Tin Giáo Hội Việt Nam
VRNs (21.02.2015) – Sài Gòn – Chiều qua, Mồng Một Tết Nguyên Đán, tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn đã khai mạc tam nhật hành hương minh niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đã chủ sự cuộc rước kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp và chủ sự thánh lễ đồng tế tại lễ đài trong khu vực sân Tu viện.
Cuộc rước kiệu kính Mẹ HCG bắt đầu lúc 16 giờ 30, khởi đi từ gian cung thánh nhà thờ Giáo xứ. Các hội đoàn trong Giáo xứ, quý cha quý thầy trong Nhà Dòng đã tham dự buổi kiệu kính Mẹ Mẹ.
Đoàn rước đi xung quanh sân nhà thờ Giáo xứ và kết thúc tại lễ đài trong sân Tu viện. Ước tính có khoảng 8 ngàn người tham dự trong buổi chiều khai mạc tam nhật hành hương minh niên tại đây.
Lúc 17 giờ, Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên Chủ sự thánh lễ tại lễ đài, dâng thánh lễ đồng tế cùng với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT và khoảng 40 cha trong Dòng, đa số thuộc Tu viện DCCT Sài Gòn.
Thánh lễ khai mạc tam nhật hành hương minh được cử hành cầu bình an cho năm mới. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên nhấn mạnh đến lời cầu nguyện trong ngày đầu năm mới là xin cho được Cứu độ. Ngài nói rằng, mọi người đều muốn xin Chúa và cầu nguyện với Đức Mẹ ban cho mình, cho gia đình mình được hồn an xác mạnh, làm ăn tấn tới, xin tài lộc nhưng điều quan trọng là xin cho được được “lên Thiên Đàng”.
Lên Thiên Đàng không phải một mình, nhưng cố gắng để cả gia đình, những người thân yêu của mình cùng được hưởng sự sống ấy.
Trước khi kết thúc bài giảng, Đức cha kể rằng: Tại một giáo xứ nọ, trong khi giảng, ngài hỏi mọi người: Ai muốn được lên Thiên Đàng? Tất cả mọi người đều giơ tay, nhưng rồi ngài ngạc nhiên thấy một em bé khoảng 4 tuổi không giơ tay. Ngài hỏi, con có muốn được lên Thiên Đàng không? Em trả lời: Con không muốn lên Thiên Đàng, nếu ở đó không có má con! Từ câu chuyện này, Đức cha nhấn mạnh đến việc mọi người cần giúp nhau, nhất là giúp những người thân yêu của mình để tất cả đều được lên Thiên Đàng.
Kết thúc thánh lễ có nghi thức làm phép “lộc Lời Chúa”. Đây được coi là cách hái lộc của người Công giáo trong những ngày đầu năm mới. Thay vì hái một cành cây như người ta thường làm, thì người Công giáo được mời gọi nhận một câu Lời Chúa trong ngày đầu năm và câu Lời Chúa ấy như là lời của Chúa dành riêng cho mình, mời gọi mình sống điều ấy trong suốt năm mới.
Trong ba ngày hành hương minh niên, nhà thờ và Tu viện sẽ mở cửa để mọi người tới cầu nguyện, dâng gia đình cho Chúa trong những ngày đầu năm. Tại sân nhà thờ, ban sáng và chiều có quý cha, quý thầy hướng dẫn cách dâng gia đình cho Chúa.
Theo lời cha Vinhsơn Phạm Trung Thành cho biết, “Công việc mục vụ rất đặc biệt và thuộc truyền thống của Nhà Dòng vào những ngày đầu xuân đó là việc tổ chức Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Việc hành hương này có từ khi DCCT bước chân vào Việt Nam và được tổ chức ở Huế, rồi Hà Nội, Saigon và nay có thể nói ở khắp nơi khi có sự hiện diện của tu sĩ DCCT VN.”
Theo thông báo, hôm nay Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo Phận Sài Gòn sẽ chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ để kính nhớ ông bà tổ tiên theo truyền thống vào ngày Mồng Hai Tết. Kết thúc ba ngày hành hương, nghĩa là vào ngày Mồng Ba Tết, ngày cầu nguyện cho việc thánh hóa công ăn việc làm, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT sẽ cử hánh thánh lễ.
Nguồn:Dòng Chúa Cứu Thế
09 giờ 30 sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 02 năm 2015, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu - Chủ tich Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam sẽ chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành Trung Tâm Caritas Định Hải, cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho công việc bác ái của Giáo phận tại nhà thờ Giáo xứ Định Hải.
Khi còn là Cha xứ của Giáo xứ Định Hải, Cha Đaminh Ngô Văn Viễn đã kêu gọi người dân địa phương hiến đất, ủng hộ tinh thần, đóng góp công sức xây dựng công trình nhằm mục đích phục vụ công việc bác ái từ thiện. Với gần 02 năm nỗ lực làm việc, kêu gọi tấm lòng giúp đỡ của quý ân thân nhân, Cha xứ cùng người dân Định Hải đã có được một khu đất hiến tặng với diện tích khoảng 1.200m2 và xây tương đối hoàn thiện một căn nhà với diện tích 220m2 (dài 22m, rộng 10m).
Đầu năm 2014, Cha Đaminh ngỏ ý với Đức Cha Giáo phận trao toàn bộ khu đất cùng căn nhà đang hoàn thiện cho Giáo phận để phục vụ công việc bác ái xã hội. Tháng 06.2014, Ủy Ban Bác Ái - Caritas Giáo phận đã tiếp nhận Trung Tâm này. Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận và sự trợ giúp của quý ân nhân xa gần, ban Caritas Giáo phận tiếp tục hoàn thiện căn nhà, tìm kiếm nhân sự quản lý, phục vụ cho công việc bác ái từ thiện tại Trung Tâm này.
Trong tinh thần hiệp thông, Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi sẵn sàng hợp tác với Ủy Ban Caritas Giáo phận chịu trách nhiệm quản lý, phục vụ phòng khám và những công việc khác thuộc lãnh vực bác ái xã hội tại Trung Tâm Caritas Định Hải theo thỏa thuận giữa Ban Giám Đốc Caritas và Hội Dòng.
Ngày 10 và 11 tháng 09 năm 2014, Caritas Bùi Chu đã phối hợp với các nữ tu y bác sĩ Dòng Mân Côi Bùi Chu để thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 350 bệnh nhân nghèo trong khu vực. Những bệnh nhân khám bệnh trong chương trình trên có chỉ định châm cứu của bác sĩ được châm cứu miễn phí trong 01 tuần. Đó cũng là thời điểm Phòng khám bệnh phát thuốc từ thiện của Caritas Bùi Chu khai trương và Trung Tâm Caritas Định Hải chính thức được sử dụng theo mục đích mà Cha Đaminh - nguyên chánh xứ Định Hải ước mong.
Sau khi phòng khám khai trương, Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử 02 nữ tu y sĩ trực tiếp ở tại Trung Tâm chịu trách nhiệm quản lý Trung Tâm, khám và điều trị các bệnh thông thường như: cảm, sốt, đau họng, viêm khớp, viêm xương, đau nhức thần kinh, mệt mỏi, trầm cảm... phục vụ nhu cầu sức khỏe cho người dân không phân biệt tôn giáo trong khu vực xã Hồng Thuận cùng các xã lân cận.
Kể từ thời điểm khai trương tới nay, mỗi ngày phòng khám đã đón tiếp từ 20 - 80 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh. Hai nữ tu y sĩ phục vụ bệnh nhân trong lãnh vực Tây y và Đông Y.
Theo nhận xét của bà con thuộc Giáo xứ Định Hải, Phòng khám Caritas đã giúp người dân địa phương, đặc biệt là những người lớn tuổi trước đây ít được tiếp cận với vấn đề y tế có điều kiện được chăm sóc sức khỏe mà tiết kiệm viện phí, chi phí di chuyển. Người nhà của một bệnh nhân mắc chứng bệnh hen suyễn, khó thở thổ lộ: “Trước đây, mỗi lần mẹ con bị khó thở là chúng con phải đưa lên tận Nam Định nhưng từ khi có các Dì về đây chúng con sung sướng quá, chỉ cần mấy bước đưa vào Dì được thở oxy, Dì theo dõi, điều trị là mẹ con thở được”.
Thật thế, những việc làm nhân ái được Hội Dòng và Caristas thực hiện tại Trung Tâm này cũng như ở một số nơi khác đã làm tăng chất lượng cuộc sống, và góp phần xây dựng hạnh phúc cho các gia đình.
Trải qua gần 03 năm gầy dựng, 05 tháng hoạt động, Trung Tâm đã từng bước hoàn thiện, ổn định nhờ sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận, sự quan tâm nâng đỡ của Cha Đaminh, Cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt - chánh xứ Định Hải, anh chị em thuộc Giáo xứ Định Hải, cũng như sự chia sẻ của biết bao người hảo tâm, nhất là tình thương quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả hơn nữa, chắc hẳn Trung Tâm này còn cần đến nhiều hơn nữa những lời cầu nguyện, sự động viên, sự đóng góp quảng đại về công sức và tài chính của nhiều người hảo tâm.
BTT Dòng Mân Côi
Ngày 15.02.2015 UBBAXH-Caritas Bùi Chu cùng với quý Thầy Đại Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu và Nhóm Bác Ái Công Chính tới thăm, chúc tết, tặng quà và đem niềm vui đến cho những người kém may mắn tại trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Nam Định.
Mặc dù các bệnh nhân nơi đây không thể cảm nhận được bằng lý trí, nhưng với con tim họ rất vui và hạnh phúc, bởi họ cảm nhận được tình yêu chân thành và hơi ấm của con người dành cho nhau. Đồng thời chính sự lạc quan vui vẻ của những người bệnh đã thúc bách tinh thần các thiện nguyện viên hăng say, nhiệt tình hơn trong công việc phục vụ những mảnh đời bất hạnh, đau khổ và kém may mắn trong xã hội.
Nguyện xin Chúa chúc phúc lành và trả công bội cho cho Quý Vị đã cộng tác với chúng con trong công việc Bác Ái của Giáo Phận là đem tình Chúa, tình người đến cho những con người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
Sáng hôm nay, thứ Năm, ngày12 tháng 02 năm 2015, Thánh Lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành trung tâm Caritas Giáo Phận tại Nhà Thờ Giáo xứ Định Hải (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự, gần 20 Cha đồng tế và đông đảo thành phần dân Chúa cùng tham dự.
Với tâm tình của vị Chủ Chăn Giáo Phận - Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu cũng là Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam, đã cùng Caritas Bùi Chu tổ chức tới thăm, chúc tết và tặng quà cho những người nghèo và những người kém may mắn thuộc 10 giáo xứ trong giáo phận không kể lương giáo vào ngày 14 và 16.02.2015.
Ngày thứ nhất đoàn tới thăm, chúc tết và tặng quà cho những người nghèo, mồ côi và khuyết tật những xứ thuộc huyện Hải Hậu và Giao Thủy. Tại giáo xứ Hưng Nghĩa, một bà cụ mặc cho trời mưa to gió lớn, quần áo ướt đẫm, thân hình run rẩy đang đứng ở hành lang Giáo xứ Hưng Nghĩa, khi tới hỏi, cụ trả lời: Nếu không tới nhận quà thì năm nay không có gì để ăn tết Dì ạ. Câu trả lời của cụ khiến mọi người đứng đó rất cảm động và đau xót.
Ngày thứ hai, đoàn tới thăm, chúc tết và tặng quà cho những người nghèo, mồ côi và khuyết tật những xứ thuộc huyện Nghĩa Hưng. Mặc dù rất bận bịu với công việc cuối năm nhưng các thiện nguyện viên vẫn vui vẻ, hăng say nhiệt tình cộng tác với Caritas Giáo phận để đem đến cho những mảnh đời bất hạnh một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa.
Sự hiện diện, thăm hỏi, chúc tết và tặng quà của Caritas Bùi Chu với tình yêu thương và sự quan tâm cho đoàn chiên của các Cha xứ làm cho người dân nghèo, kém may mắn trong Giáo phận cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, làm vơi đi nỗi đau khổ hoành hành của bệnh tật, sự cô đơn trong tâm hồn của họ.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho các nhà tài trợ, quý vị ân nhân đã nâng đỡ, hỗ trợ Caritas Bùi Chu trong sứ vụ phục vụ, trao ban niềm vui cho những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn trong Giáo Phận về mọi phương diện.
Văn phòng Caritas Bùi Chu
Mừng Xuân Ất Mùi 2015 trong bầu khí tràn ngập sắc hoa của Quê hương Việt Nam,
Caritas Việt Nam kính chúc
Quý Đức Hồng Y,
Quý Đức Cha,
Quý Cha và toàn thể Quý
dồi dào Sức Khỏe,
tràn đầy Bình An
và Dư đầy Phúc Lộc
Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của Mùa Xuân luôn ở cùng mọi người và mọi nhà trong những ngày đầu xuân và trong cả năm mới 2015.
Gieo lộc ngày xuân... Tết làm việc thiện
Tình yêu đâm chồi... Đong đầy hạnh phúc
WTGPHN - Hoà với bầu khí đón mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 và đặc biệt chào mừng Đức Tân Hồng Y Phêrô, vị Hồng y thứ sáu của Giáo Hội tại Việt Nam, quý Cha, quý nam nữ tu sỹ và anh chị em giáo dân đang sống, học tập và làm việc tại Roma đã tổ chức buổi họp mặt mừng xuân mới và chúc mừng Đức Tân Hồng Y tại Trường Thánh Phaolô Tông đồ (Pontificio Collegio San Paolo Apostolo) vào ngày 15 tháng 2 năm 2015.
Khi thánh lễ tạ ơn với các Đức Tân Hồng Y tại Đền thờ Thánh Phêrô kết thúc lúc 12g00 thì tại Trường Thánh Phaolô Tông Đồ, quý Đức Ông, quý Cha, quý nam nữ tu sỹ và anh chị em giáo dân đang cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm âm lịch tại nhà nguyện của trường.
Khi Đức Tân Hồng y Phêrô cùng với quý Đức Cha, quý Cha và nam nữ tu sỹ đến từ Việt Nam đến nơi cũng là lúc thánh lễ chuẩn bị kết thúc. Ngày sau đó cộng đoàn hân hoan đón chào Đức Tân Hồng Y và quý Đức Cha trong lời ca và những tràng pháo tay ròn rã. Cha Giuse Trác, Chủ tịch Cộng đoàn liên tu sỹ đã thay mặt anh chị em hiện diện chúc mừng Đức Tân Hồng y trong ngày hồng phúc và chúc năm mới Đức Hồng y, quý Đức Cha, quý Cha và tất cả cộng đoàn. Cùng với lời cầu chúc tốt đẹp, cộng đoàn đã trao tặng Đức Tân Hồng Y bó hoa tươi thăm và món quà lưu niệm.
Sau lời chúc Tết của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN gửi tới cộng đoàn liên tu sỹ, Đức Tân Hồng y đã chia sẻ với cộng đoàn giây phút mà Ngài nhận được tin Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ngài làm Hồng y và Ngài nhận thấy đây là một hồng ân cao vời mà Thiên Chúa không chỉ trao tặng riêng cho Ngài mà là cho Giáo Hội tại Việt Nam. Qua đó Ngài cảm nhận được sự bình an để tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Chúa trong sứ vụ mới và Giáo Hội trao phó cho Ngài trong sứ mạng làm cố vấn cho Đức Thánh Cha để phục vụ Giáo Hội. Cuối cùng Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài để chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó.
Buổi hội ngộ tiếp tục với niềm vui chia sẻ qua những tiết mục văn nghệ thật sôi động mà anh chị em trong cộng đoàn liên tu sỹ trình diễn để làm cho bầu khí của buổi hội ngộ thêm sắc xuân và làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những người con ăn tết xa quê. Ngày hội ngộ khép lại với bữa ăn huynh đệ với bánh chưng và những món ăn dân tộc do Đức Tân Hồng y khoản đãi.
AT
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo phận
1. Cùng với toàn thể Hội Thánh khắp nơi trên mặt đất, chúng ta bước vào Mùa Chay năm 2015 từ ngày 30 Tết Ất Mùi. Tôi xin gửi đến cộng đoàn Dân Chúa giáo phận đôi lời để chúng ta cùng nhau bước vào năm mới với hy vọng các xứ họ của chúng ta được đổi mới theo ước nguyện của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chúng ta cùng nhau đọc lại hai câu trong sách Công Vụ Tông Đồ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa đã cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,42.47). Qua đoạn văn ngắn gọn này, chúng ta thấy được đời sống của cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi ở Giêrusalem, khuôn mẫu cho đời sống các xứ họ của Hội Thánh mọi nơi và mọi thời. Một cộng đoàn như thế chỉ có được nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài lại xin Thiên Chúa ban cho các tín hữu. Chúng ta cùng xin Chúa cho các xứ họ trong giáo phận noi gương cộng đoàn Giêrusalem biết tái hiện khuôn mặt đích thực của cộng đoàn Dân Chúa, nhờ đó mọi thành phần của cộng đoàn xứ họ trở nên gia đình con cái Chúa và loan báo Trời Mới Đất Mới cho thế giới.
2. Trước hết chúng ta lưu ý bốn nét đặc trưng của cộng đoàn Dân Chúa là (a) chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, (b) luôn luôn hiệp thông với nhau, (c) siêng năng tham dự thánh lễ, và (d) cầu nguyện không ngừng. Đó là gốc rễ của mọi cộng đoàn Dân Chúa. Cộng đoàn Giêrusalem sống như vậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần, dưới sự hướng dẫn của các tông đồ. Cộng đoàn Dân Chúa khác với các tập thể nhân loại tự nhiên vì được Chúa Thánh Thần soi sáng và thêm sức. Chúng ta đừng coi xứ họ như một tập thể thuần túy nhân loại hoặc nửa này nửa kia. Chúng ta mang trong mình nhiều yếu tố của môi trường, có những điều tốt đẹp nhưng cũng có những điều không phù hợp với tinh thần con cái Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cố gắng cùng nhau xây dựng cộng đoàn xứ họ thành gia đình của Thiên Chúa, nhờ Lời Chúa và các bí tích, nhờ Hội Thánh hướng dẫn. Đặc biệt thánh lễ là lúc chúng ta họp nhau thành gia đình của Thiên Chúa, cùng được đón nhận Lời Chúa và Mình Máu Đức Kitô, chúng ta trở nên thân thể Đức Kitô, trong đó mỗi người là một chi thể. Chúng ta cần tránh tất cả những gì gây chia rẽ, để được như Chúa Giêsu dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy: anh em yêu mến nhau.”
3. Thứ đến chúng ta lưu ý ba điểm là hoa trái của cộng đoàn Dân Chúa: (a) Các tín hữu ca tụng Thiên Chúa, (b) các tín hữu được toàn dân thương mến, và (c) Chúa cho được mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Ca tụng chứ không ca thán: đôi khi có người chỉ để ý đến những khó khăn, những thiếu sót, mà quên đi bao nhiêu điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện cho mỗi người cũng như cho cộng đoàn. Các xứ họ của chúng ta có được toàn dân thương mến chưa? Nhờ ơn Chúa, nhiều xứ họ đã cho thấy chúng ta đoàn kết với nhau, phục vụ nhau với tinh thần hi sinh, nên được nhiều người bên ngoài Hội Thánh quý mến và ngay cả cảm phục. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng không ngừng để được “toàn dân thương mến”. Mỗi ngày cộng đoàn xứ họ chúng ta có thêm những người được cứu độ không? Có thể nói là ít. Đức Thánh Cha Phanxicô nói Hội Thánh tăng trưởng không phải bằng cách chiêu mộ, nhưng bằng sức lan tỏa của niềm vui từ những người sống Tin Mừng. Theo ước nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta phải là ‘muối đất’ và ‘ánh sáng thế gian’. Chúng ta không chỉ mong được rỗi linh hồn, nhưng còn trở nên những người thực sự loan báo niềm vui đích thực của Chúa, thế gian không ban phát được.
4. Các xứ họ trong giáo phận trước đây đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu vắng những người dâng mình cho Chúa để loan báo Tin Mừng và phục vụ Dân Thánh. Đến nay, tuy chưa nói là đủ được, nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì đã có khá đông linh mục và tu sĩ nam nữ. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều giáo dân hăng say và quảng đại trong các Hội đồng giáo xứ, các Ban Hành Giáo, các hội đoàn. Trong kỳ viếng thăm Giáo Hội Việt Nam vừa qua, Đức Hồng Y Bộ trưởng bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc của Tòa Thánh đã khen ngợi giáo dân Việt Nam siêng năng đến nhà thờ cầu nguyện và dự lễ, không những vào ngày Chúa Nhật mà cả vào những ngày thường. Chúng ta tin rằng với đức tin không ngừng được củng cố và canh tân, giáo phận chúng ta ngày càng góp phần tích cực và hiệu quả hơn vào công cuộc ‘bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống’ nơi mỗi xứ họ và cho toàn thể xã hội.
Nhờ lời cầu khẩn của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh, nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn thương xót và che chở chúng ta.
Bắc Ninh, ngày 17.2.2015
+ Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh


