Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Dự án xây dựng một nhà thờ tại thành Ur đã được thông qua
Đây là dự án và cũng là giấc mơ đã được kỹ sư Adour Ftouhi Boutelma Katelma trình bày trong những ngày gần đây với Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê. Theo Tòa Thượng phụ Canđê, kỹ sư người Iraq đã trình bày dự án như một sự dâng tặng của ông, cung cấp các quỹ cần thiết cho việc thực hiện nó. Đức Thượng phụ đã khuyến khích và chúc lành cho sáng kiến này. Ngài cũng đề nghị cung hiến nhà thờ cho Ibrahim Al Khalil, Abraham - cha của những người tin, và phòng đón tiếp khách hành hương sẽ được mang tên Đức Thánh Cha Phanxicô.
Một điều quan trọng khác cũng đã được nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ giữa kỹ sư Boutros Katelma và Đức Hồng y Sako, là việc thủ tướng Iraq Mustafa Al Kadhimi đã chấp thuận dự án xây nhà thờ và phòng đón tiếp khách hành hương.
Sau khi được Đại Ayatollah Ali Al Sistani tiếp đón, ngày 06/3/2021, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn tại Đồng bằng Ur của người Canđê, một trong những khoảnh khắc quan trọng của chuyến tông du đến Iraq của Đức Thánh Cha. Một sự kiện được chia sẻ bởi các đại diện của các cộng đoàn đức tin hiện diện trong cả nước, diễn ra như một “dấu chỉ của phúc lành và niềm hy vọng cho Iraq, cho Trung Đông và cho toàn thế giới".
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã nói rằng, trước quảng trường này, tại nơi ở của Abraham, Cha của tất cả mọi người, ngài cảm thấy như trở về nhà. Đức Thánh Cha nhắc lại hành trình của Abraham từ Ur đến Đất Hứa được ví như con đường mà tất cả những người tin và toàn thể gia đình nhân loại được mời gọi hoàn thành. Đó là việc vượt qua bóng tối của thời điểm hiện tại và chào đón “giấc mơ của Chúa”, toàn thể nhân loại được hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta, người Do Thái, các Kitô hữu và người Hồi giáo, cùng với các tôn giáo khác, tôn vinh Cha Abraham bằng cách làm như Abraham: Chúng ta ngước nhìn lên bầu trời và bước đi trên mặt đất.
Vào thứ Bảy 08/5 vừa qua, hàng chục người thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm thành Ur của người Canđê. Các Kitô hữu đã cùng nhau cầu nguyện tại nơi ở của Abraham, trong một cử chỉ mang tính Giáo hội và đại kết, với hy vọng dòng người hành hương sẽ sớm bắt đầu lại và phát triển trong khu vực đó.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Parolin: việc cải cách Giáo triều Roma là điều cần thiết để phục vụ Giáo hội
Liên quan thời điểm ban hành Tông hiến về cải cách Giáo hội, hiện đang được Hội đồng Hồng y cố vấn nghiên cứu, Đức Hồng y Parolin nói rằng điều đó tùy thuộc Đức Thánh Cha. Điều cần thiết là từ bây giờ chúng ta phải tránh những điều mà cho đến nay đã làm lu mờ hình ảnh của Giáo hội.
Hiện tại Đức Thánh Cha không có chương trình thăm Pháp
Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, ít nhất là vào lúc này, Đức Thánh Cha không có dự kiến hay dự án viếng thăm nước Pháp. Đức Hồng y nói: “Đức Giáo hoàng đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Nhưng tôi không thể đưa ra một thời hạn. Tôi hy vọng nó có thể được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì nước Pháp xứng đáng được Đức Thánh Cha viếng thăm”.
Tòa Thánh và Pháp có những điểm chung và khác biệt
Nhắc lại 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Pháp, Đức Hồng y nhận định rằng các mối quan hệ tích cực. Ngài nói: “Chúng tôi chia sẻ các mối quan tâm chung, ví dụ như vấn đề sinh thái, điều đã trở thành chủ đề trung tâm của hoạt động quốc tế của Tòa thánh, và việc ứng phó với đại dịch”. Tuy nhiên, “vẫn còn một số khác biệt, ví dụ như vấn đề giải trừ vũ khí và năng lượng hạt nhân”.
Chủ nghĩa thế tục Pháp
Được hỏi về vấn đề chủ nghĩa thế tục của Pháp, trong khi Hạ viện vẫn tiếp tục thảo luận về dự luật gây tranh cãi về “tách biệt tôn giáo”, điều quy định kiểm soát nhiều hơn của Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo và nơi thờ phượng, Đức Hồng y Parolin nói rằng đó là “một chủ đề rất nhạy cảm ở Pháp”. Ngài giải thích: “Chủ nghĩa thế tục của Pháp có những đặc điểm không tìm thấy ở nơi khác, liên quan đến lịch sử của các bạn, và đặc biệt là với cuộc Cách mạng Pháp, nhưng cùng với các giai đoạn khác nhau dẫn đến sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, và đôi khi dẫn đến sự từ chối tôn giáo mạnh mẽ. Tất cả những hoàn cảnh này đã để lại dấu ấn và góp phần gạt chiều kích tôn giáo ra ngoài lề của đời sống xã hội. Điều này không tốt. Điều lý tưởng là vừa luôn có sự độc lập của cộng đồng chính trị đối với Giáo hội và vừa có sự cộng tác lành mạnh giữa họ. Giáo hội và Nhà nước có mục tiêu chung là đóng góp vào lợi ích chung”.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC ca ngợi Đức cố Hồng y Laurent là một người của khoa học và hoà bình
Mở đầu điện thư, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến gia đình của Đức cố Hồng y Laurent, các Giám mục Phụ tá và các tín hữu của các giáo phận Inongo, Kisangani và Kinshasa là những nơi Đức cố Hồng y đã làm mục tử. Đức Thánh Cha viết: “Tôi cầu xin Chúa Cha với tất cả lòng thương xót đón nhận vào trong bình an và ánh sáng của Người, nhà chú giải, nhà khoa học, nhà tinh thần vĩ đại và vị Mục tử, đã hết lòng cống hiến cho việc phục vụ Giáo hội, ở bất cứ nơi đâu Đức Hồng y được mời gọi”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tính tốt lành của Đức cố Hồng y: “Là người luôn quan tâm đến nhu cầu của các tín hữu, với lòng can đảm và quyết tâm, Đức Hồng y Monsengwo đã hiến dâng cuộc đời với tư cách là một linh mục và giám mục cho sự hội nhập văn hóa của đức tin và lựa chọn ưu tiên cho người nghèo. Như thế, ngài đã thể hiện sứ mạng ngôn sứ của Giáo hội. Là một người yêu công lý, hòa bình và hiệp nhất, Đức Hồng y đã tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển toàn diện của con người ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài là một khuôn mặt vĩ đại được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị của quốc gia, luôn dấn thân đối thoại cho sự hòa giải dân tộc. Những đóng góp của Đức Hồng y rất có ý nghĩa đối với sự tiến bộ của đất nước. Với tư cách là cộng tác viên trung thành và gần gũi trong những năm gần đây, ngài đã không ngừng đóng góp cho đời sống của Giáo hội hoàn vũ”.
Cuối điện thư, Đức Thánh Cha ban phép lành Toà Thánh cho Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, cũng như cho các Giám mục Phụ tá, các linh mục, những người thánh hiến, gia đình và thân nhân của Đức cố Hồng y, các giáo phận và tất cả những ai sẽ tham dự Thánh lễ an táng Đức cố Hồng y. (CSR_4983_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC có thể thăm Scotland để tham dự Hội nghị COP26 vào tháng 11
Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 26 do Liên Hiệp quốc tổ chức, được gọi tắt là COP26, quy tụ các nhà lãnh đạo trên thế giới, sẽ diễn ra tại Glasgow của Scotland trong hai ngày, 1 và 2 tháng 11.
Bản tin của văn phòng truyền thông của các giám mục Scotland nói rằng các giám mục nước này đã hoan nghênh triển vọng về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha khi ngài tham dự Hội nghị COP26 ở Glasgow vào tháng 11.
Vatican chưa xác nhận tin Đức Thánh Cha thăm Scotland. Đức Thánh Cha hiện đang dưỡng bệnh tại bệnh viện Gemelli sau khi được phẫu thuật đại tràng hôm 4/7/2021. Ngày 12/7, cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ngài sẽ ở lại bệnh viện thêm một ít ngày nữa.
Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Scotland cho biết: “Các giám mục của Scotland bày tỏ sự ủng hộ bằng lời cầu nguyện của họ đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô khi ngài đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật mới đây. Các giám mục đã viết thư cho Đức Thánh Cha để đảm bảo với ngài về sự chào đón nồng nhiệt, nếu ngài tham dự Hội nghị COP26. Các vị rất vui khi biết rằng ngài hy vọng sẽ tham dự và rất vui được gặp gỡ họ tại Glasgow”.
Phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Scotland cũng cho biết thêm: “Đức Giáo hoàng sẽ ở Scotland trong một thời gian rất ngắn, phần lớn thời gian sẽ được dành để tham dự Hội nghị COP26. Nhiều cuộc họp mặt mục vụ, đại kết và liên tôn được mong đợi khi ngài đến với chúng ta, nhưng do thời gian giới hạn, một chương trình đầy đủ như vậy sẽ không thể thực hiện được”. (CNA 12/07/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cơ hội sống cho tin mừng
𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗩 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗫𝗵 𝟮, 𝟭-𝟭𝟱; 𝗠𝘁 𝟭𝟭, 𝟮𝟬-𝟮𝟰.
Có người nhạy bén khi có cơ hội đến tức thời phất dậy và thành công ngay; có người dửng dưng hay lười biếng chẳng biết nắm bắt cơ hội cho nên chẳng thành công. Về đời sống đức tin cũng vậy, có người biết tận dụng cơ hội Chúa cho, ra sức học hỏi và phát triển đức tin cách mạnh mẽ. Trong bài đọc 1, Mô-sê biết tận dụng cơ hội làm con nuôi của công chúa Pha-ra-ô, ông phát huy tài năng, được triều đình trọng dụng, nhưng sau đó vì bênh vực cho dân tộc của mình, ông phải trốn thoát Pha-ra-ô, ông sống rất thức thời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su quở trách những thành có cơ hội chứng kiến những phép lạ Ngài làm mà không biết tỏ lòng sám hối và đón nhận Ngài.
𝟭. 𝗫𝗲𝗺
Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
𝟮. 𝗫𝗲́𝘁
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su quở trách 3 thành phố đã từng chứng kiến những phép lạ Ngài làm mà không tỏ lòng sám hối. Đây là thái độ ù lì có phần ngạo mạn, từ chối tình thương của Đức Giê-su. Phép lạ là một hồng ân đặc biệt Chúa dành cho con người để củng cố đức tin, phép lạ dẫn đến niềm tin sâu sắc hơn. Vì thế, cần phải có thái độ đón nhận và sửa đổi lối sống của mình cho phù hợp với hồng ân lãnh nhận. Một khi đã có đức tin vững mạnh rồi thì đâu đâu cũng là phép lạ Chúa ban. Ngủ một đêm bình an là phép lạ; còn ăn uống ngon lành là phép lạ… Vì thế, cần cảm tạ Chúa một đời vì biết bao hồng ân phép lạ xảy ra trong đời mình.
3 thành phố hôm nay Đức Giê-su kêu đích danh quở trách rất quen thuộc:
+ Kho-ra-din: Một vùng ở tây bắc của Hồ Galilê (Mc 10, 13). Nay chỉ còn là cánh đồng gạch vụn, với dấu tích của một hội đường.
+ Bết-xai-đa: Một làng của vùng Galilee, nằm về phía Tây của hồ Ga-li-lê, trong “giải đất của Gennesaret.” Betsaida là quê hương của thánh Phêrô, Anrê và Philipphê; và là chỗ Đức Giêsu thường xuyên lui tới. Hai phép lạ Đức Giêsu làm được kể chi tiết là phép lạ Đức Giêsu chữa người mù tại Betsaida (Mc 8:22) và phép lạ nuôi 5.000 người ăn tại Betsaida (Lc 9:10-17). Ngoài ra, Luca cũng tường thuật việc Chúa Giêsu dạy dỗ, và chữa lành nhiều người tại đây.
+ Ca-phác-na-um: là thành mà Kinh thánh gọi là “Thành của Người”, tức thành của Chúa Giêsu, vì Ngài dùng thành đó làm tâm điểm của sứ vụ rao giảng Tin mừng, sau mỗi cuộc đi truyền giáo, Thầy trò Chúa Giêsu đều trở về Capharnaum để nghỉ ngơi lấy lại sức. và cũng từ thành đó xuất phát cuộc truyền giáo mới.
Chính vì được mệnh danh là “Thành của Người”, nên Capharnaum sinh ra kiêu ngạo, Chúa Giêsu đã diễn tả sự kiêu ngạo đó và cho biết trước tương lai của nó: “Chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống âm phủ”.
Đức Giê-su so sánh 2 thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa với 2 thành Tia và Xi-đôn, và đưa ra nhận xét: “Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi.” Đức Giê-su thương 2 thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa biết bao nhiêu, Ngài đã ra công giảng dạy và làm phép lạ, thế mà 2 thành ấy không đáp ứng mong mỏi của Ngài là tỏ lòng sám hối. “Ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều” đó là nguyên tắc, vì vậy đến ngày phán xét Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn. Sau đó tương tự vậy, Đức GIê-su so sánh Ca-phác-na-um, mang danh ‘Thành của Người’, với Xơ-đôm, một thành trong Cựu Ước, thành này nếu được rao giảng chắc chắn sẽ tồn tại đến nay rồi, và vì vậy đến ngày phán xét, Xơ-đôm được xét xử khoan hồng hơn.
𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺
Hạnh phúc biết bao khi con người biết tận dụng những cơ hội hồng ân Chúa đổ xuống, mà làm phát triển cho đức tin, đức cậy và lòng mến! Sống chan hòa bác ái yêu thương, sinh ích cho phần rỗi chính mình và đem niều vui cho tha nhân; Ngược lại, đáng tiếc cho những ai dửng dưng trước những cơ hội; hoặc nghĩ rằng cuộc đời còn dài, còn đủ thời gian sám hối, họ không hiểu rằng thời gian quý hơn vàng bạc, ngày hôm nay tận dụng cơ hội sống tốt, ngày mai sẽ tốt hơn nữa, ngày mốt tuyệt vời hơn… Lòng trí an tâm sống thảnh thơi và hạnh phúc.
Lời Chúa hôm nay cảnh báo cho chúng ta biết khám phá những thuận lợi mà Chúa gởi đến, để đáp ứng mong mỏi của Chúa là sám hối. Thời gian dịch bệnh Covid-19 là cơ hội cho chúng ta suy nghĩ về thân phận bèo bọt của kiếp người, thấy được sự bất lực con người, thấy được trí khôn và tài năng của con người có giới hạn. Thời gian này cũng là cơ hội để kiểm chứng lòng tin và niềm hy vọng của con người đối với Thiên Chúa như thế nào? Có tuyệt đối không? Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ và soi sáng cho chúng ta biết chọn lựa và nương tựa nơi Chúa.
@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻
𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤 𝙫𝙪̃ 𝙩𝙧𝙪̣ 𝙘𝙖̀𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣, 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙖́𝙘 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙭𝙞𝙣 đ𝙪̛𝙖 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 : 𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙜𝙞̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 đ𝙤́ 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙣𝙪𝙤̂𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙢𝙪̛𝙪 𝙞́𝙘𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙤́ 𝙩𝙧𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢, 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙡𝙖̀𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙖̣𝙞 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙢𝙖𝙪 đ𝙚̂́𝙣. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.
Lm. Nhan Quang
Lễ các Thánh Tử đạo Trung Quốc – Cơ hội cầu nguyện cho các tín hữu chịu bách hại
Lễ các Thánh Tử đạo Trung Quốc: Cơ hội cầu nguyện cho các tín hữu chịu bách hại
Ngày 9/7, Giáo hội cử hành ngày lễ các Thánh Tử đạo Trung Quốc. Từ năm 1648 đến năm 1930, 120 người Công giáo Trung Quốc đã chịu tử đạo vì đức tin. Trong số đó, có 86 vị chịu tử đạo năm 1900 trong “Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn”, một cuộc nổi dậy của những người Trung Quốc bài phương Tây, gây ra cái chết của những nhà truyền giáo Công giáo, Tin lành, Anh giáo cũng như những người Châu Âu, Châu Mỹ khác.
Trong số các vị tử đạo được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong lên bậc Hiển Thánh ngày 01/10/2000, có 87 vị là giáo dân Trung Quốc và 33 vị là nhà truyền giáo.
Ngày lễ kính các Thánh Tử đạo này là dịp để cộng đoàn tín hữu Trung Quốc và toàn thể Giáo hội nói chung, cầu nguyện cho những người theo đạo phải chịu bách hại.
Theo CNA, trong lễ phong thánh năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Những người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc ở mọi lứa tuổi, vùng miền, là các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã thể hiện đức tin và niềm hoan lạc giống nhau, đó là sự khẳng định lòng trung thành vào Đức Kitô và Giáo hội bằng món quà là chính mạng sống mình”.
Trong số 33 nhà truyền giáo ngoại quốc, hầu hết là các linh mục và các nhà thừa sai của Dòng Truyền giáo, Dòng Tên…
Một trong số giáo dân tử đạo người Trung Quốc được nhiều người biết đến là thánh nữ tử đạo Ann Vương (Ann Wang) 14 tuổi. Thánh Ann Vương đã hiên ngang trước những đe dọa và đòn roi tra tấn của “phong trào Nghĩa Hòa Đoàn”. Trước khi bị xử trảm, người nữ thánh rạng rỡ tuyên bố: “Cửa Thiên Đàng mở rộng cho tất cả mọi người” rồi kêu danh Cực Thánh Chúa Giêsu ba lần.
Cha Thánh Augustinô Triệu Vinh (Zhao Rong) là linh mục bản xứ đầu tiên của Trung Quốc được phúc tử đạo. Cha Thánh được đánh động khi còn là lính hộ tống cho Đức Giám mục John Gabriel Taurin Dufresse khi Giám mục bị bắt về Bắc Kinh vì tội rao giảng Tin Mừng ở Trung Quốc. Cha Augustinô được rửa tội ở tuổi 30, thụ phong linh mục 5 năm sau đó và chịu tử đạo năm 1815.
Trong lễ phong thánh, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tạ ơn Thiên Chúa ban phước lành cho Giáo hội nói chung và cách riêng với Giáo Hội Trung Hoa, vì chứng tá anh hùng của 120 vị tử đạo, những người mà ngài gọi là “một tấm gương về lòng can đảm và sự kiên trung cho tất cả chúng ta”.
Nguồn: TGP Hà Nội
Thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh cha, 12/7/2021
Đức Thánh cha Phanxicô đã hoàn tất giai đoạn hậu giải phẫu nhưng để kiện toàn, ngài ở lại nhà thương thêm vài ngày nữa.
Trưa hôm 12/7/2021, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni ra thông cáo nói rằng: “Đức Thánh cha đã qua một ngày bình an và hoàn tất tiến trình hậu giải phẫu. Để kiện toàn tốt đẹp việc trị liệu và phục hồi, ngài sẽ ở lại nhà thương thêm vài ngày.”
“Hôm Chúa nhật vừa qua, trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã muốn gặp một số em bệnh nhân ở khu ung bướu bên cạnh, cùng với thân nhân các em. Và sau đó các em đã cùng với ngài, ra ban công ở lầu 10 để cùng đọc kinh Truyền tin.
Tiếp đến, Đức Thánh cha chào thăm những người được điều trị cùng lầu 10, trao đổi vắn tắt với các bác sĩ và y tá. Ban chiều, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện riêng với các nhân viên giúp đỡ ngài hằng ngày. Ngài cũng chia sẻ niềm vui vì chiến thắng của đội tuyển bóng đá Argentina và Italia với những người thân cận, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và các giá trị của thể thao, cũng như khả năng thể thao biết chấp nhận bất kỳ kết quả nào, kể cả thất bại: chỉ như thế, đứng trước những khó khăn của cuộc sống, chúng ta mới luôn có thể chiến đấu mà không đầu hàng, với hy vọng và tin tưởng”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu Trung Đông 2022
Hội đồng các Giáo hội Trung Đông (Mecc) đã cho phổ biến các hỗ trợ chuẩn bị trên các cổng thông tin của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Nội dung được phổ biến có đoạn viết: “Chưa bao giờ như trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta cảm thấy cần một ánh sáng có thể chiến thắng bóng tối. Đó là ánh sáng đã được các Kitô hữu loan báo, là Chúa Giêsu Kitô”.
Theo các Giáo hội Kitô, đứng trước cuộc khủng hoảng sức khỏe quốc tế hiện nay, trong một khu vực của thế giới, nơi nhân quyền bị chà đạp một cách có hệ thống bởi các lợi ích kinh tế và chính trị bất công, đồng thời phải gánh chịu hậu quả về người và vật chất của vụ nổ khủng khiếp tàn phá Beirut 04/8/2020, các Kitô hữu Trung Đông đã thấy nơi “vì sao” một hình ảnh ơn gọi Kitô của chính mình. Ngôi sao là dấu hiệu đã hướng dẫn các vị đạo sĩ từ những nơi xa xôi và từ các nền văn hóa khác nhau đến với Hài Nhi Giêsu, và đại diện cho một hình ảnh về cách các Kitô hữu hiệp nhất trong sự hiệp thông với nhau khi họ đến gần Chúa Kitô.
Do đó, các vị chủ chăn muốn chủ đề của Tuần Cầu nguyện là một lời mời gọi các Kitô hữu trở thành một biểu tượng giống như ngôi sao, dẫn mọi dân tộc đến với Chúa Kitô, là phương tiện để Thiên Chúa hướng dẫn mọi người đến sự hiệp nhất.
Theo Hội đồng các Giáo hội Trung Đông, mỗi người phải canh tân đời sống của chính mình. Đời sống của các Giáo hội và của xã hội phải được đổi mới và cần phải đi theo con đường của Chúa Kitô, đặt mình phục vụ Tin Mừng, bảo vệ nhân phẩm, đặc biệt là những người nghèo, những người yếu đuối và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hơn thế nữa, các Giáo hội phải minh bạch và có trách nhiệm trong việc liên hệ với thế giới, cộng tác để an ủi những người đau khổ, chào đón những người phải di dời, những người bị đè nặng bởi gánh nặng cuộc sống, và xây dựng một xã hội công bằng và lương thiện.
Sau cùng, các Giáo hội mời gọi mọi người cùng nhau làm việc để những người trẻ có thể xây dựng một tương lai phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, một tương lai, trong đó tất cả mọi người có thể trải nghiệm được hòa bình, công lý và tình yêu. (CSR_4953_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
5.000 giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga bị nhiễm Covid-19
Trung tâm đối phó khủng hoảng của Nga báo cáo có 142.253 người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu. Về phần mình, Giáo hội Chính thống Nga đã cảnh báo rằng những người từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 đang sai lầm và họ sẽ phải hối hận.
Phát biểu với đài truyền hình Rossiya-24, Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ toà Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết có nhiều tín hữu đã thú nhận rằng họ đã không tiêm vắc-xin và cảm thấy mình đã phạm tội vì đã làm lây lan virus cho người thân.
Đức Tổng Giám mục giải thích: “Đây là tội chỉ nghĩ đến chính mình thay vì phải nghĩ đến người khác. Mỗi người có trách nhiệm không chỉ cho chính mình và những người thân, nhưng còn cho tất cả những ai tiếp xúc với chúng ta”.
Đức Tổng Giám mục Hilarion đã thường xuyên phát biểu trên truyền hình để kêu gọi mọi người tuân theo các biện pháp chống Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm. Tháng 6 năm ngoái, ngài đã công khai nhắc lại quan điểm tích cực đối với sáng kiến của chính phủ về việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc đối với những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Tất nhiên, theo Đức Tổng Giám mục, cần phải tuân thủ nguyên tắc tình nguyện khi tiêm chủng - một nguyên tắc đã được nêu ra ngay từ đầu. Nhưng bên cạnh đó cũng có nguyên tắc về trách nhiệm của mọi người đối với cuộc sống của người khác
Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng cộng có 4.950 giáo sĩ và tu sĩ của Chính thống Nga bị nhiễm virus corona và 167 người bị thiệt mạng vì virus.
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Ý cầu nguyện cho người di dân chết trên biển Địa Trung Hải
Trong 5 tháng đầu năm 2021, hơn 630 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị chết đuối ở miền trung Địa Trung hải khi vượt biên tìm một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 632 trường hợp tử vong được ghi nhận cho thấy số người chết tăng 200% so với năm ngoái.
Các Giám mục Ý nói rằng những bi kịch tương tự “lay chuyển lương tâm và yêu cầu chúng ta nhìn nhận hiện tượng di cư một cách sáng suốt”.
Ngày cầu nguyện
Hội đồng giám mục Ý cũng mời gọi những người thiện chí tham gia cầu nguyện vào ngày 11/7 để tưởng nhớ những người đã chết trên biển và trên các con đường khi chạy trốn đói nghèo, xung đột, bách hại và biến đổi khí hậu. Các ngài mời gọi các giáo xứ đọc một lời cầu nguyện đặc biệt, “Lời cầu nguyện của các tín hữu cho tất cả những người di cư và đặc biệt, cho những người trong số họ đã chết trên biển, đang tìm kiếm một tương lai hy vọng”.
Các giám mục lưu ý về những con đường di dân tử thần mới, bao gồm quần đảo Canary, nơi đã có sự gia tăng về số lượng trong năm ngoái từ tuyến đường Sa mạc Sahara, tình hình các trại di cư ở Libya và các tuyến đường vùng Balkan nơi nhiều người đã gặp nguy hiểm và trong điều kiện tồi tệ trong 12 tháng qua.
Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa 13/6 vừa qua, các giám mục Ý nhấn mạnh rằng “Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất châu Âu”. Các ngài khuyến khích các tín hữu “mở lòng với người tị nạn” và mời gọi các cộng đoàn Giáo hội “đừng quên những người đã thiệt mạng trong khi cố gắng đến các bờ biển Ý và châu Âu”.
Kết thúc thư, các giám mục Ý nhận định rằng Ngày Cầu nguyện là “cách thức tưởng nhớ và thúc giục các Kitô hữu theo gương vị thánh bổn mạng của châu Âu, và trở thành một sứ giả của hoà bình và thầy dạy của nền văn minh”. (Fides 10/07/2021)
Hồng Thủy - Vatican News