Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giám mục Lovey ấn tượng về năng lực và khiếu hài hước của Đức Phanxicô
cath.ch, 2021-11-28
Giám mục Jean-Marie Lovey kể chuyến đi “ad limina” của các giám mục Thụy Sĩ và cuộc gặp với Đức Phanxicô | © Camille Dalmas / I. Media
Trong một chuyến đi ad limina đến Rôma, giám mục Jean-Marie Lovey, giáo phận Sion, Thụy Sĩ đã tiếp hãng tin I. Media thứ bảy 27 tháng 11 tại Nhà Thánh Marta, nơi ngài và các giám mục Thụy Sĩ ở tuần trước. Giám mục nói về ý nghĩa cuộc hành hương Rôma và cuộc gặp với Đức Phanxicô.
Một ngày trước đó, giám mục Lovey và các bạn giám mục Thụy Sĩ của ngài đã có hai giờ nói chuyện với Đức Phanxicô. Một thời gian để kết thúc một chuỗi các cuộc họp căng thẳng trong suốt cả tuần. Giám mục Lovey kể cảm tưởng cá nhân của ngài trong tuần lễ ở Rôma này.
Ngài nói: “Đức Phanxicô chú ý đến mọi người và rất hiện diện.” Cuộc trao đổi giữa Đức Phanxicô và các giám mục qua ba thứ tiếng, Đức, Pháp và Ý, mỗi người nói thứ tiếng của mình và không có thông dịch viên có mặt. Giám mục cho biết: “Đức Phanxicô hiểu tiếng Pháp rất rõ.”
Một cú thúc của giáo hoàng cho Thượng Hội đồng
Giám mục Lovey nhấn mạnh, Đức Phanxicô khẳng định – như ngài vẫn thường làm trong các tháng vừa qua – về Thượng hội đồng về tính đồng nghị trong cuộc gặp của họ. “Ngài nhắc lại đây là dịp cho thấy tiến trình quan trọng này, nhưng ngài cũng nhắc lại, đây không phải là Nghị viện.”
Giám mục Lovey tiếp tục nói với nụ cười: “Tôi nghĩ ngài không tình cờ nói như vậy với phái đoàn Thụy Sĩ. Chúng ta có một nền văn hóa dân chủ và nghị viện rất lâu đời và mỗi chúng ta đều rất thận trọng khi nói đến chuyện này”. Theo giám mục, đây là đặc điểm tạo “thách thức đồng nghị” cho các giám mục Thụy Sĩ.
Giám mục Lovey giải thích: “Chúng ta phải để mọi người diễn tả mà không rơi vào một số bẫy nào đó. Chẳng hạn phản ứng kiểu không lối thoát, cho rằng “việc tiến hành” thượng hội đồng chỉ là một giọt nước đồng hóa với các giọt nước khác của phần còn lại của thế giới. Giám mục nhấn mạnh: “Nhưng đó là con đường, quan trọng hơn cả chữ dùng và mục đích nhắm tới. Và con đường là Chúa Kitô, chính Ngài là trọng tâm.”
Năng lực của giáo hoàng
Kể về cuộc gặp với giáo hoàng, giám mục Lovey cho biết, cá nhân ngài ấn tượng về năng lực của giáo hoàng, “vóc dáng kinh ngạc” của Đức Phanxicô. “Một nửa giờ sau khi gặp chúng tôi, ngài tiếp tổng thống Emmanuel Macron; ngài không tiết kiệm sức: ngài cho hết mình”.
Giám mục kể, cuộc thảo luận này trên hết là giây phút lắng nghe của Đức Phanxicô: “Ngài nói với chúng tôi, chúng tôi muốn nói gì thì nói, đừng sợ. Ngài nhắc chúng tôi, trong các Phúc âm, chúng ta không thấy Chúa Kitô sợ.”
Khiếu hài hước
Giám mục Lovey cũng ấn tượng mạnh với khiếu “hài hước” của Đức Phanxicô: “Thành thật mà nói, ngài có những suy nghĩ thực sự hài hước, cho thấy ngài thực sự hiểu rõ người Thụy Sĩ và thấy được các sắc thái uyển chuyển của người Thụy Sĩ. Ngài tỏ ra rất chú ý đến những gì chúng tôi đang nói.”
Cuộc gặp Đức Phanxicô là điểm nổi bật trong tuần “hành hương” đưa các giám mục đến thăm mộ của hai Thánh Phêrô và Phaolô. Như truyền thống có từ lâu, mỗi buổi sáng, các giám mục cùng đồng tế ở một trong các vương cung thánh đường lớn của Rôma.
Giám mục Lovey giải thích, cần thiết là “trở về nguồn”, nhất là trong một chương trình “chặt chẽ” như chuyến đi ad limina đòi hỏi. Trong một tuần, các giám mục đã đi thăm khoảng mười lăm bộ của Tòa Thánh, những bộ quản lý từ Rôma tất cả các lãnh vực của Giáo hội công giáo. Sau đó được chia ra tùy theo chuyên môn và nhu cầu cụ thể của họ, giữa các thực thể khác của Giáo triều La Mã.
“Dấu vết của Đức Phanxicô”
Giám mục Lovey đã rất vui khi thấy sự thay đổi thực sự của “bầu khí” trong tất cả các bộ, ngài giải thích “đúng là có dấu vết của Đức Phanxicô”. Ngài nhớ chuyến đi năm 2014 trước đây, khi đó “ở nhiều ban bộ không có bầu khí này”.
Ở khắp mọi nơi, các giám mục không chỉ nhận sự “đón tiếp thiện cảm” nhưng còn có tinh thần “sẵn sàng” của các thành viên trong Giáo triều, sẵn sàng lắng nghe những gì họ quan tâm và “nghe thực tế của các giáo hội chúng ta”.
Một thay đổi mà ngài rất “hạnh phúc”: “Chúng tôi nhận ra chức vụ giám mục của chúng tôi là để phục vụ mọi người, và chúng tôi không thể phục vụ mọi người nếu chúng tôi chỉ phục vụ một hạng người”.
Trong tuần lễ này, các giám mục Thụy Sĩ không thể không gặp các đồng hương Cận vệ Thụy Sĩ nổi tiếng của họ. Một cuộc gặp nhỏ trong tuần với vài cận vệ và một số giám mục gặp các cận vệ của thành phố của mình.
Tất cả các giám mục sẽ chính thức gặp họ trong thánh lễ ngày thứ hai, ngay trước phiên họp bình thường của hội đồng giám mục Thụy Sĩ được tổ chức đặc biệt tại Rôma. Cuối cùng, vào cuối ngày, các giám mục sẽ tổ chức buổi họp báo để nói chi tiết hơn về chuyến đi của họ ở Rôma.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Các Giám mục Puerto Rico liên đới với các giám mục Cuba trong khát vọng tự do
Thư của các giám mục Puerto Rico được công bố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các giám mục Cuba. Trước đó, ngày 12/11/2021, trong thông điệp của mình, các giám mục Cuba bày tỏ sự ủng hộ quyền của người dân được công khai bày tỏ “sự bất bình của họ trước sự suy thoái của tình hình kinh tế và xã hội” của đất nước. Các ngài cũng chỉ ra rằng giải pháp sẽ không đạt được bằng “sự áp đặt hay lời kêu gọi đối đầu”.
Các giám mục Puerto Rico viết: “Từ Puerto Rico, chúng tôi hiệp với hy vọng của họ về một Cuba, trong hòa bình và tình huynh đệ, sẽ đạt được những thay đổi mong muốn để có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn”.
Mới đây, các nhà hoạt động và linh mục ở nhiều nơi khác nhau ở Cuba đã tố cáo việc đàn áp, sách nhiễu và quân sự hóa các đường phố nhằm ngăn cản các cuộc tuần hành ôn hòa đòi tự do ở Cuba hôm 15/11/2021.
Các cuộc biểu tình cũng nhằm lặp lại các cuộc biểu tình lớn và lịch sử vào ngày 11/7/2021. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, hàng ngàn người Cuba đã xuống đường và lên tiếng yêu cầu chấm dứt chế độ độc tài cộng sản do lãnh tụ Fidel Castro thiết lập và ngày nay được dẫn dắt bởi người kế nhiệm Miguel Díaz-Canel.
Theo Trung tâm Báo cáo Sự cố thuộc Tổ chức Dân chủ Liên Mỹ (FDP), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Florida có nhiệm vụ công khai các trường hợp lạm dụng và bách hại ở Cuba, kể từ ngày 15/11/2021, đã có 108 người bị bắt và 131 đang bị giám sát tại các thành phố khác nhau trên đảo.
Trước tình hình đó, các giám mục Puerto Rico kêu gọi các tín hữu cũng cầu nguyện cho mong muốn của các giám mục Cuba, để “một cử chỉ khoan hồng” cho “những người bị cầm tù” được thực hiện.
Các ngài viết: “Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi của họ về bất bạo động và không đối đầu. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả người dân Cuba để trong những thời khắc có quá nhiều đau khổ, biến động, đau đớn, khan hiếm vật chất cũng như thiếu các quyền và tự do, họ biết cách đón nhận cuộc bàn luận Kitô giáo về hòa bình, tình yêu và hy vọng”. (CNA 28/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các cử hành phụng vụ của ĐTC trong mùa Giáng sinh 2021
Mùa Giáng sinh được đánh dấu với nhiều cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự. Cử hành đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu 24/12, tại đền thờ thánh Phêrô.
Vào ngày Giáng Sinh, vào lúc 12 giờ trưa, thứ Bảy ngày 25/12, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá “Urbi et Orbi”, cho thành Roma và toàn thế giới.
Thứ Sáu 31/12, vào lúc 5 giờ chiều, cũng tại Đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều I, lễ trọng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, và kinh “Te Deum - Tạ Ơn Chúa”, nhân dịp kết thúc năm 2021. Và ngày hôm sau, thứ Bảy, ngày 01/01/2022, lễ trọng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, và Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Tiếp đến là lễ Hiển Linh, cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm 06/01/2022. Cuối cùng, như truyền thống, lúc 9 giờ 30 Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, tại Nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ và ban bí tích Rửa tội cho một số trẻ em.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, để tránh tụ họp đông người trong thời điểm đại dịch, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 08/12, Đức Thánh Cha sẽ chỉ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha một cách riêng tư.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC gửi sứ điệp video đến Tổ chức Di cư Quốc tế
Trong sứ điệp được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đọc, Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây 10 năm, tại kỳ họp thứ 100 của Tổ chức này, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã quyết định: Tòa Thánh, theo cách thức phù hợp với bản chất của mình, các nguyên tắc và chuẩn mực cụ thể, chọn trở thành Thành viên của Tổ chức này. Đối với Đức Thánh Cha, ngày nay, các lý do cơ bản thúc đẩy một quyết định như vậy vẫn còn giá trị và cấp bách. Bởi vì nó: (1) Khẳng định chiều kích đạo đức của sự dịch chuyển dân số. (2) Qua kinh nghiệm và mạng lưới hợp nhất của các hiệp hội trên khắp thế giới, cung cấp sự cộng tác của Giáo hội Công giáo trong các dịch vụ quốc tế dành cho những người phải xa rời quê hương. (3) Cung cấp sự trợ giúp toàn diện dựa trên nhu cầu, không phân biệt, và dựa trên phẩm giá vốn có của tất cả các thành viên trong cùng một gia đình nhân loại.
Theo Đức Thánh Cha, cuộc tranh luận về di cư không chỉ liên quan đến người di cư, nhưng có liên hệ đến tất cả chúng ta, về quá khứ, hiện tại và tương lai của xã hội. Chúng ta cần gặp gỡ tất cả người di cư, nhìn vào khuôn mặt và lắng nghe câu chuyện của họ, cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể đối với các tình huống cá nhân và gia đình. Sự đáp trả này đòi hỏi rất nhiều sự nhạy cảm, công bằng và tình huynh đệ. Chúng ta phải tránh một cám dỗ rất phổ biến hiện nay là: loại bỏ mọi thứ gây phiền nhiễu, “văn hóa vứt bỏ”.
Cần phải nhìn theo một khía cạnh khác nữa, như phải đặt câu hỏi người di cư mang lại lợi ích gì cho cộng đồng họ đang cư trú và họ đã làm giàu như thế nào cho quốc gia đón tiếp họ? Hiện nay, điều đáng tiếc là người di cư ngày càng bị sử dụng như con bài trong các cuộc thương lượng, con tốt trên bàn cờ, nạn nhân của các cuộc tranh giành chính trị.
Đức Thánh Cha đưa ra một số đề nghị: (1) Cần có nhiều con đường di cư hợp pháp, để người di cư không bị lôi kéo vào mạng lưới tội phạm của những kẻ buôn người, bị bóc lột và lạm dụng. (2) Những người di cư cho thấy mối liên kết gắn kết toàn thể gia đình nhân loại. Theo nghĩa này, vấn đề hội nhập là cơ bản; hội nhập bao hàm một quá trình hai chiều, dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng luật pháp và văn hóa của các nước sở tại với tinh thần cùng gặp gỡ và cùng làm giàu. (3) Quan tâm đến khoảng trống để lại khi các cha mẹ di cư một mình, khi họ buộc phải lựa chọn giữa việc di cư để nuôi gia đình, hay hưởng quyền cơ bản được ở lại quê hương với phẩm giá. (4) Cộng đồng quốc tế phải khẩn trương giải quyết các điều kiện làm phát sinh tình trạng di cư bất hợp pháp, để việc di cư trở thành một lựa chọn sáng suốt, không phải là một lựa chọn phải làm trong tuyệt vọng.
Đức Thánh Cha kết luận: “Di cư không chỉ là câu chuyện của những người di cư nhưng là về bất bình đẳng, tuyệt vọng, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, là ước mơ, lòng dũng cảm, đoàn tụ gia đình, cơ hội mới, an toàn và an ninh. Chúng ta không bao giờ được quên rằng khi nói về di cư, chúng ta không bàn về số liệu thống kê, nhưng về những con người thực với cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội sẽ tiếp tục sứ vụ chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập mọi người di cư”. (CSR_7655_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli đặc trách mục vụ tại Mễ Du
Hôm 27 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, thay mặt Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho giáo xứ Mễ Du (Medjurorje), thuộc Cộng hòa Bosnia Herrzegovina.
Đức Tổng giám mục Cavalli người Ý, năm nay 75 tuổi, cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Henryk Hoser, 78 người Ba Lan, qua đời hồi tháng Tám năm nay vì Covid-19.
Danh xưng chính thức của Đức Tổng giám mục Cavalli trong nhiệm vụ này là “Kinh lược Tông Tòa” (Visitatore apostolico). Việc bổ nhiệm này chỉ có tính chất mục vụ và không liên hệ gì tới việc xác nhận hay không xác nhận tính chất siêu nhiên của những cuộc gọi là hiện ra của Đức Mẹ với sáu thiếu niên Công giáo Croát, tại giáo xứ Mễ Du, từ ngày 24 tháng Sáu năm 1981.
Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã thiết lập một Ủy ban điều tra của Tòa Thánh về các biến cố Mễ Du, và kết quả đã được đệ trình Đức Thánh cha Phanxicô, nhưng cho đến nay ngài chưa phán quyết.
Giáo xứ Mễ Du thuộc giáo phận Mostar, và Đức giám mục giáo phận này, là Đức cha Ratko Peric luôn phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Đức cha về hưu hồi tháng Bảy năm 2020.
Đức Thánh cha Phanxicô lấy quyền Tông Tòa và đặt giáo xứ Mễ Du dưới quyền chăm sóc của Tòa Thánh và đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Henryk Hoser để săn sóc mục vụ cho các tín hữu đến hành hương tại Đền thánh này từ năm 2018, sau khi thẩm định sinh hoạt tích cực về mục vụ tại đây. Hồi tháng Năm năm 2019, Đức Thánh cha cho phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du
Hàng năm, trước thời đại dịch, có hàng trăm ngàn tín hữu đến Mễ Du hành hương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Vua Hamad mời Đức Thánh cha viếng thăm tiểu vương quốc Bahrain
Nhà vua Hồi giáo Hamad bin Isa al Khalifa đã chính thức mời Đức Thánh cha Phanxicô viếng thăm tiểu vương quốc Bahrain.
Thư mời đã được Sheik Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, Cố vấn của Vua Hamad về các vấn đề ngoại giao, trao cho Đức Thánh cha nhân dịp ông được ngài tiếp kiến tại Vatican, hôm 25 tháng Mười Một vừa qua.
Hãng tin chính thức của Bahrain cho biết Vua Hamad bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vai trò chủ yếu của Đức Giáo hoàng Vatican, trong việc thiết lập và thăng tiến đối thoại liên tôn và sự cảm thông giữa các nền văn hóa và văn minh, cũng như phổ biến các giá trị tình huynh đệ nhân loại và sự sống chung của tất cả mọi người.
Nhà vua cũng bày tỏ sự hoàn toàn ủng hộ Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, vì hòa bình thế giới và sự sống chung, ký ngày 04 tháng Hai năm 2019, tại Abu Dhabi giữa Đức Giáo hoàng và Sheik Ahmed al Tayyeb, Đại Imam của Đền thờ Hồi giáo Al Azhar, tại Cairo Ai Cập.
Tiểu vương quốc Bahrain là một quần đảo gồm 33 đảo nhỏ, gần bờ biển phía đông của Vịnh Ba Tư. Quốc gia này do hoàng tộc al Khalifa cai quản, trước kia là một tiểu vương quốc Hồi giáo và trở thành một nước quân chủ lập hiến, từ năm 2002. Bahrain có một triệu 700.000 dân cư, trong đó có 80.000 tín hữu Công giáo, là các công nhân viên đến từ Á châu, đặc biệt là Philippines và Ấn Độ. Nước này thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1999. Thánh đường Công giáo đầu tiên được thiết lập tại vùng Vịnh Ba Tư, là nhà thờ Thánh Tâm, được xây hồi năm 1939 tại thủ đô Manama của Bahrain trên thửa đất do nhà vua tặng.
Năm 2013, Giáo hội Công giáo được Vua Ahmad bin Isa tặng một khu đất khác, rộng 9.000 mét vuông tại thị trấn Awali, ở miền trung Bahrain. Từ năm 2014, công trình xây cất nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia, với 2.300 chỗ ngồi đã được khởi sự, nay đã hoàn thành và sẽ được Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, thánh hiến vào thứ Sáu, 10 tháng Mười Hai sắp tới. Hôm trước đó, 09 tháng Mười Hai, Vua Hamad bin Isa sẽ khánh thành nhà thờ.
Theo sự phân chia của Tòa Thánh về các giáo phận, Bahrain thuộc Hạt Đại diện Tông Tòa bắc Arabia, gồm Qatar, Kuwait, và Arập Saudi. Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, Đại diện Tông tòa Nam Arabia, tạm thời thay mặt Tòa Thánh coi sóc cả hạt đại diện Tông tòa Bắc Arabia, sau khi Đức cha Camillo Ballin, dòng thánh Comboni, từ trần hồi tháng Tư năm ngoái (2020), thọ 75 tuổi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chia buồn với Nga về vụ nổ hầm mỏ làm 52 người chết
Đức Thánh cha Phanxicô chia buồn với nước Nga về vụ nổ một mỏ than vừa qua, tại miền Siberia làm cho 52 người chết, gồm các công nhân và những người cấp cứu.
Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 35 phút, sáng ngày 25 tháng Mười Một và ở dưới hầm sâu 250 mét, tại mỏ Listvyahnaya thuộc vùng Kemerovo, mạn tây Siberia. Trong hầm mỏ lúc ấy có 285 người. Các biện pháp cấp cứu được tiến hành ngay, và cứu được 239 người, trong đó có 49 người bị thương. Trong số 52 người chết có 46 công nhân thợ mỏ và 6 người thuộc toán cấp cứu.
Chính quyền Nga đã mở cuộc điều tra để xác định các nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ này. Viên giám đốc hầm mỏ, phó giám đốc và trưởng toán đã bị bắt. Các mỏ than tại Nga thường bị coi là rất nguy hiểm vì thiếu tôn trọng các biện pháp an toàn. Ba người trách nhiệm trên đây, theo các nhân viên điều tra, đã vi phạm các qui luật an ninh công nghiệp.
Trong điện văn, nhân danh Đức Thánh cha gửi đến tổng thống Vladimir Putin, Đức Hồng y Pietro Parolin viết: “Sau khi hay tin về thảm trạng vụ nổ hầm mỏ ở miền Siberia, Đức Thánh cha Phanxicô gửi lời chia buồn đến Tổng thống và toàn thể nhân dân Nga. Ngài hứa cầu nguyện cho tất cả những người thiệt mạng và cho những người đang thương khóc những người thân yêu. Đức Thánh cha khẩn cầu sức mạnh và ơn an bình của Thiên Chúa toàn năng trên tất cả mọi người đang hỗ trợ và tham dự vào những nỗ lực phục hồi”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha sẽ cử hành lễ Vọng Giáng sinh lúc 7 giờ 30 tối 24/12
Vì đại dịch vẫn còn, Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định cử hành thánh lễ Vọng Giáng sinh, tối 24 tháng Mười Hai tới đây, vào lúc 7 giờ 30 tối, giống như năm ngoái, tuy năm nay Roma không bị giới nghiêm từ lúc 10 giờ tối như năm trước đây.
Từ thời Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, lễ Vọng Giáng sinh được cử hành lúc 9 giờ 30 tối, thay vì nửa đêm theo truyền thống.
Ngoài ra, “chiều ngày 08 tháng Mười Hai sắp tới, để tránh sự tụ họp của đông đảo dân chúng, với hậu quả rủi ro cho sự lây nhiễm Covid-19, thay vì đến Cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Quảng trường Tây Ban Nha, để đặt vòng hoa tôn kính Đức Mẹ, theo truyền thống, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ thực hiện một cử chỉ sùng mộ riêng, cầu xin Đức Mẹ bảo vệ dân Roma, và các bệnh nhân ở các nơi trên thế giới”.
Năm ngoái, dưới trời mưa, Đức Thánh cha đã đến Quảng trường Tây Ban Nha một mình vào sáng sớm ngày 08 tháng Mười Hai, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại đây, chỉ có những người lính cứu hỏa chuẩn bị vòng hoa để đặt trên đỉnh tượng đài Đức Mẹ.
Trưa ngày 25 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha sẽ chủ sự buổi công bố Sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, theo truyền thống. Năm nay, địa điểm chưa được ấn định. Lễ Giáng sinh năm ngoái, biến cố này diễn ra tại Hội trường Phép Lành, ở tầng cuối Đền thờ thánh Phêrô, với sự tham dự hạn chế của 150 người, nhưng được các phương tiện truyền thông trực tiếp truyền đi trên thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Cách Rôma giải quyết các vụ giám mục từ chức
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2021-11-26
Trong Giáo hội công giáo, giám mục vừa là chủ chăn thiêng liêng, vừa hướng dẫn mục vụ cho giáo dân trong giáo phận.
Giáo hội công giáo đã quen với thông lệ: phong và giải chức giám mục, một tiến trình thông thuộc, theo cách rất nhuần nhuyễn. Còn việc từ chức, trong tình huống thông thường thì đến sinh nhật 75 tuổi, giám mục phải gởi thơ cho giáo hoàng xin “giao lại chức vụ của mình.” Ngài có thể chấp nhận hoặc để giám mục làm việc lại trong vài năm nữa. Trong trường hợp cần tranh luận – bê bối, bệnh tật, các vấn đề nghiêm trọng trong giáo phận -, hồ sơ trước hết được đưa đến Bộ Giám mục, một trong những bộ quyền lực nhất ở Vatican. Bộ dưới quyền của hồng y người Canada Marc Ouellet. Hồng y là người am tường về Giáo hội Pháp được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2010 và được Đức Phanxicô xác nhận vị trí chiến lược này. Sau khi tìm hiểu, hồ sơ được đưa lên giáo hoàng để ngài quyết định. Thủ tục là, dù không muốn rời đi, giám mục đương sự cũng phải chính thức đệ đơn từ chức của mình lên giáo hoàng, người sau đó sẽ quyết định.
Trong Giáo hội công giáo, giám mục vừa là chủ chăn thiêng liêng, vừa hướng dẫn mục vụ cho giáo dân trong giáo phận. Giám mục là tiến sĩ đức tin, có nghĩa là một tham chiếu của giáo lý công giáo, phải phân định trong những trường hợp gây tranh cãi điều gì là “công giáo”, điều gì không phải là “công giáo.” Giám mục cũng là “người cha” của các linh mục của mình, ngài động viên nhưng cũng theo dõi tình trạng của họ, bổ nhiệm họ đi giáo xứ này giáo xứ kia. Cuối cùng giám mục là người cai quản Giáo hội công giáo trong địa phận, trả lời trực tiếp với Rôma và với giáo hoàng. Giám mục là nhân vật chủ chốt của Giáo hội. Giáo hội đòi hỏi giám mục phải gương mẫu.
Có khoảng hơn một trăm giám mục trong các giáo phận Pháp
Pháp có khoảng hơn một trăm giám mục giáo phận nhưng trên thế giới có 3.574 giám mục tại vị. Chính từ nhóm các nhà lãnh đạo này mà giáo hoàng chọn 120 hồng y dưới 80 tuổi để bầu giáo hoàng trong trường hợp có mật nghị.
Nhưng các giám mục được chọn như thế nào? Sứ thần Tòa thánh, cơ quan đại diện ngoại giao của Tòa thánh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đóng vai trò quyết định ở đây. Trong việc phục vụ trực tiếp giáo hoàng, sứ thần thường đi thăm các giáo phận, các linh mục, các tu sĩ nhưng cũng gặp các giáo dân tin cậy, những cuộc điều tra cực kỳ kín đáo để làm nổi bật lên các linh mục có khả năng, bằng phẩm chất của họ, để một ngày nào đó họ sẽ là giám mục. Sau đó, một tuyển lọc đầu tiên được thực hiện và sứ thần điều tra rất kỹ lưỡng – không nhất thiết thông báo cho các bên liên quan – trong vòng thân cận của linh mục đương sự để đánh giá danh tiếng nhân bản, đạo đức, trí tuệ, các quan hệ, thiêng liêng, cũng như tư cách của linh mục.
Như thế các linh mục đã được nhắm và ở trên danh sách chờ, một loại dự trữ tiềm năng cao cấp mà từ đó Sứ thần Tòa thánh sẽ đưa ra khi cần thay thế một giám mục nghỉ hưu. Sau đó, Sứ thần lập một danh sách các hồ sơ đầy đủ về các linh mục “ứng viên”… họ vẫn chưa biết chuyện này. Tất cả được gởi về Bộ Giám mục ở Vatican. Mục đích là đưa ra một danh sách gồm ba tên, được gọi là “la terna”. Danh sách này được gởi đến giáo hoàng, mà chỉ một mình ngài xem các hồ sơ, để ngài có thể tiến hành cuộc điều tra riêng của mình hoặc tìm một ứng cử viên nào hoàn toàn khác, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng thường ngài theo danh sách đã được gởi đến.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Cộng đoàn Kitô Thánh Địa chờ mong khách hành hương
Hậu quả của đại dịch
Thực vậy, sau khi đại dịch bùng nổ, Israel đóng cửa biên giới, khiến dân chúng sống tại lãnh thổ này và nhất là tại các nơi thánh thuộc lãnh thổ của người Palestine gặp khó khăn trầm trọng.
Hồi cuối tháng 8 năm nay, linh mục Rami Askarieh, cha sở giáo xứ Thánh Catarina của Công Giáo Latinh ở Bêlem, đã nói với hãng tin Asia News, rằng: “Chúng tôi gặp những người ở trong tình trạng rất khó khăn vì hậu quả của Coronavirus, bao nhiêu người mất công ăn việc làm, nhất là những người hoạt động trong ngành du lịch, hoặc những người làm nghề thủ công, chế tạo những đồ bằng gỗ ô-liu, ngày nay họ không bán được gì cả và không còn nguồn lợi kinh tế để sống”.
Nhiều người phải tìm kiếm sự giúp đỡ nơi các cơ quan bác ái của Giáo Hội. Cha Rami cho biết chẳng hạn tại Bêlem, hệ thống y tế công cộng rất thiếu thốn về các dịch vụ y tế. Có nhiều người tìm đến văn phòng xã hội của dòng Phanxicô xin trợ giúp. “Họ là những người thiếu thốn mọi sự: thuốc men, lương thực, sữa cho các trẻ em. Chúng tôi làm sao để họ có thể tới mua hàng ở siêu thị và tiệm thuốc tây, và chúng tôi trang trải chi phí cho họ. Chúng tôi cũng cứu xét xem có thể giúp tu bổ một số gia cư của các tín hữu Kitô ở địa phương, như trường hợp một gia đình gồm 7 người, sống trong 2 căn phòng, nhưng có lầu trên không được sử dụng được. Vì thế chúng tôi quyết định sửa chữa cho họ”.
Đức Thượng Phụ Pierbattista Pizzaballa của Công Giáo Latinh ở Giêrusalem, nói rằng: “Các tín hữu hành hương là thành phần cộng đoàn của chúng tôi và chúng tôi cần họ, trước tiên vì chúng tôi cần thở bằng hai buồng phổi: các tín hữu hành hương và các tín hữu địa phương. Ngoài ra chúng tôi cần sự hỗ trợ của Giáo Hội hoàn vũ đối với Giáo Hội chúng tôi và cũng cần tình liên đới và sự hiện diện của các tín hữu hành hương tại Thánh Địa này. Tôi hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại đây để hưởng vẻ đẹp và kinh nghiệm tuyệt vời về cuộc hành hương tại Thánh Địa”.
Ngay cả Dòng Phanxicô tại Thánh Địa cũng gặp khó khăn lớn về kinh tế. Từ 8 thế kỷ qua, Dòng có nhiệm vụ bảo tồn các Nơi Thánh và đón tiếp, giúp đỡ các tín hữu hành hương. Vắng bóng các tín hữu hành hương, số thu nhập của dòng bị giảm sút trầm trọng, nên dòng buộc lòng phải cho nghỉ việc 90% nhân viên tại các nhà trọ, 30% nhân viên văn phòng và 50% các nhân viên tại các Đền Thánh.
Tổng quản lý Dòng Phanxicô tại Thánh Địa là cha Ramzi Sidawi, nói với hãng tin CNA của Công Giáo Mỹ: “Trước đây, chúng tôi ở trong chiến tranh và đã trải qua cuộc cách mạng gạch đá “Intifada” của người Palestine, không có các tín hữu hành hương đến Thánh Địa, nhưng các thánh đường trên thế giới vẫn mở cửa, và có thể mở các cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa. Nhưng nay các nhà thờ trên thế giới bị đóng hoặc bị hạn chế nhiều và không thể mở cuộc lạc quyên”.
Ngân khoản Dòng nhận được từ các cuộc lạc quyên được dùng để trả lương cho các nhân viên, kể cả các giáo chức các trường Công Giáo, bảo trì các Đền Thánh, hỗ trợ học bổng cho các học sinh nghèo tại 15 trường Công Giáo, cấp học bổng cho các sinh viên đại học nghèo, nâng đỡ 530 đơn vị gia cư dành cho các gia đình Công Giáo trong các kế hoạch gia cư tại Giêrusalem.
Cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa cho biết thêm rằng: “Dòng phải săn sóc và bảo trì khoảng 70 đền thánh, mà số thu nhập ở mức zero. Dầu vậy chúng tôi không thể sống trong sợ hãi. Tôi được tin có hàng trăm nhóm đang chờ đợi giấy phép để khởi hành từ Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Mêhicô. Nhiều hãng du lịch đang liên lạc với chúng tôi vì họ sẵn sàng khởi hành”.
Ánh sáng ở cuối đường hầm
Trong thời gian gần đây, đã có một số tia sáng ở cuối đường hầm: từ ngày 6/11 vừa qua chính phủ Israel bắt đầu cho các nhóm hành hương được đến Thánh Địa nhưng phải qua các thủ tục y tế nghiêm ngặt, và số người hạn chế. Những đoàn muốn vào Israel phải điền các mẫu đơn trên mạng, kèm theo giấy chứng nhận chích ngừa 2 mũi vắc-xin, trong thời gian 180 ngày sau mũi thứ hai hoặc đã qua 14 ngày sau mũi thứ ba. Ngoài ra phải làm 3 cuộc xét nghiệm phân tử: xét nghiệm thứ I trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành, xét nghiệm thứ 2 khi tới phi trường Tel Aviv của Israel, và xét nghiệm thứ 3 phải làm ở địa phương trong vòng 72 tiếng trước khi lên đường rời khỏi Israel. Hai xét nghiệm này phải giữ chỗ trước trên mạng ở Israel.
Thủ tục quá rắc rối này đã ngăn cản 10 linh mục ở Ý không thể tham dự đoàn hành hương mới đây từ Ý khiến cho phí tổn chung của đoàn gia tăng.
Ở Roma, có chị Phương Nhi chuyên tổ chức các phái đoàn hành hương. Chị đã lên chương trình tổ chức cuộc hành hương cho các linh mục tu sĩ Việt Nam ở Roma đến Thánh Địa từ ngày 22 đến 27/12 tới đây, nhưng rốt cuộc chị đành hủy bỏ vì giới hạn y tế quá nghiêm ngặt, nên không làm kịp thời gian trước khi đặt mua vé máy bay. Thay vào đó chị tổ chức chuyến đi Ba Lan với những thủ tục giản dị hơn.
Tìm kiếm lối thoát
Trong bối cảnh đó, hãng tin Sir của HĐGM Ý đưa tin: bà Adriana Sigilli, chủ hãng du lịch Diomira ở Ý, đã đề nghị mở những hành lang du lịch “Covid free” an toàn chống Covid-19. Mới đây bà mới tổ chức một đoàn 20 tín hữu hành hương từ các giáo xứ ở miền Lombardia sang Thánh Địa. Theo bà, với hành lang an toàn này, trong sự tuân thủ nghiêm túc các biện pháp y tế, có thể giúp nhập cảnh vào Israel một cách đơn giản hơn và trở về nước an toàn.
Bà Sigilli đã đưa ra đề nghị này trong các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Thánh Địa, trong đó có Đức Thượng Phụ Pizzaballa, ông tổng lãnh sự Ý ở Giêrusalem và với bộ trưởng du lịch của Palestine là bà Rula Maayah, cũng như với bà Noga Sher-Greco, Giám đốc văn phòng du lịch tôn giáo của Bộ du lịch Israel.
Ông bộ trưởng du lịch của Palestine hân hoan chào mừng phái đoàn hành hương và cho biết Bêlem đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các tín hữu hành hương muốn đến viếng nơi Chúa sinh ra. Ông nói: “vào dịp Giáng Sinh, chúng tôi không muốn các thánh đường trống rỗng tại thành này”.
Còn bà Nogo Sher Greco cam kết rằng Israel sẽ dấn thân hết sức để giúp các du khách và tín hữu hành hương đến nước này dễ dàng. “Việc thiết lập các hành lang “Covid free” cho các tín hữu hành hương đến đây tùy thuộc rất nhiều vào mức độ lây nhiễm trên thế giới và các nước láng giềng của chúng tôi. Nếu mức lây nhiễm giảm, thì thủ tục có thể được cứu xét mau lẹ hơn, mà không giảm sự an toàn y tế. Chúng tôi biết rằng nhiều nhóm hành hương đã hoãn lại các chuyến đi Israel để hoàn tất chu kỳ tiêm vắc xin. Trong khi đó, tại Israel và nhiều cơ cấu tiếp đón đang tu bổ để khi khách hành hương trở lại đây, họ sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ”.
Cũng nên nhắc lại rằng: năm 2019 trước đại dịch, có hơn 4 triệu du khách và tín hữu đến Israel, trong số này một nửa là khách hành hương, và trong đó có 190 ngàn người Ý. (Sir 19-11-2021)
G. Trần Đức Anh O.P