Tin Giáo Hội Việt Nam
Caritas Hải Phòng triển khai chương trình khám bệnh cho bà con nghèo huyện Tiên Lãng
Hải Phòng - Nằm trong kế hoạch hoạt động bác ái chung của năm 2015, Chúa nhật 09 tháng 5 vừa qua, Caritas Giáo phận Hải Phòng triển khai chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo khu vực bảy xã: Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, Tiên Minh, Hùng Thắng và Vinh Quang. Đây là những xã vùng sâu của huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Chương trình được thực hiện với mong muốn giúp đỡ các bà con nghèo, nhất là những người nghèo cao tuổi, ít có dịp tiếp cận với các dịch vụ y tế được kiểm tra sức khỏe, khám nghiệm lâm sàng để kịp thời phát hiện những nguy cơ và có hướng điều trị kịp thời.
Tham gia chương trình, ngoài Quý Cha Ban Giám đốc và anh chị em nhân viên Văn phòng Caritas Hải Phòng, còn có quý vị ân nhân thuộc Phái đoàn của thầy Phó tế Gioan Vũ Hiến (từ Hoa Kỳ), nhóm các bác sĩ Gia đình Luca Hà Nội và bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng cùng các em sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng.
Tuy mới là những ngày đầu hạ nhưng thời tiết đã khá oi ả. Mặc dù vậy, ngay từ sớm, bà con đã tập trung nơi sân bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng (cơ sở 2) khá đông. Sau ít phút khai mạc, giới thiệu hết sức vắn gọn, đoàn đã tập trung vào ngay công việc chính. Các bệnh nhân được sắp xếp thứ tự vào khám theo từng xã. Lần lượt bà con được phát phiếu, ghi số và đưa vào các phòng đo huyết áp, khám lâm sàng, siêu âm.
Sau khi được thăm khám, chẩn đoán, các bệnh nhân được các bác sĩ tư vấn tỉ mỉ để có thể tự theo dõi diễn biến sức khỏe mà phòng ngừa kịp thời, những người bệnh nặng được giới thiệu tiếp đi kiểm tra sâu hơn để có phương án điều trị thích đáng. Mỗi bệnh nhân được cấp một phần thuốc miễn phí, và trước khi ra về, mỗi người được tặng thêm một phần quà nhỏ (gồm bánh, dầu ăn, mắm). Chứng kiến sự nhiệt tình của tất cả các thành viên trong đoàn, từ Quý Cha Ban Giám đốc đến các bác sĩ và anh chị em tình nguyện viên, trong tất cả các khâu đón dẫn, thăm khám, cấp thuốc và đưa tiễn lúc ra về, bà con ai cũng vui tươi phấn khởi; có người ngậm ngùi xúc động khi chia sẻ rằng “chưa bao giờ được phục vụ tận tình chu đáo như thế”.
Thấm thoắt đã cuối giờ chiều, số lượt người đến khám đã lên đến con số gần 500, qua một ngày làm việc vất vả nhưng các thành viên trong đoàn cũng không thấy mệt mỏi. Cảm nghiệm được ý nghĩa của công việc phục vụ, ai cũng thấy vui lây với các bệnh nhân. Đó quả là niềm vui siêu nhiên sâu lắng mà Chúa ban cho những ai thực hành các nghĩa cử bác ái cho những người nghèo khó, vì họ chính là hiện thân của Chúa: “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy” (Mt 25,40).
Được biết số kinh phí chi cho chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Lãng lần này là hơn 80 triệu đồng, do quý vị ân nhân thuộc Phái đoàn của thầy Phó tế Gioan Vũ Hiến (từ Hoa Kỳ) tài trợ. Xin cám ơn Quý ân nhân đã quảng đại chung tay cho chương trình, cám ơn các bác sĩ, các tình nguyện viên đã nhiệt tình cộng tác. Nguyện Chúa chúc lành cho Quý vị và gia đình, và ước mong sẽ tiếp tục nhận được những nghĩa cử chia sẻ cụ thể, để những người nghèo trong xã hội được hưởng sự chăm sóc, đỡ nâng, và vơi đi phần nào nỗi túng cực trong cuộc sống.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
VP Caritas Hải Phòng
Dự luật về tôn giáo không được các giám mục Việt Nam đón nhận tích cực
Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ chống lại dự luật về tín ngưỡng tôn giáo được thông qua ngày 22 tháng Tư vì nó không phục vụ cho người dân, mà cho lợi ích của các nhà lãnh đạo, đó là ý kiến của các giám mục trong nước. Trong phần trả lời, hôm ngày 4 tháng Năm vừa qua, lời của các giám mục được hãng tín Các Giáo Hội Châu Á trích dẫn: dự luật này quay lưng lại tự do tín ngưỡng tôn giáo và gây ra những lo lắng hơn cho người dân vì nó không mang lại sự thỏa đáng.
Dự luật có 14 điều này đã gây ra những khó khăn và đi ngược với luật quốc tế. Theo các đức giám mục, dự luật đi ngược với Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và với chính Hiến pháp hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra, nếu so sánh với Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2004, bản văn này còn tạo ra sự thụt lùi. Do đó, Hội đồng Giám mục đề nghị nhà cầm quyền soạn thảo dự luật khác phù hợp với nền dân chủ.
Ngoài Hội đồng Giám mục, nhiều giáo phận đã trực tiếp phản hồi với nhà cầm quyền. Giáo phận Kontum từ chối việc áp đặt cho các tôn giáo những qui chế, mà mỗi tôn giáo có giáo luật và qui tắc riêng. Lá thư còn nói thêm rằng các vị lãnh đạo "không có tín ngưỡng tôn giáo" lại thiết lập các luật lệ quản lý sinh hoạt của nội bộ tôn giáo. Với giáo phận này, việc theo dõi tôn giáo chỉ là chuyện chế nhạo nền dân chủ. Thực tế, người cán bộ vẫn còn nghĩ rằng các tôn giáo, "những liều thuốc phiện của dân" chỉ nhằm để ru ngủ. Luật mới chỉ nhằm tăng cường hệ thống kiểm soát tôn giáo, tức là áp đặt cho mỗi tôn giáo kiểu xin cho của nhà nước từng hoạt động tôn giáo.
Minh Sáng (la Croix)
Nguồn: Báo Công Giáo.org
Hành Hương Đức Mẹ Tàpao Tháng Năm.
Tháng Năm tươi thắm muôn hoa,
Vàng hồng trắng đỏ, đậm đà sắc hương.
Lòng thành, tin cậy mến thương,
Trước nhan thánh Mẹ, khiêm nhường tiến dâng.
//www.flickr.com/photos/129715621@N04/sets/72157650408214424" target="_blank">xem hinh
Mỗi dịp tháng năm về, các Nhà thờ rộn rã mùa dâng hoa kính Đức Mẹ. Phụng vụ Mùa Hoa tưng bừng nhộn nhịp với nhiều thể loại phong phú Rước hoa và Dâng hoa tuỳ mỗi tập quán mỗi đặc trưng văn hoá địa phương.
Từ chiều 12 đến sáng 13 Tháng Hoa năm nay, hàng chục ngàn khách hành hương về bên Mẹ Tàpao. Những cơn mưa đầu mùa tắm gội cây cỏ núi rừng. Đại ngàn ngát một màu xanh dịu mát. Quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao đã được chuẩn bị chu đáo cho đêm diễn nguyện “Năm Sự Mừng”. Các Nữ Tu MTG Phan Thiết đang tổng dợt chương trình. Từng đoàn hành hương lên núi cầu nguyện bên linh đài Mẹ. Các tòa giải tội đều đông người đến lãnh nhận bí tích hòa giải.
Tối 12.5
Cung nghinh Mẹ
Hàng chục ngàn người với nến sáng trên tay hòa vang những khúc ca ngợi khen Mẹ. Đoàn kiệu thánh tượng Đức Mẹ Tàpao tiến lên lễ đài. Ngàn ngàn ngọn nến lung linh cháy sáng sưởi ấm tâm hồn đoàn con cái hòa chung lời ca: “Đoàn chúng con nay về bên Mẹ, giữa núi rừng bao la hùng vĩ”.Giữa trời đêm núi rừng, lời kinh tiếng hát âm vang quyện đan trong gió ngàn dâng lên Mẹ. Huyền nhiệm và ấm cúng biết bao.
Diễn nguyện “Năm Sự Mừng”
Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết giúp cộng đoàn cầu nguyện qua lời kinh Mân Côi “Năm Sự Mừng” với những suy niệm và những bài ca điệu múa tâm tình sốt mến.Đức Cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn quỳ gối tôn thờ. Sau phép lành Thánh Thể, khách hành hương thay phiên nhau cầu nguyện và thờ lạy Thánh Thể.Sáng ngày 13.5
- 6 giờ 30 : Giờ khấn Đức Mẹ.
Cùng với hàng chục ngàn ý nguyện, cộng đoàn sốt sắng dâng lên Mẹ từ ái. Ai cũng có những tâm tư những thao thức, về bên Mẹ và tiến dântg với cả lòng thành kính. Xin Mẹ chúc lành và nhậm lời.
Ngày mười ba của tháng Năm,
Là ngày Mẹ đến viếng thăm trao tình.
Hành hương tiếng khấn lời kinh,
Tà-pao in đậm bóng hình Mẹ yêu. (Đức Cha Giuse)
-7giờ 00: Thánh Lễ Sáng nay trời thật tuyệt. Mây nhẹ, nắng trong. Hơn hai mươi ngàn khách hành hương nô nức đến với Mẹ TàPao. Xe chở khách phải đậu ở những bãi xa. Ai cũng phải đi bộ một quảng rất dài. Các ngã đường vào lễ đài đều kín người. Nắng lên ấm áp. Nắng Tàpao rất khôn, biết "nhập gia tuỳ tục" nên có vẻ dịu dàng như là thân thiện với mọi người. Đúng 7giờ, đoàn rước tiến lên lễ đài. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng đồng tế với Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – nguyên Giám mục Phát diệm, Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Xuân Lộc, Đan Viện Phụ Châu Thủy và khoảng 70 linh mục từ nhiều miền đất nước.
Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn.
Sự bình an của Chúa Kitô trong mùa Phục Sinh, xin hợp với Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến – nguyên Giám mục Phát Diệm yến, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú -Tổng Đại Diện Giáo Phận Xuân Lộc, Viện Phụ Boscô Trần Văn Thành - Đan Viện Châu Thủy, cùng toàn thể quý Cha đồng tế xin hân hạnh gởi đến cộng đoàn hành hương tháng năm lời chào mừng rất đặc biệt.
Tháng năm quy tụ bên Đức Mẹ Tàpao trước hết cùng với Giáo hội chúng ta tướng nhớ 98 năm về trước Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima với những lời dặn dò tích cực : hãy kiên trì trong thử thách và siêng năng lần hạt mân côi. Hôm nay Đức Mẹ cũng dặn dò mỗi người chúng ta những lời cụ thể tâm tình như vậy, đồng thời hôm nay theo văn hóa xã hội cũng là dịp để chúng ta cùng nhau cử hành “ngày người mẹ”, không phải chỉ là mẹ trần thế thôi mà còn là mẹ trong đại gia đình nhân loại - Đức Trinh Nữ Maria đã được Đấng Cứu Thế trao cho mỗi người chúng ta như người mẹ ân cần chăm sóc đồng hành mọi người trên mọi bước đường đời. Chính vì vậy, tâm tình liên kết chúng ta hôm nay không chỉ là lòng tin mà còn là lòng yêu mến, và như lời khấn vừa diễn ra trong nữa tiếng trước đây chính là lòng trông cậy, bao nhiêu ý nguyện cầu, bao nhiêu tâm tình xin được ký gởi trong thánh lễ này dâng lên Thiên Chúa thông qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận được ơn lớn nhất chính là ơn bình an. Từ niềm bình an đó ta có thể khai triển ra trong mọi bậc sống, trong mọi lứa tuổi, trong mọi hoàn cảnh. Xin cho thánh lễ này, mỗi người chúng ta cũng nhận được niềm bình an dồi dào của Thiên Chúa qua Mẹ Tàpao. Giờ đây mời cộng đoàn cùng nhìn lại đời sống của mình, đặc biệt những lầm lỗi, khuyết điểm, chân thành ăn năn sám hối để những ý nguyện của thánh lễ hôm nay được Thiên Chúa chấp nhận.
Bài giảng lễ, Đức cha Giuse suy niệm Tin Mừng (Lc 1, 39-56). Chúa nhật thứ hai của tháng năm là “ngày người mẹ”, ngày tôn vinh bậc hiền mẫu và là ngày những người con hiếu tỏ lòng biết ơn đối với đấng bậc sinh thành dưỡng dục mình. Ngày 13.05, kỷ niệm 98 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima, cộng đoàn hành hương chúng ta từ nhiều nơi cũng hân hoan quy tụ về Tàpao, cử hành “ngày người mẹ ” chung là Đức Trinh Nữ Maria. Ngài gợi lên ba mục đích nào cho việc cử hành ngày lễ này: là để ghi nhớ công ơn sinh thành trong đức tin, là để hợp với Mẹ mà ca khen Thiên Chúa và để cùng nhau nhận lấy lời Mẹ dạy mà sống an bình. Ngài cũng nhắc đến sự kiện: Ngày 13.05.1981, khi đang chào thăm dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị bắn trọng thương, nhưng đã được Đức Mẹ che chở và thoát chết trong gang tấc, đến nỗi lúc bình phục, ngài bảo: “viên đạn là của con người, còn đường đạn lại thuộc về Đức Mẹ”. Năm sau, cũng vào ngày 13.05, ngài đến Fatima cầu nguyện và gắn đầu đạn ấy lên triều thiên Đức Mẹ để tạ ơn. Về bên Mẹ tháng này, chắc mỗi người chúng ta cũng có những tâm sự riêng cần dâng lên. Riêng bản thân Đức Cha Giuse, về bên Mẹ lần này chỉ một tâm sự tạ ơn: tạ ơn vì Mẹ đã ban ơn ra đi hình an cho Đức cha Nicôla, nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết sau 88 năm cuộc đời, 62 năm Linh Mục và 41 năm Giám Mục. Đức Cha Nicôla là người đã có công rất lớn để hình thành và vun đắp TTTM TàPao này với nhiều vất vả khó khăn lúc ban đầu, để mới có được bộ mặt dáng dấp thanh thoát như hôm nay. Lời cuối, ngài cầu chúc cuộc đời mỗi người sẽ là một đóa hoa đẹp tươi màu dâng tiến Mẹ không ngừng với những vần thơ.
Tháng Năm bên Mẹ Tàpao,
Nghìn hồng muôn tía sắc màu hoa dâng.
Con về lòng mướt tri ân, đời phiêu bạt,
Mẹ vẫn nâng niu hoài.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha GB Trần Văn Thuyết Hạt Trưởng Hạt Đức Tánh dâng lời cám ơn Đức Cha Giuse, Đức Ông Vinh Sơn và cộng đoàn hành hương, cám ơn Chị Tổng Phụ Trách và Quý Nữ Tu Dòng MTG Phan thiết đã giúp thực hiện đêm diễn nguyện và hát lễ, cám ơn đội kèn Long Bình Giáo Phận Xuân lộc. Ngài cũng thông báo chương trình hành hương tháng sáu tới đây dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phan Thiết.
Cuối thánh lễ, sau khi cộng đoàn đọc kinh lạy cha, kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, hai Đức cha ban phép lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá. Đức cha Giuse làm phép nước, ảnh tượng và chuỗi hạt Mân côi. Mọi người tiếp tục lên núi kính viếng thánh tượng Đức Mẹ Tàpao. Lạy Mẹ Maria, tháng Hoa dâng kính Mẹ, chúng con hành hương về bên Mẹ tiến dâng những đoá hoa lòng đơn sơ, chân thành nhưng đượm tình yêu mến, xin Mẹ thương nhận lấy và chúc lành cho chúng con. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Nguồn: gpphanthiet.com
Đoàn đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ thăm giáo xứ Lào Cai
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, qua tỉnh Lào Cai, Đoàn Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ, đứng đầu là ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, sẽ đến thực hiện hoạt động bên lề của vòng 19 Đối thoại Nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 09 -11.5.2015. Nhân dịp này, Đoàn Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ thăm một số cơ sở tôn giáo bao gồm Công Giáo, Tin Lành và Phật Giáo.
Về phần Công Giáo, Đoàn tới thăm giáo xứ Lào Cai và Sapa. Các linh mục và Ban hành giáo 2 giáo xứ đã tiếp đón Đoàn cách lịch thiệp. Các thành viên Đoàn Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ gồm có:
1. Ông Tom Malinowski: Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trưởng đoàn đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ;
2. Ông Ted Osius: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam;
3. Ông David Saperstein: Đại sứ lưu động tự do tôn giáo quốc tế;
4. Bà Sarah Fox: Đại diện đặc biệt về các vấn đề lao động quốc tế;
5. Ông Tim Wedding: Trợ lý văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ;
6. Bà Susan O’Sullivan: Trưởng phòng Đông Á và Thái Bình Dương, cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động;
7. Bà Sarah Morgan: Cán bộ ngoại vụ, phòng Lao động quốc tế, cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động;
8. Ông Sean Greenley: Thư ký đặc biệt cho trợ lý Ngoại trưởng, cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động;
9. Bà Jillian Bonnardeaux: Thư ký phòng Đông Nam Á đại lục, cục Đông Á và Thái Bình Dương;
10. Ông Ryan Fioresi: Cán bộ ngoại vụ, phòng Đông Á và Thái Bình Dương, cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động;
11. Bà Victoria Thoman: Cá bộ ngoại vụ, cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động;
12. Bà Jenifer Neidhart: Cán bộ Nhân quyền, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội;
13. Bà Kristine D’Alesandro: Chuyên gia phân tích, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội;
14. Ông Steve Kaiser: Nhân viên an ninh đại sứ quán Hoa Kỳ;
15. Ông Vũ Tú Mạnh: Phiên dịch đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Theo chương trình, Đoàn sẽ tới thăm giáo xứ Lào Cai lúc 15g00 thứ Bảy 9.5.2015 nhưng vì lí do khách quan Đoàn lại đổi lịch sang sáng thứ Hai 11.5.2015. Tuy nhiên, lịch gặp gỡ các linh mục và một số đại diện các hệ phái Tin Lành vẫn được giữ tối 9 tại nhà hàng Dao Đỏ Sapa. Buổi gặp gỡ với bữa ăn tối diễn ra vui vẻ và thân thiện. Ngày Chúa Nhật 10.5, Đoàn dùng cả một ngày để nghỉ ngơi, thư giãn và leo núi.
Đúng 8g00, ngày 11.5.2015, Đoàn tới thăm giáo xứ Lào Cai, thành phố Lào Cai. Tiếp đoàn có linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành, linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Đình Thái và Ban hành giáo. Trước tiên, quí cha đã dẫn vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho Đoàn, cho giáo xứ Lào Cai và cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đoàn cũng xin quí cha chúc lành cho từng thành viên có mặt.
Tiếp đến, quí cha dẫn Đoàn đến các bảng tin để giới thiệu về mục vụ của giáo xứ nơi chốn biên cương. Đặc biệt, quí cha cũng giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ Lào Cai và nhà thờ Cốc Lếu.
Sau đó, quí cha mời Đoàn vào nhà khách uống nước và nói chuyện. Ông David Saperstein, Đại sứ lưu động về tôn giáo quốc tế, kể những câu chuyện khá dí dỏm về công việc đi nơi này nơi khác trên thế giới và làm cố vấn về nhân quyền cũng như tôn giáo cho tổng thống Obama. Cha Giuse cũng thay mặt cho các linh mục, tu sỹ và giáo dân giáo xứ Lào Cai, cám ơn Đoàn đã thăm giáo xứ.
Nhân dịp này, cha cũng tặng ông trợ lý Ngoại trưởng Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam một bức ảnh rất đẹp và ý nghĩa do chính tay cha chụp khi đi làm mục vụ tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hơn nữa, cha cũng tặng mỗi thành viên trong Đoàn một chiếc khăn thổ cẩm do người dân tộc Lào Cai thêu dệt. Cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân thiện, cởi mở và đậm chất nhân văn.
Đoàn Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ chào tạm biệt giáo xứ Lào Cai với nụ cười tươi và khuôn mặt rạng rỡ. Đoàn trở về Hà Nội và kết thúc chuyến công tác tại Lào Cai.
Mái Ấm Tình Thương: Niềm vui tháng Năm - Hoa lòng dâng Mẹ
Có lẽ công việc phát quà cho 200 - 300 phần quà cho người khuyết tật, nghèo khổ đối với Mái Ấm Tình Thương, cộng đoàn Thánh Giêrađô, thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, là một công việc hết sức quen thuộc, gần gũi và thân thương. Bởi lẽ, hầu như mỗi tháng trong năm ít là một hai lần, chị em Nữ tu Mái Ấm lại bon bon chiếc xe máy, lăn tròn trên các loại ngả đường: đường trát nhựa hay rắc gieo sỏi đá, len lỏi các ngỏ ngách hay êm ả trên mặt đường quốc lộ … để vào từng chòi lá hay mái nhà dựng tạm … mong được thăm viếng những đối tượng tàn tật, già cà neo đơn, và trao tận tay những phiếu mời, đến Cơ sở Mái Ấm nhận quà tình thương. !!!
Một tuần dành cho khâu chuẩn bị phát quà đã phải nhường chỗ cho một ngày mới đầy Niềm Vui và An Bình, của ngày mồng 10 tháng 5 - tháng hoa dâng kính Mẹ chuỗi Vui - Thương - Mừng và bừng Sáng Hy Vọng !!!
Thật thế, giấy mời ghi rõ mồn một: lúc 9g30’ ngày 10 tháng 5 năm 2015, đến nhận quà tình thương !!! Thế mà khi Chị em Mái Ấm tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Giáo Xứ về lúc 6g15’ thì gần 70 người già cả, mù lòa, tay gậy, tay xách ngồi kín đường vào cổng Mái Ấm Tình Thương rồi !!! Không chừng họ đến nhận quà từ lúc trời còn chưa sáng rõ, cũng trùng giờ của Bà Maria xưa, từ sáng tinh sương đi đến mồ Chúa để xức dầu thơm cho Người vậy !!!
Thú thực, Tin Mừng đang sống động khắp muôn mọi biến cố, toả lan mọi hiện tượng giữa đời thường !!! Nhất là lúc những người nghèo Công Giáo vui sướng nhận cỗ tràng hạt Mân Côi được chị em nữ tu Mái Ấm trao tặng, hiệp thông với Mẹ Maria trong chuỗi hoa tháng năm dâng Mẹ.
Phần chính của buổi phát quà từ thiện, do Nhóm Sư Cô An Lạc và Quý Phật Tử Quận II Sài Gòn giúp cho 340 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, 30 gói mì tôm, 01 gói đường, xì dầu và 1 phong bì 100.000$. Trong Cơ Duyên tiền định, Nhóm Sư cô đã đồng hành cùng chị em Mái Ấm đến phát quà nhiều lần. Riêng tại Cơ sở mới nầy, đây là lần thứ 2, tuy ngày tết đã qua rồi, sư cô An Lạc vẫn nhớ Lìxì lộc mùa xuân An Bình cho Quý chị em nữ tu Mái Ấm, diễn tả tình cảm thật đáng trân trọng.
Niềm hạnh phúc lộ rõ trên mọi khuôn mặt, từ người được chia sẽ lẫn người được nhận quà, từ những người bất hạnh đến quý chị em nữ tu Mái Ấm !!! Sao lúc nầy tình cảm người tàn tật, già cả neo đơn, bất hạnh khổ đau, lẫn Quý nữ tu Mái Ấm và những Phật Tử chia sẻ những món quà …. như đan quyện vào nhau, cùng nhau chuyền hơi ấm cúng, thắm thiết ân tình chi lạ !!! Tất cả tuy có khác nhau về tôn giáo, về hoàn cảnh sống, … nhưng đều giống nhau trong tình người, với tất cả sự trân trọng !!!
Nguyện xin Mẹ Maria, tháng hoa rực tỏa hương thơm hiệp thông và nguyện cầu, xin cho chúng con sống Tin Mừng giữa đời thường, trong việc chia sẽ niềm vui cho người bất hạnh, hiệp thông với mọi người không cùng tôn giáo nhưng hy vọng sẽ chung nhau một niềm tin. Đây, niềm vui tháng năm - Hoa Lòng Mẹ, chúng con xin kính dâng.
“Ai về Giáo Phận Bùi Chu Tháng Năm dâng Mẹ - Hoa Lòng mến yêu”
Những bông Hoa Lòng dâng lên Đức Mẹ được dệt bằng chính những giọt mồ hôi vất vả trên nương đồng của cuộc sống trần gian, và nhất là những bông Hoa Lòng ấy đã được vun xới, tưới dội bằng chính những hạt giống của đời sống đức tin mà các thánh Tử Đạo cha ông đã can đảm lấy chính máu đào của mình ra để minh chứng cho đức tin và lòng yêu mến Chúa. Những giọt máu đào ấy đã thấm sâu vào lòng Đất Mẹ Bùi Chu, giờ đây đã trở nên nguồn dưỡng chất, nuôi sống Cây Đức Tin của con cái, và những bông hoa tươi thắm đã được trổ sinh từ Cây Đức Tin ấy. Chính là lòng mến Chúa và yêu người đã thôi thúc con dân Bùi Chu cố gắng hy sinh phục vụ trong tinh thần khiêm tốn theo gương Mẹ Maria. Tất cả những bông hóa ấy, chúng con xin hái về để kính dâng lên Đức Mẹ, để nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa thay cho đoàn con.
Đó chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của Tháng Hoa mà tất cả các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu đang sốt sắng dâng cho Mẹ qua những đóa hoa tự nhiên tươi thắm nhất. Hoa của thiên nhiên đồng nội kết hợp với những bông Hoa Lòng: hoa Sám Hối, hoa Hy Sinh, hoa Dấn Thân và Hiệp Nhất, đặc biệt là hoa Mến Chúa và Yêu Người… tất cả những bông hoa ấy đang tỏa hương, khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ.
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Hội Dòng MTG Long Xuyên
Sáng nay 8/5/2015, tại khu đất thuộc Giáo xứ Ngoc Thạch, Kinh B-Vĩnh Thạnh, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu-Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu tiên xây dựng Hội Dòng MTG Long Xuyên.
Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển 55 năm của Giáo phận (1960-2015). Là một Giáo phận non trẻ, được khai sinh đồng thời với Hội Đồng Giám mục Việt Nam nhưng lại tràn đầy sức sống vươn lên. Và việc thành lập và xây dựng Hội Dòng MTG Long Xuyên cũng nhằm nói lên được nguồn sức sống mạnh mẽ đó.
Cũng chính vì ý nghĩa quan trọng này mà Đức cha đã mở đầu thánh lễ bằng việc tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Giáo phận, đặc biệt là Hội Dòng TMG Long Xuyên- đứa con tinh thần rất đáng quý của Giáo phận.
Trong dịp này, Đức cha cũng nói lên tâm tình cám ơn đến quý cha trong Giáo phận, đặc biệt là cha giáo Giuse Trần Đình Thụy, cha Giuse Hoàng Văn Luyện, quý soeurs Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm là những thành viên rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự khai sinh của Hội Dòng MTG Long Xuyên và công trình xây dựng Nhà Dòng hôm nay.
Đức cha chân thành cám ơn đến anh chị em giáo dân trong cũng như ngoài Giáo phận, và những vị ân nhân của nhà Dòng đã cầu nguyện, góp công và góp của xây dựng Hội Dòng trong thời gian vừa qua. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý vị và xin mọi người tiếp tục chung tay góp sức cho công trình xây dựng Nhà Dòng mau hoàn thành.
Nguồn: GP Long Xuyên
Những bông Hoa Lòng dâng lên Đức Mẹ được dệt bằng chính những giọt mồ hôi vất vả trên nương đồng của cuộc sống trần gian, và nhất là những bông Hoa Lòng ấy đã được vun xới, tưới dội bằng chính những hạt giống của đời sống đức tin mà các thánh Tử Đạo cha ông đã can đảm lấy chính máu đào của mình ra để minh chứng cho đức tin và lòng yêu mến Chúa. Những giọt máu đào ấy đã thấm sâu vào lòng Đất Mẹ Bùi Chu, giờ đây đã trở nên nguồn dưỡng chất, nuôi sống Cây Đức Tin của con cái, và những bông hoa tươi thắm đã được trổ sinh từ Cây Đức Tin ấy. Chính là lòng mến Chúa và yêu người đã thôi thúc con dân Bùi Chu cố gắng hy sinh phục vụ trong tinh thần khiêm tốn theo gương Mẹ Maria. Tất cả những bông hóa ấy, chúng con xin hái về để kính dâng lên Đức Mẹ, để nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa thay cho đoàn con.
Đó chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của Tháng Hoa mà tất cả các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu đang sốt sắng dâng cho Mẹ qua những đóa hoa tự nhiên tươi thắm nhất. Hoa của thiên nhiên đồng nội kết hợp với những bông Hoa Lòng: hoa Sám Hối, hoa Hy Sinh, hoa Dấn Thân và Hiệp Nhất, đặc biệt là hoa Mến Chúa và Yêu Người… tất cả những bông hoa ấy đang tỏa hương, khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ.
Một điều chắc chắn trong Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn Thánh Hiến này, Đức Mẹ mong muốn mỗi người chúng ta là khi dâng lên Mẹ những bông hoa đồng nội của đất trời, chúng ta dâng cho Mẹ Bông Hoa Cuộc Đời của chúng ta nữa. Dẫu cho bông hoa cuộc đời ấy còn có những góc khuất, bị che lấp bởi những Dấu Lặng của cát bụi trần gian, nhưng cứ khiêm tốn dâng lên Mẹ. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ vui nhận mà ân cần giúp chúng ta trang điểm cho bông hoa cuộc đời của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn trước Tòa Thiên Chúa.
Những bông Hoa Lòng dâng lên Đức Mẹ được dệt bằng chính những giọt mồ hôi vất vả trên nương đồng của cuộc sống trần gian, và nhất là những bông Hoa Lòng ấy đã được vun xới, tưới dội bằng chính những hạt giống của đời sống đức tin mà các thánh Tử Đạo cha ông đã can đảm lấy chính máu đào của mình ra để minh chứng cho đức tin và lòng yêu mến Chúa. Những giọt máu đào ấy đã thấm sâu vào lòng Đất Mẹ Bùi Chu, giờ đây đã trở nên nguồn dưỡng chất, nuôi sống Cây Đức Tin của con cái, và những bông hoa tươi thắm đã được trổ sinh từ Cây Đức Tin ấy. Chính là lòng mến Chúa và yêu người đã thôi thúc con dân Bùi Chu cố gắng hy sinh phục vụ trong tinh thần khiêm tốn theo gương Mẹ Maria. Tất cả những bông hóa ấy, chúng con xin hái về để kính dâng lên Đức Mẹ, để nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa thay cho đoàn con.
Đó chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của Tháng Hoa mà tất cả các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu đang sốt sắng dâng cho Mẹ qua những đóa hoa tự nhiên tươi thắm nhất. Hoa của thiên nhiên đồng nội kết hợp với những bông Hoa Lòng: hoa Sám Hối, hoa Hy Sinh, hoa Dấn Thân và Hiệp Nhất, đặc biệt là hoa Mến Chúa và Yêu Người… tất cả những bông hoa ấy đang tỏa hương, khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ.
Một điều chắc chắn trong Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn Thánh Hiến này, Đức Mẹ mong muốn mỗi người chúng ta là khi dâng lên Mẹ những bông hoa đồng nội của đất trời, chúng ta dâng cho Mẹ Bông Hoa Cuộc Đời của chúng ta nữa. Dẫu cho bông hoa cuộc đời ấy còn có những góc khuất, bị che lấp bởi những Dấu Lặng của cát bụi trần gian, nhưng cứ khiêm tốn dâng lên Mẹ. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ vui nhận mà ân cần giúp chúng ta trang điểm cho bông hoa cuộc đời của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn trước Tòa Thiên Chúa.
Thánh lễ Kỷ niệm 6 năm tấn phong Giám mục của Đức Cha Giáo phận. Làm phép khánh thành nhà sinh hoạt Giáo phận và nhà nghỉ dưỡng các linh mục
Lúc 05g00 sáng nay thứ Ba, ngày 12/5/2015, tại nhà nguyện Tòa Giám mục BMT, đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ kỷ niệm 6 năm tấn phong Giám mục Giáo phận BMT của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, do chính ngài chủ tế cùng với hơn 50 linh mục đang phục vụ tại giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, ĐGM mời cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn: Tạ ơn Chúa đã thương chọn ngài làm mục tử, chăm sóc đàn chiên đông đảo trên vùng đất tây nguyện rộng lớn với một linh mục đoàn, triều cũng như dòng, hăng say phục vụ dân Chúa với tình yêu và khả năng của mình. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận có một đoàn ngũ đông đảo các tu sĩ nam nữ dâng mình cho Chúa để phục vụ dân Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một cộng đoàn dân Chúa có một đức tin truyền thống, nhiệt tình cộng tác với các linh mục trong giáo xứ, và nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh, có đủ điều kiện trở nên một Giáo Hội vững mạnh và phát triển. Và đồng thời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận hoàn thành ngôi nhà sinh hoạt và nhà nghỉ dưỡng các linh mục... Ngài cũng tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho ngài.
Sau bài diễn giải Tin Mừng (Ga 16, 5-11), ĐGM chia sẻ nhân kỷ niệm 6 năm nhận chức chủ chăn : điều ngài băn khoăn suy nghĩ nhiều, đó là làm thế nào để “đàn chiên được sống và sống dồi dào”. Làm thế nào để người Ki-tô hữu sống theo lời dạy bảo của Chúa, chứ không phải chỉ chu toàn một số đòi buộc của Giáo Hội?
- Để giúp cho người tín hữu sống niềm vui làm con Chúa, thì chính linh mục, tu sĩ phải nhận được điều này trước và biểu lộ một cách trung thực cho mọi người.
- Để làm được điều này, mỗi người cần phải sống theo lời Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trước phép lành, cha Tổng Đại diện thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa đọc lời chúc mừng cùng với bó hoa tươi thắm đượm tình con thảo của cộng đoàn dân Chúa đối với vị Cha chung, nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản được tấn phong Giám Mục (12. 05. 2009 – 12. 05. 2015)
Sau đó, lúc 07g30, ĐGM làm phép và khánh thành nhà sinh hoạt Giáo phận và nhà nghỉ dưỡng cho các linh mục (công trình được khởi công ngày 12/5/2014). ĐGM cảm ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp công của trong việc xây dựng hai công trình này. Trong dịp này, ngài bày tỏ niềm mong ước một điều nữa là có được ngôi nhà Tiểu Chủng viện cho Giáo phận.
Nghi thức làm phép nhà sinh hoạt giáo phận và nhà nghỉ dưỡng cho các linh mục kết thúc lúc 8g30 trong một buổi sáng đẹp trời sau một cơn mưa lớn tối hôm qua.
Nguồn: GP Ban Mê Thuột
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Ngày của Mẹ 2015
WGPSG -- “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng; của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình” (Hc 3,3-4.14).
Hôm nay, lúc 17g15 Chúa nhật 10/5/2015, Cha Giuse Bùi Văn Quyền - chánh xứ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình - đã đón các bà mẹ từ cuối thánh đường vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, tri ân và tôn vinh những người mẹ còn sống cũng như tưởng nhớ những người mẹ đã ly trần.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Ông Giuse Lê Văn Nam - chủ tịch HĐMVGX - thay mặt cộng đoàn chúc mừng và cảm ơn những người mẹ, suốt cuộc đời vất vả, hy sinh, chấp nhận những nhọc nhằn để lo cho gia đình và con cái.
Trong tâm tình đó, xin được cảm ơn và tạ lỗi với mẹ:
- Cảm ơn: Vì mẹ đã cưu mang, hạ sinh và dạy dỗ cũng như suốt đời lo lắng cho con.
- Xin lỗi: Vì những thờ ơ với tấm lòng yêu thương chan chứa của mẹ. Vô tình, đôi lúc đến vô cảm trước vóc dáng, làn da, mái tóc đang tỷ lệ thuận cùng thời gian của mẹ.
Xin Mẹ Maria, người Mẹ tuyệt hảo mà Giáo hội dành cả tháng 5 để tôn kính Mẹ, hãy cầu thay nguyện giúp lên Thiên Chúa ban bình an, sức khỏe và niềm vui cho những người mẹ để các ngài chu toàn thiên chức làm mẹ của mình.
Sau bài Tin Mừng, cha Giuse chia sẻ: Qua bài Phúc Âm, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Chúa bởi Chúa yêu chúng ta: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”.
Cuối lễ, cha xứ đã chụp hình lưu niệm với các bà mẹ. HĐMV cũng trao gởi cho mỗi bà mẹ một món quà để đánh dấu Ngày của Mẹ năm 2015.
Nguồn: TGP SàiGòn
Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ mừng Ngọc Khánh Linh Mục
WGPSG -- “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30)
Vào lúc 9g30 sáng ngày 09/05/2015, tại nhà thờ Đồng Tiến, số 54 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TPHCM, con cháu linh tông, huyết tộc vui mừng tổ chức dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc Khánh Linh Mục và mừng Thượng Thọ 91 năm tuổi đời, tri ân Thiên Chúa, cám ơn các Đấng Bề trên, ân nhân, bạn hữu vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Cha cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận.
Đức cha (ĐC) Mátthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận (GMGP) Qui Nhơn, đã đến và chủ tế Thánh lễ Tạ ơn. Đồng tế với ngài có ĐC Giuse Vũ Văn Thiên - GMGP Hải Phòng, ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - GMGP Buôn Ma Thuột, quý cha hạt trưởng và hơn năm mươi linh mục quy tụ về từ các GP: Sài Gòn, Hải Phòng và Qui Nhơn.
Đến tham dự Thánh lễ, ngoài con cháu trong linh tông, huyết tộc còn có rất đông quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn từ các nơi.
Sau khi rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào thánh đường, Cha Gioan Bt. Trần Thanh Cao, với cương vị chánh xứ Đồng Tiến, tiến ra ngỏ lời hân hoan chào mừng quý Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện nơi đây trong ngày vui mừng thật đặc biệt này. Đồng thời, với tấm lòng tri ân vị tiền nhiệm của giáo xứ, ngài nói: Chúng con rất hân hoan đón cha trở về, nhân ngày kỷ niệm vô cùng lớn lao với sáu mươi năm linh mục và chín mươi mốt năm tuổi đời. Đây là một hồng ân vô cùng cao quý mà Thiên Chúa ban tặng nơi Cha. Vì thế, chúng con đón nhận ngày lễ hôm nay như đón nhận người cha chung quay về với đoàn con, nơi giáo xứ mà cha đã một thời tích cực hoạt động, để lại nhiều công trình lớn lao (trường Nguyễn Khuyến…).
Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse - GMGP Hải Phòng, dựa trên bài Tin Mừng (Mt 28,16-20) làm nổi bật lên sứ vụ của mỗi người Kitô hữu là: loan báo Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Ngài nói: “Kính thưa anh chị em, đoạn Tin Mừng của Thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa nghe là đoạn kết mà Thánh sử đã khép lại tác phẩm chữ viết của mình. Nhưng khi kết thúc Tin Mừng, tác giả muốn khẳng định cho chúng ta lịch sử cứu độ đã sang một trang mới, mở ra một sứ vụ mới, một tiếp diễn mới cho mỗi người đó là: loan báo Tin Mừng. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Qua sự phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu không chỉ là một con người của thành Nararet mà Ngài còn được Chúa Cha trao quyền thống trị trên trời dưới đất: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Ngài đã hiện diện trên khuôn mặt của mỗi người chúng ta qua bí tích Thanh Tẩy để trở thành Kitô hữu, chúng ta cũng được chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng của Người. Đã hai ngàn năm qua, các môn đệ Chúa Giêsu đã luôn ý thức được sứ mạng mình được trao phó. Vì thế, Lời Chúa đã được rao truyền đến khắp nơi, ánh sáng Lời Chúa được soi rọi tới mọi nền văn hóa, đã thấm nhập và làm cho các nền văn hóa được thăng hoa, vì đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô.
Công đồng Vaticanô II đã định nghĩa về thiên chức linh mục: “Căn tính của linh mục là được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô Linh mục”. Đức cha Giuse đã diễn tả lại cuộc đời của cha cố như một mẫu gương về lòng kiên trì, tín thác nơi Chúa, hăng say phục vụ, đa dạng phong phú về công việc mục vụ: Chăm lo phần rỗi linh hồn cho các anh em binh sĩ trong thời kỳ chiến tranh, loan báo Tin Mừng đến mọi nơi, từ thành thị đến các vùng sâu, vùng xa; từ người Kinh đến các Dân tộc thiểu số. Đến nay dù đã bước vào cái tuổi mà mọi người gọi là “Cửu thập như nhân tiên”, nhưng Cha cố vẫn không lùi bước trước rào cản của tuổi tác, sức khỏe. Cảm nghiệm thấy còn nhiều anh em muốn phục vụ Chúa cách đắc lực hơn, mong muốn làm việc tông đồ, bác ái, ngài đã lập ra nhóm Phaolô - Tông Đồ Dân Ngoại. Cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận khi lãnh nhận sứ vụ linh mục đã chọn câu Lời Chúa: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30) để làm phương châm hoạt động tông đồ trong cuộc đời thánh hiến của ngài.
Đọc tiểu sử của cha cố, ta cảm nghiệm thấy Ơn Chúa thật kỳ diệu nơi một con người, một linh mục đã phục vụ nhiều giáo xứ, hoạt động rất nhiều lãnh vực, nhất là truyền giáo và phát triển ơn gọi.
Trước khi Đức cha ban phép lành cuối lễ, cha Đaminh Phạm Xuân Nghĩa, đại diện linh tông, huyết tộc đọc lời chúc mừng và cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Sau đó là những lời tâm sự chân tình của Cha cố Louis Bertrand nói lên lòng tri ân đến Đức TGM Phaolô, các đấng bậc và toàn thể quý khách.
Kết thúc Thánh lễ, quý Đức cha, quý cha chụp chung tấm hình lưu niệm nơi thềm cung thánh nhà thờ. Sau đó, mọi người dùng chung bữa cơm thân tình nơi hoa viên của giáo xứ.
Tiểu sử Cha cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận
– Sinh ngày 25-07-1924 tại Nhân Nghĩa, Hải Phòng. Thân Sinh là cụ Louis Bertrand Cao Đình Ba. Thân Mẫu là cụ Maria Nguyễn Thị Bốn.
– Năm 1935, học Tiểu Chủng viện Ba Đông, Hải Dương.
– Nam 1945 Nhập Đại Chủng viện Thánh Alberto, Nam Định.
– Năm 1949 Học Triết và Thần Học ở Đồng Giới, Hải Phòng.
– Năm 1951 tiếp tục học Thần Học tại ĐCV Thánh Alberto, Nam Định.
– Năm 1954 học năm cuối Thần học tại 43 Stubbs, Road Rosary Hill, học viện Đa Minh, Hồng Kông.
– Ngày 02 tháng 05 năm 1955, được Thụ Phong Linh Mục bởi Đức cha Bianchi, Tổng Giáo phận Hồng Kông.
– Năm 1957, được HĐGM Miền Nam chỉ định phục vụ với chức năng Tuyên Úy Công Giáo tại Phan Rang, Nha Trang, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Bình Tuy.
– Năm 1967 – 1970, được chỉ định chức vụ Phó Giám Đốc Tuyên Úy Công Giáo tại Sài Gòn và kiêm nhiệm giáo xứ Đồng Tiến.
– Năm 1970 – 1974, chánh xứ giáo xứ Quý Đức, Quy Nhơn.
– Năm 1974 đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Nha Tuyên Úy Công Giáo tại Sài Gòn và quản nhiệm giáo xứ Đồng Tiến.
– Ngày 01 tháng 05 năm 1975: Đi xa “học tập”
– Ngày 13 tháng 02 năm 1988 được trở về ở 150 Bùi Thị Xuân P. 2, Q. Tân Bình. TP.HCM.
– Ngày 19 tháng 02 năm 1991 Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương chỉ định phụ trách Tu Sinh Hải Phòng.
- Năm 1996, cộng tác với Đức cha Phêrô Trần Xuân Hạp, Giáo phận Vinh giúp các Tu sinh của Giáo phận tại Miền Nam.
– Năm 1997 đến năm 2009, Thành lập Tu Hội Emmanuel.
– Năm 2010 đến năm 2014, cảm nghiệm còn thấy nhiều anh em muốn phục vụ Chúa đắc lực hơn, mong muốn làm việc Tông đồ bác ái, nên đã thành lập nhóm Phaolô – Tông Đồ Dân Ngoại
Ngày 02 tháng 05 năm 2015, con cháu linh tông, huyết tộc tổ chức mừng lễ Ngọc Khánh Hồng Ân Linh Mục và Mừng Thượng Thọ 91 tuổi đời, tri ân Thiên Chúa, cảm ơn các Đấng Bề trên, ân nhân, bạn hữu vì biết bao Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho Cha cố Louis Bertrand qua bàn tay giúp đỡ của mọi người.
Nguồn: TGP SàiGòn