Tin Giáo Hội Việt Nam
Gp. Bắc Ninh: Thánh lễ Truyền chức Linh Mục
Bắc Ninh - Sáng sớm thứ 7 (25.04), gần 3 ngàn giáo dân từ khắp nơi đổ về Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh để tham dự Thánh Lễ truyền chức Linh mục cho 6 Thày phó tế. Vào lúc 09h30 Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự Thánh Lễ truyền chức.
Cùng đồng tế với Đức Cha còn có Cha Tổng đại diện, Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cùng đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận. Đặc biệt còn có sự hiện diện của rất đông Tân Linh mục và Quý Thày phó tế cùng khóa với các tiến chức của Giáo phận.
Trong bài giảng của mình Đức Cha Giáo phận đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ và những chông gai thử thách trong đời mà các Linh mục sẽ gặp phải. Qua đó, Ngài nhắc nhở các tân chức phải cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân để chu toàn bổn phận và trở nên Linh mục như lòng Chúa ước mong.
Sau phần phụng Lời Chúa, nghi thức Truyền chức Linh mục được cử hành long trọng, sốt sáng. Lần lượt các tiến chức được giới thiệu để Đức Giám mục Giáo phận thẩm vấn, sức dầu và tấn phong lên hàng tư tế trong ơn nghĩa Chúa Thánh Thần. Trong niềm vui của cả Giáo hội hoàn vũ Quý Cha đã chúc mừng qua nghi thức diễn nghĩa. Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng các Tân Linh mục.
Được biết, trong số 6 tân Linh mục được truyền chức hôm nay, có 5 Linh mục Triều thuộc Giáo phận Bắc Ninh (đã tốt nghiệp Đại Chủng Viện Hà Nội khoá 2007 – 2014) và 1 Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Cuối Thánh Lễ, một tân Linh mục đã nói lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý nam nữ tu sĩ, quý vị ân nhân thân nhân đã tận tình trợ giúp cho quý tân chức hôm nay.
Một giáo dân của nhà xứ Chính tòa chia sẻ, hôm nay Thánh Lễ truyền chức thực sự diễn ra trong nghiêm trang và sốt sáng. Đặc biệt ban tổ chức lắp đặt 4 màn hình cỡ lớn để giáo dân ngồi phía ngoài nhà thờ theo dõi trực tiếp Thánh Lễ. Giáo dân này cũng hy vọng, sang năm tới ban truyền thông có thể truyền hình những Thánh Lễ truyền chức như thế này để những bà con ở xa có cơ hội được theo dõi.
Theo như chương trình đã định sẵn, vào 09h00 sáng thứ 3 (28.04), sáu Tân chức hôm nay sẽ dâng Lễ tạ ơn tại quê hương của mình. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý tân Linh mục chu toàn bổn phận mà giáo hội đã trao phó.
(WGP.Bắc Ninh 25.04.2015)
Lễ An Táng Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và Cha Giuse Nguyễn Phát
Vào lúc 5g30 sáng Thứ Sáu, 24.4.2015, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế và di quan linh cữu Đức Ông Phêrô và Cha Giuse từ Nhà Nguyện tầng dưới lên tầng trên của Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long giữa hai hàng rào danh dự của các nữ tu MTG Cái Mơn và Cái Nhum, Giáo Phận Vĩnh Long.
Với tâm tình tiếc thương và chia sẻ, từng đoàn người đông đảo khắp nơi trong và ngoài Giáo Phận đã tề tựu về Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long để kính viếng lần cuối và nhất là hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Ông Phêrô và Cha Giuse trong Thánh Lễ An Táng vào lúc 10g 00.
Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long hôm nay trầm mặc u buồn với những băng – rôn hoa tím, trắng đan xen với cờ tang; nhưng đồng thời lại thật ấm cúng vì tình huynh đệ yêu thương nơi các Giám Mục, Linh Mục, bạn bè, năm xưa học chung tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đàlạt, những linh mục bạn cùng du học tại Rôma, các linh mục học trò du học ở Manila, Philippin, các cha phục vụ trong Đài Chân Lý Á Châu, các cha giáo Đại Chủng Viện, các Hội dòng từng được Đức Ông hướng dẫn, giảng tĩnh tâm và rất đông bà con giáo dân khắp nơi trong và ngoài giáo phận đã không quản ngại đường xa đến hiệp dâng thánh lễ câu nguyện cho hai người cha chung thân yêu.
Thánh lễ đồng tế an táng Đức Ông Phêrô và Cha Giuse bắt đầu vào đúng 10g 00 dưới sự chủ sự của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo Phận TPHCM – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với 5 Giám Mục khác. Bên cạnh đó còn có Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám Quản Giáo Phận Vĩnh Long, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, nguyên Vụ trưởng Mục vụ Á Châu trong Thánh Bộ Phúc Âm hóa, cùng với hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận, rất đông nam nữ tu sĩ các dòng tu, và hơn 2.000 giáo dân trong giáo phận đã đến hiệp dâng thành lễ cầu nguyện cho Đức Ông và cha Giuse.
Giáo Phận Vĩnh Long hân hạnh được sự hiện diện của 6 Đức Cha trong Thánh Lễ An táng:
- Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Giáo Phận TPHCM- Chủ tế
- Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, GM Giáo Phận Cần Thơ
- Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum
- Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
- Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu.
- Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám Mục giáo Phận Phú Cường
- Cùng các cha Tổng đại Diện và Bề trên các dòng
Giáo Phận Vĩnh Long cũng không quên tri ân Đức Hồng y Gaudencio Rosales Tổng Giám Mục Giáo Phận Manila Philippin, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội đã gửi điện văn chia buồn đến Giáo Phận.
Mở đầu thánh lễ an táng, Đức TGM Phaolô đã chia sẻ niềm thương nhớ đến Đức Ông Phêrô và cha Giuse: Đức Ông ra đi là một mất mát lớn đối với Giáo Hội Công giáo, với những người Công giáo Châu Á, với Giáo Hội Việt Nam và nhất là với Giáo Phận Vĩnh Long.
Trong Bài Giảng Đức Tổng giám Mục Phaolô đã triển khai về thân phận “hạt lúa mì” theo Tin Mừng theo Thánh Gioan:
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, chúng ta tụ họp nhau lại đây, khá đông đảo để tiễn đưa một người anh em rất yêu quý của chúng ta, là Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và Cha Giuse Nguyễn Phát, ra đi vĩnh viễn. Vượt qua thế gian này, về cùng Thiên Chúa Ba Ngôi, là quê hương đích thực của đời ta. Hôm nay còn đang mùa Phục Sinh, là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau tuyên xưng Chúa Kitô Phục Sinh, đã chiến thắng sự chết và là “Niềm hy vọng của tất cả chúng ta”.
Bài đọc thư Rôma nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa cuộc sống Kitô hữu; “không ai trong chúng ta được sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho mình... Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. Đức Ông Phêrô và Cha Giuse đã sống trọn vẹn cuộc đời Kitô hữu: Sống cho Chúa và chết cho Chúa; sống cho Giáo Hội và chết cho Giáo Hội là Hôn Thê và là Thân Mình của Chúa. Chúng ta tin chắc giờ đây Chúa sẵn sàng đón Đức Ông Phêrô và Cha Giuse, để Đức Ông Phêrô và Cha Giuse hoàn toàn thuộc về Chúa. Đức Ông Phêrô và Cha Giuse đã được chuẩn bị rất kỷ để ra trước tòa của Thiên Chúa. Chúa Kitô và Thánh Thần của Người sẽ là Đấng bảo trợ cho Đức Ông Phêrô và cả Cha Giuse nữa.
Trong bài Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu ví sự ra đi của mình như hạt lúa mì rơi xuống đất, nếu không thối đi, thì chỉ trơ trọi một mình, không sinh nhiều bông hạt. Chúng ta là những môn đệ của Chúa, cũng theo cùng quy luật. Đức Ông Phêrô và Cha Giuse là môn đệ, theo sát gần Chúa, nên càng giống Chúa, đã chịu nhiều đau khổ, chết đi như hạt lúa giống mà Chúa đã gieo. Cuộc đời của Đức Ông Phêrô và Cha Giuse, nhất là trong giai đoạn cuối, là một đời vác Thánh Giá theo Chúa. Nhưng đã tỏ ra can đảm, không than phiền, mà vẫn lạc quan cho đến giây phút cuối cùng.
Chúng ta nhận ra nơi Đức Ông Phêrô một gương sáng rất lớn trong giai đoạn cuộc đời. Không những vậy, Đức Ông còn là một gương nhân đức sáng ngời trong giai đoạn hăng say hoạt động. Từ lúc là sinh viên Giáo Hoàng viện Đà Lạt, đã hăng say loan báo Tin Mừng cho giới trẻ, hoạt động cho thanh sinh công và sinh viên đại học. Giai đoạn du học, kéo dài bốn năm, học hành chăm chỉ và xuất sắc. Liền sau đó lại tiếp tục loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới, đặc biệt là cho Châu Á, qua đài “Chân Lý Á Châu”. Nhiều người Việt Nam chúng ta cũng được hưởng nhờ những cố gắng loan báo Tin mừng của Đức Ông, và đã được đoán nhận niềm vui của Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Chúa, cám ơn Đức Ông và cầu nguyên cho Đức Ông.
Như lời sách Khôn Ngoan, linh hồn của Đức Ông Phêrô ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới ngài. Đối với mắt những người không hiểu, thì việc ngài ra đi được coi là bất hạnh, chết vì chứng bệnh ung thư dạ dày. Nhưng thực ra ngài đang hưởng bình an. Bình an mà thế gian không ban được, như lời của Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ, trước khi ra đi chịu chết. Chúa đã thử thách ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận ngài như của lễ toàn thiêu.
Đức Ông Phêrô là một người con rất quảng đại. Lúc còn sống, ngài bỏ qua tất cả những điều người khác làm mất lòng ngài. Giờ đây, khi không còn ở thế gian nữa, chắc chắn ngài cũng bỏ qua các lỗi lầm của chúng ta, và cầu nguyện cho chúng ta biết sốngđạo tốt, mạnh dạn loan báo Tin Mừng như ngài đã làm, và mai ngày được chia sẻ “sự sống đời đời” với ngài.
Tất cả cuộc đời của Đức Ông là một Hồng Ân, cũng như tất cả cuộc đời của chúng ta là Hồng Ân của Lòng Chúa Thương Xót. Cùng với Đức Ông chúng ta hãy chúc tungjngoiwj khen Lòng Chúa Thương Xót. Lạy Chúa, Lòng Xót Thương của Ngài, đời đời con ca tụng, amen! Allêluia!
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám Quản GPVL đại diện Giáo Phận nói lên tâm tìng tri ân đối với Đức TGM Phaolô Chủ Tế, quý Đức Giám mục, qúy Cha Tổng Đại diện, quý cha đại diện Giám mục, quý bề trên dòng, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân gần xa.
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Trọng Kính Quý Đức Cha, Quý Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu sĩ Nam Nữ.
Kính thưa Quý vị Đại Diện Chính Quyền và Quý khách xa gần kính mến!
Toàn thể giáo phận Vĩnh Long chúng con xin tri ân Đức Tổng Giám Mục Phaolô Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Cha, quý Bề Trên, Quý Tu sĩ Nam Nữ và quý khách gần xa; vì yêu thương Giáo Phận và cách riêng với Đức Ông Phêrô và Cha Giuse trong những ngày qua đã gọi điện, gởi thư phân ưu, đến kính viếng, dâng thánh lễ cầu nguyện và hôm nay hiện diện một cách đặc biệt trong thánh lễ an táng để cùng với Giáo Phận cầu nguyện đặc biệt cho hai người anh em của chúng con là Đức Ông Phêrô và Cha Giuse. Là những người con trong Giáo Phận, chúng con không thể đền đáp hết tình thương của Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quí Viện Phụ, Quý Cha, toàn thể quý khách, chúng con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban xuống nhiều ơn lành cho Quý vị thương tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Phận Vĩnh Long chúng con.
Chúng tôi xin cám ơn Chính Quyền trung Ương, Ban Chỉ Đạo Khu Tây Nam Bộ, Cục An Ninh Khu Tây Nam Bộ và các Tỉnh, đã cử đại diện đến kính viếng và đặc biệt Chính Quyền tỉnh Vĩnh long, đã tạo mọi điều kiện cho những ngày tang chế của Giáo Phận chúng tôi được tiến hành thuận lợi.
Giờ đây, chúng con xin phép để có đôi lời tâm tình với hai người anh em của chúng con: Đức Ông Phêrô và Cha Giuse kính mến!
Ngày 21 tháng 4 vừa qua. Thiên Chúa đã đặt dấu chấm hết trên trang sử cả cuộc đời hai Cha: Đức Ông Phêrô với 68 năm tuổi đời và hơn 41 năm Linh Mục; Cha Giuse với 73 tuổi đời vào 40 năm trong trách nhiệm của người thợ làm vườn nho của Thiên Chúa, chúng tôi không thể kể hết được những công lao khó nhọc mà hai Cha đã đóng góp cho Giáo hội và cho Giáo Phận có được ngày hôm nay, có không ít mồ hôi và công sức của Đức Ông Phêrô và Cha Giuse trong đó.
Hành trình hơn 40 năm trong sứ vụ Linh Mục của hai Cha, làm chúng tôi – những người anh em của hai cha – liên tưởng đến cuộc xuất hành của dân Thiên Chúa về đất Hứa, như Môisen và các vị Kỳ Lão trong dân được chọn lên để lãnh đạo Dân Do Thái làm cuộc xuất hành; khi dân riêng được đặt chân vào Đất Thiên Chúa đã hứa cho các Tổ Phụ của họ, hai Cha cũng được Chúa chọn và đặt lên để phục vụ dân Thiên Chúa và cuộc hành trình của đời người và sứ vụ mục tử của hai Cha đã hoàn tất trong tiếng gọi của Thầy Chí Thánh. Chúa gọi hai cha về với Ngài và đưa vào Thiên Quốc nơi Ngài đã hứa cho các tôi tớ trung tín của Ngài. Chúng tôi xin cảm tạ Chúa cùng với hai Cha và xin Chúa nhân từ thưởng công một cách xứng đáng cho những công lao khó nhọc của hai Cha. Xin Mẹ Maria và các Thánh trên Trời đón hai Cha vào nhà Cha chúng ta trên trời là nơi đầy ánh sáng và bình an.
Giáo Phận Vĩnh Long xin từ biệt hai người con của Giáo Phận; Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vĩnh Long xin từ biệt hai người Anh Em trong Thiên chức Linh mục và xin hẹn gặp lại Đức Ông Phêrô và Cha Giuse trên Thiên Quốc. Xin Đức Ông Phêrô và Cha Giuse tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho gia đình Giáo Phận Vĩnh Long chúng ta.
Một lần nữa toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long chúng con xin cám ơn Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Viện Phụ, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và các vị khách quý xa gần. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành hồn xác cho tất cả quý vị.
Trong thời gian cử hành tang lễ, chắc chắn có nhiều thiếu xót trong công việc đón tiếp xin quý vị niệm tình thông cảm và tha thứ cho.
Chúng con xin đồng bái tạ.
Cuối cùng, Giám Quản chủ sự nghi thức từ biệt và phó dâng linh hồn Đức Ông Phêrô và cha Giuse cho lòng từ bi thương xót của Chúa.
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài được đưa về an táng tại Họ đạo quê nhà của Ngài trong khuôn viên Núi Đức Mẹ, Nhà Thờ Rạch Lọp, GPVL.
Cha Giuse Nguyễn Phát được đưa đi an táng tại Đất Thánh dành cho các Linh Mục Giáo Phận tại Tân Ngãi, Vĩnh Long
Xin vĩnh biệt Đức Ông Phêrô và Cha Giuse.
Xin Chúa nhân từ thương cho linh hồn Đức Ông Phêrô và Cha Giuse mau về hưởng Nhan Thánh Chúa.
//www.flickr.com/photos/98718664@N07/sets/72157651747886809/">Xem hình >>>
Giỗ năm thứ 79 đấng tổ phụ dòng Thánh Tâm và dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Chiều ngày 22.4.2015, trong tiết trời Tháng 3 âm lịch, tại nghĩa trang Thiên Thai, nơi đất thánh của Giáo phận Huế, đã diễn ra nghi lễ niệm hương tưởng nhớ và cầu nguyện trước mộ phần của Đức Cha Tổ Phụ EUGENE MARIE JOSEPH ALLYS của Dòng Thánh Tâm và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Thanh minh trong tiết trời tháng Ba của buổi bảng lảng chiều về, nơi xứ Huế mộng mơ, mảnh đất mà thắm máu hồng anh hùng Tử Đạo và cũng là nơi an nghỉ của biết bao nhà truyền giáo, non nước chốn thần kinh như một khúc ca hào hùng tuyệt diệu dâng về Thiên Chúa uy linh cao cả. Khúc ca đầy uy lực và nặng lòng yêu mến xứ Huế của Đức Cha EUGENE MARIE JOSEPH ALLYS đã như lễ dâng Thiên Chúa cả khi sống và khi chết.
Đức Cha EUGENE MARIE JOSEPH ALLYS sinh ngày 12/02/1852 trong một thôn xóm của giáo xứ Paimpont thuộc nước Pháp. Ngài Thụ phong linh mục ngày 10/10/1875, cha Allys lên đường ngày 16/12 năm đó đến Miền Truyền Giáo Bắc Đàng Trong. Ngày 24/5/1908 Tòa Thánh chọn Đức Cha Allys làm Giám mục Giáo Phận Huế. Ngài nặng lòng với vùng truyền giáo, hơn 60 năm xa quê, nhiều dịp có cơ hội về thăm quê hương nhưng Đức Giám Mục âm thầm hy sinh dâng lên Chúa lòng nhớ quê đó, Ngài không về. Ngài để lại bao công lao to lớn cho Giáo Phận Huế cả về tinh thần và thiêng liêng. Đức Cha đã cho mở Thiên Hựu Học Đường ở Huế, trường cấp 2 Công Giáo đầu tiên ở Đông Dương cũng là công trình của Đức Cha Allys (Nay là Trường Đại Học Khoa Học Huế do nhà nước quản lý). Với thao thức giáo dục, Ngài lập 2 hội Dòng, dòng nữ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Sư Huynh Thánh Tâm để chuyên lo giáo dục học sinh nghèo.
Một sự kiện lịch sử quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam xảy ra ngày 20.5.1925, thời Đức Cha Allys, giáo phận Huế được hai vinh dự:- Một là Cụ Quận Công Nguyễn Hữu Bài, một đại thần của triều đình Việt Nam, là tín hữu Công Giáo đạo đức và hào hiệp có nhiều hoạt động lớn lao phục vụ Giáo Hội:- Hai là do thỉnh nguyện của Quận Công, Toà thánh quyết định thiết lập toà Khâm Sứ Toà Thánh tại Đông Dương đặt trụ sở ở Phủ Cam [Xem bài “Phước Môn Quận Công Nguyễn Hữu Bài”, trong “Nhân vật giáo phận Huế”, Tập 1, Lê Ngọc Bích biên soạn, trang 110-13]. ĐGM. Constantino AYUTI (1876-1928) được bổ nhiệm làm Khâm Sứ Toà Thánh đầu tiên, từ năm 1925-1928. Theo đề nghị của Toàn Quyền Đông Dương Albert Sarraut, Đức Cha Allys được truy tặng Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d’honneur) do sắc lệnh ký ngày 5/2/1921.
Biến đổi khí hậu - Vấn đề toàn cầu
Vinh - Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai” là chủ đề của hội thảo và học tập do Caritas Việt Nam với sự cộng tác của các giảng viên Khoa Môi trường của trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Tòa Giám Mục giáo phận Vinh, từ ngày 20 đến 23/4/2015.
Trong phát biểu khai mạc, linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam chia sẻ: “Biến đổi khí hậu, nguyên nhân của nhiều thiên tai đã xảy ra trong thập kỷ qua trên khắp thế giới, cách riêng ở quê hương Việt Nam chúng ta, đang là vấn đề toàn cầu. Tìm cách ngăn ngừa, hạn chế những thảm họa do biến đổi khí hậu đang là nỗ lực của nhiều chính phủ, nhiều tổ chức xã hội trên thế giới; cùng với họ, Giáo hội Công giáo góp phần mình vào công việc khẩn thiết này.”
Linh mục Vinh Sơn khích lệ các tham dự viên, “Là Kitô hữu, chúng ta hành động vì giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu không chỉ với tư cách là thành viên của cộng đồng nhân loại mà còn với tư cách là những người được mời gọi cộng tác vào việc quản lý vũ trụ - công trình tạo dựng của Thiên Chúa cách tốt đẹp theo ý định của Ngài”.
Trong thời gian gần bốn ngày các tham dự viên sẽ thảo luận và học tập các chuyên đề sau đây:
1. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.
2. Xây dựng kỹ năng cho người quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
3. Hành động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
4. Lập báo cáo và xây dựng mạng lưới chuyên viên quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
Ông Giuse Cao Hữu Phượng, Trưởng Hướng Đạo Công Giáo của giáo phận Huế, cho rằng “Chúng tôi đến đây từ các vùng miền khác nhau của quê hương thường xuyên bị tổn thất nặng nề do bão lũ, hạn hán, … để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và học tập nâng cao khả năng, tìm phương thế hữu hiệu trong hợp tác để giúp đỡ cộng đồng phòng tránh, giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai là rất cần thiết”.
Tôma Hoàng Kim Khánh
Nghi Thức Tẩm Liệm Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
Vĩnh Long / Vào lúc 15g00 ngày 21/04/2015, nghi thức tẩm liệm Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài – nguyên Giám Đốc Chương Trình Đài Chân Lý Á Châu, đã được Chúa gọi về lúc 2g 30 thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2015 – được cử hành tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long, do Cha Giám Quản Phêrô Dương Văn Thạnh.
Tham dự nghi thức còn có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương với hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Cái Nhum của giáo phận, và các Dòng Nữ Tu Dòng Phaolo Mỹ Tho, Dòng Bác Ái Vinh Sơn… các thân tộc của Đức Ông đến từ họ đạo Rạch Lợp cùng đông đảo giáo dân ở các họ đạo.
Trước đó, sau khi thi hài Đức Ông đã được đưa về nhà hưu dưỡng Linh Mục Giáo Phận, nhiều thân nhân, ân nhân, các linh mục bạn, nam nữ tu sĩ đến kính viếng bày tỏ lòng yêu mến và tiếc thương với Đức Ông và Giáo Phận Vĩnh Long. Đặc biệt, lúc 10g30 Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ cùng một số Cha thuộc Giáo Phận Cần Thơ đã đến viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám Quản nhấn mạnh đến sự sống đời đời nhờ tin vào đức Kitô và thông truyền đức tin ấy cho mọi người mà Đức Ông Phêrô qua đời sống của mình đã trở nên chứng tá đời sống thánh thiện, khiêm tốn quảng đại phục vụ Chúa và thông truyền đức tin cho mọi người. Tin rằng Thiên Chúa mà Đức Ông Phêrô hằng tín thác sẽ ban phúc vinh quang vĩnh cửu cho Ngài trong cõi đời đời bên Chúa.
Trong lúc đang cử hành nghi thức nhập quan cho Đức Ông Phêrô, cha Giám Quản và các linh mục đoàn cùng bà con giáo dân lại được tin cha Giuse Nguyễn Phát (1942 – 2015) nguyên là Cha Sở Họ Đạo Trà Ôn và Họ Đạo Cái Sơn sau thời gian nghỉ dưỡng bệnh tại nhà hưu dưỡng (khu B) của Giáo Phận cũng được Chúa gọi về lúc 15h20 cùng ngày với Đức Ông.
Sau khi kết thúc Thánh Lễ, Linh cữu Đức Ông Phêrô và Cha Giuse Nguyễn Phát – sau khi cử hành Nghi Thức Tẩm Liệm vào lúc 20g 00 Thứ Ba – được đưa về quàn tại Nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long. Thánh lễ An táng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long vào lúc 10g00 sáng Thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và cha Giuse Nguyễn Phát được mau hưởng Nhan Thánh Chúa.
Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc Việt Nam lần thứ 36
TGP SAIGON – Tác giả Thánh Vịnh tự bạch: “Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa” (Tv 40:4). Ca tụng Thiên Chúa là bổn phận của mọi người, đồng thời sinh ích lợi cho chính mình, nhưng không chỉ vậy mà còn làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát của chúng ta. Điều đó chứng tỏ âm nhạc có vị trí quan trọng trong việc tôn vinh Thiên Chúa.Thủy triều xuống rồi dâng cao, trăng khuyết rồi trăng rằm. Mọi thứ luân phiên theo quy luật bất biến của Thiên Chúa – Đấng an bài mọi sự.
Theo thông lệ thường niên, 8 giờ 15 sáng thứ Ba ngày 21-4-2015, tại TTMV TGP Saigon đã diễn ra Đại hội Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 36.Vẫn như thường lệ, chủ tọa đoàn là ĐGM Vincent Nguyễn Văn Bản (GP Ban Mê Thuột, đặc trách Ban Thánh Nhạc) và LM Rôcô Nguyễn Duy (Thư ký BTN). Tham dự đại hội lần này có khoảng 100 hội thảo viên (các linh mục, các tu sĩ, các nhạc sĩ sáng tác, và một số ca trưởng) thuộc các giáo phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Chủ đề của Đại hội Thánh nhạc lần thứ 36 tiếp tục “đào sâu” về Bình Ca. Lần này, Lm Ns Kim Long trình bày đề tài “Tiết Tấu Bình Ca”. Bình Ca có tiết tấu nhưng không có nhịp, tiết tấu tự do, nên không thể “đánh nhịp” theo kiểu tân nhạc. Một bài hát có các câu nhạc hoặc nửa câu nhạc, mỗi câu hoặc nửa câu lại có các tiết nhạc, các tiết nhạc còn có tiết lớn hay nhỏ – gọi là “khởi” [α] và “tới” [θ].
Như chúng ta đã biết, Bình Ca còn được gọi là nhạc Grêgôriô – loại nhạc đặc trưng của Giáo Hội Công Giáo. Thánh GH Grêgôriô (540?-604, Tiến sĩ Giáo Hội) không là người “phát minh” ra Bình Ca, nhưng ngài là người có công “định vị” Bình Ca trong Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, vì thế người ta tưởng nhớ công lao của ngài nên gọi Bình Ca là nhạc Grêgôriô. Chắc hẳn chúng ta cũng không thể quên bài thánh ca “Pange Lingua” (*) của Thánh Lm Ns Tôma Aquinô (1225-1274), Tiến sĩ Giáo Hội. Bài thánh ca “Pange Lingua” thường gọi là bài “Tantum Ergo”, vì đó là hai chữ mở đầu, xưa quen hát bài này trong các giờ chầu Thánh Thể – đặc biệt là Thứ Năm Tuần Thánh, nhưng nay người ta dùng bài “Đây Nhiệm Tích” (Việt ngữ).
Về thể loại Bình Ca, ĐGH Piô XII có câu nói “để đời” thế này: “Bình Ca là bản dịch của bản văn”. Nghĩa là ca từ rất quan trọng trong thể loại nhạc Bình Ca – lời là chính, nhạc là phụ. Người sáng tác phải dệt nhạc theo bản văn Phụng Vụ, có thể “chỉnh” từ ngữ chút ít, nhưng phải giữ cho “gần” bản văn chứ không được “xa” bản văn.Bình Ca có ba đặc điểm: (1) Về giai điệu, bài Bình Ca được hình thành theo văn bản, cần chú ý “dấu nhấn” và “ý nghĩa toàn câu”; (2) Về tiết tấu, cần phân biệt “tiết tấu cơ bản” (Khởi và Tới), vì không phân nhịp nên Bình Ca không thể “đánh nhịp” mà chỉ “phác họa tiết tấu”; (3) Về âm thể, khác với tân nhạc có hai Thể (Trưởng và Thứ), Bình Ca có bốn Thể – với bốn nốt lần lượt làm chủ âm là Ré, Mi, Fa, Sol và tạo ra bốn thang âm: Thể Ré (Protus), Thể Mi (Deuterus), Thể Fa (Tritus), và Thể Sol (Tetrardus).
Nên lưu ý: Bình Ca không dùng các quãng lớn (6, 7, 8,…), không dùng bán cung đồng (Do – Do #), và không dùng cảm âm (bán cung, từ áp âm về chủ âm). Là người Công Giáo được thấm nhuần Bình Ca, cố Nhạc sĩ Anh Việt Thu đã ảnh hưởng Bình Ca khi ông viết ca khúc “Tám Điệp Khúc” (Trời làm cho mưa bay giăng giăng, mây tím dệt thành sầu… Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi, một đàn, đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu…). Âm thể Ré thứ, nhưng ông dùng nốt “Si bình” ở các chữ “trên môi” và “trong nôi”. Trong bài “Ca Khúc Trầm Hương” của Lm Ns Dao Kim không dùng cảm âm trong câu cuối của phần điệp khúc: “…ban muôn hồng ân”. Chữ “hồng” không là “Si bình” mà tương đương “Si giáng”, nhưng người ta thường hát là “Si bình”, thế nên mất vẻ ngũ cung Việt Nam và Bình Ca. Lúc sinh thời, Nhạc sĩ Hùng Lân cho biết rằng ông đã “chỉnh” nốt Si trong bài hát “Ca Khúc Trầm Hương” của Ns Dao Kim (lúc đó chưa là linh mục) để cho ra “nét” Việt Nam.
Bình Ca phù hợp với La ngữ. Viết nhạc Bình Ca bằng Việt ngữ là điều rất khó, có thể chỉ viết theo “tinh thần” Bình Ca hoặc mang “âm hưởng” Bình Ca. Tại sao Bình Ca “khó nhập” với Việt ngữ? La ngữ hoặc nhiều ngôn ngữ khác không có dấu giọng, nhưng Việt ngữ có nhiều dấu giọng. Khó hơn nữa là âm Việt ngữ có những âm trái ngược thực tế: Cao – Thấp, Trên – Dưới, Trời – Đất,... Các chữ “Cao, Trên, Trời” mô tả các vị trí “ở trên” mà âm đọc lại “ở dưới” so với các chữ “Thấp, Dưới, Đất”. Nhiêu khê lắm thôi!
Vấn đề Thánh nhạc còn mãi như một bản “Trường Ca Vô Tận”, vẫn luôn có nhiều nỗi ưu tư và trăn trở về các vấn đề đối với nền Thánh nhạc Việt Nam.Buổi hội thảo kết thúc lúc 11 giờ 30. Mọi người cùng dùng bữa trưa thân mật trong tình huynh nghĩa đệ, êm đềm trong sự bình an của Đức Kitô phục sinh và giàu lòng thương xót. Sau đó, mọi người chia tay và hẹn gặp lại nhau tại Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 37 cũng sẽ diễn ra tại TTMV TGP Saigon vào sáng Thứ Ba, ngày 22-9-2015.
Âm nhạc chỉ có 7 nốt, từ 7 nốt đó được biến hóa đa dạng và phong phú. Chúng ta có thể so sánh 7 nốt nhạc đơn giản đó như 7 ơn Chúa Thánh Thần. Chính Ngài mới là Đệ Nhất Nhạc Sĩ luôn linh hứng và tác động để tạo thành những giai điệu thánh thiện nơi các nhạc sĩ sáng tác, rồi được các ca đoàn làm cho các bài hát trở nên sinh động để dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Đó là bản tổng phổ hài hòa thánh thiện và tuyệt vời nhất theo sự hiệp nhất mà Thiên Chúa hằng mong muốn nơi chúng ta.
Thánh Ca phải có tính thánh thiện và hoàn hảo, vì những gì dâng kính Thiên Chúa phải là những thứ hoàn hảo, nếu không thì những gì chúng ta dâng lên sẽ như chiếc roi quất lại chính chúng ta.
(*) Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cernui: Et antiquum documentum, Novo cedat ritui: Praestet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio: Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio. Amen.
Trầm Thiên Thu
Gx. Dân Trù: Thánh lễ thành lập xứ đoàn Têrêsa Hài đồng Giêsu
Sáng Chủ Nhật 19/04/2015, trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh – Giáo xứ Dân Trù long trọng tổ chức lễ thành lập xứ đoàn Têrêxa Hài Đồng Giê-su. Trong bầu không khí ấy, các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã quy tụ tại ngôi Thánh đường nhà xứ, để cùng nhau đến với Chúa Giê-su Thánh Thể. Qua nhiều năm mong chờ được gia mắt trong Liên Đoàn TNTT Giu-se Hoàng Lương Cảnh hôm nay niềm khao khát ấy đã trở thành sự thật.
Trước khi vào Thánh lễ, đoàn nghi lễ cùng với 185 em Thiếu Nhi Thánh Thể trong 4 ngành và 15 anh chị Huynh trưởng đã rước cờ quanh nhà thờ. Thánh lễ do Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Giu-se Đinh Đồng Ngôn chủ sự, cùng với Ngài có cha Phó Ban Nghiêm Huấn Liên Đoàn Phê-rô Đỗ Công Viên, Cha xứ Giu-se Nguyễn Hoàng Ân, Cha phó Giu-se Nguyễn Văn Trường và Cha Vicente Mai Viết Long. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ban Chấp Hành Hiệp Đoàn Tây Nam, Ban Hành Giáo, quý thầy, anh chị huynh trưởng – giáo lý viên cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Trong bài giảng, cha Phê-rô Đỗ Công Viên chia sẻ Tin Mừng CN III Phục sinh, ngài nhấn mạnh đến việc Chúa Giê-su hiện ra củng cố niềm tin cho các môn đệ khi các ông còn sợ hãi và sau đó chính các ông thay đổi trở nên mạnh rạn, nên chứng nhân cho Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và trao khăn của 4 ngành TNTT. Tiếp theo đó là nghi thức tuyên thệ của Tân Ban Chấp Hành Xứ Đoàn. Cuối nghi thức là những lời nhắn nhủ và dạy bảo của Cha Tuyên Uý Liên Đoàn với hy vọng Đoàn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó và sống Tin Mừng Phục Sinh.
Sau Thánh lễ là lời cám ơn của Trưởng Đoàn Anna Trương Thị Lành và những lời chúc mừng của các Xứ Đoàn bạn.
Các em được hạnh phúc hơn khi cha xứ và Hội đồng Giáo xứ lo cho bữa ăn vật chất đầy tình Chúa tình người trong khuôn viên nhà xứ.
Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, tạ ơn Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su đã ban cho chúng con một Thánh Lễ thành công tốt đẹp.
Để ghi nhớ sự kiện này, nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn đồng hành cùng chúng con trên nẻo đường theo Chúa để mỗi thiếu nhi chúng con cũng trở nên chứng nhân tràn đầy niềm vui và tự tin trong cuộc sống làm con Chúa.
Nguồn: GP Bắc Ninh
Đại hội di dân giáo phận Phú Cường
Đến giờ đã định, có khoảng 500 anh chị em di dân tề tựu trong khuôn viên sân nhà thờ và chương trình sinh hoạt khởi động bắt đầu, với sự hướng dẫn của cha Matthêu Phan Thanh Hoàng làm cho bầu khí trở nên sinh động và mọi người thêm phấn chấn hơn.
Kế đến, theo chương trình cha Phêrô Nguyễn Đình Dung – Đặc Trách Di Dân Giáo Phận – long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội với chủ đề: “Di Dân – Muối, Men Cho Đời” trong ánh sáng pháo hoa và tràng pháo tay vang lên; đồng thời, ca khúc chủ đề “Tiếng Gọi Xây Đời” (Lm Thanh Yên) được trỗi lên cùng với làn điệu sôi động của vũ đoàn “Thừa Sai Đức Tin & Bà Trà”:
Hãy trở nên ánh sáng cho cuộc đời,
Như muối cho dương trần
Như nhúm men trong bột
Bừng lên một sức sống mới.
Vì lòng yêu mến Chúa yêu mọi người,
Thôi thúc ta xây đời
Từ trái tim con người
Nồng say tình Chúa yêu thương. ..
Tiếp theo, cha Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ – Tổng Thư Ký Ủy Ban Di Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – được mời tiến lên lễ đài chào mừng, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp và cùng chia sẻ về những vấn đề liên quan đến sứ vụ của người di dân Việt Nam hôm nay.
Sau đó, cha FX Nguyễn Minh Thiệu, SDB thuyết trình chuyên đề “Di dân – Muối, Men Cho Đời” bằng những cách thức đi vào lòng đời rất cuốn hút và đặc biệt, trong đó có vấn đáp trao đổi rất nhiệt tình giữa thuyết trình viên với cử tọa và có kèm theo những phần quà thưởng dành cho những câu trả lời đúng và hay nhất.
Lúc 17g00 cùng ngày, Đại Hội hân hoan chào đón Đức Giám Mục Giáo Phận Phú Cường đến viếng thăm, bằng ca khúc vũ điệu “Thắp Sáng Niềm Tin” (Lm Thanh Yên):
Hãy thắp sáng niềm tin cho mỗi tâm hồn
Và hãy đốt nóng tình yêu cho mỗi trái tim.
Hãy nối kết vòng tay chung xây tình người
Tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui.
Như men muối ướp cho mặn đời
Ta xây đời nồng ấm tình thương.
Như ánh sáng chiếu soi cuộc đời
Ta xây đời từ trong trái tim...
Đức Giám Mục đã trực tiếp gặp gỡ anh chị em di dân và chủ sự thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh, cùng với các linh mục đồng tế ( cha Bề Trên Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cha Đặc Trách Di Dân và một số cha thuộc các giáo xứ lân cận). Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã nhấn mạnh đến giá trị và sự cần thiết trong bình an của Đấng Phục Sinh; đồng thời, mời gọi mỗi anh chị em di dân hãy trở nên khí cụ bình an của Chúa Phục Sinh trong đời sống hằng ngày, và đó cũng là một trong những phương thế hữu hiệu nhất để trở nên “Muối, Men Cho Đời”.
Sau thánh lễ, mọi người dùng bữa tối và tiếp đến là chương trình giao lưu văn nghệ: diễn viên bao gồm một số ca viên ca đoàn Bà Trà, nhóm ca sĩ Công Giáo Sài Gòn (Thanh Sử, Đông Nhi và Gia Ân) và các vũ đoàn Thừa Sai Đức Tin, Bà Trà, An Phú, Hồng Ân,. v.v... Nội dung chương trình được thể hiện bằng những tiết mục rất “chuyên nghiệp” làm cho khán giả tham dự đông đảo đến phút cuối.
Đúng vào lúc 22g00, cha Đặc Trách Di Dân dẫn lời bế mạc Đại Hội bằng việc long trọng cử hành Nghi Thức Sai Đi trong khi mỗi người cầm trên tay ngọn nến lung linh, biểu lộ sự hiệp thông, hân hoan và ra đi để trở thành “Muối, Men Cho Đời”.
Caritas xứ Trại Lê, GP Vinh khám bệnh phát thuốc cho bệnh nhân nghèo
Từ ngày 17 – 19/04/2015, Caritas Giáo xứ Trại Lê hợp tác với Nhóm thiện nguyện viên Lòng Thương Xót Chúa, cùng quý thầy ĐCV Vinh – Thanh, và đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa mắt đến từ Sài Gòn, thực hiện đợt khám mổ mắt và phát thuốc miễn phí cho bà con lương giáo trong hạt Can Lộc và các xã, huyện lân cận.
“Anh em hãy vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa”(Ep 6,7). Đó là tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô, và cũng là tâm tình chung của bà con giáo xứ Trại Lê trong lần phục vụ chương trình khám mổ mắt và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo lương giáo được tổ chức tại giáo xứ mình. Bởi thế, sau ba ngày làm việc cật lực, vui vẻ nhiệt tình. Con số bệnh nhân đến thăm khám, mổ mắt và nhận thuốc miễn phí là 1240 người. Trong số đó có 188 người được thay thủy tinh thể và bóc mộng thịt; 370 người được khám bệnh đại trà và nhận thuốc; 682 người được khám mắt và các chứng bệnh thần kinh và nhận thuốc điều trị theo phác đồ của các bác sĩ.
Điều đọng lại trong tâm hồn của mỗi một bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân khi đến đây, là tinh thần quảng đại, hy sinh phục vụ vui vẻ, hiền hậu của đội ngũ y bác sỹ, của những người phục vụ hướng dẫn bệnh nhân và cả những người nội trợ. Đặc biệt là lòng yêu thương, nhiệt tâm lo lắng của Cha Giuse Trần Đức Ngợi- quản xứ Trại Lê. Trong suốt thời gian 3 ngày, Cha Giuse luôn có mặt từ lúc sáng sớm cho đến chiều tối sắp xếp mọi công tác tổ chức của chương trình, tận tình hướng dẫn cho từng bệnh nhân, điều phối số bệnh nhân đến thăm khám một cách vui vẻ, trật tự văn minh theo tinh thần “văn hóa xếp hàng”; ngài động viên khích lệ những bệnh nhân trước và sau khi vào phòng mổ và phòng hậu phẩu.
Dù số lượng bệnh nhân đông đảo như thế, công việc vất vả khó nhọc, cộng với thời tiết đầu hè khắc nghiệt, nhưng ai cũng tỏ ra luôn mang trong mình một niềm vui. Vui vì được phục vụ Chúa nơi “những anh chị em nghèo khó”, vì "Tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què." (G 29,15 – sứ điệp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23). Điều đặc biệt, là tất cả mọi người về đây không những được khám mổ mắt và phát thuốc miễn phí, mà còn được phục vụ những bữa cơm trưa Buffet hoàn toàn miễn phí. Với cách ăn Buffet mới mẻ này, mọi người có cơ hội giao lưu gặp gỡ, và để mọi người lương cũng như giáo được hòa đồng xích lại gần nhau hơn.
Những ngày khám chữa bệnh trôi qua, nhưng tình thân ái yêu thương vẫn còn đọng lại mãi trong trái tim của mỗi người. Đó như là một dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa được chiếu tỏa trong những thách đố của cuộc sống trầm luân này. Với con người, đôi mắt không chỉ là cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài, mà nó còn là “cửa sổ của tâm hồn”, là yếu tố bộc lộ rõ nhất cảm xúc. Thật thế, “Nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng”.
Trong một thế giới xô bồ, bon chen, xảo trá và tính ích kỷ lên ngôi, thì cần lắm những tấm lòng quảng đại của những cá nhân, tập thể, để chiếu tỏa và trao ban niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh đến với hết thảy mọi người, và cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay.
PV. Anthony Công Trần.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến tham quan Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi
Sáng nay 17.04.2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến tham quan Trung Tâm Hành hương ĐỨC MẸ NÚI CÚI tại Giáo Phận Xuân Lộc đang thi công
Núi Cúi tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trước đây, Núi Cúi là một địa danh thuộc xứ Dốc Mơ, giáo hạt Gia Kiệm, tiếp giáp với giáo xứ Hiệp Nhất (Bến Nôm) thuộc giáo hạt Túc Trưng, nhìn về hồ Trị An, và cách quốc lộ 20 đi Đà Lạt khoảng 800 mét.
Hiện Đức Giám Mục chính giáo phận đang điều hành công tác chuẩn bị xây dựng Trung Tâm dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây. Cộng tác trực tiếp với Ngài trong công việc xây dựng này có Đức Ông Tổng Đại Diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha quản hạt Gia Kiệm Phêrô Phạm Duy Liễm và cha chánh xứ Dốc Mơ Giuse Hoàng Minh Đường.
Nguồn: giaophanxuanloc.net