Tin Giáo Hội Việt Nam
ĐÀLẠT - Ngày 30.12.2014 - Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương,Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt chủ sự lúc 9 giờ 30 tại Thôn An Hiệp, xã HiệpThạnh,Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Địa phận Đà Lạt đã có hơn 50 Dòng, Tu Hội chung sống thân thương với nhau trong khí hậu mát mẻ trong lành của Giáo phận Đà Lạt. Người ta thường ví von Đà Lạt là thành phố hoa. Do đó, mỗi một Dòng có thể được ví như một loại hoa khoe mầu khoe sắc giữa bầu trời xanh trong của núi đồi Cao nguyên Lâm Viên.Càng nhiều loại hoa vườn hoa càng đẹp và Cao nguyên Lâm Viên càng nhiều mầu sắc.
Đan Viện Cát Minh Têrêsa Huế đã có gấp hai số đan sĩ được qui định. Do đó, cần phải chia ra để tìm một nơi thiết lập một Đan Viện nữa. Các Đan sĩ đã đi từ Bắc, Trung,Nam nhưng vẫn chưa tìm được một nơi thích hợp để thiết lập một Đan Viện. Dịp may may, Bề trên và một vài Đan sĩ đã gặp được Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, sau khi ngỏ lời với Đức Cha rằng các Đan sĩ muốn thiết lập một Đan Viện tại Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha Antôn đã chấp thuận, tận tình giúp đỡ để Giáo phận Đà Lạt có một Đan Viện nữ chuyên sống đời chiêm niệm để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Giáo phận, đặc biệt cho công việc truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha đã hỏi ý kiến của Hội Đồng Linh mục, và thông báo cho linh mục đoàn Đà Lạt và cho cả Giáo phận để cho công việc thiết lập Đan Viện được tốt đẹp. Đức Cha đã tận tình giúp đỡ các Đan sĩ về việc tìm khu vực, tìm đất và làm mọi thủ tục cần thiết để ngày hôm nay 30.12.2014, Đức Cha Antôn đã chủ sự thánh lễ khởi công xây dựng Đan Viện cát Minh Têrêsa Đà Lạt với sự có mặt của gần 100 linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ và đại diện của bà con giáo dân trong các Giáo xứ Giáo phận Đà Lạt. Được biết, các cơ quan Chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Huyện Đức Trọng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thủ tục về tôn giáo được mau chóng và thánh lễ khởi công được diễn tiến tốt đẹp.
Địa điểm xây dựng Đan Viện nữ Cát Minh Têrêsa Đà Lạt tọa lạc ở thôn An Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích 11.000 m2 phía tay trái hướng về núi Voi một danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Đà Lạt, phía mặt hướng về núi rừng tạo nên một phong cảnh Cao nguyên xinh đẹp. Đây có thể nói được là một địa điểm đẹp thích hợp cho đời sống của các Đan sĩ chiêm niệm. Khu nhà được thiết kế hai tầng, tầng lầu được dùng làm phòng ngủ cho các nữ Đan sĩ, nhà nguyện có nơi cho các nữ Đan sĩ và giáo dân đến tham dự thánh lễ, và những giờ cầu nguyện…
Thánh lễ diễn tiến trong bầu khí đạo đức, linh thánh.Ca đoàn nhà thờ Chính tòa Đà Lạt đã hát trong thánh lễ khởi công xây dựng Đan Viện Cát Minh Têrêsa Đà Lạt sáng nay. Với những giọng ca điêu luyện, Ca đoàn Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt đã đưa mọi người kết hợp với Chúa một cách thật sốt sắng và sinh động.
Trong bài giảng Đức Cha Antôn đã giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của ngày lễ mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu va hiểu được lịch sử của Dòng Cát Minh, đặc biệt Dòng Cát Minh Têrêsa Huế…Và hôm nay, Đan Viện Cát Minh Têrêsa Đà Lạt được khởi công xây dựng. Đan Viện này được tách ra từ Đan Viện Cát Minh Têrêsa Huế.
Được biết lễ Bổn Mạng chính của Hội Dòng: ngày 16/7 Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh.
Thánh Kinh luôn ca tụng vẻ đẹp núi Cát Minh, nơi tiên tri Êlia đã chiến đấu bảo vệ niềm tin của dân Israen đối với Thiên Chúa hằng sống.Ở đó, bên dòng suối mang tên của vị Tiên Tri, bắt đầu từ thế kỷ thứ XII trở đi, một số đan sĩ đã đến lập Dòng và xây cất một nguyện đường kính nhớ Mẹ Thiên Chúa và đã xin Giáo chủ Giêrusalem một quy luật để sống.Chính vì thế mà họ được gọi là đan sĩ Dòng Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh. Các đan sĩ này đã chọn Đức Maria làm quan thầy, chẳng những cho thánh đường mà còn cho cả cộng đoàn, coi Người như Mẹ và gương mẫu hướng dẫn đời sống tu trì.Lễ này được cử hành đó đây từ thế kỷ XIV, lần hồi đã lan rộng ra cả Dòng ở khắp nơi như biểu hiện lòng tri ân của con cái trong Dòng về bao phúc lộc mà Mẹ Thiên Chúa đã ban cho gia đình Cát Minh của Người.
Ngoài lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh là lễ chung cho cả Hội Dòng, mỗi Đan Viện còn có một thánh quan thầy riêng:
-Đan viện Sài Gòn: Thánh Cả Giuse
-Đan viện Bình Triệu: Đức Mẹ Núi Cát Minh
-Đan viện nha Trang: Chúa Kitô Vua
-Đan viện Huế: Mẹ Thánh Têrêsa
Hoạt động chính của Dòng: hy sinh cầu nguyện.
Xin cho công trình xây cất Đan Viện Cát Minh Têrêsa Đà Lạt được nhiều người quảng đại giúp đỡ và công trình sớm hoàn thành đúng dự kiến vào đầu năm 2016 để Giáo phận Đà Lạt có một Đan viện nữ chuyên chăm, hy sinh cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Địa phận và cho công việc truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt.
Hôm nay 1.1.2015, ngày đầu năm mới Dương lịch, Giáo Hội mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa. Một ngày lễ vừa để kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, vừa để “nối dài niềm hân hoan kính mừng mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi.
Ngày đầu năm mới cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho toàn thế giới thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới năm 2015. Chúa Giêsu được xưng tụng là Hoàng Tử Hòa Bình, đến chuộc tội nhân loại, giao hòa con người với Chúa Cha. Mẹ Maria luôn gắn bó, hợp tác, hiệp công với Con của mình nên đã trở nên Nữ Vương Hòa Bình cho toàn thế giới. Mẹ đã đóng góp cả cuộc đời mình cùng với Chúa Giêsu mà giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chủ đề Sứ điệp Hòa Bình năm nay là “Không còn nô lệ nữa, nhưng chỉ còn tình huynh đệ với nhau”. ĐTC Phanxicô viết: “Việc quay trở về với Đức Kitô, bắt đầu một cuộc sống là người môn đệ trong Đức Kitô, làm nên một sự tái sinh (x. 2Cr 5,17; 1Pt 1,3) vốn tái tạo lại tình huynh đệ như là mối dây nền tảng của đời sống gia đình và đời sống xã hội” (Sứ điệp ngày Thế Giới Hòa Bình 2015).
Đồng tế thánh lễ có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống cùng linh mục đoàn giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ, các giới đoàn và cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn.
Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu từ các nẻo đường của Giáo phận, từ các giáo xứ xa gần đã về Nhà thờ Chính tòa sum họp, một ngày qui tụ đầm ấm thân thương hợp nhất của Giáo phận để mừng lễ bổn mạng.
Ngày đầu năm mới, ngày Quốc tế Hòa bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngài là Hoàng Tử Bình An, là hòa bình đích thực của nhân loại.Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con của Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria đã được nâng lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội muốn đặt lễ hôm nay lên hàng đầu của năm tháng ngày giờ.
Đức Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn những định hướng mục vụ qua “Thư Mục Vụ Đầu Năm Mới 2015” của ngài.
Thưa anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Phan Thiết: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”.
Anh chị em thân mến, theo chương trình “Tân phúc-âm-hóa đời sống” của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, năm nay 2015, chúng ta hướng tới “các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”. Theo sách Tông đồ Công vụ (x. Cv 2,42), cộng đoàn tín hữu thuở ban đầu được sinh động hóa bằng việc phụng vụ, việc lắng nghe Lời Chúa và việc thể hiện tình hiệp thông, vì thế muốn thực thi có kết quả chương trình tân phúc-âm-hóa, các giáo xứ trong giáo phận chúng ta sẽ nỗ lực canh tân những sinh hoạt cơ bản làm nên ý nghĩa cộng đoàn này. Những gì nói về cộng đoàn giáo xứ ở đây cũng có thể áp dụng cho cộng đoàn sống đời thánh hiến với những thích ứng cần thiết.
1. Giáo xứ là cộng đoàn phụng vụ
Nếu đời sống Giáo Hội được ghi dấu bởi việc cử hành phụng vụ vốn là “chóp đỉnh và trung tâm”, thì đời sống giáo xứ xét như là đơn vị nhỏ nhất của Giáo Hội tại địa phương, cũng được sinh động hóa bởi chính việc cử hành phụng vụ. Giáo xứ sẽ không hiện diện, hay hiện diện không trọn vẹn, nếu thiếu vắng sinh hoạt phụng vụ đặc trưng này. Không sinh hoat phụng vụ, giáo xứ chỉ còn là một đơn vị dân cư, cũng như không giáo đường, giáo xứ đâu khác chi một phường xã. Vì thế, phúc-âm-hóa đời sống giáo xứ chính là canh tân tâm hồn để cử hành hoặc tham dự phụng vụ một cách linh hoạt và sốt sắng. Linh mục quản xứ bảo đảm cho sinh hoạt phụng vụ được cử hành đầy đủ, không chỉ nghiêm túc theo chữ đỏ mà còn sốt sắng theo lòng tin trong Giáo Hội; còn giáo dân làm thành cộng đoàn phụng vụ cũng cần tham dự cách chủ động, không như khán giả xem buổi trình diễn mà như những tham dự viên cùng hiệp thông dâng lễ.
Thật đáng khích lệ trong giáo phận, thánh lễ và các bí tích, cách riêng bí tích Thánh Thể vẫn được cử hành đầy đủ, đều đặn và đúng đắn, điều cần thêm là phả vào trong những cử hành ấy một một sức sống mới, để có thể trở thành ánh sáng xua tan mọi ngõ ngách u tối của tội lỗi. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy tại những giáo xứ mà phụng vụ Thánh Thể được cử hành nghiêm túc và sốt sắng, các tệ nạn ở đấy cũng giảm thiểu cách đáng kể hoặc biến mất dần.
2. Giáo xứ là cộng đoàn Lời Chúa
“Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Qua thánh lễ hằng ngày, Giáo Hội đã dọn phần phụng vụ Lời Chúa như một bữa ăn với đủ chất bổ dưỡng, mùa nào thức ấy. Nhưng người ta sống không bởi những gì mình ăn vào mà bằng những gì mình tiêu hóa được, nên vấn đề đặt ra cho giáo xứ là phải làm sao nhận thức được Lời Chúa như thực phẩm bổ dưỡng đã vậy, mà còn biết vận dụng tối đa để Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống. Điều này tùy thuộc ở nhiều phía. Phía các chủ chăn, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở qua Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, là cần cống hiến thời giờ, khả năng và công sức để trình bày Lời Chúa phù hợp với tầm hiểu biết và điều kiện sống của cộng đoàn, đi kèm với đời sống nhiều gương mẫu nữa. Sống điều mình giảng để có thể chu toàn nhiệm vụ một cách thuyết phục. Còn phía giáo dân, hãy đón nhận Lời Chúa được giảng giải với tâm hồn đơn sơ khát khao rộng mở, không nhằm bổ sung kiến thức cho bằng bổ dưỡng tâm linh, không tìm sự vui tai cho bằng việc lay động tâm hồn và đổi mới đời sống.
Lời Chúa vẫn có đó trong Thánh Kinh, sẵn sàng mở ra cho bất cứ ai tìm kiếm, vì thế trong các giáo xứ, chúng ta cần phát động thêm nữa phong trào yêu mến, học hỏi, chia sẻ và sống Lời Chúa. Trong tinh thần này, chương trình “lộc Lời Chúa đầu năm” hay “Mỗi gia đình một cuốn Tân Ước”, như có giáo xứ đã thực hiện, được xem là những hình thức nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của giáo xứ gắn liền với Lời Chúa trong năm nay.
3. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông.
Khi chuyên cần việc phụng vụ và siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa, giáo xứ sẽ có một đời sống chan chứa tình hiệp thông, như các tín hữu thuở ban sơ. Đó là sự đồng tâm nhất trí của mọi người trong cộng đoàn dưới sự lãnh đạo của các tông đồ, khiến chẳng ai màng chi tới phận riêng, chỉ mong sao cho cuộc sống chung được triển nở. Chúa Kitô là Đầu quy tụ và nối kết mọi Kitô hữu trong cùng một mạch sống cứu độ duy nhất. Đó là hiệp thông giáo lý tinh tuyền do các tông đồ truyền lại. Từ hiệp thông giáo lý đến hiệp thông đời sống, trong đó mọi người biết chia vui sẻ buồn với nhau và biết nâng đỡ cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong các nhu cầu tinh thần và vật chất. Thời nay thật khó mà gặp được lối sống hiệp thông như thời các tông đồ, nhưng với nỗ lực xây dựng từ những điều nhỏ nhất, chúng ta có thể làm cho bộ mặt giáo xứ dần dần thay đổi tích cực.
Nếu tại Thăng Long năm 1632, sau 5 năm truyền giáo, theo phúc trình của thừa sai Gaspar d’Amaral, con số tín hữu đã lên tới 5.000 và sống tình hiệp thông cao độ đến nỗi người ngoại chẳng biết tên “đạo Công Giáo”, đã gọi các tín hữu là những người theo “đạo yêu nhau”, thì ngày nay, các giáo xứ cũng phấn đấu thể hiện sự hiệp thông trong đức tin và đức ái như vậy. Đừng để trong giáo xứ xảy ra tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” gây bất hòa giữa linh mục Quản xứ và Hội đồng mục vụ hay các Hội đoàn, làm giảm đi sức sống hiệp nhất, và cũng đừng để lối sống khép kín “đèn nhà nào nhà nấy rạng” giữa các gia đình trong khu xóm, làm mất đi nét đẹp bác ái, nhưng mỗi giáo dân hãy quyết tâm trở nên đóm lửa thắp sáng tình hiệp thông.
4. Về mặt biểu tượng, logo chủ đề năm 2015 được phổ biến rộng rãi đến các giáo xứ. Hình tháp nhà thờ vươn lên biểu thị giáo xứ là cộng đoàn phụng vụ; hình cuốn sách mở ra nhắc nhớ giáo xứ là cộng đoàn Lời Chúa và ba bóng người linh động chính là minh họa tình hiệp thông được triển nở giữa cộng đoàn. Mong rằng logo chủ đề này không chỉ nêu cao ý nghĩa, mà còn khơi gợi trong cộng đoàn tâm tình yêu mến gắn bó dựng xây, để mỗi giáo xứ trở thành một gia đình sống động trên thuận dưới hòa, sống mến Chúa yêu người, mong là muối phúc âm ướp mặn môi trường lân cận, nhất là trong năm nay, kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh về truyền giáo Ad Gentes (Đến với muôn dân) của Công Đồng Vaticanô II.
Về mặt thực hành, đề nghị với anh chị em hai phương cách bổ sung cho nhau:
Đối nội, tức là nhằm vào nội bộ “đời sống cộng đoàn giáo xứ” với ba chữ “chuyên”:
-Chuyên cần tham dự phụng vụ thánh lễ, nhất là giữ Ngày Chúa Nhật một cách trọn vẹn, kể cả điều thường bị quên trong xã hội hôm nay, đó là kiêng việc xác.
-Chuyên chăm học hỏi, chia sẻ và thực hành Lời Chúa, nhất là sống câu phúc âm ý lực trong tuần.
-Chuyên chú xây dựng tình hiệp thông vượt lên những khác biệt và xung khắc, nhất là biết sử dụng chìa khóa hiệu năng do thánh Augustinô để lại: “Hiệp nhất trong những điều chính yếu, tự do trong những điều tùy phụ, bác ái trong hết mọi sự”.
Đối ngoại, tức là nhắm đến chương trình “Tân phúc-âm-hóa” với ba chữ “C”:
-Củng cố nhân sự lo việc truyền giáo và trang bị lại tinh thần “đến với muôn dân”. Đây là dịp thuận tiện để các Hội dòng hay Tu đoàn rà soát lại cách nghĩ và cách sống sứ mạng “thừa sai” trong tên gọi của mình.
-Canh tân phương pháp truyền giáo phù hợp với điều kiện của từng giáo xứ, như đón nhận anh chị em di dân, dạy giáo lý hay kinh bổn cho các dự tòng, gặp gỡ mong cảm hóa những người bỏ đạo, xa đạo hay ác cảm với đạo.
-Cầu nguyện thường xuyên theo ý truyền giáo mỗi tháng của Đức Thánh Cha.
Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo phận, vốn đã yêu thương chăm sóc đời sống mọi người trong năm qua, cũng tiếp tục nâng đỡ phù trì để các giáo xứ trong giáo phận được hạnh phúc thăng tiến trong vòng tay từ ái của Mẹ.
Giáo xứ tựa một gia đình:
Chuyên cần phụng vụ, sống tình hiệp thông,
Thực thi Lời Chúa vuông tròn.
Đời phúc-âm-hóa cõi lòng tràn vui.
Trong những ngày Giáng Sinh vừa qua, hình ảnh Mẹ Maria bên cạnh hài nhi Giêsu, Hoàng tử Hòa Bình và thánh cả Giuse đã cho chúng ta cảm nhận được ý nghĩa đích thực của bốn chữ “bình an dưới thế”. Đó là sự bình an của máng cỏ khó nghèo. Đó là sự bình an của những tâm hồn mục đồng đơn sơ chất phác. Đó là sự bình an của những đạo sĩ phương Đông khao khát kiếm tìm chân lý. Đó là sự bình an của những tâm hồn khiêm hạ tuân phục thánh ý Thiên Chúa như Maria, như Giuse. Đó là sự bình an được gặp gỡ Thiên Chúa, bồng ẵm Chúa trên đôi tay già nua cằn cỗi của mình như cụ già Simêon. Cầu nguyện cho hòa bình và mỗi người phải là tác nhân đi xây dựng hòa bình, phải là những tông đồ mang “Hoàng Tử Bình An” đến cho nhân loại.
Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình ban ơn cho Giáo phận thân yhêu chúng con. Xin Mẹ gìn giữ nâng đỡ để các giáo xứ trong giáo phận được bình an hiệp nhất trong tình thương của Mẹ. Amen.

Từ sáng sớm, các đoàn xe đã nối đuôi nhau chạy vào con đường làng, các hàng quán trước cổng Đền thánh nhộn nhịp hơn. Có một số phái đoàn đến sớm hơn nên đi tham quan TGM. Bùi Chu. Tôi cũng có việc sang ở TGM. từ lúc 7g sáng, nghe tiếng một chị phụ nữ trả lời điện thoại: đẹp, mẹ nhìn thấy rồi, thấy hết….
7.30 tiếng mọi người hầu như đã yên vị trong ngôi nhà thờ hơn 90 tuổi, những anh chị em tâm huyết dồn sức của mình, công lao, tâm trí cho công việc Bảo vệ sự sống. Tiếng chào mừng đón tiếp Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phó chủ tịch Caritas Việt Nam, cha GB. Vũ Văn Kiện đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc cũng là giám đốc Caritas Hải Phòng, các cha giám đốc, phó giám đốc Caritas các giáo phận và quý cha, quý Sơ đặc trách Bảo vệ sự sống.
Sau phần làm nóng bầu khí, xua tan mệt nhọc của những quãng đường xa xôi của các tham dự viên. Cha FX. Nguyễn Kim Phùng đặc trách Bảo vệ sự sống Gp. Hà Nội báo cáo tổng hợp các hoạt động của năm vừa qua. Tất cả 10 giáo phận có 1.509 người hoạt động chia thành 75 nhóm với 7 mái ấm. Trong năm vừa qua tư vấn được 432 ca, 95 buổi thuyết trình về Bảo vệ sự sống và 17 buổi truyền thông kỹ năng sống, có 148 ca sinh em bé, tuy nhiên số lượng an táng thai nhi lại là con số lớn nhất, một con số khiến người ta giật mình, một con số biết nói: 64.822 thai nhi trong 10 giáo phận, nhiều nhất là Gp. Hưng Hóa chiếm tới 18.954. Nếu tính trung bình mỗi giáo xứ nhỏ ở miền Bắc có một ngàn giáo dân, thì con số trên cho chúng ta thấy 64 giáo xứ đã không còn ai sau 1 năm ! Trong mấy ngày vừa qua, cả thế giới lo lắng vì số phận của 162 người mất tích trên chuyến bay Air Asia thì con số hơn 64 ngàn chẳng ai bận quan tâm ! Đây là lời nhắc nhở và hối thúc của cha GB. Vũ Văn Kiện gửi đến từng tham dự viên để nhắc nhớ công việc bảo vệ sự sống là một công viêc thiêng liêng, cao quý. Trong thánh lễ Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh miền Bắc vào cuối 11 vừa qua tại Phát Diệm, Đức Tổng Leopoldo đã nói “ Tôi xin được loan báo với các bạn một thông tin không được vui lắm: Việt Nam được xếp vào những nước có tỉ lệ phá thai đứng đầu thế giới, xin các bạn đừng phá thai nữa. Tôi nhắc lại: xin các bạn đừng phá thai nữa…. !”. Lời nhắc nhở này thật thấm thía và đau lòng !
Dẫu biết rằng làm việc không công, chẳng ai trả lương, chỉ tự phát mà làm vì thấy người ta phá thai quá nhiều. Dẫu biết rằng làm công việc này phải bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tài chính của mình và nhiều khi gặp khó khăn từ nhiều phía và có khi đang đêm cũng phải thức dậy để lấy thai nhi… nhưng các anh chị em vẫn hăng say phục vụ… đây là những tâm tình tôi đọc được qua những cuộc trò chuyện nho nhỏ trong những phút giải lao, trong những khi cùng tập huấn và đồng hành cùng anh chị em. Khó khăn vẫn có đó, nhưng sẽ vượt qua được khi có sự khích lệ của Caritas, của cha xứ và nhất là sự khích lệ từ phía gia đình.
Ngày đại hội quy tụ các anh chị em đang làm công việc bảo vệ sự sống nhằm tạ ơn Chúa trong ngày lễ các Thánh Anh Hài và cùng nhau coi lại những công việc trong một năm qua, nhưng điều tôi cảm thấy ngày đại hội có ý nghĩa khi Quý Đức Cha, quý Cha trong Caritas khích lệ tinh thần làm việc âm thầm của anh chị em, đây là món quà tinh thần to lớn cho những người phục vụ.
Trong ngày đại hội, điểm ưng ý nhất của mọi người có lẽ là sự linh hoạt trong việc chia nhóm. Có 4 nhóm để thảo luận và chia sẻ đề tài là: truyền thông trong lãnh vực Bảo vệ sự sống; hoạt động và an táng thai nhi; hoạt động tư vấn thuyết phục chăm sóc; và cầu nguyện chữa trị tâm linh. Anh chị em quan tâm đến vấn đề nào thì sẽ đến phòng hội thảo ấy. Khi rảo qua các phòng, mọi người tranh luận say sưa. Mọi bức xúc, mọi thắc mắc hay những sẻ chia của những người đang phục vụ cùng một lãnh vực có dịp được gợi mở, được chia sẻ… cho đến nỗi đến giờ trở lại nhà thờ mà các nhóm vẫn chưa nói xong.
Trong phương hướng đề ra cho năm tới cha GB. Vũ Văn Kiện nhấn mạnh đến việc phát triển nhân sự, tạo sự liên kết các nhóm Bảo vệ sự sống giữa các giáo phận, hoạt động phòng ngừa trong việc truyền thông giáo dục. Đồng thời nỗ lúc tư vấn chăm sóc và hỗ trợ cho những người mang thai ngoài ý muốn, tăng cường việc cầu nguyện tâm linh và giải quyết các hậu quả ( xin và chôn cất các thai nhi).
Ngày Đại hội Bảo vệ sự sống kết thúc bằng thánh lễ tuyệt vời của hơn 1500 anh chị em cùng giáo dân Phú Nhai. Nhà thờ không đủ sức chứa. Một thánh lễ tạ ơn trang nghiêm sốt sáng. Tạ ơn một năm đã qua, với những hy sinh âm thầm anh chị em đã làm, tạ ơn vì những khó khăn nhưng có Chúa đồng hành. Và xin dâng một năm mới của việc Bảo vệ sự sống. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho những công việc tốt đẹp mà Chúa muốn chúng con dấn thân.
Chia tay ra về mà long bịn rịn, nhưng anh chị em thỏa lòng không chỉ được gặp gỡ các anh chị em cùng chí hướng đang làm việc tại các giáo phận khác để cùng chia sẻ và học hỏi công việc, nhưng còn hài lòng vì có dịp được đến viếng Đền thánh Mẹ Vô Nhiễm và xin dâng tất cả công việc chúng con làm vào bàn tay từ ái của Mẹ.
LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH CƠ SỞ MỚI & BỮA CƠM HUYNH ĐỆ CHO 580 NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thánh lễ Tạ Ơn, khánh thành cơ sở mới được cử hành cách long trọng vào lúc 9g00 ngày 29.12.2014, tại Mái Ấm Tình Thương - Lagi, Hạt Hàm Tân. Cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Thuận Nam chủ tế, cùng đồng tế có Cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân, Cha Giám Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế và 30 Cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo Nữ Tu, quý ân nhân xa gần và 580 người khuyết tật cùng hiệp thông cảm tạ tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Sau 2 năm xây dựng, cơ sở mới đã hoàn thành. Để ngày lễ Tạ ơn thêm ý nghĩa, các Nữ Tu MTG Nha Trang tổ chức bữa cơm huynh đệ lần thứ 12 cho những người tàn tật người già neo đơn và trao tặng 75 xe lăn xe lắc cho những người khuyết tật. Họ đến từ nhiều địa phương trong Tỉnh Bình thuận.Từ sáng sớm, khuôn viên rộn thoáng của Mái Ấm đã kín người. Anh chị em thiện nguyện tận tình phục vụ, vui vẻ ân cần đón tiếp từng người một vào chỗ ngồi.Toàn là những người tật nguyền bất hạnh. Một số nằm trên cáng, một số ngồi xe lăn, trẻ em được bế trong tay với những thân hình đầu to, mình tong teo dị dạng, những ông bà cụ già lụm khụm, nhăn nheo, những em khiếm thính khiếm thị, down...Đủ mọi hạng tật nguyền khốn khổ của kiếp nhân sinh.
Khởi đầu thánh lễ, một Nữ Tu đại diện Mái Ấm trình bày đôi nét về ngôi nhà mới.
Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn phụng vụ, Hòa trong niềm vui đại lễ Giáng Sinh, hôm nay gia đình Mái Ấm Tình Thương cùng cộng đoàn hân hoan chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Lời Thánh vịnh 125 reo vui:
Ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Vâng, niềm vui rộn ràng hôm nay được khởi đi từ tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Chúng con nhớ, vào một ngày thượng tuần tháng ba năm 2010, có 3 vị ân nhân đến thăm mái ấm cũ. Hướng về tương lai, với khuôn viên của Cơ sở Mái Ấm sẽ không đáp ứng sự phát triển về số lượng cũng như sức lớn nhanh của các cháu cô nhi, cho nên quý ân nhân xa gần đã đóng góp kinh phí trợ giúp. Sau 4 năm, công trình Mái Ấm Tình Thương II đã hoàn thành và tọa lạc nơi đây với diện tích đất là 10.000m2.
Sau khi được cấp giấy phép xây dựng,
- Ngày 16/10/2012, lễ Thánh Giêrađô - Quan Thầy Mái Ấm, Cha GB Hoàng Văn Khanh, nguyên Tổng đại diện GP Phan thiết đã dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên.
- Ngày 7/3/2013, bắt đầu khai móng, khởi công xây dựng.
- Ngày 28 /10/2014, Cha Giuse linh hướng, được phép của Đức Giám Mục Phan Thiết, đã chủ sự thánh lễ làm phép ngôi nhà mới.
- Và hôm nay, ngày 29/12/2014, lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Cơ Sở Mới.
Mái Ấm Tình Thương là điểm hẹn tình thương, nơi nuôi dưỡng các cháu cô nhi - tiếp đón người nữ cơ nhỡ lỡ lầm và phục vụ người tàn tật, già cả neo đơn. Đây cũng là nơi sinh hoạt, qui tụ những anh chị em thiện chí nhóm Phanxicô. Chúng con tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con tri ân Quý Cha, quý ân nhân trong và ngoài nước cùng cộng đoàn.
Cha chủ tế Fx Đinh Tiên Đường mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống cộng đoàn Mái Ấm Tình Thương, được thể hiện qua tấm lòng quảng đại của bao vị ân nhân xa gần. Tạ ơn Chúa vì tình yêu dâng hiến của quý Nữ tu đã dành cho các em mồ côi, cho các hoạt động xã hội, và cũng nhờ hồng ân ấy mà vòng tay nhân ái của quý Nữ tu đem lại niềm vui hạnh phúc cho bao mảnh đời bất hạnh. Ngài cũng mời gọi lòng sám hối của cộng đoàn vì trong đời sống còn nhiều thiếu sót trong đời sống yêu thương-bác ái-phục vụ của bản thân, hầu thánh hóa tâm hồn trở thành lời ca tụng và của lễ dâng lên Thiên Chúa.
Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành giảng lễ. Ngài nhắc lại một vài nét nổi bật của vị thánh Giêrađô bổn mạng Mái ấm tình thương. Năm 23 tuổi, ngài xin nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài là một thầy trợ sĩ trong dòng, nhưng đã đem lại rất nhiều ơn phước và sự an vui đến những người nghèo. Chính vì lòng nhiệt thành của ngài mà Mái ấm tình thương đã chọn Ngài làm Bổn mạng. Đặc biệt lúc sinh thời sống trong nhà dòng, Giêrađô sống rất nhặt nhiệm, luôn yêu mến Chúa hết lòng hết sức và sống hy sinh hãm mình. Ngoài ra, ngài còn có lòng yêu mến các bà mẹ khi sinh nở gặp khó khăn, chính vì thế ngài được đặt làm bổn mạng các bà mẹ mang thai và các trẻ em cũng như các thai nhi. Đó là gương mẫu phục vụ của quý Nữ tu cộng đoàn Giêrađô.
Cha Vinh Sơn khẳng định lại về sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người.Thiên Chúa là chủ sự sống, là sự sáng chiếu soi và thế gian. Nói lên mối tương quan giữa ánh sáng và sự sống, nếu không có sự sống thì cũng không có sự sáng, nếu không có sự sáng thì chỉ có bóng tối. Nếu không có sự sống thì chỉ có sự chết. Ngoài Thiên Chúa ra không ai có quyền trên sự sống của mình hay của người khác. Chúng ta thấy được giá trị của sự sống mà nỗ lực bảo vệ phát huy giá trị của sự sống và sống dồi dào. Nhắc lại, sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trên đền thờ, qua lời tiên của cụ già Sêmion đã tận mắt thấy được ơn cứu độ dành cho dân ngài là Israel và ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Cụ già đã nhận ra một vị Thiên Chúa cứu độ nơi một trẻ thơ yếu đuối, không có chút gì có thể bào vệ chính mình. Đây là cách nhìn chúng ta nên noi theo, nhận ra những người bị nghèo khổ, bệnh tật, một vị Thiên Chúa đang đợi chúng ta phục vụ.
Cuối thánh lễ, Nữ tu Matta Nguyễn Thị Xinh, Tổng phụ trách Dòng MTG Nha Trang dâng lời cảm tạ quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn.
Sau thánh lễ, tiệc mừng với hơn ngàn khách tham dự. Cha Antôn Lê Minh Tuấn, Hạt trưởng Hàm tân chào mừng, chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến quý cha, quý tu sĩ và quý khách. Ngài ngỏ lời cám ơn các Nữ tu và các ân nhân đã đem hơi ấm tình thương đến cho những người bất hạnh. Ngài cũng xin Chúa chúc phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, luôn gặp được những tấm lòng vàng nâng đỡ sẻ chia.
Cha Antôn đánh trống khai mạc và làm dấu thánh hóa xin Chúa chúc lành cho bữa tiệc yêu thương.Một bữa tiệc Noel thịnh soạn. Mọi người còn được nhận quà Giáng Sinh từ các ân nhân xa gần trao gởi. Niềm vui sáng lên trên từng khuôn mặt. Họ ăn uống nói cười trong tình huynh đệ của những con người cùng cảnh ngộ.
Một chương trình văn nghệ đặc sắc mừng Chúa Giáng Sinh do các cháu cô nhi của Mái Ấm biểu diễn đem nhiều niềm vui ấm áp cho những người bất hạnh. Đặc biệt có sự góp phần của Lm Nguyễn Sang đến từ Mỹ tho, Lm Châu Linh chánh xứ Phước an, Nữ Tu Ái Liên dòng MTG Nha trang và 2 nghệ sĩ đàn tranh đến từ Sài gòn.Tất cả tạo nên bầu khí vừa vui nhộn vừa xúc động đến rơi lệ xuyến xang lòng người.
Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, thay mặt Mái Ấm dâng tâm tình tri ân:
Tạ ơn Chúa đã quy tụ tất cả chúng ta về đây cùng cất lời cảm tạ ơn Chúa. Mỗi dịp Giáng Sinh về quý OBACE tàn tật neo đơn thuộc nhiều giáo xứ cùng các phường xã vùng phụ cận tề tựu tại Mái ấm để chia sẻ niềm vui cùng các cháu cô nhi, quý ân nhân và quý chị em Hội Dòng MTGNT. Xin trân trọng đón chào và chân thành cám ơn tất cả mọi người đến chung vui bữa cơm yêu thương trong nhà chúng ta.
Chúng con thật xúc động và hạnh phúc trước sự hiện diện của quý cha đồng tế dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay. Quý cha quý tu sĩ quý thượng tọa sư cô luôn âm thầm nâng đỡ tinh thần cho chúng con qua lời cầu nguyện hàng ngày. Chúng con xin ghi ơn quý cha quý tu sĩ, quý thượng tọa sư cô trong và ngoài giáo phận. Đây quả là một sự nâng đỡ khích lệ và nguồn động viên rất lớn để chúng con vượt qua những khó khăn chướng ngại và can đảm dấn thân hơn trong công việc phục vụ. Sự đồng hành của quý ngài làm cho chúng con vững tin trong công tác mục vụ chăm lo cho các cháu cô nhi người già cả tàn tật neo đơn nghèo khổ không phân biệt tôn giáo.
Chúng con chân thành biết ơn và không biết nói lời cảm ơn sao cho xứng. Chỉ biết hòa nhịp cùng câu Thánh vịnh mà ca lên rằng: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ,vì mọi ơn lành người đã ban cho.”. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho quý cha quý vị có sức khỏe, bình an, khôn ngoan và thánh đức.
Hội Dòng mãi là người mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cộng đoàn Giêrađô. Mãi là nơi hậu thuẫn giúp chị em chúng con hăng say dấn thân trong sứ mạng mà HD giao phó. Chị tổng, quý chị mãi là những người mẹ người bà người dì của các cháu cô nhi. Thật ấm áp thiêng liêng với sự hiện diện thân thương quý chị em trong ngày vui hôm nay. Chúng con cảm nhận sự yêu thương và bao bọc của mẹ Hội Dòng thắt chặt tình tương thân tương ái giữa CĐ với toàn thể quý chị em trong hội dòng. Một tình yêu thiêng liêng nồng ấm ngọt ngào và ấm áp. Tình cảm này lại trở thành thật quý giá đối với chúng con. Cám ơn quý chị em trong những lo toan cho ngày lễ hôm nay đặc biệt quý chị em trong vùng Hàm Tân. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội Dòng và cùng đồng hành với từng chị em trong con đường tận hiến để tất cả chúng ta luôn tìm thấy hạnh phúc/ niềm vui trong con đường theo Chúa.
Kính thưa quý vị ân nhân xa gần. Tình Chúa bao la sự quan phòng kỳ diệu của Chúa đã không để chúng con phải đơn độc trong sứ vụ tông đồ của người nữ tu MTG Nha trang xuyên suốt 19 năm qua tại vùng đất Hàm Tân LaGi, và với 9 năm chương trình BVSS bên chúng con luôn có sự ưu ái quan tâm đặc biệt của quý vị đã nâng đỡ cùng đồng lao cộng khổ với chúng con. Qúy vị đã giúp đỡ chúng con xuyên suốt 19 năm phục vụ tại địa bàn Hàm Tân LaGi với 8 công việc bác ái xã hội: cải táng, di đời, xây mới những phần mộ vô danh chết bờ chết bụi bị lãng quên; chôn cất thai nhi; cấp dưỡng nước sôi, cháo tình thương hằng ngày tại bệnh viện LaGi; giúp nhà tình thương cho các hộ nghèo khổ qua các vị ân nhân; giúp các hộ khó khăn nuôi bò giống, thêm kinh tế gia đình; phục vụ cấp dưỡng những mảnh đời tàn tật neo đơn già cả; chương trình “Bảo vệ Sự sống” giúp các phụ nữ lầm lỡ ẩn mình; sinh hoạt mái ấm và nuôi dưỡng các cháu.
Để có ngày lễ tạ ơn cùng bữa tiệc diễn ra tốt đẹp như hôm nay là nhờ những hy sinh và công lao đóng góp của biết bao nhiêu người cách này hay cách khác. Xin Quý Cha cùng tất cả mọi người yêu thương cầu nguyện và tiếp tục nâng đỡ cho chúng con sống sứ vụ Mến Thánh Giá: đem yêu thương vào nơi khổ sầu, đem hơi ấm cho người lạnh giá, đem nhà ở cho cháu cô nhi và nuôi dưỡng cho đến thành nhân thành tài. Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban cho tất cả mọi người ơn bình an, hạnh phúc, vui khỏe trong tình yêu Thiên Chúa.
Mọi người hớn hở ra về mang theo quà tặng cùng lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới vui tươi, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Tất cả nói lên tấm lòng và sự quan tâm của Giáo Hội đối với anh chị em kém may mắn.
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh trong Máng Cỏ. Một Hài Nhi bọc tã, một hài nhi như bao hài nhi khác, cần sự chăm sóc của người cha, người mẹ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là một hài nhi cần sự trợ giúp và đang sống trong nghèo khó.Chúa Giêsu xuống trần, đem niềm vui, niềm hạnh phúc và sự bình an cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Đặc biệt, Chúa yêu thương những người bất hạnh, người đau khổ. Qua bàn tay và tấm lòng của những vị ân nhân, các Nữ Tu, Chúa đem niềm vui ấp áp đến cho mọi người. Hãy cùng nhau tạ ơn Chúa và sống niềm vui chia sẻ yêu thương để cuộc đời ấm lên tình Chúa và tình người.
VRNs (29.12.2014) – Sài Gòn – Hôm qua, 28.12 là ngày kính các thánh Anh Hài, nhưng do trùng với Chúa nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nên tất cả các nhà thờ Công giáo trên thế giới cử hành lễ Thánh Gia. Do vậy, chiều thứ bảy trước đó, một số cha DCCT đã đến lăng các thai nhi ở Mai Thôn dâng lễ các thánh Anh Hài.
Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh DCCT VN chủ tế. Cùng đồng tế có cha bề trên Nhà Mai Thôn Giuse Tiến Lộc, quý cha Công Nghiễm, Ngọc Thanh, Xuân Lộc và Văn Toản cùng đồng tế.
Câu chuyện Thánh Kinh kể, vào ngày Chúa Yêsu giáng sinh, trên bầu trời ở Phương Đông xuất hiện một ngôi sao thiên tử. Các nhà chiêm tinh ở xứ đó quyết định đi theo ngôi sao. Ngôi sao đưa các vị đến dinh thự của vua Hêrôđê. Nhưng không dinh thự đó không có ai mới sinh cả. Thế là vua Hêrôđê lo sợ sẽ có người tiếm ngôi vua của mình và dòng tộc trong tương lai, nên ông đã bắt các nhà thông luật (giới học giả có thẩm quyền) phải truy tìm trong Thánh Kinh cổ xem “Đấng cứu tin – Messia – Kitô” phải được sinh ở đâu. Câu trả lời là Bêlem. Hêrôđê đã ra lệnh giết hết trẻ em của làng Bêlem và những làng lân cận từ 2 tuổi trở xuống để trừ hậu loạn.
Trước đó, Thiên sứ Đức Chúa đã đến báo tin cho Yuse biết sẽ có cuộc tàn sát đó, nên ông đã đưa Hài Nhi Yêsu và Mẹ Ngài là bà Maria trốn sang Ai Cập trước.
Hội thánh Công giáo nhìn nhận những ai phải đổ máu vì Chúa Yêsu là thánh tử đạo. Do đó, các trẻ em bị sát hại ở Bêlem và vùng lân cận được gọi là thánh Anh Hài.
Trong thánh lễ, cha Ngọc Thanh chia sẻ về sự sống của con người bắt đầu từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn từng người trong số hàng trăm triệu khả năng thành người, để khi một trẻ thơ được sinh ra thì hàng trăm triệu khả năng thành người khác sẽ bị hư mất, để tồn tại sự sống đặc biệt đó được sinh ra. Từ kinh nghiệm cá nhân, cha Thanh cho rằng ba mẹ mình không biết mình trước khi sinh mình ra và cũng không biết hậu vận tận cùng cùa mình. Trong khi đó, chỉ một đôi dép nhựa, nhà sản xuất biết rõ trước đó nó là nhựa, sau khi người ta sử dụng nó sẽ đứt quai và bỏ đi. Con người chắc chắn không tầm thường hơn chiếc dép nhựa, nhưng tại sao người sinh mình ra lại không biết rõ về mình?
Đây là điều các chị em đang mang thai cùng tham dự trong thánh lễ các thánh Anh Hài được mời gọi lưu ý: “Các chị em là mẹ, và các cháu là con chị em, nhưng trước đó và sau này, các cháu là con Thiên Chúa, và chỉ có một mình Thiên Chúa biết rõ cháu từ lúc chưa thành thai là ai, như thế nào, và sau này tận cùng cuộc đời các cháu sẻ ra sao”.
Do đó con người không có quyền gây ra cái chết cho nhau.
Vua Hêrôđê vì sợ mất ngôi vua đã tự dựng các trẻ sơ sinh thành đối thủ chính trị để tiêu diệt cách không thương tiếc. Cái ác chỉ sinh ra cái ác, cái ác không bao giờ sinh ra sự thiện hảo được.
Sau phần hiệp lễ, cha Tiến Lộc giới thiệu về nhà nguyện lắng các thai nhi cho nhiều người lần đầu tiên đến được rõ. Theo cha Bề trên Mai Thôn, thì đây là sáng kiến và nỗ lực của cha Phạm Trung Thành, Lê Quang Uy và thầy Tân. Ba vị này đã âm thầm hợp tác với nhau và với rất nhiều giáo dân để thực hiện chương trình Bảo vệ sự sống, từ thuyết phục các chị em muốn phá thai đã đến các bệnh viên, để các chị em bỏ ý định đó, rồi mở các nhà tạm lánh, để các chị em có thể lưu trú trong thời gian mang thai cho đến ngày sinh nở. Còn những thai nhi đã bị phá, thì các cộng tác viên hàng ngày đi đến các nhà thương xin về, rồi thiêu và đóng thành từng viên gạch.
Cha Tiến Lộc cho biết mỗi viên gạch có trên 100 thai nhi. Cả lăng các thanh nhi hay còn gọi là lăng Anh Hài có đến gần 300 ngàn thai nhi đang ở đây.
PV. VRNs
Nguồn: DCCT
Đúng 8g45 sáng, 304 đôi vợ chồng với bông hồng cài trên ngực, tay trong tay rước đoàn đồng tế từ sảnh toà giám mục tiến vào ngôi nhà thờ chính toà cổ kính 122 năm tuổi. Chủ tế lễ mừng kỷ niệm cho các đôi hôn nhân là đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt sj, cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu, cha phụ trách uỷ ban gia đình Đa minh Nguyễn Quang Thiều và một số cha trong giáo phận.
GP Bắc ninh. nhân ngày lễ Thánh gia, bế mạc năm thánh hoá gia đình, hàng trăm cặp vợ chồng cùng nhau tổ chức kỷ niệm đời sống hôn nhân và gia đình.
Đúng 8g45 sáng, 304 đôi vợ chồng với bông hồng cài trên ngực, tay trong tay rước đoàn đồng tế từ sảnh toà giám mục tiến vào ngôi nhà thờ chính toà cổ kính 122 năm tuổi.
Chủ tế lễ mừng kỷ niệm cho các đôi hôn nhân là đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt sj, cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu, cha phụ trách uỷ ban gia đình Đa minh Nguyễn Quang Thiều và một số cha trong giáo phận.
Ngỏ lời với các đôi mừng kỷ niệm thành hôn, đức cha cám ơn các cặp vợ chồng đã chung thuỷ trong đời sống hôn nhân, sinh sản và dưỡng dục con cái trở nên những người Kitô hữu tốt cho giáo Giáo hội và xã hội. Ngài cũng mời gọi các cặp vợ chồng hãy trở nên những chứng nhân Tin mừng cho con cái và môi trường xã hội xung quanh.
Được biết, trong số 304 cặp vợ chồng mừng kỷ niệm thành hôn có hai đôi không phải là người Công giáo, trong đó những đôi trẻ nhất đã sống 20 năm đời sống hôn nhân và một số cụ đã sống trên 60 năm đời sống gia đình.
Trước khi kết thúc thánh lễ cha phụ trách uỷ ban gia đình Đaminh Nguyễn Quang Thiều đại diện cho các đôi kỷ niệm thành hôn cám ơn, chúc mừng Giáng sinh và năm mới đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ.
Sau thánh lễ, đức cha trao quà, bắt tay chúc mừng từng cặp vợ chồng và chụp hình lưu niệm chung.
Xương Giang
Nguồn: TGM Bắc Ninh
VRNs (29.12.2014) – Sài Gòn – Chiều Chúa Nhật 28.12, tại nhà Mục Vụ DCCT Sài Gòn, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum đã có bài nói chuyện về đề tài truyền giáo cho Ban truyền giáo của Giáo hạt Tân Định, Tổng giáo Phận Sài Gòn, nhân Ban truyền giáo của Giáo hạt có buổi họp thường kỳ và kỷ niệm một năm ngày thành lập.
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Trong bài nói chuyện, Đức cha Micae nhấn mạnh đến vai trò truyền giáo của mỗi Kitô hữu, kể từ khi họ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Cách riêng, ngài nhấn mạnh đến những lý do mà nhiều người không đón nhận đức tin cũng như gia nhập Giáo hội Công giáo. Có ba lý do được Đức cha Micae đưa ra:
- Thập giá: Những khó khăn khi đón nhận đức tin, khi trở thành một người Công giáo khiến cho nhiều người không muốn gia nhập vào Giáo hội.
- Cỏ lùng: Sự xuyên tạc của chính quyền về đức tin Công giáo; những bách hại mà chính quyền các nước cộng sản thường áp dụng, điều này vẫn đang còn xảy ra cách tinh vi, đôi khi làm cho thế giới và những ai đang sống ở thành phố có thể không nhận ra.
- Người Công giáo không ý thức về sứ mạng truyền giáo của mình: Không chịu nói về Chúa cho anh chị em của mình, hay đôi khi nói mà lại nói sai về Đạo Chúa.
Dựa vào Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Cha Micaen cũng nhấn mạnh đến việc Kitô hữu phải có kinh nghiệm về niềm vui khi có Chúa ở cùng để có thể truyền giáo và truyền giáo phải đi đôi với đời sống cầu nguyện.
Đức cha nhấn mạnh: Từng người, từng gia đình, giáo xứ và cả Giáo hội phải truyền giáo. Khi truyền giáo như thế thì cũng gặp những khó khăn, nhưng Đức cha nhấn mạnh lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng trong số 49: “Tôi thích một Giáo hội bị tai nạn, bị thương tích và dơ bẩn vì bước ra đường phố, hơn là một Giáo hội bệnh tật vì đóng kín và an toàn bám víu vào những thứ bảo đảm cho mình.”
Sau bài nói chuyện của Đức cha Micae, đại diện của từng Giáo xứ trong Giáo hạt lên tổng kết cách ngắn gọi về hoạt động truyền giáo của Giáo xứ mình, cách cụ thể như: Thăm các gia đình lương dân, người già cả, ốm đau bệnh tật, công việc từ thiện bác ái, cầu nguyện cho việc truyền giáo…các Giáo xứ đã thực hiện trong năm qua.
Cha Gioan B. Trần Văn Nhủ, Chánh xứ Giáo xứ Công Lý, người phụ trách Ban truyền giáo của Giáo hạt Tân Định cho biết: Ban truyền Giáo của Giáo hạt Tân Định được thành lập vào tháng 12.2013. Ban truyền giáo của Giáo hạt bao gồm Ban truyền giáo của các Giáo xứ trong Giáo hạt. Mỗi tháng, Ban chấp hành truyền giáo của các Giáo xứ trong Hạt gặp nhau một lần để bàn họp, lên chương trình. Sáu tháng lại có một cuộc họp gọi là Đại Ban. Cuộc họp Đại Ban quy tụ tất cả các thành viên và những người đồng hành để gặp gỡ, chia sẻ về công việc truyền giáo trong mỗi Giáo xứ và đưa ra những đường hướng cụ thể cho công việc truyền giáo trong Giáo hạt.
Nguồn: DCCT
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Nam Định: Ngày hội ngộ yêu thương
Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau buổi gặp gỡ chia sẻ niềm Giáng Sinh tại Dòng tối ngày 26/12. Ngày hôm sau, chị em vui mừng được Đức Cha Tôma - Giám Mục Giáo Phận - sang thăm và tặng quà Giáng Sinh, đặc biệt là các chị cao niên, đau ốm. Và ngày hôm sau nữa, vào sáng Chúa Nhật ngày 28.12.2014, một đoàn khoảng 40 chị em Mân Côi Bùi Chu do Soeur Phó Bề trên làm trưởng đoàn đã tới Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Nam Định để chia sẻ tình yêu thương, niềm vui Giáng Sinh và Năm Mới 2015 cho các cán bộ cũng như anh chị em trong trung tâm. Món quà vật chất mà Hội Dòng trao tặng các bệnh nhân trong dịp Giáng Sinh năm nay là những bao gạo, những gói mỳ tôm cùng với tấm bánh ga-tô thơm ngon. Sự hiện diện của chị em Mân Côi đã làm toàn trung tâm ấm lên, phá tan bầu khí giá lạnh, trầm buồn, hoang vu, lãnh lẽo của Mùa Đông và sự cô đơn bị bỏ rơi của người thân họ.
Từ đàng xa, chị Nguyễn Thị Hoa Phượng, chị Yên, Huê, bác Hoàng Trọng Bằng … cùng các bạn đã cất cao giọng hát chà mừng chị em. Đáp lại tấm lòng hiếu khách, tỏ niềm thông cảm, yêu thương và để tạo niềm vui cho các bệnh nhân chị em đã trao tặng họ những ca khúc giáng sinh và năm mới vui tươi, thánh thiện. Sau khi chia sẻ niềm vui tinh thần với những lời hỏi thăm, những khúc ca vui, chị em đã trao tặng mỗi bệnh nhân một chiếc bánh ga-tô. Các bệnh nhân đáp lại tấm lòng thịnh tình của chị em đã ăn luôn những tấm thật ngon lành và vui vẻ.
Chị em Mân Côi xuất hiện làm thỏa niềm mong chờ của các cán bộ cũng như các bệnh nhân nơi đây. Một anh cán bộ phát biểu: “Từ mấy tuần nay chúng con mong các Soeur, chúng con bảo nhau: năm nay các Soeur đến muộn, chúng con nghĩ chắc các Soeur bận chứ các Soeur không quên chúng con và các anh chị em bệnh nhân”.
Có lẽ, các cán bộ cũng như toàn thể bệnh nhân trong trung tâm mong các Soeur tới thăm không vì những món quà vật chất nhưng quan trọng hơn đó là sự gần gũi, niềm cảm thông, chia sẻ chân thành đầy tình Chúa, tình người. Ý thức được điều này, Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu thường tổ chức tới thăm các bệnh nhân mỗi năm mấy lần vào những dịp lễ, tết lớn. Ít nhất là các dịp: lễ Giáng Sinh, Tết nguyên đán, lễ Phục Sinh.
Qua chia sẻ của các cán bộ điều hành, anh chị em nhân viên: Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội này ít nhận được quan tâm của các tổ chức từ thiện xã hội cũng như các tổ chức tôn giáo. Dòng Mân Côi là tổ chức tôn giáo biết đến trung tâm đầu tiên và cũng hay đến thăm nhất.
Hiện diện, thăm hỏi, tặng quà… các bệnh nhân khoảng 2-3 giờ. Chị em từ giã các bệnh nhân và toàn trung tâm trong khi bác Trọng Bằng vẫn đang say sưa giữ nhịp, chị Hoa Phượng vẫn đang muốn hát nữa. Chị Phượng cùng các bạn bè nơi đây rất thích hát, thích ngâm thơ, thích gặp gỡ, nói chuyện với các Soeur vì ngoài các nhân viên làm việc nơi đây, gần như không có ai đến đây thăm họ, hát và nói chuyện với họ. Hơn nữa, quý Soeur còn thưởng cho các bệnh nhân những tấm bánh, thanh kẹo, chuỗi hạt, những cái bắt tay thân thiện hay những tràng pháo tay sau khi họ hát. Vâng, sự hiện diện, thái độ vui vẻ, gần gũi của quý Soeur chứng tỏ sự quan tâm của Hội Dòng, của Giáo Hội Công Giáo, của những người con Chúa và đã phần nào phản ánh gương mặt yêu thương, cảm thông của Đức Kitô đối với những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn hiện diện, hướng dẫn từng bước đường của Hội Dòng để các chị em Mân Côi biết đón nhận và chia sẻ niềm vui, sự bình an của Chúa và làm lan tỏa tới những người kém may mắn tại trung tâm này cũng như những nơi khác.
BTT Dòng Mân Côi
SAIGON - Khai mạc triển lãm Mỹ Thuật “ MÁNG CỎ NHÂN SINH” - Đêm Đông Không Nhà Lần 6 (2014)
Ban Mỹ Thuật Đa Minh hân hoan chào đón Đức Giám Mục Phú Cường - Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Thông Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước về dự lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật "MÁNG CỎ NHÂN SINH" tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông lúc 18 giờ, thứ bảy ngày 20.12.2014 (triển lãm từ ngày 20.12.2014 đến ngày 26. 12. 2014) Nhằm mục đích gây quỹ từ thiện “ Đêm Đông Không Nhà lần VI”.
Cùng đến dự lễ khai mạc còn có sự hiện diện của LM tổng thư ký Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh HĐGM VN, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành.
Giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình OP - Cha Chánh xứ Đa Minh Ba Chuông, Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa OP - Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh,
Lm.Biển Đức Vương Thuật OP - Đại diện Giám Tĩnh Phía Bắc, Lm. PX Đào Trung Hiệu OP - Đại diện nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, Lm. Giuse Nguyễn Phong Sương, Lm. Phero Nguyễn Quốc Hoàng Dòng Cát Minh và cha Linh Hướng Dominiart, Lm.Giuse Phạm Hưng Thịnh Op.
Các tu sĩ nam nữ từ nhiều Dòng tu, cùng tất cả anh chi em nghệ sĩ từ nhiều vùng miền trên toàn quốc cũng quy tụ về chung vui trong trong sự kiện khai mạc “ Máng Cỏ Nhân Sinh”.
Triển lãm lần này giới thiệu 123 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, màu nước, tranh lụa, tranh xé dán giấy, tượng gốm, tượng gổ, sắt thép.. của 59 tác giả trong và ngoài Công Giáo. Trong đó có những tác giả là họa sư nổi tiếng trong và ngoài Công Giáo như Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, Hs Trương Văn Ý, Hs Nguyễn Đắc, Hs Lê Triều Điển. hoạ sĩ hải ngoại về VN triển lãm như Hs Ki Em, Hs WillamThurnam, Hs.Lương Trường Thọ.... Ở Huế vào có Hs Nguyễn Đăng Sơn, Hs Tuyết Hiền, Hs Nguyễn Thượng Hải.... Nhóm Hà Nội có Hs Thái Vĩnh Thành, Hs Thu Hương.. Nhóm Sài Gòn có Hs Ngọc Uyễn, Hs Minh Minh, Hs Công Luận, Hs Công Tâm, Hs Mạc Thúy Loan, Hs Triệu Sơn, Hs Ngọc Thái. Hs. Đặng Thị Thanh Thúy, Hs. Thụy Vy. .
Nhóm RiverArt có Hs Huỳnh Hải Phương Thảo, Dương Quế Khánh Linh, Trần thị Anh Tú, Trần anh Quân, Võ thị Thanh Loan, Lê Nhã Khuyên, Tăng Diễm Khánh, Phạm Hoàng Việt, Nguyễn Võ Minh Nghi. .... với 2 nhà Thư pháp, Thầy Giuse Nguyễn Văn Giới OP, Tu Viện Mai Khôi và Thư pháp Vĩnh Tâm cùng các Họa Sĩ Thành viên Dominiart.
Trong đêm khai mạc, tác phẩm Tranh sơn mài "CHÀO VIỆT NAM (2)" của họa sĩ Lê Bình đã được khách xem tranh chọn mua với giá 25.000.000đ
Cùng hai tác phẩm tranh sơn dầu "ĐỒNG CỎ TƯƠI & ĐÊM THÁNH" Của họa sĩ Đặng Thị Thanh Thúy cũng đã được khách xem tranh chọn mua
Nhằm động viên và khích lệ anh em nghệ sĩ Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh HĐGM VN đã chọn mua ũng hộ bộ tranh “ Lời Ngỏ Tình Yêu” 4 bức (70x70cm) của Họa Sĩ Lê Hiếu
Nhạc sĩ Khắc Dũng cũng ũng hộ mua 1 bức “Lửa Yêu Thương” của Họa Sĩ, Nhiếp Ảnh Gia, Phó Bá Cường
Đặc biệt xin được cảm ơn ân nhân Việt kiều Mỹ Bang Texas - Ông Nhân Phạm và gia đình đã chuyển về chương trình ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ số tiền 2.000USD làm quà Xuân cho người nghèo. Chị Maria Nguyễn Thị Ái Thơ đã đại diện gia đình Nhân Phạm trao quà cho cha chánh xứ Đa Minh Ba Chuông Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa OP.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn các vị ân nhân cùng người nghệ sĩ qua nhịp cầu yêu thương "Đêm Đông Không Nhà lần 6" đã góp phần đem niềm vui nho nhỏ đến cùng những người cơ nhỡ không nhà trong đêm giao thừa Xuân Ất Mão năm 2015. Nguyện xin Chúa Hài Đồng Jesus tuôn đổ Hồng ân đến mọi người và chúc lành cho triển lãm thành công tốt đẹp "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Trong những ngày đại lễ Giáng Sinh diễn ra, rất hiếm dịp Quảng Bình có được sự viếng thăm và dâng thánh lễ của Đức Giám mục chủ chăn Giáo phận. Mùa Giáng Sinh năm nay, bà con giáo dân các giáo xứ Kim Lũ, Tân Hội nói riêng và Quảng Bình nói chung có một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt, khi Đức cha Phaolô đã đặt chân đến mảnh đất xa xôi của Giáo phận trong hai ngày 24 và 25.12.2014.
Sự hiện diện của Đức cha Phaolô trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay là một niềm an ủi lớn lao, làm cho niềm vui của các tín hữu trong ngày đại lễ thêm trọn vẹn. Đức cha mang đến cho Kim Lũ, Tân Hội và những nơi ngài ghé qua sự quan tâm sâu sắc và tình thương đặc biệt với những món quà tinh thần cũng như vật chất.
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại Giáo xứ Kim Lũ
Trải qua gần 200 km theo đường mòn Trường Sơn, Đức cha và đoàn tháp tùng ngài đến Kim Lũ khi trời đã xế chiều. Những đám mưa bụi phảng phất cùng với mây mù bao phủ trên những đỉnh núi cao chót vót càng khiến không khí nơi đây thêm ảm đạm, u uất. Thế nhưng, bóng dáng ngôi Thánh đường uy nghiêm và cảnh trí Noel mà người dân nơi đây chuẩn bị đón mừng đại lễ đã xua tan đi cái lạnh, cái buồn thảm của núi rừng buổi chiều tà.
Sau khi gặp gỡ và chào thăm cha quản xứ Micae Hoàng Xuân Hường, HĐMV giáo xứ Kim Lũ cùng bà con giáo dân, Đức cha được cha quản xứ trình bày đôi nét về giáo xứ trong thời gian gần đây và chúc mừng Giáng sinh tới Đức cha cũng như đoàn đồng hành. Cha Micae cũng khẳng định về lòng tin yêu, trung thành của bà con Kim Lũ đối với Đức cha và bề trên Giáo phận. Ngài nói: “Cha con chúng con ở vùng xa xôi hẻo lánh nhưng đã được Đức cha ưu ái viếng thăm. Đức cha còn mang đến những món quà như là niềm an ủi và giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ chúng con có được một mùa Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc. Chúng con luôn luôn yêu mến Đức cha, trung thành với Hội Thánh để đáp lại tình thương mà Đức cha và Giáo phận đã dành cách đặc biệt này. Chúng con cũng nguyện dâng giáo xứ cho Đức cha, xin Đức cha đoái đến và hằng để ý tới chúng con trong lời cầu nguyện và các ý định…”.
Nghỉ ngơi ít phút, Đức cha đã cùng với bà con giáo xứ Kim Lũ cung nghinh kiệu Chúa Hài Đồng khắp thông làng khu vự giáo xứ. Đoàn rước dài cả cây số với nến sáng lung linh và âm vang của những bản thánh ca Giáng Sinh thực sự để lại ấn tượng lớn cho mỗi con tim Kim Lũ, và cả những anh chị em lương dân sống bên cạnh.
Chúng tôi nhận thấy kể từ lúc bắt đầu nghi thức làm phép tượng thánh Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và tượng thánh cả Giuse cho đến sáng hôm sau trời tạnh hẳn và khô ráo hẳn, không như suốt thời gian cả ngày trước đó. Nhiều bà con giáo dân đơn sơ thốt lên: “Phép lạ nhãn tiền đó chứ còn gì nữa chú nhỉ!”.
Chương trình văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức sau cuộc rước kiệu lôi cuốn hàng ngàn người tham dự. Tuy là chương trình “cây nhà lá vườn” với dàn diễn viên không chuyên từ các giáo họ, quý thầy ĐCV Xuân Bích (Huế), quý xơ…nhưng đã để lại biết bao kinh ngạc và bao niềm vui tràn đầy.
Đức cha khen ngợi các thanh nam thiếu nữ, các em thiếu nhi và tất cả các diễn viên đã công phu tập luyện để có những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa đến như vậy.
Kết thúc diễn nguyện, Đức cha trao 125 món quà cho những giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giáo xứ. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang trong đó cả tình yêu và hơi ấm của Giáo phận nhà và cách riêng là của Đức cha Phaolô.
Đúng 22 giờ 30, Đức cha chủ tế Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Đồng tế với ngài có cha tân chức Phaolô Vũ Văn Triều, cha quản xứ và sự hiện diện của đông đảo nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân cũng như anh chị em lương dân xem hội Noel.
Nhân dịp này, Đức cha đã chia sẻ sâu sắc về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người khi Ngài ban bố tin mừng yêu thương qua Mầu nhiệm Nhập Thể. Đức cha cũng mong muốn mỗi người hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa mà san sẻ tình yêu và sưởi ấm cho nhau.
Thánh lễ Giáng Sinh tại Giáo xứ Tân Hội
Sau khoảng bốn giờ nghỉ đêm tại Kim Lũ, Đức cha tiếp tục hành trình của mình đến với Gx. Tân Hội cách đó chừng 25km. Ngài đến với Tân Hội bởi đây cũng là một trong những giáo xứ đặc biệt của miền sơn cước tây bắc Quảng Bình, hơn nữa, giáo xứ đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng sau hơn 5 năm thành lập. Đến với Tân Hội, Đức cha chủ tế Thánh lễ Giáng Sinh, phát quà cho hơn 100 người có hoàn cảnh khó khăn và loan báo tin vui về việc cắt cử tân quản xứ cho cộng đoàn.
Gặp Đức cha trong niềm vui ngày đại lễ, ông Phêrô Hoàng Quý Hai, đại diện cho HĐMV và bà con Tân Hội nói lên lòng cám ơn Đức cha và Giáo phận đã ưu ái đến giáo xứ nhỏ bé và xa xôi như Tân Hội. Ông biểu tỏ: “Đức cha đến với giáo xứ chúng con và dâng Thánh lễ Giáng Sinh, đây là niềm vinh dự và thực sự là điều đặc biệt hiếm có”. Ông chủ tịch cũng chúc mừng Giáng Sinh Đức cha và chia sẻ những khó khăn mà giáo xứ đang trải qua của thời gian biến động và quá trình xây dựng vất vả.
Thánh lễ Giáng Sinh do Đức cha Phaolô chủ tế đã thu hút hàng ngàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ Tân Hội. Cha Micae Hoàng Xuân Hường, quản xứ Kim Lũ, cũng là cha phụ trách tạm thời của Tân Hội cùng đồng tế với Đức cha.
Trong ngôi nhà thờ tạm bằng mái tranh tre, trước sự xúc động bởi niềm vui ngày đặc biệt này, Đức cha an ủi bà con giáo dân Tân Hội hãy cố gắng xây dựng gia đình, giáo họ, giáo xứ…để tất cả luôn mang trong mình sự hiệp nhất, yêu thương và nhờ đó mà Tin Mừng Chúa Giêsu mang đến được lan tỏa. Ngài cũng loan báo tin vui về việc bổ nhiệm cha quản xứ mới cho Tân Hội. Ngài dặn dò HĐMV và bà con hãy chọn ngày để chính ngài sẽ đưa cha mới về với giáo xứ. Đây quả là tin vui lớn đối với hoàn cảnh giáo xứ hiện tại.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha cho bà con nơi đây biết về một Thiên Chúa yêu thương đã tặng ban cho nhân loại chính Con Một. Ngài cũng mong muốn mỗi người con Tân Hội biết suy ngắm về mầu nhiệm Giáng Sinh, để từ đó cũng đi bước trước bằng tình yêu thương đối với anh chị em chung quanh như Chúa đã đi bước trước đến với mình. Từ đó, Tân Hội có thể trở thành điểm đến đầy tràn tình yêu và hy vọng, là nơi ánh sáng Tin Mừng bắt đầu lan tỏa khắp miền sơn cước Đồng Hóa này.
Sau Thánh lễ, Đức cha đã tận tay trao phát 100 phần quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ngài hy vọng những phần quà này sẽ phần nào sưởi ấm và cho niềm vui Chúa Giáng Sinh của họ thêm trọn vẹn.
Ghé thăm một số giáo họ thuộc Gx. Kinh Nhuận và Minh Cầm
Trên đường trở về Tòa Giám mục, Đức cha đã ghé thăm các giáo họ Minh Tú, Kinh Thanh, Kinh Tân (thuộc xứ Kinh Nhuận), và Thanh Châu, Lạc Thủy (thuộc Minh Cầm). Ngài đến với các giáo họ một cách bất ngờ và xem xét bao quát khu vực sinh sống cũng như đời sống của dân cư nơi các giáo họ này.
Vào ngày trước đó, trên đường về Quảng Bình, Đức cha cũng đã đến thăm động viên và trao quà Giáng Sinh cho các nữ tu MTG Vinh và hơn 20 người khuyết tật, trẻ mồ côi…tại Trung tâm tình thương Hồng Phúc, đóng ngay khu vực giáo họ Thọ Vượng, giáo xứ Thọ Hoàng (Hương Khê, Hà Tĩnh).
Peter Thái Hùng