Tin Giáo Hội Việt Nam
Mừng Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ
Giáo xứ Nghi Lộc: 235 em lãnh nhận Bẩy Ơn Cả Chúa Thánh Thần
Sau một thời gian chuẩn bị về học hỏi giáo lý, huấn luyện đời sống nhân bản và Đức tin, hôm nay, 9/5/2015, thứ 7 tuần Chầu lượt, 235 em trong độ tuổi từ 13 – 17 thuộc giáo xứ Nghi Lộc đã được lãnh nhận Bảy Ơn Cả của Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Đồng tế và hiệp thông trong Thánh lễ còn có 27 linh mục trong và ngoài giáo hạt Đông Tháp, các phụ huynh cùng đông đảo bà con giáo xứ Nghi Lộc.
Giáo xứ Nghi Lộc thuộc giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh, được thành lập năm 1929. Là một xứ đạo được biết đến với tên gọi thân thương là Làng Nghi, có lịch sử lâu đời với lòng kiên trung trong đời sống Đức tin. Giáo xứ Nghi Lộc thuộc địa bàn xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Nghi Lộc có khoảng hơn 2700 tín hữu, dưới sự quản nhiệm của cha Giuse Nguyễn Văn Chính. Tuy chính thức thành lập năm 1929, nhưng từ trước đó hơn nửa thế kỷ, dòng lịch sử của Nghi Lộc đã được viết nên từ những giọt mồ hôi cùng máu và nước mắt của cha ông.
Bà con Làng Nghi ngày hôm nay đang phải đối mặt với những thách đố của thời đại, trước những đổi thay đang tăng dần sức ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống Đức tin. Tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như là điểm hẹn lý tưởng để bà con giáo dân nơi đây kín múc những dòng ân sủng cho một hành trình còn rất dài phía trước, để có thể trân giữ hồng ân Đức tin được vững vàng hơn.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Phaolô đặc biệt mời gọi các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục giới trẻ tại đây. Ngài nói: “Ngày nay, giáo dục là một phần quan trọng không thể thiếu của con người. Giáo dục mang lại cho con người những hành trang tốt nhất để bước vào đời. Vì thế, bên cạnh việc học để nâng cao trí tuệ, hiểu biết chuyên môn, chúng ta còn phải quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, rèn luyện đạo đức. Bên cạnh đó, là những người Kitô hữu, chúng ta còn phải không ngừng đào sâu giáo lý để Đức tin của chúng ta không ngừng lớn mạnh và trổ sinh hoa trái”.
Mọi con cái Làng Nghi hôm nay đang viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của bậc cha anh đi trước. “Làng Nghi” – hai tiếng rất đỗi thiêng liêng khơi dậy trong mỗi người con nơi đây niềm kiêu hãnh tự hào và một trách nhiệm cao cả là phải sống xứng đáng với các bậc tiền nhân. Cách riêng với 235 em hôm nay được lãnh nhận Bảy Ơn Cả của Chúa Thánh Thần, các em càng được gắn bó và có trách nhiệm hơn để cùng xây dựng giáo xứ trở nên cộng đoàn sống và làm chứng cho Đức tin giữa lòng xã hội hôm nay.
Nguồn: GP Vinh
Ngày Phong Cùi Giáo Phận Kon Tum (09/05/2015)
Khai mạc ngày gặp gỡ, Cha Giám đốc Caritas xướng kinh Chúa Thánh Thần xin ơn Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho mọi hoạt động tông đồ của anh chị em phục vụ bệnh nhân phong.
Ngày họp mặt các Anh Chị Em phục vụ Bệnh Nhân Phong năm nay được tổ chức sớm hơn một ngày, lý do dễ hiểu vì lễ Thánh Đa Miên rơi vào ngày Chúa Nhật mồng mười tháng năm.
Cha Tổng Đại Diện, Giám Đốc Caritas Kontum đã tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm về phục vụ anh chị em phong cùi trong toàn Giáo phận nhân ngày mừng lễ thánh Đamiên, tông đồ của người phong. Thành phần tham dự hôm nay có 86 tham dự viên gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và một số giáo dân Kinh - Thượng trong toàn Giáo phận.
Khai mạc ngày gặp gỡ, Cha Giám đốc Caritas xướng kinh Chúa Thánh Thần xin ơn Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho mọi hoạt động tông đồ của anh chị em phục vụ bệnh nhân phong.
Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin giới thiệu “NGÀY PHONG CÙI” (ngày 09.10.2015)tại Giáo xứ Thăng Thiên, Pleiku qua bài ghi nhanh sau đây.
GPKONTUM (11/05/2015) KONTUM
NGÀY PHONG CÙI GIÁO PHẬN KONTUM
(09/05/2015)
Ngày Họp mặt các Anh Chị Em phục vụ Bệnh Nhân Phong năm nayđược tổ chức sớm hơn một ngày, lý do dễ hiểu vì lễ Thánh Đa Miên rơi vào ngày Chúa Nhật mồng mười tháng năm.
Cũng tại Hội Trường trên lầu ba của Giáo Xứ Thăng Thiên, tám mươi anh chị em, gồm quý Linh Mục, quý Tu Sĩ nam, nữ của nhiều Hội Dòng và các anh chị em Cộng Tác Viên Giáo dân Kinh- Thượng phục vụ Anh Chị Em Bệnh Nhân Phong của cả hai Miền Gia Lai và Kon Tum đã có mặt đông đủ vào đúng 8 giờ sáng ngày 09-05-2015. Các anh chị em đã về từ nhiều Làng, nhiều Huyện và Tỉnh, Thành cách xa Pleiku , đặc biệt phải kể đến những nơi xa cả hơn trăm cây số, như là Tu Mơ Rông, Đăk Mốt, Đăk Tô, Sa Thầy thuộc Kon Tum; rồi cả Phú Bổn, H’Ra Phú Yên thuộc Gia Lai… điều này đủ chứng tỏ cho mọi người thấy được nhiệt tình cũng như những thao thức của tất cả những ai đang phục vụ anh chị em Bệnh Nhân Phong trong Giáo phận.
Mở đầu, Cha Tổng Đại Diện Phêrô, cũng là Giám Đốc Caritas Kon Tum đã nêu lên cách khái quát về hiện trạng Bệnh Nhân Phong tại Tây Nguyên; đặc biệt Ngài cũng cho mọi người thấy rõ một số hoàn cảnh cụ thể của cả Bệnh Nhân cũng như Người Phục vụ ở cả hai Miền Gia Lai và Kon Tum. Những nỗ lực phục vụ của quý Dòng Tu và các Anh Chị Thiện Nguyện đối với các Bệnh Nhân , những nhu cầu thực sự cần thiết của Anh Chị Em Bệnh Nhân trong Giáo Phận…
Tiếp theo những thông tin của Cha là phát biểu của một Bác Sĩ đã hơn hai mươi năm cộng tác với Giáo Phận trong việc chăm sóc các Bệnh Nhân Phong. Là một thầy thuốc, nên bác đã đi khắp các Huyện, Vùng của cả hai Tỉnh, và hầu như thuộc gần hết tên tuổi của các Bệnh Nhân lâu năm… Vấn đề đầu tiên Bác cho biết là hiện nay, rất nhiều Bệnh Nhân Phong bị nhiễm Lao. Và khổ một nỗi, là các Bác Sĩ chữa bệnh Lao thì sợ bệnh Cùi, mà các Bác Sĩ chữa bệnh Cùi lại sợ bệnh Lao… vấn đề thật nan giải, và như thế, chính Bệnh nhân là những người phải hứng chịu. ..Nhưng dẫu sao Bác cũng nhận thấy là Bệnh Nhân Phong ở Gia Lai và Kon Tum thì sướng hơn các Bệnh Nhân ở những nơi khác, lý do là họ được các Linh Mục, các Tu Sĩ trực tiếp chăm sóc, lo lắng từng li, từng tí… Trong cương vị của một Thầy Thuốc, Bác đã khuyên các anh chị em phục vụ cố gắng giúp cho Bệnh Nhân có một cuộc sống tốt hơn bằng cách giúp cho họ hiểu cách chữa trị và biết tự chăm sóc.
Sau chia sẻ của vị Thầy Thuốc là tâm tình của “Anh Minh Cùi”. Anh Minh không phải là người bị bệnh cùi, nhưng đã gắn bó với người cùi từ hơn hai mươi lăm năm nay, nên được mọi người tặng cho biệt danh thân thương đó. Anh cũng không phải là người Gia Lai - Kon Tum, nhưng vì là “ Bạn của Người Cùi”, nên người ta hay thấy anh có mặt ở Vùng Tây Nguyên này. Và năm nào cũng thế, cứ đến Lễ Thánh Đa Miên là anh lại hiện diện trong những buổi Họp Mặt. Hôm nay, trong bầu khí trầm ấm của buổi Gặp Mặt nội bộ, anh Minh đã chia sẻ cho mọi người tâm tình và lý do anh đến phục vụ Bênh Nhân Tây Nguyên trong suốt hai mươi lăm năm nay.
Ngoài công việc phục vụ bệnh nhân Phong ra, Hôm nay trong lãnh vực Caritas , Cha Tổng cũng mời đến buổi Họp mặt một nhân vật mới, đó là Anh Hà Thư Phước, một Tín Đồ Cao Đài đã nhiều năm, cùng với vợ mình, tự lập ra “ Một Trại Tâm Thần” ngay trong khu vực nhà của anh chị ở Hàm Rồng. Anh Phước cho biết cả hai vợ chồng cùng đồng tâm nhất trí, anh chạy xe kiếm tiền, chị ở nhà lo cơm nước cho các “ Thân Chủ ”. Cho đến nay, anh chị đã giúp được 74 bệnh nhân, có những người đã tạm bình phục và đã “ Xuất Trại ”. Châm ngôn của anh chị là lấy tình thương làm đầu, do đó họ tự tay chăm sóc các bệnh nhân rất chu đáo. Có những Bác Sĩ, những Giám Đốc cũng đã tin tưởng gửi những người thân của họ vào sống ở nơi tuy không tiện nghi mấy nhưng lại có tình người này!
Trở lại với các bệnh nhân Phong, Thầy Phục thuộc Dòng Phanxicô đã lên chia sẻ những khó khăn thường các bệnh nhân gặp phải khi Nhập Viện về hồ sơ, giấy tờ… Là người từng dấn mình vào những vùng sâu thẳm của núi rừng để tìm kiếm và giúp đỡ những người ốm đau, bệnh tật, đưa dẫn họ đi khám bệnh và chữa trị… Thầy đã chỉ cho mọi người các thủ tục làm giấy tờ nhập viện sao cho hợp lý, đúng đường, đúng tuyến để được hưởng chế độ của Nhà Nước.
Tiếp sau đó là những chia sẻ và trao đổi ý kiến về việc phục vụ Anh Chị Em Phong tại Giáo Phận của một số anh chị em Thiện Nguyện khác.
Cuối cùng, Cha Việt, Phó Giám Đốc Caritas Kon Tum lên hướng dẫn cho mọi người biết đường lối để xin học bổng cho con em của Bệnh Nhân.
Buổi Họp dừng lại vào lúc 11 giờ 30 phút để mọi người chuẩn bị tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Đa Miên, con người vĩ đại, đã từ một cảm giác rởn tóc gáy khi nhìn thấy người cùi, đã học yêu thương; và đã được tình yêu Chúa Kitô biến đổi để dần dần hoà đồng được với họ, đã yêu thương những con người khốn khổ này đến độ không còn gì có thể ngăn cách Cha với họ nữa!
Thánh Lễ được cử hành rất sốt sắng với bầu khí trầm ấm trong Nhà nguyện dưới Hầm Nhà Thờ Thăng Thiên do Cha Phêrô Chủ Tế. Cùng đồng tế là Cha Phục Dòng Tên, Cha Việt và Cha Phó Tađêô.
Sau Thánh Lễ, mọi người quây quần bên nhau trong nhà cơm để nói thêm những gì chưa nói hết, và đồng thời cũng là để chia sẻ bữa cơm huynh đệ, bồi bổ thân xác trước khi chia tay trở về Vùng Đất “ Phục Vụ ” của mình.
Bây giờ là 12 giờ 45 phút!
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội tụ họp lại để noi theo gương Vị Thánh Tông Đồ của Người Cùi.
Về phần chúng con, những kẻ được kể là những tình nguyện viên, những bạn hữu của các anh em Phong Cùi , Xin cho chúng con cũng được Tình Yêu của Chúa biến đổi, để tất cả mọi công việc phục vụ của chúng con được đúng nghĩa là công việc của Chúa. Biết sẵn sàng và can đảm đến với những anh em bị bỏ rơi, biết an ủi những anh em đang buồn khổ, biết hàn gắn những vết thương trong tâm hồn anh chị em đang cần đến trái tìm đầy tràn và đôi bàn tay nhỏ bé của chúng con.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Giáo họ Đài Sơn mừng Lễ Quan Thầy và khánh thành nhà thờ
Đài Sơn: Hòa chung niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, vào lúc 13h30 ngày 07 tháng 05, Đức Cha Giáo phận chủ sự thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Giuse Thợ (muộn) của giáo họ Đài Sơn. Đây cũng là thánh lễ đặc biệt ý nghĩa với Đài Sơn khi ngôi nhà thờ nhỏ bé của giáo họ được đức cha làm phép.
Trong bài giảng, đức cha Cosma dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Đài Sơn đã có ngôi nhà thờ khang trang và ấm cúng. Từ đây, giáo họ chính thức được khai sinh với cái tên Đài Sơn vừa “độc” vừa “lạ”, không “đụng hàng” với ai.
Đức cha còn chia sẻ với cộng đoàn về khoảng thời gian ngài làm cha xứ, coi sóc những giáo xứ nhỏ bé giống như Đại Sơn hôm nay. Nhưng sau nhiều năm, tới nay các giáo xứ đó đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, từ những giáo xứ có số người đếm trên đầu ngón tay mà nay đã có tới 500 nhân danh.
Được biết, sau khi video phóng sự “Tin mừng trên những rẻo cao 2” được đăng tải, trong đó có những cảnh ghi lại hình ảnh thánh lễ mừng Đức Mẹ lên trời của giáo họ Đài Sơn (lúc đó gọi là Phúc Sơn) tại nhà riêng của một ông trùm, ông Fx.Phạm Văn Bình thuộc giáo họ Thị Đáp Cầu đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn giúp Phúc Sơn xây dựng một ngôi nhà nguyện.
Nhờ sự rộng tay giúp đỡ của ân nhân và sự hy sinh của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo họ nhất là gia đình ông trùm đã hiến mảnh đất để xây dựng nhà thờ, sau thời gian thi công, ngôi nhà nguyện nhỏ bé nhưng “xinh xắn” rộng chừng 60m2 đã mọc lên trên mảnh đất Đài Sơn.
Giáo họ Đài Sơn (thuộc giáo xứ Tân An) hiện nay có tổng số 62 nhân danh do cha Giuse Ngô Ngọc Đoàn coi sóc. Phần đa, bà con trong giáo họ là anh em họ hàng nội tộc dưới xuôi lên lập nghiệp và sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.
Hy vọng, kể từ nay ngôi thánh đường nhỏ bé Đài Sơn sẽ không ngừng cất lên những bản thiên ca ngọt ngào ca ngợi tình thương của Chúa nơi núi rừng “hùm thiêng Yên Thế”.
Nguồn: GP Bắc Ninh
Giáo xứ Lục Hạ đặt viên đá xây nhà thờ mới, làm phép nhà giáo lý
Lục Hạ: Sáng 07.05, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã tới Giáo xứ Lục Hạ dâng Thánh Lễ tạ ơn, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và làm phép nhà giáo lý. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ lúc 09h30 còn có đông đảo quý Cha trong giáo phận; đại diện quý tu sĩ, cộng đoàn Dân Chúa nhiều nơi về hiệp nguyện và chia vui.
Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Cha Giáo phận lấy làm vui mừng khi thấy Lục Hạ ngày một phát triển về đời sống Đức tin nhất là kể từ khi có Cha xứ về ở coi sóc. Đức Cha cũng nhắc nhớ lại những kỉ niệm lần đầu tiên về thăm Lục Hạ, Ngài rất đau lòng khi nhìn thấy ngôi nhà thờ cũ xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Vị Cha chung của Giáo phận còn sánh ví Lục Hạ như là đứa con trong gia đình nay đã lớn khôn và cần ra “ở riêng” nên việc xây dựng “căn nhà” lớn hơn là điều hiển nhiên. Đức Cha Cosma chia sẻ thêm rằng, những mong ước của Ngài đang trở thành hiện thực từng phần và Ngài thầm cầu nguyện công đoàn dân xứ Lục Hạ luôn ý thức rằng “…từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.
Trước Thánh Lễ, Đức Cha chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên để khắc ghi biến cố quan trọng này. Ngay sau đó, Đức Cha ủy nhiệm cho Cha quản hạt Bắc Giang làm phép nền móng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ.
Đầu Thánh Lễ, Cha Quản hạt tiếp tục thay mặt Đức Cha làm phép nhà giáo lý. Nhà giáo lý này mới được hoàn thành và hiện tại đang được sử dụng để làm nhà nguyện cho giáo dân đến tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Trong tương lai, khi ngôi Thánh đường khang trang được hoàn thiện, ngôi nhà giáo lý này sẽ được sử dụng vào đúng mục đích là nơi dạy – học giáo lý và địa điểm sinh hoạt của các hội đoàn.
Giáo xứ Lục Hạ mới được tách ra từ Giáo xứ mẹ Tân An. Năm 2014, Đức Cha đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Huyên về làm Cha xứ tiên khởi của Lục Hạ. Suốt một năm qua, Cha Giuse đã dần dần biến ước mơ của Đức Cha và cộng đoàn giáo dân nơi đây thành hiện thực.
Ngôi nhà thờ đặt viên đá hôm nay được xây dựng trên tổng diện tích 446m2 dựa theo lối kiến trúc Ba-rốc. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm hẹn cho 1.150 giáo dân nhà xứ Lục Hạ tới gặp gỡ Thiên Chúa./.
Nguòn: GP Bắc Ninh
Ở Long Biên, có một ngôi nhà thờ từng là trại trẻ mồ côi
Nằm lặng lẽ trên con đường nhỏ, ngôi nhà thờ Gia Lâm tọa lạc tại địa chỉ 189 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, trước 1954 từng là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Bánh xe lịch sử tàn khốc lăn qua đã xóa sổ mái ấm xưa, khiến người nay khó có thể hình dung ra nổi. Dẫu vậy, những dấu ấn tình thương thủa nào như vẫn vang đọng đâu đây và nhẹ nhàng phảng phất hương thơm Đức tin khắp phố phường…
Khu đất xung quanh nhà thờ Ngọc Lâm hiện nay vốn là của bà quản Chú (người lương dân), vợ của một Esjudant (thượng sĩ, ông quản) thời Pháp thuộc. Bà làm nghề cho vay nặng lãi (9 xu đổi một đồng) nên có nhiều của cải. Khu nhà của bà hồi đó gồm ba gian giữa và hai chái phía bên phải. Ngôi nhà thờ hiện tại chính là nhà tổ của bà Chú ngày xưa và được xây dựng trên bãi tha ma.
Năm 1945, Việt Minh giành chính quyền, họ tịch thu nhà của bà Chú để làm trụ sở tự vệ. Một năm sau, quân Pháp trở lại đốt cháy ba gian giữa để lại hai chái.
Năm 1948, cha Mai dòng Đa Minh, quê ở Thiết Nham – Bắc Giang về đây. Ngài mang theo ảnh tượng thánh Giu-se, Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giê-su, quy tụ mọi người tới đọc kinh, dự lễ mỗi ngày tại một chái nhà. Đồng thời, cha còn cho lập trại trẻ mồ côi với sự giúp đỡ của hai cô con một ông giáo cùng quê. Cha Mai cho xây dựng bốn gian để sinh hoạt, ăn ở và năm gian nhà để dạy học. Tại đây, cha đưa về được 30 em lang thang, cơ nhỡ để chăm sóc, dạy dỗ.
Năm 1949, giáo dân từ xóm Yên Tân (hay còn gọi là phố Khách) di cư sang mạn Gia Lâm do nơi ở bị quân Pháp đóng bốt. Thấy vậy, cha Mai liền giúp giáo dân xây dựng đời sống đức tin của mình. Thời điểm này, còn có bà Hoa và bà Muộn (ở Gx.Tư Đình) và bà Ba vợ ông Ngoạn làm việc giúp cha và hai cô tại nhà trẻ. Tuy nhiên, mọi người chỉ biết các bà đó đã mất, ngoài ra không có thêm thông tin gì.
Sau này, cha Mai và hai cô đi và định cư tại Đà Lạt. Cụ trùm cựu Giu-se Nguyễn Văn Sơn cho biết, cha Mai cũng đã thành lập một cô nhi viện tại thung lũng xanh.
Rồi ít lâu sau, một linh mục người Tây Ban Nha đã đưa các em nhỏ mồ côi sang một trại khác (được biết là bệnh viện Lao phổi Trung ương tại Hoàng Hoa Thám – Hà Nội bây giờ). Vị linh mục xứ Tây ban cầm cũng cho xây dựng một ngôi nguyện đường nhỏ để bà con giáo dân có nơi cầu nguyện, tham dự Thánh lễ.
Khoảng năm 1950 – 1954, cha Cosma Hoàng Thế Sự – là họ hàng với Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt về coi sóc nơi đây. Cha Sự là linh mục gắn bó với nhà thờ Ngọc Lâm trong thời gian dài nhất.
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Bắc – Nam Việt Nam phân chia theo vĩ tuyến 17. Cha Cosma Hoàng Thế Sự cùng dòng người năm đó di cư vào miền Nam. Lợi dụng tình hình bất ổn, dân bên ngoài “nhảy dù” vào chiếm dụng khu đất xung quanh nhà thở xây dựng nhà cửa.
Từ đó, nhà thờ Ngọc Lâm bị lãng quên suốt một thời gian dài, mãi tới năm 2000 mới có linh mục quản nhiệm. Tuy vậy, đức tin của giáo dân nơi đây không hề bị phai mờ theo dòng chảy xiết của lịch sử mà tụ lại quanh Thánh giá – nguồn ơn cứu độ.
Giáo họ có 20 nhân danh và dự lễ Chúa nhật hàng tuần. Sau năm 2000, có cha Đa Minh Bùi Văn Sáu, cha Giu-se Trần Quang Khiêm, cha Đa Minh Vũ Quang Mỹ về coi sóc. Hiện tại, cha Giu-se Trần Quang Thu – chính xứ Tư Đình đang quản nhiệm giáo họ Ngọc Lâm. Mỗi ngày Chúa nhật, nhà thờ Ngọc Lâm chật cứng người tham dự Thánh lễ; ngoài giáo dân trong họ, hầu hết là công nhân, sinh viên di dân.
Tiếng chuông từ ngôi nhà thờ nhỏ vẫn hàng ngày vang lên giữa phố xá ồn ã. Ước chi, nó có thể làm nhiều người nơi thị thành này bớt vội vã, hối hả để dừng lại bên Chúa, để nhớ về một thời quá khứ khó khăn mà tiền nhân đã trải để gìn giữ tiếng chuông, giữ gìn đức tin của mình.
Nguồn: GP Bắc Ninh
Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ Giáo xứ Kim Giao
Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ Giáo xứ Kim Giao được cử hành vào lúc 09g00 ngày 07.5.2015, do Đức TGM Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ tế.
Ngay từ rất sớm, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ tề tựu về ngôi nhà thờ mới, cùng với Cha Quản xứ Gioan Baotixita Phạm Xứ, hân hoan đón chào Đức TGM Phanxicô Xavie và quý cha trong giáo phận trước cổng chính của nhà thờ.
Sau khi mọi thành phần tham dự ổn định trước tiền đường nhà thờ, Cha Quản xứ Gioan Baotixita giới thiệu đôi nét lược sử về Giáo xứ Kim Giao lên Đức TGM Phanxicô Xavie, Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh, quý Cha trong giáo phận và cộng đoàn hiện diện.
Giáo xứ Kim Giao được thành lập cách đây 119 năm. Ngôi nhà thờ đầu tiên được làm bằng tre từ năm 1904, đến năm 1928, được xây dựng bằng gạch. Trải qua những năm tháng bom đạn chiến tranh, ngôi nhà thờ đã bị sập, nhưng được xây dựng lại vào năm 1958.
Trong suốt dòng lịch sử, từ khi lãnh nhận Đức tin và được thành lập giáo xứ (1896) đến nay, là 119 năm. Ngày trước, Giáo xứ Kim Giao là họ nhánh của Giáo xứ Đa Nghi, Giáo xú Hội Yên; hiện tại, là họ nhánh của Giáo xứ Thuận Nhơn.
Do ngôi nhà thờ cũ quá bé nhỏ, không có bêtông cốt thép và không đủ chỗ cho giáo dân tham dự Thánh lễ, và càng nguy hiểm hơn khi đến mùa mưa bão có thể đổ sập bất cứ lúc nào, chính vì lẽ đó, việc xây dựng lại một ngôi nhà thờ mới, là điều ưu tiên cần thiết. Ngày 01.5.2012, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Kim Giao.
Sau 3 năm, từ ngày khởi công xây dựng cho đến hôm nay, từ một vùng đất chật hẹp và u uất bởi những lũy tre, nhà cửa, chuồng trại trong khuôn viên nhà thờ, giờ đây đã trở thành nơi thờ tự khang trang với ngôi nhà thờ mới được xây dựng.
Hiện tại Nhà Thờ Kim Giao quy tụ các giáo xứ: Kim Giao, Kim Long, Diên Khánh, Đông Dương, An Nhơn, Xuân Viên, gồm có 63 hộ gia đình và trên 327 tín hữu đang sống tại quê hương, còn khoảng trên 200 giáo dân đang sinh sống và làm ăn tại nhiều vùng ở miền Nam như Trà Tân, Cù Bị, Sài Gòn…
Sau phần trình bày lược sử Giáo xứ Kim Giao, Đức TGM Phanxicô Xavie và Cha Quản xứ Gioan Baotixita tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn hiện diện. Cha Quản xứ Gioan Baotixita nhận chìa khóa từ Đức Tổng và mở cửa Nhà Thờ, mời gọi mọi người bước vào với tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa.
Thánh lễ được bắt đầu qua việc Đức TGM Phanxicô Xavie rảy nước Thánh trên Bàn Thờ, Nhà Thờ và Cộng đoàn hiện diện. Các bài đọc và bài Tin Mừng lần lượt được công bố.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ, Đức TGM Phanxicô Xavie nói lên ý nghĩa của Nhà Thờ.
Trước hết, Nhà Thờ chính là nhà cầu nguyện, là nơi sớm hôm quy tụ mọi người trong giáo xứ đến để được tiếp xúc, gặp gỡ và trò chuyện cùng với Thiên Chúa đang hiện diện. Chính vì lẽ đó, nên Nhà Thờ luôn cần một bầu khí trang nghiêm, yên tĩnh và mỗi người khi tham dự cần có thái độ tôn kính và thanh nhã.
Nhà Thờ còn là ngôi trường đào tạo tinh thần bác ái hợp nhất. Nhà Thờ là ngôi nhà chung, mọi người bước vào đây đều là anh chị em với nhau, con cùng một Cha trên trời, không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị xã hội hay màu da chủng tộc. Ở nơi đây, mỗi người cần tìm cho mình sự thanh thản và bình an trong tâm hồn, sự hòa giải và tha thứ, loại bỏ mọi tranh chấp, hiềm thù ghen ghét nhau.
Hơn thế nữa, Nhà Thờ còn là nơi đào tạo tinh thần truyền giáo. Mỗi khi bước vào Nhà Thờ, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc khi được làm con Chúa, được thừa hưởng những ân huệ Ngài ban cho, chúng ta không có quyền ích kỷ hưởng thụ một mình, nhưng được thúc đẩy để ra đi chia sẻ với những anh chị em chưa biết Chúa.
Kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa, Đức TGM Phanxicô Xaviê mong ước mỗi người trong giáo xứ biết sử dụng đúng mức ngôi Nhà Thờ mới này, siêng năng quy tụ để tôn vinh Chúa, biết phát triển tình yêu thương liên đới và phục vụ đối với tha nhân, để mời gọi mọi người nhận ra Thiên Chúa đang sống giữa họ.
Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha chủ tế cử hành nghi thức Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ qua việc Xức Dầu Thánh, Xông Hương và Thắp Sáng Bàn Thờ. Thánh Lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh Lễ, Cha Quản xứ Gioan Baotixita lần lượt giới thiệu lên Đức TGM Phanxicô Xavie các thành viên trong Hội đồng Giáo xứ Kim Giao. Đức Tổng đã ưu ái trao chứng nhận cho các thành viên trong Hội đồng Giáo xứ.
Một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Kim Giao dâng lên Đức TGM Phanxicô Xavie, Cha Tổng Đại Diện Antôn, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân và Cộng đoàn tham dự, lời tri ân sâu sắc trong ngày đặc biệt này của giáo xứ.
Trước khi ban phép lành cuối Thánh Lễ, Đức TGM Phanxicô Xaviê có đôi lời chúc mừng Giáo xứ Kim Giao có được ngôi nhà thờ mới để thờ phượng Chúa, nhưng ngài cũng nói thêm rằng niềm vui này vẫn chưa được trọn vẹn khi đã có sự việc đáng tiếc xảy ra trong vùng này:
"Như anh chị em đã biết, cách đây 5 ngày, chiếc tháp chuông cũ của Nhà Thờ Giáo xứ Đa Nghi đã bị một nhóm người quá khích, đập phá và triệt hạ hoàn toàn, bất chấp luật pháp.
Theo tờ trình của Cha Quản xứ Thuận Nhơn, thì đây không phải là lần đầu tiên, mà những ngày đầu năm âm lịch vừa qua, Cha Quản xứ đã làm đơn với UBND xã Hải Vĩnh, xin dâng lễ đầu năm cầu nguyện cho Ông Bà Tổ Tiên, tại nền Nhà Thờ cũ của Giáo xứ Đa Nghi, thì cũng bị một nhóm người đến quậy phá và cản trở.
Tất cả chúng ta đều biết, Hiến Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cũng như Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo, đều xác nhận quyền tự do tôn giáo của mọi người dân, và cơ sở tài sản tôn giáo đều được Nhà Nước bảo hộ. Ngay cả việc di dời các công trình thuộc cơ sở tôn giáo, do yêu cầu của quy hoạch phát triển, cũng phải được trao đổi trước với người đại diện của tổ chức tôn giáo, và thực hiện đền bù theo quy định của pháp luật
Vì vậy, việc phá hủy tháp chuông Nhà Thờ Đa Nghi là một việc làm hoàn toàn sai trái với pháp luật hiện hành.
Chúng tôi kiến nghị với chính quyền Tỉnh Quảng Trị, Huyện Hải Lăng, sớm điều tra sự việc và giải quyết đúng theo pháp luật, để người dân được an tâm và hạnh phúc.
Về phía anh chị em công giáo, anh chị em hãy giữ thái độ bình tĩnh, cầu nguyện nhiều hơn nữa, và nhất là thực hành lời Chúa dạy phải yêu thương mọi người, kể cả những người chống đối và làm khổ chúng ta."
Sau những lời chia sẻ như trên, Đức TGM Phanxicô Xavie ban phép lành cho mọi người tham dự và cùng chụp hình lưu niệm trước tiền đường Nhà Thờ.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành đã ban xuống trên Giáo xứ Kim Giao, nhất là công trình Ngôi Nhà Thờ Mới được hoàn thành tốt đẹp.
Ban Truyền Thông TGP Huế
Bài giảng lễ an táng Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi
‘’ Thiên Chúa là Tình yêu ‘’
- Khôn ngoan 3, 1-9 ( Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu )- 1 Gioan 4, 11-16 ( Thiên Chúa là Tình yêu ).
- Gioan 12, 24-26 ( Nếu hạt lúa miến chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt ).
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Trong bầu khí trang trọng, linh thiêng của Thánh lễ an táng một bậc vị vọng trong hàng Giáo phẩm Việt Nam, Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết, nguyên Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo phận Saigon, vị Giám mục niên trưởng của các Vị Chủ chăn trong Hội Đồng Giám mục Việt Nam hiện nay, người con ưu tú của Họ Đạo kỳ cựu Vĩnh Hội thuộc Giáo phận Saigon, người Cha, người Thầy của biết bao nhiêu thế hệ tín hữu trong Dân Chúa; đặc biệt là người Thầy của những chủng sinh học trò bé nhỏ năm xưa, nay là Đức Hồng Y Phêrô của Tổng Giáo phận Hà Nội, người đang chủ tế Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô của Tổng Giáo phận Saigon, Đức Giám mục Tôma của Giáo phận Bà Rịa, Đức Giám mục Giuse của Giáo phận Nha Trang vv ……. Mọi người, trong nhiều tư cách khác nhau đều đang hướng về Đức Cha Nicolas trong ngày tiển biệt trọng đại nầy với tâm tình tri ân, hiếu kính và ngưỡng mộ.Chính trong bầu khí linh thiêng nầy, các bài đọc Lời Chúa chúng ta vừa nghe như soi sáng và rọi lại một cách kỳ diệu cuộc đời và sự nghiệp tông đồ của Đức cha Nicolas : 88 năm làm người tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế, 62 năm làm Linh mục phục vụ Dân Chúa tại nhiều nhiệm sở với nhiều trọng trách khác nhau và nhất là 41 năm làm Giám mục trong tư cách là Đấng kế vị các Thánh Tông đồ để lãnh đạo và chăm sóc phần Dân Chúa được Hội thánh ủy thác cho mình, đồng thời để thực hiện lệnh truyền của Chúa là đem Tin mừng cứu độ đến với muôn dân hầu làm chứng cho mọi người biết : Thiên Chúa là Tình yêu.
Bài đọc thứ nhất trích Sách Khôn Ngoan ca ngợi cuộc đời của người tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa : dù trải qua biết bao gian khổ, hiểm nguy và thử thách, thậm chí có những lúc bị sỉ nhục, bị áp bức bất công; nhưng chính trong những gian khổ thử thách, người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa đã bộc lộ phẩm cách tuyệt vời của người khôn ngoan được tuyển chọn, đầy ân sủng và tình thương của Thiên Chúa, dũng cảm chu toàn sứ mạng cao cả của mình.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan, vị Tông đồ được Chúa yêu thương cách đặc biệt, vị Tông đồ diễm phúc kề đầu bên ngực Chúa, vị Tông đồ hiện diện và chia sẻ đến tận cùng cuộc khổ nạn đau thương của Chúa trên thập giá, người môn đệ đón nhận Đức Mẹ về nhà mình; chính Ngài đã đưa chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa, nơi đầy tràn tình yêu, bình an và hạnh phúc : ‘’ điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã đụng chạm, Lời sự sống – sự sống ấy đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và chúng tôi làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời là sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi ‘’ ; cảm nghiệm thánh thiêng của vị Tông đồ tuyệt vời nầy được chia sẻ cho những ai được Chúa tuyển chọn, khiến một khi cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương, thì trong cuộc đời phục vụ của mình, từ lời nói, lời rao giảng cho tới hành động cũng như mọi tiếp xúc với tha nhân, sẽ luôn làm lan tỏa tình yêu thương bao la của Thiên Chúa : ‘’ Nếu Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu mến nhau. ….. Nếu chúng ta yêu mến nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người đã được nên hoàn hảo nơi chúng ta : Thiên Chúa là Tình yêu ‘’.
Trong bài Phúc Âm hôm nay (Ga 12, 23-28), Thánh Tông đồ ghi lại lời tuyên bố của Chúa về chính sứ mạng cứu thế của Ngài : ‘’ Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để phàm ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời ‘’ ( Ga. 3, 16 ); và sứ mạng của Ngài là ’’ yêu mến những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và yêu mến họ đến cùng ‘’ ( Ga. 13, 1 ). Ngài yêu mến đến cùng theo cách thế : ‘’ Không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình ‘’ ( Ga. 15, 13 ). Từ đó, Ngài đã mời gọi mọi người nhìn vào cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Ngài tập trung vào biểu tượng hạt lúa mì : “ Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt ”. Ý nghĩa và giá trị của hạt lúa mì hệ tại cuộc hiện hữu của hạt lúa mì nhằm đem lại lợi ích cho người khác, để phục vụ người khác. Rồi Ngài lại tiếp : ‘’ Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy ‘’ ( Ga. 12, 26 ). Khi khám phá ra ý nghĩa sâu xa của hình ảnh nầy để ám chỉ cuộc đời và sứ mệnh cứu thế của Chúa cũng như của những ai muốn theo Chúa, chúng ta mới thấu hiểu tại sao trải qua dòng lịch sử của Hội thánh từ hơn hai ngàn năm nay, các thế hệ Tông đồ, môn đệ, mục tử trong Hội thánh Chúa đều không ngần ngại quảng đại dấn thân trong tình yêu thương, chấp nhận biết bao hy sinh và ngay cả đau khổ, tủi nhục, để có thể sống hoàn toàn và trọn vẹn vì hạnh phúc của đàn chiên. Đúng như lời Thánh Gioan Maria Vianney đã từng chia sẻ : ‘’ Hạnh phúc đích thực của linh mục là được hao mòn vì phần rỗi linh hồn của đàn chiên ‘’.
Như vậy, nhờ Lời Chúa soi sáng, chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và sứ vụ của Đức cha Nicolas, người môn đệ trung kiên của Chúa, người Tông đồ khôn ngoan và dũng cảm của Hội thánh, vị Mục tử bao dung và quảng đại của Dân Chúa, người Cha và là người Thầy rất yêu quý của chúng ta.
Để làm chứng cho mọi người biết ‘’ Thiên Chúa là Tình yêu ‘’, Ngài đã sống cuộc đời Tông đồ ‘’ trung tín và khôn ngoan ‘’, ‘’ dũng cảm và nhân hậu ‘’; dù phải trải qua nhiều thử thách và gian khổ trong sứ vụ mục tử của mình, ngài vẫn kín múc được ân sủng, bình an và hạnh phúc nơi nguồn tình yêu của Thiên Chúa.Để chiếu tỏa ‘’ Thiên Chúa là Tình yêu ‘’, Ngài đã nêu gương là vị Tông đồ ‘’ nhiệt thành và quảng đại ‘’, quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ là những cộng sự viên và cố vấn của mình, quan tâm đến việc đào tạo chủng sinh, các tông đồ giáo dân trong Hội thánh, quan tâm đến các bậc Tu sĩ là những người sống đời thánh hiến, quan tâm đến mọi thành phần trong Dân Chúa, cách riêng những người nghèo khổ.
Tin tưởng và phó thác cuộc đời cho ‘’ Thiên Chúa là Tình yêu ‘’, Ngài đi vào con đường của hạnh phúc đích thực trong ăn chay, cầu nguyện, khổ hạnh và chiêm niệm, đúng nghĩa của một bậc chân tu, bậc sống đời thánh hiến theo truyền thống ngàn đời của Hội thánh, cách riêng trong những năm tháng âm thầm cuối đời của mình : ‘’ Chúa là phần gia nghiệp của con; hạnh phúc của con, có đâu ngoài Người ‘’ ( x. Tv. 16, 2.5 ).
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Thật hạnh phúc và hảnh diện, khi có được một người cha, người thầy như thế. Và niềm hạnh phúc còn lớn lao hơn, trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ hôm nay, cùng với Hội thánh, chúng ta tin rằng Đức cha Nicolas của chúng ta trở về với Thiên Chúa là suối nguồn Tình yêu mà Ngài tin tưởng và rao giảng; Ngài sẽ được chính Chúa Giêsu, vị Mục tử tốt lành và nhân hậu, đón tiếp và ân thưởng, khi trình diện với Chúa Cha : ‘’ Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con ‘’.
( Ga. 17, 24 ). Amen.
GM Giuse Võ Đức Minh
Nguồn: Gpphanthiet.com
Thánh Lễ an táng Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi.
Phan Thiết - Thánh lễ an táng Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi được cử hành cách long trọng vào lúc 9g00 ngày 11.05.2015, tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết.
Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giảng lễ, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự nghi thức tiễn biệt và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự nghi thức hạ huyệt. Đoàn đồng tế gồm 21 Giám mục, gần 300 Linh mục đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc và hàng ngàn người từ các giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện sốt sắng.
Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ an táng Đức Cha Nicôla: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn -TGM Hà nội, Đức TGM Leopoldo Girelli - đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM Sài gòn – Chủ tịch HĐGMVN, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng-TGM Huế, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh- Giám Mục Nha Trang, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - GM Bắc Ninh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thành Chung (90 tuổi), nguyên GM Kon Tum, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -GM Ban Mê Thuộc, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - GM Xuân Lộc, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên- GM Cần Thơ, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – GM Quy Nhơn, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - GM Mỹ Tho, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên GM Phát Diệm, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất – GM Hưng Hóa, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - GM Phụ Tá Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - GM Đà Nẵng, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - GM Bà Rịa, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – GM Lạng Sơn Cao Bằng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – GM Vinh, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám Mục Phú Cường, Cha Phêrô Dương Văn Thạnh - Giám Quản Vĩnh Long, Quý Đức Ông, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Viện Phụ, Quý Bề Trên Các Dòng Tu Nam Nữ, các Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em giáo dân.
Kế đến, Cha Antôn Lê Minh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Hàm tân đọc tiểu sử Đức Cha Nicôla. Cha GB Trần Văn Thuyết, Hạt trưởng Hạt Đức Tánh đọc điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Pietro Parolin - Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, lời phân ưu của Đức TGM Leopoldo Girelli, điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Fernando Filoni – Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, và các điện văn chia buồn của Đức TGM Huế cùng các Giáo Phận Long Xuyên, Phú Cường, Kon Tum, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ban Mê Thuộc, Quy Nhơn, Xuân Lộc, Bùi Chu, Phát Diệm, Đà Lạt, Ban Tôn Giáo Chính Phủ,Tỉnh Bình Thuận. Bước vào thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ngỏ lời với cộng đoàn.
Cùng với Đức Giám Mục, Phaolô Bùi Văn Đọc – TGM Sài Gòn – và Chủ tịch HĐGMVN, cùng với TGM Leopoldo Girelli - đại diện Tòa Thánh, với tất cả các Đức Giám Mục hiện diện và vắng mặt, trước hết tôi xin chuyển lời phân ưu, một lời phân ưu rất sâu sắc đến Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết và đến với tất cả toàn thể anh chị em trong Giáo Phận cũng như với tang quyến.
Sự ra đi của một vị mục tử đã gắn liền phần còn lại rất quan trọng cuộc đời của mình cho đàn chiên. Sự ra đi đó mặc dù cũng đã biết là về với Chúa, nhưng dù sao cũng để lại những khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên cũng trong dịp này, chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Chúa cách sâu xa như thế nào, khi Ngài đã chọn, đã hướng dẫn, đã nâng đỡ và nay đã gọi Đức Cố Giám Mục Nicôla về với Ngài.
Khởi đầu, tôi muốn gợi lên vài tâm tình để giúp anh chị em đi vào thánh lễ sốt sắng. Nhưng biết nói gì về một người đã sống tới 88 năm, 62 năm linh mục, 41 năm giám mục và 30 năm làm chủ chăn Giáo Phận Phan Thiết. Biết bao nhiêu biến cố, nhưng có một biến cố vẫn thường được nhắc tới đó là biến cố kỷ niệm 50 năm linh mục của ngài. Một biến cố mà một vị thánh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lúc bấy giờ ngài là Giáo Hoàng. Ngài đã viết thư rất là tâm tình: Ngài đã khen ngợi Đức Cha Cố Nicôla là một mục tử siêu bậc trong việc rao giảng lời Chúa, trong việc rao giảng các huấn dụ của Đức Kitô, cộng với lòng đạo đức, sự can đảm, sự nhiệt thành, và sự trung thành tuyệt đối với Đức Thánh Cha và đối với Tòa Thánh. Nói những điều đó về một vị linh mục đang sống quả thật là những lời rất đáng trân trọng. Tôi nói lại những lời của ngài: “Giáo hội địa phương của hiền đệ sẽ mừng lễ sắp tới và bản thân tôi, tôi cũng muốn tham dự lễ đó để bày tỏ lòng quý mến của tôi và danh thơm tiếng tốt của hiền đệ để loan báo một cách công khai”. Không bao giờ lời chúc đó ý nghĩa có giá trị bằng giây phút này, là giây phút mà chúng ta thấy lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được thực hiện.
Sống một thời gian lâu dài, mang những trách niệm nặng nề, trong hoàn cảnh đầy những khó khăn, làm sao lại không có những vướng mắc, những thiếu sót trong tư tưởng lời nói việc làm. Vậy giờ đây tất cả anh chị em chúng ta trong tâm tình của những người con, chúng ta sốt sắng xin Chúa thương tha thứ cho ngài và tha thứ cho tất cả chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giảng lễ, suy niệm từ các bài đọc Thánh Kinh:
- Khôn ngoan 3, 1-9 (Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu )
- 1 Gioan 4, 11-16 (Thiên Chúa là Tình yêu).
- Gioan 12, 24-26 (Nếu hạt lúa miến chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt).
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Leopoldo Girelli chia sẻ những tâm tình phân ưu.
Tiếp theo, Cha FX Phạm Quyền – Niên trưởng Giáo phận Phan thiết dâng lời cám ơn.
Trọng kính quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em. Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết, xin chân thành cám ơn:
- Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican.
- Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
- Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.
- Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội và Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, nguyên TGM Sài Gòn
- Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Sài Gòn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
- Đức Tổng Giám Mục FX Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
- Quý Đức Tổng Giám Mục.
- Quý Đức Giám Mục, quý cha Giám Quản, Quý cha Tổng Đại Diện, Quý cha Đại Diện Giám Mục, Quý Tòa Giám Mục các giáo phận,
Quý cha Giám Đốc các đại chủng viện, học viện, Quý Đức Ông, Quý cha, Quý Bề trên các dòng tu, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân các giáo phận bạn.
- Ban Tôn Giáo Chính Phủ.
-UBND, UBMT, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Công An tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết và phường Lạc Đạo, quý ân, thân nhân của Đức cha Nicôla.
Đã gọi điện thoại, gửi thư phân ưu, đến kính viếng, cầu nguyện, hiện diện trong thánh lễ an táng, hiệp thông cùng giáo phận Phan Thiết, cầu nguyện và tiễn đưa Đức cha Nicôla
Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Nicôla và cho giáo phận Phan Thiết.
Chúng tôi cũng cám ơn cơ sở mai táng Thiên Ân, công ty Phúc Thành Công, các cá nhân và các tổ chức, đã đóng góp công sức cho tang lễ.
Trong thời gian tang lễ, việc tổ chức, đón tiếp, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Xin quý vị niệm tình thông cảm.
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đại diện HĐGMVN bày tỏ những tâm tình chia sẻ và chủ sự nghi thức tiễn biệt. Cuối cùng, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự nghi thức hạ huyệt. Lần lượt các vị Giám mục và Linh mục rảy nước thánh lên phần mộ Đức Cha Nicôla. Cuộc đời của vị Mục tử nhân lành hiến dâng phục vụ theo khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu” được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Trong sự tiễn đưa ấm áp nghĩa tình của mọi thành phần dân Chúa, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời... Đức Cha Nicôla thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu.
//www.flickr.com/photos/129715621@N04/?" target="_blank">xem thêm hình ảnh
Lm Giuse Nguyễn Hữu An, lược ghi.
Nguồn: Gpphanthiet.com
Thăm hai “người mẹ” có hơn năm mươi con tại Tà Nung
Đà Lạt - Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu lên đường thăm Nhóm trẻ tư thục Nhân Đạo (tên gọi thân thương là mái ấm Nhân Đạo) do các nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần quản lý, nằm tại xã Tà Nung, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km. Con đường dẫn đến nhóm trẻ được trải nhựa, tuy không rộng lắm nhưng đẹp và dễ đi.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển, chúng tôi đến nơi. Cách nhà thờ giáo xứ Tà Nung khoảng 100m, mái ấm là một căn nhà nhỏ với hàng rào trồng nhiều loại hoa. Bên cạnh ngôi nhà là một thửa vườn nhỏ trồng đủ các loại rau và hoa.Tấm biển “Nhóm trẻ tư thục Nhân Đạo” đã cũ sờn, cảm giác như đã trên 20 năm.
Từ bên hông nhà, Sơ Khoe ra tiếp chúng tôi, niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Dù đã hơn 60 tuổi cùng vóc dáng lam lũ vất vả, từ con người của chị nữ tu này vẫn toát lên một vẻ chân chất, tươi trẻ và nồng nhiệt đặc biệt. Chúng tôi được mời vào phòng khách, căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp.
Theo yêu cầu của chúng tôi, Sơ bắt đầu giới thiệu về mái ấm và công việc phục vụ mái ấm, mà theo Sơ là “công việc nhỏ bé có đáng kể gì đâu”. Mái ấm đã mở ra được 21 năm, hiện nay có 27 em là cô nhi và 25 em suy dinh dưỡng được gửi nhà trẻ, tất cả các em đều là người dân tộc thiểu số. Các em mồ côi đến từ nhiều huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Đàm Ròn, Lạc Dương,… có khi được các cha giới thiệu, có khi các Sơ tìm thấy… Các cô nhi được các Sơ nhận về, nuôi nấng cho đến khi các em trưởng thành, học xong đại học và có việc làm. Bé nhỏ nhất được 4 tuổi và có hai em lớn nhất, đang học đại học, cao đẳng, em trai học ngành điện còn em gái học điều dưỡng, một số em trưởng thành đã có việc làm, lập gia đình. Sơ kể, khoảng mỗi tháng một lần các em “đại học” vẫn gọi về nhà, trước là hỏi thăm, sau là… xin gạo, xin nắm muối, xin học phí, xin tiền tài liệu… Nghe giọng kể có chút “giận dỗi” của Sơ, chúng tôi thoáng cảm nhận được sự tự hào về thành công của hai người con mà hai Sơ đã cưu mang, yêu thương mười mấy năm trời.
Làm “mẹ” của gần 30 cô nhi, hai “người mẹ đặc biệt” này (Sơ Khoe và Sơ Hiền) phải vất vả trăm bề. Với nguồn thu nhập chính từ khoảng hơn một sào cà phê, năm nay lại mất mùa, rớt giá, khó khăn càng thêm chồng chất lên đôi vai của các Sơ. Chưa kể tiền thức ăn, mỗi tháng các Sơ phải lo 4 tạ gạo, phải lo học phí cho các em trong độ tuổi đến trường. Trung bình chi phí cho mỗi em học sinh cấp I là 1 triệu đồng/tháng, các em lớp lớn thì chi phí tăng lên. Vì không thể đóng toàn bộ chi phí học bán trú cho các em, mỗi em học bán trú phải mang theo cơm trưa, để khi các bạn khác ăn cơm bán trú thì mình ăn cơm mang theo để các Sơ giảm chi phí.
Nghĩ đến tâm trạng của một người mẹ không đủ khả năng đóng tiền cho con để có bữa cơm như chúng bạn, hẳn trong chúng ta cũng không khỏi nghẹn ngào. Cặp, sách học các em cũng phải dùng đồ cũ của các anh chị. Vào năm học tới đây, không biết có tiếp tục đổi sách mới nữa không, nếu có thì mái ấm lại phải gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ vào đầu năm học. Chưa kể tiền giày dép, quần áo,…
Đối với các em, mỗi năm một lần, vào dịp Giáng Sinh, các Sơ thường mua cho mỗi em một món mới, mà theo Sơ, “để chúng nó có đồ mới, để chúng nó vui”. Có năm, các Sơ mua giày, năm thì mua cái áo, cái quần,… Vì vậy, dịp Giáng Sinh cũng chính là dịp Tết của các em. Năm vừa qua, vì không có điều kiện, Sơ nói: “Năm nay không được như các năm trước, tụi con ráng nha, không có đồ mới.”. Tiếng “dạ” ngoan ngoãn vang lên và nhỏ hơn thường ngày.
Sau tiếng “dạ” nho nhỏ ấy, không hiểu sao hai Sơ cũng ráng chắt chiu được khoảng ba triệu, rồi lên thành phố mua cho mỗi em một đôi giày tại quầy bán giày mà chủ quán cũng là người Công Giáo. Móc hết túi này túi kia cũng không đủ trả cho tổng số tiền khoảng 4 triệu, Sơ đành xin nợ một triệu. Biết các sơ khó khăn, chị tặng số tiền còn thiếu, coi như làm quà Giáng Sinh cho các em. Và còn nhiều lần khác, các Sơ vẫn phải “vừa mua vừa xin” để lo cho các em. Chính sự hy sinh, nhẫn nại xuất phát từ tình yêu thương của các Sơ mà các em ngày càng ngoan hơn, biết tiết kiệm và quan tâm đến nhau hơn hơn. Để các Sơ bớt phần nào gánh nặng, ngoài giờ học các em lớn còn phụ giúp các Sơ các công việc của mái ấm, trong đó có chăm sóc các bé ở nhà trẻ.
Nhà trẻ của các Sơ hiện tại nuôi 25 em, từ 15 tháng đến 3 tuổi, tất cả đều là con em của các gia đình dân tộc ít người trong xã. Các bé trước đây đều bị suy dinh dưỡng nặng, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Mỗi buổi sáng, trước khi đi rẫy, cha mẹ mang các em đến gửi, các Sơ lo hoàn toàn việc ăn uống, chăm sóc, sinh hoạt và tắm rửa trong ngày. Chiều đến, khi đi rẫy về, phụ huynh ghé lại đón các em. Đặc biệt, công việc chăm sóc các em suy dinh dưỡng và non tháng thêm phần vất vả. Nào khóc, nào quấy, nào la hét, đến nỗi các em được cha xứ ưu ái đặt tên “Đội kèn tí hon”. Hơn nữa, các Sơ cũng không yêu cầu thu bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên gia đình đóng góp đôi chút tùy theo khả năng của họ.
Lo lắng nhất của các Sơ về các bé ở nhà trẻ chính là nguồn sữa, để các bé có thể phát triển như các trẻ em khác, đặc biệt là về thể chất. Sơ kể, chi phí sữa bột và sữa hộp hiện nay là rất lớn và bắt buộc phải có vì các bé đang ở tuổi phát triển cần đầy đủ dinh dưỡng. Cặm cụi chăm sóc từng bữa, lại phải đổi món thường xuyên để cung cấp đủ chất dinh dưỡng và các bé cảm thấy dễ ăn hơn, các Sơ cũng tập dần cho các bé ăn cơm. Có lần, nhà sắp hết sữa mà lại đang khó khăn, chưa biết thế nào thì lại có ân nhân đến tặng mấy thùng sữa. Sơ tâm sự: “Thôi thì mình cũng ráng lo hết sức, cái nào không lo được thì xin Chúa cách này cách khác lo cho các em”.
Một điều ngạc nhiên thú vị là các em trong mái ấm, sau khi học xong, có việc làm, lập gia đình, lại gửi con mình cho các Sơ nuôi. Vậy là trong mái ấm của các Sơ không chỉ nuôi các em, mà đến đời con, các Sơ cũng sẵn sàng đón nhận. Vào dịp cuối năm học, nhìn thấy các bé trong nhà trẻ đều khỏe mạnh đáng yêu, chúng tôi thầm cảm phục tinh thần phục vụ âm thầm và khiêm tốn của các Sơ.
Nói nhiều về các em nhưng các Sơ không hề đề cập đến bản thân mình. Khi nghe kể về các bé suy dinh dưỡng, rồi nhìn dáng vẻ lam lũ, vất vả đầy khó nhọc của các Sơ, chúng tôi thấy được sức mạnh của Tình Yêu và Lòng Tin đã đưa các Sơ vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, sức khỏe để truyền tình yêu Chúa đến cho thế hệ của các bé Không muốn lên báo chí, truyền hình, các Sơ muốn làm việc âm thầm, lặng lẽ. Được khuyên vì lợi ích của các em, cũng tạo điều kiện để mọi người cùng chia sẻ tình thương với nhau nên việc làm cho nhiều người biết hoàn cảnh trong mái ấm là cần thiết. Từ đó, qua Sơ và qua họ, Thiên Chúa lan truyền tình yêu của Ngài giữa thế giới.
Hiện tại, các Sơ đang cần: Máy nước nóng năng lượng mặt trời và thuốc men phòng khi đau ốm. Nhu cầu hàng tháng của mái ấm gồm: Sữa cho các bé, gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm (kem đánh răng, xà bông,…). Vào đầu năm học cần giày dép, quần áo, cặp, sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho các em ở mái ấm (học phí, chi phí đóng đầu năm học, chi phí học bán trú tại trường),…
Các nhà hảo tâm nếu có điều kiện xin liên hệ: Sơ Anna Nguyễn Thị Khoe, Nhóm trẻ tư thục Nhân Đạo, tổ 17, thôn 3, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện Thoại: 0633 595027; đi động: 01688 766 567. Hoặc qua Văn phòng Bác Ái Xã Hội – Caritas Đà Lạt, điện thoại: 0633 511 185; Email:
Đà Lạt, 25/4/2015
Martino TN, Caritas Đà Lạt
Nguồn: caritasvietnam.org