Tin Giáo Hội Việt Nam
Khoá Thường huấn 2015 dành cho linh mục đoàn Sài Gòn: Ngày 2 & 3
WGPSG -- “Linh mục, thừa tác viên của Lòng Chúa Thương Xót nơi bí tích Giải tội và Hôn phối” tiếp tục là chủ đề được đưa ra thảo luận trong hai ngày tiếp theo của của Khoá Thường huấn linh mục năm 2015 (KTH) tổ chức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (ĐCV).
(Xem: Khoá Thường huấn linh mục năm 2015: Ngày 1)
Ngày thứ hai
“Để nên gương sáng cho mọi người, linh mục hãy kết hợp với Đức Kitô là ánh sáng thế gian”, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Đức Tổng Phaolô) đã khuyên nhủ các linh mục như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ vào lúc 6g30 sáng ngày thứ hai của KTH (9.6.2015) tại Nhà nguyện ĐCV. Thánh lễ cũng được dâng với ý cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục khoá 2 nhân kỷ niệm 17 năm chịu chức linh mục của họ.
Bài thuyết trình lúc 8g30 của ngày thứ hai có chủ đề “Hướng dẫn thực tiễn về Bí tích Giải tội”. Triển khai từ tầm quan trọng của Bí tích Hoà Giải, linh mục thuyết trình viên Giuse Đinh Tất Quý nhấn mạnh: bí tích này cần phải được cử hành cách xứng đáng về phía thừa tác viên cũng như phía hối nhân. Thừa tác viên phải có năng quyền và biết cử hành bí tích cao trọng này trong tư cách là mục tử, là cha, là thầy, là thẩm phán và là thầy thuốc, với một nhiệt tình mới, ân phúc mới trong hoàn cảnh mới.
Bài thuyết trình lúc 14g30 có chủ đề “Đức Ái mục tử với những vấn đề mục vụ gia đình đáng quan tâm hiện nay”. Từ những con số thống kê cho thấy tình trạng đáng lo ngại của gia đình, linh mục thuyết trình viên Luy Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần phải nhấn mạnh đến nét đẹp tích cực của tình yêu chân thực thể hiện nơi những đòi hỏi đơn hôn và vĩnh hôn. Cần có sự đồng cảm của trái tim mục tử, đồng thời cũng phải theo đúng nguyên tắc của Tin Mừng khi giúp đỡ những người đồng tính, chuyển giới, ly dị tái hôn…
Sau giờ Kinh Tối, chia thành 5 nhóm (theo 5 liên hạt), các linh mục đã giao lưu rất vui vẻ thân tình với nhau trong ý hướng gắn kết sâu đậm với nhau mỗi ngày một nhiều hơn trong tình yêu Chúa.
Ngày thứ ba
“Linh mục cần phải hết lòng yêu thương và nâng đỡ nhau”, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân đã tha thiết chia sẻ như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ vào lúc 6g30 sáng ngày thứ ba của KTH (10.6.2015) cũng tại Nhà nguyện ĐCV. Với những câu chuyện rất thực tế, cha tổng đại diện Ignatio đã cho thấy những hậu quả hết sức bi đát sẽ đến, khi các linh mục không biết yêu thương nhau.
Lúc 8g30, bài thuyết trình cuối cùng của Khoá Thường huấn với chủ đề “Đặc ân Thánh Phaolô” đã tạo ra cả một bầu khí trao đổi rất sôi nổi. Thuyết trình viên linh mục Gioan Bùi Thái Sơn đề nghị mọi người cần để ý những nguyên tắc quan trọng:
- Đặc ân Thánh Phaolô không hề đi ngược với đặc tính “bất khả phân ly” và “vĩnh viễn” của hôn nhân.
- Mọi hôn nhân hợp pháp, kể cả của người ngoài Công giáo, cũng mang đặc tính đơn hôn và vĩnh hôn.
- Giáo hội không hề cho phép một tân tòng ly dị người vợ / chồng ngoại giáo của mình. Ngay cả khi người bạn đời ngoại giáo bỏ đi, người tân tòng cũng được khuyên “ở vậy” để cầu nguyện cho bạn đời của mình trở về. Nhưng nếu không thể sống “anh hùng” như thế, họ có thể xin đặc ân Thánh Phaolô (I Cr 10-17) vì lợi ích đức tin của người tân tòng có cấp độ cao hơn luật hôn nhân bất khả phân ly. Đây cũng có thể coi như là một trường hợp hôn nhân bất thành vì một bên phối ngẫu không biết và không chấp nhận ý định của Thiên Chúa đối với hôn nhân.
- Trong thực tế, các cha sở phải hết sức cẩn thận để không vô tình trở thành “đồng loã” với những người “cướp vợ, “cướp chồng”, “cướp của”…
- Nhân tiện, việc cử hành “phép chuẩn” hôn phối cho các đôi khác đạo cũng được nhắc lại: Theo luật chung, phải cử hành ngoài Thánh lễ. Muốn làm trong Thánh lễ thì phải xin phép Đức Giám mục theo từng trường hợp.
Lúc 14g30, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã trình bày phần đúc kết các ý kiến với những cảm nhận đặc biệt của các linh mục. Các vị cảm thấy những bài thuyết trình và thảo luận của KTH này đã góp phần giúp mình đổi mới tầm nhìn, thái độ, mối tương giao và cách sống.
Sau đó, Đức Tổng Phaolô đã chính thức công bố Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và giới thiệu các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hôn Phối… Nhân dịp này, các linh mục đã đề nghị Đức Tổng Phaolô có những chỉ dẫn mục vụ thật cụ thể cho những vấn đề quan trọng thường xẩy ra...
KTH đã bế mạc với giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 16g cùng ngày.
Lễ khấn trọn đời tại Dòng Mến Thánh giá Xuân Lộc
Thánh lễ khấn trọn đời của bảy chị và một chị mừng Ngân Khánh Khấn Dòng bắt đầu vào lúc 8g30’ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự, cùng đồng tế có cha Đaminh Nguyễn Viết Tiên- Đặc trách tu sĩ Giáo phận, cha Giuse - Chưởng ấn Giáo phận Xuân Lộc, quý cha Địa phận Hải Phòng, quý cha thân quen của Hội dòng và của quý chị em tuyên khấn hôm nay.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi chị em và cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân mà Chúa tràn xuống trên Giáo Hội, Giáo phận, cách riêng cho Hội dòng. Ngài cũng nói lời chúc mừng đến quý Bề trên và toàn thể chị em thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc với những ơn gọi mà Hội dòng đã ươm trồng để hôm nay đến mùa gặt hái.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đaminh nhắc lại với chị em Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho tất cả các người sống đời thánh hiến nhân dịp khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến: “Nơi nào có tu sĩ thì nơi đó có niềm vui; và hãy “Thức tỉnh thếg iới”. Đức Thánh Cha nhắc với những người sống đời thánh hiến: “Hãy thắp sáng thế giới bằng chứng từ ngôn sứ và lội ngược dòng của anh chị em”. Đức Cha Đaminh khích lệ chị em hãy can đảm lên và đừng sợ hãi, vì chúng ta luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ. Các chị em hãy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa để được Ngài ấp ủ bằng cách chúng ta năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể - nguồn suối và sức mạnh cho những sứ giả tông đồ.
Tiếp theo là Nghi thức khấn trọn đời. Khấn trọn là bước quyết định quan trọng, là đỉnh cao và khởi đầu của sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm phó thác tin yêu. Những năm tháng tập luyện quý chị đã nếm trải không ít niềm vui lẫn nỗi buồn. đôi chân của quý chị đã có lúc ngập ngừng e ngại, trái tim quý chị đôi lần xao động. Thế nhưng, tình yêu Chúa vẫn thôi thúc mãnh liệt nơi trái tim quý chị, bởi “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (TV 22, 6).Vì thế mà quý chị đã kiên tâm bước theo.
Nghi thức mừng Ngân Khánh khấn Dòng được nối liền ngay sau đó.
25 năm dâng hiến, chị em cảm nhận đời tu không chỉ đan dệt toàn niềm vui và những giây phút rạng ngời lý tưởng, nhưng còn có nước mắt và chao đảo. Hồng ân Chúa vẫn tuôn tràn qua những kinh nghiệm dại khờ. Một chặng đường dài chị em được Chúa dắt đi bằng những bước đi ngắn đầy yêu thương, bàn tay Chúa luôn dắt dìu mọi nơi mọi lúc, khi con hân hoan tiến bước cũng như khi con mỏi gối chùn chân muốn dừng lại. Bước huyền diệu con đi với giọt lệ cảm thấu tình yêu và hoan lạc. Sao tình yêu Ngài viết kín cả trái tim con? Trong niềm tri ân và tín thác, con nguyện trung kiên theo Chúa đến cùng.
Nghi thức khấn dòng kết thúc, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Anna Nguyễn Thị Phượng - Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc thay mặt cho chị em trong Hội dòng cám ơn Đức Cha Đaminh, quý cha đồng tế, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của chị em tuyên khấn, quý khách và cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui với Hội dòng. Tình thương của Đức Cha và mọi người là lời động viên và nâng đỡ Hội dòng tiến bước cũng như chu toàn sứ vụ truyền giáo mà Đấng Sáng Lập Dòng để lại.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45’ trong niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa. Ước nguyện của con theo Chúa không phải chỉ ngày hôm nay khi con tuyên khấn, nhưng con quyết theo Chúa suốt trọn cuộc đời. Xin cho quý chị mãi mãi trở nên của lễ dâng lên Chúa Cha nhờ hiến lễ tinh tuyền của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh - đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị.
Sau thánh lễ, Đức Cha Đaminh, quý cha và mọi người lưu lại chia sẻ niềm vui với Hội dòng trong bữa cơm huynh đệ.
Văn Thư Trả Lời Số 840/SNV-TG Của Ban Tôn Giáo Tỉnh Kontum
|
GPKONTUM (09/06/2015) KONTUM KIN KÍNH MỜI |
TGM Girelli thăm nơi xa xôi khốn khó
Sắp tới, Đức Tổng Giám mục Leopodo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận Hưng Hóa sẽ có chuyến thăm Mục vụ tại vùng Mường Nhé và Nậm Pồ tỉnh Điện Biên , nơi có khoảng 1500 giáo dân mà hầu hết là người dân tộc H'mông. Đây cũng được xem là nơi khó khăn và xa xôi nhất của Giáo Hội Việt Nam.
Theo hoạch định, chuyến thăm Mục vụ các cộng đoàn vùng giáp biên giới Lào và Trung Quốc này sẽ bắt đầu từ ngày 14 đến 17/06/2015 tới đây.
Trong chuyến Thăm Mục vụ này, vị đại diện Tòa Thánh và Đấng Bản quyền Giáo phận Hưng Hóa, cùng đoàn sẽ gặp gỡ và dâng lễ tại nhà giáo dân ở một số điểm như: bản Co Hắm, xã Àng Nưa, Huyện Mường Áng; tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; Thánh lễ tại Mường Nhé; bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ...
Bên cạnh đó, đoàn sẽ gặp gỡ chính quyền tỉnh Điện Biên để trao đổi và xúc tiến những vấn đề cấp thiết hầu cải thiện tình hình sinh hoạt tôn giáo của giáo dân nơi đây.
Được biết, vào ngày 16/05/2015 vừa qua, chính quyền hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên từ chối, không đồng thuận để quý Cha thuộc Giáo xứ Sa Pa vào dâng lễ cho cộng đoàn dân Chúa nơi đây trong ngày "Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên" vì cho rằng việc sinh hoạt tôn giáo này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, tác động xấu tới đời sống của nhân dân, và đặc biệt ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục...
Qua đó, chuyến thăm Mục vụ của Đức Tổng Giám mục Leopodo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cùng đoàn tại tỉnh Điện Biên ngay sau sự kiện trên là hoạt động thiết thực để cải thiện tình hình tôn giáo. Bên cạnh đó, người mục tử không chỉ vận dụng cách thức thi hành công việc mục vụ tại các vùng ngoại biên theo ý Đức Thánh Cha, mà còn đáp ứng được niềm mong mỏi của giáo dân nơi này.
Hơn nữa, chuyến thăm Mục vụ của các vị chủ chăn lần này sẽ là nguồn động viên, bà con giáo dân nơi đây sẽ được thêm sức mạnh và lòng can đảm để kiên vững niềm tin và sống chứng nhân trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về mọi mặt.
Bắc Phú
Nguồn: http://gpbuichu.org
Giáo xứ Tân Phú: Ban Chăm sóc bệnh nhân mừng bổn mạng
WGPSG -- Thánh Gioan Granda, vị thánh đã hiến trọn đời mình cho các bệnh nhân nan trị, qua đời ngày 02-06-1600 vì lây nhiễm bệnh dịch tả từ những bệnh nhân mà Ngài phục vụ. Tấm gương sáng chói của Ngài đã để lại cho Giáo hội Công giáo một dấu ấn. Vì vậy, nhiều tổ chức thiện nguyện bác ái, trong đó có Ban Chăm sóc bệnh nhân Gx. Tân Phú đã nhận Ngài làm quan thầy, và hôm nay, lúc 8g ngày 05-06-2015, đã hân hoan mừng Lễ Thánh Gioan Granda là bổn mạng.
Nhân dịp này, cha chánh xứ, quý cha và Ban Chăm sóc bệnh nhân (BCSBN) đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân được sum họp nơi Nhà Chúa, gặp vị chủ chăn để được lãnh nhận các bí tích Hòa Giải, Xức Dầu và Mình Thánh Chúa. Đây cũng là dịp để gặp nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng hiệp dâng Thánh lễ. Đối với các bệnh nhân nặng, đây như một ngày hội vì việc đưa đón, dìu dắt họ đến nhà thờ là một việc rất khó khăn và hiếm hoi!
Đón tiếp
Từ sớm, các lối vào nhà thờ đã thấp thoáng bóng BCSBN. Cụ Trưởng ban Michael Nguyễn Văn Rường (nay đã 96 tuổi), Ông cố Augustino Nguyễn Văn Thái (Phó ban) Anh Phêrô Trần Cao Hồ (Phó ban), Chị Madalena Trần Thị Thanh Nga (Thư ký) Anh Phaolô Trần Thành Đại (Thủ quỹ) và các hội viên trong đồng phục, đón rước các bệnh nhân khi họ được gia đình đưa đến. Có những bệnh nhân nặng phải đến hai, ba hội viên phụ đẩy xe lăn hoặc cùng người nhà nâng đỡ vào được chỗ ngồi trong nhà thờ. Sau ít phút nghỉ ngơi và trao đổi với các bệnh nhân thân quen, mọi người chuẩn bị tâm hồn để tham dự Thánh lễ.
Ban các bí tích
Đúng 8g, Cha Giuse Phạm Công Minh - Linh hướng BCSBN đã chờ sẵn. Số lượng bệnh nhân mỗi lúc một đông, cùng lúc này Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng - Đặc trách BCSBN miền Sài Gòn, Thầy Bề trên Tỉnh dòng Matthêu Trần Đoàn Phi cùng các thầy dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, quý sơ, Ban Điều hành Gia đình CSBN miền Sài Gòn, Ban Điều hành Gia đình CSBN các giáo xứ bạn, quý ân nhân, quý đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành cùng đến hiệp thông. Cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh, Cha phó xứ Giuse Nguyễn Văn Lãnh và Cha Batolomeo Nguyễn Hoàng Tú, đại diện HĐMVGX, Ban CSBN cùng ra đón tiếp quý cha, quý thầy và quý khách.
Khi ổn định chỗ ngồi, cha xứ cùng quý cha đến để giúp các bệnh nhân Xưng tội và nhận phép Xức dầu. Có những bệnh nhân cao niên đến 90 tuổi, và cũng có em bé chỉ có 8 tháng, quý Ban Điều hành, quý thầy cũng đến tận nơi để chia sẻ và thăm hỏi từng bệnh nhân.
Thánh lễ
Cha chủ sự chia sẻ trước Lễ: Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để mừng kính Lễ Thánh Gioan Granda vì chúng ta đã nhận Ngài làm bổn mạng, học theo các gương sáng và nhân đức của Ngài bằng những việc làm âm thầm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các hội viên Ban CSBN để tất cả có sức khỏe mà lo cho các bệnh nhân, nâng đỡ an ủi chăm sóc họ về phần hồn, phần xác. Chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình bệnh nhân, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Giờ đây, chúng ta cùng ăn năn sám hối để cử hành Thánh lễ.
Cha diễn giảng: Hôm nay, chúng ta họp nhau nơi đây mừng kính Lễ Thánh Gioan Granda. Tôi muốn chia sẻ về tinh thần bác ái Kitô giáo. Có nhiều người nói “Đạo nào cũng là đạo” vì đạo nào cũng dạy làm việc tốt và làm việc bác ái, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ thử về những kiểu bác ái sau đây: bác ái theo kiểu trao đổi “Bánh ít đi, bánh quy lại”, bác ái theo kiểu ngân hàng cho vay lấy lãi, và bác ái quảng đại giúp đỡ một cách vô vụ lợi. Theo dụ ngôn người Samaria, lúc đầu hai thầy Tư tế đi qua nhìn thấy rồi đều lặng lẽ bỏ đi; nhưng người Samaria (ngoại đạo) đã dừng lại và lấy dầu xức vào vết thương để sát trùng cho nạn nhân, đặt nạn nhân lên lưng ngựa và đưa đến quán trọ, hôm sau mới ra đi, ý nói ông đã ngủ lại quán trọ để chăm sóc bệnh nhân này. Đồng thời, trước khi ra đi, ông còn chi trả tất cả chi phí cho chủ quán bằng chính đồng tiền của ông chứ không phải của vợ, con hay bạn bè; rồi ông còn dặn dò chủ quán hãy chữa trị cho bệnh nhân cho đến khi bình phục và những chi phí đó ông chi trả hết.
Vậy, chính người Samaria là hình ảnh hoàn hảo nhất của Chúa Kitô. Vì Chúa Giêsu đã đến trần gian để an ủi, chia sẻ, chữa lành cho con người, và cuối cùng Ngài đã chịu khổ nạn, đổ máu mình ra mà chuộc tội cho trần gian. Giờ đây, Chúa đã ra đi, và chúng ta phải là những người kế tục Chúa để đem niềm vui đến cho những người đau khổ về thể chất, tinh thần và cả vật chất nữa! Trên trái đất hiện hữu, biết bao đau thương đang xảy ra: bạo hành, đói khát, bệnh tật… chúng ta hãy đem lòng bác ái Kitô giáo đến cho họ.
Thưa ông bà anh chị em, chúng ta quy tụ nơi đây, trước hết để cảm tạ Chúa đã ban nhiều ơn lành hồn xác cho chúng ta và cho các bệnh nhân. Chúng ta là những người Samari đang thực thi bác ái Kitô giáo. Là thành viên Ban CSBN, chúng ta thức đêm, thức hôm, dấn thân để xoa dịu những nỗi đau đớn của họ. Cũng như anh em dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, chúng tôi chuyên chăm sóc những bệnh nhân HIV, là những người bị gạt ra bên lề của xã hội, nhưng chúng tôi thấy rất hạnh phúc.
Các anh chị em làm công tác này đôi khi cũng gặp không ít khó khăn trở ngại vì có những chỉ trích từ khách quan, rồi lại có cả chê trách của gia đình, người thân... Nhưng chúng ta đã theo Chúa, và muốn noi gương các thánh thì chúng ta phải chịu thử thách và nếm trải những thăng trầm chứ không phải là sự bằng phẳng. Trong lúc anh chị em hy sinh tất cả để phục vụ cho mọi người thì cũng có nhiều người vô cảm và hờ hững, nhẫn tâm… đứng nhìn. Và sự hy sinh này phải liên lỉ, phải liên tục nếu không nó chỉ là một phong trào mà thôi! Có vài câu chuyện về sự vụ lợi khi làm công tác chăm sóc bệnh nhân, tôi nghe rất buồn. Xin Chúa biến đổi để chúng ta trở thành Muối Men tốt làm “dậy bột” cho đời.
Phát quà
Sau khi nhận lẵng hoa từ thầy dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, BCSBN chuẩn bị sẵn các phần quà, cha chánh xứ Giuse đọc lời nguyện và làm phép quà, cha nói: Những món quà này là mồ hôi, nước mắt của bao nhiêu con người góp lại. Hôm nay, mừng Lễ bổn mạng Thánh Gioan Granda, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết; xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con để rồi những món quà này là của nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Amen. Ban CSBN trao các món quà cho các bệnh nhân.
Buổi lễ kết thúc lúc 11g30 trong niềm tin yêu và sự hy vọng của mọi người vì luôn có dấu chân và lòng bác ái vô bờ bến của những thành viên Gia đình Chăm sóc bệnh nhân trên mọi nẻo đường.
Tiểu sử Thánh Gioan Granda
Để cộng đoàn hiểu biết về vị thánh cao cả Gioan Granda, Thầy Phêrô Nguyễn Trọng Quỳnh (Dòng Trợ Thế) đọc tiểu sử của thánh Gioan Granda, vị thánh đã sinh ra và sống chỉ để phục vụ bệnh nhân và cũng bị lây nhiễm từ bệnh nhân mà qua đời.
Thánh Gioan Granda hay còn gọi là Gioan Thiên Chúa sinh ngày 06.03.1546, tại làng Carmon, Tỉnh Sevilla, Tây Ban Nha.
Năm 1547, gia nhập Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Có lòng sùng kính đặc biệt đối với bí tích Thánh Thể và Đức Mẹ Đồng Trinh.
Ngày 02.06.1600, qua đời.
Ngày 03.05.1775 Đức Piô V công nhận các nhân đức anh hùng và tuyên bố ngài là bậc đáng kính.
Ngày 13.02.1853, Đức Piô IX tuyên phong chân phước.
Ngày 10.12.1986, Thánh Bộ phượng tự tuyên bố ngài làm bổn mạng giáo phận Jere.
Ngày 02.06.1996, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh.
Khoá Thường huấn Linh mục năm 2015
WGPSG -- “Linh mục, thừa tác viên của Lòng Chúa Thương Xót nơi bí tích Giải tội và Hôn phối” là chủ đề của Khoá Thường huấn linh mục năm 2015 được tổ chức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse (ĐCV) từ sáng thứ Hai 8.6 đến hết thứ Tư 10.6.2015.
Chỉ trừ 34 linh mục của khoá 9 và khoá 10 sẽ có mặt vào chiều cuối cùng (vì đã qua 2 khoá thường huấn vào tháng 11.2014 và tháng 4.2015), tất cả linh mục đoàn Sài Gòn đã có mặt tại hội trường của ĐCV vào lúc 8g30 sáng nay 8.6.2015 để lắng nghe Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Đức Tổng Phaolô) thuyết trình về Tông chiếu “Lòng Chúa Thương Xót” và Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”:
Lòng Thương Xót là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng tha thứ không mệt mỏi. Ngài là Đấng toàn năng để có thể xót thương con người luôn mãi. Lòng Chúa Thương Xót toả sáng nơi dung nhan của Đức Giêsu, là hương thơm toả lan cho mọi người và là dấu hiệu hiện diện của Vương Quốc Thiên Chúa. Tất cả mọi lời nói việc làm của Đức Giêsu đều ghi dấu lòng thương xót và Ngài luôn tràn ngập niềm vui khi thương xót con người. Lòng thương xót là sức mạnh chiến thắng tội lỗi và sự chết. Lòng thương xót cho thấy ai đích thực là con cái Thiên Chúa. Sự khả tín của Giáo hội hệ tại ở chỗ có thấm đẫm lòng Chúa thương xót hay không. Giáo hội là bí tích của Lòng Chúa thương xót, luôn phải loan báo Lòng Chúa thương xót. Giáo Hội đưa con người đến gặp gỡ Lòng Chúa Thương Xót, đặc biệt nơi bí tích Giải tội và linh mục giải tội. Đồng thời, phát xuất từ lòng Chúa xót thương, các ân xá do Giáo Hội ban cho sẽ xóa đi những dấu vết tiêu cực còn lại trong tâm hồn con người sau khi họ xưng tội. Từ đó, con người sẽ luôn tràn trề niềm vui vì ý thức mình luôn được yêu và được thương xót đến vô hạn.
Trong phần trao đổi sau đó, khi được hỏi về sự lạm dụng Lòng Chúa Thương Xót, Đức Tổng Phaolô cho rằng sự lạm dụng sẽ dẫn đến hỗn loạn nên phải tìm cách xây dựng lại tình trạng bình an theo nguyên tắc “tình yêu phải đi đôi với chân lý”. Để tránh sự lạm dụng này, vai trò của lương tâm là cần thiết. Tuy nhiên đừng bối rối cũng đừng căng thẳng; không quá lo lắng, nhưng cũng không quá dễ dãi với chính mình rồi khắt khe với người khác. Một số linh mục đề nghị phải cụ thể hoá Lòng Chúa Thương Xót nơi những chương trình mục vụ cũng như qua cách tiếp xúc và nghệ thuật hướng dẫn giáo dân.
Vào lúc 14g30, các linh mục trở lại hội trường để lắng nghe linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng thuyết trình về đề tài “Tầm quan trọng và điều căn bản về Bí tích Sám hối”. Linh mục Ernest cho rằng khi giải tội, linh mục cần thể hiện được niềm vui và đưa được hối nhân đi từ tâm trạng nệ luật đến được với lòng mến để sống thánh thiện.
Sau bài thuyết trình, các linh mục đã chia thành 7 nhóm thảo luận và đưa ra được nhiều đề nghị hữu ích.
Buổi tối, sau giờ cơm chiều, các nhóm linh mục cũng giao lưu thân tình với nhau trước khi đi ngủ trong niềm an vui của Lòng Chúa Thương Xót với ước mơ đưa được thật nhiều người đến với Lòng Thương Xót tuyệt diệu của Thiên Chúa.
Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh: Lễ bế giảng năm học 2014-2015
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về một năm học đã qua và mừng kính thánh Anselmo, Bổn mạng Hội sinh viên Công Giáo Vinh, chiều ngày 6/6 vừa qua tại nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm đã diễn ra Lễ Tổng kết và Thánh lễ Tạ ơn kết thúc năm học 2014-2015.
Hiện diện trong buổi lễ tổng kết có Đức cha Phaolô, Giám mục giáo phận Vinh, cha Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chưởng ấn Tòa Giám Mục, Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ, quý cha trong Ban Mục vụ Sinh viên gồm: Cha FX. Trần Minh Chiến, quản xứ Làng Anh, cha Phaolô Phan Thành Ngữ, phó xứ Cầu Rầm và cha Giuse Trần Đức Nhân, quản xứ Kẻ Gai, quý thầy đồng hành, quý khách mời và khoảng 500 bạn sinh viên đến từ 15 tổ thuộc Hội Sinh viên Công Giáo Vinh.
Mở đầu Lễ bế giảng, anh JB. Nguyễn Viết Văn, Trưởng Ban Điều hành Hội đã đọc báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, qua đó điểm lại và đúc kết những hoạt động về đời sống thiêng liêng, học tập, bác ái, văn hóa nghệ thuật và thể thao của Hội trong một năm học vừa qua. Sau phần báo cáo của anh trưởng BĐH, Ban Mục vụ Sinh viên đã mời Đức cha Phaolô trao bằng khen cho 30 bạn sinh viên đã nhiệt tâm tham gia sinh hoạt & xây dựng nhóm, Hội trong năm học vừa qua.
Kế đến, thầy đồng hành đã đại diện quý cha trong Ban Mục vụ Sinh viên ngỏ lời cám ơn 5 thành viên trong BĐH Hội vừa mãn nhiệm kỳ, đồng thời công bố thư của cha Đặc trách Sinh viên về việc phê chuẩn kết quả bầu cử và bổ nhiệm 7 anh chị có tên dưới đây vào các phận vụ trong BĐH Hội nhiệm kỳ 2015-2017:
1. Anh Đăng Khoa Hoàng Văn Bảy – Trưởng BĐH
2. Anh Phêrô Đinh Văn Thông – Phó I nội vụ - Ban học tập
3. Chị Maria Dương Thị Hạnh – Phó II ngoại vụ - Ban phụng vụ
4. Anh Đăng Khoa Hoàng Hữu Phúc – Ban văn hóa - thể thao
5. Anh Antôn Hoàng Văn Thọ - Ban truyền thông
6. Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Khánh – Ban Dân sự
7. Chị Têrêxa Tôn Thị Tuyết Trinh – Thư ký – thủ quỹ
Cũng nhân dịp này, thầy đồng hành đã đọc thông báo của Ban Mục vụ sinh viên về một số phương hướng cho năm học 2015-2016, trong đó có việc quy định việc tổ chức lễ quan thầy của các tổ cũng như quy chế của Hội dựa theo yêu cầu của Đức Giám mục giáo phận.
Sau đó, Đức cha Phaolô đã có đôi lời huấn từ dành cho các bạn sinh viên trước khi Lễ bế giảng khép lại. Với bản báo cáo năm học trên tay, Đức Cha đã ngỏ lời khen tặng các bạn sinh viên về những hoạt động bác ái, học tập và sống đức tin trong năm vừa qua. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý các bạn sinh viên tiếp tục học tập tốt hơn nữa, sống đức tin sâu xa hơn nữa để có thể đứng vững giữa một xã hội có nhiều phức tạp và đầy cạm bẫy hôm nay. Đức Cha cũng vui mừng giới thiệu giáo sư Giuse Nguyễn Trung Hiếu cho các bạn sinh viên và mời giáo sư trong năm học sắp tới đến hướng dẫn cho các sinh viên 1 khóa học về kỹ năng mềm. Để động viên các sinh viên có thành tích học tập tốt, Đức cha đã thông báo việc thành lập quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ của giáo phận. Theo Đức cha, quỹ này gồm 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 10 triệu đồng) dành cho sinh viên gốc giáo phận Vinh đang học tập tại các trường đại học trong cả nước có thành tích xuất sắc trong học tập.
Sau phần lễ bế giảng năm học, Đức cha Phaolô đã cử hành Thánh lễ kính Mình Máu Chúa Kitô cùng với quý cha và toàn thể các bạn sinh viên. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha đã không quên nhắc đến anh Nguyễn Đăng Định, tổ trưởng tổ Bến Thủy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An và kêu gọi anh chị em sinh viên cầu nguyện và giúp đỡ anh. Trong bài giảng Lễ, Đức cha nhắn nhủ mỗi sinh viên cần củng cố Đức Tin mỗi ngày và siêng năng kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Đồng thời, vị Cha chung của Giáo phận cũng mời gọi các sinh viên "hãy dùng tri thức và con tim để phục vụ Giáo Hội và xã hội."
Sau Thánh lễ và tiệc mừng, anh chị em sinh viên Công Giáo Vinh tiếp tục được thưởng thức một "bữa tiệc văn hóa nghệ thuật" của cuộc thi SV Công Giáo Vinh lần II do Ban Điều hành Hội SVCG Vinh tổ chức. Cuộc thi đã quy tụ 7 đội gồm: Trung Đô, Têrêxa, Kỹ Thuật, Bến Thủy, Luca, Phanxicô và Cao Đẳng Sư phạm với những tiết mục múa, hát và kịch đầy ý nghĩa.
Những vị cầm cân nảy mực trong cuộc thi SV lần này gồm: cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quản xứ & quản hạt Cầu Rầm; cha Phaolô Phan Thành Ngữ, phó xứ Cầu Rầm, thành viên Ban Mục vụ sinh viên, trưởng ban thánh nhạc giáo phận; và nghệ sĩ – nhà báo Thanh Mân.
Sau những tiết mục tranh tài đặc sắc, giải QUÁN QUÂN thuộc về TỔ KỸ THUẬT với tiết mục "Thời trang ve chai." Giải nhì thuộc về TỔ TRUNG ĐÔ với tiết mục kịch "Điều con thấu hiểu". Giải ba thuộc về TỔ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM với tiết mục múa "Vui sống hiệp thông". Các đội còn lại nhận được giải khuyến khích.
Lễ bế giảng và cuộc thi SVCG Vinh lần II tuy khép lại, nhưng đã để lại nơi tâm hồn nhiều bạn sinh viên những dấu ấn thật đẹp của tình bạn và tình hiệp thông trong Hội SVCG Vinh.
Mến chào tất cả các bạn sinh viên, hẹn gặp lại các bạn đầu năm học mới 2015-2016.
Ban TT SVCG Vinh
Nguồn: giaophanvinh.org
Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục – Niềm Vui Tuyên Khấn và Tạ Ơn
"Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con"
Vào lúc 8g30 ngày 08.6.2015, Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, mừng Hồng ân Thánh hiến cho: 12 em Tiên khấn, 9 chị Vĩnh khấn, 8 chị mừng kỷ niệm Ngân khánh và 3 chị mừng kỷ niệm Kim khánh Khấn dòng thuộc Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục được cử hành tại nguyện đường Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế; với sự hiện diện của Cha Đaminh Đinh Viết Tiên, Đặc trách Tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc, Cố Vấn Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, quý Cha Quản Hạt, quý Cha giáo, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Bề trên Dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý Khách, quý Ông Bà Cố của các Khấn sinh, quý thân nhân, ân nhân xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với Hội dòng và các Khấn sinh.
"Tạ ơn Tình Yêu Thiên Chúa đã chọn gọi và Thánh hiến để từ nay con được thuộc trọn về Chúa. Ôi tình yêu Chúa quá bao la và luôn vững bền, xin được hiến dâng trót đời con cho Chúa. Một lần con đoan hứa là trọn đời đã trao dâng cho Ngài. Đó là tâm tình của 32 chị Tuyên Khấn và mừng Kỷ niệm Khấn dòng hôm nay muốn thân thưa lên với Chúa".
Trong phẩm phục vàng, đoàn đồng tế tiến vào Nguyện Đường; trong khi Ca đoàn Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục hát ca khúc "Từng bước con đi lên": "... Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa,...."
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh chúc mừng Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục; đặc biệt với các Tân khấn sinh và quý Chị mừng kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh trong Ngày Hồng Phúc hôm nay. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cũng hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý chị em.
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh nhắc lại Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho tất cả các người sống đời thánh hiến nhân dịp khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến. Ngài mong muốn nơi nào có tu sĩ thì nơi đó có niềm vui; Hãy"thức tỉnh thế giới". Ngài nói: "Hãy thắp sáng thế giới bằng chứng từ ngôn sứ và lội ngược dòng của anh chị em". Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong các tu sĩ sống linh đạo hiệp thông : người sống tận hiến là người hiệp thông sâu xa và cá vị với Thiên Chúa. Chính sự hiệp thông này làm cho người tu sĩ ra khỏi chính mình để biết sống hiệp thông trong cộng đoàn, cũng như biết hiệp thông chia sẻ với những cảnh đời cơ cực.
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta nhận ra rằng: đời sống thánh hiến vừa là một quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng là một thách đố cho những ai muốn sống ơn gọi này. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy sát cánh với những người sống đời thánh hiến, để vui mừng với họ, để chia sẻ các khó khăn của họ và cầu nguyện cho họ. Ngài cầu xin Chúa cho các người sống đời thánh hiến, các tu sĩ nam nữ, đặc biệt cho các nữ tu tuyên khấn hôm nay, các nữ tu mừng ngân khánh và kim khánh khấn dòng được luôn trung tín với lời tuyên khấn và được mãi hạnh phúc trong đời sống dâng hiến.
Đức Cha ngỏ lời thân thương với các khấn sinh và quý chị mừng Ngân khánh và Kim khánh: "Chỉ trong giây lát nữa thôi các con sẽ long trọng tuyên khấn tuân giữ ba lời khuyên Phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, để trở nên những "nữ tỳ của Chúa Giêsu Linh mục". Cha mời gọi chúng con hãy học theo gương Đức Trinh nữ Maria. Năm xưa Đức Maria đã chỉ nhận mình là "nữ tỳ của Chúa", vì Mẹ muốn dâng hiến trọn vẹn con người của Mẹ cho Chúa và cho chương trình cứu độ của Chúa, thì ngày hôm nay, qua lời tuyên khấn trước mặt Bề trên và Đấng Bản quyền giáo phận, các con hãy dâng hiến và phó thác trọn vẹn đời sống mình cho Chúa Giêsu Linh mục, để cầu nguyện và giúp các linh mục ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu Mục tử nhân lành.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Nghi thức Tiên Khấn
Ơn gọi là một hồng ân. Hôm nay đây, để đáp lại tiếng gọi mời đó, các chị đã tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa để trở nên "đồng hình đồng dạng" với Người, chấp nhận để Chúa làm chủ đời sống và hướng dẫn đi trên con đường hẹp. Các chị em đã mau mắn đáp lại "Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con" như Samuel xưa đã đáp lại tiếng Chúa gọi giữa đêm khuya, sau khi nghe chị Giáo Tập viện xướng tên mình. Các chị em lần lượt tiến lên cung thánh, trước sự chứng kiến của Đấng Bản quyền – Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, trong tay Chị Tổng Phụ Trách Maria Anna Lê Hạ, các chị hân hoan đọc lời tuyên khấn một cách rõ ràng và dứt khoát. Sau đó, từng chị ký vào bản khấn. Tiếp theo, các chị đón nhận lúp mới như dấu chỉ "hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh" (x. Nghi thức khấn dòng).
Nghi thức Vĩnh Khấn
Nghi thức khấn trọn đời được khởi sự bằng việc thẩm vấn các Khấn sinh. Quý chị đến trước mặt Đức Cha để được Đức Cha nhân danh Hội Thánh thẩm vấn các chị có sẵn sàng tận hiến cho Chúa Kitô để phục vụ Ngài và phục vụ tha nhân trong nếp sống của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Trong niềm vui hân hoan vì sự chấp nhận, ưng thuận của các chị; tiếp đó là kinh cầu các Thánh để cầu nguyện cho các chị được ơn quảng đại và trung thành với ước nguyện tận hiến của mình.
Sau Kinh cầu các Thánh, từng Khấn sinh lần lượt tiến lên quỳ trước cung thánh, trước mặt Đức Cha, trong tay Chị Tổng Phụ Trách, và cộng đoàn hiện diện; các Khấn sinh tuyên hứa trọn đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục; rồi tiến lên bàn thờ ký tên vào Bản Tuyên Khấn Trọn Đời. Tiếp đến, Đức Cha đọc Lời Nguyện chúc long trọng thánh hiến cho các Khấn sinh.
Trải qua những chặng đường đầy gian lao và thử thánh, một lần nữa các chị xác tín chắc chắn rằng có được ngày hạnh phúc hôm nay là nhờ ơn Chúa và nhờ việc tuân giữ Luật Dòng và thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống của đời tu: thử thách, thanh luyện chỉ làm cho các chị kiên tâm, can đảm hơn. Hôm nay đây, với lời Vĩnh khấn, các chị lãnh nhận chiếc nhẫn là lãnh nhận và ký ước một đời trung tín thuộc trọn về Chúa. Các chị đã can đảm xác quyết lại: "Vâng, con đây Chúa ơi, xin dâng lên mộng ước vơi đầy để hôm nay, mai sau luôn mãi con là của Ngài, Ngài là của con".
Mừng Ngân Khánh và Kim Khánh Khấn Dòng
25 năm, 50 năm sống đời thánh hiến là mốc thời gian quan trọng để các chị nhìn lại hành trình đã qua. Một dịp để xác định lại:
Tình Chúa yêu con thật bao la
Mãi ngàn đời con xin được tụng ca.
Những dịp kỷ niệm này giúp các chị luôn cảm nghiệm được ơn Chúa trao ban cho các chị trong suốt thời gian đã qua. Với nghi thức lập lại lời khấn hôm nay, các Chị muốn xác quyết rằng lời "Xin vâng" mà các chị đã sống. Cùng với Tình yêu và niềm vui trong đời dâng hiến, các chị dám thân thưa với Chúa rằng:
Dù cho ngày tháng phôi pha,
Dù cho gối mỏi chân chùn,
Dù cho tóc bạc, da mồi
Xin mãi sắt son một lòng.
Trọn tình chỉ sống cho Chúa,
Dâng mình làm lễ toàn thiêu.
Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Chị Tổng Phụ Trách đại diện cho Hội Dòng cảm ơn quí Đức cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà Cố, quý thân nhân, ân nhân và mọi thành phần dân Chúa tham dự. Đại diện quý chị em Hội dòng đã kính dâng lên Đức Cha lẳng hoa tươi thể hiện lòng biết ơn thảo hiếu.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g45. Đức Cha và quý Cha chụp hình lưu niệm chung với quý chị em vừa tuyên khấn và mừng kỷ niệm. Niềm vui được nối tiếp với bữa cơm thân mật trong khuôn viên nhà dòng.
Ngày lễ đã khép lại để mở ra một bước tiến mới trong đời tu của các chị em Tiên Khấn, Vĩnh Khấn, Ngân Khánh và Kim Khánh hôm nay. Cầu mong các chị luôn hạnh phúc – bình an và can đảm để dấn thân "phục vụ trong tin yêu" của người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.
BTT Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Giáo phận Xuân Lộc
Lời Chủ Chăn Tháng 06/2015
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
TÌNH YÊU KHÔN VÍ CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quí Cha thân mến,
Kết thúc tháng kính Đức Mẹ, chúng ta bước vào tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu (TTCG), tình yêu khôn ví của Thiên Chúa đối với loài người. Tôi nghĩ không đề tài nào thích hợp để chia sẻ với quí Cha bằng đề tài về TTCG.
Lịch sử lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa
Ngay từ thế kỷ 11, người ta đã thấy xuất hiện việc sùng kính Thánh Tâm Chúa, nhất là nhờ các thánh Anselmo, thánh Bernadino, thánh Gertrude, thánh Benard, thánh Bonaventura.
Từ thế kỷ XIII, lòng sùng kính này bắt đầu được quảng bá, nhưng chỉ giới hạn nơi các dòng tu, hoặc riêng tư nơi các linh hồn thánh thiện và thường được nối kết với lòng tôn sùng Năm Vết Thương Chúa, trong đó Vết Thương nơi Trái Tim là vết thương nổi bật nhất.
Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa được Chân Phước Jean Eudes (1602-1680) hết lòng cổ võ và ngày 31.8.1670 Lễ kính TTCG được long trọng cử hành tại đại chủng viện Rennes. Tuy nhiên, vị thánh đã đánh dấu sâu đậm trong lịch sử việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa phải là thánh Magarita Maria Alacoque (1647-1690) là một nữ tu người Pháp, thuộc dòng Thăm Viếng.
Năm 1726, những người cổ võ cho lòng sùng kính TTCG xin Toà Thánh lập lễ kính Thánh Tâm Chúa, nhưng mãi đến năm 1765, do đề nghị của nữ hoàng nước Pháp, lễ Thánh Tâm Chúa mới được Hội Đồng Giám Mục Pháp và cuối cùng, vào năm 1856, Đức Thánh Cha Piô IX đã cho cử hành lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội hoàn vũ. Mọi nơi, người ta làm việc tận hiến và đền tạ cũng như sùng kính TTCG. Ngày 11.6.1899, Đức Thánh Cha Leo XIII tận hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và sau này, Đức Thánh Cha Pio X đã quyết định cho lặp lại hàng năm việc tận hiến toàn thể nhân loại cho TTCG.
Năm 1956, nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày Đức Thánh Cha Pio X thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa, Đức Thánh Cha Pio XII đã viết thông điệp "Haurietis aquas" để thúc đẩy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa.
Đức Thánh Cha Phaolô VI (1963-1978), vị giáo hoàng đã được đắc cử đúng vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (21.6.1963), trong một diễn văn trước Tổng Hội lần 31 của Dòng Tên đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau : "Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi". Nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài đã viết Huấn dụ về "Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu" và ban hành ngày 06/2/1965.
Tiếp theo truyền thống của các vị tiền nhiệm, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới: "Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trướcsự lan tràn của tội ác phá thai ; sự phổ biến của các hành động ngừa thai, triệt sản, ly dị, giới trẻ bị giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công Giáo ; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ...và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá ; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thật của Hội Thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ".
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong lá thư gửi Cha Peter Hans Kolvenbach, Bề Trên Tổng Quyền dòng Tên, kỷ niệm 50 năm thông điệp Haurietis aquas, một lần nữa xác nhận tầm quan trọng của lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Các Lời Hứa
Trong những lần hiện ra với thánh Magarita Maria Acoloque (1647), Thánh Tâm Chúa Giêsu đã hứa ban ơn cho những ai tôn sùng Thánh Tâm. Những ơn này được viết lại thành 12 ơn năm 1863 và năm 1882, một thương gia Hoa Kỳ cho dịch ra 238 ngôn ngữ và phổ biến khắp nơi trên thế giới.
1.Ta sẽ ban cho mọi ân sủng cần thiết trong đời sống.
2.Ta sẽ ban bình an cho gia đình họ và sẽ tái hợp các gia đình đã ly tan.
3.Ta sẽ an ủi họ trong mọi lúc khó khăn.
4.Ta sẽ là nơi họ trú ẩn khi sống và trước khi chết.
5.Ta sẽ ban Phép Lành Nước Trời trên công việc của họ.
6.Các tội nhân sẽ tìm được Nguồn Thương Xót vô hạn nơi Thánh Tâm Ta.
7.Các linh hồn lạnh nhạt sẽ trở nên nhiệt thành.
8.Các linh hồn nhiệt thành sẽ mau đạt tới sự trọn lành.
9.Ta sẽ chúc lành cho nơi nào trưng bày và tôn sùng linh ảnh Thánh Tâm Ta, và Ta sẽ ghi dấu tình yêu của Ta vào lòng những người đeo hình Thánh Tâm Ta. Ta cũng sẽ phá huỷ mọi sự rối loạn nơi họ.
10.Các linh mục nhiệt thành tôn sùng Thánh Tâm Ta thì Ta sẽ ban cho họ ơn hoán cải các linh hồn chai cứng nhất.
11.Những người truyền bá lòng tôn sùng này sẽ được ghi tên trong Thánh Tâm Ta, không bao giờ phai nhoà.
12.Ta hứa với lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta rằng những người rước lễ vào thứ Sáu đầu tháng trong 9 tháng liên tiếp, tình yêu mãnh liệt của Ta sẽ ban cho ơn ăn năn trở lại trong cuối đời : Họ sẽ không chết trong tình trạng thất sủng hoặc không được lãnh nhận các bí tích. Thánh Tâm Ta sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho họ trong giờ sau hết.
Lòng sùng kính Thánh Tâm và Linh mục
Năm 1995, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho thiết lập Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Thánh Hoá Các Linh Mục và ấn định ngày này phải được cử hành vào chính ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hàng năm. Quyết định của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mở ra cho đời sống và trách nhiệm mục vụ của các linh mục những hướng đi rõ ràng :
•Nên thánh
Hướng đi đầu tiên là nỗ lực Nên Thánh. Tuy các chương trình, các dự án, các hoạt động mục vụ rất quan trọng và cần thiết, nhưng nền tảng và suối nguồn của tất cả các điều nói trên là sự thánh thiện của Linh mục. Vì vậy, tiên vàn, mỗi linh mục cần phải nỗ lực dấn thân trên hành trình nên thánh. Trong buổi triều yết dành cho các tham dự viên của Hôi Nghị do Hiệp hội Tông Đồ Giáo Sĩ nước Ý tổ chức vào Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Thánh Hoá Các Linh Mục năm 2003, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích ý nghĩa của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Thánh Hoá các Linh mục như sau :
"Hiệu lực của việc tông đồ không những tuỳ thuộc vào các hoạt động và những cố gắng tổ chức, nhưng trước tiên và trên hết còn tuỳ thuộc vào sức mạnh thiêng liêng. Chính vì vậy, cần phải nuôi dưỡng sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Hôm nay cũng như hôm qua, các vị thánh là những nhà truyền giáo đắc lực nhất và đó chính là lý tưởng mà tất cả các tín hữu đều được mời gọi ra công gắng sức tiến tới. Điều này càng đúng hơn đối với các Linh mục vì Linh mục nắm giữ các trọng trách và vai trò then chốt trong lòng dân Chúa. Vì vậy, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Thánh Hoá Các Linh Mục (...) chính là cơ hội thuận tiện để chúng ta nài van Thiên Chúa khấng ban cho Giáo Hội nhiều Linh mục nhiệt thành và thánh thiện".
•Nên thánh trong tâm tình hiệp thông và theo mẫu gương Thánh Tâm Chúa Giêsu
Khi đặt Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Thánh Hoá Các Linh Mục vào chính ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề ra hướng đi cụ thể cho đời sống thánh thiện của Linh mục : một đàng Linh mục phải có cùng một tâm tình của Thánh Tâm Chúa theo tinh thần trong thư của thánh Philiphê (x. Phil 2,5-11); đàng khác cũng phải luyện tập để sống theo những tâm tình của Thánh Tâm Chúa, có thể được gồm tóm lại trong hai yếu tố.
Yếu tố thứ nhất là tình yêu trọn vẹn, diễn tả trong sách Tin Mừng thánh Gioan. Khi một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người thì nước và máu chảy ra (x.Ga 19,34). Đây là hành động có tính cách biểu tượng : còn những giọt máu và nước cuối cùng trong tim, Chúa cũng để cho chảy ra hết, để nói lên tình yêu khôn ví, tình yêu trọn vẹn : Cho hết, không giữ lại gì cả, cho đến những giọt máu và nước cuối cùng cũng để cho chảy ra hết ! Đúng là tình yêu trọn vẹn, tình yêu khôn ví !
Yếu tố thứ hai là tình yêu chung thuỷ, vẫn tiếp tục thương yêu cho dù không được đáp trả hay còn bị từ chối và khinh chê. Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Magarita Maria Alacoque, Chúa đều tỏ ra ý muốn là hàng năm dành một lễ riêng để tôn thờ Trái Tim Chúa, đền tội thay cho những người xúc phạm đến tình yêu của Chúa. Thánh Magarita kể lại :
Người bảo tôi : "Cha đã quá thương yêu loài người, nhưng loài người không những chẳng báo ơn Cha, lại có nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và xúc phạm đến Cha vì thế Cha muốn mỗi năm dành riêng một lễ tôn thờ Trái Tim Cha. Ngày ấy những ai có lòng yêu mến Cha hãy rước lễ đền tội cho những người phạm đến Cha trong phép Mình Thánh. Cha hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng lễ ấy".
Tình yêu Thánh Tâm Chúa là tình yêu cứu độ, thương yêu loài người, những người thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi. Chính nhờ tình yêu đó, cho dù có tội lỗi cách mấy, loài người vẫn còn hy vọng. Lòng con người thời đại cho dù có băng giá, tối tăm đến tuyệt vọng, một tia hy vọng vẫn có thể được khơi dậy, khi tình yêu của Thánh Tâm Chúa được diễn tả qua những con tim biết rung động, biết chịu đựng trong đau khổ của những Linh mục được thấm nhuần tình yêu của Thánh Tam Chúa.
Cũng như mọi năm, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Tâm Chúa, nhưng trong Năm Kim Khánh Giáo Phận, chúng ta sẽ cử hành lễ kính Thánh Tâm Chúa với tâm hồn sâu lắng, đón nhận những giọt máu và nước cuối cùng từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa (x.Ga 19,34) để thông chia cho đoàn Dân Chúa và cho mọi người sống trên mảnh đất giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng trong hành trình "mặc lấy" tâm tình của Thánh Tâm Chúa (x. Phil 2,5) trong đời dâng hiến và sứ mệnh linh mục của chúng ta.
Với lòng quí mến, xin kính chào quí Cha.
+ Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Những ngày Đại Hội "Thánh Thể VI” tại Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, Texas
//www.flickr.com/photos/50946152@N02/sets/72157653708235180/">Hình ảnh Thứ Sáu, ngày 05-06-2015
//www.flickr.com/photos/50946152@N02/sets/72157651726467284/"> Hình ảnh ngày Khai mạc, ngày 05-06-2015
NGÀY THÁNH THỂ VI tại Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, Texas đã được khai mạc với chủ đề “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng” (Mác-cô 14:22). Chương trình Ngày Thánh Thể kéo dài từ Thứ Năm, ngày 4 đến Chúa Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2015 với nhiều hội thảo và giảng thuyết viên tên tuổi như: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS., Lm. Giuse Nguyễn Thiện Lãm, CSSp., Lm. Phêrô Nguyễn Cao Sâm, SVD.
Đến với Ngày Thánh Thể VI?
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được thiết lập vào năm 1264 dưới thời Đức Giáo Hòang Urban IV và sau đó có thêm các thông lệ rước Kiệu Thánh Thể sau thánh lễ xung quanh nhà thờ hoặc trên các đường phố tại Châu Âu. Sau này, các Đức Giáo Hòang không những khuyến khích việc thực hành này mà còn ban những ân xá cho những ai tham gia các cuộc rước Kiệu Thánh Thể.
Công đồng Trentô (1545-1563) phê chuẩn việc rước Kiệu Thánh Thể vì đây là việc tập thể công khai tuyên xưng đức tin Công Giáo về sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-su Kitô ẩn mình trong Bánh Thánh Thể.
Đặc biệt năm nay Đan Viện đón tiếp Tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima về với Ngày Thánh Thể. Thật là một vinh dự lớn lao cho Đan Viện cùng tòan thể cộng đồng dân Chúa tham dự ngày Thánh Thể đón chào và cung nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để dâng lời chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa!
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THÁNH THỂ VI – 2015
THỨ NĂM (Ngày 4 tháng 6 năm 2015)
7:00 pm: Thánh Lễ Khai Mạc - Biệt Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
9:30 - 11:00 pm: Hội Thảo (1)
11:00 pm: Chầu Thánh Thể chung
12:00 - 7:00 am: Chầu Thánh Thể Cá Nhân
THỨ SÁU (Ngày 5 tháng 6 năm 2015)
7:30 am: Thánh Lễ Sáng - Biệt Kính Thánh Cả Giuse
10:00 am - 12:00 pm: Hội Thảo (2)
Hội Thảo Liên Minh Thánh Tâm và Chầu Thánh Thể
10:00 am - 11:00 am: Marian Conference (in Holy Relics Chapel) by Judy Studer
12:30 pm: Ăn Trưa
2:00 - 3:00 pm: Marian Conference- Listening and Prayer by Joan Alix
3:00 - 3:45 pm: Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa
4:00 - 5:00 pm: Đi Đàng Thánh Giá
5:00 - 6:00 pm: Hội Thảo (3)
7:00 pm: Thánh Lễ Đại Trào - Biệt Kính Đức Mẹ Fatima
Rước Kiệu Đức Mẹ.
11:00 pm: Chầu Thánh Thể chung
12:00 - 7:00 am: Chầu Thánh Thể Cá Nhân
THỨ BẢY (Ngày 6 tháng 6 năm 2015)
7:30 am: Thánh Lễ Sáng - Biệt Kính Đức Trinh Nữ Maria
10:00 am - 12:00 pm: Hội Thảo (4)
10:00 am - 11:00 am: Marian Conference by Joan Alix
12:30 pm: Ăn Trưa
2:00 - 3:30 pm: Hội Thảo (5)
3:45 - 4:45 pm: Marian Conference by Judy Studer and Joan Alix
4:00 pm: Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm
7:00 pm: Thánh Lễ Đại Trào - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu
Rước Kiệu Thánh Thể
10:00 - 12:00 pm: Văn Nghệ & Xổ Số
12:00 - 7:00 am: Chầu Thánh Thể Cá Nhân
Chúa Nhật (Ngày 7 tháng 6 năm 2015)
8:30 am: Thánh Lễ Bế Mạc - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu