Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các Giám mục Pháp lên án vụ tấn công khủng bố ở Rambouillet
Sau cuộc tấn công, hôm thứ Bảy 24/4, các Giám mục Pháp đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau đớn, xót xa, căm phẫn nhưng cũng là sự kính trọng đối với lực lượng cảnh sát và tất cả những ai xây dựng hòa bình và hiệp thông.
Trong một tuyên bố, Đức cha Luc Crepy, Giám mục Versailles nói: “Đây là một vụ giết người hèn nhát. Và một lần nữa, khủng bố lại xảy ra trong nhà của chúng ta. Tôi muốn nhắc lại sự ủng hộ hết mình đối với những người chiến đấu không mệt mỏi chống lại tệ nạn này, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta. Tôi cũng muốn khuyến khích tất cả những người từ chối bạo lực hãy cố gắng trở thành những người xây dựng hòa bình và hiệp thông”.
Trên một tweet, Đức cha Éric de Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ “nỗi đau buồn lớn” đối với vụ việc, đồng thời đảm bảo tình liên đới và gần gũi trong lời cầu nguyện của các Giám mục với gia đình và tất cả các lực lượng cảnh sát.
Theo điều tra ban đầu, hung thủ là người Hồi giáo, 37 tuổi, quốc tịch Tunisia, nhập cư bất hợp vào Pháp từ năm 2009 nhưng vào năm 2019 đã được cấp giấy phép tạm trú. Người này làm nghề lái xe giao hàng.
Nữ cảnh sát Stéphanie đã chết sau một vết đâm vào cổ và kẻ tấn công cũng đã bị cảnh sát bắn chết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công. “Chúng ta sẽ không dừng lại ở trong cuộc chiến kiên quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo”, ông Macron viết trên Twitter ngay sau khi nhận được tin tức về sự việc.
Trong những năm gần đây, Pháp đã hứng chịu làn sóng tấn công do các tay súng Hồi giáo hoặc các cá nhân thực hiện, là những đối tượng bị ảnh hưởng, bị tiêm nhiễm tư tưởng thánh chiến cực đoan. Khoảng 250 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Anh kêu gọi các tín hữu trở lại nhà thờ
Suy tư của các Giám mục bắt đầu bằng việc tri ân tất cả các tín hữu Công giáo, những người trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe đã thể hiện sự can đảm, quảng đại và lòng trắc ẩn. Các Giám mục nhấn mạnh rằng, lòng quảng đại được thể hiện diễn tả một cách hùng hồn lòng thương xót, tình yêu và lòng trắc ẩn ở chính con tim Thiên Chúa. Nhiều người đã xúc động trước niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô trong những người nghèo, và nhiều người nghèo cũng đã xúc động vì niềm vui gặp gỡ nơi những giáo dân quảng đại.
Tiếp theo, các Giám mục hướng đến tương lai và những thách đố mà Giáo hội Anh và xứ Wales phải đối diện trong thời kỳ hậu đại dịch, bắt đầu từ việc thực hành đức tin. Các Giám mục nhìn thách đố theo ba hướng: thứ nhất là những người sợ vào nhà thờ hoặc những người chỉ đơn giản đã mất thói quen đến nhà thờ; thứ hai là những người, trong thời gian đại dịch đã xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống của họ và đã quyết định giảm bớt các thực hành đạo đức; và cuối cùng các Giám mục hướng đến những người trong năm qua đã khám phá ra Giáo hội qua Internet và trên các phương tiện truyền thông.
Để ứng phó với các thách đố này, các Giám mục tin tưởng rằng Giáo hội có thể trông chờ vào các nguồn lực quan trọng, là những kho tàng thực sự. Đó là các trường học và các hoạt động xã hội của các trung tâm giáo dục này. Thực tế, trong thời điểm khó khăn, các trường học đã đóng một vai trò thiết yếu.
Các Giám mục nhấn mạnh rằng: “Nhưng kho tàng lớn nhất là đời sống bí tích và trên hết là Bí tích Thánh Thể. Thực tế, việc cử hành Thánh lễ làm nên Giáo hội; và đó là chính Giáo hội, trong hồng ân Thánh Thần, Đấng làm nên Thánh Thể. Là một yếu tố quan trọng của cộng đoàn Giáo hội, Thánh lễ đòi hỏi sự tham gia tích cực của chúng ta”.
Vì vậy, đối với các Giám mục Anh và xứ Wales, ưu tiên trong những tháng tới là “đưa Thánh lễ Chúa nhật trở lại trung tâm đời sống” của các tín hữu, bằng cách khuyến khích “mỗi người tìm thấy vị trí của mình tại những buổi tụ họp cộng đoàn”.
Các Giám mục kết thúc thư mục vụ bằng việc nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của các vị mục tử là cố gắng trau dồi ý thức về ngày Chúa nhật như một “hồng ân hàng tuần của Chúa dành cho dân Người”. Và điều quan trọng mà các Giám mục không thể bỏ qua, đó là phải ý thức rằng Thánh lễ Chúa nhật là lương thực cho sứ vụ duy nhất được giao phó cho các vị.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC tuyên thánh cho một tín hữu Dòng Ba Đa Minh bị mù vào thế kỷ XIV
Trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép mở rộng việc cử hành phụng vụ kính nhớ chân phước Margherita di Città di Castello trong Giáo hội hoàn vũ và ghi tên ngài vào danh sách các thánh.
Thánh Margherita di Città di Castello
Margherita sinh khoảng năm 1287 tại Metola, gần Urbino, bị mù bẩm sinh và bị cong cột sống nặng, do đó phải sống một cuộc sống khổ cực, giam mình trong một căn phòng để tránh khỏi ánh mắt người đời. Năm 1303, cha mẹ Margherita đã bỏ rơi cô tại một đền thánh ở Città di Castello. Người dân địa phương đã tìm thấy cô và một gia đình đã nhận chăm sóc cho cô.
Sau đó Margherita tiếp xúc với Dòng Đa Minh, mới được thành lập, và được nhận vào Dòng Ba Đa Minh. Cô được nhận tu phục Dòng Ba Đa Minh và mang nó suốt cuộc đời còn lại của mình.
Để cảm ơn những người hàng xóm đã nuôi nấng mình, Margherita đã mở một ngôi trường nhỏ, nơi cô dạy các em những Thánh vịnh mà cô đã học thuộc lòng, và dạy dỗ các em trong đức tin Công giáo.
Margherita qua đời vào năm 1320 khi 33 tuổi, và được chôn cất bên trong nhà thờ. Sau đó nhiều dấu lạ, phép lạ và chữa lành đặc biệt cũng như những hiện tượng thần bí khác được tin là nhờ lời chuyển cầu của cô.
Hy vọng mạnh mễ trong mọi hoàn cảnh thiệt thòi và đau khổ
Năm 1609 Đức Giáo hoàng Phaolô V đã tuyên phong Margherita lên hàng chân phước theo tiến trình phong chân phước “tương đương”.
Để được phong chân phước hay phong thánh “tương đương”, những vị được phong phải đáp ứng ba tiêu chuẩn. Họ đã được tôn kính từ rất lâu. Họ có danh tiếng vững chắc và lâu dài về nhân đức. Và trong suốt thời gian dài, họ được tin là người chuyển cầu của những phép lạ.
Thánh nữ Margherita là một ví dụ về một phụ nữ của Tin Mừng, người đã có được kinh nghiệm sâu sắc về cuộc sống kết hợp với Chúa. Bệnh tật không ngăn cản ngài sống một tình mẫu tử thiêng liêng đặc biệt. Ngày nay tấm gương của ngài thậm chí còn nhắc nhớ tầm quan trọng của việc chăm sóc người khác. Hơn nữa, đó là một lời kêu gọi hy vọng mạnh mẽ cho mọi hoàn cảnh thiệt thòi và đau khổ. (CSR_2959_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC nói với các nữ tu dòng kín thánh Clara: đừng mỏi mệt trở thành sự hiện diện cầu nguyện và an ủi
Trước hết Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu đã hỗ trợ ngài bằng lời cầu nguyện của họ. Ngài cũng cảm ơn các chị đã tặng cây nến Phục Sinh cho nhà nguyện tại nhà trọ thánh Marta. Ngài nói rằng qua ngọn nến biểu tượng ánh sáng của Chúa Ki-tô, các nữ tu cũng hiện diện cách thiêng liêng trong các cử hành tại nhà nguyện này.
Tình yêu chăm sóc của Chúa và tình liên đới của mọi người
Nhắc lại trận động đất năm 2009 đã phá hủy đan viện, đã gây nên cái chết của Viện mẫu cũng như thương tích cho một số nữ tu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự chăm sóc yêu thương của Chúa Cha và tình liên đới của nhiều người trong biến cố đau thương này, để giờ đây các nữ tu đã trở nên mạnh mẽ kiên vững.
Luôn bắt đầu lại từ Chúa và tình huynh đệ
Đức Thánh Cha nói: “Trong đêm đó, các chị đã mất tất cả, ngoại trừ Chúa và tình huynh đệ, và từ hai điểm vững chắc này, các chị lại dũng cảm lên đường. Ban đầu, các chị định cư trong một nơi ở tạm thời và mười năm sau trận động đất, các chị quay trở lại tu viện được tái thiết và trùng tu. Bây giờ cộng đoàn của các chị đang phát triển mạnh mẽ, bao gồm mười hai nữ đan sĩ, tất cả đều trẻ. Đây là thông điệp mà các chị đưa ra cho mọi người: khi đối mặt với những thảm kịch, cần phải bắt đầu lại từ Thiên Chúa và tình liên đới huynh đệ. Tôi cám ơn các chị rất nhiều về điều này.”
Sự hiện diện cầu nguyện và an ủi
Và Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu đừng mệt mỏi khi trở nên sự hiện diện cầu nguyện và an ủi để hỗ trợ dân chúng, đã bị thử thách nặng nề bởi kinh nghiệm khủng khiếp và vẫn cần được an ủi và khích lệ. Ngài cầu xin gương mẫu của Chân phước Antonia giúp các nữ tu luôn là những người nữ khó nghèo, vui tươi vì tình yêu của Chúa Kitô. Ngài khuyên nhủ các nữ tu quảng đại gắn bó với ước muốn mà Chúa đã đặt trong lòng họ, bằng cách sống đời sống thánh hiến hoàn toàn gắn bó với Tin Mừng. (CSR_2988_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC tặng thiết bị y tế giúp Armenia chống lại Covid-19
Nghi thức được cử hành tại cộng đoàn Công giáo Armenia ở Kanakar, sau Thánh lễ Chúa Nhật. Một xe cứu thương được trang bị những thiết bị y tế di động hiện đại nhất và một phòng cấp cứu chống Covid-19 đã được khai trương.
Ban Giám đốc Y tế Công giáo cũng đã mua thêm thiết bị y tế để kiểm tra và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Vào đầu năm 2020, bệnh viện đã nhận được những máy trợ thở do Caritas của Georgia và Armenia tặng.
Các dụng cụ y tế đã được đưa đến Armenia nhờ sự hợp tác của tổ chức Người Samaria Nhân hậu, một tổ chức của Tòa Thánh chăm lo các nhu cầu nhân đạo, và Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại nước này.
Bệnh viện “Mẹ Đấng Cứu Độ” ở Ashotsk do các cha dòng thánh Camillo điều hành. Từ hơn 25 năm nay, với tinh thần tận hiến, dòng đã chăm sóc và hỗ trợ các bệnh nhân ở vùng Nam Caucasus. Bệnh viện cung cấp và đảm bảo chăm sóc sức khỏe với chi phí tượng trưng cho những người có thể chi trả, còn những người không có điều kiện tài chính thì được chữa trị miễn phí. (CSR_2985_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Người lữ hành Nga, quyển sách Đức Phanxicô khuyên đọc để học cách cầu nguyện
fr.aleteia.org, Hugues Lefèvre, 2021-04-21
Sách các câu chuyện của Người lữ hành Nga được nhà xuất bản An Tôn Đuốc Sáng in và đã có bán tại các nhà sách công giáo ở Việt Nam từ lâu, sách do bác Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần 21 tháng 4, Đức Phanxicô khuyên nên nên đọc quyển sách nổi tiếng “Câu chuyện người lữ hành Nga” của một tác giả vô danh. Ngài nói: “Quyển sách này sẽ giúp anh chị em hiểu thế nào là cầu nguyện bằng giọng nói.”
“Câu chuyện người lữ hành Nga là câu chuyện thật đẹp; là quyển sách ở tầm tay mọi người. Tôi khuyên anh chị em nên đọc: nó sẽ giúp anh chị em hiểu thế nào là cầu nguyện bằng giọng nói”, Đức Phanxicô đã nói như trên để quảng bá quyển sách nổi tiếng Câu chuyện người lữ hành Nga của một tác giả ẩn danh – có lẽ là một tu sĩ chính thống giáo viết khoảng những năm 1870.
Trong buổi giáo lý hàng tuần ngày thứ tư 21 tháng 4, Đức Phanxicô nêu bật sức mạnh của “lời cầu nguyện bằng giọng nói”. “Dù khi tất cả chúng ta ai cũng biết, cầu nguyện không có nghĩa là lặp lại các chữ, (…) cầu nguyện bằng giọng nói là chắc nhất”, Đức Phanxicô xác nhận trước khi ngài ám chỉ dài về câu chuyện người lữ hành Nga muốn sống theo huấn giáo của Thánh Phaolô: “Anh chị em hãy liên lỉ cầu nguyện”. Đây là cách người hành khất lang thang đọc đi đọc lại lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội!”
Nhờ ơn Chúa, tôi được là người, là tín hữu kitô; qua hành động tôi lại kẻ phạm tội; là người hành hương, tôi là người vô gia cư.
Những hàng đầu tiên của tác phẩm ngắn này giới thiệu tuyệt vời về linh đạo chính thống, đặt nền móng cho một cuộc phiêu lưu địa lý và tâm linh: “Nhờ ơn Chúa, tôi được là người, là tín hữu kitô; qua hành động tôi lại kẻ phạm tội; là người hành hương, tôi là người vô gia cư, ở trong hoàn cảnh thấp nhất, luôn lang thang từ nơi này đến nơi khác. Để có của ăn, tôi mang trên lưng túi đựng bánh mì khô, trong áo mặc, quyển Thánh Kinh và chỉ chừng đó”.
Theo Đức Phanxicô, “tất cả chúng ta cần học đức tính kiên trì của người hành hương Nga này”. Ngài tin chắc: “Nếu ơn Chúa xuống trên cuộc đời của ông, nếu một ngày nào đó, lời cầu nguyện thành sốt sắng đến mức ông cảm nghiệm được sự hiện diện của Nước Trời ở đây, giữa chúng ta, nếu ánh mắt ông được biến đổi đến mức giống ánh mắt của một đứa trẻ, đó là vì ông liên lỉ đọc lời cầu nguyện ngắn của kitô giáo”. Để cuối cùng, lời cầu nguyện trở thành “hơi thở” của ông.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ủy hội Công giáo quốc tế báo động: Hơn ba mươi bốn triệu người đói trên thế giới
Ủy Hội Công giáo quốc tế về di dân, gọi tắt là ICMC, có trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ, báo động rằng năm nay có khoảng 270 triệu người, ở 79 quốc gia không được lương thực thích hợp, trong số này có 37 triệu người bị đói cấp tính và nạn hạn hán đang có nguy cơ ở mức độ cao.
Để đối phó với tình trạng trên đây, Ủy hội Công giáo về di dân cùng với hơn 260 tổ chức khác của xã hội dân sự yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp thêm năm tỷ rưỡi đôla để phòng ngừa và cứu sống các nhân mạng đang bị đe dọa trên thế giới, và đồng thời kêu gọi ngưng bắn toàn diện trên hoàn cầu.
Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, được truyền đi hôm 21/4/2021 vừa qua, Ủy Hội Công giáo quốc tế về di dân cho biết những con số người đói trên đây gia tăng đáng kể so với tình trạng hồi năm 2019 vì sự phối hợp các nguyên nhân với nhau: các cuộc xung đột võ trang, những thay đổi khí hậu và nạn nghèo, cộng thêm với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho thấy rõ sự chênh lệch và nghèo túng ảnh hưởng tới sự tìm kiếm lương thực của phần lớn dân chúng trên thế giới. Đại dịch Covid-19 làm cho nhiều nước dễ bị tổn thương trước những cú sốc về kinh tế, đe dọa an ninh lương thực.
Thư của Ủy hội ICMC và hơn 260 tổ chức khác gửi các vị lãnh đạo thế giới cũng nói rằng: “Mỗi ngày chúng tôi chứng kiến đau khổ và sự chiến đấu của các dân tộc tại Yemen, Afghanistan, Etiopia, Nam Sudan, Burkina Faso, Cộng hòa dân chủ Congo, Honduras, Venezuela, Nigeria, Haiti và nhiều nước Phi châu khác.... Chúng tôi xin quí vị hãy hành động ngay từ bây giờ và hỗ trợ thêm năm tỷ rưỡi đôla cần thiết để giúp lương thực khẩn cấp cho hơn 34 triệu trẻ em, người lớn trên thế giới đang lâm cảnh đói khổ”.
Hồi tháng Ba năm ngoái, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi ngưng bắn toàn diện trên thế giới, để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Lời kêu gọi này đã đưa tới một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ một “giai đoạn nhân đạo lâu dài trên thế giới để bài trừ đại dịch”. Nghị quyết đã được các tổ chức dân sự, các vị lãnh đạo thế giới, trong đó có Đức Giáo hoàng Phanxicô ủng hộ.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tình hình Công giáo tại Somalia
Hiện nay, tại nước Somalia bên Phi châu, chỉ còn một số tín hữu Kitô bí mật, âm thầm sống đức tin, không có một cộng đoàn chính thức và không kể tín hữu Kitô thuộc các tổ chức quốc tế hoặc thuộc các đoàn quân quốc tế bảo hòa tại nước này.
Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Giorgio Bertin, 75 tuổi, người Ý, dòng Phanxicô, Giám mục giáo phận Gibuti, kiêm đại diện Tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somalia.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tạp chí Phi Châu (Rivista Africa), Đức cha Bertin mô tả tình hình tại Somalia như một “mớ bòng bong”, với những thách đố rất lớn, những vấn đề chưa được giải quyết, nhưng có những ước mong trỗi dậy. Somalia có chính quyền trung ương suy yếu và có nhiều tiểu bang tìm cách trổi lên. Somalia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các nước thứ ba và cả các tác nhân quốc tế. Tuy quốc tế hiện diện tại đây nhưng không có một chương trình chung, mỗi nước chỉ theo đuổi mục tiêu riêng. Điều mâu thuẫn là những vùng do tổ chức khủng bố al-Shabaab, thân Al-Qaeda kiểm soát thì có an ninh và có các dịch vụ cần thiết. Phần còn lại của Somalia được chia thành những bộ tộc và phe đảng khác nhau.
Trong bối cảnh trên đây, Đức cha Bertin, người Ý, cho biết có nhiều tín hữu Kitô trong các đoàn quân nước ngoài như Ý, Burundi, Kenya. Tại vùng Somaliland, một nước tự tuyên bố độc lập, nhưng không được quốc tế nhìn nhận, sự hiện diện của các tín hữu Kitô tương đối ổn định hơn, nhưng họ buộc lòng phải tuyên xưng đức tin tại gia hoặc những nơi kín đáo.
Đức cha Bertin cũng nói rằng: “Người Somalia không bao giờ bài Kitô hữu. Trong quá khứ, họ nhìn các Kitô hữu một cách thiện cảm. Sau khi chế độ của tổng thống Siad Barre bị sụp đổ, cách đây 30 năm, trào lưu Hồi giáo cực đoan lan mạnh, tìm cách kiến tạo xã hội dựa trên luật Sharia của Hồi giáo, vì thế, các tín hữu Kitô dần dần bị gạt ra ngoài lề xã hội. Giờ đây các chính trị gia Somalia tuy không đố kỵ đối với Giáo hội Công giáo, nhưng họ có xu hướng không bảo đảm không gian cho các Kitô hữu vì họ sợ là bị tố cáo bênh vực những người “thuộc đạo binh Thánh Giá”. Đó là những khẩu hiệu, những công thức, nhưng rất tiếc là chúng có ảnh hưởng.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Bertin cho biết Công giáo tại Somalia làm việc qua tổ chức bác ái Caritas Somalia, cộng tác với người hồi giáo địa phương, phần lớn họ không phải là những người cực đoan. Đức cha nói: “Chúng tôi đã trợ giúp dân chúng trong dịp cuồng phong Gati đảo lộn nước này hồi năm ngoái. Chúng tôi làm việc tại thủ đô Mogadiscio, tại Garowe và Bosaso, với những chương trình giáo dục để phòng ngừa Covid-19. Đó là một công tác xã hội, nhưng nó giúp chúng tôi duy trì quan hệ mạnh mẽ với Somalia và dân chúng nước này”.
Somalia rộng gấp đôi Việt Nam, và hiện có khoảng 15 triệu dân cư, trong đó 85% thuộc sắc tộc Somali, 15% còn lại thuộc nhiều bộ tộc khác.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thánh lễ phong chức linh mục cảm động của cha Livinius, qua đời sau 23 ngày chịu chức
Hành trình linh mục - hành trình đau bệnh
Thầy Livinius gia nhập dòng Mẹ Thiên Chúa tại Owerri, bang Imo, ở đông năm Nigeria. Không lâu sau khi khấn lần đầu, thầy được chẩn đoán bị ung thư máu. Cách đây 2 năm, năm 2019, thầy được gửi đến Ý để chữa trị bệnh và tiếp tục học làm linh mục.
Thầy đã chiến đấu chống lại bệnh tật và đồng thời tiếp tục việc học hành. Bất chấp việc truyền máu và điều trị mệt mỏi, thầy Livinius vẫn tiếp tục việc học của mình tại Đại học Giáo hoàng thánh Tô-ma Aquino, quen được gọi là đại học Angelicum, và vào tháng 9/2021, thầy đã khấn trọn đời. Nhưng do bệnh tình chuyển biến xấu nên thầy phải nằm viện lâu dài. Ước mong hoàn thành chương trình huấn luyện làm linh mục có vẻ không thể hiện thực.
Lòng thương xót của Đức Thánh Cha
Vì thế, thầy Livinius đã quyết định viết thư xin Đức Thánh Cha cho phép thầy được chịu chức linh mục sớm hơn. Ngày 31/4, tức là thứ Tư Tuần Thánh, từ bệnh viện nơi thầy đang được điều trị, thầy đã viết thư cho Đức Thánh Cha. Và thầy không thể ngờ rằng chỉ trong vòng 24 tiếng ước nguyện của thầy đã trở thành sự thật.
Đức cha Daniele Libanori, giám mục phụ tá giáo phận Roma đã truyền chức linh mục cho thầy Livinius . Ngài chia sẻ với Radio Vatican: “Tôi nghe nói về người tu sĩ trẻ tuổi này, bị bệnh và phải nằm viện ở Roma. Mong muốn trở thành linh mục của thầy đòi phải có phép cụ thể. Vì vậy, tôi đã nói với bề trên của thầy rằng chính thầy phải xin phép.” Đức cha cho biết chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, không đầy hai tiếng sau khi thầy Livinius viết thư, Đức Thánh Cha đã cho phép thầy Livinius được lãnh nhận chức linh mục.
Ngày hôm sau, thứ Năm Tuần Thánh, khi Đức cha Libanori đang chuẩn bị cử hành Thánh lễ truyền Dầu tại đền thờ thánh Phê-rô cùng với Đức Thánh Cha, ngài được gọi đến gặp Đức Thánh Cha. Tại phòng thánh Đức Thánh Cha đã trao cho Đức cha thư cho phép truyền chức linh mục cho thầy Livinius.
Thánh lễ truyền chức linh mục
Ngày thứ Năm Tuần Thánh hôm đó trở thành ngày không thể quên của người tu sĩ trẻ Livinius . Ban chiều, tại bệnh viện nơi thầy đang được điều trị, đã diễn ra Thánh lễ truyền chức linh mục. Trong bài giảng Đức cha Libanori nói với tân chức: “Đây là món quà Chúa Cha muốn ban để nâng đỡ thầy sống trọn vẹn thử thách mà Người gọi thầy đón nhận.” “Là một linh mục, thầy sẽ được kết hợp với Chúa Giê-su để biến thân thể mình thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thật, chức linh mục của chúng ta đạt đến đỉnh cao khi cùng với bánh và rượu, chúng ta biết dâng hiến tất cả bản thân mình, những gì Chúa đã ban cho chúng ta và chính sự sống của chúng ta.”
Đức cha Libanori chia sẻ: “Thầy Livinius rất vui mừng xúc động, nhưng cũng rất cố gắng trong tình trạng bệnh của mình. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ một cách trang nghiêm sốt sắng và cố gắng không làm thầy quá mệt mỏi. Thầy hạnh phúc với điều đó. Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc vô cùng sâu sắc.” Đức cha đã xức dầu thánh hiến đôi tay của thầy Livinius bằng dầu thánh mà Đức Thánh Cha mới làm phép vào ban sáng."
“Nhiều người xem chức linh mục như một giấy phép để có thể cử hành các Bí tích để phục vụ dân Chúa. Điều này chắc chắn là quan trọng, nhưng linh mục trên hết là một người được đồng hình với Chúa Kitô". Đức cha đã nói với cha Livinius rằng cha sống chức linh mục của mình cả trong sự hiến dâng chính mình, trong căn bệnh đè nặng cha, thậm chí có thể làm cha đau khổ, và chắc chắn nó ngăn cản cha sống sứ vụ giống như rất nhiều linh mục khác. Nhưng Thánh lễ duy nhất, đích thực, trọng đại mà mỗi Kitô hữu cử hành là Thánh lễ mà người ấy tự hiến tế bằng cách sống đời sống hằng ngày của mình và khi Thiên Chúa muốn sự chết của họ kết hợp với Chúa Kitô. Do đó, chức linh mục của cha Livinius không bị suy giảm trong tình trạng sức khỏe của cha, trái lại nó được nâng cao bởi vì nó càng rõ ràng hơn ai là vị tư tế.”
Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành trong một khoa bệnh của bệnh viện Casilino. Những tín hữu mà cha Livinius ban phép lành đầu tiên là các bác sĩ và y tá luôn yêu thương chăm sóc cha. Hiện diện bên cạnh cha là các tu sĩ của Cộng đoàn Campitelli và San Giovanni Leonardi của cha ở Torre Maura.
Về Nhà Cha
Kể từ ngày hôm đó, cha Livinius đã dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để cử hành Thánh lễ từ giường của mình. Cha đã kết hợp sự hy sinh của mình với sự hy sinh của Chúa Kitô. Cha đã cử hành Thánh lễ cho đến thứ Tư ngày 21/4/2021, trừ ngày22/4/2021, do tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ hơn nên cha không dâng Thánh lễ được. Nhận thức được điều đang xảy ra với mình, cha Livinus đã xin xưng tội và rước lễ.
Sáng ngày 23/4/2021, bề trên tổng quyền và một linh mục khác cùng dòng của cha Livinius và một người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi đã lần hạt Lòng Chúa thương xót bên cạnh cha trong bệnh viện. Ngay sau đó, vào lúc 11:10, cha Livinus đã trút hơi thở cuối cùng, 23 ngày sau lễ truyền chức. Các anh em cùng dòng của cha đã phó thác cha trong tay Đức Mẹ với kinh nguyện Chúng con trông cậy.
Câu chuyện của cha Livinius nhắc nhớ về một tu sĩ trẻ khác, Salvatore Mellone, người đã khiến nước Ý xúc động vào năm 2015. Bị một khối u ác tính, cha đã được thánh hiến làm linh mục trong tổng giáo phận Trani-Barletta-Bisceglie hai năm trước. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện cho cha Salvatore và nói: "Phép lành đầu tiên mà cha sẽ ban với tư cách là một linh mục, xin hãy ban cho tôi". Vị tân linh mục đã giữ lời hứa. Cha tiếp tục cử hành Thánh lễ mỗi ngày trong hai tháng tiếp theo trước khi được gọi về Nhà Cha trên trời.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Cha Galantino và Cơ quan Quản Trị Tài Sản của Tòa Thánh
Thân thế Đức Cha Galantino
Đức Cha Nunzio Galantino năm nay 73 tuổi, không hề được đào tạo trong ngành quản trị và càng không phải là một chuyên gia về kinh tế hoặc tài chánh, nhưng từ 3 năm nay, ngài là Chủ tịch cơ quan Apsa thuộc hàng quan trọng nhất của Tòa Thánh về phương diện tài chánh: quản lý ngân quỹ, các bất động sản và các tài sản khác của Tòa Thánh, đồng thời có nhiệm vụ cung cấp cho Tòa Thánh với tất cả các cơ quan phụ thuộc các phương tiện vật chất để chu toàn sứ vụ. Apsa cũng lo việc đầu tư và làm sao để các động sản bất động sản của Tòa Thánh sinh lợi để chu cấp cho các nhu cầu của Tòa Thánh.
Đức Cha Galantino sinh năm 1948 tại làng Cerignola thuộc tỉnh Foggia nam Italia, thụ phong linh mục năm 1972, khi 24 tuổi, và hai năm sau tốt nghiệp triết học, rồi làm giáo sư tại đại chủng viện Benevento 4 năm, trước khi đi học tại Giáo hoàng Phân khoa thần học ở Napoli, đậu tiến sĩ thần học tín lý tại đây năm 1985 với luận án tựa đề “Lịch sử tính như sự trung thành với trái đất trong Dietrich Bonhoeffer”, một mục sư Tin Lành nổi tiếng của Đức. Sau đó cha làm giáo sư tại Phân khoa thần học Napoli. Suốt trong thời gian theo học và giảng dạy, từ 1977 đến 2011, Cha Galantino vẫn làm cha sở giáo xứ thánh Phanxicô Assisi ở làng quê của ngài.
Thăng Giám Mục
Tháng 11 năm 2011, cha Galantino được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Cassano all'Jonio, một giáo phận bé nhỏ chỉ có 103 ngàn tín hữu Công Giáo và Cassano chỉ có hơn 16 ngàn dân cư. Nhưng trong nhiệm vụ này, Đức Cha Galantino đã “lọt mắt xanh” của Đức Thánh Cha Phanxicô và tháng 12/2013, ngài được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Italia, và 4 năm sau đó, ngày 26/6/2018, Đức Cha được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh.
Theo Tông hiến “Mục Tử nhân lành” do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 ban hành hồi cuối tháng 6/1988, Chủ tịch Cơ quan Apsa là Hồng Y. Nhưng cho đến nay Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn để yên Đức Cha Galantino như một Giám Mục.
Hoạt động của cơ quan Apsa
Ngoài chức năng vốn có, hồi năm 2020, Cơ quan Apsa được Đức Thánh Cha giao thêm việc, đó là quản lý luôn tài chánh của Phủ Quốc vụ khanh. Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, giúp Đức Thánh Cha quản trị các ngân khoản như “Đồng tiền Thánh Phêrô” hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Đức Thánh Cha. Việc quản lý này không phải trình báo cho cơ quan nào khác của Tòa Thánh ngoài Đức Thánh Cha, và không thuộc ngân sách được công bố của Tòa Thánh hoặc quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên trong thời gian qua có những những xì-căng-đan, ví dụ số tiền hàng trăm triệu Euro bị thất thoát trong cuộc đầu tư vào việc mua ngôi nhà ở Luân Đôn, Anh Quốc; hoặc quỹ Centurione do ông Enrico Crasso quản lý bị thiếu hụt 4,6% trong năm 2018 và đồng thời phải chịu chi phí 2 triệu Euro, khiến cho người ta đặt câu hỏi về việc sử dụng tài chánh của Vatican có khôn ngoan hay không.
Ngày 12/3/2021, cha Juan Antonio Guerrero, dòng Tên, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cho biết ngân sách dự chi năm nay, 2021, của Tòa Thánh, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, sẽ bị thiếu hụt gần 50 triệu Euro và nếu không có ngân khoản gọi là Đồng tiền thánh Phêrô do các tín hữu đóng góp, thì mức thiếu hụt sẽ lên tới 80 triệu Euro trong năm nay.
Cắt giảm lương
Tình hình đại dịch cho đến nay vẫn chưa có những dấu hiệu phục hồi chắc chắn, nên ngày 24/3/2021, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc cắt giảm lương của các Hồng Y, giáo sĩ, tu sĩ nhân viên để giảm bớt chi phí nhân sự của Tòa Thánh, Quốc gia thành Vatican và các quan liên hệ. Bắt đầu từ ngày 1/4 vừa qua, các Hồng Y ở Roma bị giảm lương 10% so với lương cuối cùng. Các vị lãnh đạo các cơ quan Tòa Thánh như Bộ trưởng và Tổng thư ký bị giảm lương căn bản 8%, không tính phụ cấp đắt đó và thâm niên cho đến nay. các giáo sĩ và tu sĩ ở cấp cao bị giảm lương 3% theo mức lương chót. Ngoài ra trong khoảng từ 1/4 vừa qua đến 31/3 năm tới, sẽ ngưng tính thâm niên 2 năm một nấc cho các giáo sĩ và tu sĩ, cũng như cho tất cả các nhân viên hợp đồng từ cấp 4 đến cấp 10.
Lo lắng nhưng không mất ngủ
Đâu là thái độ của Đức Cha Galantino, chủ tịch cơ quan Apsa có nhiệm vụ thu tiền và chi cho các nhu cầu của Tòa Thánh?
Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/4/2021 dành cho tạp chí trực tuyến “Vida Nueva” ở Tây Ban Nha, được hỏi về viễn tượng này, Đức Cha Galantino trấn an rằng Tòa Thánh sẽ không bị “phá sản” hay “xập tiệm”, tuy rằng ngài không phủ nhận mình có lo lắng. Đức Cha nói:
“Nếu tôi không lo lắng, thì tôi thật là người hời hợt. Tâm trạng này là điều xảy ra cho một người cha gia đình đứng trước nghĩa vụ đương đầu với những nhu cầu và chi phí của gia đình. Nhưng sự lo lắng này không làm cho tôi mất ngủ. Tôi biết rõ mình không phải là người duy nhất phải nhận thức về khó khăn kinh tế. Vả lại khó khăn này cũng không phải là điều mới mẻ”.
Quan tâm đến những khó khăn
Đức Cha Galantino cho biết “một trong những biện pháp đầu tiên mà Apsa đã và tiếp tục làm, đứng trước đại dịch, với những hậu quả tiêu cực mà nó gây ra, đó là với những người có hợp đồng thuê các bất động sản thương mại, tài sản của Tòa Thánh, Apsa đã giảm bớt 1 phần 3 tiền thuê nhà, và họ có thể hoãn việc trả 1 phần 3 tiền thuế còn lại khi tình trạng trở lại bình thường. Vì thế, Đức Cha nói, “chúng tôi chỉ yêu cầu họ trả 1 phần 3 còn lại về tiền thuê nhà. Chúng tôi đưa ra quyết định này để giúp tất cả những người phải đóng cửa một phần hoặc đóng hoàn toàn các hoạt động của họ. Cùng với điều đó, Apsa tiếp tục trả lương đều đặn cho mọi nhân viên của Tòa Thánh. Sự quan tâm đến những người túng thiếu trong thời đại dịch này không thiếu, nhưng còn có phần gia tăng. Ngoài những điều đó chúng tôi tìm cách giảm bớt các chi phí quản trị.”
Duyệt lại đường lối quản lý
Đức Cha Galantino xác quyết rằng “Chúng tôi không thấy có nguy cơ bị phá sản, nhưng điều tôi thấy là cần duyệt lại cách thức quản lý tài sản, các tài nguyên của Tòa Thánh, phần lớn tùy thuộc tiền dâng cúng của các tín hữu, lợi nhuận và sự gia tăng giá trị các động sản và bất động sản của Tòa Thánh, khởi đầu từ những gia sản trước đây để lại”.
Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi về việc quản trị tài sản trước đây của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Cha Galantino nói: ngoài những tin tức và giả thuyết của báo chí, nhà chức trách tư pháp điều tra của Vatican sẽ xác định xem có những gì là bất hợp lệ hay không và đưa ra các biện pháp.
Hết sức minh bạch
Một điều mà Đức Cha Galantino nhấn mạnh trong tiến trình cải tổ tài chánh của Tòa Thánh là quyết tâm của Đức Thánh Cha và của Giáo triều Roma làm sao đạt tới một sự minh bạch, hiệu năng hơn trong việc kiểm soát và thích ứng hơn kinh tế của Tòa Thánh với sứ mạng của Giáo Hội, làm sao để Dân Chúa, khi quảng đại hỗ trợ sứ mạng của Giám Mục Roma, họ có thể thi hành việc dâng cúng này trong sự tin tưởng những đóng góp của họ được quản trị một cách thích hợp, minh bạch và được kiểm soát phải phép. Nói khác đi, “việc loan báo và rao giảng Tin Mừng cũng tiến qua sự đáng tín nhiệm và thanh danh của những người được kêu gọi loan báo và truyền giảng Tin Mừng”.
Giuse Trần Đức Anh O.P