Tin Giáo Hội Việt Nam
GP.BẮC NINH: Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli về dâng lễ tại An Tràng
Bắc Ninh - Sáng 30.05, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelly – đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam tới giáo xứ An Tràng dâng Thánh Lễ vào lúc 10h00. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ với Đức Tổng còn có Đức Cha giáo phận và đông đảo quý cha.
Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa, Đức Tổng kêu mời tất thảy mọi người hãy cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Ánh nắng chói chang của mùa hè cũng chính là Ơn Chúa xuống trên cộng đoàn để cộng đoàn chạm nếm vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
Đức Tổng Leopoldo cũng chúc mừng sinh nhật lần thứ 132 của giáo phận Bắc Ninh. Đức Tổng cho rằng, giáo phận Bắc Ninh nói chung và giáo xứ An Tràng nói riêng có được như ngày hôm nay là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Đức Tổng kêu mời cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và ra sức sống hiệp nhất để ánh sáng Tin mừng được chiếu tỏa cho hết thảy mọi người.
Trước Thánh Lễ, Cha Fx.Nguyễn Huy Liệu thay lời cho cộng đoàn hân hoan chào mừng Đức Tổng đại diện Tòa Thánh. Cha Fanxico khẳng định, đây là một niềm vui lớn và ý nghĩa đối với giáo xứ nhỏ bé An Tràng nói riêng và cả vùng đất này nói chung.
Tiếp đó, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ tóm tắt về lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ. Bản tóm lược diễn tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về quá trình đón nhận Đức tin cũng như những nốt thăng trầm trong hành trình của giáo xứ.
Giáo xứ An Tràng cách TGM Bắc Ninh chừng 30km về hướng đông bắc. Giáo xứ được thành lập từ thời Đức cha Theodo Goliza Phúc. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đời sống Đức tin của giáo xứ vẫn kiên trung và không ngừng lớn mạnh cho tới ngày nay. Năm 2013, Đức cha đã gửi Cha Fanxico Xavier Nguyễn Huy Liệu tới coi sóc trực tiếp giáo xứ An Tràng với hơn một ngàn giáo dân sống rải rác trong địa bàn một số xã của huyện Yên Dũng.
Cuối Thánh Lễ, Đức cha giáo phận cảm ơn Đức Tổng, quý Cha đã tới mảnh đất nhỏ bé An Tràng để dâng Lễ. Đức cha cảm ơn cha xứ và giáo xứ đã tổ chức thánh Lễ nghiêm trang sốt sáng. Đặc biệt, Đức Cha hết sức xúc động khi thấy đông đảo bà con giáo dân không quản trời nắng nóng oi bức tới tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa.
Tiếp lời Đức cha, Đức tổng Leopoldo Girelly chia sẻ cảm xúc của Ngài khi tới An Tràng. Để nói lên tinh thần hiệp thông trong Hội Thánh, Đức Tổng đại diện sánh ví rằng ở Roma có Đức Thánh Cha Fanxico thì ở An Tràng này cũng có một "Đức Giáo hoàng nhỏ" Fanxico chính là cha xứ.
Thánh Lễ khép lại trong niềm vui hân hoan của tất thảy mọi người. Sự hiện diện của Đức Tổng đại diện Tòa Thánh tại An Tràng là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử tồn tại và phát triển của giáo xứ nhỏ bé vùng núi đồi Bắc Giang.
Được biết, Đức Tổng Giám mục Leopoldo tới thăm mục vụ giáo phận Bắc Ninh lần đầu tiên vào dịp Lễ Chúa Giêsu lên trời cách đây hơn 4 năm (2011) dâng Thánh Lễ cho giới trẻ hạt Tây Nam tại giáo xứ Nội Bài, sau đó Ngài cũng nhiều chuyến thăm Bắc Ninh và lần gần đây nhất là buổi tới thăm và nói chuyện với bệnh nhân phong tại Quả Cảm hôm 04.05.
Như vậy, chỉ trong một tháng Đức Tổng đại diện Tòa Thánh tới thăm giáo phận Bắc Ninh 2 lần. Có lẽ, Đức Tổng và giáo phận miền quan họ có duyên "tương phùng tương ngộ", theo cách nói của Đức Cha Cosma thì "người Bắc Ninh vốn trọng chữ tính" hay bởi một làn nắng cũng mang điệu dân ca./.
(Đức Nguyễn, WGP.Bắc Ninh 31.05.2015)
Tu đoàn Truyền tin nữ TGP HN: Thánh lễ cam kết gia nhập vĩnh viễn
WTGPHN - Vào lúc 9g30 sáng ngày 26 tháng 05 năm 2015 tại nhà thờ Giáo Xứ Nghĩa Ải có Thánh lễ của tám chị cam kết gia nhập vĩnh viễn vào Tu Đoàn Truyền Tin, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự.
Dẫn vào thánh lễ, ĐHY Phêrô đã nói: "Qua bí tích rửa tội, chúng ta được hiện diện ở nơi đây, chúng ta đã được thánh hiến, để theo sát Chúa hơn, để thực hiện chương trình của Chúa cách tích cực hơn". Ngài mời gọi: "Mọi người cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn luôn thuộc về Chúa, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cầu nguyện đặc biệt cho tám chị em, cũng như Tu Đoàn Truyền Tin nam và nữ luôn trung thành với ơn gọi là ra đi, ra đi thật xa, xa khỏi cái ngôn ngữ ích kỷ của mình để phục vụ nước Chúa".
Trong bài giảng ĐHY Phêrô chia sẻ thật ngắn gọn và dễ hiểu, ngài chia sẻ: "Chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Đi thăm bà Elisabeth sớm hơn vài ngày, chọn lễ này cho chị em ra nhập vĩnh viễn trong Tu Đoàn, và khấn 3 nhân đức; với chị em trong Tu Đoàn Truyền Tin, mang một ý nghĩa đặc biệt, ý tưởng của Tu Đoàn bắt nguồn từ lễ này, nó còn là sự bắt nguồn từ lễ Truyền Tin, hay còn gọi cách khác, là đón nhận lời mời gọi của Chúa, để ra đi phục vụ anh em; cũng như Đức Maria vâng lệnh truyền tin bởi tiếng "xin vâng," là đón nhận Ngôi Lời nhập thể và đem Ngôi Lời nhập thể đến cho anh chị em của mình, vì thế tôi xin các chị em Tu Đoàn Truyền Tin, với những vốn liếng hiểu biết còn rất giới hạn, với con đường tu đức còn tập tành, thì ít nhất luôn luôn nhìn vào Đức Maria và qua 2lễ này. Bài Phúc Âm hôm nay cho ta thấy, truyền giáo thì các chị phải nói xin vâng, thời gian gia nhập vĩnh viễn vào trong Tu Đoàn, là đón nhận Chúa và đón nhận Lời của Ngài. Chị em sẽ thấy chính trong đời sống Tu Đoàn, đời sống cộng đoàn, các chị em cần phải có ơn nâng đỡ, ơn khiết tịnh, ơn khó nghèo. Kinh Thánh hoạch định, nhằm mục đích truyền giáo, nhằm mục đích đem ơn cứu độ, đem Chúa đến cho người khác. Một ngôn ngữ mà muốn cho người khác một cái nhìn mới, không từ bỏ mình thì không có thể cho đi được; như vậy, chị em phải trở nên nhỏ bé, trở nên khó nghèo và trở nên khiết tịnh.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nhờ gương sáng của Đức Mẹ, các chị em ý thức được hồng ân ngày hôm nay, Chúa gọi và các chị em tự nguyện đáp trả " xin vâng" thì các chị em hãy ý thức được nội dung đó, gạt bỏ những hào nhoáng bên ngoài, để tâm hồn mình sẵn sàng mở rộng, để Chúa đến ngự trị tất cả linh hồn, thể xác của mình thuộc về Chúa, mà thuộc về Chúa là để có thể cứu chuộc và cứu độ anh chị em của mình".
Khi kết thúc thánh lễ ngài còn nói thêm một điều nhưng cũng hết sức quan trọng và ý nghĩa cho tu sĩ nói chung cũng như Tu Đoàn Truyền Tin nói riêng và cách đặc biệt tới 8 chị gia nhập vĩnh viễn. Ngài mượn lời của ĐGH phanxicô trong năm đời sống thánh hiến: "Nơi nào có tu sĩ, nơi đó có nụ cười, để có nụ cười thì phải kết hợp với Chúa, tâm hồn nào không kết hợp với Chúa thì chỉ có những nụ cười giả dối, tâm hồn nào đã được kết hợp với Chúa, thì dù bệnh hoạn, nghèo đói, dù bị ganh tị, bị nói xấu, nhưng một khi đã được kết hợp với Chúa trong việc lắng nghe và thi hành lời Chúa, trong việc cầu nguyện, đặc biệt là tham dự Thánh lễ và bí tích hòa giải, trong việc sống huynh đệ với nhau, đó là những tâm hồn luôn kết hợp với Chúa, luôn có nụ cười trên môi, luôn có nụ cười giữa mọi người. Đó là những lời chúc, những lời cầu nguyện của tôi tới Tu Đoàn Truyền Tin hôm nay".
Một tràng pháo tay đã vang lên trong ngôi nhà thờ nhỏ bé nơi Giáo Xứ Nghĩa Ải, nói lên những tâm lòng biết ơn và yêu mến sâu xa với ĐHY Phêrô, một người cha đã luôn ân cần, quan tâm, dạy dỗ trong yêu thương. Chúng con luôn khắc ghi và cố gắng sống những gì mà cha đã dạy cộng đoàn dân Chúa và cách riêng với Tu Đoàn Truyền Tin chúng con.
Nguồn: TGP Hà Nội
Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc
Sáng ngày 30/05/2015, tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Cha Chính Đaminh đã chủ sự Thánh lễ Truyền Chức Linh mục cho 19 Phó Tế gồm 15 Đại chủng sinh thuộc Giáo phận Xuân Lộc và 4 Đan sĩ thuộc dòng Xitô Phước Lý.
Trong thánh lễ truyền chức Linh mục này, có sự hiện diện quí báu của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc đại Chủng viện(ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, nguyên Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đức Cha Rosario Velle(người Ytalia đang làm việc tại Madagascar), Đức Ông Tổng Đại diện cùng với 260 linh mục trong ngoài Giáo phận.
Có sự tham dự đông đảo của các Đại Chủng Sinh thuộc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quí Bề Trên và Quí tu sĩ nam nữ cùng Quí Ông bà Cố, quí thân nhân và quí khách.
Thánh lễ truyền chức tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc hôm nay rất trang trọng và thánh thiện. Chính trong sự thánh Thiện này, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo phận Xuân Lộc và trên từng vị tiến chức.
Các Tiến chức được lãnh nhận thánh chức Linh mục trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận với chủ đề mục vụ : "Gia đình và Giáo xứ Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể" là thời điểm hồng ân để các tiến chức chọn lựa cho đời Linh Mục của mình một dấu nhấn cao vời là "Sống Thánh", nhờ lòng "Say Mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Sống Theo gương mẫu của Người".
Ước gì Thánh Thể trở nên trung tâm đời sống của các tiến chức và của tất cả mọi người trong Giáo Phận Xuân Lộc, và ước gì đời sống sứ vụ của các Tân chức là một đời sống rập khuôn theo Thánh Thể, bẻ ra và trao ban cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tiến chức hôm nay trở thành những người mục tử như lòng Chúa mong ước - người mục tử mang lấy mùi của chiên và hiến tế cuộc đời mình vì đoàn chiên.
Được biết sau thánh lễ Truyền chức hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc có số Linh mục là 578 Linh mục.
Ban TT Giáo Phận
Hội dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh: 32 tập sinh lãnh nhận hồng ân tiên khấn
Vinh - Các con là hiện tại bởi vì các con đã sống tích cực trong lòng của các Hội Dòng của các con, khi cống hiến một sự đóng góp quyết định với sự tươi mát và quảng đại của sự chọn lựa của các con. Đồng thời, các con cũng là tương lai bởi vì sắp tới đây, các con sẽ được mời gọi cầm chắc trong tay việc hướng dẫn linh hoạt, việc huấn luyện, việc phục vụ, công tác truyền giáo" (Tông thư ĐTC Phanxicô, năm Đời Sống Thánh Hiến).
Lời căn dặn trên đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông thư gửi tất cả các người sống đời thánh hiến nhân năm Đời Sống Thánh Hiến dường như trở thành một lời nhắc nhở tư riêng đối với 32 nữ tu của Hội dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh trong ngày lãnh nhận hồng ân tiên khấn, vào lúc 08 giờ, sáng 30.05.2015 vừa qua. Thánh lễ được cử hành tại khuôn viên tu sở của hội dòng tại Xã Đoài, do Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha Phêrô có cha Giuse Nguyễn Đăng Điền – vị sáng lập, cha Fx. Võ Thanh Tâm – Tuyên úy hội dòng, quý cha tại Tòa Giám Mục, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài Giáo phận và đông đảo thân nhân, bà con giáo dân từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận.
Niềm vui của ngày kết ước giữa những người nữ nguyện dâng hiến đời mình với vị hôn phu đầy yêu thương và thành tín là Đức Giêsu Kitô lan tỏa cho khắp hết mọi người, mọi tạo vật và cả không gian. Các tập sinh vui mừng vì hạnh phúc với hồng ân tiến khấn sẽ mở đầu cho sự ký kết bản giao ước tình yêu trọn vẹn với Đức Kitô; Hội dòng vui mừng vì từ nay đón nhận thêm những người chị em thực sự hoàn toàn tận hiến và góp phần xây dựng cộng đoàn; thân nhân vui mừng vì nhìn thấy những người con đã tiến thêm một bước dài trong đời sống tận hiến tốt đẹp; Giáo hội vui mừng vì có thêm những "tay thợ" rao truyền Tin mừng của Chúa cho muôn dân trong bậc sống thánh hiến; và cả thế giới cũng sẽ hân hoan vì từ nay có thêm những "bông hoa" đẹp điểm tô và góp phần làm địa cầu trở nên xinh đẹp theo lòng Chúa mong ước...
Hồng ân tiên khấn của 32 tập sinh hôm nay quả là điều đáng vui, đáng mừng, nhưng đây cũng chỉ mới là sự khởi đầu để tiếp tục chặng đường đầy chông gai và thử thách của đời sống dâng hiến. Cha Fx. Võ Thanh Tâm trong phần quảng diễn Lời Chúa nhắn nhủ tới các tập sinh về niềm vui của ngày hồng ân rồi đây cũng sẽ đan xen những khó khăn và thách đố trong những ngày tháng tương lai. Tuy nhiên, ngài cũng khích lệ rằng, với tình yêu và trong tình yêu của Đức Kitô, chị em có thể vượt qua mọi trở ngại mà ngày càng tiến đến niềm vui trọn vẹn cũng trong tình yêu diệu kỳ ấy. Cha Tâm cũng đưa ra các "lợi khí" nền tảng sẽ giúp các chị em có thể vững bước và đi đến cùng đích đó chính là BA LỜI KHẤN mà rồi đây chị em sẽ khấn hứa trước mặt chị Bề trên tổng quyền và Đấng Bản quyền Giáo phận, là "vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh".
Sau khi xướng tên giới thiệu các tập sinh và được sự chuẩn thuận của chị Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Mai, Đức cha Phêrô đã thay mặt Giáo hội đón nhận các tập sinh và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để xin Ngài đón nhận và thánh hóa những người nữ tu này. Cũng chính Đức cha đã thánh hóa "khăn lúp" và trao cho từng tập sinh trong tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Trước các nữ tu với hồng ân tiên khấn, Đức cha chia sẻ niềm vui khi "vườn hoa Giáo hội" nở thêm những đóa hoa xinh đẹp. Ngài cũng mong ước rồi đây, các nữ tu với hồng ân đã lãnh nhận hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng đào luyện chính mình, thêm nữa tình yêu và lan tỏa hương thơm tình yêu đã lãnh nhận cho hết thảy mọi người như những hương hoa tỏa ngát cho đời.
Xem thêm hình ảnh
Peter Thái Hùng
Nguồn: http://giaophanvinh.org/
Thư cám ơn Cộng đồng Tỵ nạn VN tại Đức
Kính thưa quý ân nhân của Cộng đồng Tỵ nạn VN tại Đức,
Tôi là Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT,
hiện đang phụ trách Chương trình Tri ân TPB VNCH.
Vừa qua, chúng tôi có nhận được 194.184.000 VND của quý vị gửi giúp các TPB VNCH.
Thay mặt cho Ban tổ chức và quý TPB VNCH, xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã quảng đại chia sẻ với những mảnh đời khó khăn còn sống tại VN. Nhờ sự đóng góp của quý đồng hương trong và ngoài nước mà đời sống các ông cũng được an ủi nhiều, không những về vật chất mà nhất là về tinh thần. Các ông cảm thấy còn có người quan tâm các ông, chứ suốt 40 năm qua các ông tưởng mình đã bị bỏ rơi, sống trong sự tủi hờn.
Cám ơn mọi tấm lòng hướng về quý TPB VNCH.
Kính thưa quý vị,
Hiện nay chúng tôi có danh sách khoảng 1,800 TPB VNCH từ Huế đến tận Cà Mau. Những hoạt động Tri ân quý anh gồm:
- Mua Bảo hiểm y tế cho mỗi người
- Kiểm tra sức khoẻ tổng quát để tầm soát bệnh (vừa qua có chút trục trặc trong đợt thứ 7, nên tạm ngưng)
- Uỷ lạo từng trường hợp bằng hiện kim
- Thăm viếng những anh ở xa hoặc những anh không thể di chuyển được khỏi nhà.
- Cấp phát các phương tiện hỗ trợ việc đi lại như xe lăn, xe lắc, gậy, nạng, kính mắt. chân giả,...
- Giúp vốn mưu sinh cho một số trường hợp
- Quy tụ các anh vô gia cư về sống chung, giúp chi trả mọi chi phí nhà ở (Hiện nay có 4 anh sống chung với nhau tại 1 ngôi nhà chúng tôi thuê ở quận Tân Bình)
- Sửa chữa hoặc xây mới nhà cho những trường hợp quá nghèo và nhà quá rách nát.
- Đồng hành với từng anh khi các anh phải nằm bệnh viện, phẫu thuật,... Giúp chi trả một phần hoặc toàn bộ viện phí và thuốc men. Vừa rồi có 1 anh không có thân nhân, chúng tôi thuê 1 người nuôi anh trong những ngày nằm bệnh viện.
- Phúng viếng khi có tang lễ. Gấn thì đến tận nơi, xa thì gửi phúng điếu. Có 1 anh gia cảnh quá khó khăn, chúng tôi chi trả toàn bộ chi phí tang lễ.
Sắp tới chúng tôi sẽ đi thăm các TPB thuộc các tỉnh xa nhất so với Sài Gòn, số lượng khoảng 70 anh. và cuối tháng 6 sẽ có một buổi họp mặt khoảng 30 anh thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận. Thường khi thăm viếng hay họp mặt thì cũng có chút quà cho các anh vui.
Đó là những hoạt động mà chúng tôi sử dụng ngân quỹ do quý ân nhân đóng góp.
Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi để có điều kiện chia sẻ với các anh.
Thân kính,
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R
DÒNG CHÚA CỨU THẾ
CONGREGATION OF THE MOST HOLY REDEEMER
38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn
Tel: (084) [8] 39316322 - Ext 217
Hành hương Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2015
Đà Nẵng - Hành hương Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2015, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Đức Mẹ Hiện ra (1885- 2015), với chủ đề: Đức Maria, ngôi sao của công cuộc Tân Phúc Âm hóa "Maria vội vã lên đường", được Cha Phao lô Maria Trần Quốc Việt- Tổng Đại diện chủ sự Thánh lễ khai mạc lúc 17 giờ ngày 29/5/2015, tại sân me nhà thờ chính của Giáo xứ Trà Kiệu, đồng tế với Ngài có Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng (Quản xứ), Cha Phao lô Phạm Thanh Thảo (Phó xứ) và các Cha đến hành hương. Trong Lễ khai mạc, ngoài cộng đoàn Giáo xứ Trà Kiệu, còn có nhiều đoàn hành hương từ Giáo phận Sài Gòn, Ban Mê Thuộc, Qui Nhơn ...đặc biệt có đoàn của anh em Dân tộc ít người Giáo phận Kon tum.
Hình ảnh
Buổi tối lúc 19 giờ, Cha Phe-rô Hoàng Gia Thành (Hạt Trưởng Hạt Đà Nẵng- Quản xứ Tam Tòa Đà Nẵng) Chủ sự giờ Kiệu Thánh Thể từ Đền Đức Mẹ Tri Ân (Thạnh Quang), về nhà thờ Giáo xứ. Với nến sáng trong tay, mỗi người ý thức hơn: làm mới tinh thần, làm mới nhiệt huyết, làm mới cách thể hiện đem Tin Mừng Chúa đến cho anh chị em chưa nhận biết Chúa bằng đời sống chứng nhân của mình. Cộng đoàn Phụng vụ đã chia nhau Chầu Chúa đến 24 giờ cùng ngày.
Hôm sau (30/5/2015), tại nhà thờ đỉnh đồi Bửu Châu (TTTM TK), 5 Giáo hạt Giáo phận Đà Nẵng lần lượt chia nhau chầu trọng thể từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30. Trong thời gian này, tại đỉnh đồi, sân nhà thờ và trong nhà thờ, Quý Cha miệt mài ban Phép hòa giải cho hối nhân, để được làm hòa cùng Chúa và làm hòa với nhau.
Một niềm vui đặc biệt, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long- Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng HĐGM VN-- Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa- Người con của Giáo phận Đà Nẵng, nguyên Quản xứ TTTM Trà Kiệu về hành hương. Ngài cùng với Đức Cha Giuse- Giám mục Giáo phận đã huấn từ và chia sẻ với cộng đoàn tại sân nhà xứ Giáo xứ Trà Kiệu, từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 15, về Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ và cộng đoàn Thánh hiến. " Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ, là làm cho Giáo xứ thấm đẫm tinh thần Phúc Âm, và chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra xung quanh, đến với muôn dân" Đức Cha Giuse nói như vây.
Đức Cha An Phong, Ngài cho cộng đoàn hiện diện thấy các con số thống kê của Giáo Hội Việt Nam từ khi Đức Giám Mục tiên khởi người Việt Nam, Đức Cha GB Nguyễn Bá Tòng năm 1933, số Giáo dân trên số dân gần 7,2%, và hiện nay là 7,18%. Hơn 80 năm qua, tỉ lệ gần như không tăng...Ngài đưa đến nhắc nhở" mỗi người trong năm Tân Phúc Âm Hóa, cần đi vào chiều sâu học hỏi Lời Chúa, dấn thân cho sự sống Đạo, tích cực sống Đức Tin, mạnh dạn đến với anh em và hiệp thông chia sẻ liên kết với nhau".Ngài so sánh với Giáo Hội Hàn Quốc để chúng ta có thể học tập theo mẫu gương truyền giáo của Giáo Hội anh em.
Buổi chiều cùng ngày, sau lời tuyên bố khai mạc cuộc cung nghinh kiệu Mẹ tại nhà thờ Giáo xứ của Cha Quản xứ lúc 14 giờ, đội vũ dâng hoa của Giáo xứ Chính Tòa trong vũ điệu uyển chuyển, rất hoành tráng, cùng Mẹ chúng cong lên đường đến với anh chị em chưa nhận biết Chúa, đã mở đầu cho cuộc cung nghinh kiệu Mẹ.
Các giáo xứ và giáo họ biệt lập, cử đi trong đoàn kiệu 5 nam và 5 nữ, với đồ đồng phục hoặc quốc phục tại giáo xứ của mình, mỗi Giáo xứ và giáo họ có một lẵng hoa dâng lên Đức mẹ và đi dưới lá cờ Hội Thánh có tên của giáo xứ mình.
Hai Đức Cha cử hành Thánh Lễ đồng tế với Linh mục trong ngoài Giáo phận lúc 15 giờ 10.Mở đầu Thánh lễ, ĐGM Giáo phận Gợi mở những ý lễ, ngoài ý Lễ Đức Maria đi thăm bà Elizabets, Đức Cha Giuse còn mời gọi cộng đoàn chia vui với anh chị em Phật tử trong ngày Lễ Phật Đản (vui với người vui, xin Chúa ban cho Họ, để Họ sống đúng Phật Pháp, sống Từ Bi Hỷ Xả, giúp con người thăng tiến hơn...), vỗ tay mừng được gặp gỡ nhau. Đức mẹ là mẫu gương truyền giáo- Mẹ là ngôi sao sáng. Xin Mẹ cầu Chúa cho chúng ta theo chân thiện mỹ; Cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, Việt Nam được bình an, Giáo Hội thăng tiến phát triển.
Một điểm đặc biệt, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chung tay góp sức ngay trong Thánh lễ này và suốt trong 3 tháng, từ nay cho đến 15/8/2015, mỗi người cùng chung tay cho công việc tái thiết trung tâm hành hương Đức Mẹ la Vang, là trung tâm hành hương của Giáo Hội Việt Nam.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Anphong đã dùng các đoạn sách Tin Mừng trình thuật về Đức Maria là ngôi sao Phúc Âm: Đem Chúa đến cho người khác, Mẹ đem Chúa đến cho Bà Elizabet, Mẹ giới thiệu Chúa cho các nhà chiêm tinh phương đông, Mẹ giới thiệu Chúa cho các gia nhân trong tiệc cưới tại Cana.....Mẹ đứng bên Thánh Giá. Trong Hội Thánh, Mẹ tiếp tục đến với nhiều nơi trên thế giới, trong đó có La vang và Trà kiệu... để dẩn đưa con người đến với Chúa, ủi an nâng đỡ, qua những cuộc hành hương, những anh em nguội lạnh hoặc chưa nhận biết Chúa, có thể đến với Chúa qua Đức tin sống động của anh chị em mình.
Đức Cha cũng trích thư chung của HĐGMVN trong Năm Tân Phúc Hóa đời sống Giáo xứ và cộng đoàn Thánh hiến: lắng nghe Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động, dành những giây phút chiêm niệm, dám nói Chúa cho anh em xung quanh; chuyên cần cầu nguyện cho việc truyền giáo; tham dự Thánh lễ và hiệp thông nối kết với Chúa Giesu, nối kết với cộng đoàn.
Cuối Thánh Lễ, Cha Quản xứ TTTM Trà Kiệu kiêm Giám đốc TTTM TK, cám ơn hai Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc và quý Cha giảng sư Đại Chủng viện Huế, quý Cha trong ngoài Giáo phận, quý Nữ Tu, Chính Quyền, Ban Ngành đoàn thể, tất cả mọi người đã chung tay góp sức cho những ngày Đại Hội thật thành công tốt đẹp.
Tiếp đó, hoạt cảnh Buổi Bình Minh Truyền Giáo tại Việt Nam cách đây 400 năm của các Cha Dòng Tên, Cha Buzomi, Cha Cavanho, Thầy Diaz và 2 Thầy người Nhật. Những khó khăn ban đầu về bất đồng ngôn ngữ, phong tục văn hóa ... và những thuận lợi vì người Việt có lòng Tin (tin vào một Đấng siêu phàm), những kết quả tốt, đến nay Giáo Hội Việt Nam phong phú phát triển. Điểm nhấn của hoạt cảnh là màn trình diễn pháo sáng thật hoành tráng. Như những ánh sáng và sức nóng là đặc tính của lửa. mỗi người chúng ta làm nóng bầu nhiệt huyết đến với anh em, rọi ánh sáng Tin Mừng vào miền tối của anh em nguội lạnh và chưa nhận biết Chúa và sống hiệp thông liên đới với nhau.
Đức Giám Mục Giáo phận đã Đại diện cộng đoàn, cám ơn Cha Quản xứ, Cha Phó xứ, quý ban ngành đoàn thể, quý Nữ Tu tại Giáo xứ Trà Kiệu, đã hy sinh rất nhiều cho Đại Hội thành công tốt đẹp. trước lúc Ngài đã ban phép lành trong thể cho cộng đoàn kết thúc Thánh lễ
Tiếp đó, tất cả mọi người hướng về Đức Mẹ để ca khen cảm tạ, để xin Mẹ cầu cùng Chúa ban muôn ơn.... Cho những nhu cầu gia đình của mình và cho gia đình lớn hơn là cộng đoàn giáo xứ.
Mọi người chia tay trong bình an và niềm vui.
Được biết, Ban Tổ Chức đã bố trí 2 màn hình lớn, đặt tại các vị trí xa lễ đài, giúp cho cộng đoàn tham dự theo dõi được trọn vẹn mọi hoạt đông trong Thánh lễ bế mạc Đại Hội. Các tín hiệu này được truyền hình trực tiếp trên trang giaophandanang,org và trang trakieu.net.
Các chuẩn bị cần thiết như nhà lều, lễ đài, nước uống, trật tự, y tế, về sinh thật tốt đẹp. Có một đội các bà lão chuyên đi nhặt rác, giúp vệ sinh môi trường luôn sạch .... Các gia đình trong khu vực Giáo xứ và đường đi kiệu đã phục vụ nước uống miễn phí, các gia đình đón tiếp khách hành hương và phục vụ tận tình như Mattha xưa đón Chúa Giêsu ... Suốt trong Tháng Hoa, Giáo xứ có hơn 22 tổ nhóm gia đình luân phiên nhau kiệu Mẹ về đọc kinh trong gia đình và thứ bảy hằng tuần đều có dâng hoa ca khen Danh Mẹ.
Toma Trương Văn Ân
Thánh Lễ mừng kỷ niệm sinh nhật 132 của giáo phận
Bắc Ninh: Tối 28.05, tại Nhà thờ Chính tòa Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt Sj chủ sự Thánh Lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 132 của giáo phận bên dòng sông Quan họ. Cùng đồng tế với Đức cha còn có cha tổng đại diện và đông đạo quý cha.
Trong “bữa tiệc Thánh mừng nhật giáo phận”, Đức cha vui mừng điểm lại những nét chính yếu trong quá trình hình thành và phát triển giáo phận. Từ những tín hữu đầu tiên đón nhận Đạo Chúa ở Kẻ Mốt (Đức Trai), Kẻ Nê (Tử Nê), hạt giống Tin Mừng đã lan rộng khắp một vùng rộng lớn và trổ sinh hoa trái như hôm nay.
Ngay khi đón nhận Tin Mừng, các tín hữu thủa ấy đã phải lãnh nhận một cuộc bách hại đạo tàn khốc. Giữa những khó khăn, thử thách, những nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh đã can đảm đứng lên tuyên xưng Đức tin. Sự hy sinh của 12 thánh tử đạo và 100 vị đầu mục đã trở thành nguồn ân thiêng nuôi sống giáo phận.
Năm 1883 khi thành lập, giáo phận mới có 25 ngàn tín hữu với 12 giáo xứ do Đức Cha Antonio Colomer Lễ làm giám mục tiên khởi. Cho tới năm 1954, số nhân danh trong giáo phận đã tăng lên con số 68 ngàn người (gấp gần 3 lần so với ngày thành lập giáo phận).
Biến cố “giao mùa” 1954 đã đưa 38 ngàn tín hữu của giáo phận (trong đó có gia đình Đức Cha) chạy vào mảnh đất phương Nam sinh cơ lập nghiệp và phát triển Đạo Chúa. Còn 30 ngàn tín hữu ở lại miền Bắc chống chịu sự khắc nghiệt của lịch sử để giữ gìn hạt giống Tin Mừng và không ngừng xây dựng giáo phận.
Trong những khoảh khắc bi thương, có những khi Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse nghĩ rằng đến một ngày giáo phận có nguy cơ bị xóa sổ. Đứng trước lo âu, trăn trở Đức Cố Hồng Y đã dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa Giêsu gìn giữ. Từ đó lời cầu nguyện “Lạy trái tim nhân lành Chúa Giêsu – xin thương xót và che chở chúng con” trở thành “phương thuốc thiêng liên” cứu chữa giáo phận trong lúc nguy nan. Nguồn ơn thiêng của Thánh Tâm Chúa được thế hiện qua sự tồn tại của nhà thờ Chính tòa trong suốt thời gian chiến tranh.
Trải qua những cơn bĩ cực, tới nay giáo phận đã hồi sinh và vững bước trong Ơn Chúa với 92 linh mục, hơn 300 tu sĩ nam nữ và 45 chủng sinh hiện diện phục vụ đời sống thiêng liên cho 130 ngàn tín hữu. Bên cạng đó cũng phải kể đến hàng ngàn thành viên hội đồng giáo xứ, ban hành giáo và các thành viên trong các tổ chức công giáo tiên hành sinh hoạt trong 351 giáo họ thuộc 76 giáo xứ. Số nhân danh hiện tại gấp hơn 5 lần khi thành lập giáo phận, gấp hơn 4 lần sau biến cố di cư. Đồng thời số “thợ gặt” cũng gia tăng đáng kể (trước di cư 1954 có 68 linh mục).
Nhờ lời cầu nguyện liên lịch của toàn thể gia đình giao phận mà Chúa đã thương nhậm lời và ban cho miền đất mến thương ngàn câu Quan họ những hoa trái tốt lành. Đức Cha kêu mời và hy vọng cộng đoàn tiếp tục và vững tâm cầu nguyện đẻ ơn Chúa xuống tràn đầy trên cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận.
BBT: Trong ngày giáo phận tròn 132 tuổi, Ban truyền thông (BTT) giáo phận xin trân trọng cảm ơn sự cầu nguyện cũng như giúp đỡ và cộng tác của quý đấng bậc và đông đảo cộng tác viên. Đồng thời, BTT cũng xin được cảm ơn sự ủng hộ, đón nhận và góp ý của quý vị độc giả. Kính mong các đấng bậc và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ BTT chu toàn bổn phận Loan báo Tin Mừng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu gìn giữ và che chở chúng con./.
Giáo phận Thanh hóa bế mạc tháng hoa dâng Mẹ năm 2015
Giáo phận Thanh hóa bế mạc tháng hoa dâng Mẹ năm 2015
Những ngày này Miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm. Ngày hôm nay, nóng tại Thanh hóa vượt ngưỡng 40 độ C. Bầu trời như một chảo lửa hập hập lan tỏa cái nóng khắp nơi. Nhưng cái nóng và nắng cháy da ấy không những không ngăn cản mà dường như càng đốt cháy hơn con tim nồng nàn của toàn giáo phận Thanh hóa dâng lên Mẹ. Gần 5.000 con hoa từ mọi nẻo đường của 51 giáo xứ của giáo phận, trước 6 giòa sáng, đã tập trung về Tòa giám mục và nhà thờ Chính Tòa Thanh hóa để cùng nhau ghóp sắc đua hương dâng lên Mẹ Maria.
Xem hình dâng hoa
Ngày dâng hoa giáo phận hôm nay càng vui hơn khi có sự hiện diện cao quý của Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Đây chính là dịp để giáo phận Thanh hóa chào đón Đức Tân Hồng Y, thể hiện niềm vui mừng, kính trọng và tinh thần hiệp nhất của giáo phận Thanh hóa đối với Đức Tân Hồng Y, giáo tỉnh Hà Nội và Giáo Hội Hoàn vũ.
Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh tại Đà Lạt ngày 01.04.1938. Học khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968. Thụ phong linh mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967. Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991. Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991. Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994. Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994. Được bầu làm Chủ tịch HĐGM Việt nam liên tiếp hai nhiệm kỳ 2007-2010; 2010-2013 (đây cũng là những nhiệm kỳ Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐGM Việt nam). Được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010. Ngày 14.2.2015, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxico đã vinh thăng Hồng Y cho Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và bổ nhiệm ngài vào thành viên của thánh bộ Phúc âm hóa các dân tộc và Hội đồng giáo hoàng về Công lý và hòa bình.
Ngày hôm nay, trên đại tiền sảnh của Tòa giám mục Thanh hóa, ngoài các mục tử của giáo phận còn có sự hiện diện của các vị khách quý đến từ địa phận Phú Cường, Bà Rịa, Phát Diệm, Hà Nội, Sài Gòn: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Chủ tịch Uỷ Ban Phụng Tự, nguyên giám mục Phú Cường; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó chủ tịch Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Vietnam, nguyên giám mục Phát Diệm; Cha Tổng Đại Diện giáo phận Bà Rịa Emanuel Nguyễn Hồng Sơn, Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký UB Công Lý Hòa Bình trực thuộc HĐGM Việt Nam, Cha Giuse Đào Nguyên Vũ Tổng Thư Ký UB Mục vụ Di Dân trực thuộc HĐGM Việt Nam, quý cha giáo phận Hà Nội tháp tùng Đức Hồng Y....
Nhằm cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ và phát triển các phong trào đạo đức bình dân, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thiết lập Ngày dâng hoa cấp giáo phận hàng năm. Kể từ năm 2011 đến nay, năm nào ngày đang hoa cũng quy tụ được đông đảo bà con giáo dân thuộc đủ mọi thành phần tham dự. Năm 2014, con số tham dự, theo đăng ký chính thức của BTC, là 4700 con hoa. Năm nay: 4900 con hoa, trong số đó có hơn 1.000 em thiếu nhi. Đây cũng là kết quả nỗ lực động viên bà con giáo dân của quý cha chính xứ, phó xứ và HĐMV các giáo xứ trong giáo phận tham gia những hoạt động của giáo phận.
Ngày dâng hoa cấp giáo phận được chia thành ba phần: Dâng hoa, rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria và kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn.
BTT GP Thanh Hóa 5/28/2015
Mẹ dạy tôi hãy là bông hoa "Tỉnh Thức"
Nếu chúng ta tỉnh thức theo như Chúa dạy, và theo gương Đức Mẹ, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều mầm hy vọng phục sinh ngay giữa những đổ nát do tội lỗi gây ra. Tôi tin vững vàng ở tình yêu thương xót Chúa. Tôi tin một cách rất đơn sơ nhưng tuyệt đối ở Mẹ Maria yêu dấu của tôi.
1.
Tôi hay nói với Đức Mẹ một lời, mà Đức Mẹ đã thưa với Chúa ngày Truyền Tin. Lời đó là "Xin vâng".
Đức Mẹ thương đáp lại. Rất nhiều lần và bằng nhiều cách, Đức Mẹ dạy tôi về một điều "xin vâng", mà Đức Mẹ muốn nhiều nhất nơi tôi, đó là: "Hãy luôn luôn sống tỉnh thức".
Tỉnh thức để nghe Chúa. Không phải để nghe Chúa dạy chỉ về các nguyên tắc đạo đức. Nhưng nhất là nghe Chúa dạy về cách áp dụng các nguyên tắc đạo đức vào thực tế của cuộc sống cụ thể.
2.
Vâng lời Mẹ, tôi đã tỉnh thức như Mẹ dạy. Tuy tỉnh thức của tôi vẫn còn non kém, nó vẫn được Mẹ khích lệ coi như một bông hoa nhỏ hãy dâng lên Chúa.
Khi dâng bông hoa nhỏ này lên Chúa, tôi cũng xin được chia sẻ với cộng đoàn.
3.
"Tỉnh thức" thứ nhất mà Chúa luôn muốn thực hiện nơi tôi, đó là Người muốn mở lòng tôi ra, để Người đổ vào đó ơn làm cho tôi ham thích trở nên nhỏ bé hèn mọn, giống tâm tình Mẹ Maria.
Tôi phải tỉnh thức đón nhận ơn đó. Tôi phải tỉnh thức cảm tạ Chúa về ơn đó. Tôi phải tỉnh thức dùng ơn đó trong mọi tương quan đối với Chúa và đối với mọi người.
Đức Mẹ nhận mình chỉ là người nữ tỳ hèn mọn. Chúa chọn Mẹ, chỉ do lòng Chúa thương đoái nhìn.
Nhận được ơn Chúa trao ban, Mẹ vẫn khiêm nhường, muốn được chôn vùi. Thú thực là khi bắt chước Mẹ Maria trong việc trở nên hèn mọn, tôi đã gặp nhiều trắc trở. Trắc trở lớn nhất là tính xấu nơi chính bản thân tôi. Nhưng Chúa thương ban ơn cho tôi biết cộng tác với Chúa bằng sự nhận thấy mình tội lỗi, chỉ biết xin Chúa xót thương mà thôi. Chân thành chỉ là thế. Mà thực Chúa đã xót thương tôi. Sự cảm nhận được ơn Chúa xót thương đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc tránh xa những loại hoang tưởng về mình.
4.
Gọi là bệnh hoang tưởng về mình, khi do bệnh mà tự coi mình là đạo đức hơn người, là thông thái giỏi giang hơn người. Nếu đó thực sự chỉ là do bệnh, thì còn dễ tha thứ, chứ đó lại là một chọn lựa tự do của mình, thì sẽ là một sa sút đạo đức mang tính chất tội lỗi, đưa tới hậu quả tai hại. Tai hại đáng sợ nhất là chính mình tự nộp mình cho quỷ dữ Satan.
Ở đây, tôi nhớ lại một lời thánh tông đồ Phêrô cảnh báo: "Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1Pr 5,8). Thực tế, Satan chỉ cắn xé và nuốt được những kẻ kiêu ngạo. Bởi vì "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (1Pr 5,5).
5.
Cùng với sự tỉnh thức để đón nhận ơn trở nên bé nhỏ hèn mọn theo gương Mẹ, Chúa còn nhắc nhở cho tôi một "sự tỉnh thức" thứ hai theo gương Mẹ, đó là tỉnh thức lo mang Chúa đến cho mọi người.
Xưa Mẹ đến thăm bà Êlisabét, là để đưa Chúa Cứu Thế đến thánh hoá hài nhi Gioan trong lòng bà. Kinh Thánh viết: "Bà Êlisabét vừa nghe tiếng Cô Maria chào, thì đứa con trong bụng bà liền nhảy mừng. Bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con mà em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng tôi đã nhảy lên vui mừng. Em thực có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1,41-45).
6.
Nay, Chúa cũng thường nhắc bảo tôi là: Hãy biết tỉnh thức đem Chúa đến cho những người khác. Mẹ đã đem Chúa Cứu Thế đến cho mẹ con bà Êlisabét một cách âm thầm khiêm tốn đầy bác ái. Tôi có tỉnh thức đem Chúa vào các tương quan của tôi với những người khác như vậy không?
Để có thể làm được điều đó, tôi phải có Chúa trong lòng tôi. Chúa ở trong tôi, tôi ở trong Chúa. Tôi phải sống thân mật gắn bó với Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho (x. Ga 15,1-17).
7.
Tôi có thể nhận biết được là tôi có thực sự thuộc về Chúa, có thực sự ở trong Chúa và thực sự có Chúa ở trong tôi không, nếu tôi thực sự có dấu chỉ này: Tâm hồn tôi chỉ có một hướng đi, đó là khát khao yêu mến Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Thú thực, là tôi chưa thấy rõ dấu chỉ đó trong tôi. Nên tôi hết lòng xin Chúa xót thương tha thứ cho tôi. Xin Chúa giúp tôi luôn biết tỉnh thức đem Chúa đến cho mọi người, bằng sự chính tôi luôn được ở trong Chúa, và luôn được thuộc về Chúa. Như Đức Mẹ, và nhờ Đức Mẹ.
8.
Còn một "sự tỉnh thức" thứ ba rất quan trọng, mà Mẹ hay nhắc cho tôi, đó là theo gương Mẹ góp phần vào việc cứu các linh hồn.
Xưa, Mẹ đã góp phần vào chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu bằng những hy sinh đầy yêu thương. Mẹ bước theo Chúa trên đường vác thánh giá. Mẹ đứng dưới chân thánh giá. Mẹ ủi an các tông đồ trong những giờ phút họ cô đơn nhất. Mẹ hiện diện trong Hội Thánh trong những ngày đầu đầy gian khổ. Mẹ muốn tôi cũng hãy biết tỉnh thức, khi Chúa đưa tôi vào những hoàn cảnh cần cộng tác với Chúa, để cứu các linh hồn. Có khi chỉ để cứu một linh hồn mà thôi, Chúa cũng muốn tôi phải tỉnh thức một cách quảng đại. Nếu làm được chỉ một việc đó, tôi thiết nghĩ đây cũng đã là một ơn gọi quý giá Chúa dành cho tôi.
9.
Những chia sẻ trên đây của tôi không nhắm mục đích nào, ngoài mục đích ca tụng tình yêu thương xót Chúa, nhờ Mẹ Maria yêu dấu của tôi. Chính Mẹ đã làm cho tôi được sống, được vui, được cậy, như kinh Lạy Nữ Vương đã dạy.
10.
Tình hình hiện nay đang diễn biến phức tạp. Chúa muốn chúng ta hãy theo gương Mẹ, mà tỉnh thức, ít là trong ba lãnh vực vừa nêu trên.
Kinh nghiệm của tôi cho phép tôi quả quyết điều này:
Nếu chúng ta tỉnh thức theo như Chúa dạy, và theo gương Đức Mẹ, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều mầm hy vọng phục sinh ngay giữa những đổ nát do tội lỗi gây ra. Tôi tin vững vàng ở tình yêu thương xót Chúa. Tôi tin một cách rất đơn sơ nhưng tuyệt đối ở Mẹ Maria yêu dấu của tôi.
+ GB. Bùi Tuần
Nguồn: Conggiao.Info
Gp. Phan Thiết: Tâm Tình Mục Tử tháng 6/2015
Anh chị em thân mến, tháng sáu đẹp lên với ba địa chỉ của lòng sùng kính, của mối quan tâm và của tâm tình cầu nguyện, hy vọng sẽ đem đến cho mọi người hương vị ngọt lành của mùa hè 2015; có sâu lắng, có rộn rã và cũng có hạnh phúc trong lẽ hiến dâng.
Anh chị em thân mến,
"Mùa hè đã về, mùa đưa ta tung chân khắp chốn...", ca khúc của linh mục nhạc sĩ Mỹ Sơn nói lên thao thức và háo hức của tuổi học trò mỗi khi hè về, như là thời điểm thuận lợi đi lại đó đây để giải trí sau năm học căng thẳng và cũng để thăm viếng danh lam thắng cảnh quê hương. Mùa hè bắt đầu vào tháng sáu. Mặc lấy tâm tình của những học trò, tháng sáu này anh chị em cũng được mời gọi để tìm đến những địa chỉ tinh thần của mùa hè tôn giáo.
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tháng sáu theo tâm tình đạo đức của Giáo Hội Công giáo là tháng dâng kính Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim nồng nàn lửa yêu thương nhân loại, như được minh họa qua các bức ảnh Thánh Tâm phổ biến, cũng là trái tim khắc khoải đợi chờ yêu thương đáp trả, như được mạc khải cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque cuối thế kỷ 17. Đây không là một hình ảnh tĩnh mà là bức ảnh có nhiều lời mời gọi. Lời đầu tiên là "hãy chiêm ngắm tình yêu" của Đấng đã tự hiến mạng sống cho nhân loại, Đấng đã cho đi đến hết là bằng lòng chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ, và nhất là cái chết của Đấng ấy đã nên nguồn giải thoát cho tất cả mọi người. Lời kế tiếp là "hãy ở lại trong tình yêu". Nếu trái tim được nhìn nhận như trung tâm của yêu thương thì chiêm ngắm thôi vẫn chưa thỏa, còn phải lưu lại trong tình yêu của Chúa nữa, để sao cho nhịp rung của tim mình được biến đổi thành nhịp rung của tim Chúa và ngược lại, của Chúa nên của mình. Và lời khác là "hãy đền đáp tình yêu". Thực ra, con người có làm gì đi nữa cũng chẳng thêm gì cho Thánh Tâm Chúa, nhưng như ghi nhận của thánh nữ Têrêsa "chỉ có tình yêu mới đáp đền được tình yêu", ta quyết tâm trong tháng này nỗ lực thể hiện một tình yêu cụ thể mong gõ cửa Trái Tim Chúa, là sám hối tội lỗi, canh tân đời sống, tôn sùng Trái Tim Chúa và sống yêu thương đối với anh chị em xung quanh mình.
Trong tháng còn có lễ Thánh Tâm, đỉnh cao của lòng tôn sùng Trái Tim Chúa, cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Anh chị em nhớ cầu nguyện nhiều cho các linh mục trong giáo phận biết đón nhận dồi dào ơn thánh từ tình yêu Chúa, để có thể phân phát lại cho cộng đoàn.
2. Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận
Ngoài ra, tháng sáu cũng là tháng các em thiếu nhi được quan tâm đặc biệt hơn, vì các em nghỉ học có mặt tại gia đình và tại giáo xứ nhiều hơn, nên những sinh hoạt mục vụ dành cho tuổi thơ cũng đặc biệt khởi sắc. Nhiều giáo xứ đã tận dụng thời gian này để tổ chức các lớp giáo lý chính khóa, ngoại khóa hay bổ sung, giúp cho con cháu các gia đình có thể lãnh nhận các bí tích khai tâm như Xưng tội rước lễ lần đầu hay Thêm sức vào cuối hè. Nhiều linh mục quản xứ đã có sáng kiến tổ chức trại hè thiếu nhi kết hợp với việc thi đua học giáo lý, khiến cho tháng sáu trở thành niềm vui chung cho các gia đình. Và nhiều anh chị em giáo lý viên huynh trưởng đã hy sinh thời giơ, sức lực, khả năng để góp phần vun bồi tuổi thơ giáo xứ, mong kiến thức giáo lý hôm nay giúp các em sống vui tuổi đời và mai sau trở nên thành viên tích cực của Giáo Hội.
Ngày 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, chắc chắn các em sẽ được nhớ đến không phải bằng quà cáp vui chơi, nhưng chắc chắn bằng lời kinh của mọi người, cách riêng của gia đình, giáo xứ và giáo phận. Đặc biệt dịp 13/6 tháng sáu, Thiếu nhi Thánh Thể có ngày họp mặt làm nên Đại Hội tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Chắc là thiếu nhi chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng cho dịp trọng đại này để cùng với Mẹ Maria tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, mà lặp lại tôn chỉ đời sống chúng con trong một cung bậc mới? Dù tuổi đời mỗi năm chúng con thêm lớn, nhưng đừng để khẩu hiệu của Thiếu nhi Thánh Thể bị nhạt nhòa đi. Mỗi ngày hãy âm thầm lặp lại bốn khẩu hiệu ấy và quyết tâm thực hiện trong ngày sống, đó là cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Trong khi chờ đợi ngày gặp mặt chúng con, chúc mọi thiếu nhi trong giáo phận thật nhiều niềm vui trong tháng sáu này, và đừng quên cầu nguyện cho cha của chúng con nhân "ngày người cha", nhé!
3. Ơn gọi và đời sống thánh hiến
Cuối cùng, tháng sáu còn là tháng gợi nhớ về ơn gọi và đời sống thánh hiến. Trực tiếp vì trong ý cầu nguyện truyền giáo tháng này, Giáo Hội mời gọi cộng đoàn tín hữu chung lời "Cầu cho cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ niềm khát khao dâng hiến đời sống mình trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến"; nhưng gián tiếp cũng vì tháng sáu, theo nhịp mục vụ của giáo phận, là tháng diễn ra các lễ tiên khấn hoặc vĩnh khấn của các hội dòng. Dấn bước trong ơn gọi dâng hiến ai chẳng mong tới ngày đạt được ước vọng. Lễ khấn chính là điểm đến của quá trình theo đuổi lý tưởng gắn bó với linh đạo đặc thù của mỗi hội dòng. Dòng Mến Thánh Giá theo linh đạo chọn Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí; Tu đoàn Bác Ai Xã Hội chọn xây dựng Giáo Hội bằng các công trình bác ái giữa đời thường; Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu lại chọn theo gương Đức Maria mà lên đường thực thi sứ mạng thừa sai... Dù có khác biệt về linh đạo, mỗi lễ khấn là một niềm vui của người đến đích, nhưng cũng nhanh chóng trở thành khởi điểm mới cho cuộc hành trình, trong đó ba chiều kích mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ luôn đan dệt với nhau một cách mật thiết và hài hòa. Gắn bó với Chúa gọi đến gắn bó với cộng đoàn để mở ra sứ mạng gắn bó với muôn dân.
Cám ơn các gia đình anh chị em đã quảng đại nhường cho Giáo Hội những thành viên yêu quý của gia đình mình đi tu trở nên tông đồ Chúa tại Giáo Phận nhà. Cầu chúc các khấn sinh năm nay gặt hái được nhiều niềm vui thánh thiện, để quyết tâm cũng sẽ là nhân tố của niềm vui Tin Mừng tại nơi mình hiện diện và phục vụ.
Anh chị em thân mến, tháng sáu đẹp lên với ba địa chỉ của lòng sùng kính, của mối quan tâm và của tâm tình cầu nguyện, hy vọng sẽ đem đến cho mọi người hương vị ngọt lành của mùa hè 2015; có sâu lắng, có rộn rã và cũng có hạnh phúc trong lẽ hiến dâng. Cầu nguyện và cầu chúc anh chị em luôn cảm nhận được tình yêu và hồng ân Chúa trong mọi cảnh ngộ cuộc sống.
+ Giuse Vũ Duy Thống
Gm. Gp. Phan Thiết
Nguồn: Gpphanthiet