Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Phòng khám di động ở quảng trường thánh Phê-rô khám tim miễn phí cho người nghèo
Phòng khám này là thuộc sáng kiến mang tên “Những con đường của trái tim”, đang đi vòng quanh nước Ý để nâng cao nhận thức về việc phòng chống các bệnh tim mạch.
Theo Hiệp hội Tim mạch Ý, với đại dịch virus corona, vào năm 2020, tỷ lệ các cơn đau tim tăng gấp ba lần so với năm 2019, và cứ hai bệnh nhân tim thì có một bệnh nhân không đến tái khám.
Bác sĩ tim mạch Sandro Carta cho biết, các bác sĩ từ Bệnh viện San Carlo di Nancy của Roma đã làm việc tại phòng khám suốt cả ngày. Ông nói với hãng tin CNA rằng “hôm nay là một ngày đặc biệt, dành riêng cho những người được gọi là ‘rốt cùng nhất’, những người khốn khó nhất, những người không dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc định kỳ”.
Bác sĩ nói thêm: “Nhiều người đã được tiếp nhận tại phòng khám di động của chúng tôi, một số người có vấn đề về tim thực sự không được điều trị đầy đủ. Chúng tôi đã mời họ đến bệnh viện San Carlo của chúng tôi trong tuần này, nơi họ có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần”.
Bác sĩ Sandro Carta lưu ý rằng sáng kiến này phù hợp với lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo của Đức Thánh Cha và “phù hợp với tinh thần làm việc của chúng tôi”. “Chúng tôi làm việc với tinh thần này mỗi ngày tại bệnh viện của chúng tôi, và vì vậy, mỗi người trong chúng tôi đều muốn dành ngày này để làm việc hoàn toàn miễn phí cho những người này”.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, người phụ trách Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, đã tặng các bác sĩ chuỗi tràng hạt do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. (CNA 25/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC chọn một phụ nữ làm phó điều phối viên Hội đồng Kinh tế
Hội đồng Kinh tế Toà Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập ngày 24/2/2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các Bộ và cơ quan của Toà Thánh và Quốc gia Thánh Vatican. Hội đồng gồm 15 thành viên, trong đó có 8 Hồng y và 7 chuyên gia là giáo dân.
Bà Kruter-Kirchhof sinh năm 1970, đã lập gia đình và có ba con, là thành viên dự khuyết của Toà án Hiến pháp Bang Nord-Reno Westfalia. Bà Kruter-Kirchhof hiện đang có nhiều vai trò trong Giáo hội: Cố vấn cho tiểu ban Phụ nữ trong Giáo hội và Xã hội của Uỷ ban Mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Đức; Chủ tịch Hiệp hội Hildegardis thúc đẩy các ngành học về phụ nữ ở Đức.
Trước khi được chọn vào vị trí này, từ năm 2020 bà Charlotte đã là thành viên được gia hạn của Hội đồng Toà Thánh.
Với việc bổ nhiệm bà Kruter-Kirchhof làm phó điều phối viên, Hội đồng Kinh tế Toà Thánh bắt đầu có một hình thức xác định. Đức Hồng y Reinhard Marx vẫn là Chủ tịch Hội đồng; Đức Hồng y Wilfrid Fox Napier, nguyên Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Durban của Nam Phi vẫn là thành viên của Hội đồng cho đến tròn 80 tuổi. Trong số các Hồng y thành viên có Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng Giám mục của Budapest; và Đức Hồng y Odilo Pedro Scherer, Tổng Giám mục của San Paolo, Brazil, người đã ở trong Uỷ ban Mười Lăm (15), là cơ quan tiền thân của Hội đồng Hồng y trong hoạt động quản lý tài chính của Toà Thánh.
Việc bổ nhiệm phó điều phối viên hoàn tất quá trình chuyển đổi từ thành phần đầu tiên của Hội đồng Kinh tế, 5 trong số 7 thành viên giáo dân đã là thành viên của Uỷ ban Tham vấn Giáo hoàng cho Tổ chức Hành chính Kinh tế của Toà Thánh.
Ngọc Yến - Vatican News
Một người vô gia cư vẽ tranh tem Vatican phát hành dịp Giáng sinh
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, cùng với những người vô gia cư xếp hàng chờ đến lượt sử dụng nhà tắm do Đức Thánh Cha thiết lập cho người nghèo tại khu vực quảng trường thánh Phêrô, các tình nguyện viên thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi mỗi ngày ở đó với giấy và bút vẽ. Anh Adam Piekarski quan sát cẩn thận mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn như anh, rồi hoạ lại khuôn mặt của họ. Mỗi ngày anh thường làm việc 10 giờ liên tục.
Đức Hồng y nói: “Một ngày kia chúng tôi thấy các bức tranh do anh thực hiện và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về tài năng ngoại thường của anh. Vì vậy chúng tôi đã tìm cách xác nhận giá trị các bức tranh này. Sắp tới, một số tác phẩm của Adam sẽ được phổ biến trên khắp thế giới dưới dạng tem thư Giáng sinh của Vatican”.
Trước đây, anh Adam sống lang thang trên khắp đường phố Roma, trở thành nạn nhân của rượu. Từng là hoạ sĩ nhưng anh đã vứt bỏ tất cả mọi thứ.
Sẽ có hai loại tem được Vatican phát hành dịp Giáng sinh có sự đóng góp của hoạ sĩ vô gia cư này. Con tem thứ nhất giá 1,10 euro, với hình vẽ các nhà chiêm tinh đến bái thờ Hài Nhi Giêsu. Tem thứ hai giá 1,15 euro, với hình vẽ Hài Nhi Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse với cây gậy phía trên có nhánh hoa huệ đang nở. Đây là bức vẽ được Đức Thánh Cha chọn làm biểu tượng cho Thánh Giuse.
Anh Adam giải thích rằng khi vẽ ba nhà chiêm tinh, anh được cảm hứng từ hoàn cảnh bất hạnh của những người bạn vô gia cư như anh. Trong bức vẽ, hai nhà chiêm tinh có thể nhận ra, nhưng người thứ ba thì không bởi vì người này đại diện cho tất cả mọi người.
Vatican nhấn mạnh rằng: “Với sáng kiến nhỏ này, Văn phòng tem thư Vatican muốn làm cho lễ Giáng sinh của Thiên Chúa trở nên cụ thể hơn bằng cách thúc đẩy hoạt động trợ giúp những anh chị em bị thiệt thòi của chúng ta”.
Đức Hồng y Krajewski vui mừng nói: “Và chẳng bao lâu nữa nghệ thuật tuyệt vời của anh Adam sẽ được mọi người trên khắp hành tinh biết đến và đánh giá cao”. (Lastampa 25/19/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Sri Lanka
Đức Hồng y tiết lộ: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi cho tôi một lá thư bằng tiếng Ý do ngài viết tay, hỏi xem Giáo hội Công giáo Sri Lanka cần điều gì từ Đức Thánh Cha liên quan đến cuộc điều tra về vụ tấn công vào Chúa Nhật Phục sinh”.
Đức Thánh Cha hứa sẽ chú ý theo dõi những diễn biến bi thảm, cầu nguyện liên lỉ với Chúa cho người dân Sri Lanka và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả những ai tìm kiếm công lý. Đức Hồng Y Ranjith nói: “Như các bạn đã biết, Đức Thánh Cha nhận thức được tình hình và rất ủng hộ chúng ta”.
Trong thư, Đức Thánh Cha viết: “Đức Hồng y Bagnasco đã chuyển cho tôi lá thư của Đức Hồng y ngày 24 tháng 8 vừa qua, trong đó ngài giải thích cho tôi về tình huống bạo lực và nói rằng thực tế của ngày 21 tháng 4 năm 2019 vẫn còn không rõ ràng đối với công chúng. Cũng trong vài ngày gần đây, một lá thư đã được gửi đến từ Tòa Sứ thần, trong đó những sự kiện tương tự đã được kể lại”. “Tình cảnh này khiến tôi rất buồn. Tôi hứa sẽ cầu nguyện nhiều hơn và luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà ngài cho là thuận tiện. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Quốc vụ khanh Tòa Thánh về việc đó”.
“Tôi nhớ rằng trong những ngày đó, Đức Hồng y đã can đảm như thế nào để ngăn chặn bất kỳ sự trả thù nào của các Ki-tô hữu và ngài đã cùng với các lãnh tụ của cộng đồng Hồi giáo đến gặp họ để họ có thể chứng kiến tình bạn giữa quý vị. Tôi không quên tấm gương đó của một mục tử… Xin hãy tin tưởng vào tôi và cho biết điều gì tốt nhất nên được thực hiện từ đây”.
Đức Hồng y Ranjith đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi các cuộc điều tra về vụ tấn công và những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn chúng không cho thấy có tiến triển.
Ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng đã bị những kẻ đánh bom liều chết có liên quan đến nhóm Hồi giáo địa phương National Thowheed Jamath thực hiện vào Chúa nhật Phục sinh năm 2019, giết chết ít nhất 269 người, trong đó có 37 công dân nước ngoài và ít nhất 500 người bị thương. (Ucanews 25/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Caritas Nigeria, tổ chức bác ái hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại văn phòng Công giáo Nigeria. Trong bài giảng, trước hết, Đức Tổng Giám mục Augustine nói đến hoạt động bác ái của Caritas, đầu tiên là giúp đỡ người nghèo trong vùng đất: Trong 10 năm qua, qua các hoạt động, tổ chức đã chạm đến nhiều mảnh đời đau khổ và bị bỏ rơi.
Ngoài hoạt động bác ái, Caritas Nigeria còn có nhiều đóng góp khác cho xã hội, như trong lĩnh vực chính trị: Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, chính Caritas đã giám sát các buổi bầu cử trên toàn quốc. Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng, hoạt động này của Caritas phản ánh thực tế và sự khéo léo của tổ chức. Ngoài ra, trong các cuộc xung đột, chính Caritas đã cũng đã can thiệp và xây dựng hoà bình.
Caritas Nigeria đã tích cực tham gia vào việc vận động an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Caritas Nigeria đã trở thành một cơ quan của Giáo hội trong việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và người nghèo”.
Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Caritas luôn đi đầu trong việc vận động bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người tôn trọng trái đất, ngôi nhà chung của tất cả.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ Caritas để tổ chức bác ái này có thể tiếp tục thi hành sứ vụ.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức TGM Ailen ca ngợi “các anh hùng truyền giáo”
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, sau khi lặp lại chủ đề sứ điệp Chúa nhật Truyền giáo năm 2021 “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20), Đức Tổng Giám mục Kieran O'Reilly nói: “Đây là lời mời gọi tuyệt vời cho chúng ta để nhìn nhận chứng tá đang được thực hiện trong thời điểm này; chứng tá của rất nhiều cộng đoàn Kitô ở nhiều nơi trên thế giới và chứng tá đó mạnh mẽ đến mức chúng ta không thể không nói về nó, và tôi nghĩ rằng đó là một trong những khía cạnh rất quan trọng của Chúa nhật Truyền giáo này”.
Trả lời câu hỏi đại dịch đã dạy chúng ta điều gì về sứ vụ, Đức Tổng Giám mục Kieran O'Reilly nói: “Đại dịch đã biến đổi sứ vụ trên khắp thế giới theo nhiều khía cạnh, một trong những khía cạnh đó là nâng cao sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta”. Theo Đức Tổng Giám mục, điều quan trọng là phải dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người nhiều hơn nữa, trong nhiều lĩnh vực như: chăm sóc người bệnh, đảm bảo vắc-xin được phân phối công bằng, giải quyết các hậu quả kinh tế do đại dịch, đặc biệt ở các quốc gia nghèo.
Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng, một mặt cần có các nhà truyền giáo ra đi đến các nơi người dân chưa được nghe Tin Mừng; nhưng cũng cần có những người lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ hướng đến các cộng đoàn đã được củng cố trong đức tin để khuyến khích họ trở thành môn đệ và cộng đoàn truyền giáo.
Đức Tổng Giám mục nhắc đến sơ Veronica Onyeanis đang truyền giáo ở Kaduna, bắc Nigeria, một gương mặt đại diện cho lời mời gọi trong Chúa nhật Truyền giáo năm nay. Sơ Veronica đang đứng đầu Hội đồng Phụ nữ Liên tôn, quy tụ hàng ngàn phụ nữ Kitô giáo và Hồi giáo, cùng nhau làm việc, chung sống hoà bình, và nỗ lực phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và bất khoan dung tôn giáo. Chính hoạt động này của sơ Veronica đang khuyến khích mọi người tin tưởng vào những gì gắn kết hơn là những gì chia rẽ giữa các tôn giáo.
Ngài nhật xét rằng, việc làm của sơ Veronica là lý tưởng cho mọi hành trình của nhân loại. Vì thực tế, có nhiều điều gắn kết chúng ta. Chúng ta có thể luôn chú tâm những điều chia rẽ chúng ta, nhưng nếu chúng ta có thể cùng nhau bước đi trong sự hiểu biết lẫn nhau thì điều đó chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới gần Chúa hơn.
Ngọc Yến - Vatican News
Sơ Francesca, luật sư tình nguyện tại toà án Roma để phục vụ người nghèo
Bài báo không đưa ra nhiều chi tiết về sơ Francesca, nhưng có vẻ sơ đã yêu thích nghiên cứu về luật trước khi trở thành nữ tu và đã từ bỏ điều yêu thích để gia nhập dòng. Sau đó sơ nhận ra rằng là một nữ tu và làm một luật sư là hai điều tương thích với nhau. Sơ chia sẻ: “Khi đó tôi kết hợp đời sống tu trì với tài năng mà Chúa đã ban cho tôi, đó là niềm đam mê của tôi đối với luật pháp”.
Sơ Francesca không sử dụng Facebook hay Instagram. Chia sẻ với báo Người đưa tin chiều của Ý, sơ cho biết rằng sơ không muốn nói về mình nhưng sơ được bề trên cho phép thuật lại câu chuyện của sơ, vì nó phản ánh một sự thật quan trọng về Giáo hội và các thành viên của các dòng tu: Họ hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và để phục vụ những người khốn khổ nhất. Các tu sĩ luôn luôn hiện diện trong mọi giai tầng của xã hội.
Không lâu nữa, sơ Francesca sẽ hiện diện tại các phòng xử án, với chiếc khăn choàng của luật sư trên vai và chiếc lúp trên đầu, thực hiện một vai trò quan trọng: là luật sư tình nguyện tại toà án Roma để bào chữa cho những người yếu thế nhất. Lý do sơ muốn trở thành luật sư chính là vì thánh Phanxicô Assisi đã yêu cầu sống nghèo khó. Sơ giải thích rằng đối với thánh nhân, sống nghèo có nghĩa là làm việc bằng chính đôi tay của mình để sống nghèo giữa những người nghèo. Sơ nói: “Ngày nay, đối với hầu hết mọi người, có một phiên tòa đang chờ xử lý là trở thành những người nghèo của thời đại chúng ta”.
Kể từ tháng 4 năm nay, sơ Francesca đã thường xuyên đến toà án, với sự âm thầm không muốn gây chú ý, tham dự các phiên điều trần cần thiết để hoàn thành khóa thực tập và tham gia kỳ thi cấp nhà nước với tư cách là luật sư. Khi sơ được cho phép hiện diện trong phòng xử án, các thẩm phán đã kinh ngạc khi thấy một nữ tu trước mặt họ. Họ nghĩ có lẽ sơ là một nhân chứng, chứ không nghĩ rằng sơ là một thực tập viên. Và họ rất vui được thảo luận cùng sơ trong phòng xử án. Sơ nghiên cứu kỹ càng hàng giờ, chính xác từng chi tiết của hồ sơ. Đối với sơ Francesca, sự hiện diện của sơ ở toà án là để phục vụ người nghèo.
Trong 15 tháng nữa, khi hoàn thành kỳ thi, sơ Francesca sẽ đánh dấu một hành trình đã được bắt đầu khi sơ cảm thấy lời mời gọi đến với ơn gọi thứ hai của mình, đó là trở thành một luật sư.
Sau khi tuyên khấn lần đầu, sơ bắt đầu con đường học tập. Rời thành phố Salerno ở miền nam nước Ý, sơ Francesca đến Roma để theo đuổi niềm đam mê. Tại đây sơ phải phân chia thời gian của mình, chạy qua chạy lại giữa tu viện và các bài thi luật học. Sơ nhớ lại: “Con đường tốt nghiệp của tôi đầy thử thách. Nhưng tôi sẽ không nói nó vất vả mệt mỏi vì tôi thực sự thích những gì tôi đang học”.
Sơ Francesca đã tốt nghiệp ngành luật với số điểm 105/110. Luận án của sơ về triết học của luật pháp, tập trung các lập luận xung quanh phiên toà hình sự. Đó là chủ đề yêu thích của sơ, như luật sư đỡ đầu thực tập của sơ đã nói: “Sơ ấy biết về lĩnh vực này nhiều hơn tôi!”
Luật sư đỡ đầu của sơ Francesca luôn nhắc rằng ông muốn sơ nhìn vào môi trường pháp lý với đôi mắt nhân đạo, không bị vấy bẩn bởi tham vọng và lòng tham không kiềm chế. Và luôn nhắc rằng sơ thực sự sẽ phục vụ người nghèo.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC chào đoàn hành hương đại kết từ Đức
Đoàn hành hương được hướng dẫn bởi giám mục Tin lành Phúc Âm Friedrich Kramer. Khẩu hiệu của cuộc hành hương là “Tất cả cùng nhau sẽ tốt hơn”.
Phái đoàn đã chào Đức Thánh Cha bằng một bài hát cộng đồng. Dựa vào việc này, Đức Thánh Cha nhận xét: “Ca hát giúp nối kết. Trong dàn đồng ca không ai đứng lẻ loi: điều quan trọng là lắng nghe nhau. Tôi hy vọng Giáo hội có khả năng lắng nghe này. Chúng ta đang học lại điều này trong tiến trình thượng hội đồng”.
Lắng nghe
Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời mời gọi “hãy lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em; điều mà Chúa đã sáng tạo trong cuộc đời anh chị em. Hãy mở rộng không chỉ đôi tai mà cả trái tim của anh chị em. Ai hát với trái tim rộng mở, dù có lẽ họ không nhận ra, thì đã chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này là tình yêu, tình yêu tìm thấy âm thanh huy hoàng, trọn vẹn và độc nhất của nó trong Chúa Giêsu Kitô”.
“Hãy luôn lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em. Như vậy một bài hát được hình thành từ nhiều giọng hát. Ngay cả đại kết cũng vậy, ở Đức và ở nhiều nơi khác trên thế giới”.
Đức Thánh Cha kết thúc vời lời chúc lành xin Chúa ban phúc lành cho những người tham dự cuộc hành hương và bảo vệ họ và gia đình của họ. Và ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài. (CSR_7130_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2021
Văn Yên, SJ - Vatican News
Các số liệu này được trích từ ấn bản mới nhất của “Sách về các Thống kê của Giáo hội”, được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, bao gồm các số liệu liên quan đến thành viên của Giáo hội, cơ cấu Giáo hội, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Bức tranh này về Giáo hội phụ thuộc vào các báo cáo của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.
Đến ngày 31/12/2019, dân số thế giới là 7 tỉ 577 triệu 777 ngàn người, tăng hơn 81 triệu người so với năm trước. Sự gia tăng dân số đã được ghi nhận ở mọi lục địa, bao gồm cả Châu Âu. Châu Á có mức tăng cao nhất với hơn 40 triệu người.
Cũng đến ngày 31/12/ 2019, số tín hữu Công giáo trên thế giới là 1 tỉ 344 triệu 403 ngàn người, tăng tổng thể là 15 triệu 410 ngàn người so với năm trước. Sự gia tăng diễn ra ở tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Âu (giảm 292.000).
Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 13 vị, còn lại 5.364 vị. Trong đó các Giám mục Giáo phận tăng (+12) và các Giám mục Dòng giảm (-25). Tổng số linh mục trên thế giới tăng trong năm nay, với 414.336 linh mục, tăng 271 vị so với năm ngoái. Tại các châu lục, số linh mục giảm tại Châu Âu (-2,608), Châu Mỹ (-690) và Châu Đại Dương (-69); trong khi tăng tại Châu Phi (+1,649) và Châu Á (+1,989).
Số nữ tu cũng giảm trong năm qua (11.562) và hiện còn tổng số 630.099 nữ tu. Tại các châu lục, số nữ tu giảm tại Châu Âu (-7.400), Châu Mỹ (-5.315) và Châu Đại Dương (–281); trong khi tăng tại Châu Phi (+835) và Châu Á (+599)
Số nhà truyền giáo giáo dân trên thế giới là 410.440 người, tăng 34.252 người. Trong khi số giáo lý viên trên thế giới giảm 2.590 người, còn tổng số 3.074.034 người.
Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo có 72.667 trường mẫu giáo với 7.532.992 học sinh; 98.925 trường tiểu học với 35.188.771 học sinh; 49.552 trường THCS với 19.370.763 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc 2.395.540 học sinh trung học và 3.833.012 sinh viên đại học.
Các trung tâm từ thiện và chăm sóc sức khỏe do Giáo hội điều hành trên thế giới bao gồm: 5.245 bệnh viện, hầu hết ở Châu Phi (1.418) và ở Châu Mỹ (1.362); 14.963 trạm y tế, chủ yếu ở Châu Phi (5.307), Châu Mỹ (4.043); 532 Nhà chăm sóc cho người bị bệnh phong, chủ yếu ở Châu Á (269) và Châu Phi (201); 15.429 nhà cho người già, người bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật, chủ yếu ở Châu Âu (8.031) và Châu Mỹ (3.642); 9.374 trại trẻ mồ côi, chủ yếu ở Châu Á (3.233) và Châu Âu (2.247); 10.723 nhà trẻ, chủ yếu ở Châu Á (2.973) và Châu Mỹ (2.957); 12.308 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở Châu Âu (5.504) và Châu Mỹ (4.289); 3.198 trung tâm phục hồi xã hội và 33.840 viện các loại. (Fides 21/10/2021)
Đức Phanxicô gặp một nhóm tù nhân ở Nhà Thánh Marta
vaticannews.va, Benedetta Capelli, Vatican, 2021-10-22
Hôm qua 22 tháng 10, Đức Phanxicô đã gặp một nhóm tù nhân và cựu tù nhân ở Nhà Thánh Marta. Ngài chúc họ có một đời sống mới có thể giúp người khác đi cùng con đường như họ.
Đức Phanxicô luôn quan tâm đến tình trạng của các tù nhân, ngày thứ sáu 22 tháng 10, ngài đã tiếp một nhóm các tù nhân và cựu tù nhân đang thụ án hoặc đã thụ án tại các cơ sở của cộng đồng Don Benzi ở Vasto, bang Chieti, và ở Termoli gần Campobasso, Ý.
Ngài lắng nghe và cám ơn họ về các chứng từ của họ, những chứng từ đầy thử thách nặng nề. Trong một video gởi đến các tù nhân không có mặt, ngài xin họ không nên sống cô lập và hãy dám xin giúp đỡ khi cần thiết. Ngài giải thích: “Chính Chúa đã cho các bạn cơ hội và làm cho bạn tiến thêm một bước.”
Con đường để theo
Đức Phanxicô giải thích: “Điều quan trọng trong cuộc sống là bước đi, là ở trên đường đi dù đôi khi chúng ta đi nhưng như đi trong mê lộ, chúng ta không tìm được lối ra, không tìm được con đường và chúng ta quay vòng vòng vô tận những chuyện trong tâm hồn mà không thoát ra được”.
Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là không được ở lại trong sai lầm,” Vì thế chúng ta chấp nhận sự giúp đỡ và nhận được giúp đỡ để không đi vào ngõ cụt: “Rất thường xuyên trong cuộc sống, chúng ta tìm được một bàn tay giúp chúng ta đứng dậy: chúng ta cũng phải làm điều này với người khác: với kinh nghiệm chúng ta có, hãy làm điều này với người khác”.
Một kinh nghiệm dễ lây lan
Trước khi từ giã nhóm tù nhân, ngài mời họ tận dụng những gì họ đã sống để tạo ra điều tốt đẹp đích thực: “Tôi hy vọng kinh nghiệm của các bạn sẽ có kết quả, nó sẽ giống như hạt giống được gieo, rồi sẽ lớn lên, phát triển… Nó sẽ như một căn bệnh lây lan. Một kinh nghiệm dễ lây lan. Và rằng nó sẽ là sự giải phóng, nó sẽ mở cánh cửa cho nhiều người, những người cần được sống những kinh nghiệm các bạn đã sống.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn