Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
TGM San Francisco dâng lễ cầu nguyện cho những người vô gia cư qua đời trên đường phố
Thánh lễ là một phần của “Năm dành cho những người vô gia cư” được phát động vào tháng 2, do học viện Thánh nhạc và Phụng tự Biển Đức XVI ở San Francisco và tổng giáo phận hỗ trợ. Trong năm này, mọi người được mời gọi tham gia các hoạt động cầu nguyện và gây quỹ để giúp đỡ cho những người vô gia cư.
7 linh mục cùng đồng tế với Đức tổng giám mục của San Francisco, trong đó có cha David Gaa, giám tỉnh tỉnh dòng Phanxicô ở Santa Barbara.
Gương của thánh Phanxicô
Trong bài giảng, Đức tổng giám mục Cordileone mô tả sự hoán cải của thánh Phanxicô: lớn lên trong sự giàu có, ngài rất sợ hãi những người bị phong cùi, cho đến khi ngài gặp một người bị bệnh nặng. Thánh nhân đã xúc động, bước xuống ngựa để bố thí, và khi người này đưa tay ra nhận của bố thí, ngài đã hôn người ấy. Đức tổng giám mục Cordileone nhận xét: “Thánh Phanxicô đã khám phá ra rằng đối tượng khiến ngài sợ hãi không phải là một con quái vật, mà là một con người”, và thánh nhân đã dành phần đời còn lại của mình để phục vụ những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Tổng giám mục của San Francisco giải thích thêm rằng thánh Phanxicô không phải là một nhà hoạt động theo cách hiện đại. Ngài không phản đối những quy ước xã hội ngăn cách người phong cùi khỏi những người không mắc bệnh, mà thay vào đó, ngài nhận ra nhân tính của họ. Ngài ôm họ, hôn họ, nhìn thẳng vào mắt họ, một sự thừa nhận rằng, trước hết và trên hết, họ là “con cái của Thiên Chúa”. (Crux 10/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Tỉ lệ người Công giáo ở Thụy Sĩ giảm
Báo cáo lưu ý rằng, trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo đã trải qua tình trạng khó khăn, và tác động của nó vẫn khó xác định chính xác. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy số người rửa tội ngày càng giảm và số người rời bỏ Giáo hội ngày càng tăng. Cho đến nay, ảnh hưởng này đã được giảm bớt do người Công giáo ở các quốc gia khác di cư đến Thụy Sĩ.
Theo Viện Xã hội học Mục vụ thánh Gallus, sự suy giảm số người Công giáo có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng của Giáo hội trong xã hội Thụy Sĩ. Điều này đặt ra nhiều vấn đề, bao gồm cả những câu hỏi liên quan đến lựa chọn chăm sóc mục vụ, làm sao để có thể giảm nguồn tài chính hoặc cần phải phát triển nhân sự mục vụ giáo dân. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra liên quan đến việc cần phải bảo trì hay không các tòa nhà Giáo hội.
Ở Thụy Sĩ, hầu hết các trường hợp rửa tội là cho trẻ nhỏ. Tỷ lệ này đã giảm trong những năm qua ở tất cả các giáo phận. Trong hai năm qua, do đại dịch tỷ lệ này càng giảm nhiều.
So với số người rời khỏi Giáo hội, số người gia nhập hoặc trở về với Giáo hội ở mức thấp trong những năm qua. Năm 2020, có 735 người gia nhập Giáo hội Công giáo, so với 885 người vào năm 2019. Tỷ lệ giữa số người gia nhập và số người rời bỏ Giáo hội là 1 trên 42. Năm 2020, có 31.410 người rời khỏi Giáo hội, gần bằng con số kỷ lục 31.772 người được ghi nhận vào năm 2019. Ở Thụy Sĩ, tỷ lệ rời bỏ Giáo hội là 1,1%.
Theo dự báo từ Viện Xã hội học Mục vụ thánh Gallus, tỷ lệ người Công giáo trên 15 tuổi trong dân số Thụy Sĩ sẽ giảm từ 34,4% vào năm 2019 xuống 30,5% vào năm 2030.
Ngọc Yến - Vatican News
Sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa đã nói rõ về mọi khía cạnh của Hội đồng này.
Phương thức và mục tiêu hoạt động
Trước hết về mục tiêu và phương thức hoạt động, Đức Hồng y cho biết, Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa có nguồn gốc từ Ban Thư ký dành cho những người chưa tin vào Chúa do thánh Giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1965 để tiếp nhận di sản của Công đồng Vatican II - tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở và sáng tạo với thế giới đa dạng của văn hóa đương đại.
Ban Thư ký dành cho những người chưa tin vào Chúa đã thiết lập một loạt các cơ quan đối thoại của Toà Thánh theo ý tưởng của thánh Giáo hoàng Phaolô VI, muốn ôm trọn toàn thể nhân loại: các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác và cuối cùng là những người thiện chí không thuộc một tôn giáo cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, đối thoại với những người chưa tin thường bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện mạnh mẽ của các chế độ, trong đó ý thức hệ duy vật chiếm ưu thế. Do đó, Ban Thư ký đã được thúc đẩy hướng tới văn hóa như một lĩnh vực đối thoại với những người chưa tin.
Được bầu chọn vào năm 1978, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mang theo sự quan tâm đặc biệt đối với nhân học và văn hóa, vì thế, vào năm 1982, ngài đã thành lập Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa. Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Ban Thư ký dành cho những người chưa tin đã được thánh Giáo hoàng đưa vào Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa. Mục tiêu của Hội đồng là đề xuất sứ điệp Tin Mừng cho các nền văn hóa, và thúc đẩy sự hội nhập văn hóa của Tin Mừng trong các xã hội đương đại, ngay cả trong các xã hội đã bị tục hóa, để sứ điệp Kitô có thể hiểu và mang lại ý nghĩa.
Về phương thức hoạt động: Phương thức hoạt động của Hội đồng đã và đang thực hiện là đối thoại, được thể hiện bằng hình ảnh một cây cầu nối hai bờ, và cho phép cả hai, tiếng nói của Giáo hội và của Kitô giáo được lắng nghe trong các môi trường văn hóa, cũng như tiếng nói của xã hội đương đại được lắng nghe trong lòng Giáo hội.
Ý nghĩa kinh nghiệm các cuộc gặp gỡ giữa Tin Mừng và các nền văn hoá
Trong những thập kỷ gần đây, Hội đồng đã có thể tạo ra một mạng lưới các tương quan, chủ yếu là với các tổ chức “thế tục” và không Công giáo, cho phép Hội đồng có thể thực hiện nhiều sáng kiến trong nhiều lĩnh vực. Điều này thực hiện được vì sự hiện diện của Hội đồng không phát sinh như một thực tế xuất phát từ trên cao hoặc tách biệt. Đúng hơn, đó là một kiểu gần gũi mang bản sắc riêng, đồng hành với người đương thời, chia sẻ những thắc mắc và kỳ vọng, niềm vui và hy vọng, đau khổ và lo âu. Đó là một sự hiện diện kín đáo nhưng sâu sắc. Ví dụ, ý nghĩa của gian hàng Tòa Thánh trong một Hội chợ triển lãm ở Milan vào năm 2015 hoặc ở Bắc Kinh vào năm 2019, hoặc hiện nay ở Dubai. Ở các hội chợ này, gian hàng của Tòa Thánh luôn là một trong những gian hàng được ghé thăm nhiều nhất, mặc dù quy mô nhỏ.
Các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ, khoa học và văn hóa kỹ thuật số cũng có tác động lớn. Do đó, ngay cả trong những môi trường tục hóa cao, qua nghệ thuật, khoa học và suy tư, một cửa sổ hướng tới siêu việt có thể được mở ra. Cách tiếp cận này không thay thế cho việc truyền giáo trực tiếp, nhưng phát triển một mảnh đất màu mỡ cho đối thoại và trao đổi về hoà bình, không xung đột, định kiến và cực đoan.
Tiêu chí hoạt động
Đối với tiêu chí hoạt động, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng cho biết: Không như các cơ quan khác của Toà Thánh, các hoạt động có liên quan đến mục vụ, hành chính và lập pháp, Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa là một trong những thực thể mang tính bổ sung. Hoạt động của Hội đồng diễn ra theo nhiều sáng kiến, chủ yếu được thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan và tổ chức khác, thường là một tổ chức “thế tục”. Do đó, sự sáng tạo được Hội đồng thực hiện là đồng hành, tìm kiếm đối tác và nhà tài trợ. Điều này được thực hiện cả trong thế giới kinh tế - tài chính, nhưng luôn đảm bảo sự chặt chẽ, minh bạch và tiết kiệm. Chính nhờ những quan hệ đối tác này mà Hội đồng có thể thực hiện nhiều sáng kiến nhưng không tạo gánh nặng hành chính cho Tòa Thánh.
“Sân của dân ngoại” (Cortile dei Gentili)
Đến thời Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, trong giai đoạn này, ý tưởng về “Sân của dân ngoại” (Cortile dei Gentili) đã được Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đề xuất trong một bài phát biểu nổi tiếng dịp Giáng sinh trước Giáo triều vào năm 2009. Trực giác của ngài đã được đón nhận như một chỉ dẫn cho Hội đồng Toà Thánh, có nhiệm vụ đối thoại với những người chưa tin, mang lại động lực mới.
Kể từ đó, “Sân” đã được chuyển đổi thành một Tổ chức duy trì tinh thần đó qua nhiều sáng kiến đối thoại. Có hàng chục “Sân” đã được thực hiện hoặc đang được lên kế hoạch, nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại, các sự kiện và hoạt động về các chủ đề lớn liên quan đến sự hiện hữu của con người, hoặc về các khía cạnh văn hóa, từ kinh tế đến chính trị, từ ngoại giao đến khoa học, từ nhà tù đến công lý, từ thời trang đến báo chí, v.v. Trong đó, có một số sự kiện ở mức độ so sánh cao, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và triết học, những sự kiện khác phổ biến hơn và diễn ra ở nhiều thủ đô của các châu lục. Cho đến nay, cơ cấu này cho phép Hội đồng tiếp xúc nhiều hơn với những chân trời “xa xôi” và làm được như vậy nhờ sự sáng tạo không ngừng. Hội đồng cũng có một lợi thế của một Hội đồng Khoa học bao gồm các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, với một loạt các sự kiện ấn tượng và các văn bản nghiên cứu và phân tích văn hóa xã hội.
Vai trò của phụ nữ và người trẻ trong Hội đồng
Liên quan đến vai trò của phụ nữ trong Hội đồng, là điều đang được Đức Thánh Cha quan tâm, Đức Hồng y cho biết: Nhóm tham vấn nữ giới được thành lập đầu tiên và ra đời từ nhận xét rằng trong Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá, và trong Giáo triều nói chung, không có nhiều tiếng nói phụ nữ đủ tầm mức để có thể đưa ra quan điểm của họ về các vấn đề mà mọi người đang quan tâm. Do đó, đây không phải là một cơ cấu dành riêng cho các vấn đề của phụ nữ, nhưng là tìm kiếm quan điểm của phụ nữ trong tất cả các hoạt động của Hội đồng.
Về người trẻ: Gần đây, Diễn đàn Thanh niên bắt đầu từ một tiền đề tương tự: Diễn đàn không phải là một ủy ban gồm các chuyên gia hướng dẫn hoặc thực hiện các phân tích liên quan đến thế hệ trẻ, nhưng ngược lại, đó là một lời mời dành cho một nhóm thanh niên thuộc các nguồn gốc khác nhau, tin hay không, để họ đưa ra quan điểm của họ, ngay cả khi chưa hoàn hảo hoặc đang hình thành, nhưng vừa sáng tạo vừa có nguồn cội, về những câu hỏi lớn của sự hiện hữu, vốn là cốt lõi sâu xa nhất của mọi kinh nghiệm con người: mầu nhiệm của sự sống và cái chết, ý nghĩa của sự tồn tại, vẻ đẹp, công việc, tình yêu và tình bạn, v.v. Đây cũng là một cách để hiểu các nền văn hóa giới trẻ sống với sự nhạy cảm của họ. Việc điều hành các nhóm này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một sự mạo hiểm tích cực nếu chúng ta thực sự muốn có sự đánh giá và xác minh từ bên ngoài và tự do về các hoạt động của Hội đồng.
Hiệp hội vận động viên Vatican “Athletica Vaticana”
Câu hỏi cuối cùng được Vatican News đưa ra liên quan đến Hiệp hội vận động viên Vatican “Athletica Vaticana”, thuộc Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá. Đức Hồng y Gianfranco Ravasi nhấn mạnh rằng, thể thao là một trong những hiện tượng đặc trưng nhất của nền văn hóa chúng ta. Các sự kiện thể thao lớn là những nghi lễ lớn, gần như những nghi lễ quy tụ đám đông và có thể trải nghiệm một loại điệp khúc hợp xướng và vui mừng lễ hội. Thể thao cũng là nguồn gốc của sử thi và hình mẫu truyền cảm hứng cho xã hội. Theo nghĩa này, một lối tiếp cận không chỉ về mục vụ mà còn cả về văn hóa và đạo đức đối với hiện tượng thể thao là cần thiết.
Điều này đã được Hội đồng chuyển thành nhiều sáng kiến và tận dụng các mối quan hệ với các tổ chức thể thao quốc tế. Sau đó Hiệp hội thể thao được sinh ra dưới sự bảo trợ của Hội đồng, ngay cả khi nó là một thực thể độc lập: đây là câu lạc bộ thể thao thực chất đầu tiên của Vatican, rõ ràng không phải để giành huy chương và giải thưởng thể thao, nhưng để thể hiện một cách cụ thể và đơn giản những giá trị cụ thể và lối sống của thực tại nhỏ bé này (Vatican), nhưng qua tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, nó mang ý nghĩa phổ quát. Lòng yêu mến đặc biệt được thực thể nhỏ bé này chào đón là một bằng chứng cho thấy sự cần thiết của các hình thức thể thao mới, với sự quan tâm nhiều hơn đến các giá trị và chiều kích giáo dục, văn hóa và tinh thần hơn là chiều kích kinh tế và lợi nhuận, đồng thời chống lại sự thoái hóa tiềm ẩn trong thế giới thể thao.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC cảnh báo Thiên Chúa sẽ phán xét nếu chúng ta không bảo vệ công trình sáng tạo
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh báo trên trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Scotland, đã được Đức tổng giám mục Claudio Gugerotti, Sứ thần tại Vương quốc Anh, đọc trong một Thánh lễ đặc biệt được cử hành tại nhà thờ thánh Augustine ở Coatbridge, Scotland, hôm 10/11, với sự tham dự của tất cả tám giám mục nước này.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh trên những người có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng quốc tế khi họ đang tìm cách đáp lại thách đố to lớn bằng các hành động cụ thể xuất phát từ trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thời gian không còn nhiều. Không được lãng phí dịp này, kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa vì chúng ta đã không là những người quản lý trung thành của thế giới mà Người đã giao phó cho chúng ta chăm sóc”.
Hiện diện trong Thánh lễ có hàng trăm tín hữu, linh mục và các phái đoàn học sinh của các trường tiểu học và trung học Công giáo trong vùng.
Theo Đức Sứ thần Toà Thánh, Đức Thánh Cha rất buồn khi không thể tham dự Hội nghị COP26, và ngài muốn dùng sứ điệp để nhấn mạnh mối quan tâm của ngài về hậu quả của biến đổi khí hậu.
Đức Sứ thần cũng nói rằng Đức Thánh Cha muốn ngài gặp toàn thể cộng đồng Công giáo. Ngài hỏi các giáo dân hiện diện rằng nếu họ cảm thấy rằng hàng giáo phẩm không thể hiện đủ tình yêu của Chúa Kitô, thì hãy cho các ngài biết cách “làm tốt hơn”. (The Tablet 10/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh cha tiếp kiến Hội nghị về người Ý xuất cư
Đức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò của những người Ý di dân tại nước ngoài và ngài cổ võ sự hội nhập những người di dân, như một phúc lành và một sự phong phú cho xã hội.
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng Mười Một, dành cho các tham dự viên hội nghị, về đề tài: “Người Ý tại Âu châu và sứ mạng Kitô”.
Hội nghị do tổ chức về di dân của Giáo hội Công giáo Ý triệu tập và nhóm tại Roma trong những ngày này.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh cha lên tiếng và nhận xét: Hội nghị này là do sự quan tâm và ân cần mục vụ những người Ý ở nước ngoài thúc đẩy, đồng thời nói lên ước muốn thừa sai, mong muốn sự di động của người Ý ra nước ngoài có thể là men khơi dậy một công trình tái truyền giảng Tin mừng tại Âu châu.
Đức Thánh cha nhận định rằng sự xuất cư của người Ý sang các nước Âu châu làm cho chúng ta ý thức rằng Âu châu là một căn nhà chung. “Cả Giáo hội tại Âu châu không thể không nhận thấy hàng triệu người Ý di dân và những người khác đang canh tân bộ mặt các thành phố và đất nước, đồng thời sự kiện này cũng đang nuôi dưỡng “một giấc mơ Âu châu hiệp nhất, có khả năng nhìn nhận các căn cội chung và vui mừng vì sự khác biệt nơi mình (Ft 10). Thật là một bức tranh khảm không được làm mất giá trị hoặc làm hư hỏng, vì những thành kiến hoặc vì sự oán ghét được che đậy bằng sự giả hình. Âu châu được kêu gọi làm cho ơn gọi liên đới và phụ đới được tái sinh động”.
Đức Thánh cha cũng đề cao chứng tá sống đạo của những người Ý di cư tại Âu châu. Ngài nhắc đến kinh nghiệm của những người Ý di cư ở Mỹ châu Latinh mà chính ngài cũng thuộc dòng dõi những người Ý ấy trong cộng đoàn Công giáo ở Argentina. Đức Thánh cha nói: “Thật là một mối liên hệ thật đẹp nối kết chúng ta với ký ức về các gia đình chúng ta.”
Và Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Dưới ánh sáng kinh nghiệm Mỹ châu Latinh, tôi có thể khẳng định: “Những người di dân, nếu được giúp đỡ hội nhập, thì họ sẽ là một phúc lành, một sự phong phú và là một món quà mới mời gọi một xã hội tăng trưởng” (Ft 135). Ta cũng có thể nói như vậy về Âu châu. Những người di dân là một phúc lành cho và trong các Giáo hội chúng ta ở Âu châu. Nếu hội nhập, họ có thể giúp hít thở một không khí khác, sinh ra sự hiệp nhất; họ có thể nuôi dưỡng khuôn mặt Công giáo; có thể làm chứng về đặc tính tông đồ của Giáo hội, sinh ra những câu chuyện thánh thiện.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ý là nước xuất cư hơn là nước nhập cư
Đức Tổng giám mục Gian Carlo Perego, Chủ tịch tổ chức “Di dân” của Công giáo Ý, cho biết nước Ý là một nước xuất cư nhiều hơn là đón nhận những người nhập cư.
Trong năm nay có khoảng 250.000 người Ý rời bỏ quê hương ra nước ngoài để làm việc hoặc học hành.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo “Tương Lai” (Avvenire), số ra ngày 10 tháng Mười Một vừa qua, Đức cha Perego, cũng là Tổng giám mục giáo phận Ferrare-Comacchio, nói rằng như vậy có nghĩa là số người di cư vào Ý ít hơn số người Ý xuất cư. Và con số trong thập niên vừa qua cho thấy có 80% những người Ý xuất cư ở lại nước ngoài.
Đức Tổng giám mục Perego đã phát biểu trong một hội nghị Âu châu về việc mục vụ cho những người Ý di cư ra nước ngoài, nhóm tại Roma từ ngày 09 đến 12 tháng Mười Một này, về chủ đề: “Những người Ý ở Âu châu và sứ mạng Kitô. Không cắt đứt cội rễ, những mở rộng để đón nhận những gì họ gặp”.
Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng y Anders Arborelius, Giám mục giáo phận Stockholm và Đức cha Jean Kockerols, Giám mục Phụ tá ở Bỉ, phó chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, cùng với nhiều đại diện của Giáo hội tại Ý.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ủy ban phát triển nơi Chúa chịu phép rửa
Hôm 09 tháng Mười Một vừa qua, một Ủy ban phát triển giá trị của nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, bên bờ sông Giordan đã được giới thiệu tại Amman, thủ đô vương quốc Giordani.
Phòng báo chí của Vua Abdullah II cho biết đây là một ủy ban tư vấn quốc tế. Hiện diện trong buổi giới thiệu Ủy ban, có Quốc vương và Hoàng thân Ghazi bin Muhammad, cố vấn trưởng về tôn giáo và văn hóa vụ. Ủy ban này được thành lập hồi năm ngoái, gồm các chuyên gia và những người chuyên nghiệp từ nhiều nước trên thế giới trong lãnh vực phát triển, du lịch và gia sản văn hóa, với mục đích giúp biến nơi Chúa chịu phép rửa thành một đối tượng du lịch và hành hương cho các tín hữu Kitô: cải tiến việc đón tiếp các du khách và tín hữu, thiết lập một làng với các khách sạn, các cơ cấu đón tiếp, các nơi cử hành các buổi lễ tôn giáo, công viên và vườn nông nghiệp. Ủy ban này sẽ giám sát bất kỳ dự án này, với mục đích bảo vệ và duy trì nơi được tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2000, tuyên bố là gia sản của thế giới.
Nơi Chúa Giêsu được thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, ngày nay mang lên là Al-Maghtas bên bờ sông Giordan, cũng được gọi là Betania bên kia sông Giordan. Nơi này cũng gắn liền với ngôn sứ Elia và những chứng từ của các ẩn sĩ và khách hành hương, trong kỷ nguyên đầu tiên của Kitô giáp.
Bờ phía tây của sông Giordan ở dưới sự kiểm soát của Israel và được gọi là Qasr al-Yahud, tảng đá của người Do thái, dường như để kỷ niệm nơi qua sông của người Israel để vào Đất Hứa. Tại bờ bên này, Giáo hội Công giáo, qua Dòng Phanxicô tại Thánh địa, có một phần đất ở mạn nam con đường nối với thành Giêricô, bên sông Giordan. Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem là sở hữu chủ của một khu đất ở mạn bắc.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Giám mục Canada thông báo chuyến đi của phái đoàn Giám mục và thổ dân
Hôm ngày 10 tháng Mười Một vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada thông báo một phái đoàn đại diện thổ dân bản xứ và một nhóm nhỏ các giám mục sẽ sang Roma gặp Đức Thánh cha Phanxicô, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Mười Hai tới đây.
Phái đoàn sẽ gồm từ 25 đến 30 thổ dân: những người thuộc các sắc dân đầu tiên (First Nations), người Inuit, và kỳ lão người lai, những người giữ gìn tri thức, các cựu học sinh các trường nội trú thổ dân và người trẻ.
Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nói rằng “Hành trình tiến tới sự chữa lành và hòa giải là một con đường dài, nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cột mốc quan trọng, trong quyết tâm của Giáo hội Công giáo canh tân, củng cố và hòa giải tương quan với các thổ dân trên toàn quốc. Với phái đoàn này, chúng tôi hy vọng đồng hành một cách mới mẻ để lắng nghe trong khiêm tốn, và phân định những bước kế tiếp mà Giáo hội có thể thực hiện để hỗ trợ những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân, gia đình và cộng đoàn của họ”.
Chuyến đi của phái đoàn đã được hoạch định qua tiến trình liên tục đối thoại với các đại diện thổ dân, và kế hoạch cũng như lộ trình chuyến đi đang được phối hợp trực tiếp với đại biểu; các đại diện của Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Thánh cha sẽ tham dự các cuộc gặp gỡ với các nhóm đại diện thổ dân để nghe những câu chuyện cá nhân của họ về hậu quả của các trường nội trú. Đoàn cũng có cơ hội nói với Đức Thánh cha về những hy vọng và mong đợi nơi chuyến viếng thăm hành hương của ngài tại Canada.
Sẽ có cuộc tiếp kiến kết thúc với Đức Thánh cha. Tập trung vào các nguyên tắc tín nhiệm nhau, tôn trọng, chia sẻ ước muốn tiến tới một tương lai hy vọng hơn, các giám mục và các thổ dân đã đồng ý về đề tài: “Các thổ dân và Giáo hội đồng hành tiến tới sự chữa lành và hòa giải”.
Phí tổn du hành và trú ngụ của phái đoàn sẽ do Hội đồng Giám mục Canada đài thọ. Sẽ có các nhân viên về sức khỏe tâm thần cùng đi với phái đoàn, xét vì có thể có những tình cảm đau thương mà nhiều đại biểu có thể cảm thấy.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Tổng giám mục Mascơva kêu gọi đừng dùng di dân như bàn đạp
Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, kêu gọi “đừng dùng người di dân như bàn đạp và món hàng trao đổi.”
Đức Tổng giám mục Pezzi muốn nói đến cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong những ngày này, gần Kuznica, với hơn 4.000 người di dân, phần lớn từ Syria và Irak, tìm cách vào lãnh thổ Ba Lan, để vào các nước khác ở Liên hiệp Âu châu, nhất là vào Đức. Tình trạng này đang làm gia tăng căng thẳng giữa các bên liên hệ và cả Liên hiệp Âu châu với Belarus và Nga.
Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, hôm ngày 10 tháng Mười Một vừa qua, Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi nói rằng: “Đây là một tình trạng mà các nước liên hệ phải giải quyết, nhưng những hình ảnh chúng ta đang thấy gây xúc động cho bất kỳ người nào mà lương tâm họ không bị đông đá. Không ai có thể không xúc động trước những cảnh tượng đó: chúng ta đừng nói về những con số và những đồ vật, nhưng về những con người và những hoàn cảnh mà họ đang tìm cách trốn chạy”.
Báo Công giáo Tương Lai ở Ý cho biết chính quyền Belarus tổ chức các chuyến bay chở những người Syria, Irak, Afghanistan sang Belarus, cấp thị thực cho họ trong vòng vài phút đồng hồ và người di dân phải trả tiền vé máy bay. Khi đến Belarus họ được đưa tới vùng biên giới Ba Lan hoặc Lituania để tìm đường vào Liên hiệp Âu châu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thành lập Quỹ truyền giáo Đức Hồng y Trịnh Chấn Thích
Tổng giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc, đã thành lập một Ngân Quỹ học bổng truyền giáo, mang tên Đức Hồng y Nicholas Trịnh Chấn Thích (1931-2021), cố Tổng giám mục Hán Thành, kiêm Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng ở Bắc Triều Tiên.
Trong thông báo gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Văn phòng thông tin của giáo phận Hán Thành cho biết Ngân quỹ này sẽ cấp học bổng và “sẽ là một viên đá góc săn sóc mục vụ để nâng đỡ các thừa sai giáo dân và các nghệ nhân”, trong sứ mạng loan báo Tin mừng bằng lời nói cũng như việc làm. Sáng kiến này, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 10 năm cho tới năm 2031, là kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của Đức Hồng y Trịnh Chấn Thích. Đức Hồng y là người vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi truyền giáo trong toàn Giáo hội và đây là nghĩa vụ của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa.
Trong những tháng vừa qua, Tổng giáo phận Hán Thành đã mở cuộc thăm dò giữa các thừa sai giáo dân, để chuẩn bị cho dự án này, và nhận thấy phần lớn các thừa sai này phải đương đầu với nhiều thách đố. Vì thế, Ngân quỹ được thành lập với mục đích cấp học bổng để giúp họ tiếp tục chương trình huấn luyện và thi hành sứ mạng, đi tới các dân ngoại trên thế giới để loan báo sứ điệp Kitô về tình yêu thương và ơn cứu độ.
Những người được học bổng được chọn trong số các thừa sai giáo dân Hàn Quốc hiện đang ở nước ngoài để phục vụ và loan báo Tin mừng trong các cộng đoàn ở vùng Đông Nam Á và các nước khác. Mỗi ứng viên sẽ được một ủy ban cứu xét, những người được chọn sẽ được thưởng trong một lễ nghi hằng năm trao học bổng, vào ngày 06 tháng Mười Hai, lễ thánh Nicôla. Ngoài ra, Ngân quỹ muốn lập một “trung tâm nâng đỡ nghệ thuật và văn hóa Công giáo” cung cấp cho các nghệ nhân Công giáo tài chánh và hỗ trợ việc tổ chức, như liên lạc với công chúng, trợ giúp pháp luật và các dịch vụ khác và tư vấn.
Căn cội dự án Ngân quỹ này bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng y Trịnh Chấn Thích với một nữ nghệ sĩ Công giáo Hàn Quốc, Maria Magdalena Ji Young Kim (Kim Trí Liên) trong buổi chiếu đầu tiên cuốn phim cách đây 10 năm. Minh tinh này có ấn tượng mạnh về điều Đức Hồng y nói bấy giờ: “Việc truyền giáo luôn luôn đối với tôi là điểm tham chiếu thiết yếu, về lời nói cũng như việc làm”. Nữ nghệ sĩ ấy sau đó đã đến gặp cha Matthias Young Yup Hur, Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Hán Thành, - nay cha là Chủ tịch Ngân quỹ học bổng truyền giáo Nicôla Trịnh” - và trao cho cha số tiền 34.000 Mỹ kim, như một đóng góp vào công trình truyền giáo của Đức Hồng y Trịnh. Từ số tiền này nảy sinh ý tưởng trợ giúp truyền giáo có cơ cấu hơn, bằng cách tạo một Ngân quỹ về vấn đề này.
Đức Hồng y Anrê Liêm Thủ Chánh, người kế nhiệm Đức Hồng y Trịnh, đã đến thăm bà Maria Magdalena Kim ở nhà thương, trước khi bà qua đời, và nói về vấn đề vấn đề này. Thế là dự án lập Ngân quỹ thành hình.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu