Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các giám mục Đức kêu gọi lạc quyên chiến dịch Lễ Hiện Xuống
Các giám mục Đức kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia chiến dịch lạc quyên dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 23/5/2021 này, để trợ giúp Giáo hội tại các nước Đông Âu.
Chiến dịch hằng năm do tổ chức bác ái Renovabis phát động, năm nay có chủ đề là “Chúa canh tân bộ mặt trái đất. Đông và Tây cùng chung trách nhiệm đối với công trình sáng tạo của Chúa”.
Trong thông cáo công bố hôm 18/5 vừa qua, tại thành phố Bonn, Hội đồng Giám mục Đức cho biết vì tình trạng đại dịch, chiến dịch lạc quyên này chỉ có thể tiến hành giới hạn. Nhiều sinh hoạt bình thường đã bị hủy bỏ. Cả các thánh lễ tại các nhà thờ, nhân lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trong đó có các cuộc lạc quyên hỗ trợ tổ chức Renovabis giúp Đông Âu cũng chỉ được tiến hành giới hạn. Vì thế, các giám mục Đức kêu gọi các tín hữu gửi thẳng tiền lạc quyên tới tổ chức bác ái nay. Các vị cũng nhắc nhở rằng trong thông điệp “Laudato sì” về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, Đức Thánh cha Phanxicô đã mô tả trình trạng nguy ngập của trái đất. Tại các nước Đông Âu cũng có nhiều vết thương, ví dụ sự ô nhiễm do phóng xạ vẫn còn kéo dài, từ lò năng lượng hạt nhân bị nổ tại Tchernobyl ở Belarus và Ucraina, sự ô nhiễm không khí trong các vùng than đá ở Ba Lan hoặc các khu rác ở Albani.
Chiến dịch Lễ Hiện Xuống năm nay do tổ chức Renovabis phát động, tập trung vào những vấn đề môi trường tại Đông Âu. Đại dịch Covid-19 càng cho thấy rõ hơn vết thương của nhân loại.
Renovabis là tổ chức bác ái được Hội đồng Giám mục Đức thành lập năm 1993, có trụ sở ở thành phố Freising, gần Munich với mục đích trợ giúp Giáo hội và xã hội tại các nước cựu cộng sản Đông Âu. Năm ngoái, tổ chức này đã tài trợ gần 25 triệu Euro cho 578 dự án, trong đó một nửa thuộc lãnh vực xã hội và giáo dục, các phương tiện truyền thông Kitô, sự phát triển các cơ cấu giáo dân và các hiệp hội Công giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Trung Quốc: Phong chức linh mục cho giáo phận ma: Tâm thần, tệ nạn xã hội cũng được thụ phong
Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, cho biết Cha Tổng Đại Diện giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua, 宣化) đã lên tiếng tố cáo việc phong chức linh mục cho một giáo phận ma, không hề có trên bản đồ của Giáo Hội Công Giáo.
Tuyên Hóa, cách Bắc Kinh 180 km về phía tây bắc, là một thành phố có lịch sử lâu dài và có vị trí quân sự quan trọng.
Trong tuyên bố đưa ra hôm 14 tháng 5, Cha Tổng Đại Diện Simon Trương Kiến Lâm (Zhang Jianlin, 张建林) cho biết cái gọi là “giáo phận Trương Gia Khẩu” là “một giáo phận bất hợp pháp, không được Tòa Thánh công nhận”. Vị tổng đại diện giáo phận Tuyên Hoá nói rằng lễ truyền chức linh mục diễn ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua là “bất hợp pháp” và không thể được Giáo hội công nhận.
Bình tĩnh trích dẫn từng chữ của Bộ Giáo luật, Cha Trương Kiến Lâm cho biết bọn cầm quyền Trung Quốc đã hình thành nên cái gọi là giáo phận Trương Gia Khẩu chồng lên giáo phận Tuyên Hóa, trong mưu toan lũng đoạn Giáo Hội địa phương.
Cha Trương Kiến Lâm thẳng thắn chỉ ra rằng Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài (Guo Jincai, 郭金才) là một giám mục được tấn phong trái phép, trước đây đã bị vạ tuyệt thông, nhưng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho hòa giải với Giáo hội, đã hành động trái với giáo luật Công Giáo và trái với tình Hiệp thông Giáo hội.
Thật vậy, giám mục bản quyền của giáo phận Tuyên Hóa là Đức Cha Augustinô Thôi Thái. Ngài là người duy nhất có quyền phong chức cho các linh mục tại Tuyên Hóa. Đức Cha Thôi Thái sinh năm 1950, được thụ phong linh mục vào năm 1990. Ngày 7 tháng Tư, 2013 ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với ý định kế vị Đức Cha Tôma Triệu Khắc Huân (Zhao Ke-xun, 趙克勛)cai quản giáo phận Tuyên Hoá. Đức Cha Tôma Triệu Khắc Huân năm nay đã 91 tuổi, và sau nhiều năm vào tù ra khám, lại phải sống trong tình trạng bị quản thúc.
Ngay từ trước khi được bổ nhiệm Giám Mục, cụ thể là từ năm 2007, Đức Cha Thôi Thái đã liên tục bị bọn cầm quyền sách nhiễu. Tuy chưa bao giờ bị đưa ra xét xử, ngài không ngừng bị bắt, giam giữ trái phép, đôi khi ngài bị nhốt trong những trung tâm giam giữ bí mật; hoặc nhẹ nhất là bị quản thúc tại gia.
Hôm 19 tháng Sáu năm ngoái, 2020, vào ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, công an Trung Quốc đã đến nhà bắt Đức Cha Thôi Thái đi biệt tích. Cho đến nay, không ai biết chúng giam giữ ngài tại đâu.
Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài đã lợi dụng tình cảnh này của giáo phận Tuyên Hóa để tiến hành sắc phong cho những người đã xuất khỏi các chủng viện khác, và cả những người bị rối loạn tâm thần và đạo đức, cũng như những thành phần được coi là tệ nạn xã hội.
Việc tiến hành phong chức ồ ạt trong những ngày này là nhằm hình thành nên giáo phận ma Trương Gia Khẩu. Linh mục quốc doanh Vương Chân Quý (Wang Zhengui, 王振贵) được báo cáo sẽ được tấn phong “Giám Mục tiên khởi” của giáo phận ma Trương Gia Khẩu.
Theo các nguồn tin ở địa phương, Linh mục quốc doanh Vương Chân Quý được giao nhiệm vụ chuẩn bị một cộng đồng linh mục lớn trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới, cũng sẽ diễn ra tại Trương Gia Khẩu.
Giám Mục quốc doanh Quách Kim Tài đã thể hiện mối quan tâm lớn đối với việc tuân theo các lệnh truyền của chính phủ hơn là của Giáo hội, phớt lờ mối quan hệ với các giám mục Tuyên Hóa, là những người được Tòa thánh công nhận, nhưng bị Đảng coi là những tên “tội phạm”.
Nguồn: Vietatholic News
Source:Asia News
Giám mục tân cử tại Hong Kong nhắc nhớ biến cố Thiên An Môn
Giám mục tân cử của Giáo phận Hong Kong, Đức cha Stêphanô Chu Thủ Nhân (Chow Sou-yan) nhắc nhớ biến cố thảm sát ngày 4/6/1989, tại Thiên An Môn, Bắc Kinh.
Đức cha Chu Thủ Nhân, 62 tuổi, nguyên là Bề trên Tỉnh Dòng Tên Trung Hoa, đã được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Hong Kong, hôm 17/5/2021 vừa qua, sau hai năm trống tòa. Ngài sẽ thụ phong Giám mục ngày 4 tháng 12 năm nay.
Hôm 18/5 vừa qua, Đức cha đã mở cuộc họp báo đầu tiên, trong đó khi trả lời câu hỏi của một ký giả, Đức cha Nhân cho biết: “Liệu cuộc canh thức tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn tối ngày 4/6 tới đây có diễn ra hay không, điều này còn tùy thuộc vào tình hình pháp luật. Tuy nhiên, việc tưởng niệm có thể thực hiện bằng nhiều cách”.
Trong những năm qua, cha Chu Thủ Nhân vẫn tham dự các buổi canh thức để cầu nguyện cho các nạn nhân bị Nhà nước Trung Quốc sát hại trong biến cố Thiên An Môn cách đây 32 năm.
Năm ngoái, theo lệnh của Nhà nước Bắc Kinh, bà Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tương đương với thủ tướng Hong Kong, đã không cho phép tiến hành cuộc canh thức, với lý do phòng chống Covid-19. Dầu vậy hàng ngàn người vẫn thắp nến canh thức tại Công viên Victoria. Hồi mùa thu năm ngoái, 26 nhân vật phò dân chủ, trong đó có ông Jimmy Lai một tín hữu Công giáo, Chủ nhà xuất bản, và sinh viên Joshua Vương (Wong), bị bắt hồi mùa thu năm ngoái (2020) vì tham dự những sinh hoạt bị coi là xách động khuynh đảo.
Trong những năm qua, cộng đoàn Công giáo tại Hong Kong bị chia rẽ vì những người tranh đấu cho dân chủ và những người tùng phục nhà nước Bắc Kinh. Tình trạng này khiến nhiều người trẻ xa lìa các cộng đồng Kitô.
Trong cuộc họp báo, Đức cha Stêphanô Nhân cho biết ngài muốn “tái” đồng hành với người trẻ và nhắc nhở chính quyền rằng tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản. Đức cha không muốn nói về “sự đàn áp” các cộng đoàn Kitô tại Hoa Lục. Về việc tháo gỡ và loại bỏ các thánh giá trên các thánh đường, Đức tân giám mục cho biết ngài muốn “thận trọng” về vấn đề này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Irak cần được quốc tế giúp đỡ để bình định
Đức cha Bashar Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê ở miền Kurdistan, bắc Irak, tuyên bố rằng Irak cần có sự giúp đỡ để bình định.
Tuyên bố hôm 15/5/2021 vừa qua, với tổ chức từ thiện “Sáng Kiến Kitô Trung Đông” (Initiative Christlicher Orient” ở thành phố Linz bên Áo, Đức Tổng giám mục Warda cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Irak, từ ngày 5 đến 8/3 năm nay đã liên kết các thành phần ở Irak với nhau và thu hút quan tâm của quốc tế đối với nước này cũng như các nhóm thiểu số tại Irak. Nay là lúc cần xây dựng dựa trên năng động ấy. Cuộc viếng thăm ba ngày của Đức Thánh cha đã chứng tỏ cho xã hội Irak, bị xâu xé vì hàng chục năm chiến tranh, thấy rằng họ có thể sống chung với nhau. “Vì thế, chúng tôi phải hoạt động theo chiều hướng đó, với sự trợ giúp của quốc tế”.
Đức Tổng giám mục Warda cũng cho biết “dân chúng trong tổng giáo phận Erbil của ngài từ nhiều năm nay cảm thấy bị thế giới bỏ rơi và quên lãng. Từ cuộc tấn công của các lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng Tám năm 2014, phần lớn dân chúng sống nhờ tiền họ tiết kiệm được. Hiện nay, vẫn có khoảng 80% dân không có việc làm, nhất là ở vùng bình nguyên Ninive.”
Theo Đức Tổng giám mục Warda, từ năm 2017, dân chúng từ vùng Erbil có thể trở về các làng mạc của họ ở vùng bình nguyên Ninive, nhưng không có các chương trình đáng kể giúp họ mưu sinh. Vì thế, Đức cha nói: “chúng tôi cần sự hỗ trợ của quốc tế, để giúp các gia đình ở lại Irak và có thể có cuộc sống xứng đáng. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Irak làm cho nhiều người hiểu rằng các tín hữu Kitô đã sống tại Irak từ lâu và họ có quyền được là những công dân, với đầy đủ danh nghĩa và quyền lợi. Cả Đại Ayatollah Ali Al-Sistani cũng nhấn mạnh quyền của các tín hữu Kitô Irak.
Đức Tổng giám mục Warda cũng kể rằng có nhiều người nói đùa “Đức Giáo hoàng Phanxicô cần sớm trở lại Irak để chính phủ tái thiết lại đường xá!”
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Parolin: Cần cấp thiết ngưng bắn tại Thánh địa
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho biết Đức Thánh cha Phanxicô và Tòa thánh rất lo âu về những gì đang xảy ra tại Thánh địa, và sự leo thang bạo lực giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Ngỏ lời với giới báo chí, hôm 18/5/2021 vừa qua, tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa thánh, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách về cựu tổng giám đốc báo Quan sát viên Roma, ông Mario Agnes, do ký giả Ignazio Ingrao biên soạn, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng cần cấp thiết có cuộc ngưng chiến giữa Israel và Hamas, đồng thời Đức Hồng y bày tỏ lo âu vì bạo lực vẫn tiếp tục, mặc dù có những cố gắng của cộng đồng quốc tế nhắm đạt tới ngưng bắn. Đức Hồng y nói: “Cuộc xung đột này đang mang lại đổ vỡ và chết chóc, như Đức Thánh cha đã nói đến trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa nhật 16/5 vừa qua, khi ngài lưu ý thế giới về các trẻ em bị thiệt mạng trong chiến cuộc.
Trả lời câu hỏi của báo chí: liệu Tòa thánh có làm trung gian trong vấn đề Israel và Palestine hiện nay hay không, Đức Hồng y Parolin đáp: “Tôi thấy mỗi bên trong vụ này đều nói không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi thấy không có những điều kiện cho việc làm trung gian. Nhưng chắc chắn chúng ta phải làm bất kỳ hành động nào để trước tiên giúp đạt tới một cuộc ngưng bắn, chấm dứt cuộc xung đột lâu dài này, và để đi đến giải pháp hai quốc gia”.
Thứ Bảy 22/5 tới đây, Đức Thánh cha sẽ tiếp bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, và Đức Hồng y Parolin cũng sẽ gặp bà. Đây sẽ là một cơ hội để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Đức Hồng y nói với các ký giả: “Chắc chắn tôi cũng sẽ nói với bà về vấn đề Israel và Palestine. Cần liên kết tất cả mọi cố gắng để chặn cuộc khủng hoảng này”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo hoàng lo ngại về việc đào tạo các linh mục theo chủ nghĩa “truyền thống”?
cath.ch, I. Media, 2021-05-19
Hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, ngày thứ hai 17 tháng 5 đã cho biết: “Giáo hoàng lo lắng về sự quay trở lại các quan điểm theo chủ nghĩa truyền thống trong việc đào tạo các linh mục”. Hồng y João Braz de Aviz người Brazil phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến tổ chức nhân Tuần lễ Quốc gia dành cho các Viện Đời sống Thánh hiến ở Tây Ban Nha, được trang tin kỹ thuật số Vida Nueva đăng lại.
Cùng với các diễn giả khác, hồng y đã nói về “ý nghĩa của đức tin, sensus fidei”, một khái niệm thần học được Đức Phanxicô nhiều lần dùng để nhắc nhở về tầm quan trọng của đức tin được mạc khải cho toàn Giáo hội. Theo Đức Phanxicô, điều này có nghĩa “Đàn chiên có ‘trực giác’ của riêng mình để phân định những con đường mới mà Thiên Chúa mở ra cho Giáo hội.”
Xa với Công đồng Vatican II
Trong bối cảnh của buổi hội thảo này, hồng y Braz de Aviz cho biết, trong một cuộc gặp gần đây với Đức Phanxicô, ngài bày tỏ nỗi sợ của mình trong việc đào tạo các linh mục: có một “khuynh hướng nào đó xa rời Công đồng Vatican II một chút, bằng cách giữ những lập trường theo chủ nghĩa truyền thống.”
Hồng y cũng chia sẻ nỗi sợ khi nhìn thấy quyền hành được giao như một sai lầm: “Nếu quyền hành không phải là phục vụ, thì nó sẽ biến thành lạm dụng và từ đó, nó có thể biến thành lạm dụng lương tâm và lạm dụng tình dục”.
Kêu gọi các tu sĩ thánh hiến thúc đẩy để có một đào tạo năng động, “làm thuận lợi trong tinh thần hỗ tương giữa người nam-người nữ, hồng y buồn vì “sự cự lại trong nhiều cấu trúc của Giáo hội khi mở một không gian cho sự tham dự.”
Không có thánh hiến lớn hay thánh hiến nhỏ
Ngài nhấn mạnh: “Tất cả những gì làm chúng ta rời với quan hệ nguồn gốc thiêng liêng đều không có nguồn gốc từ Thiên Chúa, trái lại, nó loại bỏ các giá trị của Nước Chúa.” Vì thế đời sống tu trì phải là “một chứng từ không có văn hóa nào cao hay văn hóa nào thấp, không có tầng lớp cũng không có giai cấp xã hội”. Ngài giải thích: “Không có thánh hiến lớn hay thánh hiến nhỏ.”
Về việc đào tạo, ngài đề nghị với các tu sĩ “nên cập nhật ý nghĩa của đức vâng lời để tránh bị lạm dụng quyền lực”. Và cuối cùng ngài xin các tu sĩ cải thiện “việc quản lý tài sản của họ để phục vụ cho sứ mệnh” và để có một sự minh bạch kinh tế.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Công giáo và Anh giáo Ailen gửi sứ điệp chung lễ Hiện Xuống
Sứ điệp được ký bởi Đức cha Larry Duffy, Giám mục Công giáo, và đại diện Anh giáo, Giám mục Ian Ellis, nhắc lại tầm quan trọng của “việc cùng nhau nói chuyện, vượt qua mọi rào cản và biên giới”, như đã xảy ra với các Tông đồ trong thời Giáo hội tiên khởi, nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
“Cùng nhau nói về sự tốt lành của Thiên Chúa là một biểu hiện quan trọng của ngôn ngữ hy vọng”, hai Giám mục viết và khẳng định rằng, hơn bao giờ hết đều này càng thích hợp khi mọi người đang bắt đầu giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Trước những đau khổ do mất người thân, bệnh tật, khủng hoảng tài chính và sự cô đơn, người tín hữu cần được lắng nghe những lời chữa lành và khích lệ từ Chúa Kitô: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11:28).
Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng đại dịch đã làm nảy sinh nhu cầu giao tiếp với người khác nhiều hơn. Hai vị mục tử viết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng ta rất cần sự ấm áp của tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Trên hết, chúng ta đã học được rất nhiều rằng chúng ta đang nợ các nhân viên y tế, các tình nguyện viên đã trao ban cho chúng ta từ sự quan tâm và tình thương đến cộng đoàn, qua khả năng và lòng tốt của họ”.
Vì vậy, các Giám mục mời gọi các tín hữu Công giáo và Anh giáo “tiếp tục thông truyền ngôn ngữ tình yêu vượt qua mọi rào cản và biên giới, để không đánh mất niềm hy vọng. Chúng ta hãy khuyến khích nhau để thông truyền niềm hy vọng, với ơn Chúa cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường và nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta có thể cùng nhau làm việc để tái xây dựng và phục hồi Giáo hội và xã hội chúng ta”.
Sứ điệp chung kết thúc với lời niềm hy vọng vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống các tín hữu có thể cử hành buổi cầu nguyện đại kết long trọng. (CSR_3671_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Pháp kỷ niệm 150 năm cuộc nổi dậy chống tôn giáo
Cha Jacques Benoist, một nhà thần học và sử học người Pháp, giải thích: “Công xã Paris là một cuộc cách mạng đầy toan tính, và về cơ bản là chống tôn giáo - không chỉ tìm cách tách biệt Giáo hội và nhà nước, mà còn tịch thu tài sản của Giáo hội.” “Nó đã tìm cách xóa bỏ Giáo hội Công giáo khỏi phạm vi công cộng và xem các viên chức của Giáo hội chỉ là những công dân tư nhân, bị ràng buộc bởi lòng trung thành vô điều kiện với quyền lực đang thắng thế. Đây là điều đã gây ra xung đột đó.”
Các thành viên Công xã đã nhắm vào Giáo hội Công giáo của Pháp, bãi bỏ giáo dục tôn giáo và sử dụng các nơi thờ tự làm câu lạc bộ chính trị. Vào đầu tháng 4/1871, khoảng 200 giáo sĩ, bao gồm Đức Tổng Giám mục Georges Darboy của Paris, đã bị bắt giữ cùng với những nhân vật nổi tiếng khác để làm con tin chống lại sự trả đũa của quân đội chính phủ Pháp. Họ đề nghị dùng Đức cha Darboy để trao đổi tự do cho nhà cách mạng Louis Auguste Blanqui, người đã được bầu làm chủ tịch Công xã từ phòng giam của chính phủ.
Tổng thống Pháp lúc bấy giờ, Louis Adolphe Thiers, đã từ chối đề nghị của nhóm nổi dậy. Ngày 24/5, Đức cha Darboy và 5 linh mục đã bị giết tại tường của nhà tù La Roquette; ngày 25/5, một nhóm 30 linh mục dòng Đaminh bị bắn tại Rue d’Italie; và ngày 26/5, 11 linh mục dòng Tên và dòng Thánh Tâm cùng với những tù nhân khác bị dẫn đến Rue Haxo và bị bắn.
Đền thờ Sacré-Cœur – Thánh Tâm – được xây dựng tại Montmartre làm biểu tượng cho trật tự đạo đức được khôi phục. Với việc hàng chục giáo sĩ bị sát hại, Giáo hội Công giáo đã nỗ lực thực hiện các cải cách. Mặc dù vậy, những kẻ kích động cấp tiến vẫn thù địch với Giáo hội; và vào năm 1905, tài sản của Giáo hội đã bị quốc hữu hóa bởi một chính phủ bài giáo sĩ, và Giáo hội và nhà nước được tuyên bố hoàn toàn tách biệt. (Ucanews 20/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức cha Hee-jong tái khẳng định sự thánh thiêng của sự sống
Vào tháng 10/2020, Quốc hội Hàn Quốc đã công bố một dự luật cấm hợp pháp hóa phá thai đến tuần thứ 14 của thai kỳ và cho phép phá thai từ tuần thứ 14 đến 24 trong trường hợp bị cưỡng hiếp. Cuối cùng vào tháng 01/2021, chính phủ đã phê chuẩn các biện pháp lập pháp cần thiết để tuyên bố hình sự hóa phá thai là vi hiến và bãi bỏ Luật Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em năm 1953. Theo luật này, phụ nữ có thể bị phạt hành chính và tù giam vì phá thai, ngoại trừ các nạn nhân của bạo lực, loạn luân hoặc bị đe dọa đến tính mạng.
Trong lúc các giáo xứ Hàn Quốc đang chuẩn bị cử hành một Chúa nhật đặc biệt, gọi là “Chúa nhật sự sống”, trong một tuyên bố được đưa ra trong những ngày vừa qua, Đức cha Moon tái khẳng định quan điểm của Giáo hội liên quan đến “sự thánh thiêng của sự sống con người” và khẳng định rằng “quyền tự quyết của phụ nữ không được lấn át quyền sống của thai nhi”.
Đức cha giải thích: “Sự sống con người bắt đầu từ lúc được thụ thai, vì thế mức độ bảo vệ sự sống không thể thay đổi tùy theo giai đoạn của thai kỳ”.
Giám mục phụ tá Suwon kêu gọi chính phủ và Quốc hội đảm bảo một môi trường an toàn, nơi phụ nữ có thể tin tưởng khi mang thai và sinh con, đồng thời cung cấp các buổi tham vấn về nguy cơ phá thai và tác dụng phụ của việc làm sai trái này.
Đối với các tín hữu, Đức cha Moon kêu gọi mọi người lên tiếng chống lại những luật đi ngược lại lương tâm của họ. Đức cha tuyên bố rằng các tín hữu không được cộng tác trong những hành vi chống lại luật Thiên Chúa, ngay cả khi luật quốc gia cho phép làm điều đó. Và các tín hữu phải “loan báo Tin Mừng sự sống cho tất cả mọi người trên thế giới, qua việc hiệp ý cầu nguyện, giáo dục về sự sống và một chiến dịch tham gia tích cực”.
Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hội Hàn Quốc lên tiếng chống lại luật cho phép phá thai. Trước đó, vào năm 2019, Hội đồng Giám mục cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc khi Tòa hiến pháp ra phán quyết đi ngược với luật cấm phá thai. Theo các Giám mục, quyết định của Tòa hiến pháp phủ nhận quyền cơ bản để thai nhi được sống, một sự sống không có khả năng tự vệ. Thêm vào đó, án lệnh này quy định trách nhiệm việc mang thai ngoài ý muốn chỉ đối với phụ nữ, và loại trừ một cách bất công quyền được nói của người nam.
Cũng vào dịp đó, Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng: “Giáo hội Công giáo Hàn Quốc sẽ tiếp tục trợ giúp và hỗ trợ những người nam nữ, khi thấy mình tuyệt vọng, bị cám dỗ cân nhắc việc phá thai, để họ giữ lấy sự sống. Chúng tôi luôn mở cửa đón tiếp những phụ nữ đau khổ cả về tinh thần, lẫn thể lý và thiêng liêng, và mong muốn được hòa giải và chữa lành vết thương phá thai trong quá khứ”. (CSR_3673_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC khuyến khích tạp chí “Văn minh Công giáo” hăng say giới thiệu và tìm kiếm Chúa
Trong sứ điệp gửi đến các tác giả và cộng tác viên của tạp chí, Đức Thánh Cha nhận định đây là một tạp chí độc nhất trong thể loại của nó, “không chỉ vì đã hoạt động 170 năm, nhưng còn là một kinh nghiệm thiêng liêng, cộng đoàn và tri thức thật sự.”
Phát hành bằng 8 thứ tiếng
Bắt đầu từ năm 2017, tạp chí được quốc tế hóa và được phát hành bằng 7 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Ý, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Với việc phát hành bằng tiếng Tây Ban Nha, tạp chí sẽ có thêm độc giả tại 21 quốc gia nói ngôn ngữ này.
Giới thiệu và tìm kiếm Chúa
Đức Thánh Cha đề cao sự tiếp cận rộng rãi của tạp chí đến độc giả ở các châu lục, đồng thời khuyến khích ban biên tập “Hãy chèo thuyền với niềm đam mê và quyết tâm trong con thuyền của thánh Phêrô với tư cách là những tu sĩ Dòng Tên tốt. Hãy chèo bằng cây bút của anh em, đối thoại với mọi người, chỉ về phía biển khơi nơi Thiên Chúa sẽ được gặp gỡ. Hãy tìm Thiên Chúa nơi Người muốn anh em tìm kiếm, đặc biệt nơi những người đói khát chân lý, điều được thể hiện trong hoạt động công bằng và thương xót. Hãy tìm kiếm Người trong các lĩnh vực suy tư triết học và thần học của các dân tộc Tây Ban Nha, châu Mỹ Latinh và Caribê, trong văn hóa của họ, trong các ngành khoa học, nghệ thuật và dấn thân xã hội và chính trị.”
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng này, bằng suy tư của mình, anh em cung cấp cho toàn thể nhân loại Tin Mừng về Triều đại Thiên Chúa như nguồn ơn cứu độ cho thời đại của chúng ta.” (CSR_3684_2021)
Hồng Thủy - Vatican News