Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ được bổ nhiệm làm TTK. Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo
Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ
CHA NGUYỄN ĐÌNH ANH NHUỆ ĐƯỢC BỔ NHIỆM
LÀM TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP GIÁO SĨ TRUYỀN GIÁO
Vatican News (01.5.2021) - Đức Hồng y Luis Antonio, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, đã bổ nhiệm cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô Viện tu, làm tân Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo, và đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo và Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo.
Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo là một trong 4 cơ quan thuộc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, dưới quyền Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Giampiero Dal Toso, đồng Tổng Thư ký của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc.
Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ sẽ thay thế cha Fabrizio Meroni, thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại (PIME), đã hết nhiệm kỳ vào ngày 30/11/2020 và được gia hạn đến ngày 31/3/2021. Cha Nhuệ sẽ bắt đầu công việc của mình, với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 1/5/2021.
Cha Tôma Nhuệ sinh năm 1970 tại Qui Nhơn, Việt Nam. Cha là thành viên của tỉnh dòng Phanxicô Viện tu Vác-sa-va, Balan. Cha tốt nghiệp tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại đại học Giáo hoàng Gregoriano ở Roma vào năm 2006 và sau đó, là giáo sư Kinh Thánh tại các đại học Giáo hoàng Gregorian, Urbaniana. Cha cũng là giáo sư tại phân khoa thần học Seraphicum và là giám đốc phân khoa này từ năm 2016-2021.
Năm 2015, cha Nhuệ đã sáng lập và làm giám đốc "Viện nghiên cứu Thần học Châu Á của Dòng Phanxicô” (FIATS) thuộc Phân khoa thần học Seraphicum.
Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Tôma Nhuệ làm thành viên của Ủy ban Khoa học của Tòa thánh về Đánh giá và Thúc đẩy Chất lượng của các Đại học và Phân khoa thuộc Giáo hội trong nhiệm kỳ 2018-2023.
Cha Tôma Nhuệ là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo khoa học và thông thạo bảy thứ tiếng. (Fides 01/05/2021)
Nguồn: vaticannews.va/vi/
Lần đầu tiên Đền thánh Mễ Du vào số các Đền thánh chính thức
Image by Michael Kleinsasser from Pixabay
01/05/2021
Lần đầu tiên Đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở Medjugorje, hay cũng gọi là Mễ Du, thuộc cộng hòa Bosnia, được liệt kê vào số các Đền thánh Đức Mẹ chính thức và cụ thể là thuộc danh sách 30 đền thánh hiệp nhau cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, bắt đầu từ chiều ngày 1/5/2021, do Đức Thánh cha Phanxicô khai mạc.
Trần Đức Anh, O.P.
Lai lịch Đền thánh này bắt đầu cách đây 40 năm, với sự tích sáu thiếu niên Công giáo Croát nói là được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24/6/1981 và còn tiếp tục với một vài người trong họ. Sau nhiều năm giáo quyền cấm các cuộc hành hương chính thức, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho phép tổ chức các cuộc hành hương tại đây, tuy chưa công nhận các cuộc hiện ra.
Trong số 30 Đền thánh Đức Mẹ trên thế giới được chọn tham gia cuộc cầu nguyện liên tiếp nhau trong tháng Năm này, Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du được chọn làm nơi cầu nguyện, vào ngày 15/5 tới đây với ý nguyện cầu cho những người di dân. Chủ đề chung của tháng cầu nguyện này là “Từ toàn thể Giáo hội, kinh nguyện không ngừng dâng lên Thiên Chúa”, Tông đồ Công vụ đoạn 12 câu 5.
Đức Thánh cha khai mạc tháng cầu nguyện lúc 6 giờ chiều ngày 1/5/2021 trước ảnh Đức Mẹ cứu giúp, được tôn kính từ hồi thế kỷ thứ VII. Bức bích họa này được vẽ trên tường bên trên bàn thờ thánh Lêô ở nhánh ngang Đền thờ thánh Phêrô nguyên thủy và sau đó năm 1578 được Đức Giáo hoàng Gregorio XIII đặt trong nhà nguyện Gregoriana của Đền thờ. Tại đây, cũng giữ thánh tích thánh Gregorio Nazianzo, tiến sĩ Hội thánh.
Trong buổi cầu nguyện khai mạc đó, Đức Thánh cha làm phép các xâu chuỗi Mân côi và gửi tới 30 Đền thánh Đức Mẹ trên thế giới tham gia chiến dịch cầu nguyện này.
(Aleteia 30-4-2021)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức không đồng ý với sáng kiến Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính
Trong một thông cáo chính thức đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Đức ngày 28/4/2021, Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, nói rằng sáng kiến Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính tại các nhà thờ trên khắp nước Đức vào ngày 10/5/2021, để chống lại quyết định của Vatican không thể chúc hôn cho các cặp đồng tính, không phải là một điều có ích.
Hồng Thủy - Vatican News
Sự kiện được các nhân viên mục vụ Công giáo tổ chức, được gọi là “nghi thức chúc lành cho những người yêu nhau”. Các nhà tổ chức hy vọng các cặp đồng tính ở khắp nước Đức sẽ tham dự.
Giáo hội chào đón và trợ giúp mục vụ cho những người đồng tính
Trong thông cáo, Đức cha Bätzing nói rằng sau khi hội đồng thường trực của các giám mục thảo luận cách đây vài ngày, ngài muốn khẳng định rằng những người có khuynh hướng đồng tính, cả những người đang sống với người đồng tính, đều được Giáo hội chào đón. Giáo hội có sứ vụ mục vụ là thực thi công lý cho tất cả những người này trong những hoàn cảnh cụ thể tương ứng trên hành trình cuộc sống của họ và đồng hành với họ về mục vụ.
Không thích hợp sử dụng việc chúc hôn như hành động phản đối
Tuy nhiên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức khẳng định: “Tôi không xem các hoạt động công cộng, ví dụ như những hoạt động dự kiến vào ngày 10/5, là một hành động có ích hoặc một cách thế để làm theo. Các nghi lễ chúc lành có phẩm giá thần học và ý nghĩa mục vụ của chúng. Chúng không thích hợp như công cụ cho các cuộc biểu tình chính trị-giáo hội hoặc các hành động phản đối.”
Theo Đức cha, vấn đề chúc hôn cần được thảo luận trong tiến trình “Con đường Công nghị” mà Giáo hội Đức đang thực hiện.
Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính
Sự kiện Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính được các linh mục Bernd Mönkebüscher, cha sở ở Hamm; Burkhard Hose ở Würzburg; và Carsten Leinhäuser ở di Speyer phát động hôm 15/3, sau khi Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu trong đó khẳng định việc chúc hôn cho các cặp đồng tính là bất hợp pháp.
2.600 cha sở, phó tế, những người hoạt động mục vụ và trợ giúp đời sống thiêng liêng đã phản đối quyết định của Bộ Giáo lý Đức tin bằng cách hưởng ứng lời kêu gọi của 3 linh mục trên và kêu gọi các linh mục khác trên toàn nước Đức tổ chức một Thánh lễ chúc lành cho “tất cả các cặp đôi yêu nhau”, nghĩa là cho cả các cặp đồng tính.
Với thông cáo ngày 28/4, các giám mục Đức cho thấy các ngài không đồng ý với sáng kiến phản đối bằng cách chúc hôn cho tất cả, nhưng các ngài muốn đối thoại. (ACI 29/04/2021)
Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho Myanmar
Photo: mondoemissione.it
01/05/2021
Chúa nhật 16/5/2021 tới đây, lễ Chúa Thăng thiên, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô với cộng đoàn Myanmar sinh sống tại Roma, để cầu nguyện cho đất nước này, từ ba tháng nay đang sống trong tình trạng bị đàn áp sau cuộc đảo chánh của quân đội.
- Trần Đức Anh, O.P.
Nhóm quân phiệt lật đổ chính phủ dân cử và lên cầm quyền tại Myanmar từ ngày 1/2 năm nay. Từ đó đến nay, hơn 750 người tham dự các cuộc biểu tình đã bị giết. Dân chúng tiếp tục phản đối mặc dù nhà nước cắt internet vào ban đêm và sóng điện cho điện thoại di động cũng bị cắt giảm. Ngay từ đầu, Đức Thánh cha cũng như Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi giới quân phiệt tôn trọng các quyền con người và chấm dứt bạo lực.
Ngày 31/3 vừa qua, các linh mục, tu sĩ nam nữ người Myanmar sống ở Roma đã viết thư xin được tham dự thánh lễ của Đức Thánh cha để cầu nguyện cho đất nước. Lá thư, được đài Chân Lý Á châu thuật lại, có đoạn viết: “Chúng con biết rằng Đức Thánh cha đang cầu nguyện và quì gối với chúng con trước mặt Chúa để chấm dứt những hành vi vô nhân đạo và tàn bạo tại đất nước chúng con. Cộng đoàn chúng con sẽ được an ủi nếu được dự một thánh lễ với Đức Thánh cha để cầu nguyện và cùng quì gối với Đức Thánh cha trong khi cử hành thánh lễ”.
Lời thỉnh cầu của các linh mục, tu sĩ Myanmar đã được Đức Thánh cha chấp nhận và ngài sẽ cử hành thánh lễ vào Chúa nhật 16/5 tới đây. Hôm 28/4, một chức sắc tại Tòa Thánh đã điện thoại cho các đại diện của cộng đoàn Myanmar ở Roma để xác nhận việc Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật giờ Roma theo ý nguyện trên đây.
Hiện nay, có hơn 50 linh mục và tu sĩ Myanmar học hành và làm việc tại Roma. Có hơn 100 giáo dân nam nữ làm việc tại nước Ý.
(Mondo e Missione 29-4-2021)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi cho thành Jerusalem
Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, của Công giáo Latinh ở Jerusalem, tái kêu gọi tôn trọng Jerusalem, như một thành thánh, nơi cầu nguyện, đón tiếp và cởi mở đối với mọi người.
Đức Thượng phụ Pizzaballa bày tỏ mong ước trên đây, trong cuộc gặp gỡ hôm 27/4/2021 vừa qua, với Quốc vương Abdullah II của Giordani, tại thủ đô Amman, cùng với Đức Thượng phụ Teofilo III của Chính thống Hy lạp ở Jerusalem. Ngài nói: “Tất cả chúng ta phải cộng tác với nhau để Jerusalem tái trở thành Thành thánh, một thành cầu nguyện, hiếu khách và cởi mở đối với tất cả mọi người”.
Đức Thượng phụ nhắc đến những cuộc đụng độ cách đây một tuần, tại cổ thành Jerusalem giữa người Palestine và hơn 300 người Do thái thuộc nhóm cực hữu Lehava, khi những người này tuần hành và hô hào giết chết người Arập. Cảnh sát Israel tìm cách tách biệt hai nhóm, dùng lựu đạn cay và đàn áp những người Palestine khi họ ném đá vào cảnh sát. Có 105 người bị thương trong vụ này, trong đó có 22 người được điều trị tại nhà thương, và 22 cảnh sát viên Israel cũng bị thương, 44 người biểu tình bị bắt.
Đức Thượng phụ Pizzaballa nói: “Rất tiếc đây không phải là lần đầu tiên và chúng tôi e rằng đó không phải là lần chót. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều với tất cả lòng chân thành, xin Chúa đánh động những con tim cứng cỏi của con người”. Đức Thượng phụ chúc mừng Giordani, nhân kỷ niệm 100 năm lập quốc và đề cao vai trò lịch sử quan trọng của Hoàng gia Hashemita của Giordani, như người bảo vệ sự bình đẳng của mọi công dân tại Jerusalem, không phân biệt tín ngưỡng”. Ngài cũng đề cao sự dấn thân của vua Abdullah để mọi người được tự do lui tới các nơi thánh, tôn trọng qui chế hiện hữu, gọi là “Status Quo” về thành Jerusalem, và thăng tiến sự hòa hợp giữa các tôn giáo.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng phụ Chính thống Teofilo III cũng nhấn mạnh những cố gắng của Quốc vương Giordani “nhắm bảo tồn căn tính lịch sử của thành Jerusalem và sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại thành này. Ngài gọi đây là một khích lệ và nâng đỡ lớn cho các tín hữu Kitô, nhất là giữa lúc sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa đang gặp phải những thách đố mới mẻ và nghiêm trọng. Sự hiện diện này là điều sinh tử đối với sự sống chung hòa bình tại miền đất của chúng ta”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng toàn quốc Phong trào Công giáo tiến hành Italia
Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 30/4/2021, dành cho 80 thành viên Hội đồng toàn quốc của Phong trào Công giáo tiến hành Italia, Đức Thánh cha Phanxicô cảnh giác chống lại quan niệm cho rằng thăng tiến giáo dân là đưa họ can dự nhiều hơn vào những việc của linh mục, để rồi giáo sĩ hóa giáo dân.
Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Để có giá trị hơn, anh chị em không cần phải trở nên cái gì khác với thực tại của anh chị em nhờ phép Rửa tội. Đặc tính của anh chị em, trong tư cách là giáo dân, là điều làm cho đặc tính công giáo của Giáo hội được phong phú; Giáo hội muốn là men, là muối đất và là ánh sáng thế gian. Đặc biệt, anh chị em giáo dân Công giáo tiến hành có thể giúp toàn thể Giáo hội và xã hội cùng nhau suy nghĩ lại: đâu là loại nhân loại mà chúng ta muốn trở thành, đâu là trái đất mà chúng ta muốn ở trên đó, đâu là thế giới mà chúng ta muốn xây dựng”.
Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh cha khuyến khích các thành viên Công giáo tiến hành Italia rút ra những bài học từ những đau khổ do đại dịch gây ra, đồng thời ngài nói: “Tôi phó thác cho anh chị em những người bị thương tổn nhất vì đại dịch, và có nguy cơ trả giá đắt đỏ vì tai ương này, đó là những trẻ nhỏ, người trẻ, người già, và những người cảm nghiệm sự mong manh hoặc cô đơn”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tổng thống Ucraina đề nghị Vatican là địa điểm gặp gỡ trung lập giữa Ucraina-Nga
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Repubblica, Tổng thống Ucraina, Vladimir Zelensky, nói rằng Vatican có thể là “địa điểm tối ưu” cho các cuộc đàm phán với Nga về Donbass.
Vai trò trung gian đáng tin cậy của Vatican
Tổng thống Zelensky nói: “Tòa Thánh có thẩm quyền đạo đức trên thế giới, luôn hoạt động hiệu quả như người trung gian, không thiên vị và đáng tin cậy đối với tất cả các bên trong xung đột. Đây là lý do tại sao Vatican thường yêu cầu việc giải quyết các xung đột giữa các quốc gia vì một tương lai hòa bình.”
Tổng thống Nga đưa ra các điều kiện cho cuộc gặp gỡ song phương
Hồi tuần trước, Tổng thống Ucraina đề nghị gặp nhà lãnh đạo của Nga ở Donbass của Ucraina, nơi đang diễn ra chiến tranh. Tổng thống Vladimir Putin trả lời rằng Tổng thống Ucraina trước hết cần đối thoại với nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Doneck và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, nhưng ông cũng sẵn sàng gặp Tổng thống Ucraina ở Mátxcơva nếu muốn thảo luận về một chương trình nghị sự song phương. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng cả Crimea và Donbass sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự.
Ngày 26/4 Tổng thống Ucraina nói rằng sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Putin, trong khi chờ chi tiết về thời gian và địa điểm. Trong khi đó Dmitrij Peskow, phát ngôn viên của chính phủ Nga, cho biết Mátxcơva, cũng như Vatican, chưa nhận được lời đề nghị chính thức về việc gặp gỡ tại Vatican.
Đức Giáo hoàng luôn ủng hộ mọi sáng kiến hòa bình
Trả lời phỏng vấn của báo La Repubblica, Đức Hồng y Leonardo, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, nhận định rằng sự trung gian của Tòa Thánh chỉ có thể diễn ra theo công việc của nhóm Minsk, và nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ sáng kiến nào, ở bất cứ đâu, thúc đẩy hòa bình, đối thoại và gặp gỡ.
Căng thẳng ở đông nam Ucraina đã gia tăng trong thời gian gần đây. Các nước cộng hòa tự xưng đổ lỗi cho các lực lượng vũ trang về tất cả những điều này, còn Kiev và các nước phương Tây nói về hoạt động của quân đội Nga gần biên giới. Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng họ quan tâm đến việc ổn định tình hình giữa các nước láng giềng, và cũng đã chỉ rõ rằng họ sẽ không tấn công bất kỳ ai. (Sputnik 28/04/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Giáo hội Ba Lan tưởng nhớ 2.000 linh mục bị giết trong Thế chiến thứ Hai
Ngày 29/4 là ngày Quân đội Hoa Kỳ giải phóng trại tập trung Dachau vào năm 1945. Đức Quốc xã đã giết 868 giáo sĩ Công giáo Ba Lan tại Dachau, nơi từng được mô tả là “nghĩa trang linh mục lớn nhất trên thế giới.”
Có tất cả 3.000 giáo sĩ Công giáo đã bị giam tại trại tập trung Dachau, trong đó gần 2/3 là các linh mục và giám mục người Ba Lan.
Đức cha Grzegorz Suchodolski của giáo phận Siedlce đã chủ sự Thánh lễ đại đền thánh quốc gia kính thánh Giuse ở Kalisz, miền trung Ba Lan.
Thánh hiến cho thánh Giuse
Các giám mục Ba Lan đã chọn đền thánh Giuse như nơi chính để cử hành nghi lễ tưởng niệm Ngày Tưởng nhớ các Giáo sĩ Tử đạo vì nơi này có một kết nối đặc biệt với Dachau. Một tuần trước ngày trại tập trung được giải phóng, các giáo sĩ và đan sĩ ở Dachau đã thánh hiến họ cho thánh Giuse vì sợ rằng các lính gác sẽ giết họ trước khi chạy trốn quân đồng minh. Họ hứa rằng nếu sống sót, hàng năm họ sẽ hành hương đến đền thánh Giuse ở Kalisz. Chỉ hai tiếng đồng hồ trước khi họ bị giết vào ngày 29/4/1945, một đơn vị tuần tra nhỏ của Quân đội Hoa Kỳ đã đến và cứu một số người.
Vài năm sau, những linh mục sống sót đã hành hương đến Kalisz, tạ ơn Chúa đã cứu họ. Năm 1970, họ thành lập Nhà nguyện Tử đạo và Tạ ơn trong hầm mộ của đền thờ.
Số giáo sĩ Ba-lan bị giết tại Dachau nhiều hơn tổng số các giáo sĩ ở châu Âu
Jan Żaryn, Giám đốc Viện Di sản Tư tưởng Quốc gia, cho biết: “Ở Dachau, số linh mục Ba Lan bị sát hại ở đó nhiều hơn tổng số các giáo sĩ của các nước châu Âu bị giết”. Ông nhắc đến một số giáo sĩ Ba Lan nổi tiếng như chân phước linh mục Stefan Frelichowski, ngày nay là bổn mạng các hướng đạo sinh. Ngài là biểu tượng của lòng yêu nước Ba Lan, của các linh mục trẻ theo bước chân của những nhân vật như cha Ignacy Skorupka, vị tuyên úy của Quân đội Ba Lan đã hy sinh trong trận Vác-sa-va năm 1920.
Ông Żaryn cũng nêu bật những hành động anh hùng của những tu sĩ nam nữ Ba Lan trong chiến tranh. Hơn 600 tu sĩ Ba Lan đã chết trong cuộc xung đột. (CNA 29/04/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC đưa ra luật mới chống tham nhũng: cấm “văn hóa phong bì”
Tự sắc của Đức Thánh Cha về vấn đề minh bạch tài chính mở đầu với câu: “Theo Kinh Thánh, ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”.
Không liên quan đến tham nhũng, gian lận, khủng bố, trốn thuế
Trong tài liệu này Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các Hồng y đứng đầu các cơ quan trung ương của Tòa Thánh và các vị phụ tá, những người ở vị trí quản lý trong Tòa thánh, tất cả những người thực hiện các chức năng hành chính, tư pháp hoặc giám sát, phải ký một tuyên bố nêu rõ họ chưa từng bị kết án hay được ân xá, và không đang chịu bất kỳ cuộc điều tra hoặc xét xử hình sự nào liên quan đến tham nhũng, gian lận, khủng bố, rửa tiền, bóc lột trẻ vị thành niên hoặc trốn thuế.
Họ cũng phải tuyên bố rằng họ không nắm giữ, ngay cả thông qua bên thứ ba, tiền mặt hoặc đầu tư hoặc cổ phần trong các tập đoàn hoặc công ty ở các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố, tại các thiên đường thuế hoặc tại các công ty có chính sách ngược lại với giáo huấn của Giáo hội.
Không nhận quà nhiều hơn 40 euro
Cuối cùng, một điều mới mẻ liên quan đến tất cả các nhân viên làm việc tại Giáo triều Roma, Quốc gia thành Vatican và các tổ chức liên quan, họ không được nhận quà tặng liên quan đến việc làm của họ, có giá trị lớn hơn 40 euro.
Những thực hành tốt để ngăn ngừa tham nhũng
Ngày 19/5/2020 Đức Thánh Cha đã ban hành các quy định mới liên quan đến việc mua bán. Trong Tự sắc mới, Đức Thánh Cha giải thích rằng “các quy định mới là cần thiết bởi vì tham nhũng có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức và cách cư xử khác nhau, thậm chí trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài lĩnh vực mua bán.” Theo ngài, các quy định và thông lệ tốt nhất được quốc tế chấp nhận đòi hỏi sự minh bạch từ những người nắm giữ vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực công nhằm mục đích ngăn ngừa và chống xung đột lợi ích, việc đỡ đầu và tham nhũng nói chung. Do đó, Tòa Thánh “đã quyết định tuân theo những thực hành tốt nhất này để ngăn chặn và chống lại” hiện tượng này “dưới nhiều hình thức khác nhau”. (CSR_3088_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC cầu nguyện cho sự tái sinh tinh thần hòa giải ở Venezuela
Trong sứ điệp, trước hết Đức Thánh Cha nói về gương sống của bác sĩ Gregorio. Mẫu gương thứ nhất nơi Đấng Đáng kính Gregorio đó là trở thành môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Để sống điều này, theo Đức Thánh Cha, bác sĩ Gregorio đã lấy Tin Mừng làm tiêu chuẩn cho cuộc sống. Qua đó, ngài đã tìm kiếm ơn gọi, tuân giữ các giới răn, tham dự Thánh lễ mỗi ngày, dành giờ cho việc cầu nguyện và tin tưởng vào sự sống đời đời. Đấng Đáng kính là mẫu gương về đời sống tốt lành của mỗi cá nhân, về các nhân đức nhân bản và đối thần, về sự cởi mở, nhạy cảm trước đau khổ, khiêm tốn trong công việc, say mê nghiên cứu khoa học, phục vụ sức khỏe và giảng dạy.
Đức Thánh Cha nói tiếp về bài học thứ hai mà các Kitô hữu có thể học nơi bác sĩ Gregorio, đó là một người dấn thân bảo vệ sự sống. Ngài nói: “Bác sĩ là một mẫu gương về phục vụ người thân cận, như một người Samari nhân hậu, không loại trừ ai, phục vụ tất cả mọi người. Một trong những khía cạnh sáng ngời nhất nơi Đấng Đáng kính đó là vượt qua chính mình để phục vụ mọi công dân. Một sự phục vụ theo mẫu gương của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, Chúa rửa chân cho tất cả, kể cả Giuđa phản bội”.
Sau khi nói tiếp về mẫu gương thứ ba là sự tha thứ của bác sĩ, Đức Thánh Cha cho biết, ngài hiểu hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Và việc phong chân phước cho bác sĩ Gregorio chính ra phải là dịp để mọi người ăn mừng, nhưng tất cả đã phải hy sinh vì sự an toàn sức khỏe của mọi người. Vì vậy, trong dịp cử hành trọng đại này, Đức Thánh Cha đồng hành với Giáo hội Venezuela, với những người đã phải rời bỏ đất nước để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, những người bị mất tự do. Ngài nói: “Tất cả anh chị em là đồng bào của Tân Chân Phước. Và tất cả anh chị em đều có quyền như nhau. Tôi đồng hành với anh chị em bằng tình yêu thương”.
Theo Đức Thánh Cha, việc phong chân phước cho bác sĩ Gregorio là một phúc lành đặc biệt của Thiên Chúa dành cho Venezuela, và mời gọi mọi người hoán cải hướng đến tình liên đới với người khác, để đưa ra câu trả lời cho công ích để đất nước được hồi sinh sau đại dịch với tinh thần hòa giải.
“Vì vậy, giữa muôn ngàn khó khăn, tôi mời gọi anh chị em, những người yêu mến bác sĩ Gregorio, hãy noi gương bác sĩ quên mình phục vụ người khác”, Đức Thánh Cha khuyến khích và khẳng định: “Tôi tin rằng giờ phút hiệp nhất dân tộc này, xung quanh hình ảnh của vị thầy thuốc nhân dân, tạo nên thời khắc đặc biệt cho Venezuela và đòi hỏi anh chị em phải tiến xa hơn, thực hiện các bước cụ thể vì sự thống nhất, không nản lòng chùn bước”.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ ý muốn thăm viếng Venezuela, và cầu mong các tổ chức công lập biết luôn mang lại sự an toàn và tin cậy cho mọi người, để dân tộc của vùng đất xinh đẹp này luôn có cơ hội để phát triển và chung sống an bình. Ngài cũng ước mong mẫu gương của Chân Phước truyền cảm hứng cho tất cả mọi người bằng một cam kết nghiêm túc là sự hiệp nhất.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả “để cùng nhau chúng ta khôi phục lại Venezuela, trong đó mọi người biết họ có một chỗ đứng, trong đó tất cả có thể tìm được tương lai”.
Ngọc Yến - Vatican News