Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC cầu nguyện cho những người di dân
Sau khi đọc kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha nhớ đến thảm cảnh của người di dân. Ngài cho biết hôm thứ Bảy, ngài đã gặp các tham dự viên và các nhà tổ chức của Lễ hội Giàvera lần thứ 26, sự kiện cổ võ đối thoại và gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hoá qua nghệ thuật, tranh luận và chứng từ. Tham dự sự kiện có các thành viên của các hiệp hội và các nhóm di dân và những người chia sẻ hành trình với họ.
Nguy hiểm đến mạng sống
Đức Thánh Cha than phiền rằng có biết bao người di dân, ngay cả trong những ngày này, đang gặp nguy hiểm và nhiều người đã mất mạng sống tại các biên giới. Ngài cảm thấy đau lòng vì tin tức về tình cảnh mà rất nhiều người trong số họ gặp phải: nhiều người chết ở Kênh đào Anh, ở biên giới Belarus, ở Địa Trung Hải. Trong số những người bị hồi hương, ở Bắc Phi, nhiều người bị những kẻ buôn người bắt và biến họ thành nô lệ: chúng buôn bán phụ nữ, tra tấn đàn ông... Trong tuần này, có những người vượt Địa Trung Hải để tìm miền đất an sinh nhưng ngược lại, đã tìm thấy mộ phần ở đó.
Cầu nguyện và hành động
Bảo đảm cầu nguyện cho những người di cư đang ở trong những hoàn cảnh khủng hoảng này Đức Thánh Cha nói với họ: “Hãy biết rằng tôi ở gần các bạn”. Ngài kêu gọi cầu nguyện và hành động. Ngài cảm ơn tất cả các tổ chức của Giáo hội Công giáo và của những thể chế khác, đặc biệt là các tổ chức Caritas quốc gia và tất cả những người dấn thân để giảm bớt đau khổ của họ.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người có thể đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là các Cơ quan dân sự và quân sự, để sự thông hiểu và đối thoại cuối cùng sẽ vượt thắng mọi hình thức lợi dụng và hướng ý chí và nỗ lực tới các giải pháp tôn trọng nhân phẩm của những người này.
Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nghĩ về những người di cư, về sự đau khổ của họ, và thinh lặng cầu nguyện cho họ.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Hồng y Koch: Đức Thánh cha viếng thăm Cipro và Hy Lạp là một bước tiến lớn về đại kết
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô tại hai nước Cipro và Hy Lạp là một bước tiến lớn về đại kết, trong lãnh vực đối thoại bác ái.
Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Cipro và Hy Lạp từ ngày 02 đến 06 tháng Mười Hai tới đây, cả hai nước đều có đại đa số dân là tín hữu Chính thống giáo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, hôm 25 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Koch nói: “Đức Thánh cha lại viếng thăm hai nước theo Chính thống giáo và đây là một dấu hiệu rất tích cực để đào sâu và củng cố cuộc đối thoại và quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống”.
Đức Hồng y nói thêm rằng: “Chúng ta cần phân biệt giữa đối thoại bác ái và đối thoại chân lý. Đối thoại bác ái có nghĩa là đào sâu những tương quan thân hữu giữa các Giáo hội, còn đối thoại chân lý là công việc thần học để vượt thắng những chướng ngại từ quá khứ. Các Giáo hội Chính thống đã quyết định khởi sự cuộc đối thoại thần học, không phải ở cấp độ song phương, với các Giáo hội Chính thống khác nhau, nhưng trên bình diện đa phương. Vì thế, chúng ta có một Ủy ban quốc tế hỗn hợp, trong đó có 14 Giáo hội Chính thống tự trị và chúng ta đối thoại qua Ủy ban này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha sẽ là một bước tiến lớn để đào sâu cuộc đối thoại bác ái”.
Đức Hồng y Koch cho biết riêng về trường hợp Giáo hội Chính thống tại Cipro, “Chúng tôi có những quan hệ tốt đẹp. Nhất là Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, thủ lãnh Chính thống giáo tại đây, có một tâm hồn cởi mở đối với phong trào đại kết Kitô và tôi thấy thật là một điều tốt nếu đào sâu cả tương quan này giữa Giáo hội Roma, với Đức Giáo hoàng của toàn thể Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống tại Cipro”.
Đức Hồng y Koch người Thụy Sĩ. Ngài cho biết thêm rằng trong cuộc viếng thăm tại Cipro, Đức Thánh cha muốn đặc biệt chú ý đến tình trạng những người di dân và tị nạn. Vì thế, ngài muốn cử hành một buổi cầu nguyện đại kết với những người di dân tại Cipro, trong khi tại Hy Lạp, ngài muốn trở lại đảo Lesbo-Mitilene để mang lại một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ rằng trợ giúp người di dân và tị nạn là một thách đố lớn về đại kết, cần có sự cộng tác chung với nhau”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Giám mục Slovakia phê bình chính phủ cấm lễ
Hội đồng Giám mục Slovakia phê bình chính phủ nước này lại cấm hoàn toàn các buổi lễ tôn giáo trong hai tuần lễ, gọi là để ngăn chặn sự lan lây Covid-19, bắt đầu từ ngày 25 tháng Mười Một vừa qua.
Trong tuyên ngôn, công bố hôm 24 tháng Mười Một trước đó, các giám mục Slovakia bày tỏ sự bất mãn lớn vì quyết định của chính quyền và nhắc lại lời hứa của chính phủ về việc tránh cấm đoán hoàn toàn các buổi lễ công cộng. Các giám mục nói: “Chúng tôi rất bất mãn vì biện pháp này lại được chính phủ áp dụng. Chúng tôi yêu cầu chính phủ rút lại các biện pháp này càng sớm càng tốt”.
Hội đồng Giám mục Slovakia nói đến tình trạng các nước láng giềng, mặc dù cũng bị Covid-19 lan lây mạnh, nhưng tự do tôn giáo vẫn được tôn trọng nghiêm túc, điều này chứng tỏ có thể có những giải pháp khác, thay vì chỉ cấm đoán các buổi lễ.
Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia, ông Martin Kramara, nói với hãng tin Công giáo Kathpress của Áo rằng hiện nay các nhà thờ chỉ có thể thực hiện việc săn sóc mục vụ cá nhân, như giải tội hoặc cho rước lễ, trong khi các lễ nghi tôn giáo khác phải cử hành trực tuyến, hoặc qua truyền hình và truyền thanh. Các lễ rửa tội, an táng và hôn phối vẫn có thể cử hành, nhưng với số tham dự tối đa là sáu người.
Năm nay, chính phủ Slovakia đã đóng cửa các nhà thờ và các nơi thờ phượng khác trong nhiều tháng trời, từ tháng Giêng, khiến Giáo hội ngày càng phê bình các biện pháp này, và từ đầu tháng Tư, các nơi thờ phượng mới được mở lại với các thánh lễ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo phận Công giáo tại Tigray tố giác cuộc chiến diệt chủng
Sau nhiều tháng yên lặng, hôm 25 tháng Mười Một vừa qua, Đức cha Tesfaselassie Medhin, Giám mục giáo phận Adigrat duy nhất của Công giáo tại bang Tigray bên Etiopia, lên tiếng tố giác cuộc chiến tranh diệt chủng tại miền này.
Cuộc nội chiến giữa miền Tigray và quân đội chính phủ Etiopia bắt đầu từ ngày 04 tháng Mười Một năm ngoái, khi quân chính quy tấn công vào miền này và loại bỏ chính quyền địa phương vì không tuân hành lệnh trung ương.
Trong thông báo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Medhin cho biết: “Cũng như mọi người dân miền Tigray, Giáo hội Công giáo tại đây bị thiệt hại nặng nề vị cuộc chiến tranh diệt chủng do quân đội địa phương và nước ngoài tấn công chúng tôi. Các cuộc tấn công thể lý, tâm ý và tinh thần chống lại các giáo dân, linh mục, nữ tu và các cơ sở của chúng tôi, các nơi thờ phượng, nhà xứ, trường học, trung tâm y tế và văn phòng. Trong đó có vụ tấn công và cướp phá 14 chiếc xe của giáo phận, các văn phòng, dụng cụ vi tính, các bảng năng lượng mặt trời, máy móc trong phòng thí nghiệm, thuốc men”.
Đức cha Medhin tái kêu gọi một giải pháp hòa bình tức khắc cho cuộc xung đột này đã biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngài viết: dân chúng đang chịu đau khổ vì dịch tễ, các bệnh kinh niên và các thứ bệnh mới. Câu trả lời của chính phủ là một cuộc chiến thanh lọc chủng tộc, làm cho đất nước bị thiếu thốn mọi sự, không được cứu trợ nhân đạo và các dịch vụ cơ bản, thuốc men, điện lực, điện thoại, internet, di chuyển bằng máy bay và đường bộ”. Đức giám mục đặc biệt tố giác vụ cảnh sát của chính phủ Etiopia bắt giam cha Giám tỉnh Tỉnh dòng Don Bosco ở thủ đô Addis Abeba cùng với nhiều tu sĩ trong cộng đoàn và các nhân viên văn phòng, cũng như nhiều người dân miền Tigray sống tại thủ đô và nhiều nơi khác ở Etiopia.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Caritas Áo: tình trạng thê thảm của dân chúng tại Syria và Liban
Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Áo báo động về tình trạng thê thảm của dân chúng taị Syria và Liban.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi hôm 26 tháng Mười Một vừa qua, ông Andreas Knapp, đặc trách các chương trình cứu trợ nước ngoài, thuộc Caritas Áo nói rằng: nay chiến tranh ở Syria đã giảm bớt, người ta càng thấy rõ cuộc khủng hoảng xã hội Kitô vì cuộc nội chiến dài 11 năm tại nước này. Tình trạng dân chúng thật là bi thảm. 80% dân Syria sống dưới mức nghèo đói, và đồng tiền Syria mất giá trầm trọng”.
Ông Andreas Knapp đã từng là giám đốc chương trình về nước của Tổ chức Nhi đồng quốc tế trong hai năm 2017-2018 ở Syria. Hiện ông đang viếng thăm tại thủ đô Damasco của Syria. Tại đây ông đã tìm hiểu về nhiều dự án trợ giúp và các cơ quan đối tác của Caritas Áo tại thủ đô của Syria. Ông nói: “Khắp nơi, chiến tranh và xung đột đã để lại những vết thương sâu đậm nơi dân chúng địa phương. So với tình trạng cách đây 5 năm, chiến cuộc đã giảm bớt nhiều, tuy rằng một giải pháp cho xung đột tại Syria vẫn chưa có. Các phe lâm chiến còn tích cực hoạt động như trước nhưng ở trong tình trạng đứng im”.
Hiện nay Caritas Áo đã trợ giúp các gia đình nghèo, các phụ nữ và nhất là các trẻ em, và cả về các chương trình giáo dục. Đối với Caritas, một điều rất quan trọng là có nhiều trẻ em từ những gia đình nghèo vẫn có thể được cắp sách đến trường. Ngoài ra, sau những năm dài vì chiến tranh và vi phạm các quyền con người, cần cấp thiết có những chương trình hỗ trợ tâm lý và tài chánh”.
Do những cấm vận kinh tế của Mỹ và Âu châu chống Syria, nhiều tổ chức quốc gia và từ thiện đã rút khỏi nước này vì các hoạt động trợ giúp nhân đạo ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Caritas Áo cho rằng các hoạt động từ thiện giúp dân chúng càng phải tăng cường.
Ông Andres Knapp cũng viếng thăm Liban và mô tả tình trạng kinh tế tại nước này thật là gây ‘sốc’: nạn lạm phát tăng vọt và các nhu yếu phẩm thiếu tốn trầm trọng khiến bảy triệu dân Liban lâm cảnh lầm than. Họ cũng phải chịu hậu quả của tình trạng chính trị bấp bênh, nhất là từ sau vụ nổ hải cảng Beirut hồi đầu tháng Tám năm ngoái.
Ông Knapp viếng thăm các dự án do Caritas Áo tài trợ, và cho biết tình trạng những nữ công nhân di dân tại Liban càng bi thảm hơn. Những người này, từ các nước khác, vị lừa vì những lời hứa hẹn giả dối, họ đến Liban để làm việc nơi các gia đình, trong những hoàn cảnh rất bấp bênh. Sau khi kinh tế Liban sụp đổ và đại dịch, nhiều phụ nữ giúp việc trong các gia đình bị đẩy ra ngoài đường. Trẻ em cũng thường bị thương tổn. Caritas Liban giúp đỡ các phụ nữ ấy với con cái của họ, ví dụ cấp nơi trú ngụ cấp thời và giúp các con em của họ tiếp tục được đi học.
Theo ông Knapp, dân chúng tại Liban hoàn toàn mất tín nhiệm nơi các chính trị gia và chế độ pháp quyền.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha thúc giục các giám mục Ý giải hôn phối đơn giản và mau lẹ
Đức Thánh cha Phanxicô thúc giục các giám mục giáo phận tại Ý thiết lập các tòa án giáo phận để áp dụng các qui luật về việc giải hôn phối mau lẹ, đơn giản, miễn phí và dễ dàng hơn, chiếu theo các qui luật ngài ban hành cách đây sáu năm.
Qui luật vừa nói là Tự sắc “Chúa Giêsu là Thẩm Phán hiền lành (Mitis Iudex Dominus Iesus), do Đức Thánh cha ban hành ngày 15 tháng Tám năm 2015. Sáu năm đã trôi qua, nhưng nhiều giáo phận tại Ý không áp dụng qui luật này vì nhiều lý do.
Cho đến nay, tại Ý, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được cứu xét tại khoảng 20 tòa án liên giáo phận và hầu hết các giáo phận không có tòa án riêng về việc này. Có 212 giáo phận tại Ý, nếu áp dụng luật mới có nghĩa là cần thiết lập 212 tòa án giáo phận, điều này đòi một số lượng lớn về nhân sự và tài chánh.
Trong buổi tiếp kiến các thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh cha nhìn nhận có nhiều chống đối chương trình cải tổ tòa án hôn phối ngài đã đề ra và nói rằng: “Nhân cơ hội này, tôi nhắn nhủ mỗi giám mục, được Chúa Kitô chọn làm cha, Mục tử và Thẩm phán trong giáo phận của mình, ngày càng cởi mở đối với thách đố về vấn đề này và đừng để các tín hữu đau khổ vì hoàn toàn tùy thuộc phán quyết (ly dị) của chính quyền dân sự”.
Hôm 26 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha đã ban hành tự sắc quyết định thành lập một Ủy ban Tòa Thánh để điều tra về việc áp dụng tự sắc Mitis Iudex trong các giáo phận tại Ý và nhấn mạnh vai trò của giám mục địa phương trong tiến trình này. Ủy ban do Đức ông Alejandro Arellano Cedillo, Niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, làm chủ tịch và có hai vị người Ý làm thành viên. Nhiệm vụ của Ủy ban là thẩm định và kiểm chứng sự áp dụng đầy đủ và tức khắc sự cải tổ thủ tục giải hôn phối, để “các giáo phận tại Ý tỏ ra là người mẹ quảng đại trong vấn đề có liên hệ chặt chẽ với phần rỗi các linh hồn”. Khi mãn nhiệm, Ủy ban sẽ lập bản tường trình chi tiết về công việc của mình và những gì nhận thấy trong việc áp dụng tự sắc “Thẩm Phán hiền lành”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn!
Trưa Chúa nhật 28 tháng Mười Một, đã có khoảng 8.000 người đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời mây mù và khá lạnh. Tại đây đã có cây thông Giáng sinh cao 28 mét, 110 tuổi, được đưa từ miền bắc Ý và dựng lên gần cây tháp bút. Cạnh đó là hang đá theo kiểu Peru đang được kiến thiết.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ I Mùa Vọng và mời gọi các tín hữu tỉnh thức cầu nguyện, chờ đón Chúa đến.
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hãy ngẩng đầu lên vì Chúa đến gần
Tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, nói với chúng ta về việc Chúa đến vào thời sau hết. Chúa Giêsu loan báo những biến cố đau thương và sầu muộn, nhưng chính về điểm này Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ. Tại sao? Phải chăng vì tất cả sẽ diễn tiến tốt đẹp? Không phải vậy, nhưng vì Ngài sẽ đến. Chúa nói: “Các con hãy ngẩng đầu lên, vì sự giải thoát của các con gần kề” (Lc 21,28). Thật là đẹp khi nghe lời khích lệ này: hãy ngước lên, hãy ngẩng đầu lên vì chính trong lúc tất cả dường như cáo chung, Chúa đến cứu thoát chúng ta; chờ đợi Chúa trong vui tươi, ngay cả giữa tâm điểm của sầu muộn, trong cuộc khủng hoảng của cuộc sống và trong những thảm trạng của lịch sử. Nhưng làm thế nào ngẩng đầu lên, không để cho chúng ta bị những khó khăn, đau khổ, thất bại hút mất? Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta với một lời kêu gọi mạnh mẽ: “Các con hãy lưu tâm, đừng để cho tâm hồn trở nên nặng nề [...]. Hãy tỉnh thức trong mọi lúc và cầu nguyện” (vv.34.36).
Hãy tỉnh thức
“Các con hãy tỉnh thức”: tỉnh thức. Chúng ta hãy dừng lại nơi khía cạnh quan trọng này của đời sống Kitô. Qua những lời của Chúa Kitô, chúng ta thấy sự tỉnh thức gắn liền với sự chú ý: các con hãy lưu tâm, đừng xao nhãng, nghĩa là hãy tỉnh thức! Tỉnh thức có nghĩa là đừng để cho tâm hồn mình trở nên biếng nhác và đừng để đời sống thiêng liêng trở nên ẻo lả trong sự tầm thường. Hãy quan tâm ta có thể là những “Kitô hữu ngái ngủ”, không có đà tiến tinh thần, không hăng hái cầu nguyện, không hăng say đối với sứ vụ, không say mê Tin mừng. Và điều này làm ta “ngái ngủ”: lê lết công việc vì ù lỳ, rơi vào tình trạng lãnh đạm, dửng dưng đối với mọi sự trừ, những gì làm chúng ta thoải mái.
Không kéo lê cuộc sống
Đức Thánh cha giải thích rằng: “Chúng ta cần tỉnh thức để không kéo lê cuộc sống trong thói quen, để không làm cho đời sống trở nên nặng nề vì những vất vả của cuộc sống, như Chúa Giêsu đã nói (Xc v.34). Vì thế, hôm nay là một cơ hội tốt để chúng ta tự hỏi: điều gì làm cho tâm trí tôi trở nên nặng nề? Điều gì làm cho tôi ươn lười trong ghế bành của sự lười biếng? Đâu là những thứ tầm thường làm tôi bị tê liệt, những tật xấu đè bẹp tôi dưới đất và ngăn cản tôi ngẩng đầu lên? Và đối với những gánh nặng đang đè trên vai anh chị em khác, tôi có chú ý đến hay là dửng dưng? Những câu hỏi hữu ích cho chúng ta, vì chúng giúp tâm hồn tránh được lười biếng, là đại kẻ thù của đời sống thiêng liêng. Sự biếng nhác và lười biếng làm ta rơi vào tình trạng buồn sầu, tước mất sự vui sống và ước muốn hành động. Đó là một tinh thần xấu xa, đóng đinh linh hồn trong sự tê liệt, tước mất niềm vui của tâm hồn. Sách Châm Ngôn dạy rằng: “Hãy gìn giữ tâm hồn của con, vì từ đó trào lên sự sống” (Cn 23,4). Gìn giữ con tim, điều này có nghĩa là tỉnh thức!”
Cầu nguyện để tỉnh thức
Và chúng ta đi tới một nhân tố thiết yếu: bí quyết để tỉnh thức là cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy tỉnh thức trong mọi lúc bằng cách cầu nguyện” (Lc 21,36). Chính kinh nguyện giữ cho ngọn lửa tâm hồn được cháy sáng. Đặc biệt khi chúng ta cảm thấy lòng nhiệt thành trở nên nguội lạnh, kinh nguyện tái thắp sáng, vì nó đưa chúng ta trở lại với Chúa là trung tâm mọi sự. Hãy đánh thức tâm hồn khỏi giấc ngủ và qui trọng tâm vào những gì quan trọng, về mục đích của cuộc sống. Cả trong những ngày bận rộn nhất, chúng ta đừng lơ là với việc cầu nguyện. Kinh nguyện trong tâm hồn, tâm nguyện có thể giúp ích bằng cách lập lại những lời cầu khẩn ngắn. Ví dụ, trong Mùa Vọng, chúng ta hãy tập thói quen nói: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến:”. Chúng ta hãy lập lại kinh nguyện này trong ngày: tâm hồn sẽ tỉnh thức!
Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ: Mẹ là đấng đã chờ đợi Chúa với tâm hồn tỉnh thức, xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình Mùa Vọng.
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha kể lại hôm thứ Bảy, 27 tháng Mười Một vừa rồi, ngài đã gặp các nhóm hiệp hội và những người làm việc với những người di cư, đồng thời ngài muốn nhấn mạnh rằng những người di dân đang chịu đau khổ rất nhiều. Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến những người chết trên biển Manche, trong lúc vượt biên từ Pháp sang Anh quốc. Những người khác đang ở Cộng hòa Belarus, trong đó có nhiều trẻ em. Có những người bị hồi hương, trả về Bắc Phi, họ bị những kẻ buôn người bắt, biến họ thành nô lệ. Chúng bán phụ nữ và tra tấn các người nam, hoặc những người chết tại Địa Trung Hải, trên đường vượt biên vào Âu châu. Đức Thánh cha kêu gọi các vị hữu trách chính quyền dân sự và quân sự tìm các giải pháp thích hợp cho những vấn đề này, và ngài không quên mọi người hiện diện cầu nguyện cho các nạn nhân di dân.
Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương, cầu chúc họ một Chúa nhật tốt lành; đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Phanxicô giao sứ mệnh cầu nguyện cho người khuyết tật
cath.ch, I. Media, 2021-11-25
Đức Phanxicô khẳng định, khi đối diện với người khuyết tật, chúng ta phải đáp lại bằng tình yêu đích thực, cụ thể và tôn trọng. (@ Pixabay)
“Giáo hội yêu thương anh chị em và cần từng anh chị em hoàn thành sứ mệnh của mình”, Đức Phanxicô nói với người khuyết tật, nhân Ngày Quốc tế Khuyết tật sẽ được cử hành ngày 3 tháng 12 năm 2021. Trong thông điệp, ngài nhấn mạnh khuyết tật không phải là “căn bệnh” và ngài giao phó sứ mệnh cầu nguyện cho họ.
Nêu lên các hậu quả nghiêm trọng của việc cách ly vì Covid-19, Đức Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của mình với những người bị cô lập. Giống như Hội đồng Giám mục Anh và Hoa Kỳ, ngài kêu gọi có sự chăm sóc tốt nhất cho người khuyết tật, không để khuyết tật của họ là một tiêu chuẩn để bị gạt sang một bên.
Nói rộng hơn, Đức Phanxicô tố cáo sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà người khuyết tật phải chịu, ngài lên án ”loại văn hóa không hiểu giá trị không thể đánh giá được của từng người”. Theo ngài, khuyết tật không phải là “căn bệnh, nhưng là kết quả của tác động tương tác giữa các rào cản xã hội và các giới hạn cá nhân.”
Ngài cũng lấy làm tiếc về việc một số người trong Giáo hội từ chối trao bí tích, ngài trích Thư mục hướng dẫn Giáo lý: “Không ai có thể từ chối các bí tích cho người khuyết tật.”
Một cử chỉ hoặc một tiếng kêu
Xuyên suốt thông điệp có tựa đề “Anh chị em là bạn của tôi”, Đức Phanxicô suy niệm về tình bạn với Chúa Giêsu, một thực tại kiên định “bảo vệ chúng ta trong thời gian thử thách.” “Nhà thờ là nhà của anh chị em!”, ngài mời gọi người khuyết tật đóng góp vào hành trình thượng hội đồng hai năm bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 và ngài mong muốn có sự tham gia và hòa nhập của họ.
Một cách đặc biệt, ngài giao phó cho họ sứ mệnh cầu nguyện, ngài viết: “Tôi muốn nói rõ với anh chị em, và khi có dịp, tôi xin các thành viên trong gia đình anh chị em hoặc người thân đọc những hàng chữ này cho anh chị em và gởi đến anh chị em lời kêu gọi của tôi: Tôi xin anh chị em cầu nguyện.” Lời cầu nguyện này có thể chỉ là một “cử chỉ hay một tiếng kêu”, tuy nhiên “không ai mong manh đến mức không thể cầu nguyện (…) và xin anh chị em cầu nguyện cho thế giới được cứu rỗi”.
Cam kết của Vatican
Trong buổi trình bày thông điệp này vào cuối buổi sáng, cha Alexandre Awi Mello, thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, Vatican muốn đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc mục vụ cho người khuyết tật. Ngài nói không phải “dành cho” những người này, nhưng là “với” họ. Ngài giải thích, bằng cách xin họ tham gia vào hành trình đồng nghị, Đức Phanxicô công nhận họ là chủ thể của giáo hội.
Bà Antonietta, thành viên của cộng đồng Đức tin và Ánh sáng tuyên bố: “Tôi rất vui vì giáo hoàng viết tôi quan trọng đối với Giáo hội, Giáo hội cần tôi. Chắc chắn tôi cần rất nhiều thứ vì hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi cũng có sứ mệnh, tôi là môn đệ của Chúa Giêsu”. Nhưng người phụ nữ trẻ này xin đừng xem những người khuyết tật như “thiên thần”. Cô nói: “Tôi có tội lỗi của tôi, tôi cũng giống như mọi người… Tôi muốn được xem mình như một người.”
Ngày 6 tháng 12, Bộ sẽ tiến hành chiến dịch “Tôi là nhà thờ” để cổ động “một nhân loại tươi cười, chứ không là nạn nhân” với năm video. Trong chương trình đặc biệt có lời chứng của các bạn trẻ Mexicô bị điếc, các Nữ tử Chiên Thiên Chúa tiếp nhận các nữ tu mắc hội chứng Down ở Pháp, và những người Ý khuyết tật sẽ tham gia Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
ĐTC sẽ giúp 50 người di cư ở đảo Sýp đến định cư ở Ý
Nguồn tin trên cho biết thêm, 50 người sẽ được chuyển đến Ý sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Sýp, nhưng nhiều khả năng là vì lý do hậu cần, họ sẽ không đến Ý trước lễ Giáng sinh.
Phát ngôn viên của chính phủ Cộng hoà Sýp, Marios Pelekanos, cho biết Vatican đã bày tỏ ý định tái định cư một số người di cư từ hòn đảo này đến Roma nhưng không cho biết chi tiết. Ông nói: " Đây là một biểu hiện hữu hình về tình liên đới của người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đối với những người có nhu cầu, khẳng định rằng Vatican nhận ra vấn đề mà Cộng hòa Sýp phải đối mặt hiện nay do dòng người di cư gia tăng và nhu cầu phân phối công bằng giữa các các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu".
Cộng hoà Sýp là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gần Trung Đông nhất. Nước này cho biết họ số người di cư đến nước này trong những năm gần đây tăng nhanh. Cho đến thời điểm này trong năm nay, lượng người nhập cư đã tăng 38% so với cả năm 2020.
Đức Thánh Cha sẽ thăm Cộng hoà Sýp từ ngày 2-4/12/2021. (Reuters 26/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các lãnh đạo tôn giáo của Ấn Độ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐTC
Cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo tôn giáo tập trung vào chủ đề “cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và bản ngã của con người”, những lời mà Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý như cách thế mà tất cả mọi người phải xây dựng mối quan hệ.
Thúc đẩy tình huynh đệ; hoà hợp tín ngưỡng
Umer Ahmed Ilyasi, lãnh đạo của Tổ chức Imam Toàn Ấn Độ nói rằng “Người dân Ấn Độ nên thực hiện nỗ lực phi thường và kịp thời này của Thủ tướng để thúc đẩy tình huynh đệ trong quốc gia của chúng ta. Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng đã chấp nhận lời mời đến thăm đất nước của chúng tôi”.
Đức Tổng Giám mục Couto phát biểu trong cuộc họp rằng cuộc họp các nhà lãnh đạo của các tín ngưỡng khác nhau trước chuyến thăm của Giáo hoàng “có ý nghĩa to lớn đối với sự hòa hợp giữa các tín ngưỡng vì hòa bình và tiến bộ của quốc gia chúng ta”.
Tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ phong trào liên tôn, ông Giani Ranjit Singh, người đứng đầu của Gurdwara Bangla Sahib ở Delhi, đã kêu gọi gia tăng mức độ khoan dung và hòa hợp trong đất nước. Ông kêu gọi mọi người “thay thế hận thù bằng tình yêu, bạo lực bằng hòa bình”.
Ấn Độ hiện có khoảng 20 triệu tín hữu Công giáo chiếm 1,5% trong số 1,3 tỷ dân số nước này, nơi 80% theo Ấn giáo.
Tiến trình tiến đến chuyến viếng thăm "khả thể"
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lần này được coi là cơ hội để thay đổi mối quan hệ của Ấn Độ với Vatican, sau các cuộc đàm phán thất bại cho chuyến đi của Đức Thánh Cha vào năm 2017. Năm 2016, Đức Thánh Cha “gần như chắc chắn” sẽ đến thăm Ấn Độ vào năm sau, cùng với chuyến thăm Bangladesh. Nhưng các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã không thuyết phục được Thủ tướng Modi, người đứng đầu một chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc, mời Đức Thánh Cha.
Vào thời điểm chuyến thăm năm 2017 kết thúc, các quan chức của Giáo hội cho biết chính phủ Ấn Độ đã viện dẫn các vấn đề về lịch trình cho thủ tướng. Thay vào đó, Đức Thánh Cha đã đến thăm Myanmar và Bangladesh.
Giáo hoàng cuối cùng đến thăm Ấn Độ là Đức Gioan Phaolô II, người đã đến New Delhi vào năm 1999 để công bố một văn kiện của Giáo hoàng về Giáo hội ở Châu Á.
Tháng trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thông báo về lời mời Đức giáo hoàng đến thăm Ấn Độ vào một ngày không xa “đã được chấp nhận một cách vui vẻ”.
Chấp nhận lời mời của Thủ tướng Modi đến thăm Ấn Độ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Ngài đã cho tôi món quà lớn nhất. Tôi rất mong được đến thăm Ấn Độ”. (Licas 26/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News