Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Khánh thành nhà thờ chính toà Đức Mẹ Ả Rập ở Bahrain
Sáng ngày 9/12/20221 nhà thờ chính toà Đức Mẹ Ả Rập ở Bahrain đã được ông Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, đại diện cho Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa của Bahrain, cử hành nghi lễ khánh thành dân sự.
Hồng Thủy - Vatican News
Tham dự sự kiện có Đức cha Paul Hinder, Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập; Đức Tổng Giám mục Eugene Nugent, Sứ thần Tòa thánh tại Bahrain và Kuwait; và Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc. Đức Hồng y Tagle cũng đã chủ sự Thánh lễ cung hiến nhà thờ vào thứ Sáu 10/12/2021.
Lễ Đức Mẹ Ả Rập
Năm 2007, Đức cha Camillo Ballin, dòng Comboni, khi đó là Đại diện Tông tòa của Kuwait, đã xin Tòa thánh thiết lập một ngày lễ để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Đức Mẹ Ả Rập. Năm 2011, Tòa Thánh chính thức tuyên bố Đức Mẹ Ả Rập là Bổn mạng của hai Hạt Đại diện thời đó tại Bán đảo Ả Rập, là Kuwait và Ả Rập.
Vào tháng 5/2011, Tòa thánh tái cơ cấu Hạt Đại diện Kuwait, gộp vào nó lãnh thổ của Qatar, Bahrain và Ả Rập Xê-út, và đổi tên thành “Hạt Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập”. Trong khi một Hạt Đại diện khác của Bán đảo Ả Rập, được đổi tên thành “Hạt Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập”, bao gồm các lãnh thổ của Yemen, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman. Năm 2012, trụ sở chính của Hạt Đại diện Bắc Ả Rập được chuyển đến Bahrain vì vị trí địa lý của vương quốc này và các lý do hậu cần khác.
Cộng đoàn Công giáo tại Bahrain
Cộng đoàn Công giáo Bahrain gồm những người lao động nhập cư vào vương quốc này. Theo số liệu của Toà Thánh, số tín hữu hiện tại ở nước này có thể lên đến 150.000, phần lớn là người Ấn Độ và Philippines.
Món quà của quốc vương Bahrain
Cho đến nay chỉ có hai nhà thờ được mở cửa ở Bahrain. Tình trạng thiếu nơi thờ phượng, nơi cử hành các nghi lễ và các bí tích ngày càng gia tăng trong cộng đồng Công giáo địa phương. Trước tình hình đó, quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa đã tặng cho Hạt Đại diện Tông toà một khu đất rộng 9.000 mét vuông nằm trong thành phố Awali, để xây dựng một nhà thờ mới.
Vào tháng 12/2013, chính Đức cha Ballin đã thông báo về món quà của hoàng gia. Vào ngày 19/5/2014, trong chuyến thăm Vatican, chính Quốc vương Hamad bin Isa đã tặng Đức Thánh Cha một mô hình bằng nhựa của nhà thờ đang được xây dựng. Ngày 25/11 vừa qua, Quốc vương Ahmad bin Isa cũng đã gửi thư tới Đức Thánh Cha để chính thức mời ngài đến thăm Bahrain. (Fides 09/12/2021)
Tượng Đức Mẹ Fatima của đền thờ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Washington bị chặt tay và đập phá gương mặt
Ngày 8/12/2021, phát ngôn viên của đền thánh cho biết, camera an ninh cho thấy, vào khoảng 10 giờ 45 tối Chúa Nhật ngày 5/12/2021, một người đeo mặt nạ đã trèo lên hàng rào có khóa bao quanh lối đi bộ và khu vườn Mân Côi, nơi đặt tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch Carrara, và chặt tay của tượng Đức Mẹ; người này còn dùng búa đạp vỡ mũi của tượng, cũng như tháo Thánh Giá trên triều thiên trên đầu tượng Đức Mẹ. Khi rời đi, người này đã mang theo tay của tượng. Sự việc được phát hiện vào sáng thứ Hai, ngày 6/12, khi nhân viên an ninh đến mở cửa đền thờ.
Tượng Đức Mẹ Fatima và khu vườn xung quanh được hoàn thành vào năm 2017, kỷ niệm 100 năm ngày Đức Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng tại một cánh đồng gần Fatima, Bồ Đào Nha.
Cầu nguyện cho thủ phạm
Đức ông Walter Rossi, giám quản đền thánh, cho biết đã liên hệ với các cơ quan chức năng và “mặc dù vô cùng đau xót trước sự việc này, chúng tôi cầu nguyện cho thủ phạm qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria dưới danh hiệu Đức Mẹ Fatima”.
Các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm Công giáo
Vụ tấn công tượng Đức Mẹ là một trong những vụ tấn công mới nhất trong các vụ tấn công nhắm vào các địa điểm Công giáo. Ngày 14/10/2021, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết đã có 100 vụ phá hoại được báo cáo tại các địa điểm Công giáo ở Hoa Kỳ kể từ tháng 5/2020 cho đến khi đó.
Xã hội đang rất cần ơn Chúa
Khi đó, Đức Hồng y Timothy Dolan của New York và Tổng giám mục Paul Coakley của thành phố Oklahoma, Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo và Công lý trong nước của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên án “những hành động thù hận”, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận với những kẻ gây án bằng lời cầu nguyện và sự tha thứ. Các ngài nói: Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về hiện tượng này, nhưng ở mức tối thiểu, chúng nhấn mạnh rằng xã hội của chúng ta đang rất cần ân sủng của Thiên Chúa”. Các ngài cũng kêu gọi các quan chức dân cử của quốc gia dấn thân lên án những vụ tấn công này”.(Ucanews 08/12/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
BBC vinh danh nữ tu người Myanmar trong số 100 phụ nữ có ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất của năm
Sơ Tawng đã trở thành biểu tượng cho các cuộc biểu tình mạnh mẽ trên toàn quốc của Myanmar chống lại cuộc đảo chính của quân đội vào ngày 1/2/2021 khi sơ quỳ gối trước lực lượng an ninh vũ trang của Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin, ở cực bắc của Myanmar, để ngăn chặn họ truy đuổi người biểu tình chạy trốn.
Can đảm
Hồi tháng 3, các bức ảnh và video ghi lại cảnh sơ Tawng 45 tuổi đang quỳ gối, dang rộng tay kêu xin cảnh sát, đã lan truyền thu hút sự chú ý của thế giới. Sơ đã nói với lực lượng an ninh: “Các ông sẽ phải bước qua tôi. Hãy bắn tôi thay vì những người trẻ này”.
Được dân chúng nhìn nhận
BBC viết về sơ Tawng: “Sơ Ann Rose Nu Tawng đã công khai nói về việc bảo vệ thường dân, đặc biệt là trẻ em. Sơ đã học ngành nữ hộ sinh và đã sống cuộc đời phục vụ trong 20 năm qua, hiện giờ đang chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở bang Kachin của Myanmar.”
Người dân Myanmar ca ngợi sơ Tawng kể cả trên Facebook. Một người dùng Facebook có tên Jewel viết: “Những gì sơ đã làm là một hành động có thể được thực hiện bởi những người có trái tim vĩ đại. Những người kiểu này rất hiếm”. Nhiều người dùng Facebook ở Myanmar, một quốc gia đa số theo Phật giáo, đã bày tỏ “sự tôn trọng” đối với sơ.
Năm nay, một nửa trong số 100 phụ nữ trong danh sách được BBC vinh danh đến từ Afghanistan. Có mặt trong danh sách năm nay là Malala Yousafzai, người trẻ nhất từng đoạt giải Nobel Hòa bình; Nữ thủ tướng đầu tiên của Samoa, Fiame Naomi Mata’afa; và Heidi J. Larson người Mỹ, người đứng đầu Dự án Niềm tin về Vắc xin. (Crux 08/12/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Bảo tàng Anima Mundi, Bảo tàng Dân tộc học của Vatican
Từ mất phương hướng đến ngạc nhiên, từ sự ham tìm hiểu đến mong muốn biết các nền văn hóa và truyền thống xa xưa. Đó là hành trình đầy cảm xúc của những người đã đến Vatican để chiêm ngưỡng những kiệt tác của Raphael và Michelangelo, rồi sau đó bước vào những căn phòng mới của Bảo tàng Dân tộc học, nay được gọi là Anima Mundi (linh hồn của thế giới). Đây không chỉ là địa điểm triển lãm như các khu triển lãm khác, nhưng theo cái nhìn của sự hòa nhập và đối thoại, một không gian để gắn kết, một dấu hiệu của sự tôn trọng các tiêu chuẩn thẩm mỹ không mang tính “Châu Âu”. Ở đây nghệ thuật được kết hợp ở số nhiều, theo cách tiếp cận Công giáo toàn cầu, phổ quát. Đây là một bảo tàng có trung tâm là vùng ngoại vi.
Triển lãm truyền giáo, Vatican 1925
Hạt nhân đầu tiên bắt nguồn từ việc trao tặng các tác phẩm thời tiền Colombia hơn 300 năm trước. Nhưng điểm khởi đầu thực sự cho bộ sưu tập này là Triển lãm Truyền giáo Phổ quát được Đức Giáo hoàng Piô XI mong muốn vào năm 1925 tại Vatican. Vào thời điểm châu Âu đang bị tàn phá bởi tinh thần của chủ nghĩa dân tộc, một triệu người có cơ hội chiêm ngưỡng hơn 100 ngàn hiện vật từ khắp nơi trên thế giới, cả từ những vùng đất bị có cái nhìn định kiến là “hoang dã”. Đó là một minh chứng hùng hồn về Giáo hội với những cánh cửa rộng mở.
40 ngàn hiện vật vẫn còn ở trong Thành Vĩnh cửu. Số phận của các hiện vật này được niêm ấn bởi Tự sắc Quoniam tam praeclara của Đức Pio XI, vào ngày 12/11/1926, thành lập Bảo tàng Truyền giáo Dân tộc học. Ban đầu được chỉ đạo bởi cha Wilhalem Schmidt và được đặt trong Toà nhà Lateranô. Dưới thời thánh Giáo hoàng Phaolô VI, vào những năm 70, được chuyển đến Bảo tàng Vatican.
Các hiện vật, đại sứ của các dân tộc
Ngày nay, Bảo tàng Anima Mundi có khoảng 80 ngàn hiện vật và tác phẩm nghệ thuật đến từ châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Úc, châu Á, thế giới Hồi giáo cũng như các nền văn minh thời tiền sử và tiền Colombia. Cha Nicola Mapelli thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại (Pime), Quản đốc Bảo tàng Anima Mundi giải thích: “Các hiện vật là những đại sứ văn hóa, nói về các dân tộc từ đó nó được mang đến: từ Papua New Guinea đến Alaska, từ Úc đến sa mạc Sahara đến châu Á. Tính năng động và sức sống đặc trưng cho lịch sử của các hiện vật. Thực tế, loại hình nghệ thuật này chưa bao giờ chết và luôn chuyển động. Ngày nay, nó tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ với các địa điểm và dân tộc xuất xứ, với niềm tin và tầm nhìn của họ về cuộc sống”. Đây là một bộ sưu tập tổng hợp, là tuyên ngôn và tiếng nói của các nhóm dân mà quyền cơ bản của họ thường bị đe doạ hoặc vi phạm.
Tái kết nối
Bảo tàng xây dựng những cây cầu, gợi mở đối thoại. Là phương tiện bảo vệ nhân phẩm, di sản và tài sản của các dân tộc cách xa chúng ta về không gian và thời gian, nhưng được kết nối bởi cùng một nhân loại và sự sáng tạo. Từ cảm nhận này, trong khi tôn trọng các nền văn hóa, và mong muốn bảo tồn giá trị ngữ nghĩa và biểu tượng của mỗi hiện vật, sự “tái kết nối” được nảy sinh. Cha Mapelli đã đi đến các quốc gia nguồn gốc của các hiện vật, và gặp gỡ các dân tộc địa phương. Cha nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải đối thoại với các dân tộc này. Ví dụ, để chuẩn bị cho khu vực Úc, khu vực đầu tiên mở cửa cho công chúng, chúng tôi đã đến các ngôi làng nơi có các hiện vật đang được chúng tôi bảo quản. Chúng tôi hỏi những người thổ dân về ý nghĩa mà họ gán cho những sáng tạo của họ và cách họ muốn chúng được hiển thị cho khách viếng thăm của chúng tôi. Và vì vậy chúng tôi cố gắng làm, khi có thể, cho mọi hiện vật”.
Quà tặng dành cho Giáo hoàng
Hầu hết các hiện vật trong Bảo tàng Anima Mundi là những món quà mà các Giáo hoàng nhận được trong những thế kỷ trước hoặc những món quà được gửi đến Vatican từ những vùng đất xa xôi. Một số đã được “hồi hương”: ví dụ như trường hợp của một tsantsa, một đầu người khô, được sử dụng cho các mục đích nghi lễ của bộ tộc Jivaro ở Amazon, gần đây đã được bảo tàng Vatican cho “hồi hương” về Ecuador.
Những câu chuyện
Đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện. Cuộc gặp gỡ cảm động đã diễn ra giữa cha Mapelli với hậu duệ của tác giả của một trong những cây cột được chạm khắc và sơn ở quần đảo Tiwi, trên các vùng lãnh thổ của thổ dân giữa Úc và Indonesia. Cha nói: “Ở tuổi 80, người phụ nữ này nhớ đến người ông, người mà khi bà còn nhỏ, đã đặt bà lên đầu gối khi ông khắc những chiếc cột này, nói với bà rằng những gì ông đang làm là dành cho một người ở rất xa và rất quan trọng: đó là Giáo hoàng! Người phụ nữ này ôm chầm lấy tôi vì bằng một cách nào đó, tôi đã kể cho bà nghe câu chuyện của bà và ông của bà”.
Không biên giới
Bảo tàng Anima Mundi là một nơi không định giới. Ngày 18/10/2019, dịp khánh thành phòng triển lãm, Đức Thánh Cha nói: “Bất cứ ai bước vào nơi này, đều cảm thấy rằng trong ngôi nhà này cũng có một chỗ cho mình, cho dân tộc, truyền thống, văn hóa của mình. Tất cả các dân tộc đang ở đây, dưới bóng của mái vòm đền thờ Thánh Phêrô, gần với trái tim của Giáo hội và Giáo hoàng”.
Bảo tồn, nghiên cứu, đối thoại
Giám đốc Phòng thí nghiệm, Stefania Pandozy cho biết: “Trong suốt 20 năm hoạt động trong bảo tàng, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận mà chúng tôi sử dụng để trùng tu, từ phương Tây, châu Âu sang tầm nhìn thời hậu thuộc địa. Chúng tôi hiểu sự cần thiết của đạo đức và trách nhiệm trong việc bảo tồn. Chúng tôi quan niệm bảo tàng này như một kho báu chứa hàng ngàn đồ vật có giá trị lớn, nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng mình có thể gặp được những người sống, các nền văn minh sống, các kho báu thực sự để nghe kể về các cộng đồng mà từ đó các hiện vật được tạo ra. Anima Mundi thực sự là một bảo tàng của đương đại. Trải nghiệm này cho phép chúng tôi tiếp xúc với nhiều loại vật liệu bản địa, thuộc các nền văn hóa ngoài châu Âu. Chúng tôi cố gắng thu hút sự tham gia của các cộng đồng cội nguồn trong các lựa chọn bảo tồn và trưng bày. Nền tảng công việc của chúng tôi là không ngừng đánh giá cao sự đa dạng, mục tiêu là chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn để thúc đẩy chức năng giáo dục của phòng thí nghiệm như một nơi nghiên cứu và đối thoại”.
Đạo đức trong phục chế
Nhân viên trong Phòng thí nghiệm đặc biệt này chỉ có phụ nữ, mỗi người chuyên về các loại vật liệu khác nhau. Từ việc so sánh và chia sẻ thông tin ở cấp độ quốc tế đã khai sinh cuốn cẩm nang “Đạo đức và Thực hành Bảo tồn”, do Xưởng biên tập. Đây là cẩm nang đầu tiên trên thế giới về bảo tồn các hiện vật dân tộc học và đa vật học.
Giám đốc Stefania Pandozy tiếp tục: “Đạo đức bảo tồn là có thể và được tổng hợp trong một phân tích cẩn thận về bối cảnh xuất xứ của các hiện vật dân tộc học, trong cuộc đối thoại với các cộng đồng bản địa ngày nay. Đó là một sự thay đổi mô hình, tạo ra những thách đố về chuyên môn và con người đối với tất cả những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nhận thức rằng xã hội đương đại của chúng ta, vốn quá ít chú ý đến hạnh phúc chung, có thể và phải trở nên liên đới và bao gồm hơn”.
Trao đổi quốc tế
“Ước mơ của chúng tôi là mở ra, tại Vatican, một trường học quốc tế để giáo dục các thế hệ phục chế mới nhằm bảo tồn kiến thức và kỹ thuật mà nếu không sẽ có nguy cơ bị mai một. Nhiều phòng thí nghiệm phục chế trên thế giới đã chia sẻ sự dấn thân về cách tiếp cận bảo tồn mới này. Chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm thực tế này. Đó là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của các Phòng thí nghiệm Phục chế”.
Chia sẻ bảo tồn
Một ví dụ về “Chia sẻ bảo tồn” là công việc do Phòng thí nghiệm thực hiện cùng với một chuyên gia về các loại chim, khi phục chế một chiếc mũ đội đầu Mekeo đặc biệt của người bản địa Papua New Guinea, cổ xưa nhất trên thế giới. Việc xác định các loài chim và nghiên cứu các loại lông được sử dụng giúp chúng ta có thể thu thập được một loại mẫu, để đại diện cho tất cả các màu lông và lông vũ hiện có trong tự nhiên và trong các bộ sưu tập của Bảo tàng. Bộ sưu tập quý giá này đã được sử dụng để ra mắt cùng với Phòng thí nghiệm Khoa học của Bảo tàng Vatican, một thử nghiệm tiên tiến về việc sử dụng công nghệ laser để làm sạch lông vũ.
Sự bền vững
Với mục tiêu hướng tới tính bền vững, trong sự hợp tác với Phòng thí nghiệm Bảo tồn và Phục chế, và các Phòng thí nghiệm Phục chế khác của Bảo tàng Vatican, nhóm chuyên gia đã tích cực trong nhiều năm nghiên cứu về vật liệu tự nhiên và các sản phẩm tương thích sinh học, trong một số trường hợp đã được chứng minh là bền hơn so với các vật liệu tổng hợp.
Kho tàng có thể nhìn thấy
Bộ sưu tập Anima Mundi còn là biểu tượng của sự cởi mở và hiếu khách. Nó như một chiếc hộp lớn trong suốt, có điều hòa nhiệt độ và được giám sát liên tục bên trên không gian triển lãm, gồm 98% tài sản của toàn bộ bộ sưu tập. Dự án tổng thể của Bảo tàng, hiện chỉ bao gồm khu vực dành riêng cho Úc và Thái Bình Dương, cũng dự kiến xây dựng các phần lục địa khác. Chúng sẽ được kết nối với nhau, không có bất kỳ bức tường hoặc giới hạn nào, được chiếu sáng bởi ánh sáng tự nhiên, được lọc phù hợp vì lý do bảo tồn và đến từ các cửa sổ lớn. Nó gợi lên những tia nắng mặt trời xuyên qua thảm thực vật rậm rạp và xum xuê của những khu rừng Amazon, hoặc thắp sáng màu sắc của thảo nguyên Sioux, hay tỏa ra và làm ấm cát trong sa mạc.
Vẻ đẹp hợp nhất
Cha Nicola Mapelli giải thích: “Hiểu rằng đằng sau chiếc áo dài Sioux không chỉ là bộ trang phục nhưng là cuộc sống của cả một dân tộc, bàn tay của những người phụ nữ dệt nên nó, nghi lễ thanh tẩy, tiếng trống, vũ điệu mặt trời. Điều đó có nghĩa là vượt ra ngoài tầm hiểu biết cá nhân, và đặt mình vào chuyển động”.
Cho đến nay, quan điểm này tiếp tục truyền cảm hứng cho ơn gọi truyền giáo của Bảo tàng Anima Mundi, khi các hiện vật của nó được hiện diện trong các cuộc triển lãm quốc tế đáng nhớ: Cuba năm 2012; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2014, sự kiện đầu tiên thuộc loại hình này diễn ra giữa Bảo tàng Vatican và một quốc gia Hồi giáo; tại Canberra, Úc vào năm 2018, nơi lần đầu tiên Bảo tàng Vatican hợp tác với hai bảo tàng khác - Bảo tàng Văn minh Hồi giáo Sharjah và Bảo tàng Quốc gia Úc - để tạo ra một triển lãm chung về nghệ thuật Hồi giáo, một minh chứng cho cuộc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa và tôn giáo; ở Trung Quốc, Bắc Kinh, vào năm 2019. Nó đại diện cho một dấn thân nhân danh cái đẹp, các vẻ đẹp khác nhau, vẻ đẹp hợp nhất.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC mời gọi tín hữu Barcelona theo gương Mẹ Maria trong đức tin và đức ái
Trong lễ khánh thành Tháp Đức Mẹ, một ngôi sao khổng lồ 12 cánh nặng khoảng 5,5 tấn được treo trên đỉnh tháp sẽ được thắp sáng.
Trong sứ điệp Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp nhất với các tín hữu giáo phận Barcelona trong ngày lễ. Ngài cũng gửi lời chào cách đặc biệt tới những người nghèo nhất của thành phố, những người bệnh, những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những người già và người trẻ, những người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà thấy tương lai của họ bị tổn hại, những người đang trải qua những khoảnh khắc thử thách.
“Ngôi sao của việc tái loan báo Tin Mừng”
Nói rằng Đức Maria là “Ngôi sao của việc tái loan báo Tin Mừng”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi ngước mắt nhìn lên ngôi sao trên đỉnh tháp, hãy chiêm ngắm Mẹ của chúng ta, “bởi vì mỗi khi nhìn lên Mẹ Maria, chúng ta lại tin vào sức mạnh đổi mới của sự dịu dàng và trìu mến” (Evangelii gaudium, số 288 ).
Gương đức tin
Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội đã hòa hợp hoàn hảo với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Mẹ và trở thành người thánh thiện và khiêm nhường nhất, vâng lời và trong sáng trước mặt Chúa. Do đó, theo Đức Thánh Cha, kiến trúc sư Gaudi muốn mầu nhiệm Mẹ Vô nhiễm nguyên tội bao phủ cánh cửa đức tin, “để khi đọc lời cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi, được ông viết trong khắp đền thờ, chúng ta học cách giống như Mẹ Maria, trở thành đền thờ của mầu nhiệm này, và thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật.”
Gương đức ái
Đức Mẹ trao tặng cho chúng ta Hài Nhi Giêsu, vì thế kiến trúc sư Gaudi đặt Mẹ ở trung tâm của cửa đức ái, để khi vào đền thờ, các tín hữu nhiệt thành với tình yêu Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Trinh Nữ Maria bằng những cử chỉ yêu thương và phục vụ hàng ngày. Ngài cầu xin ngôi sao của Mẹ Maria từ hôm nay soi sáng cho các tín hữu để khi đọc kinh Mân Côi họ thưa vâng với ơn Chúa và nói không với tội lỗi.
Cầu nguyện cho các gia đình, người có trách nhiệm, người nghèo và người bị loại trừ
Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm lớn hơn để nhờ Mẹ, họ có sự khôn ngoan và sẵn sàng trong phục vụ và có tầm nhìn rộng lớn. Ngài xin Mẹ Maria gìn giữ các gia đình, các ngôi nhà, trường học, đại học, công sở, bệnh viện, nhà tù. Ngài cũng xin ánh sao từ tháp Đức Mẹ soi sáng để biến Kế hoạch Mục vụ của Giáo phận thành hiện thực, làm rạng rỡ niềm vui Tin Mừng khắp nơi.
Đền thờ La Sagrada Familia - Thánh Gia - ở Barcelona do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế và được khởi công xây dựng từ năm 1882 nhưng vẫn chưa hoàn tất. Ngày 7/11/2010 Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã thánh hiến đền thờ. Đền thờ là điểm du lịch hàng đầu của thành phố Barcelona và trong năm 2019 đã có khoảng 4,5 triệu khách thăm viếng. (CSR_7829_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô thăm Cộng đoàn Cenacolo
Cộng đoàn Cenacolo do sơ Elvira Petrozzi người Ý thành lập vào năm 1983. Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và để đáp ứng nhu cầu giúp đỡ các thanh niên bị nghiện ma tuý đang bơ vơ trong cuộc sống, sơ Elvira đã cống hiến trọn cuộc đời để giúp họ có thể tìm được niềm vui trong Chúa Kitô và tìm lại được ý nghĩa thật của cuộc đời.
Cộng đoàn Cenacolo trở nên một nguồn hy vọng và tái sinh cho rất nhiều người trẻ qua việc lao động và cầu nguyện. Cho đến nay đã có hơn 71 cộng đoàn ở trên 20 quốc gia trên thế giới.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Khoảng 4 giờ 30 chiều thứ Tư, Đức Thánh Cha đã đến Cộng đoàn Cenacolo. Tại đây, ngài được đón tiếp bởi khoảng 25 anh chị em của Cộng đoàn Người Samari Nhân hậu, hiện có mặt tại Roma, và những người khác đến từ một số cộng đoàn rải rác khắp nước Ý”.
Sau khi xem một vở kịch về cuộc đời Thánh Giuse, do các vị khách trẻ của hai cộng đoàn ở Mễ Du thực hiện, và nghe một số câu chuyện về sự chào đón và tái sinh mà các thành viên của Cộng đoàn đã trải nghiệm, Đức Thánh Cha đã nói lời cám ơn Cộng đoàn Cenacolo và khuyến khích hành trình của những người trẻ này. Ngài nói: “Đừng sợ thực tế, sự thật và những nỗi khốn khổ của chúng ta. Đừng sợ vì Chúa Giêsu thích thực tế như nó vốn có, không giả mạo. Chúa không thích người trang điểm tâm hồn”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích: “Các con hãy giúp đỡ nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh như các con. Các con hãy can đảm nói: Hãy nghĩ rằng có một cách tốt hơn”.
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, trong khi thăm Cộng đoàn, Đức Thánh Cha đã chào hỏi những người hiện diện và đặc biệt dừng lại để làm phép nhà nguyện, do chính các thành viên xây dựng bằng sự sáng tạo và từ những đồ phế liệu. Nhà nguyện cũng là dấu hiệu cho thấy sự đổi mới cuộc sống của mọi người trong Cộng đoàn Cenacolo. Sau đó, Đức Thánh Cha cầu nguyện cùng với mọi người bằng lời cầu nguyện dâng kính Thánh Giuse có trong Tông thư Patris Corde, giao phó thế giới và Giáo hội cho sự bảo vệ của Thánh Giuse, và do đó kết thúc Năm Thánh Giuse.
Ngọc Yến - Vatican News
Sách mới của ĐTC về Tin Mừng Luca
“Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của tâm hồn nằm ở chỗ biết kết hợp hai yếu tố: chiêm niệm và hoạt động”. Câu này tóm tắt ý nghĩa toàn bộ nội dung sách mới của Đức Thánh Cha.
Sách trình bày những dẫn giải của Đức Thánh Cha về Tin Mừng Chúa nhật hàng tuần và đồng hành với độc giả trong việc khám phá sứ điệp của Chúa Giêsu theo Thánh Luca, một Tin Mừng đặc biệt nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, và mời gọi mỗi người trở thành môn đệ và thực hiện sự chào đón vô điều kiện này đối với người khác.
Trong sách có đoạn Đức Thánh Cha viết: “Tìm kiếm những điều trên cao không có nghĩa là xa lánh thực tế, nhưng là tìm kiếm những điều có giá trị đích thực: công bằng, liên đới, đón tiếp, tình huynh đệ, hòa bình, tất cả những gì tạo nên phẩm giá đích thực của con người. Đó là việc hướng tới một cuộc sống được thực hành không phải theo kiểu thế gian, nhưng theo Tin Mừng: yêu Chúa hết lòng, và yêu thương người lân cận như Chúa Giêsu đã yêu, nghĩa là phục vụ và trao ban chính mình”.
Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, giải thích trong lời tựa: Trong những trang này, Đức Thánh Cha “mô tả cuộc gặp gỡ với một chiều kích đức tin. Một mặt là lời loan báo về một Thiên Chúa trở thành người lân cận, bạn hữu, anh em, người cha; và mặt khác, bác ái phải là một bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự thay đổi tâm hồn và cuộc sống của những người tự nhận là đã gặp Người”.
Theo Nhà sách Vatican, sách này có thể rất hữu ích đối với mọi độc giả. Bởi vì, người tin Chúa sẽ tìm thấy ở đây một sự đồng hành khôn ngoan trong sự hiểu biết về Tin Mừng. Còn người chưa tin sẽ được hướng dẫn để khám phá bản chất của sứ điệp Kitô trong sự đơn giản của nó. Linh mục hoặc tín hữu đang dấn thân phục vụ sẽ tìm thấy vô số ý tưởng để hơn bao giờ hết đón nhận với sự khôn ngoan sức mạnh cách mạng của Tin Mừng, điều Đức Thánh Cha truyền cho chúng ta như một kho tàng và một nén bạc để sinh lợi.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Đại dịch kêu gọi một nền văn hoá chăm sóc
Hiệp hội các nhà điều hành y tế Ý hoạt động tích cực trong việc hỗ trợ tại nhà và tại cơ sở y tế cho những người có nhu cầu, phục hồi chức năng, dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ phúc lợi xã hội, và có một tạp chí “50 ngàn khuôn mặt” cung cấp thông tin cho độc giả, kể câu chuyện của những người mà tổ chức này hỗ trợ. Chính trên những trang này, Đức Thánh Cha đã đưa ra một suy tư và một lời mời gọi quảng bá một nền văn hóa chăm sóc.
Trong cuộc phỏng vấn, đề cao khả năng và sự cần thiết của “sự dịu dàng”, Đức Thánh Cha nói rằng sự dịu dàng không chỉ thể hiện sự gần gũi, mà còn mời gọi tham gia vào cuộc sống cụ thể của con người. Ngài nói: “Sự gần gũi được hiểu như là sự chia sẻ, gần gũi, quan tâm và yêu thương. Tôi hy vọng thử thách lớn mà chúng ta đã trải qua trong đại dịch làm cho chúng ta mong mỏi sự gần gũi mới giữa chúng ta. Một sự dịu dàng mới”.
Sau đó, Đức Thánh Cha chú ý đến trẻ em và người già, “những công dân chính của các vùng ngoại vi hiện sinh” của một xã hội tập trung vào hiệu suất. Ngài nói: “Cuộc sống của họ bị coi là vô dụng. Tuy nhiên, tôi tin rằng cuộc gặp gỡ thế hệ giữa trẻ em và người già phải được lấp đầy bởi một văn hóa biết cách gắn kết và hòa nhập loại hình mong manh này. Đây là một vấn đề của nhân loại”.
Ngài nói thêm: “Chỉ khi chúng ta quay lại chăm sóc những người bị loại ra bên lề thì chúng ta mới thấy dấu hiệu của sự thay đổi thực sự. Chỉ khi chúng ta làm việc để không còn xung đột thế hệ, can đảm gắn kết những người nhỏ và lớn, trẻ em và người già lại với nhau, thì khi đó chúng ta mới trải nghiệm một chất lượng sống mới trong xã hội”.
Tổ chức này hỗ trợ mọi người tại nhà, một chiều kích chăm sóc tình cảm. Đối với Đức Thánh Cha, nhà “không chỉ đơn giản là một nơi trú ngụ, nhưng trên hết là một mối quan hệ mang lại năng lực mới để đối diện với thử thách. Điều này không có nghĩa là các cơ sở y tế trở nên vô dụng, nhưng chúng phải trở thành phương sách cuối cùng trong để trải qua căn bệnh và đau khổ”.
Dựa trên kinh nghiệm gần đây của ngài tại bệnh viện, Đức Thánh Cha đề xuất các quy tắc đơn giản cho nhân viên y tế nhưng về bản chất, liên quan đến những người sống phục vụ và làm việc một cách nhân bản: “Nhìn vào mắt bệnh nhân, trong nỗi đau khổ của họ, không bao giờ coi thường họ, rồi lắng nghe để họ có thể trao phó những đau khổ họ đang phải trải qua”.
Câu hỏi cuối cùng liên quan đến nỗi đau và cái chết, Đức Thánh Cha khuyên mọi người không bỏ chạy nhưng hãy ở gần bệnh nhân trong giây phút họ đang phải chiến đấu. Ngài khẳng định: “Thiên Chúa luôn tìm cách hiện diện trong cuộc sống chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm nhận Người xa cách hoặc bị bỏ rơi. Đây là sức mạnh của chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta không nhận ra, thì trong đêm tối, sự Phục sinh vẫn hoạt động. Chỉ với thời gian chúng ta mới nhận ra rằng ngay cả trong đêm tối sâu thẳm vẫn có một ánh sáng hiện diện. Trong lúc chờ đợi để nhận ra điều này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau”.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh cha kính viếng Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lúc 6 giờ 15 phút, sáng ngày 08 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến kính viếng tại Tượng đài Đức Mẹ, ở Quảng trường Tây Ban Nha, như một cử chỉ tôn kính riêng, nhân lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Nhiệt độ Roma bấy giờ chỉ có 4 độ C và tại quảng trường chỉ có một toán lính cứu hỏa và một nhóm nhỏ các phóng viên nhiếp ảnh và tín hữu. Trưởng toán lính cứu hỏa trao cho Đức Thánh cha vòng hoa hồng màu trắng và ngài mang đến đặt dưới chân tượng đài, rồi chắp tay, cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha cầu nguyện xin Đức Mẹ ban “ơn phép lạ chăm sóc và chữa lành cho các dân tộc đang chịu đau khổ nặng nề vì chiến tranh và khủng hoảng khí hậu” cũng như xin ơn hoán cải cho các tâm hồn còn chai đá, vì dựng lên những bức tường để xa cách đau khổ của tha nhân”.
Lính cứu hỏa đã dùng thang mang một vòng hoa đưa lên đặt nơi cánh tay của tượng Đức Mẹ cao mười hai mét.
Một truyền thống có từ 60 năm nay, đó là các vị Giáo hoàng đều đến kính viếng vào ban chiều ngày 08 tháng Mười Hai và đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Quảng trường Tây Ban Nha, đối diện với trụ sở Bộ Truyền giáo, và cầu nguyện cho dân thành Roma, trước sự tham dự của các tín hữu.
Ngày 08 tháng Mười Hai năm ngoái, vì đại dịch, cần tránh những cuộc tụ tập của dân chúng, nên Đức Thánh cha đã đến cầu nguyện tại Tượng đài Đức Mẹ, lúc 7 giờ 15 phút, dưới trời mưa.
Và cũng như năm ngoái, sau khi giã từ quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh cha đã đến Đền thờ Đức Bà Cả, để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma, trước khi trở về Vatican.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Trưa thứ Tư ngày 08 tháng Mười Hai năm 2021, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là lễ nghỉ tại Ý, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin kính Đức Mẹ, tại Quảng trường thánh Phêrô, với hơn 2.000 tín hữu hành hương dưới bầu trời mưa nhẹ và lạnh.
Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa ngày lễ, dựa trên bài Tin mừng.
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin mừng phụng vụ hôm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đưa chúng ta vào trong nhà Nazareth, nơi đón nhận lời truyền tin của sứ thần Chúa (Xc Lc 1,26-38). Giữa bốn bức tường của nhà mình, mỗi người đều cảm thấy an bình hơn nơi khác. Và chính trong sự thân mật gia đình ấy, Tin mừng cho chúng ta một chi tiết đặc biệt biểu lộ vẻ đẹp của tâm hồn Đức Maria.
Mẹ Maria xao xuyến vì lời chào
Sứ thần gọi người là “Người Đầy Ân Phúc”. Nếu Mẹ đầy ân phúc, có nghĩa là Đức Mẹ không có sự ác, không có tội, Vô Nhiễm. Và văn bản Kinh thánh kể lại: trước lời chào ấy, Đức Maria cảm thấy “rất xao xuyến” (Lc 1,29). Người không những ngạc nhiên, nhưng còn bị xáo trộn. Nhận được lời chào cao cả, những vinh dự và lời ngợi khen nhiều khi có nguy cơ khơi lên sự kiêu hãnh và tự phụ. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không dịu dàng với kẻ tìm kiếm những lời chào tại quảng trường, những lời dua nịnh, và tỏ ra ta đây (Xc Lc 20,46). Trái lại, Đức Maria không hãnh diện, nhưng xao xuyến; thay vì cảm thấy hài lòng, Mẹ cảm thấy kinh ngạc. Lời chào của sứ thần đối với Mẹ dường như cao trọng hơn thân phận của Mẹ. Tại sao? Vì Mẹ cảm thấy nhỏ bé trong tâm hồn, và sự bé nhỏ này, sự khiêm tốn của Mẹ lôi kéo cái nhìn của Thiên Chúa.
Như thế, giữa các bức tường của nhà Nazareth, chúng ta thấy một nét tuyệt vời của tâm hồn Mẹ Maria: Mẹ đã nhận được một trong những lời ngợi khen cao cả nhất, Mẹ xao xuyến vì cảm thấy như bị đảo lộn trong mình điều mà Mẹ không nghĩ mình được như vậy. Thực vậy, Mẹ Maria không gán cho mình những đặc quyền, không đòi hỏi điều gì, không gán cho bản thân điều gì là do công trạng của mình. Mẹ không tự mãn, tự cao. Vì trong sự khiêm tốn, Mẹ biết mình nhận được tất cả từ Chúa. Vì thế, Mẹ tự do đối với chính mình, hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và tha nhân.
Truyền tin: Tin mừng cho cả chúng ta
Chúng ta hãy nhớ rằng sự hoàn hảo này của Mẹ Maria, Đấng Đầy Ân Phúc, được sứ thần tuyên bố giữa bốn bức tường của nhà Mẹ: không phải nơi quảng trường chính của thành Nazareth, nhưng tại đó, trong âm thầm, trong sự khiêm hạ nhất. Trong căn nhà bé nhỏ ở Nazareth có nhịp đập của con tim cao cả nhất mà một thụ tạo không bao giờ được. Anh chị em thân mến, đó là một tin đặc biệt đối với chúng ta! Vì tin ấy nói với chúng ta rằng, để thực hiện những điều tuyệt vời, Thiên Chúa không cần những phương thế lớn lao và những khả năng trổi vượt của chúng ta, nhưng cần sự khiêm hạ, cái nhìn cởi mở của chúng ta hướng về Ngài và tha nhân. Với lời truyền tin ấy, giữa những bức tường nghèo nàn của căn nhà bé nhỏ, Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử. Ngày nay cũng vậy, Chúa muốn làm những điều vĩ đại với chúng ta trong cuộc sống thường nhật: trong gia đình, nơi làm việc, tại các môi trường hằng ngày. Tại đó, hơn là trong những biến cố lớn của lịch sử, ơn phúc của Thiên Chúa ưa hoạt động. Nhưng tôi tự hỏi, chúng ta có tin điều ấy hay không? Hay là chúng ta nghĩ sự thánh thiện là một ảo tưởng, một cái gì đó cho các chuyên gia, một ảo tưởng đạo đức không thể dung hợp với cuộc sống thường ngày?
Nên thánh không phải là một ảo tưởng
Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ một ơn: đó là để chúng ta được giải thoát khỏi ý tưởng sai lệch, theo đó Tin mừng là một chuyện, cuộc sống lại là chuyện khác; Xin Mẹ thắp lên nơi chúng ta lòng hăng say đối với lý tưởng nên thánh, đây không phải là các vị thánh nơi các ảnh thánh, nhưng là sống hằng ngày, điều xảy ra cho chúng ta trong khiêm tốn và vui tươi, tự do đối với chính mình, với đôi mắt hướng về Thiên Chúa và tha nhân mà chúng ta gặp. Chúng ta đừng mất can đảm: Chúa ban cho mọi người khả năng tốt để dệt nên sự thánh thiện trong đời sống hằng ngày! Và khi chúng ta nghi ngờ mình không thành công, khi ta buồn sầu vì không thích hợp, chúng ta hãy để cho mình được đôi mắt từ bi của Đức Mẹ nhìn đến chúng ta, vì không ai cầu xin sự cứu giúp của Mẹ mà bị bỏ rơi!
Nhắn nhủ và chào thăm
Sau kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha cám ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện cho chuyến viếng tông du của ngài, từ ngày 02 đến 06 tháng Mười Hai vừa qua, tại hai nước Cipro và Hy Lạp. Đức Thánh cha đặc biệt tái cám ơn chính quyền và giáo quyền hai nước, vì sự đón tiếp nồng hậu cũng như những người đã góp phần vào việc tổ chức cuộc viếng thăm của ngài. Sau cùng, Đức Thánh cha không quên nhắc đến ngày 08 tháng Mười Hai này là kết thúc Năm thánh Giuse cũng như năm Đức Mẹ Loreto.
Rồi Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu hành hương và nêu tên một số phái đoàn hành hương hiện diện.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu