Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo hạt Cửa Lò khai mạc Năm Thánh và kỷ niệm 170 năm thành lập GP Vinh
Sáng Chúa Nhật ngày 12/4/2015, giáo hạt Cửa Lò, hiệp cùng với toàn thể 20 giáo hạt trong giáo phận Vinh tổ chức thánh lễ tạ ơn, khai mạc năm thánh kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận vinh. Trước đó giáo hạt Chính tòa đã khai mạc long trọng trong ngày 31/3/2015 trong Thánh lễ Truyền Dầu.
Giáo hạt Cửa Lò nằm trải dài trên 3 địa điểm hành chính gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, với 7 giáo xứ, một đội ngũ linh mục trẻ, khỏe và gần 20.000 giáo dân sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau như: Nông nghiệp, kinh doanh, công nhân viên, ngư nghiệp, lao động phổ thông v.v.
Cha hạt trưởng Giuse Phan Sỹ Phương chủ tế cùng với 6 linh mục trong giáo hạt đồng tế và đông đảo bà con giáo dân hiệp dâng thánh lễ tạ ơn trong tâm tình sốt mến, trang nghiêm. Cha chủ tế qua bài giảng lễ ngài đã lấy trọng tâm của bài Phúc Âm hôm nay để nhìn lại “Đức Tin” của Hội Thánh và mọi người. Qua đó ngài cũng đi từ quá khứ thăng trầm của Hội Thánh qua những dấu mốc bách hại đạo từ thủa Giáo Hội sơ khai, rồi ngài đi dần về theo thời gian đến với Giáo Hội Việt Nam trong đó ngài đề cập đến những biến cố thăng trầm của giáo phận Vinh. để mọi người cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành, gìn giữ Hội Thánh và luôn làm cho hoa trái Đức Tin đâm chồi nảy lộc và tốt tươi, dù có phong ba bão táp dập vùi cũng không lay chuyển.
Thánh lễ bế mạc bằng Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), trong ngày khai mạc năm thánh.
Cám tạ tình thương Thiên Chúa tình yêu, xin Ngài luôn đồng hành, gìn giữ Hội Thánh nhất là giáo phận Vinh chúng con trong mọi nơi, mọi lúc nhất là trong thời đại hôm nay.
Sáng hôm nay, thứ Ba 31/03/2015, một biến cố trọng đại trong năm kỷ niệm đặc biệt, tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, trung tâm của cả Giáo phận Vinh đã diễn ra Thánh lễ Truyền Dầu và Khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 170 thành lập Giáo phận. Thánh lễ có sự hiện diện của mọi thành phần Dân Chúa: Đức cha Phaolô – chủ chăn giáo phận, Đức cha Phụ tá Phêrô, Đức cha Phaolô Maria, toàn thể Linh mục đoàn đang phục vụ tại giáo phận Vinh, các Đại chủng sinh và Tiền chủng sinh, các Tu sỹ nam nữ thuộc các Hội Dòng, đại diện các Hội đoàn, đại diện Hội đồng Mục vụ của 189 giáo xứ trong toàn Giáo phận và hàng chục ngàn bà con giáo dân giáo hạt Chính tòa Xã Đoài. Trong Thánh lễ này, Đức Giám Mục Phaolô đã hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng, tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Truyền chức Thánh.
170 năm - hành trình Đức tin đầy ân sủng
Ngược dòng lịch sử, hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trên vùng đất Nghệ - Tĩnh - Bình, tức lãnh thổ giáo phận Vinh ngày nay từ rất sớm. Nhưng một cách chính xác, phải nói đó là năm 1629, tức là 02 năm sau khi cha Ðắc Lộ, một nhà truyền giáo vĩ đại đặt chân lên Cửa Bạng, Thanh Hóa ngày 19/03/1627. Năm 1629, cha Ðắc Lộ và cha P. Marques ở Thăng Long, bị bức xuống thuyền theo đường biển vào Nam để về Macao. Ðoàn tranh thủ giảng Đạo tại những cửa biển thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình: Cửa Chúa, Cửa Lò, Cửa Rùm, Cửa Sót. Qua dòng thời gian, những hạt giống đức tin đã không ngừng bén rễ sâu, phát triển và trổ sinh hoa trái trên khắp vùng đất Nghệ - Tĩnh - Bình. Công cuộc truyền giáo ngày càng phát triển và ổn định, số giáo hữu ngày càng tăng. Nhận thấy công cuộc truyền giáo ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, năm 1659 Tòa Thánh chính thức ban sắc lệnh thành lập 2 Giáo phận mới: Giáo Phận Ðàng Ngoài, từ tỉnh Quảng Bình trở ra, được giao cho Ðức cha Francois Fallu coi sóc, và Giáo Phận Ðàng Trong, từ Huế trở vào Nam, được giao cho Ðức cha Lambert de la Motte coi sóc. Sau đó, khi số giáo dân tăng rất nhanh, Giáo phận Ðàng Ngoài lại chia tách thành 2 Giáo phận: Giáo phận Ðông Ðàng Ngoài, gồm Hải Phòng và các tỉnh phía Đông Bắc, và Giáo phận Tây Ðàng Ngoài, từ Hà Nội cho tới Quảng Bình.
Ngày 27/3/1846, giáo phận Vinh được chính thức thành lập, tách ra từ Giáo phận Tây Đàng Ngoài, với tên gọi là giáo phận Nam Đàng Ngoài về sau gọi là giáo phận Vĩnh, rồi giáo phận Vinh và Ðức cha Gauthier Ngô Gia Hậu được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi. Đây là biến cố trọng đại đánh dấu bước phát triển lớn lao trong công cuộc truyền giáo tại vùng đất Nghệ – Tĩnh – Bình này. 170 năm hành trình Đức tin của giáo đoàn Vinh từ đó đến nay trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bao thử thách khắc nghiệt của thời cuộc, nhưng nhờ tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, dưới cánh tay giữ gìn của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, giáo đoàn Vinh đã không ngừng phát triển và lớn mạnh.
Năm Thánh Giáo phận Vinh: “Tri ân quá khứ – chấn hưng hiện tại – vững bước tương lai”
8h30, đoàn rước nhập lễ bắt đầu từ Tòa Giám mục tiến ra nhà thờ Chính tòa. Đoàn rước với đủ mọi thành phần con cái Vinh: Đức cha Phaolô – chủ chăn giáo phận, chủ tế thánh lễ, Đức cha phụ tá Phêrô, Đức cha Phaolô Maria, toàn thể linh mục đang phục vụ tại giáo phận Vinh; đại diện Hội đồng Mục vụ của 189 giáo xứ, Đại chủng sinh và Tiền chủng sinh, đại diện các Hội Dòng và các Hội Đoàn. Đoàn rước bước đi trong sự chào đón và hợp lòng của hàng chục ngàn bà con giáo dân giáo hạt Chính tòa Xã Đoài.
Họp Mặt Tân Tòng Miền Kon Tum – Gp. Kontum Năm 2015
I. BÀI GHI NHANH
HỌP MẶT TÂN TÒNG MIỀN KON TUM 2015
Ngày truyền thống Họp Mặt Tân Tòng của Giáo Phận Kon Tum năm nay được tổ chức sớm hơn ba ngày. Gọi là ngày truyền thống, nhưng kỳ thực ngày họp mặt này bao giờ cũng mới, rất mới! Lý do là các anh chị em tham dự viên đều là những người con mới của Giáo hội, những anh chị em hoàn toàn mới đến với nhau để chia sẻ, để nâng đỡ nhau và để được chính thức hòa nhập vào với Giáo hội hoàn vũ..Trong đầu năm 2015 này, Giáo miền Kon Tum có thêm hơn 700 anh chị em Tân Tòng; nhưng hôm nay chỉ có 352 anh chị em về họp mặt được thôi, còn những anh chị em khác do địa bàn xa, cách với Kon Tum cả hằng trăm cây số, hay có những người bận công việc… nên không thể về được. Tuy nhiên bầu khí rất sinh động, vì cùng tháp tùng với những người con mới này, còn có quý Cha Xứ là những người đã dày công dạy dỗ và trực tiếp đưa các anh chị em vào Đạo, rồi còn các Cha Mẹ Đỡ Đầu, những người thân trong gia đình… nên con số xuýt soát lên đến hơn 450 người.Từ 7 giờ sáng, bầu khí Nhà Thờ Tân Hương đã ấm hẳn lên khi nhóm đầu tiên tuốn về từ Làng Ruần thuộc Giáo Xứ Plei Rơ Hai. Plei Rơ Hai năm nay được Ơn Chúa đặc biệt nên các con cái về với Giáo hội rất đông. Chỉ nguyên anh em trong làng Ruần thôi đã hơn 120 người rồi…
Bởi thế, đột nhiên một đoàn xe máy chạy vù vù vào sân Nhà Thờ, đổ xuống trên trăm anh chị em vừa nam vừa nữ, chưa kể những cháu bé đi theo làm mọi người vừa giật mình vừa phấn khởi. Riêng các Xơ đặc trách việc tiếp tân lại thêm chút lúng túng nữa! “ Chết rồi, số người sẽ là bao nhiêu đây! Số Thẻ làm tương đương con số năm ngoái có lẽ ít mất rồi!” Thế là theo dự định thì mỗi Tổ chỉ là 15 người thôi, các xơ đã chia tăng lên 25 người..!
Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi. Các Xứ khác cũng đang lần lượt kéo đến. Đến 8giờ 30 phút thì mọi người đã ổn định trong Nhà Thờ, Tổ nào ngồi theo Tổ ấy rất nghiêm trang, trật tự. MỗiTổ có một Nữ Tu và một anh, chị trong ban loan báo Tin Mừng đồng hành.
Sau mấy bài hát khởi động để tạo bầu khí và làm quen nhau do Thầy Đại, một Tu Sĩ trẻ thuộc Dòng Đa Minh hướng dẫn, mọi người đã trở nên dạn dĩ và thân thiện với nhau hơn. Cộng Đoàn lại hân hoan chào kính Cha Quản Miền Giuse Đỗ Hiệu, vừa là Cha Xứ Tân Hương, vừa thay mặt Đức Cha tiếp đón mọi người. (Đức Cha đang bận công chuyện ở Sài Gòn nên không hiện diện được).
Cha Giuse đã nhân danh Đức Giám Mục Giáo Phận chào đón những “ Người Con mới của Giáo Phận ”, những người con mà phần đông là lần đầu tiên bước đến ngôi Thánh Đường này … Với thái độ ôn tồn và sự tận tình chăm sóc của một người Cha, Cha Giuse đã làm cho mọi người cảm thấy an tâm vì thấy mình được trân trọng, yêu mến nên rất thoải mái và tự nhiên. Sau những giây phút chào hỏi, dặn dò… mọi người lại được mời gọi cùng nhau Học Hỏi đề tài: “ Sống Đạo trong niềm vui của người con Chúa trong Hội Thánh Công Giáo” do Cha Antôn Maria Zacaria Phan Tự Cường hướng dẫn.
Trong bài học hỏi này, Cha đã giúp cho mọi người cảm nghiệm được “ Niềm Vui được làm Con Chúa, Niềm Vui vì được sống trong lòng Giáo Hội và được Giáo Hội trao ban sự sống của Chúa…”
Nhờ có những phương pháp truyền đạt của một Linh Mục Dòng Thuyết Giảng, nên các anh chị em Tân Tòng hầu như đã nắm bắt được hết nội dung của Đề Tài Học Hỏi.Đến 10 giờ thì tất cả ra giải lao,rồi sau đó đi chia sẻ theo Tổ của mình. Những câu hỏi để chia sẻ được soạn theo chủ đề Học Hỏi, rất thực tế; nên ai cũng muốn thông chia cho mọi người những cảm nghiệm thiêng liêng mà họ có được trong suốt thời gian tìm hiểu để theo Chúa. Hơn nữa, chia sẻ mà không cần đúc kết, nên với một tiếng rưỡi đồng hồ, mọi người đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Những anh chị em không nói được tiếng Kinh thì trong mỗi Tổ đã có một Yao Phu hay một anh chị trong Ban loan báo Tin Mừng thông dịch.
Bữa cơm trưa huynh đệ cũng được chia theo Tổ, thế là mọi người lại có thêm cơ hội hiểu biết và thân thiện với nhau. Sau cơm trưa, các Cha Mẹ đỡ đầu được mời vào Nhà Thờ, ở đấy các anh chị được Cha Quản Xứ Giáo Xứ Măng La bổ túc thêm Giáo lý và những điều cần thiết để chu toàn trách nhiệm của một Người Cha, Người Mẹ Đỡ Đầu.
Còn anh chị em Tân Tòng được mời vào nhà Sinh hoạt để tham dự buổi Đố vui Kinh Thánh. Với bầu khí sinh động, thêm vào đó, các câu đố được soạn theo kiểu các câu hỏi mở nên ai cũng có cảm tưởng mình sẽ trả lời được hết. Những cánh tay thi nhau đưa lên, những chiếc Micrô được liên tục chuyền lên chuyền xuống… Mọi người cùng rất ngạc nhiên vì không ngờ các anh chị em Tân Tòng lại thuộc Kinh Thánh đến thế! Và còn ngạc nhiên hơn nữa là khi lên giải đáp câu hỏi, các Bạn Trẻ còn chia sẻ cho mọi người về Niềm Tin sâu đậm và vững chãi của mình. Các bạn đã cho biết, khởi đầu đi học Giáo lý chỉ là để cùng chung tôn giáo với người yêu của mình thôi, nhưng sau một thời gian học hỏi, các bạn đã có được cảm nghiệm của những người dân ở Samaria. Vâng, những người dân ấy đã nói với chị phụ nữ bên Giếng Gia-cóp rằng: “ Bây giờ không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian”(Ga 4, 42). Đây chính là kết quả gặt hái được từ công khó của quý Cha Xứ, quý Tu Sĩ và anh chị em Giáo Lý Viên tại các Giáo Xứ. Xin cảm ơn quý vị!
Hơn một tiếng đồng hồ với chương trình Đố vui rồi, mà mọi người vẫn còn rất phấn khởi. Tuy nhiên thời gian có hạn, cuộc đố vui phải dừng để tiếp tục chương trình sinh hoạt của ngày Họp Mặt là Tôn Vinh Chúa Phục Sinh và đón nhận Lời Chúa. Sau những lời cầu nguyện, các anh chị em đã cung kính lên nhận Lời Chúa và phấn khởi Rước Kiệu Chúa Phục Sinh từ nhà Sinh hoạt về Nhà Thờ.Đến 2 giờ 30 phút thì mọi người lại tề tựu về trong Nhà thờ để tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn vì hồng ân được nhận biết mình là con cái Thiên Chúa và được chính thức gia nhập Hội thánh. Thánh Lễ đồng Tế đã được Cha Quản Miền Chủ Sự. Cùng Đồng tế với ngài, có Cha đặc trách Loan báo Tin Mừng Miền Kon Tum và quý Cha Xứ : Plei Rơ Hai, Trung Nghĩa, Phương Nghĩa, Kon Gung, Rơ Kơi.
Trong Thánh Lễ còn có Nghi Thức Đón Nhận và Sai Đi. Đây là một Nghi Thức gây ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn anh chị em Tân Tòng. Qua nghi thức này, các anh chị em thực sự thấy mình thuộc về Giáo Hội và đồng thời cũng thấy mình hạnh phúc vì được ở trong Giáo Hội.
Sau lời nguyện Hiệp Lễ, một số đại diện tiến lên Cung Thánh, xếp thành những hàng xéo hình cánh quạt trước Bàn Thờ, tay cầm nến chưa thắp sáng. Những người đứng dưới cũng nghiêm chỉnh với nến trên tay. Một Đại Diện dâng lời thỉnh cầu lên Đức Giám Mục Giáo Phận:
“Kính thưa Cha Quản Miền
Từ khi được Thiên Chúa ghi khắc nơi tâm hồn một dấu ấn thiêng liêng qua Bí tích Rửa tội, chúng con rất vui mừng vì nhận ra mình chính là con của Thiên Chúa. Và chúng con cũng vui mừng hơn nữa, vì đã trở thành Kitô hữu, trở thành người Công Giáo; được sống trong lòng Giáo Hội và được đứng vào hàng ngũ những người con của Chúa trong Giáo Hội và trong Giáo Phận Kon Tum mến yêu này. Chúng con rất cần được nâng đỡ và được hòa nhập cùng các anh chị em Kitô hữu khác. Vì thế, hôm nay nhân ngày Họp Mặt các Tân Tòng trong Giáo Phận, chúng con kính xin Cha thay mặt Chúa và thay mặt Đức Giám Mục công khai đón nhận chúng con và cho chúng con được tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Hội và được có cơ hội thể hiện Sứ Mạng là Người Công Giáo của mình".
Sau khi bày tỏ niềm vui và nói những lời khích lệ, Cha Chủ Sự đã đến trước Nến Phục Sinh, tự tay thắp sáng Ngọn Nến của mình, rồi chuyền ánh sáng ấy cho các anh chị Đại Diện, vừa trao ánh sáng, Cha vừa dặn họ phải cố giữ cho Ngọn Đèn Đức Tin của mình được sáng mãi đồng thời đến lượt họ, họ cũng có bổn phận phải chuyền ánh sáng ấy cho anh em của mình. Các người Đại Diện chuyền Ngọn Lửa Đức Tin mình vừa nhận lãnh xuống cho các anh chị em khác, cả Nhà Thờ đã bừng lên ánh sáng. Và Nghi Thức Sai Đi được chính thức cử hành.
Cha Chủ Sự yêu cầu các Anh Chị Em Tân Tòng hãy nói lên niềm tin, sự sẵn sàng và lời đoan hứa chắc chắn để thể hiện Sứ Mạng là Người Công Giáo của mình. Mọi người đồng thanh trong Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin : Thưa, con tin - Thưa, con sẵn sàng - Thưa, con hứa.
Rồi tất cả đã mạnh dạn nói lên quyết tâm của mình trước mặt Chúa và Hội Thánh, trong niềm Tin Yêu và Hy Vọng.
“Kính Thưa Cha Chủ Sự và Quý Cha cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa,
* Chúng con xin quyết tâm giữ Đạo tử tế, / siêng năng đọc kinh cầu nguyện./ Chu toàn những điều luật của một người Công Giáo . Chúng con sẽ kiên trì làm chứng cho Chúa/ bằng đời sống gương mẫu,/ quảng đại, bác ái và hy sinh.
* Chúng con sẽ hết sức giáo dục/ làm gương sáng cho con cái; / luôn nói về Chúa/ thúc giục con cháu đi học Giáo lý và sống đạo.
* Chúng con xin hứa sẽ hết sức phát huy truyền thống gia đình Việt Nam/:thủy chung trong đời sống vợ chồng/ bảo vệ sự sống/ hiếu thảo với tổ tiên, ông bà,cha mẹ/ luôn yêu thương và cộng tác với mọi người”.
* Chúng con xin hứa sẽ dạn dĩ và tích cực tham gia vào các Sinh Hoạt của Giáo Xứ./ Sẽ động viên và tạo cơ hội để những người trong gia đình của chúng con cùng nhiệt tình đóng góp công sức/ để xây dựng Giáo Hội.
Tràn đầy vui mừng và xúc động, Cha Chủ Sự đã đọc Lời nguyện Đón Nhận và Sai Đi một cách long trọng:
“Nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi vui mừng đón nhận và sai anh chị em đi vào giữa lòng thế giới. Anh chị em sẽ là những chứng nhân ngay chính trong những môi trường sống của mình.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em lửa can đảm và nhiệt thành, lửa yêu mến và trung tín để anh chị em biết noi theo gương Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Cuénot Thể mà luôn biết cầu nguyện, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và sống xứng đáng là một Kitô hữu.
Giờ đây, cậy nhờ vào Tình Thương và quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa, tôi ban Phép Lành Toàn Xá cho anh chị em và toàn thể cộng đoàn.
Rồi Cha ban Phép Lành, và Thánh Lễ kết thúc. Sau Thánh Lễ, quý Cha Đồng Tế còn ưu ái ở lại chụp hình lưu niệm chung với từng Giáo Xứ.
Mọi người tuy bịn rịn chia tay nhau, nhưng trên nét mặt vẫn tỏ lộ được niềm vui sau ngày gặp gỡ, chia sẻ và làm quen với nhau, biết mình không đơn độc một mình mà còn có Ơn Chúa và Hội Thánh nâng đỡ , để sống đạo và để trở nên Chứng Nhân Tin Mừng trong môi trường sống của mình.
Tạ ơn Chúa đã cho các anh chị em Tân Tòng có cơ hội gặp gỡ nhau trong Ngày Truyền Thống rất quý hóa này. Xin Thánh Thần Chúa là Đấng luôn có những điều mới lạ ban tràn ơn thiêng cho những “Người Con mới của Hội Thánh”.
Và Xin Chúa tiếp tục làm những điều kỳ diệu cho Giáo Phận Kon Tum của chúng con.
* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY HỌP MẶT TÂN TÒNG
XIN CLICK
II. VIDEO Nguồn Video: Mai Tự Cường youtubeBan Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Nguồn Video: Mai Tự Cường youtubeBan Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Giáo Xứ Thánh Linh, Giáo Phận Phú Cường khánh thành tượng đài Lòng Chúa Thương Xót.
Chiều nay ngày 11/4/2015, lễ vọng mừng kính Lòng Thương Xót Của Chúa, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ đông đảo trong ngôi nhà thờ để tham dự giờ chầu Thánh Thể,làm phép tượng đài lòng Chúa Thương Xót và thánh lễ kính Lòng chúa Thương Xót.
Giáo xứ Thánh Linh, Hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường, tọa lạc tại vùng biên giới với nước Campuchia (Cách Campuchia 5 km đường chim bay, đường đi bộ 16 km). Trước kia nơi đây là vùng rừng rú, cọp beo sống chung với ngươi. Người Công Giáo cùng hòa nhịp với cộng đồng dân cư nơi đây, tạo thành một quần thể đoàn kết, đưa vùng đất nghèo nàn lạc hậu lên xứng với mọi miền khác trên khắp đất nước.
Hiện nay giáo xứ với 2500 giáo dân trải rộng trên 10 km2, ngày Chúa Nhật có 4 lễ mà lễ nào cũng ngồi chật chỗ nhà thờ. Đó là một tín hiệu mừng với giáo xứ.
Với ước mong có một Tượng Đài Lòng Chúa Thương Xót, để cộng đoàn ngày đêm kính viếng. Cha xứ và cộng đoàn đã cầu nguyện, vận động đóng góp công sức và tiền của để tu sửa nhà thờ, xây mới tượng đài Lòng Chúa Thương Xót và hôm nay là dịp để tạ ơn và khánh thành.
Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum thăm các giáo phận miền Bắc
Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum là một Hội Dòng ưu tiên dành cho các chị em người dân tộc thiểu số tại Giáo phận Kontum. Được thành lập năm 1947 do Đức Cha Gioan Sion Khâm sáng lập. Ngài chú trọng đến việc truyền giáo cho người dân tộc vùng Tây nguyên, đào tạo chị em người dân tộc để chính họ là những người phụ giúp công việc truyền giáo thiết thực nhất trong các Buôn làng mà chế độ mẫu hệ đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ con cái và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.
Qua những lần đến thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi người dân tộc do các nữ tu Dòng Ảnh Phép lạ phụ trách. Cảm nhận được tình yêu thương của quí sơ chăm sóc tận tình, một tình yêu thương của một người mẹ đối với con cái. Một tình yêu thương của Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Các sơ đã không quản ngại vất vả gian lao, tự trồng trọt và chăn nuôi để nuôi các cháu. Xúc động trước tấm chân tình đó, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh đã giúp đỡ các sơ có dịp đi tham quan một số Giáo phận và một số tỉnh miền Bắc nhân dịp Lễ Phục Sinh, như là một món quà đền đáp công lao của quí sơ đã lo cho các em cô nhi người dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên. Đồng thời để các sơ mở rộng tầm mắt và hiểu biết thêm về kiến thức, vì các sơ rất hiếm khi có dịp đi ra khỏi vùng đất Tây nguyên.
Chiều Chúa Nhật, sau khi tham dự lễ Phục sinh, đoàn các sơ xuất phát từ nhà Mẹ tại Kontum ra Huế viếng Linh địa La Vang vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Dâng lời cảm tạ và tri ân Mẹ đối với những gì mà Mẹ đã gìn giữ Hội Dòng trong suốt 68 năm qua.
Tối thứ Hai, đoàn về đến Tòa Giám mục Phát Diệm, được sự ân cần đón tiếp của Đức Giám Mục Giáo phận Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng. Buổi sáng thứ Ba Ngài dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn, những bài Thánh ca bằng tiếng dân tộc thật thánh thiêng càng làm cho bầu khí Thánh lễ thêm trang trọng. Dựa theo bài Tin mừng, Đức Cha chia sẻ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã cùng đồng hành với 2 môn đệ nhưng họ không nhận ra Chúa, họ là những người từng tiếp xúc hằng ngày với Chúa Giêsu, vậy mà Ngài cùng đi cùng trò chuyện suốt cả quảng đường dài, vậy mà họ vẫn không nhận ra. Do đó, Đức Cha chủ tế nhắc nhỡ mọi người hãy tỉnh thức để nhận biết Chúa hiện diện giữa chúng ta. Chúa Giêsu cách đây 2 ngàn năm cũng chính là Chúa Giêsu đang hằng ngày ở giữa chúng ta.
Sau Thánh lễ Đức Cha Giuse vui vẻ chụp hình lưu niệm với các sơ. Sau khi ăn sáng cùng Đức Cha và quí Cha quí Thầy tại Tòa Giám mục, đoàn đi tham quan Nhà thờ đá Phát Diệm.
Ngôi Nhà thờ do Cha Quản xứ Phêrô Trần Lục thiết kế và được xây dựng bằng đá và gỗ từ năm 1875 đến năm 1898 vẫn tồn tại uy nghi, dù đã trải qua bao bom đạn. Theo truyền tụng, khi dựng vài Nhà thờ, tất cả các cột kèo đều được kết cấu ở giữa đất, khi dựng lên, Cha Phêrô Trần Lục bảo mọi người hãy cố gắng kéo dây để dựng vài, còn Ngài thì cầu nguyện. Khi đó có một đoàn Thiên thần mặc áo trắng từ trời xuống giúp dựng Nhà thờ. Những người dân lương đứng nhìn ngỡ ngàng hỏi những người mặc áo trắng đó là ai. Mặt tiền Cung Thánh được dát bằng vàng nên trải qua trên 100 năm vẫn sáng rực.
Đoàn cũng đã đến viếng Đền Thánh Anê Lê Thị Thành, vị Thánh nữ tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam, Ngài là người làng Phúc Nhạc quê hương của Hiệp sĩ Đại Thánh giá.
Buổi tối, đoàn về đến Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, hai Đức Cha Antôn và Anphongsô bận tĩnh tâm và thường huấn của Giáo phận nên các Ngài đã nhờ quí sơ dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa đón tiếp.
Tại Nhà thờ Chính tòa Hưng Hóa, theo các sơ dòng Mến Thánh giá cho biết thì dù đây là một Giáo xứ Chính tòa nhưng hiện nay số giáo dân chỉ có 35 người. Dâng Thánh lễ buổi sáng hôm sau, hầu hết chỉ có các sơ và các chủng sinh ngoại trú, phía giáo dân võn vẹn chỉ có 5 người.
Sáng ngày thứ Tư, các sơ về Hà Nội tham quan một số di tích và danh thắng tại thủ đô. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục và Nhà thờ lớn Hà Nội.
Caritas Đà Lạt Tổ Chức Lớp Tập Huấn Tiết Kiệm
Ngày 8/4/2015 vừa qua, tại Trung tâm Mục Vụ giáo phận Đà Lạt, Caritas Đà Lạt đã tổ chức buổi tập huấn về tiết kiệm - tín dụng, tham dự có 14 người là hội viên của hội Người Khuyết tật thành phố Đà Lạt, trong đó có 1 tổ tiết kiệm – tín dụng đã đi vào hoạt động. Giảng viên là nhân viên của văn phòng Caritas Đà Lạt.
Buổi tập huấn trang bị cho người tham dự hiểu biết về tiết kiệm – tín dụng, mục đích, ý nghĩa, lợi ích, cách tiết kiệm hiệu quả, điều kiện và những nội quy khi tham gia nhóm tiết kiệm – tín dụng.
Lớp tập huấn cũng giúp người tham dự hiểu biết về vay trả vốn, quản lý vốn tiết kiệm, những sự lãng phí khi sử dụng các nguồn tài sản, tài nguyên và cách sử dụng tiết kiệm hiệu quả.
Lớp học đã giúp bà con được tìm hiểu những lý do tiêu tốn tiền hằng ngày từ những việc rất nhỏ. Bà con rất hào hứng chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Một cô trong lớp học chia sẻ: “Thường ngày vẫn dùng điện, dùng nước mà nhiều khi không để ý có khi để bóng thắp cả đêm hay tưới cây mà quên tắt nước. Nếu chú ý tắt thì cũng tiết kiệm được một khoản tiền rồi”. Từ đó, chính bà con rút kinh nghiệm và tìm ra những cách tiết kiệm riêng cho mình.
Trong khóa tập huấn, bà con cũng có cơ hội được tham gia những phần thi và đố toán vui giữa các đội về tiết kiệm. Lớp học tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của các học viên. Giảng viên hướng dẫn, giải thích rõ ràng về mục đích và các cách vay tiết kiệm.
Kết thúc buổi học, chú trưởng nhóm tiết kiệm gửi lời cảm ơn văn phòng Caritas đã giúp các hội viên được hiểu rõ hơn về tiết kiệm, cảm thấy ý nghĩa hơn khi tham gia tiết kiệm. Các thành viên mới rất cũng hào hứng và sẵn sàng cho việc thành lập nhóm tiết kiệm tiếp theo.
Văn phòng Caritas Đà Lạt hiện đang đồng hành và giúp các hội viên có nhu cầu trong hội Người Khuyết Tật thành phố Đà Lạt thành lập các nhóm tiết kiệm để cùng giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau. Khóa tập huấn này là một phần trong chương trình và văn phòng sẽ còn đồng hành, hướng dẫn cho các nhóm này trong những buổi tập huấn khác nữa.
Maria Thanh Nhàn
Nguồn: Caritas Đà Lạt
Caritas Phát Diệm trao tặng 230 chiếc xe lăn cho người khuyết tật
Ban Bác ái xã hội – Caritas Phát Diệm phối hợp với nhóm Lòng Thương Xót Chúa và các Ân nhân trao tặng 230 chiếc xe lăn cho người khuyết tật.
Trong hai ngày 7- 8 tháng 4 năm 2015, ban BAXH – Caritas giáo phận Phát Diệm phối hợp với Nhóm Lòng Thương Xót Chúa đã trao tặng 100 chiếc xe lăn. Trong tinh thần năm Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ và cộng đoàn đời thánh hiến, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm và Caritas Phát Diệm kêu gọi quý Ân nhân hỗ trợ thêm. Như vậy cả Giáo phận đã chung tay trao tặng 230 chiếc xe lăn trong đợt này cho những người kém may mắn không phân biệt lương giáo.
Mặc dù dự báo thời tiết báo không khí lạnh nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần hăng say phục vụ của các thành viên ban BAXH – Caritas giáo phận, giáo xứ và nhóm Lòng Thương Xót Chúa. Đoàn đã đến tận các giáo xứ để trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, với những trường hợp ở quá xa điểm trao tặng xe hoặc người nhận không thể tới được, Đoàn đã đến tận gia đình thăm hỏi và tặng xe. Mỗi người đều ý thức phục vụ như chính Chúa Giêsu đã nói: "Khi con làm điều gì cho anh em là con làm cho chính Ta vậy" (Mt 40,25).
Những lời thăm hỏi, động viên của Cha Giám đốc và một số anh chị em tình nguyện viên Caritas đã dành cho những người ốm đau, khuyết tật là món quà tinh thần quý giá hơn cả, là hơi ấm tình người giúp mỗi người bệnh vơi đi nỗi đau của họ. Trên khuôn mặt những người khuyết tật, những nụ cười vui tươi, hạnh phúc không ngớt vì từ nay họ có thêm phương tiện trong sinh hoạt.
Chuyến đi kết thúc nhưng để lại trong mỗi người tình cảm lưu luyến với những con người bất hạnh. Tuy đã có sự quảng đại hy sinh của nhiều Quý Ân nhân nhưng cũng còn nhiều người bất hạnh mong nhận được sự giúp đỡ hơn nữa để họ có niềm vui trong cuộc sống như mọi người.
Caritas Phát Diệm
Sa mạc Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể Liên dòng Mến Thánh Giá
WGPSG -- Sa mạc Thực hành Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể dành cho các nữ tu Lớp Thần học Liên dòng Mến Thánh Giá do Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 06 và 07.03.2015, tại Trung tâm Hành hương Bãi Dâu Vũng Tàu. Sa mạc quy tụ 120 nữ tu của nhiều cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, đang theo học năm II lớp Thần học tại Chợ Quán.
Sau những khóa học, các chị sẽ về phục vụ khắp nơi do Bề trên chỉ định. Vì thế, những “cánh cò” này sẽ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cánh đồng Truyền giáo, trong đó không thể thiếu giới thiếu nhi, tương lai của Đất nước và Giáo hội. Việc nắm rõ phương pháp tổ chức, điều hành và duy trì một đoàn Thiếu nhi Thánh Thể rất cần thiết cho các chị trong bối cảnh xã hội hôm nay. Trong tình hình Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đang được tái thành lập tại hầu hết các giáo xứ, những kiến thức này giúp các chị tự tin hơn trong vai trò trợ úy, và hợp tác tốt hơn với các tuyên úy và huynh trưởng. Sa mạc thực hành này nhằm triển khai phần lý thuyết mà các chị đã được chia sẻ từ đầu năm I.
Trong nghi thức khai mạc, Cha Tuyên úy kiêm Sa mạc Trưởng, Giuse Trần Viết Thái, không khỏi ngạc nhiên và thốt lên lời khen ngợi về sự nhiệt tình của các chị trong sa mạc này. Quả vậy, sau Mùa Chay và nhất là Tuần Thánh, với nhiều nghi thức Phụng vụ khá dài và mệt nhọc, thì trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, phải là những ngày nghỉ dưỡng, nhưng các chị lại bước vào sa mạc để tiếp tục hy sinh và chịu thử thách. Tuy nhiên, bài Tin Mừng trong Thánh lễ khai mạc đã lý giải được sự ngạc nhiên đó: Chính tình yêu Chúa và lòng yêu mến thiếu nhi đã thúc đẩy các chị. Như xưa vì tình yêu, các bà đã không sợ bị bắt bớ, mà ra mộ tìm Chúa, vì thế các bà là những người diễm phúc đầu tiên, được Chúa Giêsu yêu thương và tin tưởng giao cho trách nhiệm đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta" (Mt 28,10). Ngày nay, các chị cũng được Chúa yêu thương trao ban sứ mệnh đặc biệt, là loan báo Tin Mừng trong điều kiện của mình, thì còn ngại gì nhọc mệt khó khăn.
Bài khóa đầu tiên, cha tuyên úy trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc tìm những phương thế thích hợp để giáo dục đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ. Vì sao các thanh niên có lối sống đạo hời hợt, hình thức, cũng như hoàn toàn mất đức tin, không còn sống đạo? Đó là vì các em thiếu hiểu biết về giáo lý. Nhưng làm sao để dạy giáo lý cho các em? Khó khăn đầu tiên gặp phải là các thiếu nhi không đến lớp giáo lý. Theo chủ nghĩa khoa bảng, phụ huynh chỉ lo đầu tư cho các em đủ mọi kiến thức để chúng trở thành những kỹ sư, bác sĩ mà ít quan tâm đến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho các em. Việc phụ huynh gửi con em đến lớp giáo lý hầu như chỉ để lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Thêm Sức. Làm cách nào để các em vui đến lớp giáo lý? Làm cách nào để các giáo lý viên không trở thành những “tiến sĩ gây mê không hồi sức” đối với các em? Như trong khoa dinh dưỡng, trẻ biếng ăn thì mẹ sẽ tìm cách thay đổi cách chế biến thức ăn, thay đổi hình thức trình bày sao cho đẹp mắt, để các em thích ăn chứ không thể ép buộc, nhét vào miệng trẻ. Những trò chơi, những bài hát cử điệu trong Khung cảnh và Bầu khí Thánh Kinh được các chị chia sẻ cho nhau thật nhiệt tình, là phương cách giúp các em tìm được niềm vui khi đến lớp giáo lý. Hơn nữa, trong bối cảnh xã hội hôm nay, tình yêu đích thực đối với trẻ sẽ thúc đẩy các chị dấn thân, hiện diện cách tích cực bên các em không chỉ trong lớp giáo lý mà còn trong cuộc sống của các em, hiểu rõ hoàn cảnh sống của các em và nâng đỡ tinh thần của các em. Nhờ đó, các chị tìm ra phương cách giới thiệu Chúa Giêsu cho các em và dẫn các em đến gặp Chúa Giêsu.
Đêm đầu tiên, quanh ánh Lửa Thiêng Thánh Thể, với chủ đề "Ra Đi Tỏa Sáng" qua phần diễn nguyện và các vũ điệu, các chị đã nói lên quyết tâm "Ra khơi" theo Thầy, không ngại trùng dương sóng vỗ, vững tay chèo thuyền lướt sóng ra khơi, gieo rắc niềm vui và ánh sáng Phục Sinh cho muôn người. Thông điệp bảo vệ môi trường sống cũng được các chị gửi gắm qua màn biểu thời trang làm bằng những vật liệu phế thải. Trong phần mang lửa về tim, các chị cùng nhau hướng lên ảnh Mẹ Maria lần chuỗi Mân Côi để theo gương Đức Maria và nhờ lời cầu bàu của Mẹ, các chị có thể chu toàn sứ mệnh của mình trong công tác giáo dục đức tin cho thiếu nhi, mối bận tâm hàng đầu của Giáo hội.
Ý lực sống của ngày sa mạc thứ hai là Hy Sinh, Làm Tông Đồ, cũng là lời hứa thứ ba và thứ tư của một thành viên Thiếu nhi Thánh Thể. Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" - nghĩa là "Lạy Thầy!" (Ga 20,16) một lần nữa khẳng định Tình yêu Chúa sẽ giúp các chị lướt thắng mọi nỗi khổ, mọi khó khăn lo âu sợ hãi. Maria đi tìm Chúa trong nước mắt, trong đau khổ vì chứng kiến Thầy chết treo trên Thập giá và đã chôn trong mồ. Bà vẫn đi tìm Thầy dù chỉ là một cái xác, và tình yêu đó đã được Chúa ban cho đặc ân lớn lao, là được gặp gỡ Chúa, được Chúa thân thiện gọi tên và trao cho một sứ mạng mới. Đúng như lời thánh Augustinô nói: “Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm”. Khi đã yêu thì đau khổ cũng trở thành ngọt ngào. Chúng ta được mời gọi yêu mến và phục vụ các thiếu nhi, đưa các em đến với Chúa. Chúng ta thất vọng trước thực trạng sống đạo của các em, chỉ sống đạo sao cho ít giờ nhất, ít hy sinh nhất là đủ rồi. Chúng ta cũng tự hỏi mình đã thật sự yêu mến Chúa chưa. Bà Maria là mẫu gương về lòng yêu mến Chúa cho mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nghiệm đời ta đã gặp gỡ đích thực Chúa Kitô Phục Sinh, làm cho đời ta hạnh phúc tràn ngập niềm vui. Như thế chúng ta sẽ hân hoan đem niềm vui đó chia sẻ cho các em thiếu nhi và dẫn dắt các em đến gặp gỡ Chúa.
Qua hai ngày “Vào sa mạc” theo đúng nghĩa tinh thần của sa mạc, các chị phải chịu nhiều thử thách, gạt bỏ tự do cá nhân, những tiện nghi thường ngày, nhất là trong mùa nắng nóng cao độ này. Nhưng với linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá "Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta", việc này cũng không khó đối với các chị.
Ước mong rằng "các chị sẽ là những sứ giả mang ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh chiếu tỏa khắp nơi cho mọi người trên trần thế, đặc biệt cho các em thiếu nhi thân yêu".
Nguồn: TGP SàiGòn
Mừng Bổn Mạng Nhà Thờ Ba Giồng - Mặc Bắc
Sáng ngày 7.4. 2015, bà con giáo dân tề tựu về Nhà Thờ Ba Giồng dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng Nhà Thờ. Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha Sở chủ Tế cùng với các cha phụ trách các Nhà Thờ Ngọn, Định Thuận và Lộ Mới cùng đông đảo bà con giáo dân.
Trong Thánh Lễ Cha Phêrô Huỳnh Văn Quang, Cha phụ trách Nhà Thờ Ba Giồng nêu bật gương sống chứng nhân của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu: chu toàn bổn phận của mình, can đảm từ bỏ tật xấu và dám chết để chứng tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa.
Xin Chúa cho người Công Giáo Việt Nam, đặc biệt giáo dân họ đạo Mặc Bắc dám sống đức tin như Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu: luôn làm sáng danh Chúa trong cuộc đời của mình.
Sau đây là Tiểu Sử Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu Tử Đạo. (bị bắt 03 - 01 - 1861, xử trảm 07 - 04 - 1861 tại Mỹ Tho)
1. Thân thế: Phêrô Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1812 tại Gò vấp, Gia Định. Lớn lên cậu dâng mình cho Chúa, vào chủng viện và được gởi đi học ở Pénang, rồi được thụ phong linh mục.
Sau khi thụ phong linh mục, Cha Lựu coi sóc họ đạo Mặc Bắc, thường ở nhà ông trùm Lựu và bị mấy người Công Giáo xấu tố giác với quan tỉnh nên Đức Cha đổi ngài về họ Sađéc để tránh bị bắt, và Cha Minh người thay thế đã bị bắt và tử đạo. Cha Lựu khi đến nhà tù thăm đã nói vời Cha Minh: "Thật cha có phúc còn tôi chẳng được may, cha đã lấy mất triều thiên tử đạo của tôi vì vừa đúng 18 ngày tôi phải rời đi thì cha bị bắt thế chỗ tôi". Thiên Chúa thật công minh đã nhìn thấy rõ lòng dạ kiên trung của vị linh mục nhiệt thành, ban phúc tử đạo cho ngài khi thời giờ thuận tiện.
Cha Lựu chỉ mắc một tật nhỏ nhưng đã bỏ được. Vì gặp gỡ với dân đồng bằng sông Cửu Long, cha thường uống rượu với họ. Một hôm đang đi trên thuyền, cha mời cha Thuyết ở thuyền khác qua làm vài "xị", nhưng cha Thuyết nhất mực từ chối: "Tôi không uống vì nhiều lý do, uống rượu vừa tốn kém, vừa mất tỉnh táo, lại chẳng phải là gương tốt cho tín hữu". Ngay lúc đó cha Lựu đã ném ngay chai rượu xuống sông và nói: "Từ hôm nay tôi không uống rượu nữa". Và cha đã trung thành giữ lời hứa đó.
2. Bị bắt: Tại Sađéc có một giảng viên giáo lý và làm trùm trong họ, nhưng có tính thù hằn và lợi dụng địa vị để làm điều bất chính. Sau nhiều lần cảnh cáo không được, Cha Lựu đã nghiêm khắc mắng công khai: "Ông chèn ép anh em thì chính ông và con cháu sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt". Một năm sau ông trùm Thi bị bắt, các con sống hoang đàng túng thiếu.
Dù ở đâu Cha Lựu cũng rất can đảm liều mình vào nhà tù viếng thăm các tín hữu xưng đạo. Nếu có ai cản ngăn, cha nói: "Các quan không có bắt tôi". Cha thường khuyên nhủ: "Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phải chết vì thế tôi khuyên anh chị em hãy can đảm theo vết chân Chúa. Được chết vì đạo là điều đáng mong ước nhất".
Chính vì lòng hăng hái thăm viếng các anh hùng xưng đạo trong nhà tù mà Chúa thưởng công cho ngài. Khi đổi về họ Xoài Mút, tỉnh Mỹ Tho, Cha Lựu bốn lần vào nhà tù đầy các tín hữu can trường, và trong đó có Cha già Thiềng 80 tuổi cần giúp đỡ.
Cha Lựu cho quan cai ngục là Huy 100 quan tiền để ông này cho phép vào nhà tù thăm, nhưng lần thứ năm một người lính tên Bảy đã chận lại. Lần sau khi vào trong tù, người giúp việc Cha già Thiềng đưa cho Cha Lựu một lá thư, cha bỏ vào túi áo nhưng rủi bị rớt xuống đất, và ông cai Cư Hội trông thấy liền xáp lại bắt. Cha Lựu xưng ngay mình là đạo trưởng.
Các quan bắt ngài bước qua Thánh Giá, ngài cương quyết từ chối, ngài nói: “Đạo đã ăn vào xương tuỷ tôi, làm sao bỏ được. Một người giáo hữu, một thày giảng cũng không được bỏ đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng”
Ngày 7-4-1861, ngày hành quyết, lúc 8 giờ sáng quan sai một người lính vào trong nhà tù tuyên đọc bản án rồi tháo gỡ xích xiềng và dẫn Cha Lựu ra pháp trường, đi đầu là quan giám sát, lính xếp thành hai hàng, ở giữa là ba người chính của buổi hành quyết. Đi đầu là tên lính rao cầm thẻ án ghi như sau: "Nguyễn Văn Lựu, đạo trưởng, không chịu từ bỏ tà đạo và đạp ảnh, nên bị triều đình lên án tử". Ngay sau người cầm thẻ án là vị anh hùng tử đạo, cổ đeo gông, tay bị trói đàng sau. Tiếp đến là tên lính đao phủ cầm gươm sáng quắc và một tay cầm giây xích tội nhân. Pháp trường ở ngoài thành khoảng một ngàn bước, trên con lộ từ Mỹ Tho đi Sài Gòn.
Cha Lựu quì gối đọc kinh chừng 10 phút trong khi lính tháo gông, sửa soạn hình cụ. Sau ba tiếng chiêng, tên lính đao phủ lành nghề chém một nhát đứt đầu rồi mọi người bỏ chạy sợ hồn người chết nhập. Còn lại chỉ một tên lính gác xác. Khoảng chừng mười giáo dân theo sau ở đàng xa liền cho hắn năm quan tiền để xin phép đem xác đi an táng.
Giáo dân các họ Xoài Mút, Ba Giồng và Thủ Ngũ cũng vừa tới nơi kịp để lo việc tống táng. Họ lấy bông thấm máu, may đầu lại vào cổ, cuốn chiếu thấm đầy máu lại và bỏ vào quan tài. Họ đào lỗ chôn vị chủ chăn dũng cảm ngay tại pháp trường, gông đặt dưới chân và hũ đất thấm máu trên đầu. Ngày nay giáo dân đã xây một ngôi thánh đường để ghi dấu chiến thắng và lưu giữ hài cốt của vị anh hùng tử đạo tại Vĩnh Tường, Mỹ Tho.
Ngày 02.05.1909, Đức Piô X đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Lựu lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.
Nguồn: GP Vĩnh Long
Tiền Chủng Viện Xã Đoài khóa XIV Linh thao mãn khóa tại giáo xứ Phúc Lộc
Với ý nghĩa một lần nữa giúp mỗi anh em suy nghĩ, cầu nguyện và quyết định một cách chắc chắn nhất về ơn gọi của mình, từ ngày 20 – 29/3/2015 vừa qua, Tiền chủng viện Xã Đoài đã có kỳ linh thao cuối khóa tại giáo xứ Phúc Lộc (Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An), cách Tòa Giám Mục khoảng 50 km về hướng Tây Bắc. Đây là một trong những địa điểm Linh thao của giáo phận Vinh.
Đến với Phúc Lộc không ai không khỏi ngạc nhiên về sự khởi sắc trong những năm gần đây. Phúc Lộc khoảng hơn hai năm về trước là một giáo xứ nghèo với địa hình bán sơn địa, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, giao thông đi lại khó khăn, cách trở. Phúc Lộc của quá khứ chỉ là một quả đồi heo hút, rậm rạp và bao quanh nó là những căn nhà lụp xụp, nghèo nàn. Thế mà hôm nay, giáo xứ như đang thay da đổi thịt. Ngôi trường giáo lý ba tầng cũng như những công trình mục vụ khác của giáo xứ đã mọc lên. Ngọn đồi đó đang trở nên một điểm tham quan du lịch và hành hương đầy hứa hẹn, bởi nó mang trên mình nhiều công trình kiến trúc đậm dấu ấn tâm linh như: 14 chặng đường Thánh giá, núi Phục sinh, những căn nhà tứ trụ, những bể nước nhân tạo… Tất cả làm nên một tổng thể kiến trúc hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp nhân tạo qua bàn tay con người. Đứng trên ngọn đồi, phóng tầm nhìn tứ phía, Phúc Lộc hiện lên với vẻ đẹp và không gian sâu lắng, đây được xem là địa điểm Tĩnh tâm, Linh thao phù hợp cho các hội đoàn, dòng tu và chủng viện. Với những điểm sáng đó, Tiền Chủng Viện Xã Đoài khóa XIV đã chọn nơi đây cho kỳ Linh thao cuối khóa.
Kỳ Linh thao diễn ra từ chiều ngày 20 - 29/3/2015. Trong khoảng thời gian đó, với tinh thần hiếu khách, cha quản nhiệm Antôn Nguyễn Văn Hùng cũng như bà con giáo dân đã chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng nhường cả nhà thờ, nhà xứ cùng với ngọn đồi phía sau, tạo nên một không gian yên tĩnh cho kỳ Linh thao. Tinh thần phục vụ quảng đại vô vị lợi của cha xứ và bà con giáo dân nơi đây đã là nguồn động viên lớn cho Tiền Chủng sinh thu hái được nhiều kết quả thiêng liêng.
Đồng hành với Tiền Chủng sinh khóa XIV trong kỳ Linh thao này có cha Giám đốc JB. Nguyễn Kim Đồng, cha Phó Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Quang, đặc biệt có cha Giảng phòng JB. Nguyễn Trung Kiên, S.J. Đây được xem là khoảng thời gian cao điểm của năm Tu đức đối với anh em Tu sinh trong thời gian tại Tiền Chủng Viện, để một lần nữa mỗi anh em suy nghĩ, cầu nguyện và quyết định một cách chắc chắn nhất về ơn gọi của mình. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, mỗi anh em Tiền Chủng sinh đến với kỳ Linh thao trong tâm thế từ bỏ tất cả những lo toan học tập của trường lớp và những ưu tư của cuộc sống thường ngày và cố gắng tận dụng tốt nhất thời gian này để kín múc lấy cho mình những ơn lành thiêng liêng. Từ đó, anh em sẽ xác tín hơn về niềm tin của mình, về những hồng ân mà mình đã nhận lãnh, đồng thời có những quyết tâm cụ thể cho con đường ơn gọi phía trước.
Với phương pháp Linh thao theo Thánh Inhaxio, qua những bài cầu nguyện, cha giảng phòng JB đã giúp mỗi anh em xét mình, suy gẫm, chiêm niệm để từ đó có thể dễ dàng chìm sâu vào đời sống cầu nguyện, trong sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Từ đó, với quá trình tiệm tiến, Thiên Chúa đang mời gọi anh em quay về với quá khứ để đọc lại ký ức đời mình với những vùng tối của tội lỗi, thói hư, tái khám phá tìm ra gốc rễ của những tội lỗi đó, đồng thời cảm nghiệm được sâu xa tình yêu vô cùng của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi anh em.
Lòng quảng đại là điều kiện cần nhất của mỗi anh em khi đến với kỳ Linh thao. Quảng đại để mở lòng mình ra với Chúa, để lắng nghe tiếng nói của lương tâm qua sự tác động của Chúa Thánh Thần. Mỗi anh em được mời gọi mở lòng mình để được Chúa biến đổi tận căn và mang lấy những tâm tình mới của Chúa, để sống một đời sống thiêng liêng sâu xa trong sự kết hợp thân tình với Chúa.
Đây cũng là dịp mỗi anh em được nhìn ngắm nhiều gương mặt khác nhau trong Kinh Thánh. Đó là một Ngôi Lời Nhập Thể để sống kiếp con người nghèo hèn, luôn vâng phục Thánh ý Chúa Cha cho đến chết để cứu chuộc con người. Đó là một Đức Maria với tiếng “Xin vâng” trong sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Đó là một Phêrô thật mạnh mẽ những cũng thật yếu đuối với ba lần chối Chúa. Đó là một Giuđa dùng cái hôn để phản bội lại tình yêu của Thầy mình và còn nhiều gương mặt khác nữa. Qua đó, mỗi anh em nhìn lại lòng mình để tự vấn: Tôi có phải là một Giuđa không? Tôi có phải là một Phêrô không? Tôi có những tâm tình như Đức Maria không? Tôi có mang lấy cho mình những tâm tình của Thầy Giêsu – Đấng mà tôi đang muốn bước theo không? Từ đó, mỗi anh em chân nhận về con người của mình để tự trả lời cho những câu hỏi trên và biết đáp trả bằng hành động cụ thể với tình yêu mà Chúa dành cho mình.
Phân định ơn gọi là điểm nhấn cho mỗi anh em Tu sinh. Song song với quá trình đọc lại ký ức đời mình là nhìn lại chặng đường ơn gọi, mỗi anh em được mời gọi tái khám phá những dấu chỉ ơn gọi, những quyến luyến lệch lạc làm mất tự do nội tâm, những động lực không phù hợp với ơn gọi của mỗi người. Từ đó, anh em có thể tự vấn với lương tâm mình: Chúa Giêsu đã là chọn lựa duy nhất của mỗi anh em hay chưa? Qua đó, với sự phân định thật nghiêm túc, mỗi anh em Tu sinh biết rõ về ơn gọi của mình hơn. Từ đó, họ đi đến chọn lựa bậc sống cho mình theo ý Chúa muốn hay biết quyết tâm cải thiện bản thân để mỗi ngày trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” (Đào tạo linh mục – Định hướng và chỉ dẫn, số 11).
Cảm nghiệm thật sâu xa về ơn ích thiêng liêng cũng như về việc phân định ơn gọi là hồng ân mà Chúa đã ban cho mỗi anh em Tiền Chủng sinh trong kỳ Linh thao này. Nhưng kỳ Linh thao không hẳn dừng lại ở đó, nó còn kéo dài suốt cả cuộc sống của mỗi người khi biết sống và làm chứng cho niềm tin và tình yêu của mình vào Chúa Kitô.
Ngày kết thúc Linh thao cũng là Chúa nhật Lễ Lá – tái hiện Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem và khởi đầu Tuần Thánh, anh em Tu sinh đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ với bà con giáo dân nơi đây. Một lần nữa, anh em lại cảm nghiệm được hồng ân của Chúa ban xuống cho mỗi người qua tình cảm mà cha xứ cũng như giáo dân Phúc Lộc dành tặng.
Chia tay Phúc Lộc, mỗi anh em Tiền Chủng sinh cảm nghiệm sâu xa về chữ NHỚ: nhớ về một mốc son trong hành trình ơn gọi của mình, nhớ về sự phục vụ quảng đại không mệt mỏi của cha xứ cũng như người dân nơi đây, nhớ về sự khởi sắc của vùng đất nghèo này, nhớ về hình ảnh người mục tử nơi cha giảng phòng. Nhưng nhớ không phải để quên đi theo năm tháng, nhưng biết “tri ân tình Chúa và cảm tạ ơn người” qua những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, nhất là trên hành trình ơn gọi dâng hiến của mỗi anh em Tiền Chủng sinh.
Chung niềm vui tạ ơn Thiên Chúa
Tiếng vang Alleluia hân hoan đón mừng Chúa Phục Sinh đang hòa quyện cùng niềm vui với quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong ngày mừng quý tân linh mục Giáo phận Qui Nhơn đến dâng Thánh lễ Tạ ơn tại nhà nguyện Nhà Mẹ, lúc 5 giờ sáng ngày 07/4/2015.
Thật là niềm vui lớn cho Hội dòng vì hiệu lực những lời cầu nguyện, cùng bao hy sinh âm thầm từng ngày của quý chị em đang được Chúa nhậm lời. Như lời cha F.X Nguyễn Văn Toàn chia sẻ lúc kết thúc Thánh lễ: “Thiên Chúa đã yêu thương, nâng đỡ, đã chọn 10 anh em chúng con đây lên hàng linh mục. Đó là một hồng ân trọng đại Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện của quý Soeurs, quý Dì rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn Chúa, cảm ơn quý Soeurs đã chung lời cầu nguyện và đồng hành với 10 anh em chúng con trong suốt thời gian chúng con tu học… Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con nhiều hơn nữa trong bước đường linh mục…”
Không ngòi bút nào tả xiết nỗi niềm của quý tân linh mục khi đứng trước hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thương chọn gọi các cha trong thiên chức cao quý này vào ngày 18/3/2015. Tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn mọi người bằng cách này cách khác đã nâng đỡ quý cha mới trên hành trình ơn gọi làm người linh mục để mong sao quý cha trở thành một Giêsu khác là sống cho muôn người.
Trong bài giảng lễ, cha F.X Nguyễn Đình Quốc chia sẻ: như Maria Mađalêna, đứng trước biến cố Chúa Phục Sinh, với niềm vui trải nghiệm từ con tim yêu mến bà đã không giữ niềm vui ấy trong lòng, bà đã òa chạy, vui mừng báo tin cho các tông đồ. Quý tân linh mục cũng đang đi chia sẻ niềm vui đời linh mục cho những người các cha gặp gỡ để niềm vui tăng lên, để lời tạ ơn thêm ý nghĩa và để đón nhận nhiều lời cầu nguyện hơn nữa trên bước đường tiếp nối.
Sau Thánh lễ, mọi người tựu về nhà cơm cùng chung vui bữa điểm tâm đơn sơ, thân tình. Quý tân linh mục là Phêrô Phan Chí Anh, Lu-y Hồ Trọng Hưng, Anphongsô Hoàng Phú Khánh, Phaolô Trần Thành Nhân, Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Quốc, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn, Phêrô Võ Tá Toàn, Giuse Trần Thanh Vượng và Gioakim Nguyễn Minh Yên. Riêng cha Phêrô Trần Quốc Cường đã đến dâng Thánh lễ Tạ ơn cùng Cộng đoàn hôm 25/3 vừa qua. Trong số ơn gọi linh mục hiện diện sáng nay có những người là học trò, là thân nhân của chị em trong Hội dòng.
Chị Maria Võ Thị Tuyết, Tổng Phụ trách Hội dòng thay lời chị em nói lên tâm tình chung niềm vui tạ ơn Thiên Chúa với các cha. Và trong tinh thần của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, chị em luôn hướng về Giáo phận để cộng tác với hàng giáo sĩ trong công cuộc rao loan Tin Mừng Nước Chúa.
Nguồn: GP Qui Nhơn