Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được
Vì đại dịch, hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được để tham dự công nghị tấn phong Hồng y mới, do Đức Thánh cha chủ sự vào thứ Bảy 28/11 tới đây.
Đó là Đức Hồng y tân cử José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Carnelius Sim, Đại diện tông tòa Brunei.
Trang mạng Sismografo, truyền đi từ Roma hôm 11/11/2020 vừa qua, cho biết: các tiến chức Hồng y đã nhận được thông báo của Tòa Thánh, trong đó có nói rằng nếu các vị muốn, thì có thể không đến Roma, và chờ đợi chỉ dẫn mới cho tương lai.
Sáng ngày 28/11/2020, áp Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Đức Thánh cha sẽ chủ sự công nghị dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa để trao mũ Hồng y cho 13 tiến chức, trong đó có 6 vị người Ý, và 7 vị còn lại thuộc 7 nước là Hoa Kỳ, Chile, Mêhicô, Brunei, Philippines, Ruanda, và Malta.
Bình thường, trong những trường hợp bị ngăn trở, thì vị Sứ thần hoặc Khâm sứ Tòa Thánh sẽ trao mũ và sắc phong cho các tiến chức.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ảnh phép lạ: Đức Giáo hoàng phát động cuộc hành hương Đức Mẹ một năm
cath.ch, I. Media, 2020-11-12
Nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần đầu tiên với Thánh Catarina Laburê, ngày 11 tháng 11, Đức Phanxicô làm phép tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ. Nhân dịp này ngài phát động một cuộc hành hương Đức Mẹ kéo dài một năm ở Ý, do Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ chức.
Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của phái đoàn Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô. Phái đoàn do Linh mục Tomaž Mavrič, Bề Trên Tổng Quyền Tu Hội dẫn đầu.
Buổi gặp này với Đức Phanxicô đã diễn ra như thế nào?
Linh mục Tomaž Mavrič: Buổi gặp diễn ra trước buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 11 tháng 11. Đức Phanxicô đã rất quan tâm đến việc này. Ngài đứng trước tượng Đức Mẹ và thinh lặng cầu nguyện một lúc, sau đó ngài làm phép tượng, và ngài choàng tràng chuỗi của mình chung quanh cổ tượng Đức Mẹ.
Chúng tôi là một phái đoàn nhỏ vì Covid-19: một nhóm nhỏ anh em Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô và người làm tượng. Đây là một hành vi rất đẹp để nói lên sự gần gũi của giáo hoàng và Giáo hội công giáo và với Mẹ Maria. Cuộc gặp có tính biểu tượng này cũng là dịp để phát động cuộc hành hương mà Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô đang tổ chức năm nay tại Ý.
Trong cuộc gặp này, cha có nói chuyện với Đức Giáo hoàng không?
Tôi đã có dịp, trong vài lời, để cám ơn ngài vì hành vi ngài làm với tràng chuỗi của ngài. Tôi đã rất xúc động. Đây là một cử chỉ rất đẹp. Chính ngài đã trả lời cho chúng tôi khi ngài cám ơn chúng tôi. Với lòng khiêm tốn và đơn sơ, ngài cho biết ngài rất vui với sáng kiến này, vì Đức Trinh Nữ Maria rất gần với ngài.
Làm phép Ảnh Đức Mẹ Phép lạ có ý nghĩa gì?
Lòng tôn kính Đức Mẹ là một trong các nền tảng của linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô. Việc Đức Trinh Nữ hiện ra với Thánh Catarina Laburê không có nghĩa là Đức Mẹ của chúng tôi: Đức Mẹ là của tất cả tín hữu kitô. Hành vi này của Đức Phanxicô giúp chúng tôi củng cố sự gần gũi của chúng tôi với Đức Trinh Nữ và tìm cách đào sâu lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống chúng tôi. Đức Phanxicô đã trả lời cho chúng tôi: “Hãy cầu xin Mẹ và giao phó cho Mẹ các ân sủng và anh chị em sẽ nhận được”. Đó là lời mời từ Đức Mẹ: tất cả tùy thuộc vào chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời mời này và đáp lại hay không.
Ảnh Đức Mẹ Phép lạ được nhiều người công giáo trên thế giới biết và đeo. “Ảnh phép lạ” được giải thích qua các ân sủng nhận được của những người đã chứng nghiệm phép lạ trong đời sống của mình và những người biết mình đã mắc nợ Đức Trinh Nữ. Niềm tin vào lời cầu bàu của Đức Mẹ đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vì Covid này phải được chia sẻ và lan rộng ngày càng nhiều hơn ở Ý và trên thế giới.
“Cuộc hành hương Đức Mẹ” sẽ bắt đầu sắp tới ở Ý gồm những gì?
Sáng kiến là từ một nhóm các sư huynh trẻ Dòng Thánh Vinh Sơn ở Ý và rất nhanh các anh em khác của gia đình Dòng Vinh Sơn cùng kết hiệp với chúng tôi. Tất cả các gia đình Vinh Sơn, có nghĩa là các dòng khác nhau, tu sĩ thánh hiến hay giáo dân sống linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô có thể tham dự cuộc hành hương này, tùy theo tình trạng sẵn sàng đáp ứng của họ.
Cuộc hành hương sẽ bắt đầu vào đầu tháng 12: tượng Đức Mẹ sẽ đi khắp nước Ý trong vòng một năm. Chúng tôi đang nhận lời mời từ các nơi khác chưa được lên kế hoạch. Có thể chuyến hành hương này sẽ kéo dài hơn một năm. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết chắc, với cuộc khủng hoảng sức khỏe một sự kiện như thế này sẽ được diễn ra như thế nào. Dù sao, chúng tôi đã quyết định làm, đã tin tưởng dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn này. Để thực hiện, chúng tôi có một chiếc “xe van”, một “nhà nguyện di động” để chở tượng Đức Mẹ đi khắp nước Ý.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Vatican cung cấp các thử nghiệm Covid miễn phí cho người nghèo
Phòng khám y khoa Thánh Phêrô, Vatican
cath.ch, I. Media, 2020-11-12
Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Phúc Âm, trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 11 đã cho biết, từ hai tuần nay trong bối cảnh Ngày Thế Giới Người nghèo 15 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng đã thử nghiệm Covid miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng trường Thánh Phêrô.
Năm nay là năm thứ tư Đức Phanxicô thành lập Ngày Thế Giới Người nghèo, chủ đề năm nay là “Đưa bàn ray ra cho người nghèo”. Đức Tổng Giám mục giải thích, chủ đề này kêu gọi “sự gần gũi, đoàn kết, yêu thương và cũng nói lên “bàn tay” của những ai “bất chấp lây lan” đã đưa ra để giúp đỡ”.
Ngài giải thích, năm nay vì lý do đại dịch, nhiều sáng kiến sẽ không được thực hiện; Giám mục muốn nói đến bữa ăn truyền thống với Đức Phanxicô các năm trước ở Hội trường Phaolô VI cùng với 1.500 người nghèo. Tuy nhiên, đại dịch coronavirus đã không ngăn Vatican thể hiện các dấu hiệu cụ thể khác để gần gũi với những người khó khăn. Từ hai tuần nay, phòng khám Văn phòng Từ thiện ở các cột Bernini đã thử nghiệm Covid cho những người nghèo nhất. Trung bình phòng khám làm 50 thử nghiệm một ngày.
“Ngày hẹn” của các giáo phận
Trong số các sáng kiến khác được lên kế hoạch, với sự hợp tác của Hiệp hội Roma Cares hơn 5.000 hộp nhu yếu phẩm sẽ được gởi đến các gia đình ở 60 giáo xứ tại Rôma. Qua trung gian công ty La Molisana, 2,5 tấn mì ống cũng sẽ được phân phối cho các tổ chức từ thiện khác nhau. Công ty UnipolSai Assicurazioni cũng đã tặng hơn 350.000 khẩu trang cho 15.000 học sinh ở những vùng khó khăn.
Dù đại dịch, Ngày Thế Giới Người nghèo là “ngày hẹn” cho các giáo phận trên khắp thế giới, tất cả được mời gọi để nuôi dưỡng “cảm nhận được quan tâm và sống trong tinh thần huynh đệ” với những người sống bên lề nhất, đó là điều Đức Tổng Giám mục mong muốn. Ngài nói: “Nhớ lại chúng ta có cùng số phận giúp chúng ta có cuộc sống quan tâm đến những người nghèo hơn và những người không có may mắn như chúng ta”.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
“Tháng 11 đỏ” tưởng nhớ các Ki-tô hữu bị bách hại trên toàn thế giới
Phân bộ Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở Úc đã quyết định dành tháng 11 năm nay cho các sáng kiến ủng hộ và liên đới với tất cả các Ki-tô trên thế giới bị bách hại vì đức tin của họ.
Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các anh chị em bị bách hại
Một thông cáo của Tổ chức viết: “‘Tháng Mười Một Đỏ’ chủ yếu sẽ ở các trường học nhưng các giáo xứ cũng được mời tham gia”. Trong tháng đặc biệt này, “các nguồn lực cụ thể về nhu cầu của các Ki-tô hữu bị bách hại và ‘hộp của người nghèo’ sẽ được phân phát, dưới hình dạng một nhà thờ, để khuyến khích việc đóng góp tinh thần và vật chất cho các anh chị em của chúng ta trong Chúa Ki-tô”.
Các tòa nhà được chiếu ánh sáng đỏ
Hơn nữa, vào thứ Tư ngày 25/11, Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở Úc sẽ tham gia “Ngày thứ Tư Đỏ”, một sáng kiến quốc tế của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ. Trong sáng kiến này, các tòa nhà tôn giáo, dân sự và văn hóa chính của các thành phố trên thế giới sẽ được chiếu ánh sáng đỏ. Do đó, tất cả các thánh đường và giáo xứ của Úc đều được mời chiếu ánh sáng màu đỏ.
“Tuần lễ Đỏ”
“Tuần lễ Đỏ” được bắt đầu vào năm 2015 tại Rio de Janeiro. Năm nay tuần lễ bắt đầu ở Áo với Thánh lễ trùng vào ngày lễ thánh Stephano. Tại Anh, vào ngày 25/11 sẽ giới thiệu Phúc chiếu “giải phóng các tù nhân”, tập trung vào các Ki-tô hữu bị cầm tù vì đức tin của họ. Tại Philippines, sự kiện được dành để cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ hoạt động trên tuyến đầu chống đại dịch ngay cả khi sự sống của họ gặp nguy hiểm.
Hồng Thủy - Vatican News
50 nữ tu của tu viện ở Ingenbohl, Thụy Sĩ nhiễm Covid-19
Sơ Tobia Rüttimann, Bề trên Giám tỉnh cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã nghĩ đến việc bảo vệ chống lại virus corona từ mùa xuân, và chúng tôi đang thực hiện một cách nhất quán, nhưng chúng tôi cũng lo ngại. Chúng tôi có nhiều chị em tuổi đã cao. Tuổi trung bình là 81.”
280 nữ tu sống trên đồi Ingenbohl; chỉ có một sơ phải nhập viện, trong khi các bệnh nhân khác được điều trị tại chỗ. Các nữ tu có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được ra khỏi nơi cách ly trong những ngày tới.
Các sơ ở Ingenbohl không thể tham dự các Thánh lễ mỗi ngày, vì để chống lại sự lây lan của Covid-19, bang Schwyz chỉ cho phép 30 người tham dự Thánh lễ mỗi lần. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, 9 cộng đồng của tu viện đã được tách biệt với nhau để giúp ngăn ngừa các ca nhiễm mới. Các biện pháp phòng vệ rõ ràng đã có hiệu quả. Mấy ngày gần đây không có ca nhiễm mới, hầu hết các sơ đều khỏi bệnh.
Trước khi làn sóng virus corona thứ hai bùng phát, tu viện Ingenbohl đã ngưng việc đón tiếp khách hành hương và khách trọ, và chỉ cử hành Thánh lễ trong nội bộ. (Cath.ch 11/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC và các sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV
Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết, vì đại dịch, năm nay Vatican không thể tổ chức các sự kiện cho người nghèo như bữa ăn cho 1.500 người nghèo với Đức Thánh Cha, hay các phòng khám tại quảng trường thánh Phê-rô.
Thánh lễ Chúa Nhật 15/11
Tuy nhiên, vào Chúa Nhật ngày 15/11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phê-rô với sự tham dự của chỉ khoảng 100 người đại diện cho những người nghèo trên thế giới, cùng với các tình nguyện viên và ân nhân. Một số người trong họ sẽ đọc các bài Sách Thánh.
Xét nghiệm virus corna miễn phí bằng tăm-bông
Đức cha Fisichella cũng nói rằng các biện pháp để hạn chế đại dịch không ngăn cản các hoạt động bác ái ở Vatican và khắp Roma. Tại phòng khám cạnh hàng cột đền thờ thánh Phê-rô, những người nghèo phải đến các nhà trọ hay phải trở về quê nhà có thể được xét nghiệm virus corona bằng tăm-bông. Phòng khám mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều và trong hai tuần qua, mỗi ngày đã thực hiện 50 xét nghiệm.
Các gói thực phẩm
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổ chức Rome Cares và sự quảng đại của các siêu thị Elite. 5.000 gói thực phẩm đã được gửi cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma đặc biệt gặp khó khăn trong thời gian đại dịch. Mỗi gói thực phẩm chứa các sản phẩm “từ các thương hiệu đặc biệt có uy tín”, bao gồm mì ống, gạo, nước sốt cà chua, cà phê, bánh quy và sô cô la, cũng như khẩu trang và một tấm thiệp có lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, được đóng gói và phân phát bởi 20 bạn trẻ hiện đang tìm việc làm.
Nhà máy mì ống “La Molisana” cũng muốn tham gia vào các sáng kiến trong Ngày Thế giới Người nghèo với việc tặng 2,5 tấn mì sẽ được dành cho các mái ấm gia đình và các hiệp hội từ thiện khác nhau.
Tặng khẩu trang cho học sinh nghèo
Ngoài ra, với sự hỗ trợ của công ty UnipoSai, 350.000 khẩu trang đầu tiên đã được gửi cho ít nhất 15.000 học sinh để giúp các gia đình nghèo bớt khoản chi tiêu cho khẩu trang . Đây là một cử chỉ hỗ trợ và lời mời gọi những người trẻ không nên coi thường những nguy hiểm của đại dịch.
Tài liệu giúp tham gia Ngày Chúa Nhật người nghèo
Các tín hữu Công giáo có thể tham gia Ngày Chúa Nhật người nghèo bằng cách dùng một tài liệu mục vụ, được dịch ra 5 ngôn ngữ. Tài liệu gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo, suy niệm Kinh Thánh và chuỗi Mân Côi cho người nghèo. (CSR_8195_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Tagle mời gọi các tín hữu đọc thông điệp “Fratelli tutti-Tất cả anh em”
Phát biểu tại hội thảo, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, chủ tịch Caritas Quốc tế, khuyến khích mọi người đọc toàn thông điệp, bởi vì, theo Đức Hồng y, “Đức Thánh Cha Phanxicô đưa một số ý tưởng trước đây của ngài vào một tổng hợp mới như một đáp ứng với các điều kiện hiện tại của một thế giới khép kín. Khi làm điều này, Đức Thánh luôn kín múc từ truyền thống Kinh Thánh của Giáo hội và giáo huấn luân lý và xã hội của Giáo hội”.
Tiếp theo, Đức Hồng y suy tư về “những dấu hiệu rất đáng buồn của tình trạng thiếu tình thương” mà thế giới của chúng ta đang phải gánh chịu: Chúng ta có thể thấy rằng có nhiều biểu hiện rõ ràng là thế giới đang tự đóng mình lại. Và chính trong thế giới khép kín này, tất cả chúng ta đều đau khổ, nhưng người nghèo khổ nhất vì bị bỏ rơi, bị lãng quên. Mỗi chúng ta phải ghê tởm hậu quả của một thế giới sống khép kín, vì đây là những hệ quả ảnh hưởng đến con người, tương lai và tạo vật.
Đức Hồng y đề cập đến hai khía cạnh chính trong thông điệp. Đầu tiên là tình yêu phổ quát. Chủ tịch Caritas Quốc tế giải thích rằng trong thông điệp, hình ảnh của bác ái là hình ảnh của tình yêu phổ quát. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu thể hiện. Ngài yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà xã hội coi là không được yêu thương, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu cho chúng ta một bài học về tình yêu mang tính phổ quát này.
Điểm thứ hai được Đức Hồng y nhấn mạnh là văn hóa gặp gỡ: Tình yêu phổ quát có thể dễ dàng biến thành một khẩu hiệu, tính phổ quát chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đi cùng với sự gặp gỡ và cụ thể. Đức Thánh Cha thường lặp lại rằng nếu một người tham gia vào cuộc đối thoại, cần phải biết căn tính của mình để không phủ nhận nó. Tương tự như vậy, mỗi quốc gia đều có quyền đối với hệ thống chính trị của mình, nhưng chính trị quốc gia phải dẫn đến bác ái chính trị quốc tế. Đức Hồng y bày tỏ hy vọng “thông qua một nền văn hóa gặp gỡ, con người có thể tìm ra một cách tốt hơn để làm chính trị, kinh tế một cách tốt hơn, để thiết lập tình bạn và giải quyết xung đột.
Cuối cùng, Đức Hồng y Tagle lưu ý một số bài học mà Caritas có thể học hỏi từ thông điệp, trong đó có sự tham gia cùng Đức Thánh Cha trong sự nhạy cảm với những dấu hiệu đóng kín cõi lòng, đôi tay, khối óc và các vùng lãnh thổ và nền văn hoá. Đức Hồng y kết luận rằng những dấu hiệu này rất tinh tế, nhưng thông điệp đòi hỏi chúng ta mở rộng đôi mắt, nhạy cảm và phân định trước những đe dọa đối với sự cởi mở toàn cầu.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC gửi thư cho Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn
“Tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều người đến với tổ chức của anh chị em để tìm nơi nương tựa và giúp đỡ. Hãy cho họ biết Đức Giáo hoàng gần gũi và cầu nguyện cho họ và gia đình của họ”, Đức Thánh Cha viết cho cha Thomas Smolich, Tổng giám đốc quốc tế của Dịch vụ Dòng tên giúp người tị nạn và nhắc lại sự hình thành của tổ chức này: Đó là một câu chuyện gần gũi, bắt đầu từ những năm 80 với “thuyền nhân Việt Nam”. Vào thời điểm đó, Tôi Tớ Chúa, cha Pedro Arrupe, được linh hứng từ mẫu gương của Đức Kitô, đã thiết lập dịch vụ đón tiếp này.
Tổ chức JRS hiện diện ở 56 quốc gia, phục vụ những người tị nạn và những người bị cưỡng bức di dời trong các khu vực xung đột và các trung tâm giam giữ, ở các biên giới xa xôi và ở các thành phố đông đúc. Ngoài ra, tổ chức còn có các chương trình giáo dục và sinh kế, nhằm đào tạo các kỹ năng, tạo cơ hội hòa nhập trong cộng đồng.
Đức Thánh Cha viết: “Nhiệm vụ quan trọng của anh chị em là mở rộng vòng tay thân hữu cho những người cô đơn, phải xa gia đình hoặc bị bỏ rơi, đồng hành với họ và gia tăng tiếng nói cho họ, và trên hết là đảm bảo cho họ cơ hội phát triển qua giáo dục và phát triển. Chứng tá của anh chị em về tình thương Chúa trong việc phục vụ những người tị nạn và di cư cũng là nền tảng để xây dựng một văn hóa gặp gỡ, một nền tảng duy nhất cho tình liên đới đích thực và lâu dài vì lợi ích của gia đình nhân loại”.
Sau cùng, Đức Thánh Cha hướng về tương lai bày tỏ hy vọng Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn không để mình bị nản chí, lùi bước, không để bất cứ thách đố nào, dù cá nhân hay thể chế, có thể khiến các thành viên nản lòng hoặc ngăn cản việc đáp ứng một cách quảng đại lời kêu gọi khẩn thiết, thúc đẩy văn hóa gần gũi và gặp gỡ qua việc kiên quyết bảo vệ quyền của những người mà các thành viên của tổ chức đồng hành mỗi ngày.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi điện chúc mừng ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ
Ông Biden sẽ là tổng thống Công giáo thứ hai của quốc gia sau TT. John F. Kennedy
Trong bức ảnh tập tin này được chụp vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy tay cạnh Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden từ ban công ở Điện Capitol Hoa Kỳ sau khi phát biểu trước một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP)
Theo bản tin về cuộc gọi điện chúc mừng do Ủy ban chuyển tiếp của Tổng Thống đắc cử Biden ở Wilmington loan tin: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vào đầu ngày 12 tháng 11 để chúc mừng ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
"Tổng thống đắc cử đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã gửi lời chúc phúc và chúc mừng, đồng thời trân trọng đánh giá cao của Ông đối với sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và các mối quan hệ chung của nhân loại trên toàn thế giới". Bản tin này cũng đã xuất hiện trên kênh Twitter.
Ông Biden đã "bày tỏ mong muốn cùng nhau hợp tác trên cơ sở chung niềm tin vào phẩm giá và sự bình đẳng của tất cả nhân loại trong các vấn đề như quan tâm đến những người bị thiệt thòi và người nghèo, giải quyết cuộc khủng hoảng của biến đổi khí hậu, chào đón và hội nhập người nhập cư và người tị nạn vào cộng đồng của chúng tôi. "
Ông Biden sẽ là tổng thống Công giáo thứ hai của quốc gia, sau TT. John F. Kennedy, người được bầu vào chức vụ cao nhất của quốc gia 60 năm trước, vào ngày 8 tháng 11 năm 1960.
Vào ngày 7 tháng 11, các phương tiện truyền thông đã loan báo ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, nhưng Tổng Thống Donald Trump không chịu nhượng bộ và Ông cùng với chiến dịch tranh cử của mình đã nộp một số vụ kiện ở các bang chiến trường quan trọng, như Pennsylvania, tranh chấp kết quả bầu cử. gian lận và bất thường trong kiểm phiếu.
Trong khi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm, ông Biden đã giành được 290 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump có 217 phiếu đại cử tri. Cần 270 phiếu để đắc cử tổng thống.
Trong khi đó, Ông Biden và Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris đang làm việc với Ủy Ban chuyển tiếp của họ.
Ông Biden lần đầu tiên gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2013 với tư cách là phó tổng thống, trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama. Năm 2015, Ông Biden và Obama đã chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thủ đô Washington, nơi Ngài có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 24 tháng 9 năm đó.
Phó Tổng thống Biden trước đó cũng đã gặp người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, bao gồm một cuộc gặp tại văn phòng Vatican của Giáo hoàng ngày 3 tháng 6 năm 2011.
Khi đang trên đường vận động tranh cử cho cuộc đua tổng thống năm 2020, Ông Biden đã cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và trích dẫn thông điệp của Ngài, "Fratelli Tutti, về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội", được ban hành vào ngày 4 tháng 10 bởi Tòa Thánh Vatican.
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Nguồn: https://www.ucanews.com/news/pope-calls-biden-to-congratulate-him-on-winning-us-election/90285
Pope calls Biden to congratulate him on winning US election
Biden will be the nation's second Catholic president after John F. Kennedy
In this file photo taken on Sept. 24, 2015, Pope Phanxicô waves next to US Vice President Joe Biden from a balcony at the US Capitol after speaking to a joint session of the US Congress in Washington, DC. (Photo: AFP)
Share this article :
Pope Phanxicô called President-elect Joe Biden early Nov. 12 to congratulate him on winning the US presidential election.
"The president-elect thanked His Holiness for extending blessings and congratulations and noted his appreciation for His Holiness's leadership in promoting peace, reconciliation and the common bonds of humanity around the world," said a readout on the call released by Biden's transition team in Wlmington. It also was all over Twitter.
Biden, it said, "expressed his desire to work together on the basis of a shared belief in the dignity and equality of all humankind on issues such as caring for the marginalized and the poor, addressing the crisis of climate change, and welcoming and integrating immigrants and refugees into our communities."
Biden will be the nation's second Catholic president, after John F. Kennedy, who was elected to the nation's highest office 60 years ago, on Nov. 8, 1960.
On Nov. 7, the media declared Biden the winner of the Nov. 3 election, but President Donald Trump has not conceded, and he and his campaign have filed several lawsuits in key battleground states, like Pennsylvania, disputing the election outcome, claiming voter fraud and irregularities in ballot counting.
While votes are still being counted, Biden has garnered 290 electoral votes while Trump has 217 electoral votes. It takes 270 votes to win the presidency.
In the meantime, Biden and Vice President-elect Kamala Harris are working with their transition team.
Biden first met Pope Phanxicô in 2013 as vice president, serving with President Barack Obama. In 2015, Biden and Obama welcomed Pope Phanxicô to Washington, where he addressed a joint meeting of Congress Sept. 24 of that year.
Then-Vice President Biden also met Pope Phanxicô' predecessor, Pope Benedict XVI, including a meeting in the pope's Vatican office June 3, 2011.
While he was on the campaign trail for the 2020 presidential race, Biden invoked Pope Phanxicô and quoted his encyclical, "Fratelli Tutti, on Fraternity and Social Friendship," released Oct. 4 by the Vatican.
Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ chấm dứt hiện diện tại Đức
Sau 66 năm (1954) tái lập sự hiện diện tại Đức, dòng Tôi Tớ Đức Mẹ chấm dứt sự hiện diện tại Đức.
Dòng kỳ cựu này do bảy vị thánh, vốn là những thương gia tại thành phố Firenze, Italia, đứng đầu là thánh Morandi (+1262) sáng lập hồi thế kỷ XIII, chuyên cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Năm 1277, tu viện đầu tiên của dòng được thành lập tại Đức và 22 năm sau trở thành tỉnh dòng Đức. Trong thời cải cách của Tin lành, 17 tu viện của dòng bị xóa bỏ.
Năm 1954, dòng bắt đầu mở lại nhà tại Đức, với tu viện Đức Maria Lên Trời, tại Gelsenkirche-Buer ở miền bắc Đức, và dần dần sau đó mở thêm ba nhà tại các thành phố khác, đảm nhận các công tác săn sóc người nghèo, trợ giúp phát triển, truyền giáo, mục vụ giáo xứ và học đường. Trong những năm qua, vì thiếu ơn gọi, dần dần các tu viện và giáo xứ của dòng ở Đức bị đóng cửa và tu viện cuối cùng ở Gelsenkirchen sẽ bị đóng cửa từ ngày 31/1 năm tới, 2021.
Trên thế giới hiện nay, dòng Tôi Tớ Đức Mẹ còn khoảng 760 tu sĩ, hoạt động tại 140 nhà ở 30 quốc gia. Tại Roma, dòng có Phân khoa Giáo hoàng Marianum chuyên về Thánh Mẫu học, và mới kỷ niệm 70 năm thành lập.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu