Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Dân Chúa
Tết đến đào khoe tươi nghĩa Tết
Xuân về mai nở thắm tình Xuân.
Vậng! Xuân đang về trên khắp cả muôn nơi nên cái lạnh tàn đông đang phai nhạt dần để đón nhận những làn hơi ấm áp của mùa xuân. Những búp cây đã bắt đầu ươm nụ, và tiếng chim líu lo bắt đầu chào xuân cũng rộn ràng hơn. Gia đình tôi theo thư mời cũng lái xe 2 tiếng đồng hồ về đây để tham dự lễ Tết mừng Xuân của Cộng Đồng NVTNcs. Mönchengladbach và vùng phụ cận.
Sau hai giờ lái xe là đã đến nơi đây, những cành hoa mai vàng và đào thắm trang trí đã làm rộn rã cả mùa xuân. Năm nay chúng tôi đến sớm hơn một tiếng đồng hồ trước khi hội xuân khai mạc. Thong dong dạo một vòng để quan sát những quầy hàng ăn thấy có bán đầy đủ các loại bánh tết và các món ăn cũng phong phú. Vào hội trường rộng rãi xem những triển lãm hình ảnh ghi lại từ những ngày vượt biển của người Việt chạy trốn cộng sản trong những thập niên 80, 90 trên những con thuyền mong manh mỏng dòn giữa đai dương mênh mông. Có thể nhấn chìm vào đáy đại dương bất kỳ lúc nào chẳng biết khiến tôi rùng mình và thầm cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi những ân nhân đến cứu vớt kịp thời và còn cho chúng tôi định cư trên đất nước của họ. Không chỉ ở Đức này mà nhiều nước ở trên thế giới Tự Do Dân Chủ nữa. Ơn nghĩa này trả sao cho hết đây?
Hội trường khang trang rộng rãi có thể ngồi được cả ngàn ghế, sân khấu trang trí nhìn lên là thấy như cả một mùa xuân.
Gặp gỡ, chào thăm một số người, có những người cả hơn mười năm mới gặp lại, tay băt mặt mừng, lời chúc tốt đẹp cho nhau trong năm mới con gà này.
- Đúng 18giờ như chương trình ông Chủ tịch CĐNVTNcs đón tiếp và hướng dẫn những quan khách đặc biệt, những chính trị gia cũng như ông Tỉnh Trưởng tiến vào hội trường, chào đón bằng những tiếng pháo tay và cờ vàng hai bên phất phới.
- 18g15 xướng ngôn viên mời mọi người đứng dậy và cùng chào đón đoàn rước hai Quốc Kỳ Đức Việt tiến lên sân khấu để khai mạc chương trình chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca VNCH. nghiêm trang và sốt sắng. Tất cả mọi người luôn cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đò và hát Quốc Ca, tôi cảm thấy một sự cao qúy lạ lùng, như đang sống lại những ngày vàng son hơn 41 năm về trước. Tôi chắc chắn rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tượng cho tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu trời Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc. Cho tất cả những người đả bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay trên biển cả đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ vô lương và độc tài vô thần.
- Lm Phaolô Nguyễn Đình Ngát và 3 vị cao niên lên sân khấu để niệm hương, dâng lời nguyện trước bàn thờ Tổ Quốc. Lm. Phaolô cũng có đôi lời ngắn gọn chúc Tết đến mọi người, mọi quan khách Đức - Việt.
- Sau phần chào mừng và phát biểu của ông Chủ Tịch CĐVNTNcs Nguyễn Văn Rị trưởng ban tổ chức năm nay đến qúy chức sắc tôn giáo, qúy quan khách, và công bố khai mạc hội mừng xuân Đinh Dậu bắt đầu.
- Phát biểu trong ngày Hội Xuân có những quan khách và chính trị gia sau đây:
- Ông Dr. Günter Krings CDU Thứ trưởng Bộ nôi vụ CHLB Đức.
- Bà Gülistan Yükel SPD Nghị sĩ Dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tịch đảng SPD tại TP Mönchengladbach.
- Ông Hans Wilheim Reiner Thị trưởng TP MG đảng CDU.
- Bà Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm Chủ tịch LHNVTNcs tại CHLB Đức.
- Ông Dr. Werner Straht, Chủ tịch Hiệp hội Bác Sĩ cấp cứu Cap Anamur tại Đức.
Năm nay tôi thấy có đông sự tham dự của các chính trị gia Đức ngồi hết cả 2 dãy ghế phía trên bên phải nhưng rất tiếc tôi không thể biết hết cũng như nhớ hết những tên tuổi để ghi lại nơi đây. Những quan khách Việt đại diện các cộng đoàn, hội đoàn v.v.. cũng rất là đông đảo mà không thể ghi hết lên đây được.
- Tiếp đến là màn múa lân của CĐ và Võ Đường Vovinam Bỉ Quốc thật là vui nhộn, tưng bừng và hào hứng.
- Một em bé Việt Nam thay mặt thiếu nhi chúc tết đến tất cả mọi người một bài tiếng Việt thật rõ ràng và đầy đủ. Các em thiếu nhi đều nhận được qùa mừng tuổi đầu năm lấy hên từ Lm, các chức sắc Tôn Giáo, các chính trị gia Đức và các quan khách Đức-Việt.
Đây cũng là một trong những phần hào hứng và tưng bừng nhất mà các em vui thích háo hức để nhận được những bao lộc mừng tuổi đầu năm để lấy hên. Đặc biệt là những bao lộc mừng tuổi năm nay có màu vàng ba sọc đỏ mang hồn linh thiêng của dân tộc Lạc Việt trong đó.
Có các em chưa hiểu được nhiều những ý nghĩa trong đó nhưng mà dần dần các bé sẽ tìm hiểu thêm nhờ sự giải thích và hướng dẫn cũa chúng ta những người là cha mẹ luôn là những người thầy tốt nhất của con cái mình. Tôi quan sát thấy các em rất vui mừng khoe với nhau những bao lộc mừng tuổi và món qùa trong đó.
Bản nhạc bất hủ "Ly Rượu Mừng" của nhạc sỹ Phạm Đình Chương vang lên theo sự điều hợp của MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành Thúy Vy, MC taị Đức, đặc biệt MC Kim Anh đến từ Hamburg làm vui nhộn lên cả hội trường. Nhất là những quan khách Đức với những ly rượu trên tay lắc lư như con thuyền qua lại làm cho ai cũng rộn rã trong Xuân.
- Năm nay văn nghệ rất tưng bừng với ban nhạc trẻ nhạc Biển Xanh MG. Ban Âm Thanh Ánh sáng Asia Sound từ Hòa Lan. và 4 MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành và Thúy Vy. cùng rất nhiều ca sỹ đến từ khắp mọi nơi v.v...
- Màn trình diễn nhạc cảnh mừng xuân của Ông Đồ Già với một số qúy phụ huynh trẻ và các thanh thiếu niên và thiếu nhi làm tưng bừng rộn ràng của không khí mùa xuân an lành,
những tràng pháo tay như bất tận.
- Những màn vũ của vũ đoàn Düsseldorf, Nhóm Zumba Fitness Michael Lê Mönchengladbach, Ảo thuật Gia tại Bỉ Quốc Ông Hoàng trọng Định v.v... đóng góp tích cực cho ngày hội xuân năm nay đặc biệt Ban Văn Võ Điểm Sáng đến từ Darmstadt với những màn trình diễn Vũ Thuật thật thành thạo, đẹp mắt, thật hay và đúng là văn võ song toàn. Võ Sư Tân Tiến Trung tâm huấn luyện Vovinam Liege Bỉ Quốc đã luôn tích cực không ngừng phát huy truyền bá môn võ Vovinam đi khắp nơi mà còn đem những môn sinh đi đóng góp vào những sinh hoạt văn hóa của những cộng đồng Việt Nam hăng say với đầy nhiệt huyết. Giờ cao điểm của ngày hội xuân năm nay lên cả ngàn người tham dự, BTC cho biết là đông hơn năm trước.
- Năm nay Đinh Dậu mong rằng tiếng Kê Vàng Tự Do sẽ gáy vang trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Ước mong rằng câu sấm của trạng trình nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được ứng nghiệm vào năm nay " Thân Dậu niên lai kiến thái bình" Mong rằng vận Nước sẽ đổi thay, dân Việt được thoát cảnh lầm than cơ cực và mở ra cánh cửa Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền, Việt Nam sẽ được hòa bình no ấm và đất nước Dân Tộc thân yêu của chúng ta được "Kiến Thái Bình" . Con dân Việt Nam từ khắp Năm Châu trong những năm sau này sẽ trở về mừng xuân Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền trên mảnh đất Tổ Tiên đã để lại cho chúng ta từ muôn đời nay.
Để kết thúc bài phóng sự thay vì ghi lại để giới thiệu với độc giả tôi xin được đăng lại bài Diễn Văn chào mừng của BTC về những thành phần tham dự và cảm ơn như dưới đây.
Trầm Hương Thơ
05.03.2017
Diễn văn chào mừng hội xuân Đinh Dậu 4.2.2017
Kính thưa quý quan khách, quý chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, quý vị Đại diện cộng đồng, hội đoàn, đảng phái, truyền thông, báo chí, quý đồng hương NVTNcs. xa gần tại Đức và các nước láng giềng Hòa lan, Bỉ và Pháp.
Thay mặt BTC và BCH Hội NVTNcs. TP Mönchengladbach, chúng tôi xin chào mừng quý vị đã đáp lời mời của hội chúng tôi đến tham dự đông đủ Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017 hôm nay.
Đặc biệt chúng tôi xin chào mừng sự hiện diện của:
- Ông Dr Günter Krings MdB CDU Thứ trưởng Bộ nôi vụ CHLB Đức. nghị sĩ dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tich CDU tại Mönchengladbach
- Bà Gülistan Yükel MdB SPD Nghị sĩ Dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tich SPD tại Mönchengladbach
- Herr Hans Wilheim Reiner CDU Thị trưởng TP MG
- Ông Norbert Post CDU Dân Biểu Tiểu bang NRW
- Ông Hans Willi Körfer SPD Biểu tiểu NRW
- Bà Angela Tilmann SPD Dân Biểu tiểu NRW
- Ông Prof Dr. Nguyễn Nam Huân GĐBV Elisabeth TP MG.
- Ông Ratsherr Bernhard Steinn CDU Nghị viên TP MG
- Bà Doris Jansen CDU Nghị viên TP MG
- Ông- Felix Heinrch SPD Nghị viên TP Mönchengbach
- Ông Dr. Michael Schmitz, Nghị viên trưởng VHTT MG.
- Bà Michael M. nghi viên Giám đốc ngoại kiều MG
- Bà Mario Blinten, nghi viên thành phố MG
- Bà Sarah Fermen, Projektleiterin Stadt MG
- Ông Yilmar Karaca. Chủ tịch ngoại kiều TP MG
- Ông Dr. Werner Strahl CT. hiệp hội y sĩ Cap Anamur Đức.
- LM Phaolô Nguyễn Đình Ngát cựu Liên tu sĩ tại Bỉ Quốc
- Cư sỹ Lê Công tắc Phật giáo Hòa Hảo tại Đức Quốc.
- Bà Bs. Hoàng thị mỹ Lâm CT. Liên Hội NVTNcs tại Đức.
- Ông Nguyễn Hữu Phước CT. CĐNVTNcs tại Hòa Lan
- Ông Nguyễn Thanh Văn CTVT Xứ Bộ Âu Châu tại Đức.
- Ông Tạ bạc Liêu ĐD Việt nam Quốc dân Đảng tai Đức.
- Ông Lê Trung Ưng BCH LH, CTCĐNVTNCS tại Odenwadl.
- Ông Nguyễn Minh Chính CT Hôi Ái hưũ NVTN. MT Đức
- Ông Nguyễn Đức Hồ Chủ tịch Tổ chức NVTD Bỉ Quốc
- Ông Nguyễn văn Sách Trưởng khối NĐD; tại Đức
- Ông Hồ Đông Trưởng Cộng đoàn Công giáo MG.
- Võ Sư Nguyễn văn Nhàn Việt Võ đạo Hùng vương Vovinam - Bà Nguyễn thị Viện Ban Văn Vũ điễm sáng Darmstadt.
- Võ Sư Tân Tiến huấn luyện Vovinam Lieger Bỉ Quốc.
- Ông Lưu Phát Tấn Nhóm Vinh Danh Cờ vàng Hòa Lan
- Ông Nguyễn Viết Thạnh Chủ Tịch CĐCG tại Liége
- Ông Nguyễn Thanh Sơn Nhóm Trưởng LT, Tây Bắc Đức, và Biên TV phóng sự truyền thông của nhiều trang mạng.
- Ông Hoàng trọng Định, Ảo thuật Gia tại Bỉ Quốc
- Nhóm Zumba Fitness Michael Lê Mönchengladbach
- Ban Vũ Düsseldorf
- Hội Bác ái vinh Sơn Phao Lô
- Hội Bà Mẹ Công giáo Krefeld & MG
- Gia đình Phật tử MG. vùng phụ cận Niederrhein
- Ban nhạc Biển Xanh MG.
- Ban Âm Thanh Ánh sáng Asia Soud tai Hòa lan.
- MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành Thúy Vy.
- Ban Văn Nghê Hữu Hoàng, Thy Kim cùng Qúy Ban nghành - CĐNVTNcs Mönchengladbach, nhiếp ảnh, trang trí khánh tiết ẩm thực trật tự vệ sinh v.v...
-Qúy Cô Chú Bác,Qúy thân hữu, Đồng hương, các cháu thiếu nhi .v.v MG. Krefeld, Viersen, Nettetal, kempen, Düsseldorf, Neuss, Dortmund, Hamburg, Rechlinghausen, Kamen, Köln, Aachen, Bonn, Troisdorft, Frankfurt, Odenwald. Bielefeld, tai Đức, BỈ, Hòa Lan, Pháp, , Đan mạch .vv.
Kính thưa Qúy Vị
Theo truyền thống âm lịch, Tết Nguyên Đán là lễ hội quan trọng nhất trong năm theo văn hóa phong tục Á đông Việt Nam. Tuy từ 40 năm qua, chúng ta đã có một quê hương tự do thứ hai ở nước Đức nhưng chắc hẳn ở đây ai cũng nhớ mấy câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tầu giấy đỏ
Bên phố đông người qua".
Với bốn câu thơ và hình ảnh ông đồ ngày Tết diễn lại trên sân khấu, chúng tôi xin mời mọi nguời cùng chung vui đón Tết Nguyên Đán cổ truyền, với sắc hoa mai vàng , hoa đào hồng thắm, với bánh chưng xanh, câu đối, cành nêu, những bao lộc mừng tuổi cho con cháu.
Người Việt ăn Tết đến 3 ngày. Theo phong tục VN, ngày mồng Một là ngày con cháu đến chúc tuổi ông bà, họ hàng bên nội. Ngày mồng Hai dành cho bên ngoại, ngày mồng Ba học trò đi thăm thầy cô. Trẻ con xúng xính áo mới, trong nhà bánh mứt đầy mâm, ngoài đường trống lân rộn rã, pháo nổ đì đùng, sân đình nghi ngút khói hương trầm ngày Tết. Mọi người hân hoan chúc nhau năm mới an khang thịnh vượng.
Nhân đây chúng tôi thay lời Cộng đồng NVTNcs biểu lộ lòng tri ân sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Đức nói chung, TP Mönchengladbach nói riêng, đã đón nhận chúng tôi được huởng cái Tết cổ truyền trên nước Đức tự do dân chủ lần thứ 35, trên quê hương thứ hai này. Đặc biệt ghi ơn sâu đậm không bao giờ quên đến cố Tiến sĩ Dr. Rupert Neudeck, cố hội trưởng Komitee Cap Anamur đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân tị nạn VN. Cám ơn và cám ơn.
Mặc dù năm Đinh Dậu tiếp tục chịu những sự kiện biến động như khủng khoảng làn sóng tị nạn ở Âu châu, Formosa gây ô nhiễm biển miền trung VN, nguy cơ xâm lăng lãnh thổ VN của Trung Cộng v.v. chúng ta vẫn hy vọng một ngày mai tươi sáng theo như một câu ngạn ngữ Ấn Độ: Dù có giam gà trống dưới hầm sâu bao nhiêu đi nữa, bình minh vẫn rạng sáng.
Cuối lời BTC Hội NVTNcs MG xin gởi lời cám ơn đến các Ban trong hội và các hội đoàn bạn, ban văn nghệ Biển xanh, MC, các ca sĩ, các nhóm vũ múa, ban vũ Điểm sáng, Võ đường Vovinam, ảo thuật, Zumba Fitness, ban trang trí, ẩm thực, quầy hàng, khánh tiết, trật tự, vệ sinh, cũng như quý mạnh thường quân tài trợ, thân hữu và đồng hương xa gần đóng góp công sức yểm trợ giúp đỡ cho ngày Tết cộng đồng MG được thành công mỹ mãn.
(Ngoài ra còn có thơ chúc mừng của các vị không đến dự được sau đây:
- Bà HanneloreKraft SPD Thủ Tướng Tiểu Bang Nordrhein-Westfalen.
- Bà Sylvia Löhrmann bộ trưởng Giáo Dục và Văn Hóa tiểu bang Nordrhein-Westfalen
- Bà Christina Kampmannfür SPD Bộ trưởng Gia đình và giới trẻ. Tất cả trong niềm hân hoan và cầu chúc mừng mọi sự tốt đẹp trong ngày hội Xuân và năm mới.)
Thay mặt BTC CĐ NVTN CS Mönchengladbach và vùng phụ cận về hội tụ nơi đây, tôi xin khai mạc Hội xuân Đinh Dậu 2017, trân trọng chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị và gia đình hưởng mùa xuân mới Phúc Lộc Thọ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Trân trọng kính chào và xin cám ơn toàn thể quý vị.
Nguyễn văn Rị
Chủ tịch CĐNVTNcs Mönchengladbach
Xem hình ảnh
- Viết bởi Võ, Hùng-Sơn
Tường thuật và cảm ơn của Ban Tổ Chức cuộc biểu tình chống Việt & Tàu cộng nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền ngày thứ bảy 10.12.2016 tại Frankfurt
Kính gửi Quý Đại diện Tổ Chức, Đoàn thể NVTN tại CHLB Đức,
Kính thưa Quý Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận,
Theo thông lệ hằng năm, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay hội NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận liên kết với những Tổ Chức, Đoàn thể và Đồng hương NVTN tại Đức đã tổ chức cuộc xuống đường trước hai cơ sở Tổng lãnh sự của Việt và Tàu cộng tại Frankfurt vào ngày thứ bảy 10.12.2016.
Dù tiết trời giá lạnh trong mùa đông, nhưng không làm chùn bước những tấm lòng yêu nước, đồng bào NVTN yêu nước khắp nơi đã lần lượt tập trung đến trước Tổng Lãnh Sự Việt cộng tại Frankfurt để tham gia cuộc biểu tình đòi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam! Đoàn biểu tình đã giương cao và hô to những khẩu hiệu tố cáo tội ác dã man của Việt cộng trong việc chà đạp nhân quyền và nhằm hỗ trợ tinh thần cho đồng bào tại quốc nội đang oằn mình cam chịu những bất công, bức bách của tập đoàn Việt cộng tham nhũng thối nát và cấu kết với Tàu cộng để đưa giống nòi đến vực thẫm diệt vong!
Đúng 13:30 giờ bắt đầu cuộc biểu tình trước cơ sở Tổng Lãnh Sự Việt cộng, sau nghi thức chào cờ mặc niệm là lời chào mừng và khai mạc cuộc biểu tình của ban tổ chức bằng những lời đanh thép tố cáo tội ác buôn dân bán nước, chà đạp nhân quyền tại quốc nội của Việt cộng, tiếp đến là đại diện hội NVTN tại Köln đọc bản tuyên cáo về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đoàn biểu tình đã hăng say biểu lộ tinh thần đấu tranh chống Việt gian cộng sản tố cáo việc vi phạm nhân quyền, tố cáo hành vi bao che của cộng sản Việt Nam cho những hảng xưởng xả hoá chất độc hại gây ô nhiểm và huỷ hoại môi trường sống của người dân tại quốc nội.
Cuộc biểu tình kéo dài đến 15,00 giờ, sau khi làm lễ hạ cờ, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành đến cơ sở Tổng Lãnh Sự của Tàu cộng.
Trước Tổng Lãnh Sự Tàu cộng, đoàn biểu tình đã giương cao biểu ngữ chống đối quân xâm lược Tàu cộng đối với biên cương lãnh thổ của Việt Nam, tố cáo tội ác khủng bố dã man giết ngư dân Việt Nam trên chính lãnh hải của quê hương, tố cáo Tàu cộng cướp biển, chiếm đảo, giết ngư dân và đầu độc môi trường gây thảm hoạ triền miên và kinh khủng cho nhân dân Việt Nam. Những tiếng hô vang của đoàn biểu tình phản đối Tàu cộng gian manh xâm lược và bắn giết ngư dân Việt Nam trên biển đông làm vang dội khắp khu phố chung quanh Tổng lãnh sự của Tàu.
Đến 16:00 giờ đoàn biểu tình làm lễ bế mạc và chia tay trong tinh thần quyết đấu tranh hỗ trợ cho những cuộc đấu tranh giành Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền của đồng bào tại Quốc nội.
Những tấm lòng yêu nước của con dân nước Việt tha hương, của lực lượng người Việt Quốc Gia, quý đại diện đoàn thể, tổ chức tham gia như: Tập thể CSVNCH tại Đức, Hội Cao Niên VNTN tại Frankfurt; Phong Trào Vovinam Việt Võ Đạo tại Đức; Hội NVTN tại Köln; Cộng đồng NVTNcs tại Odenwald; Ban Văn Vũ Điểm Sáng; Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do; nhóm Thanh Niên Nhân Quyền Quốc Tế tại Frankfurt; đại diện đảng Dân Tộc tại Đức; Đồng bào đến từ Mönchengladbach; Hanau; Marburg, Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt quanh vùng … đã tề tựu trước Tổng Lãnh Sự của Việt cộng mỗi người chia nhau công việc để thiết kế giương cao cờ vàng Tổ Quốc, biểu ngữ, thông tin hình ảnh chà đạp nhân quyền của csVN cũng được giương cao để tố cáo tội ác chà đạp nhân quyền của Việt cộng. Trà nóng và ẩm thực cũng được BTC cung cấp cho tham dự viên. Đặc biệt trong cuộc biểu tình năm nay còn có sự tham dự của anh chị em thanh niên trẻ tại Frankfurt và quanh vùng.
Cuộc biểu tình cũng đã tổ chức và diễn ra trong vòng trật tự, được chính quyền và nhân viên công lực hỗ trợ & bảo vệ an toàn; Điều này cho thấy nhân quyền tại các xứ Tây phương được triệt để tôn trọng; không giống như tại xứ độc tài cộng sản Việt Nam, chỉ cần cá nhân viết bài phê bình sai trái của cán bộ địa phương tham ô, nhũng lạm trên Internet, người dân xuống đường đòi hỏi quyền lợi, xuống đường bảo vệ môi trường, xuống đường đòi bồi thường thiết hại, xuống đường đòi bồi thường đất đai đã bị tà quyền địa phương chiếm đoạt, xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng tấn chiếm biển đảo và đất đai đều bị tập đoàn cộng sản Việt Nam theo dõi, trả thù, cấm đoán, bỏ tù và triệt tiêu….
Ban tổ chức đã cố gắng chuẩn bị từ biểu ngữ, cờ xí, âm thanh, truyền đơn, phép tắc, ẩm thực, giải khát và truyền âm trực tiếp vào diễn đàn Paltalk, trực tiếp chuyển tin và hình ảnh cuộc biểu tình lên Facebook tại chổ biểu tình.
Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi tường thuật về cuộc biểu tình nhân ngày quốc tế nhân quyền vào thứ bảy 10.12.2016 tại Frankfurt vừa qua và chân thành cảm ơn các Tổ chức, Đoàn thể, Hội viên và Đồng hương đã tích cực tham gia & tận tình hỗ trợ cho ban tổ chức trong cuộc biểu tình vừa qua, đặc biệt chị Hoàng Giang đến từ Marburg đã ủng hộ tài chánh giúp cho cuộc biểu tình, ban tổ chức đã đặc biệt cảm ơn lòng ứu ái của chị Giang.
Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết để củng cố & phát triễn cộng đồng.
- Hội NVTN tại Frankfurt và vpc
- Ban Tổ Chức
Hội trưởng
Võ, Hùng-Sơn
Video 1: Biểu Tình Nhân Quyền ngày 10.12.2016 tại Frankfurt (1)
Video 2: Biểu Tình Nhân Quyền ngày 10.12.2016 tại Frankfurt (2)
Video 3: Biểu Tình Nhân Quyền ngày 10.12.2016 tại Frankfurt (3)
Video 4: Biểu Tình Nhân Quyền ngày 10.12.2016 tại Frankfurt (4)
Hình ảnh do anh Nguyễn Tín thu hình và phổ biến:
- Viết bởi VietCatholic Network
Ngày hôm nay Quý Cha, Quý tu sĩ và anh chị em cộng tác viên khắp nơi tề tựu tại Trung Tâm VietCatholic. Từ Đức Quốc, Pháp Quốc, Úc Châu, Việt Nam và đặc biệt Cha giám đốc VietCaholic và các anh chị em cộng tác viên tại Hoa Kỳ. Mọi nguời đã gặp nhau nhiều trên email, thư từ, và biết nhau nhiều qua bài vở. Những cái tên Nguyễn Long Thao, Trần Mạnh Trác, Đặng Minh An, Nguyễn Văn Cảnh, Sr. Nguyễn Thị Minh Du và nhiều anh chị em khác nữa chỉ biết trên những con chữ và hôm nay mọi nguời được trùng phùng gặp mặt.
Xem hình ảnh
Có những anh chị em cộng tác với VietCatholic nhiều năm vẫn chưa từng đuợc gặp Cha Giám đốc, quý cha phó giám đốc, hôm nay hội ngộ. Niềm vui đuợc nhân đôi khi VietCatholic được Đức Cha Dominico Mai Thanh Luơng, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và đức ông Phạm Văn Phương tham dự đại hội.
Buổi họp mặt diễn ra dưới sự điều hành duyên dáng của linh mục nhạc sĩ Văn Chi. Cha giám đốc Gioan Trần Công Nghị giới thiệu mọi thành phần tham dự một cách tỉ mỉ và thân mật gần gũi, tạo một bầu khí đầm ấm gia đình ngay từ những giây phút đầu tiên.
Mọi nguời được lắng nghe sự chia sẻ của kỹ sư Đặng Minh An với 20 năm hình thành và phát triển VietCatholic, những thao thức, những trăn trở, những lần VietCatholic bị “ sập” … nhưng tất cả là hồng ân của Chúa. VietCatholic vẫn đứng vững 20 năm qua, dù chưa bao giờ trả tiền cho các phóng viên! Thậm chí có những anh chị làm cho VietCatholic từ những ngày đầu phôi thai cho đến bây giờ vẫn phải bỏ tiền túi mua máy móc, thiết bị. Nhiều nguời có lẽ cũng ngỡ ngàng khi biết VietCatholic không có kinh phí thế mà vẫn sống sót 20 năm qua !
Vâng, hai mươi năm qua quý cha, quý tu sĩ và anh chị em đã hy sinh cần mẫn đóng góp công sức của mình làm nên một VietCatholic của ngày hôm nay. Một VietCatholic vì Giáo Hội, vì lợi ích đức tin của mọi nguời.
Sự chia sẻ của các anh chị em cộng tác viên đến từ các châu lục: Mỹ Châu, Âu Châu, Úc Châu và Á Châu đã làm cho ngày họp trở nên phong phú và đa dạng.
Những tiếng cười giao thoa với những ánh mắt cảm thông khi nghe những ý kiến hợp với mình để xây dựng một VietCatholic. Những viễn tượng truyền thông trong tương lai đuợc mọi người tán đồng. một ngày họp thật dài nhưng bù lại một buổi chiều thật đẹp và thánh thiện tràn ơn khi Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế thánh lễ tạ ơn 20 năm VietCatholic trong bầu khí ấm cúng gia đình VietCatholic. Thánh lễ khởi đầu với việc làm phép tượng Đức Mẹ và khu nhà Vietcatholic. Mọi nguời cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự quảng đại của những anh chị em cộng tác viên dấn thân trong việc truyền thông VietCatholic 20 năm qua; cầu nguyện cho quý vị ân nhân giúp đỡ VietCatholic cách này hay cách khác; cầu nguyện cho quý vị độc giả khắp nơi và đặc biệt nhớ đến Đức ông Phê-rô Nguyễn Văn Tài cũng như quý vị ân nhân VietCatholic đã được Chúa gọi về.
Sau thánh lễ là bữa tiệc Thanksgiving kiểu Việt Nam: cơm trắng cùng cá kho, canh mùng tơi… Tiếng cười nói và hẹn gặp nhau trong thánh lễ tạ ơn đại trào hai ngày tới: thứ sáu ngày 25 tháng 11 tại Holy Spirit và sau đó là buổi dạ tiệc. Chia tay “ tòa báo” VietCatholic là những bàn tay nắm chặt hẹn gặp lại. Ngoài trời, đì đùng đâu đó tiếng pháo mừng Thanksgiving trên đất nước Cờ Hoa.
- Viết bởi Dân Chúa
Kính thưa Qúy Vị, Ca dao Việt Nam có câu:
"Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người"
Ông chính là con người đó, con người không màng tới xa hoa vật chất. Từ cách ăn mặc thật giản dị với những bộ áo quần bình dân và cũ kỹ. Nhưng mà tấm lòng Ông thì vĩ đại bao la. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, khi làn sóng người Việt không thể sống nổi trên chính Quê Hương của mình vì chế độ vô cùng bất nhân và hà khắc của đảng cộng sản Việt Nam cai trị tàn độc trên Đất Nước này. Thì hàng triệu con người lao ra biển đông để chạy trốn mong thoát khỏi ách hà khắc ác độc đó của cộng sản vô thần. Họ đã chết rất nhiều, họ đã bị hải tặc Thái Lan,và Mã Lai cướp, hiếp và giết, báo chí có đưa tin nhưng không ai giúp đỡ, thì Người Samarita Ts. Rupert Neudeck xuất hiện đó chính là vị cứu tinh của hơn 11.300 thuyền nhân Việt Nam trên biển đông đã được Ông cứu vớt và đưa về dịnh cư ở CHLB Đức.
Bất chấp ngàn vạn khó khăn từ tài chánh cho đến pháp luật nhưng Ông vẫn quyết chí cứu người. Và thiện chí của ông đã đánh thắng cả luật pháp của Đức và thế giới. ông chính là hình ảnh của người Samaria nhân hậu trong thánh kinh Công Giáo (Lc 10, 25-37). Và ông đã thành công cứu vớt được hơn 11.300 người Việt Nam chúng tôi.
Hôm nay tháng.11.2016 tháng Giáo Hội dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Linh hồn, vì vậy Cộng Đồng NVTNcs Mönchengladbach NRW Tổ chức Thánh Lễ tưởng nhớ cầu nguyện cho vị đại ân nhân Ts Rupert Neudeck của chúng tôi. Trong Thánh đường Heilig Geist lúc 15giờ, khoảng 300 người gần xa đã về đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ông.
Ông Vincent Nguyễn văn Rị Hội trưởng Hội NVTNCS MG thay mặt BTC chào mừng Qúy chức sắc tôn giáo, Qúy Quan khách Đức Việt xa gần đã đáp lời mời của BTC về đây dự thánh lễ cầu nguyện cho vị ĐẠI ÂN NHÂN DR RUPERT NEUDECK. Kính thưa qúy vị: Chúng ta không bao giờ có thể quên được công ơn cứu mạng to lớn này vì vậy hôm nay trong thánh đường này chúng ta cùng nhau bày tỏ tấm lòng biết ơn Ông. Ông đã vĩnh biệt thế gian này ra đi nhưng để lại tấm gương tuyệt vời! Trái tim Ông luôn đong đầy lòng nhân ái với đồng loại, nhất là thuyền nhân tỵ nạn Việt nam chúng ta. Ông trân trọng kính chào đón mọi người hôm nay đông đảo hơn dự định đã đáp lời về đây hiệp dâng lễ cầu nguyện.
Ca đoàn hát Kinh đầu lễ đoàn Lm. đội giúp lễ và ba vị mặc quốc phục rước di ảnh Ts Rupert Neudeck tiến lên cung thánh.
- Lm. Johannes Van der Vorst Chủ tế ngài là quản xứ nơi đây, cùng đồng tế với ngài hôm nay gồm có:
- Lm. Paul Nguyễn Đình Ngát Bỉ Quốc.
- Lm. Dominik Nguyễn Viết Hiển dòng Phanxicô Sale Aachen
- Lm. Raphaen Mai Quang Khoa
- Lm. Ephrem Trinh văn Đức
-Lm. Anselmo Trần Công Luận cùng đến từ dòng Xitô K. Nothgottes Limburg
Cha Johannes Van der Vorst chủ tế chào mừng Qúy Cha Việt nam, qúy tu sỹ, qúy Quan chức Đức, cùng tất cả qúy hội đoàn mọi người hôm nay đã đến đây từ khắp nươc Đức dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông Dr Rupert Neudeck.
Kế đến Cha Phaolô Nguyễn Đình Ngát chào mừng tất cả quy cha và quan khách Đức Việt. Ngài nói Giáo Hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên ông bà đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã hy sinh cho dân tộc và Tổ Quốc. Những đồng bào chết trên biển cả hay trên rừng khi đi tìm tự do, đặc biệt chúng ta cũng nhớ đến vị đại ân nhân là ông Dr Rupert Neudeck trong thánh lễ hôm nay. Giờ đây chúng ta trước Di ảnh Ông Neudeck vị đại ân nhân, mỗi người tiến lên đốt một ngọn nến để cầu nguyện và tri ân người qúa cố.
- Hai Ca Đoàn Tổng hợp Troisdorf- MG-Krefeld Giáo Đoàn Đức Mẹ La vang Köln-Aachen và Ca Đoàn Thanh Thiếu niên Giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Köln- Aachen thay nhau hát trong thánh lễ thật hay và trang trọng. Đa số những người trong hai ca đoàn này đều đã được Ông cứu vớt và những ca viên trẻ sinh ra tại Đức là những thế hệ thứ hai hoặc thứ ba nhưng chúng tôi không bao giờ quên ơn Ông người Samarita nhân hậu.
Bài đọc bằng song ngữ Đức Việt.
Phúc âm Đức Việt Cha Phaolô nguyễn Đình Ngát Giảng, Cha Hiển Chuyển Ngữ: khi nghe tin Ông qua đời hàng vạn trái tim đau buồn và thương tiếc. Những thuyền nhân còn ghi đậm ơn ông. Chúng ta tạ ơn chúa đã gởi ông đến trong cuộc đời này để cứu giúp chúng ta. Hôm nay qua tiếng hát, lời kinh chúng ta cùng tưởng niệm và dâng thánh lễ nhớ ơn ông, là vị ân nhân đích thưc sống Phúc Âm Lời Chúa vì tình đồng loại và bác ái như Lời Chúa Giêsu truyền dạy.
Ông đã cứu thoát chúng ta khỏi tay tử thần trên những chiếc thuyền mong manh lênh đênh trên biển cả đại dương đi tim hai chữ TỰ DO vì quyền tối thiểu làm người của chúng ta đã bị bọn cầm quyền độc tài đàn áp man rợ cướp đi.
- Cầu xin cho công việc cứu người của ông luôn tấm gương sáng sẽ còn mãi là chiếu soi mọi phương trời. Và gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ độc tài gian ác, cho tất cả ai còn chút lương tâm con người, hãy biết thương yêu đồng loại và Tổ Quốc mình.
- Phần lời nguyện giáo dân song Ngữ Đức Việt. cầu cho ĐGH và Giáo Hội. Cho Ts. Neudeck, cho các vị ân nhân Đức. Cho những linh hồn tiên nhân của chúng ta.
- Cho Đồng bào Miền trung đang bị lũ lụt, bị ô nhiễm môi sinh và đang gặp vô vàn khó khăn vì bị đảng cầm quyền chăn hết đường sống.
- Và cuối cùng xin cho nhà cầm quyền cộng sản biết hồi tâm trở lại biết yêu Tổ Quốc Việt nam và can đảm trở về với nhân dân mau thoát nạn cộng sản vô thần.
- Kết lễ BTC cám ơn Qúy Cha, qúy quan khách Đức Việt và kính mời sang hội trường dùng ca phê, bánh ngọt để Hội có dịp chào đón, gặp gỡ, chia xẻ tâm tình và tham dự buổi văn nghệ cộng đồng tỵ nạn tổ chức.
Hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện và trong hội trường hôm nay gồm có Qúy Quan Khách Đức Việt như sau:
- Ông Dr Günter Krings nghị sĩ CDU Thứ trường Nội Vụ CHLBĐ
- Bà Gülistan Yüksel nghị sĩ Liên bang Chủ tịch SPD Mönchengladbach
- Ông Hans-Willi Körfges phố trưởng khối Dân Biểu SPD Düsseldorf.
- Ông Norbert Post Dân Biểu đảng CDU Düsseldorf
- Ông Bernhard Stein Dân biểu CDU Mönchengladbach
- Bà Michaela Morschhoven Trưởng phòng thành phố MG.
-F Bà Doris Jansen CDA Kreisvorsitzende MG.
- Gia đình Phật tử Mönchengladbach và vùng phụ cận
- BCH. Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang
- Cộng đoàn CG MG & Krefeld & Viersen
- Hội Bà Mẹ Công Giáo & Hội Bác ÁI Vinh Sơn MG –Krefeld, Köln, Achen.
- Cư sĩ Lê Công Tắc Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Düsseldorf
- Bs. Hoàng thị Mỹ Lâm Chủ tịch LHNVTN CHLB Đức
- Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh PCT Liên Hội
- Nhân Sị Bà Lê Nhất Hiển Egelsbach
- Võ sư Nguyễn Nhàn & Gia đinh Văn Vũ Điểm Sáng Darmstadt
- Ông Lê Trung Ưng Chủ tịch CĐNVTNCS Odenwald
- Hội NVTNCS Mönchengladbach
- Khôi tinh thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc
- Đại diện đảng Việt Tân tai Đức
- Đại diện Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Đức.
- Ông Lê Hữu Đào Chủ tịch CĐTD Liége Bỉ Quốc
- Võ sư Tân Tiến & Đội Vovinam Võ Đạo Liége Bỉ Quốc.
- Ông Hoàng trọng Định Ảo thuật Gia Bỉ Quốc.
- Ông Lê Ngọc Châu, ký gỉa , Ban Biên tập Âu Châu, Calitoday, Việt Báo.
- Nhiếp ảnh Võ sĩ Liêm Köln & Thanh Phong MG, Minh Thông KR, Đức Vinh Eesen Jonny Quang Video Hamburg
- Ca Đoàn Tổng hợp Troisdorf- MG-Krefeld Giáo Đoàn Đức Mẹ La vang Köln-Aachen.
- Ca Đoàn Thanh Thiều niên Giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Köln- Aachen
- Ban Nhạc trẻ và các ca sĩ Mönchengladbach và vùng phụ cận.
- Qúy Cô Chú bác Đồng hương xa gần và thuyền nhân Cap Anamur
- Qúy Đồng hương đến từ Mönchengladbach, Krefeld, Viersen, Nettetal, Kempen, Neuss, Düsseldorf, Wuppertal, Münsrter, Oberhausen, Dortmund, Essen, Bottrop, Duisburg, Kamen, Bielefeld, Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Troisdorf, Frankfurt, München, Bỉ và Hòa Lan,
- Vì Hội trường qúa nhỏ so với con số trên 300 người nhưng BTC cũng đáp ứng phần ẩm thực khoảng đãi chu đáo đầy đủ.
- phần sinh hoạt văn nghệ chào cờ và phút mặc niệm Đức Việt trang nghiêm và sốt sắng.
- Phần phát biều của các dân biểu chủ tịch CDU và SPD
- Bs Mỹ Lâm chủ Tịch Liên Hội NVTNcs chia xẻ cảm tưởng:
Những cử chỉ và việc làm đích thực mà Ông Rị cùng BTC thực hiện buổi lễ hôm nay thật là tràn đầy ý nghĩa. Chắc chắn làm ấm lòng người qúa cố mặc dú ông còn yếu ví mới giải phẫu và đi dưỡng bệnh về. Nhânh đây tôi thay mặt Liên Hội chúc mừng ông vừa được TP MG tuyên dương và trao tặng huân chương cây kim vàng, vì những đóng góp công sức của ông cho nước Đức về hội nhập văn hoá, xã hội, từ thiện nơi đây đang sinh sống.
- Ông Nguyễn văn Rị Hội trưởng NVTNCS MG Chào mừng cám ơn Qúy chức sắc Đức Việt Qúy đồng hương đã hưởng ứng lời mời gọi góp phần vào dự án xây tượng đài để tưởng nhớ công ơn vị Đại Ân Nhân Ts Rupert Neudeck. Tạm công bố số tiền được phép của cha xứ thu trong thánh lễ hôm nay và trong hội trường này. Qúy Vị ghi sổ ủng hộ và bán đấu giá bức tranh vẽ ảnh Ts Rurpert Neudeck được 300 € do Họa sĩ Nguyễn Đức Lập Odenwald thân tặng BCT MG cũng xung vào Qũy tượng Đài Neudeck.
-Số tiền tổng kết chung dự án tượng Đài Neudeck được 7100€. (bảy ngàn một trăm Âu Kim) BTC sẽ chuyễn vào trương Mục dự án tượng đài trong nay mai.
- BTC. cũng không quên các ban ngành, phụng vụ, giúp lễ, ca đoàn tổng hợp, ban trang trí, ban vệ sinh v.v...
- Cám ơn mọi người xa gần đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cũng như buổi sinh hoạt văn nghệ, cám ơn ban văn nghệ Mönchengladbach, MC Thy Kim cũng như các ca sĩ trẻ trung đầy sức sống xa gần đến đóng góp tiếng hát lời ca cho quê hương, cho buổi lễ hôm nay.
- Cám ơn những bàn tay đã giúp vào phần âm thực cùng BCH Hội, Nước, Cà phê, bánh mì, cháo gà, súp măng cua, bánh bao, xôi thập cẩm, mì xào, gỏi, cánh gà, chả giò, các loại bánh vv..
- Buổi sinh hoạt và ngày lễ thật tốt đẹp đã kết lúc 11giờ30, đêm, mọi ngươi ra về cảm nhận vui vẻ, thoải mái, một buổi lễ tưởng niệm cẩu nguyện cho vi ân nhân cũng như đêm sinh hoạt văn nghệ hội ngộ thật thành công mỹ mãn hơn dự tính.
-BTC kính mời và mong đón chào mọi đồng hương dịp tết Nguyện Đán Đinh Dậu vào ngày 4 thang 2 năm 2017 tại TP Mönchengladbach.
- Liên Hội NVTN cũng như CĐ NVTNCS MG là thành viên trong BTC thực hiện dự án tượng đài Rupert Neudeck sẽ được khánh thành vào ngày 20.5.2017 tại TP Troisdorf.
Một tham dự viên ghi.
THT hiệu đính.
15.11.2016
Photo
Thanh Phong
https://goo.gl/photos/Kqpwaph8nZSHTMvr9
Photo Vo Si Liem
https://photos.google.com/share/AF1QipP8sJO0D3ufmOah8K2xMZcMM7JWOC5e8RpyzlK_DI7TeChdLk6q3wbzRwd4bZQtgA?key=SmNvaXZPQkpwaDkySGlTYnlnQzdYQVNETjRpNjJn
- Viết bởi Maria Vũ Loan
Đầu tháng 11, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã có một chuyến đi thăm bà con vùng lũ ở Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đây là chuyến đi khá đặc biệt vì nơi chúng tôi đến đi qua phần giáp biên giới nước Lào, cuối tỉnh Quảng Bình, là vùng “không có lũ cũng nghèo”, rồi đi đến huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh để cảm thông.
Hình ảnh
Từ sân bay Đồng Hới, đi hơn 150 cây số mới đến nhà thờ Đá Nện, nơi chúng tôi dừng chân. Đường đi 50 km đầu tiên thì tốt nhưng đoạn đường sau đó, đường mòn HCM có một số nơi bị sạt lở. Hai bên đường cảnh vẫn đẹp, cây cối mùa mưa như được giội rửa nên có màu xanh đẹp, những con suối nhỏ từ khe núi chảy xuống rất tự nhiên. Đi đến cửa khẩu kinh tế Cha Lo, là biên giới Việt – Lào, thì trời âm u và đổ mưa. Nếu chậm khoảng 1 giờ đồng hồ thì chắc là không đi được vì nước vùng trũng tràn qua quốc lộ và dâng cao thì chắc đành lui lại, trú nhờ nhà thờ ở gần đó. Đi qua đèo Đá Đẽo, đoạn đường ngoằn ngoèo đáng sợ song cảnh hai bên đường đẹp hơn Sa Pa vậy!
Khi đến địa bàn giáo xứ Đá Nện, có chu vi là 50 km thì quang cảnh vùng này rất thơ mộng, mây mờ mờ đỉnh núi, nước sông lững lờ. Cây cầu bắc ngang qua sông Gianh để vào nhà thờ nước chảy mạnh hơn, nơi đây khi lũ về ngập rất sâu. Chúng tôi nhìn sông núi và dòng nước mà tưởng tượng đến ngày lũ đã qua; thật đáng yêu sự hiền lành của nước và cũng thật đáng sợ sức mạnh dữ dội của lũ!
Trời tối hẳn, xe chở chúng tôi mới đi vào sân nhà thờ. Đây đúng là một vùng sâu vùng xa. Tiếng chuông đổ báo hiệu thánh lễ lúc 19 giờ 00 làm cho bầu khí nơi đây bớt vắng lặng. Giáo dân Quảng Bình đọc kinh như đọc bài thơ, kinh Kính Mừng có vần có điệu, chúng tôi nghe lạ tai, hay hay. Nhiều bà mặc áo dài, các ông quì nghiêm trang, khuôn mặt họa một nét khắc khổ đặc trưng của người miền Trung. Chúng tôi thấy lòng có nhiều cảm xúc khi dự lễ và cảm nhận cái mệt đường xa từ từ tan biến.
Sáng sớm hôm sau, trời mưa. Càng đến giờ hẹn bà con giáo dân thì trời càng mưa to. Chúng tôi sợ bị lỡ công việc nên ngồi cầu xin Đức Mẹ và ông thánh Vinh Sơn hay làm phép lạ, để trời tạnh mưa. Khoảng nửa giờ sau, giáo dân đến cuối nhà thờ ngồi đợi; rồi họ cũng áo cũng nón mà đến đông đủ. Sau lời giới thiệu của cha chánh xứ Bonaventura Trương Văn Vút, chúng tôi chào mừng bà con và nói qua một chút về tâm tình lúc đến đây. Trước khi trao phong bì tiền cho những người giáo dân hiền lành, chúng tôi mời một số cụ ông cụ bà bước ra để nhận một số áo lạnh. Rồi khi trao phong bì, chúng tôi vừa nói đùa vừa pha trò cho vui, ai cũng cười. Xem lại video clip này chúng tôi thấy giây phút ấy thú vị làm sao!
Đầy một giỏ xách kẹo, chúng tôi phát cho người lớn. Có tiếng của ai đó: “Kẹo Sài Gòn ngon hơn Quảng Bình đó!”. Chúng tôi cười xòa; chỉ tiếc rằng đi máy bay thì không mang theo được nhiều.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cha và một thành viên Hội đồng Mục vụ cùng chúng tôi đi sang địa phận Hà Tĩnh, cách đó hơn 30 cây số. Đường từ Quảng Bình sang Hà Tĩnh, chúng tôi đi ngang qua thủy điện Hố Hô, nơi xả lũ, “góp phần” cùng lũ dữ làm nghèo dân vùng này. Nhìn từ xa, bọt nước tung trắng xóa, hẳn là những ngày trước, nước xả ra như một hung thần? Chúng tôi đến nhà thờ Tân Hội, thuộc giáo hạt Ngàn Sâu, trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Theo lời cha chánh xứ ở đây thì chỗ này, khi thủy điện Hố Hô xả lũ thì “nước dội vào mặt” cả vùng. Cha xứ đã sắp xếp cho chúng tôi đến trao quà tại nhà cho bà con hai thôn, nhưng quí ông trùm báo lại, nước ngập qua cầu nên không đi được. Ông chánh trương lái xe đưa chúng tôi sang vùng khác, chúng tôi trao phong bì tiền cho người già, tàn tật và tai nạn tại nhà của họ trong cơn mưa có lúc tầm tã, có lúc nhẹ hạt.
Có bà cụ, khi nhận phong bì tiền, xúc động quá bèn tặng chúng tôi quả bưởi, bưởi nổi tiếng của vùng Phúc Trạch. Chúng tôi thấy là lạ khi nhìn cái “áo mưa” đậm nét miền bắc trung bộ của một bà quấn qua hai vai. Một bà khác khoe, bà có sáu đứa con, đi làm xa hết, có hai người đang tìm hiểu dòng Tên và Nazaret ở Sài Gòn. Khi chúng tôi cất lời chúc bà mau thành “bà cố” thì mắt bà ánh lên một niềm vui khó diễn tả. Có bà cụ lọ mọ ra sân lúc trời mưa, bị té gãy chân...
Ngay sau đó, chỉ kịp bắt tay cha xứ Tân Hội (Hà Tĩnh) một cái rồi chúng tôi lại quay về Quảng Bình. Sau giờ nghỉ trưa, thấy trẻ con vui cạnh hố nước trong sân nhà thờ, chúng tôi tập họp chúng lại rồi phát kẹo. Trời xế chiều, cha xứ cho chúng tôi thăm một giáo họ trên một ngọn đồi. Con đường dẫn lên nhà thờ dốc quá; nhà thờ của giáo họ đang xây, còn nhà thờ tạm bằng gỗ ở gần bên...nhìn thấy mà thương! Nhưng cha xứ nói, mua được miếng đất vuông vức trên ngọn đồi để mà xây là “ngon lành” lắm rồi, từ từ thành một giáo họ đông đúc, tốt lành.
Trên đường về, chúng tôi tiếp tục ghé thăm một số gia đình khốn khó ở Quảng Bình. Bà mẹ kia có chồng đã chết, có ba con trai thì hai người anh bị tâm thần phải xích lại vì phá phách quá, còn người em út bây giờ cũng “sắp bị chạm” dây thần kinh sao đó. Bà khóc khi chúng tôi đến thăm. Không biết khi bà cao tuổi thì ai sẽ chăm lo cho bà?
Và còn có mấy cây thánh giá trong một gia đình kia: con gái bị tai nạn giao thông gãy cụt một chân, sinh ra đứa con gái bị tâm thần, bà mẹ lại mù. Cả nhà ngồi xếp hàng ngang chụp hình cùng chúng tôi. Còn nhiều hoàn cảnh đáng thương nữa mà chúng tôi kể ra sẽ dài dòng.
Tiền bạc ở vùng sâu này rất quí, khó kiếm. Mừng đám cưới chỉ có 100.000 VNĐ (hơn 8 USD). Một cái chợ rất nhỏ và nghèo ở cách nhà thờ nửa cây số chỉ bán hàng lèo tèo, còn muốn mua các thứ giá trị như tủ, giường thì phải đi xa 30 km. Muốn sửa chữa cái gì thì gọi thợ rất lâu. Dân Hương Khê thì trồng được lúa và bưởi Phúc Trạch nổi tiếng, còn dân Quảng Bình ở xứ này chỉ trồng bắp trồng đậu men theo bờ suối, vào rừng kiếm măng, mây, lá chằm nón nên đủ ăn là tốt lắm rồi.
Buổi tối, chúng tôi lại cùng đi dâng lễ với cha tại một giáo họ khác. Nghĩ mà cảm thông, một cha xứ ở miền bắc hay bắc trung bộ thì dâng lễ nhà thờ chính của giáo xứ rồi còn phải chia ngày dâng lễ ở các nhà thờ giáo họ trên địa bàn có chu vi rộng dài nhiều cây số. Vì thế, cha chánh xứ Đá Nện nói với chúng tôi: “Ở giáo phận Vinh nói chung, tại Quảng Bình nói riêng, khi tân linh mục chịu chức xong, đi nhận xứ thì cũng cố mà mua cho được cái xe bốn bánh mà đi mục vụ lúc trời mưa trời gió, chứ chẳng phải “sang trọng” gì!”.
Ngày sau cùng, cha xứ chở chúng tôi ra sân bay. Cha không đi trở lại đường mòn HCM mà chuyển sang đường vòng, nghĩa là cho chúng tôi đi theo quốc lộ 12, quanh vòng đai của tỉnh Quảng Bình. Có nhiều nhà thờ Công Giáo trên cung đường này như Kim Lũ, Tân Hội (Quảng Bình), Minh Cầm, Kinh Nhuận...Dọc đường, chúng tôi còn ghé thăm người quen ở khu vực nhà thờ Nhân Thọ. Đây là vùng đất ven biển. Nếu nhà nào có con đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì còn khấm khá, còn lại là dân nghèo đi đánh cá gần bờ bằng thuyền thúng, thu nhập không ổn định nên nghèo.
Chuyến bay trưa về Sài Gòn nhanh gọn. Lòng chúng tôi vẫn còn lâng lâng xúc động về vùng sâu Quảng Bình nếu không bị lũ cũng nghèo ấy, huống chi là có 325 gia đình bị ngập nước ở đây; và những cảm xúc thú vị khi được xuyên qua đất Hà Tĩnh một chút, chỉ tiếc rằng đã không gặp gỡ được bà con ở hai thôn như đã định.
Chúng tôi mệt “om” cả người. Những ai đi cứu trợ miền trung trực tiếp trong thời điểm nóng vừa qua đều đáng quí. Đừng để ý đến những lời phê phán “vô tội vạ” của những người ý thức kém. Cứ bước chân đi sẽ hiểu thấu nỗi đau của người dân và khi thấm mệt sẽ cảm phục những người thiện nguyện đi đến tận nơi mà chia sẻ.
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Hôm nay Chúa Nhật 06 - 11 - 2016 tại Thánh Đường DE GENESTETSTRAAT 1 - 5144 S N WAALWIJK Hòa Lan nơi Lm. Phêrô Nguyễn Đức Minh làm quản xứ tổ chức ngày lễ giỗ và cầu nguyện cho cố Tổng thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào Đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu cùng các Quân nhân Cán Chính.
Mới gần trưa mà đã có nhiều phái đoàn từ xa như Pháp, Đức Bỉ và các nơi ở Hòa Lan đến tham dự ngày Lễ Giỗ lần thứ 53 của Chí Sĩ Cố Tổng Thống.
13 giờ thánh lễ bắt đầu: Linh Mục quản xứ Phêrô Nguyễn Đức Minh mở lời chào mừng đến tấ cả các Quan Khách đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Hòa Lan với sự hiện diện của Linh mục Gioan Nguyễn Văn Thông và đặc biệt là Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đến tư Rôma.
Ngài cũng trang trọng giới thiệu về Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải là người mang tiếng nói cho sự thật từ trong nước ra đến hải ngoại và đi khắp Năm Châu. Cha mới vừa từ Mỹ về đến Rôma ngày hôm qua thì hôm lại không quản ngại đến đây để chia sẽ những sự thật về nhân quyền và những sự thật trong nước Việt Nam cho chúng ta.
Ngài cũng nói thật là cảm động vô cùng vì ngài và BTC. cũng không nghĩ là hôm nay mọi người đến đông như vậy. Vì hôm nay gần đây Đức Giám Mục có thánh lễ truyền chức Lm. cho một cha Việt Nam nên chắc chắn số người sẽ bị chia ra. Theo dự đoán là khoảng hơn một trăm người thôi, không ngời con số hôm nay lên đến hơn 2 trăm nên làm cho tinh thần BTC vui lắm! Như vậy chắc chắc rằng trong chúng ta đây luôn kính mến cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm vì ngày đã mất 53 năm rôi nhưng hình ảnh ngài vẫn trong trái tim ta, không những trong trái tim ta mà còn trái tim con cháu chúng ta nữa.
Sau 2 bài đọc và bài PHÚC ÂM: Lc 20, 27-38
"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".
Lm Phêrô nguyễn Văn Khải chia sẻ khá dài nhưng tôi xin tóm tắt lại như sau:
"Nỗi đau không chỉ ở đời
Gẫm trong cái chết vẫn còn nỗi đau"
vâng! đúng như thế. Chúng ta nhìn xem trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đấy chết cũng còn đau, mồ mã chẳng được yên, chết đâu có yên, vẫn bị đào bới, từ Nam chí Bắc biết bao nhiêu nghĩa trang bị đào bới, đập phá, di dời đế lấy đất bàn cho ngoại bang, để lấy đất cho các hãng xưởng ngoại quốc thuê và đảng cộng sản toa rập với họ để bóc lột nhân dân Việt Nam chúng ta. cho nên đất nước ta người sống đã khổ mà người chết cũng chẳng yên là sự thật nó như vậy.
Vì người cộng sản là vô thần, vì họ không tin có linh hồn nên chết là hết, như con vật thôi, bởi thế họ mới sống vô luôn, vô đạo đức, nên bây giờ xã hội Việt Nam mới sản sinh ra đầy những dồi trá và bạo lực. từ học đường cho đến xã hội.
Vô thần vô đạo vô luân
Vô gia, vô Quốc mùa xuân chẳng còn.
Đó là của con người sống theo lý thuyết quái thai cộng sản.
Còn chúng ta là con cái Thiên Chúa chúng ta sống theo lời Chúa dạy Chúng ta tin mình có linh hồn và xác, chúng ta làm những việc lành nhân từ của Đức Kitô, dù có bị cười chê bắt bớ với muôn ngàn áp bức thì chúng ta cũng vẫn bước qua cửa chết là cửa Sự Thật và có như thế chúng ta sẽ cùng chết cho sự thật và cũng sẽ cùng Phục Sinh lại với người trong vinh quang.
Ca đoàn tổng hợp Pháp Đức, Bỉ, Hòa Lan ráp vô là hát nhưng thật là tuyệt vời không chê vào đâu được. Những lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa thay tiếng kinh cầu của những ngày đầu tháng 11, tháng mà giáo hội dành đặc biết để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Tám em thiếu nhi mặc áo dài khăn đóng đúng điệu dân tộc Việt Nam tiến dân của lễ lên Thiên Chúa thất qúa là dễ thương luôn, cám ơn cá cháu thiếu nhi thật nhiều.
Những lời nguyện giáo dân:
- Câu cho ĐGH. đầy ơn khôn ngoan và sức khỏe để dẫn dắt Giáo Hội vượt qua những sóng gió hiểm nguy, để đi đùng con đường công minh của Chúa dạy.
- Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu đã hy sinh cho Tổ Quốc và bị sát hại vào ngày này 02.11.1963 cách đây đúng 53 năm, và các quân nhân cán chính xin Thiên Chúa đón nhận vào hưởng ánh quang vinh của Ngài.
- Cầu cho tất cả những linh hồn đã hy sinh vì Tổ Quốc và Quê Hương, và tất cả những linh hồn tiền nhân được an nghỉ chốn ngàn thu của Ngài.
_ Cầu cho tất cả những người đang tranh đấu cho tự do và nhân quyền được luôn đầy ơn khôn ngoan, kiên cường trong mọi hoàn cảnh, và xin mỗi ngày có thêm nhiều người trẻ dấn thân đi trên con đường tranh đấu cho quê hưong đất nước sớm được tự do và hạnh phúc hơn.
Sau thánh lễ nghỉ 30 phút ăn uống do BTC khoản đãi và vào chương trình phần 2:
Theo sự hướng dẫn của BTC. tất cả cùng đứng lên để rước Hoàng Kỳ là Quốc Kỳ chính thức của Việt Nam từ ngàn xưa lên lễ đài. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là linh hồn cuả Tổ quốc Viêt nam tự do, là biểu hiệu của dân chủ, nhân quyền và là linh hồn của Việt Tộc. Cả hội trường nghiêm trang hát bài Quốc ca VNCH. vô cùng cảm động trong bầu khí linh thêng. Tôi vô cùng cảm động và hãnh diện mỗi dịp đứng nghiêm trang dưới lá Hoàng Kỳ và hát bài Quốc Ca VNCH.
Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam, đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc.
Cho tất cả những người đã bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay trên biển cả đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ bất lương, độc tài và vô thần.
- Điều hợp viên kính mời 3 LM. tiến lên đặt vòng hoa để truy điệu và tưởng nhớ đặc biệt đến Chí Sỹ Ngô Đinh Diệm và Bào Đệ Ngô Đình Nhu đã "Vị Quốc Vong Thân" giữ gìn Tổ quốc và bảo vệ nhân dân Việt Nam chúng ta.
- Tiếp theo là 3 vị đại diện lên trước bàn thờ Tổ Quốc thắp hương khấn nguyện kính nhớ Chí Sỹ Ngô Tổng Thống và những vong linh anh hùng dân tộc tiền nhân phù trợ giữ gìn quê hương đất nước không bị mất vào tay giặc phương bắc, và mau được bình yên.
- Tiếp đến là mỗi người đốt lên một ngọn nến trân trọng đặt trước di ảnh Chí Sỹ Ngô Tổng Thống dân lời nguyện cho ngài và đồng thời cũng tạ ơn những công việc ngài đã làm cho Đất Nước Việt Nam. Song song với bài hát "Hãy Thắp Sáng Lên"
- Tiếp đến điều hợp viên mời ông Nguyễn Hữu Phước Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Hòa Lan lên phát biểu: Ông đã phát biểu ngắn gọn nhưng rất mạch lạc về Chí Sỹ Ngô Tổng Thống và cuối cùng ông cũng nhắc lại lời của Ngô Tổng Thống rằng:
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Điều đó đã và đang xảy ra cho Việt Nam hôm nay, nhưng chúng ta vẫn luôn phải có trách
nhiệm và niềm tin. Chúng ta phải tiếp bước của Ngô Tổng Thống đã căn dặn rằng:
"Nếu tôi tiến, hãy theo tôi, nếu tôi lùi hãy giết tôi. Nếu tôi chết các hãy theo gương tôi!”
Điếu hợp viên mới Ls. Trần Quốc Hiền. Cựu tù nhân lương tâm lên chia sẻ một chút tâm tình và cảm tưởng.
LS Trần Quốc Hiền 5 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN theo điều 88 và tội gây rối trật tự công cộng”.
Ngoài ra, luật sư Hiền còn bị cáo buộc tham gia Khối 8406,
Trước khi bị bắt, LS Trần Quốc Hiền là giám đốc một công ty tư vấn luật ở Sài Gòn. LS Trần Quốc Hiền chưa bao giờ nhận tội và cũng không chấp nhận bản án. Hiện đang định cư ở Hoà Lan. Vì thời gian có hạn nên ông chỉ chia sẻ sơ những hoạt động của mình và bị bắt ra sao. Cám ơn BTC đã tổ chức thánh lễ và ngày giỗ Ngô Tổng Thống và mong rằng tình thần Ngô Tổng Thống sẽ ưược các bạn trẻ trong nước hiểu biết và phát huy để cứu nguy cho Dân Tộc và Đất Nước.
Điều hợp viên mời thuyết trình viên chính của ngày hôm nay lên là Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải hấi như ai cũng biết ngài rồi nên khỏi cần giới thiệu dài dòng làm chi, kính mời qúy vị cùng nghe, tất cả cùng vỗ tay chào ngài.
Kính thưa qúy vị: Từ xưa tới nay biết bao chiến sĩ anh hùng dân tộc đã lấy máu xương của mình để chiến đấu gìn giữ giang sơn, chống lại sự bành trướng của chủ thuyết cộng sản vô thần vốn rắp tâm nhuộm đỏ các nước trên thế giới.
Cộng sản Việt nam, sau khi thôn tính được miền Nam tự do, chúng đã lộ nguyên hình qua chính sách cai trị độc tài, đảng trị, „hèn với giặc, ác với dân“, bần cùng hoá nhân dân. Thay vì đem lại cơm no áo ấm cho đồng bào như chính sách „hữu sản hóa“, hoặc „Người Cày có Ruộng“, trái lại họ tước đoạt tài sản người dân qua chính sách đánh tư sản, vơ vét vàng bạc, đổi tiền, quy hoạch đất đai trong kế sách bịp bợm rằng: „Đất đai là sở hữu toàn dân“ để cướp sạch, tước đoạt quyền sống của toàn dân v.v. Đó là hai mặt trắng đen của chính nghĩa và tà quyền phi nhân toàn trị.
Tôi xin được so sánh đối chiếu sơ một chút 2 nhân vật lịch sử giữa ông Hồ Chí Minh và Ông Ngô Đình Diệm như sau:
Trước nhất nói về Ông Ngô Đình Diệm. Tôi là người sinh trưởng và sống ở miền Bắc, nhưng nhờ đọc sách về lịch sử nhiều và thấy như sau:
- Ông Ngô Đình Diệm là một bậc học thức uyên thâm xuất thân từ dòng dõi quan quyền và gia giáo đạo đức.
- Ông được đào tạo để làm quan và đã làm quan rất sớm khi mới 20 tuổi đã là Tri Huyện, năm 32 tuổi đã là một thượng thư Bộ Lại trẻ nhất, tương đương gần như một Thủ Tướng bây giờ.
- Ông yêu nước thương dân vì khi làm quan ông rất thành công mở mang chỉnh đốn những nơi nào ông được bổ nhiệm đến.
- Ông sống thanh đạm không có bồ bịch hay vợ con.
- Ông sống rất gương mẫu và đạo đức của một người tu trì.
- Ông rất có tinh thần tự cường dân tộc. v. v...
Nói chung sách vở của cộng sản chỉ giỏi vu cáo cho ông những cái xấu xa nhưng mà chẳng có cái bằng chứng nào cả. Không thể tìm ra được những gì nhơ bẩn trong đời Ông.
Còn ông Hồ Chí minh thì sao???
- Mặc dù chế độ cộng sản họ tự tôn ông lên hàng thần thánh, vĩ nhân, học thức, cứu nước v.v...
- Nhưng nay nó như là cái tượng tô vôi theo dòng thời gian đã bị trời mưa nắng gió giờ lòi ra những cái xấu loang lổ như:
- Đi đến đâu thì có vợ ở đấy, còn bồ thì vô số kể. (Sách tầu sách tây hình ảnh ghi đầy đủ
- Con rơi con rớt, giết vợ, giết bồ đủ thứ.
- Lừa đảo nhân dân bán nước cho ngoại bang có bằng chứng hằn hoi
- Chẳng có bằng cấp chỉ giỏi lừa đảo, viết tiếng việt thì chính tả sai lên sai xuống, bằng chứng còn rõ ràng.
- Bất hiếu với tổ tiên thờ tàu hơn thờ cha mẹ.
Tôi chỉ nói sơ sơ thế thôi chứ thông kê ra nữa thì chỉ thêm thừa và bẩn tai qúy vị.
(Bài nói chuyện rất nhiều nhưng tôi chỉ xin được rút ý lại một chút thôi)
Chương trình còn rất hay và hấp dẫn nhưng vì đã trễ nên Lm. Phêrô Nguyễn Đức Minh thay mặt BTC. cám ơn tất cả những bàn tay đóng góp cách này hay cách khác cho ngày hội luận và thánh lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Cám ơn tất cả đã hy sinh thời gian từ Pháp, Đức, Bỉ, khắp nơi ở Hòa Lan đã đến tham dự đông đảo, Cám ơn ca đoàn tổng hợp hôm nay đã hát những bài thánh ca qúa tuyệt vời!
Đặc biệt cám ơn tới cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã không quản ngại từ Rôma về tận Hòa Lan này để chia sẻ với chúng con những cái rất thật của tình hình Đất Nước và Quê Hương cũng như dâng thánh lễ đễ cầu cho tổ tiên hôm nay.
Hẹn năm sau sẽ gặp nhau ngày giỗ Chí Sỹ Ngô Tổng Thông tại Hòa Lan này.
Trầm Hương Thơ_08.11.2016
Tường thuật và hình ảnh
- Viết bởi Dân Chúa
Kính thưa qúy Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Em Thiếu Nhi,
Từ những năm tháng qua chúng ta đã nghe, hoặc đã tận mắt nhìn thấy tình hình đời sống bên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta có nhiều biến chuyển không tốt đẹp thuận lợi cho người dân. Chính thư chung của HĐGMVN gửi cộng đồng Dân Chúa vào ngày mùng 7.10.2016 vừa qua đã xác nhận:
“Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình!“
Nơi hải ngoại, chúng ta hướng lòng về quê hương tổ quốc với lòng yêu mến và biết ơn, cùng lo lắng. Vì là con dân Việt Nam, chúng ta không thể nhửng nhưng, không thể khoanh tay im lặng nhìn TỔ QUỐC LÂM NGUY, SƠN HÀ NGUY BIẾN!
Vì thế, Liên Đoàn Công Giáo và các Linh mục tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam xin kêu gọi và đề nghị mọi thành phần Dân Chúa tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và tất cả mọi người Việt Nam đang sinh sống nơi đây bất phân Tôn Giáo tín ngưỡng cùng hiệp thông cầu nguyện theo lòng tin và cách thức cầu nguyện của tôn giáo mình.
Xin mời gọi hết mọi con dân nước Việt, mang dòng máu con Rồng cháu Tiên, mời gọi mọi tôn giáo và đảng phái, mời gọi tất cả Giáo Hội Việt Nam (trong và ngoài nước) hãy chung tay góp sức, một lòng một ý để cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam ngàn đời dấu yêu trong giai đoạn lịch sử vô cùng khẩn cấp này.
Chiến dịch Việt Nam nguyện cầu được khởi sự từ ngày thứ Năm 24.11.2016, ngày lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam.
Cùng nhau hằng tuần vào mỗi ngày thứ Năm lúc 20 giờ thắp một ngọn nến cho quê hương tổ quốc Việt Nam trong nhà mình, đồng thời hướng lòng về Tổ Quốc dâng lời kinh cầu nguyện.
Tín hữu Công giáo đọc Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và có thể hát bài “Kinh hòa bình“ của Thánh Phanxicô. Hay kinh „Dâng Nước Việt Nam cho Rất Thánh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội“.
Tín hữu thuộc các tôn giáo khác dâng lời kinh cầu nguyện của Đạo giáo mình vẫn thường niệm đọc. Hay cũng có thể tùy theo sáng kiến có một hình thái cầu nguyện nào khác. Hướng lòng về với quê hương dân tộc bằng lời kinh là sợi dây tình liên đới, là nhịp cầu tinh thần nối liền chúng ta lại với nhau trong mọi hoàn cảnh.
Ước mong chiến dịch Việt Nam nguyện cầu lan rộng tới mọi gia đình, mọi cộng đoàn và giáo xứ, mọi giáo phận, mọi tổ chức và tôn giáo và mọi miền: toàn dân Việt Nam từ già trẻ lớn bé hãy mạnh dạn quyết tâm, một lòng một ý, quyết bắt đầu một cuộc sống mới trong hối cải và cầu nguyện: thực hiện công lý; quyết xua đuổi bóng tối của gian tà ra khỏi trái tim, khỏi gia đình và xã hội, ra công góp sức bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tiền Nhân, cùng nhau xây dựng tự do dân chủ trong công lý, đề cao tinh thần tự lập tự cường và lòng ái quốc chân chính.
Ước mong mọi người chúng ta cùng nhau hưởng ứng chiến dịch thắp sáng ngọn nến và dâng lời Kinh cầu nguyện cho quê hương tổ quốc Việt Nam.
Xin chân thành cám ơn
Đức Quốc, ngày 01.11.2016
Đại diện Tuyên Úy Đoàn Việt Nam tại Đức Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức
Lm. Stephanô Bùi thượng Lưu GB. Phùng khải Tuấn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ.
Ông Vincent Nguyễn văn Rị thuyền nhân đầu tiên nhận Ân thưởng Bốn Huân Chương trong 35 năm sống tại Đức. Đây không chỉ là là niềm hãnh diện riếng chó cá nhận ông nhưng còn cho gia đình dòng họ và tất cả những thuyền nhân tỵ nạn cộng sản tại Đức và trên toàn thế.
Và hôm nay ngày 3.11.2016. tại tòa Đô Chánh MG. Ông Nguyễn văn Rị được trao tặng huân chương cây kim vàng và bằng tưởng lục của thành phố Mönchengladbach.
Đây là một sự hãnh diện chung đặc biệt cho hội NVTNCS MG cũng như niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tỵ nan cộng sản tại Cộng hoà liên bang Đức.
Vâng, cách đây mấy tuần ông Vicent Nguyễn Văn Rị được thơ của thành phố do ông Thị Trưởng ấn ký báo cho biết ông được thành phố Mönchengladbach báo tin vui đã bình chọn ông là công dân xuất sắc trong nhưng công việc của xã hội của mấy chục năm qua, và đưa tới quyết định trao giải "Cây Kim Vàng". Ông có báo tin vui này cho tôi và mong rằng tôi cùng có mặt trong ngày này tại sảnh đường thành phố Mönchengladbach nơi tổ chức lễ vinh danh vào ngày 03.11.2016. để cùng chung niềm vui này, vì anh em chúng tôi đã cùng làm việc tông đồ trong Liên Đoàn Công Giáo, trong vùng, trong các hội đoàn với nhau mấy mươi năm qua.
Hai nhạc công vĩ cầm chuyên nghiệp được mời đến để giúp vui xen kẽ trước và sau những phát biểu của ông thị trưởng và vinh danh sáu người đặc biệt hôm nay.
Đúng 12giờ trưa nay 03.11.2016 ông Thị trưởng thành phố Mönchengladbach chào mừng tất cả qúy quan khách, các chính trị gia thay mặt các đảng chính trị lớn của thành phố, và đặc biệt là 6 người được tưởng thưởng vinh danh hôm nay gồm 2 người đuợc huân chương của Tổng Thống CHLBĐ. và 4 người được tưởng thưởng vinh danh Cây Kim Vàng trong đó có một người Đức gốc Việt Nam TNcs duy nhất là ông Vicent Nguyễn Văn Rị.
Ông Thị Trưởng Thành Phố đọc hồ sơ từng người một trước khi mời lên để gắn huân chương.
Những thành tích gì đã làm trong mấy mươi năm qua. Có người bốn năm mươi năm đã cống hiến bền bỉ xây dựng cho những công việc của thành phố đem lại bao nhiêu kết qủa. Có người chuyên về hoạt động từ thiện v.v...
Phần nói về ông Vicent Nguyễn Văn Rị là một thuyền nhân Tỵ Nạn cộng sản, đến Đức năm 1981 đã có nghề nghiệp và
không những hội nhập tốt vào xã hội tốt, ông còn hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt 35 năm qua về văn hóa, xã hội, đặc biệt là vấn đề từ thiện từ thiện tại CHLB Đức và chó tất cả những nơi đâu có thể.
Gia đình ông có 7 trai và 1 gái. 5 người con lớn đã tốt nghiệp đại học và đã có công ăn việc làm tốt, 3 người kết út và út đang học đại học sắp xong. Nhìn một gia đình như vậy thì chúng ta thấy sao?
Đây là một sự thành công trong cuộc sống cả về gia đình lẫn ngoài xã hội. Mong rằng xã hội chúng ta đang sống trong thời hiện tại sẽ có nhiều gia đình như thế. Cha mẹ sống đạo tốt và sinh hoạt hội đoàn, từ thiện và các con cùng cộng tác thì sẽ có một xã hội tốt, mà xã hội tốt thì sẽ có một đất nước tốt, đất nước tốt là một đất nước lý tưởng và thành công.
Ông hội trưởng Vicent Nguyễn Văn Rị 48 năm phục vụ công việc tông đồ Giáo Dân, và 35 năm Hội nhập tại Thành Phố Mönchengladbach không ngừng nghỉ.
Đây là một thành phố dân số khoảng 3 trăm ngàn, nằm ở hướng tây của nước Đức thuộc tiểu bang Nordrheinwesfallen với 20 triệu dân trong toàn tiểu bang. Đây cũng là tiểu bang đông dân nhất nước Đức.
Cũng xin được nhắc lại: Đây là huân chương cao qúy thứ tư ông được ân thưởng trong vòng 11 năm.
- Ngày 27.09.2005 nhận huân chương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban tặng Huân Chương và bằng Hiệp Sĩ „Pro Ecclesia et Pontifice“.
- Ngày 12.05.2010 nhận huân chương „Verdienst orden Bundes Republik Deutschland“ và bằng tưởng lục của Tổng Thống Cộng Hoà Liên Bang Đức do chính ông Horst Köhler Tổng Thống CHLBĐ trao. Và thư chúc mừng của bà thủ tướng Liên bang Dr. Angela Merkel.
- Ngày 7.11.2013 Thủ hiến tiểu bang Nordrhein-Westfalen tặng huân chương“Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen“.
Ông được chính phủ tiểu bang NRW đông dân cư nhất nước Đức ca. 20 triệu dân bình chọn là một trong 7 người đã có những thành tích hội nhập và những đóng góp tích cực cho xã hội và trao huân chương và bằng tưởng lục.
-Thư chúc mừng Prof.Dr.Maria Böhmer,CDU Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin.
-Thư Chúc mừng Dr.Philipp Rösler cựu Phó thủ Tướng Đức gốc Việt.
-Thư chúc mừng Dr.Günter Krings CDU nghị sĩ Quốc hội LB Đức, CT Đảng CDU tại MG, thứ trưởng Bộ nội Vụ CHLB Đức.
Theo tôi biết thì đây chắc có lẽ là người duy nhất ở Đức và có lẽ cả ở những nước khác có một người hoạt động tông đồ mà được đầy đủ cả bốn huân chương cả đạo lẫn đời như vậy.
Đây là một trường hợp rất đặc biệt làm rạng danh cho thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản, và vẻ vang cho cộng đồng người Việt năm Châu.
Trầm Hương Thơ.
ghi nhanh. 03.11.2016
- Viết bởi Dân Chúa
Thắp nén hương trầm thứ năm ba
Dâng Ngô Tổng Thống ở nơi xa
Than ôi! phản tướng hùa theo giặc
Hám lợi tham quyền phá nát nhà.
Hôm nay vào lúc 14giờ thánh lễ giỗ Ngô Tổng Thống và bào đệ Ngô Đình Nhu tại nhà nguyện thuộc tu viện Cellitinnen Saint Mary Cologne (Köln). Nơi tu viện này có những căn phòng trưng bày rất nhiều những kỷ vật của đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và một vài hình ảnh của cố Tổng Thống.
Theo như Sơ bề trên M. Bernharda Krämer cho biết thì Đức Hồng Y đã sang Đức học từ năm 1957 và đã trú ngụ ở nơi nhà dòng mẹ của chi nhánh này và sau này ngài vẫn liên lạc thường xuyên và đến thăm khi có dịp. Sau khi bị hơn 13 năm tù cộng sản ra ngài cũng đã tới đây nhiều lần. Ngài cũng tặng nhà dòng rất nhiều kỷ vật, làm từ trong nhà tù cộng sản.
Một điều thú vị nữa sơ cho biết đó là Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận là cháu gọi cụ Diệm bằng bác và đồng thời cũng là con đỡ đầu của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Vậy hôm nay tổ chức lễ giỗ lần thứ 53 choTổng Thống Ngô Đình Diệm nơi đây là rất đúng, sơ và nhà dòng rất vui mừng được đón tiếp cộng đồng người công giáo Việt Nam đến đây dâng lễ giỗ và tưởng niệm. Ngoài ra cũng còn nên đến để chiêm ngắm lại những kỷ vật và hình ảnh của Đức Hồng Y PX. và một ít hình ảnh về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang được lưu giữ trang trọng và cẩn thận nơi đây.
Trước thánh lễ ông Nguyễn Văn Sách trưởng Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc đọc 3 lời Tưởng niệm vị đại ân nhân của dân tộc Việt Nam Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm: Sau mỗi lời tưởng niệm là một đoạn nhạc Cello của JS. Bach để tưởng niệm về cố Tổng Thống:
"1. Kính thưa cố Tổng Thống Gioan Baotixita, ngài đã ra người thiên cổ từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng Ông bà cha mẹ chúng con, trong quãng thời gian từ năm 1954 đến 1963 đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhân đạo do chính phủ của ngài mang đến cho những người di cư tỵ nạn từ miền Bắc Việt Nam chạy vào miền Nam Việt Nam lập nghiệp sinh sống. Ân đức này gia đình chúng con hằng nhớ luôn mãi.
Nhớ về ngài, những người xưa kia được ngài giúp đỡ trong chương trình định cư lập nghiệp làm ăn sinh sống xây dựng lại đời sống cho gia đình, cho quê hương đất nước Việt Nam, chúng con chỉ còn biết cúi đầu với lòng ngưỡng mộ cảm kích trước vong linh di ảnh nói lên lời cám ơn ngài, và chắp đôi tay ngước mắt lên trời cao cầu nguyện cùng Thiên Chúa tình thương yêu cho ngài. Khi còn sinh thời lúc cầm quyền hành chánh lo cho dân , Ông Cụ đã sống thực hành lòng thương xót với những con người trong bước đường lưu lạc hoang mang tỵ nạn có được cơ hội rất tốt xây dựng lại cuộc sống ở vùng đất nước miền Nam Việt Nam, như trong lời kinh mười bốn mối nói về việc làm bác ái: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ tới linh hồn cụ Gioan Baotixita, vị đại ân nhân của chúng con.
Nơi toà Thiên Chúa nguồn ơn cứu độ, xin Cụ cầu bầu cho chúng con.
2. Kính thưa cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô đình Diệm, là người đứng mũi chịu sào lo việc hành chánh cai trị đất nước miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1963, Ông Cụ và những cộng sự viên của Ông luôn chú tâm đến việc kinh bang tế thế, tìm cách mở mang xây dựng khai khẩn đất nước, mở ra những vùng khu trù mật, những vùng khu dinh điền trên khắp các vùng đất nước miền Nam Việt Nam, những đợt định cư dân chúng đi mở mang xây dựng vùng nông thôn cho thành trù phú, là làm sao cho người dân có đời sống an cư lạc nghiệp có nhà cửa ở, có ruộng đất cày cấy, có công ăn việc làm, no đủ cơm ăn áo mặc, và đời sống tinh thần học hành mở mang trí tuệ, nâng cao nếp sống văn hóa cho mọi người, nhất là cho thế hệ người trẻ vươn lên, và nếp sống tôn giáo tín ngưỡng được tôn trọng bảo đảm.
Nghĩ đến đó mọi người chúng con, bỏ sang một bên những chính kiến khác biệt, vẫn hằng thầm thán phục công lao kinh bang tế thế của Cụ.
Nay Cụ đã ra đi về bên kia chín suối, chúng con nhớ tới Cụ với lòng thành kính và biết ơn, như ngạn ngữ của dân gian hằng nhắc nhở: ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Instrument: Cello, Air nr. 3 von JS. Bach….
3. Kính thưa cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm,
thế hệ ông bà cha mẹ chúng con, xưa kia là những người biết về Cụ nhiều đã kể cho chúng con nghe, Cụ là người có nếp sống đạo đức tôn giáo rất chặt chẽ bảo thủ, ngoài ra Cụ còn có nếp sống lòng nhân đạo cao qúy. Qua sách báo viết nói về Cụ, dù không bằng lòng với Cụ ở một số khía cạnh, nhưng hầu như đều kính phục Cụ ở khía cạnh lòng nhân đạo yêu nước thương người.
Xin kính cẩn nhớ về Cụ Gioan Baotixita, một con người có lòng dạ ngay thẳng chung thủy luôn đặt việc chung trên cá nhân gia đình mình.
Trên quê hương nước Trời, xin Cụ cầu bầu cùng Thiên Chúa tình yêu cho quê hương đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta trước nguy cơ bị phân tán hủy diệt, bị ngoại bang xâm lấn chiếm hữu."
Hiện diện trong thánh lễ đồng tế cùng Lm. Đanh Nguyễn Ngọc Long có cha giáo Lm. Dr. Nguyễn Trọng Qúy và thầy phó tế Wolfgang Allhorn.
Ca Đoàn Mông Triệu và cộng đồng đã cất cao lên bài ca nhập lễ: "Chúng con vế nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa... Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình thương."
Vâng! hôm nay cộng đồng chúng con cùng tiến về đây để tạ ơn và để hiệp nguyện cho vị chí sỹ Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, là 2 vị đại ân nhân của dân tộc Việt Nam chúng con. Hai vị đã hết mình xây dựng và kiết thiết cho quê hương và Tổ Quốc Việt Nam, đã không nề hà gian lao thử thách, đã hiến trọn cuộc đời cho Đất Tổ, Quê Cha đến giọt máu cuối cùng. Hai vị đã chết đi trong đau thương nhưng tinh thần của các ngài vẫn sống mãi trong lòng dân tộc chúng con như câu danh ngôn:"Ai chết cho quê hương, sẽ sống mãi muôn đời"
-Sau bài đọc tiếng Viêt của một chị trong khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm, bài Phúc Âm bằng tiếng Đức do thầy phó tế Wolfgang Allhorn công bố.
-Linh mục Đa minh Nguyễn Ngọc Long chia sẻ lời Chúa:
Bài chia sẻ của Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long đầy những tâm tình biết ơn tới cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và những bào huynh, bào đệ của ngài đã cứu giúp hơn 1 triệu người dân di cư lánh nạn cộng sản từ Bắc vào miền Nam. Đã được cố Tổng Thống làm hết sức mình cứu giúp trong một thời gian kỷ lục. Ngài đã cải cách điền địa cho người dân nhà nhà có vườn rau ao cá ruộng đồng. Ngài lo cho từng hộ dân được hưởng cơm no áo ấm, làng xã thanh bình hầu như không bị mất trộm đồ đạc trong nhà hay ngoài vườn bao giờ.
ngài có câu châm ngôn: "Không gì bằng nồi cơm của mình" Ý nói đất nước ta phải độc lập và tự cường, ta phải bảo vệ cái đất nước của mình, tức là nồi cơm của mình.
Một vị Tổng Thống hết lòng vì dân vì nước trong 9 năm trời đã làm biết bao việc kinh bang tái thế đến độ biết bao nhà lãnh tụ cường quốc trên thê giới phải kính nể, chúng con hãnh diện về người, nhưng tiếc thay vận nước đổi thay khi ngoại bang và lòng người tráo trở, để ngày nay dìm đất nước vào trong đau thương khổ sầu...
-Những lời nguyện giáo dân cho Đức Giáo Hoàng và hàng giáo phẩm, cho thế giới được bằng an, cho quê hương và đất nước làm sao thoát ách tà thuyết vô thần.
Đặc biệt cho linh hồn GB. Ngô Đình Diệm và bào đệ bào huynh cùng các linh hồn tiền nhân chúng ta.
Lời nguyện giáo dân thật thấm thía và cảm động lòng người khi các em bé của cộng đoàn Köln, sinh ra nơi hải ngoại này, cất lên bằng tiếng mẹ đẻ để cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin cho linh hồn cố Tổng Thống Chí Sỹ Ngô Đình Diệm và bào đệ người, cùng các linh hồn tiền nhân v.v...
-Cuối thánh lễ Thầy phó tế Wolfgang Allhorn đã chia sẽ tâm tình về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và một chút về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Qua những chia sẽ của thầy tôi biết chắc được rằng: Thầy là người rất quan tâm đến Đức Hồng Y Thuận và qua Đức Hồng Y thầy cũng đã tìm hiểu nhiều tài liệu về vị cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam chúng ta bằng chứng là thầy còn nói rõ ràng cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là bác và là bõ đỡ đầu của Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận, trong khi đó rất nhiều người Việt Nam chúng ta không hề biết chuyện này.
Sau chia sẻ của thầy cả nhà thờ vỗ tay vang dội mặc dù trước thánh lễ BTC cũng đã nhắc nhở rằng: Tất cả ý lễ trong hôm nay là lễ giỗ nên xin không vỗ tay, nhưng vì chắc mọi người thấy thầy là người Đức nhưng lại hiểu khá rõ về tình hình của đất nước Việt nam chúng ta nên mới có tràng pháo tay ngoại lệ này.
Trước khi nhận phép lành ông trưởng khối cũng là trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn Sách lên có đôi lời cám ơn song ngữ Đức Việt. đến qúy cha, thầy phó tế Allhorn, cộng đoàn và ca đoàn công giáo Köln, và tất cả mọi tham dự viên. Và kính mời mọi người đi viếng những kỷ vật của Đức Cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận và sau đó qua hội trường tham dự nghi thức tưởng niệm cố Tổng Thống chí sĩ Ngô Đình Diệm và nghe những chia sẻ thuyết trình những vấn đề liên quan tới ngày lễ giỗ và tình hình đất nước.
- Qủa thật là không sai chút nào, khi đi viếng những kỷ vật của Đức Hồng y PX. Nguyễn Văn Thuận tôi có hỏi thăm thầy phó tế Wolfgang Allhorn. Thầy cho biết là đã về Việt Nam, đã đem được nhiều thứ đồ kỷ vậy của Đức Hồng Y sang đây. Chẳng hạn như cái ghế bên phải chúng ta nhìn thấy, cũng là một cái kỷ vật nơi Đức Hồng Y bị tù biệt giam và ngài đã ngồi trên chiếc ghế này nhiều ngày tháng, có cả những khi ngồi để viết những tờ lịch nhỏ xíu để gởi ra ngoài và gom lại để in thành sách. Cuốn sách chúng ta đọc bây giờ như "Đường Hy Vọng" mà đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng v.v... Thầy kể chuyện rất nhiều và rất chú tấm đến tất cả những gì liên quan đến Đức Hồng Y Thuận. Từ đó thầy mới tìm hiểu về dòng họ gia phả của Đức Hồng Y PX Thuận v.v...
Rất tiếc thời gia khai mạc đã sắp bắt đầu nên tôi phải trở lại phòng hội để vào chương trình cho kịp giờ nên phải chấm dứt ngang câu chuyện với thầy nơi phòng trưng bầy kỷ vật của Đức Hồng Y PX. Hy vọng có dịp sẽ trở lại đây để tìm hiểu kỹ hơn.
-Đúng 16giờ30 ông Bùi Văn Toàn thành viên của khối hướng dẫn mọi người rước lá Hoàng Kỳ trang trọng tiến lên lễ đài, trang nghiêm đứng thẳng hát quốc ca VNCH để chào Hoàng Kỳ hướng về Tổ Quốc.
Tôi cảm thấy thật là linh thiêng mỗi khi tôi đứng dước lá Hoàng Kỳ để hát bài Quốc ca này, và luôn có sự tin tưởng rằng ngày không xa nữa Hoàng Kỳ sẽ tung bay trở lại trên đất nước Việt Nam.
- Tiếp đến ông Nguyễn Hữu Dõng thành viên khối hướng dẫn lễ tiến hương tứ bái và nghi thức tưởng niệm thật trang trọng với giọng ngâm của ông Vũ Duy Toại thành viên khối bài văn tế thật hay và cảm động.
- Tiếp đến là 9 cây nến được hai Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long và Lm. Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy, thầy phó tế Allhorn cùng đại diện Liên Đoàn Công Giáo, những đại diện Cộng Đoàn và hội đoàn tiến lên thắp sáng để tưởng nhớ 9 năm cố Tổng Thống ngô Đình Diệm cầm quyền. Chín năm hy sinh gian lao để kiến thiết cho Việt Nam. Một bụi trúc có 9 cây cũng được trưng bày với những hoa cúc thật đẹp trang nhã thanh tao và đong đầy ý nghĩa. Vì khi con sinh thời Ngô Tổng Thống đã lấy biểu tượng cây trúc.
Sau phần nghi thức tưởng niêm là phần chia sẻ của các diễn giả với nhiều bài rất giá trị.
Thầy Phó tế Wolfgang Allhorn cũng có bài chia sẻ về Ngô Tổng Thống và ưức Hồng Y Phanxicô Xaviê rất hay. Phải cômng nhận thầy là người Đức mà sao thầy giỏi hơn vạn người Việt Nam về vị Cố Tổng Thống chí sĩ Ngô Đình Diệm của chúng ta vậy? Nhiều khi tôi thấy thật đau lòng vì biết bao nhiêu người Viêt Nam rất vô cảm vơi tình hình đất nước và quê hương mình, hỏi ra chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đi kiếm những đồng tiền về để hưởng thụ vậy là xong. Không cần một tí trách nhiệm gì với quê hương đất nước và vận mạnh của cả dân tộc và đất nước mình khi đang rất lâm nguy hiện nay.
Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long cũng đã gợi lại ngày lễ giỗ hôm nay và ngài nói nếu không có gì trở ngại chúng ta sẽ tổ chức năm tới tai nhà dòng này. Và năm 2018 sẽ ở Vương Quốc Bỉ nơi nhà dòng khi xưa Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang đi tu tại đó, nhưng khi vua Bảo Đại yêu cầu tới lần thứ 3, tha thiết khẩn khoản vì đang lâm nguy cuối cùng ngài chấp nhận lời của vua Bảo Đại về làm Thủ Tướng Việt Nam khi đất nước đang rối bời và nguy nan.
Đặc biệt tất cả mọi người trong hội trường năm nay giữ một bầu không khí trang nghiêm yên lặng để cùng chung niềm chia sẽ với diễn giả nên thật hay và hấp dẫn. Mọi người đều công nhận rằng: Năm nay lễ giỗ và những phần nghi thức rất trang nghiêm. Phần nói chuyện rất được yên lặng lắng nghe từ đầu cho đến cuối.
Ngày lễ giỗ lần thứ 53 này thời tiết tuy đã gần cuối thu nhưng rất đẹp, nắng cũng hanh vàng để cho những tà áo dài thướt tha mang cả hình bóng Viêt Nam nơi nhà dòng Cellitinnen Saint Mary Cologne (Köln) này. Chương trình còn hấp dẫn lắm! nhưng vì đã qúa giờ dự định nên diễn giả cuối cùng phải chấm dứt vào lúc 20 giờ để dọn dẹp và trả lại hội trường cho nhà dòng và hẹn gặp tại đây vào năm sau.
NÉN HƯƠNG TRẦM
Thắp nén hương trầm thứ năm ba
Dâng Ngô Tổng Thống ở nơi xa
Than ôi! phản tướng hùa theo giặc
Hám lợi tham quyền phá nát nhà
Chí sĩ bỏ mình gìn Đất Tổ
Anh hùng hiến mạng giữ Quê Cha
Ngàn năm ân đức còn ghi nhớ
Một đấng anh minh dựng sơn Hà.
Trầm Hương Thơ 01.11.2016
XEM THÊM ẢNH
- Formosa cút! Đảng CSVN chết!
- Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh gia nhập Đạo Công Giáo
- Thiệp Mời tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng VietCatholic kỷ niệm 20 năm hiện diện
- Ghi danh Tham dự chung vui với VietCatholic mừng 20 năm hoạt động Tông đồ Truyền thông
- HỘI BÁC ÁI VICENT HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX VÀ DÒNG KÍN BOUSSU VƯƠNG QUỐC BỈ
- THÁNH LỄ MỪNG KÍNH QUAN THẤY VÙNG P&E CÙNG ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN
- Thư mời
- Hà Tĩnh: Ngư dân xã Kỳ Hà biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền lo cho ngư dân
- Đức Quốc: Thánh lễ cầu nguyện cho Đan viện Thiên An và Quê hương Việt Nam
- Tường thuật ngày cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam tại St. Ottilien (16/07/2016)