Tin Giáo Hội Việt Nam
Cảm nhận sau tang lễ Mục sư Trần Công Tấn
Được tin Mục sư Trần Công Tấn đã ngủ yên trong Chúa ngày 22.6.2015, ban Mục vụ Đối thoại liên tôn Tổng giáo phận đã đến hiệp thông cầu nguyện, phân ưu cùng tang quyến và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam (GHCĐPL), cùng tham dự lễ an táng mục sư.
Tại lễ an táng sáng ngày 24.06.2015 trong nhà thờ Cơ Đốc Phục lâm Phú Nhuận, qua các lời chia sẻ, phân ưu của đại diện các Hội thánh và những Cơ Đốc nhân gần xa, chúng tôi cảm nhận được sự ra đi của Mục sư Hội trưởng là nỗi mất mát lớn của gia đình và cả GHCĐPL.
Đối với GHCĐPL, mục sư là người hầu việc Chúa trong 45 năm, cần mẫn làm việc sớm hôm, đi đó đây để gieo rắc niềm tin, xây dựng nhiều nhà thờ trên nhiều tỉnh thành khắp nước. Trong gia đình, Ms. là người chồng, người cha, người ông nêu gương sáng cho con cháu và một trong các hoa trái tâm linh là mục sư Trần Quốc Khôi - người tiếp bước cha để hầu việc Chúa.
Trong sinh hoạt đại kết và liên tôn tại thành phố này, Mục sư đã có tương quan với Công giáo từ nhiều chục năm qua và từng đại diện cho GHCĐPL đến TTMV nhiều lần để gặp gỡ hay cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ.
Buổi lễ an táng thật đơn sơ, nhưng đầy ý nghĩa và biểu lộ niềm tin vào sự sống đời sau cũng như niềm hy vọng được gặp lại nhau, trong Ngày Chúa Cứu Thế trở lại (hồi lai). Những đóng góp xây dựng Giáo hội của Ms. được ghi nhận, để ca tụng ơn Đức Chúa Trời đã làm bao việc kỳ diệu qua cuộc sống của mục sư, đồng thời mời gọi các Cơ Đốc nhân noi theo.
Đã nhiều lần các thành viên của Ban MV Đối thoại liên tôn đến nhà thờ GHCĐPL để dự buổi nhóm hay thăm viếng, nhưng lần chia tay người bạn lớn hôm nay để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng nơi chúng tôi.
Cùng tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, chúng tôi thành khẩn xin Thiên Chúa đón nhận mục sư vào Nước Chúa - nơi không còn đau đớn và nước mắt, đồng thời cầu nguyện cho các tín hữu GHCĐPL.
Tình huynh đệ Kitô giữa chúng tôi thêm khắng khít hơn qua các biến cố vui mừng và đau thương của hai cộng đồng GHCĐPL và Công giáo.
Đường trần vạn nẻo…
đâu phải tình cờ ta gặp nhau?
Đấng hóa công sao khéo an bài, cho ta gặp gỡ!
Kết giao thành bạn, giữa anh và tôi...
Nay anh ngủ yên trong Người
Xin chúc phúc cho những người ra đi và ở lại
Tiếp tục mối duyên tình thâm,
Đẹp lòng Trời, sáng tình huynh đệ. Amen.
Nguồn: TGP SàiGòn
Giáo xứ Long Bình: Hiện thực ước mơ
WGPSG -- "Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,10).
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, khoảng 120 em trong trại trẻ mồ côi Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6 cùng quý sơ phụ trách Hội Dòng Ảnh Làm Phép Lạ thuộc thôn 10, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kontum đã vượt hơn 600 cây số để đến giao lưu với giáo xứ Long Bình, hạt Thủ Thiêm trong chuyến tham quan thành phố, theo lời mời của Cha chánh xứ giáo xứ Long Bình Phêrô Nguyễn Văn Cường.
Vượt qua chặng đường dài nhưng các em vẫn vui tươi phấn khởi, bởi đối với các em, được đi tham quan thành phố lớn, không chỉ là niềm ước mơ của các em mà còn là của những người đang nuôi dưỡng và chăm sóc, để giúp các em có điều kiện mở rộng tầm nhìn, tìm hiểu về quê hương đất nước, tiếp cận với những công trình của Giáo hội, qua đó nâng cao khả năng hiểu biết, thư giãn để học tập tốt trong những năm học tiếp theo.
Đến với giáo xứ Long Bình, hạt Thủ Thiêm, các em cùng vui chơi và tham gia sinh hoạt hội trại với các em thiếu nhi trong giáo xứ, được tham quan các địa danh tại Sài Gòn như: Nhà thờ Đức Bà, Tu viện Cát Minh, Dòng St. Paul, Đại Chủng viện Thánh Giuse, Thảo Cầm Viên, được tắm mát và vui chơi tại khu du lịch Suối Mơ.
Trong Thánh lễ sáng Chúa nhật XII Thường Niên, các em phụ trách phần phụng vụ Lời Chúa và hát thánh ca bằng tiếng Dân tộc rất trang nghiêm và sinh động.
Sơ Bernadine Y Văn phụ trách đoàn tham quan tâm sự: Cám ơn Chúa, cám ơn Cha Phêrô Cường đã cho các em một bất ngờ là được đến thăm và giao lưu với giáo xứ, được đặt chân đến với một thành phố lớn của đất nước, được tham quan và tận mắt nhìn thấy những cơ sở của Giáo hội, qua đó giúp các em ngày càng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội và đặt trọn niềm tin nơi những người đang chăm sóc các em.
Em A Tuấn đại diện cho các bạn bộc bạch: Đây là lần đầu tiên các em được đến thăm Thành phố, được tham quan và vui chơi với các bạn thiếu nhi trong giáo xứ, chúng em rất vui vì ước mơ của các em nay đã thành hiện thực, và thầm mong sẽ có dịp được trở lại thăm giáo xứ.
Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an vào lúc 17g00 ngày 22 tháng 6, đã kết thúc 03 ngày tham quan và lưu lại tại giáo xứ, vào lúc 20g00. Quý sơ và các em chia tay cha xứ, quý vị ân nhân và cộng đoàn trong luyến nhớ và nước mắt, ra về mang theo những kỷ niệm đẹp và những dấu ấn khó quên trong cuộc đời các em cũng như trong lòng cộng đoàn.
Xin cảm tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn những tấm lòng quảng đại, đã chia sẻ những khát khao với những mảnh đời bất hạnh, đem lại nhiều niềm vui cho những người đang hy sinh dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng là yêu mến Chúa qua việc phục vụ tha nhân.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 31/2015
Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 13 Thường niên: Đụng đến áo
–Song thân của Thánh Têrêxa thành Lisieux sắp được tuyên thán
– Mười điểm “rút ra” từ Laudato Si’
– Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ việc mừng lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất
– Đức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ ba) danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015
– Tổng thư ký Liên hiệp quốc cám ơn Đức giáo hoàng về Thông điệp Laudato Si’.
↓
Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. - Tân Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
WĐM (24-06-2015) - Tỉnh hội Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam năm 2015 đã được diễn ra tại Trụ Sở Tỉnh Dòng. Qua Tỉnh hội này, Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. đã được anh em tín nhiệm và bầu cử vào chức vụ Giám Tỉnh. Cho tới nay, Cha Giuse là vị Giám Tỉnh thứ VI của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
Vào lúc 10g00 ngày 24/06/2015, Cha Giuse đã tuyên xưng đức tin và chính thức thi hành trách vụ Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
ĐÔI NÉT VỀ TIỂU SỬ CHA TÂN GIÁM TỈNH GIUSE NGUYỄN ĐỨC HÒA, OP.
- Sinh ngày 15/09/1938 tại Nam Định.
- 1953 : Gia nhập Đệ Tử Viện tại Nam Định.
- 1959 : Gia nhập Tập Viện tại Gò Vấp.
- 03/08/1960 : Tuyên Khấn Lần Đầu tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp.
- 03/08/1963 : Tuyên Khấn Trọng Thể tại Tu viện Santo Domingo, Manila, Philippines.
- 01/06/1968 : Lãnh Tác Vụ Linh Mục tại Tu viện Thánh Anbêtô Cả, Phú Nhuận.
- 1962-1968 : Sinh viên Thần học tại Đại học Thánh Tôma Aquinô, Manila, Philippines.
- 1968-1972 : Du học tại Dallas, Texas, USA, đã Tốt nghiệp với văn bằng Thạc sĩ Quản Trị Học Đường (MBA).
- 1972-1975 : Hiệu phó trường Trung học Santo Thomas, Phú Nhuận, Sai Gòn.
- 1991-1993 : Phụ tá Giám Tỉnh và Tổng Quản lý Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
- 1993-1996 : Bề trên Tu viện Thánh Anbêtô Cả, Phú Nhuận.
- 2003-2007 : Phụ tá Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
- Từ tháng 11/2014 - 06/2015 : Bề trên Tu viện Thánh Anbetô Cả, Phú Nhuận.
Nguồn: Daminhvietnam
Tông đoàn Gioan Phaolô 2, kỷ niệm 1 năm thành lập
Nghệ An - Cách đây đúng 1 năm, ngày 22-6-2014, tại giáo xứ Thái Hà (Hà Nội), Tông đoàn Gioan Phaolô 2 đã được ra mắt do linh mục Giuse Đỗ Đình Tư là linh hướng kiêm Chủ tịch. Để kỷ niệm ngày thôi nôi, Tông đoàn đã quyết định đi dã ngoại tại cơ sở của dòng Chúa Cứu thế tại Cửa Lò, Nghệ An.
4 giờ xe xuất phát từ nhà thờ Thái Hà. Gần 50 người trên chiếc xe chở khách cỡ lớn theo quốc lộ 1 xuôi về Nam. Trên xe, sau phút cầu nguyện, mọi người thay nhau chia sẻ những tâm tình của mình sau 1 năm tham gia Tông đoàn. Có một số người chưa gia nhập đạo nhưng đang tích cực tìm hiểu và luôn xin mọi người cầu nguyện cho mình sớm trở thành con cái Chúa. Xen kẽ, là những tiết mục văn nghệ thật vui và nồng ấm. Con đường như ngắn lại. Sau 7 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có mặt ở khách sạn Hải Âu, một khách sạn do người Công Giáo làm chủ và sát cạnh cơ sở của dòng Chúa Cứu thế Cửa Lò.
Đúng 15 giờ ngày 21-6, chúng tôi sốt sắng tham dự thánh lễ kỷ niệm. Có 3 cha trong thánh lễ cùng đồng tế. Thật là trùng hợp. Ngày ra mắt, cũng có 3 cha trong dòng Chúa Cứu thế dâng lễ và hôm nay sinh nhật cũng có 3 cha của dòng. 17 giờ, chúng tôi tập trung trong hội trường khách sạn để mừng sinh nhật của Tông đoàn. Ông chủ khách sạn cho người đi mang các chậu cây cảnh, bố trí âm thanh khá chu tất cho chúng tôi tổ chức. Cha Giuse đã chủ trì và kiêm luôn làm MC cho buổi sinh nhật thật sôi nổi. Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra và tất cả chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng Tông đoàn và chúc nhau sức khỏe, thăng tiến về mặt đạo đức, nhân bản. Cha Micae Phan Tuấn Hồng, nguyên Bề trên của cơ sở dòng Chúa Cứu thế Cửa Lò còn bê cả bình rượu ngâm sâm Hàn Quốc do một người gửi tặng sang để chúc mừng Tông đoàn. Tiếp đó là liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật. Sau tóm tắt công việc 1 năm hoạt động của Tông đoàn do cha Giuse Chủ tịch trình bày cho thấy Tông đoàn đã bám sát tôn chỉ mục đích của mình là noi theo thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 để truyền giáo trong môi trường trí thức. Có thành viên của Tông đoàn đã tác động và giúp đỡ để hơn 20 người gia nhập đạo trong thời gian qua và đang có hàng chục người theo học giáo lý.
Tông đoàn cũng đã dự lễ Rửa tội cho hàng chục thành viên mới và có hàng chục người cũng sắp mãn khóa giáo lý. Trong số đó có nhiều trí thức, nguyên là cán bộ, sĩ quan cao cấp. Tông đoàn cũng đã tổ chức một số buổi giao lưu với trí thức và có vài trăm người tham dự rất cảm động. Một số buổi tĩnh tâm ở Châu Sơn, Tam Đảo, Từ Phong... đã thực sự làm các thành viên gắn kết, hiểu nhau hơn và hiểu đạo Chúa hơn. Nhiều người đã chia sẻ tâm tình cảm động của mình sau 1 năm sinh hoạt. Họ thấy Tông đoàn là một gia đình, biết chia sẻ buồn vui với nhau và giúp nhau thăng tiến. Phần cắt bánh sinh nhật thật xúc động. Cha Giuse đọc lời nguyện khi cắt bánh và thổi nến sinh nhật. Bánh sinh nhật (ảnh trên) được cắt chia phần cho từng người. Sang phần văn nghệ rất vui. Thật không ngờ, những thành viên U 60, nguyên là cán bộ, sĩ quan cao cấp cũng say sưa hát múa những bài thánh ca nồng cháy. Một số người biểu diễn như một ca sĩ thực thụ ngoài đời. Cha Giuse Xuân Đường, Bề trên của cơ sở, một nhạc sĩ của dòng dù cổ họng bị viêm nhưng cũng say sưa ôm đàn ghita để hát một sáng tác mới của cha là bài "Phù Vân" và được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiều lần. Một cô giáo sư phạm âm nhạc còn mang cả cây đàn từ Hà Nội vào để đệm đàn cho buổi văn nghệ cũng như phục vụ thánh lễ thêm sốt sắng. Mọi người cùng chụp bức ảnh kỷ niệm chung (ảnh dưới).
Sáng ngày 22-6, đúng ngày kỷ niệm, Tông đoàn có buổi sinh hoạt với chủ đề tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2. Các báo cáo viên đã công phu sưu tầm để làm sáng tỏ nội dung mình được tìm hiểu. Nhiều câu hỏi đã được nêu ra nhằm giúp các thành viên hiểu thêm về cuộc đời của thánh Giáo hoàng. 10 giờ thánh lễ kính thánh Giáo hoàng và kỷ niệm 1 năm thành lập diễn ra sốt sắng. Cha Micae đã chia sẻ lời Chúa. Cha nói, Tông đoàn thật nhanh chân, vì chỉ ít ngày sau khi Đức Gioan Phaolô 2 được phong thánh đã nhận thánh Giáo hoàng làm quan thày bảo trợ. Nhưng cuộc đời của thánh nhân rất vĩ đại, chúng ta nói rất hay, rất giỏi về Ngài nhưng con đường xa nhất là từ miệng tới tay. Chúng ta hô theo Ngài "Đừng sợ" nhưng có dám đi rao giảng Tin mừng cho anh em chưa biết Chúa ngay bên cạnh, trong cơ quan của chúng ta không? Cũng trong dịp này, 8 thành viên đã long trọng tuyên khấn là thành viên chính thức do cha Giuse chủ sự. Như vậy qua 3 đợt tuyên khấn đã có 20 người trở thành viên chính thức của Tông đoàn.
Chiều Chúa Nhật 21-6, tôi và vài người bạn tranh thủ lúc nghỉ tự do, gọi taxi đi thăm Tòa Giám mục Vinh. Tôi chuyển cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp mấy cuốn sách do mấy học giả ngoài Hà Nội gửi tặng và mời ngài tham dự cuộc Tọa đàm khoa học nhân 100 năm ngày sinh của linh mục, triết gia Lương Kim Định (1915-2015) vào đầu tháng 7 tới nhưng ngài nói vướng lễ giỗ Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp nên không dự được. Ngài nói chuyện với chúng tôi gần 2 tiếng đồng hồ. Ngài ký gửi tặng mỗi chúng tôi cuốn sách dày "Công lý và hòa bình trên biển Đông" do nhà xuất bản Hội nhà văn vừa ấn hành. Cuốn của tôi, ngài viết: "Thân tặng thày Thông để cùng suy nghĩ về biển Đông". Ngài cũng gửi tặng chúng tôi, mỗi người một pho tượng quý đó là tượng Đức Mẹ Việt Nam do ngài và cộng sự sáng tác. Bức tượng rất mang đậm phong cách dân tộc Việt. Tôi xin ngài làm phép tượng và chụp ảnh với ngài trước khi từ biệt (ảnh cuối).
15 giờ, chúng tôi lên xe về Hà Nội. Xin cảm ơn Chúa và nhờ thánh Giáo hoàng cầu bầu, Tông đoàn đã có chuyến kỷ niệm sinh nhật bổ ích và bình an.
Hội thảo Phục Hồi Chức Năng Cho Trẻ Bại Não
“Phần não bị tổn thương là không thay đổi và không thể tiến bộ. Nhưng những tác động theo thời gian có thể thay đổi tốt lên hoặc tồi tệ đi.”
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trẻ sinh ra bị tổn thương não. Những trẻ này chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số trẻ khuyết tật và được xếp vào dạng khuyết tật về vận động. Y học khẳng định: những vùng não của trẻ đã bị tổn thương là không tiến triển. Hay nói cách khác: các khiếm khuyết của trẻ là không thể phục hồi nhưng cũng không trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những vùng não hay những chức năng không bị ảnh hưởng thì phát triển hoàn toàn như một trẻ khoẻ mạnh. Chính vì sự phát triển không đồng đều giữa những bộ phận, giữa những chức năng của trẻ làm cho cơ thể trẻ bị biến dạng. Từ đó, kéo theo sự suy giảm những chức năng còn lại – những chức năng hoàn toàn không bị khiếm khuyết do tổn thương não. Nhưng những nguy cơ này hoàn toàn có thể ngăn ngừa và khắc phục nếu trẻ được hỗ trợ duy trì, phục hồi sớm và đúng cách.
Để giúp cho gia đình và cộng đồng có cái nhìn chính xác hơn về bại não và những việc chúng ta có thể làm cho trẻ, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức hội thảo: “PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ BẠI NÃO DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG”. Với sự nối kết của các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực trẻ bại não, buổi hội thảo đã được diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại Toà Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Chương trình đã quy tụ gần 80 tham dự viên là những nhân viên trong các trung tâm, những bậc phụ huynh của trẻ bại não và những người quan tâm về trẻ bại não. Đây là một con số có tính khích lệ cho ban tổ chức vì nó cho thấy những vấn đề của trẻ bại não đang được quan tâm bởi nhiều thành phần trong Tổng Giáo phận.
Hội thảo được bắt đầu bằng lời mời gọi chung tay vì trẻ em bất hạnh của Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas. Cha chia sẻ: “Tất cả mọi người chúng ta được mời gọi kết hiệp với nhau, mỗi người đều nhận biết rằng, Caritas không chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho người có hoàn cảnh kém may mắn, cho các trẻ bại não, đồng thời cũng có trách nhiệm nối kết nhiều tâm hồn, nhiều trái tim quảng đại, quan tâm đến với những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn, để cùng chia sẻ sự khó khăn của tất cả anh chị em đó”. Đây không chỉ là sứ mạng của những ai là thành viên Caritas mà còn là của tất cả Kitô hữu chúng ta.
Về phần chuyên môn, buổi hội thảo đã trình bày về 3 lĩnh vực cần thiết trong phục hồi chức năng trẻ bại não. Đó là Vận động trị liệu, Hoạt động trị liệu và Phẫu thuật chỉnh hình nhi.
Giảng viên Nguyễn Ánh Chí – Trưởng Bộ môn Vật lý trị liệu, Đại học Y Dược Tp.HCM là thuyết trình viên trình bày đầu tiên trong buổi hội thảo. Cô trao đổi về Vật động trị liệu trong phục hồi chức năng cho trẻ bại não dựa cộng đồng. Cô quả quyết: “Chúng ta không thể phục hồi phần tế bào não của trẻ bị tổn thương, nhưng chúng ta phải biết rằng ngoài phần bị tổn thương đó, thì còn biết bao tế bào khác tuy có bị ảnh hưởng, nhưng không hề bị khiếm khuyết và cần được hỗ trợ phục hồi càng sớm càng tốt”.
Trong những trường hợp đặc biệt, việc phục hồi chức năng cần đến sự can thiệp của phẫu thuật chỉnh hình. Để giúp cho tham dự viên có nhận thức đúng về những tác động của phẫu thuật chỉnh hình trên trẻ bại não, bác sĩ Phạm Thế Hiển – Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã có phần phân tích khá thực tế. Bác sĩ cho biết những vùng não bị tổn thương của trẻ khiến cho một phần thân thể trẻ không hoạt động bình thường. Mỗi trẻ có một kiểu co cơ, co gân khác nhau. Chính sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa những nhóm cơ, gân được điều khiển bởi vùng não bị tổn thương và những nhóm cơ, gân còn lại dẫn đến sự biến dạng trong các khớp của trẻ. Và mỗi một trẻ là một quá trình điều trị khác nhau. Phẫu thuật chỉnh hình sẽ can thiệp khi thấy cần thiết và chỉ phát huy được tác dụng tối đa khi kết hợp chặt chẽ với tập luyện vật lý trị liệu. Điều này khẳng định: sự rèn luyện của gia đình mới là nhân tố chính tạo nên sự thay đổi và tiến bộ của trẻ.
Hầu hết các trẻ bại não đều gặp rất nhiều những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ hay những người chăm sóc trẻ tại trung tâm thường chấp nhận rằng: trẻ không thể làm được. Nhưng qua phần trình bày của 2 chuyên gia Hoạt động trị liệu đến từ Tổ chức Butterfly Basket, Hà Lan – Cô Angelique và Cô Sylvie, tham dự viên đã có cái nhìn tích cực hơn. Cô Angelique đã minh hoạ: “Trẻ bại não như một thành phố bị cúp điện, nhưng không phải là cúp hết, mà vẫn còn những nơi có ánh sáng mang lại hy vọng.”. Đồng thời, Cô Sylvie đã giới thiệu một dụng cụ giúp cha mẹ hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt hằng ngày đó là bộ sách Hoạt động trị liệu cho trẻ khuyết tật do chính Tổ chức Butterfly Basket biên soạn và hướng dẫn. Trong tương lai, bộ công cụ này sẽ được tập huấn cho gia đình, cho nhân viên chăm sóc trẻ và những cộng tác viên của Caritas trong dự án PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ BẠI NÃO DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG.
Sau hơn hai tiếng lắng nghe các giảng viên thuyết trình, các tham dự viên đã đưa ra những câu hỏi thắc mắc thực tế và cụ thể về trẻ như: những câu hỏi sâu xa về bệnh trạng, những câu đơn giản về cách chăm sóc trẻ. Tất cả đã được các thuyết trình viên giải đáp tận tình.
Ngoài ra, những tham dự viên là những người tình nguyện viên cũng đưa ra những thắc mắc về tiêu chuẩn trở thành cộng tác viên của dự án. Trả lời thắc mắc này, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng và bác sĩ Phạm Thế Hiển đã khái quát tiến trình hình thành của dự án trong 1 năm vừa qua. Đồng thời, cũng nêu rõ vai trò của cộng tác viên là đi thật, làm thật và hỗ trợ có kết quả. Vì vậy, cộng tác viên phải trải qua kỳ tuyển chọn để tìm kiếm những người phù hợp nhất với dự án. Trong năm nay, vào ngày 27 và 28 tháng 6, dự án sẽ tổ chức tiếp xúc và tuyển mộ tình nguyện viên để tiến hành đào tạo trong 3 lĩnh vực:
- Vận động trị liệu: những người có sức khoẻ để tập luyện và hướng dẫn gia đình tập luyện những bài tập vận động cho trẻ.
- Hoạt động trị liệu: những người có sự chu đáo để hướng dẫn gia đình hỗ trợ trẻ tự phục vụ chính mình trong sinh hoạt hằng ngày.
- Dụng cụ thích nghi: những người có tay nghề trong ngành mộc, tiện, hàn, may vá, thêu đan…
Tất cả cộng tác viên đều được tập huấn trước và trong khi đi đến cộng đồng một cách bài bản.
Caritas Tổng Giáo phận tin rằng với tình yêu và bằng khoa học, cuộc sống của trẻ bại não sẽ có thay đổi tích cực hơn, sự bất hạnh của gia đình sẽ được xoa dịu. Và để đạt được mong ước đó, Caritas cần sự nối kết của tất cả những người hữu tâm, từ các chuyên gia cho đến những tình nguyện viên, từ gia đình cho đến cộng đồng chung tay vì sự phục hồi của trẻ bại não.
Nguồn: Caritasvietnam.org
Caritas Huế: Tập huấn về Phát triển Cộng đồng tại giáo hạt Hương Phú
30 thành viên Hội đồng Mục Vụ của các giáo xứ, giáo họ thuộc giáo hạt Hương Phú, giáo phận Huế tham dự tập huấn về Phát triển Cộng đồng do Caritas Huế tổ chức tại giáo xứ Lương Văn, cách trung tâm thành phố Huế 10km, bắt đầu từ 8g30 ngày 21/6/2015.
Linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Trưởng ban Bác Ái - Xã Hội giáo phận Huế, Giám đốc Caritas Huế cho biết, "Chương trình tập huấn này, sẽ được triển khai thực hiện ở năm giáo hạt trong giáo phận Huế. Hương Phú là giáo hạt đầu tiên".
Ngài vui vẻ, tin tưởng nói thêm: "Caritas là một tổ chức bác ái - xã hội, vì vậy mà những thành viên của Caritas ở mọi cấp, đặc biệt ở giáo xứ, có vai trò, bổn phận như một "nhân viên phát triển cộng đồng". Chúng tôi hy vọng chương trình này cung cấp cho những thành viên hội đồng giáo xứ, giáo họ phụ trách công tác bác ái - xã hội những hiểu biết căn bản về công tác phát triển cộng đồng".
Trong ngày tập huấn này, các tham dự viên được các Nhân viên Bảo vệ Sự sống của Caritas Huế trao đổi về "Sáu nguyên tắc chính yếu khi tư vấn bảo vệ sự sống" và "Sáu Tâm niệm của người tư vấn bảo vệ sự sống"; các Nhân viên Phát triển Cộng đồng chia sẻ về "Sáu nguyên tắc hành động của nhân viên xã hội", "Vai trò của tác viên cộng đồng", và "Tiến trình tổ chức và phát triển cộng đồng".
Ông Phaolô Nguyễn Vang, Trưởng Ban Mục vụ giáo họ Hòa Đa nói: "Trước 30/4/1975, ở Hòa Đa đã có Ban Phát triển Cộng đồng thuộc Caritas giáo phận. Họ là những người cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ mọi người dân không phân biệt tôn giáo thực hiện các dự án phát triển cộng động có hiệu quả. Hiện nay họ vẫn còn sinh sống tại địa phương, nếu hình thành được Caritas giáo xứ, thì họ sẽ là những tiềm năng".
Cuối ngày tập huấn, sau khi lắng nghe ý kiến thảo luận của các tham dự viên, linh mục Giám đốc Caritas Huế chia sẻ tâm tình với các tham dự viên: "Thờ phượng Chúa, Truyền giáo và thực hành Bác Ái Xã Hội như "ba chân kiềng" đỡ nâng Giáo Hội tồn tại và phát triển. Công việc bác ái xã hội vô cùng quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Dẫu khó khăn, chúng ta cũng phải thực hành vì đó là lời Chúa, 'Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em' (Ga 15,12), là cách truyền giáo nữa 'Người ta sẽ cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng thương yêu nhau' (Ga 13, 35). Anh chị em hãy tín thác nơi Chúa. Ngài sẽ đồng hành và nâng đỡ chúng ta".
Ngày tập huấn kết thúc lúc 15 giờ 30 phút bằng Phiên Chầu Thánh thể cách sốt mến do Linh mục Giám đốc Caritas Huế chủ sự với sự tham dự của Linh mục Gioankim Nguyễn Văn Hùng, Hạt trưởng và các tham dự viên.
Tôma Hoàng Kim Khánh
Nguồn: Caritasvietnam.org
Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Và Truyền Thông Bảo Vệ Sự Sống Tại Giáo Xứ Thiết Tranh
Hiện nay, khi nạn nạo phá thai tước đi quyền sống của các thai nhi vô tội ngày càng gia tăng, việc gióng lên tiếng nói của lương tri để cảnh báo và kêu gọi mọi người trong việc tôn trọng sự sống là quà tặng của Chúa, càng cần được làm một mạnh mẽ và liên tục. Trong ý hướng này, ngày 13/06/2015 vừa qua, Caritas Hải Phòng đã tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện và truyền thông Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) tại giáo xứ Thiết Tranh.
Buổi truyền thông có sự tham gia của Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt - Đặc trách Caritas hạt Hải Dương, Ban bảo vệ sự sống hạt Hải Dương, nhân viên Văn phòng Caritas Giáo phận Hải Phòng, cộng đoàn và các đoàn thể Giáo xứ Thiết Tranh, đặc biệt là Giới trẻ giáo xứ Thiết Tranh và Giới trẻ giáo xứ Trung Nghĩa.
Ngay từ đầu giờ chiều, trong cái nắng oi bức của mùa hè, công tác chuẩn bị cho buổi truyền thông đã bắt đầu. Khuôn viên nhà thờ được quét dọn sạch sẽ, các hàng ghế xếp ngay ngắn thẳng hàng, màn chiếu được dựng lên, những bông hồng trắng được kết thành hình Thánh giá nhỏ… Tất cả để gửi tặng những hài nhi không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời, không có tuổi thơ, đã bị vứt bỏ trong đau đớn, với các thứ dụng cụ giết người gớm ghiếc. Một ký ức ngắn ngủi không có ánh sáng mặt trời.
Trong buổi truyền thông, Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt đã nói lên một thực trạng đáng buồn khi Việt Nam là một trong ba quốc gia đứng đầu châu Á về nạo phá thai. Điều đáng buồn nhất là tỷ lệ nạo phá thai lại rơi chủ yếu vào lứa tuổi vị thành niên. Cha cũng nhắc nhở những người làm cha làm mẹ “Đừng vì gặp khó khăn mà thoái thác trách nhiệm, cần nỗ lực vượt qua để giữ mạng sống cho chính đứa con của mình”. Cha cũng nhấn mạnh những người dù gián tiếp hay trực tiếp biết mà tham gia để việc nạo phá thai thành công đều mắc “vạ tuyệt thông tiền kết”, bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông trong Giáo hội mà không cần ai ra phán quyết. Cha cũng kêu gọi mọi người hãy sống với tình người.
Cuối buổi truyền thông là nghi thức cầu nguyện tự phát. Cha Đaminh cùng cộng đoàn lần lượt thắp sáng lên những ngọn nến như nghĩa cử của tình yêu mến và dâng lời cầu nguyện dành cho các hài nhi. Lời cầu nguyện không chỉ để Chúa bù đắp cho những đứa trẻ bị chính bố mẹ mình đang tâm giết bỏ, mà còn cho các ông bố bà mẹ hãy có những hành động sáng suốt khi đứng trước quyết định sống còn của con cái mình. Hy vọng qua buổi truyền thông này sẽ giúp ích được cho cộng đoàn Giáo xứ Thiết Tranh và mong rằng công việc bảo vệ sự sống sẽ ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, chứ không chỉ riêng những người trực tiếp làm công việc bảo vệ sự sống.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
Maria Vũ Ngọc Diệp
Nguồn: Caritasvietnam.org
Nhật ký mục vụ ngày thứ tư (16.6.2015): Thăm và dâng lễ tại cộng đoàn Huổi Thủng, Na Cô Sa
Cập nhật lúc 13:41 21/06/2015
WGPHH: Hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến thăm mục vụ của vị Đại diện Tòa Thánh tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đây là ngày được mọi người háo hức nhất, vì lần đầu tiên bà con H'Mông ở bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tình Điện Biên, được đón ĐTGM Leopoldo Girelli đến thăm.
Tối hôm qua, anh Tuấn, phụ trách biên phòng xã Na Cô Sa điện thoại cho cha Bình hỏi vị khách nước ngoài (tức Đức Tổng Leopoldo) có giấy cho phép của bộ Công An không ? Nếu không thì không được vào, vì đây là vùng biên giới. Cha Bình cho biết chỉ có giấy của chính quyền Điện Biên thôi. Giả sử ngày mai mà ĐTGM không được vào Nậm Pồ thì chắc là rắc rối lắm đây. Một tiếng đồng hồ sau, anh gọi lại và cho biết đã thu xếp xong, mời đoàn cứ vào !
Nậm Pồ là một huyện mới của tỉnh Điện Biên, được thành lập năm 2012, diện tích 1.498 km2, gồm 15 xã, trong đó có xã Na Cô Sa. Huyện nằm gần biên giới Lào-Việt, và đa số là người H'Mông.
7 giờ sáng, đoàn rời thị trấn Mường Nhé để đi Na Cô Sa. Đoạn đường chỉ khoảng 70 cây số nhưng phải mất gần 2 tiếng mới tới nơi.
Đây là lần đầu tiên vị Đại diện Tòa Thánh và Đức cha Gioan-Maria đến thăm đoàn chiên nơi xa xôi heo hút nhất này. Còn Đức cha phụ tá thì đã tới làm mục vụ được ba lần. Đây cũng là nơi còn nhiều khó khăn về tôn giáo. Lễ Thăng Thiên vừa qua, chính quyền huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã không cho linh mục đến dâng lễ, viện lẽ đây là vùng biên giới, còn tiềm ẩn nhiều tội phạm về an ninh trật tự xã hội và nhiều lý do khác nữa...
Trên đường vào Na Cô Sa, chúng tôi thấy các anh em công an và biên phòng đứng rải dọc đường. Họ ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh tuyệt đối cho vị khách quý, và lo lắng cho sự an toàn của đoàn, nên yêu cầu kê khai đầy đủ tên tuổi và chức vụ của mọi người trong đoàn. Xin cảm ơn sự lo lắng của các anh.
Mấy ngày qua, trời mưa to, làm cho con đường trở nên lầy lội. Gần đến nơi, gặp đoạn khó đi, nhưng chẳng ai ngần ngại xuống xe để lội bộ, bất kể bùn bám.
Gần đến nơi, chúng tôi thấy bà con H'Mông, lớn bé già trẻ khoảng 700 người, đã tập trung chờ sẵn từ lúc nào. Mọi người xếp hàng dài cả trăm mét, tay vẫy cờ, miệng hát vang, làm cho bầu khí trở nên vui tươi, hồn nhiên và dễ thương làm sao !
ĐTGM và hai đức cha được mời lên lễ đài để giáo dân chào đón. Đức Tổng Leopoldo khen ngợi cách thức truyền giáo theo dòng họ của bà con dân tộc trong hoàn cảnh các linh mục, tu sĩ không thể đến với họ. Chúa Thánh Thần hoạt động rất mạnh mẽ và hiệu quả nơi anh chị em giáo dân. Bao năm qua, con số người H'Mông tin Chúa không ngừng gia tăng, bất chấp những khó khăn !
Hôm nay, 14 em thiếu nhi được rửa tội để gia nhập gia đình Giáo hội. Cha mẹ và cộng đoàn rất vui về hồng ân bí tích các em lãnh nhận.
9g30: Thánh lễ long trọng chưa từng thấy ở bản Huổi Thủng 1 này. Thật thế, chưa khi nào có 3 giám mục và 5 linh mục cùng dâng lễ với bà con H'Mông tại nơi xa xôi nhất nước và xa nhất giáo phận Hưng Hóa như hôm nay. Đức Tổng Leopoldo nhường cho đức cha Anphong chủ tế, còn ngài sẽ ngỏ lời vào cuối lễ. Nhập lễ, đức cha Gioan Maria chia sẻ : "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến được với anh chị em sau bao ngày mong đợi. Tuy ở xa, nhưng anh chị em luôn ở trong trái tim tôi qua lời cầu nguyện. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã trao đổi với chính quyền tỉnh Điện Biên về việc nhìn nhận và thiết lập các giáo họ, trong đó có Huổi Thủng. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện để ngày đó mau đến".
Trong bài chia sẻ, được dịch ra tiếng H'Mông và tiếng Anh, đức cha Anphong chia sẻ 2 điểm :
Thứ nhất, "Anh chị em H'Mông thân mến, chúng tôi yêu thương anh chị em, và Chúa yêu thương anh chị em hơn nữa. Anh chị em rất đáng thương vì ở nơi xa xôi nhất của giáo phận và chịu thiệt thòi nhất. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây và hôm nay như muốn nói rằng Chúa đang hiện diện với anh chị em, không chỉ trong một lúc một buổi, nhưng mãi mãi, mọi nơi và mọi lúc. Anh chị em bị thiệt thòi nhiều phương diện, từ vật chất đến tinh thần, và cả niềm tin tôn giáo nữa, vì chưa có nhà thờ, chưa có linh mục ở với anh chị em. Nhưng xin anh chị em an tâm, Chúa hằng yêu thương anh chị em, và sẽ bù đắp cho anh chị em. Hôm nay, vị Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, hai giám mục và năm linh mục đến thăm và mang phép lành của Chúa, của Đức Thánh Cha đến với anh chị em đây. Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động hữu hiệu nơi anh chị em, mang đến cho anh chị em niềm vui của người con cái Chúa".
Thứ hai, "Anh chị em hãy giữ đức tin mạnh mẽ, sống động cho chính mình trước hết. Nhưng anh chị em đừng giữ đức tin cho riêng mình, mà phải giới thiệu và chia sẻ niềm tin cho người chung quanh. Mỗi người hãy làm sao cho một người khác biết và tin Chúa ; mỗi gia đình hãy làm sao cho một gia đình khác biết và tin Chúa. Đức hồng y Etchegaray khi đến thăm Giáo Hội Việt Nam năm 1988 đã nói : Chúa trồng anh chị em ở đâu, anh chị em hãy nở hoa ở đó. Chúa trồng anh chị em làm người H'Mông tại mảnh đất Na Cô Sa này, thì anh chị em cũng hãy nở hoa cho người đồng bào H'Mông tại đây".
Sau bài giảng, ba đức cha đã cử hành bí tích Thêm Sức cho 32 em thiếu nhi. Các em đã học giáo lý cả năm nay nhờ các anh chị giáo lý viên khéo léo sắp xếp việc học cho thích hợp.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ĐTGM Leopoldo đã cám ơn anh chị em giáo dân huyện Nậm Pồ, cách riêng cộng đoàn Huổi Thủng, đã cho ngài rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc về gương sống đức tin của họ. Ngài xin Chúa chúc lành cho những cố gắng sống đức tin của anh chị em H'Mông ở đây.
Sau thánh lễ, các em thiếu nhi đã biểu diễn một chương trình văn nghệ bỏ túi để chào mừng và cám ơn phái đoàn. Những điệu múa khèn, múa ô mang đậm nét dân tộc H'Mông, trong trang phục đầy màu sắc, đã thật sự lôi cuốn không chỉ ĐTGM mà cả chúng tôi nữa. Mọi người say mê theo dõi các tiết mục, mặc dù trời có đổ một cơn mưa rào trong một chốc. Các em chuẩn bị nhiều tiết mục để cống hiến, nhưng thời gian không cho phép thưởng thức bằng hết, đành phải để dịp khác trước sự hụt hẫng của các em. Các em vui lòng vậy nhé.
Cuộc gặp gỡ được kết thúc bằng bữa cơm rất ngon và đậm tình huynh đệ của những người con cái Chúa. ĐTGM không ngại hòa mình với anh em H'Mông khi nâng chén rượu chúc mừng. Ngôn ngữ bất đồng, nhưng hành động đã hòa đồng mọi sự. Cha con đã thật sự nối kết tình đậm đà.
13g00: Đoàn rời bà con H'Mông dễ thương để trở về Điện Biên, cách xa 200 cây số. Các anh chị em H'Mông bịn rịn tiễn đoàn ra về. Núi đồi trùng điệp, những mảnh rừng bị tàn phá, những bản làng thưa thớt, những cánh đồng bậc thang, những con người nghèo khổ, những khuôn mặt hiền lành chất phác ...Tất cả những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu chúng tôi, trên đường về. Khi nào chúng tôi sẽ lại được đến thăm họ ?
18g00: Đoàn về đến thành phố Điện Biên Phủ. Một ngày thật vất vả vì nhiều sự kiện, vì đi lại, nhưng cũng mang thật nhiều ý nghĩa.
Sáng mai, thứ năm 17.6.2015, đoàn sẽ dâng lễ tại nhà nguyện Điện Biên để tạ ơn Chúa và chia tay cộng đoàn, trước khi chia tay trở về, kết thúc chuyến mục vụ 5 ngày tại Sơn La và Điện Biên. Một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc và tình thương mến trong lòng mọi người.
BTT giáo phận Hưng Hóa
Giáo Phận Phú Cường – Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế
Sau thời gian 7 năm tu học (2008-2015), hôm nay ngày 23/6/2015, năm thầy thuộc khóa 11 Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon, sẽ nhận Chức Phó tế tại tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường.
Mấy ngày mưa gió đã qua, trả lại bầu trời dịu mát có nhiều gió, đó là những gì tốt đẹp cho Thánh lễ truyền chức phó tế hôm nay.
Đúng 9 giờ, ban nhạc kèn đồng tấu lên những khúc cảm tạ, đón đoàn đồng tế từ khu nhà Mục vụ ra nhà thờ thật uy nghi, thật trang nghiêm.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận chủ tế. Cùng dâng lễ với Đức Cha có: Quý cha quản hạt, Cha đặc trách tu sĩ, Cha sở giáo xứ Chánh tòa cùng khoảng 80 cha trong giáo phận, nhiều tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con thân nhân các tân chức và giáo dân.
Quý tân chức:
1/ Phanxicô Salêsio Nguyễn Văn Cảnh.
2/ Phêrô Nguyễn Minh Mẫn.
3/ Phêrô Trần văn Ngữ.
4/ Giêronimô Trần Văn Thế.
5/ Lusiano Nguyễn Thành Tiến.
Lời đầu lễ của Đức Cha Giuse: Anh chị em thân mến, năm thầy này sắp được cất nhắc lên chức Phó tế, anh chị em hãy sốt sáng tham dự nghi thức này và để cầu cho các tân chức thi hành sứ mạng mới thật xứng đáng.
Thánh lễ truyền chức phó tế diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Ơn thánh và niềm vui rõ nét trên ánh mắt, nụ cười của tân chức và thân nhân. Với niềm vui trên, chúng ta cùng Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận có thêm những thợ gặt mới đầy nhiệt thành.
Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy luôn trung thành trong ơn gọi của mình.
Cầu chúc quý tân chức luôn hạnh phúc trong sự lựa chọn cao quý này.
Tìm hiểu thêm nhiệm vụ thầy Phó tế
Nhiệm vụ của thầy Phó tế trong Giáo Hội quy hướng vào ba trọng điểm:
Diakonia – Bác ái phục vụ giúp đỡ con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh bất hạnh xấu số, bệnh tật nghèo khổ, những người gìa yếu tàn tật, những người bơ vơ cô đơn, tù tội, tỵ nạn, sinh hoạt hội đoàn đạo đức và thanh thiếu niên.
Martyria – làm chứng rao giảng Lời Chúa - Thầy Phó tế trên bàn thờ phụ giúp Linh mục dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Thầy có nhiệm vụ công bố đọc phúc âm Lời Chúa và được rao gỉang diễn giải Lời Chúa, hướng dẫn suy niệm Lời Chúa
Leiturgia - lễ nghi Phụng vụ- Thầy Phó tế phụ giúp trên bàn thờ trong các Thánh lễ, nhưng Thầy không được cử hành dâng thánh lễ như các Linh mục. Thầy Phó tế được chứng hôn Bí tích hôn phối, được cử hành Bí tích Rửa tội, được ban chúc lành, cử hành lễ nghi an táng người qua đời. Nhưng Thầy không được cử hành Thánh lễ, Bí tích Giải tội và Bí tích xức dầu bệnh nhân. Ba Bí tích này chỉ người có chức thánh Linh mục mới được cử hành thôi.
Tôma Đỗ Lộc Sơn