Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Khai mạc "Nền kinh tế Phanxicô": "Kinh tế + Tình huynh đệ x Phát triển = Tương lai
Đặt con người ở trung tâm của nền kinh tế
Mở đầu sự kiện, một video có tên “Lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo nhất để biến đổi trái đất” gửi đến tất cả thông điệp của các bạn trẻ sống trong cảnh nghèo khổ. Nhiều người trẻ không được đến trường, làm những công việc lặt vặt để sống hay làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm. Nhiều người bị phân biệt đối xử, không có những phương tiện như người khác. Các tác giả của video muốn kêu gọi đặt con người ở trung tâm của nền kinh tế. Đại dịch khiến con người thêm mong manh nhưng người nghèo là những nạn nhân đầu tiên.
Tiền bạc chỉ là một công cụ
Chào mừng các bạn trẻ đến thành phố của vị thánh khó nghèo, Đức cha Domenico Sorrentino của Assisi đã nhấn mạnh: “Thánh Phanxicô đã hiểu rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Như vậy, nó phục vụ cho việc xây dựng một nền kinh tế tốt đẹp, giàu ý nghĩa và quà tặng, không thể loại trừ ai, ngược lại, nó phải hướng đến lợi ích của tất cả mọi người và đặc biệt là những người rốt cùng”.
Nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người
Tiếp đến, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, đã phát biểu khai mạc sự kiện. Ngài nói với những người trẻ: “Các con đã quyết định giúp Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội và toàn thế giới thực hiện một nền kinh tế bao gồm và bình đẳng, phục vụ tất cả, một nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người, bảo đảm nền giáo dục và công việc xứng đáng”. Ngài nói thêm rằng không phải tình cờ chúng ta ở Assisi bởi vì thánh Phanxicô là nguồn cảm hứng của hòa bình và tình yêu xã hội. Ngài nhắc rằng mục đích của các công ty là tạo ra một cộng đồng con người làm việc với một mục tiêu duy nhất. Vì vậy điều quan trọng là mọi người đều có thể tận dụng tài năng của mình, mọi người phải được công nhận là nhân vật chính. Không phải thị trường có thể chữa lành nền kinh tế, đó là lý do tại sao nguồn cảm hứng đến từ con người thì quan trọng, từ những người không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động”.
Assisi - thành phố quê hương của nền kinh tế mới
Thị trưởng của Assisi cũng nói với các thế hệ tương lai: “Kể từ hôm nay, những người trẻ các bạn có thể coi Assisi là thành phố, quê hương, vùng đất của mình, nơi các bạn có thể nuôi dưỡng và trải nghiệm nền kinh tế mới, đảm bảo tính liên tục của quá trình được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng”.
"Kinh tế + Tình huynh đệ x Phát triển = Tương lai"
Cuối cùng, bà Francesca Di Maolo, Chủ tịch của Học viện Serafico ở Assisi dành cho trẻ em khuyết tật đã có những lời tâm huyết: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho các bạn trách nhiệm và sự tin tưởng để chăm sóc cho anh chị em và ngôi nhà chung của chúng ta. Đồng thời bà lưu ý rằng đại dịch không ngăn cản “ Nền kinh tế Phanxicô ” nhưng đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Bà nhận định: “Ở Assisi, một phương trình mới có thể được xây dựng: "Kinh tế + Tình huynh đệ x Phát triển = Tương lai".
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC mời gọi Giáo hội Mỹ châu Latinh cổ võ liên đới giữa đại dịch
Hội thảo được tổ chức bởi Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latinh và Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội và Hội đồng giám mục Mỹ châu Latinh.
Mục tiêu của buổi hội thảo, như Đức Thánh Cha nêu lên, là suy tư và phân tích tình hình đại dịch Covid-19 ở Châu Mỹ Latinh, hậu quả của nó, và đặc biệt là các đường lối hành động và giúp đỡ liên đới có thể có, được phát triển bởi tất cả những người là thành phần của lục địa và dệt nên vẻ đẹp và hy vọng của nó.
Đặt người bị gạt ra bên lề ở trung tâm
Cảm ơn các nhà tổ chức sự kiện, Đức Thánh Cha hy vọng rằng nó sẽ gợi hứng cho mọi người làm việc để bảo đảm cho mọi người một cuộc sống xứng đáng, đặc bieetj là những người ở bên lề xã hội. Giáo hội phải bắt đầu các suy tư về các vùng ngoại vi của con người.
Chịu đựng các tác động
Đức Thánh Cha lưu ý rằng đại dịch gia tăng các vấn đề và bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Không phải tất cả đều có các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nguyên tắc căn bản để phòng ngừa Covid-19: họ không có nhà để giữ khoảng cách xã hội, không có nước và các sản phẩm tẩy trùng, không có công việc ổn định bảo đảm để chi trả các dịch vụ. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu ảnh hưởng do hệ thống sinh thái quanh họ đang bị hủy hoại.
Chia sẻ cơm bánh
Tất cả những điều này đòi chúng ta phải có sự quan tâm liên đới và các dự định sáng tạo để giảm bớt khủng hoảng. Ngài nói: “Trong Vương quốc của Thiên Chúa, đã bắt đầu trên thế giới này, mọi người có lương thực và còn thừa lại, tổ chức xã hội dựa trên việc đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không phải sở hữu, loại trừ và tích lũy.
Hiệp nhất tốt hơn xung đột
Đức Thánh Cha cũng lập lại với các lãnh đạo chính trị lời mời gọi định hình lại chính trị, “một ơn gọi vô cùng cao cả, một trong những hình thức quý giá nhất của bác ái, bởi vì nó tìm kiếm công ích.” Cần “nhìn nhận mỗi người như anh, chị, em và tìm kiếm tình bạn liên đới bao gồm tất cả. Ngài kêu gọi các chính trị gia và Giáo hội tìm các giải pháp cho các cuộc xung đột mà các dân tộc Mỹ châu Latinh đang đối mặt. Hiệp nhất thì tốt hơn xung đột.
Liên đới là yêu thương
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả tiếp tục tìm kiếm những người cần được giúp đỡ, theo cách của người Samaria nhân lành, ôm lấy những người yếu đuối nhất và xây dựng một nền văn mình mới bởi vì “người ta không đạt được điều thiện cũng như tình yêu, công lý và liên đới, một lần mãi mãi, nhưng nó cần được đạt được mỗi ngày.” (Fratelli Tutti, 11) (CSR_8409_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC mời gọi tu sĩ dòng Thương khó Chúa Giê-su canh tân sứ vụ bằng hành động yêu thương
Suy tư về đặc sủng của dòng - sống và loan báo ký ức về cuộc Thương khó của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ thích ứng sứ vụ của họ với những mục tiêu tông đồ mới. Ngài nói rằng các tu sĩ dòng Thương khó Chúa Giê-su “được yêu cầu xác định lối sống mới và hình thức ngôn ngữ mới để công bố tình yêu của Đấng chịu đóng đinh, từ đó làm chứng cho căn tính của anh em."
Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ thực hiện cam kết mà họ đã đưa ra tại Tổng Hội gần đây để đổi mới sứ vụ của họ trên cơ sở “lòng biết ơn, tính ngôn sứ và niềm hy vọng”.
Không bao giờ mệt mỏi trong dấn thân vì nhu cầu của con người
Nhắc lại gương của Đấng sáng lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ đừng bao giờ mệt mỏi trong dấn thân vì nhu cầu của con người. “Lời mời gọi truyền giáo này hướng đến những người bị đóng đinh trong thời đại chúng ta - những người nghèo, những người yếu đuối, những người bị áp bức và những người bị loại bỏ bởi nhiều hình thức bất công.”
Củng cố lời rao giảng bằng hành động yêu thương
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dùng những cử chỉ yêu thương cụ thể để củng cố việc loan báo bằng lời cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su. “Chỉ những người bị đóng đinh bởi tình yêu, như Chúa Giê-su ở trên Thánh giá, mới có thể giúp những người bị đóng đinh trong lịch sử bằng những lời nói và hành động hữu hiệu.”
Dòng Thương khó Chúa Giê-su được thánh Phaolô Thánh giá thành lập tại Ý ngày 21/11/1720. Dòng đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2005 nhắm huấn luyện các nhà truyền giáo địa phương để phục vụ những người vùng sâu, vùng xa và những người bị bỏ rơi. (CSR_8524_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Hướng tới mục tiêu của Đức Phanxicô chuyển ngân sách quân sự thành "quỹ toàn cầu" để chấm dứt nghèo đói
Vatican cho biết rằng “các bước cụ thể” đã được các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc chuyển ngân sách quân sự thành “quỹ toàn cầu” để chấm dứt nghèo đói.
Thành viên của Ủy ban COVID của Vatican: “Đây không phải là một ý tưởng trừu tượng”
“Đây không phải là một ý tưởng trừu tượng”, quan chức Vatican, ông Alessio Pecorario, phát biểu với hãng thông tấn Tây Ban Nha Europa Press trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 11 về ước mơ xây dựng một quỹ thế giới như vậy của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Ông Pecorario, người làm việc trong lực lượng đặc nhiệm ‘An ninh’ trong Ủy ban COVID-19 của Vatican, cho biết các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới mà văn phòng của ông ấy cùng làm việc “hãy xem lệnh ngừng bắn toàn cầu do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tán thành, là điều hợp lý”.
Quan chức Vatican cho biết, do đó, với sự hỗ trợ lý thuyết đã có, vấn đề giờ đây đó chính là chuyển từ lời nói sang hành động đối với lệnh ngừng bắn và quỹ chống đói nghèo.
“Chúng ta phải tạo ra sự hiệp lực và làm việc trong các mạng lưới. Một mặt, văn phòng của chúng tôi ở Vatican và mặt khác, văn phòng của các tôn giáo khác, các trường đại học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và lĩnh vực tư nhân”, ông Pecorario giải thích.
Chi tiêu quân sự lên tới 1,917 nghìn tỷ USD trên toàn thế giới vào năm 2019. Nhưng chỉ cần 260 tỷ USD là đủ để chấm dứt nạn đói
Đức Giáo hoàng Phanxicô đặc biệt kêu gọi việc dự trữ kinh tế thế giới để chấm dứt nghèo đói trong Thông điệp ‘Fratelli Tutti’ vào ngày 3 tháng 10, trong đó, tiếp thu một ý tưởng trước đây của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Ngài viết:
“Với số tiền chi tiêu cho vũ khí và các chi tiêu quân sự khác, chúng ta hãy thiết lập một quĩ toàn cầu vốn có thể cuối cùng chấm dứt nạn đói và hỗ trợ cho sự phát triển tại những quốc gia nghèo nhất, để người dân ở đó sẽ không phải dùng đến những giải pháp bạo lực hay ảo vọng, hay phải bỏ đất nước mình để tìm kiếm một đời sống có phẩm giá hơn” (số 262).
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lặp lại lời kêu gọi của mình về việc thành lập một quỹ thế giới như vậy trong Thông điệp video nhân Ngày Lương thực Thế giới vào ngày 16 tháng 10, trong đó Ngài khuyến khích các chính phủ thực hiện “quyết định can đảm” nhằm thiết lập một quỹ tài trợ như vậy.
“Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các chính phủ trên khắp thế giới đã chi 1,917 nghìn tỷ USD cho ngân sách quân sự chỉ trong năm 2019. Tuy nhiên, theo ước tính của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), chỉ cần 260 tỷ USD trong một năm là đủ để xóa bỏ tình trạng mất an ninh lương thực”.
Không phải ông Pecorario chủ trương để việc thoái vốn quân sự chỉ nằm trong tay các Quốc gia.
Đối với quan chức Vatican, còn có “vấn đề về việc quản lý tiền tiết kiệm của chính mình”, và theo nghĩa đó, ông mời gọi những người Công giáo và những người có thiện chí tự hỏi bản thân:
“Tôi có đầu tư các khoản tiết kiệm của mình vào các ngân hàng mà lần lượt phân bổ chúng cho ngành công nghiệp vũ khí, hay tôi đã trao đặc quyền cho các ngân hàng đầu tư vào các chương trình phát triển?”
Theo ông Pecorario, cái giá của các lựa chọn cá nhân và chính trị của chúng ta không thể cao hơn.
“Nếu Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về Thế chiến thứ III, sử dụng một cách diễn đạt mạnh mẽ, thì đó là để khiến chúng ta mở rộng đôi mắt của mình. Chúng ta hãy nhìn ra ngoài biên giới – chiến tranh là điều có thật và trách nhiệm của chúng ta là hạn chế nó”, nhân viên Vatican nhấn mạnh.
Đối với Giáo hoàng Phanxicô, “bạo lực không chỉ là một trận chiến vũ trang hay một vụ nổ bom”, ông Pecorario tiếp tục cảnh báo: “Đói kém, thiếu giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe, cũng như sự thù hằn giữa các quốc gia và các dân tộc: tất cả đều là những hình thức bạo lực, nảy sinh từ sự toàn cầu hóa sự thờ ơ”.
“Còn gì ngây thơ hơn – khi nghĩ đến giải pháp này hay để cho cuộc khủng hoảng xảy ra?”
Một quan chức Tòa Thánh khác đã ủng hộ quỹ chống đói nghèo thế giới đó là Nữ tu Alessandra Smerilli, Điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm ‘Kinh tế’ trong Ủy ban coronavirus của Vatican.
Trong một cuộc họp báo trực tuyến, Nữ tu Smerilli đã bảo vệ ý tưởng về quỹ này trước những cáo buộc rằng nó quá lạc quan hoặc thậm chí là vô lý. “Còn gì ngây thơ hơn – khi nghĩ về giải pháp này [về quỹ chống đói nghèo] hay để cho cuộc khủng hoảng xảy ra trong khi chúng ta tiếp tục gia tăng các kho chứa các loại vũ khí quân sự của mình?”, Nữ tu Smerilli nhấn mạnh.
“Điều vô lý đó là không có gì cụ thể hơn đang được thực hiện”, Nữ tu Smerilli nói.
Minh Tuệ (theo Novena)
Các Giám mục Philippines ủng hộ luật cấm tảo hôn
Ngày 9/11, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật của Thượng viện về cấm kết hôn trước 18 tuổi và quy định về bình đẳng giới.
"Tôi vui mừng ghi nhận quyết tâm của các nhà lập pháp trong việc bảo vệ trẻ em và phẩm giá của chúng. Xã hội phải bảo vệ trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất, khỏi những kẻ khai thác", Đức cha Alarcon nói và lưu ý: “Luật pháp cũng là một cách để bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và giáo dục gia đình là một trách nhiệm nghiêm túc”.
Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giới trẻ giải thích: "Mong muốn bảo vệ trẻ em, phẩm giá và quyền của các em cũng như mục tiêu bảo vệ hôn nhân và gia đình, là những yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự phát triển đích thực và hài hòa của xã hội”.
Sau khi Thượng viện thông qua dự luật, nghị sĩ Rosa Hontiveros tuyên bố: “Hôm nay chúng ta trao cho các trẻ em nữ khả năng ước mơ, khả năng xác định tương lai theo mong ước của các em. Chúng ta bảo vệ quyền của các em được tiếp tục đi học và quyền quyết định kết hôn khi đã trưởng thành và sẵn sàng".
Bà Rosa cho biết Philippines là quốc gia đứng thứ 12 trên thế giới có trẻ em nữ dưới 18 tuổi đã kết hôn. Tình trạng tảo hôn xảy ra vì những nguyên nhân như: truyền thống văn hóa ở một số cộng đồng, nghèo đói và thiếu giáo dục. Kết hôn sớm cũng đưa đến những rủi ro cho cái gọi là “bà mẹ trẻ em”, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự sống còn của người mẹ trẻ. Hơn nữa, nhiều em phải gián đoạn việc học vì phải gánh vác cuộc sống gia đình bắt đầu quá sớm, dù mới 10, 11 tuổi.
Cha Shay Cullen, Giám đốc Tổ chức "Preda", tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Philippines, lưu ý một khía cạnh đáng báo động khác: "Ở Philippines, cái gọi là 'hôn nhân' thường chỉ là một phương tiện để biện minh cho nạn ấu dâm; trẻ em gái bị sử dụng làm nô lệ tình dục, bị những người đàn ông lớn tuổi lạm dụng và sau đó trả tiền cho cha mẹ các em. Ít người dũng cảm tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em. Những cuộc hôn nhân bị cáo buộc đó chỉ nhằm che đậy tội phạm ấu dâm. Chúng tôi hy vọng luật này sẽ giúp xóa bỏ tệ nạn ung thư này".
Ngọc Yến - Vatican News
Đền thánh Fatima gia tăng hoạt động bác ái dù số tiền dâng cúng giảm một nửa
Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19, đền thánh Fatima mất rất nhiều tín hữu hành hương, dẫn theo sự giảm sút đến gần 50% số tiền dâng cúng đóng góp từ các tín hữu.
Đền thánh vẫn tiếp tục các cử hành phụng vụ trong suốt thời gian đại dịch, nhưng từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 đền thánh không thể đón tiếp các tín hữu. Thánh lễ và các buổi lần hạt Mân Côi được truyền chiếu trực tiếp.
Trong năm 2019 đền thánh đón 6,2 triệu khách hành hương. Vào tháng 10/2019, đền thánh đón 733 đoàn hành hương, trong đó có 559 đoàn từ nước ngoài. Nhưng vào tháng 10/2020 chỉ có 20 nhóm và tất cả đều của Bồ Đào Nha.
Dù cho các đóng góp giảm sút, đền thánh đã gia tăng giúp đỡ cho cộng đồng địa phương, tăng 60% sự trợ giúp xã hội trong năm 2020.
Việc thiếu khách hành hương đã ảnh hưởng đến toàn cộng đồng vì công việc và thu nhập của người dân địa phương nhờ vào du khách. Trong số 12.000 khách sạn và nhà hàng ở thị trấn, nhiều nơi phải đóng cửa khiến cho người dân mất việc làm. Những người gặp khó khăn đã đến đền thánh và đền thánh giúp đỡ cho họ. (CNA 18/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Chiến dịch lạc quyên “vì một xã hội công bằng hơn” của GH Hoa Kỳ tròn 50 tuổi
Đây là hoạt động quyên góp truyền thống của Hội đồng Giám muc Hoa Kỳ, được thực hiện hầu hết tại các giáo xứ, là nguồn tài trợ chính cho cộng đoàn và trợ cấp cho sự phát triển kinh tế và các chương trình giáo dục. Thực tế, tại mỗi Giáo phận, 25% số tiền quyên góp được được dùng để hỗ trợ các dự án địa phương chống nghèo đói.
Đức cha David O’Connell, Giám mục Phụ tá Los Angeles, kiêm Chủ tịch Tiểu Ban phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi vui mừng cử hành cộc mốc quan trọng này, nghi nhớ kết quả của 50 năm qua và chuẩn bị chiến dịch để tiếp tục công việc tốt đẹp cho tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau làm việc vì một xã hội hỗ trợ sự thịnh vượng của tất cả mọi người”.
Trong nửa thế kỷ qua, Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người đã khuyến khích một cuộc lạc quyên đặc biệt cho một mục tiêu cụ thể, và cuộc lạc quyên năm nay nhắm đến cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do đại dịch gây ra. Theo thống kê gần đây, cả nước có hơn 40 triệu người nghèo; và cứ 5 trẻ em thì có một em phải sống dưới mức tối thiểu.
Sơ Maureen O'Connell, Giám đốc Ban Thư ký Tổng Giáo phận Galveston-Houston về các vấn đề xã hội giải thích: “Chiến dịch hỗ trợ các chương trình tự cung tự cấp, giúp mọi người nhận biết và giải quyết những trở ngại ngăn cản họ thoát ra khỏi nghèo khó”.
Năm nay, hơn bao giờ hết, do tình trạng khẩn cấp, các dự án được các Giám mục hỗ trợ bao gồm việc mở rộng khả năng tiếp cập nhà ở giá rẻ, thúc đẩy giáo dục cho tất cả, phát triển các doanh nghiệp do công nhân làm chủ và cải cách hệ thống tư pháp hình sự.
Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người là thành viên của Caritas quốc tế, 75 phần trăm số tiền quyên góp sẽ được phân phối trên toàn cầu. Năm ngoái, hơn 750 giáo xứ và nhiều tổ chức bác ái và cộng đoàn tôn giáo đã tham gia sáng kiến bác ái này. (CSR_8475_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
#RedWeek2020: Hàng trăm nhà thờ, tượng đài và tòa nhà được thắp sáng với ánh điện màu đỏ trong lời kêu gọi toàn cầu về tự do tôn giáo
Bất chấp đại dịch coronavirus, #RedWeek2020 (Tuần Lễ Đỏ), một chiến dịch được khởi xướng nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc đàn áp Kitô giáo trên toàn thế giới, vẫn sẽ diễn ra trong năm nay từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 11.
“COVID 19 có thể đã mang lại nhiều thay đổi, nhưng các Kitô hữu vẫn tiếp tục là cộng đồng tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Nhằm nâng cao nhận thức về thực tế đau lòng này, các Thánh đường, các nhà thờ và các công trình công cộng sẽ được chiếu sáng với những ánh đèn đỏ ở nhiều quốc gia trên khắp 4 châu lục. Hơn nữa, số lượng lớn các sáng kiến sẽ được cung cấp trực tuyến”, ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), xác nhận.
Ông Thomas Heine-Geldern giải thích rằng sáng kiến này thể hiện một dấu hiệu mạnh mẽ của sự ủng hộ đối với tất cả những người đang phải chịu sự phân biệt đối xử nhưng không thể tự do nói lên điều đó và hy vọng rằng những người khác sẽ lên tiếng thay họ.
#RedWeek là một sáng kiến được phát động vào năm 2015 bởi Tổ chức Giáo hoàng quốc tế ACN, một tổ chức từ thiện Công giáo quốc tế hỗ trợ các Kitô hữu đang đau khổ và bị bách hại.
Khoảng 250 triệu Kitô hữu trên khắp thế giới đang sống trong những môi trường mà trong đó họ bị bắt bớ, bị phân biệt đối xử hoặc bị ngăn cản tự do thực hành đức tin của họ.
Năm nay, sáng kiến này sẽ bắt đầu ở Áo. Vào thứ Tư, ngày 18 tháng 11, một Thánh lễ dành riêng để cầu nguyện cho các Kitô hữu bị đàn áp sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thánh Stêphanô được thắp sáng với ánh điện màu đỏ ở Vienna. Vào ngày này, những ánh đèn màu đỏ sẽ được chiếu vào gần 50 nhà thờ ở Áo tham gia và các tổ chức nhà nước như quốc hội Áo ở Vienna.
Nhiều quốc gia trên khắp thế giới, từ Canada đến Úc, sẽ tham gia sự kiện #RedWeek. Trong thời gian này, các di tích mang tính biểu tượng sẽ được chìm ngập trong ánh sáng đỏ, chẳng hạn như Lâu đài Bratislava hoặc Nhà thờ Đức Bà ở Montréal.
Rất có thể bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế “Cristo Redentor” ở Rio de Janeiro, nơi chiến dịch lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2015, sẽ lại là một phần của chiến dịch năm nay. Trong nhiều năm qua, đấu trường ở Rome cũng đã hưởng ứng sáng kiến tưởng niệm sự đau khổ của các Kitô hữu.
Một điểm nổi bật được lên kế hoạch cho ngày 25 tháng 11 với các sự kiện đặc biệt ở Anh và Philippines.
Tại Vương quốc Anh, sự kiện này sẽ bao gồm việc trình bày một báo cáo về các Kitô hữu đã bị giam giữ một cách bất công vì đức tin của họ. Báo cáo có tiêu đề: “Trả tự do cho những người bị giam cầm”. Dự kiến sẽ có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama đến từ Abuja, Nigeria, cựu thành viên quốc hội Anh, Rob Flello, và Maira Shahbaz đến từ Pakistan, những người từng bị bắt cóc và khủng bố được thảo luận trong báo cáo.
Tại Philippines, trọng tâm của sự kiện #RedWeek hoàn toàn là đại dịch COVID-19 trong năm nay. Mục tiêu đó là nâng cao nhận thức về nhiều giáo sĩ và các Nữ tu đang nỗ lực làm việc trên tuyến đầu hỗ trợ những người đã nhiễm bệnh và những người đang thực hiện công việc phục vụ của họ có nguy cơ đe dọa sự an toàn cá nhân. Mặc dù những năm trước trọng tâm đó là các nhà thờ và các trường học, năm nay sáng kiến này cũng kêu gọi các bệnh viện tham gia.
Minh Tuệ (theo Novena)
Từ con nuôi trở thành giám mục giáo phận Đài Nam
Hôm 14/11/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận Đài Nam, bên Đài Loan, đó là Đức cha Gioan Lý Nhược Vọng (John Lee Juo-wang), kế nhiệm Đức cha Bosco Lâm Chí Nam (Lin Chi-nan) về hưu
Đức cha Gioan Lý Nhược Vọng năm nay 54 tuổi, sinh ngày 2/11/1966, con thứ chín trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình Công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành Công giáo.
Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Don Bosco và tại chủng viện Đài Nam, thầy Lý Nhược Vọng thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Gioan Vọng du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm ngoái (2019), cha làm Tổng đại diện Giáo phận Đài Nam, một giáo phận bé nhỏ chỉ có 7.500 tín hữu Công giáo trên tổng số gần hai triệu dân cư.
Đức tân giám mục dấn thân nhiều trong việc mục vụ giới trẻ và thường nói: “Tôi hy vọng, qua cuộc đời của tôi, dân chúng hiểu rằng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Công giáo và Tin lành Đức phát động chiến dịch đại kết chống chủ nghĩa bài Do Thái
“Vào lúc này, cần phải có lập trường chống lại chủ nghĩa bài Do Thái đang trỗi dậy. Rõ ràng đây là một tội trái ngược với các giá trị nền tảng Kitô giáo”. Đây là nhận định của mục sư Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức, khi trình bày chiến dịch đại kết này tại Berlin.
Nảy sinh từ một sáng kiến địa phương của Giáo hội Tin lành, chiến dịch đã trở thành một dự án đại kết quốc gia rộng lớn và cũng được Hội đồng Giám mục Đức hỗ trợ.
Theo báo cáo của trang web Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, trong số các yếu tố nổi bật của chiến dịch, thì việc trưng bày hàng tháng tại các nhà thờ và các tổ chức Kitô giáo các áp phích liên quan đến một lễ hội hoặc truyền thống đặc trưng sẽ làm nổi bật những điểm giống và khác giữa các tôn giáo.
Đức cha Ulrich Neymeyr, Giám mục Erfurt và Chủ tịch tiểu ban quan hệ tôn giáo với Do Thái giáo của Hội đồng Giám mục Đức, nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta, các Kitô hữu là phải cương quyết chống lại mọi hình thức bài Do Thái. Chúng ta không được ngoảnh mặt đi khi người Do Thái bị xúc phạm hoặc bị tấn công. Và chúng ta không được phớt lờ khi có người chế giễu người Do Thái, hoặc nói về một âm mưu cáo buộc người Do Thái trên thế giới hay khi phỉ báng Nhà nước Israel".
Trong những năm gần đây, mọi người lo ngại về sự gia tăng tội phạm chống Do Thái ở Đức. Con số các thành viên của cộng đồng Do Thái trở thành nạn nhân của các vụ tấn công và xúc phạm ngày càng gia tăng. Chỉ riêng năm ngoái, cảnh sát đã ghi nhận 2.032 vụ tấn công bài Do Thái. Vụ nghiêm trọng nhất là vào ngày 9/10/2019 ở Halle, gần Lipsia khi một thanh niên phe cực hữu cố gắng vào nhà thờ Do Thái và bắn chết một phụ nữ và một người đàn ông. Các cuộc thăm dò gần đây chỉ ra rằng khoảng 20-25 phần trăm người Đức ngày nay có định kiến bài Do Thái. (CSR_8453_2020)
Ngọc Yến - Vatican News