Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC nhắc các giám mục Argentina nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho nước này
Thứ Bảy ngày 8/7 là ngày lễ Đức Mẹ Luján, bổn mạng của Argentina. Vào giờ Kinh Chiều thứ Sáu, 7/5, vọng lễ trọng kính Đức Mẹ, các giám mục sẽ quy tụ tại đền thánh Đức Mẹ để đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của người dân.
Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói với các giám mục Argentina: “Trong tháng Đức Mẹ, tháng Năm, ngày 8/5, tôi hướng về Luján…” Ngài ao ước hiện diện trong giờ cầu nguyện. Ngài nói: “Từ nơi đây, tôi đồng hành với các anh em.”
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng các giám mục sẽ tham gia đọc kinh Mân Côi vào lúc 1 giờ trưa ngày 8/5 với đền thánh Luján, nơi sẽ hướng dẫn cầu nguyện trong sáng kiến “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi được Đức Thánh Cha khởi xướng.
Sau đó, vào lúc 7 giờ chiều, các giám mục sẽ cử hành Thánh lễ tại đền thánh. Trong Thánh lễ sẽ có việc thay đổi áo choàng của tượng Đức Mẹ Luján.
Hành trình ký ức
Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong Thánh lễ đó, các giám mục sẽ được kêu gọi cùng nhau chuẩn bị chương trình 9 năm, để vào năm 2030 kỷ niệm 400 năm phép lạ xảy ra.” Ngài nói: “Đó là một hành trình dài nhưng qua nhanh và phải được thực hiện. Đó là một cuộc hành trình tưởng nhớ những gì Đức Trinh Nữ đã làm ở đó, Mẹ muốn ở lại đó. Một hành trình của ký ức, về nhiều năm tháng của những cuộc hành hương, tìm kiếm, về những phép lạ, của những người con đi đến để gặp Mẹ của họ.”
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin cho ký ức có thể là điều hướng dẫn trong cuộc gặp gỡ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho Argentina và mời gọi các ngài “để cho họ được Mẹ đồng hành và đồng hành với Mẹ trên hành trình.
Đức Mẹ Luján
Đức Mẹ Luján đã được tôn kính ở Argentina từ năm 1630. Lịch sử của đền thánh bắt đầu với một người nông dân muốn đưa tượng từ Buenos Aires về trang trại của mình. Con bò kéo cổ xe đã dừng lại một cách khó hiểu bên cạnh sông Luján và không di chuyển cho đến khi tượng được đưa ra khỏi cổ xe. Nhiều phép lạ được tin là nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Luján. Năm 1886, Đức Leo XII đã tôn vinh tượng với vương miện triều thiên. Tượng được chuyển đến đền thánh hiện nay, nơi được Đức Pio XII đặt tước hiệu Vương cung thánh đường vào năm 1930. (CSR_3288_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC gần gũi và cầu nguyện cho Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19
Đức Thánh Cha viết: “Tại thời điểm này khi rất nhiều người ở Ấn Độ đang phải chịu đựng hậu quả của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, tôi viết thư này để gửi đến tất cả người dân Ấn Độ tình liên đới chân thành và sự gần gũi thiêng liêng của tôi, cùng với lời hứa chắc chắn rằng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ ban ơn chữa lành và an ủi cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nghiêm trọng này.”
Trong điện văn, Đức Thánh Cha cho biết ngài đặc biệt nhớ đến những người bệnh và gia đình của họ, những người chăm sóc họ, và đặc biệt là những người đang than khóc vì sự mất mát những người thân yêu của họ.”
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, tài xế xe cứu thương và những người làm việc không mệt mỏi để đáp ứng nhu cầu tức thì của anh chị em của họ. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn kiên trì, sức mạnh và bình an trên mọi người trong họ.”
Cảm ơn cộng đồng Công giáo
Kết thúc điện văn gửi Đức Hồng y Gracias, Đức Thánh Cha nói: “Một cách cụ thể, tôi hiệp nhất với cộng đồng Công giáo ở đất nước của Đức Hồng y, với lòng biết ơn về các công việc bác ái và tình liên đới huynh đệ mà họ đã thực hiện để phục vụ tất cả mọi người; tôi đặc biệt nghĩ đến lòng quảng đại được thể hiện bởi rất nhiều người trẻ dấn thân. Tôi hiệp cùng anh chị em dâng cho lòng thương xót vô biên của Chúa, những tín hữu đã thiệt mạng, đặc biệt là rất nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ.”
“Trong những ngày vô cùng đau buồn này, xin cho tất cả chúng ta được an ủi trong niềm hy vọng xuất phát từ Lễ Phục sinh và đức tin vững vàng của chúng ta vào lời hứa về sự phục sinh và sự sống mới của Chúa Ki-tô.”
Theo thống kê, cho đến ngày 6/5, Ấn Độ đã có hơn 21 triệu ca nhiễm virus corona và hơn 230.000 người chết; nhưng trên thực tế số ca nhiễm và người chết có thể cao hơn nhiều so với số thống kê. (CSR_3312_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các tu sĩ dòng thánh Camillo dấn thân chống Covid-19 tại Ấn Độ
Các tu sĩ dòng thánh Camillo, cũng gọi là dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, đang dấn thân góp phần cứu trợ trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay vì Covid-19 tại mười lăm bang ở Ấn Độ.
Cha Baby Ellickall, Bề trên giám tỉnh của dòng tại Bangalore, bang Karnataka, nam Ấn, nói với hãng tin Công giáo đài Vatican rằng: “Từ hơn một tuần nay, mỗi ngày có hơn 300.000 người bị nhiễm Coronavirus. Chúng tôi đang ở trong đợt sóng thứ hai của Covid-19 chưa từng có, lên tới mức độ lây nhiễm cao nhất. Thiếu giường, thiếu dưỡng khí, thiếu thuốc men chống virus và các thứ thuốc khác”.
Theo cha Ellickall, mức độ lây nhiễm sẽ lên tới tột đỉnh vào khoảng ngày 15/5/2021 tới đây. Từ nay đến ngày ấy, tỷ lệ tử vong có thể liên tục gia tăng”. Trong bối cảnh này, dòng Camillo đang hết sức góp phần đối phó với tình trạng khẩn trưởng. Rất tiếc là thiếu sự phối hợp từ phía nhà nước. Cha nói: “Câu trả lời của chúng tôi đối với Covid-19, là đáp ứng hai khía cạnh của cuộc khủng hoảng: săn sóc sức khỏe và hỗ trợ về mặt nhân đạo. Các hoạt động tại chỗ được tiến hành trong sự cộng tác với các cơ quan từ thiện thuộc các tôn giáo khác và các tổ chức phi chính quyền. Sự giúp đỡ này thật là quí báu đối với hàng ngàn gia đình, trường học, viện cô nhi và các làng mạc”. Từ Đức cũng như từ các nước khác, kể cả những nước vốn cạnh tranh với Ấn Độ, như Pakistan và Trung Quốc, cũng gửi các thiết bị y khoa đến giúp.
Ông Dirk Bengener, Chủ tịch Tổ chức bác ái Công giáo Đức Missio, ở thành phố Aachen đặc biệt tỏ ra lo lắng cho những người cứu trợ tại Ấn Độ. Trong số các nạn nhân của Coronavirus, có nhiều người thiện nguyện, linh mục và tu sĩ. Giáo hội Công giáo tại Ấn giúp đỡ nhiều người trong thời đại dịch này. Đối tác của tổ chức Missio tại bang Jharkand viết: “Hiện nay tất cả chúng tôi đều sống trong lo lắng và kinh hoàng”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Ruini hy vọng không có ly giáo tại Đức
Đức Hồng y Camillo Ruini, nguyên Giám quản Roma, và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cầu nguyện và hy vọng không xảy ra cuộc ly giáo tại Đức.
Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Foglio, số ra ngày 4/5/2021 vừa qua tại Italia. Bối cảnh cuộc phỏng vấn, là ngày 10/5 tới đây hàng chục linh mục tại các giáo xứ Công giáo ở Đức sẽ công khai chúc lành cho hàng trăm cặp đồng phái, mặc dù có câu trả lời chính thức hồi giữa tháng Ba vừa qua, của Bộ Giáo lý đức tin khẳng định rằng trong Giáo hội không ai có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái”. Tại Áo, có hơn 300 linh mục tuyên bố không tuân hành lập trường của Tòa Thánh, còn tại Thụy Sĩ, Đức có hai giáo phận xin lỗi các tín hữu vì lập trường trên đây của Tòa Thánh.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Ruini giải thích rằng: “Con người có thể được chúc lành, nhưng mục đích là để họ hoán cải, chứ không phải để họ được củng cố trong tội lỗi của họ. Chính Thiên Chúa cũng chúc phúc cho người có tội để họ hoán cải, để họ để cho Chúa thay đổi, chứ Thiên Chúa không thể chúc lành cho tội lỗi. Tôi muốn nhấn mạnh lập trường này: vấn đề ở đây không phải là điều mà Giáo hội quyết định không làm, nhưng là điều mà Giáo hội không thể làm. Vì thế, trong Giáo hội không ai có quyền này”.
Đức Hồng y Camillo Ruini, năm nay 90 tuổi, cũng nhận định rằng: “Tại các nước nói tiếng Đức, họ đang đi tới cốt lõi các vấn đề. Cái gọi là “Con đường Công nghị” tại Đức đã tuyên bố rõ ràng các mục tiêu họ nhắm đạt tới: không những chúc lành cho các cặp đồng phái, nhưng còn muốn truyền chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, cho phép rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Đó là vấn đề, và căng thẳng đang ở cao độ, dường như không có sự xét lại từ phía Đức, mặc dù Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, bày tỏ sự bất đồng ý kiến về những vụ công khai chúc lành cho các cặp đồng phái vào ngày 10/5 sắp tới”.
Và Đức Hồng y Ruini nói rằng: “Tôi thành tâm mong ước là không có cuộc ly giáo nào và cầu nguyện cho ý chỉ này. Đức Thánh cha Phanxicô, trong thư đề ngày 29/6 năm 2019, gửi “cộng đồng dân Chúa đang lữ hành tại Đức”, đã kêu gọi hãy bảo tồn cảm thức về Giáo hội và mối liên hệ với Giáo hội hoàn vũ. Những lời này của Đức Thánh cha cống hiến một tiêu chuẩn và một hướng đi quí giá. Dầu vậy, tôi không thể phủ nhận có nguy cơ ly giáo, và tôi xác tín rằng với ơn Chúa, ta có thể vượt thắng được nguy cơ này”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan tố giác khủng hoảng luân lý tại Âu châu
Đức Tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, tố giác rằng Âu châu đang bị suy tàn vì một cuộc khủng hoảng luân lý: dân chúng hiểu lầm tự do là được sống đồi trụy. Nhưng đại lục này có thể được cứu thoát, nếu dân chúng vâng phục Chúa Giêsu và hiểu rằng tự do là phục vụ và hy sinh.
Đức cha Gądecki cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong bài giảng thánh lễ ngày 3/5/2021 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan, cùng với các giám mục thuộc ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, tại Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, ở thành phố Czestochowa.
Đức Tổng giám mục trình bày một suy tư về bản chất tự do trong thế giới ngày nay và nhận định rằng: “Các cá nhân và quốc gia yêu mến tự do và tìm kiếm tự do, đó là một dấu chỉ tích cực trong thời đại chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, có nhiều người nghĩ rằng có một thứ tự do tuyệt đối và cho rằng tự do đòi phải độc lập đối với mọi nguyên tắc luân lý... Sự mê tín này đặc biệt thường thấy trong thế giới khoa học và nghệ thuật. Người ta cho rằng nhà khoa học phải được sự tiến bộ của kiến thức hướng dẫn, và nghệ nhân biểu lộ các ý tưởng của mình, bất chấp mọi nguyên tắc luân lý. Nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là các bác sĩ Đức đã thí nghiệm trên các tù nhân ở các trại tập trung có toàn quyền được hành động như thế và họ hoàn toàn vô tội”.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhận xét rằng: “Dân chúng thường dễ nhận ra các cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, và đẩy lùi các cuộc khủng hoảng tâm trí, tinh thần và luân lý vào hậu trường, mặc dù những cuộc khủng hoảng thuộc loại này là nguy hiểm nhất: nay các cuộc khủng hoảng này đang bao phủ Âu châu và đang làm hư hỏng Ba Lan. Tuy nhiên, mặc dù nhiều người thường hiểu tự do như là tự do sống đồi trụy, tôi xác tín rằng vâng phục Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria vẫn còn là điều có thể và có sức thu hút... Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng là tự do làm điều thiện. Con người trở nên tự do theo mức độ họ nhận biết sự thật, theo mức độ sự thiện hướng dẫn ý chí của họ, chứ không phải là sức mạnh nào khác. Tự do của Chúa Giêsu là để phục vụ. Tự do theo tinh thần Kitô là noi gương Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình, hy sinh trên thập giá... Chúng ta cần nhau để hăng say theo mẫu gương phục vụ vô song mà Mẹ Maria và là Mẹ Nữ Vương để lại cho chúng ta”.
90% dân Ba Lan là tín hữu Công giáo, nhưng trong những năm gần đây có sự sa sút về tôn giáo: số người dự lễ giảm sút và số người bỏ đạo gia tăng. Tiến trình này càng được đẩy mạnh với những việc tiết lộ những vụ lạm dụng tính dục và có những giám mục che đậy các vụ đó. Vụ tòa án tối cao Ba Lan cấm phá thai càng làm cho một số thành phần trong dân Ba Lan phẫn nộ và quy trách cho Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chiến dịch Adveniat ở Đức bị giảm hơn mười triệu Euro
Theo sự thẩm định sơ khởi, chiến dịch Mùa vọng Adveniat hồi tháng Mười Hai năm ngoái ở Đức bị giảm mất hơn 10 triệu Euro vì đại dịch.
Theo thông cáo công bố hôm 4/5/2021 vừa qua, tại thành phố Essen, bắc Đức, chiến dịch Mùa vọng hằng năm để trợ giúp Giáo hội tại Mỹ châu Latinh, thường kết thúc với cuộc lạc quyên vào lễ Giáng sinh. Nhưng vì đại dịch, phần lớn các tín hữu không thể tham dự thánh lễ trực diện, nên kết quả lạc quyên bị giảm sút. Bình thường, cuộc lạc quyên này chiếm một nửa số thu của tổ chức Adveniat. Trong tài khóa 2020, số thu của Adveniat do các cuộc lạc quyên, trợ cấp và tiền các tín hữu dâng cúng, tổng cộng là 48 triệu 610.000 Euro.
Adveniat đã có thể tài trợ 2037 dự án giúp Giáo hội tại Mỹ Latinh với 34 triệu 880.000 Euro. Cho đến nay tổ chức bác ái này trợ giúp 8 triệu 200.000 Euro cho 489 dự án chống đại dịch Covid-19.
Đức cha Franz-Josef Overbeck, Giám mục Essen, Chủ tịch Adveniat, nói rằng những con số và phúc trình từ Mỹ châu Latinh thật là kinh khủng: hơn 29 triệu người tại Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibí bị nhiễm Coronavirus và có 905 ngàn người chết vì dịch. Tại bang Amazonia ở Brazil có 300 người chết vì dịch, thái độ của tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil trong việc đối phó với Covid-19 thật đáng trách. Giáo hội đứng về phía dân chúng và dấn thân trong việc bảo vệ y tế và chích ngừa.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính quyền sửa đổi giới hạn tiếp nhận người tị nạn
Chào mừng thông tin trên, hôm thứ Hai 03/5, Hội đồng Giám mục đã đưa ra một công bố được ký bởi Đức cha Mario Dorsonville, Giám mục Phụ tá Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục, trong đó viết: “Là một quốc gia của những người nhập cư, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức giúp đỡ anh chị em của chúng ta, những người đang gặp khó khăn trên khắp thế giới. Do đó, mức trần tiếp nhận người tị nạn được cập nhật là một bước đi đúng hướng”.
Đồng thời, các Giám mục nhấn mạnh rằng con số mới phải được hiểu là “bước đệm hướng tới mục tiêu đã tuyên bố của chính quyền là 125 ngàn người nhập cư, một con số phù hợp hơn với các giá trị và năng lực của chúng ta, với tư cách là một quốc gia”.
Đức cha Dorsonville tiếp tục: “Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc tái định cư cho người tị nạn. Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng cưỡng bức di dời lớn nhất cả đời người của chúng ta và chúng ta biết có hơn 26 triệu người tị nạn trên thế giới và hơn 47 triệu người phải di dời trong nước. Cần phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của các cá nhân và gia đình họ”.
Tuyên bố nhắc lại: “Giáo hội Công giáo dạy rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, và phải được bảo vệ và tôn trọng phẩm giá”. Do đó, giờ đây, “hơn bao giờ hết, điều quan trọng là Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp nhân đạo này”, chủ tịch Uỷ ban Di dân của Hội đồng Giám mục kết luận. (CSR_3259_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Đông Timor giúp tái thiết nhà cửa sau lũ lụt
Cha Leandro Maria Alves, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo Timor, cho biết, nỗ lực đã được thực hiện trực tiếp bởi cả Hội đồng Giám mục và các tổ chức khác của Giáo hội. Cụ thể, Hội đồng Giám mục giúp mua trang thiết bị cho việc tái xây dựng các ngôi nhà. Cho đến nay, trong khả năng, Giáo hội đã phân bổ quỹ viện trợ cho khoảng 15 ngôi nhà.
Trong khi đó, tổ chức xã hội Caritas của Giáo hội cũng đang nhắm mục tiêu giúp xây dựng 58 ngôi nhà, trong đó có 10 ngôi nhà bị hư hại nặng. Cha Alves giải thích, đây là một phần trong việc thực hiện cam kết của các Giám mục trong việc đồng hành với các nạn nhân lũ lụt trong thời điểm khó khăn của họ.
Mưa xối xả từ ngày 29/3 đến 4/4 - Chúa nhật Phục sinh, do bão nhiệt đới Seroja, đã gây ra lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại một cụm đảo ở đông nam Indonesia và ở Đông Timor. Ở Đông Timor tổng cộng 8 thành phố bị ảnh hưởng, trong đó có thủ đô Dili, làm 41 người tử vong.
Cha Alves chỉ ra rằng kể từ khi lũ lụt xảy ra, Đức Tổng Giám mục Virgilio Do Carmo Da Silva của Tổng Giáo phận Dili đã gặp các nạn nhân, đích thân ngài phân phát hàng cứu trợ cho họ. Với khoảng 50 ngàn đô la, Giáo hội đã trực tiếp hỗ trợ cho 15 ngàn người, phân phát lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác.
Cho đến này, hầu hết những người phải di tản ở Dili đang trở về nhà, nhưng theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, gần 4 ngàn người, tương đương 799 hộ gia đình, vẫn đang ở 25 cơ sở sơ tán ở thủ đô. Thảm họa cũng đã làm thiệt hại hơn 2 ngàn hecta đất nông nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong mùa tới.
Trước lũ lụt, chính phủ đã có thể ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, và đất nước đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày 7/4, nhưng hiện nay Đông Timor đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch. Một số biện pháp y tế được áp dụng, bao gồm cả lệnh phong tỏa bắt buộc ở Dili.
Đông Timor độc lập khỏi Indonesia vào năm 2002, là một quốc gia có đa số theo Công giáo; khoảng 95% trong số 1,3 triệu người là Công giáo.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Parolin mời gọi các tân vệ binh Thụy Sĩ đón nhận lời mời gọi truyền giáo
Vào lúc 7:30 sáng cùng ngày 6/5/2021, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã chủ sự Thánh lễ cho đội vệ binh Thụy Sĩ nhân ngày các tân vệ binh tuyên thệ trung thành với Đức Thánh Cha và các đấng kế vị ngài.
Gần 500 năm trước, vào ngày 6/5/1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ Đức Thánh Cha trong cuộc Chiến tranh cướp phá thành Roma. Ngày nay, mỗi năm vào ngày kỷ niệm này, các tân vệ binh đều tuyên thệ nhậm chức, tuyên thệ trung thành phục vụ Đức Giáo hoàng đương nhiệm và những người kế vị ngài, thậm chí đến mức hy sinh mạng sống của họ.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin bày tỏ lòng biết ơn của Tòa Thánh, không chỉ về “sự phục vụ quý giá” của các vệ binh, mà còn về cách họ thực hiện nó. Sự dấn thân của họ trong việc phục vụ Đức Giáo Hoàng, “vì tình yêu Chúa”, đòi hỏi “đức tin và sức mạnh của linh hồn bởi vì kỷ luật ngoại tại, không thể thiếu, được liên kết với một kỷ luật nội tại cũng quan trọng như thế."
Ở lại trong Chúa Giê-su
Dựa trên bài Tin Mừng trong Thánh lễ, Đức Hồng y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ở lại trong Chúa Giê-su. Ở lại với Chúa Giê-su có nghĩa là chia sẻ mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người với Chúa, làm cho Chúa trở thành trung tâm cuộc sống của mình. Đức Hồng y nói: “Chúa có những kế hoạch đặc biệt cho mỗi người và chỉ có một cách duy nhất cho phép Người hoàn thành những điều lớn lao trong chúng ta: đó là ngày càng đón nhận Người, sống theo mệnh lệnh của Người – ‘Hãy ở lại trong Thầy! - mỗi ngày.”
Lời mời gọi sứ vụ
Đức Hồng y cũng nhấn mạnh đến chiều kích từ trong tâm hồn ra bên ngoài. Nhắc lại vấn đề được thảo luận tại Công đồng Giêrusalem, người ngoại đạo theo đạo có cần tuân giữ luật Mô-sê không, Đức Hồng y nhận định rằng quyết định của các tông đồ không phải là sự thỏa hiệp giữa truyền thống và sự đổi mới. Đó là một bước ngoặt mang tính ngôn sứ: không một truyền thống nào, thậm chí là truyền thống tốt nhất, có thể gây trở ngại cho việc loan báo Đấng Phục sinh.”
Ngài mời gọi các vệ binh Thụy Sĩ cầu nguyện để được ơn đón nhận lời mời gọi sứ vụ đầy đòi hỏi, để làm chứng cho Chúa Giê-su, đặc biệt bằng gương sáng trong cuộc sống.
Căn tính của môn đệ Chúa Ki-tô
Đức Hồng y kết luận rằng ở lại trong Chúa Giê-su để loan báo về Người là căn tính của người môn đệ. Hiệp thông và truyền giáo là căn tính của Giáo hội và cũng là chìa khóa cho chúng ta. Và ngài cầu chúc đây cũng là cách mà qua đó các tân vệ binh cảm thấy rằng họ là những môn đệ truyền giáo được gắn kết chặt chẽ với Chúa Giê-su. (CSR_3256_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô gặp các vệ binh Thụy Sĩ phục vụ tại Vatican
Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha chào đón các tân vệ binh và chào mừng các quan chức và các vệ binh Thụy Sĩ. Ngài đặc biệt hoan nghênh các bậc cha mẹ tham gia buổi lễ này và nói rằng “sự hiện diện của họ minh chứng cho sự gắn bó của nhiều người Công giáo Thụy Sĩ với Giáo hội, và đặc biệt là với ngai Tòa Phê-rô.”
Trung thành phục vụ Đức Giáo hoàng
Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng của các vệ binh Thụy Sĩ, như đã được thực hiện qua dòng lịch sử. “Kể từ khi đội vệ binh Thụy Sĩ của Tòa Thánh được thành lập, nhiều người trẻ đã dấn thân và trung thành thực hiện sứ mạng đặc biệt mà Đội quân này tiếp tục thực hiện ngày nay. Một số đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Đức Giáo hoàng.”
Đức Thánh Cha nhắc rằng dù các hoạt động của đội vệ binh Thụy Sĩ có tính chất quân sự, nhưng chúng là việc phục vụ đặc biệt đối với Đức Giáo hoàng và Tòa thánh, vì lợi ích của toàn thể Giáo hội. Do đó, ngài đề cao chọn lựa của một số người trẻ dành một vài năm cuộc đời để quảng đại phục vụ người kế vị thánh Phê-rô và toàn Giáo hội.
Dấu hiệu của sự chào đón của Giáo hội
Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các thành viên đội vệ binh Thụy Sĩ về sự tận tụy phục vụ của họ. Ngài đánh giá cao khả năng kết hợp các khía cạnh chuyên môn và tinh thần, và do đó thể hiện sự tận tâm và trung thành của họ với Tòa Thánh. Ngài nhắn nhủ: “Các khách hành hương và khách du lịch đến Roma có cơ hội trải nghiệm sự lịch sự và giúp đỡ của những người lính gác tại các lối vào khác nhau của thành Vatican. Đừng bao giờ quên những đức tính này, những phẩm chất này tượng trưng cho một chứng tá cao đẹp và là dấu hiệu của sự chào đón của Giáo hội.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các tân vệ binh có những trải nghiệm thiêng liêng và nhân văn ở Vatican và cả ở Roma. “Ước gì những năm mà anh em sẽ trải qua ở đây là cơ hội để đào sâu đức tin của anh em và một tình yêu mạnh mẽ hơn nữa đối với Giáo hội.” (CSR_3290_2021)
Hồng Thủy - Vatican News