Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Người Di dân và Tị nạn năm 2021
Sáng ngày 6/5, Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã họp báo công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Người Di dân và Tị nạn năm 2021, có chủ đề: Tiến tới một “chúng ta” ngày càng rộng lớn hơn.
Ngày Thế giới Người di dân và Tị nạn được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng Chín. Đó là ngày dành để bày tỏ sự quan tâm và thể hiện tình liên đới đối với những người dễ bị tổn thương khi di tản; để cầu nguyện cho họ khi họ phải đối mặt với nhiều thách thức và nâng cao nhận thức về những cơ hội mà người di cư mang lại. Ngày này năm nay sẽ được cử hành vào ngày 26/9.
"Chúng ta"
Trong sứ điệp, trước hết, trình bày về lịch sử của ý niệm “chúng ta”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nó đã có trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, khi Người tạo dựng con người, nam và nữ, khác nhau nhưng bổ sung cho nhau (xem St 1,27-28). Và Người cứu độ toàn thể nhân loại. "Chúng ta" đã có ở khởi đầu và kết thúc của lịch sử cứu độ và ở tâm điểm của các mầu nhiệm của Chúa Giê-su.
"Chúng ta" bị thương tích và biến dạng
Nhưng hiện nay, cái “chúng ta” này bị đổ vỡ và phân mảnh, bị thương tích và biến dạng do các hình thức chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và hiếu chiến và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Những người chịu hậu quả nhất của điều này là những người bị xem là người khác: ngoại kiều, người di dân, người bị gạt ra bên kề, những người sống trong những vùng ngoại biên của cuộc sống.
Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi kép: đến các tín hữu Công giáo và đến mọi người trên thế giới, để cùng nhau tiến tới một “chúng ta” ngày càng rộng lớn hơn.
Một Giáo hội Công giáo hơn
Với các tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi dấn thân để trung thành hơn với căn tính “Công giáo” của chúng ta, như thánh Phao-lô nhắc cộng đoàn Ê-phê-sô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa” (Ep 4, 4-5).
Đặc tính Công giáo và tính hoàn vũ của Giáo hội phải bao gồm mọi lứa tuổi. “Các tín hữu Công giáo được mời gọi làm việc cùng nhau, mỗi người ở giữa cộng đồng của mình, để làm cho Giáo hội trở nên hòa nhập hơn bao giờ hết, khi thực hiện sứ mạng được Chúa Giê-su giao phó cho các Tông đồ (xem Mt 10,7-8).”
Cụ thể, ngày nay, “Giáo hội được mời gọi đi đến các đường phố, các vùng ngoại biên của cuộc sống để chữa lành các vết thương và tìm kiếm người lạc lối, không thành kiến hay sợ hãi, không chiêu dụ tín đồ, nhưng sẵn sàng mở rộng căn lều của mình để đón nhận mọi người”, trong đó có nhiều người di dân và tị nạn, người tản cư và nạn nhân của nạn buôn người.
Theo Đức Thánh Cha, “Làn sống di dân có thể được xem là ‘biên cương’ mới cho sứ vụ, một cơ hội đặc biệt để loan báo Chúa Ki-tô và làm chứng cho đức tin Ki-tô trong tinh thần bác ái và sự tôn trọng sâu sắc dành cho các cộng đồng tôn giáo khác.”
Một thế giới bao gồm hơn
Tiếp đến Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nhau tiến đến một “chúng ta” ngày càng rộng lớn hơn, để canh tân gia đình nhân loại, cùng nhau xây dựng một tương lai công bằng và hòa bình, và bảo đảm không ai bị bỏ lại đàng sau.
Được cảm hứng từ biến cố Ngũ Tuần trong sách Công vụ Tông đồ (2, 9-11), Đức Thánh Cha kêu gọi nỗ lực phá đổ những bức tường ngăn cản chúng ta và xây dựng các nhịp cầu kiến tạo văn hóa gặp gỡ, với ý thức sâu sắc về mối liên kết sâu sắc của chúng ta. Ngài nói rằng các phong trào di dân là cơ hội để chúng ta vượt qua sợ hãi và để cho mình được phong phú bởi sự đa dạng khả năng của mỗi người.
Cùng nhau ước mơ
Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta được mời gọi để cùng nhau mơ ước, không sợ hãi, như một gia đình nhân loại duy nhất, như những người bạn đồng hành trong cùng một cuộc hành trình, như những người con trên cùng một trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, tất cả là chị em và anh em.” (CSR_3239_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh cha chưa xác định ngày tôn phong hiển thánh cho bảy chân phước
Trong Công nghị Hồng y sáng thứ Hai, 3/5/2021 vừa qua, với sự tham dự của các Hồng y hiện diện tại Roma, Đức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn việc tôn phong bảy chân phước lên bậc hiển thánh, nhưng ngài chưa ấn định ngày tôn phong vì tình trạng đại dịch.
Bảy vị gồm năm thánh nam và hai thánh nữ. Ngoại trừ một giáo dân Ấn Độ tử đạo, sáu vị còn lại đều là những vị đã gợi hứng hoặc đích thân thành lập các dòng tu.
Thủ tục phong thánh hiện nay vẫn trải qua các thủ tục tiến hành từ cấp giáo phận, sang đến Bộ Phong thánh, và giai đoạn chót là công nghị Hồng y, trong đó Đức Thánh cha hỏi ý kiến các Hồng y về việc phong thánh.
Trong công nghị, Đức Thánh cha đã thăng tám Hồng y thuộc đẳng phó tế lên đẳng linh mục. Đứng đầu là Đức Hồng y Angelo Amato, dòng Don Bosco, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong thánh; tiếp đến có Đức Hồng y Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.
Tòa Thánh vẫn duy trì truyền thống phân chia Hồng y đoàn thành ba đẳng: giám mục, linh mục và phó tế, tương ứng với các giám mục các giáo phận phụ cận Roma, các cha sở của giáo phận này và các phó tế đặc trách các công tác khác nhau trong giáo phận. Chính các giám mục, cha sở và phó tế ấy họp nhau để bầu Đức Giáo hoàng, trong tư cách là Giám mục giáo phận Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Khai mạc mùa hành hương tại Kevelaer bên Đức
Thứ Bảy, 1/5/2021 vừa qua, Trung tâm Thánh Mẫu Kevelaer bên Đức đã khai mạc mùa hành hương. Đây lần thứ hai Đền thánh Đức Mẹ “An ủi kẻ âu lo” tại đây đón tiếp các tín hữu trong bối cảnh đại dịch. Nhiều chỗ trong Vương cung thánh đường phải để trống để giữ sự giãn cách xã hội.
Kevelaer là một thị trấn 28.000 dân thuộc giáo phận Muenster, gần biên giới Hòa Lan, và là trung tâm hành hương lớn thứ hai tại Đức, sau Đền thánh Altoetting ở miền Bavaria nam Đức, hàng năm thu hút 800.000 tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ. Các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại đây vào 1642, trong cuộc chiến tranh 30 năm. Hồi cuối tháng Năm và giữa tháng Sáu năm 2017, đã có các buổi lễ trọng thể kỷ niệm 375 năm Đền thánh Đức Mẹ Kevelaer.
Cha Gregor Kauling, giám đốc hành hương, nói rằng: “Điều quan trọng là mở cửa. Điều quan trọng không phải là số đông đến đây. Mỗi người đều quan trọng, họ cần được an ủi và nâng đỡ”.
Đầu thánh lễ, có nghi thức mở cửa hành hương tại Vương cung thánh đường, do cha Albert Doelken, Viện phụ Đan viện dòng Prémontré, ở Hamborn chủ sự, với cử chỉ truyền thống: cha dùng búa đập ba lần vào cửa.
Thánh lễ sau đó cũng được trực tuyến qua các mạng xã hội. Năm ngoái vì đại dịch nên 95% các nhóm hành hương đã phải hủy bỏ chương trình hành hương tại Đền thánh Kevelaer, và chỉ có các tín hữu đi riêng hoặc các nhóm nhỏ.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Cộng đoàn Taizé bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ
Sau thời gian dài tạm ngưng vì đại dịch Covid-19, Cộng đoàn Đại kết Taizé, bên Pháp bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ, từ ngày thứ Hai 3/5/2021, tuy họ vẫn phải tuân giữ nghiêm gặt các biện pháp vệ sinh phòng chống lan lây Coronavirus.
Taizé là biểu tượng của Phong trào đại kết. Cộng đoàn này do thày Roger Schutz thuộc Giáo hội Tin lành cải cách Thụy Sĩ, và 100 tu huynh hiện nay gồm các hệ phái Kitô khác nhau, đến từ 30 quốc gia. Thày Alois Loser, tu viện trưởng hiện thời là một tín hữu Công giáo người Đức. Mỗi năm cộng đoàn này thu hút hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô từ các nơi trên thế giới. Ngoài ra cũng có một phần tư các tu huynh Taizé sống trong các huynh đoàn nhỏ tại Á, Phi và Mỹ Latinh, chia sẻ cuộc sống với các trẻ em bụi đời, các tù nhân, người cô đơn và những người gần sinh thì.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm tại Jasna Góra
Nhân lễ Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan, hôm 3/5/2021 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhóm họp tại Đan viện cạnh Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, và đặc biệt bàn về lễ phong chân phước, ngày 12/9 tới đây, cho Đức Hồng y Stefan Wyszynski, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, tại thủ đô Varsava.
Nhân khóa họp này lúc 11 giờ ngày 3/5, các giám mục đã cử hành lễ trọng kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan, do Đức Tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục chủ sự.
Thông cáo của Hội đồng Giám mục cho biết các giám mục đặc biệt tuân thủ các qui luật phòng chống lan lây Covid-19. Các vị cũng bàn về việc mục vụ của Giáo hội trong thời đại dịch hiện nay, đã làm cho hai triệu 790 người bị lây nhiễm virus và hơn 67.000 người chết. Đức cha Artur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói: “Chúng tôi làm một thứ tổng hợp những gì Giáo hội đã làm trong những tháng qua. Ngoài ra, các giám mục thảo luận về những thách đố Giáo hội tại Ba Lan đang phải đương đầu trong thời điểm đặc biệt này, trong đó những giới hạn vì an ninh y tế, giới hạn cuộc sống và sức khỏe ảnh hưởng tới việc phụng tự công cộng, và làm sao để Giáo hội tiếp tục là một cộng đoàn cầu nguyện”.
Cũng trong khóa họp, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bàn về việc cử hành 100 năm sinh nhật của thánh Gioan Phaolô II: nhiều sáng kiến dự kiến tiến hành trong năm ngoái đã không thể thực hiện được vì đại dịch, kể cả cuộc hành hương toàn quốc tại mộ của thánh nhân ở Đền thờ thánh Phêrô.
Trong hai ngày 11 và 12/6 tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ nhóm khóa họp toàn thể, tại trung tâm hành hương Kalwaria Zebrzydowka ở miền nam, nếu hoàn cảnh y tế cho phép họp trực diện. Biến cố chủ yếu trong dịp đại hội vừa nói, là thánh lễ tại Vương cung thánh đường của Dòng Tên ở thành phố Cracovia, lúc 6 giờ chiều ngày 11/6, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và các giám mục sẽ tái thánh hiến đất nước cho Trái Tim Chúa Giêsu, nhân kỷ niệm 100 năm lần thánh hiến trước đây hồi năm 1920, giữa lúc Hồng quân Liên Xô đe dọa Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chúc lành cho các cặp đồng phái: Vạ tuyệt thông
Linh mục giáo luật gia Gero Weishaupt nhắc nhở rằng giáo luật thật rõ ràng về hình phạt dành cho những người chúc lành cho các cặp đồng phái.
Tuyên bố với trang mạng Công giáo Áo Kath.net, hôm 3/5/2021 vừa qua, cha Gero Weishaupt nói rằng: “Một giám mục Đức cố tình không biết đến lệnh cấm của Tòa Thánh về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và hành động ngược lại, họ sẽ bị hình phạt vạ tuyệt thông, vừa khi công khai ủng hộ việc chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái. Ngay sau khi Đức Giáo hoàng xác nhận điều đó qua một sắc lệnh, thì vạ tuyệt thông bắt đầu có hiệu lực theo giáo luật. Các bí tích do đương sự cử hành, bất chấp sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông như vậy, thì không còn hiệu lực nữa. Nếu đương sự tỏ ra ăn năn hối lỗi, thì họ có quyền được giải vạ tuyệt thông”.
Hồi trung tuần tháng Ba vừa qua, Bộ Giáo lý đức tin, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Phanxicô, đã công bố thông cáo nói rằng Giáo hội không có năng quyền chúc lành cho sự kết hiệp của các cặp đồng phái, vì sự kết hiệp ấy là trái với ý Thiên Chúa, như được diễn tả trong Kinh thánh.
Trong thời gian qua, một số giám mục Đức bày tỏ bất đồng với lập trường trên đây của Tòa Thánh, như Đức cha Helmut Dieser, Giám mục giáo phận Aachen, kêu gọi Giáo hội cởi mở đối với những cặp đồng phái và thay đổi luân lý tính dục. Đức cha Franz-Josef, Giám mục giáo phận Essen ở bắc Đức, tuyên bố sẽ không phạt những linh mục nào chúc lành cho sự kết hiệp của các cặp đồng phái.
Khoảng 75 giáo xứ ở Đức tuyên bố sẽ tổ chức lễ chúc lành cho các cặp đồng phái, vào ngày 10/5 tới đây. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Bätzing, mặc dù tỏ ra cởi mở đối với hôn nhân đồng phái và kêu gọi thay đổi sách giáo lý Công giáo về vấn đề này, nhưng kêu gọi các linh mục đừng tổ chức các cuộc chúc lành các cặp đồng phái, vì theo ngài đó không phải là phương pháp đấu tranh thích hợp.
Cha Weishaupt giảng dạy giáo luật từ năm 2015, tại Thần Học viện của giáo phận Roermond, bên Hòa Lan và là thẩm phán tại tòa án của Tổng giáo phận Koeln bên Đức. Cha nói rằng: “Việc chúc lành cho các cặp đồng phái là điều trái ngược tỏ tường đối với chân lý mạc khải về hôn phối. Nó cũng vi phạm kỷ luật phụng vụ, vốn là điều chỉ Tòa Thánh mới có quyền thay đổi. Chúc lành cho các cặp đồng phái chỉ là một sự chúc lành giả tạo. Các tín hữu có thể thưa với Đức giám mục, hoặc khiếu nại với Tòa Thánh qua trung gian Đức Sứ thần, hoặc liên lạc thẳng với Đức Thánh cha để chống lại những việc chúc lành như vậy”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Mexico kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn tàu điện ngầm
Tai nạn xảy ra vào lúc gần 10:30 tối thứ Hai 3/5 khi cầu vượt tàu điện của Tuyến số 12 bị sập, khiến các toa tàu rơi xuống đường xe chạy bên dưới. Vụ tai nạn xảy ra gần ga tàu điện “Olivos” ở quận Tláhuac ở đông nam Mexico City.
Đức cha Alfonso Miranda Guardiola Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico và là giám mục phụ tá của Monterrey, nói với hãng tin ACI Prensa rằng các giám mục đã nhận được tin này và ngay lập tức chia buồn cùng với Đức Hồng y Carlos Aguiar, tổng giám mục giáo phận Mexico.
Trên Twitter, tổng giáo phận Mexico cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu vượt đường sắt và mong sẽ không có thêm tổn thất.
Trong một cuộc họp báo ngày 4/5, tổng thống Mexico, Andrés Manuel López Obrador, đã kêu gọi “một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng, tìm biết sự thật về những gì đã gây ra vụ tai nạn tàu điện.”
Đức cha Andrés Vargas Peña của Giáo phận Xochimilco, Tláhuac và Milpa Alta - nằm trong khu vực xảy ra vụ tai nạn, cho biết ngài bị sốc về vụ tai nạn tàu điện. Ngài nói: “Tôi dâng những lời cầu nguyện khẩn thiết nhất cho những người đã bị tai nạn này, cho những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau, xin Chúa thương xót họ và ban cho họ ân sủng để phục hồi nhanh chóng.” Ngài cũng xin Chúa Cha thương xót cho các linh hồn được an nghỉ đời đời.
Đức cha cũng khuyến khích các tín hữu trong giáo phận của mình dâng những ý này trong lời cầu nguyện của họ, và cho biết ngài đang theo dõi sát sao tin tức để khi biết rõ về thảm kịch hơn, ngài sẽ đưa ra các hướng dẫn thích hợp về mục vụ bác ái, để thông qua Caritas giáo phận, mọi người có thể giúp đỡ bao nhiêu có thể. Ngài cũng đang yêu cầu Caritas của Tổng giáo phận Mexico và giáo phận Iztapalapa hợp lực để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. (CNA 04/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh-Châu Âu
“Nhằm chỉ ra và làm tăng giá trị các quan hệ sâu sắc giữa Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia thành viên với Tòa Thánh”, là mục tiêu của “Iter Europaeum”, một dự án của phái đoàn châu Âu, với sự cộng tác của các Đại sứ quán của các nước thành viên châu Âu cạnh Tòa Thánh.
Sự kiện bắt đầu vào ngày 09/5, tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, với một Thánh lễ do Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma chủ sự. Trong hành trình viếng thăm này, mỗi quốc gia chọn một nhà thờ ở Roma có sự gắn bó đặc biệt đến lịch sử hoặc có liên hệ với cộng đoàn ở Roma.
Trong một ghi chú, các nhà tổ chức giải thích rằng, việc khởi động sáng kiến sẽ trùng với Ngày Châu Âu, được tổ chức hàng năm vào 09/5, và trong sự biết ơn Robert Schuman, nhân vật chính đã dẫn đến việc thành lập Cộng đồng châu Âu vào năm 1957.
Thánh lễ sẽ được tiếp nối bằng cuộc viếng thăm Vương cung thánh đường Santi Quattro Coronati gần đó, được Latvia chọn. Hành trình sẽ tiếp tục với chuyến thăm đến Vương cung thánh đường San Clemente, do Cộng hòa Séc chọn và cuối cùng là đến Vương cung thánh đường Santo Stefano Rotondo al Celio của Hungary.
Iter Europaeum sẽ tiếp tục cho đến ngày 27/6/2021. Vào mỗi Chúa nhật sẽ có các cử hành phụng vụ, các buổi hòa nhạc và các chuyến tham quan đến một số nhà thờ và vương cung thánh đường được chọn. Do các hạn chế vì đại dịch Covid-19, việc tham gia các sự kiện vào Chúa nhật sẽ chỉ dành cho những ai được mời. Những ai quan tâm đến sự kiện đều có thể thực hiện các cuộc viếng thăm trong những ngày khác, với bản đồ và hướng dẫn có sẵn trên trang web từ ngày 09/5. Trong mỗi nhà thờ, khách viếng thăm sẽ thấy cột biểu tượng, trên đó giải thích lịch sử mối quan hệ giữa quốc gia thành viên và Tòa Thánh, cũng như với nhà thờ được chọn.
Ngọc Yến - Vatican News
Giới trẻ Công giáo Ấn Độ tình nguyện trợ giúp các bệnh nhân Covid-19
Sáng kiến được thực hiện với sự cộng tác của các linh mục dòng thánh Camillo, với khẩu hiệu: “Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho bạn.”
Chương trình trợ giúp xuất phát từ ý tưởng của nhóm “Ý thức trẻ” và từ các thiện nguyện viên trẻ Công giáo và các nữ tu. Cha Anil D’Sa, dòng Sa-lê-diêng nói: “Những người trẻ đã đau đớn chứng kiến cả đất nước đang gặp nguy hiểm và đau buồn khi các bệnh viện ở Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp oxy, thuốc men và giường bệnh, vì số ca nhiễm virus corona ở nước này đã lên tới 20 triệu người vào ngày 3/5.”
Đội ngũ tình nguyện viên trẻ được đào tạo bài bản chăm sóc bệnh nhân Covid tại nhiều bệnh viện khác nhau trong và xung quanh Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka. Cha Anil giải thích: “Việc này chỉ có thể giống như một giọt nước biển khi các nhân viên y tế đang phải đối mặt với căng thẳng và áp lực to lớn do hàng trăm bệnh nhân. Nhưng can đảm để tham gia và phục vụ trong những thời điểm quan trọng này là điều quan trọng, đó là dấu hiệu cụ thể của lòng bác ái Kitô giáo và tình yêu thương tha nhân.”
Francis D'Souza, một tình nguyện viên trẻ chia sẻ với hãng tin Fides: “Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân Covid, chúng tôi ở gần họ và chia sẻ nỗi khổ của họ. Với các linh mục và các nữ tu thiện nguyện, theo lời khuyên của các bác sĩ, chúng tôi hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân Covid và chúng tôi cũng cố gắng chú ý đến các nhu cầu thiêng liêng.”
Francis chia sẻ thêm: “Sau tám giờ làm thiện nguyện tại các bệnh viện Công giáo, ví dụ như bệnh viện thánh Philomena và bệnh viện thánh Gioan, vào cuối ngày, chúng tôi dừng lại để cầu nguyện cho bệnh nhân và nhân viên y tế.” (Fides 04/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo chuẩn bị kỷ niệm 200 năm thành lập
Công việc chuẩn bị đầu tiên được Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo thực hiện liên quan đến nguồn gốc đặc sủng sáng lập, bắt đầu từ nữ giáo dân Pauline Jaricot. Chị Pauline Jaricot sinh ngày 22/7/1799, tại Lyon, nước Pháp, sau khi trải qua một giai đoạn khó khăn khi còn trẻ do một cú ngã đã làm cho chị bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất, chị đã cảm nhận được ơn gọi truyền giáo.
Ngày 03/5/1822, cùng với một nhóm giáo dân, chị thành lập Hiệp hội “Truyền bá Đức tin”, và được Đức Giáo hoàng Pio VII phê chuẩn vào năm 1823. Đức Giáo hoàng Piô XI đã nâng hội truyền bá đức tin lên hàng Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin.
Chị Pauline dấn thân phục vụ người nghèo và người bệnh, thường xuyên thăm viếng những người mắc bệnh nan y ở các bệnh viện. Không chỉ giúp đỡ mọi người bằng các hoạt động bác ái, chị Pauline đặc biệt giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ qua đời sống cầu nguyện hàng ngày. Trong Thánh lễ, chị cầu nguyện cho ơn hoán cải của các tội nhân, cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên thế giới.
Chị Pauline qua đời trong khó nghèo ở Lyon ngày 09/01/1862. Ngày 25/01/1963 chị được Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII tuyên là Đấng Đáng Kính. Ngày 26/5/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn một phép lạ được nhìn nhận là nhờ lời cầu bầu của chị, mở đường cho việc phong chân phước.
Có mặt tại 130 quốc gia trên thế giới, ngày nay Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo có 354 ngàn nhà truyền giáo, 3 triệu giáo lý viên, 114 giáo phận trong các lãnh thổ truyền giáo, và với 150 triệu đô la dành cho các dự án mục vụ và xã hội, với mục đích hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong việc dấn thân của ngài cho tất cả các Giáo hội địa phương, cả trong lời cầu nguyện, vốn là linh hồn của sứ vụ, và sự giúp đỡ vật chất cho các Kitô hữu trên toàn thế giới.
Trong năm 2020, khi bắt đầu đại dịch Covid-19, tại Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một Quỹ Khẩn cấp cho các vùng truyền giáo bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus corona, với khoản trợ cấp khởi điểm là 750 ngàn đô la. Chính Đức Thánh Cha, trong một thông điệp vào tháng 5 năm ngoái, đã nhắc nhở Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo rằng sứ mạng là một hồng ân nhưng không của Thánh Thần chứ không phải là kết quả của các chiến lược, và trở thành một nhà truyền giáo là phản ánh lòng biết ơn đối với những gì đã nhận được. (CSR_3222_202)
Ngọc Yến - Vatican News