Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
- Viết bởi Thụy My ( Nguồn: RFI)
Hai anh em Kouachi, nghi phạm trong vụ khủng bố đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo, đã bị hạ sát hôm nay 09/01/2015, cùng với một tên Hồi giáo cực đoan có liên hệ với chúng, sau một ngày truy lùng đầy kịch tính với vụ bắt con tin ngay giữa thủ đô Paris. Bốn người khác bị thiệt mạng, và bốn người nữa bị thương.
Sau nhiều tiếng đồng hồ đối đầu, lực lượng đặc nhiệm đã được lệnh tấn công ở Dammartin-en-Goële thuộc vùng Seine-et-Marne, nơi Saïd và Chérif Kouachi bắt giữ một người làm con tin từ sáng nay. Cảnh sát cũng tấn công vào một siêu thị nhỏ chuyên bán hàng Do Thái ở phía đông Paris, tại đây một trong những người thân cận với hai anh em sát thủ đã bắt khoảng năm người làm con tin, sau vụ đọ súng làm ít nhất hai người chết.
Hai anh em Kouachi bị bắn hạ khi cố gắng chạy trốn và nổ súng trong lúc cuộc tấn công bắt đầu vào lúc 16 giờ 57 Paris. Con tin được giải thoát bình an vô sự, một cảnh sát đặc nhiệm GIGN bị thương.
Tại Paris, một trong những người thân cận của hai tên sát nhân là Amédy Coulibaly, cũng đã bị bắn chết trong vụ tấn công vào cửa hàng « Hyper Cacher », nơi ít nhất một người đàn ông vũ trang đã bắt giữ nhiều người làm con tin. Xác của bốn người khác được tìm thấy tại đây, hiện chưa rõ có phải do vụ tấn công hay không, bốn người nữa bị thương trong đó có một người bị thương nặng.
Cuộc tấn công mở đầu bằng ít nhất hai tiếng nổ và những tia chớp sáng, mấy chục cảnh sát sau đó đã xông vào bên trong siêu thị này. Nhiều con tin trong đó có một cậu bé đã có thể thoát ra bên ngoài, và nhanh chóng được cảnh sát bảo vệ.
Amédy Coulibaly, 32 tuổi, tội phạm có nhiều tiền án tiền sự, đã từng bị kết án trong một vụ liên quan đến Hồi giáo cực đoan, đã quen biết Chérif Kouachi trong tù, nơi anh ta trở nên « kiên định » hơn. Sinh tại Juvisy-sur-Orge ở ngoại ô Paris, hắn cũng bị nghi ngờ là thủ phạm vụ nổ súng đẫm máu ở Montrouge khiến một nữ cảnh sát trẻ tuổi bị chết và một thanh tra giao thông bị thương.
Cả hai tên có liên can trong vụ án năm 2010 về mưu toan vượt ngục của Smaïn Aït Ali Belkacem, từng là thành viên của Nhóm Hồi giáo vũ trang Algérie (GIA), bị kết án trong vụ khủng bố ở trạm tàu điện ngầm Musée d’Orsay tháng 10/1995 tại Paris. Kouachi sau đó được miễn tố, còn Coulibaly bị lãnh án 5 năm tù vào tháng 12/2013.
Lệnh truy nã cũng được ban hành đối với người phụ nữ sống chung với Coulibaly là Hayat Boumeddiene, 26 tuổi, hiện chưa biết tin tức ra sao.
Chérif và Saïd Kouachi, 32 và 34 tuổi, nghi phạm trong vụ thảm sát hôm thứ Tư 7/1 tại tòa soạn Charlie Hebdo, sáng nay cố thủ cùng với con tin tại một xưởng in nhỏ trong khu công nghiệp Dammartin-en-Goële, sau khi đọ súng với lực lượng an ninh. Hai tên đã bị cảnh sát nhận diện lúc đang lái một chiếc xe hơi cướp được.
Thành phố nhỏ bé này suốt cả ngày hôm nay được đặt trong tình trạng báo động, các trường học được sơ tán, các cửa hàng đóng cửa và cư dân không dám ra đường. Trên bầu trời, các trực thăng liên tục giám sát.
Dammartin-en-Goële nằm cách chu vi truy lùng hai hung thủ chỉ khoảng nửa giờ xe chạy, khoảng 80 km về phía đông bắc Paris. Tại đây hai kẻ khủng bố đã bị người quản lý một trạm xăng nhận ra, khi chúng tấn công vào đây, vũ trang súng kalachnikov và súng phóng lựu.
Hai anh em nhà Kouachi sinh tại Paris, có cha mẹ là người gốc Algérie, là những kẻ thánh chiến mà danh tính « từ nhiều năm qua » đã nằm trong danh sách đen khủng bố của Hoa Kỳ - theo một nguồn tin Mỹ.
Chérif đã được cảnh sát Pháp biết đến : với biệt danh Abou Issen, anh ta là thành viên của « nhánh Buttes-Chaumont » chuyên gởi người đi thánh chiến ở Irak. Bản thân hắn ta cũng đã từng đến Irak năm 2005 rồi sau đó bị câu lưu, đến năm 2008 bị tuyên án 3 năm tù, trong đó có 18 tháng tù treo.
Saïd, người anh có vẻ kín tiếng hơn. Nhưng theo một người có trách nhiệm của Mỹ và theo một nguồn tin cảnh sát Pháp, hắn đã từng đến Yemen năm 2011 để được Al-Qaida huấn luyện cách sử dụng vũ khí.
Tổng thống Pháp François Hollande sáng nay đã đến trụ sở Bộ Nội vụ. Ông kêu gọi « tất cả mọi công dân » xuống đường vào Chủ nhật tới, trong cuộc tuần hành nhằm tố cáo vụ khủng bố vào Charlie Hebdo, và chối từ những gì « quá đáng » hay việc « kết tội », khi một số địa điểm hành đạo Hồi giáo đã trở thành đích nhắm sau vụ thảm sát. Về phía Israel bày tỏ sự quan ngại trước làn sóng « tấn công khủng bố » tại Pháp.
Vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo, một tờ báo thường xuyên bị hăm dọa từ năm 2006 và sau khi đăng các biếm họa về Mohamet, không có ai lên tiếng nhận là tác giả. Các hung thủ đã hô to « Allah Akbar » và « Chúng ta đã báo thù cho đấng tiên tri », được tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Irak xưng tụng là « anh hùng ». Sáng nay quân nổi dậy Hồi giáo Somalie cũng ca ngợi « hai người hùng ». Từ hôm qua, giám đốc cơ quan tình báo Anh (MI5), Andrew Parker đã cảnh báo : « Một nhóm khủng bố của Al Qaida tại Syria đang dự mưu các vụ tấn công quu mô vào phương Tây ».
Toàn nước Pháp vô cùng xúc động trước vụ thảm sát, trong đó các họa sĩ tài ba của Pháp như Wolinski và Cabu đều bị sát hại. Ngay sau ngày quốc tang, được đánh dấu bởi câu khẩu hiệu « Je suis Charlie » (« Tôi là Charlie ») và một phút mặc niệm khiến cả nước chìm trong im lặng, các hiệp hội Hồi giáo Pháp yêu cầu các giáo sĩ « cực lực lên án bạo lực và khủng bố » trong buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần hôm nay.
Chủ nhật 11/1 tới sẽ diễn ra « cuộc tuần hành cộng hòa » tại Paris theo lời kêu gọi của tất cả các đảng phái chính trị, các nghiệp đoàn, hiệp hội, tuy nhiên đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc tố cáo bị bỏ ngoài lề trong công cuộc « đoàn kết quốc gia ». Theo tin tức mới nhất, các Thủ tướng Matteo Renzi (Ý), David Cameron (Anh), Mariano Rajoy (Tây Ban Nha), Charles Michel (Bỉ) và có thể cả bà Angela Merkel (Đức), Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk sẽ tham gia cuộc tuần hành, cùng với Tổng thống Pháp François Hollande và các chính khách thuộc mọi khuynh hướng.
Thụy My ( Nguồn: RFI)
- Viết bởi Đặng Tự Do
Sáng sớm thứ Sáu 9 tháng Giêng, tổng thống Rajapaksa tuyên bố thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống được tổ chức vào một ngày trước đó, tức là hôm thứ Năm 8 tháng Giêng.
Lo sợ việc chuyển giao quyền lực sẽ khó khăn và có thể gây ra đổ máu, ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói:
“Tôi đề nghị tổng thống Rajapaksa chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử theo truyền thống đáng tự hào về việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự.”
Lo ngại của Hoa Kỳ có thể là thái quá. Thật vậy, phát ngôn viên phủ tổng thống cho biết “Tổng thống đã gặp lãnh tụ đối lập Ranil Wickramasinghe và bảo đảm với ông một cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm. Sau đó, tổng thống đã dọn ra khỏi dinh Temple Trees.” Temple Trees là nơi cư trú của tổng thống Sri Lanka.
Theo tin giờ chót, phát ngôn viên của tân tổng thống Maithripala Sirisena là Saman Athaudahetti cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô, ngay chiều nay thứ Sáu 9 tháng Giêng, lúc 6 giờ chiều, tân tổng thống sẽ tuyên thệ nhậm chức tại quảng trường Độc Lập”.
Tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng ông Maithripala Sirisena đã qua mặt đương kim tổng thống Rajapaksa với hơn 410,000 phiếu, nghĩa là tình hình đã là vô phương lật ngược lại được.
Các quan sát viên cho rằng một trong các yếu tố đã khiến cho ông Maithripala Sirisena thắng lớn là tâm tình lo sợ Trung quốc của người Sri Lanka.
Một trong những câu thường được Sirisena lặp đi lặp lại là:
“Đất nước của chúng ta đã từng bị người da trắng thôn tính bằng sức mạnh quân sự. Ngày nay, mảnh đất này đang bị thôn tính một lần nữa bởi tiền hối lộ của nước ngoài cho một số ít người. Nếu xu hướng này tiếp tục, chỉ cần sáu năm nữa nước ta sẽ trở thành một thuộc địa và chúng ta tất cả sẽ trở thành nô lệ. Trong một thập niên qua số nợ của chúng ta với Trung quốc đã tăng đến 50 lần và cho đến năm 2012 chúng ta đã mắc nợ họ đến 490 triệu Mỹ Kim”.
Mahinda Rajapaksa đã là tổng thống Sri Lanka từ ngày 19 tháng 11 năm 2005. Nhiệm kỳ tổng thống tại Sri Lanka là 6 năm và hiến pháp chỉ cho phép một vị tổng thống được đảm nhiệm tối đa là 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2010, Quốc Hội bỏ phiếu tu chính hiến pháp mở đường cho tổng thống Mahinda Rajapaksa có thể làm thêm một nhiệm kỳ thứ ba.
Sau khi giải giáp được quân du kích Hổ Tamil vào năm 2009, uy tín của tổng thống Rajapaksa đã lên rất cao và ông đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2010 để đảm đương nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Bình thường ra thì cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2017. Tuy nhiên, sợ ký ức của người dân Sri Lanka về chiến thắng oai hùng của ông với quân du kích Hổ Tamil, một chiến thắng đã chấm dứt được 25 năm nội chiến, bị phai nhạt đi nên tổng thống Rajapaksa đã muốn bầu cử sớm đến 2 năm. Ông đã tính toán sai.
Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ rời Rôma vào tối thứ Hai 12 tháng Giêng, để bay đến Colombo, Sri Lanka (hay còn gọi là Tích Lan), và sẽ đến nơi vào sáng thứ Ba. Sau buổi lễ chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc họp với các giám mục Sri Lanka trước khi có cuộc viếng thăm xã giao tại dinh tổng thống lúc 17 giờ.
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ
Paris: Ngay đêm cùng ngày, sau khi cuộc tấn công vào tòa soạn của tạp chí châm biếm "Charlie Hebdo", một trong ba nghi phạm nhỏ tuổi nhất là Hamid M. 18 tuổi đã đầu thú tại sở cảnh sát ở thị trấn Charleville-Mezieres phía bắc nước Pháp gần biên giới Vương Quốc Bỉ, sau khi thấy tên của mình xuất hiện trên khắp mạng xã hội. Hai đồng bọn có liên hệ anh em với nhau là Cherif Kouachi 32 tuổi, và Said Kouachi 34 tuổi vẫn đang trên đường chạy trốn quanh quẩn ngoại ô Reims, một thành phố cách Paris 130 cây số về phía đông bắc, với nhiều khả năng có vũ khí nguy hiểm trong mình. Thông tin này đã được chính quyền Pháp công bố. Cả ba nghi phạm đều có quốc tịch Pháp.
Hamid M. 18 tuổi xuất thân từ khu vực ngoại ô của thị trấn Reims được cho là đã tham gia vào các cuộc tấn công ở Paris gây mười hai người thiệt mạng vào sáng thứ tư ngày 07.01.2015.
Nghi phạm Cherif Kouachi một tín đồ Hồi giáo từng bị kết tội khủng bố vào năm 2008, vì đã giúp đưa các tay súng trốn sang Iraq và trở thành phần tử cực đoan, khi bị kích thích bởi những hình ảnh tra tấn của Mỹ trong nhà tù Abu Ghraib ở Iraq. Hắn bị cáo buộc sau đó và đã phải ngồi tù 18 tháng.
Theo hãng tin AFP thì cảnh sát đang thẩm vấn những người có liên hệ với hai nghi phạm. Đồng thời đã mở chiến dịch truy lùng, mở rộng khắp nơi với những lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố tinh nhuệ của Pháp. Và theo báo cáo của "Le Monde": Cảnh sát đã bắt giữ bảy người, để điều tra. Tuy nhiên các nghi phạm có thể đã chạy thoát, bởi họ đã được cảnh báo.
Hôm nay thứ năm Tổng thống François Hollande đã cho treo quốc kỳ rũ ở điện Elysee và được buộc dây băng đen cho ngày quốc tang nạn nhân vụ xả súng.
08.01.2015
Nguyễn Văn Tạ ( theo Spiegel)
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ
Theo cảnh sát cho biết các sát thủ đội mũ trùm đầu đã tẩu thoát khỏi hiện trường không dấu tích, sau khi thực hiện vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo ở Paris, khiến mười hai người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập và hai cảnh sát. Tám người khác bị thương, bốn người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch giành giật sự sống.
Tổng thống François Hollande khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố phi nhân tính và tuyên bố phải kiên quyết truy lùng thủ phạm tới cùng và sẽ trừng phạt chúng chính đáng, đồng thời ban bố tình trạng báo động cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất, sau đó cho họp nội các khẩn cấp, để kịp thông báo diễn biến trên truyền hình vào tối nay.
Nhiều nước đã đồng hành với François Hollande, trong nỗ lực cam kết hỗ trợ Pháp trong việc tìm kiếm những kẻ tấn công.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh trong một điện tín cho Hollande. “Hành động không chỉ là một cuộc tấn công vào Pháp và an ninh nội bộ của nước Pháp, mà còn nhằm vào quyền tự do báo chí và ngôn luận, một yếu tố cốt lõi của nền văn minh chúng ta. Tổng thống Đức Joachim Gauck gửi lời chia buồn đến công dân Pháp. Ông cũng kêu gọi tiếp tục làm việc không ngừng, để thực thi cho tự do, nhân quyền và dân chủ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng đều kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Tổng thống Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp và hỗ trợ cần thiết giúp đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết sẽ đồng hành bên cạnh người pháp, trong cuộc chiến chống khủng bố.
Năm 2011, tuần báo Charlie Hebdo cũng đã chịu một cuộc tấn công đốt phá, sau khi đăng hình biếm họa Muhammad, tiên tri của Hồi giáo trên trang nhất, một biểu tượng cấm kỵ trong đạo Hồi. Cũng theo cảnh sát, từ đó tuần báo đã nhận được hàng loạt các mối đe dọa, đó là lý do tại sao các biên tập viên một thời gian đã được cảnh sát giám sát, để bảo vệ liên tục. Tuy nhiên đại diện của người Hồi giáo gần Paris cũng lên án vụ việc trên và gọi các thủ phạm là người man rợ hình sự là những kẻ đã bán linh hồn mình cho ma quỉ.
07.01.2015
Nguyễn Văn Tạ (theo Reuters)
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ
Theo tin Reuters: Hàng ngàn người Ấn Độ đã phải chạy trốn bỏ lại nhà cửa làng mạc, khi những trận pháo dữ dội đã nổ ra tại khu vực Kashmir giáp biên giới Ấn Độ và Pakistan, nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo.
Một đại diện của khu vực Jammu cho biết : Từ chiều thứ hai đã có khoảng 6.000 thường dân rời khỏi Kashmir thuộc Ấn Độ trên đường chạy trốn, vì cuộc chiến đã mở rộng đến các khu dân sự. Khởi đầu của cuộc xung đột trong tuần qua đã có 4.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa ruộng vườn và ít nhất có 10 quân nhân và thường dân của đôi bên đã thiệt mạng.
Một nhân chứng di tản 54 tuổi nói về tình hình chiến tranh như sau. Chúng tôi vừa thoát nạn, sau khi lực lượng Pakistan đã sử dụng các loại vũ khí có tầm bắn xa và các chiến binh biên phòng Ấn Độ cũng đã bắn pháo lại trả đũa.
Những cuộc giao tranh về biên giới, bắt đầu leo thang từ tháng 10 năm ngoái và càng gây thêm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, kể từ khi cuộc đàm phán hòa bình với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 8 bị hủy bỏ. Một điều đáng lo ngại là cả hai bên đều có vũ khí hạt nhân.
Kể từ khi giành được độc lập từ thực dân Anh vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã khiêu khích nhiều cuộc chiến, trong nỗ lực tranh chấp vùng Kashmir. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ năm 2003.
06.01.2015
Nguyễn Văn Tạ tóm lược
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ sơ lược
Theo Focus Online, được Cha Federico Lombardi Phát ngôn viên của Vatican chính thức xác nhận: Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel sẽ có chuyến thăm Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 21.02.2015 tới này, nhằm thúc đẩy về đề tài chiến sự tại Ukraine hoặc thảm họa làn sóng tỵ nạn từ Châu Phi, mà tháng 6.2015 Cộng Hoà Liên Bang Đức sẽ lo tổ chức và điều hành buổi họp thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia của 7 cường Quốc ( Đức, Pháp, Anh, Ý Đại Lợi, Nhật, Gia Nã Đại, Mỹ) tại bayerischen Schloss Elmau (Đức Quốc).
Đây sẽ là chuyến thăm thứ 2 của Nữ Thủ Tướng Đức với Đức Thánh Cha Phanxicô, kể từ ngày Ngài lên ngôi Giáo Hòang vào tháng 5.2013, mà lần đầu có buổi nói chuyện kéo dài 50 phút với đề tài là khủng hoảng tài chính tại Âu Châu và hậu quả của nó.
Nguyễn Văn Tạ sơ lược
- Viết bởi Nguyễn Quang Duy lược dịch
VRNs (30.12.2014) – Sài Gòn – Tin FCS Brasil: Hằng trăm người dân Cuba đã tụ tập tại José Martín Park ở Havana để phản đối Tổng thống Obama không chịu kết thúc chế độ độc tài Castro, mang tự do đến cho nhân dân Cuba.
Cuộc biểu tình đã được tổ chức bởi Hội đồng gồm tập hợp ba mươi tổ chức phản đối quyết định của Tổng thống Obama khôi phục lại mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và chế độ độc tài của anh em Fidel và Raul Castro mà không đảm bảo tự do cho người dân dân Cuba.
Họ, những người Cuba, nói rằng việc thực hành các quyền tự do căn bản và nhân phẩm con người không được bảo đảm và điều này sẽ chỉ xảy ra nếu chế độ độc tài kết thúc. Quyết định của Tổng Thống Obama là một con đường vòng không hợp với thời thế.
Họ cho biết cách thức Tổng thống Mỹ Barack Obama làm có tác động tiêu cực, tiếp tay cho bọn giết người, dựa trên suy nghĩ duy nhất là thương mại lại quên đi người dân Cuba.
Nguyễn Quang Duy lược dịch
Nguồn: DCCT
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
JAKARTA: Indonesia Metro TV cho biết họ đã tìm thấy sáu thi thể nơi vùng biển nghi vấn máy bay Air Asia đã rơi.
Một số vật thể được tìm thấy trôi nổi trong vùng biển nơi máy bay AirAsia Indonesia mất tích đã được vớt lên.
Một số nhân viên dùng máy bay trực thăng tìm kiếm trong vùng Pangkalan Bun, Surabaya đã xác nhận điều này.
Họ cho biết một số mảnh vỡ và rác đã được nhìn thấy trong một cuộc tìm kiếm trên không phận Indonesia nơi chiếc máy bay AirAsia bay QZ8501 mất tích.
Ông Tổng giám đốc của hàng không dân dụng Indonesia nói với AFP rằng:
Ông Djoko Murjatmodjo nói. "Trong lúc này 99 % có thể khẳng định rằng đó là máy bay AirAsia. Và Ông bộ trưởng giao thông vận tải sẽ khởi hành sớm để đến Pangkalan Bun,"
"Dựa trên kỹ thuật quan sát tìm kiếm và cấp cứu như vậy điều quan trọng đã được tìm thấy nơi địa điểm, một cánh cửa thoát hiểm khẩn cấp. Nơi đây cách (160 km) về phía tây nam của Pangkalan Bun,"
Như vậy công việc tìm kiếm chiếc máy bay từ Indonesia Air Asia đã biến mất vào lúc hơn 6g sáng chúa nhật trong một cơn bão tràn qua Biển Java với 162 người trên khoang đã có kết qủa.
Ông Tri Wibowo Phi công người có mặt tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501cho biết, từ trên chiếc C-130 anh đã nhìn thấy nhiều người, cũng như túi xách và mảnh vỡ máy bay. "Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng những hành khách vẫn còn sống và đang vẫy tay kêu cứu. Nhưng khi chúng tôi tới nơi", họ đã chết rồi".
Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết họ đã tìm ra tổng cộng 6 thi thể còn nguyên vẹn và hiện đã chuyển lên tàu hải quân. Những hình ảnh chụp lại hình ảnh bóng mờ dưới đáy biển được xác định là của máy bay mất tích.
Ông Tony Fernandes, Giám đốc điều hành AirAsia cho biết trái tim ông hoàn toàn tan vỡ khi nghe tin lực lượng cứu nạn phát hiện ra những thi thể trôi nổi trên biển gần khu vực máy bay mất tích.
Trầm Hương Thơ 30.12.2014
Lược dịch từ nguồn: EPA.
- Viết bởi Hoàng Minh
VRNs (29.12.2014) –Sài Gòn- theo zenit- Hôm thứ bảy 27.12 vừa qua, Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ kẻ đã ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II vào năm 1981, đã viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và trân trọng thành kính dâng hai bó hồng trắng lên mộ của vị Thánh giáo hoàng người Ba Lan này.
Anh này là cựu thành viên của nhóm “Sói Xám”, một nhóm chuyên khủng bố đã được Tổng thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi ân xá vào năm 2000, theo thỉnh nguyện của vị Thánh Giáo hoàng. Theo Đài phát thanh Vatican cho biết, ngày viếng thăm này của Agca trùng với ngày mà Thánh Gioan Phao-lô II đã thăm anh trong nhà tù Rebbibia ở Rô-ma cách đây 31 năm vào ngày 27.12.1983.
Trong một phát biểu, cha Ciro Benedettini, phó Giám đốc phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Ali Agca được phép bước vào Vương cung Thánh đường Basilica mà không cần bất kỳ cản trở nào từ phía Vatican.”
Cha kể thêm: Agca ghé vào Vương Cung Thánh Đường “trong khoảng thời gian ngắn ngủi”.
Sau khi trân trọng dâng hoa lên mộ vị thánh, cựu sát thủ này được cảnh sát Ý dẫn độ ra ngoài đến trạm cảnh sát ở Cavour gần Quảng trường để thẩm vấn. Lực lượng an ninh hỏi lý do vì sao anh ghé thăm mộ thánh Gioan Phao-lô II, Agca trả lời rằng: “Tôi cảm thấy bị thúc đẩy cần phải làm cử chỉ này”.
Theo tờ báo Ý La Repubblica, anh Agca này xin gặp riêng Đức Thánh Cha Phanxicô nhưng đã bị từ chối. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh trong một cuộc phỏng vấn nói rằng: “Anh ta đến và dâng hoa trên mộ của thánh Gioan Phaolô II như thế là đã đủ”.
Agca từ thập niên 70 đã tham gia các tổ chức tội phạm của Thổ Nhĩ Kỳ và anh đã hoàn toàn được tự do vào năm 2010.
Hoàng Minh
Nguồn: DCCT
- Viết bởi Pv.VRNs lược dịch Share
VRNs (28.12.2014) -Sài Gòn- Hãng tin BBC cho biết, quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã trao đổi hàng chục tù nhân với chính phủ Ukraine, gần thành phố quân nổi dậy đang chiếm đóng Donetsk.
Thỏa thuận này trao đổi 150 binh sĩ Ukraine với 225 phiến quân. Đây là cuộc trao đổi lớn nhất từ trước đến nay.
Ukraine cũng đã đóng băng những tuyến xe buýt và đường sắt quan trọng tới Crimea, bán đảo phía nam của Ukraine được sáp nhập vào Nga hồi tháng Ba.
Hôm 18/12 vừa qua, Liên minh châu Âu đã quyết định thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Crimea. Theo đó, EU cấm toàn bộ hoạt động đầu tư và hạn chế thương mại với Crimea và Sebastopol.
Tổng thống Obama cũng đã ký một sắc lệnh, áp đặt lệnh cấm đầu tư mới vào Crimea, cấm xuất và nhập khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ từ Crimea vào Mỹ.
Cuộc đàm phán chưa có kết luận được tổ chức trong tuần này tại Minsk, Belarus, nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến gần 4.700 người thiệt mạng.
Cuộc đàm phán hòa bình đã giải tán hôm thứ Tư và không có dấu hiệu cho thấy sẽ được nối lại. Tuy nhiên, người ta tin rằng hai bên vẫn liên lạc qua Skype.
Dù giao tranh đã giảm đáng kể nhưng cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn và hơn 1.300 người đã thiệt mạng, kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào tháng Chín.
Cuộc trao đổi tù nhân diễn ra gần thị trấn Avdiyivka, cách 35km về phía bắc của Donetsk.
Binh sĩ Ukraine được trả tự do Artem Syurik nói với hãng tin Associated Press, “tôi mong được thấy cha mẹ và vợ tôi. Chắc họ không biết là tôi đang về.”
Phiến quân Denis Balbukov được trả tự do thì cho biết, “tôi muốn được nói chuyện với người thân của tôi.” Tuy nhiên ông nói thêm, “Tôi sẽ quay trở lại để chiến đấu.”
Pv.VRNs lược dịch
Nguồn: DCCT
- TIN NÓNG !!! Một chiếc máy bay của Hãng Air Asia chở 162 người đã bị mất tích
- Gần 1.250 người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải trong dịp Giáng sinh
- Bầu khí mừng Giáng Sinh đó đây trên thế giới
- Giáng sinh tại Indonesia và những lời đe dọa từ nhóm Hồi Giáo cực đoan
- Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về nhân quyền tại Bắc Hàn
- Toà Thánh thành công trong việc làm trung gian hoà giải giữa Hoa Kỳ và Cuba.
- Khủng bố Taliban tấn công trường học giết chết 145 người đa số học sinh
- Tôn giáo và vụ khủng bố tại Martin Place, Sydney
- Tài tử-người mẫu đang nổi tiếng trở thành Nữ Tu
- Tôn giáo và vụ khủng bố tại Martin Place, Sydney