Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Một linh mục tại Trung Quốc được trả tự do nhưng một giám mục bị giam
Linh mục Lưu Mậu Xuân (Liu Maochun) | AsiaNews
Sau 17 ngày bị các nhân viên Ban Tôn giáo ở Mân Đông (Mindong), tỉnh Phúc Kiến bắt cóc để buộc phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một linh mục thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng đã được trả tự do, lúc 6 giờ 30 chiều, ngày 17/9/2020 vừa qua, và trở về giáo xứ.
Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 18/9/2020 cho biết, đó là cha Lưu Mậu Xuân (Liu Maochun), 46 tuổi, cha thuộc vào số ít nhất 20 linh mục hầm trú tại giáo phận Mân Đông, không chịu tham gia Giáo hội độc lập tùng phục đảng cộng sản Trung Quốc. Tất cả các linh mục này đều chịu những sức ép và các biện pháp chế tài để các vị ký tên gia nhập Hội Công giáo yêu nước.
Cha Lưu Mậu Xuân đã từng bị cầm tù nhiều lần trước đây và chịu các biện pháp tẩy não của nhà nước để dụ gia nhập hội này.
Trong khi đó, Đức cha Giulio Giả Chí Quốc (Jia Zhiguo), giám mục hầm trú của giáo phận Chánh Định (Zhengding), tỉnh Hà Bắc, bị Ban Tôn giáo tỉnh giam cầm từ hơn một tháng nay. Một số tin nói rằng Đức cha bị bắt đi ngày 15/8 để tham gia khóa cải tạo để chấp nhận chính sách của Hội Công giáo yêu nước. Hội này là một cơ quan của nhà nước nhắm kiểm soát đời sống Giáo hội tại Trung Quốc, với mục đích kiến tạo một Giáo hội nhà nước, độc lập với Tòa Thánh.
Đức cha Giulio Quốc đã cách chức một linh mục trong giáo phận thuộc quyền vì đăng ký nhập hội yêu nước, vì thế giới hữu trách hội này đòi Đức cha phải phục hồi chức vụ cho linh mục ấy.
Đức cha Giả Chí Quốc cũng được biết đến nhiều tại Trung Quốc vì những hoạt động của ngài bênh vực và giúp đỡ các trẻ em bị bỏ rơi. Ngài thành lập một cô nhi viện mà nhà nước liên tục đe dọa đóng cửa viện này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Tổng thống Al Assad của Syria trả lại một cơ sở cho dòng Phanxicô ở Aleppo
Trong một lá thư đề ngày 8/9, được phổ biến và đăng trên tài khoản Facebook, cha Firas Lufti, giám tỉnh tỉnh dòng Phao-lô, bao gồm các tu sĩ Phanxicô tại Syria, Li-băng và Jordan, đã thông tin về việc chính phủ hoàn trả lại cơ sở cho dòng.
Cha Lufti mô tả cơ sở là nơi “đã đóng một vai trò quan trọng kể từ khi nó được thành lập như một trường trung học”, một ngôi trường nơi “nhiều bác sĩ, kỹ sư, nhân vật của nhà nước và xã hội dân sự đã tốt nghiệp”.
Cha nói tiếp rằng khi các trường học bị quốc hữu hóa bởi chế độ Syria - “Học viện Thánh Địa” tiếp tục thể giữ một vị trí quan trọng cho sự hiện diện của Ki-tô hữu ở Aleppo, đặc biệt là nhờ các hoạt động mà "Trung tâm Giáo dục Ki-tô" thực hiện.
Ốc đảo của tình yêu, những cuộc gặp gỡ và hòa bình
Kể từ cuộc khủng hoảng đáng kinh tởm bùng nổ, đã ảnh hưởng đến đất nước thân yêu, các tu sĩ dòng Phanxicô đã chào đón vào cơ sở của họ các gia đình tuyệt vọng đang rất cần một nơi đón tiếp có thể mang lại một chút ổn định và hy vọng trên đất nước của họ và di sản văn hóa của họ. Hàng trăm trẻ em từ Aleppo đổ xô đến tu viện mỗi ngày, nơi mà ngày qua ngày đã trở thành ốc đảo của tình yêu, những cuộc gặp gỡ và hòa bình".
Khi cơ sở được hoàn trả, cha Lufti tin rằng các tu sĩ Phanxicô sẽ có thể thực hiện một cách hiệu quả hơn sứ mạng phục vụ người dân Syria bị “chiến tranh, dịch bệnh và đau khổ mọi mặt”. Cha cũng xin Chúa ban ơn cho Tổng thống Bashar Hafez al Assad, bởi vì ông đã trao tặng món quà quý giá đối với tất cả tu sĩ Phanxicô.
Hiện nay có 15 tu sĩ Phanxicô đang làm việc tại Syria. Các giáo xứ ở những vùng bị chiến binh thánh chiến chiếm đóng vẫn tiếp tục hoạt động nhờ dấn thân mục vụ của các ngài.
Hồng Thủy - Vatican News
Giáo hội Úc hướng đến Tháng Truyền giáo
Video được lấy cảm hứng từ những lời của Đức Thánh Cha và là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu, được phát động như một phần của các hoạt động của tháng 10, Tháng Truyền giáo, và theo tinh thần của Chúa nhật Thế giới Truyền giáo ngày 18/10 tới đây.
Tháng 10 Truyền giáo là thời điểm mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới cùng nhau hỗ trợ và cử hành công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Cha Brian Lucas, Giám đốc Quốc gia của Cơ quan Truyền giáo Công giáo Úc giải thích: Theo nghĩa này, Truyền giáo Công giáo, cùng với mạng lưới quốc tế của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
Cha Brian Lucas nói: “Năm nay chiến dịch Tháng Truyền giáo của chúng tôi tập trung vào Campuchia, đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ. Đức cha Enrique Figaredo Alvar Gonzalez, người đứng đầu Phủ doãn Tông tòa Battambang, Tây Bắc Campuchia, là một trong những người, hơn 20 năm qua hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể, ngài đã đồng hành và tạo cơ hội học tập và trưởng thành cho người khuyết tật”.
Một trải nghiệm truyền giáo khác được chia sẻ đó là Nhà trẻ Eden Gardens ở Nagaland, một bang ở đông bắc Ấn Độ. Mười sáu em được đón tiếp ở đây, các em không có gia đình hoặc một nơi an toàn để trở về trong cuộc khủng hoảng. Cha Rajesh Lobo, Giám đốc trung tâm cho biết: "Đối với những em không có nơi nào để đi, Eden Gardens mở cửa mỗi ngày cho các em. Sứ vụ của chúng tôi là giúp đỡ các em, bất cứ ai ở đây, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi ở đây, với tình liên đới và lòng nhân ái, cố gắng hết sức để giữ cho trung tâm tiếp tục hoạt động”.
Đức cha Figuaredo và cha Rajesh Lobo là một trong số "hàng ngàn gương mặt của sứ vụ" góp phần loan truyền "sứ điệp địa phương với tác động toàn cầu". "Chúng tôi vẫn ở đây": năm từ đơn giản để an ủi cuộc sống của một số cộng đoàn những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, đối mặt với tác động tàn phá của cuộc khủng hoảng toàn cầu do Covid-19 gây ra.
Với video “#WeAreStillHere- Chúng tôi vẫn ở đây”, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo quảng bá sứ điệp về sự gần gũi và gây quỹ đang nhanh chóng trở thành lời kêu gọi quốc tế được các nhà truyền giáo Công giáo trên khắp thế giới sử dụng.
Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Úc kết luận: "Chỉ 5 từ- Chúng tôi vẫn ở đây - đã tạo thành một sứ điệp đơn giản có tác động lớn: chúng tôi muốn nói rằng những người khó khăn nhất vẫn được cung cấp hỗ trợ vật chất, tinh thần và mục vụ tốt nhất có thể, trong thời điểm khẩn cấp toàn cầu hiện nay. Những người truyền giáo từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục cống hiến cuộc sống cho cộng đoàn của họ, sống và làm chứng cho Tin Mừng và tình yêu của Chúa Kitô trong sự phục vụ người khác".
Ngọc Yến - Vatican News
Máu thánh Januarius ở nhà thờ chính tòa Napoli lại hóa lỏng
Tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời, Đức Hồng y Crescenzio Sepe, giám mục Napoli, đã tuyên bố với các tín hữu hiện diện bên trong và bên ngoài nhà thờ: “Các bạn thân mến, các tín hữu quý mến, một lần nữa tôi vui mừng và xúc động báo tin với anh chị em rằng máu của thánh tử đạo Januarius, bổn mạng của chúng ta, đã hóa lỏng.” Đức Hồng y cũng cho biết máu đã hoàn toàn hóa lỏng, không có bất kỳ cục máu đông nào.
Đức Hồng y khẳng định phép lạ là “một dấu hiệu của tình yêu, sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa, và sự gần gũi, tình bạn, tình huynh đệ của thánh Januarius của chúng ta.”
Thánh Januarius, tên tiếng Ý là thánh Gennaro, là thánh quan thầy của Napoli. Ngài là giám mục của thành phố này vào thế kỷ thứ 3. Ngài đã tử đạo trong cuộc bách hại của hoàng đế Diocletianus. Xương và máu của ngài được kính trong nhà thờ chính tòa Napoli.
Phép lạ máu hóa lỏng
Máu thánh nhân hóa lỏng ít nhất 3 lần mỗi năm: ngày lễ kính thánh nhân 19/9; thứ Bảy trước ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng 5; và ngày 16/12, là ngày kỷ niệm núi lửa Vesuvius phun trào.
Đối với người dân địa phương, phép lạ là một dấu hiệu tốt cho thành phố Napoli và miền Campania của nó. Ngược lại, nếu phép lạ không xảy ra sẽ bị xem là dấu hiệu của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc các thảm họa khác.
Khi phép lạ xảy ra, khối máu khô, có màu đỏ ở một mặt của bình đựng thánh tích trở thành chất lỏng bao phủ gần như toàn bộ mặt kính. Lần gần đây nhất máu không hóa lỏng là vào tháng 12/2016.
Phép lạ đã xảy ra trong khi Napolis bị phong tỏa vì đại dịch virus corona vào ngày 2/5. Đức Hồng Y Sepe đã dâng thánh lễ truyền chiếu trực tiếp và ban phước cho thành phố với thánh tích của máu hóa lỏng. Ngài tuyên bố: “Ngay cả trong thời gian đại dịch virus corona, qua lời chuyển cầu của thánh Januarius, Chúa đã cho máu hóa lỏng!”. (CNA 19/09/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Ký kết hợp tác mới về chống tham nhũng tại Vatican
Phòng Báo chí Tòa Thánh khẳng định: “Hai Cơ quan của Tòa Thánh sẽ cộng tác chặt chẽ hơn nữa trong việc xác định những nguy cơ tham nhũng và thực hiện hiệu quả các quy tắc về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh các hợp đồng công của Tòa Thánh và của Quốc gia Thành Vatican gần đây đã được phê duyệt”.
Nhận xét về biên bản ký kết, ông Alessandro Cassinis Righini nói: “Đây là một hành động cụ thể cho thấy ý muốn của Tòa Thánh trong việc ngăn ngừa và chống hiện tượng tham nhũng bên trong và bên ngoài Quốc gia Thành Vatican, điều đã đem lại những kết quả quan trọng trong những tháng vừa qua”.
Cha Guerrero nhấn mạnh: “Cuộc chiến chống tham nhũng, ngoài việc thể hiện một bổn phận đạo đức và một hành động công lý, còn cho phép chống lãng phí trong thời điểm khó khăn hiện nay. Khó khăn đặc biệt ảnh hưởng đến những người nghèo khổ nhất như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến”.
Tháng 6 vừa qua, luật về đấu thầu và hợp đồng đã được Đức Thánh Cha thông qua, nhắm đạt tới một sự quản trị hữu hiệu hơn các tài nguyên của Tòa Thánh và tránh sự phí phạm cũng như tránh tham nhũng. Luật đấu thầu gồm 86 điều khoản về sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh liên quan đến các hợp đồng công của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Còn Luật thứ hai có 12 điều khoản về việc bảo vệ quyền tài phán của Tòa Thánh trong những trường hợp tranh chấp, kiện tụng.
Vào tháng 01/2019, Đức Thánh Cha đã phê duyệt Quy chế mới của Văn phòng Tổng Kiểm toán. Quy chế tăng cường chức năng cho Văn phòng Tổng Kiểm toán, trở thành cơ quan chống tham nhũng.
Ngọc Yến - Vatican News
Dấn thân của Đức Thánh Cha thời hậu đại dịch Covid-19
Công bố Thông điệp thứ ba
Thực vậy, còn 2 tuần nữa, ĐTC Phanxicô sẽ đến Assisi vào chiều ngày thứ Bẩy 3-10-2020, áp lễ kính thánh Phanxicô, để ký thông điệp mới của ngài với tựa đề: ”Fratelli tutti”, [Tất cả là anh em] về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội. Văn kiện giáo huấn cấp cao này sẽ được chính thức công bố lúc 12 giờ trưa chúa nhật 4-10-2020, giờ Roma.
Đây sẽ là thông điệp thứ 3 trong triều đại của ĐTC Phanxicô, sau Thông điệp ”Lumen Fidei” [Ánh sáng đức tin] viết chung với ĐGH Biển Đức 16 và công bố năm 2013, tiếp đến là Thông điệp "Laudato sì" năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, trong một nền sinh thái toàn diện.
Văn kiện mới này chắc chắn sẽ vang vọng lớn trên thế giới, như thông điệp Laudato sí cách đây 5 năm. Trong những ngày qua đã có những bài báo dự đoán nội dung thông điệp sắp công bố, dựa theo tựa đề bắt đầu bằng sự trích dẫn câu ”Fratelli tutti” của thánh Phanxicô (Ammonizioni 6,1: FF 155), để suy tư, nhấn mạnh tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội là điều hết sức cần thiết trong xã hội hoàn vũ thời hậu đại dịch. Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau.
Hai cuốn sách phỏng vấn và 3 diễn văn
Trong thời gian này, lập trường giáo huấn của ĐTC Phanxicô còn được phổ biến qua hai cuốn sách phỏng vấn dài, và 3 diễn văn quan trọng. Dường như qua những sinh hoạt này, ngài muốn trình bày cho thế giới biết điều ngài nghĩ, cách ngài nhìn thế giới và đâu là cách thức thế giới nên hành động trong thời kỳ hậu đại dịch Covid-19.
Cuốn TerraFutura
Thực vậy, ngoài thông điệp như văn kiện chính thức, có cuốn sách tựa đề ”TerraFutura” [Trái đất tương lai] ghi các cuộc đối thoại với ĐGH Phanxicô về sinh thái học toàn diện. Đây là cuốn sách ngài viết chung với ông Carlo Petrini, 71 tuổi, một ký giả và là người sáng lập tổ chức tên là ”Slow Food” [Thực phẩm chậm] hồi năm 1989, một tổ chức chuyên bảo vệ nền văn hóa và các truyền thống nấu ăn địa phương. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc biệt của tổ chức Lương nông quốc tế (FAO) ở Âu Châu để tiêu diệt nạn đói. Trong cuốn sách này, ông cùng với ĐGH ủng hộ một nền sinh thái học toàn diện, tôn trọng và chăm sóc trái đất cũng như tất cả những người sống trên đó, cổ võ công lý cho con người và bảo tồn thiên nhiên. Sách này được xuất bản vào đầu tháng 9-2020.
Sứ điệp Video gởi Đại hội đồng LHQ
Rồi sau ngày thứ ba, 22-9-2020, ĐTC sẽ gửi sứ điệp Video nhân dịp Đại hội đồng LHQ và sẽ nói về việc biến cuộc khủng hoảng Coronavirus này thành cơ hội để xét lại các chính sách kinh tế, chính trị và môi trường. Ngài sẽ giải thích cách thức lợi dụng cuộc khủng hoảng này để mưu ích cho nhân loại và trái đất. Vì đại dịch, khóa họp cấp cao năm nay của Đại hội đồng LHQ diễn ra dưới dạng trực tuyến, sứ điệp của ĐTC gửi cho các đại biểu cũng ở dạng Video.
Huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung
Từ khi đại dịch Covid-19 được xác nhận hồi trung tuần tháng 3 năm nay, ĐTC đã dùng các bài huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung mỗi sáng thứ tư, ban đầu dưới dạng trực tuyến, và gần đây trong các buổi tiếp kiến trực diện, để nói về các nguyên tắc đạo lý xã hội Công Giáo có thể được áp dụng để giúp thế giới phục hồi khỏi đại dịch, để mưu ích cho con người và môi trường.
Sứ điệp cho hai Hội nghị trực tuyến
Tiếp đến, ngày 15 tháng 10 tới đây, sẽ diễn ra Hội nghị về Hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. ĐTC rất ủng hộ dự án này và sẽ gửi sứ điệp video. Sau đó, ngày 22-11, sẽ diễn ra sinh hoạt ”Nền kinh tế Phanxicô”, tiến hành dưới dạng trực tuyến, và ĐTC sẽ đọc diễn văn trong sự kiện này. Lẽ ra cuộc gặp gỡ này sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 28-3 năm nay tại Assisi, quê hương của Thánh Phanxicô, với sự tham dự của hơn 2 ngàn kinh tế gia và doanh nhân, - trong đó có 41% là phụ nữ-, đến từ 35 quốc gia. Nhưng rồi bị hoãn lại lần thứ I vào thời điểm từ ngày 19 đến 21-11 năm nay tại Assisi, nhưng lại bị hoãn lần thứ 2 đến tháng 11 năm 2021.
Cuốn sách thứ hai: ”Chúng tôi mơ ước”
Sau cùng ngày 1-12-2020 sẽ xuất bản một cuộc sách phỏng vấn dài ĐTC dành cho ký giả Austen Ivereigh, 54 tuổi, một ký giả Công Giáo người Anh, với tựa đề ”Chúng ta hãy mơ ước. Con đường dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn” (Let us dream. The Path for a Better Future).
Mong ước sứ điệp lan rộng
Người ta nhận thấy trong thời gian ra khỏi tình trạng giới nghiêm, ĐTC Phanxicô càng muốn tiếng nói của ngài được lắng nghe.
Trong số những lần ngài lên tiếng vừa liệt kê trên đây, chắc chắn thông điệp ”Fratelli tutti” sẽ là văn kiện chính thức và quan trọng nhất, kín múc từ linh đạo thánh Phanxicô Assisi, vì thế ĐTC muốn ký văn kiện này cạnh mộ thánh nhân. Cha Pietro Messa, dòng Phanxicô, đã chia sẻ những nhận định cho thấy ĐTC đã lấy cảm hứng từ thánh Phanxicô như thế nào. Tình huynh đệ sẽ là chất keo nối kết các chủ đề trọng yếu trong giáo huấn của ĐTC Phanxicô, đó là:
- Cần xây dựng lại hệ thống kinh tế và làm cho nó bớt tệ hại đối với những người nghèo nhất
- Nhấn mạnh đến việc săn sóc thiên nhiên, công trình sáng tạo của Thiên Chúa
- Giúp đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bắt đầu là những người di dân
- Tầm quan trọng của tôn giáo trong việc phổ biến ý niệm bất bạo động.
Thông tin quá tải?
Có người đặt câu hỏi: ”Tại sao ĐTC Phanxicô lên tiếng ồ ạt như thế trong lúc này? Những thứ thông tin như vậy dường như quá tải, nhất là về một số vấn đề?
Theo ký giả Andrea Gargliaducci, trên trang mạng ”Thứ Hai Vatican” (Monday Vatican), truyền đi ngày 14-9-2020, trước tiên có thể là vì ĐTC thấy đây là lúc thuận tiện để lên tiếng. Tình trạng giới nghiêm đã giúp cơ hội suy tư sâu rộng, vì đây là một cuộc ra khỏi loạt sinh hoạt thông thường và vì ĐGH đã tận dụng tình trạng này để sắp xếp các tư tưởng của ngài. Thông điệp thứ 3 của ĐTC Phanxicô đến giữa một loạt các diễn văn khác. Loại văn kiện này sẽ đánh dấu đặc điểm triều đại Giáo Hoàng của ngài.
Thứ hai vì ĐTC Phanxicô đang tiến hành ý tưởng cải tổ. Trong số mới xuất bản, bán nguyệt san La Civiltà Cattolica (Văn minh Công Giáo) của dòng Tên Italia, LM chủ nhiệm Antonio Spadaro, giải thích rằng cuộc cải tổ của ĐTC Phanxicô trước tiên nhắm đến cải tổ tinh thần và chỉ sau đó mới cải tổ cơ cấu. Sau 7 năm, chương trình cải tổ giáo triều Roma của ĐTC vẫn đang còn chờ đợi văn kiện chung kết là Tông hiến mới để thay thế Tông hiến Pastor Bonus ban hành cách đây 32 năm dưới thời Đức Gioan Phaolô 2.
Song song với việc đó, ĐTC đang đẩy mạnh việc cải tổ tinh thần trong cộng đồng nhân loại rộng lớn, và thời điểm đại dịch giúp đẩy mạnh tiến trình này. Theo ĐTC, Giáo Hội phải thiết lập những cây cầu và đối thoại với thế giới tân tiến. Cha Spadaro cũng đặt câu hỏi: Động lực thúc đẩy của triều đại Giáo Hoàng này còn hay hết rồi? Cha đáp: ”Nó vẫn chưa cạn và nếu ai nghĩ khác thì họ chưa hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc cải tổ mà ĐTC nhắm tới. Động lực ấy không cạn, nhưng chúng ta thấy sự thay đổi nhịp bước của triều đại Giáo Hoàng: với những cuộc tông du bị ngăn cản, ĐGH có thể tìm những hình thức khác để thông truyền tư tưởng của ngài và đó là lý do ta thấy những hoạt động truyền bá của ĐTC có vẻ ồ ạt hiện nay. Sự chú ý bây giờ xoay sang các ý tưởng của ngài, chứ không phải về cách cai trị của ngài.
G. Trần Đức Anh OP
Tòa Thánh kêu gọi giải pháp hòa bình cho Belarus
Công lý, lắng nghe người dân và hòa bình là những vấn đề trọng tâm trong bài phát biểu của Đức tổng giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh trụ sở Liên Hiệp quốc ở Genève.
Tôn trọng công lý và các quyền của người dân
Đặc biệt, theo Đại diện của Tòa Thánh, để giải quyết các căng thẳng, cần “một cuộc đối thoại chân thành, từ bỏ bạo lực và tôn trọng công lý và các quyền của người dân.” Ngài nhắc đến sự quan tâm của Đức Thánh Cha với nước Belarus và với Giáo hội tại đây, như được thể hiện trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa ngày 18/8 và qua chuyến viếng thăm nước này của Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
Biểu tình ôn hòa; lắng nghe tiếng nói của cộng đồng
Đức tổng giám mục Jurkovic hy vọng có “một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sứ mạng của Giáo hội và vai trò của Giáo hội trong việc thúc đẩy hòa giải xã hội và gắn kết xã hội” và kêu gọi các cuộc biểu tình ôn hòa và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, đồng thời tôn trọng các quyền. Ngài kết luận: "Trong khi mong muốn một giải pháp hòa bình và nhanh chóng cho những căng thẳng đang diễn ra, Tòa thánh vẫn sẵn sàng với bất kỳ cuộc thảo luận nào có thể dẫn đến hòa bình cần thiết.” (CSR_6721_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC tiếp Tổ chức Banco Farmaceutico
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói: “Ai sống trong cảnh nghèo đói thì nghèo về mọi thứ, kể cả về thuốc, sức khỏe của họ dễ bị tổn thương hơn. Đôi khi người nghèo không được điều trị vì thiếu tiền hoặc vì không được tiếp cận với một số loại thuốc nhất định. Về mặt đạo đức, nếu một bệnh có thể được điều trị bằng thuốc, thì thuốc phải được cung cấp cho tất cả mọi người, nếu không sẽ tạo ra bất công. Trên thế giới, vẫn còn nhiều người, nhiều trẻ em đang chết vì họ không được chữa trị như ở các nơi khác”.
Tới đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những nguy hiểm của toàn cầu hóa thờ ơ. Để chống lại điều này, Đức Thánh Cha đề nghị toàn cầu hóa việc điều trị, nghĩa là khả năng tiếp cận những loại thuốc có thể cứu sống nhiều người. Để làm được điều này, theo Đức Thánh Cha cần một nỗ lực chung, có sự tham gia của tất cả mọi người. Cụ thể, theo Đức Thánh Cha, các nghiên cứu khoa học luôn tìm kiếm các giải pháp mới cho các vấn đề cũ và mới; các công ty dược phẩm cần hỗ trợ nghiên cứu và định hướng sản xuất, có thể đóng góp một cách quảng đại vào việc phân phối thuốc công bằng hơn; về phía chính quyền, qua các lựa chọn lập pháp và tài chính, cần xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó người nghèo không bị bỏ rơi.
Đề cập đến đại dịch, Đức Thánh Cha nói: “Kinh nghiệm đại dịch mà chúng ta đang trải qua, cho thấy: bên cạnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe khiến gần một triệu người đã chết, đang chuyển sang một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, tạo ra những người nghèo và những gia đình không biết làm thế nào để tiến lên. Trong khi các hoạt động hỗ trợ bác ái đang được thực hiện, trong đó có việc chống lại sự nghèo về dược phẩm, đặc biệt việc phổ biến các loại vắc xin mới trên thế giới. Sẽ rất buồn nếu việc ưu tiên cung cấp vắc-xin được dành cho những người giàu nhất, hoặc nếu vắc-xin trở thành tài sản của quốc gia này hay quốc gia kia, và không dành cho tất cả mọi người”.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cám ơn các tham dự viên về những hoạt động dành cho người nghèo mà họ đang thực hiện. Ngày Thu gom Dược phẩm là một ví dụ quan trọng cho thấy lòng quảng đại và chia sẻ tài sản có thể cải thiện xã hội của chúng ta như thế nào và làm chứng cho tình yêu thương gần gũi mà Tin Mừng đòi hỏi chúng ta (Ga 13, 34).
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa luôn ra đi tìm kiếm nhân loại
Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu kể dụ ngôn ông chủ vườn nho mướn thợ làm việc trong vườn nho của ông. Những người thợ này, có người làm từ sáng sớm, có người làm từ trưa và cũng có người chỉ làm một giờ, nhưng khi trả công ông chủ trả đồng đều. Người làm từ sáng sớm đã cằn nhằn với chủ nhà việc trả công này. Ông chủ trả lời rằng ông không đối xử bất công vì đã có sự thỏa thuận rõ ràng, còn việc ông trả công cho người chỉ làm một giờ bằng người làm cả ngày đó là quyền của ông. (Mt 20 1-16)
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: “Qua bài tường thuật này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng thấy cách Thiên Chúa hành động, một cách gây ngạc nhiên. Điều này được thể hiện qua hai thái độ của ông chủ: lời kêu gọi và phần thưởng”.
Đức Thánh Cha giải thích từng thái độ của ông chủ:
Thứ nhất: lời kêu gọi: “Năm lần ông chủ vườn nho đi ra và gọi người làm việc cho ông: vào lúc sáu giờ, chín giờ, mười hai giờ, ba giờ chiều và năm giờ chiều. Hình ảnh ông chủ nhiều lần ra đi tìm thợ làm vườn nho cho ông thật cảm động. Ông chủ đó chính là Chúa, Ngài gọi tất cả mọi người và luôn mời gọi. Hôm nay, Thiên Chúa cũng vẫn hành động theo cách này: Ngài tiếp tục gọi bất cứ ai, vào bất cứ giờ nào, đến làm việc trong Vương quốc của Ngài”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: “Chúng ta được mời gọi đón nhận và theo gương Chúa. Thiên Chúa không đóng kín trong thế giới của Ngài, nhưng tiếp tục ‘ra đi’ tìm kiếm con người, bởi vì Ngài không muốn ai bị loại trừ khỏi kế hoạch Yêu thương của Ngài”.
“Cộng đoàn chúng ta cũng được mời gọi ra đi đến các ‘biên giới’ khác nhau, để trao ban cho thế giới ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến. Điều này có nghĩa là mở ra cho những chân trời trong cuộc sống, mang lại niềm hy vọng cho những ai đang dừng lại ở những vùng ngoại vi và chưa cảm nghiệm, hoặc đã đánh mất sức mạnh và ánh sáng đền từ cuộc gặp gỡ Đức Kitô”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm: “Giáo hội phải như Thiên Chúa: luôn đi ra; và khi Giáo hội không đi ra, Giáo hội bị bệnh. Tại sao trong Giáo hội có nhiều bệnh? Vì Giáo hội không đi ra ngoài. Đúng là khi một người đi ra ngoài người này sẽ có thể gặp nguy hiểm, tại nạn. Nhưng một Giáo hội gặp tai nạn do ra đi loan báo Tin Mừng thì tốt hơn là một Giáo hội ốm yếu do đóng kín. Thiên Chúa luôn ra đi, vì Ngài là Cha, vì Ngài yêu thương. Giáo hội phải làm như vậy: luôn đi ra ngoài”.
Đức Thánh Cha giải thích tiếp thái độ thứ hai của ông chủ: “Thái độ thứ hai của ông chủ, là chính Chúa về cách ông thưởng cho người thợ. Ông thỏa thuận ‘một quan tiền’ (câu 2) với những người thợ đầu tiên ông thuê vào buổi sáng. Trái lại, với những người ông thuê sau này, ông nói: ‘Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng’ (câu 4). Vào cuối ngày, ông chủ vườn nho ra lệnh trả công cho mọi người như nhau, tức là một quan tiền. Những người đã làm việc từ sáng tỏ ra phẫn nộ và phàn nàn chống lại ông chủ, nhưng ông khẳng định: ông muốn trả công tối đa cho mọi người, kể cả những người đến sau (câu 8-15). Ở đây, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không nói về công việc và lương bổng, nhưng nói về Nước Thiên Chúa và lòng nhân từ của Cha trên trời”.
“Trong thực tế, Thiên Chúa cư xử như thế này: Ngài không nhìn vào thời gian và kết quả, nhưng theo sự sẵn sàng và lòng quảng đại khi chúng ta phục vụ Ngài. Cách hành động của Thiên Chúa không chỉ đúng, theo nghĩa là nó vượt ra ngoài công bằng và được thể hiện trong Ân sủng. Ngài ban cho chúng ta Ân sủng, Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta xứng đáng. Và vì vậy, những người suy nghĩ theo lý luận con người, theo những công lao có được nhờ tài giỏi của chính mình, là người đứng đầu, sẽ phải xuống hàng chót. Trái lại, những ai khiêm nhường phó thác vào lòng thương xót của Cha, từ người đứng chót, sẽ được lên hàng đầu” (câu 16).
Đức Thánh Cha đưa câu chuyên của Người Trộm Lành để minh chứng cho điều vừa diễn giải: “Người Trộm Lành đã ‘đánh cắp’ Thiên đàng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đây là ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đối xử như thế đối với tất cả chúng ta. Ai khiêm nhường phó thác cho lòng thương xót Cha, sẽ được lên hàng đầu”.
Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện: “Xin Mẹ Maria giúp chúng ta cảm nhận mỗi ngày niềm vui và sự ngạc nhiên khi được Chúa kêu gọi làm việc cho Ngài, trong cánh đồng của Ngài là thế giới, trong vườn nho của Ngài là Giáo hội. Và phần thưởng duy nhất là tình yêu Thiên Chúa, tình bạn với Chúa Giêsu”.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các vị mục tử và các tín hữu ở Hungary, và tất cả những ai đang chờ đợi với đức tin và niềm vui Đại hội Thánh Thể Quốc tế, lẽ ra diễn ra trong những ngày vừa qua. Nhưng do đại dịch, Đại hội được dời tới sang năm từ 05-12/9/2021. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy tiếp tục hiệp nhất cách thiêng liêng trong hành trình chuẩn bị. Hãy tìm nơi Thánh Thể nguồn sự sống và sứ vụ của Giáo hội”.
Chúa nhật 20/9, tại Ý cử hành Ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hỗ trợ tổ chức văn hóa quan trọng này, để Đại học tiếp tục mang lại sức sống mới cho một dự án có thể mở ra tương lai cho các thế hệ trẻ. Theo Đức Thánh Cha điều quan trọng là các thế hệ trẻ được đào tạo hướng đến việc chăm sóc nhân phẩm và ngôi nhà chung.
Đức Thánh Cha cũng không quên chào các nhóm hành hương các hiệp hội đang có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa nhật an bình và xin mọi người cầu nguyện cho ngài.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha giúp đỡ những người nuôi gia cầm ở Bojano đang gặp khó khăn
Cha Alberto Conti, giám đốc Caritas củaGiáo phận Trivento, giải thích rằng Đức Thánh Cha đã rất xúc động khi nghe tin rằng 273 công nhân phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn vì khoản trợ cấp của chính phủ mà họ đang nhận sẽ chấm dứt vào tháng 11.
Cha Conti đã gặp Đức Thánh Cha ngày 15/9. Trên Nhật báo Molise, cha kể rằng cha đã xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các công nhân, họ sợ bị thất nghiệp sau tháng 11. Đức Thánh Cha hỏi cha có cách nào giúp họ không. Cha trả lời rằng có 273 gia đình và họ yêu cầu quyền được làm việc. Đức Thánh Cha đi ra khỏi phòng, sau đó trở lại và vị thư ký của ngài đã trao cho cha một bì thư với số tiền bên trong. Trước sự bối rối của cha, Đức Thánh Cha còn khuyến khích cha hãy cầm lấy.
Sau khi hỏi ý Đức cha giáo phận Trivento, cha Conti quyết định dùng số tiền để mua vật dụng học tập cho con của các công nhân.
Cha giải thích rằng vào thời điểm khó khăn, giáo dục và đào tạo người trẻ luôn là những điều đầu tiên bị mất đi. Cha viết: “Ngược lại, những điều này phải được bảo vệ vì chúng là vũ khí hòa bình duy nhất mà những người nghèo nhất sở hữu để cải thiện hoàn cảnh của họ, để phát triển như con người, giúp ích cho sự phát triển của khu vực và do đó là lợi ích của tất cả mọi người”.
Hồng Thủy - Vatican News