Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Lễ phong chân phước cho linh mục Jan Macha tử đạo
Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đề cao tấm gương bác ái của linh mục Jan Macha đối với các linh mục trẻ, các chủng sinh, cũng như về lòng nhiệt thành theo Chúa, và phục vụ dân chúng và người nghèo.
Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong bài giảng tại lễ phong chân phước cho linh mục Jan Macha tử đạo, mà ngài đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự, sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng Mười Một vừa qua, tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua, ở thành phố Katowice, miền nam Ba Lan.
Hiện diện trong thánh đường và cả bên ngoài nhà thờ, có đông đảo các giám mục, đại diện hàng linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân.
Chính tại thánh đường này, cha Jan Macha đã thụ phong linh mục, ngày 25 tháng Sáu năm 1939, tức là hơn hai tháng trước khi Thế chiến thứ II bùng nổ, ngày 01 tháng Chín, khi Ba Lan bị Đức quốc xã xâm lăng.
Cha Macha được bổ nhiệm làm phó xứ thánh Giuse ở Ruda Slaska, và đã thành lập hội bác ái Konwalia, Hoa Huệ Thung Lũng, để giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những người bị mất người thân trong chiến tranh, bị đói khổ. Trong các hoạt động này, cha Macha không hề phân biệt quốc tịch, tôn giáo hoặc giai tầng xã hội. Nhưng các hoạt động đó bị mật vụ Đức quốc xã nhìn với cặp mắt ngờ vực và khó chịu. Ngoài ra, vị linh mục trẻ cũng từ chối không chịu làm lễ bằng tiếng Đức, theo lệnh của quân Đức.
Cha Macha bị mật vụ Gestapo của Đức bắt ngày 05 tháng Chín năm 1941, tại nhà ga Katowice. Sau những cuộc hỏi cung và lăng nhục, cha bị giam cầm mười tháng, bị hành hạ và cưỡng bách từ bỏ đức tin và những chọn lựa mục vụ của cha. Sau cùng, cha bị kết án tử hình ngày 17 tháng Bảy năm 1942 bằng cách chém đầu, tại nhà tù Katowice, ngày 03 tháng Mười Hai sau đó. Lúc ấy cha mới được 28 tuổi đời.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro nói rằng giáo huấn của vị tân chân phước hiển nhiên là cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt cho các linh mục trẻ, các chủng sinh, về tinh thần phục vụ. Cuộc tử đạo của cha Macha là một lời mời gọi chúng ta hãy ở lại với Chúa, tìm kiếm Chúa trong kinh nguyện và trong cuộc đối thoại nội tâm, tôn vinh Chúa bằng một cuộc sống thánh thiện. Hơn bao giờ hết, trong kỳ đại dịch này, giữa lúc Giáo hội đang tiến những bước đầu tiên trong hành trình công nghị, chúng ta cần ý thức rằng để được ơn cứu độ, chúng ta cần nhau, vì không ai có thể tự cứu thoát một mình.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thông điệp của Nữ hoàng Elizabeth II về tầm quan trọng của Phúc âm
fr.aleteia.org, Cerith Gardiner – Bérengère de Portzamparc, 2021-11-19
Vì lý do sức khỏe, Nữ hoàng Elizabeth, 95 tuổi, đã không thể tham dự cuộc họp Thượng hội đồng Giáo hội Anh cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, bà gởi đến cho Thượng hội đồng một thông điệp rất đẹp về tầm quan trọng của Phúc âm ngày nay.
Cuối tuần qua, lần đầu tiên trong 51 năm, Nữ hoàng Anh đã không dự Thượng hội đồng quốc gia Giáo hội Anh. Vắng mặt bà, hoàng tử Edward đã đọc bài diễn văn sâu sắc và quan trọng về những thách thức của đức tin kitô trong một xã hội luôn thay đổi.
”Phúc âm của Chúa Kitô không hề thay đổi”
Nhớ lại cách đây hơn nửa thế kỷ khi bà và cố Hoàng thân Philip đến Thượng hội đồng lần thứ nhất, bà đã nói những gì lúc đó, bây giờ vẫn còn đúng, và còn rộng hơn sau bao nhiêu thế kỷ: “Không ai trong chúng ta có thể làm chậm lại thời gian trôi qua; và nếu chúng ta thường tập trung vào tất cả những gì đã thay đổi trong những năm qua, thì nhiều điều vẫn như cũ, trong đó có Phúc âm của Chúa Kitô và lời dạy của Ngài.”
Trong tư cách thẩm quyền tối thượng của Giáo hội anh giáo, bà nhấn mạnh cho các giám mục và giáo sĩ, rằng tình yêu liên lỉ của Chúa có thể mang lại cho chúng ta niềm an ủi lớn lao khi Giáo hội anh giáo có những quyết định về cách giải quyết các vấn đề quốc gia to lớn, chẳng hạn như nạn nghèo đói. “Tất nhiên, trong một số lĩnh vực, sẽ có những quan điểm khác nhau và tôi hy vọng các ngài sẽ được củng cố bởi xác tín về tình yêu của Chúa khi các ngài cùng nhau xây dựng và làm việc dựa trên truyền thống của Giáo hội hiệp nhất cho các nhiệm vụ sắp tới”.
“Phúc âm đã mang lại hy vọng”
Trong bài diễn văn của mình, Nữ hoàng Elizabeth II đề cập đến việc Covid đã ảnh hưởng đến rất nhiều người và Phúc âm đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc mang lại hy vọng. “Đối với giáo dân, những năm này thực sự rất khó khăn, với những hạn chế chưa từng có để được tiện nghi, để được thờ phượng ở nơi công cộng. Với nhiều người, đây là thời gian quá lo lắng, đau buồn và mệt mỏi. Tuy nhiên, Phúc âm mang lại hy vọng, như đã từng mang qua bao nhiêu thời đại…”
Dù bài diễn văn của Nữ hoàng được gởi cho các giáo sĩ cao cấp của Giáo hội Anh, nhưng phần lớn những gì bà nói đã gây tiếng vang trong lòng giáo dân trên toàn thế giới, nhắc lại cho chúng ta, dù có điều gì xảy ra trong cuộc sống, trong hỗn loạn, bất trắc hoặc vui vẻ, chúng ta phải luôn dựa vào Phúc âm để được bám rễ trong tình thương của Thiên Chúa.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo hoàng của những chuyến tông du bất khả thi
Đức Phanxicô không giấu giếm mong muốn được đến các quốc gia mà mọi cánh cửa dường như khép kín với ngài. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực báo La Croix tại Vatican đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Đức Phanxicô với người bản địa vùng Amazon trong Thượng Hội đồng Amazon
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2021-11-20
“Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi có cảm giác như ngài muốn đi.” Tâm sự của một giám mục ở một trong những quốc gia nhạy cảm nhất thế giới với Giáo hội công giáo. Và người nhắc cho bạn ngày hôm đó, cuộc gặp gần đây của họ với giáo hoàng mà họ còn không tin ở cả chính họ. “Tôi có cảm tưởng không gì ngăn được Đức Phanxicô, ngài giống như giáo hoàng của những chuyến tông du bất khả thi.”
Trong thời gian gần đây, mọi thứ dường như xác nhận phân tích này, một giáo hoàng muốn đến những nước mà mọi cánh cửa dường như khép lại với ngài. Vài năm sau Bangui, thủ đô Trung Phi nơi ngài cho biết sẵn sàng nhảy dù xuống nếu không có phi công nào muốn hạ cánh đến đó, hoặc ở Baghdad, dự án cho những chuyến đi “bất khả thi” ở những nơi khác đang được tiếp tục nghiên cứu ở Vatican.
Ngoài Nam Sudan, nơi Đức Phanxicô mong muốn đi một chuyến với Tổng giám mục Justin Welby, lãnh đạo Giáo hội Anh giáo, ngay sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tiến triển, và ngài còn mong muốn đến Beirut. “Lebanon, nước này ở đây”, một nguồn tin Vatican nói, tay đập vào đầu như thử để mô tả giáo hoàng cương nghị này, người không gì có thể can được.
Cũng không có gì bí mật với ai, Đức Phanxicô mơ đến Bắc Kinh hoặc Moscow, những thủ đô mà ngài gởi tín hiệu sẵn sàng, dù phải bị cho là ngây thơ. Từ vài tuần nay, việc bổ nhiệm một giám mục Hàn Quốc làm người đứng đầu Bộ Giáo sĩ làm dấy lên tin đồn giả thuyết một chuyến đi Triều Tiên. Giám mục Lazarus You Heung-sik là một trong các nhà lãnh đạo công giáo dấn thân nhất trong các cuộc thảo luận về hòa giải liên Hàn quốc. Và từ ba năm nay, ngài mong muốn có chuyến tông du Bình Nhưỡng, mà theo ngài, đây sẽ là “bước tiến lớn cho một bán đảo Triều Tiên ổn định”. Một chuyến đi, bất chấp mọi thứ, dường như xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng điều làm dấy lên nhận xét này từ một nhà quan sát tinh tế của Giáo triều: “Rốt cùng, bạn biết đó, với giáo hoàng này, chúng ta không bao giờ biết…”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
HĐGM Tây Ban Nha nhóm họp Hội nghị thường niên
36 Giám mục cùng với Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, đã kết thúc Hội nghị hôm thứ Sáu tại Đền thánh Santiago de Compostela nơi có mộ thánh Giacôbê. Trong dịp này, các vị mục tử cũng đã thực hiện cuộc hành hương dịp Năm thánh Giacôbê.
Trong ngày kết thúc Hội nghị, Đức Hồng y Juan José Omella Omella, Tổng Giám mục của Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết những vấn đề được các Giám mục quan tâm trong suốt thời gian nhóm họp.
Trước hết, về tính hiệp hành, Đức Hồng y nói: “Chúng tôi ước mơ, như Đức Thánh Cha mời gọi, về một Giáo hội hướng tới mọi khía cạnh của xã hội, trong đó giáo dân, với cách sống, có thể mang lại sự mới mẻ và niềm vui của Tin Mừng. Một Giáo hội bước đi với quyết tâm gặp gỡ người khác, không phán xét, không lên án, nhưng nhằm nâng đỡ, khuyến khích và đồng hành với mọi người trong cuộc sống”.
Đức Hồng y khẳng định rằng, loan báo Tin Mừng, cả đối với những người đã xa rời Thiên Chúa là điều cần thiết cho thời nay. Sứ điệp nền tảng mà chúng ta phải loan truyền, cùng với chứng tá, là Thiên Chúa hiện hữu, và thật là tốt lành khi tin vào Người, Đấng không lấy khỏi chúng ta bất cứ điều gì và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực tại và chính mình.
Tiếp đến, Đức Hồng y Omella nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau bước đi và khuyến khích một con đường đào tạo và trưởng thành nghiêm túc. Ngài nói: “Chúng ta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về huấn luyện trong đức tin; nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ và người truyền giáo đích thực, chúng ta phải cố gắng đào sâu tình yêu của chúng ta và làm chứng rõ ràng hơn cho Tin Mừng”. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nêu rõ các quá trình huấn luyện, có tính chất toàn diện và lâu dài giúp kết hợp giữa đức tin và đời sống, để khám phá và trau dồi ơn gọi.
Cuối cùng, Đức Hồng y nói đến chiều kích xã hội, điều “không thể phủ nhận”. Theo đó, sự hiện diện của các Kitô hữu, với tư cách cá nhân hay tập thể, phải làm cho tình yêu Chúa được thể hiện cách trong suốt, một tình yêu được đón nhận, chia sẻ và dâng hiến cho mọi người.
Ở Tây Ban Nha, “đức tin đang mất dần sự hiện diện”, một phần cũng vì “mâu thuẫn nội bộ của Giáo hội và của các Kitô hữu” và của “chính các mục tử của chính Giáo hội”. Về điều này, Đức Hồng y Omella nói: “Tôi cầu xin sự tha thứ, vì thiếu làm chứng, thiếu say mê truyền giáo và chia rẽ. Và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã gây tai tiếng, bất mãn và không tin tưởng trong phẩm trật, trong chính Giáo hội”. (Osservatore romano 19/11/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Sáng kiến hồi sinh lòng sùng kính Thánh Thể tại Hoa Kỳ
Sáng kiến hồi sinh đức tin và lòng yêu mến Thánh Thể
Sáng kiến hồi sinh đức tin và lòng yêu mến Thánh Thể sẽ bao gồm việc phát triển các tài liệu giảng dạy mới, đào tạo cho các lãnh đạo giáo phận và giáo xứ, ra mắt trang web dành riêng cho việc phục hồi lòng yêu mến Thánh Thể, và triển khai một nhóm đặc biệt gồm 50 linh mục, những vị sẽ đi khắp đất nước để rao giảng về Bí tích Thánh Thể.
Chiến dịch sẽ chính thức khởi động vào ngày 19/6/2022 vào ngày lễ Mình Thánh Chúa. Chân phước Carlo Acutis, một thanh niên Công giáo người Ý đã sử dụng tài năng máy tính của mình để chia sẻ nội dung trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể, sẽ là thánh quan thầy cho năm đầu tiên của sáng kiến.
Đại hội Thánh Thể Quốc gia
Đại hội Thánh Thể Quốc gia sẽ diễn ra tại Indianapolis từ ngày 17-21/7/2024. Đức cha Andrew H. Cozzens, mới được bổ nhiệm cho giáo phận Crookston, bang Minnesota, một trong những nhà tổ chức sáng kiến, cho biết rằng Đại hội này sẽ là đại hội đầu tiên thuộc loại hình này ở Hoa Kỳ trong gần 50 năm. Đại hội Thánh Thể cuối cùng của Hoa Kỳ đã diễn ra ở Philadelphia vào năm 1976. Trước đây, các sự kiện Thánh Thể quốc gia như vậy được tổ chức mười năm một lần.
Đức cha Cozzens nói: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa mọi người đến cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể để cuộc sống của họ có thể được biến đổi”. Đức cha cho biết, sáng kiến kéo dài ba năm là vì các giám mục muốn rằng nó sẽ có ảnh hưởng đến Giáo hội ở mọi cấp độ, với các sáng kiến khác nhau dành cho các giáo xứ, giáo phận và toàn quốc nói chung. (CNA 17/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Turkson: Cùng hành động để ngăn chặn vi phạm nhân quyền đối với ngư dân
Đức Hồng y Turkson viết: “Trong Ngày Thế giới Đánh bắt thuỷ sản này, sự phẫn nộ của chúng ta đối với hàng loạt vi phạm nhân quyền trên biển phải được biến thành một sức mạnh mới làm cho ngành công nghiệp đánh bắt cá phải tôn trọng nhân quyền, và quyền lao động của ngư dân phải ở trung tâm lợi ích của họ”.
Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha “Nếu không có ngư dân, nhiều nơi trên thế giới sẽ chết đói”, Đức Hồng y Turkson viết: “Là Giáo hội Công giáo, chúng tôi ghi nhận một số cải thiện về điều kiện con người và làm việc của ngư dân, nhưng vẫn còn quá nhiều vi phạm nhân quyền trên biển. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức khác trong ngành đánh cá và các tổ chức phi chính phủ hợp lực để ngăn chặn những vi phạm này”.
Theo Đức Hồng y Tổng trưởng, các vấn đề mà ngành đánh bắt cá đang phải đối diện đan kết nhau. Nếu chúng ta không tập trung chú ý vào những hành vi lạm dụng và vi phạm liên tục trên biển, và cùng hợp tác để tạo ra một ngành công nghiệp đánh bắt nơi quyền con người và quyền lao động của ngư dân được đảm bảo và được hỗ trợ, thì việc loại trừ những lạm dụng và vi phạm đó có thể trở nên khó khăn hơn và chi phí nhân lực và kinh tế sẽ rất cao đối với ngành công nghiệp này.
“Với hơn 24.000 người chết trong một năm, chúng ta có thể nói rằng ngành công nghiệp đánh bắt cá đang chết”, Đức Hồng y cảnh báo và cho biết thêm về thực trạng của ngư nhân và gia đình của họ: “Tiền bồi thường cho các gia đình và người thân của những ngư dân đã chết không có hoặc rất ít. Các gia đình của họ thường không được an ủi dù chỉ với một ngôi mộ để có thể đặt hoa và cầu nguyện, bởi vì các thi thể đã ở lại trong lòng biển”.
Một trong những nguyên nhân gây nên các vụ đắm tàu, làm cho nhiều ngư dân phải để lại mạng sống trong lòng biển, đó là chất lượng của các con tàu. Thực tế, tuổi trung bình của đội tàu đánh cá công nghiệp hiện nay quá 20 năm, đây phải là điều quan tâm lớn của các chủ tàu và chính phủ. (CSR_7509_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC gửi sứ điệp video cho các nữ tu Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn
Các nữ tu Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn đang họp tổng hội tại nhà Mẹ ở Paris để suy tư về sứ vụ.
Ephata - hãy mở ra
Đề tài suy tư là Ephata - hãy mở ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng đề tài này thật can đảm và nó hướng các nữ tu đến việc xem xét sự cần thiết phải “vượt qua ngưỡng cửa ...”, không mệt mỏi vì “tiến đến ...”, “gặp gỡ”. Ngài nói: “Đây là đặc điểm ban đầu của các chị”.
Đức Thánh Cha giải thích: “Một cộng đoàn gồm những người nữ đi ra và mang tình yêu của Chúa Kitô đến với người nghèo. Điều này đã đưa các chị đi khắp thế giới không chỉ hỗ trợ người nghèo trong các tổ chức lớn, các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trường học, mà còn đến thăm họ, đến gặp họ ở nơi họ sinh sống, cùng họ tham gia vào con đường của sự trưởng thành nhân bản, thăng tiến cuộc sống, chăm sóc thiêng liêng”.
Là mẹ, là chị
Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Nữ tử Bác Ái chiêm ngắm vẻ đẹp của ơn gọi của họ: “Thiên Chúa đã phó thác những người nghèo, những người được Người ưu ái, cho các chị! Các chị là những người mẹ, là chị em của họ, chứ không phải là những mẹ chồng mẹ vợ!” Ngài giải thích rằng các nữ tu là mẹ bởi vì với tình yêu và sự quan tâm dành cho người khốn khổ các chị đã sinh họ ra với Tình yêu Thiên Chúa và mở lại cho họ vẻ đẹp cuộc sống. Là chị em bởi vì các chị nâng đỡ và đồng hành để họ tìm lại phẩm giá”.
Trong thời điểm đầy những mâu thuẫn và những hình thức gạt ra bên lề, Đức Thánh Cha nhận định rằng các Nữ tử Bác ái có vai trò lịch sử như những người nữ sống một hình thức cụ thể của sự thánh hiến; đó là đồng hành với nhiều anh chị em là nạn nhân của bạo lực, phân biệt đối xử, giúp các trẻ em - những nạn nhân đầu tiên của sự ngược đãi của người lớn - được tăng trưởng bằng nụ cười, sự quan tâm và tận tụy của các chị.
Quảng đại đáp lại tiếng Chúa
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các chị tiếp tục hoạt động để mọi người đều có các quyền cơ bản đảm bảo một cuộc sống xứng đáng, góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, truyền đức tin và các giá trị Kitô giáo cho các thế hệ mới, và giáo dục họ quan tâm đến nhau. Đức Thánh Cha nói: “Có quá nhiều việc phải làm! Thiên Chúa đang kêu gọi các chị đáp lại bằng lòng quảng đại của các chị. Thiên Chúa kêu gọi các chị gặp gỡ, lắng nghe, bước đi trong lịch sử, cùng nhau bước đi để chia sẻ những biến cố của nhân loại”. (CSR_7521_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cổ võ “Tuần lễ đỏ”
Trong những ngày này, từ 17 đến 24 tháng Mười Một, nhiều nơi trên thế giới hưởng ứng sáng kiến “Tuần lễ đỏ” do Hội Giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” phát động để nhắc nhở dư luận về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nhiều nước trên thế giới.
Sáng kiến này được đề ra cách đây sáu năm (2015) và năm nay sáng kiến này đặc biệt lưu ý về nạn bạo hành chống các phụ nữ thuộc các nhóm tôn giáo ít người.
Ông John Pontifex, Giám đốc chi hội Anh quốc của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, nói rằng các Kitô hữu bị bách hại hơn bao giờ hết. Đặc biệt có tình trạng các phụ nữ bị bắt cóc để cưỡng bách kết hôn và cải đạo, cũng như bị hãm hiếp. Tình trạng này thường xảy ra tại Mozambique, Nigeria, Ai Cập, Syria, Pakistan và Ấn Độ. Rất nhiều khi các nạn nhân không thể tự bênh vực.
Thứ Tư, ngày 24 tháng Mười Một tới đây, trong Tuần Lễ đỏ tại trụ sở Quốc hội Anh, đại diện tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” sẽ trình bày một phúc trình tựa đề “Hãy nghe tiếng kêu của nàng - nạn bắt cóc, cưỡng bách cải đạo và bạo hành tình dục chống các phụ nữ và thiếu nữ Kitô”. Trụ sở Bộ ngoại giao Anh quốc cũng được chiếu đèn màu đỏ. Nhiều nhà thờ chính tòa cũng làm tương tự như tại Vienne, Dublin, Montreal, Aleppo bên Syria, Đền thờ Thánh Tâm ở khu Montmartre Paris, cùng với nhiều nơi khác, kể cả pho tượng khổng lồ Chúa Cứu Thể tại Rio de Janeiro, bên Brazil.
Trên thế giới hiện nay, người ta ước lượng có hơn 416 triệu Kitô hữu phải chịu đau khổ dưới nhiều hình thức kỳ thị và bách hại vì đức tin, kể cả những trường hợp nạn nhân bị giết. Đe dọa lớn nhất hiện thời là mạng Jihadist, các nhóm thánh chiến Hồi giáo, tại Phi châu, và trường hợp các chính phủ ủng hộ chủ nghĩa quốc gia tôn giáo như tại Ấn Độ.
Phúc trình năm nay (2021) của tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ cho thấy tại năm châu, hai phần ba dân số trong các nước có những vụ vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đặc biệt tố giác sự gia tăng các vụ vi phạm, con số những vụ này ở Phi châu chiếm 42% các quốc gia, đứng đầu là Burkina Faso và Mozambique.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Nhiều cuộc truyền chức linh mục tại Trung Quốc
Hôm 19 tháng Mười Một, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết một số cuộc truyền chức linh mục tại Trung Quốc đã diễn ra trong mùa thu này.
Đức cha Phaolô Bùi Quân Dân (Pei Junmin), Giám mục giáo phận Liêu Ninh tỉnh Thẩm Dương (Liao Ning, Shenyang) ở miền đông bắc Trung Quốc đã truyền chức linh mục cho cha Phaolô Lý Hồng Động (Li Hongdong) hôm lễ kính thánh Simon và Giuda, ngày 28 tháng Mười vừa qua, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Tuy có những biện pháp hạn chế y tế vì đại dịch, nhưng vẫn không làm giảm bớt sự vui mừng của các tín hữu và niềm hy vọng của Giáo hội vì biến cố này.
Đức cha Bùi Dân Quân đã khích lệ tân linh mục “hãy xuống khỏi bàn thờ, và tiến bước trong sứ mạng truyền giáo, đến với dân để loan báo Tin mừng”. Về phần tân linh mục, cha khuyến khích những người đồng lứa và các tín hữu khác đừng sợ chọn và bước theo Chúa Giêsu. Cha nói: “Anh chị em hãy tiến bước bây giờ! Vì Chúa đã dọn đường cho chúng ta”.
Hôm lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 01 tháng Mười, Đức cha Giuse Thẩm Bân (Shen Bin), Giám mục giáo phận Hải Môn (Haimen), tỉnh Giang Tô (Jiangsu) đã truyền chức cho tân linh mục Giuse Lưu Kính Phong (Liu Xingfeng). Cha sinh trưởng trong một gia đình Công giáo nhiệt thành có bốn anh chị em, ngoài cha Phong còn có hai em gái là nữ tu.
Tại Giáo phận Vạn Huyện (Wanxian), tỉnh Vân Nam, có hai tân linh mục được thụ phong thuộc sắc tộc Cảnh Pha (Jingpo), sống ở miền Tây Trung Quốc và cả tại Myanmar.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giám mục cao niên nhất qua đời ở tuổi 103
Vị giám mục cao niên nhất trong Giáo hội hiện nay đã qua đời hôm 14 tháng Mười Một vừa qua, hưởng thọ 103 tuổi.
Đó là Đức cha Jerzy Jan Tomziński, người Ba Lan, nguyên là Bề trên Tổng quyền dòng thánh Phaolô, và là cựu Giám mục giáo phận San Cristobal de la Laguna, trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha.
Ngài sinh ngày 24 tháng Mười Một năm 1918 tại làng Przystan, gần thành phố Czestochowa. Từ năm 1963 đến năm 1975, ngài làm Tổng quyền Dòng Thánh Phaolô được thành lập hồi năm 1215, tại Hungari. Năm 1975, cha Tomzinzki được bổ nhiệm làm giám mục tại Tenerife. Ngài là giám mục cuối cùng tham dự Công đồng chung Vatican II qua đời. Các tu sĩ dòng thánh Phaolô hiện đang coi sóc Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia Jasna Góra ở Ba Lan.
Sau khi Đức cha Tomziński qua đời, vị giám mục cao niên nhất trong Giáo hội Công giáo hiện thời là Đức cha Laurent Noel, 101 tuổi (19-3-1920) nguyên Giám mục giáo phận Trois-Rivières thuộc bang Québec Canada. Ngài thụ phong linh mục cách đây 77 năm và làm giám mục từ 58 năm nay.
Tiếp đó là Đức cha Bạch Ngưng Tiên (Bo Ningxian), cũng gọi là Bạch Trữ Hiền, 101 tuổi, sinh ngày 20 tháng Giêng năm 1921, nguyên là giám mục giáo phận Tam Nguyên (Sanyan) tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu