Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Tân Sa Châu: Hồng ân Chúa Thánh Thần
WGPSG -- "Thần Khí của Đức Chúa Giavê ở trên tôi, vì Giavê đã xức dầu trên tôi; Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó" (Lc 4, 18).
Vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 22.05.2015, cộng đoàn giáo xứ Tân Sa Châu đã hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 75 em thiếu nhi (42 nữ, 33 nam).
Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Phaolô có cha Giuse Nguyễn Đức Quang - Chánh xứ Nghĩa Hòa kiêm Quản hạt Chí Hòa, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Triết và quý cha khách. Dù thời tiết mùa Hè oi nồng nhưng vẫn có đông đảo giáo dân đến tham dự Thánh lễ, ngồi chật kín thánh đường.
Đầu lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã có lời chào Cha Giuse Nguyễn Đức Quang - Quản hạt và quý cha, cùng cộng đoàn tham dự. Đặc biệt, ngài có lời chúc mừng các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong ngày trọng đại hôm nay.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã hỏi các em những câu ngắn gọn, giúp các em ôn lại giáo lý căn bản về Thêm Sức. Những câu hỏi như: Hôm nay các con đến nhà thờ để lãnh bí tích gì? (bí tích Thêm Sức). Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, các con lãnh nhận Chúa Thánh Thần hay chỉ Ơn Chúa Thánh Thần mà thôi? (Chúa Thánh Thần chứ không phải chỉ Ơn Chúa Thánh Thần). Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ mấy? (Ngôi Ba Thiên Chúa). Chúa Thánh Thần được gọi là gì? (Đấng Bảo Trợ hay còn gọi là Đấng Phù Trợ). Đấng Bảo Trợ hay còn tên nào khác? (Thần Chân Lý). Ngoài ra, Ngài còn quảng diễn thêm cho các em hiểu hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Tự các con không cầu nguyện sốt sắng được. Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con cầu nguyện đúng ý Thiên Chúa”. Chúa Thánh Thần ban cho mọi người là để mọi người nói và làm chứng về Thiên Chúa. Do đó, Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống đạo của người Kitô hữu.
Nghi thức ban bí tích Thêm Sức
Sau nghi thức lập lại lời Tuyên xưng đức tin, 75 em thiếu nhi lần lượt được Đức Tổng Giám mục Phaolô trao ban bí tích Thêm Sức. Các em được xức dầu Thánh để được chia sẻ sứ vụ của Chúa Kitô là trở nên chứng nhân Tin Mừng. Đó là lời mời gọi thiêng liêng cao cả, là ơn gọi trở thành Kitô hữu trưởng thành. Chính lúc này đây, các em đã sẵn sàng để cho ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần soi dẫn, vì “Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5).
Kết thúc
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối lễ, đại diện các phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích Thêm Sức đã dâng lên Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý cha những lời cảm ơn hết sức chân thành. Sau đó, các em thiếu nhi vừa nhận lãnh các bí tích Thêm Sức, đã dâng những bó hoa tươi thắm lên Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý cha đồng tế.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ qua đi thật nhanh nhưng đã đọng lại trong tâm hồn các em một niềm vui khôn tả, vì giờ đây, các em nhận lãnh bí tích Thêm Sức có thể lên đường trở nên chứng nhân cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong sự trưởng thành Đức Tin, dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh. Các em chụp chung với Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý cha tấm hình lưu niệm.
Được biết, để có được ngày lễ ban bí tích Thêm Sức hôm nay, các em đã được cha chánh xứ, quý thầy, quý soeur, các anh chị giáo lý viên và phụ huynh chuẩn bị cho các em những kiến thức về giáo lý cũng như dọn tâm hồn các em nên trinh trong hầu đón nhận hồng ân của Chúa trong ngày trọng đại này.
Nguồn: TGP SàiGòn
Thánh lễ Khánh thành và cung hiến nhà thờ và khai mạc Năm Thánh giáo họ Bảo Long
HƯNG HÓA - Ngày 15/05/2015, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, chủ tế Thánh lễ khánh thành, Cung hiến nhà thờ và khai mạc Năm Thánh giáo họ Bảo Long thuộc thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đồng tế với Đức Cha, ngoài cha quản xứ và cựu quản xứ Yên Bái, có cha quản hạt Hà Tuyên Hùng và khoảng 20 linh mục trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ, còn có quí tu sỹ nam nữ, quí vị lãnh đạo chính quyền, quí ân nhân, quí khách và khoảng 2 ngàn giáo dân thuộc giáo họ Bảo Long và các giáo họ bạn thuộc giáo xứ Yên Bái.
Ngay từ sáng sớm, giáo dân đã đến nhà thờ người thì dọn dẹp, người thì chuẩn bị cỗ bàn, người thì chuẩn bị đón khách. Chính lòng nhiệt tình đó đã làm cho bầu khí tưng bừng và phấn khởi. Đây là một ngày đáng ghi nhớ với giáo dân Bảo Long.
Quí khách mỗi lúc một đông. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngôi nhà thờ mới khang trang và thoáng mát. Hơn nữa, không ai nghĩ Bảo Long có thể xây được ngôi nhà thờ to đẹp và vững chức như thế này bởi việc hình thành và phát triển giáo họ cũng trải qua những bước thăng trầm đáng kể. Ước mơ nay đã trở thành sự thật. Chúa đã đoái thương đến giáo họ Bảo Long.
Theo chương trình, 8g00 cha quản xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến và ông trưởng Ban hành giáo Đaminh Nguyễn Văn Quyền, đã có mặt tại lễ đài để đón tiếp và nhận những lời chúc mừng cũng như những lãng hoa tươi thắm từ các giáo xứ, giáo họ, hội đoàn và cá nhân. Niềm vui nở rộn trên khuôn mặt của mọi người: cả người chúc và người nhận lời chúc. Tạ ơn Chúa.
Đúng 8g30, tất cả mọi người có mặt tại nhà thờ đã xếp hàng đôi để đón chào Đức Cha phụ tá, người cha của giáo phận. Trong trang phục giám mục, ngài xuống xe và được mọi người chào đón cách nồng nhiệt. Ngài chào thăm tất cả mọi người. Ngài bắt tay các cụ ông, cụ bà cũng như xoa đầu các cháu nhỏ. Thật là những nghĩa cử yêu thương và dễ mến. Nhiều người nghé tai nhau nói rằng “Đức Cha mới của chúng ta đấy. Người hiền lành, tốt tính và dễ gần quá!”.
9g00, đoàn đồng tế bắt đầu rước từ nhà phòng đến khán đài. Tại đây, Đức Cha cử hành nghi thức khai mạc buổi lễ. Đoàn rước bắt đầu tiến về phía cuối nhà thờ trong tiếng hát vang vang, tiếng trống rộn ràng. Khi đến nới, Ban tổ chức kính mời Đức Cha, cha xứ và cựu quan xứ, đại diện chính quyền lên cắt băng khánh thành nhà thờ. Màn pháo hoa như muốn nói lên giáo họ Bảo Long đã bước sang trang sử mới. Nhà thờ mới bắt đầu được sử dụng.
Cha Giuse Nguyễn Thái Hà đọc sắc lệnh của Bộ Ân Xá cho phép Bảo Long được mở Năm Thánh kỉ niệm 100 năm thành lập giáo họ. Giây phút linh thiêng đã đến. Những tràng vỗ tay liên tiếp vang dậy. Đức Cha trao chìa khóa cho cha quản xứ mở cửa nhà thờ. Đoàn chủ tế tiến vào nhà thờ trong tiếng hát trang nghiêm. Thánh lễ và các nghi thức cung hiến được diễn tiến theo phụng vụ.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Anphong đã nhấn mạnh đến hai điểm: đền thờ vật chất và đền thờ tâm hồn. Thứ nhất, đền thờ vật chất thì xây bằng vật liệu: gạch, bê tông cốt thép như nhà thờ Bảo Long đây. Một ngôi nhà thờ rất đẹp vì nó được xây đắp bằng bao tiền của mô hôi và cả bằng máu nữa. Nhà thờ mọc giữa cánh đồng lại gần đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai như một bằng chứng đức tin Công Giáo hiện diện nơi đây. Có thể nói sự hiện diện của nhà thờ Bảo Long có một ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt tâm linh mà còn về mặt văn hóa nữa.
Thứ hai, đền thờ tâm hồn là mỗi người chúng ta. Chúa nói: “Tâm hồn anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Nếu chúng ta xây dựng ngôi đền thờ bằng vật chất thì cũng cần xây dựng đền thờ tâm hồn; cần bảo vệ đền thờ vật chất thì càng cần phải gìn giữ đền thờ tâm hồn được sạch sẽ. Đừng để tâm hồn chúng ta nhơ uế. Vì thế, chúng ta hãy năng lui tới nhà thờ đọc và lắng nghe Lời Chúa để được Chúa cảm hóa mỗi ngày.
Hơn nữa, Đức Cha còn đề cập tới ơn thánh trong Giáo Hội, trong đó có việc viếng nhà thờ lĩnh ơn xá. Ngài kêu gọi không chỉ các giáo xứ giáo họ trong hạt Yên Bái mà còn trong giáo phận đến viếng nhà thờ Bảo Long để lãnh ơn xá và động viên tinh thần sống đạo của giáo dân nơi đây nhân dịp kỉ niệm 100 năm thành lập giáo họ.
Giáo họ Bảo Long có 169 hộ với 686 nhân danh trực thuộc giáo xứ Yên Bái nhưng trong tương lai gần thành xứ riêng biệt. Nhà thờ có diện tích 358m2 năm trên một quả đồi nhỏ có diện tích là 3858 m2. Tuy là một giáo họ không lớn nhưng cũng đã có nhiều ơn gọi được phát sinh từ đây. Cha Micae Lê Văn Hồng, thầy Micae Lê Văn Đại, dì Maria Ngô Thị Mai, dì Maria Đào Thị Tốt và dì Maria Đào Thị Thảo là những người con ưu tú. Chắc chắn giáo họ sẽ thăng tiến nhờ những lời cầu nguyện của quí cha, quí thầy và quí dì quê hương.
Hôm nay, Đức Cha phụ tá, quí cha và mọi thành phần dân Chúa đến dâng lễ tạ ơn, khánh thành, cung hiến nhà thờ và khai mạc Năm Thánh giáo họ là một nét son được viết vào lịch sử hình thành và phát triển của giáo họ Bảo Long. Cho dù trời khá nắng nóng nhưng Thánh lễ được cử rất trang nghiêm và sốt sáng, đượm tình Chúa và thắm tình người.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho giáo họ cám ơn Đức Cha quí cha và mọi thành phần dân Chúa đến chung chia niềm vui và dâng lễ tạ ơn, khánh thành, cung hiến nhà thờ và khai mạc Năm Thánh giáo họ. Đây là niềm vui rất lớn cho giáo họ Bảo Long.
Cuối Thánh lễ, Đức Cha, quí cha đã chụp hình lưu niệm với Ban hành giáo Bảo Long. Thật là một ngày tràn đầy hồng ân Chúa với biết bao niềm vui và tiếng cười.
Được biết, nhân sự kiện trọng đại này, cha quản xứ và giáo dân giáo họ Bảo Long đã làm cả trăm mâm cỗ thiết đãi quí khách và mọi thành phần dân Chúa tham dự.
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn mừng 50 năm Linh mục: mục vụ của Ngài đối với người nhiễm HIV/AIDS
Sài Gòn - UNAIDS là chương trình chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ liên kết mọi nước và mọi tổ chức chống lại bệnh dịch AIDS thành một trận chiến hoàn cầu. Ông Peter Piot, Giám đốc điều hành chống AIDS của tổ chức quốc tế nầy đã ra thông báo cho biết sự nguy hiểm lớn và mức độ lây lan mau chóng của dịch nầy:
Số người chết vì AIDS trong hai mươi năm (từ năm 1981 đến tháng 6 năm 2001):
22 triệu người chết.
36 triệu người đang nhiễm HIV.
Khoảng 56 triệu người trong đó có 10,4 triệu trẻ em ở Phi châu đang nhiễm HIV.
Nước Botwana, Phi châu, 300.000 người nhiễm HIV trong tổng số 1,5 triệu dân.
Xin nhắc lại năm 1990, ở thành phố Hồ Chí Minh, ca nhiễm virus HIV đầu tiên ở nước ta được phát hiện. Năm 2001, ở nước ta có khoảng 32000 người bị nhiễm HIV/AIDS trong 61 tỉnh thành phố.
Lúc đó, người ta dự đoán đến năm 2005, số người bị nhiễm HIV/AIDS sẽ tăng lên 300.000 người. Phó Cục trưởng phòng chống HIV/AIDS Nguyễn văn Kính thuộc Bộ Y tế cho biết số người bị nhiễm khoảng 280.000 người (báo Tuổi trẻ số 307/2006/(4924), ngày 22-11-2006.
Theo ông Dương quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt nam, đến nay cả nước phát hiện hơn 112.000 người bị nhiễm HIV, trong đó gần 20.000 người chuyển sang AIDS và gần 12.000 đã chết (báo Pháp luật tp HCM số 179 (1248) ngày 22-11-2006.
Việt nam đưa ra chỉ tiêu phòng chống HIV/AIDS: đến năm 2010 khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư là 0,3% phần trăm. Các địa phương đều chống HIV/AIDS, 2/3 bệnh nhân AIDS được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, trăm phần trăm đơn vị máu được xét nghiệm HIV trước khi truyền cho bệnh nhân.
Đức Hồng Y Gioan Bt Pham Minh Mẫn đã hết sức quan tâm ngay từ đầu. Lãnh đạo thành phố HCM đã cùng với tỉnh Bình phước lập Trung tâm tên là Trọng Điểm cai nghiện và chữa trị HIV/AIDS (khoảng 2000 bệnh nhân) bây giờ gọi là bệnh viện Nhân Ái trên đồi rất thơ mộng gần đập Thủy điện Thác Mơ. Năm 2004, chưa quen với AIDS, ai cũng ngán tiếp xúc, Đức Hồng Y đã kêu gọi nhà tu tiếp tay. 10 nữ tu can đảm đến với họ theo yêu cầu của Thành phố, nhất là Thầy Hiền Dòng Phanxico đã nhổ răng cho người nhiễm AIDS. Hậu quả của ma túy và AIDS làm cho phần răng trên tan biến, còn lại chân răng, tu sỹ nầy phải hết sức vất vả nhổ những chân răng, lở tay một chút là rước HIV vào mình (tin tức nầy do một nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kytô phục vụ ở đó mấy năm cung cấp).
Đức Hồng Y đã mời Linh mục Robert J Vitillo thuyết trình về HIV/AIDS tại Trung tâm Công Giáo ngày 16-11-2006.
Linh mục thuyết trình đã lấy số liệu nơi Vietnam Administration of HIV/AIDS Control ngày 30-6-2006 cho biết: số người bị nhiễm HIV tại Vietnam: 108,789 người, số chuyển sang giai đoạn AIDS: 18421, số người đã chết vì AIDS: 10717. Một số bác sỹ trong đó có bác sỹ Đinh Viết Dự thuộc Giáo xứ Xây dựng tích cực chống dịch HIV/AIDS và cố gắng giúp người nghèo lây nhiễm dịch nầy qua cách "trao cho người ta cần câu" chứ không cho con cá trong buổi họp toàn giáo xứ mời bác sỹ tới nói về dịch nầy và cách giúp người nghèo.
Tòa Tổng Giám mục Saigòn có văn phong Mục vụ HIV/AIDS.
Vận động người bệnh: mới có 20.000 người đăng ký bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở điều trị, và chỉ có 1/3 (một phần ba, tức là trên 6.500 người) nhận thuốc điều trị của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế cấp miễn phí, còn 2/3 (tức là khoảng 13.000 người) ... một số nhỏ có tiền mua thuốc ở thị trường, có người sang Campuchia, sang Thái lan điều trị do thuốc bên đó rẻ (bình quân I USD/ngày), còn số lớn trở thành người truyền bệnh.??. Tôi có nghe có người nhờ công an đưa con tới xin đi cai nghiện... nhưng không còn chương trinh nầy nữa (hy vọng đây là tin sai vì Cục trưởng phòng chóng rất tích cực chống đại dịch HIV/AIDS).
Đức Hồng Y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn đã từng yêu câu các Cha sở báo cáo số người trong giáo xứ của mình nhiễm HIV. Chẳng có ai đăng ký, cũng chẳng tìm ra ai. Không phải trong giáo xứ không có người bị nhiễm HIV. Có người không biết mình nhiễm HIV hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà không dám nói ra. Trên Tivi đã cho xuất hiện bà vợ với đứa bé bị nhiễm HIV do ông chồng truyền cho bà vợ và chỉ phát hiện khi bà vợ hoặc đứa bé được xét nghiệm máu. Riêng kẻ nầy được mời đi ban Bí tích cho một nguời ở giai đoạn cuối của AIDS, được ngừơi nhà đưa bệnh nhân đi nơi xa và yều cầu giữ kín. Người ta ngán người bị nhiễm HIV, kể cả người vô tình bị nhiễm HIV như truyền máu có HIV. Dư luận nói chung, kể cả một ít người trong giới Công Giáo, chẳng ưa gì người bị nhiễm HIV mặc dầu Đức Hồng Y kêu gọi không phân biệt đối xử đối với người bị nạn dịch thế kỷ.
Một vị linh mục đi du lịch Thailan cho biết, Thailan dành một khu vực trình bày hậu quả của đại dịch AIDS: trước giường là hình ảnh một cô ca sỹ kiêm người mẫu rất đẹp, đàng sau là một thi hài tàn tạ, co rúm đáng sợ. Nhìn vào cả trăm xác con người co rúm như vậy, có tác dụng giáo dục rất cao.
Truyền hình HTV lúc 19g40 loan báo số người nhiễm HIV ở phía Bắc lên khoảng 89.000 người. Số đang điều trị 18.000 người và còn sống tính đến ngày 30-6-2013 là 214.795..
Tinh ra hiện nay có trên 13.000 người bị AIDS chưa được săn sóc và họ sẽ chết dần dần.xin tránh bắt bệnh nhân kê khai lý lịch. Hy vọng giới Công Giáo hải ngoại tiếp tay một phần giúp số người nầy có thuốc điều trị (mỗi ngày một Đola Mỹ). Nên nhớ phác đồ điều trị HIV/AIDS phải liên tục, hai ngày trong một tuần không có thuốc, xem như không có kết quả.
UNAIDS là chương trình chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ liên kết mọi nước và mọi tổ chức chống lại bệnh dịch AIDS thành một mặt trận hoàn cầu. Ông Peter Piot, Giám đốc điều hành chống AIDS của tổ chức quốc tế nầy đã ra thông báo cho biết sự nguy hiểm lớn và mức độ lây lan mau chóng của dịch nầy.
Theo ông Dương quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt nam, đến nay cả nước phát hiện hơn 112.000 người bi nhiệm HIV, trong đó gần 20.000 người chuyển sang AIDS và gần 12.000 đã chết ( báo Pháp luật tp HCM số 179(1248) ngày 22-11-2006).
Còn hiện giờ Ti vi thành phố HCM cho biết hiện nay (2015) 64 tỉnh thành phố, tức là tất cả tỉnh thành phố trên nước ta đều có một số người mang virus HIV.Nhiều người mắc phải vì thiếu hiểu biết về đại dịch nầy.
Số người đang được điều trị: mới có 20.000 người đăng ký bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở điều trị, và chỉ có 1/3 (một phần ba,tức là trên 6.500 người ) nhận thuốc điều trị của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế cấp miễn phí, còn 2/3 (tức là khoảng 13.000 người ) ... một số nhỏ có tiền mua thuốc ở thị trường, có người sang Campuchia, sang Tháilan điều trị do thuốc bên đó rẻ (bình quân I USD/ngày), còn số lớn trở thành người truyền bệnh.?
Đức Hồng Y Gioan.Bt Phạm Minh Mẫn đã từng yêu câu các Cha sở báo cáo số người trong giáo xứ của mình nhiễm HIV. Chẳng có ai đăng ký, cũng chẳng tìm ra ai . Không phải trong giáo xứ không có người bị nhiễm HIV. Có người không biết mình nhiễm HIV hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà không dám nói ra. Trên Tivi đã cho xuất hiện bà vợ với đứa bé bị nhiễm HIV do ông chồng truyền cho bà vợ và chỉ phát hiện khi bà vợ hoặc đứa bé đươc xét nghiệm máu. Riêng kẻ nầy được mời đi ban Bí tích cho một nguời ở giai đoạn cuối của AIDS, được ngừời nhà bệnh nhân đưa tới nơi xa và yều cầu giữ kín. Người ta ngán người bị nhiễm HIV, kể cả người vô tình bị nhiễm HIV như truyền máu có HIV. Dư luận nói chung, kể cả trong giới Công Giáo, chẳng ưa gì người bị nhiễm HIV mặc dầu Đức Hồng Y kêu gọi không phân biệt đối xử đối với người bị nạn dịch thế kỷ.
Đức Hồng Y rất quan tâm tới người bị nhiễm HIV và cậy nhờ các linh mục chống lại nạn dịch nầy.
Một vị linh mục đi du lich Thailan cho biết, Thailan dành một khu vực trình bày hậu quả của đại dịch AIDS: trước giường là hình ảnh một cô ca sỹ kiêm người mẫu rất đẹp, đàng sau là một thi hài tàn tạ, co rúm đáng sợ. Nhìn vào cả trăm con người như vậy, có tác dụng giáo dục rất cao.
Ngoài việc Đức Hồng Y muốn cho các linh mục hiểu biết sâu về HIV/AIDS, ngài còn có chương trình xây một trung tâm săn sóc người bị HIV/AIDS, nhưng còn phải qua nhiều thủ tục.
Trên 13.000 người bị AIDS chưa được săn sóc và họ sẽ chết dần dần, còn thủ tục vẫn là thủ tục. Hy vọng giới Công Giáo hải ngoại hãy giúp số người nầy có thuốc điều trị (mỗi ngày một Đola Mỹ). Nên nhớ phác đồ điều trị HIV/AIDS phải liên tục, hai ngày trong một tuần không có thuốc, xem như không có kết qủa.
Lm. FX. Nguyễn Hùng Oánh
Caritas Huế tập huấn “Giá trị sống và Kỹ năng sống” cho các Tình nguyện viên và thành viên nhóm Tự Lực
Nâng cao nhận thức và năng lực về “Giá trị sống và Kỹ năng sống” cho các tham dự viên để họ có khả năng ứng phó với những thách thức trong cuộc sống, trong công việc, đó là mục tiêu của khóa tập huấn do Caritas Huế tổ chức, từ 08g30 ngày 15/5 đến 17g00 ngày 16/5/2015, tại Hội trường Dòng Thánh Tâm Huế.
Anh Giuse Nguyễn Văn Hoàng, người phụ trách công tác HIV - AIDS của Caritas Huế, cho biết có 30 tham dự viên, là những người nhiễm HIV và thân nhân - Nhóm Tự lực, những Tình nguyện viên Chăm sóc người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS.
Đồng hành với các tham dự viên, có Linh mục Phêrô Trần Văn Quí, Giám đốc Caritas Huế, Nữ tu Trần Thị Kim Loan, Phụ trách công tác HIV - AIDS của Caritas Việt Nam.
Trong thời gian 2 ngày, các tham dự viên được Bác sĩ Trần Quang Minh, thuộc tổ chức NAV - Na Uy, giúp nhận ra ý nghĩa 12 giá trị của cuộc sống gồm: Hòa bình - Bình an, Tôn trọng, Yêu thương, Khoan Dung, Trung thực, Khiêm tốn, Hợp tác, Hạnh phúc, Trách nhiệm, Giản dị, Tự do, Đoàn kết. Bác sĩ hướng dẫn các tham dự viên sống theo các giá trị này nhằm tạo nên “một thế giới tốt đẹp hơn”.
Một tham dự viên nhận xét: “Nhiều trò chơi giáo dục được thực hiện trong thời gian tập huấn, giúp bản thân tôi và các tham dự viên tiếp thu nội dung tập huấn cách dễ dàng, thoải mái, và hiệu quả”.
Trước khi tổ chức khóa tập huấn này, vào ngày 09/5/2015, tại Văn phòng Caritas Huế, nhóm phụ trách công tác HIV - AIDS đã tổ chức ngày hội thảo với những người có HIV - AIDS tìm hiểu các dịch vụ xã hội: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, … dành cho họ và thân nhân của họ trên địa bàn Thừa Thiên Huế được thực hiện như thế nào để đề xuất với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm các biện pháp giải quyết.
Tôma Hoàng Kim Khánh
Nguồn: TGP Huế
Nguồn: TGP Huế
Thường Huấn Linh Mục Đoàn Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2015(đợt 1)
Sáng nay ngày 18/5/2015, hơn 100 linh mục trẻ trong Giáo phận đã quy tụ về Tòa Giám mục để tham dự khóa Thường huấn định kỳ. Chủ đề của khóa Thường huấn năm nay được triển khai là Tân Phúc Âm Hóa Cộng Đồng Giáo Xứ/ Giáo Họ.
Để hướng ý mở đầu cho khóa thường huấn, Đức cha Phụ tá Giuse đã nhấn mạnh đến những thách đố trong việc tân phúc âm hóa cộng đoàn giáo xứ - giáo họ. Những thách đố này đến từ hiện tình xã hội miền nông thôn nghèo như Miền Tây Nam Bộ: Tục Hóa + Di Dân. Cụ thể, Đức cha đã liệt kê ra 3 thách đố sau đây:
Thách Đố I: Giáo Xứ vừa là một Cộng Đoàn có tổ chức, cơ cấu, sinh hoạt, có chương trình, kế hoạch, dự phóng (như một tổ chức trần thế ví dụ như một công ty)… Nhưng cũng vừa là Dân Thiên Chúa sống đức tin, đức cậy, đức mến, làm nên một Hội Thánh Thánh Thiện = Huyền Nhiệm với niềm xác tín Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện trong cộng đoàn. Với thách đố này, anh em linh mục dễ dàng rơi vào những cám dỗ cụ thể:
Chúng ta tìm đánh giá sự thành công bằng những thành quả có thể cân đo đong đếm được như xây dựng cơ sở vật chất, các sinh hoạt đoàn thể và các nghi lễ hội hè... mà không quan tâm đến mục tiêu của các cơ cấu tổ chức sinh hoạt trong giáo xứ là để gặp gỡ được Chúa Kitô Phục Sinh, và nhờ đó mà được biến đổi bản thân và cộng đoàn cho phù hợp với Nước Thiên Chúa.
Thách Đố II: Giáo xứ vừa là một tập thể được hình thành bởi những nhân sự thuộc nhiều thành phần dân chúng chia sẻ cùng một niềm tin… nhưng cũng là Dân Thiên Chúa làm nên một Hội Thánh Duy Nhất = Hiệp thông. Với thách đố về sự hiệp thông trong giáo xứ, các linh mục Long Xuyên thường gặp những cám dỗ cụ thể là
Hoặc là điều hành giáo xứ theo thói quan liêu hống hách chức quyền, hoặc là theo lối mị dân, hay theo cách thế dân chủ hoá
Một cám dỗ khác nữa là linh mục điều hành cộng đoàn như một xứ quân cai trị một lãnh thổ, biệt lập với giáo xứ bên cạnh, tách biệt khỏi chương trình mục vụ và truyền giáo của giáo phận.
Thách Đố III: Giáo xứ vừa là một tập thể thuộc về một cộng đoàn trần thế với bổn phận và trách nhiệm trần thế, nhưng cũng vừa là Dân Thiên Chúa có sứ vụ trong lịch sử nhân loại = thực hiện chương trình của Thiên Chúa cho nhân loại. Với thách đố này, cám dỗ thuờng xuyên của linh mục phụ trách giáo phận Long Xuyên là:
Chỉ tập trung vào việc chăm sóc mục vụ mà lơ là với sứ mạng tái rao giảng tin mừng và không quan tâm đến việc loan báo tin mừng cho anh chị em chưa biết Chúa.
Ngại ra đi đến với anh em các tôn giáo khác để gặp gỡ, để hợp tác trong việc phục vụ đồng bào, và để đối thoại chia sẻ niềm tin của mình.
Khai mạc khóa Thường huấn, đức cha cùng với anh em linh mục đã hiệp dâng thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần đến hiện diện trong cộng đoàn của chúng ta trong khóa Thường huấn này, và tiếp tục là nhà đào tạo chúng ta và cùng chúng ta tân phúc âm hóa cộng đoàn giáo xứ mà chúng ta đang phụ trách.
Gx Các Thánh Tử Đạo Việt Nam , Arlington TX rước tượng ĐM Fatima Thánh Du Quốc Tế
Nhân dịp Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Texas vui mừng đón rước thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế (International Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima) còn có tên gọi là Thánh Tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tôi Mẹ Maria (Statue of The Immaculate Heart of Mary) từ Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tại Missouri về giáo xứ từ chiều thứ Bẩy ngày 16 cho đến chiều Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, năm 2015.
Trong nghi thức đón chào Thánh Tượng Mẹ Maria, Cha chánh xứ Phanxico-Maria Vũ Văn Vinh, CMC., cung toàn thể giáo dân trong xứ đạo đã hiệp ý cầu xin Mẹ ban bình an đến cho thế giới và đặc biệt dâng nước Việt Nam quê hương mến yêu cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Tiếp sau đó là Thánh Lễ và nhiều giờ chầu đền tạ luân phiên. v.v…
Được biết Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được tạc bằng gỗ cây sồi tại Fatima dưới sự hướng dẫn của Sơ Lucia vào năm 1947. Sơ Lucia là một trong 3 trẻ được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Thánh Tượng Mẹ Maria có Trái Tim trước ngực là theo như lời thuật lại của Sơ Lucia, khi Đức Me hiện ra lần thứ hai vào ngày 13 tháng 6, năm 1917, Mẹ cho biết thánh ý của Chúa Giêsu là muốn thiết lập việc Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên toàn Thế giới. Đây cũng là một trong ba Mệnh Lệnh Fatima:
1) Ăn năn tội cải thiện đời sống
2) Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
3) Lần hạt Mân Côi
và Mẹ Maria đã hứa ban ơn rỗi linh hồn cho những ai có lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trái Tim Mẹ sẽ là nơi ẩn náu cho những ai có lòng chạy đến và là con đường dẫn tới Thiên Chúa.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã làm phép Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với mục đích đem đi thăm viếng an ủi các bệnh nhân trên toàn thế giới. Úc Đại Lợi là quốc gia đầu tiên được diễm phúc đón rước Thánh tượng Mẹ Maria, tiếp đến là miền Nam nước Việt Nam. Trong suốt thời gian ba năm từ năm 1965 cho đến năm 1967, Thánh tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã đến toàn cõi lãnh thổ miền Nam Việt Nam từ Sông Bến Hải đến Mũi Cà Mâu.
Vào năm 1984, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật năm thứ 2000 của Mẹ Maria, vào dịp Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ tỗ chức Đại Hội Thánh Mẫu tại Carthage, Missouri, một lần nữa đoàn con Nước Việt trên đất khách quê người đã được diễm phúc đón rước Thánh Tượng Mẹ và rồi từ đó Mẹ đã ở lại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.
Những người con cuả đức Mẹ đang lưu vong tại Hoa Kỳ từ nay có thể đi hành hương tới đền thánh Khiết Tâm ở Carthage Mo, để chạy đến cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, mà được che chở ủi an.
Thời gian Thánh Tượng Mẹ Maria đến với đoàn con Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington- Texas thật ngắn gủi. Giờ phúc chia tay Thánh tượng Mẹ Maria rời giáo xứ để biết bao nhiêu giáo dân bùi ngùi xúc động để rồi ngòi bút nào có thể diễn tả ? Và tiếng đàn ca thanh thoát vọng ra từ trong thánh đường:
A-vê Ma-ri-a! Con dâng lời chào Mẹ.
Khí tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo.
Con say sưa lời ca chào A-VÊ MA-RI-A!
Thánh lễ Thêm Sức Năm 2015 tại giáo xứ VN Seattle
Những ngày mùa Xuân nơi xứ Cao Nguyên Tình Xanh thật tuyệt vời với bầu trời trong xanh, gió nhẹ, nhiệt độ trung bình trên dưới 65 độ F nên khá dễ chịu. Chiều thứ sáu ngày 15 tháng 5, khung cảnh nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle trở nên nhộn nhịp, đông đảo giáo dân cùng với gia đình có con em hôm nay nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức đến tham dự thánh lễ, tất cả đều hân hoan mừng vui trong ngày trọng đại này không riêng gì các em và gia đình mà còn là niềm vui chung của giáo xứ.
Thánh lễ Thêm Sức được cử hành trọng thể lúc 7 giờ tối do Đức Giám Mục Phụ tá Eusebio Elizzondo Chủ tế, linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành và linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên đồng tế thánh lễ, thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.
Đức Giám Mục phụ tá đến giáo xứ vào khoảng 6 giờ 45 phút, trước giờ thánh lễ ban tổ chức nghi lễ trân trọng mời Đức Giám Mục Elizondo và cha chánh xứ chụp hình lưu niệm với từng gia đình các em nhận lãnh Bi Tích thêm Sức. Đức Giám Mục vui vẻ đứng suốt thời gian để chụp hình với từng gia đình của các em gồm tất cả 35 gia đình có con em chịu phép Thêm Sức.
Sau khi chụp hình lưu niệm, các em Thêm Sức về vị trí và sắp hàng cùng với nghi đoàn để chuẩn bị dâng thánh lễ. Thánh lễ được bắt đầu với bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và quý cha cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Ca Đoàn Gioan Phaolô II phụ trách hát lễ với giọng hát rất trẻ trung và cách diễn đạt các bài hát cũng rất hồn nhiên do những tâm hồn trẻ thơ khi dâng lên Chúa những bài thánh ca trong trong lễ.
Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng Đức TGM Phụ Tá, ngài nói: chúng con chào mừng Đức Giám Mục Eusebio đến với giáo xứ chúng con hôm nay để Ban Phép Thêm Sức cho các em, cha chánh xứ giới thiệu với Đức Giám Mục: cùng đồng trong thánh lễ hôm nay, có cha Nguyễn Sơn Miên, thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu, ngài nói tiếp: xin chào mừng quý xơ, quý thầy cô trong Ban Giảng huấn, quý phụ huynh, các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện dịện.Xin cho một tràng pháo tay chào dón Đức Giám Mục và cùng chào đón nhau trong thánh lễ hôm nay. ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu )
Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa. Trong thánh lễ, Đức Giám Mục Eusebio Elizondo đã vui mừng bày tỏ tâm tư của ngài đối với các em trong ngày đón nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay cũng như niềm vui của ngài khi thấy giáo xứ thăng tiến qua những lời chân tình mà ngài đã trình bày trong bài giảng của ngài một cách khá phong phú. Bài giảng được tóm gọn các điểm chính như sau: Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ trước hết là sự học hỏi của con người, ngài nói:" Trong cuộc đời, chúng ta luôn phải học hỏi, ngay khi mới sinh ra chào đời ", khi ngài đề cập đến các em thêm sức, ngài nói: ở giáo xứ điểm nổi bật là có chương trình học giáo lý thêm sức 3 năm, có phải chương trình học như thế là nhiều chứ gì, không đủ đâu, các con học ở ngoài bao nhiêu năm mới thành tài, cho nên các con học chương trình Thêm sức 3 năm chưa phải là dài lắm đâu. Các con còn phải tiếp tục học hỏi và trao dồi giáo lý cũng như thực hành đời sống đạo mỗi ngày, như thế lúc nào chúng ta cũng tìm cơ hội học hỏi để mà lớn lên trong đức tin ".
Kế đến là ngài đề cập đến công việc xây dựng. Ngài bày tỏ niềm vui khi nhìn mô hình nhà thờ sẽ được xây dựng trong tương lai.Ngài nói: "khi chúng ta xây ngôi thánh đường thì chúng ta cũng phải chọn những vật liệu tốt nhất để xây dựng ".Ngài lại đưa mọi người liên tưởng đến công trình xây dựng, ngài nói: "khi chúng ta xây nhà thờ, chúng ta cũng phải tìm những kiến trúc sư tài giỏi để xây ngôi nhà thờ cho đẹp, cho kiên cố…, học giáo lý Thêm Sức cũng là tìm những gì quý trọng để xây toà nhà đức tin trong tâm hồn mỗi người"
Ngài nói tiếp: Chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà của tình yêu mà Chúa Cứu Thế là kiến trúc sư đã xuống thế để xây dựng. Ngài mời gọi chúng ta mỗi ngày hãy đi tìm những vật liệu quý giá đó là việc mở rộng lòng ra sống và xin vâng theo thánh ý của Chúa, và luôn mời Chúa Thánh Thần đến để Ngài tiếp sức, nâng đỡ chúng ta hoàn thành ngôi nhà tình yêu đó một cách tuyệt hảo.
Ngài kết luận, hôm nay tất cả các em đây được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức xin hãy cố gắng mở lòng ra và luôn luôn học hỏi thêm nữa, luôn mời Chúa cùng đi vào trong lòng mình để hổ trợ cho mình xây được một ngôi nhà tâm hồn đẹp nhất, ngài nhấn mạnh với các em: “đừng sợ “, ngài nói: "điều đó đã được nói trong bài đọc I", ngài tiếp: "các con hãy can đảm lên để sống với ơn nghĩa Chúa. Hãy xây cho ngôi nhà tâm hồn của mình được đẹp hơn để mời Chúa đi vào nhà mình thường xuyên.”
Bài giảng chấm dứt với tràng pháo tay dài của giáo dân bày tỏ lòng cám ơn Đức Giám Mục đã cổ vũ cho việc thăng tiến và xây dựng giáo xứ.
Thánh lễ được kết thúc lúc 9 giờ 15 phút với phép lành trọng thể sau lời cám ơn của cha chánh xứ. Giáo dân chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.
Sau thánh lễ, các em nhận lãnh Bí tích Thêm Sức cùng với gia đình và ban giảng huấn ờ lại cám ơn Đức Giám Mục, quý cha và quý tu sĩ trong buổi tiệc mừng nho nhỏ đầy thân ái của một gia đình giáo xứ.
Nguyễn An Quý
"Tin Buồn" với Mường Nhé và Nậm Pồ ngày lễ Chúa Lên Trời
WGPHH (16.05.2015) - Cùng với Giáo Hội Công Giáo mừng lễ Chúa Thăng Thiên, anh chị em các cộng đoàn tại hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên những ngày qua rất hồ hởi chuẩn bị cho ngày lễ này; đồng thời cha Giuse Đỗ Tiến Quyền, phó xứ Sa Pa đã lên đường cho chuyến mục vụ tại tỉnh Điện Biên từ ngày 12 tháng 5; tuy nhiên mọi hy vọng được có một dịp lễ Trọng trong niềm vui đã bị dập tắt khi giáo xứ liên tục nhận được những “tin buồn” bằng các văn bản trả lời từ hai huyện vùng xa xôi kia.
Xin chia sẻ một vài thông tin liên quan:
1. Văn bản đăng ký tổ chức lễ ngoài cơ sở thừa tự được gửi bằng thư phát chuyển nhanh tới Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé và Nậm Pồ từ ngày 24/4/2015.
Văn bản đăng ký tổ chức lễ tại Nậm Pồ
3. Đối với huyện Mường Nhé:
- Ngày 13/5/2015, qua điện thoại, ông trưởng phòng Nội vụ cho biết ngày hôm qua (tức ngày 12/5) UBND huyện mới nhận được văn bản đăng ký tổ chức lễ, và hôm nay (tức ngày 13/5) huyện đã ký công văn trả lời. Tuy nhiên...
Công văn trả lời của UBND huyện Mường Nhé
4. Đối với huyện Nậm Pồ:
- Công văn ký ngày 6/5/2105, nhưng cho tới sáng nay 16/5, đoàn mục vụ đang trên đường đi tới Nậm Pồ thì mới nhận được thông tin qua điện thoại, sau đó là email về văn bản trả lời.
Công văn trả lời của UBND huyện Nậm Pồ
5. Vài suy nghĩ:
- Thời gian cho văn bản đi từ nhân viên ủy ban các huyện miền núi tới văn phòng ủy ban, không biết với quãng đường là bao nhiêu nhưng sao dài thế?
- Tổ chức tôn giáo chỉ mong được đáp ứng quyền lợi theo luật pháp quy định, chưa hề mong một sự bố thí, ban ơn.
- Với sự cố gắng để phục vụ nhu cầu cầu tôn giáo của bà con giáo dân, chúng tôi rất mong muốn cộng tác để góp phần xây dựng và củng cố xã hội về mọi phương diện chứ không phải phá hủy, đạp đổ, cho nên xin đừng ác ý quy chụp, đổ thừa trách nhiệm cho thiện chí của chúng tôi.
- ………………
Thánh lễ truyền chức Phó tế cho hai Đan sỹ Biển Đức Thiên An tại giáo xứ Bùi Ngõa
Vinh - Là những người con của Giáo phận Vinh nhưng tiếng gọi của tình yêu Đức Kitô thúc bách và dẫn đưa quý thầy Antôn Võ Văn Giáo và Phêrô Khoa Cao Đức Lợi gia nhập Dòng Biển Đức tại Đan viện Thiên An – Huế.
Trải qua thời kỳ rèn luyện, tu trì hơn 15 năm trời, đến hôm nay, thứ Hai 18.05.2015, hai Đan sỹ là những người con của Giáo phận lại được trở về nơi mảnh đất quê hương trong ngày lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế.
Là người con của giáo xứ Bùi Ngõa, thầy Antôn Võ Văn Giáo những ước mong được trở về quê hương để phút giây lần đầu tiên được bước lên phục vụ bàn thánh sẽ là một thời khắc của ân sủng Chúa và niềm vui hội ngộ của gia đình, bạn bè cùng với cộng đoàn giáo xứ quê hương. Mong ước của thầy Antôn đã được Bề trên Đan viện chuẩn nhận.
Cùng nhận thừa tác vụ phó tế trong Thánh lễ này còn có một người anh em cùng cộng đoàn với thầy Antôn là thầy Phêrô Khoa Cao Đức Lợi. Thầy Phêrô Khoa Cao Đức Lợi được sinh ra và lớn lên tại Giáo phận Bà Rịa nhưng cũng được kể là một người con của Giáo phận Vinh, bởi song thân của thầy quê gốc giáo xứ Xuân Phong.
Thánh lễ truyền chức Phó tế đã thu hút đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo hạt Xã Đoài được Đức cha Phaolô Maria đến chủ sự Thánh lễ và trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các tiến chức. Có 13 linh mục trong và ngoài giáo hạt Xã Đoài cũng đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui của hai vị tiến chức.
Trên lễ đài Đức Mẹ La Vang, hình ảnh hai vị tiến chức phủ phục cầu xin ơn Chúa với sự trợ giúp của Đức Maria và các thánh đã để lại ấn tượng và cảm xúc sau sắc cho những người tham dự. Sự phủ phục ấy cũng nói lên tình yêu hiến thân cách tự do và tự nguyện cho công việc nhà Chúa trong tác vụ phục vụ của các tiến chức.
Đức cha Phaolô Maria cũng đã chia sẻ những nét cơ bản về sứ vụ Phó tế cho bà con giáo dân hiểu hơn vai trò, trách nhiệm, cũng như vẻ đẹp cao cả của tác vụ thiêng liêng này. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi các tiến chức ý thức rõ ràng về những điều ấy mà lãnh nhận trọn vẹn sứ vụ mới trong tình yêu vâng phục Thiên Chúa và Hội Thánh.
Sau các phần nghi thức phủ phục cầu nguyện, đặt tay, lời nguyện phong chức, thánh hóa và trao dây Stola, các tiến chức chính thức trở thành Phó tế và lần đầu tiên trong sứ vụ mới được bước lên phục vụ bàn thánh. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình tu trì và sống đời thán hiến của các tiến chức.
Sau thánh lễ, cha Kinh Sư của Đan viện Thiên An – Huế, Philipphê Minh Đặng Chung đã nói lên lời cảm tạ tri ân tình thương của Thiên Chúa dành cho những người anh em trong cộng đoàn của mình. Ngài cũng hết lòng cảm ơn sự thương yêu của Đức cha Phaolô Maria, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự dành cho các tân Phó tế. Đồng thời, xin mọi người tiếp tục giúp đỡ và cầu nguyện cho các tân Phó tế, để các thầy cùng với Hội Thánh, biết luôn chu toàn sứ vụ mới trong tình yêu Đức Kitô.
(Peter Thái Hùng, WGP.Vinh 18.05.2015)
Thánh lễ đại triều cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
Hà Nội - "Cách đây 25 năm, cũng vào ngày này Chúa đã gọi Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn về với Chúa. Ngài là vị Hồng y thứ hai của Giáo Hội Việt Nam và cũng là vị Hồng Y thứ hai của Tổng Giáo phận chúng ta. Ngài có ảnh hưởng lớn trong hàng giáo phẩm Việt Nam, vì Ngài có công lao mang đến quyết định cho việc phong hiển thánh cho 117 vị chân phước tử đạo tại Việt Nam. Giáo Hội Việt Nam luôn luôn ghi nhớ công ơn của Ngài. Riêng đối với Tổng giáo phận chúng ta, ngài luôn được kính trọng vì những câu chuyện về sự hy sinh, về tình thương mến, về lòng nhiệt thành của ngài luôn luôn được nhắc đến trong những biến cố làm cho ngài rất gần gũi, rất sống động trong lòng mỗi người. Ai cũng ưa thích ngài, yêu mến ngài và luôn luôn cầu nguyện cho ngài. Chúng ta cầu xin Chúa đón ngài vào trong vinh quang Nước Trời. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của ngài luôn tuôn tràn muôn vàn ơn phúc trên Tổng Giáo phận của chúng ta " .
Những lời chân tình đối với Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn trên đây đã được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ đại triều cầu nguyện cho Ngài vào lúc 18g00 ngày 18 tháng 5 năm 2015 tại Nhà nhà thờ Chính tòa Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Đức Cố Hồng Y qua đời.
Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Phêrô có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Phó chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc HĐGMVN, Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh – Giám mục Phụ tá, cùng khoảng 50 linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận Hà Nội. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sỹ nam nữ thuộc các Hội dòng Mến Thánh Giá, Phaolô thành Charles...và đông đảo anh chị em giáo dân thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Chính tòa.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phụ Tá Lôrensô dựa vào Lời Chúa trong phụng vụ để ca ngợi những đức tính tốt đẹp của Đức Cố Hồng Y Giuse Maria kể từ khi Ngài còn là cha xứ của Giáo xứ Chính tòa Hà Nội. Đức tính nổi bật nhất của Đức Cố Hồng Y đã được Đức Cha Lôrensô nêu bật trong bài giảng là sự cương trực, đơn sơ và khôn ngoan của một vị chủ chăn hết lòng vì Giáo Hội và vì đoàn chiên mà Chúa trao phó. Ngài là vị chủ chăn đã biết nhìn nhận thời cuộc để khéo léo lèo lái con thuyền Giáo Hội Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng vượt qua những gian nan thử thách và mở ra với thế giới đang mỗi ngày một đổi thay, đặc biệt sự mở ra này thật là thích hợp trong bối cảnh chính trị và xã hội trong nước vào những thập niên 80, thời kỳ của một đất nước đang chuyển mình để tiến vào giai đoạn mở ra với thế giới. Tất cả những đức tính tốt đẹp của ngài đều được kín múc từ một niềm tin sống động và một lòng yêu mến Đức Ki-tô sâu xa để tình yêu đó loan tỏa tới mọi người, mọi lớp người không phân biệt tuổi tác, địa vị giàu nghèo.
Sau lời nguyện tín hữu cầu cho Giáo Hội hoàn vũ, cho các vị chủ chăn, cho Tổng Giáo phận, các riêng cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria, thánh lễ bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng của cộng đoàn tham dự.
Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn đã đến trước phần mộ và di ảnh của Đức Cố Hồng Y Giuse Maria thắp hương bày tỏ lòng thành kính tri ân và dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho Đức Cố Hồng Y được mọi phúc lành của Thiên Chúa. Chắc chắn ai trong cộng đoàn tham dự cũng không quên dâng lên Chúa lời nguyện thầm thĩ trong lòng cho bản thân mình với ước mong được bắt chước những mẫu gương đạo đức thánh thiện của Đức Cố Hồng Y mà trung thành với đức tin và gìn giữ đức tin luôn tinh tuyền để trở nên chứng tá sống động của Đức Ki-tô, xứng đáng là những người con yêu dấu của các bậc cha ông, trong đó có Đức Cố Hồng Y khả kính của Tổng giáo phận Hà Nội thân yêu.
Ảnh: Phêrô Việt Anh
Nguồn: http://www.tonggiaophanhanoi.org/