Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Trần Văn Cảnh
« Hân hoan chào mừng Liên Đới Nghề Nghiệp (LĐNN) đã 15 tuổi tròn (2000-2015). Tuổi 15 là tuổi đầy nhựa sống, tuổi đứng trước một tương lai tươi sáng, tuổi ấp ủ nhiều dự án, vừa hữu hiệu, vừa cụ thể và sát với Tin Mừng ». Đó là lời mở đầu trong « Lá thư Mục Vụ tháng 05 năm 2016 » của Đức Ông Giám Đốc Giáo Xứ và Tuyên Úy Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp. Và đó cũng là lời mở đầu thánh lễ hôm nay, thánh lễ mừng 15 năm sinh nhật của Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp mà Đức Ông chủ tế và đồng tế với cha Đinh Đồng Thượng Sách và bốn phó tế vĩnh viễn, là các thầy Phạm Bá Nha, Tạ Đình Chung, Nguyễn Sơn và Cao Trọng Nghĩa.
Lời chào mừng này đã được rõ nghĩa hơn qua bài chia sẻ Tin Mừng khi Đức Ông nói đến những nét chính yếu chung của « Linh Đạo Liên Đới Nghề Nghiệp ». Bất kể thuộc nhóm nào, Thân Hữu Taxi, Liên đới Chuyên Gia, Liên Đới Xây Dựng, Liên Đới Doanh Thương hay Liên Đới Dịch vụ, tất cả năm ngành đều cùng có một « Linh Đạo Liên Đới Nghề Nghiệp » chung :
Chung một nguồn gốc là Tình Yêu liên đới giữa Ba Ngôi Thiên Chúa « Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8).
Chung một cảm nghiệm rằng « Chúa Giêsu đã liên đới với con người cách thực tế và chặt chẽ. Ngài liên đới với mọi nỗi yếu hèn của chúng ta, trừ sự tội, Ngài chịu mọi thử thách như chúng ta và còn hơn chúng ta..(Dt 4, 14-16).
Chung một cuộc sống liên đới với nhau như những thành phần trong nhiệm thể mà đầu là Chúa Giêsu và chi thể là mỗi người chúng ta (1Cr 12,12-14).
Chung một tình liên đới huynh dệ, không phân biệt nghề sống hay việc làm : Vì trong liên đới nghề nghiệp không có sự phân biệt. Người gieo giống, kẻ trồng cây, hay người vun bón... đều liên đới công việc với nhau (1Cr 3, 6).
Chung một mục tiêu 'Bác Ái -Truyền Giáo', theo như lời dạy của Chúa Giêsu : 'Anh em phải sống làm sao để người ta nhìn thấy việc anh em làm mà nhận ra Cha anh em ở trên trời' (Mt 5,16).
Chung cùng một cách hành xử, theo « Những nét to đậm về gương lao động của thánh cả Giuse » : âm thầm, làm việc, sáng tạo, tin vào Chúa, tin vào nhau, tình nghĩa, liên đới, gây tình bạn. Cởi mở trao đổi, học hỏi và trao truyền kinh nghiệm nghề nghệp, mở rộng giới tuyến. Cùng nhau thi công thực hiện những chương trình bác ái, văn hóa hay xã hội cụ thể. Cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày và trong môi trường lao động, tức là làm việc tông đồ trong công việc và môi trường sống hằng ngày của minh.
Lời chào mừng này đã diễn tả những tâm tư liên đới mà 5 Nhóm Liên Đới đã ấp ủ, qua lời nguyện giáo dân của họ :
Ngày 01.05.2000, hoa huệ chuông muguet năm cánh nở hoa giữa Cộng Đoàn Giáo Xứ, là năm Ngành Liên Đới Nghề Nghiệp. Ngày hội LĐNN 2016 năm nay, giữa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa Tin Mừng. « Liên đới và Bác ái » là hai nét chân dung độc đáo của các môn đệ Đức Kitô. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse là bổn mạng của Phong Trào LĐNN, ban cho hoa Liên Đới của Phong trào LĐNN tỏa thêm nhiều hương thơm hơn, hầu làm sáng danh Chúa hơn.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng sự liên đới cần phải được phát triển trong các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Năm ngành LĐNN, được thành lập tại Giáo Xứ từ năm 2000, đã đóng góp xây dựng và phát triển tình liên đới trong giáo xứ giữa các chủ chăn và giáo dân, giữa các giáo dân với nhau và giữa các giáo dân với lương dân. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban thêm nhiều ơn lành cho các vị chủ chăn, các vị trách nhiệm điều hành các hội đoàn, và toàn thể giáo dân giáo xứ chúng con được biết yêu thương và liên đới với nhau hơn, hầu làm sáng danh Chúa hơn trong mọi môi trường, nhất là môi trường nghề nghiệp.
Xã hội Việt Nam ngày xưa của chúng con có tứ dân là : sĩ, nông, công, thương. Ngày nay trong Giáo xứ Paris có năm ngành liên đới nghề nghiệp, đều đã cùng nhau học hỏi và thực hành học thuyết xã hội của Hội Thánh. Nhưng ở quê nhà Việt Nam của chúng con, nhiều người lao động còn gặp những khó khăn, bóc lột, bất công, lầm than, cơ cực. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô, người khi sinh tiền đã ban nhiều thông điệp lao động, soi sáng cho các giới lãnh đạo của quê hương Việt Nam chúng con được biết thông hiểu hơn mà thương xót hơn người lao động, hầu cải tiến nhân quyền và điều kiện làm việc, để người lao động được làm việc trong những điều kiện công bình và tình người hơn.
Mỗi năm trong Giáo Xứ Việt Nam chúng con lại có thêm nhiều bạn trẻ đi vào làm việc trong các ngành nghề khác nhau. Họ cần được hướng dẫn và soi sáng thêm về tình liên đới, và về các kỹ thuật thực hiện nghề nghiệp. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của Thánh Phêrô Quý, là thánh tử đạo thanh niên trẻ nhất Việt Nam, ban nhiều ơn lành cho các thành phần lao động trẻ này, để họ biết sốt sắng mà tự nguyện tham gia vào các sinh hoạt LĐNN và mục vụ khác của Giáo Xứ.
Thánh cả Giuse là gương sáng lao động về liên đới nghề nghiệp của một gia trưởng trong gia đình thánh gia. Chúng con nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam, ban nhiều ơn lành cho các thành phần nghề nghiệp và gia trưởng trong cộng đoàn giáo xứ, để họ biết tích cực phát triển tinh thần và linh đạo LĐNN hơn trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016 này. Xin cho họ được biết noi gương Thánh Gia Nazareth mà gây hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho các đồng nghiệp lao động của mình ; và được biết dần dà nhận rõ ra rằng giá trị lao động phải được hiệp thông trong giá trị cứu chuộc.
Lời chào mừng cũng đã gợi ra một số kết quả mà Liên Ngành LĐNN và mỗi ngành trong năm ngành đã chung nhau thực hiện được trong 15 năm qua.
Từ ngày thành lập 01.05.2000, Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp vẫn gồm 5 Ngành : Thân Hữu Taxi, Liên Đới Chuyên Gia, Liên Đới Xây Dựng, Liên Đới Doanh Thượng và Liên Đới Dịch Vụ. Nhưng sinh hoạt có dần dà phong phú hơn. Thành quả sinh hoạt của mỗi ngành trong 15 năm qua, 2000-2015, đã được phổ biến trên mạng http://giaoxuvnparis.com/. Sau đây, chỉ xin nêu ra vài kết quả Liên Ngành LĐNN.
Trong ba năm đầu, 2000-2003, sinh hoạt Liên Ngành mỗi năm gồm ba việc chính : 1- Tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Giuse Thợ, là gương mẫu các người lao động ; 2- Tham dự Đại Hội 01.05 hằng năm, để thẩm lượng những việc đã làm và đưa ra chương trình hành động cho năm tới ; 3- Học hỏi về một đề tài đức tin, đức cậy, đức mến, hay về một khía cạnh cụ thể nghề nghiệp của người lao động.
Từ năm 2003, thêm công việc thứ 4- Tổ chức « Tiệc Truyền Giáo », gây quĩ gửi về giúp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có thêm phương tiện làm việc Truyền Giáo.
Và từ năm 2012, thêm việc thứ 5- Tổ chức « Bữa Cơm Huynh Đệ » vào ngày đại hội, gây quĩ giùp tu bổ cơ sở giáo xứ. Cũng từ năm 2012 này, sinh hoạt Liên Đới Nghề Nghiệp đã đổi một chút, không dành riêng cho LĐNN, nhưng mở rộng ra như một sinh hoạt chung cho cả giáo xứ. Các anh em các ngành LĐNN vẫn lãnh trách nhiệm tổ chức, nhưng được sự tham gia tích cực của nhiều Hội Đoàn, ban nhóm khác, như Đạo Binh Đức Mẹ, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Cursillo, Ban Bữa Cơm Chúa Nhật, Ban Du Ca,... Mỗi lần đều có khoảng trên dưới 300 người tham dự.
Tổng cộng theo sổ sách ghi lại, Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp đã góp vào Quỹ Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 41.096,00 € và vào quỹ Cơ Sở Giáo Xứ 44 140,00 €. Tạ Ơn Hồng Ân Chúa. Và cám ơn sự tham dự và khuyến khích của mọi thành phần trong giáo xứ.
Ý thức Hồng Ân Chúa đã ban, các thành viên Phong Trào LĐNN càng thấy bổn phận phải, cùng với mọi thành phần trong giáo xứ, làm phát triển hồng ân đã lãnh nhận, để chuẩn bị sinh nhật thứ 70 của Giáo Xứ Việt Nam Paris vào năm tới, 1947-2017.
Paris, ngày 01 tháng 05 năm 2016
Trần Văn Cảnh
- Viết bởi Trần Văn Minh
Thánh lễ do Linh mục Bùi Xuân Mỹ chủ tế cùng với các Linh mục Tuyên Úy đoàn bao gồm quý cha:
TUYÊN ÚY ĐOÀN,CỘNG ĐỒNG Công Giáo VIỆT NAM LIÊN BANG ÚC CHÂU. (VCCA).
Trước khi cử hành mầu nhiệm Thánh, Linh mục chủ tế Bùi Xuân Mỹ Canberra, đã ngỏ lời cám ơn linh mục quản nhiệm Giuse Trần Ngọc Tân và Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, đã có lòng quảng đại đón tiếp và phục vụ chu đáo anh em linh mục từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Úc về họp. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Linh mục Chu Văn Chi đã nói về nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho các linh mục, là được sai đi loan báo tin mừng, Cha cũng kể một câu chuyện về một nữ tù nhân bị giam trong ngục, vào đêm Chúa Phục Sinh đã hô vang lời: Alleluia và đã được các bạn tù cùng nhất loạt hô vang lời Alleluia. Sau đó cô bị đánh, khi cai ngục trả về lại xà lim, cô nói dù bị đánh đau, nhưng cô rất vui sướng vì đã loan báo được tin mừng đến nhiều người. Trong dịp này, cha cũng ngỏ lời cám ơn và xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho anh em linh mục luôn hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó.
Thánh lễ khai mạc đại hội đã được các Linh mục đồng tế chiều Thứ Hai 18/4/16.
Sau thánh lễ, một bữa ăn tối mừng họp mặt thật vui vẻ, và các linh mục đã có cuộc họp sơ khởi bàn về nghị trình cho đại hội thường niên của Tuyên Úy đoàn Linh mục Việt Nam Úc châu.
Sang ngày kế tiếp, đại hội đã được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne, cũng là cố vấn của ban tuyên úy đến chủ tế lễ đồng tế lúc 5.30 chiều Thứ Ba, cùng dùng bữa và dự giờ họp với tuyên úy đoàn. Được biết, đại hội đã diễn ra trong ba ngày, kết thúc vào trưa thứ Tư 20/4/2016.
Đây là phiên họp cuối, đúc kết và kết thúc đại hội lúc 12 giờ trưa, với thành phần ban đại diện 2016 – 2018 như sau:
1. Chủ Tịch: Linh Mục Paul Chu Văn Chi - Sydney.
Sau bữa cơm trưa, các linh mục lưu luyến chia tay nhau ra về lại nhiệm sở. Trong tình thân ái, quý cha hết lời cám ơn đến cha quản nhiệm và cộng đoàn, nhất là các chị em trong các ban lo về ẩm thực và phục vụ. Nấu ăn đã ngon, trang trí đẹp mà còn có thêm chút hài hước, các cha sau các buổi họp được thưởng thức thêm niềm vui qua các món ăn trên thực đơn như: Nhà hàng Mã Lai, Nhà hàng Korean, Nhà hàng Thánh Vinh Sơn Liêm thật đặc biệt, dù “cơm đâu cũng gạo nhà này” qua các đầu bếp chị Cẩm, chị Trị, chị Vinh cùng các chị Thanh (Lý) hai chị Hải, chị Mây, Đinh Thanh, chị Hóa, hai chị Vân, chị Phúc, chị Sáng, Hà, vv. và xin Chúa chúc lành cho hết mọi người đã bằng mọi cách giúp đỡ cho đại hội.
- Viết bởi Trầm Hương thơ
- Viết bởi Dân Chúa
Rue de L´Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont), Belgien
Chủ đ ề : MARIA, MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
--> Thư Mời
Khi hiện ra cùng cô bé Beco năm 1933 ở Banneux, Đức Mẹ Maria đã dẫn cô đến dòng suối nước và nói với cô: “ Con hãy nhúng tay vào dòng suối nước này dành cho mọi dân tộc!”.
Từ ngày đó dòng suối nước linh thiêng bên thánh địa Banneux trở thành dòng suối nước chữa lành ban ơn bình an tâm hồn cũng như thân xác cho những ai đến cầu nguyện xin ơn đang khi nhúng tay vào đó.
Theo dấu chân cô bé Beco như lời Đức Mẹ đã nhắn nhủ, và tập tục lòng đạo đức xưa nay trong Giáo Hội, ngày Chúa nhật 08.05.2016, ngày hiền mẫu nhớ ơn mẹ, chúng ta những người Công giáo Việt Nam cùng kéo về dòng suối nước thánh địa Banneux hành hương kính viếng Đức Mẹ Maria tháng hoa.
Năm nay kỷ niệm năm thứ bảy- đệ thất chu niên- các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở ba nước Âu Châu: Bỉ, Đức và Hòalan, cùng tổ chức chung Ngày thánh mẫu hành hương Banneux từ tháng Năm 2010.
Đây là một tập tục đạo đức thánh thiện tốt đẹp do ân đức của Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức mẹ Banneux ban cho chúng ta, và cùng do lòng đạo đức nhiệt thành sốt sắng sống đức tin của mọi người đã đang kiến tạo nên tập tục thánh đức tốt lành này.
Đức Mẹ Banneux đi lùi hướng mắt về đàng sau
Đức Mẹ Maria khi hiện ra với Mariette Beco khởi đầu trong khu vườn sau nhà, và đã dẫn Mariette theo con đường ra đến dòng suối nước. Trên con đường này Đức mẹ đã dẫn Mariette đi, Đức Mẹ đi trước quay mặt về phía Mariette cùng những người đi theo sau. Như thế Đức Mẹ đi lùi, mặt quay hướng nhìn người đi theo đàng sau. Điều này nói lên, Đức Mẹ hằng quan tâm đến mọi người, nhìn cùng lắng nghe tâm sự của con người, như lời kinh cầu ca tụng: Đức Bà an ủi kẻ âu lo.
Những người đến nơi này kính viếng luôn được Đức Mẹ ngó xuống nhìn cùng lắng nghe chúng ta tâm sự. Nơi dòng suối nước ban ơn lành, hai tay nhúng vào dòng nước xin ơn và mắt ngước lên tượng Đức Mẹ Banneux trên bờ tường cũng đang nhìn ta bên dưới.
Và cũng do cung cách Đức Mẹ đã làm như thế, nên ở thánh địa Banneux, kiệu Đức mẹ Banneux đi đầu mặt quay về phía người tín hữu đi theo sau kiệu. Đây là một đặc điểm riêng ở thánh địa Banneux, và hầu như không thấy có ở nơi nào khác.
Cùng hòa nhịp với nếp sống đạo đức lòng sùng kính Đức Mẹ, cuộc hành hương tới Banneux với tâm tình hướng về quê hương Việt Nam, về nôi gia đình của chúng ta, và lòng biết ơn cùng suy niệm noi gương các Vị Thánh Việt Nam, cha ông tiền nhân của chúng ta ngày xưa đã sống đức tin vững vàng vào Thiên Chúa trong suốt cả cuộc đời.
Và năm nay, 2016 năm Thánh Lòng thương xót , Đức Mẹ Maria đóng vai trò đặc biệt trong bối cảnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu, Đấng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi hiện ra với Thánh nữ Faustina, vị Thánh lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ đã nói với Thánh nữ: „Mẹ không chỉ là nữ vương trời đất, nhưng cũng là mẹ lòng thương xót, mẹ của con nữa.“.
Hơn nữa, thánh đường ở trung tâm hàng hương Đức Mẹ Banneux cũng được chọn có cửa năm thánh cho mọi người tín hữu Chúa Kitô đến nhận lãnh ơn thánh trong năm thánh lòng thương xót.
10.30 giờ đón tiếp gặp gỡ
11.00 Khai mạc ngày Hành Hương - Khởi sự Giờ Thánh chuẩn bị tâm hồn
11.30 giờ rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux và các Thánh Tử đạo Việt Nam xuyên qua khu rừng
12.30 giờ Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ ở nhà thờ lớn, các em đánh Trắc và dâng hoa kính Đức Mẹ.
14.00 – 15.30 giờ ăn trưa - Gặp gỡ nhau
15.30 giờ Chặng đàng Thánh gía
16.30 giờ Chầu Thánh Thể- Tôn kính Xương các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux là ngày hội gặp gỡ bên dòng suối ban ơn tuôn chảy từ trái tim lòng Chúa thương xót qua lời bầu cử của Đức Mẹ và các Thánh Tử đạo Việt Nam cho bản thân riêng mỗi người, cho gia đình, cho các Cộng đoàn Việt Nam, cho Giáo Hội hoàn vũ và cho Quê hương Giáo Hội Việt Nam .
Chúng ta cùng nhau trẩy về hành hương bên dòng suối nước Đức Mẹ Banneux, cùng gặp gỡ nhau và sống đức tin vào Thiên Chúa tình yêu.
Thay mặt Ban tổ chức xin cám ơn và kính mời mọi người cùng về hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux 2016.
Kỷ niệm đệ thất chu niên ngày Thánh mẫu Banneux 2010-2016
Và mừng Năm Thánh lòng thương xót 2015-2016.
Lm. Phanxico Nguyễn Xuyên, Cộng đoàn Công giáo Brüxelles, Vương quốc Bỉ
Lm. Giuse Trần đức Hưng, Xứ Nữ vương các Thánh tử đạo, Vương quốc Hòa Lan
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long, Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen, Đức quốc
- Viết bởi BPhuong
Neues Schloss-Stuttgart – Ngày 06 tháng tư năm 2016
Hình ảnh làn sóng người tị nạn đi từ các nước đang bị chiến tranh và khủng hoảng hoành hành trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo, chọn ông bà Neudeck để trao giải „Erich Fromm“ năm 2016, vì ông bà đã dấn thân giúp người tị nan trên ba chục năm nay. Theo lời công bố của tổ chức „International Erich-Fromm-Gesellschaft e.V.“, sự cảm thông của TS Neudeck với người tị nạn bắt nguồn từ thuở ấu thơ, khi ông phải cùng mẹ và bốn anh chị em rời bỏ quê quán Danzig vào tháng giêng năm 1945. Lúc ấy ông vừa mới lên sáu. Erich Fromm cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Năm 1934 ông phải rời bỏ quê hương trốn sang Hoa Kỳ vì ông là người gốc Do Thái và theo xu hướng chủ nghĩa Mác Xít.
Kể từ năm 1995, giải Erich Fromm được trao tặng hằng năm cho những nhà hoạt động xuất sắc trong lãnh vực khoa học, xã hội, chính trị và báo chí, đã thể hiện được tư tưởng triết học nhân văn theo tinh thần của Erich Fromm (1900-1980), nhà tâm lý, xã hội, triết gia nhân văn học Đức nổi tiếng trong thế kỷ vừa qua. Giải thưởng trị giá 10.000 Euro.
Trong lời chào mừng quan khách khai mạc buổi lễ, ông Helmut A. Müller, đại diện cho tổ chức “Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft e.V., cho biết việc chọn cả hai ông bà Neudeck để trao giải thưởng là một việc mới mẻ trong lịch sử giải Erich Fromm. Nhưng xét cho kỹ, ông TS Neudeck không thể thực hiện được chương trình hoạt động rộng lớn nếu không có sự hỗ trợ từ tinh thần, ý kiến lẫn hành động của bà Christel.
Tiếp theo lời ông Müller, TS Wolfgang Thierse, cựu chủ tịch Quốc Hội Đức và cũng là người bạn thân của hai ông bà Neudeck, đã nêu cao thành tích hoạt động của hai ông bà trong hơn ba mươi năm qua, khởi đầu bằng con tàu „Cap Anamur“, của tổ chức Đức mang tên „Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V.“ (Ủy ban Cap Anamur/Bác sĩ cấp cứu Đức) do hai ông bà Neudeck và nhà văn Heinrich Böll thành lập năm 1979. Như đã biết, con tàu nầy đã cứu được 11.300 thuyền nhân Việt nam trên đường vượt biển tìm tự do. Sau chương trình Cap Anamur, hai ông bà vẫn tiếp tục dấn thân giúp đỡ cho người tị nạn khắp nơi trên thế giới, nổi bật nhất là tổ chức „Grünhelme“ (Mũ Xanh), thành lập năm 2003, đặt cơ sở tại Köln, có mục đích bảo trợ các công trình xây dựng lại hạ tầng cơ sở, tổ chức xã hội, môi trường văn hóa và tôn giáo trong khu vực đã bị tàn phá vì chiến tranh, khủng hoảng.
Sau khi nhận giải thưởng, bà Christel Neudeck đã ngõ lời cám ơn và kể một vài câu chuyện trong những năm dài hoạt động xã hội, giúp người tị nạn hội nhập vào xã hội Đức.
Trong bài thuyết trình „Differenzierungen im Begriff Pazifismus“ (Sự khác biệt trong khái niệm hòa bình) ông TS Neudeck đặc biệt nhắc nhỡ đến sự thành công của thuyền nhân Việt Nam trong việc hội nhập vào đời sống Đức. Ông kể câu chuyện, ông được bác sĩ Việt Nam giải phẫu tâm nhĩ bằng tia Laser lúc sức khỏe của ông đang ở trong tình trạng nguy ngập. Sau nầy ông mới biết, người bác sĩ nầy là cựu thuyền nhân đã từng được tàu Cap Anamur vớt trên biển Đông. Bằng giọng dí dỏm ông nói: „Ngày xưa tôi đã cứu ông, nay ông lại cứu tôi, như vậy chúng ta không ai nợ ai hết!“
Xen lẫn với nghi lễ chính thức và các bài thuyết trình là phần văn nghệ do nữ ca sĩ nhạc cổ điển Cornelia Lanz soạn và thực hiện, với sự đóng góp của người tị nạn đến từ Syrien, Irak, Nigeria, Pakistan, Afghanistan.
Được biết trong số quan khách đông đảo, ngồi chật cả hội trường chứa trên 400 người, có 37 người Việt Nam đến từ khắp nơi trên nước Đức , Hamburg, Köln, Mainz, Münster, Saarbrücken, Reutlingen và Stuttgart. Đặc biệt có sự hiện diện của Linh Mục Stêphanô Bùi Thượng Lưu, cha xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Rottenburg-Stuttgart và Linh Mục Phaolô Dũng đến từ Münster, là cựu thuyền nhân tàu Cap Anamur.
08/04/2016
BPhuong
- Viết bởi Dân Chúa
Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý vị đại diện Hội Đoàn, Đoàn thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức
Đã 41 năm Cộng Sản Việt Nam thống trị quê hương đất nước của chúng ta. Dưới chế độ độc tài vô lương vô nhân đạo và phản quốc của nhà cầm quyền CSVN hiện tại một số không ít những người dân Việt Nam trong nước đã can đảm đứng ra đòi hỏi bảo vệ nhân quyền, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ cho quê hương dân tộc .
Để ủng hộ tinh thần bất khuất của dân chúng trong nước và để nêu cao ngọn cờ tự do dân chủ của dân tộc VN trước công luận thế giới Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức sẽ phối hợp với Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt tổ chức :
Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 41
vào ngày thứ Bảy 30.04.2016 tại Frankfurt
gồm các Sinh Hoạt :
12:00 giờ-13:00 giờ: Tập trung và chuẩn bị biểu tình trước Tổng Lãnh Sự CSVN
Kennedy Allee 46 60596 Frankfurt a.M.
13:00 giờ-14:30 giờ: Biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam
Kennedy Allee 46 60596 Frankfurt a.M.
14:45 giờ-15:30 giờ: Tuần hành vào trung tâm thành phố Frankfurt
15:30 giờ -17:30 giờ: Di chuyển đến Hội Trường Albin-Göhring-Halle
Masenheimer Weg 2 61352 Bad Homburg ( Ober Eschbach )
( có phục vụ miễn phí cơm chiều và nước uống )
17:30 giờ-24 giờ: Liên Tôn cầu nguyện Hòa Bình cho VN
Sinh Hoạt Hội Thảo & Văn Nghệ Đấu Tranh
tại Hội Trường Albin-Göhring-Halle
Masenheimer Weg 2, 61352 Bad Homburg ( Ober Eschbach )
Trong cuộc hội thảo đêm 30.04.2016 dự kiến sẽ có phần tiếp xúc với khách mời :
Nhà Văn và Cựu Phóng Viên Chiến Trường VNCH Phan Nhật Nam.
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức và Hội NVTN tại Frankfurt trân trọng thỉnh cầu toàn thể đồng hương và các hội đoàn tỵ nạn địa phương, các tổ chức đảng phái chống cộng trên toàn nước Đức đồng lòng tham gia đông đảo
Berlin, ngày 07 tháng 04 năm 2016
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm
TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
Ban Tổ Chức :
Ông Võ Hùng Sơn, Tel Nr. 0176-39056538
Ông Nguyễn Văn Rị, Tel Nr. 0157-86509266
Với sự hỗ trợ của các Tổ Chức và Hội Đoàn người Việt tỵ nạn tại Nürnberg, Mannheim, Odenwald, Köln, Krefeld, Koblenz , Mönchengladbach ,Recklinghausen, Reutlingen ,Hamburg, Bremen.,Cộng Đồng NV Tự Do München-Bayern ,Vietnam Haus Berlin , Hội Cao Niên München , Hội Cao Niên Frankfurt , Hội Phụ NữVăn Hóa Frankfurt , Hội Tình Nghệ Sĩ Âu Châu , Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Đức Quốc, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan , Hội Ái Hữu NV miền trung TNCS tại Âu Châu ….
***Chỉ dẫn đường đến Hội Trường bằng phương tiện giao thông công cộng :
Từ Hauptbahnhof Frankfurt đi S5 khoảng 20 phút xuống trạm Bad Homburg, từ trạm Bad Homburg đi Bus số 2 hoặc 12 hướng Nieder Eschbach khoảng 10 phút xuống trạm Albin-Göhring-Halle (địa điểm Hội Trường)
- Viết bởi Truyền Thông ĐMHCG
Đại Hội đã được mở đầu bằng lời cầu nguyện của Cha Antôn Nguyễn Quốc Dũng, Bề Trên Tu Viện Dòng Chúa Cứu thế Long Beach, Trưởng ban tổ chức Đại Hội, theo sau là phần Ca ngợi và Cầu nguyện do Nhạc đoàn Thương Xót đảm trách. Những lời ngợi khen Lòng Chúa Thương Xót đã được các ca viên cất lên ngay sau lời nguyện mở đầu.
Chương trình chính thức được tiếp nối bằng lời chào mừng đại hội và giới thiệu những phái đoàn tín hữu về từ những tiểu bang xa như Chicago, Maryland, Florida, Georgia, New York, Colorado, Arizona, Iowa, Minesota, New Mexico, Oregon, Washington State, Texas … và sau cùng là tín hữu đến từ mọi nơi của tiểu bang California. Cùng với lời giới thiệu là hồi trống chào mừng của Đoàn trống Thiên Ân với ý nghĩa vươn lên trong cánh tay nâng lên của Lòng Chúa Thương Xót. Và cùng hòa nhập trong tiếng trống chào mừng là nghi thức rước cờ hiệu, cung nghinh Thánh ảnh Lòng Chúa Thương Xót, Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Linh ảnh tình yêu và đặc biệt có xương thánh của Thánh nữ Faustina mà Cha Antôn Nguyễn Quốc Dũng đã sang tận Ba Lan để thỉnh về. Đoàn rước đã đi chung quanh hội trường, tiến đi như dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót đến chúc lành cho từng người hiện diện trong Đại Hội hôm nay.
Chương trình được chính thức khai mạc bằng phần công bố Tin Mừng chủ đề bởi linh mục Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR, Giám phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Đây là Năm Thánh đặc biệt của Giáo Hội như Tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố: Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót được bắt đầu từ ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12 năm 2015 đến ngày Lễ Chúa Ki tô Vua 20 tháng 11 năm 2016. Với khẩu hiệu “Thương Xót Như Chúa Cha” và Đại Hội cũng mừng Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhân kỷ niệm 150 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức Giáo Hoàng Piô thứ 9 ủy nhiệm cho Dòng Chúa Cứu Thế. Tiếp theo Cha Giám Tỉnh đã tuyên bố khai mạc Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ thứ 16 trong niềm vui mừng và tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót của trên dưới 6.000 tín hữu hiện diện và hội trường đã không còn một ghế trống.
Chương trình được tiếp tục bằng khấn Lòng Chúa Thương Xót và phần giảng thuyết của Cha Phêrô Trần Thế Tuyên, hiện đang là Đại diện Giám Mục Giáo phận Saint Paul Canada và là cáo thỉnh viên án tuyên thánh tôi tớ Chúa, Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp. Cha đã dẫn đưa cộng đoàn đến với chủ đề “Sức mạnh của Lòng Thương Xót nơi Lời Chúa, nơi những gương mẫu như Thánh Maximilian Kolbe, Thánh Gioan Phaolo II, Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp, Cố HY Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận. ..”. Phần giảng thuyết của Cha đã được đưa lên màn ảnh với những hình ảnh, dẫn chứng rất sống động để cộng đoàn dân Chúa có thể vừa nghe, vừa nhìn và nhận được Lời Chúa một cách rõ ràng. Ngoài phần giảng thuyết chính của Cha Tuyên, còn có phần giảng thuyết ngắn của Cha Giuse Tiến Lộc, từ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, với chủ đề “Đức Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót”. Đặc biệt là sự hiện diện của Đức Cha Vicente Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto, Canada. Đức Cha với khuôn mặt hiền từ, lúc nào cũng mỉm cười, giọng nói dịu dàng, cùng với chiều sâu đức tin trong cương vị chủ chăn, đã chan hòa trong phần tâm tình với Cha Tiến Lộc và cộng đoàn dân Chúa, qua đề mục “Sống đức tin trong Lòng Chúa Thương Xót”. Ngài cũng là chủ tế trong Thánh Lễ đại trào suy tôn Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ với phần ca ngợi của ban mục vụ thánh nhạc và ca đoàn tổng hợp Tổng Giáo phận Los Angeles.
Ngoài những phần giảng thuyết về đức tin, khấn Lòng Chúa Thương Xót, Đại Hội còn có những phần ca ngợi, với sự góp mặt của các ca sĩ thiện nguyện như Thiên Tôn, Châu Ngọc Hà, Carol Kim, với những bài ca ngợi Thiên Chúa và Đức Mẹ như Ave Maria - Trăng Từ Bi, Về Với Ngài, Tình Chúa Xót Thương, Tình Ca Tri Ân, You Raise Me Up, và phần diễn nguyện Thương Xót Như Chúa Cha qua những màn kịch, màn vũ hùng hậu của một số anh chị em phục vụ Đại Hội, phần vũ ca ngợi với ca đoàn Seraphim, nhóm vũ Fountain Valley, phần dâng hoa với vũ đoàn Faustina, và có lẽ đặc biệt là những em bé thiếu nhi của ca đoàn Seraphim, với ánh nến trong tay, tiếng hát ngây thơ đã cất lên lời Kinh Hòa Bình, cầu cho quê hương Việt Nam qua lời dẫn nhập: Lạy Chúa Giê su, chúng con tín thác nơi Ngài. Quê hương Việt Nam khốn khó. Xin cho quê hương Việt Nam chúng con, có được nền hòa bình thật sự, quyền con người được thực thi, nhân phẩm được tôn trọng, các giá trị luân lý tốt đẹp được vươn cao, một đời sống tự do dân chủ và thanh bình thịnh vượng.
Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha trưởng ban tổ chức đã thay mặt Nhà Dòng và Ban Tổ Chức cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cộng đoàn Dân Chúa đã đến với Đại Hội, đã đóng góp cho Đại Hội thành công tốt đẹp ngày hôm nay, từ những cơ sở truyền thông, tivi và radio đến những cơ sở thương mại, từ MC đến từng ca sĩ, các thiện nguyện viên trong mọi lứa tuổi đến từng phần vụ đã giúp cho Đại Hội thành công và xin Lòng Thương Xót Chúa luôn ở cùng mọi người.
Kết thúc thánh lễ là phần Chầu Mình Thánh, chữa lành và hôn xương thánh Faustina.
Trong những thời khắc của lòng tin, những ánh mắt khẩn cầu van xin nơi Lòng Chúa Thương Xót của mọi người, khi được tiến gần đến Thánh Thể Chúa Giêsu nhiệm màu, với một nụ hôn thành kính và lời xin được chữa lành hồn xác. Thánh Thể Chúa trong mặt nhật đã chạm đến người tín hữu cuối cùng của Đại Hội. Đại Hội chính thức bế mạc vào lúc 6 giờ 15 phút, trong tiếng hát sau cùng của nhạc đoàn Thương Xót và những thiện nguyện viên bắt đầu công việc dọn dẹp, trả lại cho hội trường khung cảnh như một ngày trước đó. Xin hẹn gặp tại Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ thứ 17, ngày 23 tháng 4 năm 2017.
- Viết bởi Trần Văn Minh
Thánh lễ đồng tế được hai Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne chủ tế, cùng Đức Cha Nguyễn Văn Bản Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột và 16 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế.
Trước khi Thánh lễ đồng tế cử hành. Từ lúc 1 giờ chiều, Cộng đồng đã nghe Đức Cha Nguyễn Văn Bản thuyết giảng. 3 giờ, Chầu Lòng Chúa Thương Xót và nhất là cuộc rước kiệu trọng thể tượng Lòng Chúa Thương Xót lúc 4.45, được Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo với hằng ngàn giáo dân khắp nơi trong Tổng Giáo phận về tham dự rước kiệu.
Nhờ vào Lòng Chúa Thương Xót, một buổi chiều với thời tiết ấm áp, nắng và gió nhẹ, trời trong. Đoàn rước đi hàng bốn mà kéo dài tới hơn 300 mét, tại Debneys Park rộng mênh mông, chưa tính tới đông đảo những người đến trễ hơn đứng đầy trong khuôn viên trung tâm hướng về đoàn rước. Lời ca, tiếng hát thật trang nghiêm, sốt sắng lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, sau mỗi chục kinh. Đoàn kiệu ngừng để mọi người hướng về tượng Chúa, Linh mục chủ sự xông hương và hướng dẫn viên đọc lời suy niệm.
Khi kiệu tượng Chúa an vị trước lễ đài. Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Melbourne, với hơn 150 ca viên cùng các nhạc cụ hùng hậu, được những bàn tay tài hoa sử dụng đã tấu lên những bài Thánh ca thật xuất sắc, du dương nhưng cũng không kém phần hùng tráng ca tụng và tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót. Dặc biệt với dàn âm thanh nổi tiếng của Bằng Uyên đã góp phần không nhỏ cho đại lễ.
Đây là một đại lễ của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong TGP Melbourne, với 15 cộng đoàn tại các giáo xứ cùng về Trung tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, cũng là trung tâm hành hương năm Thánh mở Cửa Thương Xót. Nên năm nay có số người về dự đông nhất, khuôn viên trung tâm trở nên nhỏ hẹp, nhiều người phải ngồi trong hội trường, cầu thang, chân tượng đài, chỗ nào cũng có người, mà theo ước tính có thể hơn ba ngàn người về dự.
Trong niềm tri ân cảm tạ, ông Nguyễn Đình Trị, trưởng ban tổ chức, đã lên cám ơn quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chấp hành cộng đồng, các cộng đoàn, Liên ca đoàn và toàn thể mọi người đã đồng hành, nâng đỡ, khuyến khích, góp công, góp sức, góp tài, vật lực, các đoàn thể đã cử người phục vụ, trang trí, để tổ chức buổi đại lễ thành công một cách rất tốt đẹp, lời nói nhỏ nhẹ, khiêm hạ, chân thành, đã được mọi người nhiệt liệt vỗ tay.
Nguyễn Ngọc Trúc, trưởng ban mục vụ cũng lên thay mặt cộng đồng cám ơn Hai Đức Cha, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, liên Ca đoàn, các cộng đoàn, nhất là Đức Cha Vincent Long, Linh mục quản nhiệm, ban tổ chức, các đoàn thể cùng Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, với lòng hiếu khách đã bỏ nhiều công sức để tổ chức đại lễ thật tốt đẹp.
Đáp từ, Đức Cha Nguyễn Văn Bản, với lời nói nhẹ nhàng nhưng khúc triết, rõ ràng, đã cám ơn Đức Cha Long, và Linh mục quản nhiệm cùng toàn thể cộng đồng. Trong bốn ngày qua, đã đón tiếp và được giảng thuyết về Lòng Chúa Thương Xót. Ngài rất vui khi được nhìn thấy các cụ trong cộng đồng đi nghe giảng, ngồi lâu thường thì từ lúc 2.30 cho đến sau Thánh lễ lúc 8 giờ mà không cảm thấy mệt mỏi, Ngài nhìn ai cũng chăm chú nghe, chứ chưa thấy ai ngủ. Đức Cha cũng hẹn có dịp gặp lại cộng đồng Melbourne trong tương lai khi có điều kiện.Niềm vui hiện rõ trên gương mặt, Đức Cha Vincent Nguễn Văn Long đã ngỏ lời trước cộng đồng, Cám Ơn Đức Cha Bản, vị đại diện cho Giáo Hội quê hương, không ngại xa xôi, với bao nhiêu công việc mục vụ của mùa Phục Sinh, đã đến với cộng đồng để thuyết giảng về lời Chúa, về Lòng Chúa Thương Xót. Cám ơn đến quý cha đã thể hiện tinh thần liên đới, hiệp nhất, yêu thương, đoàn kết. Bớt thời gian mục vụ để về dâng lễ chung của cộng đồng. Cám ơn cha quản nhiệm và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, là một Trung tâm Công Giáo Việt Nam vững mạnh trong cộng đồng. Nhờ những dịp lễ này, cộng đồng Công Giáo Việt Nam chứng minh sức sống đạo dồi dào, sung mãn. Trong cương vị Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne, đã đi dâng lễ tại nhiều sắc dân, kể cả sắc dân chính mạch, nhiều nhà thờ, kể cả nhà thờ Chánh tòa. Chưa có nơi nào Đức Cha thấy tổ chức được như Cộng đồng Việt Nam chúng ta. Lời nói của Đức Cha, vị chủ chăn đã làm cho mọi người vui mừng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau Thánh lễ một bữa tiệc mừng được tổ chức ngay tại khuôn viên trung tâm, trong niềm vui, mọi người chia sẻ những món ăn ngon, tong tiếng vui cười, thăm hỏi nhau và chụp hình lưu niệm bên nhau, thể hiện Lòng Chúa Thương Xót đơn giản nhất là: niềm vui bình an đến với nhau.
Đây là buổi đại lễ kết thúc sau Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót được Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne tổ chức hằng năm, với những giờ chầu suy tôn, giảng thuyết các chủ đề mỗi ngày, và Thánh lễ đồng tế. Đã được rất đông đảo giáo dân trong khắp Melbourne về tham dự, trong niềm vui chung để đón nhận lời Chúa.
Trần Văn Minh
- Viết bởi GB. Phùng Khải Tuấn
TS Neudeck thành lập tàu Cap Anamur và khi xưa đã cứu vớt 10.375 người Việt trên biển đông. Ngày nay ở tuổi 77 Ông kêu gọi người Việt cùng đồng hành với Ông. » Read More -> http://ldcgvn.com/
- Những cuộc gặp gỡ thú vị với các cộng tác viên VietCatholic ở Sydney
- Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam Tại Thái Lan Mừng Chúa Phục SinhC
- Mừng Lễ Phục Sinh, Tân Tòng Sydney Gia Nhập Giáo Hội
- Trắng đêm đồng hành với người vô gia cư
- Cha PX. Trương Bửu Diệp
- Lễ Giỗ năm thứ 70 cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp tại Nam Úc
- Giao diện của VietCatholic với các mạng xã hội
- Cầu nguyện chuỗi Mân Côi cứu nước Việt Nam
- Hành hương cửa thánh kính Đức Mẹ Wietmarschen
- Tặng quà đầu năm cho bệnh nhi ung bướu và TPB VNCH