Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tổng giáo phận Bắc Kinh có 8 tân linh mục
Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa phía Bắc, nhà thờ Chúa Cứu Thế, mới được trùng tu.
Do các quy định phòng chống đại dịch, chỉ khoảng 400 người, gồm những người liên hệ trực tiếp và gia đình các tân chức, khoảng 100 linh mục, chủng sinh và nữ tu dòng thánh Giuse của giáo phận được vào nhà thờ.
Ngoài các linh mục của giáo phận Bắc Kinh, còn có các linh mục đến từ các giáo phận Thiên Tân, Hà Bắc, Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tây và Hắc Long Giang.
Trong 13 năm làm giám mục Bắc Kinh, Đức cha Lý Sơn đã truyền chức cho 41 linh mục. (Asia News 22/09/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Liên đới và hợp tác quốc tế là chìa khóa duy nhất để giải quyết khủng hoảng Covid-19
Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại: “Đại dịch chưa từng có này tỏ cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và đặc biệt, về nhu cầu coi sức khỏe là lợi ích chung đầu tiên, đòi hỏi sự liên đới và hành động phối hợp ở cấp độ toàn cầu”.
Đức Tổng Giám mục cho biết, Tòa Thánh đánh giá cao đối với các sáng kiến của Cơ quan trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế ở lĩnh vực sức khỏe. Cụ thể, dự án Hành động Tích hợp chống dịch bệnh lây truyền của động vật (Zodiac) vừa mới được khởi động hồi tháng 6/2020, một phương pháp tiếp cận toàn diện và có hệ thống đối với các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người như Ebola, Zika, cúm gia cầm và Covid-19, với mục đích giúp các quốc gia thành viên nhanh chóng phát hiện và ứng phó kịp thời khi các dịch bệnh này bùng phát.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nói: “Tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay một lần nữa đã xác nhận những ưu tiên thực sự của nhân loại ngày nay: cuộc chiến chống đói nghèo, thúc đẩy hòa bình, thực hiện các dự án giáo dục, sinh thái, y tế và phát triển nhân quyền. Để đạt được hòa bình đích thực và lâu dài, chúng ta không thể dựa trên sự cân bằng sức mạnh quân sự, mà dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, được xây dựng qua đối thoại không phân cực và đả kích, thực sự hướng tới công ích. Một cuộc đối thoại cần có sự tham gia của tất cả mọi người”.
Ở phần kết luận, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ sự đánh giá cao của Tòa Thánh đối với sự hỗ trợ của Cơ quan, trong việc thúc đẩy công nghệ hạt nhân ở lĩnh vực y tế và cho các nước thành viên sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân, giúp giám sát khí thải và những thay đổi môi trường trên đại dương và trong các hệ sinh thái. (CSR_6803_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Bộ Giáo lý Đức Tin phê bình lời kêu gọi rước lễ chung giữa Tin Lành và Công giáo
Vào tháng 9/2019, nhóm nghiên cứu đại kết của các thần học gia Tin Lành và Công giáo đã đưa ra tài liệu dài 57 trang có tựa đề “Cùng nhau bên bàn tiệc của Chúa”. Tài liệu cổ võ việc lãnh nhận Thánh Thể chung giữa tín hữu Công giáo và Tin Lành, dựa trên những đồng thuận đại kết trước đây về Thánh Thể và thừa tác vụ.
Trong thư được ký bởi Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức tổng giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư ký của Bộ, Thánh Bộ nói rằng đề xuất này không phù hợp với cách hiểu của người Công giáo về Giáo hội, Bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền chức thánh.
Thư được gửi kèm theo một ghi chú tín lý dài 4 trang. Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng “Vấn đề hiệp nhất về bí tích Thánh Thể và Giáo hội, trong đó Thánh Thể mang lại sự hiệp nhất với Giáo hội và đức tin của Giáo hội, với Đức giáo hoàng và các giám mục, [vấn đề hiệp nhất ấy] bị đánh giá thấp trong tài liệu nói trên.” “Những hiểu biết cần thiết về thần học và không thể thiếu về thần học Thánh Thể của Công đồng Vatican II, vốn được chia sẻ rộng rãi với truyền thống Chính thống, rất tiếc đã không được phản ánh đầy đủ trong bản văn.”
Thánh Bộ nhấn mạnh rằng vẫn còn những khác biệt quan trọng giữa các tín hữu Tin Lành và Công giáo trong việc hiểu về Thánh Thể và thừa tác vụ. “Những khác biệt giáo lý vẫn còn quan trọng đến mức việc các tín hữu Tin Lành và Công giáo tham dự chung bàn tiệc của Chúa và Thánh Thể trong thời điểm hiện tại là không được chấp nhận.” Thư của Bộ Giáo lý Đức tin xác định: “Tài liệu của nhóm nghiên cứu đại kết trên không thể được dùng như chỉ dẫn cho quyết định lương tâm của cá nhân về việc lãnh nhận Thánh Thể.” (CNA 21/09/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Toà Thánh kêu gọi quyền tiếp cận vắc-xin Covid-19 cho tất cả mọi người
Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc đã phát biểu như trên, tại phiên họp của Đại hội đồng Wipo-Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, hôm thứ Hai 21/9.
Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, sự hợp tác có thể cứu sống và biến đổi sức khỏe của hàng tỷ người trên thế giới, và phản ứng đối với cuộc khủng hoảng toàn cầu phải được thực hiện đa phương. Để đạt được điều này, cần phải có một cơ sở dữ liệu có kết cấu tốt, cho phép truy cập chính xác các thông tin về việc xác định vắc-xin phòng virus corona.
Đức Tổng Giám mục nói: “Tòa Thánh tái kêu gọi luật pháp hóa các sáng chế và quy tắc thị trường để đảm bảo và không trở thành rào cản cho việc tiếp cận thuốc, chẩn đoán và thiết bị y tế-vệ sinh”. Đại diện Tòa Thánh nói thêm bằng cách trích lời của Đức Thánh Cha: “Sẽ rất buồn nếu thực tế có sự ưu tiên vắc xin phòng Covid dành cho những người giàu, biến nó trở thành tài sản của một quốc gia, thay vì cung cấp cho mọi người”.
Tiếp theo, Quan sát viên thường trực còn nhắc thêm, ngoài khủng hoảng sức khỏe, cộng đồng quốc tế cũng đang phải ứng phó với cuộc khủng hoảng sinh thái, do biến đổi khí hậu. Do đó, trong trường hợp này, đổi mới công nghệ và chia sẻ thông tin là “nền tảng cho phản ứng toàn cầu, hiệu quả và lâu dài với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững”, đặc biệt ở những nơi cần thiết nhất. (CSR_6803_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC kêu gọi các trường Công giáo Philippines: đào tạo những chứng nhân đích thực của Chúa Ki-tô
Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines gồm hơn 1.500 trường Công giáo trên khắp nước. Do đại dịch, Đại hội thường niên của Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines năm nay được tổ chức trực tuyến, từ ngày 22-25/9.
Đào tạo những chứng nhân về đức tin chân chính
Theo tin của Hội đồng giám mục Philippines, Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp rằng giáo dục không chỉ dạy tư duy phản biện mà còn phải khuyến khích “đào tạo về giáo lý và luân lý Ki-tô giáo.” Để thực hiện điều này, theo Đức Thánh Cha, cần hướng đến đào tạo những con người “sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm nặng nề hơn của xã hội và làm chứng cho thế giới về đức tin chân chính”.
Các trường Công giáo “trở thành chất xúc tác của sự thay đổi”
Cha Elmer Dizon, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines, nói rằng giữa những thách thức hiện tại, những nỗ lực không ngừng được thực hiện để các trường Công giáo “trở thành chất xúc tác của sự thay đổi”.
Về phần mình, Đức cha Roberto Mallari, Chủ tịch Ủy ban giám mục về giáo lý và giáo dục, nói rằng ngành giáo dục là một trong những ngành có nhiều thách thức nhất hiện nay. Mỗi trường phải đưa ra các phương thức học tập để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Tuy thế, theo Đức cha, “Hiệp hội sẽ không thu mình lại vì sợ hãi mà sẽ đứng vững trong vai trò là người quản lý, không chỉ đối với người học mà còn với các trường khác”.
Vào thứ Sáu 25/9, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, sẽ gửi bài phát biểu quan trọng của ngài đến Đại hội.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC kêu gọi các bạn trẻ Argentina hãy có lý tưởng để thay đổi thế giới
Do đại dịch, cuộc hành hương năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả trong hình thức này thì các bạn trẻ vẫn đang hướng lòng về cuộc hành hương và đang đi gặp Đức Mẹ. Ngài nói: “Cha đồng hành cùng các con trong cuộc hành trình ảo này, mới mẻ, nhưng luôn là một cuộc hành trình.”
Cần trỗi dậy và trở lại đúng hướng
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống là một cuộc hành trình. Dù có những khó khăn và “sai lỗi”, phải luôn “trỗi dậy” và “trở lại đúng hướng”, bởi vì đứng yên một chỗ sẽ có nguy cơ trở thành bức tượng như vợ của ông Lót, bà đã trở thành cột muối sau khi quay trở lại thành Sô-đô-ma.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người trẻ và nhắc nhở họ rằng Mẹ Maria “biết điều gì đang xảy ra trong trái tim mỗi người các con, vì Mẹ là Mẹ và Mẹ chăm sóc các con”.
Cuộc hành hương miền đông bắc Argentina
Cuộc hành hương miền đông bắc Argentina bắt đầu từ năm 1979. Thông thường có khoảng 300 bạn trẻ từ các giáo phận trong miền đi đến đền thánh Đức Mẹ Itatí.
Năm nay, Đức cha Andrés Stanovnik đã chủ sự Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ và Thánh lễ được truyền chiếu trực tiếp trên mạng xã hội để các bạn trẻ có thể tham dự. Trong khi đó mỗi giáo phận cũng chia sẻ trên mạng các giờ cầu nguyện và tài liệu để suy tư.
Đồng hành chia sẻ niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của các bạn trẻ
Cuối Thánh lễ, trong bản Tuyên ngôn của giới trẻ, các bạn trẻ nêu lên những khó khăn của người trẻ như nghèo khổ, thất nghiệp, nghiện ngập, tự tử, bạo lực. Họ muốn dấn thân giúp đỡ những người đau khổ bằng những việc cụ thể. Các em nói: “Chúng con có thể cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi, thất vọng, nhưng với Chúa Giê-su, không bao giờ thiếu hy vọng, và hy vọng của chúng con sẽ không bị đánh cắp, bị im lặng hay bị ô nhiễm.” Các em muốn trở thành bạn đồng hành của bao người trẻ đang bước đi không có mục đích, muốn chia sẻ niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của họ. (CSR_6796_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Bác ái không phải là “dịch vụ kinh doanh”
Ngày 27 tháng 5 – 2019 khi tiếp các thành viên của Caritas, Đức Phanxicô đã phản đối việc biến công việc từ thiện thành “hoạt động kinh doanh” thực thụ. Ngài nhắc lại, việc bác ái trước hết là quan hệ giữa người với người.
Đức Phanxicô nói với các thành viên trong đại hội đồng Caritas ở Vatican: “Thật không hay khi thấy các nhà điều hành từ thiện biến công việc này thành công việc kinh doanh. Bác ái đích thực là kinh nghiệm gặp gỡ với Chúa Kitô.”
Ngài nhắc lại, theo quy chế, cơ quan Caritas thực thi sứ mệnh của Giáo hội trong việc phục vụ bác ái. Theo ngài, công việc bác ái không phải là dịch vụ “vô trùng” hay chỉ bỏ oi mà là “vòng ôm yêu thương” của Chúa đối với mọi người. Vì vậy, Caritas không phải là một cơ quan nhân đạo nhưng là “dấu chỉ và khí cụ” của tình yêu Thiên Chúa.
Từ thiện cũng không phải là “viên thuốc xoa dịu”
Vì thế, từ thiện không thể tồn tại nếu không có mối quan hệ liên đới với người nghèo trong tư cách cá nhân. Theo Đức Phanxicô, bác ái không phải là “viên thuốc xoa dịu” để làm dịu lương tâm, mà là đức tính cao cả nhất chúng ta hướng về. Ngài nhấn mạnh “thật không hay khi thấy các nhà điều hành công việc từ thiện biến nó thành một công việc kinh doanh”, những người sống xa hoa và nhàn rỗi hoặc những người chi nhiều tiền để tổ chức các cuộc hội thảo về từ thiện. Ngài nói tiếp, đây không phải là một ý tưởng hay một cảm giác, nhưng là cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô. Vì vậy, từ thiện đòi hỏi phong cách khó nghèo, nhưng không và khiêm tốn. Bác ái được đặt để phục vụ sự phát triển toàn diện con người và của tất cả mọi người như Đức Phaolô VI đã nói trong Thông điệp Phát triển các Dân tộc Populorum progressiveio (1967), bác ái thực sự là “liều thuốc giải độc” cho văn hóa loại bỏ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
nguồn: phanxico.vn
Chính phủ Trung Quốc bắt giam thêm nhiều linh mục, giám mục
Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bỏ tù các giáo sĩ Công giáo – bao gồm cả các giám mục – những người từ chối ủng hộ Đảng Cộng sản, theo một báo cáo mới từ tỉnh Giang Tây.
Theo UCA News, các linh mục ở Giáo phận Dư Giang từ chối gia nhập Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc đã bị quản thúc tại gia kể từ ngày 1 tháng 9. Những linh mục này đã bị cấm “tham gia vào bất kỳ hoạt động tôn giáo nào với tư cách là giáo sĩ” như một phần của hình phạt áp đặt trên họ.
Trong nhiều thập kỷ, Giáo hội ở Trung Quốc đã bị chia rẽ giữa Giáo hội “hầm trú” hiệp thông hoàn toàn với Roma và cái gọi là Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CPCA) do nhà nước điều hành. Chính phủ cộng sản đã bổ nhiệm các giám mục cho CPCA.
Vào tháng 9 năm 2018, tin tức được công bố về một thỏa thuận tạm thời giữa các quan chức Bắc Kinh và Vatican, nhằm thống nhất Giáo hội ngầm và CPCA. Trong khi các điều khoản của thỏa thuận được giữ bí mật, nó được cho là cho phép CPCA chọn một nhóm các ứng cử viên cho chức giám mục, từ đó Đức Giáo hoàng sẽ lựa chọn để bổ nhiệm.
Theo thỏa thuận đó, các giáo sĩ hầm trú trước đây được khuyến khích tham gia nhà thờ nhà nước, liên quan đến việc khẳng định quyền lực của Đảng Cộng sản đối với các vấn đề của Giáo hội. Nhiều giáo sĩ hầm trú đã từ chối làm như vậy, với lý do xung đột giáo lý giữa giáo huấn của Giáo hội và các quy tắc của CPCA. Vatican đã công nhận rằng một số giáo sĩ có thể chọn không tham gia CPCA vì lý do lương tâm.
Các giáo sĩ bị quản thúc bao gồm Đức Giám mục Lục Tân Bình của Giáo phận Nam Kinh, người đã bị cấm cử hành Thánh lễ. Đức Giám mục Tân Bình đã được Vatican công nhận, nhưng đã được phong làm giám mục của CPCA.
Tin tức về các linh mục bị quản thúc tại gia được đưa ra khi thỏa thuận ban đầu giữa Vatican và Trung Quốc sắp hết hạn. Thỏa thuận được ký vào tháng 9 năm 2018 sẽ hết hạn vào tháng sau. Nó dự kiến sẽ được đổi mới.
Kể từ khi thỏa thuận với Trung Quốc được ký kết, nhiều linh mục đã báo cáo sự quấy rối từ chính quyền dân sự khi họ từ chối gia nhập CPCA. Đã có rất nhiều báo cáo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc phá bỏ các nhà thờ vì những lý do không rõ ràng, chẳng hạn như các vấn đề về giấy phép.
Các cuộc đàn áp đã diễn ra đặc biệt dữ dội ở tỉnh Giang Tây. Tại đó, Cục An toàn Công cộng và Cục Công tác Mặt trận Thống nhất đã thông báo cho các giáo sĩ rằng trừ khi họ tham gia CPCA, họ sẽ không được phép giảng dạy.
Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng viết lại 10 Điều răn để phản ánh tốt hơn các nguyên tắc cộng sản, và đang nghiên cứu viết lại Kinh thánh.
Ở những nơi khác ở Trung Quốc, một linh mục đã bị bắt cóc trong hơn hai tuần do từ chối gia nhập CPCA.
Theo AsiaNews, Cha Lưu Mậu Xuân ở Giáo phận Mân Đông đã bị Cục các vấn đề tôn giáo giam giữ trong 17 ngày. Giáo phận Mân Đông nằm ở tỉnh Phúc Kiến.
Cha Lưu không được công nhận là thành viên chính thức của hàng giáo phẩm vì ngài thuộc về Giáo hội “hầm trú”.
Theo AsiaNews, nơi ở của Cha Lưu vẫn chưa được biết kể từ ngày 1 tháng 9, sau khi ngài bị Cục các vấn đề tôn giáo bắt sau một chuyến thăm mục vụ đến một bệnh viện.
Hoàng Tâm (theo CNA)
Nguồn: GNsP
Đức Phanxicô rất mong sớm đi Irak
cath.ch, Bernard Hallet, 2020-09-21
Trong một bản thông báo ngày 16 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Irak cho biết: “Đức Giáo hoàng rất mong được sớm đi Iraq và chấp nhận lời mời ngay khi có thể.”
Ông Rahman Farhan Al-Amiri, đại sứ Irak ở Vatican đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Phanxicô ngày 11 tháng 9 năm 2020. Trong cuộc gặp với ngài, Đại sứ Iraq lặp lại nguyện vọng của chính phủ Iraq mời Đức Phanxicô đến Iraq và thành phố lịch sử Ur, nơi sinh của tổ phụ Abraham của các tiên tri.
Cũng theo bản thông báo, “chuyến thăm này sẽ nói lên sự ủng hộ to lớn đối với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố nhân danh thế giới và đặc biệt là với các tín hữu kitô; vì như thế sẽ khuyến khích họ trở lại Iraq, chấm dứt cuộc di cư”. Sau khi gặp Đức Phanxicô, nhà ngoại giao Iraq cũng đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin.
Tháng 6 năm 2019, Iraq chính thức mời Đức Phanxicô đến thăm đất nước bị đánh dấu bởi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo này. Ngài cho biết ngài sẵn sàng đi năm 2020. Cho đến nay, bối cảnh an ninh và đại dịch Covid-19 chưa cho phép Vatican tổ chức một chuyến đi như vậy.
Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Caritas châu Phi và châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo hai châu lục hợp tác vì con người
Lo ngại về rủi ro của mối quan hệ đối tác trong tương lai được đánh dấu bằng các cách tiếp cận từ trên xuống, Caritas châu Phi và châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo lấy cảm hứng từ chủ đề Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay “Cùng nhau định hình hòa bình” và cam kết thực hiện các cách thức thiết thực xây dựng hòa bình qua các quá trình mang tính toàn diện.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi - Liên minh châu Âu lần thứ sáu dự kiến diễn ra tại Brussels trong hai ngày 28 và 29/10, nhưng hiện đã bị hoãn lại cho đến năm sau. Hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố chung, trong đó ưu tiên và hành động cụ thể cho quan hệ châu Âu-châu Phi trong vài năm tới, bao gồm cả các lĩnh vực hòa bình và an ninh.
Ông Albert Mashika, Thư ký điều hành Caritas châu Phi nói: “Để đặt mọi người vào trung tâm của các nỗ lực hòa bình và an ninh, cần phải vượt lên trên cách tiếp cận lấy nhà nước làm trung tâm, nhìn nhận năng lực của mọi người và xây dựng các chiến lược đầy khát vọng cho hòa bình và xây dựng khả năng phục hồi”.
Bà Maria Nyman, Tổng thư ký Caritas châu Âu bày tỏ: “Nếu cả hai bên cam kết cùng nhau định hình hòa bình, các hành động trong khuôn khổ quan hệ đối tác châu Âu-châu Phi trong tương lai sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, và giảm xung đột và bất ổn, điều đang làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực phát triển trong việc xây dựng lại một thời kỳ hậu Covid-19”.
Cả Caritas châu Phi và châu Âu đều tin rằng đã đến lúc các cuộc đàm phán giữa châu Phi và châu Âu không chỉ là thảo luận về các vấn đề an ninh ở cấp nhà nước. Theo tổ chức Caritas của hai lục địa, quan hệ Liên minh châu Âu-châu Phi cần dựa trên quan hệ đối tác nhiều bên, liên quan đến xã hội dân sự và các bên khác, không chỉ là quan hệ giữa các chính phủ hoặc các tổ chức liên chính phủ. Điều này đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng hòa bình là một quá trình tổng thể đòi hỏi phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đầu tư vào việc ngăn ngừa xung đột cấp cộng đồng và gắn kết xã hội. Việc xây dựng hòa bình cũng đòi hỏi những nỗ lực quan trọng nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và duy trì pháp quyền.
Ngày Quốc tế Hòa bình 21/9 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1981. Vào năm 2001, Đại hội đồng đã chỉ định Ngày này là thời gian bất bạo động và ngừng bắn. Trong Ngày này, Liên Hiệp Quốc mời gọi tất cả các quốc gia và người dân tôn trọng việc chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hòa bình.
Theo Liên Hiệp Quốc, “Năm nay, hơn bao giờ hết chúng ta thấy rõ chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Đúng hơn, kẻ thù chung của chúng ta là một loại virút không mệt mỏi đe dọa sức khỏe, an ninh và lối sống của chúng ta. Covid-19 đã khiến thế giới rơi vào tình trạng rối loạn và buộc chúng ta nhớ rằng những gì xảy ra ở một phần của hành tinh có thể ảnh hưởng đến mọi người ở khắp mọi nơi”.
Ngọc Yến - Vatican News