Tin Giáo Hội Việt Nam
Ngày 5.5 Hành hương về La Mã – Bến Tre
Ngày 5.5.2015 Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre kỷ niệm 65 năm ngày tìm được Ảnh Mẹ.
Trên đường vào Đền Đức Mẹ La Mã rải rác nhiều nhóm người đi bộ. Thật mỏi mệt khi mặt trời đã lên cao, khí hậu nóng bức, mà đoạn đường đến Đền lại dài hơn 2 cây số. Hỏi thăm mới biết xe ô tô phải dừng lại ở ngoài vì bên trong không còn chỗ. Nắng nôi khó nhọc, con cái nghèo khổ của Mẹ đang bước đi trong tâm tình thực sự của khách hành hương.
Dịp 30/4 vừa qua, cả nước được nghỉ đến 6 ngày nên rất nhiều người đã đi chơi xa, lắm kẻ đoán rằng Đền Đức Mẹ La Mã dịp lễ này sẽ không đông lắm. Tưởng vậy mà không phải vậy, con cái Mẹ về đông hơn những năm trước, càng đến gần giờ lễ càng đông.
Trong ba trung tâm Thánh Mẫu của cả nước, Đền Đức Mẹ La Mã ít được chú ý. Có lẽ vì trung tâm này đã bị lãng quên quá lâu, đường xá ra vào không thuận tiện, chật hẹp chỉ dành cho xe 2 bánh. Chiến tranh loạn lạc nhấn chìm Ảnh Mẹ xuống lòng sông, nó cũng đẩy ngôi nhà thờ tôn kính Mẹ chìm vào quên lãng.
Với ý muốn vực dậy một ngôi nhà thờ danh tiếng, Đức Giám Mục và Quý Cha trong Giáo phận Vĩnh Long đã giao cho cha Tôma Trần Quốc Hùng DCCT quản nhiệm xứ La Mã. Có lẽ vì các ngài thấy Dòng Chúa Cứu Thế từ xưa đã được ĐTC Piô 9 giao cho sứ mạng Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. DCCT Việt Nam vui mừng, nhà thờ được sơn sửa, con đường được mở rộng, dù xe 50 chỗ chưa vào được đến nơi nhưng tình trạng này chắc chắn sẽ không như thế mãi.
Hiện nay Cha Tôma Trần Quốc Hùng đã chuyển về làm chính xứ Nhà thờ Đức Mẹ HCG đường Kỳ Đồng Saigon. Vui buồn với Mẹ La Mã đã lâu, ra đi cũng bùi ngùi. Cha nói : Đức Mẹ muốn mình ở đây thời gian đầu thôi, xây lên thêm nữa Mẹ cần người khác. Cám ơn Chúa và Mẹ vì những việc đã làm.
Trong bữa ăn trưa, sự vui tươi thân ái giữa Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Quý Cha trong giáo phận với Cha Hùng cho thấy sự quyến luyến, thân tình mà Quý cha dành cho ngài. Tình bằng hữu trong linh mục đoàn thật đáng trân trọng.
Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung dcct sẽ kế nhiệm Cha Tôma Trần Quốc Hùng. Cầu Chúa ban ơn cho ngài trong sứ vụ mới ở đây và hy vọng sẽ thấy trung tâm hành hương ngày càng đi tới.
Nguồn: DCCT
Linh mục đoàn hạt Thuận Nghĩa: tĩnh tâm tại Dòng Châu Sơn
CHÂU SƠN - “Anh em hãy tới nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, linh mục đoàn hạt Thuận Nghĩa đã chọn địa điểm tĩnh tâm tháng lần này tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn – Ninh Bình.
Xe xuất phát vào lúc 14g ngày 05 tháng 05 năm 2015, và tới nơi vào lúc 17g30 cùng ngày. Anh em vui mừng gặp gỡ Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt – nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội. Cha quản hạt Antôn Nguyễn Văn Đính thay lời cho anh em nói lên niềm vui mừng được gặp gỡ Đức Tổng, đồng thời cám ơn Đức Tổng đã nhận lời chia sẻ cho anh em trong dịp tĩnh tâm này. Đức Tổng cũng nói lên niềm hân hoan phấn khởi vì được gặp gỡ linh mục đoàn hạt Thuận Nghĩa, nơi Ngài đã từng đến viếng thăm. Sau đó, cùng với Đức Tổng, anh em có giờ cơm tối rất vui vẻ và ấm áp tình Cha con.
Đúng 8g, anh em tập trung tại nhà nguyện bắt đầu bước vào thời gian tĩnh tâm. Chia sể trong giờ chầu Thánh Thể, Đức Tổng mời gọi anh em sống sự bình an của Chúa Giêsu. Cũng như thánh Phaolô, mặc dầu bị bách hại, bị chống đối nhưng Ngài luôn rao giảng Lời Chúa, rao giảng cả nơi bị bách hại chống đối vì Ngài có sự bình an của Chúa Giêsu trong tâm hồn. Ngài nói: “ở đời người ta chúc cho nhau được đông con nhiều cháu, nhưng linh mục sống đời độc thân. Ở đời người ta chúc cho nhau có nhiều tiền bạc, nhưng linh mục được mời gọi sống khó nghèo. Ở đời người ta chúc cho nhau được thăng quan tiến chức, nhưng linh mục được mời gọi sống vâng lời. Nếu linh mục sống trọn đời độc thân, lời khấn khó nghèo và vâng lời là linh mục đang sống trong sự bình an của Chúa”.
Sau một đêm an giấc trong môi trường đan viện, đúng 5g30 sáng ngày 06.05.2015, quý Cha đồng tế thánh lễ với Cha bề trên Nguyễn Tuấn Hảo nhân lễ thánh Đaminh Saviô, bổn mạng của Ngài. Với bài Lời Chúa trích từ Tin mừng theo thánh Gioan 15,1-8: “anh em hãy ở lại trong Thầy”, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cùng ở lại với Chúa. Ngài nói: Khi mời gọi “ở lại”, Chúa mời gọi chúng ta trở về nguồn cội. Mời gọi “ở lại” cũng là mời gọi trở về sự sống. Mời gọi “ở lại” để ta được hạnh phúc. Hạnh phúc đó là được ở trong tình yêu. Được biết ý nghĩa cuộc đời. Được triển nở thành những hoa trái dồi dào phong phú. Và như thế đạt đến cùng đích cuộc đời.
Nhưng đáp lại lời mời gọi đó không phải dễ dàng. Đó là một chuyển động ngược chiều với thế gian. Thế giới hôm nay là một thế giới chuyển động, tràn đầy âm thanh… “Ở lại trong Chúa” quả là một cuộc lội ngược dòng chảy của xã hội và thế gian: là dừng lại. Là ngừng chuyển động. Lánh vào tĩnh mịch. Là lắng đọng tâm hồn. Là tắt hết loa đài. Nhất là những loa đài trong tâm hồn. Chỉ lắng nghe tiếng Chúa mà thôi.
Đức Tổng cũng đưa ra gương mẫu “ở lại trong Chúa” của Thánh Đaminh Saviô. Hai môn đệ đi đường Emmaus. Hai môn đệ đầu tiên đến nơi Chúa ở. Đặc biệt là của Maria. Bỏ tất cả mọi sự để ngồi dưới chân Chúa. Lắng nghe Lời Chúa. Bị mọi người chê trách. Nhưng đó chính là phần tốt nhất mà không ai lấy mất được.
Sau giờ điểm tâm sáng, anh em được Đức Tổng hướng dẫn tham quan một số nơi trong tu viện. Vào lúc 8g30, anh em tiếp tục tập trung tại nhà nguyện. Với chủ đề Truyền Giáo, Đức Tổng mời gọi anh em “xây nhịp cầu” noi theo gương mẫu của Chúa Giêsu nhà truyền giáo đầu tiên và gương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Gương của Chúa Giêsu, là người đầu tiên bắc cầu, là người đầu tiên đi tới các vùng ngoại biên: miền Samari, miền duyên hải Tyrô-Siđôn, miền Ghêrasa. Đáng kể nhất là Chúa, dù ở giữa dân Do Thái, luôn đi đến những miền ngoại biên tâm hồn của những người bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị gạt ra bên lề xã hội. Như viên Đội trưởng quân đội Rôma. Như người thu thuế Giakêu, Mathêu. Như Mađalêna. Như Nicôđêmô. Như người phụ nữ ngoại tình. Như những người phong cùi. Và đặc biệt nhất như người trộm lành. Người trộm lành là đại diện tiêu biểu cho vùng ngoại biên tâm hồn.
Gương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là người thích xây cầu, thích cộng đoàn, thích gặp gỡ. Là người nối những nhịp cầu: với người vô thần, với người Do thái giáo, với Anh giáo, với Hồi giáo, với Chính thống giáo, với tù nhân, với người tị nạn, với người nghèo, với người thất nghiệp, với bệnh nhân, với miền ngoại biên.
Cuối bài chia sẻ, Đức Tổng gợi ý anh em bằng những câu hỏi xoáy vào tâm hồn. Chúng ta đã làm gì? Đã xây cầu hay đã phá cầu. Đưa người khác đến với Chúa hay đẩy người ta xa Chúa? Tôi có ra đi hay cổ thủ trong tháp ngà, dinh thự, pháo đài? Tôi đã phá bỏ mọi ranh giới? Hay vẫn còn những rào cản về địa lý? Không đi đến vùng xa xôi? Hay là còn những rào cản tâm lý ? Còn loại trừ một số người, một số vùng? Hoặc giản đơn là còn ngại ngùng chưa dám chìa tay ra trước những người xưa nay vốn xa lạ, không quen biết, ít giao du?
Sau bài chia sẻ của Đức Tổng, anh em dành thời gian tĩnh lặng, lắng đọng tâm hồn, xét mình xưng tội và kết thúc bằng giờ kinh phụng vụ. Thời gian còn lại trong buổi sáng, anh em cùng nhau nhìn lại các hoạt động của giáo hạt trong thời gian qua và đề ra những phương hướng cho thời gian tới.
Giờ cơm trưa thân mật bên nhau, Đức Tổng hỏi thăm công việc mục vụ của từng từng người một. anh em trình bày những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công việc mục vụ. Đức Tổng động viên khích lệ và hướng dẫn anh em.
Thời gian tĩnh tâm ngắn ngủi, nhưng nhờ không gian tĩnh lặng và nhờ những bài chia sẽ thâm thuý và ý nghĩa của Đức Tổng, anh em linh mục đoàn hạt Thuận Nghĩa cảm thấy thật ý nghĩa và bổ ích.
Chia tay Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, trên đường về nhiệm sở, anh em vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời cầu chúc của Đức Tổng “chúc anh em linh mục hạt Thuận Nghĩa xây được nhiều “chiếc cầu” để có nhiều người đi trên đó. Ước gì lời cầu chúc đó trở thành hiện thực. Bởi lẽ, hạt Thuận Nghĩa có gần 50 ngàn giáo dân trong một địa bàn rộng lớn thuộc huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai với số dân gần 350 ngàn.
Giáo xứ Việt Nam Paris dâng lễ cầu nguyện cho Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
Đức ông Phêrô Nguyễn văn Tài, thành viên đồng sáng lập Liên Hiệp Truyền thông CGVN Hải ngoại được Chúa gọi về lúc 2g30 sáng thứ ba 21.04.2015 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Sàigòn, hưởng thọ 68 tuổi với 42 năm Linh mục.
TRUYỀN THÔNG Công Giáo VIỆT NAM, dưới sự xướng xuất của cha Trần Công Nghị, đã tổ chức dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.
Chiều ngày thứ bảy 25.04.2015, cha Trần Công Nghị, Giám Đốc Việt Catholic đã chủ sự thánh lễ tại Los Angeles, Hoa Kỳ.
Ngày Chúa Nhật 26.04.2015, năm thánh lễ đã cử hành, tại Bùi Chu Việt Nam, do cha Việt Châu, chủ Nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu; tại Sydney, Úc, do cha Văn Chi, Phó Giám Đốc Việtcatholic; tại Đức, do cha Bùi Thượng Lưu, chủ Nhiệm Dân Chúa Âu Châu; tại San José, Hoa Kỳ, do cha Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ; và tại Philadelphie, Hoa Kỳ, do Đức Ông Trịnh Minh Trí, chủ Tịch LĐCGVN-HK.
Ngày thứ hai, 27.04.2015, tại Rôma, một thánh lễ, do Cha Trần Đức Anh và Đức Ông Hoàng Minh Thắng chủ sự, với sự tham dự của các thành viên Ban Việt Ngữ, Đài phát Thanh Vatican.
Ngày Thứ tư, 29.04.2015, tại Perth, Úc, một thánh lễ do cha Lý Văn Ca cử hành.
Ngày thứ bảy, 02.05.2015, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Orange, Hoa Kỳ, một thánh lễ do Đức Cha Mai Thanh Lương cử hành.
Và hôm nay, Chúa Nhật 03.05.2015, vào lúc 11g30, tại Giáo Xứ Việt Nam Paris, Đức Ông Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ (1), đã chủ sự thánh lễ đồng tế, cùng với Cộng Đoàn, cầu nguyện cho Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài.
Mở đầu thánh lễ, Đức Ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh, đã mời cộng đoàn trong thánh lễ này, đặc biệt cầu nguyện cho Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, đã được sai đi từ Rôma đến làm mục vụ cho Á Châu, trong chức vụ Giám Đốc đài phát thanh Chân Lý Á Châu tại Phi Luật Tân. Nhiều người đã nghe được tiếng nói của Chân Lý, tiếng nói của Giáo Hội và đã trở lại theo Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô trong nước Ngài.
CHIA SẺ LỜI CHÚA, Đức Ông Giuse nhắc đến 3 điều Chúa ước mong, qua 3 bài sách thánh hôm nay, Chúa Nhật V Phục Sinh, mà Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã nghe theo và thực hiện.
Chúa ước mong chúng ta sống kết hợp với Chúa, như cành nho gắn liền vào thân nho; để nhờ đó, chúng ta được tràn đầy ơn sủng là sức sống làm trổ sinh hoa trái trong đời sống đức tin, trong bổn phận hằng ngày và trong mọi sinh hoạt tong đồ. Chúa ước mong chúng ta xác tín rằng: “Không kết hợp với Chúa, chúng ta sẽ như cành nho lìa thân cây nho, không những sẽ không còn nhựa sống, không sinh hoa kết quả, mà còn khô héo, chỉ còn cho vào lửa đốt đi”. Không có Chúa, chúng ta không làm được gì. (Phúc Âm Gioan, 15,1-8).
Chúa ước mong chúng ta sống tình yêu đích thực, tình yêu chân chính tận đáy lòng, tình yêu cụ thể bằng hành động, chứ không chỉ nói suông ngoài miệng lưỡi. Yêu thực lòng, yêu bằng việc làm cụ thể, là thể hiện niềm tin, là giữ trọn giới răn “Mến Chúa Yêu Người”, là sống theo ơn Chúa Thánh Thần. (Bài Đọc hai, Thơ Gioan, 3, 18-24).
Chúa ước mong chúng ta noi gương thánh Phaolô, dứt khoát trở về với Chúa, thực lòng đến với anh em “cùng đức tin, cùng chí hướng tông đồ, hầu tích cực cộng tác làm chứng và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người, đặc biệt là những người chưa biết Chúa, chưa nghe biết Phúc Âm. (Bài Đọc một, TĐCV, 9, 26-31).
Kết luận bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Ông Vinh thuật lại rằng khi học tại Rôma, từ 1974-1977, ngài đã gặp Đức Ông Tài cũng học ở Rôma, từ 1974-1978. Theo ngài, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài là một người gương mẫu đã thực hiện những ước muốn này của Chúa. Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài gắn bó với Chúa Kytô. Đức Ông Phêrô Tài có tinh thần bổn phận và trách nhiệm cao, rất hiền lành, nhã nhặn và quí mến mọi người. Hết sức chuyên cần, và nhẫn nại Ngài tế nhị lo làm văn hóa, rao giảng Tin Mừng, làm tông đồ truyền giáo.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN đã được bà Cựu Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đọc. mà lới nguyện cuối cùng là LỜI CẦU CHO ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI. Nguyện rằng: “Lậy Chúa, Chúa đã gọi ra khỏi đời này, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu. Qua nghe radio này mà nhiều người đã trở lại sống và làm chứng cho đức tin. Xin cho hình ảnh hiền lành, tinh thần hăng say tận tâm của Đức Ông Phêrô là gương sáng bén rễ cho thế hệ trẻ hôm nay. Xin cho công việc truyền thông Chân Lý Á Châu được tiếp tục mang lại lợi ích hoa trái dồi dào. Xin Chúa nhận lời chúng con.
CÔNG TRÌNH ĐỨC ÔNG PHÊRÔ ĐỂ LẠI. Sau thánh lễ, ra về, mấy bạn trẻ đến tìm tôi và xin cho họ biết cụ thể đâu là công trình quan trọng mà Đức Ông Phêrô đã để lại. Tôi vắn tắt trả lời rằng: Tưởng nhớ đến Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, tôi đặc biệt ghi ơn Ngài về những công trình của Đài Chân Lý Á Châu, Manila, Philippines, do Ngài làm Giám Đốc. Đó là một thư viện điện tử Công Giáo Việt Nam khá đầy đủ cho những sinh hoạt mục vụ thường ngày. Thư Viện này http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/veritas/ gồm 13 lãnh vực chính sau đây:
Kinh Thánh - Suy Niệm
Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Ðức Thánh Cha
Giáo Lý - Giáo Luật - Công Ðồng
Ðức Maria
Tu Ðức - Thiêng Liêng
Triết - Thần Học
Luân Lý - Ðạo Ðức - Hôn Nhân
Tài Liệu
Thơ - Truyện Ngắn
Giáo Hội Việt Nam
Quê Hương Việt Nam
Những Tài Liệu Giáo Hội
Xin Chúa mau đón nhận Linh Hồn Phêrô vào nước Ngài.
Paris, ngày 03 tháng 05 năm 2015
Trần Văn Cảnh
Phụ chú:
(1). Truyền thông Công Giáo ở Giáo Xứ Việt Nam Paris, dưới quyền giám đốc của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, chính yếu gồm 5 nhóm đã được thành lập như sau:
1. Năm 1978: Ban tủ sách, cung cấp sách báo.
2. Năm 1984: Ban Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris, nguyệt san liên tục đền nay.
3. Năm 1990: Thư viện GXVN Paris, lưu trữ khoảng 10.000 đầu sách
4. Năm 1997: Ban Tu Thư Giáo Xứ, vừa xuất bản cuốn sách thứ 42
5. Năm 2002: Mạng lưới http://giaoxuvnparis.com/
Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
72/12 Trần Quốc Toản, P.8. Q.3. Tp. Hồ Chí Minh
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý
DỰ THẢO 4 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Kính gửi: - Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam,
- Ông Phạm Dũng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ,
Đáp lại yêu cầu xin góp ý cho bản Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo 4), chúng tôi, Ban Thường vụ, nhân danh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin có một số nhận định và đề nghị sau:
I. NHẬN ĐỊNH CHUNG
Bản Dự thảo 4 chưa làm rõ mục đích của luật, vì luật được tạo ra nhằm đảm bảo quyền con người, tạo sự bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đem lại bình an cho xã hội cùng cộng đồng dân tộc.
Điều kiện tiên quyết đem lại bình an cho cộng đồng dân tộc là việc người dân chu toàn bổn phận làm người, - tu thân, tề gia, trị quốc, - phải mang tính thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thiên thời là thuận ý trời. Địa lợi là lợi cho truyền thống văn hoá đạo đức dân tộc. Nhân hòa là hoà với lòng nhân, lòng đạo của người dân.
Trong bản Dự thảo 4 có những điều luật chỉ nhằm mang lại quyền lợi cho nhà cầm quyền (như Điều 9, cùng những Điều nói về việc đăng ký…), mà quên đi quyền lợi của người dân, chưa làm rõ tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo.
Điều thiếu sót quan trọng nhất của Dự thảo 4 là không công nhận sự “tồn tại” hợp pháp của một tổ chức tôn giáo trước pháp luật Việt Nam, qua việc không công nhận tổ chức tôn giáo là một “pháp nhân” chiếu theo Điều 84-85 của Bộ Luật Dân sự 2005.
Nhìn chung, bản Dự thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, gây lo ngại nhiều hơn là đem lại sự bình an cho mọi người.
II. MỘT SỐ CHI TIẾT
Dự thảo 4 có rất nhiều Điều, khoản và những chi tiết bất cập, không nói lên được thiện chí của Nhà nước trong việc tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một số Điều, khoản và chi tiết đáng quan tâm nhất:
1. Điều 2 khoản 4 chưa giải thích rõ cụm từ “quy định của pháp luật” là như thế nào.
2. Điều 6 khoản 5b quy định quá chung chung và mơ hồ, vì có thể có những mâu thuẫn về đạo đức, luân lý giữa quan điểm của tôn giáo và chính sách của Nhà nước, như vấn đề phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính... Vì thế, không thể chấp nhận một sự cấm đoán ở điểm này.
3. Điều 15 của Dự thảo 4 liệt kê các hoạt động của tổ chức tôn giáo sau khi được cấp đăng ký hợp pháp. Trong các hoạt động này, thiếu hẳn những quyền để duy trì sự “tồn tại” của tổ chức tôn giáo. Trong khoản 1 chỉ công nhận việc “sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình thuộc cơ sở tôn giáo”, nhưng lại không nói đến quyền sở hữu và sử dụng cơ sở.
4. Điều 18 Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Điều 24 Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) đều quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Vì vậy những người đang bị giam, giữ đượcđáp ứng nhu cầu tôn giáo theo quy định của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp.
5. Điều 9 và Điều 44 Dự thảo 4 là không khả thi, đòi hỏi này vô lý vì mâu thuẫn với Điều 2 khoản 2.
6. Điều 32: Hội nghị và đại hội của các tôn giáo không cần sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì đây là việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo.
7. Điều 38: Điều này là một bước thụt lùi so với Điều 23 của “Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, Điều 19 của Nghị định 22 và Điều 23 của Nghị định 92.
8. Điều 49: Đòi hỏi quá nặng nề và phiền toái. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài là vấn đề thuần túy tôn giáo, không cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Nhà nước không nên xen quá sâu vào công việc nội bộ các tôn giáo.
9. Điều 50 qui định khá mơ hồ: “tổ chức tôn giáo quốc tế” là gì? Thế nào là “tham gia tổ chức tôn giáo quốc tế”? Qui định mơ hồ sẽ gây khó khăn cho các hoạt động tôn giáo.
10. Điều 51 khoản 1: “…tổ chức tôn giáo… được tổ chức quyên góp, nhận tài sản hiến tặng, cho trên cơ sở tự nguyện…”. Điều này vẫn không nói đến hay hạn chế các hoạt động của tổ chức tôn giáo như: quản lý và sử dụng tài sản hay tài khoản ngân hàng, mua bán hay chuyển nhượng cơ sở tôn giáo theo nhu cầu thực tế…
11. Điều 52: Các tổ chức tôn giáo phải được tự do hoạt động trong các lãnh vực từ thiện, nhân đạo và không có hạn chế nào.
12. Điều 54: Phải hiểu như thế nào là “tài sản hợp pháp” khi các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân?
13. Điều 66: Quy định về việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, nhưng chỉ nói đến việc khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính theo luật tố tụng hành chính. Việc tổ chức tôn giáo có quyền khiếu kiện tại toà án các cấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình không được đề cập: chẳng hạn khi bị lấn chiếm đất đai, cơ sở tôn giáo.
14. Chương X và chương XI không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoàn toàn mang tính chất áp đặt quyền lực của Nhà nước lên các tổ chức tôn giáo, tạo kẽ hở cho cơ quan hành pháp lạm dụng quyền lực. Vì vậy, hai chương này tự mâu thuẫn với Điều 2 trong Dự thảo 4 cũng như với Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013.
III. KIẾN NGHỊ
Bản Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế (Điều 18) và Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013 (Điều 24). Chúng tôi nhận thấy Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Bản Dự thảo này tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở.
Vì vậy, chúng tôi đề nghị:
– Không đồng ý Dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
– Soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ.
– Bản Dự thảo mới phải được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2015
TM. Ban Thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tổng thư ký
(đã ký)
+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Giáo xứ Thanh Dạ: Khánh thành Lèn đá và làm phép tượng đài Đức Mẹ
Sáng thứ Bảy, 02/05/2015, trong tuần Đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể tại giáo xứ Thanh Dạ, Đức cha Phaolô đến thăm và chủ sự nghi thức khánh thành Lèn đá, làm phép tượng đài Đức Mẹ và chủ tế thánh lễ kính Đức Maria. Hiệp dâng thánh lễ còn có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt Thuận Nghĩa và bà con giáo dân Thanh Dạ.
Giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục Phaolô mời gọi mỗi người noi theo nhân đức khiêm nhường và vâng phục của Đức Mẹ. Ngài nói: “Đáp lại lời mời gọi cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, Mẹ đã khiêm hạ thưa lên hai tiếng “xin vâng”. Với lòng phó thác và hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Chúa, Mẹ đã bước trọn con đường trần thế của mình trong sự vâng phục tuyệt đối vào kế hoạch của Chúa. Mỗi chúng ta là con cái của Mẹ, chúng ta cũng phải không ngừng bước theo Mẹ trong sự vâng phục, tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa”.
Với hơn 11.000 nhân danh, Thanh Dạ hiện tại là giáo xứ đông nhất giáo phận Vinh thuộc địa bàn hành chính xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện do cha Antôn Nguyễn Văn Thanh làm chánh xứ và cha phó xứ JB. Nguyễn Ngọc Minh.
Được thành lập năm 1914 tách từ giáo xứ Cẩm Trường, Thanh Dạ còn được biết đến là một giáo xứ thuộc đơn vị hành chính xã Quỳnh Thanh, một xã “toàn tòng” Công giáo duy nhất tại giáo phận Vinh. Đây là một giáo xứ giàu truyền thống Đạo và có những đóng góp đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển của giáo phận.
Gx Quy Hậu: Đức cha Phaolô ban Bí tích Thêm Sức cho 107 em trong ngày cao điểm tuần Chầu lượt
Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là đón nhận 7 ơn của Chúa Thánh Thần để người lãnh nhận được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Sáng Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày cao điểm của Tuần chầu lượt tại giáo xứ Quy Hậu, Đức cha Phaolô đã ban Bí tích Thêm Sức cho 107 em. Cùng hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em, còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt Bảo Nham cùng đông đảo bà con giáo xứ Quy Hậu và các giáo xứ lân cận.
Cử hành tuần Chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể niềm vinh dự và hân hoan của toàn thể cộng đoàn giáo xứ Quy Hậu. Tất cả mọi người đều ý thức được bổn phận là thay cho toàn giáo phận để làm việc thờ phượng và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, vì những thiếu sót, sai phạm của cá nhân, giáo xứ và toàn giáo phận đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như để cầu xin những ơn cần thiết xuống cho mỗi người cũng như cho toàn thể cộng đoàn.
Chia sẻ với bà con trong thánh lễ, gợi hứng từ đoạn Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Đức cha Phaolô mời gọi mọi người không ngừng kết hiệp với Thiên Chúa. Ngài nói: “Nếu không kết hiệp với Chúa, chúng ta cũng có thể làm được một số công việc, nhưng như vậy, những công việc đó chỉ mang lại hiệu quả tự nhiên. Chỉ khi gắn kết với Thiên Chúa, thì những hiệu quả đó không chỉ mang lại ích lợi cho cuộc sống chúng ta mà còn mang lại hiệu quả vĩnh cửu là ơn cứu độ”. Với các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, ngài nhắc nhở các em về thái độ sống cần thiết của một người Kitô hữu trưởng thành. Ngài nói: “Với Bí tích Thêm Sức, các con sẽ trở nên những người Kitô hữu trưởng thành. Các con phải sống đúng với sự trưởng thành đó, tức là sống có kỷ luật, yêu thương tha nhân, tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ và không ngừng làm chứng cho Chúa”.
Giữa dòng đời nghiệt ngã và lắm chông gai, người Kitô hữu đang phải đối diện và bước đi giữa một nhân loại đang thiếu thốn tình yêu và chân lý. Giữa xã hội đang chạy theo lợi nhuận vật chất, thực dụng và thiếu tôn trọng phẩm giá con người, người Kitô hữu đang được mời gọi không ngừng là ngọn lửa thắp lên lòng bác ái và vị tha. Nếu chỉ dựa vào sức mình, người Kitô hữu không thể thi hành một cách trọn vẹn những sứ mạng cao cả đó. Nhờ 7 Ơn Cả mà Chúa Thánh Thần đã ban qua Bí tích Thêm Sức mà hôm nay 107 em đã lãnh nhận, các em sẽ là những chiến sĩ Đức tin của Thiên Chúa, bước đi đem Tin Mừng và Lòng Thương Xót Chúa đến giữa một nhân loại đang đầy đau khổ vì thiếu tình thương.
//www.flickr.com/photos/126209472@N07/sets/72157651871659947/">Xem hình ảnh
Thánh lễ khánh thành nhà thờ Kế Sách - Giáo phận Cần Thơ
WGPSG -- Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành nhà thờ Kế Sách, thuộc giáo hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ, đã được cử hành trọng thể lúc 09g30 ngày 01/5/2015, do Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ - chủ sự.
Đồng tế với ngài có quý cha Hạt trưởng, cha sở họ đạo Kế Sách Phêrô Trương Linh Vệ cùng gần 50 cha trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ.
Sau nghi thức đón tiếp và chào mừng quý Đức cha, quý cha cùng quý tu sĩ và quý khách đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, đúng 09g30, đoàn đồng tế đã từ sảnh nhà thờ tiến vào tân thánh đường. Đức cha Stêphanô, cha Hạt trưởng giáo hạt Đại Hải và cha sở họ đạo Kế Sách cùng cắt băng khánh thành. Kế tiếp, nhận chìa khóa từ tay Đức cha Stêphanô, cha sở họ đạo Kế Sách đã mở cửa nhà thờ mới, và đoàn đồng tế cùng cộng đoàn tiến vào nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn bài ca nhập lễ “Vào nhà Chúa”.
Trước Thánh lễ, vị đại diện họ đạo trình bày lược sử hình thành và phát triển họ đạo Kế Sách từ khi thành lập (năm 1937) đến nay. Từ ngôi nhà nguyện nhỏ bé gồm 6 gia đình Công giáo với gần 50 tín hữu, đến nay họ đạo đã có 180 gia đình Công giáo với trên 350 giáo dân. Ngôi nhà thờ mới này được hoàn thành là nhờ ơn riêng của Đức Mẹ Maria ban cho họ đạo qua sự kiện ngày 15/6/2008, Đức Mẹ tỏ mình ra và tiếp tục ban ơn cho nhiều người xa gần chạy đến cùng Đức Mẹ. Từ đó, số lượng khách hành hương đến viếng Đức Mẹ ngày càng đông, và nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần, ngày 25/8/2010, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới hiện nay.
Nghi thức làm phép nhà thờ mới do Đức cha Stêphanô chủ sự. Sau lời nguyện xin, ngài rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang, đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Stêphanô đã mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria: “Từ 78 năm về trước, chính Chúa đã giao cho chúng ta một họ đạo nhỏ bé, bà con giáo dân rất ít, để rồi với sự đỡ nâng của Đức Mẹ Maria, chúng ta mới có được ngôi nhà thờ mới nguy nga, tráng lệ như ngày hôm nay”.
Ngài quảng diễn thêm: “So với ngôi nhà nguyện cũ, ngôi nhà thờ mới thật lộng lẫy và khang trang, xứng tầm để khách hành hương đến viếng Đức Mẹ Maria. Thế nhưng, trong ngôi thánh đường này, còn hai vật linh thiêng được giữ lại, đó là tượng Đức Mẹ và bàn thờ bằng gỗ đã hiện diện trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé từ ngày thành lập họ đạo đến nay. Bởi lẽ, qua tượng Đức Mẹ, Đức Maria đã tỏ mình ra và ban ơn cho nhiều người. Riêng bàn thờ bằng gỗ tuy nhỏ bé, đơn sơ, nhưng biết bao linh mục đến giúp họ đạo, từ năm 1937 đã dâng Thánh lễ và cử hành bí tích Thánh Thể trên bàn thờ này”.
Nhân lễ Thánh Giuse Thợ, Đức cha mời gọi mọi người hãy noi gương Thánh Giuse, dùng hết năng lực, khối óc và đôi bàn tay lao động cật lực để lo cho gia đình Thánh Gia. Ngài nhấn mạnh: “Ngôi nhà thờ mới này được hoàn thành là do sự đóng góp của những người thợ với nhiều ngành nghề khác nhau, do sự cộng tác, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của quý ân nhân xa gần. Vì thế, chúng ta không chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng còn tri ân quý ân nhân và những người thợ và mọi người, đã góp phần xây dựng nên ngôi thánh đường này”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, cha sở họ đạo Kế Sách Phêrô Trương Linh Vệ đã có lời tri ân Đức cha Stêphanô, người đã đến đặt viên đá đầu tiên, và hôm nay, Đức cha lại về họ đạo để chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành ngôi nhà thờ mới. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách trong và ngoài giáo phận, chính quyền địa phương các cấp đã dành nhiều tình cảm và sự giúp đỡ để ngôi nhà thờ được hoàn thành. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện, để công trình có thể hoàn thành các phần việc còn lại.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Mọi người ở lại tham dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ.
Trong bữa cơm, trao đổi với chúng tôi, cha sở cho biết: “Ngôi nhà thờ này với 3 tầng lầu, mỗi tầng có diện tích 600m2, gồm: Tầng trệt để sinh hoạt, lầu 1 là nhà xứ và các phòng học giáo lý, lầu 2 là nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa, sẽ thực sự trở thành Trung tâm hành hương, giúp người tín hữu hành hương có điều kiện tốt nhất khi đến với Đức Mẹ Maria”.
Bên cạnh đó, ông bà Nguyễn Văn Xuất bộc bạch: “Cách đây 3 năm, lần đầu tiên vợ chồng tôi có điều kiện đến họ đạo Kế Sách. Có xuống tận nơi, mới thấy mức sống của người dân, và quy mô của các công trình cần xây dựng. Điều này cũng thôi thúc gia đình tôi cố gắng nhiều hơn nữa, để giúp đỡ các cơ sở tôn giáo đang cần được tái tạo hoặc xây dựng mới”.
Vì thế, khi rời nhà thờ Kế Sách để trở về thành phố, niềm vui và nỗi lo đan xen lẫn lộn trong tâm trí chúng tôi. Vui vì hôm nay ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành, nhưng bao nỗi ưu tư của cha sở về việc truyền giáo tại địa phương vẫn còn đó. Ước mong mọi người tiếp tục cầu nguyện, để ngôi nhà thờ mới này sẽ trở thành nơi quy tụ mọi người chưa nhận biết Chúa, trở thành một đàn chiên duy nhất trong Hội Thánh Chúa.
Nguồn: TGP SàiGòn
Tân linh mục Giuse Phạm Văn Luật dcct
(Bắc Ninh) Sáng sớm thứ 7 (25.04), gần 3 ngàn giáo dân từ khắp nơi đổ về Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh để tham dự Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế trong đó có thầy Giuse Phạm Văn Luật dcct.
09h30 Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ chủ sự Thánh Lễ truyền chức. Cùng đồng tế với Đức Cha còn có Cha Tổng đại diện, Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cùng đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận. Đặc biệt còn có sự hiện diện của rất đông Tân Linh mục và Quý Thày phó tế cùng khóa với các tiến chức của Giáo phận.
Trong bài giảng, Đức Cha Giáo phận đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ và những chông gai thử thách trong đời mà các linh mục sẽ gặp phải. Qua đó, ngài nhắc nhở các tân chức phải cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân để chu toàn bổn phận và trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước.
Nguồn: DCCT
Thánh Lễ Khai Mạc Tháng Hoa 2015 tại La Vang
Mỗi dịp tháng 5 về, mỗi người và mỗi cộng đoàn giáo xứ đều bày tỏ tình cảm với Mẹ Maria qua những bó hoa tươi thắm, những lời kinh nguyện sớm hôm là những bó hoa lòng ý nghĩa nhất mà người những con thảo dâng lên Đức Mẹ.
Năm nay, đoàn con cái Mẹ vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó qua việc cùng tề tựu về bên Mẹ La Vang, để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi xinh, những lời kinh sốt sắng trong ngày đầu tiên khai mạc Tháng Hoa (01.5.2015)
Trước đó, các đoàn hành hương đã về bên Mẹ từ ngày 30.4.2015, để cùng ở lại và dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân Côi và những bài suy niệm ý nghĩa do các cộng đoàn thánh hiến phụ trách. Và sáng mai nay, mọi người cùng nhau sốt sắng tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Tháng Hoa do Đức TGM Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ tế.
Đúng 08g00, đoàn rước Đức TGM Phanxicô Xavie và đoàn Linh mục đồng tế khởi đi từ Tháp Cổ và di chuyển đến Linh Đài Đức Mẹ. Sau đó, Cha Quản Nhiệm La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền trân trọng mời Đức TGM Phanxicô Xavie và Cha Tổng Đại Diện Antôn dâng hoa lên Đức Mẹ La Vang.
Tiếp đó, vũ khúc "Huyền nhiệm tiếng xin vâng" do Giáo xứ Phú Hậu đảm trách, với ý nghĩa dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương ban cho nhân loại một người Mẹ tuyệt vời là Mẹ Maria, Đấng "đầy ân phúc", đồng thời, cũng xin cho mỗi người luôn biết đáp lại hai tiếng xin vâng như Mẹ, để cuộc đời của mình luôn được đẹp Thánh Ý Chúa.
Những cánh hoa với những màu sắc khác nhau do đại diện các thành phần trong gia đình, các ban ngành trong giáo xứ dâng lên Đức Mẹ theo những ý nguyện:
- Hoa thánh hiến (trắng), dâng lên Mẹ những người đang sống đời thánh hiến, để xin Mẹ gìn giữ, nâng đỡ và cùng Mẹ vững bước đi trên hành trình hiến dâng cho Thiên Chúa, miệt mài phục vụ anh chị em trên cánh đồng mục vụ và loan báo Tin Mừng.
- Hoa phục vụ (vàng), tượng trưng cho những người đang hy sinh quên mình phục vụ, quý chức trong các Hội Đồng Giáo Xứ khắp nơi trong Giáo phận. Cầu xin Mẹ cho họ luôn biết quảng đại "xin vâng" với lòng yêu mến chân thành và tích cực cộng tác xây dựng giáo xứ.
- Hoa yêu thương (đỏ), tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của ơn gọi sống đời gia đình. Nguyện xin Mẹ cho tất cả các gia đình trên toàn thế giới, luôn biết xây dựng gia đình mình trở nên đạo đức, thủy chung và hăng say loan báo Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày.
- Hoa hy sinh (tím), qua những cánh hoa này, nguyện dâng lên Mẹ những anh chị em đang bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ. Nguyện xin Mẹ cho họ luôn biết chạy đến với Mẹ để nhận được sự an ủi, chữa lành và nhất là noi gương Mẹ biết kết hợp đau khổ của đời mình để làm một hy tế với Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
- Hoa hiệp nhất (ngũ sắc), tượng trưng cho các ban ngành đoàn thể đang góp phần vào sinh hoạt của giáo xứ. Nguyện xin Mẹ cho các anh chị em này biết nhiệt thành cộng tác với nhau, để cùng nhau xây dựng giáo xứ trở thành cộng đoàn ngày càng chan hòa yêu thương hiệp nhất.
Sau phần vũ khúc và dâng hoa cho Đức Mẹ La Vang, Đức TGM Phanxicô Xavie dâng hương và bắt đầu Thánh Lễ Khai Mạc Tháng Hoa 2015.
Mở đầu và chia sẻ trong Thánh lễ, Đức TGM Phanxicô Xavie nói lên tâm tình của mỗi người khi quy tụ về bên Mẹ La Vang trong dịp Tháng Hoa này. Đó là tâm tình yêu mến và lòng biết ơn hiếu thảo của đoàn con với Đức Maria, là bông hoa đẹp nhất của trần gian.
Mỗi cuộc đời là mỗi cánh hoa riêng biệt, có hoa tình yêu, hoa bác ái, hoa thủy chung, hoa dâng hiến, hoa đau khổ...Hoa nào cũng đẹp và cũng quý, miễn sao mỗi người không ích kỷ giữ riêng cho riêng mình nhưng biết chia sẻ và trao ban cho mọi người.
Đức Tổng cũng mời gọi mọi người hãy dâng lên Mẹ những bó hoa lòng đơn sơ chân thành, thấm đượm tình yêu mến của mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Mẹ dâng lên tất cả cho Chúa để nguyện xin Chúa chúc lành và thánh hóa mỗi người trong cả năm này.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, thấm đượm tình con thảo khi có dịp quây quần về bên Mẹ La Vang trong Tháng Hoa ý nghĩa này.
Kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Phanxicô Xavie ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Nguyện xin Mẹ thương đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên Mẹ, để chúng con có thể nhận lãnh những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.
Nguồn: TGP Huế
Giáo xứ Thiên Ân: Mừng bổn mạng và Kim khánh linh mục
WGPSG -- “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người, Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ Người”. (Thư Côlôxê 3,23-24)
Trong Thánh lễ tạ ơn lúc 09g00 ngày 01/5/2015, mừng kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng giáo xứ Thiên Ân và mừng Kim khánh linh mục cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc, nguyên chánh xứ giáo xứ Thiên Ân và nguyên hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục giáo phận Đà Nẵng - đã mượn lời Thánh Phaolô trên đây để dâng tặng cha cố Gioan Baotixita Maria.
Thánh lễ trọng thể do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có 43 cha gồm: Cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc , cha chánh xứ giáo xứ Thiên Ân Giuse Lê Hoàng, quý cha hạt trưởng, quý cha chánh xứ và phụ tá các giáo xứ trong giáo hạt, cùng quý cha khách.
Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, đại diện tôn giáo bạn, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (HDMV) giáo hạt và các giáo xứ thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì, quý ông bà cố, quý linh tông huyết tộc, ân nhân, các đoàn thể và trên 1000 giáo dân. Ngoài ra, còn có đại diện giáo xứ Đồng Tâm, giáo phận Xuân Lộc, là giáo xứ do cha cố thành lập năm 1972.
Ngay từ 08g00, quý chức HĐMV và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ đã tập trung tại sân nhà thờ, các thành viên Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Gia đình Tận hiến Đồng Công, Hội Lêgiô Mariae với đồng phục trang trọng làm hàng rào từ cổng đến tiền sảnh nhà thờ để đón tiếp Đức cha, quý cha và quý khách. Mặt khác, tiếng kèn đồng vang lên thật hùng tráng đốc thúc giáo dân đến nhà thờ, chúc mừng một ngày trọng đại của giáo xứ.
Trước thánh lễ, Đức cha Giuse đã làm phép khu đất sẽ xây dựng và mở rộng nhà sinh hoạt giáo lý.
Đầu lễ, Đức cha mời gọi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, biết ơn nhau và hướng lòng về cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc mà hôm nay chúng ta mừng 50 năm hồng ân Thánh hiến Thiên chức Linh mục, để chúng ta dâng về Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, ban cho Giáo hội Chúa luôn được bình an, cho các linh mục luôn là những người thợ nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo, cho quý gia trưởng luôn sống mẫu mực, và cho tất cả chúng ta biết thánh hóa lao công của chúng ta.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhắc lại đôi nét về giáo xứ Thiên Ân. Giáo xứ có được như ngày hôm nay là nhờ “Thiên Ân”, tức là ơn Trời, ơn Chúa, cùng sự đóng góp to lớn, nhiệt thành yêu mến Chúa của cha cố Gioan Baotixita Maria, quý cha, quý ân nhân và các thành viên trong giáo xứ. Ngài nói đến cuộc đời cha cố Gioan Baotixita Maria luôn luôn đầy lửa Thánh Thần, phục vụ, hy sinh, truyền giáo, là gương sáng cho các linh mục.
Ngài còn nói đến Tân Phúc-Âm-hóa là rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô cho anh chị em, biến cộng đoàn mỗi ngày nên tốt lành, thánh thiện hơn. Đó là nhờ ơn Chúa và cần đến sự cộng tác của chúng ta. Qua đó, ngài mời gọi chúng ta loan báo Tin Mừng Chúa bằng chính đời sống lao động, thánh hóa những vất vả khó nhọc, sức lao công của chúng ta.
Mừng lễ Thánh Giuse thợ, bổn mạng giới lao động, gia trưởng, những người lao động cả bằng đôi tay, trí óc và quả tim. Lao động không có con tim sẽ trở nên vô cảm. Lao động phải có đức ái, biết yêu thương, giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc, san sẻ. Qua đó, ngài mời gọi chúng ta xây dựng xã hội văn minh, tình thương, sự sống, loại trừ văn hóa sự chết và phá vỡ nền móng gia đình.
Cuối lễ, ông Gioan Maria Ngô Minh Hành, chủ tịch HĐMV giáo xứ đã thay lời cộng đoàn dâng lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý tôn giáo bạn, chính quyền các cấp, ông bà cố và quý khách đã hiện diện, tri ân và chúc mừng kim khánh cha cố (27.4.1965 - 2015), và chúc mừng tất cả những ai nhận Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng.
Đáp từ, Đức cha Giuse cám ơn cha cố Gioan Baotixita Maria là một linh mục đầy sức sống dũng cảm, đã phục vụ nhiều năm tại giáo phận Đà Nẵng trong thời gian chiến tranh khốc liệt tại miền trung Việt Nam. Không những thế, đến nay cha vẫn quan tâm giúp đỡ đến giáo xứ đầu tiên cha thành lập (giáo xứ Chu Lai). Nhân dịp này, có một gia đình đại diện cho giáo dân di dân từ giáo phận Đà Nẵng dâng lên cha cố một món quà nhỏ, nhưng nói lên tấm lòng biết ơn của những người con giáo phận Đà Nẵng.
Cha cố Gioan Baotixita Maria thật xúc động, nghẹn ngào nói lên lời cám ơn Đức cha, cha sở, quý cha và mọi người đã nhớ và đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
Cha chánh xứ đã chuyển lời Đức Giám mục giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương, Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh và Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, giáo phận Xuân Lộc chúc mừng cha cố.
Cộng đoàn hát vang bài “Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ”, kết thúc Thánh lễ vào lúc 11g15.
Sau Thánh lễ, Đức cha Giuse, quý cha và cộng đoàn đã tham dự liên hoan mừng bổn mạng giáo xứ và Kim khánh cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc.
Nguồn: TGP SàiGòn