Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Phú Bình : Thánh lễ tạ ơn 5 năm cung hiến nhà thờ
Chiều thứ sáu 17.4.2015, cộng đoàn giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ, Sài gòn đã long trọng mừng 5 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ.Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam đã về thăm mục vụ giáo xứ và chủ tế thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ.Từ lúc 4 giờ 30 chiều, cha chánh xứ Phú Bình, cha hạt trưởng Phú Thọ, quý cha cùng quý hội đoàn và các em thiếu nhi đã ra đón chào Đức Tổng Giám mục nơi cổng chính nhà thờ.Kế đó,Đức Tổng Giám mục đi vào nhà xứ để thăm hỏi cha chánh xứ Phú Bình và quý cha.
Thánh lễ với bậc lễ trọng kỷ niệm cung hiến nhà thờ được bắt đầu bằng cuộc rước đoàn đồng tế tiến lên cung thánh nhà thờ.Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli còn có cha Giuse Phạm Bá Lãm Hạt trưởng Phú Thọ, cha Giuse Nguyễn Văn Niệm chánh xứ Phú Bình, cha Giuse Vũ Minh Danh chánh xứ Tân Phước, cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng, thư ký của Đức Tổng Giám mục.
Trước khi mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ Phú Bình nói lên niềm vui mừng và xúc động khi được đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli trong ngày trọng đại.Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục là niềm khích lệ cho cộng đoàn giáo xứ Phú Bình, nhờ đó sống đức tin vững mạnh hơn trong năm Tân Phúc âm hóa giáo xứ và trong sự hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu.Cha nói khái quát giáo xứ Phú Bình được hình thành cách đây 57 năm, sau biến cố di cư năm 1954, với số giáo dân hiện nay khoảng 2700 người, giáo dân từ các giáo phận trên cả nước tụ về sinh sống tại đây, đặc biệt có những anh chị em người dân tộc Nùng, Hoa.
Thánh lễ tiếp nối với các bài đọc được chọn từ Phụng vụ Lời Chúa lễ cung hiến nhà thờ.Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli chào đầu lễ, cha hạt trưởng Phú Thọ đọc các lời nguyện bằng tiếng Việt,ca đoàn hát kinh Vinh Danh bằng tiếng Latinh.Sau đó, bài Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 6, từ câu 1- 15, do một Thầy Phó tế công bố, là câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Girelli nói bằng tiếng Anh và cha thư ký thông dịch lại.Trước tiên, ngài cám ơn và chúc mừng mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Bình; quý cha, quý nữ tu sống đời thánh hiến, những người nghèo khổ, bệnh tật và tất cả mọi người đang hiện diện trong ngôi nhà thờ khang trang này.Có được ngôi nhà thờ này là kết quả của sự hiệp nhất, kiên nhẫn và tình yêu của anh chị em tín hữu nơi đây.Chúng ta là những viên đá sống động xây ngôi nhà thờ, là một cộng đoàn được mời gọi đóng góp vào nhiều lãnh vực như phụng vụ, bác ái và đào tạo đời sống đức tin.Chúng ta thấy được vai trò trung tâm của bí tích Thánh Thể trong cộng đoàn tín hữu.Từ bí tích Thánh Thể, chúng ta học yêu thương nhau và yêu thương người thân cận.Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho cá và bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng.Cậu bé đã chia sẻ phần lương thực của mình cho những người đang đói từ năm chiếc bánh và hai con cá của mình,phần đóng góp tuy đơn sơ,khiêm tốn,nhưng là tất cả những gì em mang theo.Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng; khi chúng ta biết dâng hiến phần nhỏ bé của ta, thì các phép lạ sẽ luôn xảy ra.Thiên Chúa có thể nhân lên gấp bội những hành vi nhỏ bẻ bằng tình yêu của chúng ta,và cũng cho chúng ta được chia sẻ tình yêu với Ngài.Hai con cá và năm chiếc bánh là biểu hiện cho sự đóng góp của chúng ta, rất cần thiết để Chúa chia sẻ cho tất cả mọi người.Ngài mời gọi chúng ta dứt khoát cộng tác với Ngài.Dân chúng đông đảo được ăn no nê cảm thấy phấn khởi, họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua.Tuy nhiên, Chúa Giêsu không phải là vị Vua như thế, Ngài cho con người không chỉ được thỏa mãn bởi cơm ăn vật chất, nhưng còn cho con người thỏa mãn tâm linh,sự thật, công lý, tình yêu, thỏa mãn chính khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa của con người.Xin cho chúng ta trung thành đón nhận bí tích Thánh Thể để được liên kết gắn bó với Ngài.
Sau lời hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ cám ơn Đức Tổng Giám mục Girelli bằng tiếng Anh.Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli cám ơn quý cha,và chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Phú Bình. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến hai biểu tượng nhà tạm và tòa giảng là diễn tả sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và Lời Chúa.Ước mong mỗi gia đình đọc Lời Chúa, siêng năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ.Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Girelli nói đến sự vất vả hy sinh của cha chánh xứ trong việc xây dựng kiến thiết nhà thờ và xây dựng cộng đoàn giáo xứ, Đức Tổng Giám mục Girelli trao cho cha chánh xứ một món quà lưu niệm đánh dấu cuộc viếng thăm.
Thánh lễ kết thúc cộng đoàn giáo xứ cùng với Đức Tổng Giám mục Girelli và quý cha chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc liên hoan mừng tạ ơn nhân ngày kỷ niệm cung hiến
Martin Lê Hoàng Vũ
Thánh lễ cung hiến thánh đường giáo xứ Tân Thành, Bình Phước, Phú Cường
Bầu khí của Giáo xứ Tân Thành, Hạt Bình Long, Giáo Phận Phú Cường, thuộc tỉnh Bình Phước (Thứ Bảy ngày 18 tháng 04 năm 2015) nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, khung cảnh thiên nhiên trở nên rực rỡ não nhiệt hơn,vì hôm nay cộng đoàn giáo dân khắp nơi quy tụ lại nơi Thánh đường mới để cùng với cha chánh xứ ĐaMinh Nguyễn Ngọc Minh và cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tân Thành vui mừng dâng thánh Lễ tạ ơn Chúa, khánh thành và Thánh hiến Bàn Thờ, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước vị chủ chăn của Giáo phận Phú Cường chủ sự. Ánh sáng của Chúa Phục sinh đã được bừng sáng lên để chiếu rọi, lan tỏa trong cung lòng u tối của cộng đoàn nơi vùng truyền giáo xa nhất của Giáo Phận Phú Cường.
Vừa đặt chân tới nơi, chúng ta đã được nhìn thấy Cờ xí tung bay trước ngôi thánh đường nguy nga hoành tráng vừa mới được xây dựng, đựơc lắng nghe âm thanh của lời chào mừng đón tiếp quý khách, hòa lẫn tiếng nhộn nhịp của ban trống, ban trắc, hòa quyện trong âm thanh của đoàn Kèn Tây vang rền trong không gian khiến cho lòng người thêm phấn khởi vui mừng hơn. Không vui sao được bởi nơi vùng xa sôi nghèo nàn hẻo lãnh này, người ta đâu giám ước mơ có được một ngôi nhà Thờ để thờ phượng Chúa, thế mà hôm nay một ngôi Thánh đường mới được Thánh hiến. Vui mừng vì kể từ nay không còn phải đi xe hàng giờ để tham dự thánh lễ nhờ ở giáo xứ bạn ở xa nữa, không phải mang áo mưa để che mưa mỗi khi chuyển trời mưa đang lúc tham dự thánh lễ trong ngôi nhà mái tranh tạm bợ, và không còn lo lắng rằng giáo xứ chưa có cơ sở để phát triển đời sống đức tin cho con em trong tương lai.
Giáo xứ Tân Thành chính thức được thành lập vào tháng 05 năm 2008, với tài sản chỉ một mảnh đất nhỏ, mọi người trong xứ chung tay góp sức để làm được căn chòi lá tạm bợ để dâng lễ mỗi Chúa Nhật. Đến năm 2009 Đức Cha Giáo Phận cử cha ĐaMinh Nguyen Ngọc Minh làm Chánh xứ Tiên Khởi, kể từ đó cha cùng Giáo dân quyết tâm góp nhặt trong chính cộng đoàn cũng như đi đến các nhà Hảo tâm để xin trợ Giúp. vào ngày 15 tháng 05 2010, Viên Đá Đầu tiên được đặt xuống nền móng để chính thức xây dựng ngôi thánh đường. Trải qua bao gian khó và vất vả, hôm nay giáo xứ hân hoan đón nhận hồng ân thánh hiến chính những công khó mà cộng đoàn đã khỗ cực để Hiến cho Chúa một ngôi nhà Thờ vật chất có thể nói là đẹp nhất vùng.
Xin tạ ơn Chúa vì bao hồng ân Chúa đã trao ban cho Giáo xứ Tân Thành chúng con. Xin Chúa tiếp tục gởi đến vùng truyền giáo chúng con đây những nhà hảo tâm quảng đại, để giúp đỡ những giáo xứ, giáo điểm lân cận chúng con tuy đã được thành lập, nhưng vẫn chưa có nơi thờ phượng Chúa, và sinh hoạt đời sống đức tin cho xứng đáng, bởi lẽ họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Lễ khánh thành Trụ sở Caritas Việt Nam
Lễ khánh thành Trụ sở Caritas Việt Nam diễn ra lúc 18g00 thứ Năm ngày 16.04.2015 trong bầu khí trang trọng và ấm cúng.
Tham dự buổi lễ có Đức Tổng Giám mục (TGM) Leopoldo Girelli, Đức Giám mục Chủ tịch và quý Đức Hồng Y, Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), quý Linh mục Giám đốc Caritas 26 Giáo phận, quý Linh mục Tổng Đại diện, các Đại diện của các Đối tác nước ngoài, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và Đại diện Chính quyền các cấp. Tổng số tham dự khoảng 200 người.
Ngay sau lời chào mừng của Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội (UBBAXH) – Caritas Việt Nam đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở mới. Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức GM Phaolô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch HĐGMVN, Đức GM Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Giáo phận Xuân Lộc – nguyên Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam, Đức GM Tôma và ông Herman Rupp – Đại diện Misereor, cơ quan tài trợ chính của công trình xây dựng, là những người đại diện cho toàn thể cộng đoàn cắt băng khánh thành trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Buổi lễ tiếp tục tại Hội trường của Trụ sở Caritas Việt Nam. Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas Việt Nam tường trình tóm tắt quá trình xây dựng kéo dài hơn 2 năm kể từ lúc khởi công, với rất nhiều khó khăn về tài chính lẫn pháp lý. Tuy nhiên với sự hướng dẫn của Thiên Chúa, sự nâng đỡ của HĐGMVN và các vị hữu trách, sự hỗ trợ từ các Đối tác, Caritas Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng và khởi đầu một hành trình mới chuyên tâm hơn cho sứ vụ phục vụ những người nghèo. Đại diện của các Đối tác, các cấp Chính quyền, các địa phương… trao tặng những lời chúc mừng và những món quà ý nghĩa cho Caritas Việt Nam. Tất cả đều khích lệ Caritas Việt Nam tiến tới trong sứ vụ bác ái mà Hội thánh đã ủy thác.
Nghi thức làm phép ngôi nhà mới do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho ngôi nhà, cho những người làm việc và lui tới ngôi nhà này được luôn bình an và sống trong ân nghĩa Chúa, hiệp thông với nhau thực thi sứ vụ bác ái. Hai vị Phó Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam là ĐGM Giuse Nguyễn Văn Yến và ĐGM Giuse Trần Văn Toản cùng với Đức TGM Phaolô rảy nước phép toàn bộ 5 tầng của ngôi nhà mới.
Trụ sở Caritas Việt Nam tọa lạc tại số 319 Quốc lộ 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM. Ngôi nhà chung của toàn thể Gia đình Caritas tại Việt Nam là niềm vui không chỉ của Hội đồng Giám mục Việt Nam và các tín hữu Công giáo nhưng còn là niềm hy vọng của những người nghèo, những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Caritas Việt Nam phải trở thành cánh tay của Thiên Chúa trong việc thực thi sứ vụ bác ái trên quê hương đất nước, để tình yêu của Ngài chiếu tỏa cho con người hôm nay.
Nguồn: Caritas VN
Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2015
WHĐ (16.04.2015)– Khai mạc vào tối thứ Hai 13-04 với giờ chầu Thánh Thể, Hội nghị Thường niên Kỳ I năm 2015 đã bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể chiều nay, thứ Năm 16-04-2015. Trong dịp này, các giám mục cũng vui mừng tham dự lễ khánh thành Trụ sở của Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - diễn ra vào tối 16-04:
Sau đây là Biên bản của Hội nghị:
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn
WGPSG -- Vào chiều thứ Ba, ngày 14.04.2015, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn - bổn mạng giáo họ Vinh Sơn. Đồng tế với ngài có cha cố Giuse Trần Văn lộc. Đến tham dự có giáo dân trong giáo họ và đông đảo cộng đoàn giáo xứ.
Trước Thánh lễ, đại diện quý chức trong giáo họ cùng cha chủ tế kiệu tượng Thánh Vinh Sơn từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường hòa trong tiếng kèn của Ban Tây nhạc.
Đầu lễ, cha xứ GB nói: Theo phụng vụ mừng kính Thánh Vinh Sơn thường rơi vào trong Tuần Thánh hoặc Tuần Bát Nhật Phục Sinh, vì vậy, Giáo hội rời vào hôm nay. Cha xứ mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho giáo họ cũng như quý ông nhận thánh nhân làm quan thầy được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mỗi người bắt chước và nghe lời mời gọi của Thánh Vinh Sơn sống khiêm nhường, sám hối, ăn năn trước mặt Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ, cha cố Giuse chia sẻ: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng”. Câu Kinh Thánh đó được Thánh Vinh Sơn lấy làm kim chỉ nam trong suốt cuộc đời của ngài. Thánh Vinh Sơn sinh năm 1350 tại Tây Ban Nha, trong một gia đình danh giá. Ngài không đi theo con đường danh vọng ở đời mà xin gia nhập vào dòng Đa Minh. Sau đó, ngài trở thành sứ giả đi rao giảng Tin Mừng của Chúa không biết mệt mỏi. Được như vậy là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho ngài. Trong suốt 24 năm, ngài đi rao giảng khắp các miền Âu Châu. Ngài kêu gọi mọi người ăn năn thống hối. Qua những lần kêu gọi như vậy, ngài đã đưa bao người trở về với Chúa. Trong đó có đủ mọi tầng lớp trong xã hội, từ quan quyền đến người nông dân nghèo khổ. Ngài nói rằng: Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ngày nay, có rất nhiều đền thờ ở nhiều nơi mang tên ngài.
Cha cố nhấn mạnh, mừng kính Thánh Vinh Sơn hôm nay: Cộng đoàn giáo xứ chúng ta cách riêng đối với giáo họ Vinh Sơn, hãy chiêm ngắm và noi gương nhân đức của thánh nhân sống khiêm nhường trước mặt Chúa, chia sẻ bác ái cho những người nghèo khổ, người già cô đơn, lòng sốt mến phục vụ tha nhân, tránh xa những thói hư tật xấu để cùng nhau làm sáng danh Chúa giữa cuộc sống hôm nay.
Sau bài giảng, quý vị đại diện thay mặt giáo họ Vinh Sơn dâng lên Thiên Chúa những tâm tình, những ước nguyện của mỗi người được trở nên những chứng nhân củaTin Mừng.
Sau phần hiệp lễ, cha xứ thay mặt cộng đoàn chúc mừng giáo họ Vinh Sơn nhân ngày lễ bổn mạng bằng một tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng giáo họ hiện nay có nhiều bạn trẻ hy sinh tham gia trong những công việc chung của giáo họ cũng như giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g45; sau đó, quý chức đại diện giáo họ cùng quý cha chụp chung tấm hình kỷ niệm nhân ngày mừng lễ bổn mạng.
Nguồn: TGP SàiGòn
Thông cáo của Uỳ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”
Giáo xứ Tân Thạnh Đông mừng bổn mạng
Chúa Nhật ngày 12.4.2015, vừa để mừng đại lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu; vừa mừng kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Bổn Mạng giáo xứ, giáo xứ Tân Thạnh Đông có nhiều hoạt động mừng kính bổn mạng của mình như: làm tuần cửu nhật kính Lòng Chúa Thương Xót; chầu mình Thánh Chúa; tham dự thánh lễ mỗi ngày trong tuần Thánh và tuần Bát nhật Phục Sinh; nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa sống bác ái, sống tương thân tương ái; nhắc nhở mọi người trong giáo xứ chuẩn bị tâm hồn bằng việc sốt sắng xưng tội rước lễ…
Đặc biệt, để cụ thể hóa Lòng Thương Xót, thay vì tổ chức tiệc “vui”, giáo xứ đã tổ chức tiệc “chia sẻ” dành cho nhiều anh chị em, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong bữa tiệc “bất bình thường” này, tất cả những người ngồi bàn tiệc là những anh chị em thiếu may mắn, còn những người phục vụ là Hội đồng Giáo xứ, Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu, linh mục chính xứ, hai nữ tu.
Có người đến dự tiệc còn thật thà chia sẻ: 16 năm qua, chị và hai con của chị chưa hề có nhà để ở. Hết trôi giạt đến vùng này, lại trôi giạt đến vùng khác. 16 năm, đây là lần đầu tiên chị được mời và được ngồi dự tiệc đúng nghĩa là “ăn tiệc”. Câu chuyện của chị đã làm nhiều người xúc động.
Bữa tiệc dù đơn sơ nhưng thắm tình, đã để lại nhiều dấu ấn tình thương, niềm vui, sự đồng cảm nơi cả người dự tiệc lẫn ngườ phục vụ.
Qua bữa tiệc, ai cũng ước mong, những hình thức sẻ chia và nâng đỡ tương tự như thế được nhân rộng hơn, được hướng tới nhiều người hơn nữa, để góp phần nhỏ làm ấm hơn tình người. Bởi mỗi người, dù chỉ góp phần nhỏ, nhiều người sẽ làm được những chuyện lớn hơn.
Sau bữa tiệc mừng bổn mạng giáo xứ, anh chị em dự tiệc còn được trao tặng mỗi người một phần quà gồm: gạo, mì ăn liền, nước tương, sữa, dầu ăn.
Giáo xứ tân Thạnh Đông là một trong những giáo xứ nghèo của giáo phận Phú Cường. Hiện tại nhà thờ của giáo xứ vừa nhỏ, vừa thấp, và nóng nực. Lòng nhà thờ chỉ chứa được chừng 100 người.
Được biết, giáo xứ có nhiều gia đình còn nghèo khó, vì thế, để khuyến khích các em thiếu nhi, và khuyến khích các gia đình chịu khó cho con em của mình đi học giáo lý, hàng tuần, giáo xứ còn lo khoảng 360 phần điểm tâm dành cho các học viên giáo lý trong giáo xứ. Đây là một cố gắng rất lớn của giáo xứ Tân Thạnh Đông.
Nt. PHƯỚC BÌNH
Chia sẻ về Lòng Chúa thương xót
SAIGÒN 12.4.2015 - Sau tuần Thường Huấn cho Linh mục đoàn giáo phận Hưng Hoá, hai Đức Cha của giáo phận nhà đã lên đường đi Saigon tham dự khoá họp thường niên kỳ I/2015 của Hội đồng Giám Mục Việt Nam.
Chiều Chúa Nhật II Phục Sinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long được mời chia sẻ tại Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau đây là bài chia sẻ của Đức Cha Anphong:
Năm nay, đối với Giáo Hội nói chung, và với Phong trào Lòng Chúa Thương Xót nói riêng, có nhiều kỷ niệm:
- 15 năm phong thánh nữ tu Faustina và thiết lập lễ Lòng Chúa Thương Xót (năm 2000)
- 10 năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, vị Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót, về nhà Cha (2.4.2005).
- 01 năm lễ phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II (ngày 27.4.2014). (Ngài được phong chân phước ngày 1.5.2011). Các biến cố này đều xảy ra vào Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót.
- Tin trọng đại: Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mở Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu từ ngày 8.12.2015 đến 20.11.2016.
Phong trào Lòng Chúa Thương Xót có lẽ là phong trào được ái mộ nhất, phổ biến nhanh nhất và lan khắp thế giới. Tại Việt Nam, phong trào này càng ngày càng phát triển. Tại giáo phận Hưng Hóa, ở đâu tôi cũng thấy người ta tôn kính Lòng Chúa Thương Xót, nhiều nhà thờ dựng tượng, lập bàn thờ, các người H’Mông ở những chỗ xa tít tắp như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái cũng trưng ảnh Lòng Chúa Thương Xót trong nhà. Giáo xứ Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình mới hoàn thành và cung hiến một ngôi thánh đường rất đẹp, đẹp nhất giáo phận, dâng hiến Lòng Chúa Thương Xót, để ghi ơn Chúa đã tỏ lòng thương xót đoàn con cái Ngài bao năm bơ vơ như chiên không người chăn, để từ con số không, bây giờ được mọi sự: được lập xứ, xây nhà thờ, có cộng đoàn, có linh mục, nữ tu phục vụ !
Hôm nay, được hân hạnh lên tiếng trong cuộc họp mặt gia đình phong trào Lòng Chúa Thương Xót tổng giáo phận Saigon, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn ba suy nghĩ.
1. Lòng thương xót của Chúa thì bao la, vô biên, trường cửu, bất biến… như Tv.136: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Thương và xót là hai khía cạnh của tình yêu Chúa. Khi con người ở trong tình nghĩa với Chúa thì Ngài thương; còn khi họ lầm lạc, xa cách, chối từ, phản nghịch thì Ngài xót (như mục tử xót con chiên lạc, bỏ 99 con chiên ngoan để đi tìm nó). Thánh Phaolô nói: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể chối bỏ chính mình” (2 Tm 2,13). Ysaia 49,15: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”, nghĩa là Chúa không bao giờ hết thương xót con người. Chỉ có con người hay thay đổi, không trung tín với Chúa mà thôi. Trong sứ điệp mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về sự dửng dưng, hờ hững của con người đối với Chúa. Khi tôi đi làm mục vụ đây đó trong giáo phận Hưng Hóa, có những vùng xa thăm thẳm, từ Tòa Giasm Mục đến đó 700 cây số, sát với biên giới Lào và Trung quốc. Có những địa danh mà tôi tin ít người biết đến như Tủa Chùa, Nậm Pồ, Na Cô Sa, Huổi Thủng, Lao Chải, Hầu Thào, Mường Nhé, Mường Tè… Tôi đến tận A-pa-chải, nơi mà “một con gà gáy, cả ba nước cùng nghe”, vì nó nằm ở ngã ba biên giới Lào-Việt-Hoa. Tôi gặp những giáo dân người Kinh có, người H’Mông có, mà từ thập niên 1960, tức 50 năm qua, không có nhà thờ, linh mục, bí tích, cộng đoàn… Có những người sau bấy nhiêu năm vẫn giữ được đức tin. Đối với những người này, tôi thấy thương họ quá, họ như “chiên bơ vơ không người dẫn dắt”. Lại có những người hờ hững, nguội lạnh, bỏ đạo, mất đức tin, thờ ơ với Chúa, tôi cũng thấy thương họ, không trách họ, vì hoàn cảnh đưa đẩy họ tới chỗ đó. Họ như những cục than bị gắp bỏ mỗi nơi mỗi cục thì làm sao cháy đỏ được. Tôi nghĩ mình mà còn thấy thương họ, huống gì Chúa còn thương họ tới mức nào ! Kết luận điểm thứ nhất: Chúa luôn luôn thương xót chúng ta, bất kể chúng ta là người thế nào, có tình với Chúa hay bạc tình với Chúa. Vậy chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa.
2. Chưa hết, trong sứ điệp mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô bảo chúng ta hãy để cho Chúa thương. Có những lúc chúng ta không chịu để Chúa thương, giống như đứa trẻ nít, cha mẹ muốn ôm chúng vào lòng để thương yêu, cưng chiều, vỗ về…, thế nhưng chúng ngúng nguẩy, không chịu, cứ muốn thoát ra ngoài vòng tay cha mẹ. Làm như thế thì chính ta bị thiệt. Thực ra, dù ta có muốn thoát khỏi tình thương của Chúa cũng không được, vì chúng ta như con cá, ở trong đại dương tình yêu của Chúa, có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không ra khỏi tình thương của Ngài. Kết luận điểm thứ hai: Chúng ta hãy để Chúa thương xót, ở lại trong lòng thương xót của Ngài như Ngài nói trong Ga 15, 10: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.
3. Cuối cùng: Cộng tác với Chúa để làm cho anh chị em của chúng ta cũng được biết Chúa là tình yêu, và ở lại trong tình yêu ấy. Đừng dửng dưng, hờ hững với những anh chị em chưa biết đến tình thương của Chúa. Làm vậy là chúng ta thực hiện sứ mệnh truyền giáo, loan báo Tin Mừng Tình Thương, xây đắp nền văn minh tình thương. Mọi việc chúng ta làm, dù nhỏ bé, nhưng nếu làm do động cơ yêu thương thúc đẩy, làm vì yêu thương, thì có giá trị lớn lắm. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói rằng nếu ta cúi xuống nhặt một cọng rác vì yêu Chúa thì cũng có công nghiệp, cũng góp phần vào công cuộc truyền giáo. Yêu thương bằng hành động bác ái, chứ không bằng lời nói suông hay chỉ bằng việc đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày (vào lúc 3 giờ chiều là điều vốn khó). Thánh Gioan bảo: “Anh em đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18).
Xin mừng lễ với anh chị em thuộc đại gia đình phong trào Lòng Chúa Thương Xót tổng giáo phận Saigon.
Lạy thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II và thánh Faustina, xin cầu cho chúng con luôn được hưởng lòng thương xót Chúa
Chúc anh chị em hân hoan mừng lễ và được tràn đầy lòng thương xót của Chúa, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ Tá Hưng Hóa
Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị Thường niên kỳ I-2015
WHĐ (14.04.2015)– Từ chiều tối thứ Hai 13-04-2015, các giám mục Việt Nam đã bắt đầu Hội nghị Thường niên Kỳ I năm 2015 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Tp. HCM. Tham dự Hội nghị có 32 giám mục thuộc 25 giáo phận và cha giám quản giáo phận Vĩnh Long.
Sáng thứ Ba 14-04, như mọi khi, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đã hiện diện chúc mừng và chia sẻ. Ngài chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam có thêm một vị hồng y mới: Đức Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - đồng thời cũng vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô mời làm thành viên cố vấn cho Bộ Loan báo Tin Mừng và Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình.
Sau đó, Đức Tổng giám mục Leopoldo chia sẻ đôi cảm nghĩ về Đời sống thánh hiến nhân Năm Đời sống Thánh hiến. Như Đức Thánh Cha nói, đời sống thánh hiến là một di sản quý báu của Hội thánh cần phải được trân trọng và phát triển, điều đó càng đặc biệt được quan tâm hơn đối với Hội thánh tại Việt Nam, vì so với các nơi trên thế giới kể cả với các nước khác ở châu Á, ơn gọi tại Việt Nam còn rất phong phú. Tuy nhiên, cần lưu ý đến chiều kích loan báo Tin Mừng: cần phải đi ra đến những “vùng ngoại vi” hơn nữa, và đồng thời, các hội dòng, nhất là những hội dòng mới, nên quan tâm đến hội nhập văn hoá địa phương trong khi tìm kiếm những ơn gọi trẻ.
Nhân dịp này, các Đức cha cũng chia sẻ thêm nhiều bận tâm về tình hình đời tu, cũng như nhận thấy cần giúp cho mọi người hiểu biết và yêu mến hơn nữa bản chất và sứ mạng của đời sống thánh hiến.
Thời gian còn lại, Hội nghị đã nghe Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo, trình bày việc xúc tiến thành lập Học viện Công giáo, và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, chia sẻ về tiến trình thỉnh nguyện xin mở án phong chân phước cho các Đức giám mục Lambert de la Motte và François Pallu. Buổi chiều, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân trình bày về hiện tình di dân và các vấn đề mục vụ liên quan đến di dân; sau đó các Đức cha tiếp tục thảo luận về đề tài này.
Hội nghị sẽ tiếp tục nhóm họp đến hết thứ Năm 16-04.
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn thành viên Bộ Truyền giáo
VATICAN. Hôm 13-4-2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã bổ nhiệm Đức tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Cùng được bổ nhiệm trong dịp này, có 14 tân Hồng Y khác đã được ĐTC phong ngày 14 tháng 2 vừa qua. Hôm 13-4-2015, trung bình mỗi Hồng Y mới được bổ nhiệm làm thành viên của hai cơ quan trung ương Tòa Thánh và nhiệm kỳ là 5 năm.
Bộ truyền giáo có khoảng 30 HY và 8 GM thành viên, nhóm đại hội 3 năm một lần, còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình có khoảng 10 HY, 8 GM và 10 giáo dân thành viên (SD 13-4-2015).
G. Trần Đức Anh OP