thánh lễ, Đức Tân HY Phêrô bất ngờ xuất hiện. Ngài vui vẻ chào hỏi, cám ơn, ân cần trao tay mỗi người hiện diện một chuỗi Mân Côi thật đẹp và đích thân gửi phiếu tham dự nghi thức trao mũ-nhẫn hồng y cho những người chưa có. Ngài mời gọi mọi người cùng với ngài tha thiết yêu mến Giáo Hội và cùng với Giáo Hội mang lại hạnh phúc cho nhân loại với việc loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu.
Niềm vui của cuộc gặp gỡ rất bất ngờ với vị Tân Hồng y Phêrô tại ngôi nhà thờ thật đẹp của Cố Hồng y Phanxicô Xaviê đã đi theo phái đoàn trong suốt bữa cơm tối và đi vào giấc ngủ của nhiều người sau đó.
Nguồn: TGP SàiGòn
Sáng thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cử hành nghi thức đặt viên Đá đầu tiên, xây dựng ngôi nhà tình thương đầu tiên của Giáo Phận được mang tên Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyêt tật Thanh Hoá. Một ngôi nhà được dựng lên ngay sát bờ biển của mảnh đất Cửa Bạng Ba Làng thân thương, nơi cha Alexandre de Rhodes đã tới để rao giảng Tin-mừng.
Từ sáng sớm, các thành viên Caritas và bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ của Giáo Phận Thanh Hóa hân hoan quy tụ về Giáo xứ Ba Làng, để cùng với Đức Giám Mục, Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam nữ, chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Giáo Phận, cùng cầu xin Chúa chúc lành cho công trình Nhà tình thương của Giáo Phận đang xây dựng được diễn ra một cách tốt đẹp và bình an trong tình yêu thương quan phòng của Chúa. Ông cố Súy đã vui vẻ nói rằng: “tôi đi xe bus từ sáng sớm, xuống xe còn phải đi bộ 5km nữa mới vào được tới đây, nhìn thấy công trình nhà khuyết tật là trung tâm tình thương đầu tiên của Giáo phận, con quên hết cả mệt nhọc, vì con thấy đây là một công trình được thể hiện tình yêu thương của Chúa Giêsu trong Tin-mừng”
Một bà cụ đã nói trong nước mắt rằng: “con đã già yếu rồi, nhà chỉ có mình con với một cháu khuyết tật nằm liệt giường, bấy lâu nay con đang lo khi con chết thì không biết để nó cho ai chăm, người thân thì không có, nhưng hôm nay thấy Giáo phận có trung tâm tình thương này khiến con an tâm, khi con chết, cháu sẽ được gửi ở đây để Giáo phận chăm sóc. Tạ ơn Chúa”
Thánh Lễ được bắt đầu vào lúc 9g30. Bước vào Thánh Lễ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế đã nói lên lòng thao thức và ước ao từ bấy lâu nay mong muốn xây dựng được một vài ngôi nhà tình thương trong Giáo Phận, mà đó chỉ là ước mơ, nhưng hôm nay Ngài đã và đang thấy Chúa thực hiện ước mơ của Ngài như cộng đoàn đang thấy đây. Ngài rất vui mừng khi thấy những lời cầu nguyện tha thiết của Ngài đã được Chúa thương nhận lời.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa Đức Cha chủ tế đã mời gọi mọi người bước theo sát dấu chân Đức Giêsu để giúp đỡ những số phận hẩm hiu, kém may mắn trong xã hội. Ngài đã nói: “ nguyên con số những người tâm thần trên toàn tỉnh có khoảng mấy chục ngàn người, còn những người mắc bệnh tâm thần được vào Nhà Trại xã hội phải là con của gia đình chính sách mới có cơ hội được vào”, cho nên Đức Cha kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện và đóng góp bằng cách này hay cách khác để giúp cho ngôi nhà tình thương của Giáo Phận sớm được hoàn thành.
Sau bài giảng Đức Cha đọc lời nguyện và rảy nước thánh trên diện tích ngôi nhà và sau đó Đức Cha làm phép viên đá đầu tiên cho ngôi nhà đang được xây dựng.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Linh mục Antôn Trịnh Đình Thiệu, Giám Đốc Caritas Thanh hóa đại diện cho ban Bác ái của giáo Phận đã dâng lời tri ân Đức Cha, Quý Cha mọi người hiện diện và quý ân nhân đã giúp đỡ cho nên mới có mảnh đất, có tiền mua vật liệu để ban bác ái-Caritas có thể thực hiện được nguyện vọng của Đức Cha, của Giáo Phận Thanh Hóa.
Một ngôi nhà mới , ngôi nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật là ước mơ ấp ủ từ nhiều năm nay của Đức Cha và của Giáo Phận , không phải chỉ để đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của dân Chúa mà thôi, song còn là để mở ra con đường phục vụ cho rất nhiều người.
Đáp lời, Đức Cha cũng chia sẻ: ”Ngày hôm nay Tôi về đây dâng thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên, tôi lại nhớ tới cách đây hơn hai mươi năm về trước Tôi được chịu chức Linh mục tôi cũng vui mừng đến ứa nước mắt, thì hôm nay, tôi đặt chân tới đây cùng với ông bà anh chị em dâng Thánh lễ tạ ơn này tôi cũng vui mừng không kém, vì bình thường số tôi rất vất vả, như lời cha giám đốc Caritas Thanh Hóa đã nói, “Đức Cha trăn trở về ngôi nhà tình thương này đến mất ăn mất ngủ”, nhưng quả thực đen nhưng mà lại đen đỏ, đang lúc tìm cách để thực hiện ước nguyện thì Chúa lại cho có người tới giúp đỡ để có tiền mua đất, sau đó lại có ân nhân khác giúp đỡ để xây được cái móng nhà, và vì tôi phải xây dựng các cơ sở ở Tòa Giám mục, Nhà xứ Chính tòa.... nên công trình này bây giờ tôi đã trao lại cho cha Thiệu và Caritas của giáo phận thực hiện tiếp.
Hy vọng rằng, Quý ân nhân và mọi người thêm lời cầu nguyện và tiếp tục rộng lòng giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà tình thương của Giáo phận sớm được hoàn thành.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương của Thiên Chúa, Thánh lễ được khép lại lúc 11g00 với niềm vui vì “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Các Thánh, cách riêng Thánh bổn mạng của Giáo xứ Ba làng, cùng với sự giúp đỡ quảng đại của mọi người, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương ban dồi dào ơn lành trên công trình xây dựng ngôi nhà mới được nhiều thuận lợi và sớm hoàn thành. Sau đó mọi người chung vui trong bữa cơm thân mật, do Caritas Thanh Hóa tổ chức.
Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, cho Giáo Phận cho mọi thành phần dân Chúa, và đặc biệt cho tất cả những ai đã góp sức tài vật để công trình của giáo Phận sớm được hoàn thành cách an toàn và tốt đẹp. Gần đến ngày mừng xuân Ất Mùi nên mỗi người tham dự Thánh lễ đều được gửi một lời chúc tết tốt đẹp nhất trong năm mới 2015, tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng mang nặng tình cảm mến thương của Đức Cha giáo phận và của các thành viên trong Ủy ban bác ái – Caritas của giáo phận.
Nguồn: Caritas VN
Lúc 10 giờ thứ năm ngày 12/02/2015,Thánh Lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành trung tâm Caritas Định Hải đã diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Định Hải (Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định). Thánh lễ do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự, cùng với 20 Cha đồng tế và đông đảo thành phần dân Chúa tham dự.
Trước thánh lễ là nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà trung tâm Caritas do Đức Cha Tôma chủ sự. Khởi đầu buổi lễ, Cha Giuse Trần Hưng Đạo- Giám đốc Caritas Bùi Chu giới thiệu về lịch sử, sự hình thành và phương thế hoạt động của trung tâm Caritas. Mọi người cùng hướng về trung tâm Caritas trong niềm vui hân hoan phấn khởi, vì từ nay trung tâm này chính là một chỗ dựa tinh thần của những người bất hạnh, nghèo khó và bệnh tật.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà trung tâm Caritas, đoàn lễ nghi tiến về thánh đường để cử hành thánh lễ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cho Ban Caritas Giáo Phận và Giáo xứ Định Hải. Ngài cũng xin hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho Cha cố Đaminh Ngô Văn cùng những ân nhân của ngôi nhà chung Giáo Phận.
Trong bài giảng, Đức Cha khai triển dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc10,25-37). Ngài mời gọi chúng ta hãy sống theo mẫu gương của người Samari trong Tin Mừng: giúp đỡ, yêu thương những người cần đến chúng ta một cách vô vị lợi. Sự giúp đỡ phải phát xuất từ tình yêu thương phổ quát, ôm ấp hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, thành phần, giai cấp, không xét là bạn hay thù. Chúng ta hãy yêu thương những con người bần cùng, đói rách, bệnh tật bằng chính tình yêu Đức Kitô,
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám Đốc Caritas dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Để thể hiện tâm tình tri ân và yêu mến, một vị đại diện Giáo xứ Định Hải và một vị đại diện nhóm bảo vệ sự sống Bùi Chu- Sài Gòn dâng lên Đức Cha và Quý Cha những lẵng hoa tươi.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse, chúc lành và ban tràn hồng ân xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quí khách và toàn thể cộng đoàn.
Nguồn: Caritas VN
Mặc dù thời tiết mưa phùn giá lạnh của những ngày cuối đông và bước vào tiết lập xuân, cũng không cản những bước chân của Qúy Cha và thiện nguyện viên Caritas giáo phận Hải Phòng đến với Trại Phong Chí Linh – Hải Dương.
Vừa mới đặt chân vào Trại Phong mọi người đã hối hả mỗi người mỗi việc, người chuẩn bị cho chương trình giao lưu, người chuẩn bị cho Thánh lễ Tất Niên, người chuẩn bị cho việc sắp xếp những mâm cỗ đón Tết,, người chuẩn bị cho những gian hàng hội chợ Tết. Tất cả mỗi người cùng chung một tâm tình phục vụ những anh em Trại Phong có một ngày Tết vui vẻ, ý nghĩa và đậm đà Tình Xuân.
Tâm tình của Cha giám đốc Caritas với bệnh nhân Phong cũng là tâm tình của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng chuyển những món quà Tết và những lời cầuchúc bình an trước thềm năm mới Năm Ất Mùi tới bệnh nhân tại Trại Phong.
Với những lời động viên khích lệ trong bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Sáng tới các bệnh nhân làm cho mọi người cảm thấy vui hơn, và lạc quan trong cuộc sống.
Sau Thánh lễ là bữa ăn Tất niên với những món ăn đậm đà ngày Tết, bánh chưng, giò, dưa hành với thịt heo đã làm cho mọi người tham dự đều vui vẻ, chan hòa ấm áp của mùa xuân đang đến gần.
Phần Hội Chợ Tết cũng không kém nhộn nhịp, thay vì bệnh nhân đi chợ mua quà Tết, ngày hôm nay Chợ Tết đã có mặt tại nơi đây với đủ thứ, mứt tết, bánh kẹo, chè sen, đường, mì chính, dầu ăn…Trên tay mỗi bệnh nhân cùng những phiếu để mua hàng, những món hàng tự chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình dùng trong ngày Tết, đúng là vui như Tết. Những món quà ý nghĩa như âm hưởng của Mùa Xuân Đất Trời kết hợp sự quan tâm của Đức Cha, Qúy Cha, Qúy Vị ân nhân xa gần chung tay.
Buổi chợ Tết đã khép lại thời tiết cũng như mưa nặng hạt hơn. Đoàn xe của Qúy Cha và thiện nguyện viên Caritas lên đường trở về, nhưng sự bịn rịn của những bệnh nhân tại Trại Phong như muối níu kéo mỗi người ở lại ăn Tết với chúng tôi... Hãy ở lại làm cho Mùa Xuân Ất Mùi thêm đậm đà tình Xuân hơn.
Xin Chúa Xuân ban bình an trên những bệnh nhân tại Trại Phong cùng xin Chúa cũng trả công bội hậu cho những ai chung tay làn nên Mùa Xuân thật ấm áp nơi Trại Phong Chí Linh – Hải Dương.
WTGPHN - Như tin đã đưa từ đài Vatican, vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức khai mạc Công nghị ngoại thường của Hồng Y đoàn và trong lời khai mạc, Ngài đề cao mục đích cuộc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh.
Trong số 165 vị hiện diện tại Công nghị ở Hội trường Thượng HĐGM thuộc Nội thành Vatican, có sự hiện diện của 20 tiến chức Hồng Y sẽ được bổ nhiệm trong nghi thức diễn ra tại Đền thờ Thánh Phêrô lúc 11g00 thứ Bẩy ngày 14 tháng 2 năm 2015, trong đó có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội.
Được biết, Đức Tân Hồng Y Phêrô đã rời Hà Nội tối Chúa nhật 08 tháng 2 và đã tới Roma chiều ngày thứ Hai 09 tháng 02 để tham dự Công nghị Hồng Y và nhận tước vị Hồng Y. Cùng tháp tùng Ngài tới Roma có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và 17 linh mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.
Ngay khi tới Roma, Đức Hồng Y đã tới lưu trú ở Nhà Khách Phát Diệm (Foyer Phát Diệm) và tại đây Ngài đã chủ tế thánh lễ tạ ơn với Đức Cha Giuse, một số linh mục và anh chị em tu sỹ tham dự tại nhà nguyện. Sau thánh lễ là bữa tiệc mừng Đức Tân Hồng Y của Gia đình Nhà Khách Phát Diệm với sự hiện diện của Cha Gioan Trần Mạnh Duyệt, quản lý Nhà Phát DIệm, các linh mục, các thành viên trong gia đình Nhà Khách Phát Diệm và các nam nữ tu sỹ thuộc TGP Hà Nội và Giáo phận Đà Lạt đang du học tại Roma.
Vào ngày 14 tháng 2 sẽ có nghị thức phong tước hồng y cho 20 vị tân chức và ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn cùng với 20 vị tân chức tại quảng trường thánh Phêrô.
Nguồn: TGP Hà Nội
Hành hương Đức Mẹ Tàpao cuối năm Giáp Ngọ
1. Thánh Lễ Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân
Tối 12/2/2015, lúc 19g00, tại quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, hàng ngàn khách hành hương từ muôn phương hân hoan về bên Mẹ, sốt sắng tham dự Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho những người đau yếu, tàn tật nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
Trong suốt những ngày cuối năm Giáp Ngọ, Tàpao rộn rã bước chân khách hành hương về kính viếng và cầu nguyện và tạ ơn bên Đức Mẹ. Từ chiều 12, trong tâm tình của ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, rất nhiều người già cả, đau yếu, bệnh tật đã được người thân dắt dìu đến với Mẹ Tàpao để xin ơn chữa lành phần hồn phần xác.
Đúng 7giờ tối, Đức Cha Giuse xông hương tượng Đức Mẹ, bắt đầu cung nghinh kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Đi đầu là thánh giá nến cao rồi đội trống Vũ hòa, Giới Hiền mẫu, Gia trưởng, Tu sĩ, Linh mục, lễ sinh, Đức Giám Mục và kiệu Đức Mẹ. Theo sau là cộng đoàn đông đảo tay cầm cây nến cháy sáng lung linh, tay đếm chuỗi hạt Mân Côi, chậm rãi bước đi trong tiếng tung hô “Ave, Ave Maria”. Giữa màn đêm, những ngọn nến vươn cao theo lời hát như một dòng sông ánh sáng, tuyệt đẹp và huyền diệu vô cùng. Nổi bật giữa muôn ngàn ngọn nến sáng, kiệu Đức Mẹ Tàpao uy linh tiến bước hòa trong lời suy niệm, lời kinh Kính Mừng và thánh ca ngợi khen tôn vinh Mẹ của cộng đoàn nghiêm trang giữa quảng trường.
Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có khoảng 40 linh mục trong ngoài giáo phận.
Lời mở đầu, Đức Cha Giuse chào mừng và nêu lên những ý nguyện.
Kính thưa cộng đoàn hành hương, tối nay chúng ta quy tụ lại đây dưới chân Đức Mẹ Tàpao để chung nhau lời cầu kinh tiếng hát dâng lên Đức Mẹ. Lễ tối nay xin được dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức.
Năm 1858 tại vùng Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với một cô bé 14 tuổi chăn chiên tại hang đá Massabielle và sứ điệp Đức Mẹ để lại tại Lộ Đức là: sám hối, cầu nguyện và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay lập lại với nhau những lời Đức Mẹ để lại, chúng ta cũng thấy lòng mình được sốt sắng, nóng bừng lên như cố bé Bernađet năm nào. Nhất là kể từ khi Giáo Hội Công Giáo công nhận những lần hiện ra tại Lộ Đức, các đoàn hành hương nối gót nhau đến không ngừng và cách riêng những người đau yếu bệnh tật tìm lại được sức khỏe hay niềm an ủi trong cuộc sống. Nhiều người trong chúng ta, riêng quý khách hành hương trong dịp này cũng có những bệnh nhân, cũng có những bệnh nhân hoặc là thể xác hoặc là tinh thần gắn bó với Đức Mẹ. Chúng ta cũng mở lòng cậy trông, và chắc chắn Mẹ ở bên cạnh Chúa là Đấng uy quyền mà Mẹ mang trái tim nhân loại nên rất dịu hiền hiểu được tâm cam của mọi người cũng sẽ chuyển cầu cho chúng ta những ơn lành cần thiết. Chính vì vậy, mời cộng đoàn cùng hiệp ý trong thánh lễ này, nhân dịp ngày quốc tế bệnh nhân, cầu nguyện cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho chính chúng ta và những người trong gia đình chúng ta đang chịu những cơn thử thách vì những cơn đau bệnh. Xin Đức Mẹ chuyển cầu được ơn nâng đỡ và cho chúng ta luôn luôn biết tin tưởng gắn bó phó thác vào tình thương của Thiên Chúa dành cho mọi người.
Giờ đây, ta bước vào thánh lễ, mời cộng đoàn nhìn lại đời sống của mình, chân thành sám hối những lầm lỗi khuyến điểm nhờ vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ xin Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ để hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay với tất cả tâm tình của mình.
Ca đoàn Giáo xứ Võ đắt hát lễ.
Cha Giuse giảng lễ. Từ Tin Mừng (Ga 2,1-12) Tiệc cưới Cana, ngài suy niệm câu nói bất hủ từ bài phúc âm“Họ hết rượu rồi” diễn tả tấm lòng từ bi của Đức Maria dành cho đám cưới Cana hôm qua cũng như cho mọi người hôm nay trong cuộc sống lữ hành.
- Họ hết rượu rồi là một lời thông tin
- Họ hết rượu rồi là một lời thông cảm
- Họ hết rượu rồi là một lời thông ân.
Từ đó ngài mời gọi mọi người hãy tin cậy vào Đức Mẹ, đặc biệt là các bệnh nhân.
Nước lã tình yêu nhân sinh đã trở thành rượu ngon bí tích cao đẹp một đời. Nước lã bước chân chập chững của các môn đệ đã trở thành rượu ngon trong hành trình sứ vụ trong niềm tin bền vững.
Chuyện ngày xưa ở Cana. Chuyện ngày nay Mẹ ra tay giúp đỡ. Hôm nay đoàn con về bên Mẹ với tâm sự trũi nặng và lời khẩn cầu ký thác. Gia đình hết rượu, mái nhà hết rượu, tuổi trẻ hết rượu và có cơ man cảnh hết rượu đầy dẫy trong xã hội. Mẹ biết rõ và chuyển cầu, Mẹ dẫn mỗi người đến với Chúa để nhận lấy ơn lành. Nghe lời Mẹ dặn dò, hãy làm theo Lời Chúa và chăm chút đổ đầy nước nhiệt vào chum đá cuộc đời rồi rươụ ngon Chúa sẽ ban cho. Lời chuyển cầu của Mẹ vô cùng hiệu năng.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, Giáo Hội nhìn lên Mẹ như Mẹ của lòng thương xót, các bệnh nhân nhìn lên Mẹ như Mẹ từ bi sẵn sàng ban ơn chữa lành, các bệnh nhân hãy kết hợp nỗi đau của mình với Chúa Giêsu trên thập giá, nếu Chúa muốn bệnh nhân sẽ gặp những ơn lành nhất là gặp thầy gặp thuốc mong bình phục.
Chúng ta tay năm lấy tay nhau, trái tim tấm lòng và ánh mắt hướng lên Mẹ chúng ta để xin ơn Mẹ tuôn đổ cho mọi nhà.
Mẹ chính là nguồn cậy trông
Đến Mẹ chẳng ai về không bao giờ.
Hôm nay là ngày 24 Tết Ất Mùi, Đức Cha kết thúc bằng mấy câu thơ lục bát.
Mẹ ơi ngày Tết đến rồi
Con dâng lên mẹ tuổi đời mùa xuân
Năm dài tháng rộng hồng ân
Mẹ ban con nhận ân cần tình thươn.g
Sau lời nguyện hiệp lễ, tất cả các linh mục đem dầu xuống xức dầu bệnh nhân cho những người bệnh và người già cả, ai cũng sốt sắng xin được nhận lãnh sức mạnh của Chúa.
Sau phép lành, Đức Cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa vào hào quang, cộng đoàn qùy gối chầu Thánh Thể. Theo lịch đã đăng ký trước, lần lượt mỗi cộng chầu phép lành suốt đêm.
Lộ Ðức đã trở nên trung tâm hành hương và chữa lành, nhất là đức tin. Ðối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên. Ðó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của Mẹ Maria. Nhiều người đến Lộ Ðức và trở về với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tàpao là trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, là địa chỉ của tình thương, là điểm hẹn của bình an nội tâm. Khách hành hương đến Tàpao mỗi ngày một đông hơn, Đức Mẹ vẫn luôn trao ban ơn lành cho những ai tin tưởng cậy trông nơi Mẹ.
2. Thánh Lễ Sáng 13.2.2015
Sáng ngày 13.2.2015, hàng chục ngàn người về bên Mẹ TàPao. Trời thật đẹp, một màu ngát xanh đại ngàn. Gió nhẹ dịu mát trong lành. Nắng lên, bầu trời ngập nắng vàng.
Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có 50 Linh mục trong ngoài giáo phận.
Đúng 6g30, Đức Cha Giuse cùng tham dự giờ khấn Đức Mẹ với cộng đoàn.
Đến 7giờ 30, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Đội trống Giáo xứ Vũ Hoà tấu vang khúc ca tán tụng Mẹ. Ca đoàn Giáo xứ Võ đắt hoà vang ca nhập lễ.
Lời mở đầu, Đức Cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn hành hương.
Trong nắng sớm của một ngày mới, xin hợp với quý Cha đồng tế, hân hạnh gởi đến cộng đoàn hành hương lời chào mừng rất đặc biệt của thánh lễ sáng nay.
Hôm nay thứ sáu ngày 13, ngày người ta không thích lắm, dân gian gọi là ngày xui xẻo. Nhưng với chúng ta:
Hôm nay thứ sáu mười ba
Đi chơi cũng ngại nữa là hành hương
Thế mà con cái muôn phương
Vẫn về bên Mẹ tình thương dạt dào.
Cử hành lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Mỗi người có một lễ dâng cùng một trái tim cởi mở dâng lên Thiên Chúa xin chúc lành, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, và mỗi người sẽ được đổi mới theo lòng mong ước và nhất là nhận những ơn lành như lời khấn xin.
Xin có lời chào các bệnh nhân hành hương đến đây để phó dâng cho Mẹ vận đời của mình, ở đó có những đau khổ, có những đau đớn mình gánh chịu, xin Mẹ mở lối chỉ đường cho mình biết đón nhận tất cả những gì Chúa gởi đến trong đời, biết kết hợp với mầu nhiệm thánh giá và cùng với Mẹ để trở thành của lễ xin dâng lên Chúa.
Chào mừng những ai trong trong gia đình có người đau yếu, và mình đến đây với sứ mạng chuyển những ước vọng chính đáng của gia đình lên Chúa qua Đức Mẹ, mình là người chăm sóc bệnh nhận tại gia, mình là người gắn bó với những người trọng tuổi già yếu, xin Mẹ chuyển cầu cho mọi người được sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, mong làm tròn nhiệm vụ trong gia đình.
Lời chào đặc biệt dành cho cộng đoàn hôm nay trong bước đường của đầu năm mới, đến đây dưới chân Đức Mẹ, ký thác đường đời cho Chúa để Mẹ chuyển cầu, với những ý khấn tốt lành như thực hiện qua giờ khấn.
Với những ý nguyện ấy, xin Mẹ chuyển cầu chúc lành. Tim chúng ta cùng đập chung để ký thác cho Đức Maria tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.
Đức Cha Giuse giảng lễ, suy niệm Tin mừng (Lc 2, 22-40), Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ.
Nội dung bài giảng như sau:
Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ bao gồm hai sự kiện khác nhau: một là Đức Mẹ dâng Con cho Chúa Và hai là Đức Mẹ 40 ngày sau khi sinh được thanh tẩy. Mỗi sự kiện đều có ý nghĩa riêng, nhưng từ thuở nào đến giờ, trong phụng vụ, cả hai đã được nối kết thành một. Đây là lễ “vừa tôn vinh Chúa vừa mừng kính Đức Maria”. Hôm nay chúng ta đơn giản chỉ chiêm ngưỡng như trong phép Mân Côi thứ bốn Mùa Vui “Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy”, để nhận ra tiếng gọi cho đời tín hữu. Trong lễ dâng đặc biệt hôm nay, ta gặp thấy những góc cạnh khác nhau của sự “tuân phục”.
1. Tuân giữ luật lệ
Biết rõ Hài nhi Giêsu là Thiên Chúa làm người, thuận lý ra thì Giuse và Maria đâu phải cất công cất gánh lên đền thờ để trình dâng cho Thiên Chúa làm gì. Ai đời lại dâng Thiên Chúa cho chính Thiên Chúa. Nhưng hai ông bà lại không nghĩ như thế, hoặc giá có nghĩ đi nữa cũng không xem đó là quan trọng hơn việc tuân giữ luật lệ, vốn được quy định trong truyền thống tôn giáo Do Thái. Nghĩa công năng hơn tình riêng. Luật chung còn lớn hơn cả chuyện riêng tư như được cưu mang Con Thiên Chúa trong gia đình mình. Và thế là hết băn khoăn, hai ông bà chu toàn việc lên đến như luật Môsê truyền dạy (Xh 13): dâng con trai đầu lòng lên Thiên Chúa để nhớ về ơn gịảị thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập.
Chuyện dâng con chỉ có vậy, nhưng được liên kết với việc Đức Maria được thanh tẩy sau khi sinh, theo quy định từ sách Lêvi, khiến cho ngày lễ bừng lên ánh sáng mới. Nếu theo nhãn giới của Thánh Vịnh, người ta chỉ dám dâng của lễ thanh khiết với tay sạch lòng thanh, thì với Đức Maria, được nên tinh sạch sau việc sinh nở chính là việc cần làm trước khi có thể xuất hiện trước tôn nhan mà trình dâng người con của mình cũng là Con Thiên Chúa làm người. Thành thử, trong cùng một bước lên đến, thánh Giuse và Mẹ Maria đã nêu cao tấm gương tuân giữ khít khao lề luật.
2. Tuân hành ý Chúa
Hai nhân vật trọng tuổi quen thuộc với đền thờ bỗng dưng được Thánh Thần thúc đẩy đến đúng lúc nghi thức được cử hành cho trẻ Giêsu. Khỏi phải nói đến niềm vui khôn xiết như Phúc Âm mô tả. Niềm vui nào? Niềm vui của bậc lão thành sau nhiều năm chờ đợi ơn cứu độ cho Israel, giờ đây đã mãn nguyện, không chỉ nghe kể lại như trong lịch sử, mà chính mắt trần đã mở rộng thấy tường, chính đôi tay đã bồng ẵm nâng niu, chính miệng lưỡi đã hát lên ca tụng và công bố cho mọi người biết trẻ Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Người”. Và còn có niềm vui nữa chẳng của ai xa lạ mà là của chính thánh gia, dù âm thầm không thành lời nhưng thật đậm đà thằm sâu, đầy vinh quang thánh thiện trong thái độ tuân hành.
Nhưng ơn Chúa thường đi kèm với ý Chúa. Giữa lưng chừng niềm vui đang độ tràn trề, cụ Simêon đã hướng đến Đức Maria bằng lời tiên đoán vận mệnh “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Như sét đánh ngang tai. Nhưng Đức Maria đã hết dạ tuân hành, cho dẫu trái tim có phải rườm máu. Và đó cũng là bóng thập giá của ngày dâng Con trong đền thờ. Thế mới biết thánh ý cũng gần gũi với thánh giá, và tiến dâng cũng đồng nghĩa với hiến dâng, một lễ dâng sẽ còn phải lập lại dài dài trong đời của Đức Maria Và của cả thánh gia.
3. Tuân theo nề nếp gia phong
Kết thúc lễ dâng, thánh gia trở lại quê nhà và trẻ Giêsu lớn lên cả về tinh thần và thể chất, trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Phúc Âm chỉ kế lại vấn gọn như thế, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để hình dung hiệu quả tích cực nối dài của dịp lên đền. “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Trẻ Giêsu cũng thế, phó thác đời mình trong tay cha mẹ, thể hiện từng ngày sự tuân phục, vừa theo định luật tăng trưởng tự nhiên, vừa theo nếp sống tôn giáo giữa mái ấm gia đình. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Nếu khi được ẵm bồng trên tay, trong Thánh Thần, trẻ Giêsu đã được cụ Simêon ca tụng là “Thiên Chúa viếng thăm dân Người và trở nên Ánh sáng muôn dân”, thì cả quãng đời ẩn danh khiêm tốn, thánh gia đã là khuôn nôi hạnh phúc, thành điểm sáng cho mọi gia đình soi chung. Không có những phép lạ ngoạn mục kiểu Phúc Âm ngụy tác, như lấy đất nặn thành chim rồi thổi hơi vào là biến thành chim thật bay xa; nhưng chắc chắn luôn có những ơn lạ đậm đã hình an dành cho những ai sống tuân theo nề nếp gia phong và yêu thương vâng phục. Không có những công trình hoành tráng được thực hiện hay những việc vĩ đại người người biết đến, nhưng luôn có những việc không tên được làm với trái tim rộng mở cho tình yêu mỗi ngày mỗi thêm lớn mãi.
Tóm lại, lễ dâng của Chúa Giêsu Và của Đức Mẹ hôm nay chính là thái độ tuân phục thật đẹp. Xin cho chúng ta cũng biết trang bị cho mình thái độ ấy. Tham dự thánh lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật 1à gì? Thưa là tuân giữ luật lệ đấy. Sống như con cái Chúa, tín hữu phải tuân giữ các giới răn, bên ngoài có vẻ gò bó, nhưng bên trong lại là thể hiện lễ dâng trường kỳ lên Chúa. Những điều tín hữu phải sống như mến Chúa yêu người, đòi hỏi nhiều cố gắng bền bỉ hãm mình hy sinh, điều ấy có ý nghĩa gì? Thưa là tuân hành ý Chúa đấy. Và đây cũng là lễ dâng dài dài trong đời những người đến bước theo Chúa. Chẳng cần nói đâu xa, anh chị em đang sống trong một giáo xứ ngoài quy định chung cũng có nề nếp riêng cần được bảo vệ giữ gìn, điều này xem ra bất tiện khi đối chiếu nơi này nơi khác, nhưng lại là lễ dâng mang tính địa phương của anh chị em. Điều quan trọng là biết tiến dâng với cả lòng thành, như Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã thực hiện hôm nay. Chúc mọi người có được lễ dâng trọn vẹn trong đời.
Cuối thánh lễ, Cha GB Trần Văn Thuyết, Quản Hạt Đức Tánh dâng lời cám ơn và chúc Tết đến Đức Cha quý cha và quý khách hành hương.Ngài cũng thông báo chương trình hành hương tháng 3 dành cho giới Gia trưởng giáo phận. Tháng 3 trong Mùa chay thánh nên tối 12 có cử hành chặng đàng thánh giá trọng thể và sáng ngày 13.3, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch HĐGM Việt Nam sẽ dâng lễ tại Trung tâm Thánh mẫu Tàpao mời gọi thực thi ngày môi trường và Phúc âm hóa, Tàpao là nơi có môi trường xanh đẹp và là nơi Tin Mừng được công bố cho cộng đoàn hành hương đông đảo.
Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương. Năm đời sống thánh hiến nên ngài ban phép lành với ơn toàn xá theo những điều kiện như xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Đức Mẹ chính là thầy dạy đức tin và lòng yêu mến. Tin và yêu giống như đôi cánh giúp cho Mẹ bay lên rất cao, lên tới Thiên Chúa.Tin và yêu giống như chiếc chìa khóa có thể mở được cánh cửa khó mở nhất. Mở được cả cánh cửa nước trời, mở được cả tâm hồn của Thiên Chúa.
Mọi người ra về mang theo niềm vui và ơn lành của Đức Trinh Nữ Mẹ Tàpao những ngày cuối năm và hương về năm mới Ất Mùi đang đến.
VRNs (13.02.2015) – Thừa Thiên Huế – Các linh mục Huế ra tuyên bố hiệp thông với Ðan viện Thiên An, Huế.
Kính thưa Ðan Viện Phụ cùng Quý Cộng đoàn,
Chúng con rất sửng sốt khi đọc được thư Ðan viện phụ và Cộng đoàn gởi Nhà nước về việc Nhà nước lấy đất đai của Ðan viện Thiên An cho Công Ty Du Lịch Cố Ðô Huế xây dựng Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí Ðồi Thiên An – Hồ Thủy Tiên.
Trong tinh thần hiệp thông Hội Thánh, đồng thời để bày tỏ lòng tri ân đối với những gì mà Ðan viện Thiên An đã làm cho chúng con trong tư cách những tín hữu Giáo phận Huế và là cư dân của thành phố Huế, chúng con xin gởi tới Ðan viện phụ cùng Cộng đoàn lá thư tâm tình sau đây.
Trước hết, kể từ ngày thành lập cách đây 60 năm, với vô vàn công sức của bao thế hệ tu sĩ trong cộng đoàn, Ðan viện đã tạo được một công trình văn hóa và thiên nhiên quan trọng, trong đó phải kể đến khu rừng thông rộng lớn hơn 100 ha.
- Khu rừng này đã đóng vai trò như lá phổi cho thành phố Huế, tạo nên một môi trường sinh thái tốt lành, một mảng thiên nhiên phong phú, gia tăng vẻ xinh đẹp cho cảnh quan đất Thần kinh.
- Khu rừng ấy, cùng với bao địa hình như hồ nước, trảng cỏ, gò đồi, và nhất là với chính tòa nhà của Ðan viện, đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Huế, một địa điểm du lịch đầy tính sinh thái, một chốn giải trí vãn cảnh lành mạnh cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ học sinh sinh viên, và là một góc yên tĩnh ở đó con người lắng đọng được tâm hồn, hưởng bầu khí bình an thanh thoát. Ngoài ra, đó là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến cách tự do thoải mái và chẳng chịu một phí tổn nào cả.
- Riêng đối với người Công giáo nói chung và đối với Giáo phận Huế nói riêng, thì cơ sở, môi trường, nếp sống và tinh thần Ðan viện đã thành một trung tâm tinh thần quan trọng, nơi đó các tín hữu dễ dàng thoát những mối lo toan và cảnh sống xô bồ thường nhật, dễ dàng tìm lại sự an tĩnh cho cõi lòng để gặp gỡ Thiên Chúa, hầu tâm linh được thăng hoa và bồi bổ.
- Nay với việc Nhà nước lấy toàn bộ 100 mẫu rừng thông và những đất đai còn để lại cho Ðan viện từ sau ngày quản lý rừng thông (vườn cam, vườn rau, trại bò, hồ cá…) để làm một khu vui chơi giải trí tầm cỡ, chúng con tự hỏi:
- Ðể xây dựng khu vui chơi giải trí tầm cỡ này, chắc chắn không thể không có việc tàn phá rừng thông, cày xới đất đai, thay đổi cảnh quan và địa hình, thu hút dân cư tới sinh sống làm ăn, gây ô nhiễm môi trường và tạo sự ồn ào náo động. Như vậy thì lá phổi quan trọng của thành phố này, môi trường sinh thái đặc trưng này, mảng màu xanh thiên nhiên xinh đẹp này có còn tồn tại chăng? Sông Hương cận kề khu vui chơi chẳng lẽ không bị ảnh hưởng bởi chất thải đổ ra từ đó? Ðang lúc thế giới vẫn hô hào phủ xanh đồi trọc, trồng cây gây rừng, duy trì nguồn nước tinh sạch để bảo vệ môi trường sống cho loài người.
- Một khi khu vui chơi giải trí này đã hình thành, chắc chắn sẽ có việc quản lý chặt chẽ toàn bộ khu vực và kinh doanh để thu lợi nhuận. Vậy thì cư dân thành phố, đặc biệt giới lao động nghèo, giới học sinh sinh làm sao còn có thể hưởng dụng đồi thông Thiên An như xưa nay, còn tìm đâu ra một chỗ để trao đổi tâm tình, sinh hoạt lành mạnh (đi dạo, đóng trại, picnic…) giữa thiên nhiên cách tự do thoải mái ngày lẫn đêm (như từ xưa nay) mà không phải chịu một phí tổn nào? để hòa mình với vạn vật trong một khung cảnh yên tĩnh, trong lành, hầu giải tỏa những căng thẳng (stress) của cuộc sống, gia tăng sức khoẻ và hồi phục sự quân bình cho trí tuệ và tâm linh?
- Xây dựng khu giải trí du lịch ồn ào náo động này bao quanh một đan viện Biển đức và trên chính cơ sở đất đai của đan viện ấy phải chăng là một thách thức đối với cộng đồng Công giáo, một xâm phạm đối với nếp sống đan tu và đối với tài sản đan viện, một vô ơn đối với một cộng đoàn đã từ lâu góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường, văn hóa cũng như tinh thần cho thành phố Huế? Nằm giữa một quang cảnh trần tục, náo động, mải mê lợi nhuận và hưởng thụ đêm ngày như thế, thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể tiếp tục tinh thần và nếp sống đã được Thánh Tổ Biển Ðức vạch ra cách đây đã 16 thế kỷ hay chăng? thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể đóng vai trò là trung tâm tinh thần, bồi bổ đời sống thiêng liêng cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ như từ mấy chục năm nay hay chăng? thử hỏi đan viện Thiên An còn có thể hiện hữu như một “sa mạc” đặc biệt cần thiết cho nhu cầu tĩnh tâm của mọi thành phần Dân Chúa tại Huế hay chăng? thử hỏi danh xưng đan viện “Thiên An” và vùng đất “Thiên An” có còn mang ý nghĩa là “nguồn bình an thiên quốc” cho những tâm hồn khát vọng ân huệ và giá trị ấy hay chăng?
Chúng con xin Thánh Biển Ðức cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa cho Ðan viện phụ và Cộng đoàn được mãi mãi hiện diện và phục vụ mọi người trong sự toàn vẹn của Ðan viện như 60 mươi năm qua.
Hiệp thông trong Chúa Kitô Phục Sinh
Lm. Augustinô Hồ Văn Quý
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
Nguồn: DCCT