Tin Giáo Hội Việt Nam
Giới thiệu website của Uỷ ban Giáo dục Công giáo
Quý vị độc giả thân mến,
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận định về truyền thông: "Các phương tiện truyền thông xã hội trở nên quan trọng tới mức mà nhiều người cho đó là phương tiện chính yếu để thông tin và giáo dục, hướng dẫn và gợi hứng cách sống của cá nhân, gia đình và xã hội nói chung. Cách riêng, thế hệ trẻ đang lớn lên trong một thế giới bị tùy thuộc vào các phương tiện thông tin đại chúng".
Giáo Hội Công giáo nhìn nhận giá trị của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là internet, chúng mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân loại, bồi dưỡng tinh thần cũng như mở rộng và củng cố Nước Thiên Chúa (x. CĐ. Vatican II, Inter Mirifica, số 2). Vì thế, Giáo hội mời gọi tất cả các con cái mình "phải đồng tâm nhất trí để nhanh chóng và nỗ lực tối đa tìm cách sử dụng hữu hiệu những phương tiện truyền thông xã hội vào các việc tông đồ" (CĐ. Vatican II, Inter Mirifica, số 13).
Riêng về lãnh vực giáo dục, Giáo Hội quan tâm đặc biệt đến các phương thế khác nhau, thuộc gia sản chung của toàn thể nhân loại, đang góp phần đáng kể vào việc vun đắp và đào luyện con người, trong đó, phải kể đến các phương tiện truyền thông xã hội (x. CĐ. Vatican II, Gravissimum Educationis, số 4). Dựa vào các giáo huấn của Giáo Hội, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị website của Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Website này nhằm mục đích thông tin đến mọi thành phần dân Chúa Việt Nam, nhất là giới sinh viên học sinh và những ai hoạt động trong công tác giáo dục, những thông tin và những sinh hoạt liên quan đến lãnh vực giáo dục của Giáo hội Việt Nam.
Việc xây dựng website này còn nhiều hạn chế, nhất là về nội dung, vì thế, cần sự đóng góp của quý vị. Thiết nghĩ website có thể tồn tại và phát triển được hay không tùy thuộc rất lớn vào sự ủng hộ và góp phần của quý vị, nhất là những người làm việc trong lãnh vực giáo dục như Thánh Công Đồng nhắc lại cho con cái Giáo Hội: "Bổn phận phải ủng hộ và trợ giúp các nhật báo công giáo, các tạp chí, các tổ chức phim ảnh, các cơ sở và các chương trình phát thanh, truyền hình, được thực hiện với mục đích chính là để phổ biến và bảo vệ sự thật, và cung cấp nền giáo dục Kitô giáo cho xã hội loài người" (CĐ. Vatican II, Inter Mirifica, số 17)
Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn những đóng góp của quý vị, hơn nữa, đây cũng là cách thức để quý vị biểu lộ lòng yêu mến Giáo Hội cũng như đóng góp phần mình vào sứ mạng của Giáo Hội.
Mọi đóng góp, xin quý vị gửi đến địa chỉ Email:
Xin chân thành cám ơn quý vị và xin mời quý vị tham quan website của chúng tôi:
http://www.giaoducconggiaohdgm.org/
Ngày Lễ Chúa Lên Trời
Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội năm 2015
Uỷ ban Giáo dục Công giáo
Tiểu ban Trang Mạng
Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN
Hồng ân 14 năm linh mục
WGPSG -- Sáng ngày 12/5/2015, cha Phêrô Trần Trọng Mỹ đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn 14 năm linh mục (12/5/2001 - 12/5/2015) tại Mái ấm Tình Cha, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM. Đồng tế với cha Phêrô có 10 cha là thân hữu, ân nhân; trong đó có cha cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận, người vừa mừng Ngọc khánh Linh mục và mừng thọ 91 tuổi tại nhà thờ Đồng Tiến.
Trước lễ, cha Phêrô cho mọi người biết Đức cha Giáo phận Adelei, Nam Úc đã quyết định gọi cha trở về với giáo phận mẹ, và trong 14 năm linh mục thì cha đã phục vụ ở VN 9 năm (4 năm ở Vinh và 5 năm ở Sài Gòn). Cha đã quyên góp vận động để có kinh phí thăm viếng giúp đỡ: 29 trại nuôi dưỡng người phong hủi; 13 cơ sở người khiếm thị; 08 cơ sở câm điếc; 16 cơ sở người khuyết tật; 06 cơ sở người nhiễm HIV, 09 cơ sở bệnh nhân tâm thần; 14 điểm tập trung người dân tộc, 09 điểm tạm lánh cho người bị lũ lụt; 52 điểm phát gạo ở Campuchia; xây dựng mới và sửa chữa một số nhà nguyện, nhà thờ, trường trại… Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những ân nhân đó.
Chia sẻ trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Trần Đăng Tuấn nói về những hành trình gian khó của các linh mục. Cha dẫn 2 bài trên mạng FB mới đây: một nói tới việc tiệc tùng linh đình của các tân linh mục; hai nói đi tu, làm linh mục như một cái nghề. Cha cho biết cha rất buồn khi chính cha đã viết lời xin lỗi mà người ta vẫn cố tình viết những lời bình xấu cho các linh mục. Cha nói chặng đường thăm viếng, giúp đỡ, nuôi dưỡng, chăm sóc các bệnh nhân, người nghiện, người nghèo của cha Phêrô Mỹ trải dài trên rất nhiều giáo phận không phải là không có nước mắt và khổ đau… Cha chỉ chuyên chăm sóc mảng bệnh nhân tâm thần còn thấy quá khó khăn, huống hồ cha Phêrô với đủ hạng người… Khi qua một tỉnh lớn ở Malaysia, cha thấy hầu hết các cô gái đứng vẫy khách ngoài đường là người Việt. “Linh mục là người cứu chuộc người khác, linh mục người là người tìm kiếm con chiên đau yếu đem về chữa trị; vậy linh mục ở đâu trước những con người vương vào những tệ nạn đó?” Cha biết có những linh mục chuyên âm thầm chuộc những cô gái lỡ lầm, như cha Th. Cha Th. chỉ nhìn thoáng qua các cô là biết cô nào đang ở trong nghề, vì cha Th. đã tiếp xúc và chuộc ra rất nhiều các cô…“Nhà nước, nhất là ở các tình đồng bằng sông Cửu Long, Ban chỉ đạo cai nghiện thì có, nhưng tìm được một cơ sở để chữa trị và cai nghiện ma túy cho người thân của mình thì thật là khó khăn. Nước ngoài sinh con dị tật thì được cấp dưỡng, ở VN thì bị xã hội khinh rẻ và nhiều cha mẹ không đủ khả chăm sóc đứa con bị dị tật…”
Trước khi ban Phép lành, cha Phêrô Mỹ đã giới thiệu các thành viên đang ở trong Mái ấm Tình Cha và Mái ấm Tình Mẹ cho cộng đoàn biết. Những thành viên ở Mái ấm Tình Mẹ Têrêsa Calcutta ở Gò Vấp đã chuyển về Mái ấm Tình Cha này. Các thành viên nhiễm HIV và các người đang đang cai nghiện khoảng gần 20 người. (Căn nhà dùng làm Mái ấm Tình Cha có 2 lầu nhỏ bé nhưng mỗi năm có thể cưu mang trên 300 người, mỗi tốp 40 người, được chăm sóc khỏe mạnh, lên ký rồi lại ra đi để tốp khác đến). Các trẻ em mồ côi từ mấy tuần tuổi đến một, hai năm tuổi đang có gần 20 trẻ, mỗi trẻ có một người mẹ tình nguyện chăm sóc. Có cả trẻ sinh đôi, có cả anh chị em ruột, có trường hợp sinh ngay trong Mái ấm, có trường hợp cha mẹ đem lại gởi… Số trẻ này cha Phêrô cho biết sẽ gởi về Hà Tĩnh để được tiếp tục chăm sóc sau khi cha trở về Úc, theo sự triệu hồi của ĐGM Giáo phận Adelei. Cha đã gởi mấy chục đĩa VCD - ghi dấu các hoạt động bác ái - lại cho cha cố ân nhân Louis Bertrand Cao Đức Thuận…
Cha cố cha cố Louis Bertrand, thay mặt cho quý cha, quý tu sỹ và quý cộng đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn và cảm phục tinh thần dấn thân của cha Phêrô. “Cha Phêrô có đặc sủng mới làm được những việc này chứ không phải ai làm cũng được…” Cha cố nói.
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ đều được cha Phêrô giữ lại dùng bữa cơm thân mật trước khi ra về. Bữa cơm do những thành viên thiện nguyện của Mái ấm tự phục vụ.
Nguồn: TGP SàiGòn
Thăm làng phong xã Ia Ake - Phú Thiện - Gia Lai
Như cơn gió vô tình, chúng tôi được đặt chân đến xã Ia Ake. Ia Ake là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Giữa cơn mưa lất phất hẳn nhiên đường vào làng dân tộc sẽ là một điều cản trở. Thế nhưng lòng người vẫn vượt qua những khó khăn của thời tiết và thậm chí cả sự cản trở của con người để đến những nơi nghèo lại nghèo thêm do bệnh tật.
Cha Giuse Trần Minh Chính phục vụ cho làng dân tộc Plei AThai cũng là cha phục vụ cho làng dân tộc phong mà chúng tôi đến dâng Lễ, thăm, chia sẻ. Cha cho biết đồng cảm với thân phận của những người nghèo và bị bỏ rơi đặc biệt là những người bị bệnh phong nên quý soeur dòng Thánh Phaolô đã hiện diện ở làng phong này.
Ngoài việc lo giúp đỡ về vật chất, mục vụ. .. các soeur đặc biệt chú tâm đến sức khỏe. Hàng tuần, sau Thánh Lễ Chúa Nhật, cộng đoàn ở làng phong này không phân biệt tôn giáo cùng quây quần bên các soeur để nhận những phần thuốc dành cho mình.
Hình ảnh thật dễ thương và cảm động in vào mắt chúng tôi là họ - những người dân tộc Jrai - được xem là người "ít văn hóa" nhưng họ nhường nhau để nhận thuốc, nhận sự chia sẻ của các soeur. Hẳn nhiên để được như thế này họ cũng cần được sự hướng dẫn, chỉ dạy và cố gắng của bản thân. ..
Tham dự Thánh Lễ, nhìn đâu đó hình ảnh của những bệnh nhân phong cũng như các trẻ nhỏ được mẹ bồng bế trên tay thật dễ thương. Giữa cuộc sống phát triển như thế này mà lại còn có những người nghèo như thế này thì quả thật là một điều đáng suy nghĩ. .. Không biết đến chừng nào họ được sống, họ được hưởng những gì gọi là xứng với nhân phẩm của một con người thật sự. Cái nghèo, cái đói, cái khổ cứ bám víu họ mãi như không chịu buông tha.
Một thoáng về với người nghèo, với người bệnh phong. .. chúng tôi lại cảm nhận mình được hạnh phúc rất nhiều so với họ. Nhìn những mảnh đời như thế lẽ nào lại than thân trách phận khi mình quá đầy đủ chăng ?
Tạ ơn Chúa ! Tất cả là hồng ân vì những ơn lành mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.
Huệ Minh
Truyền thông Phú Cường tham dự Đại Hội Truyền Thông lần Thứ 49 tại Xuân Lộc
Các anh chị em Ban Truyền Thông giáo phận Phú Cường đã qui tụ về Nhà Chung giáo phận Phú Cường vào lúc 19g ngày 15-5-2015 cầu nguyện chung với nhau, theo Tin Mừng (CN VII PS, B) Lễ Thăng Thiên, với chủ đề: CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG
Xin Chúa Thánh Thần hiện diện nơi tâm hồn mỗi người, cùng hướng lòng lên Thiên Chúa là Đấng Tối Cao thống trị khắp địa cầu.
Rạng sáng ngày 16-5-2015 Ban Truyền Thông Gíao Phận Phú Cường đã có mặt tại Tòa Gíam Mục Gíao phận Xuân Lộc vào lúc 7g với tâm trạng phấn khởi trong bộ đồng phục mới, chào mừng ngày Lễ Chúa Thăng Thiên- bổn mạng giới Truyền Thông.
Lúc 7g30 trên sân Tòa Gíam Mục giáo phận Xuân Lộc rộn rã tiếng nói cười, những bước chân hối hả của các nhóm Truyền Thông giáo phận Xuân Lộc, Phan Thiết, Mỹ Tho, Phú Cường, Sài Gòn và chia thành 10 vòng tròn, mỗi vòng tròn có thành viên của cả 5 giáo phận. Mỗi nhóm có nhóm trưởng sinh hoạt giới thiệu tên từng thành viên: nghề nghiệp, giáo xứ, chuyên môn; cùng nhau sinh hoạt hát múa, chụp ảnh lưu niệm để mọi người có dịp làm quen với nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ, dưới không gian sinh động nhưng không kém phần thơ mộng của Tòa Gíam Mục, Đại Chủng viện giáo phận Xuân Lộc
Đến 8g30 Ban Mục vụ Truyền Thông tiếp đón khách mời vào Hội trường và ổn định chỗ ngồi. Tập hát múa bài ca chủ đề của ngày Truyền Thông Xă Hội lần thứ 49 " Sứ Mạng Chúa trao". Qua lời giới thiệu long trọng của MC, Đại hội diễn ra hoành tráng trong niềm hân hoan của mọi người
8g30 Đại hội chào đón các Đức Gíam mục, giới thiệu Tham dự viên và chương trình " Cung nghinh Lời Chúa" do cha Gioan Trần Ngọc Bảo- phó ban Truyền Thông giáo phận Xuân Lộc phụ trách
-Rước Lời Chúa( Cộng đoàn hát: Truyền Thông trong đêm)
-Công bố Lời Chúa
Cộng đoàn cầu nguyện khai mạc hát múa với cả tâm tình trong cử điệu "Tâm ca Truyền Thông" của Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền- Tổng thư ký Ủy Ban Mục Vụ Truyền Thông, trực thuộc Hội Đồng Gíam mục Việt Nam. Cả Đại hội tưng bừng chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh- Gíam mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự tuyên bố khai mạc ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 49:"Truyền Thông trong gia đình, nơi dành riêng để gặp gỡ với quà tặng tình yêu" thật long trọng, không kém phần trang nghiêm. Gương mặt 650 thành viên tham dự vui tươi và thật sự xúc động với sứ mệnh cao cả mà Chúa trao cho mỗi người, chung chia sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của Ngài khắp thế gian.
Vào lúc 9g30 báo cáo của quý cha Đặc trách Truyền Thông của các Gíao phận. Nhìn chung từng nơi đều có những điểm mạnh và mặt yếu riêng: mỗi giáo phận có chương trình hoạt động sôi nổi tùy theo vùng miền, và hoạt động chưa đều ở các Giáo hạt; những người có khả năng viết tốt rất hiếm hoi, nhưng nhờ ơn Chúa, Lĩnh vực Truyền Thông đang trên đà phát triển tốt.
Phần trao giải thưởng cuộc thi Ảnh "Nhịp Sống Đạo". Ban tổ chức cám ơn 35 tác giả đã tham dự, trình chiếu phần chấm giải, và kết quả ảnh bộ chỉ có giải ba và hai giải khuyến khích.
Ảnh đơn có giải nhất, nhì, ba và 5 giải khuyến khích do Sơ T. Sơn Nữ Duyên Sa công bố, và vinh dự được Đức Cha Đaminh trao giải cho các tác giả đạt giải.
Những Tiểu phẩm của các dòng Mến Thánh Gía Xuân Lộc" Đồng hành cùng Mẹ" với nội dung cuộc viếng thăm của Đức Mẹ với bà Êlisabét( Lc 1, 39-56) mở đầu Sứ Điệp Truyền Thông lần thứ 49 của Đức Thánh Cha Phanxicô do Đức Cha Giuse Đinh Đắc Đạo- Gíam mục phụ tá GP Xuân Lộc huấn giảng: Truyền thông trong gia đình là sự thông truyền gặp gỡ, cổ võ khích lệ tình yêu lớn lên, nơi lời ru của bà, lời dạy của mẹ khi còn bé, và gương sáng của bậc sinh thành cho con cái đến lúc lớn khôn. Tình yêu diễn tả sự bao bọc của người mạnh đối với kẻ yếu, sự chuyển tải Lời cầu nguyện từ thế hệ này sang thế hệ khác; sống an bình trong những giới hạn và bất toàn của con người, được duy trì như một dòng suối chảy không ngừng. Những ví dụ của Đức Cha thật giản dị, gần gủi, cuốn hút cộng đoàn lắng nghe, dẫn dắt mọi người vào sứ điệp Thánh Cha Phanxicô cách ngoạn mục.
Cha Giuse Vũ Hữu Hiền đề ra Truyền Thông năm mới: Học lại cách nói chuyện với nhau, chia sẻ câu chuyện đời mình cách khôn ngoan kinh nghiệm sống đẹp, sống đạo, thông công đức tin qua các phương tiện đơn giản: điện thoại, vidéo clip và YouTube, vì "Trăm nghe không bằng mắt thấy"
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu với vũ khúc hoành tráng trong tình yêu Ba ngôi Thiên Chúa trước khi biết con, Ta đã chọn con từ trong Lòng Mẹ cho cộng đoàn phút thư giản.
Giờ giải lao, mọi người tiếp xúc cá nhân trong bầu không khí vui tươi.
Thánh Lễ, là đỉnh cao của ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 49 do Đức Cha Đaminh chủ tế với 35 Linh mục đồng tế, trong tiếng kèn thổi vang hòa vào sự xúc động được hiệp dâng Thánh lễ với các bạn Truyền Thông của các Gíao phận đã qui tụ về đây. Hình ảnh "bay lên" của ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên làm các người Galilê đứng mãi trong đoạn Tin Mừng thánh Maccô, thực sự sống động trong tim mỗi người làm công tác Truyền Thông, đòi hỏi sự dấn thân và hết lòng phục vụ, với khả năng Chúa ban cho từng người, cũng như cách được Ngài mời gọi khác nhau trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, dám ra khỏi con người của mình, cầu nguyện và tận tâm trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Sau Thánh lễ, mọi người dùng cơm thân mật tại Hội trường, nhận quà và ra về. Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 49 khép lại vào lúc 1g30 trong tâm tình tạ ơn và biết ơn Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng đã qui tụ chúng con về đây được sống, được hiệp thông và chia sẻ vơi nhau trong ngày Truyền thống này. Xin cảm ơn Ban Tổ chức Mục Vụ Truyền Thông Liên giáo phận, cách riêng Gíao phận Xuân Lộc đã tạo điều kiện cho chúng con đến và mang trong tim sứ mạng dấn thân phục vụ như Chúa KiTô đã phục vụ hết mình. Thân chúc các bạn Truyền Thông luôn hăng say đi Loan Báo Tin Mừng cho danh Chúa cả sang.
Nguyễn Phượng – Lộc Sơn
Thư của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN gửi Đức giám mục Paul Simick, Đại diện Tông Toà tại Nepal
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Văn phòng Tổng thư ký
72/12 Trần Quốc Toản – Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
ĐT: (84.8) 3820 1829 – Fax: (84.8) 3829 5903 –
Email:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kính gửi:
Đức cha Paul Simick
Đại diện Tông Toà tại Nepal,
John Paul II Smriti Bas
Dhapakhel, Lalitpur, G.P.O. Box 8975, EPC 974, Kathmandu, Nepal
Tel: (977-1) 5542 802 – Fax: (977-1) 5521 710
Email:
15 tháng Năm 2015
Kính thưa Đức cha,
Tôi hết sức đau buồn khi nghe tin về trận động đất dữ dội tại đất nước của Đức cha vào ngày 25 tháng Tư vừa qua, đã làm thiệt mạng hàng ngàn người và vô số người bị thương cùng những tổn thất rất lớn. Và lại có thêm người bị chết và bị thương trong trận động đất ở gần Kathmandu vài ngày trước đây.
Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam và cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam, tôi xin gửi đến Đức cha và nhân dân Nepal, đặc biệt các nạn nhân và các thành viên của những gia đình đã mất đi người thân yêu, tình cảm sâu sắc và lời chia buồn tận đáy lòng của chúng tôi về những mất mát to lớn và đau khổ sâu xa vì thảm hoạ thiên nhiên này. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho những người đã khuất được yên nghỉ muôn đời.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng xin gửi một phần đóng góp rất khiêm tốn để cứu trợ các nạn nhân, qua Caritas Việt Nam và Caritas Nepal trong Caritas Quốc tế.
Xin Đức cha nhận nơi đây lòng quý mến và lời cầu nguyện chân thành của tôi.
Cùng với tình cảm trân trọng.
Chào huynh đệ trong Chúa Kitô,
Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM
Chủ tịch HĐGMVN
Giáo Xứ Cái Thia: Xe Lăn Nối Kết
Vào buổi chiều ngày 04.05.2015, Giáo xứ Cái Thia đã nhận được 6 chiếc xe lăn. Đó là tấm lòng hảo tâm của một ân nhân ở rất xa xứ đạo. Vào hai ngày (14,15.05,2015), Cha sở Tôma Nguyễn Văn Phong đã trao tặng những chiếc xe lăn ấy cho những người bệnh tật trong ngoài xứ đạo Cái Thia. Đó là những chiếc xe lăn nối kết. Nối kết người già và người trẻ; Nối kết người bị tai nạn xe chấn thương sọ não; Nối kết người trong Đạo; Và đặc biệt là nối kết một người lương. Vậy đâu là những tâm tình ý nghĩa của sự nối kết ấy?
Nối kết người trong Đạo
Chiếc xe lăn đầu tiên được trao cho một bà cụ ở gần nhà thờ. Cùng với Cha Tôma Nguyễn Văn Phong, chúng tôi qua đò Cái Thia và ghé trao một chiếc xe lăn nữa cho một chị bị tật ở chân, làm nghề thợ may. Tội nghiệp chị sống không chồng không con. Hai chiếc xe lăn ấy đã mang lại niềm vui cho hai mảnh đời. Niềm vui ấy thể hiện qua gương mặt, ánh mắt và giọng nói của những người đón nhận. Và điều đặc biệt là niềm vui trong lòng người mục tử Tôma Nguyễn Văn Phong. Vui khi thấy người khác vui.
Càng vui hơn nữa, khi chiếc xe lăn còn lại được mang đến và trao tặng cho một Chú ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chú bị tan nạn xe bất ngờ, chấn thương sọ não, giờ phải nằm một chỗ. Khi chúng tôi đến, Chú đã khóc cho dù trong lòng rất vui. Cha Phong đã cho Chú đi xưng tội, cử hành bí tích xức dầu cho Chú, và Chú được rước Chúa vào lòng. Điều này có lẽ là niềm vui lớn nhất trong lòng của Chú. Vui vì Chú được nối kết bệnh tật hay nỗi khổ trong lòng với Chúa Giêsu.
Nối kết người ngoại Đạo
Vào sáng Thứ Sáu (15.05.2015), từ nhà thờ Cái Thia, anh em chúng tôi qua đò, tìm đến nhà Bà Ba, ở ấp Lương Tín, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm nay Bà được 80 tuổi, sống không chồng, không con. Điều đặc biệt, Bà Ba là người không có Đạo, nhưng trong lòng luôn ước ao cầu nguyện với Chúa. Bà tâm sự với Cha Phong thật tội nghiệp: “Con thấy nhỏ cháu thờ Chúa nên tối bữa nào cũng cầu nguyện với Chúa hết Cha ơi. Nhiều lúc nằm chèo queo thấy buồn, thấy mệt lắm. Nhưng nhờ cầu nguyện với Chúa con thấy bớt đau nhức, không còn nằm mơ thấy lung tung nữa Cha ơi.”
Chúng tôi trao tặng Bà Ba chiếc xe lăn. Mong sao mỗi lần Bà sẽ vui khi ngồi trên chiếc xe lăn ấy để hóng gió mỗi buổi sáng hay buổi chiều. Trong tương lai Bà Ba sẽ được Cha Phong rửa tội. Thứ Hai tới là Dì Sáu (Dòng MTG Chợ Quán) sẽ đến giúp giáo lý cho Bà biết Chúa. Sẽ là một hình ảnh rất đẹp khi mai mốt Bà Ba ngồi chiếc xe lăn lần chuỗi cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria.
Thật vậy, những chiếc xe lăn đã mang lại niềm vui nối kết. Có lẽ niềm vui ấy đang còn rất thiếu trong bối cảnh cuộc sống hôm nay. Bởi vì, lòng người vẫn còn một chút gì đó so đo, ganh tỵ và khép kín. Thế nên, niềm vui nối kết ở Giáo xứ Cái Thia như là một nhịp cầu để nối kết người với người, và quan trọng hơn là nối kết con người với Chúa. Có Chúa trong lòng thì người ta mới dễ mở lòng. Có Chúa trong lòng thì con người mới dễ xích lại gần nhau, nối kết với nhau trong tình yêu thương.
Raphael Trần Dương Tuyển
Liên Tu sĩ Huế dự buổi thuyết trình Canh Tân Đời Sống Thánh Hiến Theo Gương Mẹ
Ngày 14.5.2015, tại hội trường Dòng Thánh Tâm Huế, đã diễn ra buổi thuyết trình của nữ tu Thạc sĩ Tâm Lý Xã Hội Christine Trương Mỹ Hạnh với chủ đề: Canh Tân Đời Sống Thánh Hiến Theo Gương Mẹ cho Gia đình Liên Tusĩ Huế.
Lúc 7 giờ 30 phút, người ta nhận thấy đông đảo Quý tu sĩ các dòng trong Giáo phận Huế gồm: Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Thánh Phaolô, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Thánh Tâm, Dòng Chúa Cứu Thế cùng tề tựu đông đảo tại khuôn viên Dòng Thánh Tâm.
Sau ít phút ổn định, khoảng gần 500 Tu sĩ nam nữ cùng khởi động bằng các bài hát và các vũ điệu làm cho bầu khí tại hội trường thêm hào hứng vui tươi. Tiếp đến, cha Đặc trách Liên Tu sĩ Huế Antôn Huỳnh Đầy giới thiệu, chào đón nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh.
Nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh sinh năm 1952, tại Lăng Cô - Huế. Chị gia nhập dòng Chúa Chiên Lành năm 1969 ở Hoa Kỳ. Năm 1982, nhà dòng gởi Chị đi học tại Anh Quốc và Chị đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ về Tâm Lý Học xã hội. Sau đó, Chị được gởi đi truyền giáo ở Hồng Kông từ năm 1976-1990, với sứ vụ chăm sóc trẻ em bụi đời và những người bất hảo của xã hội nước này. Sau năm 1990, Chị về lại Hoa Kỳ và sáng lập hội: Good Shepherd Servies, hiện Chị vẫn giữ chức Giám đốc của hội này và mỗi năm, hội này đón nhận và giúp đỡ trên 10 nghìn người.
Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, cha Antôn Huỳnh Đầy đã bất ngờ liên lạc được với nữ tu Christine bằng thư điện tử. Rất may, Chị nhận lời mời của cha Antôn và Chị hứa sẽ tìm dịp để chia sẻ với Liên Tu sĩ Huế về chủ đề nói trên.
Sau phần giới thiệu và chào mừng, nữ tu Christine đi vào bài thuyết trình của mình. Buổi sáng, Chị trình bày về vấn đề tâm lý chiều sâu, làm thế nào sống với người bên cạnh dễ dàng. Bằng khẩu khiếu hài hước và dí dỏm, Nữ tu Christine đã chiếm được sự chú ý của thính giả ngay những phút đầu tiên. Nữ tu chia sẻ với một sự xác tín và thiết thực như: làm thế nào để phát biểu ý kiến cách mạnh bạo? Những lời nói nào không nên bắt đầu cho một phát biểu? Làm sao để sống hết mình?...Buổi chiều, Chị trình bày về mẫu gương sống của Đức Mẹ và sau đó là thảo luận nhóm.
Nữ tu chia sẻ bằng những câu chuyện rất thực tế. Ví dụ, trong khi diễn giải về ơn gọi đời sống tu trì, Chị khéo léo lồng vào câu chuyện về sự nhiệm lạ ơn gọi của Chị. Chị sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật Giáo lâu đời. Ba Mẹ là người đạo Phật đã trở lại Công Giáo. Gia đình Chi có kinh tế khá giả, nên Ba Mẹ của Chị quyết định cho Chị đi du học, chứ không phải đi tu. Vì lẽ họ nghĩ rằng, đi tu bên đạo Công Giáo quá khó khăn và cực khổ. Chị đã đi du học theo ý của Ba Mẹ, nhưng chủ đích của Chị là đi tu để dâng mình cho Chúa nơi xứ người. Cuối cùng thì Chúa đã thương và dùng Chị vào nhiều việc của Ngài.
Vào cuối buổi thuyết trình, theo diễn tiến chương trình là phần đúc kết, các nhóm cử đại diện của mình lên để chia sẻ cùng với cộng đoàn. Câu hỏi đúc kết đó là: Bạn đã thắng vượt được khó khăn nào trong việc thay đổi bản thân trong đời sống cộng đoàn? Bạn cảm thấy thế nào khi phải thay đổi? Nhiều nhóm đã mạnh dạn nói về kinh nghiệm của mình về sự thay đổi, tất cả đều cho một mẫu số chung là: rất khó trong khi mình phải thay đổi một điều gì đó, nhưng nếu thắng vượt được rồi thì cảm thấy bình an, hạnh phúc.
Kế tiếp phần đúc kết, Ban tổ chức dành ít phút cho các tu sĩ phát biểu ý kiến cá nhân. Nhiều tu sĩ đã mạnh dạn chia sẻ tâm tình của mình, tâm tình với người hướng dẫn và tâm tình của người đang cùng được hướng dẫn. Tựu chung lại đó là lòng tán tụng ngợi khen Thiên Chúa chí ái.
Kết thúc bổi thuyết trình, Chị Têrêxa Trần Thị Tùy,Tổng Phụ Trách dòng Mến Thánh Giá Huế, đại diện Gia đình Liên Tu sĩ Huế, nói nên tâm tình ca khen tình Chúa tri ân tình người. Cách đặc biệt, Chị Tổng Phụ Trách cám ơn nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh đã không tiếc thời gian, công sức để chia sẻ cho Gia đình Liên Tu sĩ Huế những điều thiết thực và bổ ích. Tất cả các Tu sĩ nam nữ cất cao bài hát Hồng Ân Thiên Chúa Bao La để khép lại một ngày học hỏi hữu ích.
Tu sĩ Vincent CSC
Thánh lễ đầu tiên tại vùng đất Tân Kiều, tỉnh Đồng Tháp
Về mặt Địa giới, xã Tân Kiều thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phía Đông giáp xã Hậu Thạnh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An; phía Đông Nam giáp xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều (tỉnh Đồng Tháp), phía Tây Nam giáp xã Mỹ An và thị trấn Mỹ An (tỉnh Đồng Tháp), phía Tây giáp xã Mỹ Đông, phía Tây Bắc giáp xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp). Là một xã nông nghiệp nằm dọc theo tuyến Kinh Giữa; để đến xã Tân Kiều, người dân ở thành phố Mỹ Tho phải qua các tuyến đường sau: Quốc lộ 1A, ĐT 829, đường N2, đường nông thôn cặp theo Kinh Giữa, và cầu Kinh Quý.
Vào lúc 9g00 sáng ngày 11.05.2015, Thánh lễ đầu tiên đã được cử hành tại tư gia một giáo dân cư ngụ tại xã Tân Kiều. Người giáo dân này vừa gia nhập đạo trong Thánh Lễ vọng Phục sinh 2015 tại Giáo xứ Mỹ Trung, Gp Mỹ Tho. Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long - Cha sở Giáo xứ Mỹ Trung đã chủ sự Thánh lễ, đồng tế có Cha Phêrô Hồ Bản Chánh (nguyên Tổng đại diện Gp Mỹ Tho). Tham dự Thánh lễ còn có 20 giáo dân trong nhóm truyền giáo đến từ Mỹ Tho, 20 giáo dân trong Ban Truyền giáo, 50 anh chị em tân tòng, dự tòng thuộc Giáo xứ Mỹ Trung và các giáo dân thuộc xã Tân Kiều.
Các gia đình Công giáo thuộc xã Tân Kiều đa phần sống rải rác trên các tuyến kênh. Ngay từ sáng sớm họ đã tập trung đông đủ, và mong chờ để được chào đón quý cha cùng mọi người đến tham dự Thánh lễ đầu tiên này. Vào đầu Thánh lễ, Cha chủ sự nói đôi lời về ý nghĩa của ngày lễ: “Đây là Thánh lễ đầu tiên trong vùng đất này, Thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng và dự tòng, cầu cho công việc truyền giáo trên vùng đất mới khai phá này. Tất cả xin dâng lên Thiên Chúa để Ngài thánh hóa mọi sự.” Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Chánh đã quảng diễn Lời Chúa trong sách công vụ tông đồ (Cv 16, 11-15) về hình ảnh của truyền giáo và việc thành lập cộng đoàn tiên khởi, rất phù hợp với hoàn cảnh và con người ở vùng đất này. Trước đây, tại vùng đất Tân Kiều chưa có ai là người Công Giáo, nhưng chỉ mấy tháng gần đây Chúa đã mở lòng cho nhiều người biết đón nhận, lắng nghe Lời Chúa từ gia đình chứng nhân là anh chị Bảy (Trần Văn Ngó), cùng ngụ tại Tân Kiều. Không chỉ có một, hai người đã mở lòng đón nhận ánh sáng Tin Mừng, mà hiện nay tại đây đã có 50 anh chị em gia nhập đạo; những người này trở thành một cộng đoàn nhân chứng sống động của Lời Chúa và luôn mang trên mình sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Dưới ánh sáng Tin Mừng và ơn Chúa Thánh Thần luôn tác động, những tân sứ giả loan báo Tin Mừng luôn khao khát đem Chúa nhiều người chưa nhận được ánh sáng của Lời Chúa. Những anh chị em này hằng mong ước được tham dự thánh trên mảnh đất này, và từ thánh lễ Lời chúa sẽ tuôn tràn xuống trên cộng đoàn và những người xung quanh. Vì Thánh lễ là tột đỉnh của Phụng vụ Kitô giáo, là nơi tụ họp thờ phượng Chúa, giới thiệu Chúa cho mọi người cách hữu hiệu nhất; và là bữa tiệc Thánh để mọi người được lãnh nhận lương thực thần linh nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. Niềm khao khát có một Thánh lễ đầu tiên trên mảnh đất Tân Kiều này, nay được thực hiện. Nên mọi việc được chuẩn bị thật chu đáo và Thánh lễ đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng! Những tân sứ giả nhiệt huyết luôn ước ao Thánh lễ được tiếp tục tổ chức tại vùng đất truyền giáo mới này và sẽ còn tăng nhiều lần hơn nữa, nhiều người "xa lạ" đến tham dự hơn nữa và thật long trọng hơn thế nữa. Để từ một nhóm 50 người này sẽ ngày càng nhân rộng, phát triển cánh đồng truyền giáo tăng gấp nhiều lần và sẽ gặt hái thật nhiều những hoa thơm và trái ngọt nơi đây.
Sau Thánh lễ, mọi người dùng với nhau bữa cơm thân mật như để ghi dấu về Thánh lễ đầu tiên trên vùng đất mới. Chính nơi đây họ đã được gặp nhau trong Tình Chúa và Tình người, trong một buổi gặp gỡ thật ấm áp, thật vui mừng phấn khởi và chan chứa tình thương giữa người rao giảng Tin Mừng và đón nhận Tin Mừng. Sau bữa cơm, quý cha cùng với các anh chị em trong Ban Truyền giáo đã đi thăm từng gia đình bà con giáo dân nơi đây, cùng tiếp tục trao ban tình thương và gửi lại những lời tâm sự đầy cảm động. Từng phút giây lưu lại nơi đây là từng khoảnh khắc ghi dấu những bước chân đầu tiên, những sự kiện đầu tiên và trên hết vẫn là Thánh lễ đầu tiên.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một vùng đất truyền giáo mới, một món quà đặc biệt, một niềm hạnh phúc vô biên mà trước đây chúng con cũng chưa từng được nhận. Xin Chúa luôn đồng hành thêm sức cho chúng con, cho những sứ giả của Chúa để chúng con vững bước và hăng say loan báo Tin Mừng, cho dù có gặp nhiều gian nan thử thách. Vì trong mọi khó khăn, chúng con mới thực sự thể hiện đời sống đức tin cách hoàn hảo nhất.
Cát Bụi
Nguồn: GP Mỹ Tho
Thánh lễ đại triều mừng lễ Chúa Giê-su lên trời tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
" Theo truyền thống phụng vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, 40 ngày sau khi Ngài sống lại và 10 ngày trước khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Giê-su lên trời nói lên sự toàn thắng của Đức Ki-tô trên tội lỗi, trên thế gian và trên cái chết, nhưng đồng thời cũng nói lên phần thưởng mai sau của chúng ta, vì Hội Thánh là phần thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô, mà đầu ở đâu thì thân thể cũng sẽ ở đó."
Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nói như trên trong trong lời dẫn nhập vào Thánh lễ đại triều mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, lúc 10g00 ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đồng tế Thánh lễ với Ngài có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý Cha thuộc Tòa Tổng Giám Mục, Đại Chủng Viện và Giáo hạt Chính tòa. Tham dự thánh lễ có các chủng sinh, nam nữ tu sỹ và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính tòa.
Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y quảng diễn ý nghĩa đoạn kết thúc Tin mừng của thánh Mác-cô bằng những tâm tình sau:
Những lời cuối cùng của Chúa Giê-su là một lệnh truyền để loan báo Tin mừng: "các con hãy đi tứ phương thiên hạ và loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo". Với sứ mạng lãnh nhận từ Chúa Cha, sứ mạng này đã được Chúa Giê-su chu toàn nơi dân Israen và trên vùng đất Israen. Tuy nhiên với lệnh truyền của Chúa Giê-su, thì tầm mức rao giảng được mở rộng cho muôn dân và sứ mạng này được trao phó cho các Tông đồ, tức là trao phó cho Hội Thánh.
Điều đáng chú ý ở đây, lệnh truyền này còn mở rộng hơn khi Đức Giê-su ra lệnh cho các Tông đồ "loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo". Loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo ở đây là ngoài việc loan báo cho con người, còn bao hàm sứ mạng loan báo Tin mừng cho các thụ tạo, bao gồm các thực tại thiên nhiên trong vũ trụ. Như thế Tin mừng của Đức Giê-su phải được thấm nhuần vào đời sống của nhân loại trong mối tương quan với vũ trụ và vạn vật thiên nhiên để tái lập trật tự hài hòa vốn có của công trình tạo dựng mà Thiên Chúa hướng tới.
Tin mừng của Chúa phải được mỗi tín hữu thấm nhuần và làm cho thấm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống mà họ gia nhập và dấn thân. Sự loan báo này không được giới hạn mà phải được lan đi tới tận cùng thế giới. Tinh thần Tin mừng phải được thể hiện trong sự rao giảng không chỉ bằng lời nói mà thôi mà còn bao hàm bằng hành động trong mọi lãnh vực của đời sống.
Tóm lại, mừng lễ Chúa lên trời cho thấy việc Đức Ki-tô là đấng chiến thắng tội lỗi, chiến thắng thế gian, chiến thắng cái chết, ngài sẽ luôn ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế. Trong niềm tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, người tín hữu sẽ trở thành người rao giảng Tin mừng của Chúa ở khắp mọi nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mình.
Thánh lễ tạ ơn tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Phép lành mà Đức Hồng Y Phêrô ban trọng thể cuối thánh lễ là lời sai đi mà Giáo Hội gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt trong ngày mừng lễ hôm nay mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận cần cảm nghiệm sâu xa hơn lệnh truyền của Chúa để tiếp tục ra đi làm chứng cho Tin mừng của Chúa trong cuộc sống hiện tại.
Nguồn: TGP Hà Nội
Giới trẻ Giáo xứ Hà Hồi đón Thánh Giá Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội
WTGPHN - Trong 3 ngày (11/5-13/5), Thánh Giá của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội đã đến với giáo xứ Hà Hồi, đến với tâm hồn của bao người trẻ đang khao khát một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu mang tên Thánh giá.
Thánh giá của đại hội đã đồng hành cùng với giáo xứ Cẩm Cơ trong những ngày qua và để tiếp nối hành trình qua tất cả các giáo xứ thuộc TGP Hà Nội, các bạn trẻ giáo xứ Hà Hồi đã có một cuộc rước cung nghinh Thánh giá Chúa từ giáo họ Nội Thôn - giáo xứ Cẩm Cơ về giáo xứ Hà Hồi.
Chiều 11/5, Thánh giá Chúa được cung nghinh về Đền cha thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi – giáo xứ Hà Hồi. Thánh lễ trọng thể kính Thánh giá Chúa Ki-tô được cha xứ Gioan Lê Trọng Cung cử hành với sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ giáo xứ Hà Hồi, giới trẻ giáo họ Nội Thôn và bà con giáo hữu trong xứ. Sau thánh lễ, Thánh giá được rước về nhà thờ giáo xứ Hà Hồi trong niềm hân hoan của mọi thành phần dân Chúa.
Trong những ngày vui mừng trọng đại này, cộng đoàn giáo xứ Hà Hồi, đặc biệt là các bạn trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động suy tôn Thánh Giá như: sinh hoạt ca hát dưới Thánh Giá, bằng những bài cử điệu, những câu hát tâm tình, các bạn trẻ đã ca vang Tình Yêu của Đức Ki-tô nơi Thánh giá, một Tình Yêu cao vời khôn sánh, một Tình Yêu dâng hiến mạng sống vì người mình yêu. Các bạn trẻ đã cùng nhau lắng đọng tâm hồn trong những giây phút cầu nguyện theo phương pháp của cộng đoàn Taizé với chủ đề: "Tình yêu Thánh giá". Chính tình yêu đối với Thánh giá đã thúc bách bạn trẻ ngày nay ra đi, noi gương Thầy mình để yêu thương, để hi sinh, để thứ tha nhiều hơn nữa.
Trong ngày cuối cùng Thánh giá Chúa hiện diện nơi giáo xứ, cộng đoàn giáo xứ đã cung nghinh Thánh giá từ nhà thờ ra đền Đức Mẹ, cùng với Mẹ Maria nhìn lên Thánh giá Chúa để chiêm ngắm cuộc khổ nạn và vinh quang của Đức Giêsu. "Chúng ta được mời gọi hãy suy tôn cây Thánh giá và rao truyền sự thập giá của Đức Kitô cho anh em để mọi người được hưởng ơn cứu độ, rao truyền sự phục sinh vinh hiển của Người. Mỗi người chúng ta phải trở nên cây thập giá sống động ở giữa thế gian, trong cộng đoàn và trong gia đình của chính mỗi người chúng ta để không phải qua cây thập giá bằng gỗ nhưng qua chính mỗi người Kitô hữu chúng ta những người khác có thể nhận ra Đức Kitô Đấng cứu độ trần gian" đó lời chia sẻ của cha Gioan trong Thánh lễ sáng nay trước khi Thánh giá Chúa được trao cho giáo xứ La Phù. Đây cũng là thách thức to lớn với những người trẻ trong xã hội ngày nay bởi trong nhiều môi trường khác nhau liệu rằng các bạn có đủ bản lĩnh để làm chứng cho Chúa, giới thiệu cho mọi người biết về Đức Kitô qua chính đời sống của mình?
Hành trình của Thánh giá đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội sẽ còn đến với nhiều nơi, nhiều bạn trẻ đang khát khao một tình yêu đích thực nơi Đức Giêsu, nơi Thập giá. Thánh giá đã thực sự là niềm động viên khích lệ đối với cộng đoàn giáo xứ Hà Hồi, đặc biệt là các bạn trẻ bởi chính Thánh giá là tàu đưa chúng ta qua biển để vào cõi phúc, là chìa khóa mở cửa cho chúng ta vào Thiên đàng.
Aug. Phạm Hướng
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org