Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC Phanxicô: Sau đại dịch cần có hệ sinh thái toàn diện
Hội nghị trực tuyến được tổ chức bởi Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện, Trung tâm Anh giáo ở Roma có sự tham dự đặc biệt của ông Wavel Ramkalawan, tổng thống đảo quốc Seychelles; Đức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby của Tổng Giáo phận Canterbury.
Đức Thánh Cha viết cho Đức Hồng y Turkson: “Sáng kiến đại kết quan trọng này nhằm tạo ra một cuộc đối thoại nảy sinh từ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các truyền thống Kitô khác nhau, tạo cơ hội cho các tín hữu, các nhà lãnh đạo chính phủ và các thành viên của xã hội dân sự rộng lớn hơn, đặc biệt là giới trẻ, về những thách đố cụ thể mà người dân trên đảo đang phải đối diện”.
Đức Thánh Cha đề cập đến bạo lực, khủng bố, nghèo đói và nhiều hình thức bất công xã hội và kinh tế đang làm thiệt hại cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ngài đặc biệt lo ngại vì hiện nay, nhiều người dân trên đảo đang phải đối diện với những biến đổi môi trường và khí hậu khắc nghiệt, một số là hậu quả của việc khai thác không kiểm soát tài nguyên thiên nhiên và con người. Hậu quả không chỉ là môi trường bị suy thoái nhưng con người và xã hội cũng bị suy thoái, khiến cuộc sống của cư dân trên những vùng lãnh thổ đảo và biển này ngày càng gặp nhiều rủi ro.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trong những tháng đại dịch này, chúng ta ý thức hơn về sự mong manh của chính mình, vì thế cần phải có một hệ sinh thái toàn diện có thể hỗ trợ không chỉ các hệ sinh thái vật chất mà còn cho cả hệ sinh thái con người. Vì mọi thứ đều được kết nối, do đó, thái độ liên đới và tôn trọng đối với mỗi người là điều cần thiết hơn cả để kết hợp tình yêu thương chân thành dành cho anh chị em của chúng ta, với một dấn thân bền bỉ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội ảnh hưởng đến những người sống trên các vùng đảo và biển”.
Cuối thư, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội của các khu vực này. Ngài tin Hội nghị sẽ là dấu hiệu cho thấy vai trò quan trọng của người dân trên đảo, có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của một thế giới hòa nhập và nhân văn hơn.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Máu các vị tử đạo bị nhóm Nhà nước Hồi giáo giết là hạt giống sinh nhiều hoa trái
Ngày Tình Thân hữu giữa các tín hữu Chính Thống Copte và Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10/5, kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa một vị Giáo hoàng và một Thượng phụ Chính Thống Copte – Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III – vào ngày 10/5/1973.
Trong một video tuyên truyền do nhóm Nhà nước Hồi giáo đăng vào ngày 15/2/2015, có cảnh chặt đầu 21 Kitô hữu Chính Thống Copte, trong bộ quần áo màu cam. Họ là các công nhân xây dựng ở thành phố Sirte của Libya; 20 người đến từ Ai Cập và một người đến từ Ghana.
Chứng tá về sự thánh thiện
Nói đến những người đã chịu đau khổ vì Danh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha viết: “Trong số ‘đám mây nhân chứng’ này (Hr 12,1), tôi đặc biệt nhớ đến 21 vị tử đạo Copte bị giết vào ngày 15/2/2015, những người mà máu của họ không chỉ là ‘hạt giống của các Kitô hữu, nhưng tôi còn tin chắc, là hạt giống sẽ sinh hoa kết trái phong phú cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu.”
Đức Thánh Cha viết thêm: “Nhờ chứng tá hùng hồn của họ, nhiều Kitô hữu trên thế giới của chúng ta đã nhận ra rằng hàng ngũ các vị tử đạo không chỉ bao gồm các vị thánh của Giáo hội sơ khai được mô tả trong các tranh ảnh cổ xưa, mà còn cả những người nam nữ thời nay, những người cùng thời với chúng ta. Họ là những vị thánh, những vị thánh của mọi truyền thống Kitô giáo.”
Tình huynh đệ
Trong thư, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng phụ Tawadros đã viết lời tựa cho cuốn sách của ngài về đề tài hòa bình, sắp được nhà xuất bản Vatican phát hành. Ngài nói: “Cử chỉ quảng đại của ngài là bằng chứng về tình anh em của chúng ta trong Chúa Kitô, trên con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội của chúng ta. Trên con đường đó, cũng giống như các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta được Chúa Kitô đồng hành, Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đến ngày mong ước, khi chúng ta sẽ cùng nhau cử hành sự chết và sự phục sinh của Chúa trên cùng một bàn thờ.” (CNA 20/5/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Linh mục Stêphanô Chu Thủ Nhân: “Đức Phanxicô đã hỏi tôi và tôi không thể nói không”
difesapopolo.it, Maria Chiara Biagioni, 2021-05-19
Mới đầu cha nói không. Cha nghĩ rằng một giám mục đứng đầu giáo phận phải là một trong các linh mục trong giáo phận, còn cha là tu sĩ Dòng Tên. Cha đã nói chuyện và thảo luận với Bề trên Tổng quyền của cha ở Rôma vào tháng 12 và cha cũng nói không.
“Quyết định được đưa ra khi Đức Thánh Cha gửi thư ngài viết tay cho tôi, ngài nói ngài bổ nhiệm tôi làm giám mục. Tôi đọc bức thư. Thư được viết bằng tiếng Ý và tôi không biết tiếng Ý, vì thế tôi nhờ dịch”. Khi đó, trước lời nói của giáo hoàng, cha đã chấp nhận. Sáng nay, linh mục Stêphanô Chu Thủ Nhân trả lời báo chí, ngài nói với các nhà báo, một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Quảng đông: “Hồng Kông là thành phố yêu thích của tôi, đó là thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên.” Một ngày sau khi được Tòa Thánh thông báo về việc bổ nhiệm, cha đã đồng ý gặp các nhà báo trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Trung tâm Giáo phận Công giáo ở Hồng Kông, nơi Giám mục Phụ tá Giuse Hạ Chí Thành (Joseph Ha Chi-shing) và hồng y Gioan Thang Hán, người đã hai năm đứng đầu giáo phận với tư cách là giám quản tông tòa. Cha Stêphanô Chu Thủ Nhân biết mình đứng đầu một giáo phận cực kỳ tế nhị. Hồng Kông đã và vẫn đang là nơi diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố mà đầu tiên là phản đối dự luật dẫn độ và sau đó là phản đối quyết định của Bắc Kinh trong việc ban hành một “đạo luật an ninh quốc gia.” Khi được hỏi cha dự định làm gì để hàn gắn sự phân cực chính trị mạnh mẽ gây chia rẽ trong các cộng đồng, cha Chu trả lời: “Tôi không có kế hoạch nào nhưng tôi tin có một Chúa và Chúa muốn chúng ta hợp nhất với nhau”. Nhưng, cha bổ túc ngay: “Hợp nhất nhưng không phải đồng nhất.” Sau đó, cha nhớ lại kinh nghiệm của mình khi đi dạy ở trường, cha nói, cha luôn khuyến khích người trẻ sống “hiệp nhất trong đa dạng.” “Chúng ta phải học cách tôn trọng đa dạng. Đó sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của tôi”. Khi một cộng đồng rất chia rẽ, thì “không dễ để hàn gắn các chia rẽ.” “Chưa chắc tôi sẽ thành công nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”, cha tin với thái độ “lắng nghe”, chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp. Hiện nay cha là Bề trên Giám tỉnh của Dòng Tên Trung Quốc. Về quan hệ với Trung Quốc, cha nói: “Chúng ta không nên cho rằng mình là kẻ thù, nhất là khi nói về Giáo hội, chúng ta khởi đi từ việc chúng ta cùng tin vào một Chúa”. Các nhà báo cũng hỏi cha về lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 6, kỷ niệm các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Cha trả lời: “Chúng ta có thể kỷ niệm theo nhiều cách. Tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho Trung Quốc, tôi cầu nguyện cho tất cả những người đã chết năm 1989. Việc chúng ta có thể kỷ niệm năm nay hay không tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý”. Cha cũng cho biết cha chưa gặp bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), người công giáo, Đặc khu trưởng Hồng Kông.
Khi được hỏi về việc tôn trọng tự do tôn giáo, cha trả lời: “Đối với tôi, tự do tôn giáo là quyền của con người và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nói với các nhà chức trách đừng quên quyền này và cho phép tự do tôn giáo, không chỉ cho người công giáo nhưng cho tất cả mọi tín hữu của các tôn giáo khác.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo hội Tây Ban Nha kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người di cư
Ceuta là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Bắc Phi và có đường biên giới dài 6,4 km với Moroc. Thành phố này ngăn cách với Moroc bằng hàng rào biên giới cao tới 10 mét. Người di cư chọn vượt biên bằng đường biển để có thể đặt chân lên lãnh thổ châu Âu. Tại đây, từ thứ Hai 17/5 có hơn 8.000 người từ Maroc vượt biển đến.
Trước tình hình nhập cư trái phép của số đông này, ông Margaritis Schinas, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu nói: “Châu Âu sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa, không để những người khai thác di cư đe dọa”. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, người có kinh nghiệm trong vùng đất này thì nói đây là “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho Tây Ban Nha và châu Âu”. Thực tế, cuộc khủng hoảng ở Ceuta là cuộc khủng hoảng chưa từng có. Chưa bao giờ Tây Ban Nha phải quản lý một số lớn người di cư như vậy, tất cả họ đều đến cùng một lúc trên một lãnh thổ không quá 85 ngàn cư dân.
Trong một lưu ý được phổ biến trong những ngày vừa qua, các Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại về tình hình khẩn cấp này và khẳng định rằng “các quốc gia không thể sử dụng sự tuyệt vọng, nghèo khổ của các gia đình và trẻ vị thành niên, cũng như khát vọng chính đáng của họ cho mục đích chính trị”. Các vị mục tử tái khẳng định tình liên đới với các giáo phận có nhiều người nhập cư, đồng thời mời gọi tất cả mọi người “duy trì sự chung sống hòa bình và thực hiện chính sách tốt nhất để phục vụ công ích”.
Cha Camillo Ripamonti, chủ tịch Trung tâm Astalli, Cơ quan Cứu trợ dòng Tên dành cho người tị nạn, nhận định rằng, một tình huống khẩn cấp thực sự đang diễn ra tại đây, cộng đồng quốc tế và châu Âu phải chung tay giải quyết vấn đề này. Theo cha, cần phải có một cách tiếp cận mới, cần phải thay đổi quan điểm một cách triệt để. Đó là cách nhập cảnh hợp pháp thông qua các kênh tái định cư và nhân đạo, được kích hoạt với sự phân bổ công bằng người di cư giữa tất cả các quốc gia của Liên minh, với một cơ chế bắt buộc mỗi quốc gia phải cam kết thi hành phận vụ của mình.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐGH Biển Đức XVI vui mừng vì Ba Lan còn các tiểu chủng viện
Tiểu chủng viện của tổng giáo phận Częstochowa đã nhận được thư của Đức Biển Đức XVI nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư trả lời thư của giám đốc chủng viện Częstochowa, Đức Biển Đức nói rằng lá thư từ chủng viện đã mang niềm vui lớn đến ngôi nhà của ngài. “Thật là tuyệt vời khi thấy ở Ba Lan vẫn tươi nở những điều đang tàn lụi ở Đức.”
Thư của giám đốc chủng viện kèm với các tài liệu nhắc lại quá khứ, khi Đức nguyên Giáo hoàng còn là một học sinh tại tiểu chủng viện Traunstein ở Đức. Những tài liệu này chắc chắn đã khiến Đức nguyên Giáo hoàng cảm động.
Đức Biển Đức bắt đầu đời sống tu trì từ năm 12 tuổi khi cùng với anh trai Georg Ratzinger, người đã qua đời vào ngày 1/7 năm ngoái, gia nhập tiểu chủng viện Bavaria. Hiện nay, hầu như không còn tiểu chủng viện nào ở Đức.
Trên trang web của tiểu chủng viện có hình minh hoạ Đức Giáo hoàng Biển Đức đi bộ bên cạnh Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của ngài. Đức Biển Đức nói: “Tôi đặc biệt thích minh họa cho thấy anh trai tôi và tôi nói về chủng viện.” Trong hình minh họa, ngài hồi tưởng về thời gian của hai anh em tại một tiểu chủng viện ở Bavaria, miền nam nước Đức. Đáp lời, Đức ông Georg tự hỏi liệu ngày nay có nơi nào như vậy không.
Dưới chân của tấm hình minh họa có viết: “Thực tế là có! Hãy đến mà xem. Tiểu chủng viện của tổng giáo phận Częstochowa kính mời quý vị.”
Trong thư Đức Biển Đức cũng cảm ơn lời mời ngài viếng thăm tiểu chủng viện của tổng giáo phận Częstochowa. Ngài nói: “Cho dù tuổi tác và tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi có thể đến thăm trực tiếp được nữa thì tôi vẫn là khách của anh em với trái tim của tôi.” (CNA 20/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên tại buổi tiếp kiến các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh. Ngài mời gọi các Giáo hội khắp nơi trên thế giới tham dự buổi cử hành phụng vụ, cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa.
Đức Thánh Cha nói với các tân đại sứ rằng, trong những ngày này, ngài luôn nghĩ đến những gì đang xảy ra tại Thánh Địa, và kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và bạo lực. Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi các bên đi theo con đường đối thoại và hòa bình, đồng thời mời gọi mọi người tham gia buổi canh thức cầu nguyện Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do các Đấng Bản quyền Công giáo ở Thánh Địa tổ chức.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Trong dịp này, tôi mời gọi tất cả các vị mục tử và các tín hữu của Giáo hội Công giáo cùng cầu nguyện. Nài xin Chúa Thánh Thần gợi lên trong các cộng đoàn để người Israel và Palestine có thể tìm được con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một niềm hy vọng chung, để cùng chung sống như anh chị em với nhau”.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục lần tới
Con đường hiệp hành này là điều đã được Đức Thánh Cha mong muốn kể từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài. Tài liệu viết: “Một tiến trình công nghị toàn diện sẽ chỉ được thực hiện cách đích thực nếu các Giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình đó. Các Giáo hội địa phương chỉ có thể tham gia cách đích thực nếu các cơ quan trung gian của Thượng Hội đồng cũng tham gia; tức là các Thượng hội đồng của các Giáo hội Công giáo Đông phương, các Hội đồng tư vấn và Hội đồng của các Giáo hội độc lập, và các Hội đồng Giám mục quốc gia, khu vực và châu lục.”
Đức Thánh Cha khai mạc tại Vatican
Đây sẽ là lần đầu tiên một Thượng Hội đồng được tổ chức cả bên ngoài Vatican. Hành trình Thượng Hội đồng sẽ được bắt đầu tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha vào các ngày 9 và 10/10 năm nay.
Giai đoạn cấp giáo phận để tham vấn cộng đoàn Dân Chúa
Sau đó, các giáo hội địa phương sẽ bắt đầu hành trình của họ vào Chúa Nhật 17/10, dưới sự chủ tọa của Giám mục giáo phận. Mục đích của giai đoạn này là tham vấn cộng đoàn Dân Chúa. Do đó, Ban Thư ký Thượng Hội đồng sẽ gửi tài liệu chuẩn bị kèm theo bảng câu hỏi và một cẩm nang các đề xuất để thực hiện việc tham vấn trong từng Giáo hội địa phương.
Trước tháng 10 năm nay, mỗi giám mục sẽ bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm cấp giáo phận như là điểm tham chiếu và kết nối với Hội đồng giám mục. Và Hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm một người hay một nhóm chịu trách nhiệm liên lạc với Ban Thư ký của Thượng Hội đồng.
Các đóng góp sẽ được gửi đến Hội đồng Giám mục của quốc gia của họ. Các giám mục sẽ nhóm họp trong một thời gian để phân định, và sẽ làm một bản tóm tắt để gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng. Tất cả những điều này được làm trước tháng 4/2022. Khi tài liệu đã được thu thập, Tài liệu Làm việc đầu tiên sẽ được soạn thảo, và sẽ được xuất bản và gửi đến các Giáo hội địa phương vào tháng 9/2022.
Giai đoạn cấp châu lục: đối thoại và phân định
Sau đó, từ tháng 9/2022 cho đến tháng 3/2023 sẽ bắt đầu giai đoạn hai – cấp châu lục. Mục đích của nó là để trao đổi về Tài liệu Làm việc. Cuối cùng, một tài liệu cuối cùng sẽ được soạn thảo, sẽ được gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký vào tháng 3/2023. Ủy ban này sẽ tiến hành việc soạn thảo một Tài liệu Làm việc thứ hai, được dự kiến xuất bản vào tháng 6/2023.
Giai đoạn hoàn vũ: các giám mục họp tại Roma
Con đường hiệp hành sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10/2023 với việc cử hành Đại hội đồng Giám mục ở Roma, theo các thủ tục được thiết lập trong hiến pháp Episcopalis Communio – Sự Hiệp thông của Giám mục. (CSR_3701_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC tiếp các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
Lên tiếng trong dịp này, sau khi gửi lời cám ơn đến các nguyên thủ quốc gia và nói về hậu quả của đại dịch, Đức Thánh Cha nói: “Đại dịch đã làm cho chúng ta nhận thức rõ rằng, với tư cách là các thành viên của một gia đình nhân loại duy nhất, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta cần phải quan tâm đến những người nghèo và những người không có khả năng bảo vệ đang ở giữa chúng ta. Khi chúng ta tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, thì xã hội của chúng ta cũng đang phải đối diện với thách đố trong việc thực hiện các bước cụ thể, thực sự can đảm để phát triển một ‘văn hóa chăm sóc’ toàn cầu. Một nền văn hóa có thể truyền cảm hứng cho việc nảy sinh các quan hệ và cơ cấu cộng tác mới, nhằm phục vụ tình liên đới, tôn trọng nhân phẩm, tương trợ và công bằng xã hội”.
Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, thật không may, đại dịch cũng làm cho mọi người nhận thức rằng cộng đồng quốc tế đang trải qua “một khó khăn ngày càng tăng, nếu không muốn nói là không có khả năng, để tìm kiếm các giải pháp chung và được chia sẻ cho các vấn đề của thế giới chúng ta”. Về điều này, theo Đức Thánh Cha, cần phải giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu như di cư và biến đổi khí hậu, cũng như các cuộc khủng hoảng nhân đạo thường do các vấn đề này gây ra.
Về vấn đề kinh tế và sinh thái, Đức Thánh Cha nói: “Tôi nghĩ đến món nợ kinh tế đang đè nặng lên nhiều quốc gia đang phải vật lộn để sống còn, và ‘món nợ sinh thái’ mà chúng ta phải trả đối với chính thiên nhiên, cũng như các dân tộc và quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái môi trường và sự mất mát đa dạng sinh học do con người tạo ra. Những vấn đề này không đơn giản chỉ là những vấn đề chính trị hay kinh tế; chúng là những vấn đề về công lý, một công lý không thể bị bỏ qua hay trì hoãn. Thực tế đây là một nghĩa vụ đạo đức liên thế hệ, vì sự nghiêm túc của chúng ta trong lúc trả lời cho những vấn đề này sẽ quyết định thế giới mà chúng ta để lại cho con cháu chúng ta”.
Từ điểm này, Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong việc phát triển một sự đồng thuận toàn cầu có khả năng đáp ứng những thách đố đạo đức mà gia đình nhân loại chúng ta phải đối diện, công việc của quý vị, những nhà ngoại giao là rất quan trọng”.
Về phía Giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định: “Qua các cơ quan đại diện ngoại giao và hoạt động của cộng đồng quốc tế, Giáo hội ủng hộ mọi nỗ lực xây dựng một thế giới, trong đó con người được đặt ở trung tâm, hỗ trợ tài chính phục vụ cho sự phát triển toàn diện, và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta được bảo vệ và chăm sóc. Qua các hoạt động giáo dục, bác ái và chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới, Giáo hội thực hiện vì công ích, thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và các dân tộc, và bằng cách này, Giáo hội cố gắng đóng góp xây dựng hòa bình”.
Ngọc Yến - Vatican News
Hành hương quân nhân quốc tế tại Lộ Đức năm nay bị giới hạn
Vì tình trạng đại dịch, cuộc hành hương quốc tế năm nay tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức của giới quân nhân quốc tế, chỉ có thể tiến hành dành cho các quân nhân nam nữ đồn trú tại Pháp.
Hôm 17/5/2021 vừa qua, Giáo hạt quân đội Pháp thông báo tin trên đây cho các giáo phận quân đội tại các nước, đồng thời nói rằng khi có thể, các nước đó thể gửi các tùy viên quân sự hoặc tùy viên quốc phòng của mình tham dự cuộc hành hương tại Lộ Đức trong tư cách đại diện.
Cuộc hành hương năm nay sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 23/5 tới đây và mọi người có thể tham dự các sinh hoạt qua mạng (Web-PMI 20.21, www.dioceseauxarmees.fr), nhờ đó sự liên kết giữa các quân nhân tại Lộ Đức và tại nhiều nước khác trên thế giới vẫn có thể thực hiện được.
Đức cha Werner Freistetter, Giám mục giáo hạt quân đội Áo, nói với hãng tin Công giáo Áo rằng: “Rất tiếc năm nay các binh sĩ nam nữ của Áo không thể tham dự cuộc hành hương, nhưng hy vọng năm tới chúng tôi có thể hành hương như mọi năm”. Năm ngoái, cũng vì đại dịch, cuộc hành hương tại Lộ Đức hoàn toàn bị bãi bỏ. Chương trình hành hương năm tới sẽ tiến hành từ ngày 12 đến 16/5/2022.”
Cuộc hành hương thường niên của các quân nhân quốc tế tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức nảy sinh do sáng kiến của các vị tuyên úy quân đội Pháp và Đức hồi năm 1944, năm cuối cùng của thế chiến thứ hai: ban đầu chỉ là cuộc hành hương miền, rồi biến thành quốc gia và quốc tế.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha gặp gỡ phong trào Scholas Occurentes
Lúc 4 giờ chiều hôm 20/5/2021, Đức Thánh cha Phanxicô có cuộc gặp gỡ trực tuyến với phong trào “Scholas Occurentes”, từ trụ sở của phong trào này ở khu vực San Callisto, một lãnh thổ ngoại địa của Vatican.
Scholas Occurrentes là một sáng kiến dành cho giới trẻ trên thế giới, bắt nguồn từ Buenos Aires, cách đây 20 năm (2001), khi Đức Hồng y Jorge Bergoglio làm Tổng giám mục giáo phận này. Lúc đó sáng kiến này được gọi là “Escuela de Vecinos”, trường những người láng giềng, và “Những trường anh em” liên kết các học sinh các trường công và tư với nhau, thuộc tất cả mọi tôn giáo, để giáo dục người trẻ về sự dấn thân cho công ích. Sau đó, Scholas Occurentes trở thành một tổ chức thế giới, không lợi nhuận, được Đức Thánh cha Phanxicô hỗ trợ và cho đặt trụ sở trung ương trên lãnh thổ Vatican. Tổ chức này làm việc với các trường công và tư, không phân biệt trường đời hay trường đạo, nhắm thiết lập một hiệp ước về giáo dục.
Ngày nay Scholas occurentes trở thành một hội Giáo hoàng, một mạng lưới hiện diện tại 190 quốc gia, với hơn 400.000 trung tâm giáo dục, với hơn một triệu học sinh trên thế giới.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh cha trao đổi với các bạn trẻ Tây Ban Nha và Mỹ châu Latinh. Họ trình bày cho ngài những kết quả cuộc gặp gỡ tại Madrid trong những ngày qua về đề tài “Cùng nhau mơ ước một con đường tương lai tốt đẹp hơn”.
Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh cha nối mạng với các học sinh thuộc các trụ sở mới của phong trào Scholas Occurentes tại Sydney bên Australia, Valencia của Tây Ban Nha và Washington, Hoa Kỳ. Ngài cũng lắng nghe các học sinh ở khu vực El Impenetrabile ở Chaco, Argentina, khai mạc chương trình mới nhắm phòng ngừa nghiện ngập.
Trong dịp này có cuộc khai mạc Trường quốc tế những người lãnh đạo môi trường, lấy hứng từ Thông điệp “Laudato sì” của Đức Thánh cha về bảo vệ môi sinh và thông điệp “Fratelli tutti” về tình huynh đệ nhân loại. Ngoài ra có trường huấn luyện chính trị cũng được khởi xướng.
Cuộc gặp gỡ trên đây được trực tuyến để mọi người có thể theo dõi.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu