Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Dân Chúa
Thông Báo
Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại
trân trọng thông báo
Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ năm thánh kính Lòng Chúa Thương Xót, một ngày Hành hương sẽ được tổ chức tại trung tâm Thánh Mẫu Banneux Vương quốc Bỉ
Chúa Nhật 21.08.2016 tại Rue de L´Espanade 57
4141 Banneux N.D Sprimont – Belgien
với chủ đề
Qua Mẹ Đến Với Lòng Chúa Thương Xót
Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại xin trân trọng kính mời Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ, Quí Đoàn viên cùng tất cả Quí Ông Bà Anh Chị Em Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi dành thì giờ hiệp thông hành hương về Thánh Địa Banneux trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Maria.
Nhân dịp này PT. TĐ. Fatima cũng hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cố Linh Hướng Lm. Phanxicô Xavier Maria Hoàng Văn Nghĩa đã được Chúa gọi về các đây 1 năm.
Chương Trình : Tại Thánh đường Thánh Phanxicô ( St. Francois )
10:00 giờ : Đón tiếp - Gặp gỡ - Tập hát.
10:30 giờ : Lần chuỗi Mân côi – Giảng thuyết theo Chủ Đề
12:00 giờ : Thánh Lễ - Chầu Thánh Thể
15:00 giờ : Chặng Đàng Thánh Gía.
Chú ý : Trong lúc lần Chuỗi và Giảng Thuyết có Cha ngồi tòa giải tội
Nguyện xin Mẹ Maria, gương mẫu của đời sống đức tin và tinh thần xin vâng cùng đồng hành dẫn dắt chúng ta đến với Lòng Thương Xót của Con Yêu dấu Mẹ.
Kính chúc Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí Ông Bà Anh Chị Em nhiều Ơn Thánh Chúa và trên đường đến với Mẹ Banneux được bằng an.
Trân trọng kính chào và ước mong được gặp lại nhau.
TM/BĐD. PTTĐ. Fatima Linh hướng PT.TĐ. Fatima
Giuse Nguyễn Đình Thanh Lm. Giuse Lê Văn Thắng
Liên lạc:Nguyễn Đình Thanh, Bertolt-Brecht Str.176, 50374 Erftstadt–Đức Quốc
Tél : 0049 –2235–43153/E.mail :
- Viết bởi Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB
Tại Đan viện St.Ottilien vào lúc 15 giờ 30, thứ bảy ngày 16 tháng 07 năm 2016.
Kính gởi: Quý Linh Mục, Quý Tu sĩ Nam Nữ,
- Quý vị Đại Diện tinh thần các Tôn Giáo,
- Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng, Cộng Đoàn Việt Nam,
-Quý vị Đồng Hương yêu chuộng Công Lý – Hoà bình,
-Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý cơ quan Truyền Thông,
- Quý Ông Bà, Anh Chị và các Bạn Trẻ thân mến!
Kính thưa Quý vị,
Trong những ngày tháng qua, thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại Việt nam kinh hoàng chưa từng thấy, hàng trăm tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển MiềnTrung trắng xoá, từ Vũng áng, Hà tĩnh rồi lan dần xuống Thừa thiên, Huế.
Nhiều người dân trong nước cho rằng, khu công nghiệp Formosa đã xả nước thải có chứa độc tố kim loại nặng theo đường ống chạy thẳng ra vùng biển ở Vũng áng, Hà tĩnh là nguyên nhân của thảm họa trên. Sự độc hại nguy hiểm của thảm họa đó vô cùng quan trọng như vậy, mà mãi đến nay, nhà cầm quyền csvn vẫn né tránh việc công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa này.
Như giọt nước làm tràn ly, nhiều người dân đã xuống đường trong ôn hoà đòi hỏi: „Cá cần nước sạch! Dân cần sự minh bạch! “ Nhà cầm quyền csvn hốt hoảng lo sợ, ra lệnh cho những tên công an thẳng tay đàn áp, đấm đạp vào người biểu tình, bất kể phụ nữ, trẻ em rất man rợ, trông như những con thú đang vồ được mồi!
Đã hơn 41 năm dưới sự cai trị của đảng csvn, người dân trên cả Quê hương Việt Nam vẫn bị ngột ngạt, chưa được hít thở bầu khí tự do. Thực vậy, bao lâu đảng csvn còn bám víu tồn tại trong sự độc tài đầy bạo lực, cai trị hung ác, dã man, thì bấy lâu Đất Nước Việt Nam vẫn bị sa đoạ, băng hoại,phải gánh chịu nhiều tai ương, đại họa: Ruộng đồng nứt nẻ, biển đang nhiễm độc, còn rừng thì khô héo!
Cá không còn nước sạch! Nhà cầm quyền csvn không bao giờ minh bạch!
Và mãi mãi, người dân không được tôn trọng! Đó là một thực tại chua xót, đầy đau thương!
Tóm lại, cho dù những đàn áp dã man, những bất công tù đày của đảng csvn đang giáng xuống trên người dân lành, thế nhưng hôm nay, dân không còn khiếp sợ; trái lại, càng làm tăng thêm ý chí bất khuất, nghị lực kiên cường!
Như hiện nay, tù nhân lương tâm, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã kiên cường thực hiện tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi quyền công nhân và quyền con người, đồng thời phản đối sự oan trái, tù đầy bất công của chế độ độc tài csvn.
Ngày nay, người dân Việt đang sống trên Quê hương đã hiểu và nhận thức được rằng:
CHÚNG TÔI PHẢI SỐNG! CHÚNG TÔI PHẢI THỰC SỰ LÀM NGƯỜI! Đất nước Việt Nam là của Người Việt Nam!
Kính thưa Qúy vị,
Chúng ta là người Việt nam, cùng chung tình nghĩa đồng bào, cho dù chúng ta đang ở đâu, phương trời nào, làm sao chúng ta có thể lãng quên được Việtnam, một Quê Hương dấu yêu bất tận!
Do đó, trong tâm tình này, vào thứ bẩy ngày 16 tháng 07 năm 2016 lúc 15 giờ 30 tại Đan viện ST.OTTILIEN Đức Quốc, được tổ chức một Thánh Lễ đồng tế và kiệu Mẹ Maria, đốt nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam đang bị ô nhiễm môi trường trầm trọng.
ĐGH Phanxicô, trong thông điệp „Laudato Si“ đã nhắc nhở: “Chúng ta không thể dửng dưng trước bất cứ điều gì của trái đất.“
Chúng tôi chân thành kính mời Quý vị đại diện tinh thần các Tôn Giáo, Quý vị đại diện các Cộng Đồng, Quý cơ quan Truyền Thông, Quý Bậc Trưởng Thượng,quý vị đồng hương việt nam yêu chuộng hòa bình-công lý, quý ông bà và các bạn trẻ không phân biệt tôn giáo, bỏ chút thì giờ quý báu, đến tham dự đông đảo cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Thành thật cám ơn nhiều.
Kính thư
Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB
St. Ottilien,01.06.2016
Chương trình:
Thứ bảy, 16. 07. 2016, Tại Đan viện St. Ottilien
15 giờ 30: Thánh lễ đồng tế
17 giờ00: Hàn huyên; nướng thịt cơm chiều.
19 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ và đốt nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Bí chú: Để việc lo liệu và sắp xếp được chu đáo trong ngày cầu nguyện cho Quê hương VN tại Đan viện St. Ottilien, xin vui lòng liên lạc, ghi danh trước ngày 10.07.2016 theo địa chỉ: Pater Augustinus Son Ha Pham OSB, Erzabtei 01, D –86941,St. Ottilien, Điện thoại: 0049/(0)8193/71615; Email:
***Nếu có thể được, xin Qúy bà, Qúy chị mặc áo dài đến tham dự Thánh lễ! Cám ơn.
- Viết bởi Minh Khuê, London
"Con tàu đã được nhiều người tị nạn Việt Nam xem như một biểu tượng của sự tái sinh, những người dường như đã tuyệt vọng với cuộc sống từ lâu. Sau khi có rất nhiều tàu khác đã lờ bỏ đi qua thì đột nhiên xuất hiện một tàu phát thanh qua loa bằng tiếng Việt: ‘Đây là tàu của Cộng hòa Liên bang Đức, một chiếc tàu đặc biệt dành cho bạn và để cứu bạn’. Điều này vẫn còn là một khoảnh khắc khó tin cho hàng ngàn người vượt biển"_Dr. Rupert Neudeck
Tiến sĩ Rupert Neudeck (SN 14/05/1939), được biết đến với nhiều việc làm nhân đạo trên toàn thế giới, đặc biệt cứu vớt hơn 11.000 thuyền nhân Việt Nam (Boat People) trong thập niên 70-80, vừa qua đời ở tuổi 77 trong một ca phẫu thuật tim ngày 31/05/2016.
Sinh ra tại thành phố Danzig (nay Gdansk, Ba Lan) ông sống cùng gia đình tại Danzig-Langfuhr (nay Wrzeszcz) cho đến 1945, khi phần lớn những người di dân Đức đều bị trục xuất về nước. Gia đình Neudeck đã may mắn thoát khỏi tay tử thần khi bỏ lỡ chuyến tàu di dân định mệnh Wilhelm Gustloff, con tàu mà ngay sau đó đã bị một tàu ngầm của Liên Xô đánh chìm gây tổn thất lớn về nhân mạng. Sau đó gia đình ông đã thành công chạy trốn và định cư tại Hagen, Tây Đức. Cuộc sống di tản và tị nạn cùng gia đình đã để lại nhiều dấu ấn trong thời thơ ấu của cậu bé Rupert.
Khi còn trẻ, ông đã theo học và tốt nghiệp về triết học, thần học và văn học Đức. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ năm 1972 ông chính thức làm việc trong nghành truyền thông và báo chí với vai trò là phóng viên, nhà báo và biên tập viên.
Do bị thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng thuyền nhân Việt Nam từ giữa thập niên 70, Rupert cùng vợ Christel Neudeck, nhà văn Heinrich Böll (đoạt giải Nobel văn học năm 1972) và một số bạn thành lập "Ủy ban một con tàu cho Việt Nam" nhằm phát động phong trào cứu trợ những người vượt biên bằng đường biển sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1979 Ủy ban đã thuê một tàu thương mại (thường được dùng để chở hàng) nhằm mục đích cứu hộ các thuyền nhân trong khu vực Đông Nam Á. Sự việc đó cũng dẫn đến việc hình thành tổ chức "Cap Anamur", một đoàn thể thiện nguyện thường trực.
Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn từ năm 1977 đến năm 1995 đã có khoảng 800.000 người dân Việt rời bỏ quê hương an toàn đến các trại tị nạn ở các nước láng giềng. Họ là những người may mắn được cứu vớt và sống sót. Nhưng có hàng trăm ngàn người không may mắn đã không bao giờ đến được bến bờ (ước tính là khoảng 500.000 người). Theo lời nhận xét của ông Neudeck, việc phải rời xa quê hương và đối mặt với muôn vàn nguy hiểm trên đại dương bằng những chiếc ghe nhỏ nhoi quá tải, có thể bị nhận chìm bởi các cơn bão hay bị tấn công bởi hải tặc là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà họ "không thể đứng nhìn và bỏ qua". Từ năm 1979 đến 1987, Rupert Neudeck, Ủy ban và Cap Anamur đã được ghi nhận cứu vớt hơn 11.000 thuyền nhân trên biển và cung cấp hỗ trợ y tế, lương thực cho ít nhất 35.000 người vượt biển khác. Đại đa số những thuyền nhân được Cap Anumur cứu vớt đã được trực tiếp đưa sang tị nạn ở Đức Quốc.
Do luật di dân nhập cảnh ngày càng trở nên khó khăn trên toàn thế giới, đôi khi tổ chức của ông lại phải đấu tranh để vượt qua các rào cản pháp lý của các nước sở tại để dành quyền tị nạn cho những người Việt được thuyền cứu vớt:
“Chúng ta không được nhút nhát vì sự ngây thơ của mình, chúng ta không được sợ hãi vì không phải là một chuyên gia, chúng ta không cần trước hết phải tham khảo nghiên cứu đang lúc người ta chết đuối rồi sau đó mới cứu họ. Tôi đã rất ngây thơ khi bắt đầu công việc này. Đôi khi chúng ta phải trở nên bất hợp pháp để thực hiện được những điều tuyệt vời trên thế giới ”
Sau khi hoàn thành sứ mạng cứu vớt thuyền nhân trên Biển Đông, Neudeck vẫn duy trì công việc nhân đạo cứu trợ những người di tản và tị nạn khắp nơi trên toàn thế giới điển hình như tại Eritrea (Phi Châu), Bosnia (Đông-Nam Châu Âu), Afghanistan (Nam Á) v.v... Năm 1979, cùng với vợ Christel và nhà văn Heinrich Böll, ông thành lập "Cap Anamur – Hội Bác Sĩ Cấp Cứu Đức e.V.", một tổ chức chăm lo các dịch vụ y tế và giáo dục tại Châu Phi, Châu Á và một phần Châu Âu.
Ông cũng là người cho ra đời tổ chức liên tôn giáo “Grünhelme” (Green Helmets), một nhóm gồm các chuyên gia, kỷ thuật viên và thợ chuyên môn với nhiệm vụ tái dựng lại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các trường học và cơ sở y tế trong các khu vực bị tàn phá do chiến tranh. Ông cũng đã tham gia vào các công việc làm nhân đạo tại Palestine và Israel, và gần đây nhất là giúp đỡ và hỗ trợ cho người tị nạn Syria.
Tuy Rupert Neudeck luôn dấn thân vào những vùng khó khăn và nguy hiểm trên toàn thế giới như Colombia, Angola, Ethiopia, Uganda, Iraq, Afghanistan, Triều Tiên v.v… và đôi khi kề cận với cái chết trong gang tấc nhưng ông lúc nào cũng sống sót và không bao giời biết mệt mỏi. Nghị lực phi thường này có lẽ là kết quả của một khóa đào tạo sống khổ hạnh (“tự hành xác để hối lỗi”) mà ông đã trải nghiệm khi gia nhập Dòng Tên (Jesuits) lúc 22 tuổi, nơi ông quyết định ra đi sau đó với tâm nguuyện là có thể ứng dụng lời Phúc Âm một cách thực tiễn hơn: “Đó là khóa đào tạo tuyệt vời cho cuộc sống nhằm để rèn luyện tính cứng rắn và ý chí kiên cường”.
Vì vậy cá nhân Rupert Neudeck là một người rất giản dị, bình dân, khắc khổ, tuy thân thiện, nhưng đôi khi rất cương quyết. Những lời nói của ông rất chân thật và rõ ràng, thường làm xúc động lương tâm của nhiều người trên thế giới:"Hành động đó là một điều hoàn toàn tự nhiên đối với tôi. Tôi biết, lúc đó tôi không có khả năng thay đổi được điều gì. Nhưng chúng tôi phải cố gắng làm điều gì khác để ít nhất có thể giảm bớt sự chết chóc hàng loạt, sự chết chìm hàng loạt trên vùng biển Đông"
Việc làm nhân đạo của Rupert Neudeck đã thay đổi và ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của rất nhiều người. Trong cuộc bình chọn tại Đức ông đã được tuyên bố là "một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất". Đối với nhiều người ông là một vị anh hùng. Phản ứng về sự ra đi của ông, người đứng đầu chính phủ Đức, bà Thủ tướng AngelaMerkelnhận xét: “Ông là một tấm gương đích thực của lòng nhân đạo thực tiễn … ông luôn coi nhiệm vụ của mình là phải đóng góp thiết thực nhằm giảm bớt sự đau khổ”
Trong thánh lễ cầu hồn và tưởng niệm ông Rupert Neudeck được tổ chức vào sáng thứ Ba, ngày 14 Tháng Sáu năm 2016 tại Köln (Cologne), với khoảng hơn 2000 người tham dự, trong đó có rất nhiều thuyền nhân trước kia và thân nhân được bảo lãnh theo diện đoàn tụ, cùng bạn bè, đồng nghiệp và các chính khách nổi tiếng của Đức, Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki đã ca ngợi người đồng sáng lập của tổ chức từ thiện Cap Anamur và Grünhelme là một “người che chở bảo vệ cuộc sống con người, kiên định và cương quyết”. Mặc dù ở tuổi 77 sự ra đi của ông Neudeck có vẻ như chỉ là sự chấm dứt của một quãng đời vì ông còn tính thực hiện nhiều và rất nhiều dự án trong tương lai và “sứ mạng của ông dường như vẫn chưa chấm dứt”.
Ngày nay, tại thành phố Troisdorf, cộng đồng người Việt tại Đức cũng đã quyên góp dựng lên một tấm bia tri ân tổ chức Cap Anamur, tiến sĩ Rupert Neudeck, cùng tưởng niệm các thuyền nhân đã bỏ mình trên biển. Ngày 12 tháng 9 năm 2009, một tượng đài khác bằng đồng với bia tri ân Cap Annamur và người dân Đức đã được cộng đồng người Việt tại Đức dựng nên tại bến cảng thành phố Hamburg.
“Thông điệp của Phúc Âm là giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh hoạn nạn”_Dr Rupert Neudeck |
|
Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. Bank: Sparkasse KölnBonn IBAN: DE85 3705 0198 0002 2222 22 SWIFT-BIC: COLSDE33 |
Grünhelme e.V. Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG IBAN: DE62 4306 0967 0001 0700 00 SWIFT-BIC: GENODEM1GLS |
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Sơ Hiền
Lần đầu tiên nhóm Hy Vọng họp mặt vào tháng 5. Dưới ánh nắng chan hoà của thời tiết mùa Xuân, cảnh vật được mang mầu áo xanh tươi và được tô điểm bằng muôn mầu sắc rực rỡ của những cánh hoa đồng nội. Sức sống mới đang vươn lên sau mùa đông dài lạnh giá, đó là thời gian của niềm hy vọng như tên của nhóm.
„Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường….“ Cánh cổng Trung Tâm Mục Vụ của cha Giuse Huỳnh Công Hạnh mở rộng đón chào mọi người về tham dự cuộc họp mặt cuối tuần. Dưới bầu trời trong xanh, Trung Tâm Mục Vụ và khu trường học vươn lên trong một không gian rộng rãi, với những bãi cỏ xanh tươi, có rừng xanh, có sân chơi, có sân đá banh mượt cỏ. Trong bầu khí nhộn nhịp của giây phút hội ngộ, tất cả già trẻ lớn bé tay bắt mặt mừng, chào thăm nhau vui vẻ. Bước vào nơi họp, thấy tất cả đã được sắp xếp ổn định, nơi ăn chốn ở được các anh chị tới sớm lo xếp đặt mọi sự cho 124 tham dự viên và khoảng 20 anh chị phục vụ nấu ăn. Trong số này, có hơn 50 em thiếu nhi và thiếu niên.
Sau khi ghi danh và nhận phòng, cuộc họp được bắt đầu bằng Thánh Lễ mừng Chúa Giêsu thăng thiên, kế đến tham dự viên gặp nhau theo 4 tổ để quen biết nhau và tạo tình thân. Các em thiếu nhi, thiếu niên sinh hoạt riêng được các anh chị huynh trưởng hướng dẫn.
Chủ đề của cuộc họp mặt năm nay là: Hiệp Nhất: Hồng ân - Dấn Thân - Đích Điểm. Linh đạo focolarê thành hình qua cuộc sống Phúc âm, và hiệp nhất là đặc sủng của phong trào. Hiệp nhất là một dấu chỉ của thời đại và là một hồng ân của Thiên Chúa đến với chúng ta qua Thánh thể. Nỗ lực dấn thân của chúng ta để nhận được hồng ân này là hiến mình cho Chúa làm khí cụ, để nhìn tất cả mọi người như những ứng viên để sống hiệp nhất, để tìm cách đem lại hiệp nhất trong mỗi giây phút hiện tại và trước bất kỳ việc làm nào. Hiệp nhất để làm gì? Để thế gian tin, để thắp lên những tế bào sống động, để thắp lên những ngọn lửa cháy sáng. Và hãy cảm nhận toàn thể nhân loại là của tôi, của chúng ta.
Theo đề tài, mỗi ngày có một câu Kinh Thánh thích hợp được gợi ý để thực hành trong cuộc sống và để chia sẻ trong sinh hoạt tổ. Các đề tài rất thực tế và cụ thể cho các vấn đề nóng bỏng hiện nay trong đời sống gia đình và xã hội. Dưới bầu trời trong sáng, các tổ ra sinh hoạt với nhau ngoài sân trong tiếng cười nói thật vui vẻ và phấn khởi. Để thảo luận về sự hiệp nhất cụ thể trong gia đình, các tham dự viên tựa vào các câu hỏi gợi ý, để chia sẻ một cách linh động. Đề tài về môi sinh qua thông điệp „Laudato Si“ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho thấy nguyên do và hậu quả của sự biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng tới cuộc sống con người trên toàn thế giới hiện nay và đề nghị một số việc làm cụ thể để góp phần làm cho môi sinh được lành mạnh hơn. Bầu khí khi sinh hoạt tổ rất hăng say chân thành, mặc dù có những lúc „bất đồng“, nhưng quan trọng là không „bất hoà“.
Ngoài những giờ sinh hoạt chung trong hội trường và giờ sinh hoạt theo tổ, còn có cuộc hành hương đến viếng một nhà thờ trong vùng, những workshop và màn hát Karaoke ban tối. Các trận đá banh giữa ban ẩm thực và các em thiếu niên rất náo động và hào hứng, đến độ các chị phải lấy chai không làm trống kèn để cổ võ cho chồng, cho con. Các em thiếu niên đôi khi phải nhường các ông bố, vì nhiều lý do khác nhau… Kết quả, mỗi đội thắng một lần, cho nên hẹn năm sau phải gặp nhau lại để phân thắng bại. Ngoài ra còn những giây phút giải lao với bánh ngọt, cà phê, trái cây đầy đủ, các „anh chị nuôi“ chăm sóc cho nhóm rất chu đáo. Phần xác được bồi dưỡng đầy đủ, phần tâm linh cũng được chăm sóc không kém, qua các Bí tích và các buổi cầu nguyện.
Các em thanh thiếu niên tham gia rất tích cực vào sinh hoạt, đảm nhiệm giờ kinh tối và kinh sáng rất tâm tình và sống động trong niềm tin sâu xa. Bốn em Quỳnh, Kim, Phi và Trí luôn sát cánh lo cho các em thiếu nhi thiếu niên chu đáo. Các em cố gắng nói tiếng Việt, soạn và đọc một số lời nguyện bằng tiếng Việt rất tốt. Có em nhỏ tới nói: „Con chào bà sơ.“ Đáp: “Bà sơ chào con.“ Hoan hô các em. Nhìn vào các em, bậc cha mẹ có niềm hy vọng ở một tương lai tươi sáng.
Dịp hội ngộ này, có những niềm vui đặc biệt cũng được chia sẻ, đó là anh chị Dân- Sương mừng Ngân Khánh Hôn Phối. 25 năm trong cuộc sống hôn nhân nhiều thăng trầm, nhưng luôn hiệp nhất trong mọi cảnh huống, thì đó là hồng ân cao đẹp. Anh chị chia sẻ niềm vui với mọi người trong một tối Bistro và Karaoke thật vui nhộn, với nhóm ca sĩ, nghệ sĩ và thi sĩ đã từng „vang bóng một thời“.
Buổi chiều cuối cùng, thầy Hà Đậu Đồng tới thăm nhóm và cùng chung vui đêm Văn Nghệ , thầy đã tặng nhóm những vần thơ hay, hoà theo giọng ngâm thơ trong trẻo thật dễ thương. Mặc dù „cây nhà lá vườn“, nhưng các diễn viên trong mọi lứa tuổi đều hân hoan bước ra sân khấu mà không ngại ngùng trong vai trò diễn xuất của mình trong những màn kịch, đồng ca, múa cử điệu, v.v…. Một buổi chiều có đủ mầu sắc tươi vui, thắm đậm tình Chúa, tình người, tình quê hương. Vì quá hẩp dẫn, cho nên trời đã về khuya mà không ai thấy mệt. Người lớn thức, các em thiếu nhi thiếu niên cũng ngồi tỉnh thức cho tới khi ngày mới bắt đầu, để cùng nhau hát bài: „Happy birthday“ tới chị Ánh Ngọc, một món quà cao đẹp của nhóm trao cho chị, làm chị xúc động ra nước mắt.
Cuộc họp mặt kết thúc bằng một Thánh Lễ tạ ơn, trong đó hai cha chúc lành cho từng gia đình. Niềm vui vẫn còn trải dài trong giây phút chia sẻ cảm tưởng, ai cũng nhận được những niềm vui, những hành trang mới và thêm nghị lực cho những ngày tháng sắp tới của cuộc sống. Sau 4 ngày sinh hoạt, tham dự viên đã khám phá thêm nhiều ý nghĩa rất sâu xa của Logo, khích lệ người sáng tạo nó.
Nhiều lưu luyến trong giây phút cuối, những kỷ niệm sâu đậm ghi trong lòng, khi giờ phút chia tay đến. Tất cả mọi người chăm chỉ lo công tác thu dọn. Sau khi các nơi đã sạch sẽ gọn gàng, các xe từ từ chuyển bánh cùng với những cánh tay vẫy chào nhau với lời hẹn: năm tới tái ngộ.
Ngập tràn trong tình Hiệp Nhất và ra về mang theo sự HIỆP NHẤT như một HỒNG ÂN, để hăng say DẤN THÂN và tiến tới ĐÍCH ĐIỂM theo lời Chúa Giêsu ao ước: „Xin cho tất cả mọi người nên một.“ Chúng ta có được một cuối tuần họp mặt tốt đẹp, vui tươi và thật bổ ích cho tâm hồn và thể xác là nhờ sự hy sinh công sức, thời giờ của nhiều người đã chuẩn bị cho cuộc họp được có nội dung phong phú và chương trình linh động. Chúng con cùng nhau ca bài CÁM ƠN không dứt với CON TIM tri ân sâu xa và chân thành xin tới hai cha và các anh chị.
Một tham dự viên ghi lại
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Bảy ơn cần kíp để canh tân
Hòa giải ơn CHA con lãnh nhận
Cho hồn tươi trẻ ngợp hồng ân
- Hôm nay Đại Hội công Giáo Việt Nam toàn nước Đức đã được khai mạc sau lời chào mừng của của ông GB. Phùng khải Tuấn Chủ Tịch LĐCGVN. lúc 18.30 thứ bảy 14.05.2016 tại Achaffenburg.
"Te Deum laudamus te - Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la - Grosser Gott wir loben Dich".
"Kính thưa Đại hội. Mừng kỷ niệm sinh nhật 40 năm, Liên đoàn chúng ta tập trung hướng về lòng biết ơn nhiều hơn.
Trong những ngày qua: một vấn đề thời sự nóng bỏng đã và đang xảy ra nơi quê nhà Việt Nam, bị ô nhiễm qúa trầm trọng khiến cá chết trôi dạt vào bờ hàng nghìn tấn, truyền thông trong và ngoài nước đã loan tin. Đây không phải thiệt hại về kinh tế và tinh thần bây giờ mà còn các thế hệ trong tương lai nữa. Vì ngôi nhà thiên nhiên Thiên Chúa tạo dựng cho con người sinh sống đang dần bị phá huỷ tận gốc rễ.
Trong những ngày Đại Hội này, chúng ta cùng hướng lòng về quê hương đất nước thân yêu của chúng ta đang trong hoàn cảnh bị đe doạ phá hủy môi trường sinh sống.
Kính mời Đức Cha, qúy Cha và toàn thể đại hội cùng đứng lên cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam...Giờ đây thay mặt Ban tổ chức con xin long trọng khai mạc Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức kỳ thứ 40 với chủ đề''Năm Thánh Từ Bi''."
- Trong những hồi chuông trống vang lên các bạn trẻ cùng nhau tiến vào hội trường chính, cây Thánh Giá và những lá cờ về "Bảy ơn Chúa Thánh Thần" và ngọn nến đi đầu tiến lên trước lễ đài để tưng bừng khai mạc với lời ca "Từ muôn phương ta về đây sáng vai lên đường...của bài bài hát "Lên đền thánh".
Tất cả những chương trình cho thánh lễ chiều thứ bảy này là do các bạn trẻ đảm trách. Từ ca đoàn đông hằng trăm em với những bản nhạc thật hay và hấp dẫn, vui tươi trong tình Chúa, đến những bài đọc và lời nguyện giáo dân đều do các bạn đảm trách.
Trước giờ lễ có dâng hoa do Cộng Đồng vùng Lm.Dominik Trần Mạnh Nam đảm trách vì giáo hội luôn dành ngày thứ bảy để kính Đức Mẹ. Những bài hát ca tụng Mẹ, những cung điệu nhịp nhàng và trang nghiêm với những bó hoa xinh thắm được đoàn con kính cẩn dâng tiến lên Mẹ hiền.
- Trước khi bắt đầu thánh lễ Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu đại diện Tuyên Úy đoàn chào mừng và giới thiệu mọi người và ngài vui mừng vì co hơn 50 linh mục và tu sĩ nam nữ đã tham dự trong kỳ Đại Hội lần thứ 40 này. chào mừng tất cả những bạn trẻ và chào mừng và giới thiệu Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nguyên GM. Giáo Phận Kon Tum đã nhận lời sang đây để hướng dẫn Lời Chúa và chia sẻ với chúng ta trong 3 ngày Đại Hội lần thứ 40 này v.v...
Bài giảng Đức giám mục quy tụ vào ơn của "Lòng Chúa Thương Xót" 40 năm kỷ niệm Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức. 40 năm trước anh chị em ra sống trong tan tác và lo âu nên phải ra đi bất đắc dĩ mặc dầu lòng anh chị em không muốn như thế, anh chị em ra đi vượt biên, vượt biển mà không biết là đi mình về đâu nhưng vẫn phải ra đi. Nhưng Thiên Chúa hằng hữu, Ngài đã sai người đến cứu vớt anh chị em khi sắp chết trên biển đông. Đó là ông Tiến sĩ Rupert Neudeck đã cứu hơn hàng chục ngàn người Việt Nam là các anh chị em đây. Các ông bà anh chị em cứ hồi tưởng lại mà xem, bàn tay của Thiên Chúa thật là kỳ diệu và Ngài yêu thương ta như thế nào? Ngài đã nói rồi, vì Ta là Đấng hằng hữu. Ngài là thần khí cho ta thở, Ngài ở trong cả giọt nước khi ta khát.v.v...
Hình ảnh chủ đề Lòng Thương Xót Chúa như hình con mắt có 4 vòng tròn và cứ mờ dần lan ra xa, nên nếu lòng ta càng xa Chúa thì ta càng mời dần... Hãy hồi tầm lại mà đón nhận ân sủng của Ngài là cha chúng ta...
Sau thánh lễ vào lúc 20h 45 các bạn trẻ sinh hoạt tâm linh buổi tối với Lm. Thomas Lê Thanh Liêm và các bạn trong Nhóm Thanh Niên Công Giáo phụ trách. Các bạn có những sinh hoạt và cầu nguyện theo phương pháp tương tự như Linh thao, Taizé. Khoảng gần 23 giờ Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh cóđến chia sẻ đôi điều với các bạn trẻ và ngài cũng có nhắc đến tấm gương Tổng thống Ngô Đình Diệm và tinh thần yêu nước thương nòi của cố Tổng Thống. Sau đó ngài ban phép lành cho giới trẻ và chấm dứt chương trình tâm linh cho các bạn để nghỉ đêm.
Bên phía người lớn thì có giờ chầu Thánh Thể và kính xương thánh do Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long cùng Hội Các bà mẹ Công Giáo hướng dẫn những lời cầu nguyện hướng lòng lên cùng Thánh Thể, những lời kinh, những bông hồng xinh tươi và đẹp đẽ sau cùng chấm dứt mọi người tiến lên hôn xương thánh nhận phép lành và nghỉ đêm.
NGÀY CHÚA NHẬT:
Cơn gió Tình Yêu bởi Thánh Thần
Phủ tràn vũ trụ ướp phù vân
Khắp cả bầu trời muôn tinh tú
Cả ánh bình minh cũng dự phần.
Vâng, sáng nay khi ánh dương vừa bừng sáng thì những lời kinh nguyện cũng êm ái vang vang nhẹ nhẹ để ca tụng danh Thánh Chúa và để cùng nhau tạ ơn Ngài, để góp chút hòa ca vào vũ trụ, để cùng muôn tinh tú cảm ta danh Ngài. Các Sơ thì luôn nhỏ nhẹ và thỏ thẻ hướng dẫn dâng những lời kinh êm đẹp lên Thiên Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ vui lắm!
Sau giờ kinh sáng mọi người ra để thưởng thức những ly cà phê thơm ngon ấm đậm tình người và những khúc bánh mì đậm tình phục vụ của anh chị em.
08h30 Đức Cha Micae diễn giải về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong "Năm Thánh Từ Bi"
Bài phúc Âm Lc 15,1-3.11-32 dụ ngôn Người Cha nhân hậu. Biết bao nhiêu câu chuyện dí dỏm và chân thật trong đời mục vụ của ngài đã được chia sẻ để cho những tham dự viên dễ nhớ và đã đánh động nhiều tâm hồn hôm nay. để chúng ta nhìn lại bao nhiêu lần trong đời từng người chúng ta đã sống trong vai trò nào? Người con thứ hay người anh lớn? Trong gia đình chúng ta đã sống và đối xử với nhau ra sao? v. v...Rất nhiều và rất nhiều câu chuyện truyền giáo trong đời mục vụ ngài đã thấy và đã cảm. Chỉ có ơn Chúa thì chúng ta mới có thể sống vui tươi được mà thôi. Và gia đình nào sống trong ân sủng của Lòng Chúa Thương Xót thì mới cứu được mình và gia đình và từ đó sẽ truyền giáo cho những người chung quanh ta được mà thôi.
Truyền giáo là phải sống thật và làm thật chứ không phải nói một đàng mà làm một nẻo như cộng sản. Bởi chính cộng sản luôn muốn tiêu diệt đạo nhưng lại phản tác dụng và chính là họ đang góp phần truyền giáo cho chúng ta đó. Có một ông cán bộ cs làm bí thư xã nơi gần như không có người công giáo và ông luôn tuyên bố ở đây không có người công giáo và nếu ai theo công giáo ông sẽ xử ngay. Một là đi tù hai là rục đòn chứ không có vấn đề theo đạo nơi đây và ông đã làm thật và làm rất mạnh.
Sau năm năm tôi trở lại hỏi thăm Lm thì cha nói bây giờ ông ấy đang làm trùm xứ ở đây mặc dù chưa rửa tội vì đang học đạo. Nhưng học đến đâu là ông về truyền tới đó bằng cách kể lại rằng: Đảng nói ấm no hạnh phúc mà sau hơn 40 năm theo đảng chả thấy hạnh phúc đâu, chỉ thấy khẩu hiệu "làm ngày không đủ trong thủ làm đêm làm thêm giờ nghỉ" thế mà vẫn đói. Còn những người công giáo thì Chúa nhật nghỉ ở nhà mặc quần áo đẹp đi lễ mà thấy họ hạnh phúc hơn, như thế là đảng nói không đúng, và ông ta muốn vào đạo, và khuyên mọi người nên vào đạo.
-11h00 Thánh lễ Thánh Thần hiện xuống. Thánh lễ hôm nay rất đông người đến tham dự tôi cố tình chụp tấm hình này để thấy cả hai bên cánh gà hôm nay cũng đã gần đầy những ghế ngồi. Ca đoàn tổng hợp hôm nay và cả hôm sau là thứ hai đều hát rất tuyệt vời! đến nỗi cuối thánh lễ ông Thị trưởng thành phố và những quan khách Đức tham dự hôm không ngớt lời khen ngợi. Ông Thị trưởng thành phố Aschaffenburg rất thích và sẵn sàng đón nhận chúng ta tổ chức vào năm sau. Nhắc lại để chúng ta thấy rằng ca đoàn nó cũng rất là quan trọng trong 3 ngày đại hội này.
Buổi chiều 14h30 Đức Cha tiếp tục hướng dẫn Lời Chúa và chia sẻ những kinh nghiệm rất tuyệt vời! Nhiều câu hỏi đã được ngài trả lời rõ ràng và mạch lạc nhưng rất đơn sơ dễ hiểu.
Chẳng hạn như câu hỏi về ơn gọi và đỡ đầu ơn gọi. Trong giáo phận của ngài thì ơn gọi phải công bằng. Không có chuyện ơn gọi giàu nghèo trong đó. Lễ mở tay thì cũng nên đơn sơ như nhau thôi. Có những người muốn giúp bảo trợ ơn gọi mà nói với tôi rằng: khi nào thầy đó chịu sắp chịu chức thì cha cho con biết và con muốn được trực tiếp lo hết mọi cái từ chén thánh áo lễ mở tay cho linh đình v.v... tôi nói ngay! Đừng bảo trợ ơn gọi kiểu đó! Tôi không cần, không có chuyện ơn gọi giàu nghèo trong đó.
Chúng ta phải truyền giáo vì đó là lệnh truyền của Chúa trong kinh tiền tụng." Vâng lệnh Chúa Cứu Thế chúng con dám nguyện rằng: Lệnh Chúa Cứu Thề là như vậy cho nên không có kiểu Linh mục giàu-nghèo. Truyền giáo là phải có cái hồn của Đức Kitô trong đó và với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ làm được nhiều điều không tưởng. Tôi nghĩ đến ông Tiến sĩ Rupert Neudeck chắn chắn ông ấy có cái hồn của Đức Kitô trong công việc nên từ bàn tay không mà ông đã cứu được anh chị em và hơn cả chục ngàn người Việt Nam khác, và vẫn tiếp tục cứu giúp những người khắc trên thế giới, đó là nhờ ông có cái hôn của Đức Kitô trong ơn gọi của Chúa Thánh Thần.
- Bên ngoài thì sinh hoạt thể thao do Lm Antôn Đỗ Ngọc Hà và anh Phước và một số anh em Berlin phụ trách.
- Sinh hoạt thanh thiếu niên do linh mục Thomas Lê Thanh Liêm và nhóm TNCG. hướng dẫn. Mục này cũng rất sôi nổi và hào hứng, các bạn đã tham gia hết mình.
- Thiếu nhi thì được các Sơ và huynh trưởng phụ trách ngoài sân cỏ
- 16h00 tại hội trường lớn có giờ chầu Thánh Thể do Lm Vicentê Trần Văn Bằng hướng dẫn.
Tối chúa nhật:
19th nghi thức Chào quốc kỳ và tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân, nhưng người đã bỏ mình trên biển cả hay rừng sâu nước độc khi vượt biên vượt biển chạy trốn cộng sản vô thần.
- Tiếp đến là Nghi thức đốt nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Ngày nay quê hương chúng ta nhìn về mà đau xót vì từng mảnh đất đang bị cắt bán dần cho giặc tàu.
-Chiếu chương trình và tường thuật nhìn lại 40 năm thành lập LĐCGVN tại CHLB Đức.
Từ Linh mục Cao văn Luận, đến Lm. Thomas Nguyễn Đình Tuyển cho đến những vị kế tiếp đến mãi hôm nay. Liên đoàn cũng xuất bản tập kỷ yếu 40 năm nhìn lại v.v...
- Ông chủ tịch GB Phùng Khai Tuấn lên cảm ơn và tặng quà kỷ niệm đến 12 vị sáng lập ban đầu. Các ông Lại đình Huyến, Đậu Việt hùng
,Tăng vịnh lộc, Trình quốc khánh, ông Trần Bình, Đinh Dương Thế, Nguyên văn Sĩ, Đinh Kim Tân, Bùi Văn Toàn. Ông trần bình niên trưởng ban tư vấn có đôi lời phát biểu và cảm ơn đâi hội và món qùa.
-Anh tổng thơ ký Liên Đoàn Nguyễn Duy Hoàng lên có đôi lời về vấn đề quyên góp từ các vùng cũng như cá nhân chuyển thẳng vào Liên Đoàn là tổng cộng số tiền 43.004.44. và kính mời Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu đại diện Tuyên Úy đoàn và ông chủ tịch GB Phùng Khải Tuấn lên trao tới vị đại diên ông Ts. Rupert Neudeck chủ tịch hiệp hội Cap ANAMUR và nay thành lập MOAS với ngân phiếu 43004,44 € vì rất tiếc trong kỳ đại hội này thì vị đại ân nhân của chúng ta có sinh nhật 77 tuổi nhưng vì bệnh tình bị giải phẫu đang nằm bệnh viện nên không thể đến được.
Vị đại điện Cap ANAMUR - MOAS vô cùng cảm động với tấm ngân phiếu 43.004,44 € ôn thay mặt chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của tất cả mọi người.
Anh Họa sĩ Lê Đức Lập trưa nay đã vẽ tại Đại Hội một bức tranh về thảm cảnh biển khi những con tàu bé nhỏ lênh đênh để tặng cho Đại Hội. Bức tranh đã được Ông Chủ Tịch đấu giá luôn trong tối nay 1000€. và có một vị mở lòng ủng hộ thêm 440€. để có con số thật đẹp và ý nghĩa với 1 ngân phiếu đặc biệt là: 44.444,44€ gởi đến Ủy ban Cap Annamur - MOAS.
Tiếp đến là một chương trình văn nghệ vô cùng phong phú. Đối với nhiều người ấn tượng sâu đậm nhất là màn hoạt cảnh Dân Oan khắp nước.
Ngày Thứ Hai:
9th 30 chương trình rước kiệu và dâng hoa:
- Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh đã thay mặt Đại hội dâng lên Đức Mẹ những tâm tình tạ ơn và khấn nguyện trước khi bắt đầu đoàn kiệu di chuyển. Những lời tâm sự, những lời nguyện dâng, những lời tạ ơn tiến dâng kính mẹ v.v...chắc là Mẹ phải vui khi nghe tiếng đoan con qúy mến Mẹ. Tiếc rằng sáng nay thời tiết không có nắng nên Bân Tổ Chức đã quyết định chỉ kiệu Đức Mẹ trong hội trường lớn 3 vòng mà thôi.
Trước thánh lễ bế mạc 3 ngày Đại Hội cộng Đoàn công giáo Hamburg đã dâng hoa với 40 người gồm 3 thế hệ. Tôi phải cảm ơn và khen ngay là vì tôi đã chứng kiến rất nhiều đoàn dâng hoa nhưng đây là làm đầu tiên tôi thấy có một đoàn vừa dâng hoa và vừa hát trực tiếp những bản nhạc về Đức Mẹ hay như thế phải khen là rất tuyệt với! cả ca đoàn và đoàn vũ tiến hoa.
Tôi cũng không biết là vô tình hay có chủ đích mà mừng 40 năm thành lập Liên Đoàn cộng giáo Việt Nam tại CHLB Đức mà lại có đúng 40 người dâng hoa?...40 năm với 40 người vũ tiến hoa để Cảm ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ đã giữ gìn vì chúng con cũng đã nhận Mẹ làm quan thầy của LDCGVN tại Đức của chúng con.
Thánh lễ bế mạc hôm nay cùng với Đức Cha Micae còn có gần 20 linh mục và 3 thấy Phó tế.
Sau 2 bài đọc thánh thư, hai thấy Phó tế đã đọc Phúc Ân của thánh Gioan "Thiên Chúa đã ban con một Ngài cho chúng ta". bằng song ngữ Việt- Đức.
Đức Cha chia sẻ: Chỉ có một Đức tin, một phép rửa một Thiên Chúa mà thôi. xin hãy nói tốt cho nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Kinh lạy Cha có 7 lời cầu nguyện, chúng ta phải học cho bằng được những nguyên lý trong đóv.v...
Hôm nay chúng ta vừa tôn kính Đức Mẹ Maria khi mẹ Maria được sứ thần truyền tin thì chắc chắn mẹ maria cũng hoang mang lắm! nhưng mà Mẹ biết "xin vâng" và thực thi theo ý Cha để mọi sự sứ điệp mà Thiên Chúa sai thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ được thệ hiện. Hãy noi gương Đức Mẹ. Khi ra về chúng ta sẽ trở thành những con người mới, những chứng nhân mới để danh Cha được cả sáng Amen.
Gần cuối thánh lễ thì đoàn thiếu nhi rất đông đã được Lm Antôn Đỗ Ngọc Hà, Lm. GB. Vũ chí Thiện và Lm. Stephan cùng những huynh trưởng dần sang để kết thúc lễ chung trong ơn phép lành. Các em đã đóng góp một bài hát rất tuyệt vời! Đức Cha cũng rất khen ngợi các em và cũng có bài bài chia sẻ ngắn tới các em và những phụ huynh về cáu cách bảo tồn văn hóa và giữ được cái bản sắc dân tộc của mình.
-Cuối thánh lễ Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu thay mặt Tuyên Úy đoàn kêu gọi cầu nguyện cho Việt Nam về vấn đề biển đảo. Các Lm chúng tôi ủng hộ việc tranh đấu ôn hoà. Chúng tôi đau lòng nhin quê hương đất nước đang mất dần, đang chết dần v.v... Chúng ta xin với Đức Mẹ Măng đen vì đọc lại sự tích Đức Mẹ Măng Đen chúng ta sẽ thấy được những sự lạ lùng.
- Một cây Thánh Giá được cha đại diện tuyên úy đoàn nhời Đức Giám Mục trao đến 2 bạn đại diện giới trẻ, Thánh Giá này đã được rước qua nhiều vùng. Bây giờ sẽ tới vùng cha Nam, sau đó sẽ tới vùng cha Lưu, tiếp đến là vùng cha Antôn Đỗ Ngọc Hà và sẽ sang hành hương đại hội giới trẻ tại Ban Lan.
-Lời cảm ơn của ông chủ tịch liên đoàn.
40 năm thành lập LĐCG Việt Nam. 3 Ngày đại hội đã qua mau.
Chúng còn cảm ơn Đức Cha đã dùng những lời lẽ rất chân tình và dễ hiểu cho mọi người nhhưng không kém phần dí dỏm càng làm cho dễ nhớ, và đại diện tất cả đại hội trao tặng Đức Cha một món qùa làm kỷ niệm. Đức Cha đã mở ra ngay vì ngài nói ngài sợ nhất là trong món qua lỡ có phong bì. Ông Chủ Tịch cũng có nhắc lại rằng ngày hôm qua có cám ơn Đức Cha đã có cái phong bì gọi là một chút gì chia sẽ với ngài khi ngài từ Việt Nam sang dạy chúng ta Lời Chúa v.v... nhưng ngài đã nói với BCH chúng tôi là hãy dùng cái đó để tặng cho ông Dr. Neudeck để ông tiếp tục đi cứu vớt người tị nạn như cứu vớt hơn 11 ngàn người Việt Nam chúng ta vậy.
Và cái phong bì ngày hôm qua ngài đã nhờ trao lại cho ông Neu deck. Chân thành cảm ơn Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chúng con xin tạ ơn ngài.
Bài hát về Đức Mẹ cất lên thật vui tươi và tràn đầy tình mến yêu để tạ ơn và bế mạc Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức năm thứ 40 mươi.
Tôi xin dùng bài thơđể kết thúc cho những tường thuật của mình.
Đẹp thay ơn Chúa Thánh Thần
Ngài làm đổi mới canh tân muôn loài
Ơn lành ban xuống mãi hoài
Như làn gió mát khoan thai tâm hồn
Sớm mai cho tới hoàng hôn
Ba ngày Đại Hội kính tôn ơn Trời
Tạ ơn tình Chúa yêu người
Ban cho Đại Hội tuyệt vời! vui thay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bình an san sẻ ba ngày vui tươi
Chia tay lưu luyến nụ cười
Thánh Thần tác động tim người nở hoa
Từ nam chí bắc hoan ca
Dâng lời cảm tạ ơn Cha nhân lành
Hồn xuân nở tận Cao Xanh
Hẹn nhau năm tới tâm thành dựng xây
Đại Hội lại trở về đây
Abschaffenburg ngất ngây lòng người
Thánh Thần ban xuống cho đời
Tình Yêu Thên Chúa tuyệt vời lắm thay!
Trầm Hương Thơ_16.05.2016
- Viết bởi Dân Chúa
Thưa Anh Chị Em,
Trong hơn một tháng qua kể từ đầu tháng năm 2016, các hệ thống truyền thanh, truyền hình cũng như các trang mạng thông tin xã hội Internet, Facebook, báo chí lề trái trong và ngoài nước, đều loan truyền rộng rãi vùng biển thềm lục địa miền Trung nước Việt Nam từ Vũng Áng tới tận Thừa Thiên Huế, đang hứng chịu thảm họa bị nhiễm độc làm cá chết ngoài khơi trôi dạt vào bờ hàng nghìn tấn.
Thảm họa môi trường vùng biển Việt Nam chúng ta đang bị ô nhiễm rất nặng, không chỉ làm cá chết, nhưng còn lan rộng làm cho sự sống các sinh vật trong lòng biển bị hủy diệt không thể phát triển được. Hệ sinh thái dọc theo các tỉnh miền Trung bị hủy diệt hoàn toàn và không biết đến bao chục năm sau mới có thể hồi phục.
Thảm họa biển miền Trung trước hết ập xuống trên hàng triệu dân sống nghề chài lưới đánh bắt cá, khiến họ lâm cảnh dở sống dở chết: Môi trường bị ô nhiễm không còn cá, người sống nghề đánh bắt cá sẽ lâm cảnh thất nghiệp, gia đình bị phá sản.
Môi trường nước biển bị ô nhiễm, kéo theo hệ lụy những loại cá, sò, ốc biển thiên nhiên bị nhiễm chất độc hại mang những bệnh hiểm nghèo. Và khi con người ăn chúng, hay dùng những thực phẩm biến chế từ chúng cũng bị lây nhiễm bệnh rất nguy hiểm cho sức khoẻ.
Không những hàng triệu ngư dân, mà còn bao gia đình nuôi trồng thủy sản, các công nhân chế tạo muối, các người buôn bán thủy sản, các ngành nghề liên quan đến biển, các khách du lịch sẽ không dám vãng lai…Tất cả đều trắng tay và bị rơi vào cảnh khốn quẫn tuyệt vọng!…
Hàng chục ngàn dân chúng, có cả nam phụ lão ấu, nhất là các bạn trẻ, đã đồng loạt xuống đường một cách ôn hòa, tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang và nhất là tại Vũng Áng để đòi hỏi nhà cầm quyền phải bảo vệ môi sinh, phải bảo vệ biển đảo, nhất là truy tầm thủ phạm gây ra tội ác tầy trời này…Nhưng các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị công an truy đuổi, đánh đập tàn nhẫn!
Nhiều tổ chức dân sự trong và ngoài nước đã lên tiếng yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam phải giải thích rõ ràng nguyên do từ đâu gây ra môi trường biển bị ô nhiễm qúa nặng và nhất là truy tầm ra thủ phạm gây tội ác…
Nhưng cho tới nay, nhà cầm quyền vẫn „bịt tai, bịt mắt, bịt miệng“ giả điếc mần ngơ, vẫn bao che chạy tội và nhất là dã tâm đàn áp các đoàn biểu tình ôn hòa! Không biết đến bao giờ mới có giải thích chính thức rõ ràng cùng có biện pháp xử lý ngăn chặn việc làm ô nhiễm môi trường sinh thái hay hồi phục lại sinh thái cho vùng biển và trên đất liền.
Trong Thông Điệp „bảo vệ căn nhà chung của chúng ta“ (Laudato Si), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thống thiết nói đến thảm họa môi trường biển bị ô nhiễm hủy hoại:
„Khi chúng ta khảo sát các đại dương thuộc vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chúng ta sẽ gặp các tảng san hô, được xem như các rừng nguyên sinh trên trái đất, vì chúng là nơi có hằng triệu loài trú ngụ, trong đó có cá, cua, hào, sứa, tảo và nhiều loại khác. Nhiều rừng san hô ngày hôm nay bị khô cằn hay đang nằm trong tình trạng bị tiêu diệt dần : “Ai đã biến thế giới dưới lòng đại đương trở thành nghĩa địa dưới nước không có sự sống, không còn màu sắc gì cả ?” [25] Hiện tượng này phần lớn là do việc làm ô nhiễm nơi đại dương như hiện tượng phá rừng, độc canh trong nông nghiệp, rác thải do công nghiệp và những phương pháp hủy hoại của việc đánh bắt cá khi sử dụng Cyanure và thuốc nổ. Hiện tượng này càng bị làm gia tăng do nhiệt độ trong đại dương càng tăng cao. Những điều này giúp chúng ta nhận thức, tất cả việc tấn công vào thiên nhiên cũng sẽ đưa đến hậu quả, ngay lúc đầu chúng ta không thấy được, nhưng những hình thức sử dụng tài nguyên sẽ đưa đến cái giá phải trả là sự tàn phá, cuối cùng sẽ đi đến đáy của đại dương.“ (Laudato Si nr. 41.)
Giáo hội Công giáo tại Việt Nam qua bản lên tiếng của Ủy ban Công lý và Hòa Bình của giáo phận Vinh và Thư chung của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ chăn giáo phận Vinh „về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung“, muốn nêu lên trước công luận trong nước và thế giới đại họa lớn lao không những cho môi sinh hiện nay mà còn liên quan đến hệ sinh thái cũng như sức khỏe của bao triệu dân Việt, cùng đòi hỏi nhà cầm quyền phải „tạo lập một hệ thống pháp lý chặt chẽ và hữu hiệu để bảo vệ môi sinh“.
Nhân dịp mừng Đại Hội 40 năm của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức vào dịp lễ Chúa Thánh Thần, ở hải ngoại chúng ta cùng hướng lòng về quê hương đất nước Việt Nam đang rơi vào thảm họa môi trường vùng biển miền Trung bị ô nhiễm hoang tàn!
Chúng ta cùng hướng lòng về những người dân vùng biển đang sống trong lo âu hoang mang vì môi trường sinh sống bị ô nhiễm nặng không chỉ cho ngày hôm nay mà còn kéo dài sang ngày mai nữa.
Cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cùng với các tổ chức đạo đời đã lên tiếng từ nhiều tuần qua:
- Chúng ta không thể dung thứ cho bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm trước môi sinh, theo đúng giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, …tại đất nước chúng ta sinh sống cũng như tại Quê Hương yêu dấu. Chúng ta cùng lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng và bảo vệ môi sinh cho người dân với tất cả các luật lệ bảo vệ công bình xã hội …
- Chúng ta ủng hộ lập trường đấu tranh ôn hòa và chính đáng của hàng ngàn người dân biểu tình đòi bảo vệ môi sinh của mọi miền đất và mọi biển đảo.
- Chúng ta sống tình liên đới dâng lời cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta được thái bình và sống trong tự do an lành trong tháng sáu dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
- Chúng ta cùng góp tiền bạc để trợ giúp hàng triệu ngư dân và các gia đình bị rơi vào thảm họa môi sinh này trong tình tương thân tương ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cụ thể xin các cộng đoàn tổ chức lạc quyên tùy theo sáng kiến hoặc gửi vào Trương mục Danchua:
Empfänger: |
Franz Xaver e.V. |
IBAN: |
DE28 6005 0101 0001 2619 10 |
BIC: |
SOLADEST600 |
Bank: |
BW-Bank Stuttgart |
Verwendungs-zweck: |
Spende „Biển miền Trung“ |
Quý ân nhân nào ở Đức muốn nhận giấy “Spendequittung” khai thuế xin liên lạc với tòa soạn:
Aschaffenburg, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, 15.05.2016
Các Linh mục Tuyên Úy Việt Nam nước Đức.
- Viết bởi Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Mừng 40 năm Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức trong Năm Thánh Thương Xót
Trọng kính Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh,
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách và toàn thể quý ông bà anh chị em.
Kính thưa Đại Hội,
Năm 2016 phải nói là Năm Hồng Phúc cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức: chúng ta long trọng mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) tại Đức. Hồng phúc hơn nữa, đại lễ tạ ơn này trùng vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, Năm Thánh ngoại thường do Đức Thánh Cha Phanxicô, vị cha chung khả kính khả ái của chúng ta thiết lập để ghi dấu ngày bế mạc Thánh Công Đồng Chung Vaticanô đệ nhị cách đây 60 năm.
Xin được cùng với Đại Hội hướng nhìn về dĩ vãng với tâm tình tạ ơn Trời, cám ơn người và hướng nhìn về tương lai với tất cả niềm tin son sắt và ý chí dấn thân phục vụ yêu thương.
1. Tạ ơn Trời và biết ơn người: Mừng 40 năm thành lập LĐCGVN tại Đức trong Năm Thánh Thương Xót, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và toàn thể cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Đức, chúng ta được mời gọi cất cao lời ngợi khen và tán tạ “hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người“: 40 năm hành trình lập cư tại Cộng Hòa Liên Bang Đức có thể sánh ví với 40 năm hành trình của dân tộc Do Thái trong sa mạc xưa. Bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa tình thương ví như cột mây, cột lửa và hòm bia thánh luôn đồng hành, hướng dẫn và dìu dắt chúng ta trên bước đường tỵ nạn, vượt qua bao hiểm nguy trên hành trình đi tìm tự do đến bến bờ an bình…dẫn đoàn dân vào đất hứa chảy sữa và mật.
Những năm tháng đầu chân ướt chân ráo đặt chân đến miền đất tự do, quê hương thứ hai, qua chương trình bảo trợ, đón tiếp, mở rộng trái tim và bàn tay nhân ái của biết bao ân nhân và cơ quan thiện nguyện, để từng bước từng bước, với ý chí quyết tâm làm lại cuộc sống mới, thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta, đã khắc phục mọi gian khổ để hội nhập vào xã hội Đức, học tiếng, học nghề, cố gắng lập thân và chấp nhận tất cả để xây dựng tương lai cho con cháu…
Giờ đây, chúng ta tạm an cư lạc nghiệp. Con cháu chúng ta được sinh ra và lớn lên trong xã hội mới, được cắp sách đến trường và được bao nhiêu thầy cô hướng dẫn. Nay đã khôn lớn, với biết bao nhiêu nhân tài trong đủ mọi ngành nghề, đang góp phần xây dựng cho đất nước Đức, đang làm vinh danh cho toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức, tại các nước châu Âu, tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng và hãnh diện về con cháu chúng ta, các bạn trẻ, tương lai của cộng đồng CGVN chúng ta.
Thành quả lớn lao có được ngày hôm nay, chắc chắn là một hồng ân đáng ghi khắc tận trong đáy lòng. Đó là hoa trái của bao mồ hôi lao nhọc của biết bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu khối óc, bao nhiêu hy sinh của các thế hệ đi trước, của chính mỗi cộng đoàn và mỗi gia đình chúng ta, để xây dựng cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người.
Tạ ơn Trời và biết ơn người phát xuất từ con tim thảo hiếu và lời cám ơn của chúng ta không chỉ bằng môi miệng, nhưng được thể hiện bằng cuộc sống và trong hành động. Chúng ta cùng cúi đầu cám đội hồng ân yêu thương của Thiên Chúa, nhất là trong Năm Thánh Thương Xót 2016. Kể sao cho xiết bao hồng ân hồn xác của Chúa tràn đổ trên cộng đồng CGVN nói chung và trên 11 cộng đoàn chúng con rải rác trên 27 giáo phận Đức.
Hết lòng ghi ơn tấm lòng nhân ái và quảng đại của biết bao ân nhân Đức Việt. 11.300 thuyền nhân đã được con tầu Cap Anamur cứu vớt trên biển cả và sau đó hơn 30.000 đã được bảo lãnh đoàn tụ với gia đình bên Đức. Trong Đại Hội đặc biệt này, tất cả các cộng đoàn chúng ta đã cùng quyên góp hỗ trợ cho chương trình nhân đạo của tiến sĩ Rupert Neudeck, con tầu MOAS, cứu vớt các thuyền nhân tỵ nạn từ các nuớc Trung Đông trên Địa Trung Hải. Tổng kết số tiền quyên góp tính tới trước chiều thứ bẩy khai mạc Đại Hội là 36.000 €.
Quê hương Đức đã mở rộng vòng tay nhân ái và quảng đại trợ giúp trong chương trình tiếp cư, định cư trong khắp các tiểu bang. Chúng ta ghi ơn và hãnh diện được sinh sống và làm công dân của cộng hòa liên bang Đức. Chúng ta được mời gọi chung tay góp sức để xây dựng ích chung, biết thượng tôn luật pháp quốc gia, cùng quan tâm đến môi sinh, cùng tích cực góp phần xây dựng xã hội Đức phồn thịnh và tự do. Đến lượt chúng ta các thuyền nhân đi trước, chúng ta cùng tích cự tiếp tay với chính phủ Đức và các tổ chức thiện nguyện để tiếp đón và trợ giúp tinh thần cũng như vật chất cho hàng triệu các dân tỵ nạn mới…
Chúng ta ghi ơn tận đáy lòng vòng tay hiền mẫu của Giáo Hội Công Giáo Đức: tất cả các giáo phận và các giáo xứ Đức, cùng với các cơ quan từ thiện Đức, các Hội Đồng Giáo Xứ Đức...đã cưu mang, đã mở rộng vòng tay nhân ái, đã quan tâm lo lắng săn sóc, đã tận tình giúp đỡ các cộng đoàn CGVN trên nước Đức từ suốt 40 năm qua giúp chúng ta hội nhập vào cuộc sống đạo tại các giáo xứ địa phương…Đại hội Công Giáo từ gần 40 năm qua đã được các giáo phận, các cơ quan thiện nguyện nhất là Ủy ban ngoại kiều vụ của HĐGM Đức hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất. Vergelt’s Gott.
Hết lòng ghi ơn những công lao vất vả của những vị sáng lập liên đoàn với sự đồng hành tinh thần của các linh mục Tuyên úy ngay từ buổi sơ khai và trong suốt 40 năm qua. Phải thành thật ghi nhận rằng: Liên Đoàn đã được hình thành và khai sinh từ sáng kiến và góp sức của giáo dân, các anh chị em sinh viên Công giáo …mà nhiều vị sáng lập đã khuất bóng hay đang hiện diện tại hội trường hôm nay, đã ra công gắng sức góp phần đặt nền móng xây dựng cho cộng đồng CGVN với tên gọi: Hội Công Giáo Việt Nam, tiền thân của LĐCGVN, đã được khai sinh vào ngày 7.5.1976. Cũng phải ghi nhận công lao vất vả và những cố gắng vượt bực để tổ chức Đại Hội từ 40 năm qua. Đại Hội đầu tiên đã được tổ chức tại thành phố Wernau với sự tham dự của 90 người. Duy nhất có Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức dám gồng mình hy sinh tổ chức hàng năm Đại Hội toàn quốc…Tất cả lịch sử, hình ảnh, những tài liệu lịch sử hình thành cộng đồng …đã được tiến sĩ Đậu Việt Hùng, một trong các thành viên sáng lập Hội CGVN, với sự góp công của bao nhiêu người, để hình thành ra cuốn Kỷ Yếu Liên Đoàn CGVN tại Đức với bề dầy 277 trang khổ A 4... Phải nói đây là một món quà quý giá cho Liên Đoàn, cho các cộng đoàn CGVN tại Đức và cho mỗi gia đình chúng ta...để ghi nhớ dĩ vãng, và hướng về tương lai.
Sau 40 năm hiện diện, tạ ơn Chúa, chúng ta hiện có một cộng đồng CGVN thật vững mạnh với trên 17.000 giáo dân trong 11 cộng đoàn khắp 27 giáo phận Đức, với con số 83 linh mục tu sĩ nam nữ triều cũng như dòng đang hăng say dấn thân phục vụ trong các giáo xứ, các hội dòng. Hết lòng ghi ơn các linh mục tuyên úy, các tu sĩ nam nữ đang đồng hành và phục vụ chúng ta. Ngay từ những bước đầu hình thành liên đoàn, đã có sự hiện diện đồng hành của các linh mục tuyên úy và từ 40 năm qua, các cha tuyên úy đã, đang góp phần để phát triển cộng đồng CGVN từ trung ương đến địa phương…Xin thắp nén hương thành kính tưởng nhớ và ghi ơn hai vị linh mục tuyên úy tiên khởi của Hội Công GIáo Việt Nam cố Lm. Giuse Cao Văn Luận và cố Lm. Thomas Nguyễn Đình Tuyển.
2. Cộng đoàn CGVN tại Đức cùng khấn xin Chúa Thánh Thần khấng đổ xuống trên đại hội, trên toàn thể cộng đồng, các cộng đoàn và mỗi gia đình chúng ta bẩy hồng ân của Ngài: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn định liệu và mạnh bạo, ơn nhận biết và hiếu thảo, sau cùng ơn biết kính sợ Chúa (Is 11, 1-2). Chúng ta đặc biệt khấn xin ơn khôn ngoan và ơn thông hiểu giúp chúng ta luôn “tìm kiếm Thiên Chúa và Thánh ý của Ngài”, đồng thời hiểu được đâu là Thánh ý Chúa, cái gì tốt, cái gì xấu... (Ga 6,44; 14,26; Rm 12,2; Cl 1,9; v.v...). Ơn huệ này cần thiết không những cho cá nhân, cho mỗi cộng đoàn mà cho toàn thể cộng đồng CGVN đang đón mừng 40 năm thành lập.
Đúng theo sách Luận Ngữ của Đức Khổng Tử, tuổi 40 "Tứ thập nhi bất hoặc" không còn nghi hoặc về Đạo, có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì nên làm hay không. Tuổi 40 "Tứ thập nhi bất hoặc" không còn nghi hoặc về Đạo: chúng ta là con cháu của 117 Thánh Tử Đạo và dòng dõi của hàng trăm ngàn các vị tử đạo đã hiên ngang sống và tuyên xưng Đức Tin trong thời mấy trăm năm cấm đạo và ngày nay trong chế độ cộng sản vô thần. Đại đa số chúng ta đã liều chết ra đi với lời nguyền hứa: để giữ đạo, để được tự do phụng thờ Chúa. Chúng ta nguyện hứa bảo tồn và truyền bá Đức Tin sắt đá trung trinh của dòng giống các Thánh Tử Đạo Tiên Nhân anh hùng cho chúng ta và con cháu. Đó là gia bảo Đức Tin cho con cháu: “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh“. Chúng ta tiếp tục bảo tồn và phát huy Đức Tin theo đúng lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: "Anh em, dòng giống các vị Tử đạo! Anh em, dòng giống những người được kén chọn! Một lần nữa, hỡi giáo đoàn Việt Nam, chúng tôi nói lại cho anh em rằng: Máu các vị Tử Đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong Đức Tin. Giữa anh em Đức Tin của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức Tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần tuý sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô” (trích bài giảng trong Lễ Phong Hiển Thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam 19.06.1988).
Trong tiến trình hội nhập vào xã hội cũng như hội nhập vào Giáo Hội địa phương, con cháu chúng ta thế hệ thứ hai thứ ba, không còn gặp khó khăn về ngôn ngữ…Tương lai của cộng đồng Công Giáo Việt Nam hoàn toàn tùy thuộc vào tinh thần dấn thân… Chắc chắn một vài chục năm nữa, mô hình mục vụ của cộng đồng CGVN tại Đức không những tùy thuộc vào đường hướng mục vụ của Giáo Hội Công Giáo Đức, mà nhất là tùy thuộc vào sức sống và hình thức tổ chức mục vụ nội tại của liên đoàn dựa trên sinh hoạt mục vụ của các cộng đoàn địa phương. Cần bảo tồn truyền thống giữ đạo, sống đạo và hành đạo. Đó là tâm nguyện của mỗi Kitô hữu và mỗi gia đình Công Giáo khi từ giã Quê Cha Đất Tổ để ra đi tìm tự do, để được tự do giữ đạo. Nhưng cũng cần xông pha truyền giáo làm chứng tá cho Tin Mừng Cứu Độ giữa các anh chị em lương giáo đang sinh sống bên cạnh chúng ta.
Cần hiệp nhất trong công cuộc xây dựng cộng đồng CGVN tại Đức: Người tín hữu giáo dân đã đi đầu trong việc hình thành và phát triển cộng đồng. Chúa Quan Phòng đã gửi đến cho liên đoàn cũng như mỗi cộng đoàn trong các giáo phận tại Đức những linh mục tuyên úy để cùng đồng hành và chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên. Thiết yếu là xây dựng tinh thần đồng lao cộng tác, tình hiệp nhất huynh đệ và tương thân tương ái trong các cộng đoàn địa phương.
“ Đức Giêsu đã cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, cũng như cho cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận của chúng ta rằng: ‘Xin cho tất cả được trở nên một’. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng; vì sức mạnh của ma quỷ, của tội lỗi đẩy chúng ta đến sự chia rẽ. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, ban cho chúng ta món quà của sự hiệp nhất. Và món quà đó chính là Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban cho chúng ta Thần Khí để chúng ta có được sự hòa hợp, vì Ngài chính là sự hòa hợp và là vinh quang trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an, bình an của sự hợp nhất.“ (bài giảng ĐTC Phanxico sáng 12.05.2016)
Nhìn xa hơn trong những thập niên tới, thiết nghĩ cộng đồng CGVN tại Đức cần quan tâm nhiều hơn đến việc mục vụ cho giới trẻ và các em thiếu nhi, tương lai của cộng đồng. Ước nguyện có nhiều thanh niên nam nữ đáp lại tiếng gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ... Cầu mong cho nhiều bạn trẻ biết dấn thân phục vụ trong chức vụ phó tế vĩnh viễn. Cần chương trình huấn luyện nhân sự trong các cộng đoàn, nhất là các ban đại diện. Cần chung tay hợp tác giữa các cộng đoàn về các chương trình chuẩn bị hôn nhân, tĩnh tâm hay hành hương.
Nhập gia tùy tục, chọn điều hay tục tốt của xã hội Đức nhưng không bao giờ quên cội gốc, quên Tiên Tổ, quên Đất Nước. Tuổi 40 giúp ta hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì nên làm hay không: giúp liên đoàn, giúp mỗi cộng đoàn, giúp mỗi gia đình biết cùng nhau xây dựng hiệp nhất, biết cộng tác với các giáo xứ địa phương trong việc mục vụ và bác ái xã hội.
Là người Công giáo tha hương, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tổ quốc mau thoát ách cộng sản vô thần, cho tự do, công lý và nhân quyền được tôn trọng tại Việt Nam, cho tự do tôn giáo được phát triển toàn diện… Chúng ta không những chỉ biết thắp nến cầu nguyện cho công lý hòa bình được mau thể hiện trên Quê Hương Tổ Quốc Việt Nam, nhưng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta không thể „vô cảm“ với tiền đồ của Tổ Quốc, không thể „ngoảnh mặt làm ngơ“ trước hiểm họa diệt vong của dân tộc, không thể quên được những câu ca dao đầy tình nhân ái của ông bà tổ tiên: „Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ“, „Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn“…Chúng ta có thể ra tay trợ giúp hàng triệu đồng bào, hàng triệu dân thuyền chài trong các bờ biển Việt Nam đang hứng chịu hậu quả vô cùng trầm trọng của các độc chất mà hãng luyện kim Formosa là thủ phạm, đã thải thẳng xuống lòng biển sâu, khiến hàng trăm tấn tôm cá và hải sản trên mấy trăm cây số bờ biển từ Vũng Áng cho tới tận Đà Nẵng…Thảm họa về môi trường này sẽ còn kéo dài cả năm sáu chục năm sau!!! tới đời con đời cháu chúng ta.
Xin Đức Mẹ La Vang, Bổn Mạng của Liên Đoàn và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Đức. Trên bước đường vượt biên tỵ nạn, Đức Mẹ là Ngôi Sao Mai rạng sáng, dẫn đưa con thuyền tỵ nạn đến bến bờ tự do. Trong 40 năm hành trình định cư, Mẹ La Vang vẫn là Sao Mai đồng hành với từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn, để dẫn dắt họ đến với Chúa Giêsu (Per Mariam ad Jesum). Trong cuộc lữ hành trần thế tiếp diễn sau quãng đường dương thế 40 năm, Mẹ La Vang, Mẹ của Lòng Thương Xót, vẫn tỏa sáng với tình Mẹ từ ái. Cộng đồng CGVN tại Đức chúng ta có đủ lý do và với tin tưởng phó thác cùng vang vọng lại lời ca trong lòng: „Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn“…Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình yên. Nước Việt Nam qua phút nguy nan!
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Đại Diện Hội Đồng Tuyên Úy / Tuyên Úy LĐCGVN tại Đức
- Viết bởi Trần Văn Minh
Trước khi dâng lễ, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn đã vui mừng giới thiệu đến cộng đoàn, vì mặc dù Đức Cha Hoàng Đức Oanh không có chương trình ghé thăm Melbourne, nhưng vì lòng mến cộng đoàn, Đức Cha đã đến với cộng đoàn chúng ta, và Ngài sẽ dâng lễ cùng cộng đoàn và sẽ giảng trong giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót chiều Thứ Sáu đầu tháng.
Ngỏ lời cùng cộng đoàn, Đức Cha Hoàng Đức Oanh đã nói cùng cộng đoàn là: chúng ta phải cảm tạ Chúa, vì những hạnh phúc mà Thiên Chúa đang ban cho chúng ta được hưởng. Phân tích rộng hơn trong bài giảng, Đức Cha đã nói tới Bí Tích Thánh Thể đã là nguồn hạnh phúc đời đời. Đức Chúa Giêsu đã lập ra và để lại cho nhân loại. Bí Tích Thánh Thể là trung gian giữa Chúa Cha và anh em. Bí Tích Thánh Thể và việc truyền giáo phải liên thông với nhau để loan báo tin mừng. Và khi chúng ta gắn bó với Chúa, thì chúng ta cũng phải gắn bó với anh em.
Sau Thánh lễ, Linh mục quản nhiệm đã đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật để cộng đoàn và Hội Mân Côi có giờ lần chuỗi Mân Côi và Chầu Thánh Thể trước ảnh Đức Mẹ và Thánh Thể Chúa Giê Su.
Qua ngày Thứ Sáu, Đức Cha sẽ dự giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót, và dâng lễ Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê Su, cùng cộng đoàn, và Đức Cha Hoàng Đức Oanh thuyết giảng về Lòng Chúa Thương Xót. Đặc biệt Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng bổn mạng bốn toán. Chia sẻ lời Chúa Đức Cha đã nói Giáo Hội luôn chúc bình an của Chúa đến với mọi người, ngay từ đầu lễ và cho đến kết lễ lời chúc bình an luôn được gửi đến mọi tín hữu.
Trong dịp đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ. Đức Cha đã cùng cộng đoàn dâng hoa lên ngai tòa Đức Mẹ, những bông hoa tươi thắm được cả cộng đoàn kính dâng lên trước tòa, trong khi Đoàn Thánh Tâm Ca đã hát vang bài ca của tháng hoa.
Sau lời cám ơn của ông Mai Thanh Hải, đoàn trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Đức Cha đã có mấy lời thật chân tình nhắn nhủ đến mọi người hiện diện và vui vẻ chụp hình lưu niệm với đoàn, với các toán và cá nhân. Mặc dù tuổi lớn, lại di chuyển từ nơi này qua nơi khác liên tục trong mấy ngày qua, nhưng Đức Cha đã không tỏ sự mệt nhọc và luôn có nụ cười hiền từ bên đoàn chiên xa xứ thật gần gũi với mọi người. Mọi người đều lưu luyến và chúc Đức Cha có những ngày lưu lại trên đất Úc niềm vui và an bình.
- Phong trào Liên Đới Nghể Nghiệp giáo xứ Việt Nam Paris mừng sinh nhật thứ 15
- Thư mời và chương trình ĐẠi HỘI CÔNG GÍAO lần thứ 40
- Đại hội Linh mục Tuyên úy đoàn Việt Nam Úc Châu 2016 bế mạc
- Hành hương viếng cửa thánh và tấm áo Đức Chúa Giêsu
- Ngày Thánh Mẫu hành hương Banneux 2016 ( 08-05-2016)
- BUỔI LỄ TRAO GIẢI „ERICH FROMM 2016“ CHO BÀ CHIRSTEL VÀ ÔNG TS RUPERT NEUDECK
- Thư mời tham dự 41 năm tưởng niệm Quốc Hận tại Frankfurt
- Đại lễ suy tôn Lòng Chúa thương xót lần 16 tại Long Beach California
- Hai Đức Cha Vincent Dâng Thánh Lễ Đại Trào Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót Tại Melbourne
- Thư kêu gọi quyên góp của LĐCGVN tại Đức